Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Chúa Giêsu: “Cha đã chọn một Giaó Hoàng để hướng dẫn các con.”

pope-francisNgày 6 Tháng 9 Năm 2013 – 12:48 Chiều

Chúa Giêsu:  Các con thương mến của Cha,

Cha muốn gặp các con để cho các con được nghe hiểu được những gì đang tiến triển trong hiện tại. Ngày mai là một ngày Đức Giáo Hoàng mời gọi tất cả toàn thế giới ăn chay để cầu nguyện cho hòa bình, cầu nguyện cho sự hiệp nhất, và cầu nguyện cho tất cả những ai với một cõi lòng họ chưa thật sự đón nhận, để tìm ra sự hòa bình của thế giới, tìm ra sự hòa bình giữa con người và con người, tìm ra hòa bình trong toàn nhân loại, để các con mới có một đời sống yên ổn, đời sống mà các con cần có những ngày bình an.

Những ngày tháng bình lặng trong cuộc đời, để làm những gì cần thiết, phục vụ cho những nhu cầu mà các con cần sống trong thân xác. Còn những điều quan trọng và thiêng liêng hơn nữa là đời sống của linh hồn, đời sống của đức tin, đời sống của một chiều hướng để nhìn chung trong tất cả mọi nhu cầu của hiện tại, sự hợp tác ở trong cộng đoàn, ở trong hội đoàn, ở trong giáo xứ, ở nơi chốn mà các con gặp gỡ mỗi ngày trong công ăn việc làm. Ngay cả Giáo Hội, các con phải cần hiệp nhất với lời cầu nguyện cho những đấng bậc được chọn để hướng dẫn những người con chiên của Giáo Hội, những người anh em trong thế giới, những người ngoại giáo, những người ngoại kiều, những người họ chưa bao giờ đón nhận Chúa, và những người họ đang thờ những bụt thần khác nhau trong thế hệ này.

Các con thương mến của Cha,

Tín ngưỡng là một điều cần rõ nét con người phải nhận thức, và nhìn ra với lòng tin vào Đấng mà các con đang thờ phượng và tôn thờ. Các con đang có những tín ngưỡng do con người không nhận ra, con người không có quyền phép, không có quyền năng, và không có lòng yêu thương như Cha đã yêu thương các con. Sự hy sinh của họ cũng không có, chỉ có những điều là họ thực hành những lẽ phải, họ thực hành những điều tốt đẹp, nhưng họ vẫn là con người, vẫn là một đấng đáng nể, một đấng để đáng kính, chứ không phải một đấng đáng tôn thờ, để ngày hôm nay các con bị rớt vào trong những tình trạng bạo động, bởi những cái lý lẽ mà các con đã nhìn sai trong những khía cạnh cần thiết căn bản trong đời sống đức tin.

Các con thương mến của Cha,

Tại sao trong thời điểm này và trong thời khắc này, một thời gian, một thời điểm mà tất cả mọi người đều khống chế bởi những máy móc, khống chế bởi những computers, khống chế bởi những trang giấy trên mạng, khống chế với tất cả những điều được lưu loát nhanh chóng và mau lẹ trên những trang mạng, trên những internet mà các con được đón nhận mỗi ngày. Những điều đó, nếu các con có được một đường hướng mới đi trong sự thật, và các con dùng lương tâm của mình làm việc, dùng lý trí để phán đoán cái đúng cái sai, để ủng hộ, để giúp đỡ, và lưu truyền những gì cần thiết nhất. Đó là một truyền thông rất tốt đẹp, một truyền thông mà sự xử dụng đi nhanh và có lợi ích rất nhiều cho những việc các con tìm ra cái đúng của nó, tìm ra cái lợi hại, lôi cuốn và đem rất nhiều người trở về trong công lý sự thật. Đó là một điều rất tốt đẹp, không ai có thể ngăn cản, và không ai có thể có những lời lẽ có thể từ chối hoặc bác bỏ với những việc công chính mà các con đang làm.

Chỉ sợ một điều, các con đã bị lợi dụng vào trong những tình trạng của máy móc, các con đã bị lệ thuộc bởi tất cả những điều các con ưa chuộng, của một thế giới xã hội văn minh, của những đầy đủ, để tất cả mọi điều đó cũng là những cái các con không tỉnh thức, để nhìn thấy và không khôn ngoan sáng suốt để nhờ Thánh Thần hướng dẫn, thì các con cũng bị rớt vào trong những tình trạng đê mê của những lời hay ý đẹp, của những cái quyến rũ qua những việc mà mỗi một con người có cái mê và ưa thích từ nơi chính cá nhân và bản ngã, của mỗi một người các con.

Cho nên tất cả mọi việc không thể dùng bằng từ nơi con người ưa thích, hãy dùng và chọn lựa từ nơi sự đạo đức và ở nơi lý trí của mỗi một con người. Nếu các con nhận ra tất cả những gì đúng thì các con có những chiều hướng để phù hợp và thích hợp cho những cái đúng đó để loan truyền tất cả những gì tốt đẹp mà Cha muốn cho con người được nghe, và những người con của Cha, những người giáo dân, các con cũng được đón nhận để nhìn thấy những sự cao trọng vĩ đại, những điều tốt lành các con có thể hy sinh đem cho những người anh em khác, hy sinh cho những người anh em chung quanh, hy sinh cho những việc các con đối diện, hy sinh cho những người thân yêu mà họ chưa một lần nào thật sự cho mình một cơ hội, sống những việc lành thánh, làm những việc có ý nghĩa, cho linh hồn được thảnh thơi, linh hồn được bình an, và linh hồn có được niềm vui. Các con đã làm những việc có ý nghĩa cho mình, cho anh em, và cho tất cả mọi người trong thế giới.

Các con thương mến của Cha,

Tất cả những sự việc đang xảy ra trong thế giới ngày nay càng ngày càng trầm trọng, sự kịch liệt táo bạo càng ngày càng lấn lướt mạnh mẽ. Bắt nguồn từ những quốc gia có một số ít, rồi từ từ lấn lướt đến những quốc gia bạn, và còn tiếp tục lấn lướt đến với những ngày tháng mà các con đang sống giữa hiện tại. Có những cái các con không thể từ chối được, vì đó là sự thật, đang nằm trong một cái lưới do sự điềụ khiển của môt thế giới đen tối, một thế giới của ma qủy.* Nó đang tranh dành mỗi một linh hồn của các con, giữa cái thiện và cái ác, và nó tiếp tục hoành hành ở trong thế hệ này qua những trang sách sử để các con đối diện. Nó đang hoành hành để nắn nót, và đang nhồi sọ những tâm hồn có những suy nghĩ non dại của thế hệ và xã hội ngày nay.

Có những bí ẩn sâu xa một ngày sẽ được bộc lộ một cách rõ ràng, nhưng khi thực sự đã bộc lộ và được chấp nhận thì điều đó đã quá muộn màng khi các con được biết.

Cho nên, tất cả những hiện thực của những ngày hiện tại, Cha quan tâm là quan tâm cho đời sống linh hồn của các con, quan tâm cho cái suy nghĩ trong lý trí của các con, để có thể vững mạnh và đoán ra những gì đang xảy ra cho thế hệ ngày nay. Sự đe dọa làm cho con người không tìm ra được chân lý sự thật nữa, là những chân lý do con người họ muốn làm theo những ý thích của bản ngã cá tánh, và quyền cá nhân đi đầu. Vẫn tiếp tục trong ích kỷ, tiếp tục trong những hạn hẹp mà thế giới con người ưa chuộng từ nơi cá nhân, còn tình yêu thì không được loan rộng. Tình yêu là sự đối ngược lại với những chính sách hiện tại mà các con đang bị giới cầm quyền hạn chế.** Một ngày gần đây, các con sẽ biết được những gì âm thầm đã tiến triển và lan rộng khắp đó đây, ngay trong gia đình của các con cũng có những sự đe dọa sợ hãi, ngay cả những người bạn thân yêu và những người các con gặp trong những công ăn việc làm.

Còn rất nhiều điều mà thế giới các con vẫn sống trong loanh quanh, luẩn quẩn, với những điều hơn thua, với những điều tranh dành quyền lợi, với những điều kiện mà các con ưa chuộng, là tiền bạc danh vọng. Các con không để một chút thời gian dùng cái tâm nhìn chung cho thế hệ hôm nay đang bị rớt sâu bởi những kế hoạch to lớn của những tay cầm quyền. Những người đó là những người không hề biết Chúa, những người không hề có sự tôn thờ của một Đấng Tối Cao. Những người đó là những người sống trong một xã hội và một chế độ thuộc loại khát máu để hôm nay nó trở lại với những ngày tột cùng, tranh đấu giữa cái đúng cái sai, tranh đấu giữa cái thiện và cái ác, tiếp tục hoành hành và điều khiển thế giới này.

Vì con người đã từ chối Thiên Chúa, con người đã dửng dưng với những lời khuyên nhắc Cha gởi đến, những lời mà Cha muốn cảnh báo để các con chuẩn bị, để lo cho những gì cần thiết trong đời sống, biết những việc mà các con cần chấp nhận và những việc các con cần từ chối, để có thời điểm các con có thể phản kháng lại với những việc mà các con thấy nó không đúng và hợp lý trong đời sống của con người cần có.

Các con thương mến của Cha,

Cha đã nói, ơn thánh của Cha đã gởi đến cho thế giới này, và ân phúc Cha cũng dành cho mỗi một người của các con ở thế giới này. Những gì Cha đã chọn lựa, và gia ân ban thêm thời gian để các con chuẩn bị trở về. Cha cũng chọn lựa đấng bậc cai quản Giáo Hội ngày hôm nay. Những nhân đức của Ngài, những đức tánh của Ngài, những việc của Ngài làm, lời của Ngài nói, và tất cả những hành động do nơi Thánh Thần và Thần Khí của Cha điều khiển trên Ngài, để đem các con về nơi chốn mà các con đã bỏ quên biết bao năm tháng trong cuộc đời, bỏ quên vai trò của mình, là đời sống tình yêu các con cần thực hiện.

Các con cần phải có những công việc cụ thể qua hành động của mình, không phải qua những lời nói, không phải qua những lời hay ý đẹp, không phải qua những cái tài năng để biện hộ, tài năng để lôi cuốn, hay tài năng để đem những học thức, kiến thức mình có được, để chỉ giảng dạy nhưng không thực hành, là một điều Cha hoàn toàn rất đau lòng cho một thế giới và xã hội ngày nay.

Họ đã tập trở thành những điều họ quen thuộc không phải là sự thật, không phải xuất phát từ trái tim, và không phải xuất phát từ nơi giáo lý Cha đã để lại trên hai ngàn năm qua.

Cho nên, tất cả mọi sự đã bị đổi ngược với thế hệ còn lại hôm nay, dẫu là những người mà các con đã được nghe được biết, nhưng tất cả mọi sự đã được hiện lộ hình của một thế giới còn lại ngày nay, là một sự đau lòng. Họ chưa thực hiện hết được tất cả những tâm tình, trái tim qua những công việc mà họ cần nở nụ cười và bàn tay để chào đón những người bệnh tật, những người đau ốm, những người bệnh tật linh hồn, những người bệnh tật thể xác, những người bệnh tật tâm trí, và những hoạt cảnh khó khăn đau khổ của cuộc đời này, chấp nhận trong tình yêu thương, để lớn lên trong tinh thần của Đức Kitô, tinh thần của Thiên Chúa, và tinh thần của Tông Đồ mà Giáo Hội mời gọi ngày hôm nay, những chức vụ được chọn lựa phải có bổn phận trách nhiệm làm hết những gì xuất phát bằng trái tim, bằng tình yêu, và bằng ơn thánh mà họ đã được đón nhận trong vai trò phục vụ, đem tin mừng cho thế giới.

Các con thương mến của Cha,

Có rất nhiều điều Cha đã đi sâu và nhắc nhở cho tất cả các con. Chính những việc hiện tại mà các con không xuất phát bằng trái tim, chỉ xuất phát theo sự lệ thuộc của thời đại, lệ thuộc của những vai trò trong hiện tại, qua loa. Không hết lòng, hết tâm, không đứng dậy để chứng minh bằng đời sống đức tin mà các con có sự ủng hộ, các con có sự can thiệp, trái tim của các con đã chứng minh được những điều chân lý và giáo lý Cha để lại cho thế hệ các con đang có trong hiện tại.

Những sự nhầm lẫn, những điều các con đã bị mờ đi những hiện thực hằng ngày, đánh đổi những gì cá nhân, đánh đổi những gì tham lam, đánh đổi những gì các con cho đó là điều cần thiết của những tiếng tăm, của những tài năng và những đòi hỏi của những vật chất hiện tại đầy đủ. Chỉ thấp kém và chỉ thiếu một chút là các con bắt đầu đòi quyền lợi, không khác gì với những người bình thường, những người không tin tưởng của ngày hôm nay.

Xã hội và thế giới bắt đầu lan tràn với những tội ác, những người họ tìm trở về, những người thật sự sống cho công lý và chân lý sự thật lại càng quá ít với xã hội ngày nay. Ai sẽ là người làm điều đó, và ai sẽ đón nhận để hy sinh cho những việc cần thiết để mời gọi những người công chính và những người tội lỗi trở về?

Các con thương mến của Cha,

Thế hệ hôm nay đã đi sâu vào những cái gì của cá nhân, những gì của con người ưa thích: là quyền lực, là tự do, là những điều do cá tánh con người ưa chuộng. Họ quên đi những dấu chỉ con người cần yêu thương, cần hy sinh, cần tha thứ, thì các con mới có được hòa bình của thế giới. Hòa bình không phải từ bề ngoài mà hòa bình từ trong trái tim, hòa bình từ trong cõi lòng, để các con đem những hòa bình đó lôi cuốn những người anh em khác, lôi cuốn những quốc gia, lôi cuốn bởi những quyền lực mà các con đang bị đe dọa của thế giới ngày hôm nay.

Các con là những người sống trong công chính, những người sống trong sự thật, lẽ phải. Nếu các con thật sự đem hết cõi lòng, tâm tư, trái tim, cộng thêm sự thiêng liêng mà Cha luôn luôn ở bên cạnh, qua Thánh Thần, thì các con luôn luôn được lôi cuốn và được sự ủng hộ rất khá đông ở trong nhân loại. Những cái đó đã bị lu mờ do nơi thân xác và bản ngã cá tánh của con người, và quyền tự do quá cao trên mỗi cá nhân, không có sự hợp tác chặt chẽ, không có đồng thuận từ trên, từ chức vụ cao nhất, cho đến những người hợp tác thấp nhất.

Trong mọi hoàn cảnh, trong mọi môi trường đều có những chống đối vì những lợi ích riêng tư của cá nhân, bởi những cái ưa chuộng của con người và ý thức của bản ngã. Luôn luôn đòi quyền lợi và những gì cần thiết từ nơi con người, nơi những danh vọng, nơi những tiền tài, nơi những điều mà họ ưa chuộng, thích sự đầy đủ và phong phú của một thế giới chỉ có nơi bản ngã, cá tánh, và thân xác, còn tinh thần thì quả là một điều rất khiêm nhường cho con người hiện tại.

Bởi vì lẽ đó đã bị lấn lướt bởi cái ác mà nó đã hoành hành. Đây cũng là một thời điểm ma quỷ đang bẫy những lưới rập bất cứ kẽ hở của con người, từ lý trí, từ tâm trí, và từ những điều gặp gỡ trong cuộc sống, đủ mọi việc, đủ mọi thành phần, đủ mọi vai trò để có thể lừa đảo và đưa các con vào nơi chốn trong hiện tại, mù quáng không nhìn ra những gì là ánh sáng, không nhìn ra những gì con người cần phải đem trái tim và phải đem cõi lòng trong yêu thương, để có thể đưa họ và anh em trở về.

Sự hy sinh thì các con quá yếu kém, những điều cần thiết cá nhân thì lại càng tăng cao. Sự đòi hỏi của những nhu cầu, của những cần thiết, của những công việc mà họ cho đó là phục vụ, nhưng không phải phục vụ cho tinh thần tối cao, mà là phục vụ cho nhu cầu cần thiết mà họ đang cần của xã hội hôm nay, it đi sâu vào những thực hành, chỉ có lý thuyết trên trang giấy, và cứ tiếp tục với điều mà họ đã bỏ quên.

Biết bao người chưa được đón nhận và lắng nghe những lời hay ý đẹp, qua những kiến thức cho những giới họ được nghe, được hiểu. Còn những giới bình dân, những giới nghèo nàn, những giới đang sống trong loạn lạc, vô tri, không hề hay biết những lời giảng dạy đó, thì họ càng ngày sa vào những lưới của tội lỗi, càng ngày càng sa vào với những sự vô tri không hiểu biết. Họ đi lạc đường và tôn thờ những đấng bậc con người, đã gây đến bạo động và tội ác của ngày hôm nay, xảy ra từ biến loạn, xảy ra từ giặc giã, xảy ra qua những bạo động khủng khiếp, đáng sợ, qua những tội ác con người gieo cho nhau, gieo cho anh em, gieo cho đồng loại.

Các con vì tội các con đã làm những điều đó, vì chính cái tội nó sanh ra những sự gian ác, và gây ra sự chết do con người không biết, do con người tìm đến để chấp nhận nó và nuôi dưỡng nó. Những gì từ nơi chân lý, những gì cứu con người ra từ nơi bóng tối, những gì từ nơi ánh sáng Cha đã để lại cho con người được nhìn thấy để đi vào ánh sáng đó, để được nhìn ra được chiều rộng của ánh sáng, được nhìn ra những sự con người cần có ơn cứu độ, cần có sự thanh luyện, cần có sự thanh tẩy, và cần có sự biến đổi để các con dựa vào.

Chỉ mục đích là tình yêu, chỉ mục đích là bằng hành động để đem tình thương cho những người thiếu sót, đem tình thương cho những người cần sự giúp đỡ, đem tình yêu để chinh phục với tất cả những điều con người đang gặp trong hiện tại, đưa anh em trở về, nối kết trong hòa bình, nối kết trên dưới một lòng, đem lại sự an lòng, an hòa cho quốc gia, cho xã hội và cho cả toàn thể thế giới.

Các con đã bị mất đi những điều ngay từ lúc ban đầu, các con chỉ đi sâu vào những cái hiện tại, những cái mà các con đang cần cho những nhu cầu của thân xác, các con đang cần cái gì của một thế giới các con đang sống trên trần gian, còn những việc mà các con cần cho linh hồn đứng dậy, linh hồn cảm thấy bằng an, linh hồn đón nhận những gì cần làm trong cao siêu, trong siêu việt, trong lôi cuốn thiêng liêng, và tình thương mà Cha đã nhắc nhở và ban cho loài người của các con.

Cha cần những môn đệ thành tín, cần những môn đệ thật sự có trái tim tình yêu, những môn đệ thật sự của Đức Giêsu Kitô, đem yêu thương cho con người, đem yêu thương cho những người anh em mà các con gặp, đem yêu thương cho mỗi một quốc gia, đem yêu thương cho những người có quyền hành trong tay, để yêu dân chúng của mình, để yêu những người ở trong nước của mình, yêu thương con người và con người với nhau. Không tranh chấp, không gieo những hận thù, không gieo những tàn ác, không gieo những tội lỗi gian ác do con người đối với nhau.

Ngày nào các con mới có được hòa bình thật sự ở thế giới? Ngày nào các con mới thật có hòa bình?

Cha mong muốn, và chờ đợi mỗi một con người nhận thức. Vì lẽ đó, suốt bao năm tháng, trên hai ngàn năm, Thập Tự Giá của Cha vẫn ở đó để chờ đợi ý thức của con người, chờ đợi con người tìm ra chân lý sự thật, chờ đợi sự quyết định các con nhìn vào tình thương Cha dành cho loài người thế gian.

Nếu các con nhìn sâu và hiểu được những điều mà Cha đã làm, thì đó là hạnh phúc mà các con có được ở trần gian, các con đã được sống với một thế giới mà các con mơ ước của những ngày vĩnh cửu. Các con thật sự không đi ra được với bản thân, không đi ra được với bản ngã, và không đi ra được với những sự lôi cuốn của thế thái nhân tình, không đi ra được những sự lôi cuốn mà con người trong bản ngã ưa chuộng và ưa thích.

Những điều đó đã làm cho các con mờ đi đôi mắt đức tin, mờ đi lương tâm, mờ đi lương tri, và mờ đi tất cả những giác quan, ngũ quan con người cần có để phối hợp trong một tinh thần, chấp nhận những điều cần có mà Cha ban cho thế giới con người, để mời gọi tất cả mọi người đến với Cha, và đón nhận tình thương Cha dành cho họ, đón nhận tình thương mà Cha đã qua Thập Tự Giá để chuộc lấy cho thế gian con người.

Cha phải trả bằng giá Máu để đổi lấy các con trở về với Cha, nhưng các con vẫn hụp lội trong một thế giới, các con chỉ thấy được điều cần thiết cho thế gian, cần thiết cho con người và cần thiết cho thân xác. Các con không nhìn sâu vào linh hồn, không nhìn sâu vào đời sống thiêng liêng, không nhìn sâu vào tâm trí được bằng an, và an lành của chuỗi ngày mà các con còn trên trần gian.

Còn có rất nhiều điều các con đã bỏ quên, các con không chấp nhận, và các con không nhận ra một Đấng Nhân Lành yêu thương đã đem hết tình yêu cho con người, đã đem hết tất cả những gì có được, từ tánh mạng, cho đến cái chết, đến những giọt máu cuối cùng, hy sinh để cho các con được nhìn thấy gương cao cả Cha từ trời cao đem đến cho con người. Cha hoàn toàn trao ban tất cả, cho các con được nhìn thấy những gương này, là những sự tốt đẹp cao cả mà mỗi một con người cần nhìn lại.

Các con, qua tình thương của Thập Tự Giá, qua tình yêu Ngôi Hai Thiên Chúa đã làm và để lại cho con người, để đời sống linh hồn của con được cứu. Sự hợp tác của các con sẽ đến được nơi vĩnh cửu mà Ngôi Hai Thiên Chúa đã mở cửa Thiên Đàng chờ đợi mỗi một người trong thế gian.

Vì lý do nào các con vẫn còn quanh quẩn trong một thế giới mà các con biết sẽ đưa mình vào nơi chỗ tối tăm của những tội lỗi chồng chất, của những đam mê, của những gian ác, của những lạc thú, của những điều mà các con ưa chuộng của thế giới hiện tại, để linh hồn các con cũng phải bị nó nhốt kín, đưa các con về đâu khi thân xác có quá nhiều tự do, có quá nhiều đòi hỏi, và có quá nhiều điều các con chỉ sống trong sự giả dối, sống trong lý thuyết không có việc làm, những điều bịp lừa mà các con vẫn sống như những người Pharisêu của những năm tháng Cha đã có mặt ở trong thế gian này. Những điều giả dối đó hãy dẹp bỏ đi, vì những gì các con lừa bịp thế giới con người, nhưng các con không lừa bịp được lương tâm, không lừa bịp được sự công bằng lẽ phải của Cha.

Các con không thể tiếp tục che dấu lâu mãi, các con không thể tiếp tục sống trong đời sống và tình trạng đó, để đối xử với tất cả những người anh em và những người khác mà các con đang sống ở giữa thế hệ này. Các con cần sống bằng trái tim, bằng lương tâm, bằng lý trí, bằng tâm hồn với những nụ cười, với những lời khuyên nhắc, và tin mừng chân lý mà Cha đã để lại, là nền tảng để đem con người trở về với tình yêu, đem con người nhắc lại với những điều mà Cha đã yêu thương, và tình yêu đó đã thật sự đóng dấu qua Thập Tự Giá, vĩnh viễn và muôn đời không đổi thay.

Con người đã đón được bao nhiêu, con người đã nhận được bao nhiêu và hiểu được tình yêu này dành cho các con? Các con cứ tiếp tục trong sự tranh dành, trong những điều các con vây quanh ở trong thế giới hiện tại, chỉ biết những gì cần thiết, không nghĩ đến đời sau, không nghĩ đến linh hồn, và không nghĩ đến những gì quan trọng nhất trong cuộc sống mà các con cần có, là sự bình an, là sự hòa bình, là sự yêu thương, và là sự tha thứ để các con còn có nhau, cùng nhau, và còn có những ngày trong một thế giới mới.

Cha sẽ sắp đặt và đến với các con khi thế giới này không còn tranh đấu, khi thế giới này toàn là yêu thương, khi thế giới này thật sự nhận biết Cha. Chỉ có một Người Cha duy nhất, là một Người Cha, là một Người Chúa của vũ hoàn.*** và hoàn cầu chỉ có một mình Cha, là một Người có quyền năng, là một Người có thẩm quyền quyết định cho các con từ cái chết hay cái sống, có quyền quyết định ở trên trời cũng như dưới đất, để các con mới có ngày tháng bình an hạnh phúc, chỉ có Cha mới là người ban cho các con điều đó.

Sở dĩ ngày hôm nay có quá nhiều điều, các con phải biết những ngày còn lại kết thúc tất cả sự gian ác, tội lỗi con người đã làm ra, phải đối diện với tất cả những sự công bằng, lẽ phải, mà con người và con người đối với nhau. Ngày tháng đó nó sẽ đến, ngày tháng đó là một ngày tháng trong hiện tại đang bị đe dọa mà các con đang thấy được, bởi những việc mà các con đã được nghe, nó sẽ hoành hành lên. Với đời sống các con không vững trong đời sống đức tin sẽ bị lung lạc, sẽ bị chao đảo, và đau khổ, ưu tư của tháng năm mà các con đang có trong hiện tại.

Có một điều duy nhất Cha muốn cho các con được nghe và được biết, cũng như sự nhắc lại là những năm tháng Cha ban tràn đầy ơn thánh của Cha cho các con. Cha đang ban ơn phúc. Cha chọn một vị Giáo Hoàng để điều khiển và dẫn đưa những gì từ sự thật công chính lẽ phải, cho các con được nhìn thấy, được nghe qua những lời nói, và đối diện với những việc làm hiện thực trong những hành động của những con người.

Phải có sự thay đổi lớn ở trong đời sống hiện tại các con mới được đón nhận ơn cứu rỗi Cha ban qua những ngày tháng vừa qua, và qua những ngày tháng hiện tại. Thời điểm này không thể kéo dài quá lâu,**** vì sự gian ác đã đến và đã bên cạnh của các con. Nếu các con không bám vào con thuyền tình yêu cuối cùng này, là một con thuyền mời gọi con người trở về với Thiên Chúa, trở về với sự thật, trở về với Lòng Thương Xót của Chúa. Những hiện tượng mà các con đã được thấy, nếu các con không thật sự tìm về để nhờ vào đời sống mà các con tin vào Thiên Chúa, để đức tin của các con được lớn mạnh, vững vàng, dẫu có những biến cố và những sự đe dọa của xã hội hôm nay cũng không làm lung lạc đời sống đức tin của các con.

Các con thật sự tin tưởng để gởi thác tất cả những điều mà các con được thấy, được nghe, và đang sống trong hiện tại, thì các con mới vượt qua được những sự khó khăn của những thực tế mà các con đang sống trong thời điểm và xã hội ngày nay, các con mới biết rằng những gì là sự cao trọng mà Cha đã báo trước và cho các con được thấy thời điểm mà Cha cộng thêm ân phúc, là thời điểm Cha đang cứu các con ở giữa thế hệ này.

Những gì con người đã làm qua, theo đúng chương trình thì hoàn toàn các con không còn cơ hội. Tình thương của Cha, những điều mà Cha đã thực hành trong thế giới này, và lời hứa của Cha cũng đã đến với thế giới này qua Thập Tự Giá, cho nên Cha không thể ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy các con đang chìm sâu trong một biển lửa mà các con đang bị đốt từng linh hồn một. Các con sẽ đi về đâu khi thế giới thật sự vào những ngày cần kết thúc?

Vì lẽ đó, Cha thấy được sự hoành hành của một thế giới ở trong bóng tối. Nó đang làm chủ thế gian này, nó đang bước vào thế gian này một cách rất mạnh mẽ. Nó bộc lộ qua những khuôn mặt con người thật, nhưng trong trái tim và cõị lòng đều do ma quỷ đang hoành hành ở giữa thế giới này. Bởi những gian ác các con đã được thấy là sự giết người hàng loạt mỗi một ngày. Các con có biết rằng thai nhi nó đã rên xiết, và nó la ở giữa không gian?

Biết bao nhiêu linh hồn mà con người vẫn tiếp tục với những điều họ cho đó là những gì cần thiết để giải quyết những việc mà con người đi qua luân lý, đi qua luân thường đạo lý, đi qua lương tâm, đi qua lương tri, để có thể làm những việc đó, là những việc bình thường mà họ chấp nhận của xã hội ngày nay. Đã vậy, con người dùng con người, để làm thức ăn, để làm những điều cần thiết để xử dụng qua thức ăn, qua thuốc men, để có thể bồi dưỡng cho thân xác.***** Đó là những điều các con làm đã đi ngược lại luân thường đạo lý, và lòng đạo đức. Các con đã không còn nhớ đến giới luật Cha đã ban cho con người, các con đã khước quyền của Cha để làm những điều gian ác đó.

Thế giới hôm nay đang đi vào trong những cái tiêu diệt, do các con đã có những sáng tạo những bom nguyên từ, sáng tạo những vũ khí, để các con tranh đấu phần hơn cho chính mình, tiêu diệt lẫn nhau cách này và cách khác, và còn có những điều gian ác khát máu hơn nữa để đối xử với những anh em đồng loại. Các con đang bị sự thâu lượm do loài quỷ dữ đang hoành hành ở thế giới này, nó vào trong đời sống của gia đình các con, vào trong những máy móc của các con đang dùng mỗi ngày, trong tinh vi, trong điêu luyện của nó, thu phục từng linh hồn một, thu phục từng giới một, người già, người trẻ, con nít, hay bất cứ mọi thành phần khi các con được đón nhận với một thói quen và cho điều đó là điều cần mỗi một ngày.

Các con không sử dụng bằng con tim, bằng tình yêu và cách sử dụng của con người bình thường để diễn đạt đời sống các con cần nhau, để tỏ hiện cho các con biết tình yêu lúc nào cũng đem lại bình an, đem lại niềm vui, và đem lại hạnh phúc, nhưng các con đã hạn chế qua những máy móc, hạn chế qua những vật chất các con đang có của thế hệ hôm nay. Các con không nhìn thấy bàn tay đen tối của ma quỷ, nó đang làm việc của một thế giới, và nó đang thu phục từng giới một, để nó đưa các con đi vào lưới rập của nó, trong quy mô. Con người dùng đôi mắt không thể thấy được, chấp nhận nó, hoành hành và đón lấy nó.

Đó là điều thường tình các con chấp nhận để đi ra ngoài xã hội, đi ra trong thực tại của cuộc sống mà các con dùng nó. Còn rất nhiều điều làm cho các con không còn căn bản cho một đời sống đạo đức, không còn căn bản của một đời sống được dạy bởi những giáo lý mà Cha để cho con người từ cấp trên cho đến cấp dưới, cho tất cả con cái trong Giáo Hội, cũng như ở trong đường lối mà các con được nhìn thấy của xã hội ngày nay. Trong những trường học, những lớp học, những người được dạy dỗ cũng đi vào quy mô của sự hướng dẫn những điều khát máu của những con người đi vào đời sống mà họ chỉ sống cho cá nhân.

Họ chỉ biết sống những điều mà họ muốn thực tế cho nhu cầu hiện tại, với cái tôi của con người, không còn quan tâm đến anh em, không còn dùng tình thương, không còn dùng lòng nhân đạo đối với tất cả mọi người ở trong cuộc sống. Tiếp tục hoành hành với những vai trò kinh hoàng sợ hãi, với những sự tinh vi ghê tởm, lôi cuốn con người sa ngã, và rớt vào những lưới bẫy, do chúng nó đang chờ đợi để lưới rập linh hồn từng người các con ở thế giới này. Gây ra hoạn nạn, gây ra chiến tranh, gây ra tranh dành, gây ra thù hận, tiếp tục với những gian ác, hành hạ thể xác con người, hành hạ tâm trí con người, hành hạ qua những điều đang xảy ra cho thế giới ngày nay, của những vật chất, và của những cái thiếu sót trong những điều mà các con hoàn toàn rớt vào trong tâm trạng đến ngày báo động.

Mỗi một ngày các con càng nhìn thấy rõ nét, và càng được biết hơn. Các con sống trong một thế giới đã bị một bàn tay, nó đang thao túng, và đang sử dụng, qua những tinh vi, và sử dụng những cách thức nó đang điều khiển đi vào một lề lối, và một nếp do bàn tay đen tối tội lỗi. Họ là những người khát máu từ nơi loài quỷ dữ, điều khiển cả thế giới trong một thời điểm các con đang có trong hiện tại.

Vì lẽ đó, chỉ có Cha mới là người có thể cứu các con ra khỏi, chỉ có Cha mới là người can thiệp đưa các con trở về.

Luật định vẫn có là sự tự do mà Cha ban cho các con. Cha chỉ muốn có sự công bằng với tất cả mọi điều, là một thế giới đang tranh đấu giữa thiện và ác. Cho nên, tất cả những việc gì đều phải có quy định và lề lối của nó. Cha mong muốn tất cả những người con cái của Cha khi được nghe, khi được nhắc nhở, đến với Cha và trở về với lòng thiện nguyện, với trái tim, với cõi lòng, thật sự các con mới đón được những gì Cha ban, những gì Cha giúp cho các con qua ân thánh, để các con được biến đổi, thấy được sự vĩ đại cao trọng Cha dành và ban cho loài người của các con.

Đó là sự quan trọng nhất Cha đem đến cho các con được gặp gỡ Cha qua Bí Tích Thánh Thể. Cha ban những lời này để gần gũi các con, trong mọi tầng lớp, để có thể hiểu được rõ ràng trong đời sống hiện tại, để nhắc nhở cho đời sống thiêng liêng của các con, để các con được chọn lựa đời sống của mình trong hiện tại, những gì cần thiết nhất và những gì các con cần thực hành để đem cho các con có niềm tin, có sự hy vọng, để các con quyết định trở về với Cha, quyết định với những điều lành thánh. Các con đã làm được những điều đó, thì các con thực hành.

Hãy tiếp tục cầu nguyện cho những anh em khác, cầu nguyện cho những điều dối trá của xã hội ngày nay, đưa anh em của các con về. Cầu nguyện cho những người tội lỗi bê tha, họ không nhận ra ánh sáng của Phúc Âm, không nhận ra những lời nhắn gởi của Cha, và không nhận ra Lòng Thương Xót của Cha, là một con tàu cuối cùng để cứu rỗi linh hồn của thế gian con người. Các con không bám vào Lòng Thương Xót của Cha, thì còn cơ hội nào? Các con sẽ đi về đâu, khi các con đang sống ở giữa biển lửa, nó đang thiêu đốt linh hồn, đang thiêu đốt thân xác và tâm trí của các con?

Còn rất nhiều điều Cha muốn cho các con được rõ, và được thấy những sự việc hiện tại, cũng là những ngày được mời gọi, và cũng là những sự kết thúc, để mỗi một con người phải nhận ra những gì cần làm. Không thể nào các con không tránh được những biến cố, những tai ương, những lũ lụt, những thiên tai, và còn rất nhiều điều sẽ xảy ra, vì ngày Cha thực sự đến, tất cả mọi việc sẽ được xảy ra trước ngày kết thúc. Thế giới mà Cha thật sự xuất hiện, là một thế giới không còn tranh đấu, không còn chém giết, không còn tranh dành, không còn những quyền cá nhân, và không còn những gì thuộc về thế gian con người.

Thế giới Cha đến, là một thế giới được biến đổi, là một thế giới yêu thương, là một thế giới Cha ban qua quyền năng của Cha, cho mỗi một con người còn sót lại, còn sống lại, là những con người đổi mới. Mỗi một con người của một thế giới mà Cha ban cho họ, hoàn toàn là một thế giới Cha là người chủ quyền trên họ, trong họ, chỉ có sống yêu thương, sống chấp nhận, sống hạnh phúc, và sống những điều hoan lạc. Một thế giới mà Cha ban cho những ngày các con có thể chờ đợi, của những giây phút được tái một thế giới mới ở trong lịch sử đã được ghi chép qua Phúc Âm. Qua những khủng hoảng kinh hoàng này, ai là những người thật sự còn sót lại của một thế giới mà có Cha hiện diện và ngự trị thật sự ở trên trái đất này?******

Những điều Cha muốn củng cố, và mang đến cho tất cả các con là hãy trở về với Cha, hãy trở về với một đời sống đức tin mà các con được nghe, được nhắn gởi, và được thấy trong hiện tại, bị sự đe dọa của thế giới ngày nay. Các con tìm về với chân lý, sống với lẽ phải sự thật, và xử dụng tình yêu đối diện với anh em, đối diện với nhau.

Phải tôn thờ một Đấng Tối Cao. Chỉ có Cha là Người các con đáng tôn thờ, không một thần bụt nào, không một đấng tôn thờ nào khác ngoài Thiên Chúa.

Chính là một thời điểm các con được nhận và nhìn ra, để hiệp nhất trong yêu thương hòa bình, để đem lại cho các con sự nương tựa, để các con còn lại với một thế giới mới. Đó là điều mà các con phải lắng nghe sự khuyên nhắc của một đấng bậc mà Cha đã chọn lựa cho thế giới ngày nay. Các con trong sự hy sinh, các con hãy tiếp tục cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho anh em, để hiệp nhất cùng một Giáo Hội như ngày đầu tiên Cha đã đặt để linh hồn, thể xác, và tâm trí. Các con cũng còn được một thế giới còn lại hôm nay, để nhận ra sự hòa bình mà chỉ có Cha là người làm được điều đó.

Hòa bình do con người phải thiện nguyện trở về, hòa bình do con người phải đi ra từ nơi cái sai của mình. Hòa bình để con người nhận ra lỗi lầm của mình để trở về với Đức Giêsu Kitô, với lời nhắn gởi của Ngài, qua Bí Tích Thánh Thể, qua những lời nhắn gởi để lại Phúc Âm, qua những lời nhắn gởi của những bậc ngôn sứ, tiên tri, để cho các con được đến với bến bờ tình thương, đến với bến bờ tình yêu.

Phải quy hàng và đầu phục trước mặt Thiên Chúa với cách sống hiện tại. Các con thay đổi, từ bỏ sự gian ác, tội lỗi, bản ngã, cá tánh để đến với Cha với một tình thương mà Cha dành cho các con. Cha muốn các con đón nhận tình thương đó, dành cho nhau, giúp cho nhau, và dẫn dắt nhau trên con đường còn lại của những ngày các con được cảnh báo những lời Cha gởi đến cho các con hôm nay.

Tất cả các con được nghe và nhận ra những gì từ nơi Thiên Chúa, những gì từ nơi con người, phải nhất định thực hành trở về với Cha, đến với Lòng Thương Xót của Cha, để các con được thánh hóa, đến với tình yêu của Cha, chờ đợi các con cho các con cơ hội.

Các con hãy bám víu vào những giây phút còn lại. Các con phải sống để trả lời trước mặt Cha với lẽ phải sự thật công bằng mỗi con người cần có và tập tành trong hiện tại. Từ bỏ những gian ác tội lỗi, đến để gặp gỡ Cha, thống hối ăn năn những lỗi lầm của mình, đón nhận ơn tha thứ và là ơn cứu rỗi của những ngày còn lại mà Cha nhắn gởi cho thế giới, và nhắn gởi cho tất cả mọi người trong nhân loại.

Hôm nay Cha chỉ nói đến đây. Bài này rất dài, các con phải đón để nghe, để hiểu được tường tận, hiểu được mỗi một hoàn cảnh, hiểu được những vai trò, và hiểu được những việc đang xảy ra cho thế hệ và xã hội ngày nay. Mọi tầng lớp có thể đón nhận và hiểu được những gì Cha muốn nói, trong mỗi một môi trường, trong mỗi một thời gian, và trong mỗi một hoàn cảnh. Các con cũng đón nhận để các con tìm ra và quyết định tự nơi mình con đường nào các con đang đi, và sẽ đối diện, để các con được biết những gì của hiện tại và sự đe dọa của những điều mà các con đang gặp.

Các con phải vững vàng trong đức tin. Các con phải tìm đến với Cha để quyết định, dù gặp những điều đau khổ, biến cố, hay những điều đang xảy ra của thế giới này. Dẫu có ra đi qua thân xác này, nhưng các con vẫn có nơi chốn để nương thân ở nơi tình thương mà Cha đã dọn sẵn qua ơn cứu độ Cha ban đến cho con người, để các con không ai rớt vào trong những tình trạng mà các con biết với sự gian ác tội lỗi của xã hội ngày nay những người không đón nhận Cha thì các con sẽ đi về đâu? Và ánh sáng nào có thể soi dõi để các con được đến nơi vĩnh cửu.

Đó là điều Cha muốn nhắc rõ, để các con phải quy về với một điểm, hiệp nhất với một Giáo Hội, với một lời khuyên và sự nhắc nhở của Đấng bậc Giáo Hoàng Cha chọn lựa cho thế hệ hôm nay, là một ân phúc mà Cha, qua Giáo Hoàng, đưa các con trở về trong công chính, sự thật, lẽ phải, những điều được khơi dậy và từ bỏ tất cả những gì đã qua trong quá khứ. Hãy đứng dậy trong sự hiệp nhất, bắt đầu lại từ đầu, thực hiện vai trò và sứ vụ của mỗi một người được mời gọi trong hàng tư tế linh mục, để các con biết bổn phận trách nhiệm, hoàn thành sứ vụ với một thời điểm Cha gởi đến cho tất cả mọi người trong thế gian.

Cha đã xuất hiện qua Bí Tích Thánh Thể để gặp gỡ tất cả các con cái của Cha, gặp gỡ những mục tử của Cha, gặp gỡ những người con cái được chọn của Cha, để khơi dậy những gì Cha đã giao lại của buổi chiều Tiệc Ly năm xưa. Sự thật các con đã được nghe, được thấy, và được đụng chạm. Đó là những điều chứng minh thật sự Cha đang đối diện và nói với các con qua những lời này.

Những lời này là những lời thật sự từ nơi Bí Tích Thánh Thể, để các con nhận ra sự sống động Cha đang chờ đợi, mời gọi, chứng minh tất cả mọi điều mà Cha đem đến cho các con để củng cố niềm tin. Củng cố niềm tin cho từng giới, củng cố niềm tin cho mỗi một thời đại, củng cố niềm tin cho mọi tầng lớp khi các con được đón nhận Cha, biết Cha, để các con phục hồi lại đời sống của chính mình, phục hồi lại đời sống đức tin, phục hồi lại những điều mà các con quên bỏ trong đời sống các con, chưa hoàn thành sứ vụ được mời gọi của các con.

Các con phải có sự thay đổi, các con mới được đón nhận lòng thứ tha, và đón nhận sự biến đổi qua Lòng Thương Xót mà Cha muốn gặp gỡ mỗi người con cái của Cha trong thế giới này. Đây cũng là một cơ hội còn lại, những ai có mắt để thấy, có tai để nghe, có lòng cảm nhận và sự quyết định của mình để được đón nhận ơn cứu rỗi của những ngày Cha gởi đến cho các con những lời khuyên nhắc này, gởi đến cho các con một thông điệp mà các con cần phải đón nhận, để quyết định cho mình với một thời đại còn lại.

Cha nhắn gởi những lời này cho tất cả mọi người trong nhân loại không phân biệt giai cấp, cũng không phân biệt chức vụ, tất cả các con được đón và lắng nghe. Cha đang thật sự sống động qua Phép Bí Tích Thánh Thể để gặp gỡ tất cả các con, nếu các con thật sự tìm.

Hãy đến để tìm gặp gỡ Cha, để đón nhận những lời mà Cha muốn gặp cá nhân đó, Cha muốn gặp những người đó, để có thể nói lên những gì các con đang cần sửa sai cho mình, sửa sai cho những lẽ phải, công chính, để đưa những người con cái của Cha, đưa giáo dân của Cha, và đưa những chiên của Cha trở về trong Tin Mừng Phúc Âm, trở về với Lòng Thương Xót.

Cha đang chờ đợi và chào đón tất cả các con ở trong thế giới.

Bình an của Cha đến với tất cả các con.

Thương các con thật nhiều.

Cha hy vọng lời này sẽ là sự nhắc nhở để đánh động tất cả mọi tầng lớp trong thế giới ngày nay, đánh động tâm hồn của mỗi một người con cái được mời gọi, để các con được nhận ra tình thương Cha dành cho các con, dẫu là những ngày còn lại của thế kỷ. Đó là điều mà Cha nhắn gởi cho tất cả mọi người.

Thương các con thật nhiều.

Chào các con.

 

* Có nghĩa là phần của thế giới đó là của bóng tối và cái ác .

** Vì L. sống ở Hoa Kỳ, nên đó là chính phủ cụ thể được đề cập đến ở đây .

*** Trong câu này Chúa Giêsu ( được tiết lộ là “Cha” với L. và nhân loại ), Ngôi Hai của Thiên Chúa Ba Ngôi, đang đề cập đến Thiên Chúa Cha, Ngôi Một của Thiên Chúa Ba Ngôi .

**** Thời kỳ này là Kỷ Nguyên của Lòng Chúa Thương Xót, đã được tiết lộ cho Thánh Faustina, mà cực điểm sẽ là sự Soi Sáng của Lương Tâm trên toàn thế giới ( và cũng được gọi là Dấu Hiệu Cảnh Cáo ) .

***** Tờ báo National Catholic Register ( 2012/02/17 ) và LifeSiteNews.com ( 2012/03/05 và các nơi khác ) đã vạch trần các công ty đang sử dụng các tế bào từ các thai nhi bị phá thai trong các sản xuất cho thực phẩm, thuốc, và mỹ phẩm.

****** Đây là Kỷ Nguyên của Hòa Bình theo lời hứa của Đức Mẹ Fatima. Trong thời gian đó Chúa Giêsu sẽ có mặt và sẽ cai trị trong và từ Thánh Thể, không trong thể xác của Ngài. Do đó khoảng thời gian vô hạn này cũng được gọi là Triều đại Thánh Thể của Chúa Kitô (So sánh: Sự Chiến thắng của Nước Thiên Chúa trong thiên niên kỷ và thời đại cuối : Một Niềm Tin Thích đáng từ Chân Lý trong Kinh Thánh và Giáo Hội Giáo Lý của Cha Joseph Iannuzzi , STD , tiến sĩ ).

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!