Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Lời Mẹ: Hãy giúp đỡ những người đang bị thiên tai. [:]

[:vi]

Ngày 8 Tháng 11 Năm 2013

Đức Mẹ: L. thương mến của Mẹ,

Sáng hôm nay, con đã được nhận và nhìn ra những việc Chúa muốn con nhận thức khả năng của mình, và con đường mà Chúa đã mời gọi và chọn con trong đời sống là ngôn sứ, thì con phải nhớ những gì Chúa dặn sáng hôm nay, để biết đời sống của các con đang phục vụ phải tuyệt đối tự tin. Hãy tin vào quyền năng của Thiên Chúa làm việc trong con và trên con, để bước đường con đi không chùn bước hay sợ hãi bởi những cái suy nghĩ tự nơi cá tánh hay bản ngã.

L. thương mến của Mẹ,

Tất cả con luôn luôn được Chúa hướng dẫn một cách cặn kẽ, bên cạnh Mẹ cũng giúp cho con với những cái mà con thật sự mở hết tất cả trái tim và cõi lòng. Vì những cái sai khi con biết và nhận thức sớm thì điều đó được sớm quay trở về theo đường hướng mà Chúa muốn giúp và dạy cho những người con cái của Ngài. Mẹ biết, trong con người và trong đời sống của thân xác, không thể dễ dàng tách rời được những cá tánh quen thuộc ở trong con người, dẫu xấu hay tốt, nó vẫn còn, dẫu là đã tập tành. Trong đời sống mỗi một ngày thì con phải cần luyện tập thêm khi được nghe, khi được biết, từ những việc nhỏ, từ từ việc lớn sẽ được tách rời, được ơn thánh che chở thì con nhất định sẽ thay đổi được, sẽ được lớn lên và mạnh dạn trong Thánh Thần của Thiên Chúa bảo vệ cho con.

L. thương mến của Mẹ,

Trọng trách của mỗi một người được mời gọi trong thế hệ hôm nay không phải các con đi một mình mà các con đang đi cùng với Thánh Thần và Thần Khí của Thiên Chúa, mới thực hiện và làm được những chuyện phi thường, lạ thường các con đang làm. Có một điều Chúa cũng để quyền tự do để cho thân xác con ngườI các con cũng có quyền quyết định, vì khi các con khao khát, mong muốn thì những điều đó tiến nhanh hơn, xa hơn và càng kết chặt trong tinh thần trung thành và bền đổ, cho nên, có những cái con đã biết và nhận ra thì hãy tập cho mình. Sợ hãi là một cái làm cho biết bao điều phải trì hoãn với thời điểm Chúa muốn con, nhưng có những cái sợ hãi từ nơi những cái phát xuất không sự thật, không lẽ phải thì là một điều đáng sợ, là một điều các con cần phải từ bỏ, khi các con sợ hãi với những cái các con sợ làm sai, sợ chưa hoàn toàn theo những việc mà Thiên Chúa và Mẹ muốn.

Cho nên Mẹ luôn luôn nhắc nhở với những việc được sai đi, vì con biết và xác tín được những điều không đến từ nơi con, những từ ngữ hoặc những gì thực hành mà con có thể làm được. Đó là những việc của Thánh Thần làm, con chỉ có hợp tác và phục vụ với Thánh ý mà Thánh Thần hướng dẫn cho con trong ơn phục vụ, và đem những lời của Chúa đến những người anh chị em, để những anh chị em trong đường hướng Chúa đã chọn lựa làm theo những việc các con được nghe, được hướng dẫn. Con có bổn phận trách nhiệm nhắc nhở những người anh chị em, vì con được nhận và được nghe một cách rõ ràng, những điều đó phải cần nhắc nhở những người anh chị em biết điều gì cần gởi đến cho hiện tại, những bài cần đưa đến theo lịch trình và thứ tự của nó.

L. thương mến của Mẹ,

Sáng hôm nay Chúa nhắn gởi và Chúa dạy rất nhiều điều trong thế giới hôm nay. Mọi tầng lớp họ có thể nghe và hiểu được sự hướng dẫn của Thiên Chúa, hiểu được sự chỉ dạy của Ngài, giúp cho đời sống thiêng liêng của tất cả các con trên toàn thế giới quy tụ và trở về với một trọng điểm mà con người đã bỏ quên và không xử dụng nó. Bởi vì các con không đối với nhau bằng con tim, bằng sự thật, bằng lẽ phải và yêu mến nhau trong tình bác ái, yêu thương. Những điều đó kéo dài thế hệ này qua thế hệ khác trong hiềm thù, trong ganh ghét, không tha thứ, gia đình cũng xảy ra những hoàn cảnh, xã hội cũng xảy ra biết bao điều, từ tham lam, từ ích kỷ, lần lượt từ gia đình đến hội đoàn, đến xã hội và đến những nơi chỗ càng ngày càng lớn lên, vì các tôi của con người trong thời đại hôm nay quá lớn, họ luôn luôn có những chiều hướng trong những cái các con vô tình hay cố ý kiêu ngạo.

Các con đã xúc phạm đến Thiên Chúa bằng cách nay và cách khác trong đời sống, các con vẫn dửng dưng, các con vẫn thờ ơ không thấy lỗi lầm của mình, không thấy được cái sai của mình. Cho nên sai càng sai, lỗi càng lỗi, từ cái nhỏ đi đến cái lớn, trở thành thói quen, không còn nhận ra cái gì đánh động nơi lương tâm, cái gì đánh động nơi cõi lòng và tâm hồn để biết đi về với vị trí do đường hướng công chính, hay đi về với sự kêu mời mà Chúa nhắn gởi, qua những người mục tử, qua những người được đón nhận những lời mà Chúa ban đến cho thế giới trần gian.

L. thương mến của Mẹ,

Mẹ chỉ muốn gởi đến và nhắc nhở cho tất cả những người con cái của Mẹ, biết bao bài đã được gởi đến, Mẹ luôn nhắc nhở đời sống thiêng liêng của các con. Hãy trở về bằng những cách sống mà các con thực hành trong thế hệ ngày nay, vì những điều các con luôn trở thành thói quen, hoành hành trong thân xác và tâm trí đã quen, không dễ dàng thoát ra được với những cái mình ưa chuộng và đam mê. Cho nên, nếu các con nhận và tìm ra để đi về và đến gần với Thiên Chúa, tập tành cho đời sống thiêng liêng của mình, từ bỏ những cái bản ngã, cá tánh trong những điều xấu xa tội lỗi, thì các con phải cần lần hạt Mân Côi.

Mẹ nhắc nhở các con, chuỗi hạt Mân Côi giúp cho các con những điều các con được vây quanh giữa cuộc sống hiện tại hôm nay, những cái trong thiêng liêng các con không thấy, nhưng nó luôn luôn rình rập để lôi cuốn các con đi ra ngoài đường lối của Thiên Chúa, dẫn các con rớt vào những lưới rập của xã hội ngày nay trong tinh vi, trong điêu luyện và trong khéo léo của nó.

Các con muốn trở về với Thiên Chúa, tập cho đời sống của mình, các con phải ăn chay, vì đời sống quá đầy đủ trong thân xác của thế hệ ngày nay. Đa số, nhất là nơi những quốc gia dư thừa đầy đủ, từ thức ăn cho đến vật dụng và những cái cái mà các con không nhìn thấy được, có những nơi, những chỗ họ đang đói khát, đang gặp những cảnh màn trời chiếu đất, áo quần không có mặc, những điều họ cần nhất. Ngay cả những cuốn sách để có thể đọc, để tìm biết Thiên Chúa, để học hỏi Thiên Chúa cũng không có khả năng để có thể mua lấy một cuốn Phúc âm, hay một cuốn sách sử để có thể học lấy làm người, hay học đạo lý để biết chân lý.

Ngay cả những quốc gia đang bị lũ lụt, bị thiên tai rất nặng ở mọi nơi, mọi chỗ, những điều mà Mẹ đã báo trước cho tất cả các con nhìn thấy những hiện tượng đã bắt đầu trên con đường đến, nó nhất định sẽ đến. Còn có những chuyện kinh hoàng sợ hãi hơn nữa bởi những thiên tai, lũ lụt, mưa đá và những cuồng phong bảo tố dồn dập, để các con được biết những điều báo trước.

Các con phải cần trở về với Thiên Chúa, các con nhất định trong một thời đại đã được đón nhận những ân sũng của những ngày còn lại. Đây là một dấu hiệu Chúa ban ân sũng cho thế giới loài người những ngày còn lại. Các con phải trở về, các con phải ăn năn hối lỗi, các con phải từ bỏ những điều gian ác của đời sống con người. Các con cứ nghĩ sự tồn tại của thế giới còn mãi, các con vẫn sống lỳ trong những cách sống của mình, trong tham lam, trong ích kỷ, trong khát vọng, và tiếp tục với một đời sống mà các con không còn luân lý đạo thuờng, các con không còn tôn trọng con người và con người.

Các con khước quyền của Thiên Chúa, quyết định mạng sống của con người, còn những việc mà các con làm cho Chúa phải đau lòng, với những cái ngược luân thường đạo lý và đi ngược lại giáo lý của Ngài. Các con không còn lương tâm và không còn gì để đánh động khi những lời mà Mẹ nhắn gởi, những lời Chúa gởi đến cho tất cả các con trên thế giới, Giáo lý hoặc Phúc âm cũng chẳng bao giờ tìm hiểu hoặc lắng nghe.

Một số đông trong nhân loại ngày nay đi ra ngoài, đời sống không còn một niềm tin để họ có thể tìm về với chân lý đang sống, lôi cuốn với cảnh sống của hiện tạI, trong những tiền tài danh vọng, trong những khát vọng riêng tư, trong những cái gian ác tội lỗi của sự tranh dành và hận thù. Những điều đó đã làm chủ đời sống của các con, những điều đó đã làm chủ trên những quốc gia, luôn luôn tìm cách sát hại lẫn nhau, bằng cách này và cách khác, trong những cái vô nhân đạo, trong những cái vô nhân tính mà họ vẫn tiếp tục thực hành và thi hành trong thế hệ này.

Biết bao điều mà các con vướng mang và gặp phải trong cuộc sống, từ gia đình, từ xã hội cho đến quốc gia, tiếp tục cứ càng lớn dần với những cái tranh dành trong gian ác, triệt hạ với những thủ đoạn, với những cách thức do con người đối xử với nhau, không nhân đạo, không một chút nhân tính con người, dùng những điều gian ác tội lỗi nhất do loài quỹ dữ đã làm chủ, đã bọc xác qua thân xác của các con, cứ tiếp tục với những cái xúc phạm, vi phạm đến Lòng Thương Xót của Chúa. Chúa vẫn kiên trì nhẫn nại chờ đợi các con đến thời điểm này, đến giai đoạn này, đến thời đại này. Ngài vẫn tiếp tục cho các con cơ hội, Ngài vẫn tiếp tục dùng tình thương để biến đổi các con, dùng tình yêu để thay đổi cục diện mà các con đang có trong hiện tại.

Những lời Mẹ mời gọi, chẳng những Mẹ mời gọi, còn những mạc khải mà Chúa ban đến cho các ngôn sứ của thời đại này, và mang đến cho những tiên tri báo trước trong những thời đại đã qua, ngay Phúc âm cũng đã để lại. Mẹ tiếp tục gởi đến những lời sống động cho các con được nghe, được biết và đứng dậy, để đời sống đức tin của các con phải nhìn vào sự thật này, từ bỏ và trở về với Thiên Chúa, bằng cách này, cách khác, nơi cõi lòng và trái tim của các con.

Ngài cũng đổ ân sủng qua Lòng Thương Xót để có thể đưa các con về với Ngài một cách gần nhất, có thể dễ hiểu nhất để tìm kiếm Ngài, mong các con đến với Ngài bằng trái tim, bằng cõi lòng để nhận được tình yêu mà Ngài đã tha thứ cho các con qua những lỗi lầm, nhưng các con phải biết ăn năn sám hối, biết từ bỏ và biết trở về, để ơn cứu độ sẽ mang đến cho những người nhận ra cái sai của mình, nhận ra những điều mà các con cần từ bỏ, thì tội lỗi của các con sẽ được qua Lòng Thương Xót của Thiên Chúa mang các con trở về, gội rửa cho các con được xứng đáng đón nhận ơn tha thứ và ơn cứu rỗi của Thiên Chúa gởi đến cho loài người.

Còn rất nhiều điều nữa Mẹ muốn cho các con nhận thấy, vì còn trong đời sống của con người, vẫn còn những tất bật, vẫn còn những lo toan, vẫn còn những cái tính toán, nhưng các con quên một điều tất cả những gì của hiện thực, của đời sống hàng ngày, nếu các con tin vào Thiên Chúa, các con sống trong đời sống cầu nguyện, các con phó thác tin tưởng thì mọi điều, trong mọi hoàn cảnh, Chúa cũng trong ơn thiêng gởi đến và ban cho các con không quá nặng nề trong đời sống mà các con đang suy diễn, đang liên tưởng trong thế giới và xã hội ngày nay.

Mẹ cũng muốn cho các con được nhìn, có thể liên kết và biết rằng khả năng của mỗi một người các con còn có thể đối diện được, còn có thể bước qua những khó khăn, và cũng còn có thể giúp đỡ cho những anh em nghèo nàn, đói khổ trên từng quốc gia, họ đã có hoàn cảnh trong những ngày vừa qua, đã bị những thiên tai, đã bị những lũ lụt, đã bị biết bao điều xảy đến cho quốc gia của họ. Họ cũng đang nằm giữa màn trời chiếu đất, không có cái gì để che thân, và cũng không có cái gì qua ngày để họ được sinh tồn.

Các con hãy dùng tình yêu thương khi các con còn nằm trong sự ấm áp của gia đình, còn nằm trong những hoàn cảnh mà các con có thể dư đủ những thức ăn và còn những cái tiện lợi khác cho đời sống của mình trong hoàn cảnh nơi quốc gia mà các con đang cư ngụ. Hãy lấy tình thương mà thương những người anh em khác, lấy tình thương để sống thi hành bác ái như Chúa chỉ dạy, góp sức, góp công, dùng thời gian để cầu nguyện, để Thiên Chúa động lòng với những sự cầu nguyện của những người công chính, cầu nguyện của những người nhận thức và biết trách nhiệm bổn phận mà các con cần liên đới, yêu thương anh em của mình, giúp đỡ những người mà các con gặp trong cuộc đời, giúp đỡ những người dù chưa gặp, chưa biết nhưng được nghe những sự đói khát, những sự thiếu thốn, những bệnh tật đau ốm của họ.

Các con là những người con cái được tạo được tạo dựng ra bởi Thiên Chúa, các con là con người phải có tình liên đới, phải có tình bác ái, phải có tình yêu thương từ gia đình ra xã hội, cho đến nơi cộng đoàn, hay bất cứ ở nơi đâu. Nếu các con nhận biết Thiên Chúa, các con là những người con cái của Thiên Chúa thì các con hãy dùng yêu thương trước, giúp đỡ những người anh em của mình, đưa họ qua những cơn hoạn nạn đói khổ, đưa họ qua những sự đau khổ của thế giới mà họ đang gặp. Từ đó, các con cũng đưa đến cho họ được đón nhận tình thương của Chúa, được biết Chúa và cảm nhận Chúa. Các con cũng cầu nguyện cho những người anh em đó qua quyền năng và Lòng Thương Xót của Chúa, Chúa sẽ có cách ban cho họ những ơn thiêng mà Chúa sẽ ban cho họ cách riêng. Bổn phận Mẹ muốn nhắc nhở cho tất cả các con là hãy sống cho đúng sự hướng dẫn, sự chỉ dạy và sự nhắc nhở của Chúa, của một thời đại mà các con đang có.

Lòng Thương Xót của Ngài luôn luôn ban cho các con, những người mất đức tin, những người đã bỏ vị trí của mình, là người Kito Hữu, đã đi tìm những lạc thú, đi tìm những niềm vui, chỉ hoạt động trong thân xác, để phần hồn của các con đã đến giờ và cũng đã đến lúc phải trở về, đến lúc phải ăn năn sám hối. Còn rất nhiều thành phần trong xã hội với đời sống đi ngược lại với Giáo lý, vì ngược lại với Giáo lý họ không còn có cơ hội, nghĩ rằng mình hoàn toàn sai trái, bước ra Giáo Hội và tiếp tục đi sai và sai, đời sống của các con không trung thành, cũng không kiên trì với đời sống được mời gọi, trong gia đình hay trong bổn phận của người làm cha hoặc làm mẹ, một thế giới các con bị sai lầm rất nhiều vì những hoàn cảnh do xã hội ngày nay chấp nhận.

Các con tự do để quyết định cho đời sống riêng tư và bản ngã với sự yêu thích của mình, thay đổi gia đình, ly dị giữa vợ và chồng, thiếu sự trung thành, thiếu sự kiên nhẫn, những người con cái cũng mất cha, mất mẹ bởi những cái họ chỉ sống cho quyền cá nhân, họ chỉ sống cho quyền lợi hưởng thụ và những cái khát vọng riêng cho dục tính.

Còn rất nhiều điều liên kết làm tang tóc và tang thương cho cảnh gia đình, lần lượt từ gia đình rồi kéo đến xã hội, từ xã hội ảnh hưởng đến cá nhân những người con cái khi lớn lên, hoàn toàn sống trong những cảnh đau khổ đó, bị nhiễm bởi những hoàn cảnh, để nó không minh mẫn để có thể đón lấy sự học hỏi trong một đời sống đạo đức hay tập tành cho nó trưởng thành trong những môi trường được giáo huấn. Từ đó, xã hội ngày nay có rất nhiều tuổi trẻ đã sa vào những cái lưới bẫy do xã hội hôm nay trong tinh vi, trong khéo léo, bưng bít, đưa đẩy cho nó vấp phạm và vi phạm rất nhiều điều, rồi tù tội, giết người, những điều do tuổi trẻ hôm nay không đủ lý trí và ý thức để có thể nhận ra những cái sai lầm của mình, những điều do từ nơi những người cha, người mẹ thiếu bổn phận và trách nhiệm, con cái không có sự hướng dẫn, đã đi lạc đường, lạc bước.

Hôm nay, xã hội đang kéo đến một thế giới tràn đầy những cái vấp phải, lôi cuốn từ tuổi trẻ cho đến trung niên, và ngay cả người già cũng sa vào cái lưới tội lỗi của xã hội và con người, những cái tham lam khát vọng riêng cho từng cá nhân, đi tìm nguồn vui riêng của mình, quên bổn phận, trách nhiệm, quên đi lòng đạo đức của con người và bổn phận của người làm Cha hoặc làm mẹ, hay những người có những vị trí để chỉ dạy cho những người con cái của mình, đem đến những vấn nạn cho con cái, là sự chết chóc, là sự tù tội, những điều bất chính. Sự mời gọi của thế giới ngày nay nhìn chung đã bị rớt chung của những hoàn cảnh của gia đình, phần đông các con đang sống trong một đời sống mất đức tin, các con hoàn toàn thiếu đi những nhu cầu cần thiết nhất. Các con cần tìm về để cũng cố cho đạo đức và lòng tin của mình, bởi vì lẽ đó tràn lan, tiếp tục xảy ra biết bao nhiêu điều lôi cuốn, không nhận thức những cái gì tốt đẹp nhất, đưa sự thật trở về với những người con cái.

Các con từ chối Mẹ, từ chối những lời Mẹ nhắn gởi cho các con, từ chối Giáo lý của Thiên Chúa, từ chối những cái học hành trong một đường hướng tốt đẹp để tập cho con người có lý trí để quyết định cho mình, quyết định con đường của mình, con cái của mình và những người đối diện. Vì đời sống không đạo đức, không chân lý, không lẽ phải, không sự thật, hoàn toàn đã bị sai lệch, đón nhận tất cả những gì của bản ngã, cá tánh, là sự gian ác, là tội lỗi, là hận thù, là ganh ghét, là tranh đấu, là luôn luôn trong kiêu ngạo, tự cao, tự đại. Nếu có một chút tài năng hay học thức, không ở trong một đạo lý được học hỏi, trong một tấm lòng nhân đức hoặc đạo đức, thì luôn luôn có những chiều hướng sai lạc, để từ cá nhân đó, đến gia đình, lần lượt đến con cái, rồi đến xã hội.

Trong thời điểm này đã có sự xuất phát mầm mống từ nơi gia đình trước, sự mời gọi của Mẹ hôm nay, các con hãy kiên nhẫn, cho các con một cơ hội, cho gia đình của các con một cơ hội, cho những người chồng, và những người vợ một cơ hội. Các con hãy tìm về với nhau, các con hãy tìm một nơi chốn mà các con phải có một sự thờ phượng, một lòng tin thác. Các con học được những đạo lý đó, xuất phát từ những đạo lý đó các con sẽ không đi sai lầm và sa đọa trong thế giới ngày nay, trong những cái sai lầm do xã hội đang chấp nhận một cách dễ dàng, luân thường đạo lý cũng bị bẽ ngược, lương tâm, lương tri cũng không xử dụng với sự thật mà họ đối diện trong hiện thực và trong mỗi một hoàn cảnh gặp trong xã hội ngày nay. Điều đó Chúa luôn quan tâm và gởi đến cho các con.

Mẹ cũng đã nhìn thấy được những người con cái của Mẹ trong đau khổ, trong khóc lóc trong đời sống hiện thực của trần gian, ngay sau khi ra đi khỏi thế giới con người cũng đang nằm ở nơi nóng nảy, đang nằm ở một nơi chốn chờ đợi bởi vì những cái họ không nhận thức khi còn ở trong thân xác, khi còn có quyền để chọn lựa. Cho nên, Mẹ muốn nhắn gởi tất cả các con, một thời đai còn lại, hãy trở về với Thiên Chúa, hãy lắng nghe những lời Ngài gởi đến cho tất cả các con để luyện tập cho đời sống các con trở về cùng Thiên Chúa, để tập cho đời sống đạo đức của mình, tập cho mình sự kiên nhẫn, tập cho mình sự nhẫn nại, tập cho mình sự hy sinh, tập cho mình có bổn phận trách nhiệm.

Đừng rời xa và cũng đừng từ chối với tất cả những điều do các con phải cần tìm về với Thiên Chúa, thì các con mới cảm nhận được Thiên Chúa. Khi các con cảm nhận được Ngài thì các con nhận ra giáo lý của Ngài, khi các con đón nhận giáo lý của Ngài thì các con không thể vi phạm và bước qua giáo lý đó, đem cho các con sự hy sinh hôm nay, nhưng có hạnh phúc ngày mai, hạnh phúc cho tương lai, hạnh phúc cho gia đình, hạnh phúc cho linh hồn khi các con rời khỏi thân xác. Có những điều rất tốt đẹp trong đời sống mà các con đã bỏ quên trong cuộc đời, có những vấn nạn khi sự việc xảy ra thì phải chấp nhận và đành chịu, lúc đó các con phải than khóc, bối rối và hoảng sợ thì khi đó đã xảy ra.

Những điều gì đã được diễn tiến và đã có trong xã hội ngày nay là những câu chuyện có thật, Mẹ muốn dẫn chứng cho các con được biết. Trong mỗi một thời đại, trong mỗi một hoàn cảnh Chúa không bao giờ từ chối và Chúa không bao giờ từ bỏ các con, Mẹ cũng vậy, ở bên cạnh, chỉ muốn đưa các con trở về dẫu các con đã lỗi lầm và lỡ lầm, Mẹ cũng muốn các con phải có hy vọng. Trong hoàn cảnh nào cũng vậy, các con là những người con cái, là những người được tạo thành bởi nơi Thiên Chúa, Thiên Chúa đã đến để mang các con trở về từ nơi sự đau khổ do Ngài hy sinh, chấp nhận đi vào cái chết, Máu của Ngài để gội rửa cho thế giới trần gian của các con được đến gần với Thiên Chúa, được trở về với Ngài và được biết Giáo lý của Ngài, đó là một hạnh phúc vĩnh cửu cho đời sống của các con hiện tại và đời sống tương lai.

Đừng bao giờ để lỡ cơ hội khi các con được nghe, được biết và biết trách nhiệm, bổn phận của mình, đừng bỏ qua những lời nhắn gởi của Mẹ, cộng thêm những điều của Mẹ đã làm và muốn các con tin vào những điều mà Thiên Chúa ban cho các con. Vì thân xác các con có quyền chọn lựa nó, các con cũng có quyền chịu đựng và các con cũng có quyền từ bỏ hay có quyền chọn lựa tất cả những gì do từ nơi con người, hay lương tâm, lương tri. Những việc gian ác cũng vậy, các con cũng có quyền từ chối nó, các con cũng biết những gì sẽ đem lại hậu quả và sự trả giá của những việc tội lỗi, gian ác mà các con chấp nhận để đi vào con đường đó.

Những việc lành thánh mà các con chịu đựng và đón nhận sẽ đem lại những kết quả là đời sống tâm hồn của các con không đi một mình giữa thế giới này, nhưng các con đi trong ân sủng của Thiên Chúa, các con đi trong ơn thánh của Thiên Chúa. Các con có Thiên Chúa, các con có bình an, có hy vọng và các con có đủ bình tĩnh để có thể đối diện trong mọi hoàn cảnh, đối diện với tất cả những gì xảy đến trong đời sống của mỗi một người, để các con chọn lựa cái gì tốt nhất. Sống mà các con không bị lỗi phạm bởi lương tâm, không lỗi phạm đức công bằng và không lỗi phạm trước mặt Thiên Chúa với những tội lỗi mà con người luôn có và vi phạm.

Các con thương mến của Mẹ, có biết bao điều Mẹ đã nhắn gởi, cũng biết bao điều Thiên Chúa chỉ mục đích để cho các con nhận ra những việc trong xã hội ngày nay, những cái vi phạm và xúc phạm mà các con đã có trong cuộc sống. Chính những giây phút đó các con hãy nhận ra tiếng nói và sự mời gọi của Thiên Chúa, Lòng Thương Xót của Ngài ban thêm những ân sũng cho các con để các con từ bỏ và trở về với Ngài để đón nhận mọi đời sống mà các còn tin vào Thiên Chúa, dẫu có những đau khổ, dẫu có những khó khăn, dẫu có những biến cố đã xảy ra trong đời sống của mỗi một người con cái của Mẹ.

Hãy mạnh dạn tín thác vào Lòng Thương Xót, hãy mạnh dạn trở về xin Ngài ban ơn tha thứ. Hãy mạnh dạn đứng lên từ bỏ tất cả những gì của hiện tại trong tội lỗi lôi cuốn, mạnh dạn đến với Chúa, nhờ Ngài thêm sức cho các con, nhờ ơn thánh của Ngài giúp cho các con từ bỏ và đứng dậy để trở thành những người con cái của Thiên Chúa với một cuộc sống mới, một cuộc đời mới do ơn của Thiên Chúa ban cho các con, những trái tim tìm về, những trái tìm tìm kiếm, những trái tim khao khát.

Mẹ cũng vậy, Mẹ luôn luôn nâng đỡ cho những người con cái của Mẹ. Tất cả những người con cái của Mẹ khi đến với Mẹ với lòng chân thành, Mẹ không để cho các con về tay không, Mẹ không để cho các con đau khổ khi các con không tìm được một hướng để đi, khi các con đang chơi vơi giữa giòng đời, khi các con đang cần sự giúp đỡ, Mẹ nhất định luôn luôn ở bên cạnh để phù trì, cầu xin với Chúa cho các con, để các con tìm ra bến bờ tình yêu, bến bờ hạnh phúc và con đường mà các con được ơn cứu rỗi và sự tha thứ của Thiên Chúa đã hứa ban và đang ban cho các con trong thời điểm này, thời điểm đã qua, và trong những thời điểm sắp tới.

Còn những cái các con phải đối diện đời sống thực tế của con người, đời sống thiêng liêng và đời sống của những cái các con phải đối diện, từ thiên tai, lũ lụt, từ những biến cố, những cái đau khổ mà mỗi một con người đều được an bài trong số phận của mình. Qua những bước được đau khổ đó, qua những cái gặp gỡ đó, các con kiên trì, các con được nhận ra sự mời gọi mà các con phải đi qua những con đường khó khăn đó để các con tập luyện và chuẩn bị cho đời sống của các con hôm nay, ngày mai và tương lai.

Tất cả, khi các con chấp nhận thì các con gởi thác niềm tin cho Thiên Chúa, những điều các con không làm được hãy gởi cho Mẹ, Mẹ nhất định sẽ giúp cho các con. Mẹ muốn các con phải một lòng tin tưởng, một lòng trở về và một lòng trông cậy, thì mọi điều Thiên Chúa sẽ ban. Mẹ cũng giúp sức cho các con được đón nhận những ơn thánh qua Lòng Thương Xót và ân sũng Chúa ban cho những người con cái của Ngài được tìm về và trở về với Ngài. Thế hệ hôm nay, tất cả mọi điều Chúa qua Bí Tích Thánh Thể để nhắn gởi và tâm sự cho tất cả những người con cái trong thế gian. Mẹ cũng luôn luôn gởi đến những lá thơ, gởi đến những tâm tình, và gởi đến những lời khuyên nhắc cho các con. Mẹ cũng luôn ở bên cạnh của Chúa, giúp cho các con đến gần với Chúa, giúp cho các con vượt qua những sự khó khăn.

Các con không đi một mình được và các con không thể quyết định được cho mình thì hãy gởi thác và trông cậy ở nơi chuỗi Lòng Thương Xót, để các con thực hành với một đời sống xứng đáng là một người Kito Hữu, là những người con cái của Chúa, là những người con của Mẹ, là những người Mẹ luôn giúp cho các con được tìm về với Thiên Chúa, được đi con đường chân chính, được đến đón nhận ơn thứ tha và sự biến đổi trong ơn thánh hoá mà Thiên Chúa ban cho tất cả những người con cái của Ngài trở về, trên con đường trở về, dẫn đưa anh em của các con trở về, từ bỏ tất cả những gì gian ác của thế giới con người trần gian hôm nay. Trong gia đình, trong xã hội có những cái mà các con phải tự quyết tâm để tìm một nơi chốn mà các con có một lòng tin, đúng thời gian đó các con bình tĩnh để suy nghĩ, bình tĩnh để cảm nghiệm, bình tĩnh để suy niệm.

Đời sống của hiện tại rất cần sự bình an của tâm hồn, rất cần có một niềm gởi thác, rất cần có niềm hy vọng và rất cần có niềm vui trong cuộc sống, huống chi linh hồn lại càng cao quý và giá trị hơn nữa. Các con thực hành hôm nay là sự trả giá cho đời sống mai sau mà các con đối diện với Thiên Chứa trong công bằng, lẽ phải, sự thật và chân chính. Đó là những điểm Mẹ muốn gởi đến cho các con, cũng như những lời Chúa gởi đến nhắc nhở cho các con trong buổi sáng hôm nay, với sự hướng dẫn của Ngài, và sự chỉ dạy của Ngài trong mạc khải mà Ngài ban cho thế giới ngày nay, qua Bí Tích Thánh Thể.

Mẹ vẫn tiếp tục gặp gỡ những người con cái của Mẹ, Mẹ vẫn tiếp tục đổ tràn những ân sũng của Mẹ xuống trên tất cả các con. Các con hãy lần lượt tìm về, hãy sớm về với Thiên Chúa, hãy sớm để được đón nhận những lời mà Ngài nhắc nhở để đời sống của các con được đổi mới, đời sống của các con được có một cái nhìn mới, và đời sống của các con được thay đổi để được sống trong hạnh phúc, trong bằng an, chuẩn bị cho những điều xảy đến cho thế giới, chuẩn bị đối diện với tất cả những hoạt cảnh của thế giới trần gian trong một niềm tin, trong sự kiên trì, bền đổ và trung thành với Thiên Chúa, thì những người con cái đó, những điều các con chấp nhận trong hoàn cảnh hiện tại.

Những điều đó sẽ mang đến ơn cứu độ của những ngày còn lại mà các con đối diện với tất cả những hoàn cảnh trong gia đình, xã hội hay nơi chốn mà các con phải chấp nhận chung với tất cả mọi người, trong những cái thiên tai, trong những cái đưa đến chung cho thế giới và xã hội. Những hiện tượng đó các con đã được biết những ngày gặp trong những lúc khó khăn, trong những đau khổ và trong những cái mà đời sống của con người chưa bao giờ gặp, trong thời điểm này đã xảy ra, vì các con đã được nghe và được báo trước.

Tất cả mọi việc Thiên Chúa làm đều có lịch trình và đều có một chương trình của Ngài, các con đừng bao giờ thiếu niềm tin, đừng bao giờ mất niềm tin vào Thiên Chúa, hãy trông cậy, phó thác, kiên nhẫn thì nhất định sẽ vượt qua sự khó khăn đó, trong ơn thiêng Chúa sẽ ban cách riêng cho những người con cái của Ngài được tìm về và nhận ra. Thiên Chúa muốn cũng cố đời sống cho mỗi một người của các con trong toàn thể nhân loại.

Những việc kèm theo là những việc phải đối diện trong những cách thức và tất cả mọi người trong thế gian đều phải đối diện, để qua những sự thử thách đó, qua những biến cố đó, qua những cái đó sẽ được sự thanh lọc do Thiên Chúa đã có một chương trình sắp đặt cho thế giới loài người trần gian của các con. Có rất nhiều điều Mẹ đã nhắn gởi cho các con chuẩn bị cho đời sống hiện tại, chuẩn bị cho đời sống linh hồn để các con không bị lệch lạc và không bị xao động bởi những biến cố và tai họa của những cái mà các con gặp.

Hãy trung thành, kiên trì cầu nguyện và liên lỉ cầu nguyện, để những điều đó các con sẽ được ơn thiêng của Ngài qua phép lạ, Ngài dẫn dắt những người con cái của Ngài trở về, những người sống trong công chính sẽ được đón nhận ơn cứu rỗi, và sẽ được đón nhận ơn tha thứ mà Chúa ban đến cho tất cả mọi người của các con trong nhân loại. Còn những điều đặc biệt hơn nữa là những việc các con đã biết được và cũng đã nghe, các con hãy tiếp tục loan báo cho những người anh chị em khác, tiếp tục với một đời sống để các con quyết định sớm với những cái cần thiết, quyết định sớm với những cái các con cần chuẩn bị cho mình, để không gặp những sự khó khăn của hiện thực trong đói khát, trong giặc giả, trong biến cố, trong những thiên tai, có những ngày tháng chuẩn bị trước cho mình, nhất là đời sống thiêng liêng.

Các con phải tìm về với Thiên Chúa bằng sự thật, với cõi lòng, tâm tư. Luôn luôn hướng về trong đời sống cầu nguyện và trong những việc lành thánh, các con nhất định sẽ được Chúa ban cho những cái mà các con thật sự quyết tâm trở về với Ngài, vì Ngài là Người có quyền năng để can thiệp cho các con, là Người có quyền ban cho các con những việc mà Ngài thấy các con đang cần và rất cần, những việc mà trong thiêng liêng Ngài ban đến cho những người con cái của Ngài, và lời hứa mà Ngài hứa với những ai đến với Lòng Thương Xót của những ngày còn lại hôm nay, với lòng thống hối ăn năn trở về thì các con sẽ được đón nhận với những cái các con xin trong hợp lý mà Thiên Chúa ban cho mỗi một gia đình và mỗi một người, đúng ngay thời gian và thời điểm thì các con được nhận những ơn thánh đó do Chúa ban cho các con.

Chúa cũng muốn các con hãy bình tĩnh, dùng thời gian mỗi một ngày, sức lực của các con không làm nổi, cho dù các con đã cố gắng để đi ngược lại với những việc đã vấp phạm và vi phạm từ xưa đến nay. Các con hãy tìm về với Bí Tích Thánh Thể để các con có những giây phút nghĩ ngơi trong tâm hồn, có những giây phút suy niệm trong đời sống quá khứ, trong hiện tại và tương lai, để đời sống đem lại cái gì cần nhất mà các con cần có, của những ngày đang sống trong thân xác, để quyết định với những cái các con quyết tâm từ bỏ. Các con đến gần với Thiên Chúa trong ơn thiêng và lòng khẩn cầu, qua sự cầu nguyện, nhất định Chúa sẽ ban cho các con những điều mà Ngài thấy được các con cần thiết. Ngài ban qua ơn thánh của Ngài để sức lực của các con kiên nhẫn chịu đựng, hay các con bước qua được những cái khó khăn không do nơi sức lực của mình, mà do nơi ơn thánh của Chúa ban cho và giúp cho các con.

Mẹ cũng ở bên cạnh luôn nâng đỡ cho những người con cái của Mẹ, hãy tin và trở về. Nếu các con cần sự giúp đỡ của Mẹ, Mẹ nhất định không để các con trở về tay không, giúp cho các con trên con đường để được đến gần với Thiên Chúa và giúp cho các con trên con đường sống theo Thánh ý Chúa mỗi ngày trong đời sống của các con, nhẫn nại, hy sinh, kiên trì và sống theo đời sống bác ái trong tình yêu thương mà Thiên Chúa muốn nhắn gởi trong nhân loại ngày nay. Một điều cần thiết nhất, trong linh hồn, trong tâm trí, các con nhất định phải đến với Thiên Chúa bằng trái tim, bằng cõi lòng, với một niềm tin tuyệt đối trong tôn thờ và kính sợ. Đó là điều các con từ bỏ bớt với những tội lỗi và lánh xa bớt với những cái mà các con thường gặp trong hoàn cảnh của bản ngã, cá tánh

Hôm nay Mẹ chỉ nói đến đây, hy vọng tất cả các con sẽ thấu hiểu sự nhắn gởi của Mẹ để chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng của mình, và cũng chuẩn bị cho đời sống của thân xác, chọn lựa con đường đúng để không gặp những hoàn cảnh đau khổ, chới với trong đời sống đức tin hay đời sống hiện thực.

Bình an của Mẹ đến với tất cả các con.

Thương các con thật nhiều.

Chào các con.

Nhận xong lúc 1:02 chiều

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net[:]

error: Content is protected !!