Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Lễ Chúa Kitô Vua

Thông Điệp Ngày 21-11-2021

Lucia: Lạy Chúa, 8 giờ 34 phút, ngày Chúa Nhật, ngày 21, tháng 11, năm 2021, tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, nhà tạm, Thập Tự Giá, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót mà Chúa dành cho con được ở lại đây để suy niệm những lời Chúa Thánh Thần dạy qua ba Bài Đọc hôm nay, ngày lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ. Con cũng nhớ rằng dường như mỗi một khi đến ngày lễ này Chúa luôn dành cho con được ở lại nhà thờ, dù rằng sau thánh lễ 5 giờ chiều tất cả mọi người đã về hết, giờ đây chỉ có mình con thôi. Thường thì hay có chị Maria Nhung, nhưng hôm nay chỉ có một mình con, nhưng Chúa vẫn để cho con ở đây cùng với anh chị em ở trên điện thoại để con được đón nhận lời Chúa.

Tất cả những gì Chúa đã dạy cho con và cho chúng con được nghe những bài giảng rất là thâm thúy, qua những giây phút suy niệm vừa qua để hiểu rõ những gì mà Chúa dành một cách đặc biệt. Chúng con không dám nói bất cứ ai, nhưng đời sống con người qua bao thế hệ thánh lễ này cử hành thường xuyên mỗi năm nhưng chắc chắn có những năm chúng con chẳng hiểu gì cả, chỉ sống lời lạt bề ngoài, và cũng nghe nhiều bài giảng rất là hay và rất là sâu đậm nhưng cuối cùng chúng con lại quên lãng một cách rất dễ dàng. Nhưng ngày hôm nay thì dường như khác biệt, nó có một điều gì đó đặc biệt qua những biến cố loài người chúng con đang gặp, đa số tại mọi quốc gia, mọi dân tộc.
Đặc biệt tại Đông Nam Á và nước Việt Nam của chúng con đang trong tình trạng với những ngày dịch bịnh rất trầm trọng, vì chính những điểm đó chúng con thấy được trước cái chết con người dường như không còn gì cả, dừng lại tất cả. Cuối cùng rồi tất cả cũng phải đi đến con đường này, nhưng sớm hay muộn, và chết một cách không chuẩn bị và không hiểu những gì mà Thiên Chúa ban cho thì quá oan uổng cho một kiếp người khi được làm con của Chúa, và được giá Máu của Chúa đã gội rửa để trở thành những người con xứng đáng để được về với Ngài và khi chúng con rời khỏi cuộc đời này. Nhưng có những người rời khỏi cuộc đời này không hiểu, không biết và chẳng bao giờ biết Chúa và chưa bao giờ có cơ hội để tin Chúa, và cuối cùng họ đang ở đâu? Họ đang khóc, họ đang hối hận, và họ đang chờ đợi.
Đây là giây phút mà chúng con càng thấu hiểu sâu hơn những gì mà Chúa dành một cách đặc biệt cho chúng con hôm nay; chúng con được xin đón nhận lời của một vị Vua Vũ Trụ dành cho chúng con được nghe. Con người thì dường như không tin vào điều này nhưng Chúa thật rất gần gũi, Chúa rất muốn con người được biết và hiểu rằng những gì Chúa làm đều cho con người, giúp cho con người có một chân lý, và đi theo cái chân lý đó để sống giữa cuộc đời này, để trải qua tất cả những khó khăn trải qua tất cả những thử thách. Chính Ngài đã chịu thử thách đó, chính Ngài phải chịu đi vào những thử thách đó để cứu con người, và mang một chân lý duy nhất để giúp cho con người được chuẩn bị cho chính mình với những ngày ý nghĩa trên trần thế, và đi vào một giáo lý với khuôn khổ để bảo vệ đời sống thiêng liêng đời này lẫn đời sau và cho linh hồn chúng con được vĩnh cửu muôn đời với Chúa.
Ai có thể cho chúng con sự sống trong hiện tại và ai có thể biết và cho chúng con sự sống vĩnh cửu muôn đời ngoài Chúa ra? Chúa đích thân làm điều đó và Chúa đích thân cho chúng con được đụng chạm, được biết, được hiểu Chúa mang thân xác một con người để đến với chúng con, gần gũi chúng con và dành cho chúng con tất cả. Hôm nay Ngài vẫn tiếp tục dành và Ngài vẫn tiếp tục tạo cơ hội; hôm nay con người đừng tiếp tục chai đá cứng lì, dửng dưng theo lý luận của trần gian, trong sự đòi hỏi của trần thế theo cách thức mà con người đã bao lần lầm lỗi cũng chưa trưởng thành.
Ngày hôm nay chúng ta không lấy gì làm lạ, vua chúa quan quyền hay trong chức vụ, hàng ngũ họ cũng là những con người trong trần thế; họ vẫn là những con người đoán sai, làm sai, họ cũng vẫn là con người đã hoàn toàn nhìn sai để kết tội một Đấng vô tội đến với thế gian để cứu toàn thể nhân loại. Đó là điều đã đi trước, thế hệ của nhân loại ngày hôm nay lại là càng hung tợn hơn, lại là càng dễ sợ hơn, lại là càng với những điều mà con người ngày hôm nay đối với nhau.
Nếu chúng ta hiểu được điều này thì ta cũng hãy học như Chúa, bởi vì sự khôn ngoan không đến từ con người. Hãy im lặng để lắng nghe sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, hãy chấp nhận đi trên bước đường mà Chúa dành cho chúng ta học hỏi thêm để có kinh nghiệm hơn; cuối cùng sự thinh lặng, sự thực hành và sự cao thượng cho đi đó và cuối cùng tình yêu đó mới có thể cho mọi người được nhận ra chân lý ở đâu, chân lý ở nơi Thiên Chúa, ở nơi Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ, và ở nơi những người được chọn để trở thành những tông đồ mà Ngài tín nhiệm.
Sự tín nhiệm đó để trở thành những con người chân chính, những con người công chính, và sự chân chính đó được trở thành những con người làm chứng cho chân lý mà chính Ngài đã đích thân ban đến cho loài người nhân loại của chúng ta và dành cho chúng ta trong thế hệ này và muôn thế hệ cho đến ngày còn lại. Chỉ cần chúng ta quyết định sống trong chân chính, chỉ cần chúng ta theo bước chân của Ngài, chỉ cần chúng ta sống như chính Ngài chỉ dạy; chúng ta hãy quyết định để rời khỏi tội, tránh tội, bớt tội và chúng ta quyết tâm sửa đổi đời sống thì chúng ta sẽ có một cái nhìn khác, có một đời sống khác và có một đời sống gương mẫu mà Chúa Giêsu là một khuôn đúc dành cho chính chúng ta.
Hôm nay Ngài không bắt buộc chúng ta làm hoàn toàn giống như Ngài, nhưng Ngài dành cho chúng ta cơ hội học một cái gương mà chúng ta cần phải học điều gì là công chính, điều gì là chân chính và điều gì mà Chúa Giêsu đã đích thân thực hành đời sống chân lý mà chính Ngài đã dành cho chính chúng ta; nó bao gồm rất nhiều điều khi nói đến chữ chân lý và ai hiểu được chân lý thì thuộc về Thiên Chúa. Ngài chỉ nói những điều đó, cho nên mọi tầng lớp, mọi vai trò đều có quyền hiểu được, đều có quyền làm được và đều có quyền sống để hiểu được những điều Chúa ban và cho thì họ thuộc về là những người con của Chúa.
Cho nên, hôm nay tất cả những gì Chúa ban cho con cũng như anh chị em được nghe thì xin Chúa cho con được đón nghe tiếng Chúa như mọi năm Chưa từng đến để viếng thăm chúng con. Và giờ đây con đang sẵn sàng chờ đợi để đón nghe Lời của Chúa trong ngày lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ.
Chúa Giêsu: Các con yêu thương của Cha,
Bình an của Cha đến với tất cả các con. Thật là một ngày mà Cha chờ đợi, là một ngày mà trái tim Cha rung động và một ngày mà Cha đang nhớ những gì các con làm hôm nay.
Lucia, con đại diện những người anh chị em, thật là một điều mà Cha đã cảm thấy an ủi trong thế giới hiện nay; dù có biết bao người Cha chọn lựa, là những người hiểu biết rất nhiều về giáo lý của Cha nhưng cuối cùng Cha lại cảm thấy vui, cảm thấy vừa lòng và cảm thấy có nguồn an ủi nơi một đứa con yếu đuối và không tin tưởng những gì mà mình có thể làm được. Đồng thời rất là ngây ngô, đơn sơ, và hoàn toàn không hiểu giá trị quan trọng, vì chính những điểm đó đã trở thành khiêm nhường tuyệt đối. Ngày hôm nay những lời của con, những điều mà con đã làm thì thật sự con hoàn toàn được chính Chúa Thánh Thần điều khiển con. Chúa Thánh Thần dành cho con và chỉ dạy cho con để nói lên những lời được ghi chép trong giòng lịch sử của những ngày còn lại và bắt đầu của một thế giới mới.
Quả thật, con hãy biết rằng tất cả những gì Cha dành cho con, Cha cũng muốn con cứ mãi đơn sơ, Cha cũng muốn cho con cứ để cho cuộc sống đừng để có những áp lực, đừng để quá nhiều tính toán, đừng để quá nhiều sợ hãi. Con hãy cứ tự nhiên, con biết chắc đó là bổn phận của con, con biết chắc đó là điều con phải đại diện cho anh chị em và con biết chắc con là ngôn sứ của thời đại cuối cùng, thì những điều mà con tin và thực hiện đó Chúa Thánh Thần hoàn toàn giúp cho con hoàn tất được một chương trình mà Cha ban và Cha chọn trong vai trò của chính con.
Lucia, hôm nay những điều Cha muốn nói thì Chúa Thánh Thần đã dành cho con nói tất cả; con đã thay thế thế giới đáp lại những gì mà hôm nay Cha muốn cho nhân loại ghi chép. Ngày hôm nay Cha rất là vui và giờ cuối cùng Cha cũng muốn con hiểu được ba Bài Đọc của ngày hôm nay. Chính điều đó là điều đích thực nhất mà Cha muốn cho mọi tầng lớp, mọi vai trò họ đều hiểu một cách gần gũi cặn kẽ, không chữ không nghĩa nhưng rất thực tế vì đó là điều sự thật Cha mong muốn.
Các con thương yêu của Cha, hãy cầu nguyện tiếp tục; hãy cầu nguyện tiếp tục cho những việc của các con làm để trở thành một cuốn sách thật sự, vào đúng ngày giờ thì điều đó sẽ để lại cho một lịch sử vào đoạn cuối và những ngày trong tương lai. Cha biết trước khi làm điều này phải trải qua rất nhiều khó khăn và trải qua rất là nhiều thử thách; các con đừng sợ, vì cuộc đời của Cha đi trên trần thế đó là những đoạn đường mà các con đã thấy – bắt buộc hạt giống khi được gieo ra nó phải thối đi, nó phải chết đi và nó sẽ trở nên mạnh mẽ và nó sẽ mọc một cách mạnh mẽ và sanh hoa kết trái.    
 
Chắc chắn rằng những gì mà các con đã trải qua mười năm sẽ còn dài hơn, những điều đó đủ giúp cho các con mạnh mẽ, và từng mỗi một giai đoạn các con sẽ trưởng thành hơn, học hỏi nhiều hơn. Càng chịu đựng những sự thử thách bao nhiêu thì các con lại càng cứng rắn nhiều hơn, vững vàng nhiều hơn, và có kinh nghiệm nhiều hơn, để các con sẽ đối diện trong những ngày sắp tới. Vì đây là một thế giới giữa thiện và ác, chỉ dựa vào những gì của lý thuyết, chỉ dựa vào những điều của thực tế thì các con thật sự như bao nhiêu người khác, có nhiều điều mà thế giới được đón nhận. Bởi vì đó là do Chúa Thánh Thần hướng dẫn nhưng trong mọi tầng lớp, mọi vai trò Cha chỉ muốn gần gũi và sống động bằng con tim.
Cha chỉ muốn các con hiểu được Cha là một vị Vua mà con người ngày hôm nay ghi nhớ là Vua Vũ Trụ, nhưng Cha không cai trị các con như những vị vua của trần thế mà Cha đã từng đối diện trước tòa. Cha chỉ cai trị các con bằng tình yêu của Cha, Cha cai trị các con bằng Lòng Thương Xót mà Cha chờ đợi các con. Cha cai trị các con và Cha chỉ muốn ở trong trái tim của các con, chỉ ở trong lòng của các con. Cha chỉ muốn nhìn và muốn các con hiểu rằng Cha yêu các con, Cha chờ đợi các con và Cha mong mỏi các con trưởng thành để hiểu những gì Cha dạy và Cha ban, để các con không vấp ngã trên cuộc đời này, để các con không bị một thế giới đang khuyến dụ và đưa các con vào những cạm bẫy. Cha không muốn các con phải bị lệ thuộc với tất cả điều kiện trong thế giới.
Cha muốn các con phải đi ra khỏi những gì trong thói quen đã làm cho các con ngủ quên và không nhận ra những gì nơi sứ vụ và vai trò của các con. Cha là Vua thì các con là công chúa, là hoàng tử. Như Chúa Thánh Thần đã dạy cho Lucia nói, Chúa Thánh Thần đã dành cho Lucia tường thuật tất cả, và những người được chọn lựa trong Giáo Hội, các linh mục tu sĩ là những hàng khanh tướng mà Cha đã chọn, để chuẩn bị những ngày trên trần thế và chuẩn bị bước vào một nước mà Cha dành cho những người con trọn vẹn với sứ vụ và vai trò của mình.
Tất cả đều là sự tốt đẹp nhưng sự lựa chọn của con người khi còn trên trần thế, và đó là những điều mà hôm nay như các con đã thấy trước quan toà Philatô; đời sống của những người Kinh sư Biệt Phái và tất cả mọi điều cũng đang lập lại trong một thế giới nhân loại hiện nay. Cha không dùng quyền năng của Cha để ngăn chặn họ, Cha cũng không sửa phạt khi thời gian chưa đến nhưng Cha luôn dành cho họ cơ hội, Cha luôn dành cho con người trên trần thế thời gian. Cha luôn dành tất cả những gì có thể được để giúp cho các con, vì Cha biết các con yếu đuối, luôn sống trong những ngày tháng của thế giới thực tế trong tội, nó rất gần gũi; bởi vì chính những điểm đó mà Cha vẫn tiếp tục nhẫn nại cho đến ngày hôm nay.
Cha không muốn làm vị Vua lộng lẫy, một vị Vua ra lệnh, một vị Vua hưởng thụ, mà Cha chỉ muốn làm Vua khi các con chịu những sự đau khổ, khi các con có rất nhiều điều trong cuộc sống dựa vào một đời sống tinh thần trong niềm hy vọng. Cha muốn làm Vua của con tim các con, Cha muốn làm Vua khi các con đi trên những nẻo đường cô đơn, cô độc. Cha muốn làm Vua để ở cùng các con và phù trợ các con trên những bước đường các con đang đi giữa thế trần này. Nếu các con hiểu được những điều đó thì các con biết sự gần gũi, Cha không bao giờ từ chối khi các con tìm đến Cha, khi các con mất niềm hy vọng, khi các con lam lũ, đau khổ, đói khát, khi các con nằm trong cơn dịch bịnh và khi các con kêu cầu Cha không bao giờ từ chối.
Cha muốn các con hiểu được Cha ở lại với các con, Cha muốn làm Vua, không phải là một vị Vua để người ta tôn vinh, mà là một vị Vua ở gần các con, giúp các con và cùng với các con chịu tất cả những gì trên cuộc đời này để trở thành một thế giới trọn vẹn và xinh đẹp mà Cha mong muốn; đó chính là chân lý mà Cha đã để lại ngay từ lúc đầu tiên cho đến giờ cuối cùng cũng dựa vào chân lý đó để được tiếp tục và chân lý đó để dành cho con người sự sống.
Các con yêu thương của Cha, cho đến hôm nay Cha vẫn nói với các con rằng Cha là một vị Vua thật sự, nhưng Cha là một vị Vua của tình yêu, một vị Vua của Lòng Thương Xót, một vị Vua mà Cha luôn can thiệp cho những kẻ cô đơn, những kẻ đau khổ, những kẻ bệnh tật, một vị Vua mà Cha muốn tất cả mọi người đều biết để Cha cứu họ, để Cha giải thoát cho họ, Cha nâng đỡ họ và Cha yêu họ. Cha yêu họ cho đến giây phút cuối cùng, Cha yêu họ khi con tim không còn nhịp đập và điều đó đã chứng minh những gì mà Cha đã dành cho các con và cho cả thế giới. Cha không mặc cẩm bào, Cha không đội hào quang nhưng Cha mặc cẩm bào bằng Thập Giá, Cha đội hào quang bằng mão gai; Cha ở lại với các con và ở cùng các con và chịu đựng với các con qua dấu đinh, đó chính là tình thương và tình yêu của một vị Vua mà hôm nay Cha dành cho cả nhân loại.
Các con yêu thương của Cha, đối với các con Cha không dùng uy quyền, uy quyền Cha có, binh quyền Cha có, Cha không dùng điều đó đối với các con. Cha là một vị Vua rất nghèo, nghèo hơn tất cả các vị vua trên trần thế, nhưng Cha giàu Lòng Thương Xót, Cha giàu tình yêu và Cha là một vị Vua nhẫn nại qua bao thời đại, là một vị Vua duy nhất luôn nhẫn nại chờ đợi thế giới trở về với Cha, thế giới được nhận ra Cha, thế giới được biết Cha, và thế giới được biết những gì Cha làm cho các con và cho cả thế giới.
Các con yêu thương của Cha, ngày hôm nay các con đừng nghĩ rằng Cha là một Thiên Chúa tất cả mọi điều Cha có thể làm được, tất cả mọi điều Cha có thể cho các con được, nhưng Cha muốn phải sắp xếp trong một quy luật mà chính Cha đã an bài. Cha chỉ muốn trái tim và lòng thiện nguyện, Cha không muốn bắt buộc con người. Cha chỉ muốn xuất phát từ tình yêu, xuất phát từ trái tim yêu thật sự mới có thể hy sinh, mới có thể từ bỏ, mới có thể vì chính người đó mà có thể thay đổi đời sống của mình.
Tình yêu của lứa đôi, tình yêu của vợ chồng và tình yêu của trần thế cũng có những lúc phải hy sinh, tình đời thì quá thay đổi, nhưng tình Cha thì chẳng bao giờ đổi thay; vì chính những điểm đó mà hôm nay Cha chọn các con. Cha chọn các con, các con cũng không lý luận để hỏi, các con cũng không nhiều chất vấn, vì so với tất cả những người học thức kiến thức họ đã để cho thế gian điều khiển họ với một bộ não quen thuộc, với tất cả những lý luận qua bao thời đại. Chức vụ, tiền tài và danh vọng, và không trong sự thật quen với con người; còn những điều của chân lý sự thật, thiêng liêng cao cả thì quá xa lạ, vốn là những điều mà họ cần phải để ý, cần phải đi vào đời sống. Lý luận, đoán xét và nghi ngờ, cho nên có biết bao nhiêu điều Cha làm, biết bao nhiêu hồng ân Cha ban, biết bao nhiêu người Cha tuyển chọn cuối cùng bị họ giết chết.
Tất cả những điều này xảy ra trong thế giới đã bao nhiêu thế hệ, hôm nay Cha muốn chọn các con, không đơn lẻ một mình đi giữa cuộc đời mà các con có anh, có chị, có em, và có một lực lượng đang bảo vệ các con một cách thiêng liêng qua lòng tin của các con. Cho nên các con không còn sợ hãi, nhà thờ vắng lặng tại sao các con lại ở tại đây? Tại sao các con làm được, có nhiều đêm không ngủ với những việc các con phi thường đã làm vượt bực hơn tất cả? Không phải là các con mà là chính Cha. Cho nên đối với Cha thì có rất nhiều điều, tuy rằng đời sống con người có quy luật nhưng đối với Thiên Chúa thì không có gì không thể làm được khi có những việc cần thiết trong sự thật, trong sự thiện và trong chương trình của Cha.
Đừng lấy làm lạ! Chỉ có một điều duy nhất là các con có tin đủ hay không, có bền đỗ đủ hay không, có thật sự sống với nhau bằng tình yêu và thật sự nhận ra được tình yêu Cha trao cho các con hay không? Cha khao khát và mong muốn các con đáp lại. Cha là một Thiên Chúa nhưng Cha cũng rất cần tình yêu của các con, Cha cần tình yêu của loài người; Cha cần tình yêu để hoàn tất một chương trình đẹp nhất, vĩ đại nhất mà Cha dành cho nhân loại ngay từ lúc ban đầu cho đến giờ kết thúc cuối cùng.
Bởi vì các con đã bỏ đi tất cả những gì quá lớn lao, qua ân phúc và ân sủng mà Cha đã dành cho các con. Các con đã bị chiếm lấy bởi tất cả đam mê lệ thuộc của trần gian cho nên thần dữ nó đã hoàn toàn khống chế. Nó đã ngăn chặn các con và nó đã để cho các con rớt vào những lưới bẫy của tội lỗi và cuối cùng các con đang sống một cách xa lạ, một cách hững hờ; trái tim trở nên đóng kín, con người trở nên ích kỷ. Tất cả mọi sự đều thay thế với sự gian ác, chân lý đã mất đi và chỉ thay thế vào những điều gian ác, những điều tính toán, những điều trong sự thấp hèn yếu đuối của con người và tiếp tục với những điều mà các con đang đối diện.
Tất cả sẽ được kết thúc vì qua những trận thử thách, qua những trận chiến giữa con người đang cai trị lẫn nhau, giữa con người đang tìm đủ mọi kế hoạch để phản kháng lại những gì Cha ban, và cuối cùng họ từ chối tình thương qua Lòng Thương Xót của Cha thì hôm nay đó là sự trả lời của nhân loại, bởi vì sự yếu hèn của con người, vì con người đã để cho thế gian điều khiển. Tội nhất là những người vô tội, tội nhất là những nạn nhân, tội nhất là các con, sự hiểu biết càng nhiều trong những vai trò nếu không công chính để biết chân lý sự thật thì kẻ ác nó dễ dàng hơn là người công chính trong thế giới.
Cho nên thế giới với tiền tài danh vọng lôi cuốn, tham lam đều là những điều cần thiết trong cuộc sống, vì chính những điểm đó mà con người bán lương tâm, bán lương tri và sống trong những ngày tháng xúc phạm, đi ngược lại luân lý đạo đức; đây là một thế giới các con nhìn thấy rất rõ ràng. Cũng đã đến lúc các con phải trưởng thành và hiểu được những gì không đến từ sự thật, không đến từ công bằng lẽ phải; giá Máu của Cha đã gội rữa và dành cho tất cả các con nhưng các con không đón nhận. Thời gian sẽ kết thúc! Bởi vì tất cả mọi sự như các con đã đọc ngày hôm nay và đã được biết Alpha và Omega mà Đức Chúa Cha đã an bài và dành cho con người và Ngài cũng là Nguyên Thủy và là Cứu Cánh của loài người nhân loại hôm nay và Cha đích thân để ban đến điều này cho các con.
Cho nên hôm nay Cha muốn nói lên tiếng nói của Cha, Cha đang bênh vực các con, Cha đang dành cho các con cơ hội, và Cha đang chờ đợi tình yêu được đáp lại, dẫu rằng chỉ là một tình yêu nhỏ bé của các con, nhưng Cha mong đợi sự thiện nguyện đó sẽ là câu trả lời. Cha sẽ nâng đỡ để các con hiểu được thế giới này chân lý ở đâu, công lý ở đâu và tình yêu ở đâu nơi sự đáp lại với một trái tim và lòng thiện nguyện không phải chỉ là nói suông trên môi miệng, mà thực hành bằng việc làm, thực hành bằng con tim và thực hành bằng sự thật nơi các con và sự thật mà các con quyết định.
Hôm nay Cha không bắt buộc các con nhưng Cha chỉ muốn rằng những gì Cha ban, những gì Cha cho vẫn còn và còn phong phú hơn những gì mà các con đang tưởng tượng. Nhưng các con phải đi qua những đoạn đường, vì đoạn đường của Thập Giá là những đoạn đường Cha chọn, và cũng là một đoạn đường Thập Giá mà các con phải qua Thập Giá mới bước lên những nấc thang của thiên quốc. Hôm nay Cha nói đến điều này, Cha hy vọng các con hiểu và biết rõ những gì mà các con đang có; Cha rất vui mừng vì hôm nay vẫn còn những đứa con ở lại để lắng nghe những lời của Cha, ở lại để mạnh dạn hiểu rõ rằng lời của Cha vẫn tiếp tục vang vọng qua các con đến thế giới.
Hãy trọn vẹn trong sứ vụ của mình, hãy thương yêu nhau; hãy tha thứ cho nhau và hãy luôn luôn học hỏi để các con nhận định và chọn lựa sự khôn ngoan mà Chúa Thánh Thần ban cho, luôn luôn có với các con, nhưng lúc nào cũng phải giữ sự bình tĩnh để được biết những gì mình cần phải làm, những gì cần phải hy sinh và những gì cần cho đi. Nhưng mọi điều cần phải cương quyết, sống trong chân lý sự thật, không để cho sự nhu nhược, không để cho sự sợ hãi khống chế, mà phải mạnh dạn tiếp tục và phải tuyệt đối khiêm nhường, hiệp nhất, vâng phục, để các con có một sự đoàn kết và chiến thắng vào những ngày còn lại. Nhưng sự chiến thắng đó cũng phải qua rất nhiều thử thách thì các con mới chiến thắng sự thử thách đó và mới có ý nghĩa. Còn giữa người và người thì không bao giờ có ý nghĩa, chỉ hơn thua thì không có gì để trả lời, những bằng sự hy sinh, bằng sự cho đi và chiến thắng với chân lý sự thật mà Cha đã dành một cách đặc biệt cho các con.
Hãy nhớ, Cha là một vị Vua nhưng Cha rất mong muốn sự chiến thắng của Cha là chiếm được trái tim của các con, là ở trong trái tim của các con, là đồng hành với các con, đó là một vị Vua thành công. Ngày hôm nay Cha vẫn cô đơn, Cha vẫn quằn quại, Cha vẫn chờ đợi. Cha đang chờ đợi các con, Cha đang chờ đợi nhân loại, Cha đang chờ đợi những ngày làm chứng của các con, Cha đang chờ đợi những môn đệ thật sự hiểu được điều này, để làm chứng cho chân lý mà Cha qua chính các con.
Hôm nay Cha nói đến đây, hy vọng các con hiểu được điều này. Một ngày nào đó các con sẽ biết tất cả những gì Cha ban sẽ là một lịch trình để giúp cho thế giới của nhân loại dừng lại, để hiểu sâu hơn sự phong phú mà Cha ban một cách đặc biệt cho thế giới, là những người con cái của Cha nhận, tin và họ bắt đầu với sự suy niệm, với sự cảm nghiệm trong những ngày được đánh thức tâm hồn của họ, bất kể họ là ai.
Cha chỉ muốn rằng tình yêu của Cha dành cho tất cả các con và Cha là một vị Vua không cai trị như loài người đang suy nghĩ, mà Cha là một vị Vua đang tìm kiếm các con, đang muốn ở trong các con, sống với các con, nuôi các con bằng chính Mình và Máu của Cha, một vị Vua ngự trị trong trái tim các con để các con biết sự công chính, sự chân chính với những gì Cha ban đều thực hiện qua Chúa Thánh Thần. Và các con đang đón một vị Vua mà vị Vua đó luôn muốn ngự trị trong lòng của các con chứ không muốn cô đơn, để rồi các con chỉ phục vụ nhưng trái tim của các con không có Cha. Tất cả những gì các con làm trọn vẹn nhưng trái tim khô khan nguội lạnh và không dành một chút thời gian để có thể gặp gỡ Cha, vì Cha muốn gặp gỡ các con bằng tâm hồn, bằng trái tim, bằng lời nói, bằng những giây phút tách rời.
Hãy dành những giây phút để các con nhìn thấy sự thiêng liêng vẫn có và còn với các con, tiếng nói của Cha để các con nghe thật rõ hơn, nhạy bén hơn. Phải cần có chiều sâu khi cầu nguyện, cần có những việc đang phụng sự phục vụ nhưng hãy bằng trái tim, hãy bằng sự quyết tâm, và có những giây phút yên lặng, những giây phút tách rời với sự suy niệm. Cha sẽ đáp lại lời mà các con muốn gặp gỡ Cha, Cha sẽ trả lời những gì các con thắc mắc và Cha sẽ luôn ôm ấp các con, yêu thương các con và đưa các con vào Lòng Thương Xót, để sự hiểu biết đó được trưởng thành bằng việc làm mà các con đang thực hành trong đời sống nhân chứng.
Hôm nay Cha nói đến đây; cũng đã tối và đã kết thúc, Cha chào tất cả các con, Cha chúc lành cho tất cả các con và Cha rất vui ngày hôm nay để Cha đem những lời này như mọi năm dành cho các con. Hy vọng năm nay các con trưởng thành hơn bằng những lời Cha gửi đến cho các con và gửi đến cho thế giới. Đồng thời các con hãy nhớ tiếp tục hiệp nhất, vâng phục, để được đón nghe sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần mà còn những việc cần làm cấp bách nhất trong thời gian còn dễ dàng và còn cho phép.
Cha muốn cho các con được vui trong những ngày sắp tới và trọn vẹn trong năm nay. Chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ kết thúc, đặc biệt hãy nhớ bổn phận trách nhiệm để giúp cho các linh hồn mà Cha đang sẵn sàng để giúp các con trọn vẹn những gì mà Cha dành cho các con. Tin thì sẽ được, tìm sẽ thấy và gõ thì sẽ mở cho; đừng để cho sự sợ hãi, đừng nghi vấn mà hãy tiếp tục làm trong vai trò Cha chọn các con làm nhân chứng cho sự thật và cũng là một vai trò tư tế mà các con cần thực hành những gì cần thực hành cho chính các con do Cha ban.
Đừng sợ hãi! Hãy tiếp tục làm những việc cần phải làm, sự công bằng sẽ đến, những ai thật sự họ biết lợi và biết xin lỗi và biết nhận lỗi thì Cha sẽ tha thứ và dành một cách đặc biệt; còn không thì tất cả những gì con người chọn thì họ cũng sẽ nhận những gì khi họ thật sự chọn để đi trên con đường khước từ tất cả; tình yêu của Cha dành cho họ nhưng họ vẫn tiếp tục khước từ thì điều đó là điều mà họ đã chọn lựa. Cha luôn luôn mong muốn các con hãy cầu nguyện cho anh chị em của mình; bất kể họ như thế nào nhưng hãy nhớ rằng các con luôn cầu nguyện, tha thứ nhưng sẽ không để cho mình lọt vào.
Đó cũng là một bài học để các con hãy nhớ trân quý yêu thương nhau. Đừng bao giờ phản bội nhau, đừng bao giờ dùng những cách thức đó vì lòng tin hay vì ghen tuông ganh ghét, hay để đồng tiền lên trên thì các con sẽ có những ngày vấp ngã, Cha không hy vọng điều đó xảy ra trên các môn đệ Cha chọn còn lại. Đây là điều Cha mong ước nơi các con, hy vọng các con hiểu điều này để nhớ những gì mà hôm nay Cha dành và gặp gỡ các con. Bình an của Cha đến với các con. Thương các con thật nhiều. Chào tất cả các con!
Lucia: Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã dành cho con cơ hội ngày hôm nay; quả thật đã kết thúc một cách rất mỹ mãn, hạnh phúc và bình an. Cha đã dành một cách đặc biệt cho chị em con cuối cùng được đón nhận sự chỉ dạy của Cha và điều hạnh phúc nhất là chúng con đã được Chúa Thánh Thần, Ngài chỉ dạy rất là nhiều điều để chúng con hiểu biết thêm trong đời sống với sứ vụ của mình, và cũng chắc chắn qua những lời Cha ban để chúng con tiếp tục trong những ngày tháng làm chứng, và tiếp tục với những ngày tháng ý nghĩa mà Cha dành một cách đặc biệt cho anh chị em con, để tiếp tục làm chứng và phố biến rất nhiều điều qua chính của lễ Sáu Lạy. Món quà Sáu Lạy mà Mẹ Maria ban tặng, để giúp chúng con tăng thêm đức tin và hiểu được những gì Thiên Chúa đã dành một cách đặc biệt mà Chúa đã cho chúng con trong sứ vụ làm chứng này.
Xin Chúa giúp chúng con bước qua tất cả những sự khó khăn để có những kinh nghiệm mới trong cuộc sống, hãy bền đỗ để tập trung cho những công việc quan trọng. Còn thời gian thì thật sự xin Cha an bài, sắp đặt và định đoạt cho chúng con, mọi việc được trong thánh ý của Cha, trong sự an bài của Cha và trong mọi cách để Cha sắp đặt cho chính chúng con. Chúng con chỉ biết thực hành và thi hành. Xin cho chúng con có lòng quảng đại, yêu thương, hiệp nhất và đóng góp để cuộc sống chúng con có thể làm một điều gì đó cho chính Thiên Chúa đã chọn chúng con và cho chúng con cơ hội.
Con là Lucia, cùng với tất cả anh chị em xin được kết thúc buổi gặp gỡ hôm nay, với những lời cầu nguyện mà Cha dành một cách đặc biệt cho chúng con. Và giờ đây, cám ơn Cha đã cho chúng con cơ hội để được đón nhận lời của Cha và xin Cha chúc lành một cách đặc biệt cho chúng con. Chúng con hạnh phúc được làm con của một vị Vua Vũ Trụ và được trở thành những công chúa, hoàng tử. Hãy tôn trọng địa vị của mình dù rằng thế giới không biết nhưng trong thiêng liêng chúng con biết chúng con là ai và chúng con đang làm gì; hãy sống trong địa vị mà Chúa ban cho một cách xứng đáng với những gì được nghe, được biết và được chỉ dạy.
Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha. Lucia cùng với anh chị em xin được kết thúc 9 giờ 06 phút, ngày Chúa Nhật, ngày 21, tháng 11, năm 2021, tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, nhà tạm, Thập Tự Giá và linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót. Lucia xin được kết thúc và Lucia xin Chúa chúc lành để Lucia trở về mọi sự bình an trong đêm nay để tiếp tục những ngày tháng sắp tới.
Đặc biệt ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day) sắp đến anh chị em chúng con cũng có những giây phút cùng nhau chia sẻ và dâng lên lời cảm tạ với Cha. Một năm chỉ có một lần mà Cha dành một cách đặc biệt cho chúng con vẫn tồn tại hơn mười năm nay và bắt đầu bước vào năm thứ mười một. Con xin cảm tạ ơn Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha, trong Danh Thánh Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.
Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.
Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011. 
Mời vào những trang nhà:
Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Th
 – nrtte.net
Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Th
 – EucharisticJesus.faith
 
Xin chia sẻ thông điệp và trang nhà này với những người bạn quen biết.
error: Content is protected !!