Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Lời Mẹ về hỏa ngục – Ngày 9-1-2014[:]

[:vi]Ngày 9-1-2014

Đức Mẹ: L, Maria N, con thương mến của Mẹ,

Hôm nay là những điều mà các con được đón nhận từ nơi sự linh ứng của Chúa Thánh Thần, các con cũng được đón nhận từ nơi những lời Đức Chúa Cha ban đến cho thế giới loài người, là một điều hạnh phúc và là một điều trân quý nhất mà các con được đón nhận trong thời đại hôm nay.

Có biết bao thời đại đã đi qua nhưng chưa có thời đại nào được đón nhận biết bao hồng ân, đón nhận biết bao lời, đón nhận biết bao sự sống động từ một thế giới Thiên đàng do Chúa ban và cũng đích thân Ngài đem đến những lời nhắc nhở cho loài người một cách sống động.

Các con thương mến của Mẹ,

Các con đã được nhìn thấy những hiện tượng và những điều kỳ diệu mới là trong một thế hệ mà các con đang sống, các con hãy nhìn vào lịch sử của những năm tháng đi qua, của những thế kỷ đã đi qua, của những thời đại đã qua, đã có được bao lần các con có thể được nghe và đón nhận một cách rõ ràng, sống động bằng tiếng nói mà các con đón nhận từ nơi Thiên Chúa?

Thế giới loài người hôm nay biết bao điều mà Mẹ rất đau xót và luôn tuôn những giòng lệ rơi để nhắc nhở cho con người. Mẹ cũng chưa bao giờ nhìn thấy những điều mà các con được có những ơn vĩ đại mà Chúa ban cho thế giới loài người như những năm tháng vừa qua, thế hệ mà các con đang có mặt, bởi vì các con không hiểu và không biết sự giá trị quý trọng to lớn. Ngay cả các đấng bậc Thiên Thần và các Thánh cũng phải nhìn thấy những điều mà Đúc Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần đã quan tâm cách đặc biệt cho thế hệ và thế giới ngày nay.

Các con thương mến của Mẹ,

Bởi vì các con không nhận ra, không thấy và cũng không hiểu cái gì từ nơi thiêng liêng mà Thiên Chúa đã ban, đang ban và tiếp tục ban cho nên có những cái các con không nhận, không tin, cũng không biết và cũng chưa bao giờ có những điều lạ thường này, những điều phi thường này và những điều vô thường này đến cho thế giới trần gian, cho nên không có gì là lạ với những người lần đầu tiên được nghe, dù họ đã sống trong một đời sống cả một cuộc đời học hỏi Phúc Âm, học hỏi Tin Mừng nhưng họ cũng không tưởng tượng và tin được những lời có thật mà Chúa đến với Thế giới hôm nay.

Các con thương mến của Mẹ,

Các con chỉ nhìn một điều duy nhất là bởi vì tình thương mà Chúa đến trong thế hệ ngày hôm nay, cũng là một thế hệ biết bao tội lỗi, biết bao điều làm cho Trái Tim của Chúa Giêsu phải rỉ máu mỗi ngày. Đức Chúa Cha cũng nhìn đến những điều do con người phản nghịch, thế giới ngày nay không thể dễ dàng để được cứu thoát. Các con có biết rằng nếu không có Đức Chúa Giêsu can thiệp.

Nếu không có Mẹ mỗi ngày khẩn khoản cầu xin cùng với Đức Chúa Cha thì điều gì đã xảy ra và điều gì sẽ đến với thế giới trần gian? Các con thử nghĩ xem, đối với con người các con cũng không thể chịu đựng nổi những tội ác, những cái mà họ đã khước quyền của Thiên Chúa, đã tự quyết định những cái gian ác và xúc phạm đến Thánh Nhan của Ngài, cứ tiếp tục trong gian ác tội lỗi, tiếp tục sống trong hận thù, tiếp tục triệt hạ lẫn nhau theo cách của con người. Các con không biết và cũng không hiểu những điều mà các con đang làm, các con không biết sự trả giá cho linh hồn, sự trả giá cho những sự bất tuân xúc phạm đến Thiên Chúa như thế nào?

Thế giới hôm nay các con đã mở cửa cho những tội ác đã có cơ hội làm việc trong thân xác và lý trí của con người, các con đã lầm lẫn quá nhiều ở trong một thế giới hiện đại, các con cứ tin vào những gì của văn minh và những gì từ nơi con người và từ chối Thiên Chúa, cho nên đã để kẽ hở cho những sự dữ đang làm việc và hoành hành trong Thế giới và thế kỷ ngày nay.

Biết bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu sự điển hình mà các con đã được nhìn thấy của những người tự xưng mình là Chúa, của những người tự xưng mình là Đấng Cứu Thế, từ những người có quyền quyết định tự do riêng với những việc gian ác, với những việc tự quyết định lấy đi tánh mạng của con người, lấy đi tánh mạng của những bào thai, lấy đi tánh mạng của những sự sống mà cho đó là điều hợp lệ, là điều luân lý, tiếp tục với những cái mà các con xúc phạm đến giáo lý của Thiên Chúa, xúc phạm đến luật định và lề luật của Thiên Chúa, các con vẫn sống trong sự quyết định giữa những cái đi ngược lại luân thường đạo lý. Người nam và người nam vẫn đám cưới, người nữ và người nữ vẫn tiếp tục sống một đời sống mà họ cho đó là lẽ thường, là con người nhưng họ không biết đó là những cái mà họ đã để kẽ hở cho bóng tối, kẽ hở cho sự dữ đang làm việc trên từng cá nhân đó.

Những điều này nếu các con cứ tiếp tục thì không có một chỗ nào để các con gởi thác được linh hồn của mình, mà các con thật sự đã gởi thác ở một nơi bóng tối mà các con phải trả một giá trong sự thiêu đốt sâu thẳm của lòng đất. Các con thương mến của Mẹ, nếu Mẹ không nhắc nhở và nếu Mẹ không nói lên những điều mà các con đang xúc phạm trong thế giới ngày nay, chưa nói đến những sự gian ác của con người và con người đối với nhau, khước quyền, diệt trừ tất cả những điều mà Chúa tạo thành cho con người. Ngài mới có quyền lấy đi sanh mạng hay lấy đi tất cả quyền sống của con người.

Các con thương mến của Mẹ,

Còn biết bao điều mà con người vẫn tiếp tục gây đến cho nhau sự đau khổ, sự khủng hoảng của giặc giã, của biến loạn, đem đến những điều gian ác mà con người diệt trừ lẫn nhau qua những bệnh tật mà tự họ quyết định cho con người và con người, không còn nghĩ đến tình thương yêu, không còn nghĩ đến tình anh em huynh đệ, cũng không còn nghĩ đến tình của con người, cứ tiếp tục ở trong danh lợi, trong tư lợi, khước quyền của Thiên Chúa để hoành hành với tất cả những việc do những điều từ nơi quỷ dữ.

Những điều đó nó cứ tiếp tục lấn lướt các con rồi lấn lướt từ quốc gia này đến quốc gia khác, con người dùng thịt của con người, dùng những cái mà con người trong gian ác tội lỗi có thể triệt hạ và làm những chuyện vô cùng kinh khủng sợ hãi do con người đang đối xử và thực hành đối với nhau, chưa nói đến những sự tính toán đen tối của những sự mờ ám, đen tối của quốc gia này đến quốc gia khác, bởi vì chút lợi lộc, bởi vì những cái họ muốn khước quyền Thiên Chúa để bá chủ hoàn cầu, tiếp tục tiêu diệt loài người khi chưa có quyền của Chúa ban đến.

Con người tiếp tục với những bệnh tật, với những điều họ dữ trữ những chất độc, họ làm cho nhau những cái chỉ biết danh lợi tiền bạc đi đầu, không còn lương tri, không còn lương tâm để có thể đối xử hay đối diện với nhau, còn biết bao điều mà những lời của Chúa nhắc nhở cho thế giới loài người. Các con thử nghĩ xem nếu tình trạng này vẫn tiếp tục, càng ngày càng lan khắp nơi, càng ngày không dừng lại thì điều gì sẽ đến với các con. Cơn thịnh nộ của Chúa cũng sẽ đến một ngày gần nhất, bởi vì nếu không ngăn chặn thì điều này cứ tiếp tục lan tràn khắp nơi, người lành thì ít mà người dữ thì lại quá nhiều và tiếp tục sự dữ cứ lấn chiếm con người và sức lực của họ không thể chịu đựng nổI, cuối cùng cũng đầu hàng với tất cả những cái đang vây quanh trong sự dữ của hiện tại.

Các con thương mến của Mẹ,

Chỉ có một điều duy nhất là những việc mà Chúa đang làm trong âm thầm, Chúa đem những Lời của Chúa và Chúa đích thân nói lên những Lời Sống Động để gặp gỡ tất cả những người con cái của Ngài, bởi vì tất cả những gì Ngài có thể làm để thay đổi lòng của con người, thay đổi tất cả những gì ở trong trần thế, chỉ có một điều nguyên tắc luôn luôn Ngài giữ là Ngài muốn chọn sự tự do để cho con người có quyền quyết định từ nơi mình. Đó là sự hứa hẹn của Lời đầu tiên mà Chúa luôn tôn trọng từng cá nhân, vì Chúa muốn tất cả những người con cái của Ngài nếu cần sự giúp đỡ của Ngài các con phải hợp tác, các con phải nhận ra những điều đúng và sai.

Nhất định phải trở về thì ơn thánh của Chúa sẽ giúp cho những ai họ đang khao khát, họ đang mong đợi và họ đang cần để xoay bước trở về, cho nên tất cả mọi cái Chúa muốn để cho chúng con phải tự lòng ăn năn sám hối và tự lòng để quyết định ở trong thiện nguyện để được trở về với tình thương của Thiên Chúa, trở về với lòng tha thứ của Ngài thì mọi điều đó nó sẽ được bền lâu, có thể cho các con cảm nghiệm được bởi vì trái tim của các con thật sự thống hối, thật sự nhận ra, thật sự đến tìm kiếm Chúa và phủ phục trước Ngài.

Các con thương mến của Mẹ, bởi vì tình thương, bởi vì tình yêu và bởi vì những việc Chúa Giêsu đã làm trên trần thế, và những tháng ngày Mẹ ở cùng với các con để cùng hiệp thông với Cuộc Tử Nạn, vì Con của Mẹ đã đi vào cái chết, đi vào sự đau khổ, đi vào sự nhục nhã, đi vào những điều mà con người đã để cho con của Mẹ gánh lấy, cho nên điều đó rất quan trọng. Mẹ luôn luôn cầu xin với Đức Chúa Cha, với mục đích vì Chúa Giêsu cứu nhân loại, với mục đích vì Chúa Giêsu cứu những người con cái thống hối trở về.

Cho nên tất cả những điều này nhất định phải có một con số và nhất định phải trở về một số khá đông vì Ngài là Đấng đã mang đến ơn cứu độ cho nhân loại. Tình thế của ngày hôm nay các con đã được nhìn thấy nếu Chúa không ra mặt, nếu Chúa không can thiệp, nếu Chúa không đến bằng những lời lẽ sống động thì con tim con người vẫn chai lỳ, vẫn chai đá và vẫn sống trong sự ngoan cố.

Người học hỏi, người trí thức và người hiểu biết thì cậy vào những điều họ học và biết, họ không biết uyển chuyển, họ không nhận ra và không nhìn thấy tất cả những gì đang vây quanh trong hiện tại là những hồng ân mà Chúa nhắc nhở và ban đến cho họ để tiếp tay với những lời mà Chúa muốn lan rộng khắp nơi cho những người con cái của Ngài; với những lời lẽ đơn thuần nhất, với những lời lẽ mà tất cả mọi tầng lớp ai cũng có thể hiểu, ai cũng có thể nhận ra và thực hành cho mình.

Các con thương mến của Mẹ,

Có rất nhiều điều và rất nhiều điều mà các con không thấy được, Mẹ đã biết trước tất cả mọi điều, ngày mà các con đối diện với tất cả những cái được báo ở Sách Khải Huyền là ngày cuối cùng và cũng là ngày các con sẽ nhận ra tất cả những cái đi vào luật định mà con người thường nói là Ngày Tận Thế. Hôm nay Ngày Tận Thể chỉ có một mình Đức Chúa Cha có thể quyết định, Ngài biết được giờ giấc, Mẹ và Chúa Giêsu vẫn tiếp tục, còn những giây phút không biết là bao lâu.

Nhưng ngày nào vẫn còn thì Mẹ vẫn tiếp tục đến với thế giới loài người, Mẹ vẫn tiếp tục đến với các con, năn nỉ các con, hướng dẫn các con. Phải quay bước trở về, đầu phục cùng Thiên Chúa, nếu các con không làm điều này, các con vẫn tiếp tục chai lỳ, vẫn tiếp tục đi trên con đường tội lỗi, vẫn tiếp tục sống với thế giới trần gian ở trong văn minh thời đại, trong những việc mà các con để cho kẽ hở cho sự dữ làm việc thì linh hồn của các con là điều mà các con phải cần đối diện và trả giá với sự đau khổ thiêu đốt do các con đã biết nhưng vẫn quyết định đi theo con đường sai trái.

Các con thương mến của Mẹ,

Những gì đến càng ngày càng rõ ràng, những việc mà Thiên Chúa đem đến cho các con là Ngài đã tỏ cho các con được nhận ra tiếng nói của Ngài, Ngài đã ban ơn cho những điều mà Ngài ban đến qua những lời nói, nhưng Ngài cũng vẫn muốn các con mỗi một người đều có quyền tự do để có thể quyết định đi theo ánh sáng của chân lý và đi theo những lời mà Ngài khuyên nhắc cho các con là sự quyết tâm để trở về, sống trong công chính, trở về với sự thật, lẽ phải mà giáo lý đã nhắc nhở mỗi một ngày, giáo lý đã nhắc nhở qua Phúc Âm, giáo lý đã nhắc nhở cho từng người ở trong đời sống, giữa sự thật và sự dữ, giữa cái phải và cái trái, giữa những cái mà các con thấy được giữa thiện và ác.

Các con thương mến của Mẹ,

Tất cả những việc đến với các con hay được đón nghe không phải là không có lý do hay thói quen của mỗi một sự mạc khải mà đã được lặp đi lập lại và nhắc nhở rất nhiều lần, những điều quan trọng mà các con được nghe và được biết hãy mở lòng, ý thức được những lời nói và sự khuyên nhắc cho thế hệ của ngày hôm nay. Chúa yêu thương con người, Chúa luôn dành thời gian cho các con có cơ hội được ăn năn thống hối trở về, nhưng tất cả những gì nó đã kéo dài quá nhiều qua bao thế kỷ, tất cả mọi cái sẽ được kết thúc với những ngày còn lại.

Giờ giấc nhất định cũng do nơi sự an bài và sự quyết định của Đức Chúa Cha, không dễ dàng để có thể đón nghe tiếng nói của Ngài và không dễ dàng để được nhận một cách rõ ràng những lời sống động mà Ngài đến với các con. Thế hệ hôm nay đã được đón nhận, thế hệ hôm nay đã được nhắc nhở, thế hệ hôm nay đã đón nghe sống động thật sự tiếng nói của Đức Chúa Cha, là những điều gì đã gần đến và sự vây quanh mà các con đã được nhìn thấy với những khống chế của thế giới trần gian với những sự dữ làm cho các con đang rớt vào vũng sâu của tội lỗi mà Chúa không đến để giúp chúng con, không cứu, cũng như không can thiệp thì ai có thể cứu các con? Con của Mẹ đã đi trước, Con của Mẹ đã lấy cái chết để đưa các con vào nơi chốn đó. Đó là một sự giá trị vĩnh cửu của Thiên đàng mà các con không hề hay biết, và cũng không hề thấy được sự giá trị muôn đời hạnh phúc ở bên Thiên Chúa.

Các con thương mến của Mẹ,

Các con cứ nuối tiếc tất cả những gì của thế giới trần gian, các con cứ sống trong những vòng vây của tội lỗi, các con không thấy được những gì nếu ơn Chúa không cho các con một đôi mắt đức tin thì các con vẫn chìm sâu với những tháng ngày của một thế giới vẫn bao quanh bởi những sự dữ, bao quanh với những cái tiêu cực mà con người chuyên sợ và con người luôn làm những điều theo những việc mà họ vẫn ở trong bản ngã và cá tánh, không ai có thể tiếp tục những cái thiêng liêng mà họ có thể thấy và tin, cho nên số ít, rất ít ở trong nhân loại mới bước lên được những lãnh vực và thấy được những điều Thiên Chúa đến gần, Ngài ở giữa thế gian, ở giữa những con người tin, ở giữa những con người đón nhận và làm theo những điều mà Ngài hướng dẫn.

Các con thương mến của Mẹ,

Chúa yêu thương tất cả mọi người giống nhau, điều đó là sự công bằng cho tất cả mọi người nhưng mỗi một người có những cảm nghiệm và sự quyết định riêng của mình trong ơn thiêng do lòng nhân đức và giáo dục của các con, lòng học hỏi tìm kiếm, kiên trì và hiểu được đạo lý của những điều mà các con được học và đón nghe qua Tin Mừng. Đời sống quan trọng nhất là sự thực hành bằng con tim, bằng cõi lòng, trong yêu thương, trong nhẫn nại, trong hy sinh, trong chấp nhận và biết bao điều mà Chúa đã dạy cho từng chi tiết của loài người, từng chi tiết của những vấn đề, từng chi tiết của những gì mà các con gặp trong cuộc sống mỗi ngày của con người.

Đó là những sự tập tành, là những điều dẫn dắt các con được từ bỏ những cái ác mà tìm đến cái thiện, các con được sống trong những điều được học hỏi, được biết và tóm tắt trong những điều các con được nghe: Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến, và các con được học hỏi thêm dấu lầm chỉ để các con tìm đến với Thiên Chúa với một cõi lòng, với một trái tim, trong một niềm tin thì niềm tin đó các con sẽ được thấy biết bao điều mà Chúa an bài và sắp đặt cho từng cá nhân, cho từng gia đình, cho từng hội đoàn, cho từng tập thể, cho toàn thế giới và cho cả Giáo Hội.

Tất cả, tất cả nó đều có những trình tự sắp xếp theo đường lối mà Chúa an bài và sắp đặt cho các con. Sự mời gọi là các con hãy từ bỏ tất cả những gian ác, có một đường hướng để có thể hướng về Thiên Chúa, nhận Thiên Chúa là Cha, quy phục với tâm hồn, với thể xác hướng về Ngài để nhận ra những sai lầm tội lỗi của cá nhân để trở về với Ngài, chính tình yêu mà Ngài tha thứ, thương xót, biến đổi cho tất cả các con.

Các con thương mến của Mẹ, còn nhiều điều mà các con đã bỏ quên, các con đã tự dự trữ cho mình những cái ở trong hiện tại, các con đã tự xây những gia tài mà nó dễ dàng bị mối mọt đục khoét, bởi vì các con chỉ sống trong một thế giới của con người, cho nên các con cứ tìm kiếm kể với tất cả những tư lợi của con người, tiền bạc, danh lợi và biết bao điều dục vọng, dục tính và còn biết bao điều các con không mở lòng để có thể đón nghe và hiểu được giáo lý mà Chúa dạy cho các con.

Những điều này nó đã cột nhốt và nó làm cho các con chỉ sống trong một thế giới hạn hẹp của con người, không nhận ra những cái gì cao đẹp to lớn trong yêu thương, trong giáo lý mà Chúa ban đến qua chân lý mà Ngài muốn mỗi một người được nhận ra, thực hiện và hiểu được những khía cạnh mà các con được học, được biết từ nơi những người học hỏi, từ nơi những người có những ngôn ngữ, từ nơi những người có những từ ngữ để diễn đạt những cách thâm thúy, những cách sâu xa của cách học của con người.

Nhưng đời sống là một điều cần thiết nhất là những gì mà Chúa muốn là thực hành, là quyết tâm, là thật sự có một trái tim sống và yêu để có thể thực hành những điều Chúa dạy, bởi vì khi các con biết yêu thì các con mới cảm nghiệm được tất cả những điều mà Chúa ban cho các con là phát xuất từ tình yêu, tình yêu đó sẽ đem đến cho những người anh em để họ nhận ra, họ được biến đổi theo cách thức mà họ có thể nhận thức được đó là tình yêu của Thiên Chúa giữa mỗi một người của chúng con, giữa nhân loại và giữa những nơi chốn mà Ngài đang mời gọi trong giáo lý của Ngài.

Các con thương mến của Mẹ,

Tất cả những cái mà Chúa ban cho Thế giới trần gian là sự khôn ngoan học hỏi, có những từ ngữ và biết bao điều có thể đối diện với tất cả những việc ở trong cuộc sống mà con người luôn luôn tranh đấu với nhau, giữa cái hơn thua, giữa cái tranh chấp, giữa cái đạo giáo, giữa cái thờ phượng và của những cái mà họ luôn luôn đưa mình là điều đi đầu, đưa cái tôi và đưa những cái họ bao che cho những cái đúng mà họ đang theo đuổi cả một cuộc đời. Ngay cả tín ngưỡng, ngay cả những điều mà họ phủ nhận Thiên Chúa để chọn cho những tín ngưỡng không có thật sự ở trong cuộc đời mà đó là những điều mà con người tự dựng nên và tìm kiếm, nhưng Thiên Chúa chỉ là Một duy nhất và chỉ có một mình Thiên Chúa mới ban ơn cứu độ cho loài người và chỉ có một mình Thiên Chúa mới đem đến tình yêu thật sự để biến đổi và thay đổi thế giới.

Các con đã quen và cứ tiếp tục với cách thức của con người, dùng những lý luận, những ngôn luận của con người để tranh đấu lẫn nhau với sự hơn thua, để qua những từ ngữ đó, qua những cái mà các con chỉ tranh đấu trên môi miệng nhưng không thực hành bằng con tim, không thực hành bằng hành động, không thực hành với tất cả những gì mà Chúa muốn con người. Tất cả những cái đều tóm tắt, nếu ngày nào nhân loại biết nhận ra Thiên Chúa, sống trong sự phủ phục, sống trong sự nhận ra và biết được sự yêu thương có giá trị để đem đến cho gia đình, cho xã hội, cho từng cá nhân và loan truyền khắp thế giới thì ngày đó mới là một ngày thái bình thật sự trong hòa bình, trong yêu thương và là một thế giới thật sự có Chúa.

Các con thương mến của Mẹ,

Đó là điều khao khát và sự ước mơ của Mẹ cũng như Chúa Giêsu, Ngài đang chờ đợi từng ngày, từng giờ, từng giây để đưa các con trở về với cội nguồn, trở về với bến tình thương mà Ngài đã chết cho các con, Máu của Ngài đổi lấy cho sự sống của đời sống linh hồn, Ngài vẫn tiếp tục tha thứ và tiếp tục thứ tha. Hôm nay, Đức Chúa Cha nhìn thấy những việc của Con của Ngài, nhìn thấy những việc mà Ngài kiên trì tiếp tục ở giữa loài người các con, Ngài không thể xuống tay với tất cả những cái phản nghịch mà con người đã làm và đang làm, tiếp tục xúc phạm đến Trái Tim của Thiên Chúa. Các con có biết sự sống còn của thế giới trần gian hôm nay là do Con của Mẹ, Con của Mẹ vẫn tiếp tục vì loài người mà chịu đựng biết bao đau khổ, của những phản nghịch, vô cùng xúc phạm qua những người con đã đi theo những đạo giáo của satan.

Nó đã dùng những hình thức vô cùng xúc phạm và nó không biết giá trị với tất cả những điều nếu Chúa dùng quyền phép của Ngài, dùng quyền năng của Ngài thì thế giới này không có một điều gì có thể làm được và có thể thắng được, nhưng bởi vì những người con nhân đức, những người con thánh thiện, những người con có ích ở trong thế giới ngày nay vẫn có, bởi vì những người con đó Chúa muốn ở lại với những người con đó, Chúa không muốn nhìn thấy những người con thánh thiện, những người con nhân đức, những người con nhận ra chân lý phải sống và chịu đựng cảnh chung với những kẻ tội lỗi và chịu trừng phạt chung với một thế giới tội lỗi ngày hôm nay. Cho nên biết bao điều và biết bao điều mà loài người không nhận ra, không hiểu và cũng không thấu được tình thương của Đức Giêsu mà Ngài nhắc nhở cho các con.

Hôm nay Mẹ đến với các con với những huyết lệ để cảnh báo một cách thật sự vì Con của Mẹ đang chịu đựng, đang chịu đựng tất cả những hành hạ mà các con đã làm, chính những điều tội lỗi mà các con đă xé nát Trái Tim Con của Mẹ, Mẹ cũng đang chịu những cảnh đó cùng với Con của Mẹ ở thế giới loài người. Cho nên Đức Chúa Cha Ngài đã nhìn thấy được tất cả mọi điều, Ngài đã ngừng tay chờ đợi. Thời điểm hôm nay là một thời điểm các con đã được nghe những điều chưa bao giờ xảy ra trong thế giới, nhưng xảy ra trong thế hệ của ngày hôm nay.

Bởi vì là lần đầu tiên chưa bao giờ xảy ra cho nên có những người họ chưa nhận ra, chưa hiểu dẫu họ có học hỏi hay biết nếu không có sự mạc khải của Chúa. Nếu không có sự Chúa ban cho những ơn để thông hiểu tất cả những điều thiêng liêng mà Ngài ban và nhắc nhở cho thế giới ngày nay thì không ai có thể hiểu được những huyền nhiệm mà Chúa ban đến cho các con, những phép lạ vô thường, lạ thường và phi thường mà các con đã được đón nhận trong thế hệ này, cho nên những lời này vẫn tiếp tục để nhắc nhở cho các con, những lời này vẫn tiếp tục đến với các con.

Những người con của Mẹ hãy lưu tâm, hãy quay hướng để nhận ra những điều mà Mẹ khuyên nhắc thế hệ hôm nay và những ơn lành mà Chúa đã ban để cho các con được nhìn thấy những phép lạ phi thường mà Ngài đã chữa lành và củng cố cho đời sống đức tin, là một điều trọng điểm của thế hệ ngày hôm nay để các con quay bước trở về, một lòng một dạ ăn năn thống hối để được đón nhận ơn tha thứ và sự can thiệp của Đức Giêsu Kitô qua Bí Tích Thánh Thể. Mẹ cũng đang ở giữa thế giới này làm biết bao phép lạ để đưa những linh hồn của những người con cái của Mẹ trở về, từ những người đơn thuần nhất, từ những người sống trong một đời sống nghèo nàn thiếu thốn hay ngay cả những người sống trong những quốc gia giàu có, đầy đủ.

Các con hãy nhớ chỉ có một điều duy nhất Ngài mong muốn tất cả các con là các con hãy ăn năn, quay trở về với tất cả những gì hàng ngày trong đời sống, những cái không sống ở trong giáo lý, không sống trong chân lý hay không sống trong sự mời gọi và sự chỉ dạy của Chúa Giêsu để lại cho Thế giới trần gian, những lời được nhắc nhở qua Tin Mừng Phúc Âm, được nhắc nhở mỗi ngày qua Thánh Lễ Misa, được nhắc đi nhắc lại với tất cả những giáo lý mà Ngài ban đến cho thế giới trần gian.

Nhắc nhở cho con người cảm nghiệm và thấu hiểu được tình yêu thương, thấu hiểu được những việc cần làm, thấu hiểu được sự gian ác cần từ bỏ, thấu hiểu được sự giá trị của những ngày hạnh phúc, của những ngày mà các con xứng đáng để được đón nhận những điều mà Chúa Giêsu ban đến cho thế giới là ơn cứu độ cho con người, cũng để cho thế gian nhìn thấy được những kẻ gian ác đã đi trong lịch sử và những người sống không trong đường lối của Chúa cũng phải bị trả một giá do các con đã được biết và lắng nghe.

Điều gì nó cũng đã có thật chứ các con đừng suy nghĩ có Thiên đàng, có Luyện ngục, có Hỏa ngục?  Thiên đàng là nơi đón chào tất cả những người con cái nhận ra Thiên Chúa, sống xứng đáng là những người con mà họ dẫu tội lỗi nhưng biết ăn năn thống hối trở về, vì nhờ Lòng Thương Xót, nhờ lòng thứ tha và lòng nhân hậu yêu thương để các con được vào nơi chốn thiên quốc.

Thiên đàng có thật, còn Luyện ngục là một nơi chốn mà con người đã biết và từ bỏ nhưng họ đã không về kịp đúng thời gian và không hết lòng hết sức để quay bước trở về cùng Thiên Chúa, một lòng tin tưởng để những điều họ thực hành trong thế gian vẫn còn những điều thiếu sót, vẫn còn những sự việc do con người phải có những cái toàn vẹn trước mặt Thiên Chúa để được vào ở nơi chốn đó sự công bằng, lẽ phải, sự thật mà Chúa muốn mỗi một người thực hành khi các con còn hơi thở.

Còn nơi chốn hỏa ngục là các con đã biết những sự gian ác ngay cả thế giới con người với con mắt cũng không thể chấp nhận được với những tội lỗi, với những khước từ, với những cái mà họ đang sống do nơi cá nhân, bản ngã của con người, trong những cái dục vọng, dục tính, trong những cái đam mê, những cái tội lỗi, những cái xúc phạm, những cái đi vào xúc phạm đến những giới luật, đi ngược lại luân thường đạo lý, tranh dành, chém giết và triệt hạ lẫn nhau trong những điều gian ác mà con người luôn tìm đến cho nhau những cái hận thù, đem đến sự bất hòa, đem đến những điều gian ác tội lỗi mà con người luôn có.

Bởi vì thế gian là những điều mà các con đang đối diện, là những cái tranh dành trong cuộc sống và những cái kình địch mà mỗi một con người đều đi trong những lãnh vực hàng ngày trong đời sống, không nhận và tìm ra cái gì đem lại bình an và hạnh phúc, cho nên con đường hỏa ngục có thật, bởi vì họ có quyền quyết định, họ có quyền chọn lựa và họ có quyền để có thể nhận ra những điều mà Thiên Chúa gởi đến cho họ là ánh sáng của những Lời Hằng Sống, những lời đem đến cho họ sự gởi thác, đem đến cho họ sự giải thoát, họ phải có quyền quyết định đi ra từ nơi bản ngã cá tánh, đi ra từ nơi cái cá tật, từ nơi cái tham lam, của những dục vọng, của những cái khao khát ước muốn ở trong tội lỗi của thế giới trần gian. Hãy đến với Chúa bằng một tấm lòng trong sạch, hãy đến với Ngài bằng sự công chính, bằng lẽ phải, bằng sự thật mà Ngài luôn luôn hướng dẫn và giúp cho con người.

Các con thương mến của Mẹ,

Nó rất rõ ràng, điều đó có sự thật, các con đừng mê man và đừng nghe những điều ở trong thế giới của trần gian với những đạo lý mà con người tìm và đi sai giáo lý của Chúa rồi không đón nhận. Hãy đón nhận những điều mà các con cứ nghĩ rằng chỉ làm những gì cho thế giới trần gian rồi mọi việc sẽ qua đi, không có sự trả giá hay không có sự đền bù, điều đó là một điều sai lầm của con người đang suy nghĩ, những việc của Thiên Chúa rất rõ ràng, Ngài rất yêu thương con người, Ngài luôn luôn chờ đợi và cho con người cơ hội, nhưng Ngài rất công bằng trên mỗi một việc và công bằng trên mỗi một việc làm của từng cá nhân khi đối diện với lẽ phải, công bằng và sự thật trước mặt Thiên Chúa.

Điều đó rất rõ ràng, các con hãy nhớ khi hơi thở còn thì mọi việc các con con có cơ hội để xoay chuyển, có cơ hội để ý thức và ăn năn thống hối, có cơ hội để tìm về để nhờ Lòng Thương Xót để được đón nhận với những ngày mà Đức Chúa Giêsu ban đến cho các con trong thế giới loài người với Lòng Thương Xót của Ngài. Đó là điều hạnh phúc trong thế giới hôm nay, đã đem đến biết bao điều mạc khải một cách sống động, được thực hiện ở trong con người, thực hiện trong thế hệ của ngày hôm nay.

Điều đó vẫn tiếp tục thực hiện qua quyền năng mà Ngài đã tỏ hiện cho con người được nhìn thấy, là sự chữa lành cho linh hồn, chữa lành cho bệnh tật, chữa lành cho tất cả những điều và những ơn mà các con cầu xin, nếu không có ơn Chúa thì không có sự biến đổi, nếu không có ơn Chúa thì không ai có thể được đón nhận. Tất cả những điều mà Chúa ban đến cho các con là một sự phi thường, vô thường, lạ thường của thế giới hôm nay.

Còn biết bao điều nữa mà Mẹ muốn nhắc nhở cho các con, các con đừng xem thường những mùa Lễ mỗi một năm các con đón nhận. Bởi vì các con cứ tiếp tục và tiếp tục đi trên con đường mà các con đang bị vây quanh bởi những sự dữ, đang chọn tất cả những gì thuận theo ý xác thịt của mình cho nên cứ tiếp tục sai lầm, tiếp tục lánh xa để không nhận ra ơn của Chúa, không nhận ra tình thương của Chúa, không nhận ra ánh sáng sự thật mà con người phải cần sống ở trong lẽ phải và chân lý.

Chỉ có một điều duy nhất là các con hãy tìm đến với Thiên Chúa bằng trái tim, bằng cõi lòng để được đón nhận những lời của Ngài, để được đón nhận những điều mà Thánh Thần ban cho và hướng dẫn để cho các con được sự phân biệt, để cho các con được sự đầu phục thật sự trước mặt Thiên Chúa để các con được ăn năn thống hối, trở về và nhận thức đời sống của đức tin mà các con tin vào Thiên Chúa, để các con có bổn phận trách nhiệm, có bổn phận trách nhiệm là những người con cái của Chúa phải cần chứng minh bằng đời sống, bằng việc làm và chứng minh với tất cả những gì mà các con sống cho Tin Mừng, sống cho sự thật, sống cho lẽ phải, tiếp tục loan truyền cho anh chị em ở trên thế giới.

Có những người họ mù lòa, họ không biết mù lòa về đời sống hiện tại và mù lòa ngay cả đời sống đức tin để đi tin vào những đạo giáo thật sự không có hiện hữu trong thế gian, chỉ là những chuyện mà con người đem đến cho nhau tất cả những cái để họ tìm cách với những cái sai lầm của sự dữ làm việc, đưa linh hồn đến một nơi chốn mà nó đang chực sẵn, đang bao quanh các con như là một cái lưới đen đang bao phủ thế giới.

Cho nên những điều đó các con dễ bị lầm lạc, nếu các con không lắng nghe những lời của Thiên Chúa nhắc nhở, không lắng nghe những lời của Mẹ để đưa các con quay trở về, không thật sự với quyết tâm của mình để có thể nhận thức và ý thức thì đời sống dễ bị lầm lạc. Thế giới hôm nay biết bao sự giả tạo, biết bao điều thuận lợi đưa đến cho các con về phần xác được thỏa thích, được những gì các con cần trong thế giới tiền bạc, trong những cái các con ham muốn của thế giới trần gian, nhưng đời sống của linh hồn thì các con cần phải tập tành, cần phải học hỏi và cần phải thực hành qua bằng cách thức mà các con phải trả một giá khi các con nhận thức những điều mà các con có một nơi chốn hứa hẹn vĩnh cửu của Thiên đàng thì đời sống hiện tại là những ngày lữ thứ của trần gian nó không còn quan trọng.

Các con hãy sống trong phó thác, sống trong tin tưởng và sống trong cầu nguyện thì mọi việc Thiên Chúa sẽ quan phòng, Thiên Chúa sẽ sắp đặt và Thiên Chúa sẽ cùng đồng hành với các con trong mọi nẻo đường các con đi, trong mọi nơi các con tới và trong mọi hoàn cảnh các con đang sống và ứng phó giữa cuộc đời này. Khi các con tin, các con mở lòng, các con chạy đến với Thiên Chúa thì không thể nào các con trở về tay không, dẫu các con sống gặp thử thách, gặp bệnh tật hay gặp những hoạn nạn nhưng các con biết Thiên Chúa ở giữa thế giới này, Thiên Chúa là Cha, Ngài chọn lựa và ban đến cho các con những điều tốt nhất mà các con không biết được, bởi vì các con không biết cho nên lúc nào các con cũng đòi hỏi tất cả những cái mà các con chỉ muốn theo ý của mình trong hiện tại.

Nhưng các con không biết tương lai đem đến cho các con những sự đau khổ, vấp phải hay những điều mà các con sẽ xúc phạm đến Thiên Chúa để cuộc đời tương lai của các con là linh hồn các con sẽ đi về đâu khi các con thỏa mãn với thân xác này, thỏa mãn với cái ưa thích này, thỏa mãn với ý trọng hiện tại thân xác. Các con thay vào đó sự vâng phục, thay vào đó sự lắng nghe, thay vào đó sự kiên trì nhẫn nại, thay vào đó sự tin tưởng và cầu nguyện, thay vào đó với những cái hy sinh.

Con người cần phải bước qua những ngày gian khổ, những ngày thử thách để các con cũng được nhìn thấy Con của Mẹ, là Con Một của Thiên Chúa, Ngài có quyền năng, Ngài có thể thực hiện bất cứ những gì Ngài muốn. Nhưng Ngài cũng đi vào thế giới con người bằng một lịch trình hợp lý và có lý để có thể thấy được tất cả những điều mà Thiên Chúa ban cho con người cũng phải đều qua những giai đoạn. Bởi vì chính Ngài là một Đấng tập tành cho các con, hướng dẫn các con trong con đường lành thánh thì con người lẽ nào lại không bước qua đoạn đường đó để tập cho đời sống thiêng liêng của mình, tập cho đời sống đức tin của mình và tập cho những cái mà các con cũng cần đền bù với những tội lỗi đã đến với các con trong cuộc đời, dù cố tình hay vô ý.

Cho nên tất cả những cái khi các con thấu hiểu được những lời của Mẹ dạy, thấu hiểu được những lời của Mẹ khuyên nhắc cho thế giới trần gian là con đường đau khổ nếu chúng con biết kết hợp cùng Thiên Chúa, kết hợp và hy sinh để dâng lên tất cả những điều mà các con đang gặp ở trong cuộc đời, ngay cả bệnh tật, ngay cả đau ốm, ngay cả những hoạn nạn khốn khổ thì điều đó là những món quà ân sủng mà Chúa đặt để cho mỗi một người. Sự quan phòng của Ngài để các con nhận ra đó là những món quà các con cần tích trữ cho thế giới của linh hồn, cần tích trữ cho một thế giới thiêng liêng mà các con sẽ không bao giờ có thể tránh được với sự công bằng, lẽ phải trước mặt Thiên Chúa sau khi chúng con rời khỏi thân xác này.

Tất cả mỗi một người đều phải đi qua, thân xác nó sẽ trở thành tro bụi, dẫu có bao nhiêu tuổi đời, dẫu có bao nhiêu ở trong cuộc sống giàu sang hưởng thụ hay dẫu những người nghèo nàn, những người thiếu thốn hay những người bên vệ đường đang lăn lóc tìm những miếng cơm, manh áo đều là những người con cái của Chúa, đều là những người được đặt để trong một thế giới mà họ nhận ra và ý thức được vai trò của hiện tại đều có những công nghiệp mà họ đều có những giây phút có thể hướng lên và dâng tất cả những điều đó, những điều đó sẽ trở thành những công nghiệp mà vai trò mỗi một người đều có thể ý thức và nhận ra trong vai trò hiện tại của mình. Chỉ có một điều duy nhất là giáo lý của Chúa đã để lại và tình thương của Ngài vẫn tiếp tục đến với mỗi một người các con.

Ngài chờ đợi các con và Ngài dẫn dắt các con đi trên con đường lành thánh, các con có quyền quyết định, các con có quyền mở lòng để đón nhận những ơn thánh mà Chúa ban cho những ai tìm kiếm Ngài, sống trong lẽ phải sự thật thì mọi điều sẽ có những cái các con sẽ đuợc đón nhận cho phần phúc và phần rỗi mai sau của linh hồn, còn những cái các con tiếp tục với sự gian ác tội lỗi, đi ngược lại với tất cả những điều đang xúc phạm đến Thiên Chúa ngày hôm nay để tiếng nói của Ngài vang vọng, đánh thức những linh hồn, những tâm hồn đang sống trong cứng lỳ và chai đá, đã vậy còn ngoan cố, sống trong kiêu ngạo, không nhận thức từ chối tất cả những ơn lành Chúa gởi đến để nhắc nhở cho họ thì đó là sự quyết định của từng cá nhân.

Mẹ cũng không muốn những người con Mẹ lọt vào những điều mà họ đang sa trong cái lưới của thế giới trần gian hôm nay là sự kiêu ngao quá nhiều, con người ỷ vào tài năng hay tiền tài, họ không biết rằng những gì họ đang có cũng thuộc về Thiên Chúa. Ngay cả mạng sống của họ cũng thuộc về Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa không để cho họ có những giây phút có thể nhận ra, hay không để cho họ có sự quyết định thì cuộc đời sẽ ra sao hay đón lấy với tất cả những cái mà các con nếu còn ở trong thân xác có lý trí, có những suy nghĩ, có những sự chọn lựa thì hãy đi đúng con đường Chúa nhắc nhở cho chúng con.

Sự mời gọi của Mẹ là các con hãy ăn năn thống hối và trở về, nhận ra Thiên Chúa là Cha, hãy đến với Ngài với một trái tim, với một cõi lòng. Xin nhờ ơn của Ngài để các con được thánh hoá và biến đổi mới được xứng đáng được đón nhận ơn cứu độ và tha thứ những ngày còn lại, còn nếu các con cứ tiếp tục kiên trì với những cái ở trong thế giới ngày hôm nay lôi cuốn, là những cái mà các con đang đam mê những vật chất tiện tại, những thú vui con người và những cái các con đang hưởng thụ trong tội lỗi, xúc phạm và đi ngược lại luân thường đạo lý, tiếp tục với những sự gian ác, tiếp tục lấy đi những sinh mạng của con người đang lên tiếng và báo động trong thế hệ của ngày hôm nay.

Chúa sẽ cho các con thời hạn, là thời hạn mà các con đang được nghe tiếng của Ngài, đang được đón nhận Sự Sống Động này là những điều các con có quyền quyết định trong thời hạn đang còn, còn nếu mọi sự đã trở thành hoàn tất thì điều đó sẽ có một sự quyết định quá rõ ràng cho đời sống của cá nhân cũng như linh hồn của mỗi một người.

Các con thương mến của Mẹ,

Hãy nhớ những lời Mẹ nhắc nhở hôm nay, cũng là những lời rõ ràng nhất mà Đức Chúa Cha đã đến với các con và cho những lời của Ngài. Các con hãy nhớ tất cả những cái đang xảy ra trong thế hệ hôm nay chưa bao giờ xảy ra, nhưng nó xảy ra thì những ngày còn lại sẽ không còn bao lâu nữa, rất ngắn hạn, cho nên tất cả mọi người không biết nhưng sẽ xảy ra bất cứ lúc nào với từng cá nhân. Hãy quay bước trở về trong ăn năn thống hối, phải nhìn lại tất cả những gì thiếu sót, nhìn lại những gì gian ác tội lỗi, những cái mà các con đã bỏ quên Thiên Chúa, bổn phận của người làm con và bổn phận của một người được đặt để trong Giáo Hội là người Kitô Hữu.

Phải sống trong giáo lý của Ngài, phải sống trong yêu thương, trong tha thứ, trong hiệp nhất và hãy về cùng một Giáo Hội duy nhất để đoàn kết trong tình yêu thương, đón nhận để hiệp nhất. Xin Chúa can thiệp và che chở cho những ngày còn lại của thế kỷ, của những biến cố kinh hoàng, của những điều xảy ra bất ngờ cho thế giới, của hàng loạt dịch bệnh mà con người sẽ đón nhận trong nay mai, và còn biết bao bão táp phong ba lôi cuốn đi biết bao nhiêu linh hồn, lôi cuốn bao nhiêu thể xác trong thế hệ hôm nay một cách thiêng liêng mà Mẹ nhắn gởi cho các con ở trong nhân loại.

Các con hãy lắng nghe những lời của Mẹ qua sự mạc khải để dẫn đưa các con có một sự quyết định mới mẻ, các con chỉ có một điều duy nhất là hãy chạy đến với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, hãy ăn năn thống hối, phải sửa lại tất cả những gì sai trái gian ác trong cuộc đời để nhờ ơn của Chúa các con được thánh hóa, biến đổi để được xứng đáng đón nhận ơn tha thứ và Lòng Thương Xót của Chúa đem đến cho từng cá nhân, trong mọi vai trò, trong mọi tầng lớp để các con được dễ dàng đón nghe nhất những lời mà Mẹ nhắc nhở cho các con trong thế hệ của ngày hôm nay.

Bình an của Mẹ đến với tất cả các con. Nguyện xin Thiên Chúa ban đến cho các con sự thông hiểu và cảm nghiệm do Chúa Thánh Thần ban đến cho thế giới loài người để giúp cho các con tránh trừ và từ bỏ đi tất cả những cái tội lỗi lôi cuốn trong thế hệ văn minh của ngày hôm nay, chọn cho mình con đường lành thánh, tập cho mình sống theo giáo lý mà Ngài đã đem đến cho thế giới trần gian, là yêu thương, là tha thứ, là hãy sống cầu nguyện và tiếp tục dành cho đời sống thiêng liêng của mình mỗi một ngày những giây phút yên tĩnh để bồi đắp cho đức tin, bồi đắp cho những gì được nghe, được biết, sống cho xứng đáng là những người con cái của Chúa để chuẩn bị cho đời sống mỗi một ngày càng gần hơn với những điều mà con người đối diện với Thiên Chúa.

Sự ra đi bất ngờ cũng như những biến cố xảy ra trong cuộc đời để đừng từ chối ơn thánh Chúa ban và bỏ qua đi những lời khuyên nhắc của Ngài thì thế giới khi các con đối diện với tất cả những khủng hoảng, những cái các con được nhìn thấy trong thế hệ của những ngày còn lại thật đáng sợ và vô cùng kinh khủng nếu các con không tin tưởng vào Chúa, không biết cầu nguyện và không biết tập cho mình ngay từ bây giờ thì điều đó sẽ là cho mọi mỗi một người các con sẽ bị đi lạc và bị xáo động những giờ sau hết và những giờ mà các con đối diện những sự thật.

Cho nên hãy củng cố đời sống đức tin ngay từ bây giờ để tìm kiếm, để bồi đắp cho mình bằng giáo lý của Thiên Chúa, tìm gặp gỡ Ngài, đến chầu Bí Tích Thánh Thế vì Chúa ban cho những ai tin vào Ngài hãy đến cầu nguyện bằng con tim, hãy sống để sửa đổi với tất cả những điều các con khao khát mong muốn, Chúa nhất định sẽ giúp sức cho các con, Chúa nhất định sẽ ban cho các con những điều mà Ngài ban cho thế giới ngày nay qua những lời sống động và khuyên nhắc mà Ngài đem đến cho các con.

Lòng Thương Xót của Chúa giúp đỡ cho các con trong thế hệ này, hãy đến liên lỉ, một lòng sùng kính, một lòng hướng về Chúa bằng con tim, bằng cõi lòng cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho anh em, cầu nguyện cho những người mà các con gặp trong cuộc đời, tiếp tục loan truyền với những điều được nghe, được biết giúp cho những người anh em được trở về, các con cũng có bổn phận giúp đỡ cho những người anh em ngoại giáo, những người chưa biết Chúa để nhận ra Chúa, trở về cùng Chúa để cũng được đón nhận ơn cứu độ của những ngày còn lại mà Mẹ gởi đến cho các con bài hôm nay.

Hy vọng các con hiểu và thấu suốt được tất cả những gì mà Mẹ đem đến cho các con những lời, những sự nhắc nhở để các con hiểu ý nghĩa của Mùa Chay Thánh để nhìn về hồng ân của Chúa, nhìn về ân sủng mà Chúa tha thứ và ban cho con người để con người được có cơ hội trở về, có cơ hội đổi mới trong cuộc đời, những ngày khi các con được đón nhận, lắng nghe và được đón nhận sự mạc khải mới những ngày còn lại. Một lần nữa, nguyện xin Thiên Chúa luôn ban tràn đầy ân sủng cho các con để các con được mạnh dạn nhận ra và trở về trong sự thống hối ăn năn để được Chúa thánh hoá, được Chúa biến đổi và được đón nhận phần thưởng cuối cùng mà mỗi một người đều phải đối diện với sự công bằng, lẽ phải trước mặt Thiên Chúa.

Chào các con. Thương các con thật nhiều.

Lucia: Lạy Mẹ con xin cảm tạ ơn Mẹ, những lời Mẹ nhắc nhở cho chúng con hôm nay quả thật là một điều rất quan trọng, quan trọng cho Mùa Chay Thánh, quan trọng cho con người cần phải trở về, quan trọng cho con người cần phải lưu tâm chú ý để chúng con đừng dửng dưng như những năm tháng vừa qua trong cuộc đời, đừng dửng dưng mỗi một Mùa Chay Thanh đến, đừng dửng dưng khi mỗi một Mùa Phục Sinh mà Chúa mang đến cho chúng con Sự Sống Mới.

Lạy Mẹ, chỉ có Mẹ là Người gần gũi với Thế giới loài người, chỉ có Mẹ là Người luôn luôn đi sát với chúng con dẫu chúng con tội lỗi nhưng Mẹ vẫn thương, Mẹ vẫn giúp. Xin cho anh em của chúng con, xin cho thế giới loài người của chúng con được mở lòng ra để đón nhận và lắng nghe những lời của Mẹ dạy, chạy đến cùng Mẹ với trái tim, để dâng lên những chuỗi hạt Mân Côi để xin Mẹ giúp cho chúng con, giúp cho chúng con được biết Thánh ý của Thiên Chúa, giúp cho chúng con biết sống ý nghĩa làm người là sự hạnh phúc Chúa ban mỗi ngày.

Hơi thở chúng con muốn từ nơi ơn Thánh của Chúa để được sống làm người, được là con cái của Chúa, được sống cho xứng đáng là con cái của Chúa, sống xứng đáng để được đón nhận lòng nhân từ yêu thương mà Ngài đã chết cho mỗi một người chúng con, chết cho loài người của chúng con, Mẹ đồng công với Ngài để chịu đựng những vết thương mà con người của chúng con đã xúc phạm và làm cho Trái Tim của Chúa đau lòng và làm cho Mẹ cũng phải khóc mỗi ngày bởi vì tội lỗi của nhân loại.

Xin cho tiếng nói của Đức Chúa Cha được sống động trên mỗi một người của chúng con, tiếng nói nhắc nhở của Chúa Giêsu đến trong lòng và chạm đến trái tim của chúng con, xin cho tiếng nói của Mẹ chạm đến trái tim của chúng con trên con đường lành thánh quay bước trở về, một lòng một dạ xin Chúa tha thứ với những điều gian ác mà chúng con cần từ bỏ, cần cố gắng.

Từng gia đình, từng cá nhân, mỗi một người cố gắng, mỗi một người được trong sự nhẫn nại xin Chúa giúp cho chúng con yêu thương lẫn nhau, nhìn thấy những điều cần làm và giúp đỡ cho những người anh em của chúng con là điều mà Chúa mong muốn chúng con sống trong bác ái, sống trong hy sinh, nhất là chúng con phải nhận ra Thiên Chúa ở trong cuộc đời của chúng con, ở giữa gia đình của chúng con và ở nơi những người anh em của chúng con để chúng con biết tôn trọng, chúng con biết trân quý, chúng con biết yêu thương, lắng nghe, nâng đỡ và giúp nhau để thế giới này bớt đi những sự gian ác của con người, bớt đi những sự giả trá, ganh tỵ ghen ghét, bớt đi tất cả những điều mà bản ngã, cá tánh luôn muốn đi đầu, để tình thương của Chúa ở giữa, để ơn thánh của Chúa thúc đẩy cho tâm hồn của mỗi một con người được đón nhận, lắng nghe, nhất tâm quyết trí trở về với Chúa những ngày còn lại, không ai biết trước được giờ ra đi của mình và không ai biết được tất cả mọi cái nó sẽ đến với mình bất cứ lúc nào.

Nếu chúng con không ăn năn thống hối, nếu chúng con không hết lòng để trở về thì điều gì đến cho từng cá nhân? Con xin Chúa giúp cho chúng con hiểu rằng đời sống thiêng liêng rất cần thiết trong hiện tại và cần thiết trong mỗi một ngày, chúng con cần tập luyện để được sửa sai những điều mà chúng con cần làm để chúng con được yêu mến Chúa thật nhiều trong đời sống của chúng con, cảm nghiệm được tình yêu Chúa dành cho chúng con, cảm nghiệm ơn cứu độ mà Chúa nhắc nhở và dành cho từng cá nhân.

Hôm nay Chúa vẫn tiếp tục ở với chúng con, tiếp tục sống với chúng con, tiếp tục đem đến cho chúng con những lời sống động cũng như Mẹ đang can thiệp cho chúng con được có cơ hội nghe tiếng của Chúa, lắng nghe sự chỉ dẫn của Mẹ để một lòng một dạ quay trở về tin tưởng, cầu nguyện, phó thác, xin được ơn thứ tha, xin được ơn thánh hoá để xứng đáng với những ngày khi thế giới của chúng con thật sự gặp biến loạn hay gặp khó khăn nhưng với lòng tin và sự gởi thác, xin Chúa cứu chúng con, xin Chúa giải thoát chúng con, từ linh hồn đến thể xác và giúp cho những người trở về với Chúa, sống với những người nhân đức, đạo đức cả cuộc đời của họ hy sinh để những việc mà Chúa giúp cho chúng con qua những người anh em đó, qua những bậc ngôn sứ, những bậc tiên tri.

Xin Chúa bảo vệ để họ tiếp tục đem những lời của Chúa loan truyền khắp đó đây, tiếp tục đem những lời Tin Mừng mà Chúa nhắc nhở cho thế giới ngày nay với những lời nhắn gởi để những người con cái của Chúa được quay bước trở về, thấm nhập và cảm nghiệm được những phép lạ mà Chúa ban cho thế hệ của ngày hôm nay, Chúa ban cách riêng cho nhân loại, Chúa ban những sự chữa lành cho linh hồn, cho thể xác, cho lương tâm và cho ngay lý trí để chúng con nhận thức giữa đúng và sai để chúng con được nghe tiếng của Chúa mời gọi, trở về đầu phục trong tình yêu mà Chúa ban cho chúng con để chúng con được sống những ngày trên trần gian này có ý nghĩa, có bình an, có niềm vui và tràn đầy hy vọng như Chúa ban cho chúng con trong hiện tại.

Xin cho chúng con ý thức được để từ bỏ tất cả tội lỗi, từ bỏ bản ngã cá tánh, tập tành với những việc từ việc nhỏ trước trong công chính và sống trong lẽ phải mà Chúa muốn mỗi một người chúng con một lòng một dạ thờ phượng Chúa trên hết mọi sự, yêu mến Chúa hết lòng hết sức, hết trí khôn và yêu thương anh em của mình với những giới răn mà chúng con có thể thực hành được, xin Chúa giúp chúng con để chúng con có thể tập, có thể thực hành, lắng nghe và sống theo những điều mà Chúa dạy chúng con bây giờ cho đến ngày ra đi cuối đời của chúng con.

Trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con xin cảm tạ ơn Chúa, con xin cảm tạ ơn Mẹ đã đem đến cho chúng con những lời khuyên nhắc như buổi tối hôm nay. Con không biết nói gì hơn ngoài những lời trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, thay thế tất cả những người anh chị em trên toàn thế giới những lời cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen của Mùa Chay Thánh mà chúng con được đón nhận những lời nhắc nhở của Chúa Cha, của Chúa Thánh Thần, của Mẹ cũng như của Chúa Giêsu Kitô qua Bí Tích Thánh Thể. Một lần nữa trong danh thánh của Chúa Giêsu Kitô con xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và con xin cảm tạ ơn Mẹ.

L. vừa xong cũng đúng 9:01 tối ngày Thứ Tư, tháng 4, ngày 9 năm 2013 tại Thánh Đường Thánh Theresa. Trước Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Fatima, Thánh Tượng Thánh Theresa, Thánh Tượng Juan Diego mà L. được đón nhận những lời của Mẹ ở tại chốn này. Con xin cảm ơn Chúa. Con xin cảm ơn Mẹ. Amen. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net[:]

error: Content is protected !!