Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Trong Thời Điểm Cuối

bible-keyNgày 4, thang 3, năm 2013 – 5:25 sáng

Chúa Giêsu:  Lucia thương mến của Cha,

Hôm nay đúng là một ngày Cha muốn con đến điểm hẹn để con tường thuật những điều Cha muốn con nói, cũng như cảm nghiệm được trong Mùa Chay Thánh năm nay. Cũng là điều mà Cha muốn gởi đến cho thế giới con người hôm nay những việc mà chúng con đón nhận vừa rồi và những ngày sắp tới.

Đây là những điều mới mẻ nhất, cũng là những tin tức mới nhất và gần nhất để cho mọi người, ai có trái tim, có sự cảm nhận đón được những lời mà Cha gởi đến cho họ.

Cũng như có tai để nghe, có trái tim để đón nhận; và có mắt để nhìn thấy những sự việc hiện tại và một thế giới đang quây quần với những sự chìm ngập trong ưu tư, trong hoang mang với cảnh sống của đức tin, niềm tin.

Ngay cả Đấng Bậc đang lo lắng phương hướng của lòng đạo đức và của những sự mà con mắt người đời có thể nhìn thấy được. Nửa thật, nửa giả, nửa tin và nửa ngờ, trong sự hoang mang mà tất cả mọi người đều im lìm chờ đợi những dấu chỉ mới và những điều mới khác lạ, nhất là trong những tháng như hôm nay.

Tất cả mọi việc các con đang chờ đợi một vị Giáo Hoàng mới.

Trong định luật và có những việc mà mỗi một con người phải sống thật sự trong một đời sống đức tin thì các con mới nhận ra những điều lẽ phải, những điều chân lý mà những giới cầm quyền và những giới có chức vụ trong tay. Từ Giáo Hội cho đến xã hội, để các con mới nhìn ra những điểm lạ thường hoặc những điểm mà các con phải cần chuẩn bị cho một đời sống Đức Tin vững vàng của mình trước mặt Thiên Chúa với những điều mà chúng con đang sống trong một thời đại đã qua, và những ngày sắp tới.

Cũng là những điều biến chuyển cả thế giới, chứ không riêng cá nhân, để nhìn chung những đời sống và những hoàn cảnh cũng như những điều mà họ gây ra.

Sự gian ác vẫn tiếp tục và kéo dần lên trên những người khác, kế tiếp những điều chính họ đón nhận và họ lựa chọn để con đường đó là con đường chính con người sống trong những bản ngã, trong những quyền hành và trong những tự do và trong những chọn lựa cho cá nhân đi đầu với những tài năng.

Không đi vào một đời sống đạo đức, cũng không sống đúng huấn lịnh và điều răn để mọi cái sẽ bị đảo lộn và trái ngược. Cho nên tất cả mọi điều nếu sống không đúng vào đời sống chân lý và công chính thì mọi việc sẽ nhìn ra một cách rõ ràng.

Tất cả mọi việc trong thời điểm còn lại cũng là những ngày mà Cha đã nói trước, cho các con được biết, trong những ngày qua. Đây là một thời điểm cuối, cũng là một điểm hẹn.

Sự tranh giành rõ rệt quyền lợi giữa sự sống và sự chết, quyền lợi của con người bá chủ, quyền lợi của những điều mà chính họ không còn luân thường đạo lý, không còn đạo đức, không còn là căn bản con người cần có. Họ chỉ biết quyền hành, danh lợi, tiền của, đam mê, danh vọng và những gì mà chính họ đạt được từ những ác tâm và từ những sự cầm quyền do một thế giới loài người trong sự tiêu huỷ của chính con người làm nên, để họ quyết định đi sai luân thường đạo lý, đi sai đạo đức căn bản của lương tâm con người.

Những sự việc mà con người tự chọn không mục đích chính, không lề luật, thì sẽ đi vào những cõi hư vô mà chính con người tự chọn lấy.

Họ không biết được những điều họ đang làm chỉ là thế gian, họ không sợ đời sống thiêng liêng. Họ không cần đời sống linh hồn.

Họ không cần tâm trí bằng an hay không. Họ chỉ biết danh lợi, tiền tại và quyền lực để tranh giành với một thế giới nghiệt ngã.

Những người vô tội cũng bị vạ lây với thế kỷ còn lại.

Có rất nhiều người ở thế giới còn lại họ quả thật ngây ngô và cứ làm theo những gì của sự điều khiển của con người và xã hội. Họ không biết tìm ra và họ cũng không nhận ra để thấy những điều kiện mà họ cần biết và cần có cho chính bản thân mình.

Đời sống thiêng liêng họ phủ nhận.

Họ không đi sâu vào Thượng Đế.

Họ không nhận Thượng Đế là Cha.

Họ không nhận ra những điều của Thượng Đế làm cho họ.

Họ không nhìn ra Tình Thương, họ không nhìn ra Tình Yêu mà Thiên Chúa đã vì họ mà Ngài đã đi trước tất cả mọi điều và làm tất cả mọi điều cho thế gian con người.

Có một số quá đông nhân loại họ không theo một đạo lý nào. Họ chỉ cho những đạo lý mà chính con người suy diễn và chính con người tạo ra để họ cho đó là đạo lý của chính họ. Họ theo, họ thờ, họ kính và họ đi theo những việc mà con người đòi hỏi.

Sự cần thiết nhất để chia sẻ, để vượt qua, để đi đến mục đích, chỉ có những dấu chỉ mà Cha đã để lại, qua cây Thánh Giá.

Chính Cha đã đến thế giới con người bằng Giá Máu, bằng Tình Yêu thật sự để đóng dấu cho loài người có thể nhận được nhìn thấy, qua dấu ấn, đó là vững chắc, là con đường sự thật dẫn đến nơi mà các con sẽ đón nhận qua sự hạnh phúc, sự bằng an, sự thanh nhàn của nước Trời mà các con có thể sống thật sự trong huấn lịnh và giáo huấn của chính Ngài.

Con người cần phải nhìn và tìm cho ra lý lẽ để quyết định với những ngày còn lại của thế kỷ để tìm ra đâu là sự thật, đâu là con đường mình đang đi, là sự dối trá, là sự lường gạt của những người nắm quyền, của những người có chức vụ để rồi đi ngược lại những Giáo Huấn và suy diễn những điều từ Phúc Âm để lại cho loài người.

Thế gian chỉ có một điều duy nhất mà Thiên Chúa để lại cho con người là Tình Thương, là Tình Yêu.

Chính Ngài đã mang đi hết tất cả tội lỗi con người, qua cây Thập Tự Giá. Chính Thân Xác của Ngài đã chịu tất cả mọi sự để biết trước được những lỗi lầm. Từ những lỗi lầm nhỏ cho đến sự xúc phạm lớn. Ngài đã đi trước và Ngài đã chịu đựng mọi việc cho thế giới loài người.

Nhưng con người vẫn mải mê, vẫn đắm chìm trong bóng tối tội lỗi, trong những sự sâu thẳm của sự ham muốn và còn tranh dành trong những quyền lợi, tiền bạc, danh vọng và những thói hư tật xấu, những ngạo nghễ, ngông cuồng, tự đại, khiêu khích với Quyền Năng của Thiên Chúa.

Con người quả là đến mức họ không nhận ra và cũng không nhìn thấy được sự thật. Vì mỗi khi con người thật sự đón nhận những sự trừng phạt vì lòng khiêu khích đã làm cho Đức Chúa Cha thịnh nộ thì con người sẽ không còn sống sót được bất cứ một ai trong trần gian.

Vì lẽ đó mọi việc Chúa Giesu đã làm hết tất cả mọi điều. Chúa Giesu đã biết trước mọi điều. Ngài đã năn nỉ, Ngài đã cầu xin qua những sự việc mà chính Ngài đã vì con người để chết và chịu cực hình cho tội lỗi loài người trần gian. Vì sự đau khổ đó mà Ngài luôn luôn có được món quà có sẵn ở trong bàn tay.

Khi con người xúc phạm và khiêu khích với Đấng Quyền Năng thì được Chúa Cha Ngài nhìn lại cuộc đời của Đức Chúa Giesu khi xuống thế, những roi đòn, những cực hình mà Đức Chúa Giesu đã chịu nên Ngài vẫn còn nương tay để cho những công nghiệp mà Đức Chúa Giesu đã làm được hoàn mỹ và để lại những điều cho một thế giới mà chính Ngài đã đích thân vì họ chịu những lỗi lầm, chịu đau khổ để những Giọt Máu của chính Ngài thật sự có giá trị cho cả thế giới loài người trần gian.

Nhưng, đến giây phút này, cũng là những ngày còn lại loài người chưa mở hết được tất cả cõi lòng và con mắt để nhìn ra những sự việc hiện tại vây quanh là một sự hãi hùng, kinh sợ, Là đứng trước một thử thách rùng rợn và ghê gớm của loài quỷ dữ chung quanh, với những hoành hành do con người bọc xác nhưng trong thâm tâm là những điều gian ác, tội lỗi do quỷ dữ gieo vào trong tâm trí con người. Tìm cách này, tìm cách khác, đủ mọi lý lẽ để đưa con người đi vào tội lỗi, đi vào cõi chết trong mọi tầng lớp ở trong xã hội, từng mỗi giai đoạn, khắp mọi nơi biến chuyển của một thế giới còn lại.

Quả là một điều ghê sợ mà con người không thấy được những sự xúc phạm và vi phạm của từng cá nhân.

Rồi con người sẽ đi về đâu nếu thật sự không đón nhận những lời từ Thiên Chúa, không đón nhận những lời mà Ngài khuyên nhắc, không trở về với Tình Yêu, không ăn năn sám hối, không chạy đến với Lòng Thương Xót thì con người làm sao có thể tìm ra những dấu chỉ thật sự và chính đáng để trở về với sự cứu rỗi mà Thiên Chúa đã đặt để cho loài người trên trần gian?

Con người quá nông cạn.

Sự nhắn gởi không biết bao nhiêu đời trong một thế giới còn lại.

Sự mạc khải và tiên tri cũng đã có, nhưng con người vẫn còn mải mê, vẫn còn tranh luận, vẫn còn tranh dành với quyền cá nhân, với những sự tự do bản ngã.

Cũng chưa được bao nhiêu người được nhìn ra để trở về.

Nhưng tất cả mọi điều Chúa cũng đã báo và nói trước để một ngày nào đó khi những chuyện bất ngờ xảy ra.

Mọi sự Chúa cũng đã làm cho con người với chữ Tình Yêu mà Ngài đã hứa, nhưng sự tự do con người chọn lựa quyết định là mỗi một cá nhân. Theo hay không theo, quyết định hay không quyết định, trở về hay không trở về là điều tự do của một con người có quyền chọn lựa trước mặt Thiên Chúa.

Sự nhắn gởi Ngài cũng đã có và Ngài cũng đưa đến những sự tiện lợi nhất. Ngài cũng đã gởi đến Lòng Thương Xót mà Ngài đến gần với con người trần gian và qua sự gội rửa của Lòng Thương Xót và tiếp cận với con người quá dễ dàng và gần gũi.

Nếu con người không nhận ra, tìm về những ân phúc và dấu chỉ cuối cùng thì thế giới sẽ tự họ tìm đến nơi mà từ họ chọn lựa cho cuộc đời trần gian mà họ đang sống. Những gì trong hiện tại thì chỉ thuộc trần gian. Trần gian sẽ không kéo dài, sẽ không có những điểm ưu tiên hoặc bất cứ quyền lợi gì cho tâm trí, cho linh hồn. Nó chỉ lần lượt rũ cho con người đi xa hơn để chìm đắm trong tội lỗi, chìm đắm trong đam mê, trong nghiệt ngã của thế thái trần gian để chìm sâu trong bóng tối với những nghiện ngập, với những đam mê, và những lạc thú do con người thế gian ham muốn.

Họ không nhìn xa và sâu hơn trong tâm trí, trong linh hồn. Một ngày nào đó tất cả mọi người cũng phải giã từ thế trần đến một nơi hứa hẹn mà chính họ phải quyết định ngay từ lúc này.

Họ đã quên đi những gì của một đời sống vĩnh cửu tương lai.

Họ quên đi sự thật, họ quên đi sự sống của con người chỉ đến thế gian với một thời gian tạm bợ.

Sự vĩnh cữu và hằng hữu trong sự sống chỉ có một thế giới hạnh phúc của Thiên Đàng, và chính linh hồn mới đón được.

Còn trần gian tất cả đến với con người đều chỉ là những giây phút dừng chân tạm bợ, để đời sống chính mình tự tìm kiếm, tự mình quyết định tìm kiếm một đời sống tương lai đời sau, để mọi việc mà con người có lý trí, có thân xác, có lương tâm, có tâm trí nhận định những việc đúng, những việc sai, những việc nên làm và những việc cần từ bỏ cũng có thể nhìn bằng con mắt từ những điểm mà con người nhận thấy từ gian ác hay từ những sự lành mạnh, những điều lành và những điều tốt mà con người cần phải có và học cho cuộc đời.

Con người vốn sanh ra “Nhân chi sơ, Tánh bổn thiện.”, nhưng cuộc sống lớn lên trộn lẫn với những điều trần gian ưa thích, với những bản ngã, những điều của chính thân xác và cái tôi của chính mình. Lớn lên trong trần gian, đi sâu vào những điều mà chính tội lỗi gian ác đã để lại không biết bao nhiêu thế kỷ qua. Sự tìm tòi với những điều mà con người thấy được là sự hại cho chính bản thân mình, là sự gian ác mà con người hàng ngày nhìn thấy, là những điều mà chính con người có thể từ bỏ để tìm đến một thế giới mà họ có thể quyết định. Nhưng, thường thường con người bị vây hãm trong những luật lệ của thế thái nhân tình, của tiền bạc, của vui chơi, của những lạc thú.

Còn rất nhiều, rất nhiều những điều trên trần gian mà họ cho đó là vĩnh cửu, là đầy đủ của cuộc sống hiện tại.

Họ không để ý đến một đời sống tương lai.

Một đời sống cần phải có chân lý, cần phải có bằng an, cần phải có sự thật, cần phải có hạnh phúc ngay ở giữa cuộc đời này từ tâm trí đến thể xác, huống chi cả một linh hồn mà họ sẽ đón nhận cho một tương lai đời sau khi họ ra khỏi thế giới con người.

Họ không đi sâu, không hiểu rõ, cho nên có nhữngchân lý, có những sự thật đã được trình bày và được dạy dỗ qua biết bao nhiêu người, qua biết bao nhiêu nhà học thức, trong sự đạo đức, trong sự tìm về chân lý, trong sự nghiên cứu Phúc Âm từ nơi Thiên Chúa để lại.

Có những giáo luật, giới răn rất rõ ràng và những điều răn mà chính Ngài đã thấy được nếu con người có thể giữ được trạng thái trung bình, thì con người cũng bớt đi phần nặng nề mà chính mình phải chịu khi làm những điều gian ác, hay đối diện với những điều thường ngày mà con người cho đó là không có gì ảnh hưởng đến đời sống hiện tại, tương lai hay đời sống thiêng liêng của chính họ.

Quả là một điều không dễ dàng nếu thật sự muốn đến với một thế giới mà mình mong muốn trong bằng an, hạnh phúc, vĩnh cửu thì cũng phải từ bỏ những gì của chính mình, từ bỏ những điều mà con người cho đó là thuận tiện, là điều dễ dàng và điều ưa thích. Đó là những điều đã lôi cuốn và đè nặng từ tâm trí đến linh hồn của những người không nhận ra trong một con mắt đức tin, không nhận ra trong đời sống thiêng liêng mà họ cần có để sống trong một cõi lòng bằng an với những sự việc đối diện và những việc đang làm.

Tất cả những gì mà Cha gởi đến hôm nay đều có những ý nghĩa sâu xa. Cha mong tất cả mọi người hãy nhìn ra và tìm trong những ngóc ngách hàng ngày trong đời sống.

Từ những việc nhỏ vô tình hay cố ý cũng có những điểm để các con tập tành trong một đời sống hiện tại, để những ngày khi các con đón nhận và thấy được sự thật lộ diện để các con phải tìm về những chỗ, những nơi mà chính các con được mời gọi đến với Chúa qua Lòng Thương Xót, mời gọi trong đức tin mà mình đã có sẵn hàng ngày đối diện với Thánh Lễ Misa và qua Bí Tích Thánh Thể để có sự gởi thác, để có sự phú dâng, để có sự hoàn toàn trông cậy với tình yêu và được sự che chở bảo vệ cũng như được sự can thiệp của Thiên Chúa trong tâm hồn, trong tâm trí mà chúng con tập tành cũng như đón nhận và nhận ra những điều phải, điều trái hàng ngày trong cuộc sống.

Đó là cuộc hành trình mà các con đang đi trong những ngày còn lại. Hãy cố gắng tập tành và tìm ra những lý do chính đáng thật sự để mình tìm về nơi chốn vĩnh cửu, hạnh phúc mà chính Cha đã hứa ban cho loài người.

Những ai thật sự sống trong công chính và tìm về với chân lý, từ bỏ xấu xa tội lỗi để xứng đáng đón nhận ơn tha thứ, đón nhận Lòng Thương Xót và ơn cứu rỗi của chính Ngài ban cho con người trên trần gian. Những ai xứng đáng đón nhận ân phúc đó là tùy nơi mỗi một con người quyết định ngay từ bây giờ, quyết định với lương tâm, lý trí của chính mình, tránh xa những điều gian ác, tránh xa tội lỗi, tránh xa những điều nghiệt ngã vây quanh hàng ngày trong một đời sống tham lam, đam mê, ham muốn và đua chen với những khiêu khích của tội lỗi đối với Thiên Chúa.

Dù vô tình hay cố ý xúc phạm mà các con không hề biết.

Đó là điều đáng sợ nhất khi con người vi phạm mà họ vẫn ơ thờ lãnh đạm, dửng dưng như không có điều gì liên can cho đời sống chính họ và lương tâm của họ.

Cho nên mọi việc phải nhìn cho ra và thấu cho rõ mọi điều của ngày còn lại mà các con sẽ đón nhận trong những ngày sắp tới dù đó là sự bất ngờ đã có xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra cho thế giới loài người.

Những gì muốn nói Cha đã nói.

Chúc các con đón nhận, lắng nghe và tìm ra lẽ phải để thi hành và thực hành cho đời sống hiện tại cũng như những ngày đón nhận trong tương lai.

Chào các con.

Thương các con thật nhiều!

Cha

*Những thân xác thuộc về thế gian, những thân xác không được ca ngợi (1 Cor 15:35-44) không thể đến đó, điều này cũng có thể ám chỉ “xác thịt” – mà đối lập là linh hồn (Gal 3:03, 5:16-17 , 6:8; 1 Peter 2:11; Rô-ma 7:22-24). Trong câu này của thông điệp, người ta cũng phải biết rằng mỗi linh hồn con người là vĩnh cửu, cho dù linh hồn này kết thúc trong thiên đường hay địa ngục.

error: Content is protected !!