Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Sáu Lạy ngày 17-5-2017[:]

[:vi]Ngày 17 tháng 5 năm 2017

 

Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

 

Lucia: Lạy Chúa, 11 giờ đúng, ngày Thứ Tư, tháng 5, ngày 17, 2017, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa và trước cung thánh. Trước nhất, ngày hôm nay con dâng lên Chúa cái đau của con, cũng như những điều mà Chúa biết được trong con, nhưng vì như những lời của Chúa dạy để con mới nhận ra sự hiện diện của Chúa và chính thức được đón nhận. Đối với Chúa khi lòng tin chúng con gởi thác thì không có gì không thể được, chúng con mới biết rằng một Đấng quyền năng, một Đấng yêu thương và tất cả mọi việc chúng con dâng lên Chúa và tin vào Chúa, nhưng việc Chúa muốn chúng con thì điều đó sẽ trở thành sự rất lớn lao.

 

Lời đầu tiên, con xin cảm ơn Chúa; vào ngày Thứ Tư Chúa cho chị em của chúng con được tiếp tục có những giây phút ở bên nhau, dành những giây phút chia sẽ và cùng nhau phụng sự và cùng nhau phục vụ tiếp tục cho một chương trình Chúa dành và chọn chúng con mỗi một người, để chúng con được nhắc nhở rằng chúng con được chọn lựa cùng với nhau trên bước đường nhân chứng. Hôm nay chúng con có mặt: M., T.T., M.N., A.H, M.L., và M.T., chúng con có nhau để tiến bước trên bước đường mà mỗi một Thứ Tư trong sự âm thầm với những việc mà chúng con đã thực hành; đồng thời kính dâng lên Chúa, chúng con trực tiếp cũng như gián tiếp được đón nhận những lời không phải từ chúng con mà Chúa Thánh Thần soi sáng và Chúa Thánh Thần cho chúng con được đón nhận những lời qua sự chỉ dạy của Ngài, đồng thời được linh ứng nói theo Thần Khí. Tất cả những điều của ngày hôm nay như là một bằng chứng trong ơn thánh Chúa dành và ban cho toàn thế giới, cho mọi tầng lớp, mọi vai trò để chúng con cứ tiếp tục là những người mang đến những điều mà Chúa muốn chúng con cho những người anh chị em và cho những người chúng con gặp, cho mỗi một tội nhân ngày nay và cho những ai trên con đường trở về và tìm kiếm Chúa, để họ hiểu cách thức và đời sống thống hối ăn năn, để xin được Chúa thứ tha và được gặp gỡ Chúa với những điều mà Chúa đã dành và cho chúng con trong những cách thức mà ngày hôm nay chúng con xin thay thế họ, thay thế cho cả những người anh chị em chưa biết, chưa tin và thay thế những người cảm thấy rất ngại và còn lạ lùng với những việc mà chúng con đã và đang, để được tiếp tục mỗi ngày qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần. Xin giúp chúng con và xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con để làm sao dâng lên Thiên Chúa Cha với những lời mà chúng con xin được Ngài chấp nhận, đón nhận và can thiệp để cho thế giới nhiều người được biết Ngài, về với Ngài và đón nhận ơn tha thứ qua lòng thương xót mà Ngài đã dành cho toàn thế giới.

 

Lạy Chúa, Lạy Thứ Nhất chúng con xin dâng kính Đức Chúa Cha. Lạy Chúa, Chúa Giêsu đã nói và Ngài cũng đã phán: “Thầy bởi Cha mà ra và đã đến thế gian, bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha”. Lạy Chúa, tất cả những việc mà Đức Giêsu kể từ ngày mà Ngài đến với thế giới và tất cả những việc khi Ngài đến để giảng dạy cho muôn dân, trong thời điểm của Ngài còn, đồng thời sau khi Ngài sống lại lời mà Ngài luôn luôn nói: “Các con gặp Thầy cũng như đang gặp Đức Chúa Cha, vì Cha ở trong Thầy và Thầy ở trong Cha của Thầy.” Chúng con là những người con, những người môn đệ, gặp Thầy cũng như gặp Cha Thầy, cho nên, tất cả những việc vốn ngày hôm nay, là một Thiên Chúa, Con Một của Đức Chúa Cha nhưng Ngài luôn luôn nói về Đức Chúa Cha và nói về sự sắp xếp, và hoàn toàn do Thiên Chúa định đoạt và Đức Giêsu vâng phục, vâng phục cho đến chết. Tất cả những lời của Ngài đều mang vinh quang cho Đức Chúa Cha, chúng ta hãy nghe và biết để hiểu rõ những gì vốn trong đời sống mà Chúa luôn luôn dành tất cả cho một Đấng Thiên Chúa mà Ngài đã lắng nghe và làm theo Thánh ý của Đức Chúa Cha. Chúng ta là thân phận của con người, chúng ta có gì? Chúng ta không có gì ngoài Chúa Giêsu đem giáo lý và chân lý để được biết Đức Chúa Cha; ngày hôm nay chúng ta có cơ hội để được dâng kính Lạy Thứ Nhất với một tấm lòng thiết tha, cảm tạ, tri ân, biết ơn và đồng thời xin tạ tội với những thiếu sót, những ngày chúng ta chỉ có biết trong giới hạn. Có lẽ chúng ta nghe qua sách sử Phúc Âm, Cựu Ước và cho đến thời Tân Ước, chỉ có Đức Giêsu là một người duy nhất dẫn chúng ta đến với tình yêu của Đức Chúa Cha một cách gần gũi, chúng ta nhìn thấy Đức Giêsu là nhìn sự hiện diện của Đức Chúa Cha trong Ngài; hành động của Ngài, cử chỉ của Ngài, lời nói của Ngài và đời sống mang lại cho chúng ta thấy được quyền năng của Thiên Chúa.

 

Lạy Chúa, qua bao thế kỷ hôm nay cũng không muộn, là bởi vì ngày nào chúng con mở mắt của đức tin, trái tim của chúng con cảm nhận; với thân phận yếu đuối của con người, nếu không có sự chỉ dạy của Chúa và tình yêu và lòng thương xót của Chúa, thế gian không tồn tại. Lạy Chúa, chúng con mang thân phận của tội và cái chết nhưng Chúa vẫn tiếp tục yêu thương, vì chúng con nhờ vào lòng nhân hậu của Ngài, chúng con nhờ vào một Thiên Chúa trọn tình thương, là một Thiên Chúa thượng trí, giàu lòng thương xót, tìm đủ mọi cách để mang những tác phẩm của Ngài. Vì Ngài yêu mến, vì Ngài yêu thương tác phẩm mà chính Ngài đã tạo dựng nên chúng con giống hình ảnh như Ngài; Ngài đặt để trái tim trong người của chúng con và cho chúng con sự sống bởi Thần Khí của Ngài, và cho chúng con không khí để thở và Thần Khí để hiểu biết, và cho chúng con cả linh hồn khi chúng con có niềm tin.

 

Lạy Chúa, điều này là một điều mà Ngài dường như Ngài đã ban đến cho thế giới ngay từ lúc ban đầu nhưng cần phải tìm hiểu, và cần phải suy niệm mới có thể thấy và hiểu được những gì trong đức tin. Đức tin phải có việc làm và đức tin gồm là những điều thánh thiện, nhân đức, là những điều sự thật mà con người cần có để thực hành, để điều khiển lý trí của mình, để phân biệt giữa thiện và ác, phân biệt giữa đúng và sai và phân biệt được một người Cha nhân từ, một Đấng sáng tạo, một Đấng chúng con tôn thờ và một Đấng chúng con vâng theo ở nơi giáo lý và luật của chính Ngài. Quả thật là một điều không dễ, nhưng cũng một điều không khó là bởi vì trái tim của chúng con nếu nhìn hướng thượng và tất cả những gì đi qua trong giòng của lịch sử và có cuốn sách sử trong Tin Mừng Phúc Âm bằng chứng, chúng con chỉ dựa vào đó thực hành và làm những việc theo sự chỉ dạy thì tất cả những điều không quá khó trong thế giới của con người. Nhưng tiếc thay và tội thay, con người quá giới hạn trong đức tin và còn rất nhiều điều chưa biết chưa hiểu, nhưng cho dù có nghe có biết nhưng không thực hành; cho nên đã trở thành những ngày mà chúng con lời lạc, khô khan, nguội lạnh, nông cạn, thiển cận và còn ngoan cố; đã có biết bao nhiêu điều mà Chúa đã dùng đủ mọi cách để giúp cho chúng con và chính đích thân Con Một của Ngài là Đức Giêsu chứng minh cho giáo lý này, chứng minh cho tình yêu, ân sũng được đổ xuống và sắp xếp cho cả thế giới của nhân loại, từng mỗi một người con, mỗi một linh hồn được hưởng nhờ với tất cả những gì trong ơn thánh của một Đấng chủ quyền dành và ban cho chúng con trong thế giới của loài người. Quả thật, chúng con chỉ cần tin, và chúng con biết Chúa có, Chúa luôn luôn gần gũi và Chúa lắng nghe; chúng con sẽ thấy được bất cứ mỗi một người của chúng con, cho dù như thế nào nhưng trong cuộc đời không thể từ chối được những ngày ân huệ, những ngày của hồng ân và ân sung, dẫu chúng con thiếu sót, bất xứng nhưng Chúa luôn luôn cho chúng con được biết sự hiện diện nhưng chúng con quá ngoan cố, quá cứng lì và đời sống thực tại đã trở thành làm chủ chúng con, cho nên chúng con quá thiếu hiểu biết trong đời sống của đức tin và từ chối Thiên Chúa, để đi tin những thần bụt và con người đang làm, đang sống trong cuộc sống điên rồ với tất cả những điều ngược lại luân thường đạo lý và đó là một điều mà hôm nay là vấn nạn cả toàn thế giới.

 

Lạy Chúa, nhưng trái lại cũng có những người mà Chúa không bao giờ để cho chúng con lạc bước, Ngài đủ mọi cách để cho loài người được biết sự hiện diện của Ngài không ngưng nghỉ, dẫu con người sống trong tội hay có biết bao lần từ chối; nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa, một Thiên Chúa sáng tạo và là một Thiên Chúa luôn luôn thương yêu và muốn cứu, chỉ có loài người của chúng con tách rời và hoàn toàn tiếp tục trong những sự xúc phạm lỗi lầm cho nên chúng con mới đi vào những ngày phải đón nhận cái hậu quả của chính mình. Như Chúa đã thường nói: “Ta không muốn những kẻ gian ác phải chết, Ta muốn nó được ăn năn và sống”. Đây là những điều mà vốn Chúa biết được con người gian ác tội lỗi của chúng con không xứng và không đủ tư cách để được đón nhận tình yêu và Lòng Thương Xót của Chúa, nhưng Chúa là một Thiên Chúa, Ngài thấy, Ngài hiểu, Ngài biết và Ngài rộng lượng, từ bi với những người có tội, những tội nhân, những phạm nhân, những người cố tình, những người cố ý nhưng Ngài luôn rộng lượng tha thứ và cho họ cơ hội. Bởi vì Chúa đích thực là sự sống, đích thực là nguồn sống, và một con người biết Chúa thì đời sống của họ sẽ trở nên trưởng thành, lớn lên trong sự lành thánh và trở thành những con người cải thiện. Thế giới đã có biết bao nhiêu người mà giữa người và người cũng còn sợ hãi; cuộc sống của họ là nghiện ngập, là tiền bạc, là danh lợi, là dục vọng, là tham lam, là ích kỷ, là những điều đáng sợ, ghê tởm cho sự bất chính vốn có khi họ không có giáo lý. Họ đã sống cho thế giới, họ đã sống cho thân xác thuộc về thế giới điều khiển thì họ đã có những ngày đau khổ, những sự đau khổ đó họ không biết ở đâu và không tìm đến đâu và không có niềm hy vọng nhưng Chúa không từ bỏ những người đó, Chúa tìm đủ mọi cách, để cho họ gặp gỡ Ngài và Chúa đã chữa lành và trở thành những người nhân chứng rất nhiều trong thế giới của nhân loại ngày nay.

 

Cho nên chúng ta không thể nào từ chối được Chúa của Thiên Chúa đầu tiên, Thiên Chúa của muôn thế hệ và Thiên Chúa vẫn còn ở với chúng ta và gần gũi ngày hôm nay. Đã đến ngày chúng ta không còn thời gian để chúng ta có thể xoay mình với tất cả những gì vốn theo thói quen trong đời sống mà chúng ta phải dâng kính Chúa, vì thân phận của chúng ta ngoài sự đầu phục phủ phục ra, ngoài lòng trở về, ngoài lòng thống hối ăn năn, chúng ta không còn có con đường nào để nương tựa cho đời sống linh hồn cũng như cả thể xác và đời sống đức tin hàng ngày. Tất cả mỗi một việc, chúng ta phải nhìn vào đó để nhận ra được sự hiện diện mà ngoài Thiên Chúa ra, một Đấng thương yêu tha thứ và đã thay cho chúng ta với những điều tốt đẹp nhất bằng giá Máu Con của Ngài; chúng ta lấy gì, lấy gì để xứng đáng, lấy gì để bù đắp, lấy gì để xứng mà dâng kính Chúa, ngoài thân phận yếu hèn tội lỗi mà xin trở về bằng sự thống hối ăn năn, bằng sự đầu phục, phủ phục, bằng thân xác linh hồn, trái tim, bên trong cũng như bên ngoài dâng kính Chúa với những lời thiết tha, đó là sự cầu nguyện cả linh hồn lẫn thân xác, xin Chúa thương đón nhận và chấp nhận, để xin cho mình, xin cho gia đình, xin cho người, xin cho đời và xin cho những người chung quanh chúng ta, để chúng ta nhận ra được Thiên Chúa từ bi và nhân hậu, tha cho chúng ta; những việc chúng ta hy sinh lại tha cho những người mà chúng ta cầu xin cho họ. Quả thật là một sự phong phú, tốt đẹp không ai có thể cho và không ai có thể thực hiện điều đó như Chúa đã, và đang cho chúng ta cơ hội.

 

Lạy Thiên Chúa, là Thiên Chúa của chúng con; kể từ ngày chúng con có cơ hội được phủ mình với Sáu Lạy này dường như là một sự gần gũi, một sự gần gũi huyền nhiệm cao cả đã đến với từng mỗi một cá nhân của chúng con, để trở thành mỗi một người nhân chứng như ngày hôm nay, để trở thành mỗi một người tiên phong mà ngày hôm nay có những việc chúng con không thể tin được tự mình có thể làm được. Lạy Chúa, chỉ cần tin thì điều đó Chúa đã mở cái cánh cửa cho chúng con thấy được những gì của sự thật, và chúng con đang bước trên bước đường dẫu có những thử thách nhưng Chúa luôn ra tay can thiệp, Chúa luôn luôn che chở bảo vệ và an bài cho chúng con thích hợp trên bước đường mà Chúa cho phép chúng con đi giữa thế giới để nhân chứng cho điều này. Lạy Thiên Chúa, chúng con có lạy Chúa hay không lạy Chúa Ngài vẫn là một Thiên Chúa duy nhất và bất di bất dịch, không ai có thể từ chối được; nhưng thân phận của con người cần là bởi vì chúng con cần ơn Chúa, chúng con cần Chúa, chúng con cần tình yêu, lòng nhân từ, lòng thương xót và cần ân sũng của Chúa – để được sống, để được tồn tại, để được nhìn những điều tốt đẹp trong chân thiện mỹ, để được nhìn những điều lành thiện, để nhận ra được những gì hạnh phúc bình an và ý nghĩa Chúa đã ban và cho nhưng chúng con chưa nhận và chưa đủ tin để hiểu, chưa đủ tin để sống với một đời sống được đón nhận những hạnh phúc mà Chúa đã dành và cho chúng con trong thế giới của loài người.

 

Chúa ơi! Có biết bao nhiêu câu chuyện xảy ra và có biết bao nhiêu điều trong cuộc sống chúng con đang gặp, chúng con thấy được Chúa yêu thương chúng con và cho phép chúng con có cơ hội được quỳ và được dâng kính Chúa, được phủ phục, được có giờ giấc ăn năn và còn những giây phút tách rời trong sự cầu nguyện bằng cách thức này. Cho nên, chúng con hãy nhìn chung quanh chúng con để chúng con được thấy sự ưu ái đặc biệt mà Chúa dành cho chúng con hôm nay và dành cho những người vẫn còn tồn tại trên trái đất, để chúng con kịp thời gian để thống hối ăn năn, để chúng con kịp thời gian để về với Chúa bằng một trái tim mà một người Cha dành cho con – những người con đã bao năm tháng bỏ nhà ra đi và những người con đã trở thành ơ thờ lặng lẽ và từ chối Cha của mình nhưng Cha vẫn chờ con trở về.

 

Đây là những điều mà cần thiết nhất chúng con phải cần có những giây phút suy niệm vì bao ân huệ được đổ xuống do người Cha ban cho, nhưng người con cứ vẫn tiếp tục sa đọa trong tội lỗi, người con quên đi một người Cha đang chờ đợi. Tất cả những gì mà ngày hôm nay Chúa dành và mong muốn, “Ta không muốn những kẻ gian ác phải chết, Ta muốn nó trở lại và được sống.” Tình yêu quá bao la và một người Cha đã thấu hiểu những yếu đuối của con mình, tìm đủ mọi cách tha và tha. Chúng ta đã được hạnh phúc làm con của Chúa, chúng ta được hạnh phúc gọi Ngài là Cha, chúng ta hạnh phúc được biết giáo lý của Ngài, chúng ta hạnh phúc có được ngày hôm nay để xin được tạ tội với Cha; xin thay thế cho toàn thể mọi tầng lớp trong đời sống hiện nay. Xin Cha thương xót tha thứ cho chúng con, xin Cha thương xót cho nhiều người được nhận ra Cha, được về với Cha, và được trở về với một tấm lòng thống hối ăn năn, đầu phục và phủ phục; bao ngày trong thế gian này chúng con quá đau khổ, không có Cha, cuộc đời không có niềm vui, không có hạnh phúc và chúng con sống trong đau khổ, sống trong những ngày lữ thứ trần gian, tranh giành và tất bật, không có những giây phút mà chúng con có thể được hạnh phúc cả tâm hồn lẫn thể xác. Cha là nguồn ánh sáng, là ân sũng, là tình yêu, ngoài Cha ra không ai cho chúng con được sự sống của đời này cũng như đời sau.

 

Lạy Cha, ngày hôm nay, hạnh phúc thay cho chúng con mỗi một người được quay trở về với Cha, dẫu năm tháng bất xứng, thiếu sót tội lỗi và còn rất nhiều anh chị em con trên thế giới này cũng như chúng con và còn nhiều hơn nữa. Xin Cha mở lòng xuống ơn cho chúng con để chúng con được biết, chúng con không tiếp tục ngoan cố nữa, không tiếp tục cứng lì, không tiếp tục sa ngã, không tiếp tục đi trên con đường tội lỗi mà đã đến giờ phải cần về, phải cần cúi đầu phủ phục thờ lạy, tôn vinh. Chỉ có Cha mới là Người mang đến sự sống vĩnh cửu muôn đời cho chúng con, và hạnh phúc bình an của một con người; hôm nay chúng con cần phải mạnh dạn tuyên xưng, nhân chứng và tin vào chính là Con Một của Cha, Đức Giêsu Kitô, là nguồn gốc để dẫn chúng con vào giáo lý và chân lý để nhận ra được quyền năng, tình yêu và một Đấng Thiên Chúa giàu lòng từ bi và nhân hậu cho mỗi một tội nhân, cho mỗi một vai trò, cho mỗi một tầng lớp và một giáo lý duy nhất đó, chính là chúng con hãy trở nên khiêm nhường, trở nên nhỏ bé và trở nên có một đời sống đức tin có việc làm trong sự lành thánh, để được học giáo lý mà Đức Giêsu chết đi cho chúng con có giáo lý này, Đức Giêsu chết đi để chúng con mới được phục hồi và trở thành những người con trai, con gái của Cha và trở thành những hoàng tử, công chúa của Cha, hiểu được ý nghĩa này để chúng con sống và tiến bước trên bước đường mà Chúa đã dành và ban đến cho chúng con. Xin cho chúng con được hiểu rõ trong đời sống mà không bao giờ ngưng nghỉ để cảm tạ ơn Cha mỗi ngày, phụng sự Cha mỗi ngày và làm bổn phận của một con người loại bỏ những sự bất chính trong đời sống mà trở nên cải thiện mỗi ngày, để xứng đáng được gọi Cha là Cha, được phủ phục, được đầu phục, được thống hối ăn năn và được nhân chứng cho những người anh chị em con, và còn rất nhiều người cần nghe, cần biết mà trở về với Cha, những ngày có cơ hội mà chúng con được hạnh phúc khi hiểu được ý nghĩa của cầu nguyện bằng cách thức mà ngày hôm nay chúng con kính dâng lên Thiên Chúa là Chúa của chúng con.

 

Xin đón nhận chúng con, xin chấp nhận chúng con và cho nhiều người được biết, được nghe và cùng chúng con hiệp nhất. Đâu đoàn kết, đâu yêu thương thì Chúa không bao giờ từ chối và Chúa không bao giờ khinh dễ những lời chúng con cầu xin, và Chúa luôn luôn ban đến cho chúng con lòng từ bi và nhân hậu của Chúa cho chúng con. Một Thiên Chúa không từ chối, không từ bỏ những ai thống hối ăn năn chạy và tìm đến Ngài, đây là những điều chúng con xin kính dâng với một lòng tôn kính thờ lạy, một lòng tri ơn, biết ơn và thay cho những người anh chị em chưa biết, chưa tin có cơ hội, đây cũng là một cơ hội để chúng con nhận ra thân phận của chúng con nếu không có Cha và nếu không tin vào Cha và nếu cuộc đời không có Cha thì chúng con vẫn là những ngày thờ ơ, những ngày tự đại, những ngày kiêu ngạo và những ngày sống trong sự chết nhưng chúng con không biết. Xin giúp chúng con để chúng con được loại bỏ đi những gì của thế trần mà hãy tìm những điều tốt đẹp nhất của thuợng giới mà Cha đã dành và cho chúng con qua Tin Mừng, Phúc Âm và đời sống với sự lành thánh vốn có trong sự thật mà Chúa đã dành cho chúng con trên toàn thể nhân loại. Amen.

 

Lạy Thứ Hai, lạy Ngôi Hai Thiên Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con biết bao ân huệ; ngày hôm nay, chúng con không bao giờ quên khi chúng con gọi tên của Ngài, Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con. Đức Giêsu Kitô trên đời Canvê Ngài đã làm gì để thế giới ngày nay qua Ngài, với Ngài có một giáo lý vĩnh viễn muôn đời và được sống trường sinh. Sự chỉ dạy của Ngài trong thiêng liêng huyền nhiệm được đặt để cho thế giới: “Ta là Bánh Hằng Sống, ai ăn Ta và uống Máu Ta sẽ được sống đời đời” Lạy Chúa, những Lời đó không phải tự nhiên, nếu là một con người không có khả năng, không có tư cách để nói điều này là một con người bình thường tầm thường thì ai dám nói, và ai biết được những gì mà nói lên những điều mà không thể chấp nhận với thế giới của con người, cho nên, đã có kinh sư biệt phái phản kháng điều này nhưng Chúa nói là Chúa có cách của Chúa, và Chúa mới có quyền cho chúng ta điều này và điều này có ý nghĩa mãi mãi và tồn tại cho muôn thế hệ. Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con, Ngài đến thế gian không phải chỉ chết cho chúng con mà chính Ngài đã lập cho chúng con một khế ước mới trong đời sống với những ngày còn và tồn tại, trái đất vẫn tiếp tục di chuyển, trái đất vẫn tiếp tục xoay tròn; con người của chúng con vẫn còn cơ hội được tiếp nhận những hồng ân lớn lao, cao cả qua huyền nhiệm và qua những việc mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên và cho chúng con được biết cuộc sống có thực tế, có thực tại và còn những điều thiêng liêng không thể từ chối và không thể loại bỏ. Trong đời sống chúng con vốn có linh hồn, trái tim và sự thiêng liêng cao cả nhưng cần lòng tin và đức tin mới có thể thấy tất cả những sự lớn lao này mà Chúa đã dành và cho chúng con; lòng tin sẽ vượt xa, vượt rộng và nhìn được chiều rộng, chiều sâu và còn rất nhiều điều kỳ diệu mà Chúa đã dành cho chúng con vì Ngài là Thiên Chúa.

 

Lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa đã nhẫn nại với chúng con, cảm ơn Chúa đã tha thứ cho chúng con, cảm ơn Chúa đã cho chúng con cơ hội; cho dù những ngày tháng sống trong tội lỗi đen tối, bất chánh, gian ác và còn rất nhiều điều trong đời sống của mỗi một thế hệ nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa chiếu sáng với tình yêu mà Ngài dành cho mỗi một tội nhân, mỗi một tầng lớp, mỗi một người, và mỗi một linh hồn của chúng con. Không ai, không ai bị từ chối khi chúng con nhìn vào Thập Tự Giá, nhìn vào công cuộc cứu độ của Đức Giêsu, nhìn vào tất cả những việc của Ngài làm trên đoạn đường mà Ngài chịu khổ giá. Còn rất nhiều điều vì chúng con, vì yêu, vì mang lại cho chúng con một giáo lý mới, một chân lý mới, mang lại cho chúng con sự gần gũi, dẫn chúng con đến với một nơi mà chúng con nếu không có sự trực tiếp của Ngài chúng con không có cách gì để biết được con đường của Thiên Đàng, con đường của thuợng giới, con đường của ánh sáng, con đường của sự thật và con đường của chân lý mà con người cần biết, cần tin và cần thực hành. Cho nên, khi gọi tên Giêsu – một Đấng đã chết đi, một Đấng duy nhất để chứng minh cho giáo lý của Ngài bằng hành động, một Đấng duy nhất chứng minh bằng quyền năng mà Thiên Chúa đã ban và những việc phi thường lạ thường không ai có thể làm được ngoài Chúa Giêsu, cũng là một Người đầu tiên làm điều này trên thế giới của loài người để chữa cho người lành, để chữa cho người bịnh. Đó chính là người đui được thấy, người què được đi, người điếc được nghe, người câm được nói và những người bị quỷ nhập cũng phải sợ, nó phải chạy xa, để giải thoát chúng con trong tự do không bị cầm buộc bởi tánh hư nết xấu, bởi mở cánh cửa cho quỷ dữ nó khống chế và ở trong chính cá nhân đó. Có nhiều câu chuyện không có nhưng đối với sự thật trong niềm tin chúng con thấy có, bởi vì thế giới của con người những điều tối tăm, những điều của ma quỉ trong sự ác, nó không lộ diện ban ngày, nó chỉ lộ diện trong tâm tư và nó chỉ lộ diện ở bên trong của tâm hồn. Có những điều mà con người của chúng con đã nuôi dưỡng sự bất trung, bất tín, nuôi dưỡng với tất cả những sự độc ác xấu xa vốn có; nếu chúng con chỉ nhìn bề ngoài thì chúng con không thể thấy, cũng không thể biết nhưng hành động của họ sẽ chứng minh cho chúng con được biết người của Chúa, hay họ đã bị quỷ đột nhập và đời sống của họ đã bị tất cả những sự khống chế bởi nơi những gì ma quỷ đã luôn luôn khống chế con người, không cho họ trở nên lành thánh và tiếp tục có những việc khác biệt mà con người phải sợ.

 

Vào thời điểm của Chúa, Chúa đã đến để cứu những người bị quỷ nhập; có rất nhiều điều vốn đã xảy ra cho những thế kỷ trước kia, hôm nay cũng vậy và còn tệ hơn nữa; cho nên, lạy Chúa Giêsu, Ngài vẫn là một Đấng, một Đấng chờ đợi, một Đấng nhẫn nại và một Đấng đã làm cho chúng con quá nhiều điều trong thế giới của trần gian. Chúng con không thể từ chối Ngài, không thể không tin Ngài và không thể rời khỏi Ngài, bởi vì khi con người của chúng con rời khỏi thì chúng con sẽ để cho sự tự do với cuộc sống, với cuộc đời và với đời sống bình thường thì chúng con đã thấy những gì mà chúng con đã gặp; khi có Ngài, với Ngài và giáo lý đã chứng minh để dẫn chúng con qua khỏi những cái lưới bẫy đáng sợ mà con người không đủ sức để bước qua. Có đôi lúc con người đã nông cạn, không hiểu và thiếu niềm tin, đức tin, cho nên chúng con đã rớt hoàn toàn vào chính những lưới bẫy đó; nhưng Ngài là ánh sáng, Ngài là tình yêu và Ngài dẫn dắt chúng con qua những nẻo đường đen tối đó bằng giá Máu của ơn cứu độ, bằng cái chết trên Thập Tự Giá, bằng những đau đớn cực cùng, bằng chính roi đòn, bằng chính dấu đinh, bằng chính những miếng thịt trong người của Ngài cũng hoàn toàn bị rách nát. Máu tuôn chảy, đầu đội mão gai, vai vác thập giá và những bước chân lê thê đau khổ mà con người đã tạo nên cho Ngài những vết thương và cả tâm hồn đau xót vì tội của loài người chúng con, vì sự bất trung bất tín, vì sự phản bội của con người, vì sự lạnh nhạt khô khan mà con người của chúng con đã ôm lấy nơi thân phận qua bao thế kỷ, kể từ ngày chúng con đã vướng vào tội của tổ tông truyền. Nhưng Chúa đã đến để giải cứu chúng con và đem ánh sáng để chiếu dọi trên mỗi một tội nhân và giải phóng cả một thế giới để được đi vào với những ngày phục sinh vinh quang với Ngài trong Đức Giêsu Kitô. Từ đó, giữa trời và đất được giao hòa với nhau qua Thập Tự Giá mà Đức Giêsu phải chịu để loài người được hưởng dùng với những hạnh phúc trong ơn thánh được ban và chiếu dọi trong nhân loại; chúng con chỉ cần biết những gì Ngài đã làm cho chúng con, đó là những điều gánh vác để chúng con chỉ tin và trở về, để chúng con hoàn toàn hiểu và tin tưởng những gì trong đời sống của giáo lý, chân lý nó vốn cần có trong niềm tin với sự thực hành. Từ đó chúng con sẽ hiểu được một Đấng Thiên Chúa chúng con không thể từ chối và chúng con phải tin, chúng con phải nhận ra Ngài và chúng con phải hiểu được giáo lý để thực hành thì chúng con mới trở thành những người trọn vẹn, những người con mà Chúa mong muốn và khao khát sự lớn lên và trưởng thành của những người con của Ngài.

 

Lạy Ngôi Hai Thiên Chúa, nếu loài người tìm ra vấn đề này sớm thì chúng con không có những sự ngổn ngang đau khổ như thế kỷ ngày nay, nhưng lạy Chúa, đối với thế giới loài người chúng con đã quá muộn màng, nhưng đối với Chúa thì lúc nào cũng là sự bắt đầu, cho nên quá muộn nhưng cũng không quá trễ nếu con tim còn nhịp đập để quay trở về xin Chúa thứ tha, bằng tấm lòng khẩn khoản nài xin đầu phục, phủ phục và bằng những việc mà ngày hôm nay mỗi một người chúng con cần tập để dành cho Chúa những lúc chúng con cầu nguyện, thiết tha đặt để; đừng sợ tất cả những gì ở trong thế giới của con người mà vì linh hồn của mình để được xin nâng mình lên với Chúa. Xin Chúa xót thương chúng con, là thân phận của yếu hèn tội lỗi đã bao lần xúc phạm đến Ngài, đã bao lần từ chối trước tình yêu của Ngài, đã bao lần không hiểu Thập Tự Giá, không hiểu Đức Giêsu đến để cứu chuộc chúng con mà chúng con từ chối một cách gián tiếp, nuôi dưỡng và dung dưỡng tội và còn cố tình xúc phạm đến Chúa biết bao lần. Ngày hôm nay với thân phận tìm ra được sự thật, được trở về với sự thật, xin Ngài nâng đỡ và chấp nhận chúng con dẫu muộn màng, nhưng vì lòng tin, vì lòng tin vào lòng nhân từ yêu thương, vì lòng tin qua ơn cứu độ mà Ngài không bao giờ rời bỏ chúng con, vì lòng tin mà Chúa đến để cứu chúng con để kiện toàn thế giới và đến để tha thứ. Đây là một niềm hy vọng hạnh phúc cho cuộc sống của loài người chúng con, giây phút cuối cùng chúng con không thể bỏ cuộc mà luôn hy vọng trong Chúa, hy vọng trong Ngôi Hai Thiên Chúa, hy vọng trong Đức Giêsu Kitô là Đấng chữa lành, là Đấng thánh hoá, là Đấng biến đổi trong giáo lý của Ngài để chúng con được sống và được tồn tại, tồn tại với một tình thương mà Chúa đã dành qua Lòng Thương Xót, để chúng con hiểu rằng từ những người tội lỗi đã trở thành những người thánh thiện và từ những người thánh thiện sẽ trở thành những vị thánh mà qua muôn thế hệ đều có.

 

Ngày hôm nay, từng bước một Chúa không bắt buộc chúng con nhưng chúng con phải tự tìm về, vì thời gian không còn cho phép tiếp tục với những ngày tháng mà chúng con đã hoàn toàn bỏ mất đi nhiều cơ hội. Tất cả mỗi một việc đều đến cùng đích của chính nó, cho nên, ngày hôm nay không phải là tự nhiên mà tất cả mỗi một việc dường như là sự an bài sắp đặt; ngày cận cùng mà con người vẫn còn chưa thấy, chưa hiểu và chưa tin. Vì không ai có thể cứu ngoài Đức Giêsu, không ai có thể can thiệp ngoài Đức Giêsu và không ai là người cứu chúng con để cho chúng con cơ hội cuối cùng của cuộc đời ngoài Đức Giêsu. Xin cho chúng con đến với Ngài bằng một tấm lòng tôn kính, một lòng phủ phục, một lòng kính tin và một lòng thống hối ăn năn; Ngài là một Đấng mang tình yêu của Đức Chúa Cha, trong Ngài, với Ngài, sự hiện diện của Ngài là sự hiện diện của Đức Chúa Cha để ban ơn tha thứ và cho chúng con được về với Ngài, với tình yêu và ân sũng để được thánh hoá, biến đổi mà ngày hôm nay chúng con kính dâng lên với Lạy Thứ Hai.

 

Chúng con xin thay thế cho tất cả những người anh chị em chưa biết, chưa tin và thay thế cho nhiều vai trò, mọi tầng lớp và những con người mới bắt đầu cảm nghiệm và nhận ra được sự lớn lao mà chúng con cần có để được kính dâng lên Chúa với sự sâu thẳm của chúng con trong những lúc cầu nguyện. Xin Chúa đón nhận chúng con, cho nhiều người được biết và cho nhiều người được tập tành để họ trở nên trưởng thành vì lời cầu nguyện thiết tha Chúa sẽ nhậm lời bằng cách thức mà ngày hôm nay chúng con kính dâng lên Ngài, cũng xin Ngài thương đến những người anh chị em chưa biết, chưa tin và nhất là những người trong gia đình của chúng con, những nạn nhân mà họ hoàn toàn không biết cho nên xin Chúa mở lòng, mở trái tim của họ, để họ tin và họ nhận biết và họ cũng cùng với chúng con được đón nhận – đón nhận tình yêu, đón nhận sự đổi mới và đón nhận ân huệ mà Chúa đã dành cho chúng con qua cái Lạy Thứ Hai mà chúng con khẩn khoản nài xin cho nhiều người được biết, được tin mà trở về cho kịp lúc và kịp thời gian, đừng để quá muộn và quá trễ. Đây là điều mà chúng con khẩn khoản dâng lên Thiên Chúa là Chúa của chúng con, Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng chúng con tôn thờ, Đấng chúng con tôn kính, Đấng chúng con phủ phục và Đấng chúng con dành để kêu cầu. Xin Ngài chữa lành, xin Ngài can thiệp, xin Ngài thánh hoá, biến đổi để chúng con được đẹp lòng Thiên Chúa là một Thiên Chúa duy nhất qua ba Ngôi Vị: Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần, để xin được tiếp tục với cái Lạy Thứ Ba, để xin Chúa Thánh Thần hoạt động để giúp chúng con mạnh dạn hơn, xác tín hơn, vững vàng hơn và can đảm hơn để biết những gì cần làm. Xin Chúa Thánh Thần ở cùng, dẫn dắt để đẹp ý Đức Chúa Cha và để Chúa Giêsu được nhận ra nguồn an ủi với những việc mà Ngài đã làm trên thế giới của loài người chúng con. Amen.

 

Lạy Thứ Ba chúng con kính dâng lên Ngôi Ba Thiên Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là Thần Khí, Ngài là không khí, Ngài là nước, Ngài là lửa, tất cả những điều ở trong thế giới của loài người đều có ý nghĩa để tẩy rửa và gội rửa chúng con trong Thần Khí của Ngài. Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con cảm tạ ơn Ngài, vì sự nhẫn nại của Ngài; cảm tạ ơn Ngài vì sự hiện diện của Ngài; cảm tạ ơn Ngài với những điều Ngài đã làm, đang làm và Ngài đang ở giữa chúng con để chúng con được dâng kính Ngài với những lời mà hôm nay không tự con người có thể nói được, không tự chúng con biết được mà chính lòng tin đã ban đến cho chúng con điều này vì chúng con tin tưởng Chúa Thánh Thần, chúng con tin tưởng Thần Khí của Ngài bao phủ, chúng con tin tưởng những điều tốt đẹp, những điều trong chân thiện mỹ, những điều mà con người trong tâm tình thống hối, ăn năn được biết và quay trở về. Đó là những điều đẹp nhất, hay nhất, chỉ có Chúa Thánh Thần thực hiện, điều này không dừng lại mà chính Ngài đã mang lại cho chúng con niềm hy vọng, mang lại cho thế giới niềm hy vọng, mang lại cho chúng con niềm tin, mang lại cho chúng con nhận ra được thân phận yếu đuối tội lỗi, mang lại cho chúng con sự sống khi chúng con quay trở về và mang lại cho chúng con ý thức được những gì chúng con đã làm và đang làm, và đem lại một kết quả rất lớn lao, làm cho chúng con hiểu được ý nghĩa của niềm vui, hiểu được ý nghĩa là những người con của Chúa và hiểu được ý nghĩa của sự thật, hiểu được ý nghĩa của công chính lẽ phải và hiểu được ý nghĩa khi chúng con đầu phục, phủ phục.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là ánh sáng, Ngài là tình yêu, Ngài là con đường chân lý để dẫn chúng con đi và Ngài cũng là công lý để chúng con được nhận biết tất cả những gì trong thế giới. Tất cả những gì trong thế trần, tất cả những gì nếu không đến từ sự thật thì lương tâm, trái tim và linh hồn cũng đã có câu trả lời, như đã bao lần ngoan cố từ chối để đạt được những gì mình muốn, đạt được ở nơi bản ngã cá tánh, đạt được của quyền tự do, đạt được ở nơi dục vọng tham lam vốn có nơi đời sống của tội mà con người vốn có trong mọi tầng lớp, mọi vai trò và muôn thế hệ. Chúa Thánh Thần là một Đấng đến để giúp cho chúng con được nhận ra giữa đúng và sai, giữa thiện và ác; những điều tốt đẹp nhất đó Ngài thực hiện để đời sống chúng con có những ngày bình an, bình an từ trong tâm hồn đến thể xác và chúng con nhận diện ra được sự thật mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con một cách phong phú trong sự hiểu biết sâu thẳm của một đức tin, của một niềm tin; không thể được với thân xác của con người nhưng Chúa Thánh Thần là một Đấng làm cho chúng con trong sự hoàn mỹ khi chúng con tin và tìm đến Ngài.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin tiếp tục giúp chúng con đốt lên ngọn lửa để mọi người được ánh sáng – ánh sáng của tình yêu, ánh sáng của ân sũng, ánh sáng của sự hướng dẫn, ánh sáng soi sáng, ánh sáng đức tin và ánh sáng để chúng con được tìm biết, nhận ra được vốn trong đời sống chúng con có một sự thiêng liêng cao cả được ẩn ngự từ bao giờ; chỉ cần chúng con lắng nghe thì điều đó chúng con sẽ trở nên những người thực hành trong việc thiện, thực hành trong điều thiện, thực hành những điều tốt đẹp nhất và thành công nhất trong mọi mặt mà chúng con đã có trong thế giới của loài người. Nhất là đời sống đức hạnh, đời sống công chính, đời sống sự thật, vì Ngài luôn luôn dẫn chúng con đi vào sự thật, sống trong sự thật và thực hành trong sự thật là điều căn bản trong đời sống, nhất là đời sống chúng con được biết giáo lý yêu thương, giáo lý tha thứ, giáo lý giúp chúng con biết hy sinh, nhẫn nại, bác ái và còn rất nhiều điều kèm theo trong cuộc sống của Bảy Nguồn Ân Sủng vốn có mà chúng con đã được do Ngài ban cho. Ngài là Thần Khí, là ánh sáng, là tình yêu, cuộc đời của chúng con có Ngài, với Ngài luôn trong hy vọng, luôn trong niềm vui và không có gì nặng nhọc trên bước đường chúng con đã đi, phải đi và còn đi, bởi vì Ngài luôn nâng đỡ chúng con, Ngài luôn chỉ dạy cho chúng con những điều tốt đẹp nhất để đối diện trong mọi hoàn cảnh.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài giúp cho chúng con thả xuống sự nặng nề vốn ở nơi cái bản ngã cá tánh, quyền cá nhân từ xưa đến nay, trong dục vọng tham lam, kiêu ngạo, trong sự dựa vào tiền bạc danh lợi, dựa vào chức vụ, hay dựa vào bản ngã cá tánh vốn có mà mỗi một con người không bỏ xuống được những sự nặng nề đó, cho nên chúng con vẫn là những ngày tháng tự ở nơi mình, tự ở nơi mình có biết bao nhiêu điều oán hờn, trách móc. Có biết bao nhiêu điều mà chúng con đã vô tình hay cố ý từ nơi mình suy diễn, suy nghĩ đã làm cho chúng con ngưng lại và đã làm cho chúng con biết bao lần lỗi phạm với anh em, với chị em, với những sự thật mà chúng con đã không sống như sự thật mà luôn luôn bị sự kềm chế, bởi vì ích kỷ, bởi vì kiêu căng, bởi vì kiêu ngạo, bởi vì sự đoán xét từng giây từng phút ở trong nổi loạn, ngoại loạn trong cuộc sống của chúng con vốn có. Nếu không có Chúa Thánh Thần thì sự sáng suốt không có, cho nên, chúng con sống trong đen tối; đen tối thì đem lại ích kỷ, đen tối để đem lại hận thù, đen tối thì tư lợi và đen tối trong dục vọng tham lam nó đã làm cho cuộc đời của chúng con đã bao năm tháng đau khổ. Cho nên, lạy Chúa Thánh Thần, ngày hôm nay với Lạy Thứ Ba chúng con xin Ngài cho cả thế giới được biết điều này để được tôn kính Ngài, tôn kính Ngài và khẩn khoản nài xin; xin Ngài đến với chúng con bằng tiếng nói, bằng lời cầu nguyện bằng sự thiết tha, bằng những điều mà chúng con xin được đón nhận với một cách cung kính, một cách tôn kính, một cách tin tưởng; xin Ngài hoạt động và dẫn dắt chúng con vào với một thế giới mà chúng con không thể thiếu Ngài. Bởi vì ngày hôm nay đã có câu trả lời, thế giới thiếu vắng bóng Chúa Thánh Thần, không có Chúa Thánh Thần thì đã trở nên nội loạn, ngoại loạn, mỗi một cá nhân đã trở thành chiến tranh, đã trở thành đau khổ, đã trở thành ganh ghét, ghen tuông, đã trở thành xáo trộn với những việc mà con người trong mọi tầng lớp, mọi vai trò đều xảy ra trong mỗi một cá nhân cũng như mỗi một gia đình.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy nhìn đến chúng con. Chúng con kêu gào, chúng con mong muốn và khao khát, xin Ngài giúp chúng con trong thế giới của ngày nay, xin Ngài giúp chúng con trong mọi tầng lớp, mọi vai trò. Chúng con tin tưởng Ngài là sức mạnh đánh tan tất cả những cái không đến từ sự thật và không đến từ Thiên Chúa; chỉ có Thánh Thần mới có thể xóa tan và làm cho tất cả mọi việc ở trong những điều mà ngày hôm nay đang đau khổ cực cùng thì trở nên hoàn mỹ khi chúng con có Chúa Thánh Thần. Xin Ngài giúp chúng con để mọi người mở lòng, mở tai, mở con tim để hiểu rằng thân phận của con người, ngoài sự thống hối ăn năn, ngoài sự trở về trong sự đầu phục phủ phục, không còn con đường nào khác để chúng con đi, không ai có thể can thiệp, không ai có thể thay đổi tình hình và không ai có thể cứu giúp chúng con trong tình hình mà ngày hôm nay mọi người, mọi tầng lớp, mọi vai trò, mọi quốc gia đang sống với những ngày chỉ dựa vào quyền chức, dựa vào tài năng, dựa vào thực tại và dựa vào những gì của những ngày ngắn ngủi trên trần thế, còn đời sống của linh hồn thì dường như là một khoảng cách quá xa, quá lớn trong thế hệ của nhân loại; tất cả những điều này thuộc về Thiên Chúa bao gồm cả linh hồn thể xác cũng thuộc về Thiên Chúa và là Đấng tạo thành.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đưa chúng con về; xin Chúa Thánh Thần hãy dẫn chúng con về từ trong tay của thần dữ, xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con, đưa chúng con ra khỏi ở nơi cánh cửa tử thần nó đang nuốt sống chúng con từng người một, từng linh hồn một, từng mỗi một vai trò, mỗi một tầng lớp, giữ lại sự kiêu căng và dựa vào sự tinh vi khéo léo, bọc xác của một thời đại đã làm cho chúng con đã trở thành những người bước vào tội ác mỗi một ngày với sự bất chính đó đang phạm và đã phạm. Xin Chúa Thánh Thần cứu chúng con, ngoài Chúa ra, ngoài sức mạnh của Chúa ra không ai có thể cứu thế giới; xin Chúa giúp chúng con và đón nghe lời chúng con kêu xin, van xin để chúng con được về và được nhận chìm trong Lòng Thương Xót của Chúa, nhờ hồng ân và ân sủng trong nguồn nước tái sinh để được thánh hoá biến đổi và sức mạnh để giúp chúng con trong Chúa Thánh Thần, để soi sáng, hướng dẫn, để chỉ dạy cho chúng con khôn ngoan sáng suốt, tách rời sự dữ và trở về với sự lành thánh, trở về với tiếng nói lành thánh của Chúa Thánh Thần, trở về trong niềm hạnh phúc, bình an, trở về để xứng đáng là những người con của Chúa mà chúng con đã biết rằng nhờ giá Máu của Ngôi Hai chúng con mới còn tồn tại; nhờ lòng thương xót, lòng từ bi, lòng nhân hậu của một Đấng tạo thành chúng con mới có mặt ngày hôm nay; nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và sự sống động của Ngài qua muôn thế hệ chúng con mới còn và tiếp tục trong một đời sống có quyền lựa chọn để trở về với một con đường mà Ngài sẵn sàng đưa chúng con trở về.

 

Lạy Chúa Thánh Thần xin đón nghe lời chúng con cầu xin, xin đón nghe lời chúng con để tiếp tục trên một bước đường mà chúng con tìm ra được sự thật của chân lý, của giáo lý khi chúng con đang có cơ hội. Xin Ngài chữa lành thân xác, chữa lành linh hồn và chữa lành cả toàn thế giới của chúng con để tất cả mọi người mở mắt, mở tai, mở lòng, mở con tim để nhận ra được những gì tốt đẹp trong chân thiện mỹ vốn có nhưng đã bị chìm sâu, bởi con người ngày hôm nay đã đặt để thực tại và văn minh, đặt để tất cả nhu cầu trên tất cả những điều của lương tâm, lương tri và sự thật, cho nên đã trở thành một cuộc sống hỗn loạn, nội loạn, ngoại loạn và còn bao gia đình, bao cá nhân, bao tập thể và mọi tầng lớp. Xin giúp chúng con thoát khỏi cảnh thác loạn của tự do ngày nay mà về với sự bình an, hạnh phúc mà Chúa đã dành trong sự chúc phúc mà chúng con đã có nhưng không biết nhận, chúng con đã hiểu nhưng chúng con không thực hành, chúng con đã biết những gì từ thiện và ác nhưng chúng con không thể mạnh dạn để quyết định trở về con đường lành thiện. Chỉ có Ngài thúc đẩy, chỉ có ánh sáng của Ngài và chỉ có ngọn lửa được đốt lên trong tâm hồn mỗi một trái tim, để phân biệt từ trong lý trí, phân biệt từ trong trái tim và cả linh hồn mới có thể nhận ra cái hậu quả vốn mà chúng con không kịp thì chúng con sẽ lãnh nhận những sự đau khổ cực cùng đời đời. Nếu chúng con trở về với ánh sáng của Chúa Thánh Thần, trở về với một Đấng Thiên Chúa luôn hổ trợ, luôn giúp đỡ, giúp chúng con đi và trở về với con đường thiện thì chúng con sẽ được vĩnh viễn muôn đời với Chúa và trong Chúa.  Chúng con xin thờ lạy Chúa, cảm tạ Chúa và chúc tụng một Thiên Chúa duy nhất chúng con tôn thờ: Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần, bây giờ và mãi mãi. Xin cho chúng con phó thác, tin tưởng trông cậy, mọi sự sẽ trong sự tốt đẹp mà chúng con được chỉ dạy trên bước đường của mỗi một ý nghĩa lạy mà hôm nay chúng con kính dâng. Amen.

 

Lạy Thứ Tư chúng con kính dâng lên Mình và Máu Thánh Chúa. Lạy Chúa, điều gì mà ngày hôm nay con người có thêm đức tin, điều gì mà hôm nay hối thúc chúng con, những người đang bịnh, những người không có khả năng, những người không thể hiểu được những việc mà chúng con đang làm và không thể hiểu được mình đang làm gì, và chúng con có mục đích gì nếu không có niềm tin và đức tin. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chính Ngài, với Ngài và mọi sự trong Ngài; vì lời hứa của Ngài: “Thầy ở lại với các con cho đến ngày tận thế” và chính Ngài đã trở thành của nuôi linh hồn, của nuôi thể xác và chính Ngài đã phán truyền: “Ai ăn thịt Ta và uống Máu Ta sẽ được sống đời đời, và ai tin vào Ta thì người đó sẽ còn và tiếp tục tồn tại.” Tất cả những điều mà Chúa đã dành và ban đến cho thế giới của loài người chúng con đã trở thành sự thật qua bao thế hệ, nhưng bởi vì con người của chúng con nằm trong sự giới hạn, với sự non nớt đức tin, đời sống chúng con đã bị khuyến dụ với tất cả thực tế nhiều hơn; nhất là thế hệ của ngày hôm nay. Nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa nhẫn nại, vẫn là một Thiên Chúa đầy quyền năng, vẫn là một Thiên Chúa dùng đủ mọi cách để cho con người được nhận ra Ngài và con người được nhận ra sự sống động có thật trong quyền năng mà Chúa hoàn toàn vẫn còn lắng nghe, vẫn còn sống động, vẫn còn có những tiếng nói vọng vang cho toàn thể nhân loại qua muôn thế hệ.

 

Lạy Chúa, điều mà Chúa cần nhất là chúng con hãy lặng thinh, chúng con suy niệm bằng tâm hồn, chúng con ghi sâu vào bên trong của nội tâm thì chúng con mới gặp Chúa, nghe Chúa và chúng con mới có thể thấy Chúa. Cuộc sống cứ ồn ào của những ngày thực tại, đời sống của thân xác nó có cái hay của chính nó, Chúa tạo dựng ra đều có lý do; thân xác để ca tụng, để ngợi khen, để tôn vinh, và thân xác để phụng sự, để thờ phượng, để tôn kính và thân xác để đi theo những luật lệ mà Chúa đã dành cho chúng con trong sự sống giới răn và điều răn, để chúng con sống những ngày sung mãn hạnh phúc mà Chúa dành và ban đến cho chúng con. Nhưng vốn thay, tội thay loài người của chúng con đã bội tín ngay từ lúc đầu, đã trở thành những người tội lỗi và gian ác cho nên Chúa đã để cho chúng con phải qua những giai đoạn, cuối cùng Chúa cũng vẫn là một Thiên Chúa trọn tình thương. Chúa để Đức Giêsu đến với chúng con, Ngài chịu tất cả, và Đức Giêsu vẫn còn tồn tại, đó chính là sự thiêng liêng cao cả qua Thánh Thể của Ngài. Nếu không có sự can thiệp của Ngài và sự tồn tại còn lại thì ngày hôm nay liệu có mấy ai có đức tin? Liệu có mấy ai? Nếu không có Giáo Hội đi kèm và không có Giáo Hội để tiếp tục chuyển tiếp những điều đã được và đang được do chính Đức Giêsu mang đến thì con người làm sao có thể hiểu được và còn tồn tại cho đến ngày hôm nay để biết giáo lý của Ngài. Nhưng dẫu sao đi con người có như thế nào nhưng Chúa vẫn là một Đấng Thiên Chúa thượng trí, một tấm bánh trở thành một sự hiện hữu của một Đấng Thiên Chúa, là Ngôi Hai vẫn yêu vẫn thương và là một bí tích tuyệt đối để mang lại sự sống cho con người trong niềm hy vọng, và cũng là một sự huyền nhiệm cao cả đó để đánh thức lòng người, đánh thức con tim khi chúng ta nhận và tin vào Thiên Chúa, tìm đến Ngài để tách rời thế giới của bên ngoài; Ngài diện kiến mỗi một cá nhân khi chúng ta đến với Chúa; điều đó không dừng lại, còn nuôi dưỡng chúng ta bằng chính Mình của Ngài và Máu của Ngài. Đây là những điều vốn đã có, chứng minh bằng sự thật mà chúng ta được nghe qua Phúc Âm và Tin Mừng; ngày hôm nay chúng con quả thật chỉ giới hạn được nghe và được biết, chúng con không có cơ hội để hiểu rõ nhưng điều này có thật, chúng con không thể từ chối được những việc của Chúa làm qua Bí tích Thánh Thể, bởi vì Chúa đang sống và Chúa đang ưu tư; những vết thương của Chúa vẫn tiếp tục rỉ máu vì sự ơ thờ, khờ khạo, nông cạn của con người trong sự ấu trĩ và trong đời sống thiển cận, chúng con vẫn tiếp tục không khác biệt gì của những kinh sư biệt phái năm xưa, không khác biệt gì những người dân mà hoàn toàn cứng lòng, cứng cổ vốn có, đã có, nhưng vì chính sự cứng lòng, cứng cổ đó mà Ngài vẫn tiếp tục chịu đựng để cứu chúng con và giải thoát chúng con; ngoài Chúa ra không ai có thể cứu chúng con và không ai cho chúng con được hạnh phúc đời đời vì đây là sự quan trọng nhất ở trong cuộc sống của mỗi một con người chúng con.

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đã đến giờ con người không thể từ chối sự hiện diện của Chúa và sự thiêng liêng cao cả đã xuất hiện qua quyền năng của Ngài; ánh sáng đó đã bắt đầu lan tỏa khắp nơi trên toàn thế giới, ánh sáng đó bắt đầu để cho con người được cũng cố đời sống đức tin và ánh sáng đó thúc đẩy mỗi một con tim khô khan nguội lạnh, mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò, mỗi một chức vụ đang ngoan cố cứng lì và chỉ làm những điều ở nơi đời sống của thực tại. Quả thật, họ chưa hiểu như thế nào là chiều sâu, chiều rộng; mỗi một cá nhân cũng phải cần để nhận ra được những gì Chúa muốn nói và những gì Chúa muốn ban cho chúng con thêm trong sự phong phú Ngài dành và cho.

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cho nên ngày hôm nay những gì được nghe, được biết, được nói và được thực hành không tự nơi chúng con, là những người hoàn toàn không biết, những người không học thức, kiến thức mà còn rất nhiều điều trong đời sống không thể có được những điều ân huệ lớn lao này ngoài Thiên Chúa ban cho, xuất phát từ Thánh Thể, với cái nhìn, với sự hiện diện của ánh sáng lớn lao đó để trở thành một câu chuyện mà ngày hôm nay liên tiếp với những vấn đề của bên trong cho đến cả tâm hồn, cho đến cả tâm trí, quyết định để dâng kính Chúa với một lòng tôn kính, nhắc nhở mỗi người anh em của chúng con không thể bất kính trước Thánh Thể, không thể thiếu được lòng tôn kính với Thánh Thể, không thể từ chối với những ngày tháng không đến với Thánh Thể và không thể không biết khi chúng ta là những người Kitô hữu mà chúng ta hoàn toàn xa lạ với Thánh Thể. Chúng ta không thể nào từ chối với một Đấng ẩn mình, luôn luôn ở cùng chúng ta và cho chúng ta nguồn an ủi lớn nhất trong cuộc đời mỗi một cá nhân, những ngày của lữ thứ trần gian, những đoạn đường cuộc đời chúng ta đã đi, đang đi với những thập giá đè nặng, chúng ta không thể từ chối được sự hiện diện mà chúng ta phải cần đến để xin được Ngài đồng hành, xin Ngài cho chúng ta vững mạnh trong niềm tin, để được Ngài an ủi, được Ngài dắt dìu và được nương tựa trong cuộc sống của lữ thứ trần gian. Mỗi một người phải cần có thập giá của chính mình, mỗi một người đều phải vác thập giá của kiếp con người và mỗi một người đều phải cần hoàn tất nhiệm vụ ở trong bổn phận trách nhiệm, mỗi một người từng bước một phải có một niềm tin hân hoan hy vọng và mỗi một người cũng phải có những cái kết cuộc khi mình quyết định những gì vốn trong cuộc sống mình có cơ hội được biết, được nghe và được tranh thủ cho đời sống đức tin bằng việc làm, bằng chính tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta, bằng sự ở lại mà Ngài đã hoàn toàn cho thế giới loài người chúng ta được ăn Thịt của Ngài và được uống Máu của Ngài để được sinh tồn và tồn tại.

 

Tất cả những điều này rất là huyền nhiệm cao cả nhưng chiều sâu khi chúng ta nhận ra vì chỉ có một mình Chúa mới có thể làm điều này cho thế giới, và điều đó chứng minh để dẫn chúng ta về nơi vĩnh cửu muôn đời và cho chúng ta sự sống của những ngày bình an hạnh phúc đầy ý nghĩa vốn có, đã có và đang có. Đừng bỏ quên và đừng để trở thành thói quen, chúng ta sống trong bội bạc, sống trong phản bội, sống trong những điều thấp hèn vốn có trong đời sống của mọi tầng lớp, mọi vai trò. Chúng ta cứ đoán xét, chúng ta cứ trách cứ lẫn nhau, chúng ta cứ hận thù lẫn nhau, chúng ta tìm đủ mọi cách để giết hại lẫn nhau và cuối cùng chúng ta là tay sai cho tội và tay sai cho bóng tối, chúng ta đã bị cái lưới rập, lưới bẩy chính nó nhưng chúng ta không biết. Chúa Thánh Thể là một Người cứu chúng ta, là một Người hiện diện để can thiệp cho chúng ta; Chúa Thánh Thể sẽ là một nguồn ánh sáng để giúp cho chúng ta được nhận ra và ý thức để đốt sạch đi tất cả những gì trong tâm tư mà chúng ta sống trong sự bất chính và cột nhốt bởi loài thần dữ. Chúa Thánh Thể và Chúa Thánh Thần sẽ hoàn toàn thực hiện những điều kỳ công, kỳ diệu; ngày hôm nay chúng ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể trong lời cầu nguyện và trong sự khẩn khoản nài xin Chúa Thánh Thần sẽ không từ chối chúng ta khi chúng ta biết rằng sự hiện diện của một Đấng mà Ngài thay thế cho cả một thiên quốc để ban đến cho chúng ta sự bình an trong tâm hồn, để giải cứu chúng ta, và hiệp nhất với Chúa Thánh Thần để hoạt động và cứu thế giới của loài người chúng ta trong mọi hoàn cảnh, trong mọi thế hệ và trong mọi tầng lớp.

 

Đây là một sức mạnh vững vàng lớn lao mà chúng ta đã nghe đã biết, có những việc không thích hợp, phù hợp với con người trong đời sống của thực tại với cái lý luận của chính nó nhưng trong thiêng liêng đủ mọi mặt để có thể giải thích, bởi vì Ngài là quyền năng; Ngài đến để phù trợ, để giúp đỡ và cũng đã đến giờ Ngài tỏ hiện cho mọi người trong nhân loại, để vững mạnh và hiểu rõ ý nghĩa của Thánh Thể. Đồng thời, chúng ta đã xúc phạm Ngài quá nhiều, chúng ta không biết những gì vinh quang và lớn lao từ Thánh Thể, để dẫn dắt chúng ta trong thiêng liêng và sẽ hiện hữu một ngày gần nhất khi chúng ta được biết những gì mà Chúa đã dành cho chúng ta. Chúng ta quá khờ dại, quá non nớt và giới hạn trong kiến thức học thức, và đời sống của chúng ta dẹp bỏ đi biết bao nhiêu cơ hội để được nghe và tìm hiểu sự thật này. Ngày hôm nay chúng ta hãy mở đôi mắt của đức tin, chúng ta hãy thiện chí để tìm lại sự thật và chúng ta hãy để cho chúng ta cơ hội trong sự khiêm nhường, chúng ta sẽ biết những gì được nghe được biết và kèm với sự thực hành ngày hôm nay, dâng kính với một tấm lòng tôn kính dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài đang ở đó, Ngài đang chờ đợi chúng ta,và Ngài muốn cho chúng ta được hạnh phúc, bình an mỗi ngày trong cuộc sống để chúng ta tiếp tục với một con đường của lữ thứ trần gian, tiếp tục với con đường của bổn phận trách nhiệm, tiếp tục con đường đầy ý nghĩa, không cô đơn, không một mình, không đau khổ, không bịnh tật tâm hồn cũng như thể xác. Tất cả mọi vấn đề sẽ được giải quyết khi chúng ta tìm đến Ngài, một Đấng thiêng liêng nhưng Ngài sâu thẳm ở trong tâm hồn để giúp những ai đến với Ngài, những ai tìm đến Ngài, những ai tin vào Ngài và những ai sống hoàn toàn dâng kính Ngài; chúng ta sẽ thấy được đời sống có ý nghĩa và đời sống có niềm vui, hạnh phúc, bình an và đời sống mà chúng ta không héo hắt, đau khổ từng ngày mà chúng ta đã và đang trong cuộc sống. Sự đau khổ đó Ngài sẽ gánh vác cho chúng ta, Ngài sẽ an ủi chúng ta và chúng ta thấy được tình thương và tình yêu tuyệt vời đó Ngài dành cho nhân loại qua Bí tích Thánh Thể, là một bí tích tình yêu, là một bí tích thiêng liêng nhưng ở với chúng ta, sâu thẳm trong tâm hồn và là một bí tích mang lại sự sống, niềm hy vọng và ánh sáng để cứu chúng ta – đời này cũng như đời sau.

 

Xin cho mọi người được hiểu rõ, để từ nay chúng ta đừng xúc phạm đến Ngài, từ nay chúng ta phải có một khái niệm để chúng ta đừng sống trong tội và đón rước Ngài, để chúng ta hiểu sự làm hòa, để chúng ta sống với những ngày hạnh phúc bình an, vì Ngài chỉ muốn đến để đem bình an. Như bài Phúc Âm của ngày hôm nay nhắc nhở cho chúng ta: Chúa là cây nho, chúng ta là cành nho, chúng ta phải kết hợp với cây nho để chúng ta được sống và sanh ra hoa trái; chúng ta là một con người, chúng ta phải cần của nuôi linh hồn và của nuôi linh hồn đó không phải là một sự bình thường và tầm thường, chính là Mình của Chúa và Máu của Chúa. Chúng ta phải kết hợp điều này để hiểu rõ ý nghĩa của Thánh Thể, để cuộc sống của chúng ta được biết thêm và bước vào những sự phong phú mà hôm nay Chúa dành và cho chúng ta qua Bí tích Thánh Thể. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa và tôn vinh Chúa đã dành cho chúng con với những ân huệ đặc biệt mà hôm nay chúng con xin được dâng kính Chúa, để gợi lên cho thế giới của loài người hôm nay và cho những người anh chị em chúng con được biết, được nghe và được hiểu ý nghĩa của sự ở lại mà Chúa chờ đợi chúng con qua Bí tích Thánh Thể. Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa với những điều được đón nhận từ nơi Thánh Thể, được sự chữa lành từ nơi Thánh Thể và được đón nhận một cách mạnh mẽ trong Chúa Thánh Thể với sự hoạt động của Chúa Thánh Thần, quả thật là điều đi đôi mà ngày hôm nay nhân loại rất cần để được biết ý nghĩa của ơn thánh được đổ xuống qua Lạy Thứ Tư mà chúng con đón nhận. Amen.

 

Lạy Thứ Năm, chúng con xin dâng lên Năm Dấu Thánh. Năm Dấu Thánh để giải thoát thế giới của loài người; Năm Dấu Thánh trở thành một dấu ấn vĩnh viễn muôn đời, và là một khế ước cho chính mỗi một tội nhân từ trái tim cho đến linh hồn; Năm Dấu Thánh khẳng định là một ơn tha thứ triền miên dành cho mỗi một con người của chúng con khi thống hối trở về; Năm Dấu Thánh trở thành một bằng chứng để dẫn dắt chúng con đi vào giáo lý của sự thật và Năm Dấu Thánh đã trở thành một sự chiến thắng vinh quang trong sự phục sinh khi chúng con qua những đoạn đường của Thập Tự Giá. Đức Giêsu từ trời cao, Ngài chọn con đường thập giá để cứu thế giới của loài người nhân loại; Ngài chọn thập giá để trở nên phục sinh vinh quang khải hoàn; Ngài chọn thập giá để dẫn chúng ta vào giáo lý của mỗi một ngày mà cuộc đời của chúng ta không thể từ chối bổn phận trách nhiệm khi làm kiếp của con người, trong sự an bài và sắp đặt quan phòng của một Thiên Chúa dành cho thế giới của nhân loại nó đã có một chương trình sắp sẵn ở trong sự thượng trí mà Ngài đã dành cho chúng ta, bằng việc làm, phù hợp với lời nói, phù hợp với hành động để chúng ta có thể sống với những ngày tháng hiểu ý nghĩa của Năm Dấu Thánh mà Đức Giêsu đã kết đúc cho thế giới của nhân loại được nhận ra sự hiện diện của Ngài, quyền năng của Ngài và một nơi đáng kính mà chúng ta không thể quên trong cuộc sống, để chúng ta hiểu được những điều của thuợng giới vốn có vẫn còn và đang hiện diện qua Năm Dấu Thánh và chúng ta hiểu được sự giá trị quan trọng của một khế ước mà Chúa không từ chối những người tội lỗi quay trở về, những con người được tìm ra sự thật ở trong một lòng cung kính, một tấm lòng thống hối ăn năn; với một sự đầu phục hoàn toàn Chúa nhất định sẽ giải cứu chúng ta và chúng ta cũng được với Ngài trong vinh quang phục sinh mà Chúa đã dành cho mỗi một tội nhân và toàn cả nhân loại, để chúng ta hiểu như thế nào là sự cung kính, để chúng ta hiểu như thế nào là Thập Tự Giá mà chúng ta đến mỗi một thánh đường đều có.

 

Đây là sự nhắc nhở để cứu chúng ta khi sống cũng như khi qua đời, vì thập giá là một biểu tượng ơn cứu độ mà Ngài tha và Ngài mang đến cho chúng ta sự sống; thập giá cũng dẫn dắt chúng ta trong những ngày lữ thứ để tạo nên đời sống với công nghiệp và đời sống xứng đáng khi giáo lý của Ngài ban trao và cho chúng ta một cuộc sống khi biết Ngài, nhận ra Ngài, cũng chỉ dạy cho chúng ta từ những con người tội lỗi, những con người sống trong bóng tối được trở về với ánh sáng. Thập Tự Giá đã hoàn toàn cho chúng ta cơ hội, là tình yêu mà Ngài hoàn toàn dâng hiến tất cả, tha thứ cho chúng ta tất cả và chỉ cho chúng ta sự sống khi chúng ta đón nhận thập giá, để hiểu rằng Đức Giêsu đã từng đi trên những đoạn đường thập giá đó để cứu linh hồn chúng ta. Chúng ta không thể ngoại lệ được, cho nên, chúng ta phải chấp nhận sự thật mà chu toàn nhiệm vụ của kiếp con người và thân phận con người, để chúng ta hiểu được chiều sâu, chiều rộng, chúng ta có niềm tin, đức tin trong tình yêu, trong sự gởi thác, trong một niềm tin và trong niềm hy vọng hạnh phúc mà chúng ta biết Chúa, có Chúa và chúng ta nhận ra sự hiện diện của chính Ngài, để chúng ta biết được tất cả những gì Chúa làm cho chúng ta đều có một sự sắp đặt sẵn, chúng ta không bao giờ vắng bóng Ngài, với tình yêu của Ngài qua Giáo Hội, qua Tin Mừng, qua Phúc Âm. Tất cả những việc trong đời sống hàng ngày của những ơn sũng không vắng bóng Chúa trong thế giới của loài người chúng ta; đồng thời ngày hôm nay chúng ta đích thân quỳ trước Năm Dấu Thánh để chiêm ngưỡng Thập Tự Giá để nhìn được những gì mà Ngài đã làm mang lấy cho cả nhân loại, ôm lấy cả nhân loại, sự hiện diện không bao giờ ngưng nghỉ để ban phúc lành cho chúng ta trong đời sống của mỗi ngày, của mỗi người, của mỗi tầng lớp. Ngài mong muốn chúng ta phải có con tim, con tim mới nhận ra sự thật, con tim mới hiểu được yêu và con tim mới nhận ra sự công chính và con tim mới có thể xứng đáng bước vào Thiên Đàng. Con đường thập giá dẫn chúng ta vào Thiên Đàng, con đường thập giá để chúng ta nhận ra sự phủ phục đầu phục mà ngoài Thiên Chúa ra chúng ta không còn con đường khác để đi, chúng ta không còn một nơi nào nương tựa và đó là dấu chỉ mà Đức Giêsu sẽ dâng chúng ta lên cho Đức Chúa Cha và Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta được nâng mình lên với Đức Giêsu và từ Đức Giêsu sẽ đưa chúng ta về với một nơi vĩnh viễn muôn đời mà chúng ta cần có trong đời sống của mỗi một người Kitô hữu, mỗi một người có giáo lý và chân lý.

 

Hôm nay nếu chúng ta không cảm nghiệm qua Lạy Thứ Năm thì chúng ta vẫn là những người bình thường tầm thường trong sự ơ thờ với những sự hiểu biết trong giới hạn mà chúng ta đã nghe, đã biết qua bao thế kỷ, cũng như đang và đã, nhưng sự phong phú của Chúa thì đổ tràn đầy một cách nhanh nhất, một cách cảm nghiệm nhất cho mỗi một cá nhân khi chúng ta thực hành mỗi ngày trong đời sống, để chúng ta thấy được lời cầu nguyện chúng ta được đón nhận và chúng ta được bảo đảm bằng dấu ấn mà chúng ta không thể nào bị từ chối nơi Thiên Chúa. Chúng ta đến với Thập Tự Giá, một lòng khẩn nguyện cầu xin bằng một lòng phủ phục, bằng một lòng tôn trọng, bằng một lòng tôn kính dành cho Năm Dấu Thánh, để chúng ta thấy được sự hiện diện của Đức Chúa Cha qua Lòng Thương Xót vốn đã và đang, qua muôn thế hệ và mỗi một thế kỷ, để chúng ta thấy được sự nhắc nhở của Đức Giêsu Kitô trong ơn cứu độ của Ngài không ngưng nghỉ để cứu mỗi một tội nhân, mỗi một con người quay và trở về trong giáo lý và chân lý của Ngài. Dấu Thánh thứ Ba để dẫn dắt chúng ta trong thiêng liêng, chúng ta cần có niềm tin và biết được sự thật của chân lý, của giáo lý, của tình yêu và của cuốn sách mà chúng ta cần phải học trong đời sống mỗi ngày để được biết trong đời sống mà chúng ta có Chúa Thánh Thần. Ngài là một Đấng sống động để giúp chúng ta, đưa chúng ta vào chân thiện mỹ, đưa chúng ta vào sự sống của những ngày bình an hạnh phúc và đưa chúng ta vào những điều tốt đẹp nhất trong đời sống lành thiện mà chúng ta cần phải được biết sự hiện diện của Ngài. Trong niềm tin chúng ta không thể từ chối được ngày hôm nay của ăn để nuôi linh hồn mỗi ngày, đó chính là Thánh Thể của Ngài, chúng ta không thể từ chối được một Đấng quyền năng đã cho chúng ta nhận thấy được ánh sáng. Ngài đã đến để thăm viếng chúng ta, Ngài đến để nhắc nhở cho chúng ta, và Ngài cho chúng ta được sự sống; chúng ta tin thì chúng ta được chữa lành và được bao nhiêu ơn lành Chúa đã dành và cho chúng ta qua Bí tích Thánh Thể, và sự sống động đó cho nên có chúng ta ngày nay, sự sống động có cho nên có một sự sống động mà hôm nay chúng ta tin để chúng ta thực hành. Dẫu thế giới và con người ngày hôm nay xa lạ đối với chúng ta, dị nghị và còn cặp mắt của dư luận, nhưng chúng ta không cần sợ dư luận nhưng mà chúng ta phải cần sợ Thiên Chúa, vì chúng ta phải lắng nghe Thiên Chúa, thà chúng ta chịu đau khổ để làm những việc thiện, những việc lành thuộc về Chúa, còn hơn chúng ta làm những việc gian ác.

 

Đây là những điều cần nhất mà chúng ta được chứng minh bằng Năm Dấu Thánh, đó chính là sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn và đang còn, đây là một thời đại để chúng ta nhận ra quyền năng của Chúa tỏ mình để chúng ta được cũng cố đời sống của đức tin bằng việc làm, bằng hành động và quay trở về với sự công chính để chúng ta được nên cải thiện và hoàn thiện. Ngày hôm nay Dấu Thánh Thứ Năm được chứng minh đó chính là dấu ấn đó sẽ không bị phai mờ dẫu bất cứ hoàn cảnh nào hay con người có tội lỗi ra sao Chúa vẫn là một Thiên Chúa tha thứ và cho chúng ta cơ hội để hiểu rằng nếu chúng ta muốn trở về, muốn được nhậm lời, muốn được đón nhận và muốn được cảm nghiệm được, từ tâm hồn đến thể xác, thì chúng ta phải cần cúi đầu và phủ phục trong sự thống hối ăn năn chúng ta mới có thể cảm nhận được điều mà Thiên Chúa làm trong huyền nhiệm đã trở thành sự thật mà hôm nay mỗi một cá nhân đón nhận được trong lòng tin và lòng thống hối của chúng ta. Đây là một ân huệ lớn lao để chúng ta hiểu rõ mỗi một ý nghĩa mà chúng ta cần dâng lên Chúa, tất cả những việc mà Chúa đã làm để mong chúng ta mỗi ngày hiểu và cảm nghiệm điều này thì chúng ta sẽ tách rời bớt tất cả những cái tội lỗi của chúng ta vốn đã phạm đang phạm, tách rời một thế giới đang lôi cuốn chúng ta với tất cả những ngày tháng của bình thường tầm thường, và dẫn chúng ta sâu thẳm với một con đường mà Chúa dành cho chúng ta qua con đường của Thập Tự Giá.

 

Hãy suy niệm thì chúng ta sẽ trưởng thành, hãy cảm nghiệm thì chúng ta thấy được sự hiện diện của Chúa; chúng ta tin tưởng thì chúng ta sẽ được lớn lên và vững mạnh trong đời sống có Chúa, biết Chúa và tin vào Ngài để chúng ta hành động và thực hành những điều tốt đẹp vốn chưa bao giờ. Chúng ta có thể tách rời với tất cả những đời sống của những ngày trong đen tối để trở về với ánh sáng qua Năm Dấu Thánh mà chúng ta được đón nhận; đó cũng là một dấu ấn vĩnh viễn để dành cho chúng ta khi chúng ta gặp những cấp bách với hoạn nạn, với biến cố mà chúng ta không biết được trong đời sống của chính mình, nhưng chúng ta biết được trong tâm tư và ý tưởng của chúng ta khi chúng ta không thể nói được, khi chúng ta gặp những chuyện bất trắc xảy đến, trong tâm hồn chúng ta vẫn sống để nói với Chúa, qua ý nghĩa của mỗi một ý nghĩa lạy mà chúng ta lạy trong tâm tư, lạy trong trái tim, lạy trong tâm hồn, lạy với những lời thiết tha để xin cùng Ngài khi chúng ta còn hơi thở, còn lý trí. Đây là một sự kỳ diệu, một sự kỳ diệu tuyệt vời mà chúng ta được đón nhận ân huệ này của đoạn cuối mà chúng ta có được ngày hôm nay; chúng ta đừng để cho sự suy nghĩ, suy diễn làm chúng ta mất đi cơ hội vì chúng ta đã theo thể lệ và thế tục của bao năm tháng, trái tim vẫn khô khan nguội lạnh, đời sống vẫn tiếp tục là những ngày nuôi dưỡng bởi tội và chỉ có lý thuyết nhưng không thực hành. Chúng ta phải cần thực hành để Chúa sẽ có cách cho chúng ta, từ thân xác lẫn linh hồn, được hiểu ý nghĩa mà ngày hôm nay chúng ta cúi mình để cảm tạ tri ân, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Năm Dấu Thánh, để giúp chúng ta trở về với ánh sáng, chân lý, sự thật, trở về với Phúc Âm, Tin Mừng, trở về với một giáo lý vốn cần có trên mỗi một người chúng ta và trong đời sống đức tin được gợi dậy những gì cần thiết giữa chúng ta với Chúa, mỗi một cá nhân, mỗi một tập thể, mỗi một gia đình, mỗi một tầng lớp, và mỗi một vai trò. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa và tôn vinh Chúa, là Thiên Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi muôn đời. Amen.

 

Lạy Thứ Sáu – chúng con xin kính dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, một người Mẹ đáng kính, một người Mẹ kính yêu của chúng con. Mẹ ơi, không có Mẹ chúng con không biết nói, không có Mẹ không ai chỉ dạy cho chúng con điều này, không có Mẹ không ai nhắc nhở cho chúng con là cải thiện, là cầu nguyện, là thống hối để đến với Trái Tim Mẫu Thân, đến với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội, để được xin Chúa thương chấp nhận và đổi mới thế giới. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Bí tích Thánh Thể, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của nhân loại, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của mỗi một tội nhân, mỗi một phạm nhân và mỗi một linh hồn nơi chốn luyện hình. Tước hiệu này, danh hiệu này qua muôn thế hệ không thể từ chối một người Mẹ âm thầm, một người Mẹ dịu dàng trong sự khiêm nhường, trong sự xin vâng và hoàn toàn tín thác, thuộc về Thiên Chúa, để ân huệ đó, ân sũng đổ tràn đầy những ân điển mà Chúa đã dành trên Mẹ, trong Mẹ, và Mẹ đến để mang những ân huệ đó để ban đến cho thế giới loài người của chúng con. Trong những lúc hiểm nguy nhất Mẹ ra tay can thiệp, trong những lúc cấp bách nhất Mẹ không muốn để cho con Mẹ rớt vào hố sâu và trong những lúc mà con người bắt đầu sa phạm, xúc phạm thì Mẹ có cách để dẫn chúng con về bằng những lời khuyên nhắc mà hôm nay 100 năm về trước, rồi 100 năm về sau lời đó vẫn vọng vang trên mỗi một linh hồn, mỗi một tâm hồn, mỗi một con người, mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò để được cứu và để được xót thương mà được về với Chúa.

 

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của tình yêu. Mẹ đã tìm đủ mọi cách để dẫn dắt chúng con được đón nhận những ân huệ, những ân huệ lớn lao mà Chúa đã dành cho Mẹ và Mẹ chuyển giao cho chúng con cho nên ngày hôm nay chúng con mới còn có cơ hội lên tiếng nói, còn cơ hội để hiểu biết, còn cơ hội để nhận diện từ sự thật, còn cơ hội để được biết một giáo lý vốn có và được kết thúc trong những ngày khi chúng con có cơ hội được thực hành và được hành động và được quyết tâm để loại bỏ những gì của thế trần và đặt để Thiên Chúa trong một niềm tin và cặp mắt của đức tin, để làm những điều cần thiết nhất khi chúng con kêu cầu Danh Chúa, dám mở miệng thưa cùng Đức Chúa Cha với những điều khẩn cấp nhất trong thế giới của nhân loại ngày nay, chung và riêng cho mọi gia đình và cả chúng con nữa, với những năm tháng sống trong trầm luân đau khổ và nuôi dưỡng tội lỗi, nuôi tội dưỡng tội và cố tình phạm tội. Cho dù lặp đi lặp lại đã bao lần làm hòa nhưng rồi chúng con cũng vẫn tiếp tục là thân phận của con người yếu đuối, cho nên chúng con cứ mãi mãi sống trong tội và cứ tiếp tục lần này đến lần khác để Chúa phải bị xúc phạm, mặt này cũng như mặt khác; từ từ nó đã trở thành thói quen và thế tục và thể lệ của con người, trong những người có chức vụ cũng như những người giáo dân, những người phạm nhân cũng như những người tội nhân. Cứ lặp đi lặp lại và đời sống cứ quanh đi quẩn lại bao nhiêu thế kỷ vẫn là những ngày mà con người không tỉnh thức, không mở mắt và không để cho chính mình thấy được những gì vốn Chúa dành và ban trong những ân huệ; chúng con tái đi tái lại rất nhiều điều làm cho Trái Tim của Mẹ phải rỉ máu, bởi vì những giòng huyết lệ đó đã tỏ hiện cho chúng con được biết sự trầm trọng mà con người xúc phạm đến Chúa, đồng thời những dòng lệ tuôn rơi để khi khắp nơi khắp chốn để nhắc nhở con mình, để tìm những người con xa lạc không biết trở về, và những người con trong gia đình đã xúc phạm đến Chúa và đã từ bỏ Chúa, những con chiên mà Chúa đã chăm sóc suốt bao nhiêu năm tháng, Chúa đã chọn lựa và cuối cùng những con chiên đó trở thành những con chiên phản bội và đã trở thành những con sói; những con chiên đó đã trở thành những người chọn lựa trong hàng ngũ để đem những con chiên bé nhỏ để tiếp tục trên bước đường nhưng cuối cùng vì thế giới của con người, vì lòng tin có giới hạn, vì tất cả bản ngã cá tánh tham lam, ích kỷ của thế trần, của dục vọng, và còn rất nhiều điều khuyến dủ trong một thế giới của con người, học thức, kiến thức để cuối cùng chính những con chiên đó đã trở thành những con sói lang ăn thịt con chiên của chính mình.

 

Mẹ đã thấy được điều này, Mẹ biết được điều này, Mẹ không muốn điều này xảy ra. Mẹ mong muốn tất cả mỗi một người của chúng con, không phân biệt chiên hay giữa sói, những con chiên non, hay là những con chiên đã già, hay những con chiên bịnh tật, hay những con chiên bị những vết thương cần băng bó; Mẹ chỉ muốn tất cả chúng con, đã đến giờ, tất cả mọi người đều huy động và trở về để kêu xin cùng Đức Chúa Cha với mỗi một lạy mà hôm nay chúng con thiết tha trong sự đầu phục phủ phục. Bởi vì đây là giờ quyết định cuối cùng, chúng con hãy về để nhận ra được ân huệ của những ngày còn lại, và cũng nếm được tình yêu mà Chúa không từ chối chúng con bao giờ. Những lời của Mẹ đã nhắc nhở trên 100 năm và còn bao nhiêu thế kỷ trước kia, nhưng vẫn là những ngày hờ hững mà con người chưa hiểu, chưa tin và còn chưa thực hành; hôm nay cũng lặp lại 100 năm về trước, lập lại 100 năm sau vẫn câu nói đó, nhưng liệu con người có làm hay không, con người có thực hành hay không và con người còn cơ hội để làm hay con người đã không biết những gì sẽ đến với chúng ta, đến với thế giới, với những người trong tội mà chúng ta đã hoàn toàn không biết ơn cứu độ và sự nhắc nhở của Mẹ Maria? Liệu chúng ta cứ xúc phạm đến Chúa như vậy thì đời sống của chúng ta có thể còn tồn tại với những ngày sung túc, những ngày bình an hay những ngày biến loạn, những ngày chết chóc, những ngày chiến tranh, hay là những ngày mà chúng ta đang tạo nên cho nhau.

 

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ thấy được tất cả thế giới của loài người chúng con hôm nay có biết bao nhiêu điều đã xảy ra cho thế giới chung, mỗi một gia đình, mỗi một cá nhân. Chúng con không còn tình yêu của con người giữa nhân loại, chúng con không còn giữa người và người, chúng con đến với nhau bằng tính toán, bằng khắc khe, bằng tất cả tư lợi, bằng dục vọng, bằng tham lam, bằng cho đi nhưng lấy lại những gì mình vốn cần có nơi đời sống của suy tính của con người và con người; không có một tình yêu chân thành, không có một trái tim bác ái, không có một đời sống tương trợ mà con người xuất phát từ một con tim, từ một sự chân thành, từ một Thiên Chúa tạo nên trong sự thuần túy giữa người và người, trong sự yêu thương liên đới.

 

Lạy Mẹ Maria, chúng con đã thấy được những gì trong chúng con hôm nay, ngay bản thân chúng con, ngay cá nhân, ngay gia đình, ngay xã hội, ngay tập thể, chúng con luôn luôn chỉ dựa vào cái bề ngoài nhiều hơn, những con người có tinh thần phục vụ nhưng họ không phải phục vụ cho Chúa, họ phục vụ cho tiếng tăm, họ phục vụ cho ý thích, họ phục vụ cho tất cả những gì vốn trong đời sống mà họ chỉ muốn làm những gì họ muốn và làm những gì theo ý của họ, hay làm những gì để người khác thấy để khen, để vui và thích thú với tất cả những gì nơi đời sống của con người; còn đời sống nơi làm cho Chúa, hy sinh cho Chúa và những điều của chiều sâu, chiều rộng chỉ là quá ít người, đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Tất cả và tất cả, mọi tầng lớp, mọi vai trò đều nằm trong trường hợp này; ngày hôm nay Mẹ thấy và Mẹ biết, nếu tình trạng này thì chúng ta sẽ không có những ngày được sung túc, và chúng ta sẽ đi vào với những ngày tháng đau khổ trầm luân, giữa cuộc đời cũng như linh hồn mai sau. Mẹ cũng thấy bất cứ ai rớt vào với một nơi mà họ đang than khóc, để kêu cầu Chúa và kêu cầu với Mẹ để cứu họ nơi chốn luyện hình, còn hỏa hình thì không còn ngày hy vọng và hỏa hình thì mãi mãi muôn đời không còn cơ hội. Những tiếng khóc ở nơi luyện hình, những linh hồn thai nhi ở trong không gian than khóc, và tiếng khóc của nó đã vọng vang đến Thiên Chúa, Mẹ không thể nào không ra tay, Mẹ không thể nào không tìm cách để cứu, Mẹ không thể nào không đến để khuyên nhắc khi con người còn có cơ hội chọn lựa và còn nhịp đập của con tim, còn lý trí, còn linh hồn, còn sự quyết định để đi về với một con đường, con đường sự thật với giáo lý và chân lý mà Chúa Giêsu mua về bằng giá Máu. Ngoài con đường trở về, ngoài con đường nhìn vào Thập Tự Giá, ngoài con đường mà chúng ta quay trở về với một trái tim, một tấm lòng đầu phục phủ phục và thống hối ăn năn, không còn con đường nào khác. Lòng Thương Xót của Chúa sẽ tha thứ, sẽ ôm lấy và cho chúng ta với những ngày để chúng ta kịp để trưởng thành; dẫu là những ngày ngắn ngủi của cuộc đời, để biết thống hối, để biết hối hận, để biết ăn năn, để thưa cùng Thiên Chúa, để xin được tha thứ và trọn vẹn trong ơn cứu độ mà Chúa đã dành cho chúng ta trong thế giới của loài người. Mẹ cũng muốn cho chúng ta sống với những ngày còn để tiếp tục một thế giới mới, những người còn, được tuyển chọn với một thế giới mới nhất định phải hiểu giáo lý, hiểu như thế nào với một đời sống khiêm nhường, đời sống đơn sơ, đời sống nhỏ bé, đời sống với niềm tin, đời sống với đức tin bằng việc làm, bằng sự lành thiện, bằng một con đường quay trở về, bằng một con đường cải thiện, bằng một con đường hoàn thiện và bằng một con đường trở nên thánh thiện.

 

Tất cả những điều này vốn đã có, bởi vì lịch sử đã đi qua, qua các vị thánh, các ngài cũng như chúng ta, đoạn đường của các ngài còn trần thế cũng là những ngày cần phải chọn lựa, là những ngày các ngài cần phải thách đố chính mình, là những ngày mà các ngài chọn giáo lý và chân lý và là những ngày mà các ngài cũng phải đối diện những sự đau khổ cực cùng mà chúng ta đang có như hôm nay; các ngài đã chọn lựa và cuối cùng các ngài đã trở thành những vị thánh. Chúng ta là những người tội nhân của xã hội, của thế giới, của nhân loại nhưng khi chúng ta tin vào Chúa, lắng nghe Mẹ trong sự thực hành, chúng ta sẽ trở thành những thánh nhân trong tương lai. Hôm nay, tất cả những điều này vốn để chúng ta chọn lựa con đường trở về, chọn lựa con đường có Mẹ, với Mẹ, chúng ta nhất định sẽ được ủi an, sẽ được chở che, sẽ được nâng đỡ và chúng ta cứ nhất định trong niềm tin mà thực hiện điều này, chúng ta âm thầm và để cho trái tim chúng ta hoàn toàn thuộc về Chúa khi chúng ta cầu nguyện. Điều mà Mẹ nhắn dạy chúng ta, cầu nguyện không phải cầu nguyện qua loa, không phải cầu nguyện cho lâu giờ, không phải cầu nguyện theo ý thích của chúng ta mà chúng ta hãy cầu nguyện bằng linh hồn, bằng con tim, bằng sự điều khiển của lý trí, bằng cả thân xác lẫn cả linh hồn và đặt để nó thuộc giờ giấc mà chúng ta chỉ dâng lên Chúa không bị một điều gì tách rời, không bị một điều gì chi phối và phải để cho thân xác của chúng ta với những điều mà vốn chúng ta thực hành ngày hôm nay. Chúng ta không để đôi mắt để nhìn tất cả những gì trong thực tại mà chúng ta hãy nhìn về tâm hồn của mình với một tấm lòng thống hối ăn năn, chúng ta cúi và xin trong cách thức mà ngày hôm nay chúng ta làm đều có ý nghĩa của mỗi một động tác, để chúng ta xin và khẩn khoản nài xin trong mỗi một động tác của chúng ta. Đó là sự tạo dựng nên mà Chúa đã dành cho chúng ta; hoạt động trong thiêng liêng thì chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự thiêng liêng cao cả vốn có, ngay cả những lời chúng ta cầu xin.

 

Có lẽ rằng chúng ta biết những điều chúng ta làm nhưng không thể nói hết được bằng lời nhưng khi chúng ta hoạt động qua những động tác mà ngày hôm nay chúng ta làm, với lòng tin và tư tưởng của chúng ta thì hoàn toàn thoát được và có thể chịu được tất cả, và chấp nhận tất cả trong những giây phút mà chúng ta xin để được tha tội. Đây cũng là những giây phút mà chúng ta cần đền tội, những giây phút chúng ta hạnh phúc để chúng ta quay và trở về với một Thiên Chúa từ xưa đến nay chúng ta lạnh nhạt với Ngài, chúng ta bất kính với Ngài, chúng ta hoàn toàn không hiểu được tất cả những gì vốn trong thân phận để thưa với Ngài, nhưng ngày hôm nay hành động nay, động tác này, cử chỉ này và tất cả những việc này được kèm theo lý trí, linh hồn và con tim, nhất định chúng ta sẽ có những ngày lành thánh, được thay đổi, được cải thiện và được đổi mới như Mẹ mong muốn thế giới loài người của chúng ta; 100 năm về trước chúng ta được nghe, nhưng 100 năm về sau điều đó được thực hiện qua loài người, đó là hành động của chúng ta vốn đang thực hiện để theo những việc mà Mẹ mong muốn chúng ta, đó là kết hợp từ linh hồn thể xác, để xin được Chúa thương và nhậm lời và xin được thay đổi trong đời sống chúng ta, xin được chữa lành. Thân phận của một con người cần sự chữa lành, vì chúng ta là những người mang thân phận của bịnh tật, bịnh tật của linh hồn, bịnh tật của thể xác, chúng ta không thể nào không cần sự chữa lành của Chúa. Đồng thời, có những giây phút này chúng ta mới có thể tách rời được tất cả những gì vốn trong thân phận của một con người mà về với Chúa bằng một tấm lòng khiêm nhường hết sức, hết lòng, hết cả trí khôn, để xin đón nghe sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần và sự soi sáng của Chúa Thánh Thần để chúng ta trở nên lớn lên và trưởng thành trong ơn Chúa mỗi ngày khi chúng ta dùng cách thức này để cầu nguyện; cũng mang một ý nghĩa của lịch sử mà chính Mẹ đã chiến thắng được, Mẹ không bị một tì vết nào trong thế giới của nhân loại khi Mẹ mang thân xác của một con người. Đây cũng là những điều âm thầm suốt cả một cuộc đời của Mẹ đã được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, Mẹ đã thực hành và cuối cùng ngày kết thúc Mẹ đã trở thành một Nữ Vương của thiên quốc mà ngày hôm nay ân huệ đó do Chúa ban để đổ tràn cho nhân loại ngày nay, qua Mẹ cố vấn, qua Mẹ chỉ dạy, qua Mẹ giúp đỡ.

 

Đây là những điều cần nghe, cần biết và cần thực hành để cho chúng ta cảm nghiệm được những gì khi chúng ta dâng lên Chúa với trái tim thống hối ăn năn, với một tâm tình của sự tác động mà Chúa cho chúng ta qua Chúa Thánh Thần để nhận ra nơi mình, để thay thế cho thế giới chung, và cho mỗi một tội nhân, cho những người chưa biết, chưa tin và cho chúng ta. Hãy làm điều này cho anh em của mình, với lòng bác ái, bác ái cho người sống, bác ái cho kẻ chết và một đời sống thật sự hiểu được cầu nguyện, hiểu được sự tôn kính, hiểu được những giây phút thuộc về Chúa và hiểu được sự tập trung để dành riêng cho Chúa và tôn kính với một tấm lòng mà chúng ta nhân Danh Chúa để chúng ta thực hành với một Đấng Thiên Chúa chúng ta phủ phục, thờ lạy và tôn vinh; tất cả nó đều gồm những điều đẹp, những điều hoàn mỹ, những điều tốt đẹp mà con người cần có trong thế giới của nhân loại. Đặc biệt thế giới ngày nay, chúng ta đã quá tự do, chúng ta đã quá để cho thế giới của con người trong chế độ luật điều khiển cho nên chúng ta không hiểu và còn những động tác cần có nhưng chúng ta cũng không cần dùng đến, chúng ta chỉ để cho những điều thỏa mãn trong con người, nhưng khi thỏa mãn thì là những việc mà chúng ta chỉ đạt đến mức thuộc về mình, nhưng khi chúng ta bước qua những điều có thể sâu hơn, cao hơn thì chúng ta nhất định vượt qua những sự bình thường, tầm thường của bản thân chúng ta và con người của chúng ta trong giới hạn hiểu biết.

 

Chúng ta nhất định hãy lắng nghe Mẹ, bằng những việc mà hôm nay chúng ta trong những động tác để dâng lên Chúa đây, để nói lên tâm hồn trái tim, để nói lên sự phủ phục của đời sống con người, để nói lên sự yếu đuối, chúng ta không còn một nơi nào để nương tựa ngoài Thiên Chúa ra. Chúng ta sẽ có một sự thay đổi mới trong cuộc sống, chúng ta sẽ có một sự thay đổi mới trong đời sống của cầu nguyện, chúng ta sẽ có một sự xác định mạnh mẽ do ơn Chúa ban và chúng ta hiểu được bước đường của chúng ta đi; sức mạnh đó vốn Chúa Thánh Thần hoạt động trên mỗi một cá nhân và chúng ta sẽ được thay đổi ở trong Thần Khí của Ngài. Còn rất nhiều, Thiên Chúa dành cho chúng ta đủ mọi cách và Mẹ tìm cách để chúng ta đón được điều đó, chúng ta phải cần lắng nghe, chúng ta phải cần hiểu và chúng ta sẽ cần rõ vì thân phận của chúng ta chưa bao giờ có một thái độ nào để đáp lại tình yêu và Lòng Thương Xót của Chúa từ muôn thuở. Hôm nay với đời sống cầu nguyện, đời sống với những động tác mà chúng ta kính dâng, đời sống với con tim, với linh hồn xin cúi đầu phủ phục trước Lòng Thương Xót của Chúa, chỉ có một nơi duy nhất mà chúng ta nương tựa trong thế giới ngày nay, để được tha thứ, để được gội rửa, để được tái sinh trong ân sũng. Giòng nước đó vẫn tuôn trào trên chúng ta mỗi một người nếu đón nhận đích thật thì chúng ta phải hoàn toàn thực hành, với ý nghĩa mà ngày hôm nay chúng ta không thể thiếu Mẹ trong cuộc đời.

 

Lạy Mẹ Maria, người Mẹ kính yêu của chúng con; tất cả những việc âm thầm của Mẹ, một đời sống khiêm nhường của Mẹ, một đời sống mà Mẹ hoàn toàn không để cho tất cả những gì vốn thuộc về Mẹ mà mỗi một việc Mẹ làm đều thuộc về Thiên Chúa, đều thuộc về vinh danh Thiên Chúa và hoàn toàn đưa chúng con chìm vào tình yêu của Ngài, đưa chúng con về với ơn cứu độ của Đức Giêsu, đưa chúng con được đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, đưa chúng con hiểu được sự giá trị quan trọng được đánh thức ở nơi lòng tin qua Bí tích Thánh Thể, và đưa chúng con trở về với một dấu ấn mà ít ai biết, không ai biết và hoàn toàn không hiểu nơi thân phận của con người qua một khế ước vĩnh viễn muôn đời mà Chúa dành cho mỗi một tội nhân, dẫn chúng con về một cách nhẹ nhàng dịu dàng. Mỗi một cá nhân có thể tìm đến Chúa và đời sống của chúng con trở nên thay đổi khi chúng con tìm đến Chúa, nhất là một nơi mà hôm nay chúng con không thể quên và không thể thiếu – đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài là một Đấng đang, đã và còn, đầy cả quyền năng, cho chúng con đủ mọi mặt; khi có những đau khổ, những nhu cầu, Ngài sẽ ban cho theo sức Ngài thấy được nơi chúng con cần những nhu cầu đó. Đừng đi tìm đâu xa, đừng chạy chỗ này, chạy chỗ kia để tìm kiếm và phục vụ cho thân xác, linh hồn thì đói khô, nhưng Chúa là một Đấng ban, một Đấng chủ quyền và một Đấng cho, một Đấng thu hồi và một Đấng dẹp tan đi tất cả những gì không thuộc về Ngài, nhưng Ngài chưa dùng đến mức cuối cùng đó.

 

Chúng ta phải biết rằng nếu chúng ta không trở về với Chúa, và chúng ta cứ tiếp tục xúc phạm đến Chúa thì điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta từ chối Ngài thì Ngài sẽ về, bởi vì Alpha và Omega, ngày Ngài bắt đầu thành lập thì sẽ có ngày kết thúc. Đức Giêsu đã đến trên 2,000 năm, nhẫn nại và chờ đợi, và Ngài vẫn chờ đợi chúng ta cho đến ngày tận thế nhưng chúng ta phải nghe – tận thế là sẽ có ngày tận thế, bởi vì Chúa đã nói đến ngày cuối cùng và ngày tận thế, đó là ngày tận thế mà chúng ta sẽ đón nhận trong những ngày tương lai. Đã đến ngày tận thế thì chúng ta phải cần biết trước khi tận thế chúng ta có cơ hội quay trở về, trước khi tận thế. Mẹ Maria không thể tiếp tục thinh lặng, không thể tiếp tục để cho chúng ta tiếp tục nghe nhưng không làm. Mẹ Maria muốn chúng ta phải nhận định điều này, đó là giờ cuối cùng với những việc phi thường lạ thường không thể nhưng đã có thể với thế gian, điều đó đã được đem đến và công bố, những việc mà ngày hôm nay cần mỗi một giáo dân, mỗi một trái tim, mỗi một linh hồn, mỗi một cá nhân quay trở về thì chúng ta sẽ được đón nhận từ nơi Chúa Thánh Thần sẽ hoạt động trên chúng ta, để chúng ta biết sự giá trị quan trọng mà ngày hôm nay tình yêu của Mẹ dành cho nhân loại chung, dành cho mỗi một cá nhân, dành cho mỗi một tội nhân, được cứu và được can thiệp trong thế hệ của nhân loại ngày nay.

 

Lạy Mẹ Maria, xin xót thương đến chúng con, qua tất cả những việc mà chúng con trong đời sống không thể giữ vững lập trường để tiếp tục với những ngày tháng, nhưng mỗi một lần chúng con lạy là dường như thay thế cho những người anh em của mình, thay thế cho toàn thế giới, thay thế cho mọi vai trò, mọi tầng lớp. Tuy không xứng đáng hay tuy còn nhiều thiếu sót những những điều mà Mẹ dành và ban để có những người như chúng con được tiếp tục, tiếp tục cầu nguyện cho những người chưa biết chưa tin, tiếp tục thay thế cho những người chưa bao giờ cảm nhận và tiếp tục cho những kẻ cứng lòng, tiếp tục cho những kẻ phản nghịch, tiếp tục cho những kẻ xúc phạm để họ bớt đi vì lời cầu nguyện sẽ được chứng minh. Qua sự can thiệp của Mẹ Maria Chúa nhất định sẽ nhẹ bớt cơn thịnh nộ và tha bớt cho những người mà họ trên con đường trở về; những người chưa biết chưa tin, cũng cócơ hội mở lòng để được đón nhận những ân huệ lớn lao này, ngay cả các linh hồn cũng được hưởng nhờ và cũng được về với Chúa trước ngày công bằng mà chính họ đang chịu ở nơi chốn luyện hình. Tất cả điều này có bằng chứng mà Chúa đã dành cho chúng con qua ánh sáng của Thánh Thể, Chúa đã dành cho chúng con qua sự hiện diện của Ngài, Chúa đã dành cho chúng con qua các thiên thần, các thánh được báo trước bằng ánh sáng mà chúng con đang chứng minh, qua một đời sống của khoa học kỹ thuật nhưng đó là sự thật mà Chúa dùng để cho chúng con. Khoa học không thể đọ so với tất cả những gì Chúa dành và ban, Chúa dung cho đúng thời đại mà chúng con được đón nhận với tất cả những điều vượt xa, vượt sâu và cao hơn tất cả những khoa học kỹ thuật mà hôm nay con người cần biết được biết một Thiên Chúa hoàn mỹ, một Thiên Chúa hoàn toàn cho chúng ta tất cả những cái tốt đẹp nhất, cao siêu nhất, huyền nhiệm nhất nhưng trở thành những điều lớn lao nhất mà chúng ta phải tin, phải quy thuận, phải đầu phục, phải phủ phục và phải thống hối ăn năn để được đón nhận những giây phút còn lại mà chúng ta đang được chính Mẹ Maria dẫn chúng ta về cùng đích với những ngày còn lại của cuối thế kỷ, để chúng ta có thể xứng đáng bước vào thế giới mới, xứng đáng đến với một nơi mà chính Mẹ sẽ dẫn con tàu của Giáo Hội, Mẹ sẽ dẫn những người con chiên dân Chúa, Mẹ sẽ dẫn những người còn sót lại, những người trở thành dân riêng của Chúa để được đến với một nơi hoàn toàn – đó là Miền Đất Hứa, là một sự an toàn vĩnh viễn, và cũng là một vườn Địa Đàng mà Chúa đã dành sẵn cho những người con thuộc về Ngài.

 

Mẹ Maria sẽ thắng được cuộc chiến của nhân loại ngày nay nếu chúng ta hợp tác với Mẹ, nếu chúng ta tin tưởng để chúng ta được nhận ra sự chỉ dạy của Mẹ sẽ giúp chúng ta trên bước đường của hoàn thiện, cải thiện, để chúng ta trở nên những người con được hoà nhập vào đoàn đạo binh của Đức Mẹ trên thiên quốc, cũng như dưới trần thế. Chúng ta nhờ Mẹ dẫn chúng ta về và Mẹ sẽ thắng được cuộc chiến giữa thiện và ác trong thời điểm hôm nay; chúng ta sẽ về với một thế giới mà chính Chúa sẽ an bài sắp đặt trong chương trình của Ngài, là một Đấng Thiên Chúa thượng trí để chúng ta có cơ hội được đón nhận lắng nghe. Đừng coi thường, đừng suy diễn, và đừng để cho tất cả những điều trở thành mà chúng ta thử đoán xét là những câu chuyện thần thoại; đối với Thiên Chúa chúng ta phải tin thì chúng ta mới thấy, mới nghe, còn chúng ta đừng đoán xét theo kiểu thần thoại thì không bao giờ chúng ta nhận được từ sự thật mà Thiên Chúa dành và cho chúng ta. Những điều bình thường nhất nhưng phi thường nhất và lạ thường nhất không ai làm được nhưng Thiên Chúa làm được, và chúng ta có Mẹ dẫn dắt chúng ta đi vào một đời sống cải thiện, thánh thiện và dẫn chúng ta đi vào với một đời sống trở nên hoàn thiện mà hôm nay mỗi một đôi tai đều cần nghe, đôi mắt đều cần thấy và trái tim cảm nhận để quyết định trên bước đường trở về với Chúa qua sự chỉ dạy và giúp đỡ của Mẹ Maria. Con xin cảm ơn Mẹ. Amen.

 

Lạy Mẹ, qua Sáu Lạy, con nghĩ rằng con không thể làm được, cổ con rất đau và tất cả những cái đè nặng nơi những cái bịnh hoạn đó không thể, nhưng đúng khi con tin và con cứ thực hành, tất cả những việc vốn chúng con phải cần thách đố chính mình và dâng tất cả những đau đớn đó thì mọi sự trong quyền năng Chúa chữa lành để thực hiện được điều này. Qua chính Sáu Lạy ngày hôm nay, để đức tin của chúng con được vững mạnh, bởi vì tất cả mọi việc trong thế giới của con người không thể nhưng đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể; chỉ cần lòng tin của chúng con thì điều đó trở thành những việc có thật mà Chúa đã dành và ban đến cho mỗi một người và mỗi một tội nhân màngày hôm nay chúng con tin để trở về để được cứu giúp, chúng con tin và trở về để lắng nghe những sự chỉ dạy của Mẹ, đời sống chúng con sẽ được sửa đổi, sẽ được trở nên mới mẽ và sẽ được có những ngày hy vọng mà chúng con rất cần trong cuộc sống. Cảm ơn Mẹ, không phải chỉ Mẹ dạy chúng con không mà Mẹ để cho chúng con được thấy rằng thế giới của thiên quốc đang bao quanh và rất gần gũi chúng con mỗi ngày, và các vị thánh, đó là Thánh Cả Giuse mà chúng con không thể quên được ngài – một Đấng mà Chúa đã chọn để ngài là người đầu tiên trong thế giới của loài người phụng sự Ngôi Hai Thiên Chúa và cũng là phụng sự một Nữ Vương của thiên quốc, trở thành một gia đình Thánh Gia gương mẫu ngay từ lúc ban đầu, kể từ lúc Đức Giêsu hạ thế đã có một chương trình để chỉnh đốn và ban đến cho thế giới những điều vốn Ngài đã thực hiện qua đời sống của Ngài và một gia đình thuộc về Ngài và gia đình đó ngày hôm nay là một gương sáng cho toàn thể nhân loại.

 

Ngày hôm nay chúng con đã có Thánh Cả Giuse, là một đấng bậc mà Chúa chọn lựa để thay thế với những lời cầu bầu của ngài cho gia đình, cho xã hội và cho Giáo Hội của chúng con, để chúng con được học gương nhân đức, gương thánh thiện và gương trong sự liêm chính, công chính, trọn vẹn trong đời sống của trách nhiệm và bổn phận, là một gương cao cả mà loài người của chúng con hợp lý với đời sống của lý luận chính nó. Ngày hôm nay chúng con được biết đó chính là một vị thánh, cũng là một đấng quan thầy của Giáo Hội và quan thầy của mỗi một gia đình chúng con trong thế giới của loài người. Xin ngài đón nhận chúng con lời tri ơn, biết ơn với bao năm tháng âm thầm mà ngài đã ban, nhưng loài người của chúng con hoàn toàn chưa có thể có lời cảm ơn thật sự, chúng con chỉ nghĩ rằng ngài đã làm được tất cả nhưng chính ngài đã nói tất cả những việc của ngài làm là từ nơi Thiên Chúa và Thiên Chúa thực hiện điều đó, ngài chỉ là một người cầu bầu; chúng ta là một người đến để được cảm ơn với một lòng tôn kính còn chúng ta hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và dâng những lời tạ ơn, biết ơn và tri ơn với Thiên Chúa. Mỗi một vị thánh đều nói cho chúng ta được biết vinh quang của Chúa và đưa chúng ta đến với Chúa; các ngài không giữ lại những gì nơi các ngài làm mà dạy cho thế giới của loài người và ngay cả chúng ta ngày hôm nay những đặc ân Chúa ban cho chúng ta, chúng ta chỉ là dụng cụ để được thực hành những việc Chúa muốn và vinh quang của Chúa thuộc qua việc làm của chúng ta chứ đừng bao giờ giữ lại nơi chúng ta, đừng bao giờ giữ lại với những chức vụ, với những học thức kiến thức, với những hiểu biết mà chúng ta đã sai lầm rất nhiều trong thế giới của con người, qua những chức vụ mà mỗi một thế hệ đều vấp phải và bị, đó chính là sự kiêu ngạo, khước quyền của Thiên Chúa.

 

Ngày hôm nay chúng ta đã có những người mà chúng ta cần biết, đó chính là ba Tổng Lãnh Thiên Thần và cùng với tất cả các tổng lãnh thiên thần khác nửa đang bảo vệ và giúp đỡ thế giới loài người chúng ta. Các ngài không ngưng nghỉ qua muôn thế hệ, vẫn tiếp tục dẹp tan đi tất cả những điều gian ác của thần dữ mà nó tìm đủ mọi cách để giết hại những người con cái của Chúa. Khi chúng ta có đức tin chúng ta mới có thể thấy được những việc của các ngài làm và chúng ta cần phải cầu nguyện thì chúng ta mới thấy được những việc mà các ngài binh vực và che chở chúng ta, cho nên, tất cả những gì mà ngày hôm nay chúng ta không thể quên lời cảm ơn các Tổng Lãnh thiên thần. Nhất là Thiên thần Micae, ngài cầm cán cân công bằng, chúng ta rất cần ngài và luôn luôn xin với ngài, xin ngài che chở bảo vệ vì Chúa ban cho ngài là một chức vụ bảo vệ và che chở cho những ai kêu cầu và sống trong sự thật. Đó là một điều mà ngài đã làm và đang làm; lời chuyển cầu của ngài rất có thần thế trước mặt Thiên Chúa; chúng ta hãy xin các Tổng Lãnh để che chở chúng ta trên những đoạn đường mà chúng ta đã đi, đang đi và những người thuộc về chúng ta và những người chưa biết, chưa tin có cơ hội được bảo vệ, đừng bị thần dữ nó khuyến dụ và đừng để con người ở trong quyền tự do mà mất đi những ơn huệ mà chúng ta cần phải cầu nguyện để cho họ được biết điều đó.

 

Chúng con cám ơn Chúa đã cho chúng con cơ hội để nói lên những lời này; nếu không có Sáu Lạy chúng con không biết và cũng không thấy được sự lớn lao mà Chúa đã dành cho chúng con trong thế giới của loài người. Đồng thời, chúng con cũng có những thiên thần bản mệnh, các ngài không bao giờ từ bỏ chúng con và các ngài luôn bên cạnh của chúng con, mỗi ngày mỗi giờ, cầu nguyện cho chúng con và giúp cho chúng con qua những tai nạn hoạn nạn; ngày hôm nay chúng con mắt thấy – đó là những ánh sáng được bay lên bay xuống và những ánh sáng tại trong gia đình của chúng con, tại nhà chúng con, bất cứ nơi đâu khi Ngài cho phép, các thiên thần vẫn tiếp tục hoạt động để che chở chúng con trong vai trò của các ngài. Chúng con xin các ngài nhớ đến chúng con và liên lỉ bảo vệ chúng con để chúng con luôn luôn được bền đỗ và trung thành cho đến giây phút cuối cùng thuộc về Thiên Chúa, xin sự giúp đỡ và ủng hộ của các thiên thần một cách thiêng liêng nhưng là một sức mạnh đánh tan đi thần dữ, đánh tan đi sự khuyến dụ của thế giới loài người chúng con hôm nay.

 

Con cũng xin cảm ơn tất cả các vị thánh; các vị thánh là một gương sáng cho chúng con, các vị thánh đã chọn một con đường sự thật để các thánh có mặt tại thiên quốc. Hôm nay chúng con cũng là những con người rất khao khát, cũng rất mong muốn trở thành như các ngài nhưng trên bước đường lữ thứ, trên bước đường của những ngày còn thử thách, trên bước đường mà những ngày nông cạn vẫn còn có những ngày chúng con chưa có thể bước qua khỏi được cái lưới bẩy và chưa qua khỏi được bản ngã cá tánh với quyền cá nhân tự do của con người, cho nên hôm nay xin các ngài giúp chúng con học gương sáng của các ngài để chúng con cương quyết trên con đường trở về, một con đường thuộc về Chúa và một con đường vĩnh viễn để được đi trên ánh sáng và một ngày nào đó được về với Chúa và Mẹ cũng như với các thiên thần và nhất là các thánh. Chúng con cũng nhìn thấy được qua Sáu Lạy sự tỉ mỉ mà Thiên Chúa dành và ban, quả thật là một điều đầy cả ân sũng cho thế giới loài người nhưng chúng con không biết, chưa biết; đồng thời nếu không có Mẹ dạy và nếu không có Mẹ cố vấn cho Sáu Lạy này đến với thế giới thì chúng con vẫn nằm trong giới hạn của sự hiểu biết, vẫn nằm trong một đời sống giữ lấy những luật lệ của mình mà quên đi những điều to tát lớn lao, qua quyền năng mà Chúa đã ban đến cho mỗi một thế hệ. Chúa ban đặc biệt cho thế hệ hôm nay và quyền năng phong phú đó không ngưng nghỉ để dẫn dắt chúng con đến và về với Chúa, và sự dịu dàng cần học cần tập, đó chính là Mẹ Maria sẽ dẫn dắt chúng con đi và trở về với bước đường mà ngày hôm nay cần có để cũng cố trước khi chúng con trở về với Chúa, trước khi chúng con được nhận ra những gì vốn mà Chúa đã dành cho chúng con, qua sự tập luyện để đời sống chúng con học nơi Mẹ là một gương sáng cho toàn thể nhân loại, vì chỉ có Mẹ mới có thể đẹp lòng Thiên Chúa và Mẹ dâng chúng con lên cho Chúa thì nhất định Chúa không bao giờ từ chối để giải thoát và cứu chúng con trong cảnh lầm than của ngày nay.

 

Đời sống của con người đang băng hoại trong một đời sống không còn đức tin, đời sống chúng con đã từ chối và xúc phạm đến Chúa, còn rất nhiều điều ở trong bóng tối mà chúng con đã bị sự khuyến dụ và đã hoành hành khắp mọi người, khắp mọi nơi và còn rất nhiều điều trong mỗi một giai đoạn của cuộc sống ngày nay. Ngày hôm nay tất cả những việc này để chúng con được nghe, được biết qua Sáu Lạy; quả thật một thế giới Thiên Đàng đang bao quanh chúng con, chúng con được sự giúp đỡ của các ngài và tình yêu bao la của một Đấng Thiên Chúa tạo thành thật tỉ mỉ cho muôn thế hệ, cho mỗi một tác phẩm Chúa dựng nên và cho mỗi một hoàn cảnh mà Chúa tạo dựng để dẫn dắt chúng con vào sự sống vĩnh cửu của Thiên Đàng. Chúng con không thể nào từ chối tình yêu và Lòng Thương Xót của Ngài, chúng con không thể nào tiếp tục xúc phạm đến Ngài, và cũng là một thời điểm mà chúng con đã xúc phạm đến Ngài quá trầm trọng cho nên loài người đã đi vào một thời điểm hoàn toàn ở trong những ngày chết cả linh hồn, lẫn cả thể xác. Xin Chúa cứu chúng con, xin Chúa giúp chúng con và xin Chúa cho chúng con cơ hội để được nhận ra Chúa, nhận ra tình yêu và Lòng Thương Xót, nhận ra ơn cứu độ của Đức Giêsu sẽ không xóa mờ ở nơi đời sống của con người. Chúng con không thể quên được Chúa Thánh Thần vẫn và còn để nâng đỡ ở thế giới và cho chúng con một con đường chân lý sự thật và ánh lửa đó được đốt sáng trong tâm hồn và trong tâm trí của mỗi một người chúng con. Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn còn, quyền năng ở đó và huyền nhiệm cao cả trong những phép lạ không thể nhưng đối với Ngài có thể tất cả, để chữa lành và nâng đỡ thế giới loài người chúng con với lòng tin, và chúng con còn một dấu ấn, vốn nếu chúng con không qua Sáu Lạy, chúng con không biết chúng con có dấu ấn, chúng con không biết đó là một khế ước vĩnh viễn muôn đời mà Đức Chúa Cha đặc ban cho chúng con, qua Chúa Giêsu, để cứu linh hồn và trái tim chúng con, để trở về với những ngày tháng, dẫu là những ngày cạn cùng của cuộc đời Chúa vẫn chấp nhận và tha thứ cho chúng con.

 

Nếu không có Sáu Lạy thì chúng con không thể biết rằng một Đức Trinh Nữ Maria, là một Người âm thầm, một Người nhẹ nhàng và hiền lành, một Người nhẫn nại và luôn luôn yên lặng nhưng quả thật có một sức mạnh rất vững vàng trong một đời sống của nhân đức, hoàn toàn đánh tan đi tất cả những điều trong sự dữ của ngày hôm nay. Nếu không có Mẹ đến, nếu không có Mẹ là một Người thay thế cho cả thế giới loài người thì với tình hình của ngày hôm nay chúng con đáng phạt, đáng bị tiêu huỷ và phải đáng chết vì tội của chính mình. Nhưng Mẹ đã xuất hiện, Mẹ đã can thiệp, Mẹ là một Người thay thế cho nên tình hình của ngày hôm nay đã có được những điều mới mẽ nhất để được cứu trong ơn thánh và được hiểu ý nghĩa của tình yêu và Lòng Thương Xót vẫn còn trải dài cho chúng con cơ hội, hiểu được một nơi mà chúng con không thể quên, đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể, để kêu cứu Ngài. Sự hiện diện đó sẽ trở thành một sức mạnh ánh sáng, ngày hôm nay những ai đến với ánh sáng thì chúng con sẽ được hoà nhập với ánh sáng, dấu ấn đó sẽ chứng minh ánh sáng và chúng con phải tìm lại với những ngày ánh sáng vốn mất nơi đời sống của chúng con trong đời sống của thực hành. Nếu thật sự chúng con hiểu được ý nghĩa này thì ánh sáng của Thánh Thể sẽ mang lại sự sống cho chúng con và được hoà nhập với Ngài khi có những biến cố, khi có những tai ương, khi có những điều bất ngờ đến với thế giới của loài người chúng con, với những ngày còn và cuối cùng, cũng là ngày mà Chúa Giêsu đã nói: “Thầy ở lại với các con cho đến ngày tận thế” Nhất định ngày tận thế đó sẽ có. Cho nên, khi chúng con có ánh sáng đó thì chúng con được cứu bởi Thánh Thể của Chúa, con nếu chúng con không nghe và không đón nhận sự chỉ dạy của Mẹ thì chúng con sẽ được thấy ánh sáng đến thì bóng tối sẽ tan biến.

 

Đây là một điều Chúa đến không phải để trừng phạt chúng ta; Chúa đến không phải để cho chúng ta sợ hãi mà Chúa đến để kiện toàn và cứu chúng ta, những ai thuộc về ánh sáng, với chân lý, với sự thật bằng sự thực hành, với sự trở lại như sự chỉ dạy của Mẹ Maria chúng ta sẽ được cứu; còn nếu chúng ta vẫn tiếp tục ngoan cố cứng lì đi theo bước đường của chúng ta thì chúng ta chỉ biết rằng nếu chúng ta không thuộc về ánh sáng, ánh sáng đến, bóng tối sẽ tan biến. Đó là nơi quyết định cuối cùng của mỗi một tội nhân, mỗi một cá nhân và mỗi một con người khi chúng ta bắt đầu có cơ hội để mở đôi mắt đức tin nhìn ra những sự thật vốn có, nó đều có một chương trình sắp sẵn để chúng ta được biết đoạn cuối của lịch sử mà ngày hôm nay chúng ta đang có cơ hội được đón nghe những điều không phải ở nơi con người mà là Thần Khí hướng dẫn để chúng ta hiểu những gì cần hiểu và những gì cần làm và những gì quyết định để trở về với Chúa bằng phương thức mà chúng ta được dâng kính Chúa với Sáu Lạy của ngày nay, để còn thay thế cho nhiều người và thay thế cho các linh hồn. Đây là một ơn thật phong phú mà Mẹ đã xin cùng Chúa để cho chúng ta có được cơ hội trở về với những ngày cấp bách mà chúng ta đã và đang.

 

Trong Danh Thánh của Chúa, bây giờ cho đến mãi muôn đời. Con xin cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần, cảm tạ ơn Mẹ, một Thiên Chúa duy nhất mà chúng con tôn thờ, một Thiên Chúa duy nhất mà chúng con làm chứng, một Thiên Chúa duy nhất mà vinh quang của Ngài mà con người không thể thiếu được sự đầu phục, phủ phục và trong sự thống hối ăn năn, những ngày mà con người cần phải trở về với Thiên Chúa, qua sự chỉ dạy và giúp đỡ của Mẹ Maria để chúng con chuẩn bị ngày đi vào cuộc chiến giữa thiện và ác, đi vào cuộc chiến giữa điều đúng và sai, đi vào cuộc chiến với những ngày mà chúng con đã bị khuyến dụ bởi nơi tinh vi khéo léo, bọc xác của văn minh mà chúng con không thấy được sự thật của chính nó, nhưng Mẹ sẽ dẫn chúng con, giúp chúng con thấy được sự khuyến dụ đó. Nó không thể khuyến dụ những người con của Chúa khi chúng con thuộc về Chúa bằng sự đầu phục, phủ phục và bằng sự thống hối ăn năn; Chúa Thánh Thần sẽ bảo vệ chúng con, tà áo khiết trinh của Mẹ sẽ bao phủ thế giới. Không ai có thể lấy đi bất cứ một người con nào của Mẹ khi Mẹ ra tay can thiệp cho chính nó, nhưng cần chúng con phải hợp tác, cần chúng con phải thực hành và cần chúng con phải tin thì điều này sẽ được thực hiện trong thế giới của nhân loại ngày nay và cuộc chiến cuối cùng Trái Tim Mẹ sẽ thắng.

 

Đây là điều cần thiết nhất với lời của Mẹ nhắn gởi cho chúng con và toàn thể cả nhân loại, cho nên, mỗi một người, mỗi một tầng lớp đã đến giờ chúng ta trở về, đã đến giờ chúng ta giữa mình với Chúa và giữa đời sống đức tin của chúng ta và con tim của chúng ta trong sự thống hối đối với Thiên Chúa và giữa mình để lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ và điều nhắc của Mẹ, qua ba mệnh lệnh của Fatima 100 năm về trước và 100 năm về sau vẫn vọng vang cho mỗi một người chúng ta, mỗi một tội nhân và mỗi một con người có cơ hội được biết và trở về với Thiên Chúa. Con xin cảm tạ on Chúa và chúc tụng Chúa; xin được kết thúc vào buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là 12 giờ 51 phút, ngày Thứ Tư, tháng 5, ngày 17, 2017 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, trước Thập Tự Giá, trước thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà và linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót mà chúng con xin được hoàn tất và cuộc họp buổi trưa ngày hôm nay xin cho chúng con trở về kịp lúc, với những giây phút mà chúng con dâng chuỗi Lòng Thương Xót và chuỗi hạt Mân Côi mà chúng con cùng nhau trong những giây phút họp mặt buổi chiều ngày hôm nay để đón nghe lời của Chúa và Mẹ. Amen, Amen, Amen.

 

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện đầy nhiệt huyết tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và có th chụp được những hình ảnh thần kỳ của Thánh Thể trên điện thoại di động của Chị. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha yêu thương đối với người con của mình (đ biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chwww.nrtte.net).

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Th

www.nrtte.net

 

 [:]

error: Content is protected !!