Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Mẹ Maria: “Thiên Chúa và Mẹ đang làm việc và gần với tất cả các con.”[:]

[:vi]Ngày 3 Tháng 6 Năm 2013

Đức Mẹ:  L. thương mến của Mẹ,

Hôm nay Mẹ cho con tường thuật một bài thật là dài, để con cảm nghiệm được những gì Thánh Thần đang làm việc trên con mỗi một ngày mà con nhận ra. Mẹ đã cho con biết con đường của con không dừng lại một điểm, những việc này con phải xác tín và tin nhận những sự việc con đang làm và phục vụ anh em, đem những lời của Chúa và đem những lời của Mẹ đến cho thế giới con người.

Con là một hậu bối của những ngày còn lại, những gì mà Mẹ đã nói trong con và làm trên con đã được thực hiện mỗi ngày một rõ nét.

L. con hãy tin tưởng điều này.

Con hãy trau luyện đời sống của chính mình trong đạo đức để mỗi một ngày con càng nhạy bén hơn, mỗi một ngày con càng rõ hơn và sâu hơn, trong ơn Thánh mà Chúa ban cho con L.

L thương mến của Mẹ,

Tất cả những gì mà con tường thuật đều là những tâm tình Mẹ muốn tâm sự với những con cái Mẹ trên thế gian.

Mẹ cũng đến qua hình thức này và hình thức khác.

Mẹ đã đến với rất nhiều con cái của Mẹ trên thế giới, qua mọi thời đại, qua mọi thế kỷ.

Mẹ cũng muốn cho con cái của Mẹ được nhận ra Chúa Giêsu đang sống ở giữa thế giới con người.

Mẹ luôn ở bên cạnh của Ngài để đến với các con, đến với các con khi các con chưa biết được những điều mà các con sẽ bị rơi vào trong những tâm trạng mà nếu các con không có niềm tin vào Thiên Chúa, các con nhất định sẽ rớt vào những vũng lầy và những sự sa ngã, kịch liệt của thế giới con người.

Vì lẽ đó, Mẹ luôn ở bên cạnh để bảo vệ và ban cho các con những điều mà chính các con phải nhận ra. Mẹ cũng muốn cho các con biết được sự tự do mà Chúa đã ban cho các con ngay từ lúc ban đầu, để các con được nghe và được quyền chọn lựa.

Các con cũng phải hành động và thực hành những điều mà các con biết được là tốt đẹp, những điều mình cần làm, điều phải làm, những điều mình cần từ bỏ, những điều mình cần từ chối và những điều không nên hợp tác với những điều không phải trong lẽ phải, không phải trong sự thật và không phải trong những điều do Thiên Chúa ban cho con người, qua những người mà chúng con có thể đối diện và gặp gỡ, và những việc họ làm sai trong chân lý của Thiên Chúa.

Các con thương mến của Mẹ,

Thời đại hôm nay, quả là Thiên Chúa đã đến rất gần với thời đại mà Ngài chọn lựa. Mẹ cũng vậy, đến với tất cả những người Mẹ đã chọn lựa, để đến với thế giới này, nước này, nước kia, quốc gia này, quốc gia khác. Có rất nhiều điều Mẹ đã mạc khải qua cho những người con của Mẹ để nói lên những lời Mẹ muốn nhắc nhở họ.

Trái lại, thế giới hôm nay những người giả mạo rất nhiều ở trên thế giới này, những tiên tri giả tràn lan khắp nơi. Họ lợi dụng vào những điều họ hiểu biết được những lời của Chúa, qua Phúc Âm, họ sẽ làm cho chúng con bắt đầu đi vào trong những chương trình mà họ sắp đặt, họ không phải là những người từ nơi Mẹ nói qua họ, cũng không phải từ nơi Chúa mạc khải qua họ. Cho nên, tất cả mỗi một việc các con được đón nhận, lắng nghe của một thời đại còn lại hôm nay, các con phải đi sâu vào và phải cầu nguyện thật nhiều mới nhận ra những lời từ nơi Thiên Chúa gởi đến cho con người, từ nơi những lời mà Mẹ gởi đến cho thế giới trần gian.

Các con thương mến của Mẹ,

Thế giới còn lại hôm nay, Chúa cũng nỗ lực để đem tất cả những gì mà Chúa có thể làm được, để ban cho con người của một thế giới còn lại, mục đích để đưa con người trở về và cho linh hồn của các con cảm nghiệm và biết được giá Máu mà Chúa phải trả.

Ngài đã ban cho các con những điều mà các con không thể ngờ được, là sự vô thường và lạ thường mà Ngài đang làm.

Chính vì lý lẽ đó, là những điều mà một thế giới loài quỷ dữ nó cũng tranh giành lấy từng linh hồn một trong tay của Chúa, nó sẽ có những điều làm cho các con bị lầm lạc trong những điều nó đã giả mạo, qua những tiên tri, giả mạo qua những mạc khải và giả mạo những điều mà các con đã gặp ở thế giới ngày nay. Những điều đó dẫn các con đi ra Giáo Hội, dẫn xa các con trở thành thù nghịch và làm cho các con không còn biết nhận ra đâu là lẽ phải, đâu là sự thật.

Các con phải cần cầu nguyện, để đón nhận những lời từ nơi Thiên Chúa, từ nơi Mẹ.

Các con hãy nhớ một điều, Thiên Chúa luôn luôn yêu thương, Thiên Chúa luôn luôn đưa đến cho các con sự bằng an. Thiên Chúa luôn đem lại cho các con tình thương để các con nhìn thấy đó là sự khuyên nhắc của Ngài, là đưa các con trở về và nhận ra tình yêu của Thiên Chúa.

Thiên Chúa không đem đến cho các con sự bất hòa.

Thiên Chúa không ban cho các con sự tranh đấu.

Thiên Chúa không gởi cho các con thù nghịch đối với nhau.

Những điều bất an từ trong tâm hồn là không đến từ sự thật, không đến từ nơi Thiên Chúa gởi đến cho con người.

Vậy các con phải sáng suốt và khôn ngoan.

Mỗi khi các con đón nhận và lắng nghe, hãy cầu nguyện để các con sẽ được sự cảm nhận từ nơi Thiên Chúa ban cho các con, sự hiểu biết để nhận ra cái sai, cái đúng, cái mình cần thực thi và cần phải từ chối.

Các con thương mến của Mẹ,

Qua từng thời đại, cũng có những trường hợp đã xảy ra, có những tiên tri họ cũng được mạc khải ngay từ lúc ban đầu. Họ làm việc cho Thiên Chúa, họ cũng làm những việc do Thiên Chúa nói, họ cũng đang làm việc với những điều mà Mẹ muốn nhắn gởi cho thế giới con người, nhưng đoạn đường của họ đi, có những giai đoạn họ đối diện và gặp gỡ tất cả những anh chị em, gặp gỡ những người trong thế giới con người, những việc mà họ đang ở trong bản ngã, cá tánh.

Họ đi vào những gì ở thế giới con người cần thiết trong đời sống thân xác.

Họ quên đi những dấu chỉ chân lý mà họ được nhận từ Thiên Chúa.

Họ đi vào những thực tại.

Họ nghiêng về những lợi ích mà con người ưa thích và mong muốn.

Vì lẽ đó họ bị sai lạc, không nhận ra những sự thật từ nơi Thiên Chúa muốn.

Họ bị sự dẫn dắt của những sự thật do con người tạo ra, với những điều kiện, quyền lợi mà họ ưa thích, với những sự tâng bốc, với những tiếng tăm, với những ích lợi, những điều mà họ đang làm trong những dấu chỉ không cho phép.

Đó là những sự việc con người hãy nhìn ra từ nơi Thiên Chúa ban, nếu đến từ Thiên Chúa thì tự động Ngài sẽ gởi và ban cho những người đó được những điều mà họ cần phải có, để có những nhu cầu để làm việc.

Vì lòng tham lam của con người.

Vì lòng lợi tức riêng tư của con người.

Vì làm vui lòng những người họ được tâng bốc, vui lòng với những người mà họ đối diện mỗi ngày, với những công việc mỗi ngày họ cần phải đi theo, cho nên họ không nhận được sự vụ tiếp tục mà Chúa giao cho họ.

Họ tiếp tục đi vào những gì họ đang có trong hiện tại.

Họ không còn lắng nghe được Thánh Thần hướng dẫn.

Họ không còn nghe được những điều do Thiên Chúa chọn họ ngay từ lúc đầu.

Vì lẽ đó, mỗi một thời đại và mỗi một thời gian, con người phải cần cẩn thận, để ý và cần kiểm lại những sự việc mà thế giới hôm nay đang bị vấp phạm. Điều này rất nhiều trong xã hội và trong thế giới, đi sai lệch và hướng dẫn anh em, thay vì đến với Thiên Chúa thì họ bị lệch lạc, họ hướng dẫn anh em và đem một số người đi ra ngoài Giới Luật của Ngài, đi ra ngoài những điều do Thiên Chúa muốn cho những người con cái của Ngài được tụ họp lại, được hiệp nhất và trở về.

Đó là một sự sai rất to lớn.

Những cá nhân đó phải đối diện với Thiên Chúa, bằng cách phải trả lẽ với Ngài.

Vì những điều tham lam của con người, vì những sự lợi ích chung do con người ưa thích và mong muốn, để những ngày tháng mà họ phải sống trong khiêm nhường thì họ lại sống trong những tiếng tăm, kiêu ngạo và sự kiêu hãnh, tự tin của chính bản ngã và cá tánh, hoàn toàn không đón nhận những lời từ Thiên Chúa, mà lại đón nhận những lời từ thân xác và ý nghĩ của con người, đi sai hoàn toàn những việc mà Thiên Chúa muốn và chính Mẹ đem lại cho thế giới con người trần gian, với những lời nhắn gởi của Mẹ.

Các con thương mến của Mẹ,

Các con hãy dùng lý trí.

Hãy luôn luôn phải suy nghĩ, trong cầu nguyện.

Những gì mà các con đón nhận và cảm nghiệm được, là các con nghe và có hình kèm theo, là những sự chứng thực Chúa đang kèm cho thế giới hôm nay, để không bị lẫn lộn và không để cho người ta có thể đi theo những đời sống mà họ dễ đi ra từ nơi bản ngã và cá tánh, trong tham lam, trong nổi tiếng và trong ưa chuộng những gì của thế giới xác thịt con người. Vì lẽ đó, các con dễ bị rơi vào những tâm trạng này.

Cho nên những mặc khải sau này, với những điều mà Chúa hiện diện và ban cho các con là những điều Chúa luôn luôn kèm theo những tấm hình của Ngài, những điều mà Ngài ban cho là những điều mà các con được thấy những sự thật tự Trời cao, qua những việc mà các con được nhìn và chụp lại.

Đó là những sự dẫn chứng có thật, kèm theo những lời mà các con được viết, các con được cảm nhận, thì đó là những sự thật mà các con có thể nhìn được với một thời gian gần đây mà Mẹ để cho các con được nhận ra đâu là phải, và đâu là thật. Có những điều tinh vi mà xã hội hôm nay đã bắt đầu đi vào trong những lịch trình, xuyên tạc và biến đổi những lời lẽ do chính con người mà Thiên Chúa ban cho họ, để gởi đến cho thế giới.

Các con hãy nhìn vào những sự đơn hèn nhỏ bé, những việc mà họ sống trong khiêm nhường, họ sống trong giáo lý. Đời sống của họ thực hành theo những sự việc mà họ sống mỗi ngày trong đời sống theo Thánh ý Chúa chọn lựa, thì các con nhận và nhìn ra những điều mà các con đang nghe là từ lẽ phải, là từ sự thật và những lời kêu mời đúng theo lý lẽ và lịch trình, cũng như những điều từ trong Phúc Âm và Giáo Lý, cho các con phân biệt và rõ ràng hơn tất cả những điều mà các con được đón nhận, bây giờ cũng như nay mai, ngay cả những người mà các con gặp.

Hãy nhớ, Thiên Chúa muốn đem lại sự hòa bình cho nhân loại, Thiên Chúa muốn tất cả mọi người hãy hiệp nhất với nhau để đem lại bình an cho thế giới, đem lại đời sống đức tin và thực hành tình yêu cho nhau trên mỗi một con người. Tất cả những điều lành thánh mà Thiên Chúa gởi và mang đến cho con người là sự hướng dẫn để cho họ quy về với Giáo Hội, họ quy về với một Giáo Hội hiệp nhất mà Chúa đã thành lập ngay từ lúc ban đầu.

Tất cả mọi việc các con được nhìn và thấy rõ là những sự thực hành, qua Giáo Hội của ngày hôm nay, là Người mà Chúa chọn cho một thế giới còn lại để quy tụ tất cả các anh em, quy tụ những giáo phái. Những việc đơn sơ, những sự thực hành mà các con thấy được thể hiện qua Đức Bác Ái một cách rõ ràng, là sự mời gọi đem con người trở về với những ngày tháng đầu tiên, mà Chúa Giesu đến để gặp gỡ thế giới trần gian.

Những điều mà Ngài mở rộng cho con mắt đức tin của các con được nhận và nhìn ra tình yêu, ân sũng và Lòng Thương Xót của Chúa đã đến với một thế giới còn lại, để đưa tất cả những người con cái của Ngài trở về trong đời sống công chính, trở về trong ơn Thánh, trở về trong ơn tha thứ và ơn cứu rỗi của Ngài đến với thế giới con người.

Giờ sau hết, Ngài đã mạc khải qua Bí Tích Thánh Thể.

Ngài cho các con nhìn thấy những gì ở Bí Tích Thánh Thể, của thế giới hôm nay.

Sự hiện diện của Ngài để các con được chứng thực rằng, Ngài đang hiện diện, đang đến với các con, đang bênh vực các con và đang đưa các con về từ nơi lẽ phải, công chính, để các con đến với Lòng Thương Xót, để được thanh tẩy, được gội rửa qua Máu và Nước của Ngài, để các con xứng đáng đón nhận món quà ân sũng cuối cùng mà mỗi một con người phải đối diện với Thiên Chúa, qua công bằng, lẽ phải và sự thật.

Đó là sự mời gọi mà Mẹ nhắn gởi cho thế giới con người của các con hôm nay.

Các con phải nhận ra từ nơi những lời của Thiên Chúa nhắn gởi, những lời từ Mẹ nhắn gởi, là những người tiên tri thật, là những người tiên tri mà Chúa đã chọn để gởi đến thế gian con người, và những người mạc khải từ nơi chính Mình và Máu của Ngài đến với thế giới con người trần gian.

Các con hãy nhìn sâu vào những điều mà các con được nghe, không hận thù, không oán ghét, không tranh chấp, không hạch hỏi, không hơn thua, chỉ đem đến tình yêu, chỉ đem đến mời gọi, chỉ đem đến khuyến khích và chỉ đem đến Lòng Thương Xót mà Thiên Chúa đã mời gọi, cho một thế giới còn lại hôm nay, qua Bí Tích Thánh Thể. Đó là những điều mà Mẹ giúp và bổ túc một cách rõ ràng cho các con được nhận, được nghe và được hiểu.

Mẹ không nêu tên từng cá nhân.

Mẹ không nêu tên những người đã từng được ơn Thánh của Thiên Chúa, nhưng họ đã bị lệch lạc.

Mẹ không muốn nêu tên lên.

Mẹ cũng mong đợi một ngày nào đó chính những người đó, đã bị lệch lạc trong sự ham muốn của trần gian cũng phải biết đứng dậy và trở về với Thiên Chúa, với những điều không lợi ích gì cho đời sống thiêng liêng mà họ đang rớt vào trong những hoàn cảnh mà họ đang gặp trong thời điểm này. Đó là những điều sai lạc mà họ đã bị mù mờ trong những lý do mà họ chỉ đón nhận với những sự ưa chuộng của trần gian, họ quên đi sứ vụ thiêng liêng, họ quên đi là phải khiêm nhường, họ quên đi là dấu chỉ mà Thiên Chúa đã ban và chọn họ.

Cho nên sự khôn ngoan của con người là hãy nhận và đón nghe.

Tất cả những gì còn lại với một thế giới con người hôm nay là một điều nhắn gởi cho sự tu đức cho đời sống thiêng liêng của con người, được hợp tác, được hiệp nhất và được trở về với một Giáo Hội duy nhất mà Thiên Chúa đang qua Giáo Hội của Ngài nối kết toàn nhân loại.

Tất cả những anh em và những giáo phái, hiệp nhất với tình yêu của Ngài để đón lấy một thế giới mà các con phải đi qua sự kết thúc của những ngày còn lại, để điều mà các con vượt qua khỏi, với tình yêu thương, với sự tin nhận với những điều phó thác, cậy trông vào Thiên Chúa thì các con mới có thể qua được những ngày tháng mà các con đối diện, với những ngày còn lại, để một thế giới mới mới thật sự trở về trong tình yêu thương, trong tình tha thứ và trong tình nhẫn nại.

Tất cả những điều Chúa cho là yêu thương, là tha thứ, là bình an cho tất cả mọi người.

Đó là những điều mà Mẹ muốn nhắn gởi cho tất cả các con, được đón nhận và lắng nghe.

Những gì mà L. được tường thuật là tâm tình của Mẹ, qua L., cho thế giới con người, là hậu bối của những ngày hôm nay được nhận sự mạc khải mới – qua Bí Tích Thánh Thể – là Thiên Chúa đang làm việc, Mẹ đang làm và gần với tất cả các con.

Đó là những điều mà Mẹ hy vọng các con nhận ra sự nhắn gởi này.

Tuy không trực tiếp nhưng là một điều gián tiếp, để Mẹ nhắn gởi những người con cái của Mẹ đang ở trong tình trạng có những sự suy nghĩ thiếu khôn ngoan, thiếu sáng suốt để nhận định những sự việc đang trong hiện tại, để trở về và tập trung với những công việc mà mà Thiên Chúa giao, Thiên Chúa chọn, để các con đem những khả năng đó đến với tất cả những người anh chị em đang cần.

Các con biết vị trí của mình đang làm việc cho Thiên Chúa, những điều mà các con được nghe, được cảm nhận để chứng minh là các con là những người xác tín với những điều mà các con đang làm.

Hãy làm những gì mà Thiên Chúa muốn.

Hãy thực hành những gì mà Ngài ban cho các con.

Đó là những sự việc mà Mẹ nhắc nhở cho những người con cái được phục vụ, cho những người con cái được lắng nghe và đón nhận sự mạc khải này.

Bình an của Mẹ đến với tất cả các con.

Thương các con thật nhiều.

Chào các con.

Mẹ

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net[:]

error: Content is protected !!