Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Hãy Có Những Giây Phút Yên Tịnh

Ngày 2, tháng 9 năm 2014

L.: Lạy Chúa, 10:58 phút, ngày Thứ Ba, tháng 9, ngày 2 năm 2014, tại Thánh Đường Thánh John Vianney, con đang quỳ trước nhà Tạm. Ngày hôm qua con có cơ hội đến đây, có một giờ chầu với Chúa trong ngôi nhà thờ vắng lặng không có một ai chỉ ngoài con. Quỳ trước nhà Tạm, con tin chắc có những tiếng động của những người lật sách, của những tiếng đi, con không thấy nhưng con tin tưởng đó là các thiên thần cũng như các thánh đang cùng với con để dâng giờ chầu. Như ngày hôm qua con có cơ hội được Chúa đưa con đến đây, những người mà con không thấy bằng đôi mắt nhưng con thấy ở những tiếng động rất là nhiều chung quanh con, đến đây cùng thờ phượng Chúa, con tin chắc điều đó. Chúa cũng cho con bắt đầu không còn cảm thấy sợ như những ngày trước kia khi con nghe tiếng động, ở một mình, nhất là ở nơi vắng vẻ, con hoàn toàn không có khả năng đến và con rất sợ, nhưng con biết những gì của ngày hôm nay không còn như ngày đầu tiên khi con mới chập chững, như khi con mới bắt đầu nhưng Chúa đã đổ hoàn toàn biết bao ân sũng và biết bao điều Chúa đã làm trên con ở những nơi chốn mà Chúa cũng để cho các thánh, cũng như các thiên thần đến để cùng con thờ lạy Chúa, cũng như các đẳng linh hồn họ có cơ hội đến để xin Chúa cho họ được trở về với Chúa qua những lời cầu nguyện mà Chúa cho phép con được cầu nguyện cho họ.

Lạy Chúa, hôm nay cũng là một ngày mà Chúa cho con và V. đến đây, hai cô cháu con đã được đón nghe những lời của Chúa Thánh Thần vừa xong, những lời mà con cũng có những điều chưa bao giờ nghe. Đây là lần đầu tiên mà Chúa đã đem những lời qua Chúa Thánh Thần một cách rất là mạnh mẽ và xác tín cho thế giới loài người của chúng con, những điều mà chúng con phải cần ở trong nhiệm vụ của mình, cần một lòng sốt sắng, cần với những điều mà chúng con cần phục vụ cho đúng vai trò mà Chúa hướng dẫn chúng con. Lạy Chúa, giờ phút này con cũng xin Chúa đến với con, mỗi một bài mà con nhận từ nơi Chúa Thánh Thần linh ứng, với những điều mà Chúa muốn nhắn gởi qua những việc mà chúng con cần tiếp tục với sứ vụ của mình, cũng như của những anh chị em được chọn lựa trong âm thầm đem những lời của Chúa đến cho toàn thế giới.

Lạy Chúa, còn biết bao điều mà con vẫn tiếp tục đón nghe sự chỉ dạy và những lời nhắn gởi của Chúa trong những ngày vừa qua, hôm nay cũng như những ngày sắp tới. Cứ mỗi một lần được đón nghe, con vẫn xin Chúa mỗi một lần đến với con cũng như những lời của Chúa, con chỉ biết đến làm theo Thánh ý của Chúa với sự hướng dẫn mà Chúa muốn con, con không muốn làm bất cứ điều gì ngoài Thánh ý của Chúa và ngoài chương trình của Chúa. Xin giúp con, xin đến với con, Chúa có quyền sai con đi, Chúa có quyền tạo cơ hội cho con và con tin chắc Chúa có quyền điều khiển tâm trí của con, điều khiển trái tim con, điều khiển thân xác con, điều khiển lý trí, lời nói, việc làm của con theo Thánh ý của Chúa, xin cho con có những điều mà chúng con cần tập, bởi vì thân xác có những cái chưa hoàn toàn, còn rất nhiều điều thiếu sót, chúng con chưa xứng đáng để đón nhận ân sũng cao cả Chúa cho con được phục vụ qua những người anh chị em. Xin uốn nắn con, xin biến đổi con mỗi ngày, xin cho con được nhận ra cái sai, nhận ra cái lỗi, nhận ra những cái cần phải tập nhân đức hơn, tập sống tốt đẹp hơn và nhất là tập thánh thiện hơn để đời sống của chúng con thể hiện trọn vẹn Thánh ý của Chúa ban và tặng cho con những hồng ân, như những người anh chị em chúng con cũng sống trong hồng ân của Chúa. Giờ đây con đang sẵn sàng chờ đợi lắng nghe những lời Chúa muốn đến với chúng con trong sáng hôm nay, riêng cho những anh chị em phục vụ và chung cho những người con cái của Chúa trên toàn thế giới đón nhận và lắng nghe.

Cha: L, V hai con thương mến của Cha,

Hôm nay Cha muốn gặp hai con, bởi vì càng ngày L có bổn phận đón nhận những lời của Cha, bắt đầu dạn dĩ hơn, bắt đầu mạnh mẽ hơn, bắt đầu có những cảm nhận trực tiếp và có những cảm nhận nhạy bén để con có thể làm những điều mà Cha muốn con làm theo giờ giấc và theo nơi chốn mà Cha quyết định.

V. con, tại sao Cha muốn để cho con được gần gũi với L? Cha muốn để cho con được nghe những lời mà Cha trực tiếp qua người được chọn là ngôn sứ, Cha để cho con được nhận thấy và chứng kiến thật rõ những việc của Cha làm, những điều mà Cha ban chung cho thế giới và ban riêng cho từng cá nhân, ngay cả con cũng đã đón nhận biết bao lời* Cha nhắn gởi, những điều đó con nhất định trên con đường mà Cha chọn con là con nhất định phải thắng với chính mình, thắng với những điều mà con đang gặp phải trong cuộc sống, thắng được những cái thử thách trong hoàn cảnh hiện tại và thắng những cái thử thách của tương lai trong đời sống tâm linh. Còn và còn rất nhiều điều, Cha tuyển chọn những người thật sự làm nhân chứng cho Cha, phải qua những đoạn đường mà các con đang gặp và còn sẽ gặp, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, bắt đầu từ những việc bình thường nhất đối diện với mọi việc trong gia đình cũng như xã hội, từ đó để cho trái tim con với những cảm nghiệm sâu trong đức tin con mạnh dạn hơn, con tín thác hơn, con trông cậy hơn.

Cha rất vui mừng để được thấy con trưởng thành như ngày hôm nay, dẫu chỉ là những giây phút mới bắt đầu với những ngày tháng luyện tập qua, hôm nay Cha đã thấy con tiến triển hơn trong đời sống đức tin. Con hãy đi trên con đường đó, và con hãy cố gắng tiếp tục khắc phục những cái khó khăn trước mắt, con sẽ đón nhận hồng ân sau những thử thách mà Cha muốn con phải vượt qua, con đường này là con đường mới bắt đầu và còn biết bao điều nữa phải trải qua, nhưng khi con trải qua con đường này thì con đường sắp tới mà Cha sắp đặt cho con không còn là cái gì đối với con trong mọi hoàn cảnh, con sẽ là người điều khiển người khác, con là một người hướng dẫn cho những người khác trong ơn sâu cảm nghiệm quyền năng phép lạ mà con đã gặp được trong cuộc đời của con, sự bằng chứng cũng như chứng kiến mà con đã đón nghe những lời của Cha.

Có lẽ trong thời đại này con có thể được đón nghe và đón nhận tất cả hồng ân và ân sũng mà Cha ban chung cho nhân loại và ban riêng cho từng cá nhân, khi mỗi một người được chọn lựa để đi vào một thế kỷ mới**, chọn lựa với những ngày tháng trở lại hòa bình và trở lại với tình thương, một thế giới mà Cha ban tặng cho tất cả những người con khi họ được tuyển chọn để đi vào một thế giới mới thì các con không còn trực tiếp để đón nghe những lời thật sự này nhưng các con có những cách gián tiếp, có thể cảm nghiệm và thấy được những điều mà Cha sẽ qua bằng cách thức với quyền năng của con người ở trong thế giới mới sẽ được đón nhận.

Những ngày tháng hôm nay là những ngày tháng gần gũi nhất, những ngày tháng mà Cha huấn luyện một cách mạnh mẽ nhất, những ngày tháng mà Cha muốn tỏ cho tất cả mỗi một người con cái của Cha khi họ mở con tim, mở cỏi lòng và đôi mắt đức tin thì sẽ thấy được bao nhiêu quyền năng và thấy biết bao điều phi thường mà Cha đổ xuống và ban đến cho các con một cách thật gần gũi.

Các con thương mến của Cha, tất cả những điều được thực hiện trong những ngày vừa qua, và những lời gần đây, những bài mà con cùng với những người anh chị em tức tốc và dùng cách nhanh nhất để các con đem đến cho thế giới, bởi vì những điều cần thiết nhất mà xã hội đang sống trong tình trạng hổn loạn như ngày hôm nay, càng ngày càng đi vào sự bế tắc, nếu các con không thật sự mạnh mẽ để giúp đỡ anh em mình thì còn biết bao nhiêu linh hồn đang sống trong hỗn loạn. Họ không phải là một người đáng để đi vào nơi chốn mà họ phải chịu, nhưng vì sự hỗn loạn đã làm cho họ quá sợ, sự hỗn loạn đã làm cho họ rối bời, không nhận ra con đường nào mà họ phải cần gởi thác và con đường nào mà họ cần bám víu trở về. Cho nên những ngày tháng gần đây là một thời điểm tích cực nhất mà các con cần phải hoạt động chung với nhau, với một vai trò cố gắng để những điều mà Cha mạc khải được đến sớm với nhân loại, sớm với những người con cái của Cha khắp bốn phương để họ có thể mạnh dạn cũng cố đời sống đức tin, mạnh dạn để đến với Cha bằng Lòng Thương Xót, Cha muốn mỗi một người trong nhân loại phải cảm nghiệm sự ăn năn thống hối, trở về, phủ phục*** và đón nhận. Đó là con đường giải thoát, là một con đường duy nhất mà các con có thể cứu lấy linh hồn thể xác và tâm trí trong hiện tại.

Các con thương mến của Cha, còn biết bao điều nữa mà các con đừng xem thường tất cả những điều được nghe hay được biết, bởi vì con người nằm ở trong sự hạn hẹp và sự hiểu biết của con người, cũng dùng cách thức của những cái học thức, kiến thức, cũng học những điều đã được biết, đã được nghe nhưng lòng tin thì thiếu, không nhìn vào quyền năng và không nhìn vào những sự phi thường, lạ thường mà cứ nhìn vào tất cả những cái thực tế có lý của con người, che đậy lại đôi mắt mà các con phải nhận ra từ nơi quyền năng phép lạ mà Cha ban cho các con. Không có gì là một điều ngược lại luân lý, không có gì là điều ngược lại và gây xáo trộn cho tất cả mọi người, nhưng là những điều mà các con cần phải có sự cấp bách nhanh lẹ nhất để đem những điều mà con người cần nghe nhất trong mọi tầng lớp của xã hội, những người mà họ không hề hiểu biết và họ cũng chưa biết để đón nhận Thiên Chúa là ai và không biết thực hành như thế nào. Đây là những lời lẽ bình thường nhất để đem đến cho mọi người trong mọi tầng lớp để họ có thể đón nghe sự nhắc nhở của Cha, họ sẽ đón nghe tất cả những lời mà Cha muốn đến với những người con cái của Cha để cứu họ, ngay cả những người ở trong một đời sống mà vai trò của mình cũng phải học hỏi, cũng phải nhận ra, mở lòng, mở trái tim để nhận ra những sự kỳ diệu này đã đến với thế giới.

Các con thương mến của Cha, không có gì xuất phát bằng những lời mà các con đã nhìn thấy, đem lại cho con người niềm hy vọng, đem lại cho con người biết nhận ra một chân lý sự thật, đem lại cho con người sự giải thoát, đem lại cho con người sự an ủi và đem lại những ơn lành qua những lời được nhắn gởi mà không xuất phát từ Thánh Thần Thiên Chúa, không xuất phát vì sự cho phép của Cha, cho nên các con hãy đón nhận, đừng do dự và đừng có quá nhiều điều suy nghĩ ở nơi con người, vẫn biết trong đời sống các con phục vụ là những người linh mục, là những người tu sĩ, là những người đóng một vai trò ở trong hàng Giáo Hội, có rất nhiều điều hiểu biết từ thần học, cho đến văn học cho đến tất cả mọi việc đều thông thạo và là những người rất giỏi.

Đó, Cha ban cho các con để bảo vệ tất cả những điều từ sự thật, để đối diện với tất cả những điều mà thế giới con người nó luôn có, tìm cách để bắt bẻ, những cái chinh phục đó, những cái học thức đó do các con hiểu được nhưng nó nằm trong khía cạnh của tất cả những điều thuộc về thế giới trần gian, có đi chăng nữa là những giây phút mà các con có thể đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Những việc của Chúa Thánh Thần làm là những việc vô thường, phi thường, còn biết bao điều kỳ diệu nữa, nhưng những sự mạc khải không phải ai cũng đón được sự mạc khải, không phải thế giới nào cũng có thể đón nhận một cách rất gần. Tuy nhiên, bao năm tháng qua và bao thế kỷ qua trong thế giới Cha đã đến và ban đến những vị ngôn sứ, mạc khải, có rất nhiều người đến trong thế giới, như các con đã được nhìn thấy quả là một số rất ít và rất ít. Thế kỷ này cũng vậy, những gì mà Cha ban không phải là những điều mà các con có thể dễ gặp gỡ và có thể đón nhận một cách rõ ràng, nhưng những gì có thật nó vẫn tiếp tục, mỗi một ngày một mạnh dần, mỗi một ngày lớn lên và sáng ra như những điều mà các con được nghe, được biết, cộng thêm với những phép lạ mà Cha đã tỏ Mình của Cha, tỏ ra cho các con được nhìn thấy những điều không có thể có trong thế gian, ngoài quyền năng và phép lạ huyền nhiệm mà Cha ban cho thế giới. Cho nên những việc của thiêng liêng thì đến với những người thiêng liêng, những gì của thiêng liêng thì hoàn toàn từ nơi Thánh Thần của Thiên Chúa, các con không thể giải thích, các con không thể hiểu được và các con không biết làm sao là bằng chứng đích thực để hiểu những việc của Thiên Chúa làm.

Các con, hãy nghe, đây là những lời mà Cha đã đi qua trong Phúc Âm, những lời được nhắc nhở lại một cách sống động, những lời mà chỉ có Cha mới cho phép để có thể thực hành được những điều này, cộng thêm với tất cả những cái đang có thật qua huyền nhiệm phép lạ mà Cha đến với các con, Cha ở gần với các con. Điều mà Cha nhắc đi nhắc lại với các con trong thế hệ này là Cha qua Mình và Máu của Cha, những ngày mà Cha đã ban tặng cho cả thế giới loài người bằng chính Mình và Máu của Cha, bằng tất cả những gì đã được liên kết từ thời đầu tiên cho đến ngày hôm nay. Vào một buổi Chiều Tiệc Ly, Cha đã lập Bí Tích Thánh Thể, Cha đã đến và ban tặng cho con người, Cha đã ban tặng và muốn đi sâu vào trái tim của các con.

Cha muốn chinh phục các con bằng con tim, bằng những sự cảm nghiệm, bằng tất cả những điều mà các con học và hiểu được ý nghĩa của Tình Yêu mà Cha dành lại cho thế giới, Cha dành lại cho mỗi một linh hồn, Cha dành lại cho mỗi một người con khi họ đón nghe giáo lý của Cha, họ nhận ra là những người con cái của Cha, là những người con mà Cha đã để lại cho cả một Giáo Hội được tiếp tục nhắc nhở và tiếp tục truyền đạt tất cả Tin Mừng. Cha muốn mỗi một người đều nhận và biết một chân lý mà các con không thể nào không đón nhận, ngoài chân lý đó ra không có một chân lý nào đem lại cho các con nguồn hạnh phúc, không có một chân lý nào đem lại cho các con sự đích thực của con người, linh hồn và thể xác.

Cho nên những điều này trải qua biết bao ngàn năm đã là một bằng chứng thật sự. Chỉ có Cha mới đem lại hòa bình cho nhân loại, chỉ có giáo lý của Cha mới thực hành nếu các con thực hành và thực hành được trên mỗi một người với niềm tin, với sự trở về, với một lòng nhận ra ân sũng, qua ơn cứu độ mà Cha ban cho thế giới thì các con không lâm vào hoàn cảnh của ngày hôm nay, các con không lâm vào tất cả những điều mà các con đã đi thờ những bụt thần, các con đi thờ những đạo giáo, đã làm cho rối loạn cả thế giới, nó đã làm cho các con đi vào cảnh lâm nguy.

Bởi vì các con đã đi sai lạc giáo lý của Cha, đi ngược lại với tất cả những luân thường đạo lý và sự chỉ dạy mà Cha đã ban đến cho các con, cho nên điều này là một sự trả lời rất rõ ràng trong thế hệ mà các con đang gặp, ngoài giáo lý của Cha ra không ai có thể đích thực có thể cho các con một đời sống linh hồn thể xác và một đời sống vĩnh cữu ở trên thiên quốc. Cha đã đến trong thế giới, và Máu Cha đã đổ loang ở trên thế giới này, những việc của Cha làm mục đích đem các con trở về và sửa đổi lại tất cả những sự gian ác tội lỗi mà con người đã làm cho nhau, con người đã dùng cách đó biết bao nhiêu thế hệ không thay đổi, điều đó đã làm cho các con để kẻ hở cho sự dữ nó đang điều khiển, nó đã ở trong mỗi một cái tôi, mỗi một cái ở trong bản ngã, cá tánh, đã trở thành những chướng ngại vật, các con không đón nhận những hồng ân, những điều có thật mà Cha ban. Cha vẫn tiếp tục qua Giáo Hội của Cha để nhắc nhở và đem lại cho tất cả những người con cái một giáo lý chân thật, lẽ phải mà các con được ở nơi thể xác trong những ngày ở trần gian và được luôn cả linh hồn mai sau khi các con thật sự thi hành đúng giáo lý mà Cha ban đến cho toàn nhân loại.

Các con thương mến của Cha, mỗi một việc đang xảy ra, tất cả những điều mỗi một người Cha đang kêu gọi trong thế giới ngày hôm nay, quả thật, bởi vì một người công chính mà Cha đã để lại cho biết bao nhiêu người khác đón nhận được những điều mà Cha ban cho người công chính đó, bởi vì họ đón nghe tiếng của Cha, họ thực hành những điều của Cha thì sự hứa hẹn của Cha ban cho họ bởi vì chính họ là những người thật sự đã giúp cho các con, những người tội lỗi có cơ hội quay trở về, là những người đón nghe những sự thật, bởi vì Cha chỉ mong muốn cõi lòng và tâm tư các con đón nhận và tin vào tất cả những gì mà Cha đã ban cho thế giới.

Đức tin của các con có, dẫu là hột cải – Cha nhắc lại, như Phúc Âm đã để lại – các con tin, dẫu đức tin của các con ví bằng hột cải, các con sẽ nói được núi, di chuyển từ núi này sang núi khác và các con sẽ trồng cây ở giữa biển. Đó là những việc của Thiên Chúa làm, những việc phi thường mà các con không thể tưởng tượng được trong thế gian này có thể có, nhưng đối với Cha không có gì là không được, qua quyền năng Cha sẽ ban. Điều mà Cha muốn là Cha muốn gặp con tim của các con, Cha muốn gặp lòng tin của các con và Cha muốn gặp lập trường vững mạnh của các con, là phải biết giáo lý của Cha, phải biết giới răn, phải biết điều răn và phải biết tất cả những giới luật, tách rời tất cả những tội lỗi mà con người luôn có ở nơi đời sống của trần gian, con người luôn có thuộc về tội lỗi, nó vẫn nằm sâu ở trong cái tâm, ở trong thân xác. Nếu các con không học, các con không dùng lý trí, nếu các con không dùng trái tim cảm nghiệm thì làm sao có thể biết và chọn lựa giữa đúng và sai, chọn lựa giữa thiện và ác, chỉ từng giây từng phút mà các con rời khỏi niềm tin và cầu nguyện thì dễ dàng sai trái.

Cho nên đây là một giáo lý mà Cha muốn lập đi và lập lại, nhắc cho tất cả mọi người trên toàn nhân loại, mọi giới, mọi vai trò, mọi thành phần, bởi vì không quá khó khi các con nhận ra và cảm nghiệm rằng những điều các con học để đem các con đến một nơi hạnh phúc, dạy cho các con những điều lành thánh trên trần thế để không rớt vào những cái đau khổ, hoang mang, sợ hãi hay những cái tội lỗi đã dày xéo ở nơi lương tâm của các con, ở lương tri của các con khi các con làm những điều bất chánh, khi các con sử dụng những sự gian ác, khi các con sống với một đời sống gian tham, khi các con sống một đời sống trong gian ác và sử dụng những cái mà các con đã thấy, bởi vì lương tâm của các con đã trả lời và lương tâm của các con đã nhận ra tất cả những điều từ nơi sự lành thánh.

Đó là sự tạo dựng mà ngày đầu tiên Đức Chúa Cha đã tạo dựng nên con người: Ngài đã tặng cho con người một trái tim, Ngài đã tặng cho hơi thở, Ngài đã tặng cho biết bao điều để con người có thể được sống hạnh phúc, nhưng bởi vì con người có quyền tự do cho nên đã sai lầm với sự bất tuân do con người đã bị gánh chịu ngay từ lúc ban đầu. Một chương trình kéo dài cho đến một thế kỷ mà Cha đã xuất hiện giữa trần thế, được tái lại những ngày mà các con có thể được đón nhận hạnh phúc như những điều mà Đức Chúa Cha ban cho thế giới trần gian, nhưng vẫn là quyền tự do, con người đã sa vào lưới bẫy rất nhiều.

Nếu dùng cách thức của các con đang bị sự khống chế bắt buộc như những người trần thế thì điều đó đối với Cha là một điều thật dễ dàng, bởi vì quyền năng của Cha có thể làm được tất cả, nhưng Cha không muốn, giáo lý của Cha là một giáo lý muốn gặp gỡ con tim của họ, giáo lý của Cha là một giáo lý thiện nguyện, giáo lý của Cha là một giáo lý chinh phục bằng tình yêu, sống thật sự bằng con tim, bằng cõi lòng, bằng chân thành, chân thật và công chính, không phải giáo lý của Cha dùng quyền hành của mình để đe dọa và dùng cách thức của mình để bắt buộc. Đó là giáo lý của con người, giáo lý của những tiền bối, những bậc đã đi qua trong lịch sử, cuối cùng phải trả một giá mà các con đã được nhìn thấy, hoàn toàn không được trọn vẹn, dẫu là những người cố gắng, những người đã được biết bao nhiêu điều đã được nhưng cuối cùng cũng rớt vào những cái thẳm sâu của những tham lam, ích kỷ, tham vọng, dục vọng. Đó là những điều của trần thế nó đã có sẵn, cho nên những điều mà Cha đem đến để dạy cho các con, Cha đã chết đi cho tất cả những cái tội lỗi đáng sợ và ghê tởm đó để cho các con có một thế giới mới, để cho các con có một giáo lý mới, để cho các con có những điều mà các con phải cần phân biệt, bởi vì chỉ có Cha mới có thể đem lại điều đó cho trần thế.

Điều mà Cha vẫn tiếp tục cho các con là sự tự do, điều mà Cha muốn là trái tim, cõi lòng, dẫu các con có tội lỗi, dẫu các con có sa đoạ hay vấp phạm nhưng các con vẫn được đón ơn tha thứ, bởi vì khi các con trở về, các con biết những điều của Chúa, những điều giáo lý thì các con hoàn toàn phải trở thành một người công chính thật sự, các con hoàn toàn trở thành một người mới như Cha mong muốn và giúp cho các con. Nơi đó mới là một nơi các con xứng đáng để bước vào cánh cửa mà Cha đổi bằng giá Máu để chuộc tội cho linh hồn, chuộc tội cho thể xác và chuộc tội cho tâm trí của các con, cho nên đó là một giá trị cao trọng cho đời sống của con người, một giá trị cao trọng cho đời sống của linh hồn mai sau. Quyền quyết định vẫn thuộc về loài người nhưng giáo lý, chân lý nó vẫn thuộc về một Đấng mà chỉ có đi vào cái giáo lý đó, đi vào chân lý đó mới được đón nhận bước vào nơi chốn Thiên Quốc mà Cha dọn sẵn cho các con.

Các con thương mến của Cha, có biết bao điều nữa, con người vẫn sống trong một đời sống của hiện thực, bởi vì những điều nó đã quá nhiều, quá nhiều trong gian dối, nó đã quá nhiều, quá nhiều trong một đời sống không thực tâm với trái tim của mình, đã làm biết bao điều nổi loạn, đã làm cho con người biết bao điều sa đọa, bởi vì các con đã để quá nhiều cho những vật chất tiền tài, danh lợi, tư lợi, đã để quá nhiều cho tất cả những điều của thân xác nhưng các con không biết những gì thuộc thân xác thì nó sẽ chóng qua đi, nó không giữ lại được những gì, ngay cả thân xác khi các con ra đi cũng trở thành tro bụi. Đó là điều mà con người phải cần nhớ và nhắc nhở chính mình.

Chỉ có tình thương và ơn cứu độ, chỉ có ân sũng mới cho các con và linh hồn các con những ngày hạnh phúc và bình an, tràn đầy hoan lạc ở một nơi chốn mà Cha cho phép các con được đến ở nơi đó. Để các con đến được nơi đó thì các con phải cần chinh phục tất cả những gì ở nơi thế trần này, bởi vì đời sống nó có giáo lý, nó có chân lý, nó cần phải có niềm tin, nó cần có sự phối hợp và kết hợp để có thể hiểu được những hành động của thế giới con người, hành động để có kết quả cho mai sau và có hành động để dạy dỗ với tất cả những việc từ nơi đời sống của từng cá nhân, từ mỗi một việc làm mà con người có thể hiểu được.

Cha đến thế gian, tại sao không dùng quyền năng có thể làm mọi cái cho các con với ý định mà cứu mọi người trong nhân loại? Nhưng Cha tìm cách để phù hợp với tất cả những gì các con đang sống trong một thế giới của con người, Cha không muốn làm những điều trái ngược lại với một chương trình đã sắp đặt do Đức Chúa Cha đã có cách an bài cho con người trong trần thế, bởi vì chỉ có lòng của con người là con tim, là niềm tin và tất cả những gì mà con người có thể hiểu được, là sự thiện nguyện, là cõi lòng trăn trở, là con tim khao khát chờ đợi thì nó lại khác với tất cả những hoàn cảnh mà con người dựa vào những điều khi họ không còn, không có cơ hội hay họ bị bắt buộc thì nó sẽ không bền đổ, không trung thành và nó sẽ tiếp tục là những con cầu tiếp tục với sự phản loạn, tội lỗi hơn khi các con chưa nhận thức rõ với con đường mà các con cần phải trở về, cần phải được đón nhận ơn thiêng do lòng tin mà các con đến với Cha.

Tất cả và tất cả, nó gồm những điều mà Cha muốn đem đến cho các con để nhắc nhở như Thánh Thần linh ứng vào sáng hôm nay. Tình thương của Cha tiếp tục đổ xuống cho nhân loại, điều đó vẫn là một điều vĩnh viễn muôn đời không thay đổi, bởi vì lòng nhân hậu bao la Đức Chúa Cha đã ban cho loài người, Ngài đã tạo dựng nên loài người, Ngài đã cho con người được sống trong trần thế, chủ quyền là Ngài, Ngài có thể tiêu diệt và Ngài có thể để cho họ sống hạnh phúc là tùy nơi ý của Ngài. Những việc của Ngài làm, Ngài là một Đấng chủ quyền, những gì của Ngài phán hoàn toàn sẽ được thực thi như Ngài phán, những điều Ngài đã sắp đặt thì nó nhất định. Dẫu các con là những người tội lỗi, là những người phản nghịch hay những người sống trong chân chính vẫn là những người sống cho đến ngày hoàn tất những sự việc được kết thúc cho đến quyền năng mà Đức Chúa Cha sắp đặt ở trong thời gian mà Ngài đã định đoạt.

Cho nên có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, tất cả những tiến triển của những ngày đang tiến triển là những điều các con phải đứng dậy, các con phải trổi dậy, các con phải tìm hiểu và các con nhận ra tất cả những điều đến từ Thiên Chúa, tất cả những điều lành thánh mà con người cần có, tất cả những điều cần từ bỏ là từ nơi tội lỗi. Lòng tin các con đã bị lệch lạc bởi sự điều khiển của một thế giới văn minh, càng ngày càng văn minh thì càng ngày càng sống trong thác loạn, càng ngày càng sống trong sự từ chối, càng ngày càng sống trong sự xúc phạm đến Tình Yêu của Thiên Chúa, xúc phạm một Đấng Tạo Thành thì điều gì sẽ là điều trả lời cho con người và cho mỗi một cá nhân?

Chúa không bắt buộc, nhưng điều kiện mà con người được sống với những ngày hạnh phúc bình an ở thân xác và ngay cả linh hồn mai sau ở một nơi chốn đã định sẵn thì phải có chân lý, phải có sự thật trong lẽ phải mà Chúa đã ban, lời đó được truyền đạt cho thế giới của trần gian. Những sự chỉ dạy cặn kẻ là điều răn, là Phúc Âm nhắc nhở cho đời sống của con người đi vào một chân lý có thật, cộng thêm với tất cả những điều Chúa đã hứa hẹn bằng với sự hy sinh do cái chết mà Cha đã kết thúc trên Thập Tự Giá. Sự kết thúc đó đã hoàn toàn gói trọn, mang đi tất cả những tội lỗi nặng nề mà con người đã thực hành trong phản nghịch và đã làm cho Đức Chúa Cha phải dùng cách thượng trí để đưa Con Một của Ngài đến với thế giới để thay thế cho con người, để hoàn tất và cũng cho con người cơ hội để được nối kết trong Tình Yêu của Đức Chúa Giêsu mà được đến với một nơi vĩnh cữu mà Đức Chúa Cha mở cánh cửa để đón chào những người con cái của Ngài, qua Máu của Ngôi Hai của Ba Ngôi Thiên Chúa, qua Máu của Đức Giêsu Kitô phải chịu qua cái chết, phải chịu cực hình, phải chịu những điều do con người làm để điều đó mới đổi lại. Chỉ có Đức Giêsu mới làm điều đó cho muôn người, giá Máu của Ngài rất quan trọng, giá Máu của Ngài rất là vĩ đại và bởi vì đó Đức Chúa Cha Ngài vẫn tiếp tục vì Chúa Giêsu, vì những điều mà Ngài làm mà Đức Chúa Cha vẫn để cho con người cơ hội, vẫn còn những lời này nhắn gởi cho thế giới, vẫn có những ơn thiêng mà các con được đón nhận trong thế kỷ hiện tại, vẫn có những việc phi thường lạ thường qua huyền nhiệm của phép lạ, vẫn có những sự chữa lành cũng cố đời sống đức tin và biết bao điều gợi dậy cho con người được nhận thấy Thiên Chúa.

Thiên Chúa đã đến. Thiên Chúa đang đến và Thiên Chúa ban cho chúng ta cơ hội để chúng ta quay bước trở về, để ý thức được trong đời sống mà chúng ta đã sai biết bao năm tháng trong cuộc đời, chúng ta đã đi ngược lại luân thường đạo lý và cũng để cho tất cả những người con cái khi họ không đón nhận Thiên Chúa và thờ lạy Ngài để đi thờ lạy những thần bụt, thờ lạy những người mà các con đã nhìn thấy sự bạo động đáng sợ ghê tởm của những loài gian ác. Nó đã luồn lách vào một nơi chốn mà các con đã không nhận ra Thiên Chúa, thay thế cho Ngôi Vị mà các con đang thờ lạy, làm cho thế giới nổi loạn, làm cho một thế giới đang trong tình trạng mà các con nhìn thấy sự bạo động khắp nơi, còn đáng sợ hơn nữa là những hành động ghê tởm của sự ngược lại luân thường, đạo lý, ngược lại đạo lý, đạo đức của con người, ngược lại chân lý mà Thiên Chúa đem đến.

Đó là một câu trả lời rõ ràng và là một sự chứng thực hiện tại mà các con lệch lạc và đi ra ngoài giáo lý của Cha thì chính điều đó kết thúc và đem lại cho những điều mà các con đang gặp trong hiện tại. Điều này nhất định sẽ đến và các con sẽ gặp để các con phân biệt được giữa điều luật của Thiên Chúa, giữa những giới răn của Thiên Chúa, giữa những giáo lý của Thiên Chúa và giữa những Tin Mừng của Thiên Chúa thì đem lại cho tâm hồn niềm hy vọng, đem lại cho họ sự bình an trong con tim và thâm sâu của cõi lòng, khi họ dùng thời gian để cảm nghiệm và suy nghĩ cho chính chắn. Đó là một giáo lý thật sự đã có ngay từ lúc ban đầu, và sự kết thúc Chúa cũng mong muốn tất cả mọi người như những điều mà Ngài chờ đợi và khao khát.

Chỉ có Ngài mới đem đến cho thế giới và ban cho họ niềm hứa hẹn, là đích thực của tình yêu, là đưa con người đi ra và trở về với Thiên Chúa bằng một cõi lòng thống hối, sự thứ tha của Ngài để cho nhân loại có những ngày tràn đầy hy vọng trong ân sũng của một thế giới mà chúng ta nhất định sẽ đến. Những gì còn trong trần thế chúng ta nhất định đón sớm và nhận ra để thực thi Thánh ý của Ngài thì chúng ta không bị chao đảo, không bị sợ hãi, không bị đe dọa bởi những điều đang xuất hiện trong thế kỷ ngày hôm nay. Những gì thuộc thế giới của trần gian nó làm cho chúng ta sợ hãi, nó làm cho chúng ta gian dối, nó làm cho chúng ta có rất nhiều điều đòi hỏi ở nơi hưởng thụ và đòi hỏi với tất cả những điều đi ngược lại luân thường đạo lý, bởi vì chúng ta tham lam, ích kỷ trong tiền bạc, danh lợi và còn biết bao điều nữa mà con người vẫn sống ở trong bản ngã, cá tánh.

Đó là một điều trả lời. Chúng ta sống tuần hoàn trong đời sống con người nhưng có chân lý, nhưng phải có một điều luật, phải có một giáo lý để chúng ta học hỏi thì chúng ta không rớt vào những tình trạng đó, cho nên một điều mà Chúa muốn nhắn gởi, thế giới đã đến ngày mà chúng ta nhìn thấy sự tệ hại của chúng nó đang vây quanh khắp nơi với tội ác, đang đe dọa với tất cả những điều mà chúng ta thấy là sự triển vọng của những ngày tháng mịt mù và đen tối đang bao quanh. Đó là đời sống đức tin mà con người nhận ra giáo lý thì mới có thể thấy được những sự việc này, còn nếu con người vẫn sống trong một đời sống của thế giới trần gian, không có niềm tin và tự do theo bản ngã cá tánh thì đây là một thời đại cuồng loạn, con người không phân biệt giữa đúng và sai, không phân biệt giữa thiện và ác, cho đó là văn minh tinh vi, đã bị sự lừa gạt của ma quỷ, lừa gạt của một thế giới mà nó đang dùng cách tinh vi đó để chinh phục, làm cho các con ngây ngất và say mê để linh hồn của các con sẽ chết ở trong những cái ngây ngất say mê trong tội lỗi đó.

Còn biết bao điều mà các con đừng bỏ qua và đừng bỏ quên với những lời ngày hôm nay Cha nhấn mạnh để đưa đến cho các con. Hãy nhìn ra và hãy nhìn vào những sự thật này nhắn gởi cho toàn nhân loại, là những điều mạc khải mới qua Bí Tích Thánh Thể mà Cha muốn mỗi một linh hồn trở về và hãy đón nhận những điều có thật này để đừng đi trên con đường sai trái và hãy trở về với Tình Yêu đích thực mà Cha mời gọi các con. Giáo lý của Cha đã để lại, Tình Yêu và ơn cứu độ Cha vẫn giữ lời đó cho đến ngày cuối cùng của những ngày còn lại cuối thế kỷ. Thời gian mà các con có thể trở về sớm hay không thì tùy theo mỗi một người, nếu các con thật sự nhận ra tiếng nói này đem đến cho các con niềm hy vọng, tiếng nói này nhắc nhở cho linh hồn và thể xác thì hãy quay trở về với sự công chính.

Hãy đến với Lòng Thương Xót của Cha và hãy sụp xuống với tất cả những điều trong ăn năn thống hối để Cha là một Đấng đem lại hy vọng cho các con, chỉ có Cha là một Đấng sẽ thánh hoá các con, biến đổi các con trong ơn thiêng mà các con tin và trở về, biết bao điều Cha vẫn tiếp tục qua Giáo Hội, các con hãy đến và đón nhận Tin Mừng của Cha, đón nhận những điều các con chưa bao giờ biết thì các con sẽ được đón nhận với những lời mà các con cần phục vụ, cần thực hành và cần tin vào đời sống của mình nơi linh hồn và nơi một thế giới tương lai.

Sự gặp gỡ ngày hôm nay Cha ban đến là nhắc nhở các con phải cần có những giây phút yên lặng, bình tĩnh mỗi một ngày trong đời sống. Dẫu có những bận rộn tất bật, dẫu có những gian lao thử thách nhưng các con phải cần có những giây phút bình tâm, có những giây phút bình tĩnh để đến một nơi chốn Cha đã ban và tỏ hiện cho các con bằng sự thiêng liêng, cho các con cảm nghiệm sự có mặt của Cha, sự xuất hiện của Cha để gặp gỡ những linh hồn, gặp gỡ những tâm hồn đang đau khổ nặng trĩu, gặp gỡ những tâm hồn khao khát chờ đợi, gặp những tâm hồn đang đi tìm trở về đón nhận những điều công chính mà họ chưa biết, rồi họ sẽ biết, họ sẽ nhận ra điều gì đem lại hạnh phúc, điều gì đem lại bình an và công chính cho đời sống của họ.

Nhất định các con đừng bao giờ từ bỏ với tất cả những điều được nghe, được biết, là sự nhắn gởi cho các con một cách thiêng liêng trong thế hệ của ngày hôm nay, nhưng thật sự đã bằng lời nói, bằng lời hiện thực để cho các con được đụng chạm, được đón nghe, đón nhận phép lạ mà Cha ban cho các con một cách thật rõ ràng để các con không sai lầm với cái nhìn của các con trong con mắt bình thường, với cái cảm nhận trong con tim và những điều được nghe, với những lời mà Cha nhắn gởi cho các con trong toàn nhân loại. Còn biết bao điều nữa các con vẫn tiếp tục xác tín từ nơi mình, các con từng người một, từng linh hồn một có những giây phút yên lặng để có thể gặp gỡ Cha mỗi cá nhân, để các con có thể hiểu được những điều mà Cha ban, hiểu được những điều mà Cha nhắn gởi và sức mạnh do Chúa Thánh Thần đang hoạt động, cho các con thêm niềm tin khi các con thật sự tìm tới trong tâm tình muốn nhận ra những điều sự thật, muốn khao khát đi tìm chân lý, muốn nhận ra tất cả những điều mà Cha đang sống động để gặp gỡ các con, chờ đợi để ban cho các con với Lòng Thương Xót mà Cha đổ xuống cho nhân loại ngày nay.

Cha đang chờ đợi những tâm hồn thật sự thống hối và ăn năn trở về, những tâm hồn thật sự khao khát, đến để nhận ra chân lý sự thật này và trở về trên một con đường, sự chờ đợi các con cũng cố niềm tin, các con thực hành với những điều cần làm cũng cố đời sống chính mình để biết yêu thương, để biết tha thứ, để biết hiệp nhất, để biết tôn thờ, để biết đi vào giáo lý, chân lý mà mỗi một người cần thực hành trong đời sống của mình. Cha mời gọi mọi tầng lớp, Cha mời mọi mỗi vai trò và những gì đơn giản nhất của thế hệ ngày hôm nay mà Cha ban đến cho thế giới là một sự mạc khải mới, là một sự mạc khải mới nhất cho tất cả mọi người đều có thể đón nhận, lắng nghe và dễ hiểu trong sự thực hành. Đó là một chuyện bình thường nhất, nhưng nó đem lại biết bao chuyện phi thường mà con người có thể thực hành đối với đời sống hàng ngày, tìm ra sự thật chân lý, tình yêu mà Cha gặp gỡ các con qua Lòng Thương Xót.

Hãy nhớ, còn biết bao điều nữa mà các con cần phải tiếp xúc và học hành qua giáo lý mà Cha đã để lại cho Giáo Hội, những Bí Tích và những điều kỳ diệu mà Cha ban cho các con cuốn cẩm nang mà các con mỗi một người đều có thể hiểu được sâu khi các con dùng tâm trí, tâm hồn khi các con yên tĩnh để có thể thấu hiểu những điều mà Thiên Chúa ban qua Thánh Thần và Thần Khí của Ngài để mở trí, mở tâm hồn cho các con được nhận thức, thực hành và học theo những điều đang có trong hiện tại. Đó là sự mời gọi đủ mọi cách để Cha đưa các con trở về, đủ mọi cách để các con nhận ra phép lạ, nhận ra những điều huyền nhiệm mà Cha ban đến cho thế kỷ ngày hôm nay.

Hôm nay Cha chỉ nói đến đây, hy vọng các con hiểu được những điều đã được mạc khải qua Thánh Thần linh ứng và qua những lời thật sự đến với các con thì các con hãy thực hành những điều mà Cha mời gọi. Cha muốn gặp các con, những ngày mà các con có thể dùng đời sống của mình dừng lại trong những giây phút bình tĩnh để các con đến với một tấm lòng thật sự tìm đến Cha, nhất định các con sẽ gặp được những điều mà Cha ban cho các con, hồng ân và ân sũng của thế kỷ mà ngày hôm nay là những ngày còn lại, những ân sũng cao cả mà Cha ban tặng cho loài người các con, đừng để quá trễ thì mọi sự nó sẽ không được như những điều mà các con đang có trong hiện tại. Ai có tai thì nghe, có mắt thì có thể thấy và có trái tim để cảm nhận. Tự hỏi chính mình điều gì làm cho các con cởi bỏ được và sống trong hạnh phúc những ngày trên trần thế, sự bằng an của tâm hồn, đời sống mà các con có niềm vui và hy vọng, ngoài Tình Yêu của Cha, ngoài sự cảm nhận từ nơi đáy lòng và con tim đối với Cha qua những ân sũng mà Cha ban thì không ai có thể ban cho các con điều đó và không ai có quyền để cho các con những cái hạnh phúc đích thực đó bây giờ cũng như linh hồn mai sau. Bình an của Cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con.

L.: Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha, với tất cả những lời mà Cha nhắn gởi cho con ngày hôm nay, cũng như nhắn gởi cho tất cả những anh chị em phục vụ và những người anh chị em trên những nhân lực mà Cha gởi đến cho anh chị em của chúng con, mỗi một người một bàn toàn thế giới, xin Cha cho chúng con sức mạnh, xin Cha cho chúng con thêm tay để tiếp tục với những lời mà Cha gởi đến cho chúng con thời gian gần đây, những bài rất quan trọng cho những anh chị em chúng con trên toàn thế giới được nghe và cũng cố đời sống đức tin của mình.

Con cũng cầu nguyện tiếp tục, bởi vì có những người đón nghe, có những người thực hành, cũng như những người mà họ đang đi tìm, xin Cha hãy mở rộng lòng của họ, xin Cha hãy đụng chạm đến trái tim của con người trên trần thế nếu họ chưa biết Cha, họ cũng chưa nhận ra thì đôi lúc họ cũng chai đá, nghe cũng như không nghe, và biết cũng như không biết, lại dùng những lời lẽ phản đối cũng như có những điều mà họ từ chối. Đó là những món quà ân sũng mà họ không biết sự giá trị cao trọng Cha ban trong thế hệ này, họ cũng gián tiếp cấm đoán những điều có thiệt mà Cha ban cho thế giới, xin Cha hãy giúp cho người đó được ý thức, nhận thức qua vai trò của mình. Những gì được mời gọi từ nơi Cha, những gì qua quyền năng phép lạ mà Cha ban thì hãy nhận thật kỹ và để những giây phút thiện chí tìm hiểu thật rõ ràng rồi kết luận hay tiếp tục tiếp tay cho những việc đang cần chung cho thế giới để cứu những linh hồn và cứu những anh chị em chúng con đang thất lạc. Xin Cha giúp cho những người đó ý thức được điều mà mình đã làm, có thể làm hay những điều mình không làm thì hãy yên tịnh cầu nguyện, yên tịnh để lấy một tấm lòng thiện chí tìm hiểu những sự thật mà Cha đã ban và đang ban chung cho thế giới. Đừng vì cá nhân, đừng vì những quyền lực của mình, có những vai trò để cấm đoán tất cả những sự thật phải cần đem đến cho tất cả mọi người trong thế giới. Con tin tưởng rằng cho dù con người có cấm đoán, con người có tin hay không tin nhưng những việc của Thiên Chúa nhất định sẽ thể hiện được theo Thánh ý của Chúa cho muôn người trong nhân loại ngày hôm nay.

Con xin Cha cho chúng con được trung thành bền đổ và kiên trì đến giây phút cuối cùng của những ngày nhân chứng cho Cha, đem những gì mà Cha muốn chúng con thực hành để thể hiện trong thế giới của loài người để giúp cho những anh chị em và đem linh hồn của họ được trở về gặp gỡ Cha qua Lòng Thương Xót, gặp gỡ Cha qua Bí Tích Thánh Thể để thay đổi đời sống của chúng con khi được trở về với Cha, được biết Cha và tin vào Cha. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, L đón nhận thông điệp của Chúa vào sáng hôm nay đúng 11:46 phút ngày Thứ Ba, tháng 9, ngày 2 năm 2014 tại Thánh Đường Thánh John Vianney, trực tiếp tại nhà Tạm mà L và V đang quỳ trước để đón nhận những lời này. Con xin một lần nữa xin thay thế tất cả anh chị em của chúng con đón nghe những lời Cha dạy, đón nghe những lời được mạc khải trong thế hệ của ngày hôm nay. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con chúc tụng Chúa, con ngợi khen Chúa và tôn vinh Chúa. Amen. Amen. Amen.

 

* Qua L.

** Trong đoạn này và trong tất cả các thông điệp cho L., “thế kỷ mới” và “thế giới mới” đề cập đến Kỷ Nguyên của Hòa Bình hứa bởi Đức Mẹ Fatima.

*** Xem thông điệp về “Sáu Cái Bái Lạy” trên trang web của http://nrtte.net/.

http://nrtte.net/

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

error: Content is protected !!