Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Hãy Tìm Hiểu Làm Thế Nào Để Trở Thành Những Vị Thánh

[wpfilebase tag=file id=273 tpl=simple-pdf /] [wpfilebase tag=file id=155 tpl=simple-mp3 /]

St.-AugustineHãy Tìm Hiểu Làm Thế Nào Để Trở Thành Những Vị Thánh

Ngày 28, tháng 8 năm 2013 – Lễ Thánh Augustinô –  12:13 chiều

Thánh Augustinô: Chào chị L. thân mến,

Hôm nay quả là một điều rất ngạc nhiên. Chị đã xin Thiên Chúa để gặp gỡ tôi.

“Chị Thánh L.”, tôi xin phép để gọi chị là “chị Thánh L”*.  Tôi biết, trên con đường được Chúa chọn lựa cho mỗi một người được mời gọi trong ơn Thánh của Thiên Chúa, chúng ta nhất định phải làm Thánh. Vì đời sống được mời gọi và sự đánh động từ nơi Thiên Chúa ban cho chúng ta là một ơn kêu gọi riêng, mà Ngài dành cho chị và Ngài dành cho tôi.

Những người được đón nhận những lời từ nơi Thiên Chúa, những người được tiếp xúc với một thế giới thiêng liêng, nếu không có Chúa cho phép thì chúng ta không có cơ hội được gặp gỡ và đón nhận những lời này, dẫu là chị hoặc là tôi, cho nên chị đừng ngần ngại khi tôi gọi chị là vị Thánh.

Chị L. thương mến, trong cuộc sống những ngày tôi còn ở trần gian, chắc chị cũng đã được nghe, biết về lịch sử của mẹ tôi và biết về lịch sử của tôi. Khi tôi còn ở trần gian, trong một đời sống son trẻ tôi cũng đã từng như bao nhiêu anh chị em của thế hệ này, hoặc thế hệ đã đi qua. Tôi là một người bình thường, tôi là một người cũng như bao nhiêu người khác, có thân xác yếu đuối, có những cái tôi ưa thích trong cá nhân, trong bản ngã, có những cái tôi ưa chuộng trong đời sống trác táng – anh chị đã dùng chữ “trác táng” là một điều mà đời sống con người luôn có những cái ưa chuộng.

Từ nơi cảnh sống gia đình tôi đã nhìn thấy được trong cảnh sống riêng cá nhân gia đình tôi, đó cũng là điều tôi đã đi qua và nhìn thấy được xảy ra trong gia đình, cho nên, đó là thường tình, là những việc mà tôi không cho đó là điều quan trọng, là điều quá mức khi những gia đình khác không xảy ra những câu chuyện giống như gia đình tôi, là những gì mà thế giới con người hôm nay và những người mà chị gặp cũng như cầu nguyện cũng nhìn thấy những anh em hàng ngày, ngay cả đời sống hôn nhân của chị.

Khi chúng tôi đối diện với thế giới bên ngoài, thế giới trần gian có rất nhiều lôi cuốn.

Chúng tôi không nhận ra Thiên Chúa. Chúng tôi không biết lý tưởng đời sống con người có những cái cao đẹp, có những cái thánh thiện, có những cái Thiên Chúa dành cho tôi cách riêng và dành cho tất cả anh chị em nói chung.

Tôi chỉ biết những gì của thân xác cần phải hưởng thụ, cần phải tìm cho được những gì mình thích, mình muốn và mình mong, cái gì của xác thịt, của những cái ưa thích thì tôi rất sẵn sàng tiếp nhận. Dù có hay không, tôi vẫn tìm kiếm để thỏa mãn với những ý thích mà tôi cho đó là điều quan trọng.

Khi tôi thật sự chưa nhận ra Thiên Chúa, tôi chỉ biết những gì của con người, hưởng thụ những gì tôi có và những gì tôi thích tôi nhất định tìm cho bằng được và nhất định phải thỏa mãn với những cái tôi thích.

Đó là do cá nhân.

Đó là những lúc tôi chưa cảm nghiệm được Chúa.

Tôi chưa bắt gặp được tình thương của Chúa.

Tôi chưa nhìn vào những gì ở nơi Ngài.

Tôi chỉ biết đời sống tôi chỉ thực hành những gì tôi muốn, tôi có thể làm chủ chính tôi với những công việc tôi thích, dẫu đó là trái ngược, đi quá mức với xã hội, đi quá mức với những người bình thường trong lứa tuổi mà tôi sống vào thời đó.

Tất cả mọi việc Thiên Chúa vẫn để cho tôi có quyền tự do.

Thiên Chúa vẫn cho tôi có những cái để cho tôi thỏa mãn với những ý thích của tôi.**

Trong mọi nẻo đường mà tôi gặp, quả thật, tôi thích, tôi quyết định, tôi tìm kiếm, nhưng quả là không có gì có thể thỏa mãn cho cái tâm của tôi, không có gì đem lại cho tôi niềm vui mãi ở trong tâm hồn của tôi và không có gì lưu giữ lại, dẫu đó là những gì tôi ưa thích nhất, cũng vẫn không có sự thỏa mãn những cái gì ở trong tâm hồn và nó làm cho cõi lòng của tôi có một cái gì đó khao khát.

Tôi không hiểu lý do tại sao.

Tôi cũng không biết những điều đó xuất phát từ nơi đâu.

Và tôi có quyết định.

Tôi thấy, những gì của đời sống của gia đình của tôi vào thời đó, tôi chỉ nhìn thấy người mẹ của tôi luôn luôn có sự cầu nguyện, bà ta dành thời gian đi đọc kinh, đi xem lễ, và

làm những sự cần thiết cho đời sống thiêng liêng của bà, bà mãi mãi là sự kiên nhẫn tiếp tục của thời đại của Cha của tôi cho đến thời đại của tôi. Bà vẫn tiếp tục với nhiệm vụ hàng ngày trong đời sống, vẫn tiếp tục kiên cường, luôn luôn cho tôi nhìn thấy được sức mạnh nơi bà, nó có một cái gì đó lôi cuốn.

Tôi không muốn nhìn thấy sự lôi cuốn đó, để tôi không bị sự dằng co giữa những cái tôi thích và giữa những cái mà mẹ tôi muốn, cho nên, tất cả mọi việc đến trong đời của tôi không phải là sự tự nhiên, mà là một câu chuyện có thật diễn ra trên cuộc đời của tôi.

Cho đến một ngày, khi tôi thật sự cảm nhận sự trống vắng của tâm hồn, sự thất bại của những cái tôi thích, những cái tôi cảm thấy rất đau lòng, với những hy vọng mà tôi muốn ở trên đời, tôi nhìn thấy mẹ của tôi với sự kiên nhẫn của bà, với sự chịu đựng của bà, với sự hy vọng của bà, đó là những cái nhắc nhở cho tôi.

Khi tôi bắt đầu thất bại trong những điều tôi thích, trong những việc tôi làm thì tôi bắt đầu cho tôi một cơ hội, tôi phải đi hỏi những gì của Thiên Chúa có thật hay nếu Thiên Chúa muốn thì Ngài làm trên tôi. Sự tìm hiểu đó nó đã bắt đầu lôi cuốn tôi, từ những việc nhỏ, cho đến những sự hy sinh, tôi quả thật chưa trở về với Chúa, nhưng trong những lời của tôi nói với Ngài, tôi thách thức Ngài, tôi thử Ngài.

Tôi bắt đầu đi vào cuộc sống để chọn lựa cho mình.

Tôi không đi sâu vào vấn đề, vì có những cái rất cặn kẽ, nếu tất cả anh chị em muốn hiểu về tôi và muốn thấy những sự làm chứng hôm nay và sự gặp gỡ này với chị L. Tôi mong anh chị hãy tìm đọc lịch sử của tôi có ở trong sách sử và những câu chuyện đã để lại.

Tôi muốn dành thời gian để nói về đời sống thiêng liêng và chia sẻ với chị L. trong cách sống động.

Những giây phút tôi được gặp gỡ Thiên Chúa, tôi nhìn thấy được.

Thứ nhất, sự đánh động cho tôi là người mẹ của tôi. Những lần vui buồn trong cuộc sống, những lần thành công thì tôi không nghĩ đến, nhưng khi có những thất bại, có những ê chề, có những phũ phàng trong cuộc sống thì bắt đầu có sự nhắc nhở. Tôi nhìn vào mẹ của tôi, thấy được sự siêng năng của bà, sự chịu đựng của bà, sự chấp nhận của bà là một điều lớn để lôi cuốn tôi, tôi cũng chưa hoàn toàn thật sự tin.

Tôi cũng thật sự đã thách thức Chúa.

Tôi cũng tìm cách để cầu nguyện và gặp gỡ Chúa.

Chúa cũng không từ bỏ tôi.

Chúa cho tôi cơ hội.

Tôi quyết định rủ bỏ tất cả những gì thuộc về sự ưa thích của con người, là những điều mà thiên hạ cho đó là sự trác táng, tôi đi tìm cái gì là sự thật, cái gì là lý tưởng và cái gì là tình yêu để có thể đánh động tôi.

Tất cả mọi điều đến với cuộc đời của tôi là tôi phải đầu phục Thiên Chúa.

Tôi chấp nhận.

Tôi biết những điều tôi thích, tôi muốn, tôi mong là chỉ thế gian cho thân xác này, cho thế gian, cho bản ngã, cá tánh, và những điều ưa chuộng, dù là điều tôi đã tìm được những gì tôi thích nhất trong cuộc đời, nhưng nó vẫn không có câu trả lời, nó vẫn còn một cái gì đó làm cho tôi không thoả mãn được với những gì tôi ưa thích, khi tôi được Chúa đánh động, tôi được Chúa đem tôi trở về, và kề cận bên Ngài.

Tôi quyết định.

Đúng là sự chịu đựng của Thiên Chúa cho tôi quả là một điều không ai có thể giống Ngài.

Không ai có thể cho tôi giống như Ngài cho tôi, cho tôi tình yêu, cho tôi suy nghĩ, cho tôi quyết định.

Tất cả mọi điều đều nằm trong sự hướng dẫn do Thiên Chúa gởi ban cho tôi.

Tôi chấp nhận hy sinh và cống hiến cuộc đời còn lại.

Không có gì cao quý cho bằng, khi tôi đón nhận và cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa đến với tôi. Từ đó tôi bắt đầu nhận ra lý tưởng của đời sống, nhận ra sự cao quý mà tôi đã theo đuổi suốt cả cuộc đời, nhưng không phải theo đuổi Thiên Chúa, mà theo đuổi những gì tôi thích, tôi muốn.Thiên Chúa mới là điều mà tôi phải theo đuổi ngay từ lúc ban đầu.

Tôi phải tìm hiểu Ngài.

Tôi phải tìm kiếm Ngài.

Đó mới là điều tôi ưa thích, tôi mong muốn, tôi khao khát, và tôi chờ đợi, dẫu vẫn biết không hoàn toàn với những ngày để tôi đón nhận Ngài, thân xác đã qua biết bao lần trong tội lỗi, trong buông thả và còn rất nhiều điều mà Mẹ của tôi phải đau khổ vì tôi, nhưng tôi biết tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn, lớn hơn tất cả những tội lỗi của tôi, lớn hơn tất cả những việc làm của tôi và lớn hơn tất cả những sự suy nghĩ của tôi.

Ngài kiên trì.

Ngài chịu đựng.

Ngài tập cho tôi và cho tôi được gặp gỡ Ngài.

Cuộc đời của tôi được câu trả lời là tôi chọn Ngài, để tất cả những gì vượt trên những điều mà tôi sống trước kia, dẫu chỉ tình yêu mà Ngài dành cho tôi.

Tôi khám phá ra được sự hạnh phúc cao trọng là tôi được Ngài, có Ngài và sống trong Ngài.

Tôi phải làm một cái gì đó có giá trị, tôi phải làm cái gì đó để bù lại tất cả quãng đời mà tôi đã bỏ quên trong cuộc sống mà linh hồn của tôi rất cần và sự giá trị vô giá mà linh hồn tôi rất cần, thể xác của tôi càng cần hơn và tâm trí của tôi cần hướng về Ngài hơn.

Cho nên mọi cái, mọi việc đến ở trong đời sống của mỗi một con người đều có những lịch trình mà Thiên Chúa ban cho chúng ta để được gặp gỡ Ngài, cách này hay cách khác.

Dẫu tôi là người đã ra đi và thế hệ trước, mỗi lần tôi có cơ hội để nhớ lại những giây phút ban đầu tôi gặp gỡ Chúa, quả là một điều rất hạnh phúc và là một điều rất cao đẹp. Mãi mãi vĩnh viễn sẽ không bao giờ lu mờ, dẫu tôi đã ra đi khỏi đời sống nhưng ở nơi nước Thiên Đàng tôi vẫn ôm ấp những kỷ niệm và hạnh phúc đó để ngày hôm nay tôi được nhìn thấy Ngài ở trên Thiên Quốc.

Anh chị em thân mến,

Hôm nay là một cơ hội Chúa cho tôi được gặp chị L., và sự chia sẻ những gì đã quên trong cuộc đời, vì tôi cũng đã qua biết bao thời đại, nhưng hôm nay được sự chia sẽ nói lên bằng lời, bằng tiếng nói cho thế hệ mà anh chị đang sống, và đời sống của anh chị trong hiện tại, cũng như những người đã đi qua ở trong tầng lớp sống mà tôi đã được có những lịch sử.

Tôi cũng khuyên nhắc tất cả anh chị, chúng ta có quyền quyết định khi còn trong thân xác, với những điều hay, lẽ phải, với những cái đam mê thích thú cho bạn ngã cá tánh, với những cái mà mình không nhìn được chân lý, mình không nhìn được sự tác hại của đời sống linh hồn hay đời sống thể xác của con người và những cái thực tế mà thanh niên của thời đại luôn ưa chuộng và thích thú. Đó là những cái mà con người có thể quyết định và có được, sau cuộc vui và sau những sự thành công, nếu không có Thiên Chúa ở với anh chị, thì hoàn toàn trở thành trống vắng, cô đơn và không có thể có câu trả lời thỏa mãn đối với ý chí, đối với tâm trí và với trái tim của mình, dẫu anh chị có tìm được một người yêu lý tưởng mà anh chị mong muốn hay anh chị hy vọng ở thế gian con người, cũng không thỏa mãn được những cái gì đó len lỏi vào trong tâm hồn của anh chị.

Chỉ có Chúa là điều làm cho anh chị được hạnh phúc.

Chỉ có Chúa là điều anh chị phải cần tìm hiểu trong đời sống của mỗi một người có thể tin vào Ngài, nhờ Ngài dẫn dắt.

Để Ngài trên mọi sự khi tìm ra được tình yêu của Ngài dành cho mỗi một người.

Quả là chỉ có một mình Thiên Chúa mới làm được điều đó.

Ngài rất nhẫn nại.

Ngài cho chúng ta cơ hội.

Ngài lắng nghe chúng ta khi chúng ta cầu nguyện một cách thành tâm.

Ngài trả lời cho chúng ta những gì chúng ta thắc mắc hỏi Ngài, trong đời sống thiêng liêng.

Có rất nhiều điều Thiên Chúa ban cho vào thời đại của tôi và tôi hy vọng thời đại của anh chị cũng như thế, giống nhau. Chúng ta là những người con cái của Thiên Chúa, người đi trước, kẻ đi sau nhưng chúng ta đã được chọn lựa, Thiên Chúa đã đánh động để cho chúng ta gặp gỡ, để đón nhận và chia sẻ với nhau.

Đời sống con người cũng còn gặp những khó khăn trong cuộc sống, có thể không dễ dàng để chúng ta có thể đi hết con đường mà chúng ta muốn, chúng ta luôn có những thử thách bên cạnh, điều mà chúng ta ứng biến với nó và đối diện với nó là chúng ta phải cầu nguyện, chúng ta phải dâng tất cả mọi điều và tin tưởng vào Thiên Chúa. Mỗi đoạn đường chúng ta đi và những việc chúng ta gặp ở trong cuộc đời, gia đình, hôn nhân hay trong phục vụ của đời sống linh mục, tu sĩ.

Chúng ta đón nhận Thiên Chúa, không phải để chúng ta chỉ biết một mình với Ngài mà là bổn phận, trách nhiệm đem những gì chúng ta có được, không cần phải che dấu. Phải đem sự gặp gỡ ngay từ đầu tiên với Thiên Chúa cho chúng ta chia sẻ, nhân chứng, xác tín với những gì mà chúng ta đang sống và tiếp tục để đi đến những người anh em của chúng ta có những tương tự ở trong cuộc đời, gặp những đau khổ, gặp những thử thách hay gặp những biến cố hay những loạn lạc mà họ đang gặp ở trong cuộc đời này, nhận ra tiếng nói mà chúng ta làm chứng, đưa anh em đó trở về, cho họ có sự hy vọng để nhận ra Thiên Chúa trong mọi thời đại, cho dù thời đại của tôi hay thời đại của tất cả các anh chị trong hiện tại.

Ngài luôn luôn nâng đỡ.

Ngài luôn cho chúng ta cơ hội.

Chúng ta có chấp nhận để bước vào đời sống mà chúng ta đã được nhận ra từ nơi Thiên Chúa, bỏ đi tất cả những gì ham muốn, bỏ đi tất cả những gì ham thích của con người và thế giới lôi cuốn, để đời sống mà chúng ta quyết định một cách rõ ràng, rõ nét, chúng ta quyết định để đi theo Thiên Chúa bằng những việc chúng ta làm, bằng sự phục vụ của chúng ta, bằng sự hy sinh những gì mà chúng ta có được để nhận ra chân lý của Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta.

Khi chúng ta đã đủ sức mạnh, dẫu người đời vẫn còn ganh ghét, vẫn còn hiềm khích, vẫn còn chê bai, vẫn còn lọc lừa, dẫu là những người anh chị em, nhưng chúng ta chỉ có một quyết định, chúng ta đã chọn lựa Ngài và Ngài chọn lựa chúng ta, thì hãy sống tốt với những công việc của mình đang phục vụ. Chúng ta – sức mạnh như một con sư tử – đứng vững vàng, vì chúng ta đến từ sự thật, chúng ta đem những gì từ sự thật để chúng ta làm chứng và chúng ta sống trong sự thật của Thiên Chúa để chia sẻ với tất cả anh chị em.

Vì là sự thật chúng ta không cần sự ủng hộ bất cứ người nào.

Vì là sự thật chúng ta không cần dùng tài năng của mình.

Tất cả những gì của Thiên Chúa Ngài ban cho ai, thì người đó có bổn phận và trách nhiệm để làm lớn những gì mà Thiên Chúa muốn mình làm và loan rộng tất cả những gì có được trong đời sống đức tin mà anh chị em xác tín.

Những sự khó khăn mà anh chị em gặp ở trong đời sống phục vụ, là tất cả các anh chị em chưa tìm hiểu thật sự đối với nhau, chưa sống với nhau bằng con tim bằng tình yêu của Thiên Chúa ban cho anh chị em.

Anh chị em còn nhìn nhau trong những khả năng, còn nhìn nhau với con mắt người đời, còn nhìn nhau với những gì hơn thua, tranh dành trong cuộc sống với những việc mà anh chị em đang phục vụ.

Cho nên, có những cái chúng ta cần phải quyết định vì chúng ta chúng ta được đón nhận những ơn Thánh Chúa ban và Ngài chọn lựa ở trong sứ vụ của mình, những người mục tử hay những người thường dân, khi chúng ta đã được Ngài chọn lựa thì chúng ta phải nhận ra sứ vụ thích hợp của mình, loan truyền những điều đó cho những người anh chị em.

Hãy loan truyền sứ vụ đó cho những người mình gặp gỡ, là sứ vụ Ngài chọn lựa cho chúng ta. Cho nên, đừng sợ hãi, đừng chùn bước, để tất cả những việc của anh chị em sẽ thành công mỹ mãn, là Thiên Chúa chọn anh chị em đi giữa cuộc đời này.

Chị L. thân mến,

Có rất nhiều điều tôi muốn tâm sự với chị, tôi cũng biết những gì mà chị đã được nghe, được biết, để ngày hôm nay chị muốn gặp gỡ tôi.

Tôi chỉ muốn nhắc nhở với tất cả anh chị em của tôi ở trong thế giới ngày nay, khi chúng ta nhận ra đời sống mà chúng ta đã biết sự giá trị, cao trọng cho thể xác, cho tinh thần và cho linh hồn, là đời sống chúng ta cần thực hành của những ngày lữ thứ trần gian, để đem lại những thành quả tốt đẹp cho đời sống linh hồn và đời sống mai sau.

Tôi có được ngày hôm nay, là sự quyết định, là sự tranh đấu với thế giới con người, tranh đấu với bản ngã cá tánh, làm những việc ích lợi để khai thác và tìm ra những lý do chính đáng để giúp đỡ cho những linh hồn khác, giúp đỡ cho những người anh em khác ở trong tình trạng cũng bị sa ngã như thời của chúng ta ngay từ lúc ban đầu.

Quả thật, tất cả những gì chúng ta làm, không phải chúng ta có thể làm được mà là nơi ơn Thánh của Thiên Chúa, khi chúng ta chọn lựa vào Ngài. Chúng ta phải nhất định phải tin tưởng vào Ngài, phó thác vào Ngài với những công việc mà chúng ta làm, với những lời chúng ta có cơ hội để giảng dạy.

Mục đích chính chúng ta phải khắc phục chính mình.

Tất cả mọi sự, để Thiên Chúa là sự đi đầu và là bằng chứng để chúng ta thể hiện qua đời sống của mình, để chúng ta hoàn toàn là người của Thiên Chúa, hoàn toàn mục đích để đem lại lợi ích và minh chứng được sự thật, khi chúng ta đã được Thiên Chúa chọn lựa và đánh động.

Bổn phận, trách nhiệm chúng ta không thể chán nản, chúng ta không thể lùi bước và chúng ta tiếp tục đứng dậy đối diện và làm chủ tất cả những công việc mà chúng ta đang làm, nhất là đời sống thiêng liêng mà chúng ta quyết định để theo Thiên Chúa, tất cả mọi việc đều có ý nghĩa mà con người cần nhận thức riêng ra chính mình.

Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta thời gian, ban cho chúng ta quyết định, ban cho chúng ta sự chọn lựa.

Khi chúng ta chọn lựa đúng con đường chúng ta đi và chúng ta quyết định đúng con đường chúng ta phục vụ thì chúng ta nhất định sẽ hoàn thành những điều do Thiên Chúa đặt để, để những sự khó khăn hay sự cản trở với bất cứ lãnh vực nào, chúng ta phải bền đỗ và kiên trì, trung thành với những lời chúng ta đã hứa với Thiên Chúa, thật sự trở về với Ngài.

Đó là những gì mà có kinh nghiệm trong đời sống khi còn ở trong trần gian, tôi cũng gặp rất nhiều điều khó khăn những ngày trong đời sống, sự chống đối và còn những cái anh chị em trong đời sống hiện tại, tôi cũng thấy được sự khổ tâm của chị L.

Chị hãy cố gắng tiếp tục phó thác vào Thiên Chúa. Mục đích của chị đi và mục đích của chị phục vụ là Thiên Chúa, chị hãy nhìn tất cả những anh chị em mà chị phục vụ, cũng là Thiên Chúa ở trong họ. Mục đích của chị là Thiên Chúa, thì chị hãy đi thẳng vào đời sống mà Thiên Chúa chọn chị, chị cũng nhìn qua những sự khó khăn đem đến cho chị kinh nghiệm để chị tập tành trong đời sống đức tin. Qua những kinh nghiệm đó, chị cũng nhìn thấy được Thiên Chúa, qua những người anh chị em của chị, để không có gì là sự đau khổ, không có gì là sự khó khăn. Chị hãy nhìn vào thế giới hôm nay, chị được đón nhận những lời từ nơi thế giới thiêng liêng và chị được đón nhận những lời của Thiên Chúa, qua chị, để gởi bao nhiêu lời cho thế giới, còn những việc mà chị đã được đón nhận vô thường, phi thường bản thân chị cũng có thể hiểu và cảm nhận được. Đó là điều chị không hoàn toàn để phục vụ cho Thiên Chúa và tin tưởng vào Ngài.

Hãy trông cậy và giao hoàn toàn cho Thiên Chúa.

Ngài sẽ có cách.

Ngài sẽ cho chị thấy những giây phút tràn đầy hạnh phúc và ý nghĩa mà chị đang quyết định để đi theo Ngài giữa cuộc sống này.

Qua những sự thử thách, chị vẫn đứng ở vị trí chọn lựa, hy sinh, tin tưởng vào Thiên Chúa, thì những việc đó đã tập tành cho chị cơ hội là những người Thánh mà Thiên Chúa mời gọi tất cả những người con cái của Ngài, trong thế giới, để tập trở thành những vị Thánh.

Chỉ có những vị Thánh, mới được gặp gỡ Thiên Chúa ở nơi nước Thiên đàng.

Đó là điều kiện mà mỗi một thời đại cần phải biết, cần phải đối diện, cần phải đi qua và cần phải chinh phục nó.

Tình Yêu của Thiên Chúa thánh hoá chúng tôi.

Tình Yêu của Thiên Chúa thánh hoá tất cả những người tội lỗi.

Tình Yêu của Thiên Chúa thắng được tất cả khi chúng ta thật sự chấp nhận và đón nhận Ngài, để chúng ta cũng hạnh phúc với tình yêu mà Chúa ban tặng cho mỗi một người trong mọi thế hệ.

Hôm nay tôi chỉ nói đến đây.

Tôi hy vọng sẽ có cơ hội để được gặp chị trong những lần khác, nếu chị cầu nguyện với Thiên Chúa, Chúa nhất định sẽ cho chúng ta cơ hội để gặp gỡ. Giờ đây tôi cầu xin Chúa luôn ban cho chị được sức khỏe, được sự bằng an của tâm hồn, được sự mạnh mẽ vững tin để chị tiếp tục loan truyền sứ vụ mà Chúa chọn chị đi giữa cuộc đời này, còn những sự thử thách của cuộc đời chị hãy phó thác và trông cậy vào Ngài và cầu nguyện để có những giây phút chị được gặp gỡ Thiên Chúa.

Đó là điều hạnh phúc nhất mà chị có được ở trần gian này.

Nếu không có Chúa cho phép và nếu không có Thiên Chúa ban ơn thì con người không ai có thể làm được những gì phi thường, lạ thường. Vì lẽ đó càng tin hơn và càng xác tín hơn những điều chị đang có thật ở giữa thế giới này, là được gặp gỡ Thiên Chúa, và sự cho phép của Ngài được gặp gỡ chúng tôi là những người ở trong một thế giới thiêng liêng mà chị được đón nhận.

Đó là điều hạnh phúc nhất mà Chúa cho chị ở giữa cuộc đời này.

Chị hãy tiếp tục với những sứ vụ để chị cũng là người an ủi Thiên Chúa của một thế hệ mà Ngài ban tràn đầy ân sũng của Ngài. Sự hiện diện của Ngài như tôi đã thấy và tôi đã biết, trong một thế giới mà Chúa ban rất nhiều ân sũng, qua sự hiện diện Ngài gặp gỡ thế giới con người qua Bí Tích Thánh Thể,.

Quả là điều quan trọng mà Chúa ban cho thế hệ của chị vào thời điểm này. Tôi chỉ nhắc nhở chị, hãy đi với Chúa mỗi ngày, hãy luôn luôn liên tục trong sự ca ngợi, trong những giây phút riêng tư để chị đón nhận và hiểu được những gì Ngài muốn chị làm, là sứ vụ của chị để thích hợp với những điều mà Thiên Chúa chọn chị.

Tôi sẽ cầu nguyện cho chị và tôi sẽ luôn luôn cầu nguyện cho chị để chị được tiếp tục đón nhận những ơn Thánh càng dồi dào hơn, càng nhạy bén hơn, để những điều này đem lại niềm tin mỗi khi chị có cơ hội để chia sẻ với tất cả những người anh chị em khác, cũng là sứ vụ mà chị còn có những điều Thiên Chúa cho chị một cách đặc biệt, để đời sống mỗi một con người trong thế gian phải cần tập tành cho đời sống thiêng liêng của mình, qua đạo đức, qua thánh thiện, qua nhẫn nại, qua hy sinh, để tìm bao nhiêu người trong thế giới đang loạn lạc, đang từ bỏ Thiên Chúa được trở về với Ngài qua đời sống thực hành của những người được chọn ở trong thế giới ngày nay.

Tôi một lần nữa xin bình an của Thiên Chúa đến với chị.

Chào chị, chị L.

St Augustine

* Trong thông điệp cho L. cùng ngày, Thánh Monica gọi tất cả các tín hữu là  “thánh”.   L. đang trong quá trình trở thành một vị thánh như các tín hữu.

** Thiên Chúa tôn trọng quyền tự do của chúng ta, Ngài sẽ không bao giờ ngăn cản chúng ta . Điều này cũng có thể là một cách khác để nói rằng Thiên Chúa đã cho Thánh Augustinô những phương tiện tài chính để sống một cuộc sống thoải mái. Hoặc rằng Thiên Chúa có thể cho chúng ta những điều nghèo khó nếu những điều này sẽ giúp ích cho chúng ta nhìn thấy được sự trống rỗng của nó, để chúng ta tìm kiếm đến những điều cao trọng hơn. Thánh Augustinô  đã trải qua tất cả mọi kinh nghiệm trên thế giới và xác thịt, và đã cảm nhận được sự đòi hỏi ham muốn, vì vậy mà cuối cùng Thánh đã buông bỏ tất cả những điều này, sau khi tìm thấy được điều xác thực và bền bỉ duy nhất, chính là Thiên Chúa, và đã cho chúng ta lời nói nổi tiếng nhất của Thánh: ” Thiên Chúa, Ngài đã tạo dựng nên chúng con để cho chúng con hướng về Ngài , và tâm hồn chúng con xao xuyến bao cho đến khi được yên nghỉ trong Ngài ” (Tự thuật, Lời trần tình của Thánh Augustinô, Bộ I, Chương 1).

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!