Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Ngày 24, tháng 11, năm 2019

Ngày 24, tháng 11, năm 2019

 

Lucia: Lạy Chúa, 8 giờ 13 phút, ngày Chủ Nhật, tháng 11, ngày 24, năm 2019, tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, trước nhà tạm, trước Thập Tự Giá, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót và thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà. Cám ơn Chúa, ngày hôm nay Chúa cho chị em của chúng con được ở lại tại nơi đây; thánh đường cũng chuẩn bị sắp sửa đóng cửa, chẳng còn ai, chỉ còn người dọn dẹp và chúng con ở lại đây để dâng kính Sáu Lạy.  Ngày hôm nay Chúa Thánh Thần giúp cho chúng con được hiểu rõ về nghĩa của Sáu Lạy và cũng thúc đẩy rất là nhiều, cũng chỉ dạy cho chúng con cách riêng và chung cho thế giới, để cảm nghiệm được sau những năm tháng mà chúng con đi theo Chúa, được làm chứng nhân cho Chúa và được đem đến cho thế giới món quà Sáu Ly mà Mẹ Maria ban tặng, thực hành hàng ngày trong đời sống của chúng con và đem món quà này đến bất cứ những nơi nào chúng con đặt chân đến.

 

 

Những việc của chúng con làm ngày hôm nay, không phải tự chúng con có thể làm được và có thể hiểu được, nhưng Thần Khí của Chúa đã soi sáng, đã thúc đẩy để chúng con trở thành những người nhân chứng cho món quà được chỉ dạy mỗi ngày, qua lời của Chúa Thánh Thần, với sự hợp tác của chúng con để món quà này được đến với thế giới. Con xin cảm tạ ơn tất cả những gì Chúa ban. Đặc biệt, ngày hôm nay Chúa cũng dành cho chúng con được mừng ngày Lễ Chúa Giêsu Kitô là Vua của vũ trụ. Mỗi một năm Chúa đều đến viếng thăm chúng con và Chúa đều cho chúng con những lời chỉ dạy, những Lời mà Chúa cho chúng con cũng là lời tâm sự của Chúa, cũng là những lời cảm nhận mà Chúa đã để cho chúng con được biết nơi tâm trạng của một vị Vua mà người ta tôn vinh là Vua của vũ trụ hoàn cầu.

 

 

Nhưng một vị Vua khi chúng con suy niệm, Chúa không phải là một vị Vua như bao nhiêu vị vua khác ở thế giới của con người – là những vị vua của trần gian, với nhung lụa gấm vóc, với chức quyền, trong sự hưởng thụ và ra lệnh, để cai trị con người và những kẻ dưới quyền. Nhưng Chúa là một vị Vua mang lại chân lý sự thật, ngôi vị Vua của Chúa đổi về bằng giá Máu, ngôi vị Vua giúp cho chúng con đi ra khỏi những tối tăm của tội lỗi, của tham lam ích kỷ, của tiền tài danh vọng, của dục vọng và còn rất nhiều điều trong cuộc sống. Chỉ có Chúa là Đấng duy nhất thay đổi và chỉ có một vị Vua duy nhất cai trị bằng tình yêu, cai trị bằng một sự nhẫn nại bao dung của một vị Vua duy nhất và độc nhất.

 

 

Ngày hôm nay, những người tội lỗi như chúng con, qua bao thế hệ, vẫn còn có những người ngoan cố, vẫn còn có những người mù quáng, non nớt đức tin, vẫn còn có những người ơ thờ hững hờ trước cái chết của Chúa và cũng bao nhiêu người ơ thờ hững hờ trước công cuộc cứu độ mà Thiên Chúa đã dành cho loài người nhân loại. Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, ngày hôm nay chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất ở lại, chúng con xin được đón nghe Lời của Chúa. Đặc biệt ngày mà Giáo Hội nhắc nhở chúng con mừng ngày Lễ Đức Giêsu Kitô là Vua của vũ trụ, để giúp chúng con thêm ý nghĩa, hiểu rõ những gì mình đang có.

 

 

Chính Thiên Chúa đã ban cho và tiếp tục không ngừng nghỉ, một ngôi vị là một gương sáng, là một vị Thiên Chúa duy nhất và độc nhất mang lại sự sống, mang lại niềm hy vọng, mang lại bình an, mang lại hòa bình và mang lại một đời sống hiếu thảo cần có mà chính Chúa đã thực hành trong suốt cuộc đời của Ngài. Ngày hôm nay qua Ngài chúng con biết được Đức Chúa Cha, qua Ngài chúng con được trở lại, nhận biết được rằng một Đấng Thiên Chúa duy nhất. Ngài đã dành cho chúng con sự sống, Ngài đã dùng đủ mọi cách để cứu chúng con và hy sinh chính mạng sống Con của Ngài, và Người đó được tôn vinh trở thành một vị Vua của vũ trụ mà ngày hôm nay chúng con đón mừng lễ dù đã trải qua bao thế kỷ. Chúng con xin cùng nhau trong sự hiệp nhất để đón nghe những Lời của Chúa dành đặc biệt cho chúng con trong đêm nay.

 

 

Chúa Giêsu:

Các con thương yêu của Cha,

Bình an của Cha đến với tất cả các con. Ngày hôm nay là một ngày mà Cha chờ đợi, ngày hôm nay là một ngày như mỗi một năm, nhưng đối với Cha là một ngày mà Cha rất là khao khát, mong đợi những đứa con đến với Cha. Những lời mà các con suy niệm, những lời bình thường và đơn sơ, những lời mà hàng Giáo Hội ngày nay suy niệm và nhìn ra được gì qua bao thế kỷ, để các con tôn vinh Cha là Vua của vũ trụ. Một ngôi vị mà các con đã xưng tụng, nhưng điều mà Cha cần, điều mà Cha muốn là các con phải hiểu: Cha đến thế gian này Cha không mang quyền lực mình có, Cha không dùng chức quyền mà Cha, qua quyền năng, biết và thực hiện.

 

Cha chỉ muốn đến với các con, với thân phận con người, để đồng hành với các con. Cha chỉ muốn đi cùng với các con, ở giữa các con, hiểu được các con và yêu thương các con. Thời gian đó là một thời gian tuy không quá lâu, nhưng đó là một chương trình được an bài bởi Thiên Chúa Cha. Cha đã trọn vẹn trách nhiệm và hoàn tất nhiệm vụ. Những ngày tháng Cha ở cùng với các con, Cha không muốn rời các con, bởi vì Cha chỉ biết một điều duy nhất khi các con rời xa Cha, các con không còn được gần gũi và không thực hành được những điều để Cha bảo vệ các con. Cha đổi các con về bằng giáo lý của Cha, Cha bảo vệ các con bằng luật của Cha, Cha bảo vệ, và ôm ấp các con bằng trái tim tình thương của Cha.

 

 

Cha dùng đủ mọi cách để chinh phục tình yêu của các con, bởi vì chỉ có tình yêu thì các con mới có thể ra khỏi những cạm bẫy đã vướng mắc ngay từ lúc đầu tiên bởi tội – một bức màn đã cản trở, đã ngăn trở những điều thiêng liêng gần gũi mà Cha dành cho tất cả các con, mỗi một linh hồn, mỗi một trái tim, mỗi một người con. Cha đến vì mục đích để cứu các con. Cha đã đối diện trước quan tòa Philatô, vị vua của trần gian, dù biết sự thật nhưng cũng không bênh vực sự thật. Bởi vì đặt để quyền cá nhân, chức quyền và còn những điều ở trong đời sống của con người; không có công bằng, cũng chẳng có chân lý và lẽ phải cũng không được công nhận. Thời đầu tiên đã như vậy, qua bao thế hệ cũng như vậy và hôm nay cũng như vậy.

 

 

Mục đích Cha đến để cho các con được biết, vì tất cả những gì con người làm không được, nhưng Cha sẽ là người đầu tiên đánh gục với tất cả những gì không trong lề luật, Cha cũng sẽ là người đầu tiên hy sinh lấy máu làm chứng cho những việc ở trong tội mà con người phải chịu đựng qua bao thế hệ, qua bao thế kỷ. Chính vì điểm đó, Cha dùng đủ mọi cách để cứu các con. Và giáo lý đó được thực hành trên đời sống của Cha. Những điều Cha làm đã trở thành là một khế ước bảo đảm cho đời sống của các con khi các con nhận ra Cha, khi các con đáp lại tình yêu của Cha, khi các con ý thức được những điều Cha dạy và ban đến một giáo lý, để dẫn dắt các con sống giữa một thế giới của trần gian. Sự thiêng liêng không ai có thể ngăn chặn được và không ai có thể lấy đi những gì thuộc về các con do chính Cha ban và do chính Cha đã làm thế cho các con.

 

 

Các con yêu thương của Cha, những vị vua của trần gian thì họ sẽ ăn sung mặc sướng, họ sẽ ngồi trên những ngôi vị để ra lệnh và họ sẽ có nhiều người cung phụng. Ngày hôm nay người đời đã tôn vinh Cha là Vua, nhưng Cha là một vị Vua phụng sự cho một Đấng Thiên Chúa, để Thánh ý của Ngài được thực hiện để cứu các con trong bóng tối của tội và sự chết. Một vị Vua như Cha thực hành đó là phục vụ, đời sống phục vụ bằng tình yêu, bằng chân lý, bằng sự thật và lẽ phải mới có thể chiến thắng được với những ngày của thế giới trần gian. Đó là điều đầu tiên mà Con Người đã chiến thắng, đã đi vào với một thế giới của trần gian, lệ thuộc tất cả với một cặp mắt giới hạn trong cái nhìn; nhưng chiều sâu và chiều rộng để được biết những điều mà Thiên Chúa Cha an bài và dành cho các con từ đầu tiên đã mất đi ngay từ lúc khi con người bội tín.

 

 

Điều đó không dừng lại mà nhờ những điểm đó để thế giới có một chương trình và có một lịch sử như ngày hôm nay. Cha vẫn tiếp tục là một Thiên Chúa, dù là ngày hôm nay các con đã biết điều đó sẽ không bao giờ xóa mờ được trong giòng lịch sử. Đầu tiên, Cha đến với thế giới bằng một thân xác, qua hình hài của một hài nhi, lớn lên trong một thế giới của con người và đã đi vào cuộc chiến đấu khủng khiếp để mang các con từ nơi bóng tối tội lỗi để trở về với ánh sáng qua sự chiến thắng phục sinh. Ngày hôm nay những điều Cha làm không phải là một vị Vua để ra lệnh, để có thể hưởng thụ, không phải là một vị Vua theo cách thức với cái nhìn của con người.

 

 

Những việc của Cha làm mang đến cho các con từng chi tiết trong cuộc sống, để các con hiểu được như thế nào là đời sống hiếu thảo, đời sống phụng sự, đời sống theo Thánh ý Chúa, đời sống yêu thương, đời sống hiệp nhất, đời sống tha thứ, đời sống quảng đại, đời sống bác ái và đời sống hy sinh, đời sống mà các con được nghe và chứng minh rất rõ: Đức tin, Đức cậy và Đức mến; đó là những điều được giải thích qua trang sách sử, qua Phúc Âm. Nhưng Cha là một vị Vua phải chứng minh và đổi về bằng giá Máu; điều đó được ghi trong trang sách sử qua muôn thời đại, để thế giới của thiên đàng, thế giới của trần gian, những người hợp tác và hiệp nhất, để được trở thành những người hội nhập vào thiên đàng khi còn ở trần thế, những người cảm nghiệm với một đời sống cương quyết, họ sống trong chân lý sự thật.

 

 

Các con yêu thương của Cha, đây là những điều mà Cha muốn dành cho các con đặc biệt trong năm nay, một cách khẳng định rõ ràng hơn những gì mà Cha muốn các con được biết. Nhưng trong đời sống, mãi cho đến ngày hôm nay Cha vẫn là một Thiên Chúa cần tình yêu. Tình yêu với sự chờ đợi, tình yêu với sự mong mỏi, tình yêu với sự khao khát, tình yêu chỉ cho đi vô điều kiện và tình yêu với những tháng ngày nhẫn nại chờ đợi, cứ mãi chờ đợi sự trưởng thành của người mình yêu. Quả thật, vẫn là những ngày tháng chờ đợi! Ngày hôm nay Cha rất vui vì có những người đã đáp lại tình yêu cho nên đã có mặt với Cha trên thiên đàng mà các con đã gọi đó là các vị Thánh. Quả thật, thế giới này không phải là không có, thế giới này có những người đáp lại tình yêu của Cha, thế giới này đã đáp lại sự mời gọi của Cha, thế giới này họ đã khám phá được tình yêu thật sự và họ đã đáp lại bằng tình yêu mà Cha chờ đợi họ.

 

 

Chưa đủ! Với một số người đó chưa đủ, với những gì Cha ban chưa đủ, với những điều Cha khao khát chờ mong chưa đủ, cho nên Cha đang chờ đợi. Cha vẫn chờ đợi và Cha vẫn tiếp tục chờ đợi. Cha vẫn nói với các con, Cha rất cần tình yêu của các con, Cha vẫn tiếp tục chờ đợi và khao khát tình yêu của loài người. Bởi vì chỉ có tình yêu để Cha giải thoát các con, chỉ có tình yêu để Cha cứu các con, chỉ có tình yêu các con mới hiểu được giáo lý, chân lý Cha để lại, để giúp các con có một đời sống với ý nghĩa của hạnh phúc, bình an.

 

 

Đời sống mà con người chấp nhận để đối diện với tất cả những nghịch cảnh đau khổ, nhưng đời sống đó cũng là một đời sống trong niềm hy vọng khi các con hiểu được chiều sâu và chiều rộng mà Cha đã dành và chờ đợi các con. Không phải tình yêu chỉ ngồi đó để nói, hoặc để đáp lại bằng những lời nói, nhưng tình yêu đáp lại bằng việc làm, tình yêu đáp lại bằng những việc mà các con muốn làm cho Cha, các con làm cho anh em của mình, các con làm cho chị em của mình, các con làm cho thế giới giữa người và người. Các con hãy thay thế Cha, hãy đáp lại tình yêu với anh em của mình, đáp lại với những người đang cần tình yêu, an ủi họ, giúp đỡ họ, và dẫn dắt họ. Đó chính là tình yêu mà Cha khao khát và chờ đợi những đứa con trưởng thành để hiểu được tình yêu đó.

 

 

Các con yêu thương của Cha, Cha đang chờ đợi và Cha vẫn mãi chờ đợi để Cha nhìn thấy được sự đoàn kết của loài người nhân loại, để Cha nhìn thấy được tình yêu giữa người và người cho nhau. Cha chờ đợi đời sống của những người có chức vụ, để họ nhìn đến chức vụ của mình để hy sinh, để giúp cho đời sống khi họ là những người được tuyển chọn để thay thế Cha trở thành những chủ chiên, để họ đem đoàn chiên, mà Cha khao khát và ch đi s hip nht, trở về. Cha chờ đợi tình yêu thương huynh đệ, Cha chờ đợi tất cả những con người đáp lại bằng tình yêu không oán thù, không hận thù, không gây chiến tranh và đau khổ. Cha vẫn mãi mãi chờ đợi sự trưởng thành của mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò.

 

 

Ngày hôm nay, Cha chờ đợi được, đó chính là các con. Cha chỉ muốn nói những lời như mọi năm Cha vẫn nói, và điều này cứ nhắc đi nhắc lại đó đích thực là một vị Vua của thế giới trần gian. Các con đừng so sánh, các con đừng nghĩ Cha quá xa hay là một vị Thiên Chúa quá lớn lao và quá vĩ đại. Các con không hiểu được rằng Cha một là một Thiên Chúa, Cha là một vị Vua, nhưng Cha chờ đợi sự tự nhiên với trái tim đơn sơ của từng đứa con mà Cha đã đổ Máu và rỉ Máu, mong muốn rằng Cha gần gũi từng đứa con một, Cha gần gũi những đứa con và Cha mong mỏi lời bập bẹ với tiếng xin, lời bập bẹ với sự đơn sơ thật lòng, lời bập bẹ khi có những lỗi lầm, khi có những những ngày tháng không nhận, không biết.

 

 

Cha vẫn chờ đợi các con – những đứa con trở về bằng tấm lòng đơn sơ, và đến với Cha bằng một tâm tình thật lòng, những đứa con, dù là sa đọa ti li, nhưng mục đích Cha đến để cứu các con, để dẫn dắt các con; đến để làm Vua trong mọi vấn đề, khi các con là những người không hiu và không gii quyết được. Nhưng Cha là một vị Vua đến để tha thứ cho các con với những điều trong thế giới mà các con đang gặp phải. Các con có những người cũng nằm trong một thời đại, là những nạn nhân, là những người có lý trí; vô tình cũng như cố ý cũng có những người chọn lựa nhận ra đức tin và trở về với một đời sống mà Cha khao khát.

 

 

 

Cha đáp ứng lại tất cả những điều mà các con mong mỏi, chỉ mục đích là tình yêu. Khi các con dựa vào chử tình yêu, các con dựa vào tình yêu trong sự thật thì không có điều gì có thể thay đổi, không có điều gì sẽ làm cho các con đi ngược lại với giáo lý mà Cha đã để lại cho các con. Giáo lý đi kèm tình yêu và luật cũng đi kèm với tình yêu, vì sự công chính đó sẽ giúp cho các con mạnh mẽ hiểu được sự công chính, sẽ giúp cho các con hiểu được một tình yêu, mà hôm nay một vị Vua như bao vị vua khác, nhưng vị Vua này rất nghèo nàn. Bởi vì Cha hy sinh tất cả, Cha trở nên một vị Vua nghèo bởi vì Cha chờ đợi, nhưng sự đáp lại với tình yêu thì quá ít ỏi, quá khiêm nhường cho nên Cha nghèo, nhưng những điều mà Cha ban tặng thì quá dồi dào, quá phong phú. Cha chờ đợi để được đáp lại với tình yêu.

 

 

 

Quả thật, hôm nay tình yêu con người đối lại với Cha quá nghèo nàn, quá tan tác và rách nát, tình yêu mà con người đối lại với Cha khi họ không còn một nơi nương tựa, mục đích họ đến để xin nếu được, và nếu không được thì họ rời bỏ Cha, cho nên ngày hôm nay Cha vẫn là một Thiên Chúa đi xin tình yêu của con người, Cha cần tình yêu của con người. Cha vẫn là một Thiên Chúa, con người tôn vinh Cha là vị Vua. Nhưng vị Vua không có quyền lực, vị Vua chỉ chờ đợi tình yêu và một vị Vua dùng tình yêu để ban tặng cho con người, dùng tình yêu để giúp cho con người, và dùng tình yêu để chinh phục con người, và chỉ có những trái tim của con người trong sự suy niệm mới hiểu được ngôi vị Vua ngày hôm nay.

 

 

Các con yêu thương của Cha, Cha chờ đợi một năm chỉ có một ngày, để Cha có thể nói lên nỗi lòng của Cha, Cha cũng có thể tâm sự với những lời mà Cha khao khát. Ngôi vị Vua mà ngày hôm nay con người đã ban tặng cho Cha, nhưng những điều mà Cha cần, những điều mà Cha khao khát đó chính là một vị vua không sống trong sự sang, giàu sang, một vị vua không ra lệnh, một vị vua không dùng quyền hành của một vị vua để thi hành những luật định cần có trong đời sống, để cũng tiêu dẹp tất cả những gì không thuộc về mệnh lệnh của vua. Nhưng Cha chỉ là một vị Vua chờ đợi, một vị Vua mặc lấy cẩm bào; cẩm bào của Cha là thập giá mà Cha đã vác và bước đi trên đoạn đường để cứu lấy các con. Cẩm bào của một vị Vua Cha nhường lại cho các con, và Cha mặc chiếc cẩm bào bằng Thập Tự Giá. Cha đội vương miện của một vị Vua mà con người trao tặng cho Cha, đó chính là mão gai đã đâm thủng não bộ với những vết thương đâm thấu, để mang lại cho con người những sự đổi mới.

 

 

Những giòng máu tuôn ra để rửa cho những tư tưởng xấu xa, những ý định tội lỗi và những ý định ác độc từ tội gây ra cho con người từ muôn thuở. Cha mặc lấy vương miện đó để thay thế cho một vương miện của một Đức Vua đã có và đang có để nhường lại cho các con. Du n Cha mang để đóng ấn như bao vị vua khác, để tha hay cầm buộc, nhưng Cha không dùng dấu ấn đó, mà Cha dùng đinh để đâm thâu vào thớ thịt, đâm thâu vào lòng tay, đâm thâu vào đôi chân như một sự ghi dấu gắn liền. Tất cả đều cho các con. Du n của Cha chính là Máu được đóng trên linh hồn từng mỗi một người các con trong ơn tha thứ.

 

 

Đó là một vị Vua mà ngày hôm nay Cha trao tặng cho tất cả các con; bởi vì Cha phải đón lấy tất cả, Cha phải hoàn toàn thay thế tất cả để các con được đón nhận bộ áo của giáo lý sự thật, một bộ áo để trở thành những công chúa, những hoàng tử, những hàng khanh tướng và những ngôn sứ tiên tri để tiếp tục qua mỗi một thời đại. Đó là điều mà Cha muốn các con. Cha muốn các con tôn vinh Cha bằng con tim vâng phục, Cha muốn các con tôn vinh Cha bằng chân lý sự thật, tôn vinh Cha bằng những việc hôm nay trong sự hợp nhất, hợp tác và yêu thương.

 

 

Cha muốn các con vâng phục một giáo lý để lại trong sự liên đới, trong sự tha thứ nhẫn nại, trong sự hy sinh, để đổi ngược lại với những điều mà thế giới con người đang ưa chuộng, với quyền lực mà con người vốn có, với những dục vọng, tham lam, quyền chức, tiền tài, khát vọng và còn tất cả những điều đã mang các con ra khỏi một tình yêu. Cha chỉ muốn cai trị bằng tình yêu, bằng sự đổi mới, bằng một giáo lý mới và bằng một chân lý mới, để các con được hội nhập vào một đất nước của thiên quốc đang chờ đợi từng người qua sự trưởng thành của các con.

 

 

Các con yêu thương của Cha, ngày hôm nay là một ngày mà Cha quằn quại và đau đớn. Vết thương của 2,000 năm trước Cha đã lặng lẽ cô đơn, chấp nhận tất cả, gánh vác tất cả, để qua những sự đau đớn đó, để qua sự chiến thắng đó để mang lại một sự khẳng định và cũng là một du n vĩnh viễn dành cho thế giới qua một giáo lý duy nhất và độc nhất để cứu chữa các con, để mang các con từ bóng tối trở về, qua cái chết được phục hồi, và về một nơi mà Cha dọn sẵn để các con được cư ngụ vĩnh viễn với Cha. Trong cuộc sống của thế giới trần gian các con đều có cơ hội để chọn lựa cho chính mình, các con có cơ hội để phân biệt được giữa thiện và ác, giữa đúng và sai, giữa thật và giả, giữa những điều khát vọng, và những điều tội lỗi cũng như ánh sáng, chân lý và sự thật. Cha biết sự yếu đuối của các con không thể dễ dàng để thắng được chính mình, cho nên Cha vẫn mãi mãi ở bên cạnh các con.

 

 

Cha vẫn muốn là một vị Vua, không phải bao nhiêu người có thể cùng nhau trong sự hiệp nhất đó để phục tùng như thế giới con người vẫn còn, mà Cha chỉ muốn làm Vua trong cõi lòng của mỗi một cá nhân, Cha chỉ muốn làm Vua và đồng hành với các con trên mọi nẻo đường các con đi. Cha chỉ muốn làm Vua khi các con thất vọng, để chính vị Vua này sẽ nâng đỡ các con, chính vị Vua này sẽ ban cho các con một niềm tin và sức mạnh để các con bước qua những thử thách đau khổ của cuộc đời, để các con tìm được một chân lý, mà vị Vua mang đến cho các con, là Vua của tình yêu, của sự thật và Vua đi cùng các con khi các con thất vọng, khi các con thất bại, khi các con đau khổ và khi các con thất chí trên trường đời.

 

 

Các con thương yêu của Cha, ngày hôm nay những điều Cha khao khát, Cha vẫn muốn các con gọi Cha bằng tiếng: Vua, nhưng Vua của tình yêu, Vua của ánh sáng, Vua của sự sống và Vua trong cõi lòng và trái tim của từng mỗi một người của các con. Cha không chê bai các con tội lỗi, Cha không từ chối với tất cả những trái tim đang thương tích tìm đến Cha.  Cha mong mỏi và khao khát các con hãy nhận ra: tình yêu thì trong sáng, tình yêu thì trong sự thật, tình yêu thì có bình an, niềm vui và hy vọng. Vì chỉ có những điểm đó thì các con mới thấy được tình yêu có ý nghĩa và mang lại cho các con niềm hy vọng mỗi ngày, từng ngày, và từng giờ trong cuộc sống. Nhưng tình yêu vẩn đục, tình yêu lạm dụng, tình yêu lợi dụng, tình yêu có ý định, tình yêu với sự bất trung, bất chính, thì không phải là tình yêu, mà đó chính là sự giả dối mà con người đang đối với nhau.

 

 

Thế giới của nhân loại đang dùng những cách thức này để đối chọi với nhau, qua những chức vụ, qua những bộ áo, qua mọi tầng lớp, trá hình với tình yêu giả tạo và dối gian. Cho nên đã lật ngược tất cả ý nghĩa của tình yêu, lật ngược hết tất cả những gì trong tình yêu mà Cha muốn đích thực Cha là một Thiên Chúa và là một vị Vua tình yêu ở trong tâm tư cõi lòng của mỗi một người, với chân lý và sự thật. Ngày hôm nay, Cha vẫn tiếp tục, vẫn tiếp tục chịu đựng với những người con đã phản bội, những môn đệ vì tư lợi đã rớt vào cạm bẫy mà hôm nay họ đã tiếp tục hành hạ Cha, họ đã tiếp tục hạ nhục Cha và tiếp tục xúc phạm đến Cha. Không phải Cha không biết, không phải Cha không có quyền năng để ngăn chận, không phải Cha không thấy hoặc Cha để cho sự tự do đó.

 

 

Cha chỉ muốn những điều của ngày hôm nay con người đang lạc bước hãy nhận trách nhiệm khi họ đã từ chối sự sống của họ do chính Cha mang đến. Họ đã tự quyết định và kết liễu cuộc đời của mình bằng sự từ chối, bằng những gì họ đang làm và họ đang rớt vào những lưới bẫy thẳm sâu của một thế giới tự do, mà ngày hôm nay bao nhiêu người rớt phải, bao nhiêu người sống trong sự giả dối và bị lường gạt bởi một thế giới văn minh và các con đang rớt vào lưới bẩy đó. Cha chờ đợi những đứa con thấu hiểu, Cha chờ đợi những đứa con hiểu được những điều của ngày hôm nay đang xảy ra. Cha chờ đợi những đứa con trưởng thành và hiểu rõ những gì mà họ sẽ là những người nhân chứng cho sự thật này. Họ cũng sẽ là những người nhận ra được những gì mà ngày hôm nay Cha ban tặng, họ cũng sẽ là những người nhận ra những gì Cha cần để các con cũng cảm nghiệm được cái đau đó, để các con cũng cảm nghiệm được sự xé lòng giữa những người anh em của các con đã làm. Ngày hôm nay Cha mong muốn các con hãy hy sinh cho họ, các con hãy giúp cho họ.

 

 

Các con hãy cùng Cha chờ đợi họ và cầu nguyện cho họ, để họ trở về với tình thương, mà chỉ có một vị Vua duy nhất là Cha ban tặng cho họ, một vị Vua duy nhất ra lệnh và xử lý bằng tình yêu để đưa các con trở về, để được đón nhận những hồng ân Cha đã dành trong những ngày cấp bách nhất, những ngày cuối cùng vào đoạn cuối của lịch sử. Những ngày mà chỉ có Cha là một vị Vua tha thứ, một vị Vua mang Lòng Thương Xót để thánh hóa biến đổi, một vị Vua chờ đợi những ngày mà con người, dù là đã sa đa ti li, nhưng khi họ trở về, khi họ nhận ra. Cha chờ đợi tình yêu, Cha chờ đợi sự trở lại của con người, sự đáp lại trong sự hiệp nhất của con người, để các con hiểu được ý nghĩa của ngày hôm nay, là ngày lễ của một vị Vua Vũ Trụ. Vị Vua mà con người ngày hôm nay tôn vinh, nhưng họ tôn vinh theo cách thức của đời sống trần gian, đi ngược lại những gì mà họ thỏa mãn trong đời sống của nhu cầu, nhu cần, nhưng vị Vua như Cha là một vị Vua chờ đợi tình yêu của con người, chờ đợi sự đáp lại của con người, chờ đợi sự tỉnh thức của con người và chờ đợi sự hợp tác của con người.

 

 

Các con yêu thương của Cha, cám ơn các con đã dừng lại tối nay để lắng nghe những lời tâm sự của một vị Vua, vẫn cô đơn, và vẫn giá lạnh nơi tất cả các nhà tạm. Dù bây giờ là những ngày tháng Cha đã tỏ mình cho bao nhiêu người con được đến với Cha, nhưng một số trong nhân loại của ngày hôm nay – những người mà Cha mong mi khao khát – vẫn là một con số rất khiêm nhường. Nhưng Cha không vì con số khiêm nhường đó mà bỏ đi những chương trình, mà Cha vẫn tiếp tục. Bởi vì con số khiêm nhường đó Cha vẫn cố gắng ở với các con, qua các con, để Cha đến với các con qua những lời tâm sự mà Cha khao khát muốn nói với các con từ bao giờ, muốn nói với các con mỗi ngày, muốn các con hiểu được sự chờ đợi của Cha, để các con là những người tiếp tục nhân chứng, tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục cho thế giới được biết sự khao khát của một Đấng Thiên Chúa ngày hôm nay.

 

 

Sự chờ đợi và sự mong mỏi của một Đấng Thiên Chúa ngày hôm nay, một vị Vua không dùng quyền lực, không dùng quyền chức, mà là một vị Vua chỉ muốn đi vào lòng và tâm hồn của mỗi một con người, để nhận ra được tình yêu của Cha, để được làm hòa với Cha, được gần gũi Cha và được trở nên những người công chính. Cha muốn các con chuẩn bị ngay từ bây giờ. Có biết bao nhiêu điều đang xảy ra. Cha rất đau lòng vì những đứa con đang đi vào tình trạng bị sự quyến rũ của bóng tối, cho nên có rất nhiều điều đang xảy ra. Đây là một thế giới mà con người tự do để quyết định cho đời sống thiêng liêng của mình; đây là một thời điểm mà con người phải nhận ra những gì để các con quyết định cho mình hôm nay và quyết định cho tương lai mai sau của linh hồn.

 

 

Giờ cũng đã đến! Mọi sự cũng sẽ kết thúc, vì chính giây phút cuối cùng Cha trao tình yêu và Cha mong mỏi tình yêu. Cha muốn các con trưởng thành trong tình yêu để đáp lại với những ngày đoạn cuối của lịch sử. Đã đến lúc kết thúc thì sẽ không còn những ngày mà Cha chờ đợi như hôm nay, mà các con phải đối diện với một quan tòa công bằng, vì đó là một thánh lnh của Đức Chúa Cha trong đoạn cuối của lịch sử. Ngày hôm nay, Cha mong mỏi các con hãy tiếp tục, tiếp tục nhân chứng, tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục làm với những trách nhiệm trong bổn phận mà Cha chọn lựa các con. Đây là những ngày tháng âm thầm, các con chưa cảm nghiệm và chưa hiểu được giá trị với chức vụ các con đang có ngày hôm nay.

 

 

Bởi vì thế giới không biết, nhưng thiên đàng đã biết. Những điều các con đang làm, các con đã hiểu được vị trí của mình, dẫu chỉ giới hạn. Điều này không dừng lại một điểm mà mỗi một người các con trong những ngày tháng sắp tới sẽ được lớn lên trong ơn mà Cha đã dành và chọn các con. Hãy cùng với Cha, hãy hiệp nhất với Cha. Hãy chia sẻ những nỗi cực cùng đau khổ của Cha, hãy đón lấy với những vết thương mà Cha muốn các con hiểu thấu được, để các con thấy được Cha vẫn tiếp tục bị đau đớn, bị quằn quại, bị bỏ rơi, bị những thương tích và vẫn tiếp tục rỉ máu vì sự bội bạc của con người.

 

 

Ngày hôm nay cũng là một ngày Cha mong mỏi và khao khát, Cha sẽ tiếp tục trở thành một vị Vua, một vị Vua chờ đợi tình yêu của con người và là một vị Vua mà từ xưa đến nay rất nghèo nàn, vì sự chờ đợi được đáp lại quá giới hạn. Nhưng ngày hôm nay, cho dù quá giới hạn hay nghèo nàn, Cha vẫn tiếp tục, bởi vì Cha chỉ muốn giải thoát. Cha chỉ muốn đem lại cho các con bình an, Cha chỉ muốn đem lại cho các con tình thương, và niềm hy vọng. Tất cả, Cha đều tôn trọng. Cha chỉ mong muốn các con hãy trưởng thành cho kịp lúc, hãy trưởng thành với những gì khi các con đang còn, hãy trưởng thành với những điều khi các con đang hiểu rõ những gì thuộc về mình khi thời đại đang còn có cơ hội.

 

 

Các con yêu thương của Cha, ngày hôm nay những gì Cha nói, những gì mà Cha khao khát: hãy dành cho Cha những gì liên quan đến tình yêu, tình yêu các con dành cho Cha, tình yêu các con dành cho anh em của mình, tình yêu các con hãy dành cho nhau, tình yêu trong sự liên đới, hiệp nhất và tình yêu mà các con hoàn tất nhiệm vụ trong sự sắp đặt trong Thánh ý Cha qua Chúa Thánh Thần. Các con hãy trưởng thành để hiểu rõ ý nghĩa của ngày hôm nay. Cha vẫn tiếp tục chờ đợi khao khát, Cha vẫn tiếp tục mong mõi từng những đứa con được biết được hiểu, để sống trong sự trưởng thành và đón nhận tình yêu. Tình yêu đó là tình yêu Cha trao tặng, tình yêu Cha trao tặng cho các con và tình yêu mà các con chia sẻ cho anh em. Các con hãy sống trong sự chân thành chân thật, các con hãy gi ly tình yêu, là mt trng đim đ các con sng gia cuc đi.

 

 

Các con dùng trọng điểm tình yêu thì đó là một mối giây liên hệ, một mối giây liên kết với một vị Vua chờ đợi tình yêu mà các con đã đáp lại một phần nào, hay các con đã đáp lại sự chờ đợi mà Cha khao khát để trở thành một vị Vua trong tâm hồn của các con, một vị Vua đồng hành với các con trên mọi nẻo đường. Dù thất bại hay đau khổ, dù bệnh tật hay thành công, hay dù là những ngày đang sống trong kham khổ, đau khổ. Cha chỉ muốn là một vị Vua của từng cá nhân một, vị Vua trong mỗi một trái tim, vị Vua trong mỗi một linh hồn mà Cha khao khát được ngự trị ở trong lòng và trái tim của mỗi một người của các con.

 

 

Hôm nay, Cha nói đến đây, cám ơn tất cả những gì qua sự hy sinh của các con; cám ơn tất cả những lời mà ngày hôm nay Chúa Thánh Thần đã giúp các con và chính Chúa Thánh Thần đã dạy cho các con hiểu thấu được thêm những gì với ý nghĩa mà ngày hôm nay Giáo Hội nhắc nhở những người con mừng ngày Lễ Đức Giêsu Kitô là Vua của vũ trụ. Những việc hôm nay các con được biết, nhưng qua bao năm tháng những người có chức vụ, những người giáo dân con chiên dân Chúa, những người anh chị em của các con, những người trong hàng ngũ họ cũng chưa cảm nghiệm và chưa hiểu được, đã trở thành thể lệ và thói quen. Ngày hôm nay Cha vẫn tiếp tục chờ đợi, Cha vẫn tiếp tục khao khát mong mõi sự hiện diện của Cha đến với các con khi các con mở lòng, khi các con tin nhận, khi các con nhận ra Cha chờ đợi tình yêu bằng sự đáp lại, tình yêu bằng sự nhẫn nại, bằng sự hy sinh, bằng sự hãm mình, bằng sự cao thượng, bằng sự tha thứ mà các con cho nhau và với nhau.

 

 

 

Bình an của Cha đến với tất cả các con. Cha chỉ mong muốn một điều duy nhất: ngày hôm nay tuy các con không gặp gỡ Cha, nhưng trái tim của Cha vẫn khao khát ở bên các con, ở trong các con. Hãy đến với Cha qua Bí Tích Thánh Thể, hãy gần gũi Cha qua Bí Tích Thánh Thể; hãy tiếp đón Cha mỗi ngày để Cha phù trợ các con, để Cha có các con là nguồn an ủi trong thế giới này. Đng đ Cha tiếp tục cô đơn chờ đi vi s khao khát và mong mi. Cám ơn tất cả những giây phút mà các con dừng lại để đón nghe lời tâm sự của Cha hôm nay.Một vị Vua của vũ hoàn nhưng rất cần tình yêu của con người, khao khát tình yêu của con người, khao khát những trái tim mà Cha đã đổi về bằng giá Máu. Hôm nay họ vẫn lạnh lùng với Cha, họ vẫn từ chối Cha, họ vẫn khước từ Cha, và họ vẫn mang lại những thương tích cho trái tim Cha.

 

 

Các con ơi, Cha là một Thiên Chúa nhưng Cha vẫn cô đơn, Cha vẫn mong mỏi, Cha vẫn chờ đợi, và Cha cũng bị ngã gục trước hai chữ tình yêu. Cho nên ngày hôm nay Cha vẫn chờ đợi, ngày hôm nay Cha vẫn tiếp tục chịu đựng, ngày hôm nay Cha vẫn tiếp tục chờ đợi từng đứa con một. Cha càng nói thì Trái Tim của Cha như rỉ máu, Cha càng nói thì trái tim ca Cha vn thn thc, Cha càng nói thì trái tim của Cha như đang khóc. Cha mong muốn các con hãy cầu nguyện cho thế giới, hãy cầu nguyện cho Giáo Hội hiệp nhất, hãy cầu nguyện cho tất cả những đứa con xa lạc, là những anh chị em của các con.

 

 

Hãy trở về! Hãy trở về với Cha, vì chỉ có tình yêu của Cha mới có thể ban cho các con sự sống, chỉ có tình yêu của Cha mới cho các con niềm hy vọng, chỉ có tình yêu của Cha là nơi để các con nương tựa. Cha không đòi hỏi nơi các con bất cứ điều gì. Cha chỉ đòi hỏi các con đáp lại tình yêu, Cha chỉ đòi hỏi các con hãy loại bỏ đi tất cả những điều của một thế giới lôi cuốn qua bao năm tháng trong cuộc đời, để trở về với Cha bằng trái tim chân chính, bằng một trái tim chân thành chân thật, để hiểu được ý nghĩa của tình yêu, hiểu được định nghĩa của tình yêu, hiểu được tình yêu sẽ cứu sống các con, là trọng điểm để các con tiến bước giữa cuộc sống. Dù chông gai thử thách nhưng sẽ không bao giờ lay chuyển được tình yêu Cha dành cho các con và Cha mong mỏi tình yêu của các con đến với Cha.

 

 

Dầu chỉ là một phần nào, nhưng bắt đầu từ tình yêu thì cuộc đời sẽ được đổi mới, bắt đầu từ niềm tin thì các con thấy được chiều rộng, chiều sâu và chiều cao, bắt đầu bằng chữ tình yêu thì đời sống trở nên ý nghĩa. Hôm nay, Cha nói đến đây hy vọng các con hiểu được những lời này, những lời Cha tâm sự với các con, những lời của một vị Vua tâm sự, một vị Vua khao khát tình yêu, một vị Vua không đòi hỏi và không ra lệnh, một vị Vua không dùng quyền chức của mình để cai trị, nhưng chỉ cai trị bằng tình yêu để thuyết phục, để chờ đợi những đứa con của Cha khắp nơi trên toàn thế giới. Bình an của Cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con.

 

 

Lucia: Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa. Muôn hồng ân được đổ xuống với những Lời của một vị Thiên Chúa, Vua của vũ hoàn mà mọi người phải bái phục, từ trời cao cho đến lòng đất, cho đến tất cả các thiên thần, các thánh phải phủ phục và thờ lạy Thiên Chúa, với những Lời của Ngài dành cho chúng con, là những kẻ tội lỗi hôm nay. Một Thiên Chúa duy nhất và độc nhất; Ngài là tình yêu, Ngài cai trị bằng tình yêu. Ngài là một vị Vua mà vị Vua đó là một vị Vua duy nhất, độc nhất chết thay cho người mình yêu, vẫn cô đơn vì chờ đợi tình yêu cho đến thế kỷ ngày hôm nay.

 

 

Xin cho tất cả mỗi một người chúng con trưởng thành để hiểu được lời của Chúa nói, để cảm nghiệm được tình yêu của một Thiên Chúa. Chúng ta tôn Ngài là một vị Vua nhưng chúng ta có sống và phụng sự Ngài như một vị Vua hay không? Một Đấng Thiên Chúa cứu chúng ta, chết cho chúng ta và yêu thương chúng ta vẫn chờ đợi, vẫn khao khát, vẫn mong mõi, vẫn cô đơn với những ngày tháng nơi thế giới này, qua những nhà tạm bị bỏ quên, bị bỏ rơi. Vì đời sống của con người quá nhiều điều đã chiếm lấy hết tất cả thời giờ và không dành một chút nào thiêng liêng để đến với một vị Thiên Chúa yêu con người, chết cho con người, vẫn chờ đợi con người và là một vị Vua cai trị bằng tình yêu, để con người được sống còn và tiếp tục còn những ngày tháng được sự bênh vực của Ngài.

 

 

Một vị Vua đầy quyền năng, đầy quyền lực, nhưng đối với tình yêu Ngài đã hoàn toàn yên lặng chờ đợi sự đáp lại của con người, và qua những điểm đó Ngài cứu con người. Một tình yêu vô bờ bến, một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu chỉ có Thiên Chúa ban tặng và cho con người. Ai có thể so sánh như Thiên Chúa của chúng ta?  Ai có thể so sánh với một vị Vua mà hôm nay chúng ta cùng nhau trong sự sấp mình thờ lạy? Ai có thể khẳng định chính Chúa là Vua? Vua của tâm hồn, Vua của tình yêu, Vua của tạo vật, Vua của thế giới loài người, Vua trên các vua, Chúa trên các chúa, mà chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất tiếp tục thờ lạy, chúc tụng, và tôn vinh.

 

 

Chúng ta cảm tạ ơn Thiên Chúa, một Đấng thượng trí: ngôi Cha, ngôi Con và Thánh Thần, vẫn là tình yêu. Tình yêu với sự hiệp nhất, tình yêu dành cho chúng ta. Tình yêu đó nuôi lớn chúng ta, tình yêu đó vẫn là một giáo lý dạy cho con người biết yêu thương, biết tha thứ, biết hiệp nhất, biết trở về quy phục và thờ lạy trước tình yêu của Thiên Chúa. Lucia, Maria Nhung, Maria Loan, Mercedes, Anna, Thanh Lưu và Vinh xin được cảm tạ ơn Chúa vào ngày Lễ Vua Vũ Trụ mà chúng con trong sự cảm nghiệm. Xin Chúa dành cho mỗi một người anh chị em chúng con trong chức vụ và vai trò của mình được Chúa chọn, để sống và yêu Chúa qua những việc bé nhỏ trong đời sống chúng con.

 

 

 

Yêu Chúa bằng đời sống phụng sự của chúng con, yêu Chúa để chúng con ở lại với Chúa trong nhà tạm, yêu Chúa để chúng con viếng thăm Thánh Thể, yêu Chúa để chúng con an ủi Chúa khi chúng con đón rước Chúa vào lòng một cách xứng đáng, yêu Chúa để đáp lại với Chúa bằng tình yêu chúng con dành cho nhau, chúng con chia xẻ cho nhau, chúng con sống cho nhau và chúng con sống để vinh danh Chúa. Xin Chúa cho chúng con được hiểu rõ lời tâm sự của Chúa, lời chia xẻ của Chúa, lời truyền ban của Chúa, lời chỉ dạy của Chúa để giúp cho những tội nhân như chúng con có cơ hội được phục hồi và hiểu được tình yêu; dẫu chỉ là giới hạn, nhưng vì chữ tình yêu đó để chúng con sống và chúng con cho nhau. Đó là giáo lý đích thực mà Chúa đã dành cho chúng con trong năm nay, trong thế kỷ này và trong những ngày còn được đón nhận Lời của Chúa. Trong Danh thánh của Chúa Giêsu Kitô, là Chúa của chúng con. Amen, amen, amen.

 

 

Lucia cùng với tất cả những người anh chị em trong sự hiệp nhất để cảm tạ ơn Chúa, với những Lời Chúa đã dành cho chúng con và với sự gặp gỡ của đêm nay, xin được kết thúc là đúng 9 giờ  07 phút Houston, ngày Chủ Nhật, buổi tối, tháng 11, ngày 24, năm 2019, tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, trước nhà tạm, trước Thập Tự Giá, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót và thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà, mà ngày hôm nay chúng con xin được dâng lên Sáu Ly để dâng kính Vua Vũ Trụ, chúng con được thưa với Ngài; đồng thời được đón nghe Lời của Ngài đã dành cho chúng con đặc biệt trong đêm nay, và xin được kết thúc cùng với những người anh chị em.

 

 

Chúng con cùng nhau hiệp nhất cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Xin Chúa tiếp tục giúp chúng con hiểu được hai chữ tình yêu và lớn lên trong tình yêu của Chúa, để chúng con trở thành những khí cụ của tình yêu, để chúng con xin được chứng minh và xin được làm chứng cho tình yêu mà Chúa đã dành cho những người tội lỗi như chúng con, cho thế giới, cho mọi tầng lớp, mọi vai trò khi còn thời gian và còn cơ hội. Chúng con xin vì dấu Thánh Giá, xin chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen, amen, amen.

 

www.nrtte.net

error: Content is protected !!