Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Danh Thánh Chúa Giêsu[:]

[:vi]Thông Điệp Ngày 3, tháng 1, năm 2023

 

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

 

Lucia: Lạy Chúa, giờ này 2 giờ 32 phút, ngày Thứ Ba, ngày 3, tháng 1, năm 2023, trước nhà tạm, trước bàn thờ, Thập Tự Giá và hang đá Chúa Giáng Sinh, và bên cạnh là linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót, thánh tượng Thánh Giuse và thánh tượng Thánh Lôrensô. Sáng nay chị em con không hẹn nhưng lại gặp nhau tại thánh đường này, và giờ đây chúng con xin được suy niệm Bài Đọc I cũng như bài Phúc Âm ngày hôm nay và quỳ trước nhà tạm dâng kính của lễ Sáu Lạy như mọi ngày sau khi tham dự thánh lễ chúng con được kính dâng lên.

 

Đặc biệt chúng con được biết ngày hôm nay là ngày lễ kính Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô, và cũng là ngày thứ tám của Tuần Bát Nhật sau lễ Giáng Sinh, xin cho chúng con thay thế gia đình của chúng con, anh chị em trong nhóm. Sứ vụ của chúng con là làm chứng cho Chúa Giêsu Thánh Thể; đặc biệt thay cho giáo xứ Thánh Lôrensô, giáo xứ Thánh Têrêsa cùng tất cả các giáo xứ mà chúng con thường đến để tham dự thánh lễ và sinh hoạt. Con xin Chúa cho những giáo xứ này cũng cùng hiệp nhất với chúng con, để nhận ra điều quan trọng nhất là đời sống của chúng con dành cho Chúa qua sự cầu nguyện; và món quà của Mẹ cũng được đến với họ qua sự chỉ dạy của Mẹ dành cho họ, để họ được nhận biết điều quan trọng nhất mà họ cần phải thực hành: đến với Chúa và dành riêng những giây phút để viếng thăm Chúa, và cũng là những giây phút để dâng lên Chúa tâm tư và những điều chúng con biết và thấy trong cuộc sống của hiện nay.

 

Và giờ đây, xin Chúa đón nghe của chúng con dâng lên Chúa, đặc biệt chúng con xin được kính dâng lên mỗi một ngôi vị, để xin thưa và trình bày với Chúa vào những ngày đầu Năm Mới, nói lên lời cám ơn Chúa và xin Chúa ở cùng chúng con và dạy dỗ chúng con. Bài Phúc Âm Tin Mừng ngày hôm nay giúp chúng con hiểu được Chúa dạy chúng con và dạy cho thế giới của chúng con, là những người Kitô hữu, để được biết điều gì Chúa ban và cho để chúng con cùng nhau hiệp nhất mà thờ lạy, tôn vinh, cảm tạ, sống như lời Chúa chỉ dạy, và suy niệm bằng nội tâm như Chúa cho phép chúng con qua lời của Chúa trong Phúc Âm Tin Mừng.

 

Giờ đây, trong những ngày đầu Năm Mới, đặc biệt là ngày lễ kính Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, chúng con xin được suy niệm một chút và đọc lên những lời mà Chúa dành cho chúng con.

 

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 2 29 3, 6

 

PHÚC ÂM: Ga 1 29-34

 

Lạy Chúa, Bài Đọc I hôm nay Thánh Gioan tông đồ đã nói và cũng dành cho chúng con; Ngài là vị tông đồ mà Chúa Giêsu yêu nhất, và là vị tông đồ được đón nhận và ghi chép sự mặc khải. Ngài cũng nhắc nhở cho chúng con rõ nhất: “Nếu các con biết Người là Đấng Công Chính, thì các con hãy biết bất cứ ai thực hành sự công chính đều bởi Người mà sinh ra. Các con hãy coi tình yêu của Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, và sự thật là thế.”

 

Những điều mà Thánh Gioan Tông đồ ngài dạy cho chúng ta đó là sự gần gũi nhất, thiết thực nhất, và cũng chính là tình yêu mà ngài đã cảm nghiệm suốt cả cuộc đời, Ngài yêu mến Chúa; chính sự yêu mến đó ngài đã trở thành một người có một kinh nghiệm để cảm nghiệm về sự sâu thẳm của tình yêu và sự thực hành trong đời sống công chính. Ngài cũng là một vị thánh mà Chúa đã đặt để cho ngài được đón nhận Sách Khải Huyền, và được ghi chép về những sự thiêng liêng cao cả siêu nhiên và huyền nhiệm; ngài là người độc nhất trong tất cả các tông đồ được ghi chép, và được thấy điều này.

 

Ngày hôm nay, Giáo Hội nhắc cho chúng ta được biết là ngày lễ kính Danh Thánh của Chúa Giêsu, Danh Thánh của Chúa Giêsu rất là quan trọng; đặc biệt với những điều được nói lên. Vì Chúa Giêsu đến để cứu toàn thể nhân loại và Chúa Giêsu đến để giúp cho chúng ta và cho chúng ta hiểu được sự công chính thuộc nơi Ngài; thì chúng ta phải nên công chính, vì sự công chính thuộc nơi Ngài; tất cả những sự công chính đó để minh chứng cho tình yêu của Chúa Cha dành cho chúng ta, qua Chúa Giêsu, để chúng ta thực hành. Bài Đọc I mà chúng ta được nghe và biết, Giáo Hội nhắc nhở cho chúng ta về Thánh Gioan Tông đồ trong sách sử; những việc của ngài làm không ai không biết ngài là một người sống rất gần gũi với tình yêu. Ngài sống điều đó và Ngài rất yêu Chúa, chính tình yêu đó để truyền đạt cho chúng ta về thánh ý của Chúa, về đời sống học nơi Chúa Giêsu mà ngài đã thực hành; ngày hôm nay Ngài mang điều đó đến với chúng ta và qua sách sử của Tin Mừng để chúng ta biết về vị tông đồ này.

 

Bài Phúc Âm hôm nay cũng là Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan nhưng nói về Thánh Gioan Tẩy Giả; Thánh Gioan Tẩy Giả đã nói về Danh Thánh của Chúa Giêsu Kitô. Thánh Gioan Tẩy Giả là người mà Chúa đã chọn khi còn trong bụng của người mẹ trước Chúa Giêsu sáu tháng, nhưng Ngài là người đầu tiên dùng nước để rửa tội theo cách mà chúng ta được biết; đó là rửa cho chúng ta ra khỏi bóng tối của tội lỗi. Chính Ngài đã nói về Chúa Giêsu: ‘một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi.’ Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước”.

 

Và Gioan làm chứng rằng:  “Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Người. Về phần tôi, tôi đã không biết Người, nhưng Đấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: ‘ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần’. Tôi đã thấy và tôi làm chứng:  Người là Con Thiên Chúa”. Đây là điều mà chúng ta cần biết!

 

Hôm nay Giáo Hội nhắc chúng ta điều gì? Nhắc nhở chúng ta mừng ngày lễ kính Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô; chính Thánh Gioan Tiền Hô, và cũng là Thánh Gioan Baotixita mà người ta thường gọi: tiếng hô trong hoang địa, là người đi trước để nói về Chúa Giêsu, về ơn cứu độ; Ngài cũng được Đức Chúa Cha chọn để trở thành một người dùng nước để rửa, để nhắc nhở cho con người, rửa con người ra khỏi tội. Phép Rửa cho con người chính bởi Thánh Thần Thiên Chúa. Những điều thiêng liêng cao cả để chúng ta được biết bắt nguồn từ những việc mà hôm nay chúng ta thấy Thánh Gioan Tình Thương Ngài nói về cuộc đời của Chúa Giêsu, thực hành những gì Ngài đã có và nói lên tình yêu của Thiên Chúa; còn Thánh Gioan Tẩy Giả thì là người đã nói về Danh Thánh của Chúa Giêsu, liên quan đến Danh Thánh Chúa Giêsu và những việc uy quyền của Ngài làm. Phép Rửa mà Thánh Gioan đã thực hành, nhưng chính Chúa Giêsu mới chính thức là Đấng đã ban đến Phép Rửa trong Thánh Thần Thiên Chúa cho chúng ta.

 

Đây là những việc mà hôm nay chúng ta cảm tạ ơn Chúa cho chúng ta thấu hiểu, và suy niệm thêm với những gì vốn trong giới hạn mà Chúa cho chúng ta hiểu với cách thức của chúng ta đang còn dâng lên Chúa trong giây phút này; đặc biệt chúng ta cám ơn Chúa qua sự phong phú trên trời cao đổ xuống trên nhân loại qua mỗi một thế hệ, qua mỗi một tầng lớp, mỗi một giai đoạn, và nhất là mỗi một thế kỷ; để chúng ta có cơ hội ngày hôm nay, dựa vào những điều đang diễn ra trong thế hệ trước kia, và cũng áp dụng cho chúng ta trong thế hệ hiện tại hôm nay. Điều mà chúng ta đang có là chính nhờ Đức Giêsu Kitô; chính Ngài là Đấng rửa trong Chúa Thánh Thần, để chúng ta thêm hiểu biết, để chúng ta được nhận biết quyền năng và sự siêu nhiên đó vẫn có, để chúng ta nhận ra Đấng làm phép Rửa trong Chúa Thánh Thần; để chúng ta có Chúa Thánh Thần, thêm sự hiểu biết, thêm sự khôn ngoan, thêm đạo đức và thêm một đời sống được nhận biết những ân sủng từ trời cao được ban đến qua Chúa Thánh Thần.

 

Giây phút này đây, Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô mà Thánh Gioan Tẩy Giả đã nói trong bài Phúc Âm của ngày hôm nay để chúng ta suy niệm những gì chúng ta có và chúng ta làm không tự nơi chúng ta mà những sự tốt đẹp nhất trên thế giới này; sự hoàn mỹ và công chính không đến từ con người mà đến từ Thiên Chúa, để cảm ơn Thiên Chúa. Chúng ta là những người được Chúa ban cho để chúng ta được hạnh phúc khi được tiếp nhận và hiểu biết thêm về cuộc sống; đời sống của chúng ta được chính Chúa đã rửa cho chúng ta trong Chúa Thánh Thần để chúng ta thêm hiểu biết, thêm can đảm, thêm lòng tin, thêm sự trung thành, và để tuyên xưng.

 

Chúng ta có được giây phút này, dù rằng thánh lễ đã xong, mọi người đã trở về nhưng chúng ta vẫn còn giây phút được ở cạnh Chúa Giêsu Thánh Thể trong nhà tạm mà chúng ta tin tưởng Chúa đang ở đây, Chúa đang ngự trị và Chúa cũng đang chờ đợi những đứa con xa gần đến với Ngài. Chúng ta đại diện cho thế giới bận rộn hôm nay, và cũng đại diện cho mọi vấn đề đang xảy ra trên thế giới; đặc biệt điều quan tâm nhất là chúng ta đã thấy Chúa đã mời gọi vị Giáo Hoàng Danh Dự Bênêđictô VXI ra đi trong năm này, đặc biệt vào ngày cuối năm trước Năm Mới. Chúng ta đang nằm trong một năm tang chế lớn nhất mà chúng ta đang còn đối diện trong những ngày đầu năm; đối với thực tại như là một năm mà chúng ta thấy đại tang cho cả thế giới đặc biệt cho tất cả những người Kitô giáo.

 

Chúng ta cũng thấy được một linh mục thân cận đã có một tinh thần để mời gọi con người thành lập một Đan Viện để chúng ta có Đại hội Thánh Thể mỗi năm, đặc biệt cũng đã được khởi đầu mấy năm nay. Nhưng rồi Chúa cũng mời gọi người này ra đi: Linh mục Đa Minh Nguyễn Đức Hạnh ở Đan Viện Biển Đức Thiện Tâm, Kerens, Texas. Đây là một nơi gần nhất tại Texas, chắc chắn sẽ còn rất nhiều người ra đi trong thời điểm này, và những ngày cuối năm và bắt đầu qua một Năm Mới.

 

Chúng con chỉ biết: lạy Chúa, chúng con xin dâng vị Giáo Hoàng Danh Dự Bênêđictô VXI, chúng con xin dâng Linh mục Đa Minh Nguyễn Đức Hạnh, chúng con xin dâng tất cả những người ở trong Giáo Hội của chúng con ra đi trong giây phút này mà chúng con không có biết. Chúng con xin Chúa thương đón nhận các ngài, cho các ngài được hưởng nhờ Lòng Thương Xót để sớm được trở về với nơi vĩnh viễn mà Chúa đã dành cho các ngài và chọn các ngài. Chúng con cũng xin dâng lên tất cả những người anh chị em ngoại giáo hay là những người đã ra đi, họ không biết Chúa là một điều đáng tiếc và rất tiếc; chúng con có bổn phận để dâng họ lên trong giây phút này, nhất là những ngày đầu năm. Xin Chúa thương xót và cho họ có cơ hội được nhờ Lòng Thương Xót của Chúa để họ được hưởng nhờ một nơi có ánh sáng. Đó là điều chúng con xin, còn mọi sự thì xin Chúa có cách để ban đến cho những điều hợp lý và hợp ý của Chúa.

 

Chúng con chỉ biết bổn phận của chúng con còn trên cuộc đời này, thì không bao giờ quên cảm tạ ơn Chúa mỗi ngày qua những hồng ân được ban, mỗi ngày có những giây phút Chúa dành cho chúng con được đến với Chúa, ở lại với Chúa và dâng lời cầu nguyện thay cho anh chị em, mọi tầng lớp, mọi vai trò. Dù những lời của chúng con không phải là những lời hay, hoặc không là những lời có đầy đủ từ ngữ nhưng chúng con chỉ có trái tim để thưa và dâng. Vì chúng con biết rằng Chúa rất cô đơn, và Chúa rất cần những người con của Chúa dành chút thời gian đến với ngài. Cho nên, thánh đường đang vắng lặng như hôm nay để con thay thế những người đang bận rộn, gia đình con, con cái con, và tất cả những người anh chị em trong nhóm của con họ đang bận rộn với những công việc; con cùng với chị Maria Nhung thay thế họ để xin dâng lên Chúa của lễ Sáu Lạy như mỗi ngày chúng con thường dâng.

 

Chúng con cũng xin dâng lên những nhu cầu của những người anh chị em, chúng con biết họ đang khổ tâm lo lắng về hoàn cảnh, về mọi sự. Con xin dâng lên tất cả những người anh chị nhờ con cầu nguyện, và cũng xin dâng lên tất cả những linh hồn mà con hằng cầu nguyện, cho những linh hồn mà thân nhân họ nhờ chúng con cầu nguyện. Con xin Chúa an ủi những người thân nhân này và cho những linh hồn mà con có ý để cầu nguyện, thì xin Chúa thương xót cho những người chúng con xin với Chúa, dâng lên Chúa, xin Chúa xót thương đến những linh hồn mà chúng con thưa với ngài.

 

Đồng thời, bổn phận của con thì không quên thực hành mỗi ngày, để dâng lên lời cảm tạ tri ân, dâng thay tiếng nói của thế giới, để xin được Chúa thứ tha, thánh hóa, biến đổi; để thế giới của chúng con được nhận biết Chúa và quay trở về với Chúa trong sự đầu phục, phủ phục và đậm sâu trong sự cầu nguyện qua món quà Mẹ ban tặng, để trở thành một của lễ được kính dâng và được đón nhận sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần. Giờ đây, con xin Chúa thương đón nhận chúng con, với những lời chúng con thưa với Đức Chúa Cha.

 

Lạy Thứ Nhất, chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha.

Lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha, con chúc tụng, ngợi khen muôn hồng ân Cha đổ xuống. Cha dành cho thế giới của chúng con chính Chúa Giêsu, Con Một của Cha. Ngài đã đến với thế gian và thành lập một chương trình dành cho loài người chúng con được biết về một thế giới thiêng liêng, về một lòng tin vốn có, và về Lòng Thương Xót bao la của Đức Chúa Cha. Ngài đến để cứu toàn thể nhân loại bằng tình yêu, bằng sự cai trị, bằng tình yêu của nội tâm và bằng tình yêu được thực hành mà Chúa Giêsu đã làm.

 

Ngày hôm nay không phải tự nhiên hay ngẫu nhiên mà Chúa đã có chương trình từ bao giờ, Bài Đọc I của ngày hôm nay Thánh Gioan Tông đồ ngài đã ghi chép những điều gì? Sự công chính và mọi sự trong công chính thuộc về Đức Chúa Cha, thuộc về Thiên Chúa, và tất cả những gì cần nhất trong cuộc sống, sự cảm nghiệm và kinh nghiệm của các ngài để viết lên cho chúng con về một đời sống đức tin bằng những việc làm, bằng những việc mà chúng con được nghe trong sự suy niệm.

 

Thật là hạnh phúc, vì chúng con luôn được sự chỉ dạy trong tình yêu của Thiên Chúa, và những người sống có kinh nghiệm của đức tin dù là những khó khăn, bắt bớ, họ đã qua đi; họ đã trở thành những người trưởng bối nhưng họ mang lại một đức tin dành cho chúng con. Đó là một sự vững vàng nhất để chúng con biết về lịch sử của một Thiên Chúa đã dành cho chúng con mà các ngài là những người đầu tiên chứng kiến. Hôm nay, cái gia tài đó vẫn còn để lại cho chúng con, để chúng con sống với đức tin, bằng việc làm, với một lòng tin để biết phó thác, trông cậy, với những lời nguyện cầu bằng trái tim, để được dâng, được thưa, được trình mọi vấn đề, mọi tầng lớp, mọi hoàn cảnh, với những điều đang xảy ra cho thế giới hiện nay.

 

Dù là đạo đức thánh thiện hay dù là những sự tiêu cực, đang bị rớt vào tình trạng của chính tội ác, rớt vào tình trạng với những ngày chiến tranh, đau khổ, dịch bệnh, rớt vào tình trạng là những con người thiếu đức tin đã bao lần làm cho Chúa thật đau lòng. Nhưng tình thương của Chúa vẫn chờ đợi và dành cho chúng con, để chúng con, cũng là một trong những kẻ tội lỗi, ngày hôm nay biết bao nhiêu năm trong cuộc đời, hôm nay chúng con mới có thể biết rằng sự đậm sâu của niềm hạnh phúc là chính những lúc vấp ngã, những lúc cuộc đời gặp sóng gió, những lúc mọi người đã chán chê ê hề, và không còn ai tiếp nhận chúng con. Nhưng Chúa là Đấng không chê bai chúng con tội lỗi mà Chúa lại đón nhận chúng con và cho chúng con trở về.

 

Chúng con được ngày hôm nay là do chính Chúa cho, và được cảm nghiệm với lòng tin cũng chính Chúa cho; tất cả là một Thiên Chúa trọn tình thương, và là một Thiên Chúa thượng trí, yêu thương những kẻ có tội. Ngài biết rằng chúng con sống trong tội, với tội, làm sao chúng con có thể được hạnh phúc vĩnh viễn với một nước mà chính Chúa đã dành cho Con của Chúa đổi về bằng giá máu để đưa chúng con về vĩnh viễn với Chúa. Ngày hôm nay trên bước đường lữ thứ trần gian, chúng con còn có lý trí, còn có con đường chọn lựa và còn được nhận thức để trở về với Chúa bằng một tâm tình với niềm tin, bằng sự cầu nguyện, bằng sự quyết tâm, bằng cách rời khỏi những tội lỗi tối tăm để mà trở thành một con người dâng lên Chúa.

 

Qua kinh nghiệm thử thách này để chúng con chọn lựa, vì chúng con hạnh phúc giữa cuộc đời này theo cách phong phú với tiền tài nhưng không có ý nghĩa gì trong cuộc sống, ngày này qua ngày nọ chúng con vẫn xoay vần trong cuộc sống của trần gian. Nhưng điều mà chúng con hạnh phúc là khi chúng con hoàn toàn rớt vào hố sâu, và hoàn toàn thất bại, thất vọng; chính những lúc khi chúng con thất vọng biết kêu cầu Chúa, biết chạy đến với Chúa, và biết thưa với Chúa thì chính lúc đó cuộc đời của chúng con đã được đổi mới. Không nói về danh vọng, cũng không nói về chức vụ được có nhưng nói về trái tim và linh hồn được giải thoát, bởi tình thương của Lòng Thương Xót Chúa; đây là điều đáng nhớ, đáng kính, và đáng ghi nhận cho đời sống của mỗi một người của chúng con trong thế trần này.

 

Chúa không từ chối bất cứ ai, Chúa thương yêu con người vô tận và Chúa mãi là một Thiên Chúa trọn tình thương, con chỉ biết ca ngợi tình thương của Chúa, chúc tụng Chúa, tôn vinh Chúa. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, dù rằng trăm ngàn lời và triệu triệu lời cũng không đủ nói lên tình thương của Chúa. Xin Chúa đón nhận tâm tình tạ tội, tri ân của chúng con, bằng những việc nhỏ bé âm thầm này, bằng những giây phút dừng lại để xin được dâng lên Chúa, xin được ở lại với Chúa, để xin cảm ơn Chúa, để xin tạ ơn Chúa vì tất cả những việc Chúa làm. Chính tình thương này đã cho chúng con cơ hội được cảm nhận một thế giới hạnh phúc thiêng liêng Chúa ban tặng cho chúng con trong đức tin; từ đó chúng con bắt đầu lớn lên và bắt đầu sống trong những ngày tháng Chúa dành cho chúng con, dù rằng căng thẳng với biến cố nhưng vẫn luôn giữ được sự bình an, và luôn tín thác trông cậy.

 

Xin Chúa cho chúng con cơ hội để biết về những gì Chúa cho là bình an hạnh phúc, và cũng nhận ra những lỗi lầm yếu đuối khi chúng con khước từ Ngài, chúng con từ chối Ngài, và chúng con sống với một đức tin mỏng dòn yếu đuối dễ bị gục ngã. Nhưng ngày hôm nay đã có biết bao kinh nghiệm đã qua trong đời, dù rằng chưa hoàn toàn có hết những kinh nghiệm, nhưng ít nhất rằng qua những trải nghiệm của cuộc đời chúng con thật là chỉ có tin vào Chúa, chỉ có về với Chúa, và chỉ những giây phút bên Chúa mới hạnh phúc và ý nghĩa nhất trong cuộc đời này.

 

Xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm yếu đuối trong ngày đầu Năm Mới, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả; xin Chúa quan phòng sắp đặt, làm chủ, dẫn dắt chúng con mỗi ngày sống một cách một ý nghĩa, biết tạ ơn, biết tri ân, biết nói lên tâm tình, với những điều vốn được thấy, được nghe, để cầu nguyện. Xin Chúa xót thương và theo thánh ý của Ngài được thực hiện những gì Ngài muốn trên thế giới của chúng con, trong Giáo Hội của chúng con, trên đất nước Hoa Kỳ và toàn thế giới, và tất cả những nơi chúng con sinh hoạt, gia đình, tập thể cũng như từng cá nhân, và những người thân yêu của chúng con dâng lên Chúa.

 

Trước thềm Năm Mới, con cảm ơn Chúa đã gìn giữ chúng con một năm trôi qua một cách bình an để thêm một năm trong cuộc đời của mình, và dâng lên tất cả những gì mà chúng con sẽ gặp và chúng con sẽ được; và chúng con sẽ có những thử thách, chúng con dâng lên Chúa. Xin giúp chúng con bền lòng và xin giúp chúng con kiên nhẫn, kiên trì, giúp chúng con bền đỗ và trung thành cho đến giây phút cuối cùng. Chỉ nơi Chúa mới có hạnh phúc bình an, dù rằng có những giây phút thử thách nhưng thật ý nghĩa cho đời sống của những người làm con Chúa, những người Kitô hữu và những người con cái của Giáo Hội; xin đừng nản lòng trước tình cảnh của ngày hôm nay có biết bao nhiêu bạo động, có biết bao nhiêu sợ hãi lo âu, có biết bao nhiêu điều, chiến tranh đang đe dọa, và còn những cơn dịch bệnh liên lĩ.

 

Nhưng lạy Chúa, đời sống chúng con một lần được sinh ra và một lần sẽ rời khỏi cuộc đời này, đó chính là bắt đầu và kết thúc. Xin cho chúng con được hiểu rằng những gì chúng con đang có là cơ hội được lựa chọn, là cơ hội được biết, cơ hội được tin, và cơ hội được nhận ra Chúa là Thiên Chúa của chúng con, là người Cha nhân từ, là Thiên Chúa trọn tình thương và đầy lòng thương xót, đã cho những phạm nhân yếu đuối tội lỗi có cơ hội được phục thiện, phục hồi, để nhận biết Chúa và tìm ra được sự công chính cần có nơi Đấng duy nhất là Thiên Chúa mà thôi; vì chính những điểm đó xin cho mọi người được nhận biết Ngài, trở về với Ngài. Xin cho chúng con được dâng Năm Mới này lên Chúa, xin Chúa quan phòng, sắp đặt, chở che, bảo vệ và xin thánh ý của Chúa được thực hiện cho thế giới của chúng con hiện nay.

Xin cho kẻ ác được tỉnh thức, trở về với Chúa, xin cho những việc sai trái đã làm cho một thế giới điên đảo, chết chóc và bệnh tật, cho họ cũng được tỉnh thức để nhận biết Chúa; còn nếu họ không biết và cứ tiếp tục thì con tin chắc Chúa có phương phá; vì Chúa sẽ không để cho những đứa con là nạn nhân, những đứa con công chính bị chết chóc và bị thiệt hại quá nhiều qua bao thế hệ. Nhất định Chúa là Đấng Công Chính mang lại cho chúng con nền hòa bình, công chính và công lý bởi nơi luật của Chúa, bởi nơi tình yêu của Chúa, bởi nơi Lòng Thương Xót của Chúa. Xin cho chúng con mạnh dạn can đảm trở về với Ngài khi thời gian còn cho phép. Chúng con vô cùng cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen tình thương bao la của Chúa. Chúng con xin thuộc về Đức Chúa Cha, Ngôi thứ nhất mà chúng con lạy. Totus Tuus.

 

Lạy Thứ Hai, chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ ơn Chúa, vì Chúa đã quá yêu thương chúng con mà vâng phục Đức Chúa Cha cho đến giây phút cuối đời của Ngài trên Thập Tự Giá, và cũng vì yêu thương chúng con mà Ngài chấp nhận tất cả những sự cực cùng đau khổ, nhục nhã, oan ức. Nhưng Chúa vẫn là Thiên Chúa đến với chúng con bằng chính sự hy sinh để lãnh tội cho chúng con, chấp nhận chịu tất cả để chúng con được cứu, được tha, được giải thoát và được có cơ hội ngày hôm nay; thì chính những điểm này không ai có thể từ chối được Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô được nhắc nhở qua Giáo Hội đặc biệt ngày hôm nay.

 

Chính Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô mang đến Tin Mừng cho thế giới, mang đến sự sống cho nhân loại, và mang đến niềm hy vọng cho muôn thế hệ mà hôm nay không ai có thể từ chối được. Chúng ta hãy nhìn và lắng nghe, vì chúng ta được bắt nguồn từ một Đấng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, chính Ngài đã dành cho chúng ta cơ hội được biết về sự đậm sâu mà chúng ta không thể từ chối được; đó là Đức Chúa Cha vì đã quá yêu thương thế gian mà hy sinh chính Con Một của Ngài, và ai tin vào Con của Ngài sẽ được sống.

 

Hôm nay chúng ta không phải tin không mà tuyên xưng Đức Giêsu Kitô, Danh Thánh của Chúa đã làm biết bao nhiêu điều kỳ diệu. Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, mang vinh quang phục sinh. Và trên con đường Thập Giá đau khổ cực cùng Ngài không bỏ cuộc, Ngài quyết tâm để cứu toàn thế giới nhân loại. Ngài là Đấng xứng đáng để chúng ta nhân danh, để Danh Thánh Đức Giêsu Kitô được nghe và mọi người phải cùng nhau hiệp nhất phủ phục, thờ lạy, kính sợ, cảm tạ và tôn vinh. Danh Thánh Đức Giêsu Kitô mà chính một thế giới tối tăm của ma quỷ nó phải rùng mình khiếp sợ, huống gì loài người chúng con.

 

Vì Chúa đã quá yêu chúng con, mang thân xác của một con người để sống gần chúng con, hiểu được chúng con và ban đến cho chúng con những nhu cầu của đời sống thiêng liêng mà chúng con cần thiết. Ngày hôm nay chúng con không thể từ chối Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, với chính sự chỉ dạy giới hạn mà Chúa cho phép chúng con trong vai trò của mình, để nói lên về ngày lễ kính Danh Thánh Đức Giêsu Kitô. Nhờ Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô để chúng ta cầu xin với Đức Chúa Cha, và nhờ Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô và tất cả những việc Ngài làm, để chúng ta được gọi Đức Chúa Cha là Abba, Lạy Cha, như Chúa Giêsu đã thưa với Cha của Ngài.

 

Và nhờ Đức Giêsu Kitô, Ngài là Đấng đã lãnh nhận tất cả những tội lỗi xấu xa, cho nên những kẻ tội lỗi đầy tớ đã trở thành con cái, trở thành những thân nhân của Chúa Giêsu Kitô, và đã trở thành những người con được thuộc về một gia đình của Thiên Quốc. Đức Giêsu Kitô, Đấng đến để mang điều này cho chúng con và cho toàn thế giới; chúng con không còn là những ngày là tôi tớ, không còn là những kẻ xa lạ, không còn là những kẻ lạc loài, được mời gọi khi Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô đến để cứu chúng con và Danh Thánh của Ngài đã giúp chúng con và những ai thuộc về Ngài đã trở thành con cái của thiên quốc.

 

Giây phút này đây, con không thể ngừng nghỉ nói lên lời cảm ơn Chúa, những điều vĩ đại tuyệt vời và những điều đã mang lại cho chúng con niềm tin và niềm hy vọng; cho dù bất cứ hoàn cảnh nào hay thời điểm nào, là thân phận của con người luôn nhớ đến lòng tri ân, biết ơn, cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, Đấng đã chuộc tội cho chúng con, Đấng đã thay chúng con phải trả một giá vì tội lỗi của loài người. Chúa đã đến cứu chúng con bằng giá máu để gội rửa tội lỗi cho chúng con, bằng chính sự đau khổ cực cùng, bằng chính con đường của Thập Tự Giá, bằng chính cái chết trên Thập Tự Giá, để cho chúng con niềm hy vọng vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay.

Giây phút này đây, con tuyên xưng Chúa, con cám ơn Chúa, con chúc tụng Chúa và con tôn vinh Chúa. Danh Thánh Đức Giêsu Kitô mãi mãi là một Danh Thánh để chúng con tuyên xưng Ngài, chúng con vinh danh Ngài, và chúng con nhờ Danh Thánh của Ngài để chúng con còn tồn tại, để trở ra từ nơi sự ràng buộc của chính tội lỗi, ràng buộc của tất cả phù vân, ràng buộc bởi tất cả những điều của thế gian mà chúng con luôn vấp ngã trong sự yếu đuối.

 

Xin Chúa giúp chúng con, để nhờ Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô để thế giới được đổi mới, thế giới được đón nhận niềm tin mới, một chương trình mới; để chúng con được cảm nghiệm, chúng con được tin và suy niệm với một Vương quốc mà Chúa đã dành cho chúng con, để cứu chúng con và giải thoát chúng con ra khỏi tội lỗi thấp hèn yếu đuối, để trở thành con người xứng đáng nhân danh Đức Giêsu Kitô. Danh Thánh Đức Giêsu Kitô sẽ được tồn tại mãi mãi; nhờ Danh Thánh của Ngài để thế giới được cứu, được tha, và được về với một nơi mà Ngài đã dành cho chúng con nơi nước vĩnh cửu muôn đời. Nhưng đòi buộc chúng con không thể sống trong tội, hãy trở ra bằng sự cương quyết, bằng sự cố gắng tách rời những tội lỗi yếu đuối mà chúng con vấp phạm mỗi ngày.

 

Xin Chúa tha thứ cho chúng con, chúng con quyết tâm trong tâm tình sám hối ăn năn để xứng đáng với tình thương và ơn cứu độ. Danh Thánh Đức Giêsu Kitô dành cho chúng con để đưa chúng con đến với Đức Chúa Cha, và được mở miệng nói thật lớn và tuyên xưng bằng con tim: Abba, Lạy Cha. Cha đã dành cho chúng con cơ hội để chúng con trở về từ bóng tối và ra khỏi những ràng buộc mà chúng con đã trở thành thói quen, và sống những ngày tháng có ý nghĩa với niềm hy vọng trong giây phút này.

 

Chúng con xin kính dâng Lạy Thứ Hai lên Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chúa của chúng con. Chúng con tuyên xưng, chúng con thờ lạy, chúng con tôn vinh, chúng con cảm tạ. Nhờ Danh Thánh của Ngài để chúng con được thanh tẩy, gội rửa, để xứng đáng với tình thương và Lòng Thương Xót mà Đức Chúa Cha đã ban đến cho nhân loại. Chúng con xin thuộc về Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng chúng con tuyên xưng. Chúng con xin thuộc về Ngài. Totus Tuus.

Lạy Thứ Ba, chúng con kính dâng lên Chúa Thánh Thần.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, là tình yêu, là ánh sáng, là chân lý sự thật. Hằng ngày trong cuộc sống chúng con cũng phải có lương thực để sống trong cuộc đời dưới thế trần này, đó là những điều luật định trong trật tự mà Chúa dựng nên; nhưng trong đời sống thiêng liêng chúng con cũng phải cần thức ăn thiêng liêng. Vì linh hồn chúng con cũng cần sống, linh hồn của chúng con cũng phải cần nhận ra những sự quý trọng, không phải chỉ thân xác trên trần gian không; mà chính linh hồn cũng được quyện ở trong chính thân xác, để nhận ra một sự thiêng liêng thánh thiêng mà do chính Thần Khí của Thiên Chúa luôn ban đến cho con người. Sự ngự trị của Chúa Thánh Thần để giúp chúng con trưởng thành, hiểu biết,  để chọn lựa đi đúng con đường và loại bỏ những yếu đuối tội lỗi vốn có và luôn vấp ngã trong cuộc đời của chính mình.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, nếu không có Ngài dạy thì làm sao chúng con nhìn được những yếu đuối thiếu sót của quá khứ, và nếu Chúa không dạy thì chúng con không đủ trí nhớ để biết những việc mà hôm nay chúng con cần phải quyết tâm sửa đổi, để đến với một tương lai; không phải là những ngày u tối, đau khổ, buồn phiền và tự trách, trong đó có những hối hận.

 

Cho nên, ngày hôm nay, lạy Chúa Thánh Thần, Ngài đã đổi mới cuộc đời của chúng con, đổi mới thế giới này bằng chính tình yêu của Ngài, bằng ân sủng của Đức Giêsu Kitô, bằng chính tình thương và Lòng Thương Xót bao la của Đức Chúa Cha, bằng ơn cứu độ phục sinh của Đức Giêsu, bằng tình thương, bằng sự soi chiếu của ánh sáng Tin Mừng, mà chính Chúa Thánh Thần đang hoạt động và dành cho chúng con trong thế giới của con người nhân loại.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa thật là tuyệt vời! Vì Chúa là Đấng trung gian cho chúng con, vì Chúa là Đấng chỉ dạy cho chúng con; vì có Chúa, với Chúa chúng con mới thấu hiểu giá trị quan trọng với mạng sống của chính mình. Giá trị quan trọng của giá máu Đức Giêsu Kitô đổi để chúng con được sống còn và sinh tồn, để chúng con chọn lựa khi có những biến cố vây quanh, và khi trong đời sống quá nhiều sa đọa, có nhiều điều mà chúng con dường như có mắt nhưng mà cặp mắt của chúng con thiển cận. Cặp mắt của đức tin thì rất sáng nhưng ít khi chúng con sử dụng để thực hành điều này; cho nên lắm lúc trong thế giới này vẫn là những ngày u tối, vẫn là những ngày thiển cận, yếu đuối, thiếu sót, vẫn là những ngày vấp ngã.

 

Nhưng Chúa không hề bỏ cuộc, vì Chúa muốn chúng con được biết chính tình yêu của Chúa đụng chạm chúng con trở nên trở nên nhạy bén và trở nên sửa đổi một cách không quá khó; chỉ cần một điều duy nhất là giáo lý của Chúa là chân lý, là công lý, là chân chính, và là sự thật. Cho nên, sự thật nó vốn có trong luật định, nó tồn tại mãi mãi và không ai có thể dùng tiền để mua, không ai có thể dùng sức lực để tranh giành; mà chính và niềm tin và đời sống cương quyết sống trong công chính, chân lý, và sự thật.

 

Chúa Thánh Thần là Đấng huyền nhiệm cao cả đã dạy và giúp chúng con, mọi tầng lớp, mọi vai trò, được hiểu về chính mình, được hiểu về ơn của Chúa, được hiểu về cách sử dụng trong đời sống, để tránh xa tất cả những điều vây quanh ngăn chặn bởi tất cả tiền tài danh vọng, hay còn rất nhiều điều yếu đuối, thiếu sót, tội lỗi với sự hưởng thụ; mà thế giới quên bỏ đi sự thiêng liêng thánh thiêng do Thần Khí của Chúa ban cho. Xin cho chúng con được trưởng thành và hiểu rõ đời sống chúng con là thân xác mà Chúa ban tặng, để chúng con được nhận biết và cần phải làm, nhưng cần có linh hồn và lý trí để quyết định những gì tốt, những gì xấu, những gì chúng con cần làm, và phân biệt đúng, sai, thật, giả, thiện, ác, những điều được chọn lựa để sống trong một đời sống có những kinh nghiệm. Bước qua sự khó khăn, thử thách, trung thành và bền đỗ, thì chính Thần Khí của Chúa hướng dẫn để giúp chúng con phân biệt đúng, sai, thật, giả, thiện, ác, những gì cần làm, những gì phải làm, những gì cần từ chối và những gì không thể chấp nhận để đi ngược lại với chính công lý và công chính.

 

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa với tất cả những gì Chúa cho; đây là những ngày của đầu năm con khao khát và mong muốn sự chỉ dạy của Chúa, sự tác động của Chúa, sự nhạy bén trong ơn Chúa ban, để chúng con trở thành những người thật sự biết cầu nguyện, biết dành những giây phút để chúng con thuộc về Chúa; để dâng thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò với những nhu cầu cần thiết mà thế giới ít lưu tâm, không biết và không hiểu. Đây là những giây phút mà Chúa đổ tràn những ân sủng cho những ai tìm kiếm để kín múc ân sủng Chúa ban cho; đặc biệt Chúa Thánh Thần đang soi sáng, hướng dẫn, để chúng con hiểu được vào thời điểm Chúa cho phép, và cũng là một thời đại đang còn căng thẳng với chiến tranh, dịch bệnh, và còn rất nhiều điều trong sự bạo động của một thế giới mà mỗi một quốc gia đều bị ảnh hưởng cho đến ngày hôm nay.

 

Vì chính những điểm này xin cho chúng con đừng sợ hãi vì mọi việc mà chúng con cũng đã gặp. Năm 2020 đã có biết bao nhiêu biến cố xảy ra nhưng Chúa vẫn gìn giữ chúng con vẫn còn tánh mạng cho đến ngày hôm nay, thì dù trước mắt đầy cả những tiêu cực, nhưng chúng con đừng sợ; vì chúng con xin dâng lên Chúa tất cả. Xin Chúa Thánh Thần dạy chúng con, xin giúp chúng con không phải chính cá nhân bản thân chúng con không, mà dạy cho chúng con hiện nay trong tập thể của loài người nhân loại, để nhận biết Chúa mà trở về với Chúa; đồng lòng hiệp nhất với nhau trong sự cầu nguyện theo cách Mẹ ban tặng cho món quà mà Mẹ đã sắp đặt suốt mười hai năm, và tám năm đến với những người họ được đón nhận.

 

Đã đến lúc con người phải cần lật ra, để hiểu rõ những gì không phải là thói quen cũ kỹ, để suy niệm về tất cả những gì từ sự thật Chúa dạy và Chúa ban qua chính Mẹ Maria, đã cho chúng con Chuỗi hạt Mân Côi, và cũng dành cho chúng con những ngày tháng Chúa cho phép để được nhận ra Lòng Thương Xót của Ngài qua Chuỗi Lòng Thương Xót; không ngừng nghỉ với những điểm mà chúng con đang có trong một thế giới văn minh như thời của ngày hôm nay. Nhưng đời sống đức tin thì Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn mới là những điều bền đỗ trong sự thật, để con người cần học, cần tiếp nhận, cần thi hành, và cần cầu nguyện, để giữ vững. Đón nhận món quà tuyệt vời cao quý đó để giúp cho con người ra khỏi những thử thách, ra khỏi những đau khổ, ra khỏi chính những điều mà một thế giới ưa chuộng theo cách thức của con người để sa đọa trong tội lỗi.

 

Nhưng Chúa Thánh Thần là Đấng dẫn chúng con về, soi sáng hướng dẫn, để chúng con biết phân biệt, để chúng con chọn lựa, để chúng con sống trong tình yêu và sống trong sự can thiệp của Chúa Thánh Thần; đón nhận bảy nguồn ân sủng Ngài ban cho, để được nhận ra những điều thiêng liêng như đang hiện hữu khi chúng ta hợp tác, để cùng nhau trong sự chúc tụng, ngợi khen, và tôn vinh Chúa. Chúng con xin được sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần để chúng con được biết những gì cần làm và phải làm, để chúng con được thuộc về Chúa ngày hôm nay cũng như thuộc về Chúa suốt cả cuộc đời của chúng con, qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, để thực hành trong đời sống của chúng con.

 

Chúng con chỉ biết nói lên lời cảm tạ Chúa Thánh Thần. Nhờ chính Chúa Thánh Thần để chúng con biết kiên trì nhẫn nại, nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng để hướng dẫn chúng con đi những nơi chỗ cần để làm chứng cho chân lý sự thật. Chỉ có Chúa Thánh Thần hoạt động chúng con mới can đảm mạnh mẽ để đến với Đức Chúa Cha, để biết thưa với Chúa Giêsu, để được sống trong ơn của Chúa Thánh Thần. Xin cho chúng con nhận ra điều đó trong tâm tình cảm tạ, tri ân, chúc tụng và ngợi khen. Chúng con xin thuộc về Chúa Thánh Thần. Totus Tuus.

 

Lạy Thứ Tư, chúng con kính dâng lên

Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cảm tạ ơn Chúa. Không tự động chúng con biết điều này, không tự động chúng con làm, không tự động chúng con chúng con nói. Bởi vì Thánh Thể của Chúa vẫn ở giữa chúng con và chúng con được đón rước Ngài vào lòng. Thánh Thể siêu nhiên, thiêng liêng và tự nhiên mà Thiên Chúa vẫn dành cho chúng con được gặp gỡ Ngài, không phải chỉ là một tấm bánh nhỏ nhoi được đón rước trong lòng mà chính sự hiện diện của Chúa ở trong chúng con, và Chúa cũng cho đôi mắt con người bình thường trong một thời đại hiện tại.

 

Chúng con thấy được sự vĩ đại vinh quang lớn lao mà Chúa đã thiết lập Thánh Thể của Chúa trên hai ngàn năm trước, và hai ngàn năm sau chúng con được nhìn thấy sự kỳ diệu tuyệt vời nơi Chúa ẩn ngự. Chúa đến viếng thăm chúng con giữa một bầu trời đêm đen, Chúa đến để thăm viếng chúng con trong tất cả các thánh đường, và Chúa ở cùng chúng con đi với chúng con. Chúa hiện diện với chúng con và Chúa đã giúp chúng con hiểu được sự hiện diện của Chúa Giêsu trên hai ngàn năm trước bằng xương bằng thịt, nhưng sau hai ngàn năm Ngài hiện diện bằng sự huyền nhiệm thiêng liêng cao cả. Chúng con chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh những việc của Chúa làm đã giúp chúng con như một gương sáng, để giúp chúng con như một sự hứa hẹn mà Chúa đã tha thứ; phần còn lại chúng con phải cần như thế nào để xứng đáng với tình yêu và ơn tha thứ của Chúa.

 

Lạy Chúa, quả thật vĩ đại, không phải đơn thuần như con người chỉ nhìn trong thực tế. Sự thiêng liêng cao cả vô biên bất tận của Chúa Thánh Thần thực hiện, và đặc biệt sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể dù trăm ngàn lời, trăm ngàn lần cũng không thể kể hết được sự tuyệt vời kỳ diệu của Đấng Thiên Chúa đã cho con người được nhận ra sự viếng thăm của Ngài. Không dừng lại một điểm, mà còn những lời cho chúng con được chữa lành và gặp gỡ trong đời sống mà chúng con đang có ngày hôm nay không tự động chúng con làm mà Chúa Thánh Thần dạy để được dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể; vì Ngài rất cô độc và chờ đợi con người nhân loại quá lâu. Đời sống đức tin của con người quá giới hạn và non nớt, cho nên không nhận ra sự ở lại của Chúa, không nhận ra sự can thiệp của Chúa, và cũng không nhận ra một Thiên Chúa ở cùng chúng con. Chúng con chạy đi đâu xa? Chúng con tìm cách này cách khác của thế gian nhưng Thiên Chúa Đấng quyền năng yêu thương, là một vị Vua khiêm nhượng và thầm lặng đang ở với chúng con; đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Ngày hôm nay những gì được thấy được nghe nhờ chính sự hiện diện của Ngài, Ngài đã đến viếng thăm và dành cho chúng con những đặc ân, được biết, được nghe và được hiểu; và cuối cùng chúng con có được ngày hôm nay. Dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra như thế nào nhưng tình thương của Chúa vẫn dành cho con người không một chút đổi thay. Xin cho chúng con được nhìn thấy tình yêu của Chúa, vì yêu chúng con mà hy sinh chính tánh mạng của mình, vì yêu chúng con mà ở lại trên hai ngàn năm, và vẫn còn những nơi chỗ đã bỏ rơi Chúa, để Chúa cô độc, phiền muộn, cô đơn một mình.

 

Nhưng Chúa vẫn ở lại với chúng con và chờ đợi chúng con, và đến lúc Chúa mở cửa của nhà tạm để chúng con nhìn thấy Chúa, chúng con nghe tiếng Chúa, và chúng con biết rằng Chúa đang vẫn còn; để xin sự bênh vực của Ngài, xin sự can thiệp của Ngài với một thế giới chúng ta đang đấu với tất cả mọi hoàn cảnh ở trong một thế giới với sự tiêu cực và sự ác. Sự thiện thì rất là ít và giới hạn nhưng sự ác thì lan tràn khắp nơi; nếu muốn sự thiện được bành trướng, được thực hành không thể thiếu được Chúa Giêsu Thánh Thể, không thể thiếu được một Thiên Chúa trở thành của nuôi linh hồn cho chính chúng ta, không thể thiếu được một Đấng Thiên Chúa thầm lặng nhưng đầy uy quyền.

 

Ngày hôm nay, với tình cảnh chung của xã hội, những ngày tháng mà mỗi ngày chúng ta đều nhận những tin tức làm cho chúng ta cảm thấy sợ hãi, lo âu, và không có ý nghĩa; những tin tức mà chúng ta thấy là chiến tranh sắp sửa bùng nổ, kinh tế bắt đầu đi đến một mức độ bệ rạc; tất cả những nơi không còn an ninh, không còn kỷ luật và cũng không còn công lý. Tất cả và tất cả trong mọi tầng lớp, mọi vai trò, vì sự tự do của con người, vì đồng tiền bất chấp thủ đoạn, quên đi chân lý và căn bản đạo đức con người vốn có. Tất cả đều đang xảy ra như một trận cuồng phong, để giữ lấy chính tâm hồn của chúng ta; và con người của chúng ta, khi chúng ta không hiểu và không biết chúng ta sẽ bị cuốn hút với cái thế giới văn minh và tinh vi trong một thời đại văn hóa của sự chết này.

 

Nhưng Chúa Giêsu Thánh Thể Ngài thật sự luôn luôn nắm lấy tay chúng ta, và giữ chúng ta lại. Ngài đang giằng co và Ngài muốn rằng chúng ta hãy đến với Ngài, về với Ngài chúng ta sẽ được hạnh phúc gấp trăm ngàn lần; còn những gì ngày hôm nay chúng ta đang ưa chuộng sẽ đưa chúng ta vào con đường bế tắc, mất niềm hy vọng, và đưa chúng ta vào con đường của sự chết. Chúng ta đang bị những ánh đèn màu của thế giới này và những điều sung túc của thế giới văn minh trong sự chết này lôi cuốn chúng ta cho nên trái tim đã trở thành băng giá và sự cảm nghiệm đối với Chúa Giêsu Thánh Thể đang bị xúc phạm; và còn rất nhiều điều mà con người ngày hôm nay đối với Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Ngày hôm nay, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nếu Ngài không cho phép chúng con có cơ hội được nhận ra vinh quang của Ngài; Ngài không cho phép chúng con lên đường để thi hành những điều thay thế cho mọi tầng lớp, mọi vai trò; Ngài không cho chúng con một cảm nghiệm để chúng con xin được linh động trong đời sống mà nhận ra sự viếng thăm của Chúa, để chúng con đại diện mọi tầng lớp, mọi vai trò, và anh chị em chúng con trong lời cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh đặc biệt trong ngày lễ kính Danh Thánh Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu đã mang đến cho chúng con và Danh Thánh của Ngài không ai biết và không ai không kính sợ; trừ những kẻ gian ác đã quên bỏ đi Chúa của mình, quên bỏ đi người anh thân yêu chết thay cho em út của trần gian, và quên đi một Đấng Cứu Độ, là Thiên Chúa và Đại hoàng tử của thiên quốc, đã mang tình yêu của Đức Chúa Cha và giải cứu chúng ta trong những lúc đau khổ nhất của một thế giới đầy cả sự lôi cuốn đầy cả những văn minh tỉnh vi nhưng trong sự chết.

 

Giây phút này đây, con chỉ biết nói lên lời cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Chúa với một tình yêu quá lớn lao, nhưng lại dành cho mọi tầng lớp, mọi vai trò. Với sự ơ thờ hững hờ con người vẫn chưa cảm nhận, vẫn còn là những ngày tháng khô khan nguội lạnh. Nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa với tình yêu nóng bỏng, một Thiên Chúa dành cho chúng con được nhìn và cảm nghiệm, để thấy rằng vinh quang bao phủ để cứu lấy nhân loại của chúng con trong thế giới của hiện nay.

 

Xin cho chúng con được trở về với Chúa, và xin cho chúng con dâng lên Chúa tất cả những sự yếu đuối và những điều vấp ngã trong cuộc đời, để trở về với sự công chính cần có qua Bài Đọc I mà Thánh Gioan đã được viết hôm nay, để chúng con cũng được rửa với Phép Rửa mà Chúa dành cho chúng con. Không phải chỉ là ngày đầu tiên, mà là thiêng liêng mỗi ngày trong Thần Khí của Chúa, để thêm khôn ngoan sáng suốt, để nhận ra những gì mà Chúa ban và cho, để trở về với Chúa bằng sự cung kính, bằng lòng thờ lạy, bằng lòng cảm tạ tri ân, để được nói lên tiếng nói của tâm hồn mình, bằng một tâm tình tuyên xưng, bằng một tâm tình tạ tội tri ân, bằng một tấm lòng ngợi khen, chúc tụng; để xin Chúa thương và tha thứ cho chúng con; vì không ai có thể thấu hiểu chúng con và không ai cứu chúng con ngoài chính Chúa, Đấng vẫn còn ở với chúng con, Đấng vẫn luôn chờ đợi chúng con, vẫn luôn yêu thương, và Ngài đầy quyền năng để ban đến niềm hy vọng mà con người rất cần trong nhân loại.

 

Chúng con chỉ biết nói lên lời cảm tạ Chúa, những ngày đầu năm, con xin dâng lên tất cả mọi vấn đề như con đã trình bày với Đức Chúa Cha. Con dâng lên Chúa Giêsu, con xin Chúa Thánh Thần soi sáng để con hiểu biết những gì con cần làm trong sứ vụ của chúng con đại diện cho mọi tầng lớp, mọi vai trò. Và con trình bày với Chúa Giêsu hiện nay, để xin Chúa nhìn đến chúng con mà tha thứ cho chúng con, thánh hóa chúng con, biến đổi chúng con, và cho chúng con một niềm tin đậm sâu, dành thời gian cho Chúa, để chúng con sống một cách có ý nghĩa, để không bị cạm bẫy của thế giới đang luôn luôn rình rập chúng con. Xin cho mọi người được biết, được nghe, được tin, để tìm đến với Đấng Thiên Chúa; Ngài sẽ chúc lành, Ngài sẽ ban cho chúng con sự bình an, để đón nhận sự bình an, bình tĩnh mà sống giữa cuộc đời, để phân biệt đúng, sai, thật, giả, thiện, ác, để theo Chúa, thuộc về Chúa và một lòng tôn kính và yêu mến Chúa.

 

Đó là điều cần nhất của loài người chúng con để được hạnh phúc bình an nơi Đấng Thiên Chúa đã dành cho chúng con những giây phút được gặp gỡ Ngài, và Ngài ở lại để can thiệp và binh vực cho chúng con. Ngài là Đấng duy nhất có quyền tha tội cho chúng con, để chúng con được tha, được cứu và được thanh tẩy, để xứng đáng với Lòng Thương Xót mà Chúa dành cho chúng con, và được nhận thức ý nghĩa về Chúa Giêsu Thánh Thể mà trở về bằng sự cung kính cẩn có, cũng là một điều kỳ diệu tuyệt vời mà thế giới của nhân loại được đón nhận phép lạ huyền nhiệm của bí tích Thánh Thể; để củng cố đức tin cho toàn thể nhân loại và sự cung kính cần có nơi loài người dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Chúng con cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Xin cho lòng tin của chúng con bằng việc làm được sống động và linh động trong tâm hồn để đáp lại những điều chúng con thấy, chúng con nghe và dành cho Đấng Thiên Chúa chúng con tin. Chúng con xin thuộc về Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin đón nhận sự đầu phục, phủ phục của chúng con. Xin Chúa tha tội cho chúng con, thánh hóa chúng con, để những lời chúng con xin xứng đáng được Chúa chấp nhận. Chúng con xin thuộc về Chúa Giêsu Thánh Thể. Totus Tuus.

 

Lạy Thứ Năm, chúng con kính dâng lên

Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu Kitô.

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, con cám ơn Chúa. Con cám ơn Chúa đã cho chúng con được có cơ hội tách rời một thế giới bận rộn hàng ngày trong cuộc sống để có những giây phút đến bên Chúa. Dù là thánh đường vắng bóng nhưng con tin rằng Chúa vẫn ở trong nhà tạm để chờ đợi những đứa con xa đến thăm viếng Ngài, và Chúa cũng đang nhìn chúng con từ trên Thập Tự Giá. Vì Chúa dùng Thập Tự Giá để cứu chúng con, Chúa dùng Thánh Giá để chiến thắng vinh quang và phục sinh, và Thập Tự Giá mà Chúa đã mang lấy chúng con từ bao nhiêu thế hệ, để gánh vác chúng con, ôm lấy chúng con và cuối cùng chết thay cho chúng con ở trên Thánh Giá; và cuối cùng Thánh Giá đã giúp chúng con nhẹ nhàng hơn.

 

Mỗi một người chúng con đều có thánh giá của cuộc đời mình, nhưng phần nặng nề là thập giá Chúa đã vác cho chúng con; còn thánh giá của ngày hôm nay là một phần nhẹ, để cuộc đời chúng con cũng phải nếm những điều trong cuộc đời của mình mà mỗi một người đều có. Bởi vì con người sanh ra bởi sự bội tín đầu tiên, chính tội đã làm chúng con phải đi qua những đoạn đường với sự thử thách, đoạn đường của chính mình gặp những điều trong một thế gian lệ thuộc bởi sự sung túc với tiền tài, và lệ thuộc bởi tội mà ra. Ngày hôm nay dù có biết bao nhiêu phép lạ vĩ đại lớn lao, Chúa Giêsu Thánh Thể đã đến để cứu nhưng con người cũng chưa thấu hiểu, con người vẫn nuôi dưỡng những điều yếu hèn và thấp hèn tội lỗi vốn có nơi bản ngã cá tính và nơi mọi vấn đề.

 

Ngày hôm nay nói đến lịch sử của Đức Giêsu Kitô Năm Dấu Thánh, thì không ai có thể từ chối được vì Ngài đến để cứu toàn thể nhân loại; ai cũng có quyền được Chúa cứu và được tha. Phần còn lại ở nơi chúng ta mỗi một người, để chúng ta tin và chúng ta tìm đến, để chúng ta nhận ra, chúng ta tuyên xưng và chúng ta hạnh phúc vì Chúa đã đến cứu chúng ta; Ngài gội rửa chúng ta bằng chính giá máu của Ngài bằng sự hy sinh, bằng cái chết đau thương cực cùng để mang lại sự sống và phục sinh cho chúng ta. Chính nhờ Ngài chúng ta mới có cơ hội được tồn tại như ngày hôm nay; nhờ chính Năm Dấu Thánh mà chúng ta không thể từ chối và phải ghi nhớ trong đời của mình, để từ lịch sử của Năm Dấu Thánh đó chúng ta thấy được sự tồn tại do tình thương của Chúa ban cho, và quyền năng của Ngài cho chúng ta cơ hội.

 

Ngày hôm nay những kẻ tội lỗi xấu xa vẫn còn khắp nơi và tội ác lan tràn, tội của chúng ta dù chết trăm ngàn lần cũng không đủ tạ tội và tri ân với Thiên Chúa. Nhưng ngày hôm nay Chúa đã chịu chấp nhận sự đau khổ cực cùng vì tội ác; vì chính tội lỗi loài người cho nên ngày hôm nay con người của chúng ta có cơ hội trở về, có cơ hội nhận ra Chúa, có cơ hội đầu phục phủ phục, có cơ hội chiêm ngưỡng Năm Dấu Thánh. Đức Giêsu Kitô qua công cuộc cứu độ để cứu chúng ta, qua những đoạn đường thập giá đau khổ và cay nghiệt bởi chính loài người chúng ta; vì tội mà Ngài phải chịu đắng cay cho đến chết, Ngài chịu nhục nhã đau khổ cực cùng, đau đớn quằn quại và cuối cùng Ngài đã chết thay cho chúng ta trên Thập Tự Giá. Cho nên, chúng ta không thể nào sống với một thế giới nằm trong tội với một đôi mắt như mù lòa mà hãy ngắm nhìn đi để chúng ta thấy tình yêu vĩ đại; vì Người chết cho người mình yêu.

 

Ai có thể chết cho chúng ta? Nhưng Chúa chết cho chúng ta, một vị Đại hoàng tử trên ngôi cao của Thiên Quốc nhưng đến thế gian này chết thay cho loài người, bị loài người hành hạ, bị loài người đóng đinh cho đến giây phút cuối cùng và Ngài đã chết cho chính chúng ta nhưng Ngài tha thứ cho chúng ta; chúng ta thấy giáo lý của Chúa mang đến là tình yêu, một giáo lý khác biệt trong thế giới của nhân loại. Chúng ta đang ưa chuộng và sống trong thực tế của ngày hôm nay, tiền tài danh vọng, và của phù vân chúng ta cho là những điểm chính nhưng chính đời sống thiêng liêng của chúng ta Chúa mua bằng giá máu, Chúa đổi bằng giá máu, và Chúa trả bằng giá máu để chúng ta được ngày hôm nay.

 

Đừng bao giờ quên dấu tích của Năm Dấu Thánh, để chúng ta trở thành những con người thật sự hiểu được những lời Chúa cho và ban, để sự sống đó vẫn còn tồn tại một cách giá trị khi chúng ta còn mang trong thân xác của một kiếp con người. Xin đừng từ chối tình yêu mà chỉ có Thiên Chúa cho chúng ta để chúng ta có được ngày hôm nay, và đặt để Chúa trên hết mọi sự với lòng tri ân dành cho Chúa; tất cả xin thuộc về Chúa và xin được quy hàng trước Chúa và tạ tội với Chúa của chúng ta để chúng ta có cơ hội được nhận ra những điều mà Thiên Chúa cho, để chúng ta trở nên phục hồi và phục thiện.

 

Dấu Thánh thứ nhất chúng con tuyên xưng, thờ lạy, cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Đức Chúa Cha, vì Lòng Thương Xót bao la để những kẻ tội lỗi vẫn còn cơ hội được phục hồi phục thiện trong tình yêu và Lòng Thương Xót mà Đấng Thiên Chúa duy nhất có quyền ban và cho. Dấu Thánh thứ hai con xin được tuyên xưng Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chúa của chúng con, vì ai tin vào Ngài sẽ được sống như Đức Chúa Cha đã truyền ban cho chúng ta; vì Ngài đã quá thương yêu thế gian mà hy sinh chính Con Một của Ngài, và ai tin vào Con Ngài thì được sống.

Chúa Giêsu đến không phải là hưởng thụ, Chúa Giêsu đến không phải để ra quyền, ra lệnh, mà Chúa Giêsu trở thành một người phụng sự lời của Thiên Chúa để cứu chúng ta trong thế giới này. Chúa Giêsu trở thành một người đã chăm sóc và một người đã thi hành tất cả những gì mà con người không thể làm được nhưng Chúa đến để làm. Chúa đã chịu cực cùng đau khổ với sự hành hạ bởi chính tội lỗi của con người đáng phải chịu, Ngài đã lãnh trên đôi vai của Ngài để mang chúng ta bằng một con đường Thập Tự Giá đau khổ cực cùng mà Ngài đã chịu trên hai ngàn năm trước, và Ngài vẫn chịu sau hai ngàn năm; con người vẫn thờ ơ từ chối và lánh né.

 

Ngày hôm nay chúng ta đã chọn điều gì trong thế gian, chúng ta không tin Chúa cho nên chúng ta không biết việc của Chúa làm và chúng ta không hợp tác với Chúa thì làm sao chúng ta thắng được cuộc chiến giữa sự ác ngày hôm nay. Nó tinh vi đủ mọi mặt, hợp với khoa học kỹ thuật, hợp với những sự ưa chuộng của trần gian trong tội, để rồi chúng ta sống trong sa đọa, sống trong tội lỗi và sống trong sự thiếu vắng lòng tin đối với Đức Giêsu Kitô; ngày hôm nay dù thế giới đi vào một mức độ tồi tệ cỡ nào nhưng Chúa vẫn là Đấng thương yêu giải thoát chúng ta, cho nên ngày hôm nay vẫn là những ngày còn cơ hội, những ngày để chúng ta được nhận biết những điều mà chúng ta đang tuyên xưng.

 

Dấu Thánh thứ hai, lạy Chúa, con xin được thay thế mọi tầng lớp, mọi vai trò, không phải ngẫu nhiên để con có và được cùng với anh chị em như ngày hôm nay; Chúa đã dành cho chúng con, là những kẻ thấp cổ bé miệng, có cơ hội được can thiệp nơi chính tình yêu của Chúa, có cơ hội được cảm nghiệm về cái chết đau khổ của Chúa để cho chúng con sự sống ngày hôm nay. Bước qua những ngày tháng thử thách trong cuộc đời, nơi Chúa mới là niềm hạnh phúc nhất để tuyên xưng Chúa; sống trong đời sống được thuộc về Chúa, và sống trong sự phó thác trông cậy nơi Chúa chúng con mới được thảnh thơi, hạnh phúc và bình an.

 

Chúa ơi, xin cho nhiều người được biết đến điều này, không phải tự động mà con người phải qua những giai đoạn tìm kiếm thật sự, tin tưởng thật sự, và thật sự sống khiêm nhường, bé nhỏ, thì chính điều đó sẽ thuộc về chúng con do Chúa ban. Chúng con biết Chúa là Đấng quyền năng vĩ đại và nắm quyền sanh tử trong tay của Ngài dành cho nhân loại, nhưng Ngài không bao giờ cai trị chúng con bằng quyền lực chính Ngài đang có, mà Ngài luôn dùng tình thương để thánh hóa, biến đổi chúng con và cho chúng con cơ hội.

 

Xin cho chúng con được biết không có vị Thiên Chúa nào như chính vị Thiên Chúa mà chúng con đang thờ lạy; không có vị Thiên Chúa nào để chúng con có cơ hội tuyên xưng, có cơ hội được phủ phục thờ lạy mỗi ngày, được dâng kính Ngài bằng niềm tin, bằng những lời nói. Chúng con tin Chúa nghe và chúng con tin Chúa hiểu, chúng con tin Chúa can thiệp, và chúng con tin Chúa thương yêu chúng con; vì chính những người tin và tìm đến Ngài cho nên Ngài dành cho chúng con cơ hội và dành cho thế giới thêm thời gian. Xin cho chúng con được biết điều này mà sống với một đời sống sâu thẳm hơn nữa, hy sinh hơn nữa, để nhận biết những gì Chúa ban và cho, thay tiếng nói cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, và cho một thế giới nghiệt ngã như hôm nay, để xin cho họ được sớm trở về và sớm được sự can thiệp của Chúa dành cho chúng con và cho toàn thế giới.

 

Dấu Thánh thứ ba con kính dâng lên Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, là tình yêu, là ánh sáng, là chân lý. Không có Ngài làm sao chúng con biết; không có Ngài làm sao chúng con có đủ sức mạnh và đủ can đảm để làm những việc mà thế giới ngày hôm nay họ thấy một cách xa lạ, một cách bỡ ngỡ? Thân phận của chúng con không còn gì để dâng ngoài việc thưa với Chúa, và nghe lời chỉ dạy của Chúa Thánh Thần mà thực hành; vì chúng con không có gì đáng để dâng Chúa cả ngoài tấm thân tiều tụy, tội lỗi, yếu đuối, thấp hèn.

 

Chúng con dâng linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim, như một của lễ để nhờ Chúa Thánh Thần chỉ dạy, mà kính dâng lên Đức Chúa Cha, tạ tội với Đức Chúa Giêsu, và xin được sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần mà trở nên cải thiện hoàn thiện; để xứng đáng với một tình yêu mà Thiên Chúa đang chờ đợi nơi loài người nhân loại của chúng con, và cũng được thay thế cho những người anh chị em chưa biết, chưa tin, để cầu nguyện xin Chúa thương cho họ tỉnh thức và trở về với Chúa, qua sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, qua Thần Khí của Ngài, và qua chính tình yêu của Ngài dành cho nhân loại của chúng con hiện nay.

 

Cho nên, đây là lúc mà chúng con không phải tự động để có, mà ân sủng được đổ tràn xuống trên mỗi một thời điểm, để được củng cố đức tin, và mọi người nhận biết sự can thiệp của Chúa Thánh Thần mà trở về với Ngài, với bảy nguồn ân sủng mà chúng con cần kín múc, để thực hiện trong đời sống, để trở thành những con người xứng đáng được Chúa xót thương, được Chúa chỉ dạy, được Chúa ở lại, và được Chúa can thiệp cho chúng con, chính là Ngôi Ba. Nhờ chính Ngôi Ba mà chúng con còn biết mình còn có quyền lợi; vì giá máu của Đức Giêsu Kitô mà chúng con không thể nào không trở về, hay không thể nào không biết những gì mình có, là sự đầu phục, phủ phục, trong tâm tình tạ tội tri ân, để được Thiên Chúa thứ tha và tuyên xưng Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần.

 

Xin cho Thần Khí Chúa hướng dẫn để chúng con nhận định được những điều của thế giới mà chúng con đang vấp ngã, nhận định ơn cứu độ vĩ đại cao trọng mà Chúa Giêsu mang đến với giáo lý của Ngài, và nhận ra tình thương của Lòng Thương Xót bao la qua Chúa Thánh Thần chỉ dạy, để biết giá trị của mạng sống mình hiện nay, để xứng đáng với một thời điểm khi còn được cho phép, và trở về không quá trễ và quá muộn.

 

Con xin vô cùng cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần, xin Ngài giúp chúng con hiểu biết thêm về đời sống mỗi ngày với sứ vụ của chúng con, mà tiếp tục với lòng tin và sự trưởng thành, để được dâng, được thưa, và được trình. Xin Ngài tha thứ cho thế giới được mở mắt, mở lòng và thay đổi bộ mặt trái đất để mọi người biết đầu phục, phủ phục và tuyên xưng, để được trở về với Đấng Thiên Chúa mà chúng con thờ lạy, tôn vinh, qua Dấu Thánh thứ ba mà chúng con kính dâng, qua sự soi sáng của Chúa Thánh Thần để chúng con thêm hiểu biết.

 

Dấu Thánh thứ tư con kính dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể. Con cám ơn sự hiện diện của Chúa, cám ơn những lời Chúa cho phép chúng con được dâng kính Chúa trong những giây phút vừa qua; sự hiện diện của Chúa là của nuôi linh hồn, và cũng là của nuôi thân xác được đụng chạm với một Đấng Thiên Chúa. Chúa muốn chúng con cảm nghiệm, Chúa muốn chúng con gần gũi, Chúa muốn chúng con biết rằng Chúa đang ở cùng với chúng con, gần gũi chúng con, và Chúa cũng hiểu được tâm trạng chúng con; dù thành công hay thất bại Chúa luôn muốn đồng hành với chúng con. Xin đừng để cho chúng con khô khan nguội lạnh mà xúc phạm đến Chúa một cách trực tiếp cũng như gián tiếp, Chúa cũng đang bị cô độc, cô đơn vì loài người chúng con đã không nhìn ra giá trị quan trọng của bí tích Thánh Thể.

 

Cho nên, ngày hôm nay con người phải cần mở mắt, mở lòng, để nhận ra những gì Chúa ban cho, và nhận ra những điều mà Chúa đã gần gũi để đổ ơn xuống cho thế giới của chúng con qua bí tích Thánh Thể; để thúc đẩy con người biết đứng dậy, biết ra khỏi những ngày tháng tối tăm, biết ra khỏi những tiêu cực của cuộc sống; mà trở về trong sự tôn vinh, thờ lạy, cảm tạ, và xin được chữa lành nơi chính bí tích Thánh Thể. Vì nơi đó là một nơi bình an hạnh phúc mà Chúa đã từng nói với con người: “Hỡi những ai gánh nặng hãy đến cùng Ta, gánh Ta thì nhẹ nhàng và êm ái. Hỡi những ai gánh nặng hãy đến cùng Ta, Ta sẽ bổ sức cho các con.”

 

Chúng con đều là những kẻ cần bổ sức, những kẻ cần ban ơn, để chúng con duy trì sự bền đỗ, trung thành, để chúng con nhận định những điều trong thế giới mà chúng con đã theo đuổi quá lâu trong cuộc sống với bản ngã cá tánh, với sự hưởng thụ, với tất cả sự dễ dàng trong cuộc sống của tội. Ngày hôm nay chúng con khô khan nguội lạnh, chúng con không hiểu sự giá trị vĩ đại của Chúa, chúng con vô tình hay cố ý đã xúc phạm đến Chúa qua Thánh Thể của Ngài. Xin Chúa đón nhận lời của chúng con và sự vĩ đại của ý nghĩa mà chúng con được suy niệm về Dấu Thánh thứ tư và qua mỗi một dấu thánh, để mọi người nhận biết và trở về trong sự quy hàng, quy phục và trong tâm tình tạ tội tri ân

 

Chúng con cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa. Xin Chúa tha tội cho chúng con, xin Chúa thánh hóa chúng con, niềm hy vọng của chúng con chỉ nơi Chúa mà thôi. Xin cho chúng con hiểu được điều đó để trở thành những người xứng đáng được mời gọi và được cảm nghiệm với tình yêu Chúa cho phép, để củng cố đức tin cho thế giới của chúng con chung, và cho chúng con hiện nay với sứ vụ riêng mà Chúa dành cho chúng con; để làm chứng cho sự thật, để gợi lại tiếng nói với sự cầu nguyện cần có trong thế giới này, để xin được vọng vang và được Chúa nhậm lời chúng con cầu xin. Xin thánh ý của Chúa được thực hiện trên chúng con, và cho nhiều người được nhận biết để không tiếp tục xúc phạm đến Chúa khi rước lễ, cũng không thể để cho chính mình sống trong tội, nuôi tội.

Thật là đau lòng và thật là xúc phạm! Vì một Đấng Thiên Chúa ở trong trái tim nguội lạnh, khô khan của con người và con người đã đẩy Chúa vào một nơi rất là hiu quạnh, lạnh lẽo; và cuối cùng con người vẫn tiếp tục phạm tội, vẫn tiếp tục theo thể lệ của cuộc sống. Đó là một thế giới chung và đang khá nhiều hôm nay. Xin Chúa cho họ ý thức được điều này mà nhận ra Đấng Thiên Chúa; con người không thể dùng cách thức đó mà phải biết rằng Chúa chờ đợi chúng ta, ở cùng chúng ta, bảo vệ và can thiệp cho chúng ta, để đời sống chúng ta cần có một sự cung kính với một Đấng Thiên Chúa chúng ta tin.

 

Sự xuất hiện mà Chúa đã tỏ hiện để chúng ta biết rằng chính Chúa đã cho chúng ta nhìn thấy vinh quang mà chúng ta phải phủ phục, cúi đầu khiếp sợ, để nhận ra Đấng Thiên Chúa đã dành cho chúng ta, mà từ bấy lâu nay chúng ta không hiểu và không biết; vì chính những điểm đó mà chúng ta lầm lạc và xúc phạm đến Ngài rất nhiều. Đã đến lúc chúng ta cần phải biết và trưởng thành, đừng tiếp tục với những ngày tháng khô khan nguội lạnh, những ngày tháng thiếu trách nhiệm, thiếu bổn phận và thiếu kính trọng đó; sẽ làm cho chúng ta phải đau khổ và hối hận khi chúng ta không nhận định được điều này sớm hơn trong cuộc sống của chúng ta.

 

Chúng con xin được dâng lên Mẹ Maria, Dấu Thánh thứ năm. Lạy Mẹ Maria với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội; Mẹ ơi, nếu Mẹ không dạy chúng con suy niệm, Mẹ không dạy chúng con đến từng mỗi một Ngôi Vị, và Mẹ không dạy chúng con cầu nguyện bằng phương cách này; thì thật chúng con không dễ dàng để có thể tập trung được, không dễ dàng để cảm nghiệm rằng đời sống của chúng con dù tội lỗi đến đâu nhưng vẫn còn một phần nửa; đó chính là thân xác, linh hồn, lý trí, trọn cả con tim không còn. Dù là tiều tụy đến đâu, dù là tội lỗi đến đâu, nhưng vẫn còn những điều vốn có do Chúa dựng nên, để dâng lên Thiên Chúa, với những ngày tháng không còn gì xứng đáng và còn tiếp tục những ngày tháng thiếu xót, bất xứng, nhưng những giây phút còn lại để hiểu rằng mình không còn gì nhưng Chúa đã dựng nên con người của chúng con vẫn còn thân xác này, vẫn còn lý trí, vẫn còn con tim xin được dâng lên Chúa.

 

Xin Chúa tha thứ cho những yếu đuối tội lỗi, xin Chúa tha thứ và thánh hóa, vì chúng con còn là hình ảnh giống như Ngài; vì chính những điểm này mà dù chúng con như thế nào, sa đọa ra sao Chúa sẽ không bao giờ từ chối. Cho nên, đây là người Mẹ dấu yêu của chúng ta được biết công cuộc cứu độ của Đức Giêsu Con Mẹ, được biết lịch trình của một Thiên Chúa khi Mẹ hai tiếng “Xin Vâng” với Đức Chúa Cha để Con của Ngài cư ngụ trong cung lòng của Mẹ; tất cả các thiên thần và các thánh cũng phải nhìn đến Mẹ một cách kính phục. Bởi vì tất cả những việc của Thiên Chúa làm, chọn Mẹ là một Nữ Vương của Thiên Đàng, là Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của loài người nhân loại.

 

Mẹ là người canh giữ linh hồn chúng ta. Mẹ là người dẫn chúng ta đến với Đấng Cứu Độ, Mẹ dẫn chúng ta hiểu, thấm nhuần với Lòng Thương Xót của Đức Chúa Cha. Mẹ dạy chúng ta ra khỏi những giây phút mà con người sa đọa, Mẹ tìm cách để giúp chúng ta, và dạy chúng ta trở về với Thiên Chúa, không để chúng ta lụy với tội lỗi. Và chúng ta vẫn là những ngày khô khan nguội lạnh, cho nên nước mắt của Mẹ đã tuôn trào, huyết lệ đã trào dâng, để nhắc nhở về Con của Mẹ, và luôn luôn cầu nguyện cho chính chúng ta; để chúng ta được biết về con đường mà chúng ta phải ngắm nhìn và suy niệm mỗi ngày. Đó là Năm Dấu Thánh, Năm Dấu Thánh mà chính sự cực cùng của Đức Giêsu Kitô trên đoạn đường thập giá Mẹ đi với Ngài, Mẹ chứng kiến một cách rất rõ ràng, và Mẹ thi hành lời trăn trối của Ngài để chúng ta còn và có được ngày hôm nay.

 

Cho nên, tất cả mọi việc chúng ta không phải bằng một cặp mắt bình thường để nhìn, không phải bằng một cặp mắt để có thể suy nghĩ theo lý thuyết, lý thuyết trật tự của trần gian vốn có; nhưng sự huyền nhiệm cao cả phong phú của nước trời vẫn còn tiếp tục dành cho chúng ta qua Mẹ. Có Mẹ, với Mẹ chúng ta thấu hiểu hơn những gì Chúa ban, những gì Chúa cho vào thời đại mà chúng ta cần, để quy hàng quy phục, tạ tội tri ân. Tất cả những điều vốn có nó không ru ngủ chúng ta, nó không làm chúng ta buồn ngủ, nó không làm chúng ta trở thành thói quen; mà chúng ta dù là trăm ngàn lần nhưng vẫn là những ngày khô khan nguội lạnh, không đánh động. Lắm lúc chúng ta mệt nhọc buồn ngủ khi lần hạt Mân Côi, lắm lúc chúng ta có thể đọc một chút nào đó rồi chúng ta cũng đưa chúng ta vào giấc ngủ theo thân xác của con người; nhưng chỉ có những giây phút linh hồn lẫn thể xác trong tâm tình đầu phục, trong tâm tình cảm tạ, Thần Khí của Chúa sẽ hoạt động để giúp chúng ta hiểu được những gì mà cuộc đời của Mẹ đã làm, và cuộc đời của Mẹ đã thực hành để truyền lại cho con cái của Mẹ trong những giây phút cấp bách vào đoạn cuối lịch sử.

 

Hôm nay, Dấu Thánh thứ năm mà Chúa Thánh Thần muốn chúng ta dâng lên Mẹ, muốn chúng ta cảm nghiệm những gì mà Mẹ dạy cho chúng ta; vì chính cuộc sống thầm lặng của Mẹ mỗi ngày khi Ngài còn ở trần gian, và hôm nay Mẹ vẫn thay thế chúng ta bên cạnh Chúa Giêsu Thánh Thể để cầu nguyện cho chúng ta. Những gì Mẹ làm, những gì Mẹ dạy, đều có ý nghĩa để đưa chúng ta đến với một tâm tình trước Năm Dấu Thánh, với một cuốn sách lịch sử mà mỗi một người chúng ta được đụng chạm, với sự cảm nghiệm tình yêu của Lòng Thương Xót, Đấng Cứu Độ, sự soi sáng và sự dạy dỗ của Chúa Thánh Thần.

 

Sự hiện diện chúng ta được đụng chạm và được nuôi dưỡng bởi Thánh Thể, qua Dấu Thánh thứ tư; và chính cái kinh nghiệm trong đời sống gương mẫu mà Mẹ đã thực hành trong đời sống để dạy cho chúng ta ngày hôm nay. Xin cho chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất, suy niệm đi để chúng ta trở về với Chúa bằng những lời mà chúng ta cần dâng, cần thưa; đó là tâm tình tạ tội tri ân, với một trái tim đơn sơ bé nhỏ và sự khiêm nhường cần có, để vâng phục, lắng nghe, và thi hành; để được giải thoát, để được giải cứu, và để thêm cho chúng ta sự phong phú với ơn Thiên Chúa ban cho, để chúng ta mạnh dạn, can đảm, tín thác và trông cậy, với niềm hy vọng nơi Đấng duy nhất mà chúng ta kính dâng qua Năm Dấu Thánh.

 

Chúng ta xin thuộc về Năm Dấu Thánh với tâm tình cảm tạ ơn Mẹ đã giúp cho chúng ta biết được điều này, thực hành được điều này, và suy niệm như Mẹ đã từng suy niệm để giúp chúng ta trên con đường trở về quê trời, trên con đường ra khỏi những ngày với những cạm bẫy của những sợi dây xích của tội, để trở về với Chúa qua con đường thập tự giá, qua con đường của Năm Dấu Thánh, mà Chúa đã dành cho chúng ta qua Mẹ của Ngài dạy chúng ta suy niệm. Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Chúa. Sự soi sáng của Chúa Thánh Thần để chúng con mạnh dạn hơn để biết những gì cần làm và phải làm, qua sự Phục Sinh Vinh Quang mà Chúa Giêsu qua Năm Dấu Thánh dành cho chúng con. Chúng con xin thuộc về Chúa Giêsu Kitô Năm Dấu Thánh. Totus Tuus.

 

Lạy Thứ Sáu, chúng con kính dâng lên

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria

và xin cho sự toàn thắng của Mẹ.

 

Lạy Đức Chúa Cha, con cảm tạ ơn Cha, Cha đã dành cho con cùng với anh chị em và tất cả mọi người trên thế giới qua bao thế hệ. Kể từ khi Chúa Giêsu hạ thế Cha chọn cho chúng con một người Mẹ, một người Mẹ đã thi hành, một người Mẹ đã vâng phục Thiên Chúa, và một người Mẹ đã trọn vẹn tất cả mọi điều Chúa ban cho thế giới của chúng con những sự tốt đẹp nhất, Mẹ là người thực hành. Ngày hôm nay những gì chúng con làm không phải tự động đâu, mà chính Chúa đã có một chương trình để giúp chúng con qua gương mẫu mà loài người của chúng con cần phải thực hành.

 

Lạy Đức Chúa Cha, Alpha và Omega, Đấng cứu cánh đã và đang dành cho chúng con trong thế giới của nhân loại hiện nay, những gì hôm nay không phải là nói, không phải chỉ là lý thuyết, mà là thực hành. Lời hay ý đẹp của thế gian vẫn còn, vì sự soi sáng hướng dẫn của Chúa Thánh Thần; nhưng điều thật lòng, thật tình, chất phát từ nơi trái tim, những điều xuất phát từ nơi Thần Khí của Chúa nó đòi buộc tất cả những gì đến và thực hành trong sự thật. Cho nên, những gì của ngày hôm nay không tự động chúng con hiểu, không tự động chúng con viết hoặc nói, không tự động dựa vào cuốn sách nào; nhưng cuốn sách về tình yêu của Thiên Chúa, cuốn sách về Lòng Thương Xót bao la, cuốn sách về ơn cứu độ, cuốn sách về sự soi sáng hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cuốn sách về Thần Khí đang hoạt động và dành cho chúng con cơ hội được nhận biết, và cuốn sách Chúa Giêsu Thánh Thể đang mong đợi, chờ đợi, ban và viếng thăm chúng con, và cuốn sách qua sự thực hành đó chính là Mẹ Maria, cả một cuộc đời âm thầm cầu nguyện, một cuộc đời suy niệm về mầu nhiệm của Thiên Chúa, và cuộc đời suy niệm về công cuộc cứu độ của Con Mẹ.

 

Cuộc đời của Mẹ tiếp tục suy niệm, sau khi Chúa Giêsu về trời Mẹ tiếp tục ở cùng với các tông đồ, và Giáo Hội được thành lập kể từ thời của Mẹ đều là một chương trình vốn không tự nhiên mà Mẹ hoàn toàn sống trong thánh ý của Chúa; Mẹ hoàn toàn sống một cách hoàn hảo trong tình yêu của Thiên Chúa; Mẹ hoàn toàn là một người thay thế giới của chúng ta tiếp nhận ân sủng và hồng ân vĩ đại mà Thiên Chúa ban cho loài người chúng ta qua Mẹ Maria, là một người thay thế cho ông bà nguyên tổ của chúng ta. Mẹ Maria và Chúa Giêsu thay thế cho một sự bội tín từ đầu tiên, để chúng ta được gắn liền và trở về làm hòa với Chúa, qua việc mà Chúa Giêsu đã hoàn tất trên Thập Tự Giá và Mẹ Maria là người vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay, vẫn là gương mẫu cho loài người nhân loại.

 

Quả thật là một sự tuyệt vời xinh đẹp trong đời sống thiêng liêng, và đức tin nhưng mấy ai có thể thấu hiểu điều này? Cho nên, ngày hôm nay điều này sẽ không mãi mãi âm thầm giấu kín; mà chính Chúa Thánh Thần muốn chúng ta được biết về Mẹ của chúng ta, được biết về những việc làm của Mẹ, được biết về sự âm thầm của Mẹ, và được biết về sự suy niệm để dành lại cho chúng ta biết những điều cần biết, để chúng ta sống với một đời sống đức tin như chính Mẹ đã thực hiện cho chúng ta, bằng đời sống mà chúng ta xin được thực hành bằng sự vâng phục, bằng sự khiêm nhường, bằng sự suy niệm, bằng lòng tôn kính thờ lạy, bằng những dấu chỉ âm thầm cầu nguyện, để được sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, và thực hành những gì trong thánh ý của Đức Chúa Cha cho phép, và Ngài muốn như vậy cho thế giới của chúng ta.

 

Hôm nay không phải ngẫu nhiên tự động chúng ta dâng lên Chúa; không phải ngẫu nhiên tự động chúng ta biết từng mỗi một Ngôi Vị; không phải tự động chúng ta biết về món quà được ban tặng, mà Mẹ Maria là tác giả của món quà này, từ năm lạy cuối cùng kết thúc là sáu lạy, là chính Chúa Thánh Thần muốn chúng ta dâng lên Mẹ, để tôn vinh Mẹ, và cám ơn Mẹ vì tất cả những điều này Mẹ đã làm cho chúng ta qua bao thế hệ. Đức Chúa Cha muốn chúng ta tôn vinh Mẹ, hàng ngũ được sắp đặt qua mỗi một Ngôi Vị vốn có và rất hợp lý, đặc biệt trong thế giới của ngày hôm nay.

 

Chương trình của Đức Giêsu Kitô được kết thúc trên hai ngàn năm, Ngài đã về trời; và sự hiện diện vinh quang để ở lại với con người qua huyền nhiệm phép lạ, qua sự gần gũi bằng  chính Thánh Thể của Ngài; nhưng những điều được gặp, được nghe, một cách sống động chính là Mẹ Maria, không có thời nào mà chúng ta không nghe Mẹ Maria đến để mặc khải cho thị nhân này hoặc thị nhân khác, không có thời nào mà chúng ta không thể từ chối được những việc của Mẹ làm. Mẹ đã đến trên hai trăm năm tại nước Pháp với Thánh Bernadette, và cuối cùng chúng ta cũng biết thời điểm gần nhất là Mẹ Fatima, nơi làng Fatima, và chị Lucia là người đã nhận  những điều gì, và qua điều đó chúng ta không thể từ chối được về sự thiêng liêng Mẹ đã đến viếng thăm.

 

Tất cả mỗi một đất nước và mỗi một quốc gia trong tình trạng của ngày hôm nay, những câu chuyện dù là chưa thật sự được công bố qua Giáo Hội điều đó vẫn xuất hiện và vẫn có; cho nên ngày hôm nay chúng ta không cảm thấy lạ gì khi chúng ta được chính Mẹ dạy chúng ta phương pháp với món quà dạy cho chúng ta, bằng sự thực hành, bằng quyết tâm, bằng sự cầu nguyện đậm sâu, bằng những gì mà chúng ta tuyên xưng qua mỗi một ngôi vị được lập lại trong hàng ngũ với mỗi một Ngôi Vị chúng ta kính dâng và thưa. Chúng ta đa số thường chỉ biết lạy Chúa, lạy Chúa, nhưng chúng ta không biết mỗi một Ngôi Vị hôm nay một cách rất rõ ràng và Mẹ đã sống cả một cuộc đời trong tâm tình cầu nguyện đó.

 

Hôm nay chúng ta biết Đức Chúa Cha, chúng ta thưa gì với Ngài, chúng ta trình gì với Ngài; chúng ta dâng lên Chúa Giêsu bằng niềm tin như thế nào, và Chúa Giêsu đang chờ đợi điều gì nơi chúng ta? Chúng ta làm sao có thể thấu hiểu được việc của Chúa Thánh Thần nếu không có Mẹ chỉ dạy chúng ta đến với từng Ngôi Vị; để chúng ta biết vai trò của Chúa Thánh Thần mà chúng ta rất cần Ngài, chính Ngài là Đấng đã dạy và giúp cho chúng ta được đón nhận và được biết những điều của Đức Chúa Cha cho. Và đồng thời dâng lên Đức Chúa Cha bằng những lời chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, bằng những sự rên siết của Chúa Thánh Thần trong chúng ta, là thân xác được thực hành, để Đức Chúa Cha thương đón nhận và dành cho chúng ta, và can thiệp cho chúng ta qua muôn thế hệ.

 

Hôm nay, nếu không được sự chỉ dạy của Mẹ làm sao chúng ta biết Chúa Giêsu; chúng ta có nhìn, có ngắm, thì chúng ta cũng không hiểu được rằng chính quyền năng vĩ đại đó và sự thiết lập đầu tiên đó để hôm nay Ngài đến với chúng ta. Ngài tỏ cho chúng ta được biết sự vinh hiển tuyệt vời cao cả, mà loài người chúng ta thật sự qua bao thế hệ không phải lúc nào cũng có những gì mà chúng ta được xem như ngày hôm nay; không phải là xem mà là chiêm ngưỡng vì những việc mà chúng ta cần biết, vì Chúa quyền năng, vì Chúa là một Đấng Thiên Chúa vô biên bất tận với ân sủng phong phú được ban.

 

Những ai tiếp nhận, những ai nghe, những ai thấu hiểu và tin, thì điều đó đã trở thành một sự củng cố rất tuyệt vời cho nhân loại của chúng ta, vì Đấng quyền năng Ngài có thể làm tất cả. Nhưng Ngài muốn chúng ta được biết vì những việc Ngài làm có sự liên quan đến sự thiết lập đầu tiên của Ngài một cách vĩ đại cao trọng, nhưng con người không hiểu giá trị sự cao trọng đó; cho nên đức tin hời hợt, và chúng ta dường như xem thường, coi thường, lắm lúc chúng ta quên đi một bí tích mà chính Chúa Giêsu thiết lập để ở lại cùng chúng ta; chính là bí tích Thánh Thể. Ngày hôm nay chính Chúa Giêsu Thánh Thể đang nói với chúng ta, Chúa Giêsu Thánh Thể đang còn thăm viếng chúng ta, để cho chúng ta biết rằng sự vinh quang của chính Ngài mà ngày hôm nay phải chúng ta phải tiếp nhận và không thể từ chối, nhưng tiếp nhận bằng cách nào, bằng một con người dửng dưng, thờ ơ, thiếu tôn trọng?

 

Ngày hôm nay sự viếng thăm đó để giúp chúng ta hiểu được tình yêu của Ngài không phai mờ trong nhân loại, quyền năng của Ngài vẫn tiếp tục bênh vực chở che chúng ta; những gì của ngày hôm nay chúng ta không thể theo cách thực tế để mà thực hành, và theo cách thực tế để chúng ta đối phó. Vì tất cả mọi sự ba bên tứ bề sự ác đang lấn chiếm chúng ta, sự ác đang thống trị chúng ta, nhưng chúng ta có Thiên Chúa ở cùng chúng ta, chúng ta có Thánh Thể của Ngài, và chính Ngài dạy chúng ta từ bên trong tâm hồn cho đến đời sống thực tại với một sức mạnh vốn chúng ta cần nhau trong sự hiệp nhất. Chúa sẽ không bao giờ lặng thinh, vì Chúa có thể làm tất cả. Chúa từ cõi chết sống lại và Chúa từ một Thiên Chúa mang hình hài của một con người nhưng ẩn mình trong một Thánh Thể nhỏ bé mỏng manh để nuôi dưỡng chúng ta và cho chúng ta cảm nghiệm.

 

Chúng ta làm sao có thể thấu hiểu điều này một cách rõ ràng bằng Mẹ Maria? Vì chính những điểm này mà Mẹ dạy chúng ta trong thời ngày hôm nay, để chúng ta được biết những gì chúng ta có ngày hôm nay; chúng ta thật sự được Chúa Giêsu viếng thăm, và sự huyền nhiệm cao cả được thể hiện qua vinh quang của Ngài, để nhắc nhở cho chúng ta và củng cố đức tin cho toàn thể nhân loại, mọi tầng lớp, mọi vai trò. Hôm nay không phải dửng dưng tự nhiên, mà là một chương trình được ban đến cho thế giới vào những ngày còn và cuối cùng.

 

Lạy Mẹ Maria, trước khi con được thực hiện điều này, con vẫn luôn luôn xin: “Lạy Đức Chúa Cha, xin cho con được dâng kính Mẹ với cái Lạy Thứ Sáu, và đặc biệt con số 6 của một thời đại mà vốn con người cảm thấy những gì nó có liên quan nhưng họ không biết về nguồn gốc của những việc đã xảy ra. Cho nên, những gì liên quan đến Mẹ, một người Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và sự toàn thắng của Mẹ, nghe đến điều này thì chính thần dữ và quỷ dữ nó phải khiếp sợ và lánh xa. Bởi vì nó biết trước rằng người phụ nữ này rất lợi hại, người phụ nữ thay thế bà Evà đầu tiên thật khôn ngoan, dịu dàng, nhưng thầm lặng; một người phụ nữ thay thế cho thế giới của nhân loại, để ngày hôm nay những ân sủng được đổ xuống, và người xứng đáng được đón nhận ơn cứu độ chính là Mẹ Maria.

 

Cho nên, nó khiếp sợ Mẹ, vì đời sống vâng phục của Mẹ tuyệt đối thuộc về Thiên Chúa, và tất cả những điều của Mẹ đều thuộc về Thiên Chúa. Mẹ không bao giờ sợ gian nan; Mẹ không bao giờ coi thường những sự thử thách mà Mẹ trân quý sự thử thách, sự đau khổ. Chúng ta nhìn lại cuộc đời của Mẹ xem, từ khi Mẹ với hai tiếng “Xin Vâng” Mẹ đã như thế nào, Mẹ đã âm thầm không một lời than cũng không một lời giải thích, mà đến lúc chúng ta thấy Thánh Giuse là người hứa hôn với Mẹ sắp sửa rời khỏi Mẹ, nhưng Mẹ cũng không giải thích. Vì Mẹ tin tưởng và Mẹ trông cậy nơi Chúa, Mẹ biết những việc Mẹ làm hoàn toàn thuộc về Chúa, để Chúa quyết định; cuối cùng chúng ta thấy Chúa đã sai thiên thần đến để nói với Thánh Giuse và chúng ta thấy một Gia đình Thánh Gia đặc biệt trong ngày thứ tám của Tuần Bát Nhật sau lễ Giáng Sinh mà chúng ta đang còn có cơ hội.

 

Câu chuyện của Mẹ Maria không phải dừng lại một điểm, mà rất là nhiều điều liên quan đến sự huyền nhiệm cao cả mà chúng ta cần được biết ngày hôm nay; vì chính những điểm này mà Mẹ dạy chúng ta làm sao có thể biết trong sự suy niệm cầu nguyện để biết rằng mỗi một ngôi vị chúng ta cần thưa, cần trực tiếp dâng. Không phải chỉ là dâng hay thưa một cách bình thường theo thể lệ quen thuộc, mà chúng ta cùng hiệp nhất, bằng linh hồn thể xác, đầu phục phủ phục, để thưa và trình bày trong những giây phút mà chúng ta cầu nguyện.

Cho nên, chúng ta cầu nguyện thì phải thuộc về Chúa, dâng lên Chúa, xin được Chúa nghe và xin được sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, chứ không phải cầu nguyện theo ý muốn riêng của mình theo thể lệ, cho nên chúng ta cứ mãi sống khô khan, nguội lạnh. Vì chính những điểm đó mà chúng ta không cảm nghiệm được sự viếng thăm của Chúa, không cảm nghiệm được sự ra tay của Chúa, không cảm nghiệm được một Thiên Chúa lắng nghe, và dành cho chúng ta tất cả, để ban đến cho chúng ta. Chúng ta đừng sợ hãi vì cuộc sống của con người luôn bị đe dọa bởi tội và những điều hợp lý của thế gian; đối với Thiên Chúa Ngài sẽ có nhiều điều để giúp cho chúng ta hiểu được và thắng cuộc chiến giữa thế giới đầy cạm bẫy này, cho nên ngày hôm nay chúng ta thưa với Chúa.

 

Câu chuyện không dừng lại, Lạy Thứ Sáu xin Đức Chúa Cha cho con dâng lên Mẹ; vì nói cho hết và nói cho nhiều cũng chẳng còn gì có thể nói hết được biết bao nhiêu việc của Mẹ làm, biết bao nhiêu việc Mẹ dành cho chúng con, biết bao nhiêu lần Mẹ tìm chúng con đưa chúng con về, và biết bao nhiêu việc nhờ Mẹ để chúng con biết. Nhờ Mẹ để chúng con có được ngày hôm nay, được sự can thiệp của Thiên Chúa; cho nên chúng con không thể lặng thinh và từ chối. Chúa Thánh Thần muốn chúng con dâng lên Mẹ với một tấm lòng tôn vinh, tạ tội và biết ơn; vì chúng con đã nhận quá nhiều ơn, vì chúng con đã được chính Mẹ dạy nhưng có bao giờ loài người chúng con có thể nhận ra, bởi vì Mẹ không bao giờ nói về Mẹ.

 

Nhưng Chúa muốn chúng con phải tôn vinh Mẹ, phải biết việc Mẹ đang làm, Mẹ đang hy sinh, dẫn dắt và đưa chúng con về với những ngày tháng căng thẳng vào đoạn cuối của lịch sử. Những năm tháng âm thầm vừa qua nếu không có Mẹ thì chúng con thật sự làm sao biết được Chúa Giêsu đang hiện diện với chúng con? Dù có biết đi chăng nữa chỉ có 30% như chính sự khảo sát của con người ngày hôm nay, những người đã từng nói về Chúa Giêsu nhưng họ chỉ tổng quát là 30% tin vào Chúa Giêsu. Nhưng không, Chúa Giêsu trong Thánh Thể là 100%; trên hai ngàn năm trước chính tay Ngài thiết lập, chính Lời của Ngài ban truyền và Ngài ở lại với chúng con trong quyền năng và hiện diện đã trở thành một tấm bánh để nuôi dưỡng linh hồn chúng con, gặp gỡ chúng con, và cho chúng con được chính sự can thiệp và sự hiện diện của Ngài.

Ngày hôm nay chúng con không hiểu điều này cũng không biết điều này giá trị, cho nên Mẹ là một người âm thầm trong những năm tháng vừa qua, bao nhiêu thế kỷ ở cạnh Chúa Giêsu Thánh Thể khi loài người bỏ rơi Ngài, khi loài người xúc phạm đến Ngài, khi loài người xem thường. Ngày hôm nay Mẹ không thể lặng thinh, vì con người đã quá xúc phạm đến Chúa một cách trầm trọng trong thế giới này; vì chính những điểm này mà Mẹ giúp chúng con và Mẹ dạy chúng con, để chúng con thấy được giá trị quan trọng mà chúng con thưa, và chúng con đã làm, để bù lấp những tháng ngày khô khan và bù lấp đời sống đức tin rời rạc mà con người đã thực hành.

 

Nhưng cuối cùng, những năm tháng nó không là bao nhiêu nhưng Chúa Thánh Thể đã xuất hiện, Chúa Thánh Thể đã can thiệp, Chúa Thánh Thể đã ra mặt; và Chúa Thánh Thể đã dành cho chúng con một cơ hội được biết sự vinh quang vĩ đại của chính Ngài. Ngày hôm nay chúng con không thể nào lặng thinh mà cùng hiệp nhất với nhau để thờ lạy, tôn vinh, và cùng với nhau hiệp nhất để nhìn thấy Vương quốc được tỏ hiện cho thế giới của nhân loại qua huyền nhiệm phép lạ của bí tích Thánh Thể, mà mọi người bằng một lòng cung kính thờ lạy, cảm tạ, tri ân; để dâng linh hồn lẫn thể xác trong tâm tình phủ phục, đầu phục, mà kính dâng lên Thiên Chúa.

 

Nói đến Vương quốc của Chúa đã từng nói trong Phúc Âm Tin Mừng và điều đó đã được nhắc đi nhắc lại, nhưng đã đến lúc chúng ta thấy được tình hình của ngày hôm nay, tất cả chúng ta là những con người trên trần thế. Dù chúng ta là những người biết Chúa, tin Chúa 30% hay 50%, hoặc 100%, hay là những người không hề biết; nhưng ai cũng cần biết đó là Vương quốc của Chúa đã tỏ hiện cho nhân loại. Sự huy hoàng vĩ đại vinh quang mà Chúa đã tỏ hiện con người không thể từ chối được; và đây là dấu chỉ về điều gì? Dấu chỉ của thời đại cuối cùng, dấu chỉ của sự thanh lọc, dấu chỉ mà con người cần trở về, và dấu chỉ duy nhất mà chúng ta đang nằm trong cơn hoạn nạn với chiến tranh, dịch bệnh và tội ác lan tràn. Chúng ta có thể dùng sức lực của mình để vãn hồi hay không, hay đi vào một sự thất bại tiều tụy?

 

Con người vẫn tiếp tục tranh giành quyền lợi, con người vẫn tiếp tục gian ác, con người vẫn tiếp tục khước từ Thiên Chúa; nhưng Vương quốc của Chúa đã hé lộ cho nhân loại, Vương quốc của Chúa mà không ai không thèm khát bước vào, và Vương quốc của Chúa không ai không xin để được lánh nạn. Đây là một cơ hội chúng ta được nhận ra, những người được chọn lựa, để nhìn thấy sự hiện diện rõ ràng mà Chúa đã tỏ mình cho nhân loại bằng chính dấu chỉ do Ngài thiết lập. Cho nên, Mẹ đã biết điều này sẽ đến và giờ cuối cùng con của chúng ta phải đi đến một mức độ nhìn thấy vì chúng ta khô khan không đủ lòng tin; nhưng việc của Thiên Chúa thì vào đúng thời hạn Chúa nhất định sẽ tỏ mình để chúng ta được biết sự can thiệp của chính Ngài. Nếu muốn được can thiệp chúng ta không thể sống trong tội, chúng ta không thể đi hàng hai, làm tôi hai chủ, tiền bạc danh vọng hay là Đấng mà chúng ta phải cần trở về.

 

Cho nên, dù khô khan đến đâu hãy cho mình một cơ hội; dù tinh vi khéo léo của một thời đại văn minh nhưng chúng ta biết rằng chúng ta có thể bảo đảm rằng trái bom nguyên tử nó đang đe dọa, nó có thể nổ bất cứ lúc nào; liệu sinh mạng của chúng ta còn hay không? Liệu những gì chúng ta có có thể thuộc về chúng ta, hay nó sẽ bị hủy hoại cũng không khác gì hai trái bom nguyên tử tại nước Nhật. Không thể nghĩ rằng hai trái bom nó hủy hoại cho đến ngày hôm nay ghi vào lịch sử; chỉ là hai trái bom vào một thời chưa văn minh lắm, nhưng ngày hôm nay chúng ta đã biết những đất nước mà chúng ta phải biết rằng nó chỉ tập trung sáng tạo những trái bom để muốn chủ quyền trong thế giới. Ngày hôm nay đã đi đến một vấn đề gây cấn là những người hoàn toàn không tin vào Chúa, những chế độ vô thần cộng sản mà chúng ta thấy sự ác liệt của chính nó đang thực hành trong thế giới, và trong mỗi một thời đại mà chúng ta nhìn để chúng ta thấy được điều đó.

 

Nhưng ngày hôm nay tội ác nó sẽ không thể tồn tại được vì Vương quốc của Chúa đã đến và sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể đã và vẫn với chúng ta trên hai ngàn năm; Ngài chờ đợi để cứu chúng ta và can thiệp cho chúng ta. Phần còn lại, nếu được can thiệp và được cứu chúng ta còn gì để nuôi tội, dưỡng tội, chúng ta còn gì để sống trong tội? Hãy loại bỏ những gì mà chúng ta cho đó là điều cần thiết trong cuộc sống, cho đó là điều để bảo vệ chúng ta trong cách kiêu ngạo kiêu căng, tiền tài, danh vọng; hãy bỏ tất cả để trở về và cho linh hồn của mình một cơ hội được biết Đấng sáng tạo nó, Đấng đã dành cho nó tình yêu và sự chờ đợi, đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội được nghe Mẹ dạy, được nghe Mẹ nhắc nhở, và được Mẹ chỉ cho chúng ta phương pháp mà cả cuộc đời của Mẹ đã thực hành trong những ngày trên trần thế; hôm nay Mẹ là Nữ Vương Thiên Quốc nhưng Mẹ vẫn tiếp tục cầu nguyện cho chúng ta, Mẹ vẫn tiếp tục thay thế chúng ta, Mẹ vẫn tiếp tục bên cạnh Chúa Giêsu Thánh Thể để đưa chúng ta về gặp gỡ Ngài. Cho nên, hôm nay chúng ta đừng cứng lòng tin nữa, hãy hạ mình xuống; hãy chấp nhận những gì vốn trong sự thật mà con người bó tay trước cuộc chiến tranh đang còn đe dọa chúng ta,  để trở về với Chúa bằng một tấm lòng khiêm nhường, nhỏ bé, đơn sơ, để xin thưa và dâng, để xin Chúa cứu chúng ta; vì chỉ có Ngài là Đấng Cứu Chúa duy nhất mà thôi, đầy quyền năng và đầy Lòng Thương Xót để cứu chúng ta trong thế giới của nhân loại hiện nay.

 

Cho nên, những gì của ngày hôm nay chúng ta làm, những gì chúng ta được thực hành không tự nhiên phi lý và vô lý, bởi vì lòng tin chưa đủ cho nên chúng ta cảm thấy những điều này không cần thiết, hoặc theo cái nhìn của con người cho là cuồng tín. Nhưng không! Chúng ta đã để cho thế gian lấy đi biết bao nhiêu thời giờ của chúng ta nhưng cuối cùng chúng ta vẫn thất bại và thất vọng, nhưng ngày hôm nay Mẹ dạy chúng ta dành cái thời gian đó để bù lại, để đến với Chúa; chính tiếng nói của những người anh chị em lắng nghe Mẹ, và những điều hy sinh mà Mẹ đã dành để chỉ dạy nhất định sẽ cứu được thế giới. Vì chính những điểm này Chúa Giêsu sẽ không lặng thinh với những lời chúng ta dâng, Chúa Giêsu sẽ không lặng thinh; Ngài sẽ can thiệp cho những đứa con trở về dù là muộn màng. Cho nên hôm nay, tin sẽ được, tìm sẽ thấy và gõ sẽ được mở cho, chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất để cảm tạ ơn Chúa, vì chúng ta có một người Mẹ mà không thể thiếu lời tôn vinh dành cho Mẹ.

 

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ của Đấng Cứu Độ, Mẹ của toàn thể loài người nhân loại, Mẹ của mỗi tội nhân, mỗi thánh nhân, mỗi hối nhân, mỗi bệnh nhân, mỗi chứng nhân, mỗi một linh hồn nơi chốn luyện hình và mỗi một nạn nhân; Mẹ của các linh mục tu sĩ, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của toàn thể nhân loại và Mẹ của mỗi một nạn nhân đang hướng về để xin với Mẹ can thiệp cho chúng con trong thế giới này. Cho nên, những việc cao siêu, tuyệt vời, huyền nhiệm chúng ta thật không biết nhưng chúng ta biết điều chúng ta cần nhất là hãy trở về; mỗi một con người, mỗi một tâm hồn, mỗi một trái tim, hãy nhìn thấy điều gì đang xảy ra; chúng ta không còn cơ hội và không còn kịp nếu chúng ta không trở về.

 

Tất cả những điều của ngày hôm nay chúng ta dâng thay cho anh chị em mình, chúng ta dâng thay cho những điều chúng ta được thấy được biết, và Mẹ muốn chúng ta làm điều này; mọi sự chúng ta cứ làm trong bổn phận của mình, Mẹ sẽ có cách để cầu xin Chúa cứu chúng ta, cứu thế giới, cứu những kẻ tin, và những kẻ trở về, được người nào thì hay người đó. Chúng ta chỉ biết rằng Mẹ quý linh hồn chúng ta, Mẹ quý những đứa con của Mẹ; Mẹ không muốn nhìn bất cứ một đứa con nào mất đi cái cơ hội này. Vì chính những điểm đó mà Mẹ muốn chúng ta hàng ngày dâng thay, hàng ngày cầu nguyện bằng phương pháp dâng mình, và hàng ngày hy sinh dành thời gian ở bên cạnh Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng ta dành thời gian bên cạnh Chúa, chúng ta cầu nguyện, chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta tiếp tục ở bên cạnh của Ngài thì lấy gì để phạm tội?

 

Đương nhiên, đời sống chúng ta vẫn còn những công việc làm nhưng Mẹ cũng sẽ dành cho những sự phù hợp thích hợp; khi lòng tin chúng ta có Mẹ sẽ bù lấp lại, Mẹ sẽ giúp chúng ta thay thế cho những người anh chị em, họ sẽ là những người mà chúng ta giúp cho họ để họ được trở về với Chúa. Dù nhiều hay ít trong cuộc sống, nhưng sự tuyệt đối đòi buộc đó là hãy trở về khi chúng ta còn minh mẫn, khi chúng ta còn lý trí để quyết định, khi chúng ta nhận biết được những điều mà chúng ta cần; đó là tâm tình sám hối ăn năn qua sự đầu phục phủ phục, để trở về với Thiên Chúa, Đấng duy nhất có quyền tha tội, Đấng thương yêu và tha thứ, Đấng chờ đợi và mong mỏi, và Đấng dành cho chúng ta cơ hội ngày hôm nay.

 

Chúng ta hạnh phúc vì chúng ta có Mẹ, với Mẹ, để chúng ta nói lên lời cảm ơn Mẹ, đặc biệt ngày đầu năm, Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa, chúng ta đặc biệt dâng Năm Mới này cho Mẹ; chúng ta dâng mọi hoàn cảnh cho Mẹ; chúng ta dâng Giáo Hội chúng ta cho Mẹ; dâng đất nước Hoa Kỳ cho Mẹ; dâng tất cả đời sống phục vụ của chúng ta cho Mẹ; dâng những nơi chỗ mà chúng ta gặp gỡ, các thánh đường, các linh mục tu sĩ; dâng tất cả các đất nước, các quốc gia; chúng ta dâng chiến tranh trong hiện tại cho Mẹ; chúng ta cũng dâng những sự đói khát, bệnh tật và tất cả những hỗn loạn và những tiêu cực trong cuộc sống lên Mẹ.

 

Và Mẹ ơi, xin Mẹ biết những gì mà chúng con không thể đứng dậy và vãn hồi được với tình hình hiện nay. Tất cả những điều này nếu con người trong tình trạng không có một chút đạo đức lương tâm, thì sẽ bùng nổ với cách thức mà con người đang tranh đấu lẫn nhau theo những phương pháp, để rồi cứ khước quyền Thiên Chúa để thắng được chính mình; nhưng cuối cùng họ là những con người với sự suy nghĩ thiển cận, nhưng sự quyết định tối cao chính là Thiên Chúa, và sự quyết định để được thực hiện hay kết thúc là chính nơi Mẹ. Chúng ta hãy đến với Mẹ, để xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa, Đấng uy quyền vẫn còn với chúng ta; đó chính là Thánh Thể của Chúa.

 

Cho nên, hôm nay như đã được báo trước – ánh sáng Thánh Thể trong đêm đen, một ánh sáng rực rỡ và cũng là một ánh sáng không có một ánh sáng nào có thể so sánh được trong trái đất hoàn cầu này. Ngày cũng như đêm, tất cả mọi điều chúng ta đã chứng kiến trong những năm tháng vừa qua, hôm nay và cũng chính đêm nay Thánh Thể của Chúa đã trở thành màu Đỏ và Thánh Thể của Chúa đã qua những màu sắc: tình yêu được bộc lộ qua màu Hồng; sự hiện diện của Mẹ bộc lộ qua màu Xanh, đó là áo của Đức Mẹ màu Xanh trong niềm hy vọng vốn có. Màu Đỏ nói lên là những trận chiến giữa người và người đang tranh đấu với nhau, và Lòng Thương Xót của Chúa đã đổ tràn bằng máu để gội rửa chúng ta, và công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu cũng trả bằng máu để cho con người được nhận ra giá máu đó để được gội rửa và trở về.

 

Những giây phút còn lại, những gì chúng ta đang còn là sự quyết định của mỗi một người, chúng ta hãy sớm trở về để lắng nghe, những gì chúng ta cần là vũ khí cần nắm trong tay của chúng ta, vũ khí cần thực hành bằng con tim của chúng ta. Đó chính là sự cầu nguyện, đó là sự trở về, đó là sự đầu phục phủ phục; và chúng ta xin được thuộc về Chúa, đầu phục tuyệt đối. Chúa đang dành cho chúng ta cơ hội đón nhận sự huyền nhiệm cao cả qua bí tích Thánh Thể, mà Chúa đã tỏ hiện cho chúng ta hôm nay. Không phải Ngài chỉ tỏ hiện cho chúng ta nhìn, mà chính thế giới chúng ta cần được biết điều gì xảy ra trong thiêng liêng hiện hữu qua bí tích Thánh Thể, để chúng ta tìm đến Ngài và để chúng ta loại bỏ những điều cũ kỹ với những ngày quen thuộc; mà sống động lại với con tim và để chúng ta nhận ra được điều chúng ta cần đó chúng ta hãy tìm đến với Chúa để chúng ta nhận ra được những gì trong cuộc sống, và chúng ta cần đến với Thiên Chúa, chúng ta dâng, chúng ta trình, chúng ta thưa; những gì mà chúng ta cần ngày hôm nay đó chính là trở về với Thiên Chúa, loại bỏ những gì vốn có tồn đọng trong chúng ta: kiêu ngạo, tự ái, kiêu căng, bất tuân, bất trị, bất phục, và còn rất nhiều ý riêng mà chúng ta vẫn sống trong sự kềm kẹp mỗi ngày của tội.

 

Xin cho chúng ta đẩy xa những sự thấp hèn yếu đuối đó để nhìn thấy trước những điều đang xảy ra chúng ta phải cần thưa với Chúa để xin Chúa cứu chúng ta, xin Chúa giải thoát chúng ta, và xin Chúa cứu linh hồn của chúng ta. Chúa đã cứu nhưng chúng ta vẫn là những ngày tháng tối tăm, chúng ta vẫn là những ngày tháng giới hạn với đức tin cho nên chúng ta không dễ để có thể kiên trì cho đủ, để can đảm mạnh mẽ bước qua những giây phút thử thách. Chúng ta không hiểu được ý nghĩa của sự bền đỗ và trung thành, cho nên chúng ta dễ ngã gục giữa tình hình của ngày hôm nay, chỉ cần một biến cố hay chỉ cần một chút đe dọa dường như chúng ta không nhận ra đời sống của linh hồn chúng ta giá trị như thế nào, bởi vì chỗ đó mà chúng ta đã luôn vấp phải trong thế giới này.

 

Chúng ta đang tìm đến những sự hưởng thụ, nhưng đã đến lúc thế giới chúng ta biết Alpha và Omega, bắt đầu và kết thúc, cho nên đây là những giây phút mà Chúa đã dành cho chúng ta là sự cứu cánh của nhân loại; Chúa Giêsu vẫn còn ở đây và Ngài đang can thiệp cho chúng ta. Đây là những giây phút mà những gì chúng ta biết là do chính Mẹ là người duy nhất đã ở bên cạnh của Ngài, vì những gì đang xảy ra và sẽ kết thúc cho nên Mẹ muốn đưa chúng ta trở về trước khi mọi sự kết thúc.

 

Ngày hôm nay chúng ta hãy cho mình một cơ hội, tin sẽ được, tìm sẽ thấy, gõ thì sẽ được mở cho; không ai dẫn chúng ta đi lạc, không ai dạy chúng ta phản bội điều gì cả, mà chúng ta chỉ biết rằng Mẹ đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Mẹ đưa chúng ta đến để chúng ta tin vào Chúa Giêsu Thánh Thể. Và Mẹ dạy chúng ta phương thức cầu nguyện; tập tành cho sự cầu nguyện, tập tành cho sự tập trung, tập tành đầu phục, phủ phục như một của lễ được kính dâng lên Thiên Chúa trong tình hình của xã hội ngày hôm nay, trong tình hình của thế giới hiện nay, trong tình hình với sự bội bạc, xúc phạm đến Thiên Chúa bằng tấm lòng tạ tội, tri ân, phương thức mà chúng ta đang thực hành.

 

Chúng ta không làm gì sai, cũng không đi ra ngoài những điều của Giáo Hội dạy, và chúng ta không làm một điều gì khác, chỉ ngoài việc chúng ta thay thế anh em mình, để chúng ta ở cạnh Chúa Giêsu Thánh Thể; chúng ta dâng mình lên Ngài bằng của lễ qua món quà Sáu Lạy mà Mẹ ban tặng. Chúng ta thưa và chúng ta trình để thay thế cho mọi tầng lớp, mọi vai trò; xin được sự can thiệp của Ngài, xin sự cứu giúp của Ngài, và xin cho thế giới được ngưng đi chiến tranh, ngưng đi dịch bệnh, để Đại Chiến Thế Giới Thứ III không bùng nổ, để con người biết thương yêu nhau, liên kết hiệp nhất, để Giáo Hội của chúng ta hoàn thiện, thánh thiện, Giáo Hội của chúng ta được hiệp nhất, để truyền đạt lời của Chúa vĩnh viễn muôn đời vẫn còn là nền tảng cho sự sống linh hồn của chúng ta, để học biết về luật của Chúa, giáo lý của Chúa và tình yêu của Chúa để con người được sống một đời sống an bình, hạnh phúc mà chúng ta cần.

 

Đó là những điều mà chúng ta cần phải khao khát và đó cũng là những điều mà Mẹ mong muốn nơi chúng ta. Phần còn lại là chính chúng ta mỗi người trong thời đại ngày hôm nay, nếu chúng ta thật sự hiểu được sự đoàn kết hiệp nhất, chắc chắn chiến tranh sẽ không có cách gì có thể tiếp tục nếu con người thật sự phục hồi, phục thiện, và nhận ra đời sống đạo đức nhân đức, để trở ra từ những ích kỷ của mình, để hợp tác hiệp nhất mà đến với Thiên Chúa. Vì Đấng uy quyền vẫn là Đấng Thiên Chúa cho phép hay không vẫn là Đấng Thiên Chúa duy nhất can thiệp mới có thể có hòa bình, hạnh phúc, bình an; và chỉ có Đấng Thiên Chúa duy nhất mới cho chúng ta niềm hy vọng.

 

Cho nên, đây là lúc mà Mẹ muốn chúng ta hãy đến với Chúa, phó thác nơi Chúa, trông cậy vững vàng nơi Chúa; và đừng bỏ cuộc. Mẹ muốn chúng ta bền đỗ và trung thành; hãy cần bền đỗ trung thành, nắm lấy tay nhau, tha thứ cho nhau, yêu thương nhau, và giúp nhau trong lúc cần thiết này. Nhất định cuộc chiến này không phải tự chúng ta đấu với tất cả những văn minh tinh vi của thời đại mà là thần dữ bọc xác con người; nó muốn hủy diệt thế giới chúng ta, hủy diệt nhân loại, và hủy diệt chính đời sống đức tin của chúng ta. Nhưng Mẹ Maria còn, Chúa Giêsu Thánh Thể còn, chúng ta sẽ không bao giờ mất khi chúng ta lắng nghe sự chỉ dạy êm đềm của Mẹ; đó là cầm lấy vũ khí của Sáu Lạy, cầm lấy vũ khí với sự cầu nguyện, cầm lấy vũ khí với Chuỗi hạt Mân Côi, với Chuỗi Lòng Thương Xót. Chúng ta đoàn kết hiệp nhất trong sự suy niệm để Chúa sẽ có cách can thiệp và Chúa sẽ có cách dẫn chúng ta phần thắng với những ngày còn và cuối cùng qua sự thanh lọc; đó là những gì của ngày hôm nay Mẹ dành cho chúng ta trong ngày đầu năm, để hiểu biết thêm những gì vốn cần và có.

 

Tất cả, đã đến lúc chúng ta không còn phân biệt, Vương quốc của Chúa đã đến nhưng chúng ta được vào hay không thì tùy thuộc mỗi một người. Chính Mẹ đã tập dạy cho chúng ta để bước vào Vương quốc của Chúa, và đó là điều mà chúng ta cần chuẩn bị qua sự cầu nguyện của ngày hôm nay, qua sự sốt sắng và niềm tin để tìm đến Chúa Thánh Thể, đã tỏ hiện bằng ánh sáng mà Ngài đã dành cho con người trong nhân loại để củng cố đức tin; thì mỗi một người chúng ta đều có cơ hội thực hành những gì mà vốn chúng ta cần phải thực hành. Hơn nữa, những gì chúng ta dâng là những nạn nhân trong thời đại của ngày hôm nay, những nạn nhân của thời cuộc và chiến cuộc được thưa và dâng lên Thiên Chúa, để xin Ngài thương can thiệp cho chúng ta và cho toàn thế giới. Đó là những gì ngày hôm nay chúng ta có và đang thực hành; xin thánh ý của Chúa được thực hiện trên chúng ta, trên quốc gia chúng ta đang cư ngụ và trên toàn thế giới hôm nay.

 

Con xin vô cùng cảm tạ ơn Mẹ, không phải là tự chúng con tác chiến cùng với nhau khi người có vũ khí và kẻ tay không thì làm sao có thể? Nhưng chính những nạn nhân quá nhiều trên thế giới đã bị như một con cờ thế thân trong chính trị quá nhiều qua bao thế hệ; sự thiệt thòi cũng thuộc về những kẻ thấp cổ bé miệng, sự thiệt thòi và đau khổ cực cùng nhất và chết chóc nhiều nhất cũng thuộc về những nạn nhân. Cho nên, với tình cảnh này con dâng lên Mẹ, con thưa với Mẹ, con trình với Mẹ; xin Mẹ xin Chúa can thiệp cho chúng con, chúng con cầu xin nước thiên đàng đến để can thiệp cho chúng con.

 

Chính Mẹ đưa chúng con đến với Thánh Cả Giuse, xin ngài cầu bầu cho thế giới của chúng con được nhận biết về một vị thánh được Đức Chúa Cha chọn làm dưỡng phụ của Chúa Giêsu Kitô. Thánh Giuse là một Đấng liêm chính và công chính, Thánh Giuse là một Đấng có trách nhiệm; Thánh Giuse là Đấng vâng phục và trọn trách nhiệm với Gia đình Thánh Gia, mà chúng con vẫn còn là những ngày trong ngày thứ tám của Tuần Bát Nhật sau Giáng Sinh; sự trọn vẹn, hạnh phúc, bình an và êm ấm nơi chính Gia đình Thánh Gia.

 

Thánh Giuse là một đấng gương mẫu cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, và Thánh Giuse cũng là Đấng tuyệt đối trong sạch với Đức khiết tịnh để loài người của chúng con, và đặc biệt những người tận hiến cho Thiên Chúa qua Giáo Hội cũng xin học nơi ngài đức tánh này; để con người không vướng bận và không để cho kẻ hở của tội lỗi mà thần dữ dùng nhiều yếu điểm để đánh phá loài người trong sự yếu đuối mỏng dòn mà chúng con luôn dễ bị vấp phải. Đây là những việc vốn trong gương sáng chúng ta thật sự cầu nguyện cùng với nhau; chúng ta còn những vị thánh trên thiên đàng, các ngài cũng là tâm trạng với những ngày khi các ngài còn trên trần thế; các ngài biết được những tâm sự của chúng ta, và những điều chúng ta cần, các ngài đã trở thành thánh tại thiên quốc thì lời của các ngài sẽ được Chúa nhậm lời.

 

Đặc biệt là chúng ta cầu xin và kêu cầu, chúng ta xin ba tổng lãnh thiên thần mà Mẹ Maria đã giới thiệu cho chúng ta. đã đến lúc chúng ta xin sự giúp đỡ của ba Tổng lãnh thiên thần. Tổng lãnh thiên thần Michael cầm cán cân của công bằng và ngài đã hạ gục Lucifer mà chúng ta đã từng nhìn thấy. Xin ngài gìn giữ và bảo vệ Giáo Hội chúng ta, xin ngài gìn giữ đại gia đình chúng ta trong thế giới này, xin ngài giúp chúng ta, để chúng ta thắng được những điều mà chúng ta vốn vấp ngã trong cuộc sống để đến với sự công bằng cần có, nhất định Tổng lãnh thiên thần Michael sẽ không từ chối, vì những điều chúng ta xin đẹp ý của Thiên Chúa.

 

Chúng ta xin với Tổng lãnh thiên thần Grabiel, bởi vì Thiên thần Grabiel là đấng hiện ra với ông Zacaria để báo trước sự ra đời của Thánh Gioan Tẩy Giả; và Mẹ Maria của chúng ta cũng được chính Thiên thần Gabriel truyền tin và Mẹ hai tiếng “Xin vâng” Và lời đó được thực hiện, chúng ta có Đấng Cứu Độ. Cho nên, ngày hôm nay có rất nhiều điều mà chính Chúa Cha đã an bài cho chúng ta qua những Tổng lãnh thiên thần, chúng ta có quyền xin và thưa với Thiên Chúa để xin sự giúp đỡ của các ngài, để thế giới chúng ta thêm lòng tin. Những điều chúng ta được đón nghe qua sự chỉ dạy của Mẹ với món quà đặc biệt này chúng ta rất cần, vì lòng tin thì chúng ta sẽ được thực hiện, với sự kêu cứu Chúa nhất định sẽ lắng nghe và can thiệp.

 

Chúng ta đang nằm trong tình trạng của dịch bệnh, dịch bệnh Corona virút đã lấy đi biết bao nhiêu tánh mạng con người trên thế giới; và sẽ còn những dịch bệnh kế tiếp không ngừng nghỉ với tình trạng của ngày hôm nay, trong sự tranh đấu giữa sự ác nó đang còn thống trị thế giới. Nhất định sẽ còn những cơn bệnh kế tiếp mà chúng ta không thể có thuốc chữa, dù có thuốc chữa chúng ta cũng nằm trong tình trạng của những ngày bị đe dọa bởi chất thuốc; cho nên ngày hôm nay chúng ta hãy xin Thiên Thần Raphael, là một tổng lãnh thiên thần mà Chúa đã ban cho ngài Ngôi Vị bác sĩ của thiên đàng; ngài đã từng chữa cho ông Tôbit, được ghi chép trong Phúc Âm Tin Mừng, và đặc biệt ngài cũng vẫn tiếp tục chữa lành một cách thiêng liêng qua những người tin và tìm đến ngài.

 

Với tình hình ngày hôm nay chất thuốc chúng ta có thể tin tưởng tiếp tục chữa lành hay không? Cho nên chúng ta phải xin Tổng lãnh thiên thần Raphael, xin ngài đổ chất dầu như ngài đã từng đổ chất dầu qua bao thế hệ trước, xin ngài chữa lành cho chúng con trong bệnh tật với những cơn dịch bệnh mà thế giới đang rớt vào, những ngày mà chúng con đang đối diện với tình trạng dịch bệnh, với những kẻ gian ác, mang đến những chứng bệnh mà chúng con không có thuốc để chữa. Vì chính những điều này thế gian không thể chữa được, đã rất nhiều người phải hy sinh, ra đi vì dịch bệnh, nhiều nạn nhân đã ra đi, những người vô tội cũng ra đi và những kẻ tội lỗi cũng ra đi không kịp ăn năm sám hối. Cho nên, chúng con phải xin chất dầu của Tổng lãnh thiên thần Raphael, xin ngài giúp chúng con, xin ngài chữa lành chúng con để chúng con kịp ăn năn sám hối, kịp còn có thời gian để trở về với Chúa khi chúng con được mời gọi ra khỏi thế gian này; không để cho linh hồn chúng con bị vào ngọn lửa không bao giờ tắt khi chúng con không sám hối ăn năn, và chưa kịp chuẩn bị.

 

Đây là điều mà chúng con phải cần cầu xin, để sự giúp đỡ của ba Tổng lãnh thiên thần mà chúng con xin; vì chính những gì chúng con biết hôm nay không phải là sự tự nhiên, mà là chính Mẹ Maria dạy, để chúng con được biết rằng những điều của thiêng liêng vốn đang hiện hữu nhưng cần sự cầu nguyện, cần những lời mà chúng con lắng nghe và thi hành, cần sự chuyên cần, cần sự bền đỗ để cầu xin. Chúa nhất định sẽ tạo rất nhiều cơ hội để cứu giúp loài người chúng con; dù rằng chúng con còn nhiều thiếu sót yếu đuối nhưng với tâm tình trở về, và tâm tình tin tưởng vào Đức Chúa Cha, tin tưởng vào Đấng Cứu Thế, tin tưởng vào sự hoạt động của Chúa Thánh Thần, tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, tin vào Năm Dấu Thánh đã cứu chuộc chúng con, tin vào người Mẹ dấu yêu không chỉ chúng con đi con đường sai.

 

Cho nên, đây là điều duy nhất mà chúng con xin, để chính gia đình Thiên Quốc sẽ can thiệp cho chúng con, vì chúng con biết rằng ba Tổng lãnh thiên thần từ bao giờ cũng vẫn giữ uy quyền do Chúa ban cho. Xin các ngài đập tan đi những bẫy rập của thần dữ với những sợi dây xích cột chặt mà chúng con không thể cách gì gỡ ra trong thế giới của nhân loại. Xin giúp chúng con, để chúng con được tháo gỡ đi những sự nặng nề của những sợi dây xích của tội đó, mà trở về với Thiên Chúa qua sự giúp đỡ của thiên đàng.

 

Chúng con còn nhìn thấy được cảnh tượng của ngày hôm nay; đó chính là những điều mà chúng con xin mười hai Tổng lãnh thiên thần, đấng trấn giữ núi non, trấn giữ biển cả, trấn giữ biên cương, trấn giữ tất cả những sự tốt đẹp nhất do không khí, do tất cả những điều Thiên Chúa ban cho trong tự nhiên, thiên nhiên, cây cỏ, đồng ruộng. Con xin mười hai Tổng lãnh thiên thần, vì mười hai Tổng lãnh thiên thần là đấng canh giữ giúp chúng con ngày hôm nay đang bị không khí ô nhiễm cho nên bệnh tật nó đã tràn lan khắp nơi; và những chất độc của trái bom nguyên tử nó lan tràn khắp nơi, ảnh hưởng rất nhiều, ngay cả mạng sống chúng con cũng bị đe dọa.

 

Chiến tranh đang còn đe dọa chúng con, ngày này cũng như ngày khác, với những sự hù dọa của con người; và còn những điều đang đi vào sự lệ thuộc, kinh tế đang nằm trong tình trạng với những ngày tiêu cực và sẽ còn nhiều việc đang xảy ra, bạo động đang lan tràn khắp nơi. Và sự dữ nó dùng đủ mọi cách bằng những cách cướp giật, bằng những cách thức mà con người cũng đi vào những ngày tháng đói khát, và còn những hiện tượng: bão tố, phong ba, những núi lửa nổ, những trận động đất. Thật là những điều đi vào đi vào một thế giới đầy cả những sự tiêu cực, khủng hoảng đang còn vây quanh!

 

Chúng con biết rằng chính vì tội chúng con gây nên, vì con người chúng con đang tìm cách giết hại lẫn nhau bằng cách này cách khác; và thần dữ bọc xác con người đang tìm cách để hủy hoại chúng con qua những quốc gia cộng sản vô thần thống trị bằng quyền lực, bằng những tiếng nói nhưng bên trong chính là sự ác mà chúng nó đang hoành hành khắp nơi. Dù rằng những quốc gia nó vẫn tiếp tục xử lý bằng những cách thức của cộng sản vô thần, nhưng còn biết bao nhiêu quốc gia vẫn nhận ra sự hòa bình cần thiết, nền văn minh cần thiết, lương tâm và lương tri cần thiết.

 

Vì chính những điểm này xin Chúa cho chúng con đừng sợ, vì những kẻ phản loạn là một con số rất ít; dù ma quỷ nó hoành hành khắp nơi như thế nào nhưng chúng con vẫn là những người con được Chúa bảo vệ, những quốc gia đó họ cũng là nhận ra điều gì mang lại hòa bình cho thế giới, điều gì trong đời sống đạo đức, đời sống công lý và công bằng. Chắc chắn có! Ngày hôm nay chúng con biết vì tội gây nên vì sự ác, dù là một số ít quốc gia nhưng họ quá ác và họ nghịch lại giáo lý của Chúa và không tin Chúa cho nên điều gì họ cũng có thể làm; nhưng đối với những người còn có lương tâm, còn biết kính sợ Thiên Chúa, đặc biệt những đất nước biết tin vào Chúa thì chắc chắn chúng con sẽ không như chính họ để đối nghịch như họ đã làm, nhưng chúng con xin với Chúa.

 

Cho nên Mẹ Maria rất tuyệt vời, vì Mẹ biết rằng đây là giây phút không phải dùng vũ khí để đối lại với nhau, hay đáp trả lại tất cả những gì của đối phương bằng chính những gì đối phương làm, mà chúng con phải biết duy nhất rằng chúng con phải xin và trình với Chúa. Chúng con hãy trở về, nắm lấy vũ khí của cầu nguyện, nắm lấy vũ khí nơi Đấng có quyền là Chúa Giêsu Thánh Thể hiện nay, để chúng con trình bày với Ngài. Chúng con dâng lên Ngài bằng đời sống của chúng con, bằng những việc hiệp nhất, bằng sự từ bỏ tội lỗi để trở về với Chúa bằng phương thức hy sinh nhỏ bé. Dù rằng người đời có thể chưa hiểu, chưa biết, nhưng đây là lúc cần nhất; và đây cũng là lúc cấp bách nhất mà con người cần làm để chạy đến với Chúa trong những năm tháng cần thiết để xin và dâng; dù là nhiều người chưa biết, chưa tin, chưa làm, nhưng họ sẽ biết và họ sẽ làm trong những giây phút nguy ngập và cấp cứu nhất trong thế giới của nhân loại hiện nay.

 

Vì chính những điểm này mà Mẹ muốn chúng con xin được sự phù trợ, giúp đỡ của các Tổng lãnh thiên thần mà chúng con cầu xin; cho nên có mấy ai trên cuộc đời này? Họ thật sự là những người chưa có thấu hiểu, vì chúng con là những người chỉ biết cầu nguyện nhưng chúng con có một gia đình Thiên Quốc, phải mở miệng xin, phải mở miệng trình bày, phải mở miệng bằng phương thức bằng trái tim, bằng lòng nhiệt thành, và bằng một trái tim sám hối ăn năn; để xin Chúa thương đón nhận và can thiệp cho chính chúng con. Ngày hôm nay dù nhiều người chưa biết hoặc họ đã biết nhưng con tin chắc rằng cũng sẽ có rất nhiều người cùng với chúng con trong tình trạng này và trong giây phút này cầu nguyện, thưa với Chúa và dâng lên Chúa; đặc biệt tôn kính Chúa Giêsu Thánh Thể để xin Ngài can thiệp cho chúng con và cho thế giới.

 

Chúng con cũng không quên chúng con có những vị thánh đi qua trong giòng lịch sử, các ngài cũng trong thân phận của con người với những ngày yếu đuối, các ngài đã ra đi để trở về thành một vị thánh trên Thiên Quốc. Quá trình của các ngài có cũng có những gian nan thử thách đi vào những quốc gia bị xâm chiếm, quá trình của các ngài cũng hoàn toàn hy sinh ngay cả tính mạng để chúng con có được đức tin như ngày hôm nay. Cho nên, ngày hôm nay xin các thánh cầu nguyện cho chúng con, là hậu bối của thời đại văn minh, mà vào thời nào cũng có những người nhận biết để đi theo gót chân của các ngài. Xin các ngài cầu nguyện để chúng con thêm sức mạnh, thêm can đảm, để tiếp tục lên đường làm chứng cho sự thật, mời gọi mọi người để họ biết nhận ra món quà của Mẹ ban tặng mà trở về với Thiên Chúa đúng lúc và đúng thời hạn khi  òn được cho phép.

 

Chúng con xin cảm tạ những điều các vị thánh đã làm để mang lại cho chúng con một đức tin với những gương sáng mà chúng con cần thực hành. Như thế giới của hiện nay những người không biết không tin họ cho chúng con là những người cuồng tín; nhưng đây là lúc con người không còn là cuồng tín nữa mà là con người phải cần tích cực hơn, tìm đến Chúa bằng mọi cách, bằng mọi giá, để xin dâng lên Chúa. Xin Mẹ cầu bầu và xin Mẹ dạy dỗ để thế giới chúng con được có những ngày hòa bình, để được chữa lành, để được có một thế giới bình an hạnh phúc mà chúng con khao khát hiện nay.

 

Chúng con cũng xin sự giúp đỡ của các thiên thần, vì số các thiên thần rất nhiều; chỉ cần sự ra tay giúp đỡ của các thiên thần khi Chúa cho phép thế giới này dù là biến loạn ra sao, chiến tranh thế nào, nhưng với sự giúp đỡ của các thiên thần cuộc chiến này nhất định sẽ không xảy ra. Và cuộc chiến này có sự giúp đỡ của gia đình thiên quốc chúng con sẽ chiến thắng, để được một thế giới hòa bình, không để bị sự cầm buộc của chiến tranh nơi thần dữ dùng mọi cách, bọc xác của những con người khát máu đang làm cho một thế giới điêu đứng, với những ngày bị hăm dọa; sự chết chóc của những người vô tội quá nhiều và những nạn nhân đang chịu trong tình trạng với sự ảnh hưởng trầm trọng. Vì chính những điểm này chúng con không thể không xin, không thể không cầu, không thể không nói, và không thể không trình bày.

 

Chúng con còn có các thiên thần bản mệnh, các ngài luôn hỗ trợ cầu nguyện cho chúng con, các ngài luôn luôn nhắc nhở chúng con khi chúng con có những điều sai trái trong tư tưởng, hành động. Xin cho chúng con nhạy bén về chính điểm này để chúng con không phạm tội như những ngày cũ kỹ kia; để chúng con không dễ dàng sa đọa trong những lưới bẫy của sự dữ luôn luôn, chúng con không sa đọa vì tánh tình kiêu ngạo, kiêu căng, chúng con không để cho niềm tin của chúng con theo cách với cái nhìn thực tế mà quên đi thực hành trong đời sống của con tim chân thành, chân thật và công chính.

 

Đây là những điểm căn bản quan trọng nhất mà Mẹ dạy chúng con. Mẹ muốn chúng con hãy cầu nguyện vì sức lực không làm được nhưng Chúa Thánh Thần sẽ dạy và soi sáng cho chúng con điều gì cần làm, điều gì phải làm; và điều gì dù con người hiểu lầm, dù con người đoán xét hay cấm cảm, nhưng vẫn hạnh phúc. Bởi vì chỉ có Chúa mới vô biên bất tận, mới có thể tiếp tục lâu dài, còn không thuộc về Chúa thì hoàn toàn biến mất chứ không thể kéo dài lâu được; cho nên dù con người có tin hay không tin, dù chấp nhận hay không nhưng họ không từ chối được những sự bền đỗ mà Thiên Chúa ban cho qua Mẹ Maria tập dạy.

 

Ngày hôm nay những gì từ sự thật sẽ không bao giờ bị từ chối và sẽ được công bố, còn những gì không đến từ sự thật sẽ hoàn toàn bị tiêu hủy chứ không thể tiếp tục được; đây là những việc vốn cần làm, phải làm và trở thành một gương mẫu cho một thời đại cần thiết. Chúng con cần phải cố gắng hơn nữa, tích cực hơn nữa, để mang món quà của Mẹ đến với thế giới và cần anh chị em hợp tác, hiệp nhất, thì những sự căng thẳng của chiến tranh này nhất định sẽ bị chấm dứt và sự toàn thắng thuộc về gia đình Thiên Quốc can thiệp cho chúng con; với những lời nguyện cầu mà Chúa Giêsu đã dành cho chúng con sự viếng thăm của Ngài, và chính sự chỉ dạy của Mẹ sẽ được Chúa can thiệp cho chúng con với thế giới chúng con ước mơ.

 

Cho nên, những gì của ngày hôm nay đừng sợ sự tiêu cực hiện tại; cần nhất chúng ta đứng dậy và trở về với Chúa, đứng dậy cùng nhau hiệp nhất để cầu nguyện, đứng dậy để đón nhận món quà của Mẹ, là một căn bản để giúp chúng ta hiểu thấu sự đậm sâu trong cách cầu nguyện, và trở về đầu phục. Chúa nhất định sẽ không để chúng ta thất bại và thất vọng. Ngày hôm nay những gì chúng ta xin và chúng ta thưa trong niềm tin, trong sự công chính, trong lẽ phải và hợp lý, nhất định Chúa sẽ không bao giờ từ chối.

 

Con cảm tạ ơn Chúa với những ngày đầu năm như con đã thưa với Chúa, dâng lên hết tất cả những sự khó khăn căng thẳng. Tất cả xin thuộc về Chúa và xin sự đầu phục của loài người nhân loại của chúng con sớm trong sự hợp nhất; để biết cầu nguyện, để biết đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để biết nhận ra sự chỉ dạy của Mẹ mà thực hành trong đời sống chúng con dù ở nhà hay bất cứ nơi đâu trong sự thầm lặng vẫn tiếp tục trong thiêng liêng, dù thân xác không thực hành được nhưng trong lý trí đều thực hành bằng chính sự chỉ dạy căn bản mà Mẹ ban tặng.

 

Đó là món quà Sáu Lạy dâng lên Ngôi Cha, dâng lên Chúa Giêsu, dâng lên Chúa Thánh Thần, dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể, dâng lên Chúa Giêsu với những tâm sự tạ tội trước Năm Dấu Thánh với tâm tình của chính mình, và cũng dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và sự toàn thắng của Mẹ. Và xin sự giúp đỡ của Thánh Cả Giuse qua lời cầu nguyện; xin sự giúp đỡ của các Tổng lãnh thiên thần; xin sự giúp đỡ của các mười hai Tổng lãnh thiên thần trấn giữ trái đất, hoàn cầu và không khí; xin sự giúp đỡ của các thiên thần, các thánh, hàng triệu, hàng triệu, rất nhiều trên thiên quốc; và xin sự giúp đỡ qua các gương sáng, qua lời cầu nguyện của các vị thánh và xin thiên thần bản mệnh.

 

Nhất định lời cầu nguyện sẽ tiếp tục và tiếp tục, nó sẽ không ngừng nghỉ và không đi ra khỏi những gì trong giáo lý, mà Chúa đã dành cho chúng con với một thế giới của thiên đàng do chính Mẹ dạy. Mẹ đang giúp chúng con và Mẹ đã giới thiệu để chúng con giữ điều này được suốt mười hai năm; và cuối cùng chính sự cầu nguyện mà chúng con cầu xin với thiên đàng, thì Chúa Cha sẽ không bao giờ từ chối với những đứa con tìm đến Ngài, những đứa con xin với Ngài, những đứa con trình bày tất cả những gì nơi chính Mẹ dạy. Chính Mẹ dạy nhất định Chúa sẽ can thiệp, và Chúa sẽ nhận lời chúng con.

 

Đây là những việc mà ngày hôm nay chúng con làm mỗi ngày, chúng con thưa mỗi ngày; chúng con xin được tôn kính Chúa Giêsu Thánh Thể, để bù đắp thay cho những kẻ chưa tin và những kẻ bất kính đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngày hôm nay Chúa Giêsu Thánh Thể đang ở giữa chúng con, Ngài chịu đựng nhưng Ngài là Thiên Chúa Ngài có quyền tha và Ngài để cho chúng con được thấy sự hiện diện của Ngài để củng cố đức tin cho toàn thể nhân loại, mọi tầng lớp, mọi vai trò. Cho nên, tất cả những gì không đến từ thế gian mà đến từ Thần Khí của Chúa hướng dẫn, để thực hiện, trở thành những tài liệu rất quan trọng cho thế giới của nhân loại hiện nay; đó là đời sống tập trung trở về, cầu nguyện bằng tấm lòng sám hối ăn năn.

 

Đây là những giây phút đứng trước ngưỡng cửa của chiến tranh dịch bệnh và còn những việc chúng ta thấy trong sự phức tạp của xã hội hiện nay; nếu chúng ta không có một nội tâm để gắn liền với Chúa trong sự chịu đựng, trong sự nhẫn nại, thì chúng ta sẽ đi về đâu với đức tin hiện nay? Tất cả những điều này không phải tự nhiên mà từ Thánh Thần Thiên Chúa chỉ dạy,  để vững tin mà tiếp tục trên bước đường thuộc về Chúatrong sự trung thành bền đỗ, bằng việc làm, bằng sự tha thứ, bằng sự hiệp nhất, bằng một con tim trong sự phụng sự phục vụ, trong vai trò mỗi một người chúng ta đối với Thiên Chúa của tình yêu và Lòng Thương Xót.

Chúng ta có Mẹ nhắc nhở thì chính Mẹ sẽ dạy để giúp chúng ta; xin cho chúng ta lắng nghe lời Mẹ và xin vâng như Mẹ đã xin vâng, nhất định chúng ta sẽ không bao giờ đi sai, và cũng không làm những điều gì phản nghịch lại những gì với cái nhìn của con người đoán xét hiện nay. Chúa Thánh Thần sẽ là Đấng giải thích cho chúng ta, Chúa Thánh Thần sẽ là Đấng thực hiện cho chúng ta, để mọi sự sẽ được chấp nhận rất sớm và mọi người rất cần; trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen.

 

Hôm nay anh chị em con đại diện cho những anh chị em trong nhóm vào những ngày đầu của năm, là những người trong sứ vụ để được thực hiện những điều Chúa ban cho chúng con với món quà Sáu Lạy được thực hiện và phổ biến trên thế giới. Đồng thời con cũng đại diện cho gia đình của con, và tất cả những gì mà chúng con cùng với nhau trong sự hiệp nhất, cho Giáo Hội của chúng con, cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, cho giáo xứ Thánh Lôrensô, cho giáo xứ Thánh Têrêsa, giáo xứ Ngôi Lời Nhập Thể, giáo xứ Thánh Justinô, giáo xứ Thánh Tôma Aquinô, giáo xứ Thánh Tôma More, cùng với tất cả các giáo xứ mà chúng con có mặt.

 

Đặc biệt, chúng con không quên đất nước quê hương Việt Nam của chúng con, nhất là người Việt Nam chúng con; có biết bao nhiêu anh chị em trong tình trạng đức tin chỉ 10% mà thôi, một số người quá nhiều trong đất nước dù là nhỏ. Xin Chúa thương cho họ được nhận biết, vì Chúa đã tỏ mình cho chúng con và cho chúng con cơ hội để làm chứng cho sự thật; thì xin cho đất nước dân tộc của chúng con cũng được biết Chúa, nhận được món quà này mà chuẩn bị cho đời sống của chính mình.

 

Tất cả mọi sự sẽ đến lúc mọi việc sẽ kết thúc, bởi vì chính đời sống của chúng con không mãi mãi, sẽ có những lúc chúng con nhận ra sự thanh lọc đã đến và chuẩn bị cho tâm hồn của mình; để xin Chúa thương tha thứ, thánh hóa, biến đổi, để chuẩn bị cho ngày mà Chúa sẽ mời gọi bất cứ ai về với Chúa, trước quan toà và cũng là một thế giới mà chúng con cần được biết. Đó chính là Vương quốc của Chúa đã đến, và chúng con cần chuẩn bị để bước vào Vương quốc bình an, với những ngày tá túc, không còn chiến tranh, đau khổ, dịch bệnh, tất cả những gì hôm nay chúng con cần biết và cần thực hành, để xứng đáng được bước vào nơi đó.

Chúng con chỉ biết ngợi khen Chúa, chúc tụng Chúa và tôn vinh Chúa, không khi nào mà Chúa không có cách để giúp chúng con. Dù thế giới có nằm trong tình trạng tiêu cực đến cỡ nào, nhưng tình thương và Lòng Thương Xót vẫn thương những đứa con đang nằm trong tình trạng của những ngày nó biết và trở về; nó trưởng thành hay không Chúa vẫn chờ đợi và dành cho những đứa con biết lắng nghe, và những người công chính cũng sẽ được Chúa cứu giúp. Chúa là Thiên Chúa của sự công bằng mà Ngài đã dành một cách đặc biệt cho chúng ta, nhờ Mẹ Maria chúng ta biết được điều này để thực hành trong đời sống mỗi ngày; và đừng quên thân phận của chính mình và xin tạ tội tri ân, với một lòng tin, để xin Chúa thương tha thứ, thánh hóa, biến đổi qua Lòng Thương Xót của Ngài để mọi người được cứu, được tha và được ra khỏi những chiến tranh dịch bệnh; nó đang dùng đủ mọi cách để đánh phá và tấn công chúng ta trong thế giới của loài người chúng ta.

 

Chúng con vô cùng cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, trong danh thánh Đức Giêsu Kitô, là Chúa của chúng con. Lucia cùng với tất cả anh chị em, Maria Nhung, Maria Titus, Hanna, và cùng với anh chị em trên đường giây mà chúng con xin được dâng thay. Kết thúc vào đúng 4 giờ 37 phút chiều, ngày Thứ Ba, ngày 3, tháng 1, năm 2023, tại Nhà thờ Thánh Laurence. Chúng con đang quỳ trước nhà tạm, đặc biệt là ngày thứ tám của Tuần Bát Nhật sau Giáng Sinh.

 

Chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Chúa. Xin Chúa đón nhận những lời của chúng con dâng lên đặc biệt thay thế cho một thế giới hiện nay đang trong chiến tranh; đặc biệt cho Giáo Hội chúng con, và cũng xin dâng thay cho những linh hồn đã ra đi, họ không còn cơ hội. Con xin Chúa thương xót Đức Giáo Hoàng Danh Dự Bênêđictô XVI vừa mới qua đời, đặc biệt là cha Đa-Minh Nguyễn Đức Hạnh, dòng Biển Đức Thiên Tâm, cũng như tất cả các linh mục tu sĩ, và tất cả những người đã ra đi, đặc biệt vào những ngày cuối năm và những ngày đầu Năm Mới. Xin Chúa ủi an thân nhân của họ và xin Chúa đón rước những linh hồn vừa mới ra đi, mà con cầu xin đặc biệt trong những ngày đầu Năm Mới, để cho họ có cơ hội được trở về với Lòng Thương Xót của Chúa.

 

Đó chính là nhiệm vụ và bổn phận của chúng con tiếp tục trên bước đường để cầu nguyện và đi khắp nơi để an ủi Chúa Giêsu Thánh Thể khi Ngài cho phép và dành cho những giây phút và những nhà tạm khắp nơi trên thế giới vẫn còn có tiếng vọng vang của những đứa con tìm đến Ngài, dâng lên Ngài, và trình bày với Ngài mọi vấn đề trên thế giới. Xin Ngài thương can thiệp theo thánh ý của Ngài thực hiện trên thế giới loài người của chúng con.

 

Và giờ đây, con xin được kết thúc cùng với anh chị em; trong danh thánh Đức Giêsu Kitô của chúng con. Cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa Thánh Thần, và cảm ơn Mẹ. Xin sự cầu bầu của Thánh Cả Giuse cùng với các thánh, xin giúp con mỗi ngày được sống một cách đậm sâu hơn, biết trách nhiệm hơn, và sống với lòng yêu mến, hy sinh hơn, để xin Chúa thương can thiệp cho chúng con và cho cả thế giới. Amen. Amen. Amen.

 

-o0o-

 

Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

Mời vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Th

 – nrtte.net

Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Th

 – EucharisticJesus.faith

 

Xin chia sẻ thông điệp và trang nhà này với những người bạn quen biết.[:]

error: Content is protected !!