Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Bảy Sự Thương Khó của Đức Mẹ

Ngày 15 tháng 9 năm 2022

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần
Lucia: Lạy Chúa, giờ này là 10 giờ 55 phút, ngày Thứ Năm, ngày 15, tháng 9, năm 2022, tại thánh đường Thánh Têrêsa. Chúng con đang quỳ trước bức tường đằng sau hào quang Thánh Thể của Chúa. Ngày hôm nay là ngày lễ Mẹ Sầu Bi, chúng con cùng với giáo xứ đi kiệu Đức Mẹ vào buổi tối hôm nay sau khi tham dự thánh lễ Latin. Thật là một sự đặc biệt của năm nay qua sự chúc phúc của Mẹ đã dành cho giáo xứ của chúng con, giáo xứ Thánh Têrêsa.
Chúng con rất là hạnh phúc! Kể từ khi vị linh mục mới được đổi về đây thì ngài đã tổ chức hai lần; chúng con hạnh phúc vì có những giây phút sống động trong đời sống nhận ra được sự gần gũi yêu thương mà Mẹ đã dành một cách đặc biệt cho những vị linh mục họ biết cách để tổ chức dẫn những người giáo dân như chúng con được gần gũi với Mẹ, có nhiều thánh lễ rất là quan trọng mà chúng con cần phải biết sâu hơn. Tất cả không có gì là tự động cả mà là sự thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần, tại sao không phải là nơi khác mà là nơi đây; vì nơi đây mười hai năm thầm lặng mà Chúa Giêsu đã chúc phúc, Ngài đã đến giáo xứ này và dành cho chúng con những năm tháng âm thầm, mỗi một ngày Chúa tiếp tục viếng thăm thế giới chung, cũng như dành cho chúng con, đặc biệt dành cho giáo xứ nơi mà Chúa chọn.
Có rất nhiều điều bất ngờ đến với chúng con đặc biệt trong năm nay, sau những năm dịch bịnh dường như sự an ủi và sự gần gũi để bù lấp lại những tháng ngày căng thẳng với bịnh tật, với dịch bịnh và căng thẳng với luật lệ của con người. Ngày hôm nay con không thể quên được những lời để cảm tạ ơn Chúa, đặc biệt ngày hôm nay Chúa dành cho anh chị em con đại diện cho thế giới, mọi tầng lớp, mọi vai trò, để hiểu được ý nghĩa của ngày lễ Mẹ Sầu Bi, và cũng có được những giây phút dâng kính của lễ mà chính Mẹ đã ban tặng cho chúng con món quà đã trở thành một của lễ trong đời sống thiêng liêng của chúng con.
Chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha và trình bày tất cả mọi việc mà chúng con được thực hành và còn tiếp tục thực hành trong đời sống nhân chứng. Tất cả mọi việc chúng con đã làm, phần còn lại con xin dâng lên Mẹ tất cả; con tin tưởng rằng những gì đến với chúng con trong thời gian này khi thế giới của bên ngoài có biết bao nhiều chi phối, sợ hãi, lo âu, nhiều thánh đường thánh tượng của Mẹ bị đập phá và nhà tạm bị lấy mất. Tất cả các nơi đều có những sự bạo động trong những tiểu bang mà chúng con được biết. Nhưng ở đây tất cả dù qua cơn dịch bịnh Corona virút từ năm 2020, dù có những khó khăn căng thẳng nhưng vẫn có một sự bảo vệ chở che của Thiên Chúa dành một cách đặc biệt cho chúng con qua Bí tích Thánh Thể; đồng thời cũng tiếp tục giúp cho con can đảm mạnh mẽ và được hiểu thấu chiều sâu của sự cầu nguyện.
Hôm nay cũng vậy, tất cả những ân huệ được ban đến đó không phải là một sự tự nhiên mà có, và không phải là một sự tình cờ mà Chúa đã có chương trình của Chúa cho giáo xứ này. Cho nên, giây phút này đây trong cái ngày đặc biệt này chúng con không quên, dù là của lễ được dâng, những giây phút chúng con ở bên cạnh của Chúa và Mẹ, được tham dự thánh lễ Misa hai lần: một lần thánh lễ Misa và một lần thánh lễ Latin. Sau đó chúng con được có một cuộc rước kiệu đáng nhớ trong năm nay, 2022, và còn một lịch trình sắp tới mà chúng con sẽ tiếp tục lên đường.
Những gì mà mười hai năm nay chưa có thể thổ lộ và nói được, chỉ có thể giới hạn qua những cuốn sách, nhưng hôm nay chúng con đã trình bày với vị linh mục quản nhiệm trẻ của giáo xứ này. Xin Mẹ thúc đẩy cho ngài có một trái tim rung động để thấy được sự hiện diện kỳ diệu, mà ngài có bổn phận trách nhiệm để làm chứng; và cũng đặc biệt để cho giáo dân tại nơi đây được biết đó là món quà được ban tặng cho giáo xứ, những người có trách nhiệm phải cần tích cực làm một điều gì đó để mang Chúa Giêsu đến và nhắc nhở cho mọi người, đặc biệt giáo dân.
Ngày hôm nay con chỉ biết những điều chúng con đã làm nhưng sự hồi âm thì vẫn thinh lặng. Con chỉ biết những ngày sắp tới, đặc biệt Thứ Bảy này có cuộc triển lảm về phép lạ Thánh Thể từ Vatican, Italy đến. Những năm tháng chúng con cũng đã từng âm thầm cầu nguyện với Thánh Carlos Acutis, ngài đã triển lãm về phép lạ Thánh Thể và Chúa đã đưa ngài về khi còn với lứa tuổi rất trẻ, với những ước mơ mà ngài muốn mở những cuộc triển lãm để cho thế giới được biết về Chúa Giêsu Thánh Thể, để thấu hiểu về sự thiêng liêng hiện hữu mà Chúa Giêsu Thánh Thể đã thực hành. Dù ngài đã ra đi nhưng cũng còn những việc mà Chúa sắp đặt cho chúng con trong thế giới của hiện tại, vì đây là những việc phi thường lạ thường nơi sự kỳ diệu của phép lạ mà Chúa đã dành đặc biệt cho chúng con mỗi ngày suốt mười hai năm.
Đặc biệt, cuộc rước kiệu hôm nay là những giây phút Chúa cho phép, với sự hiện diện của Thánh Thể thật sự đã xuất hiện; đây là những điều không thể tự nhiên mà có, mà Chúa vẫn tiếp tục thúc đẩy lòng tin của con người đến gần với Chúa hơn, để hiểu được sự có mặt của Chúa với những việc làm ý nghĩa, để thúc đẩy và đánh động tâm hồn con người, để được gần với Chúa, và nhìn thấy được sự đoàn kết hiệp nhất mà chúng con có những buổi lễ rất quan trọng và long trọng, để chúng con có thể đi kiệu ngày lễ Mẹ Sầu Bi cũng như những ngày lễ được tổ chức vào Tuần Thánh.
Tất cả là một sự tuyệt vời sống động cho những người khắp nơi xa gần được biết; vì đây không phải là sự tình cờ mà Chúa muốn nhiều con cái của Chúa quy tụ, để đón nhận một món quà đậm sâu hơn, bằng đời sống nội tâm, với sự chỉ dạy về phương cách cầu nguyện để đến gần với Chúa Giêsu Thánh Thể.
Hôm nay con cùng với anh chị em, dù là trễ rồi, nhưng con xin Mẹ cho con cơ hội, vì ngày hôm nay có rất nhiều điều bận rộn. Hôm nay là lúc thanh vắng của ban đêm và mọi người sau những giây phút tham dự cuộc đi kiệu thì họ đã về và tiếp tục đi vào giấc ngủ say nồng, nhưng chúng con tiếp tục ở lại đây với Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin Chúa cho con cùng với anh chị em, chỉ còn một tiếng mấy đồng hồ nữa sẽ kết thúc ngày lễ Mẹ Sầu Bi, lễ nhớ, để xin được đón nghe lời Mẹ nói qua mỗi một sự suy niệm của Bảy Sự Thương Khó. Chúng con đến đây để xin được tiếp nhận những lời của Mẹ d à nh cho chúng con, đặc biệt cho giáo xứ này và cho sứ vụ của chúng con với những điều có thật vẫn tiếp tục cho cả toàn thế giới.
Hôm nay con chỉ biết nhận ra sứ vụ và phận sự của mình để tiếp tục thực hiện vai trò qua sự hướng dẫn và sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Trong tâm tình cảm tạ ơn Mẹ, đại diện cho giáo xứ, đại diện cho các linh mục tu sĩ, đại diện cho tất cả những giáo dân đang tham dự cuộc rước kiệu thật là sốt sắng ngày hôm nay. Xin Mẹ chúc lành cho họ, và cho họ bắt đầu từ sự sống động đó họ có thể sâu đậm hơn với Chuỗi hạt Mân Côi, Chuỗi Lòng Thương Xót, về đời sống nội tâm mà chúng con cần thực hiện để vinh danh Chúa, sáng danh Chúa và lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ và thực hành trong đời sống của người con cái Chúa, đặc biệt những người Kitô hữu.
Đặc biệt, hôm nay chúng con phải cần cầu nguyện cho Giáo Hội để nhìn thấy được sự hiện diện và can thiệp của Chúa mà con người được thúc đẩy đời sống đức tin, bằng sự rung động, cảm động, bằng sự quyết tâm trở về, bằng đời sống công chính, thật sự để trở về với Chúa khi thời gian cấp bách và còn được cho phép. Đời sống mà Chúa ban cho chúng con không phải để giữ lại cho chính mình, mà là một đời sống chia sẻ và làm chứng cho sự thật bằng việc làm của chúng con, bằng sự can đảm và bằng đời sống cầu nguyện, qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, và qua sự can thiệp và sắp đặt của Mẹ, để chúng con đi đúng trong đường lối của Chúa muốn qua Chúa Giêsu Thánh Thể.
Giờ đây, con cùng với anh chị em bắt đầu suy niệm về Bảy Sự Thương Khó của Mẹ Maria, vào ngày lễ Mẹ Sầu Bi đặc biệt của tháng 9, năm 2022. Con xin bắt đầu dâng kính, xin Chúa Thánh Thần đến với chúng con, để được đón nghe lời của Mẹ dành cho chúng con với sự nhắn gởi cho chúng con hiện tại, với một sứ vụ tiếp tục lên đường trong những ngày tương lai, để làm chứng cho sự thật qua món quà Sáu Lạy, và trở thành một của lễ mà mọi người cần phải đón nhận, để chúng con có một đời sống nhắc nhở trong nội tâm mà chính Mẹ đang can thiệp và dành cho chúng con sự dạy dỗ, sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Chúa Giêsu Thánh Thể cho phép, cho nên sự hiện diện của ngài chứng minh sự thiêng liêng mà thiên đàng đang can thiệp, tỏ hiện và chấp nhận. Những điều mà chúng con đang thực hành để chính ngài sẽ can thiệp cho chúng con khi còn rất nhiều người trong thế giới phải cần được nghe và biết; và sự can thiệp đó sẽ giúp chúng con khi có những biến cố và sẽ còn những điều bất ngờ đến với thế giới của chúng con. Đừng sợ hãi, đừng để cho bị ràng buộc với sự khống chế của những thực tế trong đời sống; chúng con phải tin, niềm tin đó sẽ cứu chúng con và làm cho chúng con có một cái nhìn nhẹ nhàng hơn; mọi việc Chúa sẽ ra tay giờ sau cùng mà chúng con đang mong đợi.

Sự đau khổ thứ nhất: Lời tiên tri của ông Simêon.

Lạy Mẹ Maria Sầu Bi, con thương cảm Mẹ vì sự lo buồn đau đớn trong tâm hồn từ ái của Mẹ khi nghe lời tiên tri Simêon. Lạy Mẹ dấu yêu, xin vì tâm hồn lo buồn đau đớn của Mẹ, xin Mẹ cầu bầu cho con được nhân đức khiêm nhường và ơn biết kính sợ Thiên Chúa.
Lucia: Lạy Mẹ Maria, ngày hôm nay là một ngày Giáo Hội nhắc nhở, lễ Mẹ Sầu Bi, lễ nhớ, để chúng con có cơ hội suy niệm về Bảy Sự Thương Khó mà Mẹ đã luôn luôn âm thầm chấp nhận tất cả, để cầu nguyện cho chúng con, và chấp nhận quãng đường đời của Mẹ khi còn trên trần thế, là một gương sáng. Những điều Mẹ đang dạy để giúp chúng con trên bước đường đời đầy chông gai thử thách. Có biết bao nhiều điều đang căng thẳng của một xã hội; dù con người muốn sống trong sự an vui, bình an, dù con người rất mong muốn và khao khát hạnh phúc, hòa bình nhưng không dễ.
Cho nên, đây là điều Mẹ đang dạy chúng con để đối diện và chấp nhận, để đừng sợ, đừng lo vì cuộc thử thách đau khổ nào; vì bất cứ điều gì đến cũng cho chúng ta có cơ hội thách đố với thử thách trong đời sống đức tin, để chúng ta có thể dựa vào những gì Mẹ đã làm; sự đau khổ cực cùng của Mẹ là một sự hy sinh để chúng ta có được ngày hôm nay. Giờ đây con xin Mẹ cho con được những lời của Mẹ.
Đức Mẹ: Các con thương yêu của Mẹ, lời đầu tiên Mẹ cảm ơn các con. Tất cả đã được kết thúc sau một buổi rước kiệu, và các con cái xa gần đã quy tụ; Mẹ rất vui vì đây là một thời điểm rất ít và rất khó tổ chức để quy tụ những đứa con xa gần, là những người anh chị em khác ngôn ngữ của các con, nhưng là những người con mà Mẹ mong đợi, bất kể họ là ai.
Các con thương yêu của Mẹ,
Đã đến lúc! Hãy đến đây với Mẹ, hãy gần gũi bên Mẹ. Vì chính những điểm này các con sẽ thấy được những điều vĩ đại với chiều sâu và chiều cao, và là một tình yêu muôn thuở của Đấng chờ đợi, Đấng yêu thương, Đấng đầy lòng thương xót vẫn ở với các con rất gần.
Ngày hôm nay các con cũng đã suy niệm rất nhiều vào buổi sáng hôm nay, qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần với những giây phút mà các con dâng kính của lễ Sáu Lạy. Những tâm tình đó không xuất phát từ nơi các con nhưng được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Mẹ tin chắc rằng Đức Chúa Cha Ngài sẽ nhậm lời và Ngài sẽ vì các con mà thế giới này sẽ có một sự can thiệp tuyệt vời, mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho những người có trái tim đơn sơ, nhận thức để trở về; và Ngài cũng đang mong đợi sự trưởng thành của chính các con.
Các con thương yêu của Mẹ, hôm nay là lời đầu tiên của Sự đau khổ thứ nhất. Đức Chúa Giêsu đến với thế gian cũng là một lịch trình được sắp đặt bởi Thiên Chúa Cha; những gì mà Mẹ đã và đang đối diện trên 2,000 năm trước và sau hơn 2,000. Hơn 2,000 năm trước Mẹ đã ôm lấy một hài nhi trong lòng, ngây thơ, bé bỏng trong lòng, cần tình yêu và cần ôm ấp. Nhưng hơn 2,000 năm sau tình yêu đó vẫn tiếp tục chờ đợi, như sự chờ đợi ngày hôm nay các con đến để cảm nhận những điều sống động đó, không khác biệt gì. Mẹ ôm ấp một Đấng Cứu Độ và hoàn tất một chương trình mà Ngài đã thực hiện; ngày hôm nay Ngài vẫn mong mỏi và chờ đợi, và cũng là chính vết thương của lần đầu tiên cảm nhận những lời được báo trước trong lịch trình chờ đợi, sẽ được thực hành và kết thúc.
Mọi sự đã kết thúc mỹ mãn, và cũng trở thành một sự mới mẻ; ngày hôm nay sự liên kết và liên tiếp đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể hôm nay, một hài nhi Mẹ ẵm bồng trong tay, được lớn lên và chịu biết bao nhiêu đau khổ cực cùng, để mang lại cho các con niềm hy vọng và mang lại sự sống cho nhân loại, mà các con đang có và đang hiện diện thật sự ở giữa thế giới này. Vì chính những điểm đó mà các con hãy nhớ rằng tất cả đều sẽ qua đi, sự đau khổ nào, sự chịu đựng nào rồi cũng sẽ qua đi và chấm dứt; điều còn lại là các con biết phân biệt, để các con trung thành, các con chấp nhận, các con nhẫn nại và các con gánh vác. Các con đã gặp gỡ một sự thiêng liêng cao cả mà hôm nay phải có đức tin và có một trái tim đơn sơ và thật sự thực hành thì các con mới nhận được để ở lại đây với Mẹ, ở lại đây với Chúa.
Tất cả mọi việc dù đông đúc đến đâu, cuộc tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, nhưng còn lại những đứa con luôn luôn bên cạnh, những đứa con luôn luôn hiểu được sự hiện diện qua lòng tin mà các con đang xin và được sự trả lời như Mẹ đã dành cho các con. Đây là điều để các con thấy được; đừng sợ, đừng lo thế giới có chấp nhận hay không, Mẹ chỉ mong muốn rằng trái tim của các con cảm nhận được sự thật này, để các con sống một thế giới không dễ ai biết nhưng các con hãy cứ sống trong sự bình an, hãy sống trong niềm vui, hãy sống trọn vẹn; thì chính những điểm đó là một sự khơi động cho đời sống đức tin sống động mà họ cần có mà chính các con đã mang đến cho họ.
Những gì các con yêu cầu, mong muốn, Chúa đều có cách để cho các con biết sự hiện diện của Chúa bên cạnh các con, và sự hiện diện bằng lời của Mẹ luôn ở trong các con; đừng để cho đời sống mà các con mong mỏi trong thực tế. Đúng, Chúa muốn các con làm chứng nhưng tất cả đều có thời gian của chính nó, và thời điểm được Đức Chúa Cha phê chuẩn theo phương pháp mà các con sẽ bất ngờ. Vì có những lúc không quan tâm thì mọi việc sẽ đến một cách bất ngờ, nhưng quá quan tâm, quá để ý, thì quên đi phần nhạy bén mà Chúa Thánh Thần muốn các con thực hiện.
Hôm nay Mẹ nói đến đây, một điều duy nhất Mẹ mong muốn đó chính là lời đầu tiên này; tất cả những gì Mẹ đã làm và tất cả những gì trong đời sống Mẹ đã đi qua, Mẹ mong muốn các con hãy luôn xin cho mình gương nhân đức, và cũng sống một đời sống có trái tim khiêm nhường. Các con phải biết yêu mến Chúa, kính sợ Chúa và thi hành những điều được chỉ dạy nơi giới răn của Ngài; các con sẽ thấy thật ý nghĩa dù bất cứ hoàn cảnh nào. Cặp mắt đức tin của các con khác biệt người khác, dù rằng các con không biết nhưng đây là điều các con đã biết và đã làm được; hãy sống một cách đơn sơ, bình an, vui vẻ, và hãy tiếp nhận tất cả. Mọi sự không như ước mơ như các con tưởng tượng nhưng Chúa sẽ dành nhiều cách đặc biệt hơn mà các con sẽ đón được nhiều hơn những gì vốn các con xin.
Hôm nay Mẹ mong muốn các con hãy nhớ đây là những ngày tháng còn có cơ hội, Mẹ dành tất cả cho những nơi chỗ lòng của họ, nhất là các vị linh mục và đời sống của giáo dân có một trái tim, họ muốn sống động để nhìn thấy sự can thiệp của Mẹ. Mẹ nhất định sẽ can thiệp cho các con và can thiệp nơi dấu chỉ mà Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho một chương trình và chọn chính giáo xứ này sẽ trở thành một nơi mà thế giới sẽ được biết trong tương lai.
Hôm nay Mẹ khẳng định một lần nữa, mọi việc không như các con suy nghĩ; Mẹ mong muốn các con cứ tiếp tục nhẹ nhàng và tiếp tục làm bổn phận của mình, vì có rất nhiều điều bất ngờ mà các con không lường được. Có những lúc Mẹ mong muốn các con đừng quá nặng về vấn đề mà các con đang nghĩ rằng mọi sự cũng giống như sự sắp đặt mà các con đang suy nghĩ giữa cuộc sống này. Vì người đời hoặc bất cứ nơi ai cũng phải nhớ rằng đây là điều quan trọng; phép lạ không phải dễ được chấp nhận khi con người không mạnh mẽ với đức tin và con người chưa bao giờ sống để hiểu được những điều kỳ diệu tuyệt vời như các con đang có.
Cho nên, ngày hôm nay Mẹ muốn các con yên tâm, cứ hãy làm những gì mà các con cần làm; cần nhất là các con phải luôn luôn đoàn kết với nhau, thương yêu nhau, nâng đỡ cho nhau, tha thứ cho nhau, thông cảm cho nhau, và tiếp tục trung thành trong đường lối của Chúa chọn chính các con. Chúa chọn các con và Chúa cũng muốn qua các con để chọn rất nhiều anh chị em xa gần họ cũng cảm nhận được những điều mà Chúa đang ban. Đặc biệt cho các con hôm nay trong thế giới này, cho giáo xứ các con đang cư ngụ, và cho những nơi các con cất bước để làm chứng cho sự thật qua món quà mà Mẹ đã ban tặng, để giúp con người sống lại với đức tin, với một đời sống nội tâm cần có nơi họ có thể bất cứ lúc nào bằng chính sự cầu nguyện; nhất là hãy luôn đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, các con sẽ được thêm ơn, thêm sức, để các con tiếp tục hiểu thấu về huyền nhiệm cao cả mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho thế giới của hiện nay.
Mẹ nói đến đây, hy vọng các con hiểu được điều này! Hãy trao sự đau khổ, hãy trao những bịnh tật, hãy tín thác và trông cậy, Mẹ sẽ để cho các con thấy được sự can thiệp của Mẹ. Và Chúa không để cho các con quá sức, nhưng vừa đủ để các con có thể hiểu được ý nghĩa sự hy sinh vác thập giá, lãnh nhận những điều trong thực tế mà các con đang đối diện, dù đó là bịnh tật, nhưng có ý nghĩa. Chúa sẽ dành đủ cách để các con nhìn thấy các con được chữa lành và đời sống nhân chứng mà các con có được vì không có gì bằng kinh nghiệm của chính bản thân mình. Đó là điều nói lên tiếng nói Chúa bảo vệ các con, Chúa làm chủ các con, và Chúa dành cho các con những ân huệ đặc biệt để làm chứng cho sự thật trong thời đại của ngày hôm nay.
Mẹ luôn luôn cầu xin Thiên Chúa ban bình an cho các con, tiếp tục hăng say; hãy để cho sự tự nhiên, đừng quá lo âu, cần nhất là sự đoàn kết, các con sẽ thấy được sự thành công. Ngay khi anh chị em hiệp nhất các con sẽ thấy không còn gì quan trọng ngoài sự bình an Chúa sẽ dành vào đúng thời giờ mà các con được nhìn biết sự can thiệp của Chúa cho thế giới qua các con, để được đón nhận những điều kỳ diệu mà chính thế kỷ này Chúa ban và dành cho các con.
Sự đau khổ đã qua trong đời của Mẹ và Mẹ đã lãnh nhận tất cả, mong các con hãy sống để học, để vui và để chấp nhận; không có điều gì quá sức, mọi sự thử thách sẽ là một kinh nghiệm để các con cất giữ những gì vốn cần để tích trữ cho nước thiên đàng mà các con sẽ được trong tương lai. Mẹ hy vọng các con hiểu được điều này để tiếp tục hy sinh cho ngày ý nghĩa này. Mẹ cảm ơn tất cả các con, chào các con.

Sự đau khổ thứ hai: Lưu vong sang Ai Cập.

Lạy Mẹ Maria Sầu Bi, con thương cảm Mẹ vì nỗi đau đớn trong tâm hồn khả ái của Mẹ qua việc lưu vong sang Ai Cập và thời gian cư ngụ tại nơi này. Lạy Mẹ dấu yêu, xin vì tâm hồn quá bối rối lo âu của Mẹ, xin Mẹ cầu cho con được nhân đức quảng đại, nhất là đối với những người nghèo khổ và ơn biết sống nhân từ.
Lucia: Lạy Mẹ Maria, cuộc đời của một người Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, và cũng là một Nữ Vương Thiên Đàng mà chúng con tôn vinh, là một người Mẹ dấu yêu gần gũi đặc biệt trong ngày lễ Mẹ Sầu Bi hôm nay. Dù trải qua bao nhiêu năm tháng nhưng những lúc mà chúng con anh em xa gần và giáo dân khắp nơi có thể quy tụ về với một thánh đường để cùng nhau hiệp nhất dâng lời suy niệm cầu nguyện với Bảy Sự Thương Khó của Mẹ Maria, được Giáo Hội nhắc nhở ngày lễ nhớ, đồng thời một chiều sâu của một tình yêu qua chính những việc mà Mẹ đã làm để con cái của Mẹ được có ngày hôm nay.
Thật là một điều cần phải suy niệm để chúng con được nhìn thấy khi Mẹ đưa Chúa Giêsu lưu vong sang Ai Cập tâm hồn của Mẹ cũng vẫn lo âu bối rối vì Chúa Giêsu còn quá nhỏ, lại là đi trong đêm, có biết bao nhiêu vật vã cực cùng, nhưng Mẹ vẫn không một lời than trách; Mẹ vẫn tiếp tục trọn vẹn trong một sứ vụ đó là ấp ủ, nuôi dưỡng và bảo vệ Chúa Hài Đồng. Ngày hôm nay chúng con có Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chúa của chúng con, chúng con có Đấng Cứu Độ. Không thể nào không nói lên những điều mà Thiên Chúa Cha đã an bài để chọn Mẹ là Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của Đấng Cứu Độ, Mẹ của loài người nhân loại của chúng con, và Mẹ của muôn thế hệ và cũng là một Nữ Vương của Thiên Quốc.
Ai có thể biết rằng Nữ Vương của Thiên Quốc với những ngày trên trần gian cũng chịu đựng như bao nhiêu người, cũng chịu đau khổ, cũng chịu đắng cay, nhưng khác một điều là Mẹ không vướng một tí vết nào của tội. Vì đời sống của Mẹ chỉ làm theo thánh ý của Chúa, thực hành từng việc nhỏ việc lớn đều trong sự trong sáng, trọn vẹn, trong sự vâng phục và thực hiện chương trình theo thánh ý của Chúa một cách xin vâng tuyệt đối để hôm nay là một gia tài Mẹ để lại cho chúng con.
Tiếp tục, Mẹ dạy chúng con kết thúc bằng điều gì mà ngày hôm nay Mẹ dành cho chúng con được biết; đó là Mẹ cầu cho chúng con được nhân đức quảng đại, nhất là sống bác ái đối với những người nghèo, và sống một đời sống nhân từ và hiền lành. Đây là điều Mẹ muốn nhắn gởi cho chúng con qua đời sống mà Mẹ đã từng gặp những khó khăn căng thẳng nhưng không bao giờ quên đời sống nhân đức cần có nơi Chúa ban cho.
Lạy Mẹ Maria, con cảm tạ ơn Mẹ đã cho chúng con thêm những giây phút suy niệm này. Con xin Mẹ tiếp tục đến với chúng con bằng những lời dạy dỗ của Mẹ.
Đức Mẹ: Các con thương yêu của Mẹ,
Đây là lời đầu tiên: Lưu vong sang Ai Cập chắc chắn được kết thúc với những từ ngữ rất ngắn ngủi, nhưng các con có biết rằng một lịch trình khi Mẹ ẵm Chúa Hài Đồng đi vào sa mạc, qua những chặng đường khúc khuỷu để lánh nạn vào thời những người tìm cách để bắt giết Chúa Giêsu. Các con có thấy rằng cái thuở ban đầu thì con người cũng đã là những người ghen tuông ganh ghét, họ không hiểu gì về Thiên Chúa đến để cứu độ cho họ và cả nhân loại.
Bắt đầu từ những việc này Chúa cũng chấp nhận trở thành một em bé trong vòng tay của Mẹ để đi với Mẹ; và Mẹ ôm ấp Chúa Hài Đồng trong những lúc thiếu thốn nhất, trong những lúc gặp khó khăn nhất, trời mùa Đông giá lạnh, một vùng sa mạc đầy cả gió và biết bao sự thiếu thốn. Tất cả đều là một sự thử thách mà Đức Chúa Cha muốn, để Mẹ là người đầu tiên cùng với Chúa Hài Đồng lãnh nhận những điều đau khổ nhất, những điều cực cùng nhất trong đời sống với sự khó nghèo, một đời sống với sự hy sinh để mang lại cho nhân loại và cho tất cả các con có một lịch trình vĩ đại mà các con đang được đón nhận ngày hôm nay.
Cho nên, ngày hôm nay các con đừng sợ và đừng quá lo âu. Tất cả hãy luôn giữ tâm hồn bình tĩnh và luôn liên lỉ cầu nguyện, để các con giữ được trạng thái bình an, để được biết những việc cần làm và phải làm, giữ vững lập trường khi các con cứng rắn và hiểu được những điều được làm, những điều được sai đi, những điều được chọn. Cần nhất hãy giữ lấy tâm hồn với nhân đức cần có, giữ lấy sự quảng đại đối với nhau, giữ lấy cách đối xử với những người thiếu sự giúp đỡ, những người nghèo khổ, những bạn bè mà họ là những người thiếu trách nhiệm.
Đây là một đời sống mà Mẹ mong muốn, vì tất cả các con phải gặp để thấy được những điều các con đang có là một hồng ân lớn lao, để các con là những người công chính, là những người thẳng thắn, là những người được biết từ nơi Chúa để giúp cho anh chị em mình, vì họ còn rất nhiều điều trong cuộc sống nặng nề của trần gian, cho nên hãy dùng trái tim; vì Chúa chờ đợi các con và chính Mẹ cũng khao khát sự trưởng thành nơi các con. Bởi vì lẽ đó mà hôm nay các con đã nhận được những điều đặc biệt nhất mà các con đang được đón nhận trong thế kỷ của ngày hôm nay.
Với lòng tin các con đã tiếp nhận một sự gần gũi; dù bao nhiêu người đến với Mẹ trong đêm nay, dù bao nhiêu đứa con xa gần hết lòng, Mẹ rất yêu thương họ, Mẹ rất thương yêu các con. Nhưng các con thì Chúa Giêsu Thánh Thể đã tuyển chọn, cho nên các con nhận được lời của Ngài, các con nghe được lời của Mẹ. Đây là bằng chứng các con được tuyển chọn để tiếp tục đón nhận một cách sống động, để thực hành qua những lời mà Mẹ muốn nhắn gởi hôm nay, để vai trò của các con được xứng đáng làm chứng; làm chứng cho sự thật, làm chứng cho công lý, làm chứng cho tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện, và làm chứng cho Lòng Thương Xót mà các con đã được đón nhận qua sự hiện diện của thiên đàng, qua sự can thiệp của Chúa Giêsu Thánh Thể mà các con được gặp.
Những gì mà các con có ngày hôm nay anh chị em không có, thay vì các con trách họ thì hãy thương họ và cầu nguyện cho họ. Vì không ai có thể biết như các con biết, không ai có như các con có, nhưng vì các con có, hãy khiêm nhường, nhỏ nhẹ, nhẫn nại cầu nguyện và chờ đợi, để sẽ thức tỉnh tâm hồn, thức tỉnh đức tin nguội lạnh. Một ngày nào đó họ cũng nhận được điều mà Chúa dành một cách đặc biệt để củng cố đức tin, với sự viếng thăm của Ngài cho thế giới chung, cũng như cách riêng cho giáo xứ và cho các con trong sứ vụ làm chứng.
Ngày hôm nay Mẹ mong muốn các con cứ hãy tiếp tục suy niệm thật sự những gì cần, cũng hãy luôn sống trong sự chia sẻ và nhiệt tình với nhau, nhưng đừng đòi buộc sự thật lòng, đòi buộc sự thành tâm, đòi buộc có trách nhiệm thì các con mới cảm thấy hạnh phúc và ý nghĩa. Mẹ mong muốn các con, qua mầu nhiệm của Sự đau khổ thứ hai mà Chúa Giêsu đã hoàn toàn chịu đựng cảnh lưu vong. Nhưng ngày hôm nay các con có một nơi nương tựa nhất định, các con có một nơi thật sự với sự hiện diện của Chúa, là nguồn an ủi, là nơi các con nương tựa.
Các con hãy thấy là một Đấng Thiên Chúa nhưng phải lưu vong vì đời sống con người không tin và không biết Ngài, nhưng các con hôm nay vì sự lưu vong của Chúa để các con có một mái nhà; một mái nhà nương tựa vững vàng, một mái nhà vững bền, để các con nhận ra sự can thiệp và huyền nhiệm cao cả mà hôm nay các con đã đón được trong thế kỷ của ngày hôm nay. Chúa đến không phải một cách để các con nhìn không, mà là một sự khởi đầu, và cũng là kết cuộc của một thế giới với đặc ân được ban để tỉnh thức con người, với sự viếng thăm của Ngài; sự vinh quang đó sẽ xuất hiện và can thiệp cho các con và cho thế giới.
Mẹ hy vọng các con suy niệm để hiểu thấu điều này, để sống một cách trưởng thành hơn và tiếp tục lên đường làm chứng cho sự thật. Nhất là các con hãy nhớ xuất phát từ tình yêu, xuất phát từ trái tim thiện nguyện, xuất phát từ lòng biết ơn, và xuất phát từ sự vâng phục và khiêm nhường các con sẽ được thành công và chiến thắng trong thế giới mà các con đang đối diện. Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho các con và Mẹ luôn bên cạnh để tiếp tục đi cùng với các con.

Sự đau khổ thứ ba: Đức Mẹ bị lạc Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh.

Lạy Mẹ Maria Sầu Bi, con thương cảm Mẹ vì những lo lắng làm bối rối tâm hồn Mẹ khi lạc mất Chúa Giêsu, Con chí ái của Mẹ. Lạy Mẹ dấu yêu, xin vì sự đau đớn tột cùng trong tâm hồn Mẹ, xin Mẹ cầu cho con được nhân đức khiết tịnh và được ơn hiểu biết.
Lucia: Lạy Mẹ Maria, con cảm tạ ơn Mẹ, với Sự đau khổ thứ ba: Đức Mẹ bị lạc Chúa Giêsu trong Đền thánh. Người Mẹ mà Thiên Chúa Cha đã chọn, sống một đời sống khiết tịnh; Chúa Giêsu Hài Đồng trở thành một đứa trẻ lên mười, đã có một chút trưởng thành, một chút suy nghĩ, một chút cảm nhận, để rồi cùng với Mẹ, cả Gia đình Thánh Gia lên đường. Nhưng có những việc thiêng liêng mà Chúa Giêsu dừng lại để làm những việc; như Chúa Giêsu đã đối đáp với Mẹ, “Con đang làm việc của Cha con, Mẹ không biết sao?” Những lời này xuất phát từ một Đấng Thiên Chúa đã trở thành một con người, và cũng giống như con người nhưng trong Ngài có thiên tính, những việc của Ngài làm không ai có thể thấu hiểu nhưng là một chương trình được báo trước cho cuộc đời của chính Ngài; đó chính là Ngài sẽ đi vào cái chết, và sẽ phục sinh sau ba ngày.
Chính những điều của ngày hôm nay nói về đời sống của một Đấng Cứu Thế, được loan báo và được tỏ rõ qua lứa tuổi khi Ngài còn rất trẻ; vì chính những điểm đó mà Mẹ đã suy niệm trong lòng từng chử của Chúa nói, từng lời đối đáp của Ngài. Chúng ta cũng thấy là con người thì người mẹ nào cũng có những lúc bối rối khi lạc mất con, nhưng chương trình của Chúa cũng dựa vào sự đau khổ này để rồi qua những sự đau khổ, qua những lúc lo âu, cuối cùng chúng ta thấy tất cả đều dạy cho một kinh nghiệm mà con người cần có nơi đời sống của Mẹ Maria. Những điều này để dạy cho chúng ta sự suy niệm được nhắn gởi qua Sự đau khổ thứ ba, đó là trái tim, đức khiết tịnh trong sáng, trong sạch; và sự hiểu biết cần có để chúng ta không lo, không sợ tột cùng với sự đau đớn, mà loài người chúng ta luôn luôn sợ hãi, luôn luôn suy diễn, luôn luôn lo âu.
Tất cả mỗi một điều nếu chúng ta bình tĩnh đủ thì hãy lắng nghe, tất cả Mẹ đã trải qua trong đời sống của Mẹ, Mẹ là một người hiểu rất rõ mọi vấn đề của chúng ta; đừng bao giờ từ chối để đến với Mẹ, để thưa với Mẹ, và dâng lên Mẹ; chính những điều mà Mẹ dạy chúng ta qua những kinh nghiệm trong đời sống, để bước qua sự khó khăn căng thẳng của cuộc sống hàng ngày, bước qua những sự khó khăn căng thẳng khi chúng ta gặp những biến cố, bước qua những giây phút đau khổ cực cùng khi chúng ta mất con cái và người thân ra đi; đây là điều có ý nghĩa mà Mẹ đã dành cách đặc biệt để dạy dỗ và giúp chúng ta trong ngày lễ với ý nghĩa của Mẹ Sầu Bi này.
Lạy Mẹ Maria, con cảm tạ ơn Mẹ, xin Mẹ đến với chúng con để chúng con thấu hiểu hơn về ý nghĩa của Sự đau khổ thứ ba lúc Mẹ lạc Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh.
Đức Mẹ: Các con thương yêu của Mẹ, những điều mà hôm nay Mẹ muốn để cho các con được biết rõ Chúa Giêsu không phải bị lạc, mà Chúa Giêsu phải thi hành một chương trình mà vốn khi còn trong lứa tuổi còn được ẵm trong vòng tay, khi gặp tiên tri Simêon, và khi Ngài trở nên một đứa trẻ biết đi, biết chạy. Tất cả Ngài cũng sống như các con nhưng trong thiêng liêng Ngài vẫn với thiên tính vốn có ngay từ lúc còn sơ sinh, cho đến những việc mà con người thì chỉ nhìn những việc vốn đang thực tế xảy ra, cũng là một kinh nghiệm trong cuộc sống; vì thế giới với những đứa con đã đi lạc quá nhiều.
Thế giới hôm nay vẫn còn những đứa con xa lạc, mà Chúa cũng đang đi tìm các con bằng một trái tim, một trái tim thương yêu, một trái tim khao khát, một trái tim đi tìm; đó là những biểu hiện đầu tiên trong cuộc đời của Mẹ và trong lịch trình với ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Cho nên, có những điều mà các con cũng vậy, vì khi tìm người thân không ra họ bối rối lo âu khi những người đã thuộc về mình nhưng không còn bên cạnh, thì các con cũng phải lo lắng, con cái, tất cả mọi việc đều có những sự căng thẳng, lo âu, khi bị mất mát, khi bị lạc mất người thân của mình. Nhưng các con thấy rằng ý nghĩa Chúa Giêsu đã chấp nhận rời khỏi Mẹ suốt ba ngày, để loan báo cho một điều quan trọng; đó là ba ngày hơi thở đã tắt, Ngài đi vào một nơi mà Ngài đã dành cho thế giới, Ngài dành cho thế giới niềm hy vọng qua sự Phục Sinh.
Trước khi Phục Sinh Ngài phải đi vào một nơi để cứu giúp những tiền bối và những vị tiên tri, những vị ngôn sứ; nhờ chính sự Phục Sinh, nhờ giá máu, nhờ cái chết của Ngài, và sự chiến thắng của Ngài để những người đó họ được về thiên quốc theo lịch trình ấn định mà Đức Chúa Cha đã an bài, nhờ Đức Giêsu Kitô đã báo trước qua đời sống khi Ngài còn trong lứa tuổi bé nhỏ. Nếu các con có thể hiểu thấu sâu hơn thì các con mới hiểu được những việc đang xảy ra; vì trong đời sống Mẹ để cho sự tự nhiên với cái nhìn của con người và cái cảm giác, cảm nhận nơi đời sống suy niệm mà những người đã đi qua được viết lên những ngày ý nghĩa này.
Ngày hôm nay các con biết thêm vì mọi việc xảy ra không ngoài đường lối của Chúa, không ngoài một gương sáng mà Mẹ muốn các con đích thực. Vì Mẹ là một người phải thực hành điều đó trong chương trình của Chúa để để lại các con; sự nhắn gởi đó là đời sống hãy dành cho mình, đừng quá lo âu, nhưng hãy luôn cầu nguyện để các con biết việc gì cần làm và xử lý mọi công việc trong sự công bằng, cũng đừng để cho mình suy diễn quá nhiều làm cho mình sợ hãi lo âu và trở thành căng thẳng, và không biết giải quyết khi mọi vấn đề xảy ra một cách bất ngờ.
Cho nên, trong đời sống thiêng liêng phải có một sự chỉ dạy để các con thấu hiểu; sự nhắn gởi hôm nay cũng để cho trái tim của các con đừng quá lo âu. Hãy sống một đời sống nhân đức đi kèm với sự trong sáng khiết tịnh, dùng ơn hiểu biết mà Chúa ban cho để các con có thể đối diện, và đừng để cho sự tiêu cực qua sự suy diễn. Hãy sống một đời sống trong niềm tin tưởng và lạc quan, các con sẽ đối diện mọi vấn đề và thấu hiểu chiều sâu, chiều rộng cao hơn, mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho các con và cho thế giới qua muôn thế hệ.
Hôm nay các con cảm nhận được điều này, vì có nhiều điều mà Mẹ muốn nói thêm để giúp các con hiểu thêm về ngày lễ nhớ mà Giáo Hội nhắc cho các con; chính vì điều này Mẹ muốn các con hãy luôn nhớ vì có những việc được tóm tắt trong Bảy Sự Thương Khó nhưng đầy cả những ý nghĩa và kinh nghiệm trong cuộc sống, lúc vui cũng như lúc buồn, lúc đau khổ, lúc cực cùng; và cũng có những lúc mà các con hãy nhìn thấy một sự hy sinh tuyệt vời của tình yêu Thiên Chúa qua sự suy niệm ngắn nhất mà các con cảm nghiệm bằng những việc mà Mẹ đã thực hành.
Hôm nay Mẹ nói đến đây, hy vọng các con hiểu được mỗi một sự thương khó đều mang lại cho các con một sự chỉ dạy, đồng thời một kinh nghiệm rất phong phú để các con có một cái nhìn và thực hành trong một thế giới hiện đại, mà ngày hôm nay các con tin và sẽ được điều đó qua sự can thiệp của Mẹ. Một kinh nghiệm Mẹ dạy cho các con: đừng quá lo âu căng thẳng khi mọi việc xảy ra bất ngờ, nhưng hãy bình tĩnh đủ để các con tìm đến; đó là đời sống cầu nguyện với chiều sâu mà Mẹ đã ban tặng cho các con. Vì bắt buộc các con phải luôn dừng lại cho chính mình những giây phút bình tĩnh để cầu nguyện và sau đó quyết định, và có thể nhận ra những điều Chúa Thánh Thần chỉ dạy, thì các con giải quyết và đối diện mọi vấn đề dễ dàng hơn. Cần quyết định cho chính mình luôn giữ vững lập trường không lung lay, không lay chuyển bởi sự khuyến dụ của tội, bởi tất cả những gì dễ vấp phạm trong cuộc sống mà các con luôn dễ vấp ngã.
Hôm nay Mẹ nói đến điều này, hy vọng các con thấu hiểu, và suy niệm các con sẽ hiểu thấu hơn những điều kỳ diệu hơn nữa mà chính Mẹ đã gởi đến và ban cho các con trong thời đại của ngày hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho tất cả các con.

Sự đau khổ thứ bốn: Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác thánh giá.

Lạy Mẹ Maria Sầu Bi, con thương cảm Mẹ vì sự vô cùng đau đớn xót xa trong tâm hồn Mẹ khi gặp Chúa vác thánh giá. Lạy Mẹ dấu yêu, xin vì tâm hồn bối rối thương đau của Mẹ, xin Mẹ cầu cho con được nhân đức nhẫn nại và được ơn dũng cảm, chịu đựng đau khổ.
Lucia: Lạy Mẹ Maria, con cảm tạ ơn tình yêu của Mẹ; một sự hy sinh vô cùng lớn lao. Một người Mẹ đã gặp con cái trên đường, một người Mẹ gặp con mình đang vác thập giá nặng nề, thân xác thì tan nát, lý hình thì tiếp tục hành hạ xô đạp. Chúa không còn sức lực, nhưng đôi mắt của Mẹ đã cho Ngài thêm sức mạnh, đôi mắt của Mẹ là nguồn an ủi để Mẹ tiếp tục tiến bước; vì vai trò của Ngài được sai đến để hoàn tất một chương trình cứu độ nhân loại. Là một Thiên Chúa nhưng Ngài cũng chịu bơ vơ lạc lõng trên một bước đường cô độc để vác thập tự giá, nếu không có Mẹ bên cạnh, nếu không có một nguồn an ủi thì Chúa Giêsu như thế nào trên đoạn đường đau khổ này? Cho nên, khi suy niệm về điều này chúng ta đừng bao giờ quên sự đau khổ của Chúa, trái tim Mẹ cũng hiệp với Ngài để chương trình cứu độ được thực hiện.
Cho nên, ngày hôm nay Mẹ Maria là một người xót xa, đau khổ tâm hồn khi gặp Chúa Giêsu vác thánh giá; trái tim của Chúa Giêsu cũng đau khổ và cô độc khi Ngài vác thập giá trên đoạn đường để cứu nhân loại với một mục đích vô cùng cao cả. Chỉ có Chúa và Mẹ mới có thể thấu hiểu nhau, hai trái tim song song đau khổ đớn đau như nhau. Nhưng chính những điểm mà chúng ta thấy tất cả đều chung một mục đích mà Thiên Chúa đã an bài và sắp đặt cho Mẹ đi với Con của Mẹ là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chúa, nhưng Ngài cũng có những lúc bâng khuâng đau khổ khi mang thập giá trên bước đường dài để tiến đến đồi Canvê; đã là thân xác con người thì cũng có những lúc đau đớn và đau khổ cực cùng, buồn tủi, tủi hổ, nhục nhã.
Hôm nay chúng ta thấy chỉ tóm gọn trong những giây phút vác thập giá đau khổ, chính Mẹ là người Mẹ dấu yêu, tâm hồn bối rối thương đau khi thấy Con của Mẹ bị hành hạ trên bước đường vác thập tự giá nặng. Chúng ta có biết rằng con đường vác thập giá của Chúa và Mẹ, Chúa Giêsu vác thập giá, Mẹ cũng đồng hành với Ngài bằng con tim, bằng sự hiệp nhất vâng phục, để chương trình của Thiên Chúa được thực hiện. Nhưng sự bối rối lo âu không phải là những điều đau khổ mà Mẹ đang đối diện, mà sự bối rối lo âu vì loài người chúng con có thật sự hoàn toàn nhìn và biết được điều này, và tin được điều mà Chúa Giêsu đã làm cho chúng con bằng giá máu, bằng sự cực cùng, bằng sự đau khổ trên thập tự giá để nhân loại được cứu khi Ngài hoàn toàn kết thúc và treo trên thập tự giá, là dấu chỉ và cũng là khế ước để mang lại cho nhân loại sự cứu sống và niềm hy vọng qua muôn thế hệ.
Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã cho con được đón nghe sự suy niệm của người Mẹ dấu yêu qua bao năm tháng; dù trên 2,000 năm nhưng khi suy niệm lại con vẫn thấy được sự sống động đặc biệt trong ngày lễ Mẹ Sầu Bi hôm nay. Cuộc đời của Mẹ là những ngày tháng chịu đựng đắng cay đau khổ, nhưng Mẹ là người luôn mang lại sự khởi đầu để giúp cho niềm tin của chúng con, giúp chúng con hiểu được lòng yêu mến, giúp chúng con hiểu được sự trung thành và giúp chúng con biết tín thác, trông cậy. Đây là điều mà chúng con cần phải suy niệm nhiều hơn, để hiểu rõ và kết đúc những điều được chỉ dạy qua những lời nhắn gởi khi chúng con suy niệm Sự đau khổ thứ tư.
Đức Mẹ: Các con thương yêu của Mẹ,
Đây là những điều mà các con cần phải hiểu thấu hơn nữa, vì những việc được ghi chép và được viết lại trong một tâm tình mà với cặp mắt suy niệm thật sự đang diễn ra và xảy ra với tâm tư và tâm tình của con người, nhưng đối với Thiên Chúa thì luôn luôn có một chiều sâu. Đối với Thiên Chúa là những điều bình thường mà cá nhân con người đang suy nghĩ, nhưng Ngài thì dành cho cả nhân loại, và sự hy sinh của Ngài đều có ý nghĩa.
Những gì ngày hôm nay Mẹ bối rối lo âu, Mẹ bối rối lo âu vì Chúa cô độc, Mẹ bối rối lo âu vì nhìn thấy đôi mắt Ngài bơ vơ lạc lõng trên bước đường mà Ngài đã vì các con, yêu thương và chấp nhận tất cả, Ngài nhìn thấy một điều gì đó cần một sức mạnh để tiếp tục trên bước đường; dù Ngài là Thiên Chúa nhưng vẫn cần sự ủi an. Vì chính những điểm đó mà Mẹ thật sự để cho các con biết trái tim của Mẹ vỡ nát khi Mẹ thấy được tình cảnh này. Mẹ biết sự vỡ nát ở trong thân xác nhưng những điều trong tâm hồn của Mẹ thì lại càng quan trọng hơn, vì Mẹ hiểu thấu rằng những việc của Chúa làm mang một ý nghĩa rất sâu thẳm để cứu cả thế giới, để cứu linh hồn của loài người, và cũng dẫn con người vào một giáo lý yêu thương tuyệt đối, bằng sự hy sinh, bằng sự chấp nhận, bằng sự nhẫn nại, đau khổ, chịu đựng để mang lại cho các con một giáo lý mới.
Cho nên, trong cuộc sống của thế trần đừng than van khi gặp điều khổ sở, đừng than van khi gặp thử thách, cũng đừng sớm từ chối khi có những việc mà các con cần đối diện trong cuộc sống của gia đình, của xã hội, hay một đời sống với những điều mà ngày hôm nay các con đang suy nghĩ, những điều mà các con đang ước mơ, vì chính những điều đó đã được thực hiện ngay từ lúc ban đầu. Sự đau khổ, sự bơ vơ lạc lõng của Chúa là một điều đau khổ nơi thân xác, và cảm nghiệm khi con người có trong thân xác; nhưng điều lớn hơn nữa đó là sự bối rối. Con người thật sự có hoàn toàn hiểu được ý nghĩa này hay không, hoàn toàn hiểu được những sự đau khổ cực cùng, hoàn toàn hiểu được những việc cần để giúp cho con người nhận ra, vì đây là giá trị quan trọng. Vì Chúa đã cô độc, vì Chúa bơ vơ lạc lõng, thì Chúa sẽ là Đấng bảo vệ không để các con bơ vơ, và Chúa chịu đựng để không để các con lạc lõng.
Ngày hôm nay những điều truyền đạt đó để các con hiểu được thực hành trên đời sống của Mẹ ngay từ lúc đầu tiên. Mẹ hy vọng các con hiểu được điều này, và kết luận cuối cùng để giúp các con hiểu rằng sự đau khổ của Chúa, sự bối rối của Mẹ, nhưng dành cho các con một sự hiểu biết đậm sâu trong đời sống nhẫn nại, trong đời sống hy sinh, trong đời sống dũng cãm, trong đời sống chịu đựng đau khổ để bước qua những thử thách trong cuộc đời của mình nhưng không bỏ cuộc; hãy nhìn thấy những sự đau khổ của Chúa và sự bối rối đau khổ của Mẹ để là một điểm tựa cho các con.
Đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy đến với Mẹ; Mẹ sẽ đưa các con đến với Chúa, và các con sẽ thắng được cuộc chiến giữa xã hội mà các con cần phải có những thách đố cho đời sống đức tin của chính mình, thách đố cho đời sống nhẫn nại nhân đức của chính mình, và thách đố cho sự dũng cảm để nhân chứng cho sự thật dù là chịu đựng những điều đau khổ đắng cay hay hiểu lầm; đó chính là Sự đau khổ thứ bốn mà Mẹ muốn nói với các con.
Hãy tiếp tục cầu nguyện, mọi sự các con cũng phải qua những giai đoạn này; hãy suy niệm thật nhiều và hãy dành thời gian để hiểu được những gì mà ngày hôm nay Mẹ nói với các con, và nói với tất cả nhân loại, để các con không bơ vơ lạc lõng. Vì Chúa đã bơ vơ lạc lõng, Chúa đã cô độc, hôm nay Chúa dành chính sự cô độc mà Ngài đã chịu để an ủi các con. Ngài ở bên cạnh các con, hãy đến với Ngài và tìm hiểu những gì vốn có, là một kho tàng mà Thiên Chúa đã dành để nâng đỡ các con, và đưa dẫn các con khi các con cô đơn lặng lẽ trên đường đời này. Mọi sự đều có ý nghĩa mà Chúa dành cho các con và Mẹ cũng dành cho các con sự suy niệm vào ngày lễ đặc biệt này. Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho tất cả các con.

Sự đau khổ thứ năm: Chúa Giêsu chết trên thánh giá.

Lạy Mẹ Maria Sầu Bi, con thương cảm Mẹ vì sự khổ nhục mà tâm hơn cao thượng của Mẹ phải chịu khi đứng gần Chúa Giêsu trong cơn hấp hối. Lạy Mẹ dấu yêu, xin vì sự lo buồn đau đớn trong tâm hồn của Mẹ, xin Mẹ cầu cho con được nhân đức tiết độ và ơn biết lo liệu.
 
Lucia: Lạy Mẹ Maria, chương trình của Chúa đã kết thúc trên Thập Tự Giá; và trước khi kết thúc cảnh chia ly, cảnh hấp hối, cảnh trăn trối đang thực hiện trên Con của Mẹ là Chúa Giêsu; Mẹ chứng kiến điều này nơi Con dấu yêu của Mẹ và là Đấng Cứu Độ của nhân loại chúng con. Xin cho chúng con dành một chút thời gian suy niệm để thấy được sự hy sinh, sự hợp tác, sự vâng phục của Đức Mẹ ngay từ thuở ban đầu với hai tiếng “Xin Vâng”. Dù thăng trầm, dù đau khổ, dù thử thách, Mẹ luôn bên cạnh của Chúa; ngày hôm nay chúng con được nhìn thấy để chúng con cảm nghiệm được tâm hồn cao thượng của Mẹ đã chịu đựng tất cả khi nhìn thấy Con mình đang trong cơn hấp hối, đau khổ và nhục nhã khi thấy Con mình bị la hét, bị đánh đập đuổi xua, bị chà đạp và phải đi cho hết đoạn đường cho đến đỉnh đồi Canvê; và Mẹ dưới chân cây thập giá, nơi Con mình chịu treo, và cuối cùng chính là Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ của nhân loại.
Mẹ biết được điều này! Đau khổ nhất là khi Mẹ nhìn Con gượng từng hơi thở, cố gắng hết sức để trăn trối những lời mà Con của mình đã trao lại cho người môn đệ mà Chúa Giêsu yêu. Mẹ thương yêu và ôm ấp Chúa cho đến khi Ngài ra giữa thế giới để giảng đạo Mẹ cũng bên cạnh; Mẹ biết đây là những giây phút Mẹ hoàn toàn thật sự phải chấp nhận mất con của mình, là một lịch trình quá vĩ đại khi Mẹ chấp nhận lời trăn trối để trở thành Mẹ của nhân loại con người. Mẹ của nhân loại con người không đơn giản như chúng ta suy nghĩ, vì Chúa là Thiên Chúa, Chúa yêu Mẹ, Chúa tôn trọng Mẹ, Chúa vâng lời Mẹ; tất cả đều là một sự kỳ diệu tuyệt vời trong thiêng liêng không thể diễn tả và không ai có thể viết lên trang giấy này.
Nhưng với tâm tình của Chúa Thánh Thần hôm nay cho chúng ta được viết, với những lời được tóm tắt và ghi khắc qua ngày lễ Mẹ Sầu Bi, hay qua Bảy Sự Thương Khó chỉ nói lên tâm tình và cảm giác của con người, những chiều sâu và chiều rộng của sự thiêng liêng do nơi Đức Giêsu là Thiên Chúa, với thiên tính vốn có của Ngài. Sự sắp đặt an bài và sự trăn trối của Ngài một cách thực tế để giao Mẹ của Ngài cho con người trần gian qua một vị đại diện, đó là Thánh Gioan Tông đồ. Mẹ đã chấp nhận đón nhận điều này; bắt đầu từ đó Mẹ đã trở thành một người Mẹ của nhân loại, từng chi tiết một Mẹ an bài sắp đặt để giúp đỡ cho bước đầu của những môn đệ đầu tiên mà Chúa Giêsu để lại; đó cũng là sự thành lập đầu tiên của Giáo Hội khởi đầu.
Tất cả từ những ngày Giáo Hội được thành lập Mẹ cùng góp đôi tay để lo lắng chăm sóc; Mẹ cũng cùng một trái tim để tiếp cận và nhận ra sự gần gũi và điều gì cần thiết trong đời sống để hoàn tất sự trăn trối của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Chính Mẹ cũng đang nhìn thấy từng hơi thở thoi thóp vào giây phút cuối cùng khi Ngài hoàn tất và chết trên thập tự giá, kết thúc một đời sống trên trần thế, và bắt đầu những ngày mới trong tương lai với sự Phục Sinh.
Quả thật là một sự kỳ diệu tuyệt vời! Nếu con người chỉ nhìn lại với sự đau khổ thì đó là những việc vốn chúng ta có thể nghe một cách đơn giản. Nhưng chương trình mà Thiên Chúa Cha đã dành cho Con của Ngài và dành cho Mẹ Maria không dừng lại một điểm với sự đau khổ, mà dừng lại với một tương lai; một tương lai với sự chiến thắng, một tương lai với một đời sống nhân đức, và hoàn toàn chiến thắng tất cả sự đau khổ cực cùng, và tất cả những gì của một thế giới mà con người phải chịu; đó là những điểm quan trọng nhất mà chúng ta cần biết.
Chúng ta đã thấy: Mẹ Sầu Bi, hai chữ Sầu Bi này, những từ ngữ có thể diễn tả một sự bi đát, một sự sầu muộn và một điều gì đó trong một con người; nó có một sự sâu thẳm với một nỗi buồn không thể diễn tả. Nhưng đối với Mẹ Maria đó là sự diễn tả về sự sầu bi, như một sự phiền muộn đau khổ, nhưng phiền muộn đau khổ trong niềm hy vọng; bởi vì chương trình của Thiên Chúa Cha không dừng lại nơi sự đau khổ, không dừng lại với sự sầu bi thảm thương, mà là một bước đường mới trong tương lai, để mang con người đến với Thiên Chúa, qua sự chỉ dạy và qua đời sống nhân đức với sự thực hành của Mẹ. Sự chỉ dạy, sự chịu đựng và sự lắng nghe của Mẹ, và một đời sống vâng phục để dành cho con cái của Mẹ trên thế trần này những điều tốt đẹp hơn, những điều hy vọng hơn, và những điều cao cả hơn, mà Thiên Chúa muốn chính những điểm đó nơi Mẹ Maria dấu yêu của chúng ta.
Ngày hôm nay chúng ta đã nghe: Lạy Mẹ dấu yêu, xin vì sự lo buồn đau đớn trong tâm hồn Mẹ, xin Mẹ cầu cho con được ơn nhân đức tiết độ và ơn biết lo liệu. Mẹ của chúng ta đã lo buồn đau đớn như sự diễn tả, nhưng sự đau đớn lo buồn không phải chỉ dừng lại với cảnh đau khổ và chia ly đang và đã, là điều đương nhiên; nhưng điều đau khổ nhất là Mẹ hy vọng trần thế khi nhìn được cảnh này, khi nghe và hiểu được sự suy niệm này xin đừng dừng lại một điểm với sự đau khổ của đời sống con người ở nơi cách thức mà chúng ta có, đó chính là hỷ nộ ái ố, đau khổ, chia ly.
Sự đau khổ mà chúng ta cần lưu ý là chính trái tim Mẹ vẫn thổn thức, mong rằng những gì Chúa làm cho chúng ta, mong cái chết của Ngài để giúp chúng ta phục sức phục hồi, mong chúng ta hiểu được tình yêu của Chúa mà trở về với một giáo lý duy nhất mang lại sự sống cho chúng ta. Tất cả sự chịu đựng của Mẹ để mong muốn linh hồn của chúng ta được cứu rỗi bởi nơi Đấng Cứu Thế. Mẹ đã chứng kiến những việc của Ngài làm, những lời trăn trối mà Mẹ đã thực hành, đang thực hành, và chứng kiến một người Mẹ mà Chúa Giêsu trăn trối để giao lại cho loài người chúng ta; chúng ta không thể thiếu Mẹ, chúng ta không thể không tôn trọng Mẹ, chúng ta không thể không nghe lời Mẹ và chúng ta không thể khước từ người Mẹ dấu yêu của chúng ta.
Ngày hôm nay, Mẹ dạy chúng ta suy niệm, chúng ta thấy được sự cực cùng đau khổ qua cái chết của Chúa Giêsu, sự cực cùng đau khổ của tâm hồn Mẹ dạy chúng ta điều gì, dạy chúng ta sống nhân đức, dạy chúng ta sống một cách tiết độ, dạy chúng ta sống độ lượng thương yêu, và dạy chúng ta một đời sống biết cách lo liệu. Chúng ta không sống như những kẻ vô lo bừa bãi, hay sống một đời sống mà chúng ta biết phải có một chút nội tâm trong sự suy nghĩ, suy niệm, để trưởng thành, để chúng ta không sống một cuộc sống mà chúng ta thấy như biết bao nhiêu người trong thế giới này.
Chúng ta phải biết căn bản của đạo đức, chúng ta phải biết xử lý mọi công việc hàng ngày trong cuộc sống, chúng ta phải sống như một con người. Bởi vì giá máu của Đức Giêsu, Con của Mẹ, đã gội rửa cho chúng ta, và tiếp nhận một giáo lý vốn cần có trên từng mỗi một cá nhân, để được sống những ngày tháng hiểu biết, tiết độ, biết lo liệu cho đời sống của mình, biết chọn lựa con đường mà chúng ta cần có, cả thân xác lẫn linh hồn; là một sự vĩ đại cao trọng. Chúng ta thấy được tình yêu của Thiên Chúa, Ngài đã hết lòng hoàn tất chương trình, đã chết cho chúng ta được sống, Ngài đã chịu đựng cái cảnh với những đoạn đường Thập Tự Giá, mà chính Mẹ cũng cùng chịu đựng cảnh đó với Ngài; dù rằng Mẹ không đi với Chúa và chịu những roi đòn đau đớn, nhưng trái tim của Mẹ quằn quại đau đớn, và tâm hồn của Mẹ buồn rầu lo lắng để đổi lại cho chúng ta điều gì với chiều sâu?
Ngày hôm nay chúng ta không thể từ chối tin vào Thiên Chúa, chúng ta không thể từ chối sự cực cùng đau khổ của Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta sự chữa lành của tâm hồn; và sự đau đớn cực cùng của Chúa Giêsu để cứu sống chúng ta. Người Mẹ đó đã thực hành điều đó, người Mẹ đó đã đi tìm chúng ta, đưa chúng ta về, dạy dỗ chúng ta, nâng đỡ chúng ta, và hiểu sự đậm sâu hơn trong sự suy niệm của Sự đau khổ thứ năm; mà hôm nay chúng ta được đón nhận nơi sự suy niệm mà Mẹ dành cho chúng ta vào ngày lễ Mẹ Sầu Bi.
Đức Mẹ: Các con thương yêu của Mẹ,
Tất cả những lời mà các con suy niệm ngày hôm nay một cách bình thường thực tế trong đời sống, nhưng Mẹ muốn tất cả mọi điều các con phải sâu thẳm hơn; những điều chỉ diễn tả qua cá nhân về sự đau khổ cực cùng bình thường của con người, nhưng những điều Chúa Giêsu đã làm, và sự kết thúc của Ngài trên Thập Tự Giá và sự chứng kiến của Mẹ thì lại khác biệt; lời lẽ không diễn tả được.
Ngày hôm nay Mẹ muốn nhắn gởi với các con rằng sự đau khổ và sự đau đớn của Mẹ nhưng mong muốn và khao khát những sự chịu đựng đó để mang lại cho các con có một kinh nghiệm, và sự gần gũi ngày hôm nay tuyệt đối trong tình thương của Đấng Cứu Độ mà các con đừng bao giờ lãng quên. Ai lại không đau khổ với những điều xảy ra cho chính mình, cho đời sống của gia đình mình; sự chia tay và đời sống mà các con đã chứng kiến những người thân của mình, và còn rất nhiều điều trong cuộc sống với sự yêu thương mà các con bắt buộc phải chấp nhận lìa xa hay chấp nhận chấm dứt.
Đây là những sự đau khổ vốn có trong đời sống của con người nhưng các con có biết sự hy sinh tột cùng của Chúa một cách tột cùng trong thời đầu tiên? Ngài biết được trong thế giới của bao thế hệ hiện nay, con người vẫn từ chối, vẫn dửng dưng, vẫn không tin; cho nên những điều nói lên sự đau khổ phiền muộn đó chính Mẹ là một người đã chấp nhận để hiểu thấu về những điều mà Chúa Giêsu đã làm và Chúa Giêsu đã chịu hy sinh để thay thế các con.
Mẹ mong muốn và Mẹ tiếp tục cầu nguyện, Mẹ tiếp tục dẫn dắt, Mẹ tiếp tục đến để thăm viếng các con, để nhắc nhở điều quan trọng nhất là linh hồn của các con, là đời sống cần phải tập tành, để phù hợp thích hợp trong đời sống nhân đức cần có, trong đời sống tiết độ, trong đời sống biết lo liệu. Không phải dừng lại với những điểm và những từ ngữ bình thường, mà sống một đời sống làm sao cho linh hồn các con được trở nên trong sáng, linh hồn của các con được dâng lên Thiên Chúa và gởi thác cho Ngài. Vì Ngài đã chịu treo trên Thập Giá để các con được đến với Ngài, nâng tâm hồn lên, được giữ lại trong tình yêu và trái tim của Lòng Thương Xót.
Tất cả những điều này rất quan trọng, các con hãy suy niệm để hiểu thấu chiều sâu, chiều rộng; tất cả những gì trong thực tế thì phù hợp đúng như Chúa đã thực hiện và Mẹ đã làm, mong muốn các con đi sâu hơn nữa, để các con cảm nghiệm và suy niệm khi các con có cơ hội được cùng nhau hiểu được ngày lễ hôm nay, và cũng là điều đặc biệt mà Mẹ đã dành cho các con những lời tâm sự, những lời chỉ dạy, và những lời giúp cho các con hiểu biết hơn, để giữ vững những gì thuộc về mình mà Mẹ đã làm cho các con, chờ đợi các con. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục nhẫn nại, vẫn tiếp tục khao khát, vẫn tiếp tục mong mỏi các con được trưởng thành qua cái chết cực cùng mang lại sự sống cho các con, mang lại sự sống và niềm hy vọng đang cần giữa thế giới hiện nay.
Mẹ hy vọng các con hiểu được điều này qua cuộc gặp gỡ đêm nay, với ý nghĩa Mẹ Sầu Bi đặc biệt Giáo Hội nhắc nhở, lễ nhớ; và cũng là một dấu chỉ cho các con sau mười hai năm. Sự gặp gỡ thật sự đang có, sự tiếp cận gần gũi và những sự khác biệt mà các con đang tăng trưởng và được sự can thiệp; những điều hôm nay các con gặp nó hoàn toàn trưởng thành hơn, nó hoàn toàn có những điều phong phú hơn, quá sức tưởng tượng với những gì các con có được ngày hôm nay. Hãy tin những gì các con đang có, hãy nghe và thực hành những điều các con được biết, để đời sống các con sẽ tiến bước sâu thẳm hơn với những việc mà Chúa đã chọn và đưa các con đi giữa thế giới và làm chứng cho sự thật trong một thời điểm căng thẳng cấp bách, với tiếng nói và tiếng mời gọi qua những điều can thiệp được thực hiện qua các con.
Nguyện xin Thiên Chúa ban cho các con thêm hiểu biết, ban cho các con sự bình an của tâm hồn, ban cho các con một cách mạnh dạn để tiếp cận những gì cao quý nhất mà các con được đón nhận. Sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần cũng như lời nhắn gởi đặc biệt của Mẹ trong thời điểm mà các con đang có mặt hôm nay, và cũng là những năm tháng căng thẳng; tất cả là niềm hy vọng khi các con có một đức tin để giữ lại cho chính mình những điều các con đang đối diện, và tìm được qua sự thật mà chính Mẹ đã dành một cách đặc biệt cho các con.
Các con thương yêu của Mẹ, lời Mẹ muốn nhắn gởi: các con đã thấy rằng Thập Tự Giá đã vươn cao, Chúa đã hoàn toàn bất động; tất cả điều này như một sự kết thúc và một khế ước đã bắt đầu, để các con có thể được nâng lên với Chúa, và được đón nhận Lòng Thương Xót chuyển tiếp qua bao thế hệ hôm nay. Các con hãy nhớ rằng đời sống của thân xác cũng cần phải trân quý, và linh hồn lại càng cần trân quý hơn. Hãy luôn luôn kềm chế với tất cả những gì ưa thích trong đời sống của thân xác, mà quên đi một luật lệ căn bản cần có; đó chính là trái tim và là đời sống với sự hiện diện của các con để biết được sự thật và sống đúng sự thật và đi trong đường lối để được nhận biết và tin vào Thiên Chúa.
Hãy dọn chỗ cho trái tim của mình luôn có một chỗ cho Chúa Thánh Thần ngự trị, Ngài sẽ hướng dẫn và dạy dỗ các con; thì chính những điểm đó các con mới hiểu biết thêm chiều sâu, chiều cao, chiều rộng mà các con đang đi tìm và hiểu được đức tin. Không dừng lại tại điểm đó, vì những điều các con hiểu hôm nay không phải dừng lại trong những từ ngữ mà các con đang nghe, nhưng có chiều sâu vượt bực hơn với ý nghĩa cho linh hồn tương lai, và cho những việc sâu thẳm hơn, mà các con được đón nhận qua sự diễn đạt của Chúa Thánh Thần và qua những lời Mẹ nhắn gởi với các con hôm nay. Bất cứ một điều gì khi các con vấp ngã, đau khổ hay bịnh tật, hãy nhìn lên Thập Tự Giá, sự đau khổ của Chúa Giêsu đã thay thế các con trong sự đau khổ cực cùng của tội và bịnh tật. Hãy dựa vào điều đó thì các con sẽ thấy được những điều hy sinh và chịu đựng vượt bực có ý nghĩa trong đời sống của các con mỗi người và mỗi ngày.
Mẹ hy vọng các con suy niệm và hiểu được điều này, để thấu hiểu cuộc gặp gỡ hôm nay Mẹ muốn nói gì với các con, và điều gì các con đã được, còn được. Khi các con hiểu được sự đau khổ cực cùng mà Chúa Giêsu đã chịu, để mang các con đến với Ngài, về với Ngài và cứu lấy linh hồn các con; phần còn lại thì hãy nơi các con tuyệt đối trở về bằng con tim, tuyệt đối trong tâm tình tạ tội tri ân, tuyệt đối trong tâm tình cải thiện, nhất định các con sẽ sống trong niềm hy vọng và niềm vui vốn có từ nơi sự thiêng liêng được đặt để và ban đến cho lòng tin của các con.
Sự đau khổ thứ sáu: Đức Mẹ giơ hai tay đón xác Chúa.
 
Lạy Mẹ Maria Sầu Bi, con thương cảm Mẹ vì vết thương đau đớn trong tâm hồn từ bi lân tuất của Mẹ khi ngọn giáo lý hình đâm vào cạnh nương long của Chúa Giêsu trước khi tháo đanh Người từ trên thánh giá xuống. Lạy Mẹ dấu yêu, xin vì Trái Tim Mẹ đau đớn như chính Mẹ bị lưỡi đòng thâu qua, xin Mẹ cầu cho con được nhân đức thương yêu và ơn thông cảm.
Lucia: Lạy Mẹ Maria, người thân đã ra đi, và cuộc chia ly nào lại không đẫm lệ, đau thương; nhưng đối với Mẹ thì khác biệt, vì Mẹ là người được tuyển chọn trong thế giới của loài người nhân loại, Mẹ cưu mang một Đấng Cứu Thế và cuộc đời trên thế gian của Ngài đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm. Ngài vẫn tiếp tục giảng dạy cho con người với tình yêu thương, giảng dạy cho con người một giáo lý với sự sống, và cũng mang cho con người niềm hy vọng khi họ đang tuyệt vọng vì tội lỗi.
Ngày hôm nay chúng con thấy được sự đau khổ cực cùng không ai có thể sánh bằng, một người con tuyệt đối trọn vẹn, một người con mà Mẹ biết Ngài chính là Thiên Chúa, nhưng Mẹ chấp nhận để cho thế giới của loài người dùng cách thức với sự tức tưởi vì yếu đức tin, vì phủ nhận mà giết chết đi Con của Mẹ. Mẹ đã đau lòng cực cùng, chấp nhận chịu đựng để công cuộc cứu độ của Chúa được thực hành, Mẹ chấp nhận lịch trình mà Chúa Giêsu đã vâng phục và là một khế ước để Chúa đến thế gian cứu toàn thể nhân loại.
Chúng ta thấy là một sự vô cùng cao thượng đổi về bằng giá máu, đổi về bằng sự hy sinh, đổi về bằng sự cực cùng đau khổ mà hôm nay Mẹ ôm lấy người con của Mẹ thân xác bất động không còn nhịp đập của con tim, không còn tiếng nói dịu dàng mỗi ngày, và không còn bên cạnh Mẹ mỗi ngày để chăm sóc. Thấy cảnh này thì chúng ta đã cảm thấy rung động, cảm động; là con người nhưng chúng ta thấy nỗi khổ nào có thể sánh bằng với một người Mẹ đã hoàn toàn hy sinh tất cả, chấp nhận tất cả để con đường của chúng ta có hy vọng như ngày hôm nay, qua tình thương của Lòng Thương Xót mà Đức Chúa Cha đã ban đến cho nhân loại.
Phúc Âm Tin Mừng cũng đã ghi chép Đức Chúa Cha vì quá yêu thương thế gian mà hy sinh chính Con Một của Ngài; Ngài hy sinh Con của Ngài đến thế gian để chết cho chúng ta. Nhưng con đường hy sinh đó Chúa Giêsu không đi một mình, mà Chúa Giêsu đã được chính Chúa Cha chọn chính Mẹ Maria bên cạnh của Ngài, để thay thế loài người nhân loại của chúng ta, bù lấp một phần nào khi Ngài cô quạnh, cô đơn và quằn quại với cái chết; cái chết của thân xác với sự phiền muộn của linh hồn.
Chúng ta thấy chính Chúa cũng qua sự thử thách, để rồi trên thập giá Ngài đã nói gì với Đức Chúa Cha? Cái chết thật sợ hãi, cái chết thật đáng sợ và cái chết thật rùng rợn, cho nên Chúa Giêsu đã nói: “Lạy Cha, sao Cha bỏ con?” Nhưng cuối cùng Ngài vẫn là một Thiên Chúa cứu toàn thể nhân loại, “Xin Cha đừng theo ý con nhưng xin được theo ý Cha” và Chúa cũng xin với Đức Chúa Cha cất chén đắng này đi. Cuối cùng, Ngài cũng vẫn quyết định vâng phục, sự vâng phục đi đầu, là chương trình mà chính Chúa Giêsu thật sự đã đến với thế gian với mục đích qua con đường đau khổ này để cứu nhân loại. Ngài không đi một mình mà Ngài mang theo Mẹ của Ngài, Mẹ của Ngài cũng cực cùng đau khổ, Mẹ của Ngài cũng đắng cay nhìn Con của mình với thân xác bất động, và một cái chết đau thương trên Thập Tự Giá. Cuối cùng, Mẹ ôm lấy thân xác của Con không rời một bước, nước mắt ràn rụa, trái tim thì tê tái.
Nhưng điều đó không dừng lại với sự đau khổ được diễn tả; người ta diễn tả cạnh nương lòng của Chúa bị đâm thâu, nước và máu tuôn ra để trao hết cho tất cả loài người nhân loại, trái tim yêu thương đó thật sự qua chính lưỡi đòng mà loài người đâm thâu Trái Tim Chúa. Và Mẹ âm thầm cũng bị lưỡi đòng đâm thâu vì người ta đã giết chết Con của Mẹ, người ta đã lấy đi người con dấu yêu của Mẹ, người ta đã lấy đi một lịch trình vĩ đại. Mẹ mong muốn điều đó vẫn thuộc về Mẹ và không xảy ra, nhưng cuối cùng đã xảy ra. Mẹ chấp nhận tất cả, cùng đồng hành và chấp nhận sự hy sinh để cùng với Con của Mẹ thiết lập một chương trình mà ngày hôm nay thế giới vẫn còn sống trong niềm hy vọng, khi chúng ta hiểu được sự đồng hành của Mẹ cùng với Con Mẹ trên bước đường dành cho chúng ta ngày hôm nay.
Cho nên, không có sự đau khổ nào khi thấy người thân chia ly, không đau khổ nào khi những người mẹ mất con, không sự đau khổ nào khi trong gia đình của chúng ta có biết bao nhiêu người; rồi cuối cùng họ rời khỏi chúng ta để đi vào một thế giới khác, để chúng ta đơn độc một mình. Mẹ Maria đã cô độc một mình nhưng Mẹ Maria đã lắng nghe sự trăn trối của Chúa Giêsu và trở về nhà môn đệ của Ngài, và những môn đệ đã trở thành con của Mẹ. Ai có thể chấp nhận khi con mình ra đi và người khác thay thế con mình, là một sự chua xót vô cùng không thể dễ để chấp nhận, nhưng một lịch trình của Thiên Chúa mà Mẹ đã xin vâng ngay từ đầu tiên và chấp nhận tất cả những gì gởi đến cho Mẹ.
Cho nên, với sự mơ ước và khao khát, Chúa Giêsu đã mất, người Con của Mẹ đã mất; nhưng Mẹ mong muốn những người con còn trên trần thế sẽ không bị mất đi đời sống của linh hồn. Vì chính tội là làm cho chúng ta rời xa Chúa, vì tội đã làm cho chúng ta không tin vào Chúa, vì tội mà Chúa Giêsu chết cho chúng ta, vì tội mà chúng ta chưa nhận ra Mẹ, và chưa hiểu được những điều mà Mẹ đang mong mỏi và chờ đợi.
Ngày hôm nay xin cho chúng ta hiểu thấu và suy niệm sự cực cùng mà Mẹ đã chịu đắng cay đau khổ hy sinh Con của Mẹ; chúng ta nhờ Con của Mẹ để chúng ta được sống và tồn tại, để chúng ta hiểu rằng sự đau khổ của cuộc đời này nó không thể giết chết chúng ta nhưng thay vào là sự nhẫn nại, sự hy sinh, yêu thương và thông cảm, để chúng ta được biết điều cần có là chúng ta xin được tín thác trông cậy. Vì cuộc đời này không phải chỉ một mình chúng ta đau khổ, mà chúng ta biết rằng Mẹ của chúng ta đau khổ gấp trăm ngàn lần, là một gương sáng để giúp chúng ta, là nguồn an ủi; vì có Mẹ thông cảm với chúng ta, hiểu chúng ta và dành cho chúng ta sự nương tựa khi chúng ta gặp đau khổ và chia ly.
Ngày hôm nay con cảm ơn Mẹ đã dành cho con sự suy niệm này mà ít ai có thể thấu hiểu giữa cuộc đời. Khi những người thân yêu của chúng con ra đi chúng con mất hết tất cả, chúng con mất niềm hy vọng và chúng con quá đau khổ cực cùng, nhất là những người mà chúng con thương yêu; nhưng có khi nào chúng con nghĩ đến Mẹ chỉ có một người con duy nhất mà phải hy sinh và nhìn thấy Con Mẹ bất động và đã chết; ai có thể suy niệm điều này để thấy sự đau khổ của chúng ta làm sao có thể ví như sự đau khổ của Mẹ Maria, Mẹ của nhân loại và Nữ Hoàng của Thiên Quốc?
Mẹ của chúng ta đã có những ngày quá đau khổ cực cùng, nhưng đó là kinh nghiệm để giúp chúng ta qua nguồn an ủi mà Mẹ dành cho chúng ta. Chúng ta thấy điều mà Chúa đã hy sinh để dành cho chúng ta sự sống, và Mẹ cũng hy sinh để giúp chúng ta trưởng thành với đức tin, với sự dạy dỗ mà hôm nay được nhắn gởi; đó là hãy sống trong nhân đức thương yêu, hãy sống trong sự thông cảm yêu thương, hãy sống trong sự chia sẻ, và hãy sống một đời sống suy niệm phó thác; để cuộc đời chúng ta không bơ vơ, không lạc lõng, và không bị rớt vào tình trạng bỏ cuộc và mất niềm hy vọng.
Đức Mẹ: Các con thương yêu của Mẹ,
Điều này rất quan trọng! Thế giới của các con và thế giới của loài người hôm nay đã không nhìn thấy sự quan trọng thiêng liêng của linh hồn. Khi con người chán nản, đau khổ, phiền muộn và ly tán thì đã đến một mức độ, và sự chịu đựng dường như nếu các con không mở lời, các con không có một điều gì đó để suy niệm tất cả những gì mà các con đang có do chính Mẹ đã để lại một gia tài, để giúp các con hiểu được những điều mà các con có để nương tựa là chính Mẹ đã làm tất cả, để Mẹ đưa các con đến với một Thiên Chúa vì yêu, vì thế giới từ chối, vì mọi việc đang xảy ra như hôm nay, nhưng Ngài vẫn tiếp tục, vẫn tiếp tục trọn vẹn với một sứ vụ mang đến ơn cứu độ cho nhân loại ngày hôm nay.
Ngài đã kết thúc mạng sống của Ngài một cách đau đớn cực cùng, Mẹ đã ôm lấy thân xác bất động của Ngài; và Ngài vẫn tiếp tục cho đến giây phút cuối cùng vẫn yêu, vẫn thương và vẫn tha thứ. Đây là một dấu chỉ để nhân loại có cơ hội qua Ngài được về với một mái gia đình nơi thiên quốc vĩnh viễn muôn đời, cho nên hiếm mà các con có thể thấu hiểu được đời sống của con người bước qua những sự đau khổ căng thẳng nhưng chính Mẹ và Chúa đã hoàn tất điều này cho các con. Không có gì không thể khi các con tìm hiểu và suy niệm thật kỹ, để thấy rằng sự đau khổ nào cũng có một kinh nghiệm, để các con lớn lên và đứng dậy, để các con thấu hiểu và trưởng thành, để các con có cơ hội thách đố, để vượt qua những sự đau khổ và được nhìn thấy nguồn an ủi nơi Chúa và những điều mà Mẹ đã thực hiện cho các con.
Điều Mẹ mong muốn và khao khát là các con hãy luôn thương yêu nhau, một nhân đức thương yêu cần có để thực hành trong đời sống của các con, một đời sống thông cảm, thương yêu, vỗ về, nâng đỡ và chia sẻ cần có, để các con có nhau, bổ túc cho nhau. Các con chịu đựng lẫn nhau, các con thương yêu nhau và chia sẻ cho nhau và các con cùng nhau chia sẻ những nỗi đau khổ cực cùng, để giúp cho vơi đi những nỗi sầu đau, vơi đi những đau khổ mà đời sống con người phải có những ngày ly tán, phải có những ngày chia ly, phải có những ngày kết thúc.
Mẹ hy vọng điều này sẽ nhắc nhở cho các con vào ngày lễ Mẹ Sầu Bi hôm nay mà Giáo Hội nhắc nhở để các con tìm hiểu và thấu hiểu hơn chiều sâu, chiều cao và chiều rộng, mà Mẹ muốn nói với các con và nhắn gởi cho nhân loại.
Lucia: Lạy Mẹ Maria, tất cả những gì Mẹ dạy quả thật là một điều kỳ điều tuyệt vời. Mục đích của chúng con là những người nghe nhưng xin Mẹ giúp chúng con phải hiểu thấu để thực hành; vì có những điều xảy ra chúng con không đủ trưởng thành, không đủ suy nghĩ và không đủ bình tĩnh, để có thể đắn đo và có thể nhận ra những gì vốn cần có, mà Mẹ là một người luôn an ủi, dỗ dành khi đời sống của chúng con sống bằng nội tâm, tin và cầu nguyện.
Xin Mẹ cho chúng con hiểu được những điều mà Mẹ dạy hôm nay, cũng là một gương mà chúng con đã nhìn thấy không ai có thể đau khổ như Mẹ, không ai có thể chịu đựng đến chết và yêu thương con người như Chúa Giêsu; không có khổ gì trên thế gian này sánh bằng để chúng con bỏ cuộc. Vì cuộc đời còn biết bao nhiêu điều phải trải qua, để cương quyết là một điểm tựa nơi Mẹ đã làm, một sự hy sinh cao cả mà Chúa Giêsu đã ban, để chúng con có một sở hữu ngày hôm nay trong cuộc sống và niềm hy vọng nơi sự chỉ dạy của Mẹ, với ý nghĩa của ngày lễ hôm nay mà Mẹ đã cho phép, với những lời của Mẹ đích thân dạy dỗ và cho chúng con cơ hội hiểu biết.
Xin cho mọi người chúng con trong thế giới này được tin, phủ phục, thờ lạy, thực hành, và trở về với Chúa, để tâm hồn của chúng con nhẹ nhàng, tâm hồn của chúng con thật sự bình an, tâm hồn của chúng con tín thác nơi Mẹ, để cuộc sống của chúng con không bao giờ mất niềm hy vọng; và được chính sự hy sinh của Mẹ để cứu lấy linh hồn của chúng con, và quyết định đứng đắn cho đời sống, là một nguồn an ủi cần có mà Mẹ Maria đã thực hành hay dạy dỗ cho chúng con trong thế giới này. Chúng con xin thuộc về Mẹ. Xin Mẹ cầu nguyện cho chúng con được trưởng thành hơn, qua sự gặp gỡ và sự suy niệm về Bảy Sự Thương Khó ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn Mẹ.
Sự đau khổ thứ bảy: Táng xác Chúa Giêsu trong hang đá.
Lạy Mẹ Maria Sầu Bi, con thương cảm Mẹ vì những sự đau khổ buồn rầu làm tan nát tâm hồn khả ái của Mẹ khi phải xa lìa Con chí ái của Mẹ lúc táng xác Người. Lạy Mẹ dấu yêu xin vì tâm hồn Mẹ đắm chìm trong cay đắng của cảnh cô đơn sầu muộn, xin Mẹ cầu cho con được nhân đức sốt sắng và ơn khôn ngoan.
Lucia: Lạy Mẹ Maria, Sự đau khổ thứ bảy: Táng xác Chúa Giêsu trong hang đá. Sự cô đơn và chịu đựng với trái tim tan nát với tấm lòng và tâm hồn khả ái của Mẹ như đã được diễn tả, và bắt đầu cảm nhận của đời sống con người khi xa lìa người thân, khi xa con và xa con vĩnh viễn. Không còn con bên cạnh thì lúc đó người mẹ nào lại không tan tác, người mẹ nào lại không đau đớn, người mẹ nào lại không đau khổ tột đỉnh, than khóc và rên la. Mẹ chỉ có một người Con duy nhất, từ nay Mẹ sẽ cô đơn, Mẹ sẽ cô quạnh và sầu muộn một mình; đó là cảnh diễn tả khi Mẹ mất Chúa Giêsu ngay từ thời điểm mà chúng ta được diễn tả trong Bảy Sự Thương Khó.
Quả thật, những điều ngày hôm nay chúng ta cần được biết hơn vì sự đau khổ của con người luôn có và là thực tế. Những gì chúng ta đang suy niệm đúng, nhưng Mẹ thì lại khác; dù rằng Mẹ cũng muốn như chúng ta, vì Mẹ vẫn là một con người trong trần thế, biết đau, biết buồn, biết tủi và biết cô đơn, biết sợ hãi, biết uất ức. Những điều đó vốn được xảy ra trên thân phận của con người, nhưng Mẹ thì hoàn toàn hy sinh tất cả, dù đau khổ, dù phiền muộn, dù quằn quại, dù với những ngày đắng cay nhưng Mẹ hoàn toàn ôm hết tất cả, cảm nhận tất cả. Mẹ hoàn toàn chấp nhận tất cả mọi việc; cao cả hơn Mẹ chấp nhận đi vào với những ngày vắng bóng Con của mình, tập một thói quen là những người của thế gian trở thành những người con chính thức của Mẹ; Mẹ phải đem trái tim của Mẹ, tâm hồn của Mẹ yêu thương những đứa con khi Chúa Giêsu trăn trối.
Đây là một điều rất khó đối với thế giới loài người của chúng ta, con ruột cũng như con nuôi tất cả đều có nhưng chắc chắn chúng ta vẫn yêu thương con ruột của mình hơn. Nhưng Mẹ Maria là một người không thể nói đến điều này, bởi vì Mẹ được chọn lựa để cưu mang Đấng Cứu Độ. Mẹ biết Ngài là Thiên Chúa, Mẹ cũng biết những ngày tháng ở trần gian mà Ngài trở thành một con người để hoàn tất một nhiệm vụ cao cả. Cho nên, đối với thế gian là sự giải thích trật tự trong đời sống mà con người cần có những diễn tả và được giải thích bằng sự cực cùng như những điều chúng ta vừa nghe qua.
Mẹ Maria thì không thể có những điều này, nhưng Mẹ Maria phải hy sinh hơn những điều này; bởi vì Mẹ biết chương trình của Chúa, Mẹ biết những điều ao ước hạnh phúc nhất mà Mẹ đã có và Mẹ đã cưu mang Ngôi Hai Thiên Chúa. Và chính Chúa cũng vui lòng hạnh phúc, thương yêu, chăm sóc và tôn kính Mẹ. Hai điều này rất kỳ diệu, bởi vì thuộc nơi Thiên Chúa; nhưng Mẹ vẫn chấp nhận lìa xa con, chấp nhận sự đau khổ cực cùng, chấp nhận cảnh cô quạnh, và chấp nhận sự sầu muộn, để tiếp tục tiếp nhận một điều gì mới hơn trong cuộc sống, để trở thành một người Mẹ chăm sóc và canh giữ linh hồn của chúng ta qua bao thế hệ.
Lạy Mẹ Maria, con tôn vinh Mẹ và cảm ơn Mẹ, vì tất cả những việc của Mẹ làm đã mang lại một gia tài vô cùng quý giá cho đời sống loài người của chúng con, dạy chúng con hiểu biết qua việc làm của Mẹ, dạy chúng con hiểu biết sự hy sinh cao cả của Mẹ. Vì tất cả mọi sự với chiều sâu và đậm sâu với tất cả những gì vốn trong thực tế bằng những từ ngữ bình thường nhưng có chiều sâu, chiều rộng, để giúp linh hồn chúng con được cứu, giúp linh hồn chúng con được giải thoát, và giúp thân xác của chúng con được lắng nghe và thi hành một cách tuyệt đối trong niềm tin.
Mẹ ơi, không thể diễn tả được hết tất cả, chúng con chỉ biết rằng sự chia ly nào lại không đau khổ, nhất là Mẹ đã ở bên cạnh Chúa 33 năm, cuối cùng mọi sự đã kết thúc trên cây Thập Tự Giá; Ngài đã chiến thắng phục sinh nhưng Ngài trở về với một trạng thái Ngài thật là Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng quyền năng. Dù Ngài đã đến với Mẹ đầu tiên khi Ngài trở lại chiến thắng được sự chết, nhưng Ngài thật sự đã trở lại với vị trí của Thiên Chúa, và dừng lại ở thế gian khoảng bốn mươi ngày, hoàn tất và về thiên quốc cho đến ngày hôm nay; nhưng điều thiêng liêng vẫn còn ở lại và ở giữa chúng con chính là Chúa Giêsu Thánh Thể.
Cho nên, sự suy niệm về Bảy Sự Thương Khó mà hôm nay những việc của Mẹ làm để dẫn dắt và đưa chúng ta đến gần với Thiên Chúa; những ngày ưu tư còn lại, những ngày cô đơn như được diễn tả, nhưng Mẹ sống trong thiêng liêng gần gũi với Chúa Giêsu Thánh Thể. Mẹ gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể, Mẹ ôm ấp Chúa Giêsu Thánh Thể, và Mẹ luôn bên cạnh Chúa Giêsu Thánh Thể thay thế cho loài người chúng ta.
Đây là một điều sâu thẳm chúng ta khó diễn tả được, nhưng những điều chúng ta được biết, được nghe, mà ngày hôm nay Chúa Thánh Thần muốn chúng ta suy niệm để được đón nghe sự trả lời và sự dạy dỗ của Mẹ, để chúng ta thấu hiểu những gì của ngày hôm nay chính sự kết thúc mạng sống của Chúa Giêsu Kitô, Con của Mẹ, nhưng là sự bắt đầu của loài người qua sự chăn dắt và sự chăm sóc của Mẹ Maria.
Đức Mẹ: Các con thương yêu của Mẹ,
Đúng như vậy! Sự kết thúc của Ngài trên Thập Tự Giá, và cũng là bắt đầu với chương trình mà Ngài đã dành cho các con trong sự sống mới, trong một giáo lý mới, trong đời sống với một niềm tin mới. Chúa Giêsu đã hoàn tất qua cái chết của Ngài, để các con bước vào niềm hy vọng mới mà các con được đón nhận sau khi mọi sự được hoàn tất và phục sinh chiến thắng vinh quang. Nhưng ngày hôm nay Mẹ vẫn nhắc nhở, bởi vì tất cả những gì Chúa đã làm và những điều được truyền đạt thì chính Mẹ đã thực hành ngay từ khi Chúa đã hoàn tất và trao lại cho Mẹ bảy lời trăn trối từ trên cây thập giá.
Còn rất nhiều điều mà các con được tiếp nhận cho đến ngày hôm nay, vì lời đó Mẹ vẫn giữ cho đến ngày hôm nay, Mẹ vẫn tiếp tục chăm sóc các con, Mẹ vẫn tiếp tục đi tìm các con, Mẹ vẫn tiếp tục muốn các con đến với Mẹ, để hiểu được sự suy niệm với chiều sâu qua những từ ngữ các con có thể đối diện với thực tại trong thân xác hiện nay, với sự hợp lý của con người; nhưng trong đó có một sự sâu thẳm khi các con nghĩ đến đời sống của linh hồn, khi các con nghĩ đến một gia tài thiêng liêng mà Chúa Giêsu đã mang đến cho các con, để các con phải sử dụng trong đời sống của mình bằng đời sống nội tâm, bằng đời sống chấp nhận, bằng đời sống mà các con đã thấy sự cay đắng, sự cô quạnh, sự đau khổ có rất nhiều trên thế giới; nhưng đừng dừng lại với sự cô quạnh đau khổ của thân xác, mà phải sợ sự cô quạnh, sợ hãi, lắng lo, đau khổ, khóc lóc của linh hồn là điều quan trọng.
Ngày hôm nay Mẹ mong muốn các con phải luôn luôn có một trái tim, một trái tim thánh thiện, một trái tim nhân đức cần có, một trái tim để được nhận biết những điều quan trọng cho linh hồn của các con, và rời khỏi những gì đam mê của tội lỗi, với những điều khuyến dụ mà các con luôn gặp trong cuộc đời. Hãy để trái tim của mình được luôn sốt sắng và tìm về những điều sự thật nơi chân lý, và cũng được nhận và chứng kiến những điều mà các con đang suy niệm hôm nay với sự đau khổ này, với cái chết, với sự ly tán, với sự cô đơn quằn quại của Mẹ để nhắn gởi gì cho các con; để đổi lấy cho các con một niềm hy vọng, đổi lấy cho các con nguồn an ủi muôn thuở, và đổi lấy cho các con được đón nhận tình yêu của Lòng Thương Xót, ơn tha thứ và sự chờ đợi của Đấng Cứu Độ.
Các con thương yêu của Mẹ, cứ hãy tiếp tục cầu nguyện và suy niệm. Các con phải cần có sự hiểu biết, các con cần nhân đức trong đời sống thực hành; các con cần phải sốt sắng, mạnh mẽ, can đảm, để các con hiểu được sự khôn ngoan mà Thiên Chúa ban cho, để các con định liệu, để các con phân biệt và các con quyết định.
Đây là điều quan trọng nhất! Chúa chết đi để các con bắt đầu cuộc sống mới, bắt đầu một chương trình mới, bắt đầu một niềm tin mà Chúa đã hủy mình để ở lại với các con và dành cho các con một chương trình để được vĩnh viễn muôn đời; là một chương trình được học tập trong một thế giới. Chịu đựng, nhẫn nại, hy sinh, và lắng nghe, để nhận được sự thật nơi đời sống khi các con cương quyết tìm ra một căn bản vốn có trong nhân đức, một căn bản vốn có trong đức tin, một căn bản vốn có trong đời sống công chính cần có không dừng lại một điểm, để các con được biết sự khôn ngoan sáng suốt để chọn lựa những gì thuộc về Thiên Chúa, để các con thực hành. Còn những gì trong đời sống tạm bợ của con người trong trần thế hay dẹp bỏ nó, để các con sống một cách có ý nghĩa với chiều sâu trong sự khôn ngoan mà Chúa Thánh Thần ban cho.
Sự đau khổ, sự kết thúc của Chúa, sự đau lòng, sự hiu quạnh và sự cô đơn của Mẹ nhưng đổi lấy các con, để các con tiếp tục có cơ hội chọn lựa, có cơ hội về với Chúa, có cơ hội nhận ra Chúa, tin vào Chúa là Đấng Cứu Độ. Về với Mẹ để Mẹ đưa các con trên con đường về trời, Mẹ đưa các con về với nơi vĩnh viễn muôn đời; Mẹ mong muốn các con hãy học hỏi để dẹp bỏ những gì vốn đang bám víu giữa thế gian này, tiền tài, danh vọng, vật chất, của cải, hay còn những của phù vân.
Ngày hôm nay Mẹ mong muốn các con hãy dành một chút suy niệm về cá nhân của chính mình để hiểu được ý nghĩa ngày mà Mẹ dành cho các con với những lời sâu thẳm hơn qua sự suy niệm mà Mẹ muốn các con được hiểu. Vì Chúa đã chết đi để các con có một cuộc sống mới, Chúa đã hoàn toàn kết thúc một chương trình để các con có sự tự do, một sự tự do trong niềm hy vọng mà các con cần có qua bao thế hệ. Điều cần nhất là căn bản của trái tim, căn bản với đời sống nội tâm, căn bản với một đời sống cần có để tiếp diễn, để tiếp cận; đó là sự cầu nguyện để loại bỏ những gì vốn có trong cá tật rất khó để từ bỏ, nhưng chính sự cầu nguyện thì các con sẽ trưởng thành hơn và quyết định chính chắn hơn trong đời sống của thân xác lẫn cả linh hồn.
Hôm nay Mẹ nói đến đây, hy vọng các con hiểu điều này. Mẹ chào tất cả các con, và Mẹ chúc lành cho tất cả các con. Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho tất cả các con. Hãy đến chào tạm biệt Chúa để trở về với một giấc ngủ bình an và tiếp tục với những việc quan trọng mà các con cần phải làm trong những ngày sắp tới mà các con cần phải đối diện, để nhìn thấy được ngày mà giáo xứ tổ chức cuộc triển lãm không phải ở đây, mà sẽ còn những người ở nơi đây họ thật sự có thể chưa biết nhưng những người mà họ có thể nhận thêm chính phép lạ cũng đang xảy ra trong thời ngày hôm nay qua những việc mà các con cần cố gắng. Bình an của Mẹ đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều.
Lucia: Con vô cùng cảm ơn Mẹ với sự chỉ dạy của Mẹ với những điều khao khát mà chúng con chưa hoàn tất được, nhưng chúng con biết trước để chúng con khỏi kỳ vọng và cũng khỏi thất vọng. Con cũng hy vọng mọi việc của ngày hôm nay xin Mẹ an bài sắp đặt để cuộc gặp mặt này sẽ có một dấu chỉ gì đó rất quan trọng trong những ngày tháng lữ thứ mà chúng con đi khắp nơi; và cuối cùng điều cần nhất để chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để lãnh lấy trách nhiệm trên bước đường tiến bước và sẽ còn lên đường để nhân chứng cho sự thật qua sự huyền nhiệm của Bí Tích Thánh Thể, và qua những lời Mẹ nhắn gởi và dành cho thế giới của chúng con món quà Sáu Lạy, đã trở thành một của lễ rất quan trọng cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, với sự huyền nhiệm chứng minh của Chúa Giêsu Thánh Thể từ sự thật được đem đến cho thế giới để củng cố đức tin.
Xin cho chúng con mạnh dạn can đảm để hoàn tất chương trình mà Chúa đã dành đặc biệt cho chúng con hôm nay, và đặc biệt trong mười hai năm; và sẽ còn những ngày sắp tới qua sự an bài sắp đặt của Mẹ, qua sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, và qua sự chấp nhận và can thiệp của Chúa Giêsu, qua vinh quang của Ngài và quyền năng mà Ngài đã dành cho chúng con thêm sức mạnh, để được biết về việc của nước trời, và sự can thiệp của Chúa Giêsu Thánh Thể qua sự hiện diện của Ngài. Con vô cùng cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa.
Con xin Mẹ cho một tu sĩ họ được mở lòng, vì đời sống của họ, sự phục vụ của họ và tiếng nói của họ ảnh hưởng, để họ gián tiếp hay trực tiếp đem nhiều con chiên lạc trở về, và những con chiên bị thương tích cũng được chữa lành và những người chưa biết, được biết, những người chưa tin được tin, và trở về với Chúa Giêsu Thánh Thể qua những điều mà Mẹ đang nhắn gởi và dạy cho chúng con trong buổi suy niệm đặc biệt này, vào ngày lễ Mẹ Sầu Bi; và đặc biệt trước một ngày là ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá, mà Chúa Thánh Thần đích thân dạy dỗ cho chúng con thêm hiểu biết về sự phong phú qua sự chỉ dạy của chính Ngài. Con vô cùng cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần và cám ơn Đức Mẹ.
Lucia cùng với những anh chị em đang có mặt tối nay: Phao lô Vũ Hòa, Maria Nhung, Maria Titus, Hanna và Lucia, xin được kết thúc sự suy niệm về Bảy sự thương khó của Mẹ qua sự tôn kính Mẹ Sầu Bi mà chúng con được dâng và cũng là cuộc rước kiệu đáng ghi nhớ, trong năm 2022 này, với những việc được làm và được sự chỉ dạy của Mẹ, và được sự suy niệm của Mẹ Sầu Bi đặc biệt trong tháng 9, ngày 15 của năm nay, mà chúng con được đón nhận tại thánh đường Thánh Têrêsa, tại nhà chầu Thánh Thể Emmaus, đằng sau bức tường với hào quang của Thánh Thể.
Con cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần và cám ơn Đức Mẹ, kết thúc vào 12 giờ 45 phút, ngày Thứ Sáu, ngày 16, tháng 9, năm 2022.
Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.
Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011. 
Mời vào những trang nhà:
Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Th
 – nrtte.net
Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Th
 – EucharisticJesus.faith
error: Content is protected !!