Thông Điệp
Ngày 14 tháng 10 năm 2011
Trái Tim Thánh Thể
và Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu
3 giờ 10 chiều, tại Nhà Chầu Thánh Thể Emmaus
Lucia: Thưa Cha, con xin tường thuật tối qua xảy ra sự việc lạ thường không ngoài Thánh ý của Cha muốn con chứng kiến và thấy rõ bằng đôi mắt thường, và quay lại những phép lạ Cha làm để làm chứng cớ sự hiện hữu của Cha nơi đây.
Quyền năng phép lạ của Cha bất biến không ai có thể từ chối và biện hộ những điều có thật xảy ra nơi này. Điều rất lạ thường và kỳ diệu Chúa đã chọn nơi đây, nhà tạm này, khu vực này, giáo xứ này là nơi lãnh nhận đầy quyền năng phép lạ của Ngài. Thật vô cùng ân phúc cho những bậc lãnh đạo cũng như giáo dân nơi đây, và là nhà tạm Chúa trú ẩn mỗi ngày với chúng ta.
Tôi không biết phải diễn tả ra sao hay nói như thế nào để đúng với nghĩa mà tôi thấy được ở nơi này, đồng thời cũng cảm tạ Chúa và chúc tụng quyền năng Đấng Tối Cao là Đức Giêsu Kitô đã làm và đang làm trên thế gian này, để thể hiện tình yêu và sự hiện hữu của Ngài có thật để cho chúng ta vững niềm tin và cậy trông vào ơn tha thứ, cứu chuộc để tất cả mọi người nhận biết, tin và chạy đến cùng người.
Đặc ân cao cả này là phần hồng phúc Ngài dành riêng cho thế kỷ cuối này. Hãy trở về từ trong sai lầm mù quáng, bước ra khỏi đam mê xấu xa tội lỗi, bỏ những tánh hư nết xấu, mê muội đen tối của con người, rời khỏi bóng tối sa đọa trần gian.
Ngài đang chờ đợi chúng ta mỗi giây phút trong cuộc sống. Hãy ăn năn sám hối trở về với Ngài qua Trái Tim Tình Yêu rướm máu đang bừng cháy ngọn lửa tình yêu để cứu rỗi mỗi người và cả nhân loại. Hãy nắm lấy cơ hội, bám chặt vào ân sủng đặc biệt này mà trở về cùng Thiên Chúa những ngày còn lại cuối thế kỷ.
Cơ hội Chúa cho rất nhiều, nhưng thời gian không cho phép bao lâu nữa. Không ai chứng minh và biết rõ, chỉ thấy mọi điều mọi việc, mắt thấy tai nghe và tay chạm.
Sự lạ lùng và phép lạ chưa từng xảy ra vào thế kỷ nào, sách vở* cũng không nghe nói và nhắc tới, chỉ có hiện tại sự nhắc nhở qua phép lạ là những lời lẽ được mạc khải cũng như chứng kiến và quay lại những gì đang diễn tiến và xảy ra mỗi ngày.
Tôi được Ngài cho và thấy những gì mỗi ngày biến chuyển trong Bí Tích Thánh Thể. Những gì mà Ngài muốn mạc khải cho tôi, tôi đều ghi nhận, cũng như có những hình ảnh làm chứng mọi điều mà Ngài muốn cho ai và cả toàn nhân loại được thấy rõ và biết sự hiện hữu và sống động thật sự của Ngài qua Bí Tích Thánh Thể mỗi ngày trong hình bánh.
Hôm nay nữa là 46 ngày, Mình Thánh Chúa cử động. Và những luồng ánh sáng từ trong Mình Thánh Chúa chiếu ra và có những đoạn lên xuống và qua lại rõ ràng không thể chối từ và biện hộ được điều gì. Vì ánh sáng của Ngài là màu trắng và màu trắng đó tôi chưa từng thấy bao giờ trên thế gian này có những màu trắng như vậy.
Còn trái tim Chúa xuất hiện qua Bí Tích Thánh Thể được 18 ngày. Trái tim đập mạnh đang thở thoi thóp, những giọt máu bao phủ trái tim và ngọn lửa tình yêu đang nóng cháy mời gọi. Sự yêu thương và chờ đợi của Ngài đối với nhân loại đang sống động diễn tiến mỗi ngày qua Bí Tích Thánh Thể. Sự kêu gọi và mong muốn của Ngài đuợc gặp gỡ chúng ta nói riêng, cả toàn nhân loại nói chung qua Bí Tích Thánh Thể với lòng thương xót và trái tim đang hiện diện nơi đây.
Sự đụng chạm và ban thêm sức qua các ơn lành qua Thánh Lễ Misa rất cần thiết và hữu ích cho phần rỗi linh hồn đối với những người có đức tin và lòng tin vào sự sống vĩnh cửu, cứu rỗi linh hồn đời này cũng như đời sau. Có đức tin và lòng trông cậy vào tình thương của Ngài mọi sự sẽ được hoán cải và thánh hoá. Nếu chúng ta tin tưởng và phó thác nơi Ngài một cách tuyệt đối, không nao núng. Đức tin con sẽ chữa con! Tin sẽ được, gõ sẽ mở và tìm sẽ thấy. Công chính và sự thật sẽ đến với những ai tìm kiếm và tin nhận nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, qua sự cứu rỗi của Ngài.
Con người dù sống trong tội lỗi bao nhiêu đi nữa, từ chối xa lánh Ngài trong bao lâu, chìm đắm trong đam mê, lạc thú của thế trần, dửng dưng thờ ở lãnh đạm, ngoảnh mặt quay lưng không chút thương cảm đến người Cha nhân lành đã hy sinh, chịu đau khổ, và chết trên cây thập tự để cứu sống con mình; cô đơn đau đớn trong tinh thần tủi hổ bị loại người bỏ rơi. Nhưng không vì lẽ đó mà Ngài bỏ rơi loài người, vẫn một mặt yêu thương, yêu luôn sự lạnh lùng, chai đá, phản bội** của con người. Yêu và yêu tất cả!
Có ai dám can đảm và dũng cảm như tình yêu Ngài không? Tình yêu không đòi hỏi sự đền đáp. Tình yêu không tư lợi tính toán như loài người. Tình Ngài cứ trao ban. Tình Ngài hoán cải con người. Tình Ngài chào đón những ai đi trong đau khổ lầm than, những đứa con thất vọng lầm lạc trở về. Tình Ngài bao phủ trên tất cả tội lỗi do con người gây ra. Tình Ngài mãi mãi thiên thu vạn đại.
Chúa Giêsu:
Hỡi loài người ơi có thấu hay chăng
Còn chi đâu nữa sao không mau quay về
Về bên Cha Chí Thánh
Ăn năn chạy đến lòng thương xót bao la nhân từ
Quỳ bên Thánh Thể ban ân
Xin ơn tha thứ tội con ngập tràn
Còn chi vương vấn lụy đời
Nhìn lên Mình Thánh Cha mãi hoài đợi con
Tình yêu Cha mãi không rời
Con tim rướm máu thoi thóp hiện hữu trần gian
Tình yêu Cha đến tẩy xóa tội đời
Cứu con cảnh khổ lầm than kiếp người
Mau về bên bến tình thương
Cứu rỗi nhân thế tội người gây nên
Thời gian không kịp nữa rồi
Ân huệ sau cuối trước ngày ly tan
Con người mau đến phụng thờ
Trái tim chí thánh của Thầy Giêsu
Ngài đang hiện hữu thế gian
Phúc ai tìm đến trong Mình Thánh Ta
Ban ơn phúc huệ tràn trề
Ngày sau phần phúc thiên đàng chờ con
Thiên đàng ló dạng gần xa
Thầy đang mong đợi, Chúa Cha đang chờ
Dù tội có đỏ như hoe
Tình Cha chan chứa bao la lấp đầy
Con ơi mau trở về đi!
Đưa tay Cha nắm dắt con về trời
Còn chi vương vấn tội đời
Thời gian không đợi mãi hoài đâu con
Công lý sự thật rõ ràng
Quang minh chính đại ngày Ta ngự giá trần gian
Người lành được hưởng phúc vinh
Kẻ dữ vào chốn lửa hình khó ra
Thời gian đã chọn sẵn rồi
Ngày Ta ngự đến thanh lọc trần gian
Đây là những lời Ta muốn nhắc nhở với loài người các con. Trái Tim Tình Yêu đang sống chờ đợi và mong mỏi các con trở về hồi đáp lời mời gọi của Tình Yêu Ta. Ơn thiêng tha thứ luôn sẵn chờ các con.
Mong sao sớm quy tụ trở về,
Từ Nam chí Bắc một lòng cầu xin
Xin ơn cứu rỗi cho mình
Cho người dương thế cùng lòng về bên Cha.
Viết xong 10 giờ 15 chiều, ngày 25, tháng 10, năm 2011
* Điều này không có nghĩa là các phép lạ của Thánh Thể chưa được viết về, nhưng những phép lạ này chưa được viết ra.
** Ở đây Chúa Giêsu không nói rằng Ngài yêu thương những điều này nơi bản thân họ, nhưng Ngài yêu chúng ta bất chấp những điều này.
Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.
Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.
Mời vào những trang nhà:
Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể
– nrtte.net
Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể
– nrttej.org
Rước Mình Thánh Chúa Ra Thế Giới
– EucharisticJesus.net
Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể
– EucharisticJesus.faith
Xin chia sẻ thông điệp và tranh nhà này với những người bạn quen biết.