Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Chúa Thánh Thần linh ứng

Mùa Vọng: Hãy ăn năn sám hối vì Thiên Chúa yêu thương và tha thứ vô điều kiện

 

Lucia:

 

Lạy Chúa, 11 giờ, ngày Thứ Ba, tháng 12, ngày 10, năm 2019, tại thánh đường Saint Theresa, tại thánh tượng Divino Nino Jesus, thánh tượng Juan và chúng con còn một bài nữa, đó là bài Phúc Âm.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng. Chúng con nghĩ sao? Nếu ai có 100 con chiên, lạc mất một con thì người đó lại không bỏ 99 con chiên trên núi để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được thì quả thật, Thầy bảo chúng con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn 99 con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha chúng con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi.

 

Đó là lời Chúa.

 

-Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

 

Lạy Chúa, bài hôm nay mà Thánh Matthew đang nhắc nhở, đó chính là Chúa đang hỏi chúng con và Chúa đang hỏi những người Chúa chọn và Chúa cũng đang hỏi từng mỗi một linh mục, thay thế chúa để đem Tin Mừng đến với thế giới và Chúa cũng đang hỏi tất cả những người con cái của Chúa khắp nơi trên hoàn cầu này, nếu họ nhận ra, tin và tìm đến Ngài. Câu hỏi này Chúa đang hỏi với mỗi một cá nhân chúng ta, Chúa đang hỏi mỗi một vai trò của chúng ta và Chúa cũng đang hỏi từng mỗi một đứa con mà Ngài đã đến, Ngài đã cứu và Ngài đã chết thay cho chúng.

 

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta có cơ hội để suy niệm lại với Bài đọc mà Thánh Matthew ghi rất rõ, để chúng ta biết rằng chính Chúa yêu thương, dù chúng ta tội lỗi, hay cho dù chúng ta có xấu xa hay bất xứng, hay bất cứ điều gì, nhưng chỉ có một điều duy nhất là chính chúa tìm để cứu chúng ta, để rồi khi chúng ta lắng nghe và trở về thì như con chiên đi lạc đó, dù có một con, không đáng nhưng Chúa vẫn ôm ấp nó, Chúa vẫn trân quý nó, Chúa vẫn yêu thương nó và Chúa vui mừng vì người tội lỗi trở về với Ngài, nhận ra Ngài.

 

Cho nên, chính chúng ta cũng là một trong những con chiên như Chúa đang nói hiện tại, chúng ta cũng là một con chiên đã đi xa lạc đàn, đã xúc phạm và làm cho Chúa đau lòng thất vọng biết chừng nào, nhưng Chúa không bao giờ bỏ cuộc, vì Chúa biết con chiên thất lạc kia nó sẽ chết. Nếu không có chính tình thương của Ngài, nếu không có ơn cứu độ của Ngài, nếu nó không về với Ngài, ai chăm sóc nó như chính Cha nó đã chăm sóc nó và sanh ra nó.

 

Bởi vì chúng ta chỉ sống trong một đời sống của lý thuyết thực sự trong đời sống, chúng ta phân biệt tôn giáo, chúng ta phân biệt giai cấp, chúng ta phân biệt chức vụ, chúng ta phân biệt nhau giữa anh em, giữa đồng loại. Chúng ta là những con người hoàn toàn sống trong sự giới hạn hiểu biết thiển cận, u mê, mù lòa và sống trong những ngày tháng mà chúng ta chỉ biết giới hạn trong một thế giới đầy cả những chữ nghĩa, nhưng trong đời sống thực tế của con tim thì thật là hẹp hòi, nhỏ nhoi, không yêu thương, không nhẫn nại và cũng chẳng có tha thứ và đồng thời chúng ta chỉ biết những gì của bề ngoài, cho nên từ đó chúng ta đã bị chiếm lấy những việc vốn có, đó chính là sự kiêu ngạo.

 

Cho nên, sự kiêu ngạo đã tách rời với một cặp mắt chân thật mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Bởi vì cặp mắt kiêu ngạo chúng ta không nhận thấy bất cứ một điều gì có ý nghĩa cả. Bởi vì sự kiêu ngạo, chúng ta tách rời Thiên Chúa, cho nên bởi vì đó mà chính Chúa đang nói với chúng ta, có những con người họ nghĩ rằng họ đã đầy đủ, họ đã đạo đức, họ đã là những người thấu hiểu quá nhiều, không cần lắng nghe, không cần biết và cũng không bao giờ mở miệng để xin lỗi với Chúa, vì thân xác của chúng ta mỗi ngày đều là những tội nhân, bởi vì mỗi một ngày chúng ta còn ăn còn uống và còn sống giữa cuộc đời thì không thể không có như ý nghĩ xấu xa, hay những ý nghĩa thiển cận, hay những ý nghĩa trong tiêu cực trong chúng ta, mà chúng ta nghĩ rằng đó là những chuyện bình thường, đó là những việc chúng ta phục vụ, hay là chúng ta đã làm tất cả đều đã thay thế, nhưng không! Đối với Thiên Chúa, Ngài là một Thiên Chúa công bằng, Ngài dành cho chúng ta sự phong phú lắm.

 

Tất cả mọi việc của Ngài đều là hoàn mỹ, tất cả những việc của Ngài ban và sự chỉ dạy của Ngài đều là hoàn mỹ và trong sạch và tất cả nó đi từng mỗi một bước một, nhưng rất rõ ràng vì chính Ngài là Đấng Thiên Chúa, là một Đấng gương mẫu, là một Đấng mà mọi người phải tuyệt đối trong sự kính sợ, tôn vinh, thờ lạy, cảm tạ, tri ân. Vì tất cả những gì Chúa làm đều trở nên thánh thiện và tốt đẹp, và tất cả những việc của Chúa thực hành luôn luôn mang lại cho chúng ta, trong đó có tình thương, có tình yêu và trong đó chính Ngài đã luôn dành cho chúng ta.

 

Ngài là một Đấng, lời của Ngài phán, khi Ngài đã phán ra thì sự thành tín sẽ mãi mãi và không bao giờ thay đổi và những việc của Chúa làm thì trọn vẹn trong sự thánh thiện, là một gương mẫu duy nhất và độc nhất mà chính Chúa là Đấng dành cho chúng ta một kho tàng và cũng là một chân lý, một Giáo Lý của sự thật.

 

Nhưng bởi vì chúng ta quá yếu đuối, giới hạn trong sự thấp hèn, cho nên chúng ta đã bị chi phối giữa cuộc sống và chúng ta là những người cho là công chính, nhưng sự công chính đó mà chúng ta không đề phòng chính mình mỗi ngày, thì chúng ta cũng trở thành những kẻ bất chính mà chúng ta hoàn toàn không biết.

 

Cho nên, thường nói, cách đây không bao nhiêu lâu, chúng tôi được đón mừng ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cũng đã được một vị Thánh Maria Imax, Ngài biết rất rõ, mỗi một người chúng ta đều đang mang mỗi một cái mặt nạ, cái mặt nạ đó, ở trong đó nó giấu giếm sự thật, những điều mà chúng ta trong vai trò của mình được nói, được chia sẻ, được trao đổi thì quả thật rất hay.

 

Bởi vì chữ nghĩa, bởi vì kiến thức, bởi vì tất cả những điều vốn dành cho chúng ta để đưa chúng ta lên với những cái bậc mà chúng ta có cơ hội để làm những người rao giảng, hay là những người chia sẻ, hay là mỗi một bậc đều có những việc mà chúng ta học hỏi ở trong kiến thức và những lời lẽ khôn ngoan, hay là những lời lẽ  sâu thẳm, hay là những lời lẽ của chữ nghĩa. Nghe êm tai và cũng là dễ để cho mọi người chấp nhận.

 

Nhưng điều cần nhất, điều mà Chúa chờ đợi nhất, điều mà Chúa xao xuyến nhất và điều mà Chúa cần nhất và Ngài chờ đợi cho mỗi một con người trưởng thành và tỉnh thức nhất, đó là con tim của chúng ta.

 

Con tim diễn đạt một sự chân thành, con tim dám nói dám làm, con tim nhận ra lỗi lầm của mình, con tim biết sám hối ăn năn, con tim biết luôn luôn nhìn ra nơi mình là thân phận của một con người, dù giỏi đến đâu, hay tài năng đến đâu vẫn là một con người ở trong sự đơn thuần bình thường, để chúng ta phải cần Chúa, có Chúa, vinh danh Chúa, tuyên xưng Chúa và xin Chúa ở cùng chúng ta trong ơn của Ngài, chúng ta mới có thể làm những việc công chính được, chúng ta có thể sống một sự thấu hiểu được những gì mà vốn Chỉ có Thiên Chúa, Đấng ban tặng cho chúng ta.

 

Quả thật, trên thế giới này có nhiều người đạo đức, có nhiều người thánh thiện, có nhiều người trong sự hiểu biết, nhưng chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ qua bao thời đại. Có! Đó là những ngày tháng đã qua trong cuộc đời, nhưng trước khi các Ngài làm thánh thì cuộc đời của các Ngài cũng không khác biệt như chúng ta, cũng có những ngày bâng khuâng trăn trở, cũng có những ngày thổn thức, cũng có những ngày phạm tội, cũng có những ngày yếu đuối thấp hèn, nhưng tất cả những điều đó mà các ngài luôn nhìn thấy được mỗi ngày, vì chính điều gì? Sự sám hối, vì chính điều gì? sự ăn năn, vì chính điều mà các ngài phụng sự một cách sâu thẳm nơi con tim của mình với Chúa.

 

Cho nên, các ngài trừ tội, tránh tội không phải chỉ là bề ngoài nhìn, mà ở trong tâm hồn của mình và sự quyết tâm trong lý trí, cho nên mới trở thành những vị thánh mà đáng chúng ta noi gương và cái quá khứ và những ngày trần gian họ cũng có một lịch sử phơi bày trong sự thật.

 

Cho nên, ngày hôm nay bài này có hai ý nghĩa, một ý nghĩa là chúng ta thấy được, dành cho những người ít khi có cơ hội xét lại mình, vì nghĩ mình công chính, nghĩ mình đúng trên địa vị của mình, vì nghĩ mình là hoàn toàn. Không, mỗi một người chúng ta đều luôn luôn có những tâm tình và cần phải có tâm tình trong sám hối. Bất cứ một vai trò nào hay chức vụ nào, hãy sám hối, vì khi chúng ta sám hối, chúng ta mới thấy rằng chúng ta nhỏ nhoi lắm, vì những gì chúng ta có hôm nay do Chúa ban tặng và nếu không có Chúa, Chúa là hơi thở của chúng ta, Chúa là không khí của chúng ta, Chúa là tất cả của chúng ta và Chúa là trái tim có nhịp đập của chúng ta.

 

Nếu không có Chúa, chúng ta không biết công chính là gì, chúng ta cũng không biết điều gì là lẽ phải sự thật. Chúng ta không có thể xử sự bằng tình yêu mà khi chỉ có tình yêu, chỉ có niềm hy vọng, chỉ có Giáo Lý trong sự và công chính mới có thể thắng được cuộc chiến bên trong cũng như bên ngoài

 

Cho nên, ngày hôm nay như Chúa đang nhắc, bởi vì một số người nghĩ rằng, 100 con chiên, nhưng 99 con chiên kia hả hê vui mừng, tưng bừng hoan lạc và nghĩ rằng Chúa thuộc về mình và nghĩ rằng mình đủ, cho nên, chính mình đã ỷ y và những điều mà ngày hôm nay Chúa muốn nhấn mạnh, Chúa không trách tội, nhưng Chúa  đang nói một điều mà chúng ta suy niệm và cảm nghiệm  sâu.

 

Chúng ta thấy, một con chiên lạc dù nó nhỏ nhoi, cho dù nó như thế nào, nhưng khi Chúa tìm được nó, Chúa ẵm nó về, Chúa ôm nó và Chúa vui mừng với nó, nhưng Chúa nhìn lại 99 con chiên kia đang tưng bừng vui vẻ, nhưng họ không nghĩ rằng chính tình thương của Chúa đang chờ đợi gì nơi họ, tình thương của Chúa đã ban cho họ phải phát triển thêm, hay như thế nào, mà họ nghĩ rằng đã đủ. Cho nên, họ không bao giờ nghỉ và cần đến Chúa, như con chiên đi lạc kia.

 

Cho nên, chính Chúa muốn cho chúng ta hiểu được, ngày hôm nay qua bao thế hệ, bài này được giảng dạy rất là nhiều trên thế giới, bài này được qua các linh mục tu sĩ và qua tất cả các người trong suy niệm, họ rất hay để nói về bài này. Nhưng điều này cũng dành cho những người giáo dân chúng ta được đón nhận và tỉnh thức đặc biệt trong năm nay, để chúng ta xin được hiểu ý Chúa vì Chúa cũng đang mời gọi 99 con chiên lành kia, cũng phải có những giây phút để nhìn thấy rằng tình thương của Chúa đi tìm những con chiên lạc. Nhưng chính Ngài cũng đi tìm tâm hồn của những con chiên lành lặn kia khi họ đến với Ngài.

 

Cho nên, đời sống tình yêu chúng ta phải dành từng giây từng phút, tình yêu chúng ta phải cần đến Ngài, tình yêu chúng ta sẽ cảm nghiệm, đó mới là điều mà Chúa đang đòi hỏi chúng ta.

 

Hỡi những kẻ có chức vụ, hởi những người đã quá tài giỏi, hởi những người đã cho mình là công chính. Xin hãy cho mình một cơ hội để tự hỏi nơi mình, hôm nay chúng ta thật sự đã đủ công chính mà chúng ta đang nghỉ chưa? Hay chúng ta đang lầm lẫn, bởi vì chúng ta lầm lẫn là chúng ta công chính, chúng ta đã đi đến một mức độ của kiêu ngạo mà chúng ta không biết. Cho nên, chính Thiên Chúa muốn chúng ta hãy sống một đời sống mà chúng ta phải có, đó là sự cầu nguyện hằng ngày, sự cảm nghiêm và hãy nhìn đến thân phận của một con người, chúng ta dễ bể, dễ thay đổi và chúng ta luôn mỏng giòn với tất cả mọi vấn đề.

 

Cho nên, chính những điều mà Chúa muốn nhìn và quan tâm, Chúa muốn chúng ta hãy sống, đó chính là hãy, như chính Chúa đã từng nói với các tông đồ, các con hãy luôn tỉnh thức và cầu nguyện. Cho nên, chúng ta phải luôn đề phòng điều gì ở nơi chúng ta của những ngày êm ả quá cũng sẽ trở thành thói quen và ru chúng ta ngủ dần và từ cái dần đó, chúng ta không có cảm giác trong một tình mến và trong một tình thương, trong một sự phấn khởi và  hăng say cần có.

 

Cho nên, với tất cả những gì của ngày hôm nay Chúa dành cho chúng ta, Chúa đang đi tìm chúng ta và Chúa cũng đang khao khát, nhắc nhở cho những người công chính, vì chúng ta thuộc về Chúa nhưng không phải dừng lại một điểm ở nơi đó mà chúng ta phải mỗi ngày, để tâm hồn chúng ta được vươn lên và chúng ta cảm giác được một cái gì nó lôi cuốn không ngừng nghỉ và hấp dẫn mãi với tình yêu của Thiên Chúa.

 

Cho nên, đây là cơ hội để chúng ta được nhìn thấy thân phận của yếu đuối tội lỗi, Chúa không bao giờ từ chối và Chúa muốn chúng ta hãy có một tâm tình tìm Ngài và một tâm tình chờ đợi Ngài, một tâm tình mà chúng ta trong sám hối, chúng ta mới thấy rằng chúng ta cần Chúa, chúng ta rất cần Chúa và chúng ta luôn cần Chúa, vì chúng ta không thể thiếu Chúa từng giây, từng phút, trong cuộc đời.

 

Nếu khi chúng ta thiếu Ngài, chúng ta cảm thấy thật là bơ vơ, thật là trống rỗng và cũng thật là chẳng có ý nghĩa khi cuộc đời chúng ta thành công tất cả, chúng ta có tất cả, chúng ta hiểu rộng, hiểu sâu, chúng ta có tài năng và chúng ta có kiến thức, nhưng chúng ta không có Chúa làm điểm tựa. Chúng ta không có Chúa để chúng ta nói những lời bình thường nhất, đơn sơ nhất, chúng ta không có Chúa để chúng ta có thể tâm sự với Ngài, dù là những lúc thinh lặng hay những lúc đơn côi, hay những lúc chúng ta bị ngã quị, hay những lúc chúng ta thành công và hay những lúc chúng ta bệnh tật.

 

Cho nên, hãy nhớ rằng điều của bài giảng hôm nay dành cho chúng ta rất nhiều chiều sâu của mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò, mỗi một địa vị mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho đời sống chúng ta. Chúa không để cho những địa vị theo phương cách chúng ta ghi với những gì của thế giới trần gian. Nhưng Chúa muốn chúng ta bình đẳng với tình thương.

 

Vì mỗi một người chúng ta tìm đến Chúa bao nhiêu, thì Chúa sẽ đáp lại cho chúng ta và Chúa cũng cho nhiều hơn, như Chúa đã nói, con tin bao nhiêu, Cha cho các con bấy nhiêu. Đó là nói riêng với chúng ta và còn cho nhiều hơn nữa, như Chúa nói với 10 người được chữa lành, khi họ được chữa lành về bệnh phong cùi, hay là những cái chứng bệnh, Chúa chữa cho 10 người, nhưng chỉ có một người quay trở lại để cảm tạ ơn Chúa và Chúa hỏi chín người kia đâu?

 

Nhưng Chúa không trách họ. Bởi vì chúng ta luôn luôn là những con người phản bội, tới để đón nhận ơn, nhưng sau khi được ơn thì chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ với Chúa, chúng ta chẳng bao giờ nghĩ đến lời cảm ơn và đời sống tri ân cần có.

 

Cho nên, ngày hôm nay cũng vậy, thật ra 99 con chiên kia đã được đón nhận hồng ân biết bao nhiêu và Chúa yêu thương chừng nào, Chúa đang chăn dắt họ, nhưng họ chẳng bao giờ nghĩ đến lời cám ơn Chúa và họ cũng chẳng cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa. Con chiên bị lac này, nó đang thất lạc, nó đang quằn quại, nó đang đi tìm và nó đang muốn có điều gì đó được giải thoát khi nó bị biết bao nhiêu sự vây quanh trong cuộc đời nó.

 

Chúa nhìn thấy con chiên tội lỗi kia, cho nên Chúa đã nhìn thấy nó quằn quại và là người Cha, khi thấy con đang bị rớt vào những bẫy rập, thì chắc chắn rằng người Cha đó tìm cách để giúp con, tìm cách để cứu con, tìm cách cho dù là xông vào ở một nơi rất là khó khăn, hay bị những thú dữ nó dùng đủ mọi cách để có thể cắn xé, nhưng người Cha đó vì cứu con, dù chết cũng cứu con.

 

Cho nên, chính người Cha đó đã tìm được con chiên lạc đó và khi tìm được, người Cha đó đã ôm con chiên đó, nâng niu nó và ôm nó để nó có sự an toàn của người Cha. Trong khi một người Cha đã chờ đợi con biết bao năm, ngày hôm đó gặp gỡ, chỉ cần gặp con, chỉ cần ôm con, chỉ cần đưa con về và thỏa mãn với một người Cha mong đợi.

 

Cho nên, ngày hôm nay, xin cho tất cả mọi người anh chị em chúng ta hãy nhìn lại, Chúa đến, Chúa cứu chúng ta, Chúa là một vị Thiên Chúa mà các triều thần thánh phải quỳ và phủ phục ở thiên quốc, nhưng Chúa mang thân phận của một con người, sanh ở một nơi mà loài người chúng ta cũng không sanh, dù có nghèo nàn như thế nào đi chăng nữa, cũng không sanh ra ở một nơi chuồng bò và nằm trên một máng cỏ của thức ăn của bò và đồng thời lạnh lẽo của mùa Đông, không một chiếc áo che thân, chỉ ngoài tấm khăn của người mẹ. Đây là một biểu tượng tình yêu cho đi tất cả, là một gương sáng lan tỏa, đó là Thiên Chúa duy nhất làm và cho.

 

Còn cuộc đời của Ngài, quãng đời của Ngài, khi chúng ta suy niệm và cảm nghiệm suốt 33 năm, 30 năm Chúa đã ẩn mình và thi hành tất cả những gì Đức Chúa Cha muốn với một con người để hòa nhập với con người, để hiểu con người và dẫn dắt con người, ở cùng con người và làm thay cho con người. 3 năm cuối cùng, những điều mà Ngài đã làm, Ngài truyền đạt lại, truyền đạt lại cho các môn đệ, đó là những người ngây ngơ, những người không hiểu và cũng là những người bình thường và những người thấp cổ bé miệng trong xã hội, là những người chài lưới, là những người sống trong xóm của những vùng biển khơi và cũng là những người làm những công việc rất nặng nề.

 

Chúa không đi tìm những quan quyền chức vụ ở trong lâu đài, ở những nơi những chỗ họ đã hiểu luật Chúa, họ đã học luật Chúa, họ đã biết luật Chúa và khi Chúa đến đó, Chúa ra lệnh thì dễ dàng hơn. Nhưng không, Chúa ẩn mình suốt 30 năm và ba năm còn lại vì Chúa biết rằng Chúa sẽ rời khỏi thế gian, để rồi chính những điểm đó là điểm cần thiết nhất và những ngày ngắn ngủi nhất và cũng là những ngày cuối cùng của cuộc đời Chúa Giêsu.

 

Khi mang thân xác con người, Ngài phải làm một điều gì đó và Ngài phải quyết tâm để lại cho thế giới, vì chính Ngài đã từng sống và từng đối diện, rồi những người chung quanh ra sao? Những bà con thân nhân ra sao? Lòng tin của thế giới ra sao? Và tất cả những người quyền chức ra sao? Và tất cả những người thấp cổ bé miệng ra sao? Và những người nghèo nàn đói khát ra sao?

 

Cho nên, Chúa đã ba năm đi cùng với các môn đệ, đó là những người chứng kiến những việc của Chúa làm và cùng với Chúa trong những ngày ở trần thế, ăn uống, ngủ nghỉ và tất cả những hành động và tất cả những điều Chúa làm, mang lại cho các tông đồ một gương sáng, một cách sâu thẳm và muốn  gợi lên con người bằng chính tình yêu, tình yêu của sự thật, tình yêu của chân lý và tình yêu mà con người cho nhau, như chính Chúa đã cho các thánh tông đồ.

 

Cho nên, vì lẽ đó mà chúng ta nếu suy niệm thì có rất nhiều chiều sâu mà chính Chúa đã dành một cách đặc biệt, để rồi ngày hôm nay chúng ta hãy nghe, chúng ta hãy cảm nghiệm vì chính bài Phúc Âm này, như chúa đã nói, những việc của Chúa đã làm cho con người và cũng là nhằm ngày tuần thứ hai của Mùa Vọng, bước vào những ngày chuẩn bị Giáng Sinh.

 

Chúng ta không thể đón nhận Chúa mỗi một năm Giáng Sinh giống nhau, chúng ta không thể cứ mãi theo thể lệ mà chúng ta sắm sửa, chúng ta vui nhộn, chúng ta tiệc tùng, nhưng chúng ta không hiểu rằng chính Chúa muốn đến với chúng ta từng cá nhân, chúng ta phải vui với Ngài vì Ngài đến với mục đích với chúng ta, đến để cứu linh hồn chúng ta, đến để giải thoát chúng ta và đến cho chúng ta bình an và niềm vui.

 

Cho nên, chúng ta hãy nhớ đó là ngày Sinh nhật của Chúa và Sinh nhật của Chúa, Chúa muốn những người con của Ngài đến, để cùng với một Sinh nhật mà Sinh nhật đó là những người con, Ngài không nhìn bất kể họ là ai, Ngài chỉ muốn họ đến để nhìn thấy tình thương bắt đầu từ sự sanh ra đó, để cho dù con người có tội lỗi đến đâu, hay hoàn cảnh nào, hay thói quen bao năm tháng, hãy bắt đầu để được sanh lại, như Chúa đang nhắc chúng ta.

 

Chính Chúa đến để cứu chúng ta và sự bắt đầu đó hãy để cho quá khứ trôi đi, qua đi, hãy đến với tòa giải tội để xin tha thứ và xin Chúa giúp chúng ta loại bỏ tất cả, để đến với một ngày Giáng Sinh, đến với một Sinh Nhật bằng một tâm hồn đơn msơ bé nhỏ, để chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa hạ mình đến nỗi mà trở thành một em bé, một em bé trong một gia đình khó nghèo.

 

Chúng ta là những con người giàu có đời sống của vật chất, nhưng linh hồn chúng ta khô khan và còn nghèo đói gấp trăm ngàn lần những gì chúng ta đã có. Nhưng chúng ta sống với những ngày của trần gian thật là tạm bợ, bởi vì tất cả đều qua đi và của chúng ta trở thành phù du và phù vân, nhưng linh hồn chúng ta thì thật phong phú, nhờ sự Giáng Sinh của Chúa, nhờ chính Đức Giêsu Kitô, Ngài đã mang đến cho chúng ta một sự phong phú của một Giáo Lý mà mãi mãi muôn đời và tồn tại, chúng ta vẫn còn có cơ hội.

 

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta hãy chọn lựa, để chúng ta cảm nghiệm những phương pháp có nơi sự quyết định của chúng ta, để chúng ta đừng sống thói quen qua bao mùa Giáng Sinh và thói quen qua bao năm tháng Giang Sinh và ngày hôm nay xin cho chúng ta, hãy dành cho chúng ta cơ hội.

 

Chúa không đòi hỏi những gì quá cao sang, Chúa không cần những của lễ mà chúng ta đi sắm sửa mà Chúa cần của lễ, đó là trái tim trong những giây phút yên tĩnh, để cảm nghiệm tình thương của Chúa và nhất định chúng ta sẽ được đón nhận tiếng nói của một Thiên Chúa dành cho con chiên lạc đó và chúng ta sẽ cảm nghiệm được bàn tay ôm ấp ấm áp đó, chúng ta sẽ cảm nghiệm được một nơi mà chúng ta cần dựa và mãi mãi xin được dựa một nơi an toàn cỡ nào, một nơi hạnh phúc cỡ nào, một nơi an lành cỡ nào và một nơi được đôi tay ôm ấp đó và xin được dìu chúng ta trong bước đường của cuộc đời.

 

Chúng con cần Chúa, chúng con xin được gần Chúa, xin cho con được cảm nghiệm mùa Giáng Sinh này là một mùa Giáng Sinh đổi mới của cuộc đời con, một mùa Giáng Sinh ý nghĩa mà chúng con hiểu được Thiên Chúa  trên 2000 năm chờ đợi con, một mùa Giáng Sinh mà chúng con hiểu được ý nghĩa chúa hạ thế vì con, một mùa Giáng Sinh mà chúng con hiểu được một công cuộc cứu độ hôm nay được lặp lại trong con bằng sự sanh ra với một mùa Giáng Sinh đang và đã mà chúng con đang còn có cơ hội đón được.

 

Cho nên, tất cả chúng ta mỗi một người hãy mạnh dạn cùng nhau đến với Chúa. Chính Chúa sẽ không bao giờ từ chối chúng ta thì đừng sợ bất cứ ai, đừng sợ mặt mũi đừng sợ mắc cỡ, đừng sợ với những gì từ tâm hồn lẫn thể xác.

 

Đó chính là món quà mà Mẹ Maria ban tặng cho chúng tôi ngay từ lúc đầu tiên của năm năm vừa qua và món quà đó bắt đầu, chúng tôi cũng cảm thấy ngại ngùng sợ hãi, món quà đó ngại ngùng vì cặp mắt của dư luận, nhưng cuối cùng sau 5 năm, Chúa đã dành cho chúng tôi cơ hội, để chúng tôi gần gũi Chúa mỗi ngày qua Thánh Lễ Misa, để chúng tôi cảm nghiệm được Thánh Lễ Misa, ý nghĩa của cuộc đời mỗi một người chúng tôi và đặc biệt cho cá nhân chúng tôi.

 

Cũng như nhiều người, nhưng nhiều người không biết và cũng chính ý nghĩa của Thánh Thể mà Chúa dưỡng nuôi chúng tôi và cũng chính những điều mà chúng tôi chứng kiến đã nghe và cảm nhận, để rồi hôm nay Chúa dẫn chúng tôi từng bước một, để suy niệm và cảm nghiệm những điều đã và đang qua mỗi một đại lễ đến với thế giới.

 

Qua mỗi một đại lễ liên quan đến Chúa, qua mỗi một đại lễ để nhắc nhở và nâng tâm hồn lên với Chúa, dù là thân phận của yếu đuối thấp hèn, nhưng Chúa là một Đấng Thiên Chúa thánh hóa, một Đấng Thiên Chúa biến đổi và cần nhất là chúng ta xin Chúa vì sức lực của chúng con yếu đuối, vì chúng con không dễ dàng đứng vững được giữa cuộc đời.

 

Nhờ ơn Chúa chúng tôi đi, nhờ ơn Chúa để chúng tôi cảm nghiệm mỗi ngày, nhờ ơn Chúa để chúng tôi được  nhận và ý thức được điều chúng ta đang làm và nhờ ơn chúa để chúng tôi chấp nhận tất cả những sự thử thách, nhờ ơn Chúa cho dù những con người từ chối, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục nhẫn nại, nhẫn nại với anh em chúng tôi, nhẫn nại với chị em chúng tôi, nhẫn nại với những đấng bậc xua đuổi chúng tôi và không hiểu chúng tôi.

 

Nhưng chúng tôi vẫn hạnh phúc, vì chúng tôi được Chúa cho phép chúng tôi, cầu nguyện cho những người làm chúng tôi đau lòng, cầu nguyện cho một thế giới đang điên đảo thời nay, cầu nguyện cho những nơi chỗ họ chưa mở mắt, mở lòng, cầu nguyện cho mỗi một đại lễ, nhất là đại lễ Giáng Sinh và đại lễ Phục Sinh, để giúp con người đứng dậy, để giúp con người tìm ra được chân lý, tìm ra được Giáo Lý, tìm ra được sự thật mà mỗi một người chúng tôi rất cần và mỗi một con người bình  dân như chúng tôi có thể làm được và cảm nghiệm được.

 

Đó chính là món quà từ Sáu Lạy mà Mẹ Maria dành cho chúng tôi, dành cho cả thế giới, dành cho tất cả mỗi một tầng lớp, mỗi một địa vị. Xin hãy dành những giây phút tách rời riêng, để mỗi một cá nhân với Chúa.

 

Để quý vị sẽ cảm nhận được tình thương Chúa và sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần một cách sâu thẳm trên từng mỗi một người của chúng ta, để làm sao chúng ta nếm được sự ngọt ngào, chúng ta nghe nhưng chúng ta chưa nếm, hãy nếm! Hãy nếm bằng con tim, hãy nếm bằng tâm hồn, hãy nếm bằng những điều cao cả trong đức tin mà Thiên Chúa ban đến cho chúng ta.

 

Cho nên, ngày hôm nay chúng tôi hy vọng bài này, để chúng ta có thể đứng dậy và chúng ta có thể cảm nghiệm, đừng để trở thành thói quen và trở thành lời của Chúa trôi đi và mãi mãi chúng ta cũng vẫn đứng với một địa điểm cũ, không có thể nhích lên, cũng không có một điều gì khá hơn và càng ngày càng tàn rụi và khô khan nguội lạnh.

 

Cho nên khi có những việc mới thì chúng ta cảm thấy không nhận ra và chúng ta cảm thấy xa lạ. Nhưng Chúa luôn gần gũi chúng ta, Chúa luôn tìm đủ mọi cách để cứu chúng ta, Chúa luôn tìm đủ mọi cách để ôm ấp chúng ta và vác chúng ta trên vai và đưa chúng ta trở về vì Ngài vui mừng chờ đợi, khi trái tim chúng ta bắt đầu mở để đi tìm Ngài, để mong mỏi Ngài và khao khát Ngài.

 

Xin cho tất cả chúng ta, như chính Chúa đã nói, cho dù rằng chúng ta là những con người, những kẻ bé nhỏ nhất, thấp hèn nhất, yếu đuối nhất, Chúa cũng không muốn chúng ta hư đi và mất đi. Cho nên, chính Tin Mừng Phúc Âm đã nói rất rõ, vì tất cả đều qua đi, nhưng lời của Chúa, một chấm, một phết ở trong Tin Mừng Phúc Âm sẽ không bao giờ qua đi và các Thánh Tông đồ đã ghi chép một cách rõ ràng, hôm nay chúng ta cũng được nghe bằng tiếng nói, bằng những những ghi chép, bằng chữ nghĩa và bằng đời sống mà xin chúng ta cảm nghiệm trong mùa Giáng Sinh năm nay.

 

Xin cho tất cả mọi người chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất đó, để tôn vinh thờ lạy, cảm tạ, chúc tụng, tri ân và sống trong Mùa Vọng này và chuẩn bị ngày đại lễ của Giáng Sinh, chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu Hài Đồng. Chúng ta xin Ngài và xin Ngài ngự trị trong máng cỏ nghèo nàn trong tâm hồn chúng ta. Cho dù có nghèo nàn, không đủ để sưởi ấm cho Ngài, nhưng Ngài vẫn muốn đến vì Ngài đã nhìn thấy chúng ta.

 

Ngài  khao khát mong mỏi những người con cần phải trở về, ngày mà Ngài đang chờ đợi để mở rộng vòng tay và Ngài  cũng là một Đấng Thiên Chúa đi tìm những đứa con thất lạc, đi tìm những đứa con đang rớt vào những cạm bẫy, nó không có cách gì có thể thoát ra được với những cái cạm bẫy đang vây quanh nó.

 

Nhưng Ngài muốn chúng ta đưa đôi tay cho Ngài, chúng ta phải đưa đôi tay cho Ngài, chúng ta phải mở miệng để nói với Ngài, chúng ta phải mở miệng kêu “Cha, xin hãy cứu con!” Nhất định, Chúa làm bất cứ một điều gì cũng phải ở nơi sự thiện nguyện của chúng ta cần có bằng con tim, thì lúc đó chúng ta sẽ nhận được và Chúa sẽ không bao giờ từ chối, khi chúng ta đang sống trong những ngày tháng của đau khổ cực cùng, bệnh tật.

 

Nhưng người Cha nào mà muốn con bệnh tật? Người Cha nào mà cho con những sự khó khăn đau khổ? Người Cha nào mà khi con xin bánh lại cho rắn? Không có! Chúng ta cũng không xử sự với nhau như vậy, thì chúng ta phải tin rằng những gì chúng ta đang gặp trong cuộc sống của bệnh tật, của đau khổ, nhưng chính những gì chúng ta đang gặp hôm nay thì chúng ta sẽ đỡ đi những phần của tương lai mà chúng ta đã làm và xúc phạm suốt cả một cuộc đời trong tội lỗi.

 

Chúng ta chỉ có một chiều hướng tới Chúa để xin và xin những gì chúng ta muốn, nếu chúng ta không biết rằng chương trình của Chúa đặt để cho chúng ta nhiều hơn những gì mà chúng ta đang suy nghĩ.

 

Cho nên, vì lẽ đó mà Ngài chết cho chúng ta, chúng ta đã bù lắp lại điều gì qua cái chết của Ngài hay không? Vì Ngài hạ thế để chịu cảnh của khó nghèo vì chúng ta. Ngài đã chịu đựng sự sỉ nhục của con người, Ngài đã chịu những roi đòn, những vết đinh, thập giá nặng, mão gai vì ai? Vì chính chúng ta, thế chúng ta và dành cho chúng ta thấy được những tội lỗi mà Ngài gánh chịu, để chúng ta được giải thoát trong ơn cứu chuộc của Thiên Chúa,

 

trong Đấng Cứu Chúa của chúng ta và trong mỗi một đức tin cần có khi chúng ta suy niệm và cảm nghiệm với sự thật này. Xin cho chúng ta được giải bỏ tất cả những suy diễn, suy luận của con người trần thế mà hãy đến với một tấm lòng đơn sơ khiêm nhường, bằng một trái tim mà chúng ta chỉ biết rằng Chúa dựng nên trái tim, cho chúng ta để yêu, để biết được sự thật, để nhận ra được sự thật và chọn lựa trong công chính. Xin đừng mê muội, xin đừng bê tha, xin đừng để sự mù quáng mà mất cả cuộc đời chúng ta trong bóng tối và cái chết.

 

Chúng con nhân danh Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Chính sự bình an đến với thế giới, chính Ngài đang hiện diện để mang lại cho chúng con và phục hồi chúng con trong sự sống của linh hồn và cả thân xác, chính Ngài là niềm hy vọng và chính Ngài là tình thương mà chỉ có Thiên Chúa, để chúng con nương tựa, chỉ có Thiên Chúa có thể thấu hiểu được cõi lòng chúng con là những người tội lỗi, phản bội.

 

Nhưng giây phút này xin cho chúng con trở về, xin cho chúng con được sám hối, xin cho chúng con được về bên Chúa, xin cho chúng con được gần Chúa, xin cho chúng con được cảm nghiệm trái tim mà Chúa tặng cho con, để xin cho con đáp lại một phần nào, dẫu là thấp hèn yếu đuối, dẫu là còn những ngày không bao giờ có thể xứng đáng cả, nhưng xin Chúa thương, vì chúng con biết Chúa nhìn đến chúng con trong thân phận không thể đứng một mình được, không thể đi một mình được, không thể làm được dù muốn điều thiện.

 

Cho nên, ngày hôm nay xin Chúa ở cùng chúng con và trong ngày Giáng Sinh, trong Mùa Vọng và chuẩn bị cho ngày Giáng Sinh này, xin Chúa cho chúng con được sanh lại ở trong Chúa Giêsu Hài Đồng. Xin cho chúng con trở thành một máng cỏ, để mời Chúa vào lòng của chúng con, để chúng con có một ánh sáng của bình an đó, để chúng con được cải thiện hoàn thiện với sự ao ước, ước mơ và khao khát của chính con và tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò, mọi chức vụ và mỗi một người con khắp nơi trên toàn thế giới.

 

Muốn điều đó thì hãy dẹp bỏ đi tự ái, dẹp bỏ đi kiêu căng và hãy sống mặc lấy sự khiêm nhường, mặc lấy sự hiền lành, mặc lấy một tâm tình của sự thật thì chúng ta sẽ được đón nhận những gì của Thiên Chúa ban tặng trong sự thật thuộc về chúng ta, thuộc của chúng ta mà chúng ta đã bị đánh mất.

 

Xin hãy tìm lại và hãy trở về để chúng ta được đón nhận nơi Chúa Giêsu Hài Đồng, chúng ta vô cùng hiệp nhất để cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần đã dành cho chúng ta một bài của ngày hôm nay như một sự nhắc nhở trong Mua Vọng mà chúng ta chuẩn bị, một bài mà tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò đón nhận lắng nghe.

 

Không ai có thể làm được, không ai có thể nói được, không ai có thể suy niệm theo cách của chúng ta, chỉ có Chúa Thánh Thần là Đấng giúp chúng ta, những điều bình thường nhất, đơn thuần nhất, nhưng thấm thấu nhất và cũng mở cho chúng ta một cánh cửa để chúng ta được hiểu ý nghĩa của Giáng Sinh năm nay và của Mùa Vọng mà chúng ta cần làm gì và của những điều được mời gọi và hôm nay, Chúa đang nhìn chúng ta như con chiên đi lạc và Ngài đang ẵm bồng chúng ta, thì xin cho chúng ta nhìn thấy và tìm về được với một nơi chúng ta nương tựa, một  nơi bảo đảm an toàn, một nơi của sự sống đời này lẫn đời sau.

 

Xin hãy trút bỏ, dẹp bỏ tất cả những điều cũ kỹ của quá khứ mà trở về với Chúa, để được sanh lại trong Chúa Hài Đồng, để chúng ta được bắt đầu đổi mới từ Giáng Sinh của năm nay, để xin cho chúng ta trái tim của bình an, trái tim của thanh thản, của một đời sống ý nghĩa, chân lý, sự thật mà Chúa đã dành cho chúng ta và từng mỗi một tội nhân, để xin được trở thành những hối nhân và trở thành những chứng nhân và  trở thành những thánh nhân đã có và đang hiện diện trên thiên đàng, qua gương sáng của các vị thánh.

 

Chúng ta cùng với triều thần thánh thiên quốc và xin với các thiên thần các thánh hãy cầu nguyện cho chúng ta, xin cho chúng ta cùng với mùa Giáng Sinh này được cùng với Ngài được hát lời cảm tạ, được ghi nhớ: Đêm Đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời Chúa sinh ra đời, nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Belem, ánh sáng tỏa lan tưng bừng, nghe trên không trung, tiếng hát thiên thần vang lừng đàn hát, réo rắt tiếng hát, xướng ca, dư âm vang xa, ôi Chúa thiên tòa Giáng Sinh vì ta. Người hởi hãy cấp bước tới, đến xem nơi hang Belem có Chúa Giáng Sinh khó khăn thấp hèn.

 

Lạy Chúa, hôm nay Chúa dành cho con cơ hội cùng với anh chị em, tuy là hai tuần lễ nữa, như là một sự gợi dậy với một bài mà hôm nay chúng con suy niệm về Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, với 100 con chiên và một con chiên lạc mà Chúa vác trên vai đem về và cũng đi vào Mùa Vọng và cũng chuẩn bị cho ngày đại lễ Giáng Sinh.

 

Xin cho chúng con được cảm nghiệm, suy niệm, để mỗi một người chúng con được cảm nghiệm điều gì, để dành cho chúa trong Mùa Giáng Sinh năm nay và điều gì để chúng con được dâng kính Chúa mà Chúa đang chờ đợi và Chúa  thích nhất, để món quà đó được Chúa chấp nhận và chúng con sẽ được dâng với một tâm hồn bằng con tim, mà chúng con đặt để một cách có ý nghĩa trong năm nay.

 

Vì chúng con còn có cơ hội để được đón Giáng Sinh của năm nay, chúng con còn có cơ hội để cùng với thân nhân chúng con mừng Lễ Giáng Sinh, chúng con còn có cơ hội, nhưng giả thiết năm nay mà chúng con nghĩ  năm tới, liệu có còn cơ hội để có năm tới chúng con mừng Giáng Sinh, để có những cảm nhận như hôm nay với Chúa  hay không? Xin hãy trân quý từng ngày từng phút, khi chúng ta còn có cơ hội.

 

Xin dâng tất cả cuộc đời của chúng ta cho Thiên Chúa và xin Ngài an bài, để chúng ta còn có hội trong tâm hồn cải thiện, để sớm trở về với Chúa, vì chỉ có Chúa mới cho chúng ta bình an, giải thoát cho chúng ta trong niềm tự do và cho chúng ta trong niềm hy vọng, cho chúng ta trong niềm ấm áp của cuộc đời, cho chúng ta trong sự gởi thác của linh hồn lẫn thể xác. Xin hãy loại bỏ những thấp hèn yếu đuối mà chúng ta đang giữ mãi và cuộc đời chúng ta đã bị nó chiếm lấy, để mất đi những gì tốt đẹp nhất mà chính Chúa đã ban và cho chúng ta trong ơn của Ngài.

 

Xin cho tất cả mọi người suy niệm, để chúng ta hiểu được chúng ta quyết định trong mùa Giáng Sinh của năm nay, chúng ta cần làm gì cho Chúa? Chúng ta cần làm gì cho chính mình? Cho đời sống thiêng liêng của mình? Cho linh hồn mình? Và cần làm gì cho anh chị em, cho thân nhân và cho những người mà chúng ta, có thể là người hận thù, có thể là những người không thể, nhưng hãy nhìn Chúa, vì chúng ta là những kẻ tội lỗi, như những con người, thì tất cả sẽ không bao giờ được tha.

 

Chúa là Thiên Chúa tất cả thế giới này đang làm cho Chúa đau lòng, đang làm cho Chúa thất vọng. Nhưng Chúa không dùng theo cách của con người mà Chúa dùng tình thương, để giúp chúng ta hoán cải, Chúa dùng tình thương và Chúa đã thuyết phục chúng ta bằng tình yêu, thì đó là Giáo Lý vĩnh viễn nhất, chân lý của sự thật chỉ có Thiên Chúa và điều mà chúng ta có, là quyền năng của Chúa cho chúng ta có đôi mắt đức tin, để thấy, để nghe, để cảm nhận, để tin và chính sự huy hoàng đó đã dành cho chúng ta ngày hôm nay và đặc biệt, những gì chúng ta đang có và chứng nhận, chính Chúa cũng đang viếng thăm chúng ta từng cá nhân.

 

Hãy để tâm hồn của mình trong sự cầu nguyện thẳm sâu, hãy để cho trái tim của mình thinh lặng, để lắng nghe lời của Chúa, dành cho chúng ta qua Phúc Âm, qua Tin Mừng và cũng chắc chắn chúng ta cảm nghiệm được trong lý trí, bởi vì chúng ta xin những điều của sự thật, chúng ta tìm đến Chúa và chúng ta xin được sám hối ăn năn để thuộc về Chúa và xin Chúa đón nhận, Chúa sẽ không bao giờ từ chối.

 

Xin hãy tin thì sẽ được, tìm sẽ thấy, gõ sẽ mở cho, xin đừng thất vọng, đừng bao giờ mở miệng, tôi không nghe, chắc chắn bởi vì chúng ta có quá nhiều điều trong cuộc sống và có nhiều điều chúng ta không tin, có nhiều điều chúng ta nghĩ rằng chúng ta không nghe, nhưng  Chúa sẽ dùng đủ mọi cách để nói với chúng ta, qua Phúc Âm, qua những người anh chị em, qua những người chúng ta gặp gỡ, qua những những bài giảng của các linh mục, qua những buổi tĩnh tâm hay bất cứ một hoàn cảnh nào và chúng ta cũng có thể nghe được tiếng nói của tâm hồn, qua lời của Chúa nhắn gởi mà Chúa dành cho chúng ta.

 

Chúng con nhân danh Chúa là Thiên Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi muôn đời, cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con sự suy niệm của Bài đọc 100 con chiên mà một con chiên đi lạc có ý nghĩa mới mà hôm nay chúng con xin được suy niệm trong mùa Giáng Sinh. Amen, Amen, Amen.

 

Lucia, Maria Nhung, Phaolô Thanh xin được kết thúc 11 giờ 41 phút, ngày Thứ Ba, tháng 12, ngày 10, năm 2019, tại thánh đường Saint Theresa, trước thánh tượng Divino Nino Jesus, thánh tượng Mẹ Guadalupe, tượng Thánh Juan. Chúng con xin được đón nhận lời thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, lời soi sáng của Chúa Thánh Thần, sự tường thuật mà Ngài dành cho con trong buổi sáng ngày hôm nay, để chuẩn bị bài này, để giúp cho những người anh chị em khắp nơi xa gần, để được chuẩn bị cho tâm hồn của mình, mừng ngày đại lễ mà Chúa mang đến cho chúng con. Đó là những lời thường quen, mừng Lễ Giáng Sinh, đặc biệt trong Mùa Vọng chúng con cần chuẩn bị gì?  Chúng con cần làm gì?

 

Và chúng con xin được trở về với Chúa qua phép Giải Tội với một tấm lòng sám hối ăn năn và chuẩn bị cho món quà mà hôm nay chúng con không thể không nói, đó là món quà mà Mẹ Maria ban tặng trong Sáu Lạy, để mỗi một tâm hồn và mỗi một con người chúng con xin được tự cá nhân, ai đơn phương hãy dành cho mình những giây phút tách rời, đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, nhất định điều gì chúng ta cần biết, điều gì chúng ta cần nghe và điều gì chúng ta cần chứng minh.

 

Chúa sẽ không bao giờ từ chối lời khẩn nguyện của chúng ta với trái tim đơn sơ, với trái tim khiêm nhường, với một lòng sám hối ăn năn, chúng ta sẽ biết những gì Chúa đang dành cho chúng ta và Chúa đang đổ tràn những ân sũng cho chúng ta và Chúa lắng nghe khi chúng ta dâng Ngài bằng con tim, bằng tâm hồn, bằng lý trí và cả thể xác trong đầu phục và phủ phục. Amen. Chúng con xin vì dấu thánh giá xin chữa chúng con, cho khỏi sự dữ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

www.nrtte.net

error: Content is protected !!