Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Hãy tỉnh thức từ giấc ngủ của các con

Ngày 26, tháng 7 năm 2014

L.: Lạy Chúa, 6:48 chiều ngày Thứ Bảy, tháng 7, ngày 26, 2014, tại tiểu bang Quebec, Canada. Hôm nay con có cơ hội đến đây tại Nhà thờ Notre Dame ở Quebec City*, chúng con có cơ hội được tham dự Thánh Lễ tại nơi đây, và cũng được bao nhiêu ân phúc mà Chúa cho chúng con trong những điều ngoài dự tính của chúng con. Đến đây, Chúa đã cho chúng con được bước qua một cánh cửa, Holy Door, 25 năm mới được mở cửa một lần, cũng là những giây phút của những giờ cuối chúng con lại được bước qua cửa Holy Door, chúng con được ở bên Chúa cũng như ở bên Mẹ để chúng con dâng những lời cầu nguyện cho những anh chị em và những người nhờ chúng con cầu nguyện. Đây cũng là cơ hội mà cảm nhận của chúng con có rất nhiều điều từ trong tư tưởng không thể diễn tả được, trái tim và cõi lòng. Khi bước qua cánh cửa Holy Door, con cảm thấy thật là nhẹ nhàng, con cảm thấy gởi thác được tất cả những gì của chúng con còn những cái bâng khuâng, còn những cái trăn trở, còn những cái hoang mang và còn những cái yếu đuối tội lỗi, những thiếu sót và bất xứng nhưng khi bước vào trong cánh cửa chúng con cảm thấy được sự tha thứ. Xin Chúa giúp cho chúng con trong đời sống thiêng liêng, đời sống đạo đức mà chúng con đang có cơ hội được Chúa cho phép chúng con được làm nhân chứng cho Chúa để đời sống đức tin của chúng con mạnh mẽ hơn, tuyệt đối hơn và vững vàng hơn mỗi một khi chúng con đón nhận những mệnh lệnh của Chúa, đón nhận những điều Chúa muốn chúng con nhân chứng, đón nhận những việc chúng con mắt thấy, tai nghe và trái tim cảm nhận, cũng như những điều phép lạ Chúa đã làm và Chúa vẫn tiếp tục cho chúng con được nhìn thấy những sự huyền nhiệm cao cả mà chúng con đang đón nhận mỗi một ngày ở trong thế giới ngày nay.

Lạy Chúa, không có gì là xa lạ đối với những con người không tin, những con người không có cặp mắt để có thể nhìn thấy những hồng phúc và ân sủng Chúa ban cho chúng con mỗi ngày. Điều mà chúng con cần nhất là mở đôi mắt đức tin, mở trái tim, mở cõi lòng, mở sự cứng cỏi để đón nhận tình thương của Chúa, tình thương mà một người Cha luôn dành cho những người con cái trên toàn thế giới, dành riêng cho những ai khao khát ước mơ gần gũi với Ngài, đến với Ngài bằng con tim, bằng cõi lòng, bằng tình yêu và lòng thành khẩn để dâng lên Chúa thì chúng con thật sự được gặp gỡ tình yêu đó, làm cho trái tim của chúng con bình an, hạnh phúc như Chúa đang sống với chúng con, đang ở cùng chúng con. Như Chúa đã hứa, hỡi những ai gánh nặng, hỡi những ai nặng nhọc hãy đến cùng Chúa thì mọi sự Chúa sẽ ban cho chúng con sự nhẹ nhàng hơn, Chúa sẽ ban cho chúng con thấy tình thương của Chúa, sự cảm nhận mà chúng con được gần gũi Chúa trong những năm tháng mà chúng con ở trong một đời sống được mời gọi để loan báo Tin Mừng.

Lạy Chúa, như Chúa đã nói, tất cả những gì mà chúng con tin vào Thiên Chúa, tin vào tất cả những sự thật thì điều đó sẽ được đón nhận biết bao điều mà chúng con thấy được trong sự vĩ đại cao trọng Chúa ban cho chúng con, bởi vì cõi lòng, tâm tư và niềm tin của chúng con hoàn toàn trao chọn cho Chúa, hoàn toàn tin tưởng vào Chúa. Những điều mà Chúa muốn chúng con ngày hôm nay đến đây một cách bất ngờ nhưng có rất nhiều điều chúng con không cảm nghĩ rằng chúng con tình cờ gặp mà là một chương trình Chúa sắp đặt cho chị em của chúng con, những người có mặt trong chuyến đi này, là những điều rất phi thường mà chỉ có Chúa mới có thể đem đến cho chúng con sự hạnh phúc đó, sự hạnh phúc của tâm hồn, niềm vui của những ngày khi chúng con đặt chân đến nơi đây. Những giờ phút mà chúng con bước vào căn nhà thờ này, những giây phút chúng con hướng về Chúa, chúng con tham dự Thánh Lễ Misa, tuy không phải ngôn ngữ của chúng con, là tiếng Pháp, nhưng chúng con cảm thấy sự gần gũi bởi vì chúng con không cảm nhận ngôn ngữ là một điều chính mà chúng con cảm nhận sự gần gũi bằng tiếng nói tình yêu, tiếng nói mà Chúa đánh động cõi lòng, tiếng nói mà Chúa mời gọi mỗi một người chúng con trong thế giới ngày nay và riêng cho những con tim thuộc về Ngài và dành cho Ngài.

Giờ phút này đây con đang chờ đợi để được xin đón nhận những lời của Chúa đến với chúng con trong chuyến đi này, là ngày đầu tiên mà chúng con đi tham dự Thánh Lễ Misa, cũng là ngày con cầu nguyện cho mẹ của con, Thánh Anna là bổn mạng, và ba của con đã ra đi là linh hồn J., ngày hôm nay con xin dâng người mẹ yêu thương của con lên cho Chúa và ba của con đã ra đi được trở về cùng Chúa. Đó là tâm tình mà con xin dâng lên Chúa ngày hôm nay cũng như tất cả những người anh chị em có cơ hội được bước qua cái cửa Holy Door mà chúng con được gần gũi Chúa nhiều thời gian hơn, chúng con cảm nhận được sự nhẹ nhàng, hạnh phúc trong tâm hồn. Hôm nay con đang chờ đợi đón nghe những lời Chúa xuống trong con, những lời mà Chúa nhắc nhở cho tất cả những người con cái trên toàn thế giới, nói riêng cho nhà thờ ở nơi đây và nói chung trên toàn thế giới, với những người con cái của Ngài tin vào những gì Chúa đã làm, đang làm và sự có thật mà Giáo Hội chứng nhận cho thế giới của chúng con ngày hôm nay. Nhất là cánh cửa Holy Door, 25 năm mới mở một lần và vào dịp mở cửa, là những giờ phút cuối cùng, cũng là những ngày tháng mà họ sắp sửa đóng cửa lại có mặt của chúng con đến nơi đây. Đây là một điều đặc biệt mà Giáo Hội đặt để cho những ai bước qua cánh cửa đó với một lòng tin tưởng vào những điều theo Giáo Hội yêu cầu** chúng con sẽ được đón nhận ơn Toàn Xá do Giáo Hội ban cho những ai bước qua cánh cửa Holy Door mà nhà thờ này mở cửa sau 25 năm. Giờ phút này đây con đang chờ đợi để đón nghe những lời của Chúa, Thánh Đường này là Thánh Đường Notre Dame, theo tiếng Việt Nam là Nhà Thờ Đức Bà, có biết bao nhiêu vẻ đẹp cổ kính kỳ diệu mà chúng con không thể thấy được ở nơi chốn vào thời đại ngày hôm nay. Đây là ngôi nhà thờ cổ của biết bao nhiêu năm về trước mà Chúa cho chúng con cơ hội, đây là ân sũng, là hồng ân Chúa ban cho chúng con, cả một ngôi Nhà Thờ chúng con thấy toàn bộ màu vàng, màu rực rỡ và những sự tôn kính trân quý mà chúng con đang được chiêm ngưỡng ngày hôm nay. Con xin Chúa đến với con cũng như tất cả anh chị em con để được đón nhận những lời Chúa đến với con, để dạy dỗ, hướng dẫn cũng như cho chúng con được cảm nhận những ngày tháng chúng con được đến tại nơi đây.

Cha: L, K hai con thương mến của Cha,

Cũng là sự thúc đẩy, cho nên hai con dừng lại để được đón nghe những lời này mà Cha muốn nhắn gởi cho hai con cũng như những người anh chị em cùng đi trong chuyến đi này.

Các con thương mến của Cha,

Không có gì là bỡ ngỡ, không có gì là ngạc nhiên, bởi vì các con đã sống trong ơn thánh mà Cha đã ban cho từng ngườu, các con đã từng đón nhận sự gần gũi và những điều mà các con đang đón từ sự thật của một thế giới trần gian như các con đang sống ở một thế giới của Thiên Quốc mà Cha ban cho các con trong thế gian này để các con có thể đón nhận được sự gần gũi của Cha. Cha để cho các con nhận thấy được tất cả những gì, những kỳ quan của thế giới, những sự huyền nhiệm tốt đẹp từ trong đời sống thiêng liêng, ngay cả những điều mà các con nhìn bằng đôi mắt thật của mình, nhìn thấy được biết bao điều vĩ đại mà Cha ban cho thế giới của con người qua bao thời đại trước, cũng như qua bao thời đại và hôm nay vẫn vậy.

Các con thương mến của Cha, đây là một dịp để cho những người đang làm việc cho Cha, những người tất bật với những việc mà các con chỉ sống trong những hoàn cảnh, những ngày mà các con chỉ đối diện với bổn phận, trách nhiệm. Cha muốn đưa các con đi ra khỏi một nơi chốn để các con nhìn thấy một bầu trời bao la, có biết bao điều Cha để cho các con được nhìn thấy tất cả những điều mà Cha ban cho các con không phải giới hạn mà các con có thể thấy được mà là gấp trăm và gấp nhiều lần với con mắt bình thường mà các con đón được trong trần thế.

Các con thương mến của Cha, có những việc các con không thể hiểu thấu được nhưng Cha dẫn dắt các con, Cha cho các con nhìn thấy được biết bao kỳ quan, biết bao huyền nhiệm, biết bao sự kỳ diệu mà Cha ban trong thế giới ngày hôm nay, cách riêng cho những người con cái được đón nhận. Đón nhận thì ai cũng có cơ hội được nhìn thấy vẻ đẹp bên ngoài, nhìn thấy kỳ quan, nhìn thấy biết bao điều để lại qua từng thế hệ, nhưng sự cảm nhận là điều quan trọng nhất, Cha muốn các con nhận ra được hạnh phúc Cha ban cho các con được nhìn thấy trong thiêng liêng, nhìn thấy sự vĩ đại cao trọng, nhìn thấy tất cả những điều ở trong một thế hệ mà Cha đã ban và đang ban, để các con nhìn thấy trong chiều sâu của tâm hồn, trong đời sống đức tin và con mắt mà các con có thể nhìn thấy sự thiêng liêng vẫn vây quanh và gần gũi các con.

Các con thương mến của Cha, có những điều Cha để cho các con được mở rộng tầm mắt để nhìn thấy được những điều cao trọng. Ngày hôm nay đã có biết bao thời đại đi qua nhưng điều này vẫn được thực hành và ban đến cho thế giới con người để giúp cho đời sống của con người ăn năn thống hối, giúp cho đời sống con người tin tưởng vào những ân sủng. Cha dùng những ân sủng đó để đến gần với các con, Cha ban đến sự gần gũi và Cha cho các con cảm nhận được những việc các con làm, những việc các con tin thì điều đó sẽ được thực hiện, Cha chỉ muốn những gì mà Cha ban là những món quà mà Cha đã để sẵn và ân sủng của Cha luôn dành cho những người con cái trên toàn thế giới.

Một điều mà Cha mong muốn là các con hãy đón nhận một cách chân thành, phải từ bỏ những tội lỗi, những điều mà các con luôn luôn giữ ở nơi mình, ở nơi bản ngã, ở nơi cá tánh, những điều mà các con có thể thực hành mỗi ngày, những thiếu sót, những yếu đuối, không phải là những điều quan trọng, ngăn trở để các con không được đón nhận ân thánh. Sự mời gọi của Cha là điều mà Cha muốn các con hãy tin vào Cha, hãy bước qua những cánh cửa như các con đã được nghe và được biết để Cha giúp cho các con từ bỏ tất cả những gì quá khứ tội lỗi, từ bỏ những cái đau khổ, từ bỏ những cái đam mê, từ bỏ những cái mà con người luôn có ở một thế giới hiện tại thực tế. Nó làm cho các con đau khổ, nó làm cho các con ngăn cách tình yêu Cha dành cho các con, nó làm cho các con ngăn cách những cơ hội đón nhận những hồng ân vĩ đại mà Cha ban cho toàn thế giới, ban cho những người con cái học hỏi và biết được những ân sủng vĩ đại này.

Các con thương mến của Cha, đây là một cơ hội mà Cha đặc biệt muốn đưa các con để được nhìn thấy mỗi một người mỗi một vai trò, mỗi một người một sứ vụ. Cha muốn đưa tiếng nói của Cha qua ở nơi mà các con có cơ hội được viếng thăm, bởi vì nơi đây*** các con đã được nhìn thấy đời sống thật phong phú, thật giàu có, đông đúc và tấp nập, nhưng các con nhìn thấy đời sống đạo đức của con người, đời sống đóng góp, đời sống mà họ sống trong một đời sống thiêng liêng thì quá sức là hạn hẹp, quá sức là khiêm tốn. Cho nên bởi vì đó Cha muốn mở đôi mắt những người ngôn sứ, Cha muốn mở đôi mắt đức tin của những người phục vụ, Cha muốn mở đôi mắt để cho những vị tiên tri đang còn sống trong thời đại hiện thực nhìn thấy tất cả những điều mà các con cần phải cố gắng hơn, cần phải cầu nguyện cho thế giới, cần phải cầu nguyện cho những nơi chốn mà các con bước đến, cầu nguyện đặc biệt một nơi chốn phồn thịnh, biết bao điều họ đã có và đang có, bởi sự chúc phúc của Cha, nhưng họ quên Cha, họ phản bội Cha, họ từ chối Cha. Điều gì sẽ đến với họ, và điều gì làm cho họ ngây ngất trong cuộc sống của thế trần? Cho nên những điều mà các con cần làm, những điều các con cần biết hãy tích cực và hãy tiếp tục loan truyền những ân sủng mà Cha ban.

Cha rất cần các con, Cha rất cần mỗi một người hăng say trong sự đóng góp bằng con tim, bằng cõi lòng để thực hiện những điều mà Cha muốn là đem những lời của Cha tiếp tục gởi đến cho thế giới, đem những điều mà Cha ban qua phép lạ của Bí Tích Thánh Thể, lần lượt đến nơi chốn mà các con gặp gỡ những vị linh mục, những vị tu sĩ hay những người giáo dân để có thể cầu nguyện cho họ. Các con không thể nhìn thấy anh em của mình chìm sâu trong tội lỗi bởi những đam mê, bởi những lạc thú của một thế giới trần gian, họ bỏ quên đi linh hồn, linh hồn họ khao khát, linh hồn họ cô đơn, linh hồn họ đói khổ, linh hồn họ thiếu thốn, bởi vì họ đã từ chối, từ chối ân sủng, từ chối tình yêu và từ chối ơn vĩ đại mà Cha ban cho thế giới ngày hôm nay.

Qua bao thời đại các con đã được biết, tất cả những gì nếu không đi vào chương trình và có những nơi chốn làm cho con người đi vào cái chết, làm cho con người sống trong tội lỗi thì nó sẽ không bao giờ tồn tại được lâu và nó không ở mãi. Như thế giới ngày hôm nay**** nó không còn bao nhiêu ngày nữa, Cha muốn để cho các con nhìn thấy được tất cả những gì mà Cha muốn là sự nhẫn nại và tiếp tục cho các con cơ hội. Sự nhẫn nại của Cha là để cho các con được nhận những giây phút còn lại là những giây phút mà các con cần phải thống hối ăn năn, những giây phút các con cần phải trở về, phải nhận ra một Đấng Thiên Chúa*****, bởi vì những gì ở trong thế giới của trần gian, của tấp nập, của tiền bạc, danh lợi và những cái sung túc đều sẽ qua đi bởi vì các con không biết rằng những gì nó sẽ đến với các con một thời gian không quá ngắn, cho nên mọi việc là Cha gởi các con đến đây, Cha muốn các con hãy thu thập và nhìn thấy không phải là bề ngoài mà hãy nhìn ở trong đời sống nội tâm, những cảm nghĩ, những suy nghĩ để các con dành thêm thời gian để có thể nhận ra những điều mà Cha mong muốn để đưa linh hồn của các anh chị em của các con trở về, đưa những người mà họ có tài năng, đáng lẽ họ phục vụ cho những ân sủng, họ có tài năng để khuếch trương và làm những điều cho anh em họ được trở về, nếm được Tình Yêu của Cha và nhận ra những hạnh phúc này là từ nơi ân thánh Cha ban. Nhưng họ đã quên và họ đã hoàn toàn quay ngược trở lại với những gì họ đã có, họ chỉ nghĩ đời sống với những danh lợi, và những cái tài năng mà họ có thể có được. Họ quên đi sự chờ đợi của Cha, họ quên đi Lòng Thương Xót của Cha, họ quên đi ân sủng và tình thương mà Cha qua Bí Tích Thánh Thể để nhắn gởi cho muôn người trong nhân loại, đem đến những sự mạc khải để tỉnh thức con người trong thế hệ của ngày hôm nay.

Các con thương mến của Cha, cho nên Cha dồn biết bao điều để có thể cho các con cơ hội qua những ân sủng, qua những điều mà Giáo Hội chấp nhận, và ban đến những điều đó để cho các con được đến gần. Sự cảm nhận thực tế cho các con đụng chạm được, với cái lý mà con người luôn đòi hỏi để thấy được Tình Thương của Cha luôn luôn cho các con cơ hội, tình thương của Cha luôn luôn cho các con nhận ra sự gần gũi và mong đời sống của các con bằng con tim, bằng cõi lòng, nhận ra tình yêu, ơn cứu độ và sự mời gọi của Cha trong thế hệ ngày hôm nay, qua Lòng Thương Xót và qua Bí Tích Thánh Thể, Cha đang hiện diện và đem đến niềm hy vọng cho con người và luôn luôn mời gọi sự trở về, ăn năn thống hối của nhân loại ngày hôm nay.

Đừng chần chờ nữa, thời gian sẽ không còn bao nhiêu các con không biết điều gì ngày mai sẽ xảy đến. Hãy tỉnh thức, mỗi một linh hồn, hãy quay trở về với Lòng Thương Xót của Cha, hãy quay trở về với Bí Tích Thánh Thể, với tình yêu mà Cha dành cho các con. Hãy ăn năn thống hối bằng đời sống của chính mình, bằng những cái trong thực tế, các con đừng tin tưởng vào nó mà hãy cho nó như những hành trang, dụng cụ, dùng nó làm những việc hữu ích cho đời sống của các con, là linh hồn, là những người anh chị em rất cần. Còn biết bao điều mà các con phục vụ giúp một bàn tay loan truyền sự hữu ích cho đời sống thiêng liêng mà những người anh chị em của các con đang nằm trong vòng vây của tội lỗi, đang nằm trong một thế giới mà họ hoàn toàn không nhận và biết được Tình Yêu của Cha đang đến với họ, đang cho họ cơ hội và muốn gặp gỡ họ.

Các con thương mến của Cha, còn có biết bao điều nữa mà các con tiếp tục đón nhận những ngày ở nơi đây, những ngày mà Cha muốn các con sẽ đối diện và còn rất nhiều bất ngờ mà các con được gặp. Những ngày ở nơi đây hãy cùng với anh chị em sống những ngày trong yêu thương và nhận ra những điều mà Cha đang hiện diện giữa các con để cho các con sự bình an của tâm hồn, ban cho các con những niềm vui, ban cho các con những điều mà các con đang phục vụ. Mỗi một sự gởi thác mà các con tin tưởng vào tình yêu của Cha, Cha sẽ an bài và sắp đặt cho từng người, Cha mong muốn mỗi một người trưởng thành qua mỗi một nơi một chỗ mà các con ghé đến viếng thăm, viếng thăm với một con mắt bình thường nhưng trong ân sủng và tình yêu chính lòng tin và con mắt đức tin các con sẽ nhìn thấy được sự huyền nhiệm và biết bao điều mà Cha cho những người con cái của Cha trong đời sống phục vụ, những người con chưa bao giờ biết thì các con được nhìn thấy sự huy hoàng, những điều tốt đẹp, những điều vĩ đại mà Cha ban cho các con trong trần thế của ngày hôm nay.

Cha còn ban tiếp tục cho những người con cái một thế giới của thiên quốc, các con giữ được lập trường của mình, vững niềm tin, trung thành và bền đỗ thì các con sẽ được nhìn thấy biết bao điều kỳ diệu trong thế hệ những ngày còn lại mà Cha gởi các con đi và Cha còn cho các con được nhìn thấy những việc vĩ đại cao trọng đó. Đó là sự nhắn gởi của ngày hôm nay, Cha muốn gặp gỡ các con. Hãy vui cùng với những người anh chị em có mặt nơi đây trong chuyến đi này, hãy đón nhận tất cả những ân sủng Cha ban và đừng sợ hãi những điều mà các con đối diện, mọi việc Cha sẽ có cách để cho các con nhận thấy những điều Cha muốn các con phục vụ, Cha muốn các con thực hiện, Cha muốn các con loan truyền sứ vụ Tin Mừng mà Cha đang đặt để trên mỗi một người các con. Hôm nay Cha chỉ nói đến đây, bình an của Cha đến với hai con. Bình an của Cha đến với tất cả các con, dẫu có mặt nơi đây hay ở nhà, Cha luôn luôn yêu thương và chúc phúc cho những người con cái của Cha. Tình Thương của Cha luôn dành cho các con, Cha chờ đợi trái tim và cõi lòng trong những ngày mà các con tiếp tục tích cực hơn, tiếp tục mạnh dạn hơn để nhân chứng với tất cả những sự việc mà Cha ban chung cho thế giới và ban riêng cho mỗi một cá nhân trong thế hệ của ngày hôm nay, qua ân sủng, hồng ân và sự mạc khải mới qua Bí Tích Thánh Thể.

L: Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa. Chúa đã cho con cơ hội được đón nhận thông điệp của Chúa vào đúng lúc 7:09 phút ngày Thứ Bảy, tháng 7, ngày 26, 2014 tại Thánh Đường Notre Dame, Quebec, Canada, chúng con không nghĩ rằng có cơ hội được đón nhận những lời của Chúa tại nơi đây.

Lạy Chúa, chúng con đang đi ở giữa một thế giới đông người, có lẽ chưa bao giờ có thể xảy ra những điều kỳ diệu mà Cha ban cho chúng con, ban chung cho thế hệ và cho thế giới ngày nay. Một ngày nào đó tiếng nói của Cha sẽ vang vọng khắp nơi trên toàn thế giới với những sự nhắn gởi, với tình thương mà Cha đến gần với con người, với tình thương mà Cha vượt hết tất cả từ nơi một ngôi vị của một Đức vua, hạ mình để đến gần với con cái của Cha bằng tiếng nói khuyên nhắc, bằng tiếng nói cho chúng con đến gần, tha thứ cho chúng con biết bao điều, dẫu chúng con bất xứng và dẫu chúng con hoàn toàn thiếu sót. Tình Thương của Cha đến cứu chúng con trở về để ban ân sủng cho chúng con đứng dậy và ban ân sủng cho chúng con trong thời đại ngày hôm nay với bao biến cố mà chúng con đang gặp, giữa đời sống của đức tin và đời sống của thế hệ vào những ngày cuối thế kỷ.

Đó là những điều mà chúng con đang gặp ở trong những hoạn nạn, ngăn trở, ngay cả mọi vai trò cũng đã bị rớt vào trong vực sâu của sự tham lam, yếu đuối của con người, nhưng Cha là Đấng đem lại sức mạnh, Cha là Đấng đem tiếng nói cho chúng con đứng dậy và tin vào sự thật mà Cha đang ban qua quyền năng phép lạ của Bí Tích Thánh Thể. Xin cho chúng con mạnh dạn, vững tin để nhân chứng cho Cha, dẫu cuộc đời này họ từ chối, họ chưa biết những gì là sự thật, nhưng những điều chưa biết Cha cho chúng con sức mạnh để chứng minh những sự thật mà Cha đang làm trên mỗi một người chúng con. Cha cho chúng con cơ hội để được làm dụng cụ của Cha, phục vụ trong thiêng liêng hay trong âm thầm, chúng con vẫn là những người cần phải tích cực hơn, cố gắng hơn để an ủi Cha và để trong thế giới hôm nay có những người như chúng con, chỉ muốn đến với Cha bằng con tim, bằng cõi lòng. Xin Cha thánh hoá chúng con mỗi một ngày để xứng đáng hơn trong ân sủng Cha ban, con dâng linh hồn và xác, trái tim, lý trí, tâm trí, tất cả việc làm của chúng con từ lời nói hành động thuộc về Cha. Xin Cha thánh hoá, biến đổi dẫn dắt chúng con đi trong ân sủng của Cha, dẫn chúng con đi trong tình thương của Cha, trở thành những dụng cụ cho chúng con được đối diện với tất cả anh chị em, gặp gỡ họ, mạnh dạn đưa lời của Cha và tiếng nói của Cha để giúp cho những điều mà Cha muốn qua chúng con để cứu rỗi những linh hồn mà Cha muốn đưa họ đến gần với Lòng Thương Xót, nhờ Lòng Thương Xót, nhờ Bí Tích Thánh Thể, nhờ Chúa Giêsu hiện diện qua Bí Tích Thánh Thể để nhắn gởi chung cho nhân loại ngày hôm nay, riêng cho mỗi một người được chọn lựa trong sứ vụ của mình và riêng cho những cá nhân mở con tim, mở cõi lòng để được đón nghe những lời mà Cha gần gũi và ban cho chúng con trong thế hệ ngày hôm nay, nhắc nhở cho chúng con ăn năn thống hối, quay trở về với con tim, với cõi lòng mà Cha đang cho chúng con cơ hội được tha thứ, được đón nhận những ân sủng trong những ngày còn lại của cuối thế kỷ.

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con cảm tạ ơn Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha, L. và K. xin cúi đầu bái tạ, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Amen. Amen. Con không quên cảm tạ ơn Mẹ, trong thiêng liêng Trái Tim của Mẹ vẫn ở bên chúng con, trong lòng của chúng con, hướng dẫn chúng con, luôn luôn chúng con tin Mẹ đang dẫn dắt chúng con để chúng con sống theo Thánh ý của Chúa, để an ủi Chúa và làm cho Chúa được vui mừng trong thế kỷ này cũng còn có những người con cái dẫu không hiểu biết nhiều, dẫu trong một đời sống hạn hẹp của một thế giới hiện tại nhưng chúng con chỉ biết dâng cõi lòng, tâm tư, trái tim thuộc về Mẹ để Mẹ dẫn dắt chúng con và lời cầu bầu của Mẹ chúng con tin tưởng chúng con sẽ được theo Thánh ý của Chúa và sự thánh hoá của Ngài sẽ biến đổi chúng con là những ngôn sứ, là những tiên tri, là những tông đồ xứng đáng đón nhận và loan truyền những Lời của Chúa cho cuối thế kỷ mà chúng con được đón nhận sự nhắn gởi của Chúa và của Mẹ những ngày vừa qua. Xin Mẹ tiếp tục cầu bầu cho chúng con, cho những người anh chị em của chúng con mở lòng để đón nghe, những anh chị em của chúng con được nhận ra những điều thiếu sót và hãy chạy về cùng Thiên Chúa, nhờ sự trợ giúp của Mẹ. Con xin cúi đầu bái tạ Chúa và cảm tạ ơn Mẹ, trong Danh Thánh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Amen. Amen.

* Đây là Nhà Thờ của Đức Mẹ ở Quebec, trong đó xây dựng một “Cánh cửa Thánh ” để chào mừng kỷ niệm 350 năm của Nhà Thờ. Bối cảnh của bài này là một chuyến đi / hành hương đến Quebec của L. và một số những người được gọi đi để loan truyền mạc khải riêng tư này.

** Đó là, nếu người nào đáp ứng yêu cầu của Giáo Hội để nhận ơn toàn xá (thực hiện công tác toàn xá, xưng tội, rước Thánh Thể, và cầu nguyện cho các ý định của Đức Giáo Hoàng), thì người ấy sẽ nhận được ơn.

*** Đây đề cập đến những người dân Quebec, trước kia là những người sùng đạo nhưng nay phần lớn là những người đã chối bỏ Giáo Hội, phần lớn do sự áp lực không thể biện bạch được của các linh mục trong quá khứ trên họ.

**** “Thế giới hôm nay” là đề cập đến thế giới của hiện tại, trước khi “thế giới mới” của Kỷ Nguyên của Hòa Bình hứa bởi Đức Mẹ Fatima.

***** Tất nhiên chỉ có một Thiên Chúa, và nhiều vị tà thần; con người hiện đại, nói chung, công nhận cái sau (các vị thần riêng của tự họ tạo ra hoặc tà thần của các tôn giáo khác) nhưng không nhận ra rằng thậm chí là có “một” Thiên Chúa, Đấng duy nhất tồn tại và là sự thật. Do đó, trong các thông điệp này, đôi khi thiên đàng dùng chữ ” một” trước chữ “Thiên Chúa.”

error: Content is protected !!