Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Chúa Thánh Thần về Thiên Thần Bãn mệnh

Lucia:

 

Lạy Chúa, 3 giờ 34 phút, ngày Thứ Tư, tháng 10, ngày 2, năm 2019, tại thánh đường Saint Michael. Trước hết, con cảm ơn Chúa đã cho con được đến đây cùng với anh chị em và con cương quyết xin Chúa cho con được đón nhận những lời của Thiên thần Bản mệnh của con cũng như tất cả các Thiên thần Bãn mệnh khắp nơi trên thế giới qua từng mỗi một người mà Chúa đã ban cho thế giới loài người chúng con đón nhận lời các ngài và chính Chúa cũng dặn dò chúng con hãy vâng lời các ngài và hãy luôn luôn kính trọng các ngài.

 

Thật ra thế giới này chúng con chưa biết Thiên thần Bãn mệnh và ít khi và ít người biết Thiên thần Bãn mệnh có hiện diện với chúng con trong thiêng liêng có thật, nhưng đức tin vốn rất giới hạn, cho nên hiếm ai và ít ai có thể biết được Thiên thần Bãn mệnh luôn ở cùng chúng con và ngay cả chúng con cũng vậy kể từ khi Sáu Lạy xuất hiện thì chúng con mới cảm thấy được sự hiện diện của các Tổng lãnh thiên thần và các thiên thần rất quan trọng đối với chúng con và đồng thời từ đó chúng con cảm thấy có một điều gì đó và rất thân mật với các ngài, tuy chúng con không thấy bằng đôi mắt, nhưng chúng con cảm nghiệm rằng sự hiện diện của các ngài rất gần và các ngài luôn bảo vệ chúng con và kể  như mỗi một khi chúng con dâng kính Sáu Lạy và giờ cuối cùng của các thiên thần, các tổng lãnh và các thiên thần, con cảm nghiệm được đó là các thiên thần ở thiên đàng không phải chỉ là các Thiên thần Bãn mệnh chúng con không, mà tất cả các thiên thần dường như được những lời mà Chúa cho phép để chúng con xin với các ngài, các ngài dường như rất là gần gũi và các ngài luôn luôn sẵn sàng để giúp đỡ cho chúng con, khi có những biến cố hoặc khi có những điều gì cần thiết trên bước đường đi của chúng con hay ngay cả trong gia đình và ngay cả những việc làm hằng ngày, các ngài luôn nhắc nhở chúng con với những công việc thiêng liêng mà chúng còn đang làm.

 

Lạy Chúa, riêng cá nhân con ngày hôm nay con đều thưa với Chúa là: Thưa Chúa, tối hôm qua về quá trễ, sáng nay con cảm thấy rất mệt và con muốn nghỉ ngơi ngày hôm nay, để ngày mai con còn cuộc họp tối mai nữa, nhưng con rất tiếc từng ngày giờ Chúa cho con còn sống trên cuộc đời này, con phải nhất định làm và con có hứa với Chúa là con sẽ làm cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời con, dù rằng thân xác này mệt lã. Như Chúa Giêsu đã nói: “Tinh thần thì sáng suốt nhưng thân xác thì yếu đuối” Nhưng lạy Chúa, con nhờ Chúa để con có cơ hội này, vì chính ơn Chúa đổ xuống con mới có thể làm được điều này, thì chính điểm này con vẫn tiếp tục, thưa Chúa, cho dù con như thế nào thì xin Chúa tha thứ cho những lỗi lầm thiếu sót trong đời của con từ khi bắt đầu mới sinh ra, cho đến ngày con trưởng thành và cho đến ngày con gặp gỡ Chúa.

 

Hôm nay con mang thân xác của một con người thì chắc chắn con còn yếu đuối, thiếu sót, lời nói, việc làm, hành động, tư tưởng, xin Chúa cho con được hy sinh trong giây phút này, để cầu nguyện cho chính mình khỏi rớt vào sự lôi cuốn của tội lỗi và cũng cầu nguyện cho các linh hồn nơi chốn luyện hình, nhất là những người thân nhân, ân nhân của chúng con, nhất là sứ vụ của chúng con, đối với tất cả những người còn sống được quay bước trở về và  còn những người anh em đi theo con, những người anh em cùng con, những người chị em với con. Con xin Chúa cho con được hết sức hết lòng để đi với họ và làm chứng những điều Chúa làm, giúp cho họ khi con còn sống trên cuộc đời này.

 

Xin Chúa đón nhận lời chúng con, bởi vì con xin và con tin rằng đối với Chúa không có gì không thể. Cho nên thân xác này cho dù tiều tụy, bệnh hoạn như thế nào đi chăng nữa, nhưng Chúa ở cùng con và Chúa đi với con, xin cho con được hoàn tất vì thế giới này rất cần những lời cầu nguyện, rất cần những người nhìn thật, rất cần đức tin của con người sẽ gạt bỏ đi tất cả những gì mệt nhọc, khó khăn, bệnh tật trong cuộc sống, bởi vì lý trí thì chiến thắng, ơn Chúa sẽ giúp cho con làm những điều Chúa muốn con làm. Con biết rằng luật định nó sẽ có những lúc, nhưng chắc chắn rằng con tin tưởng Chúa cho con hoàn tất ngày hôm nay, rồi Chúa có cách cho con, vì có biết bao nhiêu bề bộn trong nhà của con chưa giải quyết vấn đề. Con xin Chúa cho con được trọn vẹn trong tuần này, ngày mai là ngày họp đầu tháng của anh chị em, ngày mốt là ngày của đầu tháng.

 

 

Mỗi một tháng chúng con đều ở lại với Chúa và xin Chúa sắp xếp cho con qua tuần tới của những công việc nhà, được chuẩn bị một cách đâu vào đó, để còn những việc mà con gái của con chuẩn bị cho những cuộc thi tuần tới. Con thực sự, thời gian gần đây con dường như bỏ hết tất cả, không có giờ để lo lắng cho con của con, ngay cả những lúc nó đi thi, con thật rất là mệt, rất là nhiều việc, con xin Chúa giúp con để làm sao có những giây phút, khi con hoàn tất nhiệm vụ đối với anh chị em trong nhóm, đối với công việc Chúa giao cho con và cũng xin cho con gái của con có thời gian, để con có thể sắp xếp cho chúng nó, con dâng lên Chúa giây phút này, trái tim con, lòng con và tất cả của con, Chúa hiểu, Chúa biết. Ngày hôm nay con Xin cho con được cùng với những anh chị em cám ơn Chúa, cám ơn tất cả những gì Chúa dành cho thế giới chúng con, cám ơn Chúa đã cho chúng con có các Thiên thần Bản mệnh.

 

Quả thật, được làm con Chúa chúng con rất hạnh phúc, bởi vì Chúa sắp đặt tất cả, để con được sống trong sự bảo vệ của Chúa từng giây, từng phút mỗi một người chúng con cho dù tệ bạc xấu xa, tội lỗi nhưng Chúa luôn luôn cho một Thiên thần Bãn mệnh bảo vệ chúng con, vì các ngài luôn luôn chầu chực trước Chúa tại thiên đàng, khi chúng con lắng nghe, sống trong sự ngoan ngoãn, đi trong công lý, công chính, các ngài vui mừng để về dâng lên Chúa, trình bày với Chúa, báo cáo với Chúa, nhưng tiếc thay thế giới này mỗi một người đều có Thiên thần Bãn mệnh, nhưng họ không biết, họ không nghe và có những lúc họ làm những việc tội lỗi, các Thiên thần Bãn mệnh rất là buồn, khuôn mặt của ngài rất buồn, ngài  không có gì để  trình với Chúa cả.

 

 

Ngài cứ đi theo người mà Chúa cho để gìn giữ họ, ngài chờ đợi họ tĩnh thức, ngài khao khát, nhưng ngài không có quyền để can thiệp vào sự quyết định của mỗi một cá nhân trên trần thế, dó chính là luật mà con được biết, ngày hôm nay, sau chín năm con mới cảm thấy được. Thật ra, các Thiên thần Bản mệnh làm rất nhiều điều cho chúng con, Thiên Thần Bãn mệnh luôn luôn mong muốn chúng con sống thánh thiện, sống nhân đức, chính các ngài luôn trình lên Chúa, đó là những việc mà Chúa giao cho các ngài trong bổn phận của thiên quốc. Chúa ơi, xin cho thế giới này được biết, được cập nhật, được sự thiêng liêng cao cả Chúa cho được đón nhận tầng số của thiên đàng một cách thiêng liêng qua từng mỗi một người chúng con,  khi chúng con tập sống thánh thiện, tập sống công chính, tập sống trong sự thật, bởi vì tất cả mỗi một người chúng con không thể đi ra ngoài đường lối của Chúa được, cho dù thân xác tiều tụy, bệnh tật nhưng linh hồn vẫn sống, linh hồn vẫn quyết định, linh hồn vẫn có lý trí để tiếp tục hay ngừng lại để thi hành hay theo một thế giới yếu đuối xác thịt.

 

Lạy Chúa, con dâng lên Chúa với những lời thiết tha trình bày từ chính bản thân con, từ nơi cá nhân con cũng như những ngày tháng mà con được cảm nghiệm và giờ đây Chúa cho con được nói điều này, để một bài  chắc chắn rằng khi con còn có cơ hội được xin, được dâng, được thưa và được  trình. Nếu một ngày nào đó con không còn cơ hội nữa, bài này cũng là một bài xin Chúa chúc phúc, để đánh thức tất cả anh chị em, tất cả mọi người trên thế giới này. Thật ra con người có một sự thiêng liêng cao cả rất gần, đó là linh hồn mà Chúa ban tặng, mà có linh hồn thì có Thiên thần Bãn mệnh bảo vệ, bởi vì đó là sự thiêng liêng cao cả mà Chúa đã tạo dựng nên con người và cho con người được đón nhận sự thiêng liêng đó. Nhưng khi Chúa cho chúng con được vào trong thân xác của một con người thì đều có một điều thực tại trong giáo lý, nhưng sự thiêng liêng đó không thể diễn tả được, luôn có một điều gì đó thiêng liêng mà Chúa đã dành để chính con người của chúng con biết, bởi vì nó đến từ sự lành thiện, nó đến từ một sự quyết tâm cố gắng, nó đến từ một sự vượt qua những khó khăn và biến cố, nhưng cuối cùng vẫn được một sự bảo vệ, đó chính là Thiên Chúa đã dành cho chúng con qua các Thiên thần Bãn mệnh bảo vệ chúng con. Thời trước, con chưa bao giờ biết, con đã có một lần nhìn thấy khi con có một điều gì đó ở trong đời của con và con đã cầu nguyện, con rất buồn vì bao nhiêu việc chung quanh con không giải quyết được, nhất là đời sống của gia đình và hôn nhân, cũng như những công việc làm ăn của con dường như đã đến mức rất thất bại, đau khổ, con không còn một nơi nào cả, con đến Nhà Tạm con nhìn thấy Chúa, con đã phủ mình con muốn nói, con muốn trình bày nhưng con làm không được.

 

Con chỉ biết nhìn thấy một Thiên Chúa mà con chỉ biết  gục đầu khóc, khóc nức nở, khóc tức tưởi, khóc không ngưng, khóc nước mắt trào dâng hơn nửa tiếng đồng hồ và sau khi khóc xong thì lòng con vơi đi và con có thể quỳ và đọc kinh đi về, con không biết cầu nguyện, nhưng trong lúc buồn phiền thì con chỉ biết rằng những gì con có thể nói và xin một cách đại khái, đời của con chỉ biết một kinh Lạy Cha, ba kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh và kinh ăn năn tội, kinh lạy Nữ Vương cũng vấp lên vấp xuống,  không có biết kinh gì cả, suốt cả cuộc đời chỉ đọc bấy nhiêu đó, nhưng từ khi thất bại thì con đã lật sách và cũng đã biết thêm một ít kinh nữa. Nhưng chính vi đọc kinh đó mà con đã thấy một lần, buổi tối, khi đang cầu nguyện con thấy có một thiên thần rất cao và lớn đôi cánh của ngài khi xòe ra rất là lớn, nhưng khi ngài đóng lại thì ngài đóng kín, cánh của thiên thần thì giống như là một con con ó mà thường thường ở mấy cái bục mà người ta thường để con ó để nó cắn thịt cho con nó ăn, cái cánh nó ụp xuống và không có bay nữa, cứ đứng nguyên, thì con mới nhìn vào, con hỏi ngài là ai?

 

Tại sao như vậy? Ngài không trả lời, nhưng ngài rất ủ rũ và buồn phiền. Con được nghe có một tiếng nói trong tâm hồn: “Đó chính là Thiên thần Bãn mệnh”. Nhưng khi những con người sống những việc lành thánh, đi trong đường lối của Chúa thì ngài rất vui vẻ và đôi cánh ngài tung ra, ngài luôn luôn bay về Thiên Chúa để báo và thưa với Thiên Chúa về  người mà ngài lo lắng đó những điều gì và khi chúng con làm những điều sai và không hề biết, cũng chẳng làm những gì tốt đẹp, luôn luôn có những xấu xa tội lỗi, đôi cánh của ngài rũ xuống và ngài rất buồn, nhưng ngài vẫn đứng sau lưng chúng con, ngài vẫn đứng đằng sau, ngài không nói một tiếng nào cả, khuôn mặt rất buồn bã khi nói rằng ngài không có gì để trình bày với Chúa cả, là bởi vì khi ngài đi theo một người, ngài bảo vệ nhưng người đó không tuân phục,  người đó sống trong tội lỗi, người đó không biết rằng có  sự hiện diện của ngài.

 

Đây là câu chuyện đã có ở trong tiềm thức của con nhưng con chưa hiểu điều đó là gì, con không biết nhưng chắc chắn rằng Chúa đã dành cho con trước khi con nhận ơn và đã lâu lắm trong cuộc đời và chưa bao giờ được nghe, hoặc hiểu về ý nghĩa của Thiên thần Bản mệnh, nhưng vẫn nghe là sự quen thuộcThiên thần Bãn mệnh, nhưng chưa bao giờ một lời nào để cầu nguyện với ngài và chưa bao giờ biết ngài là ai, trừ có một điều duy nhất con thấy cánh của ngài đã rủ xuống, bởi vì con  không sống trong sự chỉ dạy  của đường lối Chúa. Kể từ khi con có ơn, cho đến lúc khi con được đón nhận món quà của Mẹ Sáu Lạy và sau khi Lạy số Sáu vừa kết thúc của Mẹ thì đến các vị thánh và cuối cùng là Thiên thần Bãn mệnh với các thánh thì con mới hiểu được ý nghĩa càng ngày càng ngày và từ đó dường như thói quen của con, bất cứ khi nào con cầu nguyện, con đều xin điều đó.

 

Cho nên, ngày hôm nay con cảm nhận được sự thiêng liêng cao cả bao phủ và chính các ngài đang làm việc và chính mắt con cũng nhìn thấy được mỗi một khi trời giông bão đến, mỗi một khi sương mù phủ xuống, mỗi một khi cơn mưa cơn bảo, con thấy các ngài liên tục rất đông và rất nhiều, các ngài sa xuống để làm những công việc của các ngài, con không biết rằng thiêng liêng như thế nào, nhưng chính Chúa đã dành cho con những điều con thấy và những điều con biết Thiên thần Bãn mệnh luôn luôn nâng đỡ và giúp đỡ chúng con và còn nhiều các Thiên thần Bãn mệnh khác, có rất nhiều việc mà các ngài đang làm trong sự thiêng liêng. Cho nên, ngày hôm nay con cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa cất đi những mệt nhọc đau đớn trong con và xin Chúa cho con Cc một lý trí rất sáng suốt, để tiếp nhận sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần từng câu từng chữ, để xin được dâng lên Chúa lòng tri ơn, biết ơn với tất cả những gì Chúa dành và ban và có tiếng nói của các thiên thần các thánh, lòng cảm tạ và cũng  lòng tri ân và xin lỗi các ngài.

 

Tạ tội với Thiên Chúa, xin lỗi với các thiên thần các thánh, vì rất nhiều người trong thế giới này là loại người như chúng con, những người cùng là một số phận con người và cũng là những người anh em, chị em  trong hàng ngũ của những giáo dân của những người Kitô giáo, của những người Kitô hữu không biết ngài, xa lạ đối với ngài và lắm lúc họ rất dửng dưng đối với các ngài. Cho nên, ngày hôm nay xin các ngài hãy nhìn đến chúng con và cho chúng con cơ hội để dâng thay những lời cho thế giới chung, dâng thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, dâng thay cho những người có chức vụ và cũng dâng thay cho tất cả những người con chiên dan Chúa, để được biết tiếng nói cám ơn các Thiên thần Bãn mệnh.

 

Ngày hôm nay, Giáo Hội dành cho chúng con để được nhớ đến các ngài và cám ơn các ngài và cũng nhờ chính các ngài dạy chúng con, để được xin cùng với các ngài chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa, Đấng quyền năng Đấng thượng trí đã dành một cách đặc biệt cho con người vì Ngài yêu thương và Ngài tạo nên chúng con bằng một tình yêu, bằng một sự chu đáo, bằng một Đấng  Thiên Chúa thượng trí, để bảo vệ linh hồn chúng con nhưng rất tôn trọng chúng con và cũng mong muốn chúng con phải quyết định để chọn lựa, để chúng con mới thấy được sự thiêng liêng cao cả và một điều hạnh phúc là tình thương mà Chúa dành cho chúng con được trưởng thành và hiểu được điều này, có được điều này, dẫu ngày hôm nay quá muộn màng, nhưng đối với Thiên Chúa là hồng ân dành cho những kẻ có tội như chúng con, dành cho những kẻ, dẫu muộn màng nhưng Ngài vẫn chờ đợi vì con tim, vì trái tim, vì linh hồn được biết, đó là điều hạnh phúc nhất mà Chúa đã dành cho chúng con cách riêng và cho cả toàn thế giới, cho mọi tầng lớp là những người Kitô hữu, là những người con của Chúa, mọi vai trò và mọi chức vụ đều có đều có cơ hội hiểu được điều này.

 

 

Cho nên, chúng con rất cần các Thiên thần Bãn mệnh, xin cho con được đón nhận một bài của ngày hôm nay, để tất cả mọi người trong thế giới này đều biết sự hiện diện của thiêng liêng từ thiên đàng mà Chúa ban một cách đặc biệt hỗ trợ qua các Thiên thần Bãn mệnh. Cho chúng con đừng sợ, vì các ngài sẽ giúp cho chúng con và có những lúc chúng con không còn kịp, hoặc có những điều gì đó các ngài luôn hổ trợ và cầu thay nguyện giúp cho chúng con. Cho nên, chúng con phải có lòng kính mến các ngài, yêu mến các ngài, và vâng phục sự chỉ dạy của các ngài. Bởi vì khi chúng con tin và chúng con cảm nghiệm rất linh thiêng các ngài sẽ hỗ trợ và tr giúp chúng con rất nhiều, ngay cả những lúc chúng con có rất nhiều cấp bách không làm được, nhưng chính các ngài sẽ giúp chúng con và các ngày thay chúng con để có thể những điều cần thiết nhất trong hợp lý, trong thiêng liêng mà Chúa đã dành cho các ngài giúp chúng con.

 

Ví dụ chúng con có những người con cái ở xa, chúng con ở nơi đây bận rộn những công việc phụng sự phục vụ hay còn rất nhiều điều trong cuộc sống mà mỗi một gia đình đều có trong công ăn việc làm, con cái của chúng con ở một nơi nào đó, nó đang gặp một điều gì đó rất cấp bách, chúng con không có cơ hội có mặt tại đó để giúp cho con cái, lòng của người cha mẹ làm sao lại không lo lắng cho con mình? Khi có điều gì đó họan nạn, chúng con không tới kịp, chúng con xin các thiên thần bản mệnh đến trước để giúp chúng con, để giúp cho con cái của con trong những việc mà không có mặt tại đó, bằng mọi giá trong thiêng liêng có sự thúc đẩy nào đó, qua thân xác của một con người nào đó, qua một ai đó để đến giúp đỡ lúc cấp bách nhất khi chúng còn chưa có mặt tại đó.

 

Các thiên thần bản mệnh luôn luôn làm những điều này và ngay cả những lúc chúng con cầu nguyện cho các linh hồn, cũng xin các thiên thần bản mệnh giúp chúng con bằng những lúc chúng con rảy nước thánh, bằng những lúc chúng con cầu nguyện những lời kinh được thưa dâng lên Chúa và cầu nguyện cho các linh hồn, chắc chắn các thiên thần bản mệnh luôn giúp đỡ chúng con về mặt của thiêng liêng, nếu chúng con nhạy bén biết điều này thì đời sống của chúng con thật ý nghĩa lắm, là bởi vì chúng con có các Tổng Lãnh, các thiên thần bảo vệ chúng con trong thiêng liêng, chúng con phải cố gắng hợp tác với các ngài thì cuộc sống này rất hạnh phúc bình an, chẳng có điều gì lôi cuốn chúng con ra khỏi đường lối của Chúa. Nhưng rất tiếc, thế gian cặp mắt của con người không thấy và cặp mắt của đức tin thì quá non nớt, chúng con còn nghi ngờ đoán xét, chúng con còn sợ hãi và lắm lúc chúng con nghi ngờ những việc chúng con làm thành công chỉ là vì may mắn và cũng chính là vì lắm lúc con người lại tin vào thần bụt, cho nên, đây là một điều lỗi đối với các thiên thần bản mệnh và cũng lỗi với thế giới này rất đông trong xã hội hiện thực.

 

Ngày hôm nay là một thế giới mà con người chỉ tin vào thực tại, cho nên họ càng không hiểu, họ càng không tin và họ càng sống trong sự nhu cầu nhưng cần, cho nên họ không nghĩ đến sự thiêng liêng. Chúng con nằm trong sự lo lắng phiền muộn, nằm trong sự nghi ngờ sợ hãi, lắm lúc giả dối, thì khi chúng con không đi trong công chính thì thần dữ nó sẽ có cơ hội chiếm lấy chúng con, nó sẽ có cơ hội đi vào để nó có thể cho chúng con những ý nghĩ khác và những điều chúng con suy nghĩ nằm ở trong giới hạn của một đời sống trần gian, thì tự trần gian đó không có một gì thiêng liêng thì chính những điều đó sẽ đi đến những tội mà chúng con đã phạm hằng ngày trong cuộc sống.  Cho nên, một sự thiêng liêng cao cả vốn có và chỉ cần hiểu thì chúng con sống tránh tội, trừ tội được và một đời sống bớt tội được và quyết tâm đừng phạm tội được.

 

Có, nhưng có một điều duy nhất là phải tin tưởng và cần sự giúp đỡ và cầu nguyện liên lỉ, chắc chắn chúng con sẽ không bao giờ rớt vào những tình trạng bị lôi cuốn của tội và cũng không bị chi phối bất cứ hoàn cảnh nào khi chúng con có sự giúp đỡ của các tổng lãnh thiên thần và các thiên thần bản mệnh và cùng với các thiên thần và các phẩm thiên thần, các ngài luôn luôn nâng đỡ khi chúng con xin và kêu cầu, vì Chúa là một Đấng  dành cho chúng con được biết và Chúa dành cho chúng con có các tổng lãnh, các thiên thần và những thiên thần bản mệnh và các phẩm thiên thần giúp chúng con, dù là thế giới của loài người kêu cầu, các ngài cũng không từ chối, vì các ngài là những người mà được chúa tuyển chọn để trở thành những Tổng Lãnh Thiên thần cai quản biết bao nhiêu các thiên thần khác và từ những thiên thần hoàn toàn ở trong mỗi một chức vụ, mỗi một phẩm  trật, mỗi một chức phẩm thì luôn luôn có một hàng ngũ trật tự tại thiên đàng và mỗi một phẩm thiên thần đều có mỗi một việc, các ngài đang phụng sự trên thiên quốc và cũng khi cần Chúa cũng để cho các ngài đang phụng sự với những việc thiêng liêng cao cả cho thế giới của con người, để gìn giữ bảo vệ, cho nên đây là những việc chúng con thật sự không biết.

 

Nhưng qua lời của chúa Thánh Thần mỗi ngày lễ Thiên Thần bản mệnh thì Chúa dành cho con cơ hội này, để được biết thêm những gì cần để được hiểu thêm và hãy cầu nguyện để gần gũi với thiêng liêng, cầu nguyện để được gặp gỡ những điều mà hôm nay không thể đối với thế gian, nhưng đối với Thiên Chúa dành và ban, để chúng con được đón nhận những điều Chúa ban để sống một đời sống cải thiện, hoàn thiện, sống một đời sống công chính như Chúa mời gọi và đó là chân lý sự thật. Cho nên, qua bao thế hệ chắc chắn có, nhưng thế hệ này là một thế hệ tràn đầy của tội lỗi lôi cuốn, bởi vì con người yếu đuối và nằm trong tình trạng của tội nhân, nằm trong tình trạng của nạn nhân mà Thiên Chúa thương xót, cho nên Ngài đã đổ tràn những ân sủng một cách rất gần gũi, để dạy cho chúng con, đó chính là món quà Sáu Lạy mà Mẹ Maria muốn chúng con phải hiểu được món quà này.

 

Mẹ muốn chúng con hãy thực hành món quà này, Mẹ muốn chúng con từ món quà này, chúng con sẽ đón nhận một cuốn sách thiêng liêng đoạn cuối của lịch sử mà Đức Chúa Cha ban đến cho nhân loại, để từ đó chúng con gần gũi thiên đàng, sự giúp đỡ của thiên đàng và đó là một sự liên lạc gần gũi nhất và cấp bách nhất, mà thiên đàng không bao giờ từ chối. Tất cả đều trở thành quy thuận, quy phục thuộc về Thiên Chúa, một điều mà chúng con cần chính là chúng con thuộc về một Đấng mà chúng con thờ lạy, một Đấng chúng con tin, một Đấng chúng con kính sợ, một Đấng chúng con phủ phục, đầu phục, một Đấng mà chúng con thờ lạy duy nhất độc nhất, một Đấng chúng con tuyên xưng, một Đấng nhờ chính tình thương của Lòng Thương Xót để được biến đổi trên toàn thế giới. Đây là giây phút cấp bách nhất mà nhân loại phải biết, nhân loại phải hiểu và nhân loại hiểu được sự trật tự của Thiên Đàng mà Thiên Chúa ban, để giúp cho chúng con trong đời sống như thế nào để liên lạc với các Thiên thần bản mệnh của chúng con một cách gần gũi.

 

Nhớ lời của các ngài chuyển cầu và từ đó chúng con lại được sự giúp đỡ của các tổng lãnh và ccòn nhiều vị thánh vẫn và tiếp tục giúp đỡ chúng con.  Đây là một điều kỳ diệu nhất mà Thiên Chúa dành cho chúng con qua mỗi một Lạy  chúng con kính dâng và mỗi một lời thiết tha mà chúng con khẩn nguyện và những việc cấp bách nhất mà Thiên Chúa dành cho thế giới của đoạn cuối, với những ai biết, những ai tin, những ai thực hành, những ai tuyên xưng và những ai mỗi một ngày trong cầu nguyện bằng phương pháp mà Mẹ đã dạy cho chúng con từ linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim, để kết hợp tất cả đều đến từ nơi Thiên Chúa tạo dựng nên thì cũng hãy trở về với một Đấng  Thiên Chúa duy nhất chúng con tôn thờ, cảm tạ, tri ân và tạ tội trong đời sống chúng con và từ đó chúng con được gặp gỡ thiên đàng mà chính Ngài đã dành cho chúng con và một người Cha luôn luôn dành cho con cái tất cả những gia tài Cha ban và Cha để lại.

 

Cho nên, ngày hôm nay là một sự phong phú nhất mà mỗi một ngày chúng con đón nhận được qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, sự sắp đặt của Ngài để có những lời trào dâng và dạy cho con người trong một cuốn sách lịch sử cuối cùng của thời đại mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con từ thiên quốc ban đến cho những ai qua sự chỉ dạy của Mẹ, đó là món quà của Sáu Lạy mà chúng con được đón nhận trong những ngày vừa qua, hôm nay và những ngày sắp tới. Chúng con biết rằng nhờ chính Sáu Lạy này mà chúng con được lớn lên. Ngay cả những bệnh mà chúng con không thể, nhưng chúng con cố gắng vượt qua bệnh đó nhờ chính Sáu Lạy, chúng con trở nên sức mạnh can đảm và chúng con tiếp tục, bởi vì chúng con phụng sự Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, Đấng uy quyền,  Đấng quyền năng, Đấng mà không có điều gì mà Chúa  không làm, khi chúng con thật sự thuộc về Ngài và luôn luôn xin được hoàn toàn thuộc về một Đấng Thiên Chúa để Ngài xử dụng chúng con như ý của Ngài muốn và cũng được trở thành dụng cụ của Ngài và cũng là chính chúng con xin.

 

Nhưng Thiên Chúa đã đưa chúng con từ những con người thấp hèn yếu đuối bé nhỏ, để trở nên những hàng khanh tướng, trở nên những công chúa, hoàng tử, để trở nên những con người được Chúa yêu chuộng và trở thành những ngôn sứ và trở thành những tiên tri cho thế giới của con người. Đối với con người không thể, nhưng đối với Thiên Chúa, vì con tim, vì sự lắng nghe, vì sự vâng phục, thì không có gì không được đối với Thiên Chúa. Từ những bệnh tật, từ những tất cả những nan y, nhưng Chúa Đấng đầy Lòng Thương Xót, với những ai tin và  những ai cầu xin thì Ngài  không bao giờ từ chối, Ngài hiểu được hoàn cảnh, Ngài hiểu được tất cả mỗi một người của chúng con, từ tâm hồn lẫn thể xác. Lạy Chúa, xin Chúa  cho chúng con đừng để cho thế giới này đều khiến chúng con bằng tiền tài, bằng ích kỷ,  bằng suy nghĩ, bằng tính toán, bằng tất cả mọi mặt trong cuộc sống. Tuy nhiên, có rất nhiều điều của cuộc sống về đời sống của nhu cầu, của nhu cần, nhưng điều thiêng liêng nữa là chính Chúa muốn chúng con bước thêm một bước để trao trọn cho Chúa, bước thêm một bước để dâng tất cả cho Chúa, bước thêm một bước để chúng con phụng sự Chúa tất cả và mọi sự Chúa an bài.

 

Như Chúa đã nói: “Hãy phụng sự Ta trước đi, rồi Ta sẽ lo cho sau”. Chúa lo cho chúng con còn hơn những gì chúng con đang lo, nhưng chúng con thật sự chưa ai dám làm điều này, chưa ai dám tuyệt đối tin vào điều này. Cho nên, cuộc đời của chúng con vẫn còn giữ lại những sự lo lắng, giữ lại những sự sợ hãi, cho nên cuộc sống vẫn nằm trong tình trạng chưa tuyệt đối, chính Chúa đã nói nếu chúng con tuyệt đối tin vào Ngài thì cuộc sống của chúng con và cuộc đời của chúng con thuộc về Ngài thì không bao giờ Ngài để chúng con đau khổ, đói khát hay trầm luân. Cho nên, chỉ có một điều duy nhất là xin Chúa cho chúng con nhờ món quà này để khám phá mới một lịch sử mà Thiên Chúa ban tặng cho loài người của chúng con có cơ hội được phục hồi và trở về một cách phong phú, một cách giàu có, một cách sung túc từ đời sống thiêng liêng cho đến đời sống vật chất.

 

Chúng con xin vô vàn lời cảm tạ và chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa, để được vào với một nơi thiên đàng, một niềm tin mà ngày hôm nay có cả Tổng lãnh các thiên thần và các bệ thần, quãn thần, chúng con cầu xin để thấy được một gia đình của thiên quốc lớn lao vĩ đại mà chúng con được làm con của một vị Vua vũ hoàn, một người Cha của nhân loại, một người Cha muôn thuở dành tình yêu và Lòng Thương Xót cho toàn thế giới và cho mỗi một người con của Ngài. Chúng còn nhân danh Chúa  là Thiên Chúa của tình yêu, bây giờ cho đến mãi muôn đời chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa, tôn vinh Chúa và cảm tạ Chúa cùng với Triều thần thánh thiên quốc, cùng với các Thiên thần Bản mệnh của chúng con mỗi ngày xin phủ phục và tuyên xưng Chúa. Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa đã cho con có cơ hội để được nói lên những lời ở trong sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần và lòng con cũng khao khát và đó là một sự trình bày thật lòng của con cũng như trái tim con rất mong muốn.

 

Cho nên, ngày hôm nay lạy  Chúa, trước khi con làm bất cứ một điều gì con cũng xin dựa vào, đó là Bài Đọc Một  cũng như Bài Phúc Âm ngày hôm nay, Chúa nói qua các lời được để lại cho các tiên tri và ngôn sứ, cũng như cho các vị thánh được ghi chép trong Phúc Âm Tin Mừng. Mỗi một ngày có Thánh Lễ Misa, chúng con được nhắc nhở dạy dỗ, đó là giáo lý của Chúa và Tin Mừng của Chúa, giờ đây con xin Chúa cho con được đọc để con được biết tình thương của Chúa dành cho chúng con qua các Thiên thần Bãn mệnh và cũng biết được những việc của các ngày làm và cũng được đón nhận sự cchỉ dạy  của Chúa dành cho chúng con đối với các Thiên thần Bãn mệnh. Giờ đây con xin đọc và xin Chúa cho con được thông hiểu những lời chỉ dạy của Chúa Thánh Thần qua những lời chúng con đọc, để chúng con tiếp tục với một đời sống thực hành tất cả những gì Chúa  cho và cũng là một sự tường thuật cần có cho thế giới này.

 

Bài trích sách Xuất Hành.

Đây Chúa phán: “Nay Ta sẽ sai thiên thần Ta đi trước mặt ngươi, gìn giữ ngươi, khi ngươi đi đàng và dẫn đưa ngươi đến nơi ta chọn sẵn cho ngươi, ngươi hãy ăn ở cẩn thận trước mặt Người, hãy nghe lời Người và chớ cả lòng khinh dễ Người. Vì Người sẽ không tha thứ cho ngươi khi ngươi phạm lỗi, bởi người mang lấy danh Ta trong người. Nếu các ngươi nghe lời Người và tuân giữ tất cả những gì Ta truyền dạy, thì ta sẽ là địch thù của những kẻ thù nghịch ngươi và Ta sẽ trừng phạt những kẻ uy hiếp người. Thiên thần Ta sẽ đi trước mặt ngươi, dẫn đưa ngươi đến đất Amoreo, Hetheo, Phereero, Cananeo, Heveo và Rebueso. Ta se pha huy nhung vung dat nay.

-Do la loi Chua

-Ta ơn Chúa.

 

-Chúa đã lệnhcho các thiên thần săn sóc bạn, để chư vị đó giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường.

Bạn sống trong sự che chở tối cao của Đấng tối cao, bạn cư ngụ dưới bóng của Đấng toàn năng, hãy thưa cùng Chúa, Chúa là chiến lũy nơi con nương náu. Lạy Chúa, con tin cậy ở Ngài.

-Chúa đã lệnh cho các thiên thần săn sóc bạn, để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường.

 

Vì chính Người sẽ cứu bạn thoát lưới dò của kẻ bẩy chim và thoát khỏi oan ôn tác hại, Người sẽ che chở bạn trong bóng cánh của Người và dưới cánh Người bạn sẽ nương thân, lòng trung tín của Người là mã giáp và khiên thuẩn.

-Chúa đã lệnh cho các thiên thần săn sóc bạn, để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường.

 

Bạn không còn sợ hãi cảnh kinh dị ban đêm, cũng không còn e ngại mũi tên ban ngày bay tới, không còn sợ oan ôn trong bóng tối lang thang, cũng không còn lo dịch tể vào buổi trưa sát hại.

-Chúa đã lệnh cho các thiên thần săn sóc bạn, để chư vị đó gìn giữ   bạn trên khắp nẻo đường.

 

Tai nạn không đến gần được bạn, oan ương cũng không bén mãng tới nhà bạn ở, vì Chúa đã lệnh cho thiên thần săn sóc bạn, để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường.

-Chúa đã lệnh cho các thiên thần săn sóc bạn, để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường.

 

Alelluia, Alelluia.

Hãy chúc tụng Chúa đi chư vị toàn thể, chư vị hạ thần, thừa lệnh ý muốn của Chúa. Alelluia, Alelluia.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo.

Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Thầy, ai là kẻ lớn hơn trong nước trời?

Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: Thật Thầy bảo các con, nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong nước trời và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy.

Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ hèn mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của họ ở trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Đấng ngự trên trời.

-Đó là lời Chúa.

-Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

 

 

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa, những điều Ngài ban và cho, điều đã nằm trong lịch sử từ bao giờ và đây cũng là Bài Đọc Một của Bài trích sách Xuất Hành đã nói rất rõ Thiên Chúa đã phán và Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng con mỗi một người đều có Thiên thần Bãn mệnh, chính các ngài đã bảo vệ và các ngài đã luôn luôn muốn chúng con và giúp chúng con đi trên con đường công chính và các ngài cũng chính là những người luôn luôn chọn sẵn và giúp đỡ cho chúng con khi có những nơi những chỗ mà dường như là một sự bảo vệ mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi một người chúng con.

 

 

Nhưng chính Chúa cũng dạy chúng con, chúng con phải ăn ở cho cẩn thận trước mặt các vị, cẩn thận trước mặt vị Thiên thần Bãn mệnh chúng con. Phải có một lòng để biết lắng nghe và chớ làm những việc lòng khinh dễ và chúng con không hiểu hoặc có những xúc phạm, hay đi những con đường sai trái thì chắc chắn như Chúa đã nói, vì Người sẽ không tha thứ cho các ngươi khi ngươi phạm lỗi. Bởi Người mang lấy danh Ta trong Người, nếu ngươi nghe lời Người và tuân giữ tất cả những gì Ta truyền dạy, thì Ta sẽ là địch thù của những kẻ thù nghịch ngươi và Ta sẽ trừng phạt những kẻ uy hiếp ngươi, thiên thần Ta sẽ đi trước mặt ngươi, dẫn đưa đến những nơi mà được ghi chép trong bài Xuất Hành như ngày hôm nay.

 

Như Chúa cũng đang dành cho chúng con mỗi một người đều có Thiên thần Bãn mệnh và mỗi một việc khi chúng con là những người đang và đã lựa chọn, để trở thành những dụng cụ mà Chúa đang xử dụng và đây là một điều minh chứng thật sự trong cuộc đời của chín năm vừa qua, kể từ ngày chúng con ra khỏi nơi mà chúng con cư ngụ, để bắt đầu đi khắp đó đây loan báo về món quà của Sáu Lạy và chắc chắn rằng chúng con dau biết hay không, các ngài đấng đã bảo vệ chúng con, đấng đã chở che chúng con và cũng dẫn chúng con, dẫn qua những cái khó khăn, những tai nạn và còn những việc chung quanh chúng con với những kẻ nghịch thù, với những kẻ tìm cách sát hại chúng con, cấm đoán chúng con, từ chối chúng con, nhưng chính các ngài đã bảo vệ chúng con.

 

Đây là một điều có thật mà chúng con nhìn được bằng cặp mắt để cảm nghiệm được, nhưng thật sự tất cả mỗi một việc đều phải có bằng chứng mới có thể nói được. Nhưng ngày hôm nay để mỗi một ngày bước sâu hơn vì lòng tin mà chúng con khẳng định, vì lòng tin mà chúng con đón được điều này, vì lòng tin mà chung con có thật để hôm nay dựa vào  bài Phúc Âm, cũng như bài Tin Mừng mà Chúa đã dành một cách đặc biệt để nói về các Thiên thần Bãn mệnh và chính Giáo Hội cũng nhắc nhở, đó là kính lễ nhớ để các ngài .

 

Cho nên, đây là một điều có thật mà con người phải tìm hiểu và có thể sống với một đời sống mà chính Chúa đã ban tặng và chính Chúa đã cho chúng con cơ hội để được sự hỗ trợ của các Thiên thần Bãn mệnh. Cho nên, ngày hôm nay xin đừng dừng lại tại đó, để biết những việc như Chúa đã phán, chúng con cần phải có sự kính trọng, lắng nghe và ăn ở một cách cẩn thận, đừng phạm, đừng có lỗi và tiếp tục sống ở trong tội lỗi, dục vọng tham lam, hay còn rất nhiều điều mà chính Thiên Chúa đã phán như bài hôm nay. Nếu chúng con theo cách chúng con thực sự không thấy, không biết làm sao có thể đi đến vấn đề khinh dễ, nhưng vấn đề khinh dễ như Chúa nói, đó là chúng con đã phạm tội, chúng con đã cố tình và chúng con không nhìn được sự hiện diện của Thiên thần Bãn mệnh cho chúng con và nhất là những đời sống chúng con đi vào một đời sống của bất chính, đời sống của tội ác, nhục dục và còn rất nhiều điều ở trong tư tưởng của sự giả dối, đó là những điều nghịch lại và cũng là một cách gián tiếp, trực tiếp khinh dễ Thiên thần Bãn mệnh. Bởi vì chúng con không biết, cho nên chúng con không hiểu một điều gì cả, nhưng khi chúng con hiểu đây là một sự lớn lao giá trị mà chúng con được đón nhận từ thiêng liêng, nhưng cũng phải nhìn thấy được nếu chúng con là những kẻ tiếp tục trong đời sống, biết nhưng vẫn thực hành những điều xấu xa, biết nhưng không tránh tội, trừ tội, thì chúng con đã phạm lỗi với Thiên thần Bãn mệnh của chúng con.  Hôm nay, chúng con chưa cảm, chưa có thể đối diện với những gì chúng con đã phạm, nhưng nhớ rằng chính các Thiên thần Bản mệnh là những người chăm sóc linh hồn chúng con, thì ngày mà chúng con đứng trước tòa phán xét của Thiên chúa, chắc chắn từng những điều tốt chúng con làm, được Thiên thần Bãn mệnh ghi chép, những điều xấu xa tội lỗi cũng được ghi chép, lúc đó là lúc mà chúng con phải trả lẽ sự công bằng trước Thiên Chúa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!