Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Thông điệp ngày 12-9-2015[:]

[:vi]

img_3621_2Ngày 12 tháng 9 năm 2015

Đây là thông điệp linh ứng bởi Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, vào lúc 2 giờ 35 phút sáng ngày Thứ Bảy, tháng 9, ngày 12, 2015 tại tư gia. Hôm nay, giây phút này là sự hiện diện của Thánh Thể mà Chúa đến với chúng con trong giây phút này. Chúng con xin thay thế tất cả những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa đã đến viếng thăm loài người chúng con – chung trong nhân loại và riêng cho mỗi một cá nhân, cho mỗi một linh hồn, cho mỗi một trái tim mà Chúa đã chiếu cố và quan tâm đến thế hệ ngày hôm nay.

Đây là một sự đặc biệt chưa bao giờ có trong những thế kỷ đã đi qua trong lịch sử; Đức Giêsu Kitô đã để lại chính Mình và Máu của Ngài cho thế giới loài người của chúng con, đây cũng là một cơ hội để chúng con được nhìn thấy những gì mà Thiên Chúa đặt để và ban cho loài người của chúng con, là một Mầu Nhiệm vô cùng cao trọng vĩ đại để lại cho con người. Ngày hôm nay từ Thánh Thể của Chúa chúng con có được một sự trực tiếp đề liên hệ với thiên quốc; Chúa hiện diện để tỏ hiện cho thế giới loài người của chúng con trong những ngày lâm nguy, những ngày mà con người đi vào sa đọa với tất cả những lưới bẫy của sự dữ ngày hôm nay, nó đang dàn trận để thu lấy linh hồn và thể xác mỗi một người của chúng con.

Hôm nay Chúa muốn đến – để cũng cố cho tất cả những người con cái vẫn còn khô khan nguội lạnh, vẫn còn ngoan cố cứng lỳ, không hiểu và biết ý nghĩa của Thánh Thể. Dẫu họ là những người Kitô Hữu, là những người theo Chúa, với một đời sống tìm biết Chúa nhưng họ không tôn trọng Thánh Thể, họ không hiểu ý nghĩa của Thánh Thể và họ không tin vào Thánh Thể. Hôm nay là một sự trả lời cho nhân loại, trả lời cho mỗi một người Kitô Hữu, trả lời cho một đạo giáo theo Chúa nhưng không hiểu được ý nghĩa của Thánh Thể.

Những gì của Đức Giêsu để lại năm xưa, chính Ngài đã nói tất cả những gì mà Chúa đã thực hiện qua một Buổi Chiều Tiệc Ly trước ngày Ngài đi vào Cuộc Tử Nạn; đó là Mình và Máu của Ngài. Ngài mong muốn và khao khát những người con cái hiểu được ý nghĩa của Thánh Thể, là Mình và Máu của Chúa để lại cho mỗi một người chúng ta. Bởi vì Ngài yêu thương chúng ta; khi Ngài hoàn tất mọi sự để trở về thiên quốc chúng ta có thể cô đơn côi cút một mình cho nên cách này là một cách gần gũi nhất mà Ngài luôn ở với chúng ta để bảo vệ cho mỗi một linh hồn, mỗi một con tim khi nhận Ngài và biết Ngài.

Thời gian đã đi qua biết bao nhiêu thế kỷ, con người đã biết được bao nhiêu và con người đã hiểu được ý nghĩa về Thánh Thể? Có lẽ có nhưng trong những trang sách, chưa hoàn toàn hiểu và chứng kiến một điều vinh quang rõ ràng mà Chúa đã tỏ cho con người trong nhân loại. Đã bao thế kỷ qua, những phép lạ của Thánh Thể đã tỏ hiện, có trong mỗi một thời đại nhưng hôm nay chúng ta có một đôi mắt để nhìn một cách trực tiếp vào ý nghĩa của Thánh Thể mà Chúa muốn tỏ hiện cho cả toàn nhân loại; không phải chỉ là một tấm bánh để chúng ta có thể đón nhận. Có đôi lúc chúng ta với một tâm tình tôn kính nhưng có đôi lúc chúng ta lại có những điều bất kính với Thiên Chúa, lại coi thường; có rất nhiều người lạm dụng đem tất cả những điều đó để họ bắt đầu xúc phạm đến Thánh Thể của Chúa. Chúng ta là những người chưa bao giờ nhìn xa, và nhìn rộng để hiểu được ý nghĩa, bởi vì tình thương mà Ngài tha thứ, tình thương mà Ngài để cho chúng ta biết bao nhiêu cơ hội để thay đổi với cái nhìn, thay đổi với cách đối xử và thay đổi với ý nghĩa của Thánh Thể.

Hôm nay biết bao điều ở trong thế giới đang xúc phạm và vi phạm, ngày hôm nay chúng ta thấy được những gì mà chúng ta đang được diện kiến qua Thánh Thể của Chúa. Chúa là một Đấng quyền năng có thể tiêu diệt và có thể làm tất cả những gì khi chúng ta xúc phạm đến Ngài nhưng Ngài không làm điều đó, bởi vì Ngài yêu chúng ta, nhưng chúng ta phải hiểu rằng nếu Ngài thực hiện qua quyền năng có lẽ trên trái đất này sẽ không còn một người nào sống sót và không còn một người nào có thể xứng đáng.

Cho dù chúng ta có tội lỗi, sa đọa hay tất cả những gì đến với chúng ta đi chăng nữa nhưng Chúa vẫn yêu bởi vì Đức Giêsu đã chết, Ngài chịu chấp nhận ở lại qua Mình và Máu của Ngài để an ủi chúng ta, để yêu thương chúng ta chứ không phải để trừng trị chúng ta. Bởi vì chúng ta không biết điều đó do một Đấng Thiên Chúa đã yêu và luôn yêu thương chúng ta, giây phút đầu tiên và ngày hôm nay vẫn yêu. Chúng ta hãy nhìn lại những gì đã có và đang có, cũng là một thời điểm còn lại, chúng ta hãy nhìn những gì đã bỏ qua trong cuộc đời, đã bỏ quên trong cuộc sống và trở thành thói quen; chúng ta hãy sốt sắng và hãy có một tấm lòng tôn kính để nhận ra những giây phút còn lại mà Chúa tỏ qua Thánh Thể mà ngày hôm nay chúng ta có cơ hội được diện kiến – được diện kiến cả một thiên quốc và được diện kiến của một một Đức Vua vũ hoàn đã đến và đang đến, như nhắc nhở mỗi một người của chúng ta trong tâm hồn của chính mình.

Chúng ta hãy lấy những gì dâng lên Thiên Chúa với những ngày còn lại, cũng là những ngày cấp bách để đền bù tất cả tội lỗi trong cuộc sống của chúng ta, những ngày mà chúng ta bất xứng và những ngày mà chúng ta hoàn toàn không biết; sự mời gọi này là tình thương và Lòng Thương Xót. Chúa không trách tội mỗi một người chúng ta nhưng Chúa mong muốn, khao khát và chờ đợi chúng ta nhận ra và trở về, trở về với tình yêu của Chúa, trở về với Thánh Thể của Chúa; và giờ quy tụ tất cả mọi người con cái khắp nơi trên toàn thế giới, tất cả mọi vai trò, mọi tầng lớp trong xã hội hãy trở về với một sự cung kính đến với Thánh Thể. Chúng ta hết lòng kính xin Ngài cứu giúp chúng ta trong những lúc loạn ly trong thời điểm của ngày hôm nay.

Có biết bao nhiêu điều – thần dữ nó đang làm việc và nó đang giam giữ những anh em của chúng ta, nó đang giam giữ những linh hồn non nớt và nó đã giam giữ những người mà họ hoàn toàn chưa tin và chưa biết ý nghĩa của Thánh Thể. Đây là một cơ hội để chúng ta có thể biết rằng những gì trong những tháng năm vừa qua Thánh Thể đã bị xúc phạm, có nhiều người lạm dụng để làm rất nhiều điều bất chính. Hôm nay mỗi một người chúng ta hãy nhận ra và hãy để ý với tất cả những gì khi Chúa đã đến và xuất hiện; quyền năng của Chúa có thể làm tất cả nhưng bởi vì Ngài yêu và tha thứ, nhưng bây giờ chúng ta hiểu được ý nghĩa của Thánh Thể, nếu chúng ta tiếp tục với những gì bất chánh và những gì xúc phạm thì chúng ta phải chịu một giá trước mặt Thiên Chúa. Đó là điều mà hôm nay chúng ta diện kiến một cách rõ ràng – cả một triều thần thánh thiên quốc và tất cả những gì mà chúng ta chiêm ngưỡng đây còn có chiều sâu và chiều rộng.

Còn biết bao điều, chúng ta hãy nhìn lại mỗi một cá nhân, những người chưa biết hãy mở đôi mắt thật lớn để nhận và biết những gì cần làm, phải làm để nhận ra đời sống của người Kitô Hữu và ý thức trong đời sống khi chúng ta đón nhận Mình và Máu của Chúa. Những người khô khan nguội lạnh hãy đứng dậy để nhận ra Thiên Chúa yêu, Ngài vẫn yêu và cho chúng ta được nhìn thấy tất cả những quyển năng nhưng chúng ta vẫn nằm trong một tình thương mà Ngài dành để hôm nay chúng ta được nhìn thấy sự bao la vĩ đại; sự cao trọng đó để chúng ta nhìn thấy biết bao nhiêu điều phong phú mà Ngài đã ban và đang ban.

Chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa là một Đấng thông suốt mọi sự, Ngài đang sống giữa thế giới này, đang sống trong chúng ta và đang sống trong mỗi một tâm hồn của chúng ta khi chúng ta đón rước Ngài; cũng là những giây phút cấp bách với những gì được biết, được nghe qua ý nghĩa của Sáu Lạy mà hôm nay được loan truyền khắp thế giới. Con người hãy quay trở về và phủ phục trước Thiên Chúa; sự mạc khải của Mẹ Maria, mỗi một ngày được lan rộng khắp nơi. Đây là một sự mới mẻ cho toàn thế giới, có lẽ rất nhiều người ngạc nhiên và có lẽ cũng rất nhiều người chống đối bởi vì có những con số mà chúng ta sợ hãi nó nhưng đây là sự thật mà Thiên Chúa đã ban, kèm theo với tất cả những thông điệp đã có và đang có.

Con người chỉ có một con đường duy nhất là hãy trở về; trở về với Thiên Chúa bằng con tim và đến một nơi chốn mà chúng ta có thể gặp gỡ cá nhân trong những lúc thầm lặng và trong những lúc im lặng, bình tĩnh, bình an để được đón nghe ân sũng và hồng ân mà Chúa dành cho một thời đại hồng ân và ân sũng – để chúng ta tiếp tục với tất cả những tháng ngày mà chúng ta thiếu sót đó và cũng hãy dùng những gì chúng ta biết và có được để hôm nay chúng ta giúp đỡ cho những người anh chị em, những người thân nhân của chúng ta chưa biết, những người còn nguội lạnh, những người chưa tin và những người đang sống trong tội lỗi.

Chúng ta làm cho chúng ta để thống hối những gì đã qua và chúng ta cũng tiên phong cho những người anh chị em trên con đường trở về, trên con đường vẫn còn cứng lòng, làm cho những người anh chị em tội lỗi. Từ đó cho chúng ta còn cơ hội, bởi vì đây là cơ hội còn lại; nếu chúng ta nhanh và đến kịp trong thời gian của ân sũng hồng ân để xin Chúa tiếp nhận, tha thứ và cho chúng ta cơ hội, cho chúng ta cơ hội được về với Ngài, cho chúng ta cơ hội được chính Ngài can thiệp trong đời sống của chúng ta bây giờ và những ngày còn lại cuối thế kỷ.

Có biết bao điều đang nhắn gởi; nếu chúng ta không kịp thời gian, đó là một cơ hội vĩ đại mà chúng ta không về kịp thì đó chúng ta đã bị cuốn hút vào tất cả những gì của bóng đen. Ngày hôm nay chúng ta phải cần ánh sáng của Thiên Chúa, khi chúng ta cần ánh sáng của Thiên Chúa thì chúng ta phải cần tâm hồn, nội tâm, con tim mà Chúa mong muốn để gặp gỡ chúng ta bằng sự trở lại, bằng một lòng thống hối thật sự, bằng một trái tim yêu, và bằng những gì thiếu sót trong cuộc sống để trở về và thưa với Ngài.

Chúng ta hãy nhìn vào sự việc ngày hôm nay để biết tất cả những gì Chúa đã ban và đang ban, để biết tất cả những gì như một sự đánh động hối thúc chúng ta và cũng là một sự tỏ hiện một cách rõ ràng để con người không còn nghi ngờ, không còn với cách suy nghĩ của con người và không còn những cách với khoa học kỹ thuật để chiếm lấy tất cả những sự non nớt với sự nông cạn mà con người suy nghĩ về Thánh Thể. Thánh Thể của Chúa để lại để yêu thương chúng ta và Thánh Thể của Chúa cũng là một điều để cho chúng ta được liên hệ một cách thiêng liêng mật thiết với thiên quốc mà hôm nay đã tỏ hiện một cách đặc biệt và một cách trực tiếp để chúng ta nhận ra Chúa đã đến và Chúa đang đến.

Mỗi một người hãy chuẩn bị cho chính mình với những năm tháng mà chúng ta không biết điều gì sẽ đến với thế giới; chúng ta cũng phải cần có những giây phút để sửa soạn để chuẩn bị bởi vì tất cả mọi điều đã đến những ngày còn lại của cuối thế kỷ; những sự việc đã bao quanh và điềm thiêng dấu lạ đã xuất hiện khắp nơi, là sự nhắc nhở cho linh hồn, nhắc nhở cho trái tim của con người ngoài Thiên Chúa ra không ai là người có thể giúp chúng ta và không ai là người cho chúng ta sự bình an của tâm hồn và đời sống mà chúng ta cần trong thế giới là chúng ta cần đến với Chúa, để xin Ngài đánh động, xin Ngài thay đổi, xin Ngài biến đối chúng ta để xứng đáng với Lòng Thương Xót mà Ngài cho và chờ đợi chúng ta cho đến ngày hôm nay.

Tất cả những gì ngày hôm nay con xin được tường thuật không phải tự nơi con mà con tin chắc đây là lời linh ứng của Chúa Thánh Thần để giúp cho những tài liệu mà hôm nay được trực tiếp thâu phim và trực tiếp đón nhận những lời mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho con. Đây cũng là một tài liệu lớn dành riêng cho Giáo Hội, đây cũng là một sự công bố cho những người con cái khắp nơi trên toàn thế giới với ý nghĩa của Thánh Thể và sự cao trọng vĩ đại mà Chúa đã để lại cho con người cũng cố đời sống đức tin trong thế giới ngày nay.

Xin Chúa thương chúc lành cho mỗi một người chúng con và chúc lành cho những ai có cơ hội được diện kiến, có cơ hội được biết ý nghĩa của Thánh Thể mà ngày hôm nay Chúa dành và ban cách riêng cho nhân loại và ban chung cho toàn thế giới; mỗi một cá nhân trong đời sống phục vụ và tất cả những người con còn có bổn phận nối dài bàn tay để có thể làm những gì để mời gọi anh em trở về, chứng tá cho những việc mà Bí tích Thánh Thể của Chúa đã làm và đang làm cho thế hệ ngày hôm nay.

Con xin Chúa chúc lành cho tất cả những người anh chị em của chúng con khắp nơi trên toàn thế giới; nhất là những người sớm trở về, đến để tìm gặp gỡ Chúa qua Bí tích Thánh Thể để xin Chúa chữa lành cho linh hồn thể xác và chúng con rất cần cũng cố cho đời sống hiện tại. Chúng con nhất định phải tìm về với Chúa, tìm trong những giây phút yên lặng để cảm nghiệm tình thương của Chúa sâu hơn và hiểu ý nghĩa mà ngày hôm nay Chúa đến để ban cho nhân loại và cứu chúng con trong cảnh lầm than và cứu chúng con trong cái lưới bẫy của sự dữ ngày hôm nay.

Xin Chúa chúc lành cho mỗi một người chúng con, xin cho chúng con được nhìn ngắm điều này, được tỉnh thức và đứng dậy, và còn biết bao điều chúng con cần làm, phải làm để tiếp tục là những người con của Chúa, xứng đáng để chuẩn bị cho tương lai và những ngày sắp tới mà chúng con không biết dựa vào ai và không biết như thế nào để đối diện tất cả. Đây là điều mà hôm nay chúng con được diện kiến một cách trực tiếp qua Bí tích Thánh Thể.

Con xin thay thế tất cả những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, thay thế tất cả những người đang đi tìm, những người chưa tin và những người tội lỗi để cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa. Chúng con hết lòng, hết sức với trái tim của mình như lời Mẹ chỉ dạy, trở về với Thiên Chúa bằng Sáu Ngôi Vị, trong đó có Thánh Thể mà chúng con tôn kính hết lòng, hết trái tim, hết thân xác, hết lý trí và trở về với Chúa bằng một cách cung kính để xin Chúa giúp và dẫn dắt chúng con trong những năm tháng hồng ân và ân sũng.

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con; L. kết thúc bài tường thuật này đúng 2 giờ 49 phút ngày Thứ Bảy, tháng 9, ngày 12, 2015 tại tư gia. Đêm nay chúng con có mặt: L., M., P. và V., được trực tiếp diện kiến và quay phim và đón nhận sự hiện diện của Thánh Thể của Chúa Giêsu Kitô, là Chúa của chúng con. Chúng con xin cảm tạ tình thương của Đức Chúa Cha, qua Chúa Giêsu trong Chúa Thánh Thần và triều thần thánh thiên quốc, bên cạnh chúng con Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Amen. Amen. Amen.

 

 Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

 www.nrtte.net[:]

error: Content is protected !!