Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Lời Mẹ: “Mỗi ngày, các con hãy tìm gặp Thiên Chúa qua Thánh Thể”.[:]

[:vi]Ngày 5 Tháng 11 Năm 2013

Đức Mẹ: L. con thương mến của Mẹ,

Hôm nay con đã được đón nhận những lời do Chúa Thánh Thần linh ứng và hướng dẫn cho con. Tiếp tục Chúa cũng đến ban cho con những lời để con có thể nhận ra những trọng điểm, qua những công việc và đời sống thiêng liêng của riêng con cũng như tất cả những người anh chị em trong nhóm.

L. con thương mến của Mẹ,

Tâm tình của những ngày vừa qua, những cái xảy đến cho con, từ những việc nhỏ cho đến những việc con đang gặp và đối diện.

L. tất cả những điều đến với con là những kinh nghiệm trong cuộc sống của những người nhân chứng cho Thiên Chúa. Qua mọi thời đại, ngay từ lúc đầu tiên, những vị Tông đồ mà Chúa chọn lựa vào thời điểm mà Mẹ còn ở thế giới trần gian, những việc của các Ngài làm luôn luôn gặp những khó khăn, luôn luôn gặp những chống đối cho đến lúc các Ngài phải hy sinh qua cái chết, để làm chứng cho Thiên Chúa. Các con ở trong thời điểm này, dẫu không như những ngày tháng năm xưa của cái gắt gao, của những cái họ chỉ biết trong sự chấp nhận, những cái ngoan cố mà họ không nhận ra những việc mà Thiên Chúa làm.

Hôm nay trong thế hệ này, các con cũng sống trong những tương tự của những bậc Thánh nhân đã đi qua trong lịch sử, vì tất cả những gì từ sự thật, những gì từ Thiên Chúa thì luôn luôn thế giới con người vẫn còn những biệt phái, vẫn còn những luật sĩ, vẫn còn những sự hiểu biết trong cách thức đời sống của con người biết bao nhiêu năm tháng qua trong sự chia rẽ, phân tách. Tất cả những điều mà Thiên Chúa muốn hiệp nhất thì con người lại muốn chia rẽ, tự cá nhân có những cái suy nghĩ riêng, tự cá nhân tìm ra những cái lợi riêng cho mình. Dẫu là đời sống thờ phượng, họ cũng muốn có những cách dễ dàng theo phương cách của những cá nhân đó, cho nên thế hệ đầu tiên, cũng như thế hệ qua bao ngàn năm đến hôm nay vẫn còn những tình trạng đó, trong thế hệ và xã hội mà các con đang sống trong hiện thực.

L., đó là một điều Mẹ muốn nhắn gởi cho các con có một cái nhìn xa hơn. Những việc làm hiện tại tuy không to lớn như những điều các con được nghe, nhưng đây là những dấu chỉ của một thời đại Chúa ban qua ân sủng Ngài đến với Bí Tích Thánh Thể, vì chính qua Bí Tích Thánh Thể, Ngài muốn nhắc nhở cho cuộc đời ngày hôm nay và cho tất cả những người con cái sống trong thế hệ này được đứng dậy và có những liên kết tương tự của những việc mà Chúa làm năm xưa.

Những việc hôm nay cũng có những cái các con đang gặp, dẫu là những người con cái của Mẹ, dẫu là những người cùng thờ phượng một Chúa và họ cũng đang trong mỗi một chương trình, nhưng bởi vì đời sống họ không có sự liên kết đối với nhau, và không hiệp nhất trong tình yêu thương, cho nên luôn luôn bị chia năm, xẻ bảy, luôn luôn có những rời rạc, cho nên không có sức mạnh vững vàng của một tập thể, của một sự hiệp nhất. Chính cái đó là một cái sức mạnh để đối diện với tất cả những hoàn cảnh bên ngoài, đó là sức mạnh để tìm những người anh em trong đời sống lạc bước để họ nhận ra sức mạnh của tình yêu, sức mạnh của sự nhắn gởi mà Thiên Chúa ban cho thế hệ ngày nay, qua phép lạ của Ngài.

Để gợi dậy đời sống đức tin cho từng cá nhân, cho tập thể, cho hội đoàn, cho những người có bổn phận, trách nhiệm trong đời sống loan tin mừng cũng phải đứng dậy nhìn ra những sự thật để gặp gỡ những người con cái của Ngài, để quy tụ lại với một Giáo Hội hiệp nhất mà Chúa qua Đức Giáo Hoàng ngày hôm nay. Một vị lãnh đạo của ngày hôm nay trong đời sống mà các con nhận ra chưa bao giờ có thể có sự chân thành, sự thật của những cái bình thường nhất, của những cái tự nhiên nhất và đơn giản nhất, của Đấng bậc được chọn lựa trong hàng Giáo Hội ngày nay.

Các con hãy nhìn vào những trọng điểm là trái tim của mình, trái tim mà các con đón nhận được từ nơi Thiên Chúa, trái tim mà các con có Chúa và trái tim mà các con thực hành theo giáo lý của Chúa. Đó là điều các con cần nhất trong xã hội và thế giới ngày nay. Không phải những điều kiện để các con bị lạc vào trong những hoàn cảnh của con người, lạc vào trong những cái đòi hỏi của những cái mà họ cho đó là cần thiết trong cuộc sống, bởi vì trong cuộc sống có đường chọn lựa. Khi các con chọn với những cái thuận tiện, với những điều mà các con không lỗi với lương tâm, thì là một điều các con có cơ hội để làm việc, có cơ hội để có thể loan rộng tất cả những điều cần thiết.

Trong đời sống có những cái khiêm nhường, có những cái nhân đức tốt lành mà họ tỏ hiện một đời tu hành thật sự, không cần có những cái do con người cho đó là sự thuận tiện và chọn lựa cái gì cao nhất, tốt nhất, mà là một điều họ chấp nhận được trong những cái Thiên Chúa ban cho, trong mọi sự, trong mọi việc đều có những thuận tiện mà con người có thể xử dụng được.

Đó là những điều không phải quan trọng của bề ngoài, mà là quan trọng của trái tim, quan trọng của cõi lòng, quan trọng với sự đối diện, sự chấp nhận và quan trọng với tình yêu thương mà trái tim của Chúa Giesu luôn mong muốn mỗi một người con cái của Ngài, mỗi một mục tử của Ngài, mỗi một môn đệ của Ngài đều mang trái tim yêu đó đến với tất cả những người anh chị em, đến với tất cả những người được gặp và đến với tất cả trong mọi hoàn cảnh, trong môi trường mà họ đang sống. Đó là điều quan trọng nhất mà con người cần có trong xã hội ngày nay.

Các con thương mến của Mẹ,

Hôm nay Mẹ muốn đi sâu vào trọng điểm, các con là những người mà Thiên Chúa đã gặp gỡ các con qua những lời mà Ngài mạc khải qua Bí Tích Thánh Thể, những lời mà Mẹ cũng gặp và tiếp xúc các con, qua những lời con luôn luôn dành thời gian để cầu xin. Cầu xin cho anh em của mình, cầu xin cho những cá nhân, cầu xin cho những vị linh mục, tu sĩ, hay những lời Mẹ muốn gởi đến cho toàn nhân loại. Đó là ân sũng mà Chúa ban cho xã hội và thế giới ngày nay qua những người con cái của Ngài, qua những hậu bối nhỏ bé mà các con đã đón nhận tràn đầy ân sũng do hồng ân Thiên Chúa dành và chọn các con.

Các con thương yêu của Mẹ, có những cái cần nối kết và các con phải mạnh mẽ trong đời sống. Các con đã được nghe từ những lời Thiên Chúa, qua Bí Tích Thánh Thể, để nhắn gởi những bài mà các con đã được nhận những tháng vừa qua, hôm nay cũng như sắp tới, để được sự liên kết và nối kết một cách thực tế rõ ràng với các con, là những người dân, là những người con chiên dân Chúa, và là những người Kito Hữu trong Giáo Hội hôm nay, Giáo Hội mà các con đang sống trong một thời điểm mà Chúa qua những bậc được chọn lựa cai quản cả một Giáo Hội của Ngài, những điều của bậc Giáo Hoàng đang thực hiện và đang khuyên nhắc, những điều Ngài đang thực hành để gợi dậy cho những người con cái của Thiên Chúa trở về với trọng điểm trong tình liên kết, trong tình yêu thương, trong tình nâng đỡ.

Vì Chúa đến để đem các con trở về với Ngài, Chúa đến để cứu các con từ nơi bóng tối tội lỗi, Chúa đến để đem tất cả loài người được trở về nơi chốn vĩnh cửu. Những điều mà các con vi phạm và xúc phạm trong mọi thời đại đến ngày hôm nay vẫn tiếp tục, nhưng tình thương của Chúa vẫn đổ đầy và lớn hơn những tội mà các con đang phạm. Bởi vì đó, bất cứ hoàn cảnh nào Ngài cũng cho các con cơ hội để có thể tìm về với chân lý sự thật, tìm về với tình thương, tìm về với lòng khắc khoải mà Ngài đang chờ đợi các con.

Thế hệ hôm nay cũng đã đến giờ các con phải từ bỏ tất cả những gì không thuộc về sự mời gọi của mình, từ bỏ những luật lệ, những cái làm các con cách xa những giới răn mà Thiên Chúa cần cho các con được biết rằng tình yêu là một trọng điểm, tình yêu là một trọng điểm để đem các con gần với nhau, để cho các con thấy tình yêu thương của Thiên Chúa quan phòng cho mỗi một người, tình yêu thương của Chúa luôn ở bên cạnh để dẫn dắt các con, để các con tự nguyện, tự động đến với sự công chính, do tình thương của Ngài dành cho mỗi một người trong nhân loại. Những điều luật lệ của thế gian, luật lệ của những việc cần có để giúp cho con người tránh bớt với những vấp phạm và vi phạm, không phải luật định để tách xa các con, không phải luật làm cho các con có những nhu cầu của đời sống hiện thực, đó là điều quan trọng trên hết tất cả mọi việc.

Thiên Chúa nhắn gởi và mong muốn đời sống của môn đệ của Ngài trọng điểm là hãy yêu thương, hãy tha thứ, hãy liên kết, hãy giúp đỡ cho nhau trên con đường lành thánh, trên con đường trở về với sự thật, trên con đường tìm chân lý, tìm với sự bằng an và hạnh phúc của mỗi một người cần có để sống trong cuộc đời này. Nâng đỡ cho nhau, qua những đau khổ đó, qua những biến cố để các con có kiên trì nhẫn nại với những điều mà các con đối diện, để qua những sự đau khổ đó, qua những sự nhẫn nại đó thì các con có những kinh nghiệm với những cách sống, và đời sống đức tin được tập tành qua những kiên trì, qua những đau khổ của cuộc đời để lòng tin của các con càng phó thác, càng kết chặt và càng nương nhờ vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Con mắt của thế giới chỉ nhìn vào những gì của hiện tại, nhưng trong mỗi một công việc đều có chiều sâu của nó, chiều sâu mà Thiên Chúa muốn nhắc nhở và đưa các con vào trọng điểm hiện tại mà thế giới đã quên từ lâu. Con người chỉ sống trong những luật lệ để phân đoạn, chỉ nhìn vào trọng điểm bề ngoài, không đi vào trong con tim, không đi vào trong cõi sâu của tâm hồn. Những điều đã bị làm lẫn và cũng đã có nhiều sai trái, bởi vì có những cái bất tuân, bởi vì có những cái họ chưa thỏa mãn, chưa cảm nghiệm, chưa biết được tình yêu và chân lý của Thiên Chúa ban cho. Cho nên, trong đời sống có những vấp ngã của những linh mục, tu sĩ, vấp ngã của những Giám Mục, vấp ngã của những cái mà họ thật sự hoàn toàn chưa sống trong một đời sống do Đức Giesu Kito đã đưa Giáo Hội vào ngay năm đầu tiên được thành lập và của những năm tháng vừa qua.

Khi Mẹ trở về với Thiên Chúa, thì thế hệ con người bắt đầu có những cái thay đổi, những cái chia năm sẽ bảy, có những cái mà con người đưa vào những luật lệ từ nơi con người mà không dùng tình yêu của Thiên Chúa làm trọng điểm. Từ đó kéo dài qua bao thế hệ, dẫu đã có những bậc Giáo Hoàng đã được thay thế đảm nhiệm, những người công chính quả thật, ở thế giới này đã có những cái bắt đầu từ quyền lợi cá nhân để có những việc xảy ra. Mẹ không muốn đi sâu vào trong lịch sử, có lẽ các con là những người được nghe, được biết, thì hiểu về những điều Mẹ muốn nói và nhắc nhở cho thế hệ ngày nay.

Không có gì là sự trùng hợp, Mẹ đang gởi đến những lời này cho tất cả các con, là một thế giới đơn giản nhất mà Chúa đang cận kề để kêu gọi tất cả những người con cái của Ngài trong tình yêu thương hiệp nhất. Đời sống của các con cần tìm hiểu cái gì cần thiết nhất để giúp đỡ cho những anh em, giúp đỡ cho những giáo dân, giúp đỡ cho những người con cái của Ngài đang thất lạc trên khắp bốn phương. Họ phải nhận ra và theo tiếng mời gọi của Giáo Hội hôm nay qua Bậc Giáo Hoàng, qua Thiên Chúa ở trong Ngài và với Ngài để thực hiện tất cả những gì đã mất trong những tháng năm vừa qua, không thực hiện được những giáo lý của Thiên Chúa ngay từ lúc ban đầu, để tất cả những gì phải trở lại ngay từ lúc đầu tiên Ngài đến với thế giới con người.

Các con hãy đứng dậy, các con đừng ngoan cố với tất cả những gì trong hiện thực, vì tất cả mọi điều sẽ có ngày mà Thiên Chúa đã định đoạt, mọi việc sẽ trở về với vị trí đầu tiên. Những ai được nghe, những ai chấp nhận và hiệp nhất trong tình yêu được mời gọi trong thế hệ ngày nay, chính những người con cái đó là những người thật sự bắt đầu bước vào một thế kỷ mới, bước vào một thế kỷ mà Thiên Chúa muốn chỉ định cho tất cả các con của Ngài, trong những đường lối mới nhất mà Ngài mạc khải và ban cho thế hệ ngày nay, qua những sự nhắc nhở.

Đó là một sự sống động không phải riêng Ngài, Mẹ cũng đang một bên để giúp đỡ cho những người con cái của Mẹ được thấy những điều cần thiết. Các con đừng quá lưu tâm cho những gì của bề ngoài, và những cái cần thiết của hoàn cảnh hiện tại, trọng điểm là đời sống đức tin, trọng điểm là trái tim của mình, trọng điểm là lòng nhiệt tình, là tình yêu thương, là lòng nhân hậu mà Thiên Chúa ban cho mỗi một người con cái của Ngài, để những điều được thực hiện cho thế giới ngày nay.

Hãy quy tụ và đem những người con cái của Ngài thất lạc khắp bốn phương, những người bệnh tật, đau yếu, những người nghèo nàn, khổ sở, những người thiếu tất cả mọi hoàn cảnh trong thế giới. Họ rất cần đời sống mà họ cần phải nếm được tình yêu mà các con, đại diện cho Đức Giesu Kito, đại diện cho Giáo Hội, đại diện cho tình thương mà Chúa mời gọi cả thế giới hôm nay quy tụ và trở về bên nhau, cùng giúp đỡ nhau, cùng có một đời sống hòa bình. Đó là một điều mà Chúa luôn luôn mong muốn cho thế hệ, và thế gian con người có được những ngày hạnh phúc đó.

Mẹ tiếp tục đến với các con, Mẹ tiếp tục nhắc nhở cho các con, Mẹ tiếp tục nhắn gởi cho tất cả mọi người trong thế giới biết ăn năn hối cải, biết ăn năn trở về và bỏ đi tất cả những gì trong hiện tại. Vì tất cả những gì nó sẽ qua đi, nó chỉ là thế gian trong thân xác và khát vọng của con người trong trần gian này, dẫu có tốt đẹp hay có những cái phù hợp cở nào đi chăng nữa nhưng nó chỉ là bề ngoài mà các con xử dụng, điều cần thiết nhất của thế giới ngày nay.

Mẹ chỉ mong muốn các con hãy trọng điểm vào trái tim của mình, trọng điểm trong sự hy sinh, trọng điểm trong cái nhẫn nại, trọng điểm trong những cái cần thiết nhất, đem hữu ích cho đời sống thiêng liêng mà tất cả mọi người trên thế giới đang cần và trở về gặp Đức Giêsu Kitô, qua niềm tin của họ, để từng cá nhân một được nhận và nhìn ra những điều mà Chúa đã ban và Chúa đã hứa cho thế giới con người.

Ai tin nhận vào Ngài và ai sống theo giáo lý của Ngài thì con người đó được cứu thoát từ nơi đời sống hiện thực, cứu thoát từ nơi tâm linh mà con người hoàn toàn chưa được tháo gỡ và cởi bớt đi với những cái đang ràng buộc, với những cái của hiện tại, ràng buộc của những vật chất, ràng buộc bởi những tiền tài, ràng buộc bởi những đam mê, ràng buộc bởi những quyền lợi riêng tư, ràng buộc bởi những kiến thức, trí thức và tài năng riêng của mình, không hoà nhập với cuộc sống, đem Phúc âm, giáo lý mà Thiên Chúa gởi đến cho tất cả mỗi một người, không phân biệt một ai có cơ hội để được đón nhận những lời mời gọi và Lòng Thương Xót mà Ngài gởi đến cho loài người của các con.

Các con thương mến của Mẹ, hôm nay là một điều Mẹ tâm sự qua L., Mẹ muốn nhắn gởi cho tất cả những người con cái của Mẹ trong tâm trạng này, vì các con cũng đang suy nghĩ và cũng đang hoang mang. Thế giới ngày nay, có rất nhiều điều khó hiểu ở trong hàng Giáo Hội ngày nay, nhưng quả thật, các con đừng vội đánh giá, và cũng đừng vội tiêu cực với con mắt nhìn với cặp mắt bình thường của con người.

Các con hãy nhìn vào đời sống nhân đức, những cái hy sinh, những cái bình thường, những cái tự nhiên do Chúa đã chọn lựa Đấng bậc Giáo Hoàng của ngày hôm nay, là một sự điển hình đem con người trở lại và nhìn ra từng cá nhân một, đã sống trong chiều hướng quen trong đời sống, dẫu là những người có chức vụ trong hàng Giáo Hội, nhưng đời sống thật sự của trái tim, con tim và tinh thần của Đức Giêsu Kitô đã thật sự thực hiện như Ngài mong muốn trên mỗi mục tử của Ngài chưa?

Dẫu các con đã sống trong luật lệ, sống trong những điều đã được sắp xếp từ trước đến nay, là một điều các con cần mở rộng những tháng ngày mà Chúa đang mời gọi, qua Bí Tích Thánh Thể, để nhắn gởi cho tất cả mọi người trong thế giới càng tích cực hơn nữa, càng hăng say hơn nữa, bước thêm một bước nữa để cái gì cần thiết nhất trong cuộc sống, cần thiết nhất để con người và con người gặp gỡ nhau qua trái tim, qua sự thánh hoá và qua sự biến đổi do ơn trên đánh động khi các con chấp nhận trong sự hiệp nhất yêu thương, lắng nghe những cái gì của sự thật, lắng nghe những cái không để quan trọng với tất cả bề ngoài, quan trọng với những cái cần thiết trong cuộc sống.

Đó là những cái ngăn cách, đó là những cái các con cần dựa vào những vật chất, những cái cần thiết của những việc mà các con đang thực hành. Dẫu biết đời sống có những cái phù hợp với những phong cách, phù hợp với chức vụ mà con người có được, nhưng trong những điều đó mình cũng có thể chọn lựa đời sống của mình nhận hay không, và mình có thể tiếp nhận theo cách sống của mình, tiếp nhận với những cái mà con tim và cõi lòng có thể bình an và chấp nhận với những cái quen trong đời sống. Mỗi một người cần nhận ra được cái gì là trọng điểm, cái gì là yếu tố có thể giúp đỡ cho đời sống của mình, trong đó có cái mà chúng ta nhận được là sự khiêm nhường.

Khiêm nhường là một điều cần thiết nhất trong mỗi vai trò người Kitô Hữu rất cần trong cuộc sống nói riêng, những hàng linh mục, tu sĩ và những người có chức quyền nói chung. Sự khiêm nhường rất cần cho mỗi một cá nhân và cho mỗi một thời đại, mỗi một công việc, và mỗi một công tác họ thực hiện qua vai trò được bổ nhiệm, qua vai trò được đón nhận từ nơi Giáo Hội. Từ sự khiêm nhường đó, các con nhìn vào những gì của cá nhân mình, nhìn vào từ trái tim của mình, nhìn vào những việc làm của mình, để tinh thần của Đức Giesu Kito, là tinh thần dạy cho các con, là một điều trọng điểm.

Các con không cần cái gì của bề ngoài, hay cần cái gì của những hoàn cảnh của thân xác, mà là trọng điểm trong tinh thần, là một trọng điểm gởi thác, là một trọng điểm đức tin mạnh mẽ, là một trọng điếm phó thác và trông cậy, thì tất cả mọi điều các con được đón nhận là do từ nơi Thiên Chúa ban cho mọi cách hợp lý ở trong chính phép lạ Ngài ban cho một cách thiêng liêng, qua mỗi một người, qua mỗi một linh mục tu sĩ, qua mỗi một Giáo Hoàng, qua mỗi một Đức Hồng Y, qua mỗi một vai trò trong hàng Giáo Hội, cũng như hàng giáo dân được đón nhận từ nơi Thiên Chúa ban cho tất cả các con.

Các con thương mến của Mẹ, còn có bao điều Mẹ muốn nhắn gởi cho các con, qua những lá thơ vừa qua, một thời điểm các con có thời gian để xoay mình trở lại với tất cả những gì mà các con có thể được nghe, được biết từ nơi vị lãnh đạo. Ngay đời sống hiện tại có những cái khó khăn, có những cái chống đối, có những cái ngược ý, nhưng những gì của Thiên Chúa nó sẽ vĩnh viễn, nó sẽ được sự tương trợ, giúp đỡ do bàn tay của Thiên Chúa quan phòng. Ngài luôn luôn sống động để giúp đỡ cho Giáo Hội của các con đang sống trong hiện tại, Giáo Hội của Ngài, Giáo Hội của Mẹ và Giáo Hội của các con.

Cho nên, các con mỗi một người trong thời điểm này, là một thời điểm các con phải liên lĩ cầu nguyện, liên lĩ tập cho đời sống đức tin và đời sống thiêng liêng của mình thật sự có một điều gắn bó chặt chẽ với Thiên Chúa ban cho các con qua Bí Tích Thánh Thể. Các con liên lĩ và tiếp tục cầu nguyện xin Chúa, qua Lòng Thương Xót, thánh hoá những người con cái trong thế giới này, thánh hoá Giáo Hội của Ngài và biến đổi những điều mà Thiên Chúa, qua tình yêu của Ngài, gợi dậy cho con người sự hòa bình, sự hiệp nhất và lòng nhân ái, để các con được tiếp tục tiến triển với một thế giới mà Thiên Chúa muốn thành lập, một thế giới mới trong tình yêu, trong an hòa và hòa bình trong mọi tầng lớp.

Các con thương mến của Mẹ, tất cả mọi điều không phải là một sự vô tình mà các con được đón nhận, nhưng Chúa đã mạc khải và ban cho, ngay cả Giáo hội của Ngài, ban cho những người giáo dân, ban cho những nơi chốn mà Ngài chọn lựa để đưa những lời sống động cho tất cả mọi người trong thế giới, đưa những lời sống động để phối hợp những điều đang xảy ra trong thế hệ ngày nay. Từ Giáo Hội cho đến giáo dân, có những cái phù hợp do Thiên Chúa đã ban đến và gởi đến cho các con những ngày vừa qua, hôm nay cũng như sắp tới. Đó là những sự thật Thiên Chúa muốn để cho những điều mà Ngài đến với thế giới này, Ngài nhắc nhở cho mọi người và Ngài muốn tất cả những người con cái của Ngài được tìm về một nơi chốn mà Ngài đã đổ ân sũng xuống cho các con.

Các con cần sự hiệp nhất, cần sự yêu thương và cần sự tương trợ, để đời sống của mỗi một người trong thiêng liêng các con phải tập và từ bỏ, để các con được đón nhận những cái các con cần có trong cuộc sống là một đời sống đức tin, là một đời sống tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, là một đời sống gởi thác và một đời sống trông cậy, để những biến chuyển của cuộc đời, những đau khổ các con gặp từng cá nhân, những sự đau khổ do những cái các con đối diện đó đều có những cái các con tin vào Thiên Chúa thì mọi điều có cái nhìn và một đời sống mà các con từ sự đau khổ đó đã biến đổi, cho các con có những kinh nghiệm.

Để đời sống đức tin của các con được tăng trưởng trong những cái đau khổ đó, được tăng trưởng trong những cái gặp gỡ mà các con đang gặp trong cuộc đời này, tập cho các con sự khiêm nhường, tập cho các con lòng nhân ái để tương trợ và yêu thương nhau, tập cho các con kiên trì nhẫn nại và tập cho mỗi một người ở thế giới hiện tại các con được nhận ra phải cần liên kết, phải cần hiệp nhất và phải cần luôn luôn cầu nguyện, để những sự cầu nguyện của các con sẽ đánh động Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Lòng Thương Xót của Thiên Chúa ban cho các con để dẫn đưa tất cả các con trở về một bến tình thương mà Ngài đang chờ đợi, để Ngài ban những ân sũng cho các con vượt qua những tội lỗi mà các con đang có.

Phải mạnh dạn tin vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, tin vào sự gởi thác của các con cho Ngài, Ngài nhất định sẽ dùng quyền năng đó biến đổi các con, ban cho các con sự thánh hoá và ban cho các con sự tha thứ. Các con tất cả hãy lần lượt trở về với Thiên Chúa, vì đời sống của các con trong hiện tại chỉ có một con đường duy nhất là hãy đến với Thiên Chúa, hãy trở về với Ngài, Hãy đến khẩn khoản với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa thì các con không lọt vào những lưới rập của ma quỷ xã hội ngày nay, lọt vào những cái tinh vi của xã hội đang dàn trận để vây kín và phủ lấp đi tất cả lương tri, lương tâm và những tội lỗi gian ác mà con người đang xúc phạm của thế giới này.

Mẹ thấy được và rất đau lòng cho những người con cái chưa nhận ra và chưa biết được cái gì nó đang xúc phạm và vi phạm đến Lòng Thương Xót của Chúa. Tội lỗi ngày hôm nay đã xúc phạm đến lòng phẫn nộ của Đức Chúa Cha, bởi vì lẽ đó nếu Đức Chúa Giesu không đến với các con, không ra tay và không can thiệp với những phép lạ mà Ngài xuất hiện, để nhắc nhở với các con những lời sống động, để mạc khải cho thế giới loài người hôm nay, và qua những tiên tri để gởi những lời của Ngài nhắn gởi giúp cho đời sống thiêng liêng của các con biết những sự thật đang diễn tiến, và lòng khắc khoải của Ngài để các con không rớt vào cái lưới vây.

Các con vô tình hay cố ý đã bắt tay cùng với một thế giới mà các con không nhận ra đó là một thế giới nó đang đưa các con vào một nơi chốn để linh hồn các con và thể xác bị cuốn hút bởi những cái các con đang đối diện trong hiện tại, là những cái đam mê, là những cái lạc thú, là những cái tranh dành hận thù, và những cái mà các con cho quyền lợi riêng của con người đi đầu, để ganh ghét, ghen tuông, gian ác, thù hận, và còn rất nhiều điều ở trong thế hệ ngày nay.

Tiếp tục trong sự gian ác đó, nó liên tục để lấn lướt, từ từ lấy đi linh hồn và lấy đi những cái mà các con có thể quyết định cho mình trong hiện tại để chọn cái đúng và cái sai, chọn giữa cái thiện và cái ác, chọn tất cả những gì các con cần và những cái các con cần từ bỏ, để còn liên tục nối kết biết bao điều các con lầm lẫn trong xã hội ngày nay, với những cái tinh vi qua màn ảnh, qua những phim ảnh, qua những games và qua những cái mà Mẹ thật sự thực tế đi vào hiện thực của xã hội ngày nay mà các con đang dùng nó. Nếu các con không có đời sống đức tin, không có lòng đạo đức và sự hướng dẫn để biết cái đúng và cái sai thì hoàn toàn các con bị lưới vây do chính nó đã bẫy rập các con ngay từ lúc ban đầu.

Thời gian cuối cùng này, thời gian giữa thiện và ác sẽ có một ngày thật sự phân ra để các con không ngã về cái lưới mà nó đang bẩy rập các con. Bởi vì thế hệ hôm nay tràn ngập tội lỗi, tràn ngập những gian ác và những điều xuất hiện từ bao lâu nay đã trở thành một sự tranh dành kịch liệt của xã hội còn lại, với những việc sẽ xảy đến qua những biến cố, qua những cái mà luật tự nhiên đã thật sự đến với các con một ngày rất gần. Bởi vì lẽ đó, nếu Chúa không giơ tay để giúp cho các con, nếu Mẹ không tiếp tục khẩn khoản xin cùng Đức Chúa Cha ngừng tay lại, thì thế giới loài người của các con không kịp thời gian nữa.

Vì lẽ đó, cho nên sự khắc khoải của Chúa Giesu liên tục đến với thế giới loài người. Ngài đã ban cho các con trong thế hệ này biết bao điều ân sũng, biết bao hồng ân mà Ngài muốn cho các con thấy Ngài hiện diện. Lòng khắc khoải và yêu thương của Ngài vẫn trường tồn để chờ đợi những người con cái trong tội lỗi được trở về.

Mẹ cũng hợp tác cùng với Ngài, giúp cho các con từ việc này đến việc khác, đến với các con, chữa lành cho các con, dẫn đưa các con với những cái các con nhìn thấy bằng đôi mắt, nghe bằng đôi tai và trái tim cảm nghiệm, còn tiếp tục với bao điều Mẹ muốn nhắn gởi với thế giới. Hãy đứng dậy trở về với Thiên Chúa, tách xa đi với tất cả những hoàn cảnh trong hiện tại, để những điều các con đang đối diện và xử dụng nó nếu không trong lý trí để có thể nhận diện cái đúng, cái sai, thì các con đều bị sa vào cái lưới của hiện tại và xã hội ngày nay, tiếp tục qua những gia đình, qua những con cái, liên tục chấp nhận đi vào trong những lề lối của xã hội. Không cho đó là đi ngược lại luân thường đạo lý, chấp nhận những luật không thể nào thực hành được trên con người.

Những điều đó xúc phạm đến Thiên Chúa, xúc phạm đến luật định, vẫn tiếp tục hoành hành trong thế giới ngày nay, càng ngày càng tăng cao và càng ngày càng nhiều hơn. Bởi vì lẽ đó, nếu các con không nhận ra tiếng mời gọi của Thiên Chúa, không nhận ra chân lý mà Ngài qua Giáo Hội để có thể nhắc nhở, đưa các con đến gần và trở về với tình thương, để có thể đưa các con đến gần với Thiên Chúa, với tình thương để thánh hoá tất cả các con nếu các con chấp nhận lắng nghe, với tình thương đưa các con từ nơi tội lỗi trở về với ánh sáng của Thiên Chúa, với tình thương đưa các con từ nơi bị nhốt kín trở ra sự tự do mà Thiên Chúa ban cho các con, chấp nhận để đón nhận tình thương của Chúa qua Lòng Thương Xót.

Tất cả những điều Chúa làm và ban cho các con trong thế hệ này mục đích đưa các con từ nơi tội lỗi trở về với Ngài, từ nơi những vực sâu mà các con đang bị nhốt bởi những sợi dây vô hình mà các con không thấy ánh sáng của Thiên Chúa, với tình thương để đưa các con từ nơi bị nhốt kín trở ra sự tự do.

Thiên Chúa ban cho các con, chấp nhận và đón nhận tình thương của Chúa qua Lòng Thương Xót, để tất cả những điều Chúa làm và ban cho các con trong thế hệ này mục đích đưa các con từ nơi tội lỗi trở về với Ngài, từ nơi những vực sâu mà các con đang bị nhốt trong những sợi dây vô hình mà các con không thấy, đưa các con trở về với tình thương, với sự khuyên nhắc và Lòng Thương Xót mà Ngài đang mở rộng để đưa các con vào trong Lòng Thương Xót của Ngài.

Mẹ cũng tiếp tục liên lĩ đưa đến cho các con những lời này một cách sống động, Mẹ cũng làm biết bao điều cho các con được đứng dậy với lòng tin của mình. Mẹ tiếp tục giúp đỡ cho các con, hướng dẫn, giúp cho các con bước qua sự khó khăn trong hiện tại, mục đích để các con tìm về với Thiên Chúa, tin nhận vào Ngài, để xin Lòng Thương Xót của Ngài chữa lành những vết thương lòng, chữa lành những bệnh tật, chữa lành những đau yếu, chữa lành những thiếu sót, và chữa lành với những cái ngoan cố, kiên trì, những cái sai mà các con đã tách rời khỏi Thiên Chúa.

Các con thương mến của Mẹ, tất cả bao điều mà Mẹ muốn nhắn gởi cho các con, từng lá thơ, từng lời mạc khải, Mẹ luôn đi vào những trọng điểm của hiện tại. Các con hãy sớm quay về, hãy sớm từ bỏ và tách xa đi những gì của hiện thực trong thế giới ngày nay, các con hãy tôn trọng với những cái được nhắn gởi cho các con mà trở về với Thiên Chúa, làm hòa với Thiên Chúa qua Bí Tích Giải Tội, với một lòng ăn năn thống hối để đón nhận tất cả các phép mà Thiên Chúa, qua Giáo Hội, để những người chưa bao giờ biết Chúa hãy đón nhận và trở về với Giáo Hội bằng Bí Tích Rửa Tội.

Để được đón nhận ơn sủng của Chúa Thánh Thần, được đón nhận ơn Thánh của Chúa qua Bí Tích Giải tội, rồi các con tiếp tục lớn lên theo sự hướng dẫn. Các con hội nhập vào Giáo Hội của Đức Giêsu Kitô để lại trên hai ngàn năm, bây giờ các con cũng thực hiện những điều đó để xứng đáng là người con cái thực sự của Giáo Hội, để các con được sự bênh vực của Giáo Hội, qua Thánh Thần đang làm việc trong ngày hôm nay, để cõi lòng và tâm tư của các con được làm hòa với Thiên Chúa, để Mình và Máu của Ngài qua Thánh Lễ Misa mà các con đón nhận, để xứng đáng đón nhận những điều Chúa ban và hứa cho từng người một trong tâm hồn, trong thể xác và lý trí, để các con tách rời và phân biết được điều dữ và điều lành, tách rời và phân biết được tội lỗi và điều mà các con cần quay về.

Còn rất nhiều điều Mẹ muốn nhắn gởi trong mọi tầng lớp để các con được hiểu và cảm nhận được sự mời gọi của Thiên Chúa, hồng phúc và ân sũng mà Ngài ban cho thế giới ngày nay, qua những việc Ngài nhắc nhở từ linh hồn, thể xác và lý trí của con người được đến gần với Ngài, để Lòng Thương Xót của Ngài gội rửa cho mỗi một linh hồn, khi họ thật sự trở về và rủ hết tất cả những cái bụi đường của thế gian, những cái bụi đường mà các con vướng bận trong thân thể, vướng bận trong thân xác, vướng bận trong tâm hồn.

Những điều đó các con hãy dâng cho Ngài qua Lòng Thương Xót, Ngài hứa và sẽ ban ơn cứu độ cho các con, ban ơn tha thứ cho các con. Ngài sẽ biến đổi các con, thánh hoá các con để xứng đáng đón nhận những ân sũng của những ngày còn lại. Ngài ban cho những người con cái của Ngài được trở về với Ngài, được nếm tình yêu của Thiên Chúa, được nếm lòng nhân hậu bao là Ngài dành cho thế gian con người của xã hội và thế giới ngày nay. Còn biết bao nhiêu nguy kịch sẽ đến trên con đường các con sẽ gặp, đó là những sự đã được báo trước qua Phúc Âm đã được báo trước những việc mà luật định không thể thay đổi được.

Thời gian cũng đã đến lúc quyết định giữa thiện và ác, đã đến ngày mà Thiên Chúa phân rõ người lành, kẻ dữ, để những ai lắng nghe và đón nhận những cái mà Chúa đã gởi đến, cũng như sự mặc khải mới và sự sống động của thế giới ngày nay, qua những lời Mẹ nhắn gởi cộng theo. Các con không tin cũng phải tin, không đón nhận cũng phải đứng dậy, vì đó là sự thật. Các con đừng bỏ lỡ cơ hội để trở về với Thiên Chúa, đừng bỏ lỡ cơ hội để tìm gặp gỡ Ngài qua Bí Tích Thánh Thể.

Để được đón nhận những phép lạ mà Ngài ban cho những người con cái của Ngài trong thế giới ngày nay, để đưa linh hồn của họ trở về với Thiên Chúa, đưa linh hồn của họ đến gần với Thiên Chúa, với những ngày mà Thiên Chúa đổ tràn đầy ân sũng mà Ngài hứa ban cho những người con cái trở về với một lòng tin thì Chúa nhất định sẽ có cách để cứu rỗi cho linh hồn đó, cứu rỗi cho cá nhân đó và tha thứ cho những cái mà họ đã vấp phạm trong cuộc đời, để được xứng đáng là con cái của Chúa, để xứng đáng là con cái được đón nhận ơn thánh của những ngày còn lại.

Chúa qua Lòng Thương Xót mời gọi toàn nhân loại, Chúa đến với Bí Tích Thánh Thể để gặp tất cả những người con cái của Ngài. Chúa nhắc nhở tất cả các con đừng bỏ quên đời sống các con là những người Kito Hữu, phải làm hòa với Thiên Chúa, để đón nhận những ân sũng mà Ngài ban qua Giáo Hội cho từng cá nhân, để các con được đón nhờ những ơn Thánh đó các con mạnh dạn đứng dậy, các con mạnh dạn trở về, để nhờ những ơn thánh đó các con đến gần với Thiên Chúa, nhờ sự giúp đỡ của Ngài, được ơn tha thứ khi các con nhận ra những điều mà các con đang có trong hiện tại, để linh hồn của các con sẽ được ơn giải thoát và ơn cứu rỗi của những ngày còn lại. Mẹ muốn gởi đến cho các con hôm nay, cũng là những lời tâm sự Mẹ qua L. để gởi đến cho từng cá nhân, gởi đến cho toàn thế giới.

Các con thương mến của Mẹ, mỗi một ngày các con cần dùng thời gian của mình, lắng động tâm hồn, tìm gặp Thiên Chúa qua Bí Tích Thánh Thể, cho linh hồn của các con có những giây phút nghĩ ngơi. Các con hãy tiếp tục liên lỉ cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho anh em mình, cầu nguyện cho những chiến tranh ngầm, cầu nguyện cho những người đang tìm cách giết hại lẫn nhau, đang tìm cách để triệt hạ, bằng cách này và cách khác, trong gian ác độc hại của ma quỷ bọc xác con người.

Còn rất nhiều điều biến chuyển trong xã hội thế giới ngày nay, tiếp tục hàng loạt giết những người con cái của Thiên Chúa, tiếp tục với những sự vô tri, không còn lương tâm của con người đối xử với nhau trong thế hệ ngày nay. Tiếp tục trong những cái tinh vi của xã hội, của những điều kiện văn minh, làm mờ đi con mắt đức tin và để cho các con sa đọa vào cái lưới bẫy tinh vi đó, để từng giới ở trong xã hội, trong mọi tầng lớp, ngay cả những người con nhỏ bé, hay trung niên, tuổi già cũng đều vướng vào trong những tâm trạng mà họ không nhận ra từ nơi sự thật.

Vì đời sống của ngày hôm nay đã pha trộn với tất cả những cái mà các con đã rớt vào trong những cái tinh vi của xã hội. Sự khéo léo che đậy của những cái nó đang nằm sâu để lôi kéo từng linh hồn của Thiên Chúa, mất đi với những cái họ đang xử dụng, họ đang đối diện trong thế giới này. Họ không dành thời gian để đến, cho tâm hồn của họ những giây phút nghĩ ngơi, họ không dùng thời gian để dùng tình yêu thật sự của trái tim mình đối xử với nhau, đối diện với gia đình, đối diện với con cái, đối diện với cha mẹ, đối diện với những người thân yêu. Họ không còn xuất phát từ những cái thiên nhiên, tự nhiên mà Chúa ban cho con người mà chỉ trân dụng qua những máy móc, trân dụng qua những thời giờ.

Các con vẫn tiếp tục với những điều các con xử dụng không có lý trí, là những vật chỉ dưới quyền của con người, đó là sự vô tri mà con người đang có trong thế hệ ngày nay. Tiếp tục chìm sâu với những cái sai trái, chìm sâu với những cái trong luật định, không đúng trong giáo lý, không đúng trong sự hướng dẫn và không đúng trong những cách thức mà lương tâm, lý trí của con người phải đối diện và sử xự theo cách con người đối với nhau trong tình thương, trong tương trợ, trong bác ái, trong vị tha, trong tha thứ, thông cảm.

Để tiếp tục con đường còn lại của cuộc đời, tiếp tục con đường của những ngày còn lại trên thế gian này, tiếp tục để lắng nghe sự hướng dẫn của giáo lý, Phúc âm, tiếp tục để lắng nghe những lời mà con người cần sự hòa bình và hiệp nhất, trong tình yêu thương, để đi đến tất cả những gì mà các con cần hiệp nhất để đối diện, cùng nhau bước qua những ngày tháng khó khăn trong hiện tại, bước qua những biến cố đau thương trong cuộc đời, bước qua những cái biến loạn mà xã hội sẽ gặp trong cuộc sống, để chỉ có một niềm tin các con gởi thác, các con tin vào Thiên Chúa.

Các con cầu nguyện, để đời sống đức tin của các con được tăng trưởng. Chính lòng đạo đức và lòng phó thác trông cậy thì các con vượt qua sự khó khăn ở trong cuộc đời, ngay cả những điều đối diện trong những nghịch cảnh đau khổ, để từng bước chân một các con trải qua, nhờ ân sũng của Thiên Chúa các con được bước qua những cái đau khổ, những cái biến loạn, những cái khó khăn, tập cho đời sống của các con được tìm về với Thiên Chúa, đến gần với Thiên Chúa. Chỉ có Ngài là Người đồng hành với các con, chỉ có Ngài là Người có quyền năng để ban cho các con những điều mà các con cần thiết, những điều mà các con cầu xin, với những cái hợp lý do Thiên Chúa ban cho mỗi một người.

Mẹ cũng ở bên cạnh để giúp đỡ và ban cho những người con cái của Mẹ những cái cần thiết cho đời sống thiêng liêng mà họ rất cần, Mẹ cũng sẵn sàng cứu giúp tất cả những người con cái của Mẹ chạy đến để nhờ Mẹ trong đời sống họ bị nhốt chặt bởi những cái đam mê, bởi những cái nghiện ngập, bởi những cái mà họ sống trong một đời sống lôi cuốn của xã hội ngày nay, tiếp tục sai lầm trên con đường họ rất cần sự trở về. Mẹ sẵn sàng giúp cho những người con cái của Mẹ, Mẹ sẵn sàng giúp và đưa những người con cái của Mẹ với lòng tin trở về với Thiên Chúa, Mẹ nhất định ban cho họ, giúp cho họ bước qua những sự đau khổ và lôi cuốn của cuộc đời.

Các con hãy đến với Mẹ. Đây là sự nhắn gởi giúp cho các con với những điều các con thật sự tin tưởng tìm đến với Mẹ. Mẹ luôn luôn nhắc nhở cho các con chuỗi Lòng Thương Xót các con dâng lên cho Thiên Chúa, để xin những điều các con cần xin cho đời sống hiện tại, cho những tội lỗi của mình, cho ơn cứu rỗI, để được đón nhận ơn tha thứ. Chuỗi hạt Mân Côi để liên kết và là áo che chở cho cuộc đời của mỗi một người của các con khi gặp những biến cố, khi gặp những đau khổ. Mẹ nhất định sẽ giúp cho các con qua chuỗi hạt Mân Côi để đưa các con đến gần với Thiên Chúa, để giải thoát giúp cho các con đời sống thiêng liêng.

Các con cần khiêm nhường, cần nhẩn nại, và cần vượt qua những sự đau khổ của cuộc đời, đến gần với Thiên Chúa. Qua chuỗi hạt Mân Côi Mẹ hướng dẫn và giúp cho các con, che chở cho các con những lúc khó khăn, với lòng tin các con vượt qua những điều đau khổ, bệnh tật, để chuỗi hạt Mân Côi Mẹ sẽ liên lỉ dâng lên cho Đức Chúa Cha, cho đời sống của các con có nhiều thay đổi, để các con trở về với bến tình thương, trở về với sự hòa bình, trở về với sự hiệp nhất yêu thương mà Thiên Chúa mong muốn cho từng cá nhân, cho từng gia đình, cho từng hội đoàn, cho từng giáo xứ, cho từng Giáo Hội, cho từng nơi, từng chỗ.

Các con rất cần và rất cần sự hiệp nhất trong yêu thương để các con được có nhau và cùng nhau với những ngày còn lại, những ngày đối diện với những biến cố, những thử thách của từng cá nhân, và những ngày các con phải gởi thác và trông cậy vào Thiên Chúa. Chỉ có Chúa mới là người có quyền năng để đem các con ra từ nơi khó khăn gặp phải trong cuộc đời, đưa các con từ nơi tội lỗi trở về với ánh sáng Thiên Chúa ban cho loài người của các con qua ân sũng và lời mời gọi của Ngài qua Bí Tích Thánh Thể, để cho các con được đón nhận những sự mạc khải và đón nhận những lời nhắn gởi mà Mẹ đã gởi đến cho các con và Thiên Chúa, là Đức Giesu Kito, qua Bí Tích Thánh Thể, đã gởi đến rất nhiều lời và rất nhiều sự nhắn gởi mà Ngài qua Bí Tích Thánh Thể đến với các con trong thời gian gần đây nhất.

Hãy dành thời gian để đón nhận sự nhắn gởi của Ngài, hãy tiếp tục với một đời sống được chỉ dạy qua Phúc âm. Hãy tiếp tục lắng nghe những sự tiến triển mà Giáo Hội hướng dẫn ngày hôm nay, qua Đấng bậc Giáo Hoàng, để các con hãy trở về với những ngày tháng thiên nhiên, tự nhiên mà Thiên Chúa muốn cho con người được quay về với tất cả những gì của sự thật, để tình yêu phát triển trong sự liên kết, trong sự nhẫn nại yêu thương hiệp nhất, để các con tiếp tục đối diện với tất cả những điều mà các con cần đối diện, có nhau trong lòng tin tưởng phó thác. Chúa nhất định sẽ can thiệp và Chúa nhất định sẽ có cách cứu mỗi một người các con, cứu mỗi linh hồn để được gần và đến với Ngài trong mọi hoàn cảnh mà các con có thể tin và phó thác vào Thiên Chúa.

Mẹ cũng luôn luôn bên cạnh để giúp cho những người con cái của Me, giúp cho những người được tìm về, giúp cho những người lắng nghe, sống trong sự thật, trở về với Thiên Chúa theo cách thức được hướng dẫn và theo cách Chúa mời gọi tất cả các con. Mẹ luôn luôn che chở và bảo vệ cho những người con cái của Mẹ, trên con đường quyết định từ bỏ và về với Thiên Chúa. Hãy về sớm, vì thời gian cũng đã có hạn, những gì cũng đã được nhắn gởi để các con không chậm trễ và cũng quyết định sớm cho mình con đường sự thật mà các con cần đối diện, để nương nhờ vào tình thương của Thiên Chúa trong lẽ phải, trong chân thật và sự công bằng mà Ngài ban cho mỗi một người con cái của Ngài trong thế giới.

Hôm nay Mẹ chỉ nói đến đây, hy vọng những lời này đánh thức và gởi đến cho những người con cái của Mẹ được sớm thực hành và quyết định tất cả những gì trong cái sai trái, để được đến gần với Thiên Chúa, để được đến với Lòng Thương Xót, xin Chúa giúp cho các con. Đừng nằm sâu trong những cái của quá khứ, trong những cái sai lầm, và trong những cái vấp ngã. Các con phải tự quyết định cho đời sống của mình, quyết định cho đời sống thiêng liêng, quyết định cho đời sống hiện tại để đi trong công chính, đi trong lẽ phải và trở về với Thiên Chúa.

Hôm nay tất cả những lời Mẹ gởi đến tâm sự cho tất cả những người con cái của Mẹ trong thế gian, trong đó có những lời nhắn gởi với trái tim và cõi lòng. Mẹ mong muốn các con phải nhất định đứng dậy, lắng nghe sự mời gọi của Mẹ để đến gần với Thiên Chúa, để được sớm gặp gỡ Ngài, sớm gặp gỡ những điều Ngài đã ban, đang ban và sẽ ban, để các con không lầm lạc, để các con không quyết định sai với những cái các con đang có trong hiện tại. Những điều các con quyết định sớm để đi về với chân lý và sự thật sẽ được giải thoát những ngày mà các con còn trong thân xác, để các con sự bằng an, có niềm vui và tràn đầy hy vọng, để các con được làm con của Thiên Chúa, được sự che chở của Ngài, được sự tha thứ của Ngài, được sự trợ giúp của Mẹ. Mẹ cũng nâng đỡ, hướng dẫn và giúp cho những người con cái của Mẹ bước xa từ nơi những cái hoàn cảnh vây quanh, đưa các con đến nơi bình an, hạnh phúc mà mỗi một con người đang cần trong thế hệ này, từ tâm trí, từ thể xác và linh hồn của mỗi một người con cái của Mẹ.

Bình an của Mẹ đến với tất các con cái của Mẹ.

Thương các con thật nhiều.

Chào các con

Nhận xong lúc 9:08 tối.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net[:]

error: Content is protected !!