Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Lời Mẹ: “Hãy trở về với Thiên Chúa” [:]

[:vi]Ngày 18 tháng 11 năm 2013 

Đức Mẹ: L. con thương mến của Mẹ,

Những gì mà con được đón nhận vào buổi chiều hôm nay qua Thánh Thần linh ứng, rồi Chúa cũng nhắc nhở cho con qua những lời mà Chúa nhắn gởi cho những người anh em con trên toàn thế giới. Con hãy nhớ vị trí của con là một người trung gian để làm việc cho Thiên Chúa. Cho nên bổn phận của con được nghe, được nhận ra những điều mà Chúa muốn con cũng như tất cả những người anh chị em trong sự mời gọi mà Ngài chọn lựa để phục vụ cho đúng những dấu chỉ mà Chúa muốn nhắn gởi cho tất cả con cái của Ngài trên toàn thế giới.

L. thương mến của Mẹ,

Đó là một vai trò con đang phục vụ trong hiện tại, con đang phục vụ những ơn Thánh do Thiên Chúa ban cho, con cũng đang phục vụ cho những anh em của mình trong thế giới mà con đã được nhìn thấy với những tai ương, những chết chóc, những đau khổ do những điều con người đang tranh thủ để sát hại lẫn nhau và còn những cái họ thủ đoạn, khước quyền của Thiên Chúa, tiếp tục và tiếp tục gieo đau khổ cho nhau, gieo tang tóc cho nhau và gieo những điều do tội lỗi của con người luôn đem đến sự đau khổ, đem đến những điều bất an và đem đến những gian nan của những thiên tai do con người đang hủy hoại những cái tốt đẹp ở trong thế giới, trong không gian mà Chúa ban cho thế hệ con người.

L. thương mến của Mẹ,

Những điều đã được nghe, đã được biết trước của những sự việc mà Mẹ muốn báo cho những người con cái của Mẹ, những việc mà Mẹ muốn nói để các con được nhận ra những gì trong hiện tại Chúa đều quan tâm và Chúa đều luôn can thiệp để các con luôn có cơ hội. Tất cả mọi việc dẫu Chúa đã làm biết bao điều cho các con nhưng lòng tin của con người quả là thật cứng cỏi, một số rất ít có thể thoát khỏi những cái khó khăn hay những cái tai ương đã xảy ra và đang xảy ra. Một số đông trong nhân loại vẫn sống trong sự chai lỳ, cứng đầu và ngoan cố với những sự việc mà họ cho đó là những gì cần thiết trong cuộc sống, chỉ đầy đủ cho mình, tài năng và ỷ lại với những cái có thật trong hiện tại.

Họ không biết hôm nay có thể nhìn thấy những anh em trong những tai họa, họ có thể chết hoặc họ có thể ra đi, một số ít hay một số rất nhiều trong nhân loại, của những tiểu bang, của những quốc gia, nhưng đến lượt ngày mai, ngày mốt và những ngày kế tiếp liệu các con có thể tránh được những tai ương đó hay không, liệu các con có thể tránh được suốt cả cuộc đời hay có thể tránh được những điều mà mỗi một con người có thể đương đầu với những sự thật.

Những gì Mẹ muốn nói ra đây để nhắc nhở những con cái của Mẹ, hãy nhớ lại tất cả những gì trong hiện tại mà các con cần thiết nhất, là đời sống mà các con phải cần trở về với Thiên Chúa. Mẹ nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, Mẹ thấy thế hệ của các con hiện tại đã sống trong những bế tắc bởi tội đè nặng trên tâm trí, đè nặng trên linh hồn, các con không thoát khỏi cái lưới vây, các con đang bị quấn chặt bởi những sợi dây vô hình, nó quá thắt chặt các con, trong những cái mà các con ưa chuộng của thế giới ngày nay, không lắng nghe sự nhắn gởi của Thiên Chúa, hay không lắng nghe những thông điệp mà Mẹ đã báo trước cho tất cả các con những năm tháng vừa qua.

Những ngày tháng cận kề nó đã lộ diện một cách rõ ràng, nếu các con không kịp thì không còn cơ hội để xoay mình, trở mình để được ăn năn hối cải. Những việc các con coi thường và không quan tâm đến thì tất cả mọi điều đó sẽ đến một cách bất ngờ, lùa theo hết tất cả từ con nít, người lớn cho đến tuổi già đều rớt vào trong những hoàn cảnh. Các con không chuẩn bị đời sống thiêng liêng, cũng không chuẩn bị đời sống tinh thần và thể xác thì lại càng không chuẩn bị hơn nữa, thì điều gì sẽ đem lại cho các con và điều gì sẽ làm cho các con phải như thế nào do những cái xảy đến mà các con sẽ gặp ở trong cuộc đời này.

Các con thương mến của Mẹ,

Những gì Mẹ muốn cho các con biết ngày hôm nay là những điều các con phải cần nhìn những sự thật, đừng nhớ lại những gì của ngày hôm qua, đừng nhớ lại những gì mà mình tích trữ để lợi cho mình để lợi cho những ngày tương lai. Hãy lo cho linh hồn của mỗi một người các con trong thế giới, hãy nhận ra những gì các con cần thiết nhất để chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng của mình, nhất là một đời sống là những người con cái của Thiên Chúa, đã bỏ Ngài để đi theo những đạo giáo mà các con đã được nhìn thấy và biết là các con đã đi theo những đạo giáo ngoại lai. Những người đang đi theo những cái không căn cứ của một sự thật do Thiên Chúa đã có một sự chứng minh qua lịch sử cho các con trong hiện tại.

Ngài là một người đem đến tình yêu, Ngài đã đánh đổi qua cái chết để đưa các con về với Ngài. Tất cả những sự việc mà Chúa đang làm, đã làm những thế kỷ đã đi qua, Ngài tiếp tục đổ tràn ân sủng và làm cho mỗi một người các con. Đừng từ chối, phải đối diện chấp nhận để các con được sống trong sự bảo vệ từ linh hồn, thể xác, ngay đời sống đức tin của các con được thúc đẩy, được thức tỉnh với những lời Mẹ nhắn gởi và mong muốn. Các con đã sống quá lâu trong cuộc đời với những cái trong hoàn cảnh mà các con cho đó là điều cần thiết, những cái quen thuộc trong thể xác, những cái quen thuộc trong đức tính, những cái đam mê từ nơi bản ngã cá tánh, lòng tham lam ích kỷ, những cái sống thuận theo xác thịt yếu đuối, không mạnh mẽ vững vàng vực dậy với những cái nó không thuộc về sự bền đỗ lâu dài cho đời sống của các con hiện tại, nhất là nó đã làm hoen ố với linh hồn, hoen ố đời sống các con cần gặp Thiên Chúa.

Các con thương mến của Mẹ, thời điểm các con đang sống trong hiện tại quả là một thời điểm được đón rất nhiều điều và sự gần gũi của Thiên Chúa đến với tất cả các con trong thế hệ này. Sự nhắn gởi của Ngài, sự chỉ dạy của Ngài, sự hướng dẫn của Ngài, sự đổ tràn đầy ân sủng và hồng ân của Ngài đến cho tất cả các con trong thế hệ này, là một điều rất dồi dào và mạnh mẽ. Các con cứ tiếp tục và tiếp tục được đón những ân sủng đó. Mẹ mong các con sẽ hiểu và đụng chạm đến những lời Thiên Chúa gởi đến cho các con, hãy từ bỏ đi những gì đang đeo mang, làm mờ đi đôi mắt đức tin, làm mờ đi lương tri, làm mờ đi lương tâm. Con người phải cần có một chút trong sáng để xứng đáng đượcThiên Chúa ban đến ân sủng cho từng cá nhân.

Các con thương mến của Mẹ, món quà ân sủng Chúa đã để sẵn, không phân biệt bất cứ người con cái nào, những người con cái khi họ đón nhận món quà đó sẽ là một giá trị to lớn, cao đẹp đưa dẫn các con bước ra từ những cái sai lầm, từ những cái tội lỗi, từ những cái vướng bận, từ những cái đã nằm sâu ở trong tâm trí và nằm sâu trong những tội lỗi đã đè nặng thân xác của các con, tâm hồn của các con, tâm trí của các con, không được đến để làm hòa với Thiên Chúa, không được đến để gặp gỡ Ngài, không được đến để xin Lòng Thương Xót giải cứu và giúp cho các con.

Các con thương mến của Mẹ,

Thời gian đã không còn bao nhiêu lâu nữa, những biến cố đã xảy ra, con người đã chết khá đông trong nhân loại ngày nay. Điều đó không ngừng lại mà còn mãi tiếp tục và tiếp tục còn bao điều nữa mà các con còn đón nhận bây giờ cũng như những ngày sắp tới. Những việc mà Mẹ đã báo trước, Chúa đã nhắn gởi cho các con đừng để lỡ cơ hội của mình, đừng để những cơ hội mà các con được gặp gỡ Thiên Chúa.

Ngài thánh hoá các con, Ngài biến đổi các con và Ngài ban cho các con những ân sủng như bao nhiêu anh em khác, chuẩn bị cho thế giới mà các con đang đối diện, là một thế giới có thể tiêu huỷ bất cứ lúc nào trong đời sống của thể xác cũng như linh hồn. Nếu các con vẫn đam mê và vẫn đi theo với những điều của xác thịt mong muốn, của hoàn cảnh con người đang trong đam mê, đang trong những sai lầm nặng nề của những cái bám víu vào tài năng, bám víu vào danh lợi, bám víu vào những chức vụ, bám víu vào những cái mà các con nghĩ sẽ bảo đảm cho đời sống của các con hiện tại.

Tất cả mọi cái các con đã được thấy, dù con người có giàu bao nhiêu, có thông hiểu bao nhiêu, có kiến thức hay có tài năng bao nhiêu, các con không thể bẻ ngược lại với tất cả những gì xảy đến bất ngờ trong thiên tai, động đất, bão tố, trong mọi điều mà thế giới kêu mời của những ngày còn lại. Còn biết bao điều bất ngờ sẽ xảy ra, nó đe dọa tất cả mọi tầng lớp, nó đe dọa mọi điều và mọi hoàn cảnh, các con chỉ có một điều duy nhất là hay đến với Thiên Chúa, các con gởi thác và tin vào Ngài. Các con phải tin nhận Thiên Chúa, các con phải phủ phục Thiên Chúa và các con phải trở về với Thiên Chúa bằng cõi lòng, bằng trái tim và bằng sự quyết định mạnh mẽ, mãnh liệt, điều đó mới là điều cứu rỗi cho đời sống thiêng liêng của các con, cứu rỗi cho linh hồn của các con và cứu rỗi cho những cái sai trái trong đời sống các con đang gặp và đối diện.

Các con thương mến của Mẹ,

Được nhắc đi và nhắc lại rất nhiều lần, có thể các con sẽ cảm thấy những điều Mẹ gởi đến cho các con những ngày vừa qua và những lời cứ tiếp tục nhắc nhở thêm để cho các con nhận ra và quyết định trở về. Tại vì sao trong thời điểm này được nhắc đi nhắc lại và quá dồi dào những thông điệp đó Mẹ và Chúa gởi đến cho các con? Là một sự quan tâm mà con người không thấy được bề trái của những việc đang thực hiện của xã hội, của quốc gia cũng như thế giới ngày nay đang đe dọa mạng sống của các con, đang đe dọa đời sống hiện thực của các con từ tinh thần, thể xác cho đến lương tâm, cho nên còn có rất nhiều điều mà Chúa thấy được điều đó và Mẹ cũng biết được những điều đó để báo cho các con chuẩn bị.

Các con khi nhận ra những cái xuất hiện thì đã quá trễ, không còn có cơ hội để chuẩn bị bất cứ điều gì cho mình, từ đời sống thiêng liêng cho đến đời sống vật chất mà con người cần có những giây phút để có thể chờ đợi, chuẩn bị cho những ngày tháng gặp khó khăn, trắc trở hoặc những cái xuất hiện. Mọi việc đã được báo trước và cũng đã được hoàn thành theo cách thức mà Mẹ thấy được, trong những sự việc sẽ đến và nhất định đến với các con trong thế hệ này.

Các con thương mến của Mẹ, có những cái không đi vào chi tiết, Mẹ chỉ muốn nhắc để các con được rõ thêm những điều cần thiết để chuẩn bị cho mình trong hiện tại của thân xác, chuẩn bị cho những cái cần chuẩn bị cho đời sống, quan trọng nhất là đời sống của linh hồn và tâm linh. Những tiên tri đã báo trước những cái tỉ mỉ, đi vào từng chi tiết một, đã có những người anh chị em khác đã gởi đến cho các con, đây Mẹ chỉ muốn tiếp tục qua L, cũng là người được chọn qua Bí Tích Thánh Thể một thời gian ngắn nhất, để lập lại những điều đã được báo trước cho các con, nhưng những gì gần nhất Mẹ chỉ muốn để các con sống lại và nhìn lại những gì các con đang được bảo chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng, chuẩn bị cho đời sống thân xác, những nhu cầu cần thiết mà những ngày biến loạn các con sẽ gặp ở trên cuộc đời này.

Các con thương mến của Mẹ,

Có những cái Thiên Chúa nhắn gởi, Ngài cũng đau lòng cho thế hệ của các con trong hiện tại. Ngài cũng đã chờ đợi quá lâu, những điều nó sẽ đến và nó sẽ theo luật định. Những việc mà Thiên Chúa đã chuẩn bị đến với thời điểm mà Ngài ấn định, nhưng Mẹ đã xin với Ngài hoãn thời gian cho các con có những giây phút được trở lại, vì lẽ đó Mẹ thân hành đến với tất cả những người con cái để được báo qua những ngôn sứ và tiên tri, cho các con được mạnh mẽ hơn và thêm một số người nhiều hơn trở về với Chúa, đến gần bên Mẹ, xin sự che chở bảo vệ, và cũng chuẩn bị cho đời sống của các con những ngày sắp tới trong biến loạn và trong những cái mà các con với sức lực của mình không thể chịu đựng nổi, không có niềm tin thì các con lại càng bỏ cuộc sớm hơn nữa với thời gian và sự quy định cũng như những cái gian ác mà con người đối với nhau, sự gian ác mà con người lập ra để triệt hại lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh, và còn rất nhiều điều cần thiết các con cần nghe, cần biết để chuẩn bị.

Mẹ mong muốn những người con cái của Mẹ, non nớt trong đời sống đức tin, không đón nhận những gì từ nơi sự báo trước mà Mẹ đã nhắn gởi cho các con. Thánh Kinh cũng đã bảo, Phúc Âm cũng đã để lại, và kế tiếp là Sự Sống Động qua những điều mà Chúa mạc khải cho những vị tiên tri và cho những vị ngôn sứ để họ lập lại, tiếp tục khám phá những sự thật có chứng minh, có những điều có thật mà con người không thể từ chối, hoặc con người không thể không nhận ra những gì đang diễn tiến và xảy ra cho thế hệ ngày nay.

Vì một số đông ở trong một đời sống lao động bình thường, đời sống của một tầm mức hạn hẹp, họ chỉ biết mỗi một ngày qua đi, những cái mà những người có chức quyền, có kiến thức, có trí thức, có những việc xảy ra cho những người cầm quyền chuẩn bị tất cả những gì họ đang hoạch định. Như Chúa cũng đã gởi đến cho các con những lời vừa qua, đó là một thế giới đang bị khống chế bởi ma quỷ bọc xác loài người, với những ngày tranh đấu kịch liệt giữa thiện và ác, nó tranh thủ tìm cách tiêu diệt từ linh hồn thể xác, những ai nếu không nghe và dưới quyền cai trị của sự quản lý , với sự cai trị của nó thì sẽ bị tiêu diệt bởi những cái nó cung cấp và làm theo hoạch định trong một chương trình tinh vi, trong đó chứa đựng sự khát máu và gian ác tột cùng của con người đối với nhau.

Nó cũng đã mua chuộc con người tham vọng trong tham lam, không đạo đức, không tin tưởng vào Thiên Chúa, không có sự thờ phượng. Những người đó đã rớt vào quốc gia, rớt vào trong một thời đại mà họ đã cố tình hợp tác với loài quỷ dữ để điều khiển cả thế giới, điều khiển những quốc gia đang nằm trong những kế hoạch mà các con đang rớt vào trong những tình trạng đó của xã hội và thế giới ngày nay. Những việc đã xảy ra, đang diễn tiến và tiếp tục, có những cái quá rõ ràng, họ đang tranh dành quyền lực và quy tụ với những vũ khí, quy tụ với những cái thành lập trong gian ác, có mưu đồ giết người hàng loạt trong thế giới ngày nay.

Các con thương mến của Mẹ,

Không có gì mà Thiên Chúa không biết và không có gì mà Thiên Chúa không báo trước cho các con trong thế hệ này hay thế hệ đã qua, nhưng con người được bao nhiêu lắng nghe điều đó? Con người đã qua cứng lỳ, đã quá chai đá, và sống theo những cái đang trong kế hoạch mà sự tinh vi, văn minh của xã hội ngày nay đã bị nằm trong sự thao túng bởi bàn tay của loài quỷ, nó đang hành động và hoành hành trong thế giới này. Tất cả các con, một số khá đông hoàn toàn lệ thuộc và sống theo kế hoạch của nó. Tiếp tục điều đó chưa ngừng lại, ngay cả mạng sống, tinh thần, linh hồn của các con cũng bị nó nắm toàn bộ, bởi vì các con không có căn bản, không tự do để quyết định lòng tin của mình vào Đấng Tối Cao.

Đấng đó là Thiên Chúa. Mẹ nhắc nhở cho các con mỗi một thông điệp, các con hãy trở về đầu phục Thiên Chúa. Lịch sử đã đi qua, Chúa đã để lại cho các con, Ngài đã đến thế giới, Ngài mới là Đấng có quyền năng đem các con từ nơi sự dữ trở về với sự lành, chỉ có Ngài là một Đấng Quyền Năng đem các con từ nơi bóng tối tội lỗi để trở về với ánh sáng, chỉ có Ngài là Đấng có quyền năng để can thiệp và giúp cho các con giữa cái sống và cái chết, còn có rất nhiều điều các con không thể không bám vào Ngài, không thể không tin vào Thiên Chúa, không nhờ sự can thiệp và giúp đỡ của Thiên Chúa trong đời sống hiện tại.

Tập thể, cá nhân hay gia đình đều cần phải có một đời sống ở trong đạo đức do các con được đón nhận từ nơi Thiên Chúa ban đến cho các con qua giáo lý của Ngài, qua Phúc Âm của Ngài, qua sự dạy dỗ và nhắn gởi, qua Tin Mừng mà Chúa đã để lại cho Giáo Hội. Từ lúc Chúa Giêsu đã về trời, các thánh Tông đồ được đón nhận Chúa Thánh Thần và tường thuật lại tất cả những điều đã được để lại qua Phúc Âm, từ thời đó các Ngài cũng đã trở về với Thiên Quốc. Từ đó Giáo Hội đã được thành lập, đã tiến triển từ thời đó cho đến ngày hôm nay vẫn thế, nhưng qua mỗi thời đại nó đều có những thay đổi, đều có những cái mà con người luôn có những hoà nhập bởi những cái riêng tư của cá nhân, của những cái quyền lợi sở hữu của con người, luôn luôn làm cho những điều đó trở thành phức tạp, những điều đó đã gây đến những cái chia năm, xẻ bảy.

Các con hãy nhớ, tất cả những gì của con người làm Chúa vẫn để cho họ có quyền tự do để có thể quyết định, nhưng chung quy và phần cuối cùng Chúa vẫn là một Đấng quyết định tất cả mọi điều trong thế hệ hay mọi thế hệ, nhất là Giáo Hội của Ngài sẽ không bao giờ bị tan biến khi Ngài chưa đích thân giá lâm thế giới trần gian. Cho nên tất cả mọi điều vẫn xảy ra, những người con cái của Giáo Hội, những người Kitô Hữu vẫn có sự trợ giúp, vẫn có sự bảo vệ qua thiêng liêng mà Thiên Chúa làm việc qua Đấng Bậc được chọn lựa. Thánh Thần của Ngài đang hoạt động và mãi mãi ở trong Giáo Hội để giúp những người con chiên dân Chúa đón nhận những sự thật và giáo lý, qua Tin Mừng của Phúc Âm để lại, mãi mãi trường tồn cho đến ngày hôm nay, qua những giới luật đã được sắp đặt sẵn cho tất cả những người con cái của Ngài từ khắp bốn phương.

Các con thương mến của Mẹ,

Những gì mà Mẹ muốn nhắc nhở cho các con hôm nay gợi lại những điều Mẹ đã báo trước cho các con. Thời đại các con đang sống có những hoang mang, có những cái các con đã nhận ra sự từ chối của loài người trong thế kỷ này đối với Thiên Chúa và sự tách rời trong ngông cuồng tự đại, trong kiêu ngạo, trong kiêu căng, các con vô tình hay cố ý đã xúc phạm đến Thiên Chúa. Trong tình trạng do các con không nhận ra cái gì là sự khuyên nhắc và là sự cảnh cáo mà Thiên Chúa đã cho loài người các con được nhìn thấy quyền năng của Ngài.

Thiên Chúa vẫn dùng tình yêu để đối diện và ban xuống cho các con trong thế hệ mà các con đang sống, dẫu là các con phản nghịch, các con sống tội lỗi, các con xúc phạm nhưng Chúa vẫn cho các con có thời gian, có cơ hội để được trở về, và sự nhắn gởi liên tục để đem con người trở lại với sự hiệp nhất trong hòa bình, yêu thương để Thiên Chúa tha thứ và cho các con những đường hướng mới và sự tốt đẹp mà Ngài không nỡ xuống tay mạnh với những tội lỗi mà con người đang xúc phạm đến Ngài trong thế hệ này.

Các con thương mến của Mẹ,

Thế hệ, thế giới tội lỗi nhiều bao nhiêu thì ân sủng của Thiên Chúa lại nhiều hơn bấy nhiêu ở trong thời đại mà các con đang sống, bởi vì lẽ đó các con được nghe và được đón nhận những lời rất gần. Mẹ đang nhắc nhở các con như là một người trong gia đình để khuyên nhắc cho những người con cái của mình trong mọi tầng lớp những câu nói dễ hiểu, dễ biết. Các con nên quay trở về với Thiên Chúa, bằng cách này và cách khác, mọi giá.

Nếu các con không vững vàng để tin tưởng vào Ngài trong sự tín thác thì các con sẽ gặp khó khăn và đau khổ, những ngày mà các con sẽ gặp và đang gặp trong biến loạn, trong sự cai trị của những điều luật mới, không do từ nơi con người đạo đức, không do từ nơi những luật định đạo đức xuất phát mà là một trong những luật trong đời sống khát máu, trong đời sống của con người không có lương tâm, không có lương tri, chỉ trong những điều luật do ma quỷ đang hoành hành, triệt để gây hại cũng như lấy đi những mạng sống của những ai không phục tùng nó, không theo những điều luật của nó và không theo những lý lẽ của nó đang hoành hành trong thế hệ ngày nay.

Mọi mặt, trong cách tinh vi khéo léo, nó đã lấy đi linh hồn của các con, nó đã lấy đi những điều mà các con thuần túy của một con người bình thường Chúa ban. Các con sống trong ích kỷ, các con sống trong tham lam, khát vọng, trong tiền của, trong danh lợi, trong dâm ô, trong tội lỗi, càng ngày càng lan rộng, tiếp tục với gian ác của con người, không còn là sự đạo đức, thuần phong mỹ tục hay lương tri và lương tâm để có thể đối diện với tất cả những điều có thể chấp nhận được trong hoàn cảnh của thế giới ngày nay.

Đi ngược lại luân thường đạo lý, đi ngược lại luật lệ của Thiên Chúa, tiếp tục khước từ, giết người mỗi ngày qua những bào thai. Các con đang cứ tiếp tục, những điều đó là những điều các con đang sống trong tội ác, đang sống trong gian ác, đang sống trong những ngày tháng các con bất tuân, không lắng nghe sự nhắn gởi của Thiên Chúa, không đón nghe những lời lành thánh mà Ngài muốn các con hoàn toàn từ bỏ để trở về với những cái mà Thiên Chúa ban cho các con hiện tại.

Các con thương mến của Mẹ,

Nói đến đây có rất nhiều điều trong mọi tầng lớp của xã hội ngày nay cần nên quan tâm và chú ý cho mình. Đừng vì những sự ham muốn của thể xác, đừng vì những lợi ích riêng tư của mình mà đè nén đi lương tâm, lương tri, nói lên những sự thật, can thiệp cho những sự thật. Các con là con người và con người phải cần có tình bác ái, phải cần có tình yêu thương, cần có sự nâng đỡ, cần có một trái tim. Con người thật sự là một con người trong đạo đức tối thiểu, lương tâm và lý trí có thể nhận ra cái gì đúng, cái gì sai, để các con góp một bàn tay ủng hộ và có thể tiếp tay ngăn chặn, nói lên tiếng nói. Thế giới đang hoành hành và đang hoạt động trong những cái cực kỳ, họ đang giết hại biết bao em bé trong bào thai, cũng như những em bé có thể sống được ở trong thế giới do tội lỗi của họ trong dâm ô, triệt hạ, tiếp tục giết đi những linh hồn, họ tiếp tục sa đọa và sống trong tội lỗi đó.

Đó là một trong những cái của thế giới ngày nay, còn tiếp tục chấp nhận những việc không thể chấp nhận được, đi ngược lại với luân thường đạo lý, được nhắc nhở từ xưa đến nay, vẫn tiếp tục sống trong tội lỗi, đi khác lại điều luật của Thiên Chúa, đã vậy, còn tham lam, còn ích kỷ, còn tranh quyền đoạt lợi, và còn rất nhiều điều. Đó là điều các con đã mở cửa cho thế giới đen tối, là một thế giới của ma quỷ, nó đang hoành hành bọc xác con người để đi vào thế giới, nó đang điều khiển, nó đang hoạch định để đưa các con đi vào cõi chết, từ nơi thân xác và linh hồn, khi các con không vâng phục và tuân theo nó sẽ tự quyết định mạng sống của các con.

Những điều các con đang gặp, đang nghe là một điều có thật chứ không phải là một điều mà các con chỉ nghe rồi bỏ qua, vì những việc đang xảy ra cho ngày hôm nay và những việc đang cận kề,  đang tới của những ngày được mời gọi của một thế kỷ cuối, biết bao điều xảy ra với sự hỗn loạn của thế giới ngày nay, đã mất bao điều căn bản trong kinh tế, trong công ăn việc làm và trong những việc mà con người đang đối diện nhau trong sự lường gạt, xảo trá, cứ tiếp tục với những cách thức mà con người đang tranh dành để chiếm phần thắng cho mình. Họ cũng đang hàng loạt chuẩn bị những âm mưu giết người hàng loạt trong thế giới ngày này theo cách thức đang hoạch định của những con người trong tội ác và gian ác.

Điều này những thế kỷ qua đã xảy ra và những ngày còn lại cũng đã được báo trước những hiện tượng mà các con đã thấy, nhưng đối với những người con cái của Thiên Chúa họ đã được đón nghe từ nơi sự mạc khải, qua những vị tiên tri, những ngôn sứ cũng đã báo, dù ít hay nhiều các con cũng có sự chuẩn bị. Những người con công chính, những người con lắng nghe, những người con được biết sự thật đang xảy ra.

Hôm nay Mẹ nhắc lại, cũng không lấy làm lạ gì với những điều mà các con đang thấy trong xã hội ngày nay, sẽ còn tiếp tục những cái khó khăn hơn, những cái bóp chết hơn trong đời sống hiện thực. từ sức khỏe, từ kinh tế, từ những cái liên quan trong đời sống hiện tại và còn tiếp tục tiến dần hơn của những cái khó khăn do sự bóp chết mà con người và con người đi đến những cái gây cấn, để có những sự bùng nổ, trong kế hoạch bắt buộc con người phải chịu dưới sự điều khiển do một bàn tay của thế giới đen tối nó đang hoành hành trong thế hệ ngày nay.

Tất cả những điều đó không ngừng lại, có rất nhiều điều được báo trước cho các con, qua những lời Mẹ đã nhắn gởi, những lá thư, những vị tiên tri, những điều họ xác định và chứng thật những điều có thật trong những lý lẽ mà con người tìm cách để có thể tiêu huỷ một số rất đông trong nhân loại ngày nay. Họ đã khước quyền của Thiên Chúa, họ đã hoành hành trong thế giới này.

Các con thương mến của Mẹ,

Những điều đó sẽ không được chấp nhận bởi Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa muốn để cho các con có cơ hội trở về, có cơ hội chọn lựa, có cơ hội nhận ra tiếng gọi của Thiên Chúa những ngày còn lại, bởi vì tình thương, tình yêu mà Thiên Chúa đi trót con đường Ngài ban cho các con, còn những điều phản nghịch, những điều của một thế giới cuối cùng thì Thiên Chúa, Ngài có quyền năng để có thể tiêu diệt theo cách thức của Thiên Chúa. Các con có biết rằng khi Thiên Chúa ra tay thì những người lành cũng như kẻ dữ sẽ đi vào những biến loạn và những điều to lớn do Chúa đến để thanh lọc tất cả những con cái ở trong thế giới.

Thiên Chúa chưa xuống tay là để cho các con cơ hội và giúp cho những người con cái lành thánh được có những nơi chốn ổn định, được an toàn theo sự che chở bảo vệ của Thiên Chúa ban cho họ cách riêng, ngay cả những người dữ, những người bất tuân không lắng nghe cũng có cơ hội được trở về khi họ được nghe tiếng gọi Thiên Chúa giúp cho đời sống của thế giới trần gian. Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha thứ, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền ra tay để can thiệp, chỉ có Thiên Chúa mới có quyết định cho sự sanh tử của con người.

Cho nên, có những cái trong đời sống hiện tại các con đòi những hợp lý, các con đòi những điều có lý theo sự học hỏi hay kiến thức, trí thức của mình, nhưng có những việc thiêng liêng các con không thể đối diện với những hiện thực được, những việc thiêng liêng thì chỉ có niềm tin thì các con mới thấy được những điều mà Thiên Chúa đã làm và đang làm cho những người con cái của Ngài. Mở đôi mắt đức tin thì có thể thấy được những hồng ân mà Chúa ban đến cho các con, mở đôi mắt đức tin thì có thể thấy được điều Chúa rất gần gũi, gởi đến cho những người con cái của Ngài những sự nhắn gởi để các con thật sự tập luyện, phải đến gặp gỡ Ngài theo sự chỉ định mà Ngài ban cho các con trong nhân loại ngày nay.

Trong ơn thiêng Ngài có cách của Ngài, vì Ngài là một Đấng Quyền Năng, là một Đấng có quyền bính, trong thiêng liêng Ngài sẽ ban cho những người lắng nghe, những người đón nhận sẽ được đến nơi chốn an toàn mà Thiên Chúa sắp đặt cho những người con cái của Ngài, còn những ai không lắng nghe, cũng không thi hành thì đã chuốc lấy những điều mà các con bị sự thống trị của loài quỷ dữ. Nó đang hoành hành, đang nằm trong thân xác con người để hoạch định và đang cai trị thế giới ngày nay, qua bộ mặt thật của nó đang núp vào những cái văn minh, những cái tinh vi, những cái khéo léo nó đang thêu dệt và dàn trận trong thế hệ ngày nay.

Nó đang thâu lượm hết tất cả những người con cái, từ trẻ nhỏ cho đến những đứa con với lứa tuổi hiểu biết, trung niên, hay tuổi già trong mọi tầng lớp của xã hội. Nó có một kế hoạch rất lớn, có thể thao túng tất cả những người con cái của Thiên Chúa như một tay sai nó đang sử dụng để đem đến cho các con một sự quản lý dưới quyền của nó, nếu không nghe hoặc bất tuân nó sẽ tiêu diệt các con bằng cách thức mà nó đang dàn trận trong thế hệ ngày nay.

Kinh khủng, sợ hãi, đáng sợ mà con mắt của các con không nhìn ra và nhìn thấy được sâu xa của xã hội và thế giới đang trong tình trạng nguy hại, cấp bách từ linh hồn đến thể xác, sẽ đưa các con về đâu nếu các con không gởi thác vào Thiên Chúa, không tin vào Ngài, không tìm Ngài trong đời sống đức tin của hiện tại thì các con sẽ bị điên loạn, sẽ bị sợ hãi và sẽ bị đe dọa, linh hồn của các con cũng bị những cái mà các con sẽ đối diện trong thế giới loài người trong những ngày sắp tới, trong kinh khủng hãi hùng và sợ hãi với những điều đã được báo trước và những điều đã được nhắc nhở với những ngày tháng.

Mẹ chỉ muốn các con hãy tìm về với Thiên Chúa, các con hãy đến để xin Lòng Thương Xót của Chúa, che chở các con, thánh hoá các con, biến đổi các con, trở về gần bên Chúa, để được đón nhận Ngài. Các con là những người con cái của Thiên Chúa, là những người Chúa đem các con về với tình yêu của Ngài, với Lòng Thương Xót của Ngài, với Trái Tim mà Ngài muốn mỗi một người được gặp gỡ Thiên Chúa và Trái Tim của Ngài, qua Bí Tích Thánh Thể, để sự gặp gỡ của các con được lắng nghe, tìm về để gặp gỡ Ngài trong bình tĩnh, trong yên lặng.

Lòng tin của các con gởi thác để các con được mạnh mẽ trong hiện thực, để các con đối diện với những khó khăn, với những cái gặp phải trong những điều các con được nghe, được báo trước, mạnh mẽ gởi thác tất cả những điều đối diện trong cuộc sống cho Thiên Chúa. Những người con cái của Ngài, khi các con trở về, khi các con được nhận ra những gì của sự thật Thiên Chúa báo cho thế hệ ngày nay, các con giữ vững vàng trong điều luật, giữ vững vàng điều răn Chúa gởi đến cho con người, đừng vi phạm và sa vào vũng lầy của tội lỗi, để không có cơ hội cho loại quỷ dữ nó đang làm việc và nó lôi kéo linh hồn của mỗi một người các con.

Còn những điều liên kết và kế tiếp không thể nào kể hết những điều các con phải cần chuẩn bị cho mình và tránh xa những tội lỗi mà dữ con đang gặp. Thiên Chúa quan tâm và chỉ muốn dữ con trong thời điểm đang còn, ân sủng và tình thương của Chúa ban qua hồng ân. Ngài muốn các con đến với Lòng Thương Xót của Chúa, đầu phục hoàn toàn vào Lòng Thương Xót của Ngài. Hãy tin tưởng vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa để các con được cứu rỗi cho đời sống thiêng liêng, đời sống linh hồn và đời sống của thân xác hiện tại.

Lòng Thương Xót của Chúa sẽ chữa lành những người con cái của Ngài, trong linh hồn, trong thể xác và bệnh tật. Còn rất nhiều điều liên đới Chúa muốn nhắc nhở tất cả các con trở về với Thiên Chúa, quyết định một cách mạnh mẽ rõ ràng để được gặp gỡ Ngài, bổ túc lòng tin của mình qua sự vững mạnh mà Thiên Chúa hiện diện qua Bí Tích Thánh Thể, mang các con đến gần với Ngài để vững mạnh trong những biến cố mà các con gặp trong cuộc đời, những biến cố mà cả toàn nhân loại phải đối diện, để các con tin tưởng vào Thiên Chúa.

Những người con cái được chọn, những người con cái sống theo Phúc Âm, sống theo giới luật, sống theo điều răn thì sẽ có cách, trong thiêng liêng, mà Thiên Chúa nhắc ngay từ lúc đầu để các con có những dấu ấn để những ngày biến loạn, những ngày gặp khó khăn, những ngày còn lại giữa sự thanh lọc thì những giờ phút đó Thiên Chúa sẽ cứu những người con cái của Ngài qua Thánh Thần hướng dẫn và giúp cho các con trong ơn thiêng của Thiên Chúa.

Mẹ cũng muốn nhắc nhở tất cả các con đang sống trong thế giới này, những người Kitô Hữu, những người con cái của Chúa, những người chưa biết Chúa mà muốn tìm về, những người đang sống trong Chúa mà họ đã rời xa, đi theo và luồn theo những gì của hiện tại, bỏ quên đời sống đức tin của mình, đây là một cơ hội để chúng con được ăn năn thống hối trở về với Thiên Chúa. Những người Kitô Hữu hãy đến làm hòa với Thiên Chúa, để được đón nhận những ơn cao cả mà Chúa loan báo và ban cho thế hệ chúng con hiện tại, những người chưa biết Chúa thì hãy gia nhập Giáo Hội bằng nghi thức các con chịu phép Rửa Tội.

Qua những Bí Tích đã được để lại cho Giáo Hội và sự chỉ dạy của Giáo HộI, cũng là những điều Chúa qua Tin Mừng Phúc Âm để lại cho thế giới loài người. Còn rất nhiều điều các con phải hợp tác trong sự hiệp nhất yêu thương, trong một niềm tin tuyệt đối vào một Người Cha trên trời, một phép Rửa, một đức tin duy nhất. Tất cả mọi người trong thế hệ hôm nay phải cần trở về trong sự hòa bình để kết chặt và có thể đối diện với những cái nó đang hoành hành trong thế hệ con người, nó đang điều khiển những sự việc đối diện mà các con đang gặp trong thế hệ ngày nay.

Còn rất nhiều điều các con không thể tưởng tượng được và có thể nhìn được, những điều mà con người và con người đối xử với nhau. Con người và con người tranh dành quyền lợi riêng tư. Những quyền lợi riêng tư đó, những điều tranh dành đó đem lại cái ác và cái nhẫn tâm cho những người anh em khác và đem lại chết chóc đau thương cho những người chung quanh, hay cho những người mà nó đã có một kế hoạch để đưa những người đó đi vào cái chết.

Còn những cái bất nhân hơn và đáng ghê tởm hơn, đáng sợ hơn trong đời sống của con người hiện tại hôm nay, đã hoàn toàn có những cái mà Thiên Chúa rất đau lòng. Ngài đang chỉ cho các con, vì các con có quyền tự do nên các con đã chọn những con đường không đúng, đã lầm lạc, đã đi sai, các con đã bị bán đứng trong thế hệ, của một thế giới đen tối, mà nó đang cầm buộc những quốc gia đang bị lệ thuộc bởi nó đang hoành hành ở trong thế kỷ này.

Những điều mà các con đang làm và đang gặp, có một điều mà Mẹ muốn nhắn gởi cho những người con cái của Mẹ trong đời sống non nớt, chưa hiểu và chưa sâu đậm trong đức tin, cũng có những người đã học hỏi, đã già dặn thì lại tự cao, tự đại, ngông cuồng. Chính thức những gì mà Chúa mời gọi là con tim, là lẽ phải, là sự thật, là điều chấn chỉnh, được thực hiện trong thế hệ này là tình yêu, để được đánh đổi, được thánh hóa, được biến đổi cho sự thật.

Con người được gặp gỡ Thiên Chúa qua Lòng Thương Xót của Ngài, Lòng Thương Xót của Ngài sẽ là sự chữa lành cho thế hệ của các con đang sống, cũng là một sức mạnh để hiệp nhất cùng tất cả anh chị em thắng sự dữ đang hoành hành và đối diện trong thế kỷ này. Đó là điều Mẹ mong muốn, những sự thật trong hiện tại thì những người đi theo Chúa, những người đối diện, số người lắng nghe và loan truyền những sự thật thì là một số rất khiêm nhường trong thế hệ và nhân loại ngày nay, đa số đã rớt vào trong những tâm tình họ không tin vào Thượng Đế hay tập luyện cho sự đạo đức và thánh thiện mà con người cần có trong đời sống đức tin.

Tiếp tục có những vai trò, có những hiện tượng Thiên Chúa đã ban cho các con được biết trước, qua những sự báo trước cho mọi thời đại. Hôm nay, cũng là thế kỷ còn lại, các con được nghe, được nhận rõ ràng với sự chỉ dạy một cách tận tường và chu đáo, các con không ai có thể từ chối, hoặc lọt mất đi cơ hội mà các con được đón nhận Thiên Chúa. Ngài sẽ can thiệp và giúp cho đời sống thiêng liêng của các con và ban cho các con có sức mạnh để đối diện, kiên trì, nhẫn nại và đủ sức lướt qua những cái khó khăn, đau khổ ở trong cuộc sống, hay cũng có những ngày biến loạn đối diện với tất cả những sự thật.

Nhưng tin vào Thiên Chúa, có lòng tin và tình yêu mà các con dành cho Thiên Chúa và tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con cái của Ngài, sẽ có cách để Ngài giải thoát, sẽ có cách Ngài sẽ dẫn dắt và sẽ có cách để các con được gần gũi những ơn thánh mà Chúa ban cho các con trong thế hệ này, qua những cách thức, để có thể tập luyện cho đời sống thiêng liêng, cho bản ngã cá tánh, cho những cái hy sinh trong hiện thực để đạt đến những cái mà các con được đón nhận trong đời sống phục vụ, trong đời sống chia sẻ, trong đời sống thực hành, tiếp tục với vai trò được mời gọi mà Chúa mong muốn mỗi một người các con trong thế kỷ này.

Các con thương mến của Mẹ, chỉ có điều đó cũng lặp đi lặp lại rất nhiều lần, Mẹ kêu mời tất cả các con hãy đón nghe những lời của Chúa, đừng bao giờ nản lòng hy vọng và trông cậy, chạy đến tìm Ngài, xin Ngài ban cho các con đức tin, ban cho các con niềm tin tuyệt đối và ban cho các con vững mạnh để tin chắc vào Lòng Thương Xót của Chúa sẽ thay đổi những cá nhân, lòng tin mà các con gởi thác cho Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, ngay những bệnh tật Ngài cũng chữa lành cho các con từ linh hồn, thể xác cho đến tâm trí.

Thế giới này các con đã được đón nghe những lời gần gũi nhất, sống động nhất, Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thế muốn gặp từng cá nhân, muốn gặp từng linh hồn, muốn gặp những tâm hồn mà họ thật sự đón nghe và hiểu được sự mạc khải mới này, để dẫn đưa con người được đến gần với Thiên Chúa, củng cố đời sống đức tin, củng cố đời sống mà họ đang cần trong thế hệ ngày nay đuợc mạnh mẽ, được xác tín và đến gần với Thiên Chúa, không dễ bị lay chuyển hoặc xao động qua những cái gặp phải trong thế hệ mà các con đối diện.

Tất cả mọi việc khi các con tin vào Thiên Chúa trong sự gởi thác, các con tuyệt đối tin vào Ngài, các con thật sự từ bỏ và lánh xa đi những tội lỗi, những cái cá tật, những cái bản ngã mà con người luôn ưa chuộng, đến với giáo lý của Ngài, đến với chân lý của Ngài, đến với lẽ phải sự thật của Ngài, sẽ đem đến các con sự bình an, đem đến cho các con sự thắng lợi của thân xác, đem đến cho các con sự an lành, tràn đầy hy vọng mà các con đang cần trong thế giới ngày nay, để củng cố đức tin, củng cố tâm trí, củng cố thể xác và củng cố lòng tham lam khát vọng của con người hôm nay, trong tội lỗi, trong gian ác, để có thể nhìn thấy lòng nhân từ của Thiên Chúa, qua Lòng Thương Xót và nhân hậu mà Ngài chờ đợi con người cho đến ngày hôm nay.

Tất cả mọi việc sẽ được kết thúc, với những việc mà các con được nghe và được biết trong sự loan báo của Phúc Âm, loan báo của những vị tiên tri, trước những điều thế giới được thanh lọc do Thiên Chúa can thiệp thì các con phải đi qua những biến cố, những đau khổ, những cái đang hoành hành trong thế giới ngày nay, với sự điều khiển do các con đã để cơ hội và quyết định cho kẻ dữ làm việc trong các con và trong thế hệ này.

Các con phải liên lỉ cầu nguyện, các con phải quyết định đến với một đời sống mà các con chọn lựa Thiên Chúa, đi theo giáo lý của Ngài, đi theo những lời mà Mẹ đã nhắc nhở và giúp cho các con trong đời sống đức tin. Mẹ luôn luôn nhắc nhở cho các con, Mẹ cũng muốn chỉ cho các con một vũ khí tối thượng, giúp cho đời sống của các con và che chở các con để không bị sự hoành hành của bóng tối hay kẻ dữ đến với các con.

Mẹ muốn các con, tất cả trong thế giới ngày nay, mỗi lần các con đến viếng Bí Tích Thánh Thể, các con dâng lên chuỗi Lòng Thương Xót, các con dâng lên chuỗi hạt Mân Côi, những điều đó xin Thiên Chúa chấp nhận, Mẹ luôn cầu nguyện để chuyển cầu những lời của các con cầu xin với Ngài, xin Ngài ban cho những ơn mà các con cầu xin. Chuỗi hạt Mân Côi là vũ khí để che chở cho các con khi gặp những sự đau khổ hay những sự đánh phá của ma quỷ của thế hệ ngày nay, có rất nhiều điều lôi kéo và có thể tìm để đánh phá các con bằng mặt này và mặt khác trong cuộc sống.

Để đừng lọt vào những lưới bẫy của nó, các con hãy lần hạt Mân Côi liên lỉ cầu nguyện, hy sinh, tiếp tục trong sự nhẫn nại, yêu thương để giúp đỡ những anh chị em mà họ chưa bao giờ được biết Chúa, họ chưa bao giờ đến gần với Chúa. Hãy liên tục loan truyền những gì được nghe, được thấy, được biết, để tập cho những người đó được biết với Lòng Thương Xót của Chúa trong thời điểm này và đến với chuỗi hạt Mân Côi. Mẹ nhất định sẽ ban cho những người con cái của Mẹ khi thành tâm đến tìm Mẹ trong chuỗi hạt Mân Côi.

Mẹ sẽ không để cho các con trở về tay không. Mẹ sẽ giúp đỡ cho các con bằng cách này, cách khác để được đến gần với Thiên Chúa hơn, để được đến gần với Mẹ hơn, để hiểu rõ đời sống mà các con cần tin vào Thiên Chúa để được đón nhận ơn cứu rỗi, để được đón nhận sự tha thứ mà Thiên Chúa ban cho những lỗi lầm mà các con vấp phạm mỗi ngày hay vấp phạm cả cuộc đời.

Các con có biết những giây phút gần gũi nhất để xin Ngài tha thứ thì Ngài bỏ qua, tha thứ và ban cho các con một đời sống mới trong hy vọng, trong niềm tin để tiếp tục những ân sủng từ trời cao gởi đến cho những người con cái của Ngài. Các con là những người được đón nhận, đừng lỡ cơ hội, khi đón nhận thì hãy một lòng một dạ đến với Thiên Chúa bằng trái tim và cõi lòng của mình. Trong niềm tin đó, trong sự gặp gỡ đó Chúa nhất định sẽ ban đến cho những người con cái của Ngài, bằng cách này và cách khác, trong đời sống mà họ cầu xin và quan tâm cho những lời cầu xin đặc biệt cho gia đình, cho con cái, cho anh em hay cho những người thân nào đó. Còn rất nhiều điều Mẹ cũng muốn nhắc nhở cho các con, cũng là những ngày sắp sửa hết của tháng cầu nguyện cho các đẳng linh hồn.

Hãy nhớ đến những người quá cố, hãy nhớ đến những anh em dòng họ. Ngay mỗi một người đều có gia đình, hãy cầu nguyện một cách đặc biệt cho các đẳng linh hồn trong tháng mà các con đang được Giáo Hội nhắc nhở cầu nguyện cho những người quá cố. Những việc hy sinh, những việc lành thánh và những việc làm cầu nguyện xin Thiên Chúa giải cứu những người nằm trong luyện nguc, cũng như Mẹ thân hành, qua lời cầu nguyện của các con và được sự chấp nhận của Thiên Chúa, Mẹ nhất định đến để đưa những linh hồn đó, những người thân nhân đó, và những người con cái đã được thanh tẩy, họ sẽ được đến nơi vinh quang mà họ qua sự thanh tẩy để được trở về cùng Thiên Chúa.

Các con thương mến của Mẹ,

Còn rất nhiều điều mà các con đã được nghe, cũng đã được lặp đi lặp lại. Đừng hoang mang với tất cả những gì trong hiện thực, hãy bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh để lắng nghe, cầu nguyện để Thiên Chúa soi sáng cho sự ứng biến và sự đối diện của các con, bằng cách này và cách khác. Những lời Chúa cũng gởi đến cho các con và muốn các con hãy yên tĩnh, trong âm thầm, lắng nghe cái gì cần đối diện, cái gì cần chuẩn bị, cái gì cần lo cho những cái quan trọng nhất trong đời sống thiêng liêng mà Mẹ nhắc đi nhắc lại.

Chúa cũng muốn cho các con khi cảm nghiệm được những gì từ thiêng liêng và tình yêu của Thiên Chúa ban hoặc những ơn thánh mà Ngài chỉ định thì không còn sợ hãi, không còn ưu tư hay lo lắng với tất cả những việc trong đời sống của con người, luôn luôn có những cái lôi cuốn, không được nghe những điều chính xác từ nơi ơn thánh mà Chúa ban, cứ tiếp tục lần lượt hết lần này đến lần khác vẫn vi phạm và xúc phạm trong những lỗi lầm mà con người liên tục đối với mình, đối với anh em và đối với gia đình. Mẹ nhắc nhở không có gì bằng các con ăn năn hối cải, dốc lòng từ bỏ những sự thật đó. Thiên Chúa sẽ thánh hóa, biến đổi các con là những hàng ngũ được tuyển chọn theo tình thương và lòng ưu ái mà Thiên Chúa dành cho mỗi một người các con để phục vụ cho anh em của mình, phục vụ cho Ngài, qua tình thương mà Ngài dành cho nhân loại.

Tất cả những gì Mẹ nói cho con cách riêng cũng như những tất cả anh chị em trong thế giới nói chung và những người phục vụ trong chương trình được chọn lựa, hãy hăng say, hãy vì Mẹ và hãy vì sự ích lợi chung cho linh hồn của những người anh em của con trong thế giới. Hãy tích cực thêm và siêng năng hơn, có những việc cần thiết nhất các con cần phục vụ sớm gởi đến cho những người anh em, những người thân yêu được nghe và chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng của mình, cho linh hồn, cho thể xác và còn rất nhiều điều trong tâm trí mà các con cần đối diện. Đó là điều Mẹ muốn nhắn gởi cho tất cả các con trong thế hệ hôm nay.

Bình an của Mẹ đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con.

L. thương mến của Mẹ,

Tất cả những gì con được đón nhận ngày hôm nay, cũng là những lời Mẹ đã nhắn gởi cho con, hãy làm theo những điều mà con được nghe và được biết sự báo trước của những điều mà con đã cầu nguyện. Tiếp tục với những lời lẽ Mẹ muốn gởi đến cho những người con cái của Mẹ, Mẹ muốn chữa lành cho họ, ngay từ thân xác cho đến linh hồn. Hãy tiếp tục trong đời sống thiêng liêng, trau dồi trong nhân đức, thánh thiện, vững vàng và trung thành đi hết con đường mà Chúa giao phó cho con, con đường mà con phải quyết định trong mạnh mẽ để làm chứng cho Chúa ở đời này và được về hưởng tôn nhan Chúa, trong giây phút Ngài chọn con và muốn con cùng với tất cả anh chị em hoàn thành tất cả những việc mà các còn đang làm, sẽ làm để tất cả mọi điều khi đến với các con dù bất ngờ, hay cố ý cũng không là một điều mà các con phải hối hận, ưu tư hay sợ hãi.

Mẹ muốn con tiếp tục cầu nguyện, tin tưởng, phó thác và thực hiện những điều mà Chúa muốn qua con để đến với tất cả những người anh em trong thế giới. Mẹ cũng chọn con để có thể cùng với tất cả những người anh chị em được lựa chọn trong ơn phục vụ mà Chúa muốn gởi những lời của Ngài cho thế giới, cũng như Mẹ muốn nhắn gởi những điều quan trọng cho con cái của Mẹ từ bỏ, lánh xa và trở về với Thiên Chúa theo cách thức mà họ được nhận ra từ nơi Thánh Thần của mỗi một người.

Điều này Mẹ gởi đến cho tất cả những người con cái của Mẹ cũng như con L. Hãy bình tĩnh, hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa và hãy kiên trì nhẫn nại, hy sinh, cố gắng trong những điều con đã làm. Hãy tiếp tục những sự việc Cha làm trên con, những sự nhạy bén mà Cha dùng con để đến với những người anh em hay đến với tất cả mọi người trong thế giới. Hãy yên tâm vững vàng với những cái mà con phải đối diện, dù có những cái vừa lòng, có những cái bất an hay có những cái không bằng an, hãy tiếp tục cầu nguyện. Sự cầu nguyện là những lời Chúa sẽ nhắn gởi cho người này hoặc người khác, để các con gặp gỡ hay Chúa nhắn gởi một cách trực tiếp để các con nhận ra và biết được Thánh Ý của Thiên Chúa, biết được ý định của Thiên Chúa, và biết được những điều Chúa dành riêng cho thế hệ và con người của các con trong hiện tại.

Lucia: Giờ phút này đây con xin thay thế tất cả mọi người anh chị em của con đón nhận những lời này. Trong danh thánh của Đức Chúa Giêsu, con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, con xin cảm tạ ơn Mẹ, những lời Mẹ nhắn gởi cho con hôm nay cách riêng, cũng như nhắn gởi những anh chị em trong nhân loại nói chung, để chúng con được có sức mạnh, vào đúng thời điểm và giai đoạn Mẹ muốn thì chúng con sẽ nhất định làm theo Thánh Ý của Mẹ và làm theo những điều mà Chúa dạy chúng con trong hiện tại.

Giờ phút này đây trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô con xin một lần nữa cảm tạ ơn Chúa, con xin cảm tạ ơn Mẹ. Xin Mẹ phù trì, và tiếp tục cầu nguyện cho con ở đây cũng như ở nhà, hay bất cứ nơi đâu trung thành, kiên trì, và bền đỗ cho đến giây phút cuối đời của con. Xin Chúa cứu giúp con được về với Chúa, xin Mẹ dạy dỗ con, hướng dẫn con, che chở con để ngày con về với Chúa được có sự can thiệp của Mẹ trong đời sống của con trong những giây phút còn lại của cuộc đời.

Nhận xong 10:28 tối tại nhà Chầu Thánh Thể Emmaus.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

 

 [:]

error: Content is protected !!