Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông Điệp của Thiên Chúa

img_4834Ngày 10, tháng 1, năm 2017

 

L.: Lạy Chúa, 4 giờ 04 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 1, ngày mùng 10, 2017, tại nhà tạm, con đang quỳ trước nhà tạm và vừa đón nhận những lời của Chúa Thánh Thần thúc đẩy cho con được nói về ngày hôm nay; đó là Bài Đọc Một cũng như bài Phúc Âm. Con xin Chúa đến với chúng con trong lúc này để chúng con được đón nhận những lời của Chúa; đã mấy tuần lễ nay con không dành thời gian để được đón nhận lời của Chúa. Xin Chúa đến với con, với anh chị em con trong lúc này, với những bài như chúng con thường được đánh ra để đem đến cho thế giới; xin Chúa cũng giúp cho chúng con để được nghe lời của Chúa dạy,tiếp tục với vai trò dành cho riêng con, cho nhóm của con và những người anh chị em đang phục vụ, để chúng con tiếp tục được đón nghe nhữnglời của Chúa dạy,để đem đến cho thế giới chung, và riêng chúng con, để chúng con được đemnhững gì vốn đã biết, đã nghe trong sự thật Chúa đã dành cho chúng con trong thế giới của ngày nay. Xin cho chúng con đại diện để được đón nghe lời của Chúa và chuyển giao cho các anh chị em lời nhắn gởi của Ngài để chúng con sống, để được tiếp tục đón nghe sự sống động mà Ngài dành cho chúng con trong thế hệ của nhân loại ngày nay, giúp cho chúng con được mạnh mẽ và sống lại với đời sống của đức tin, đời sống của Tin Mừng, đời sống của giáo lý mà chúng con được học, được nghe nhưng chúng con quên và chưa hiểu, chưa biết. Hôm nay chúng con có cơ hội để tiếp tục đón nghe lời của Chúa dạy cho chúng con từng người và mỗi một vai trò để chúng con hiểu được những gì Chúa muốn nhắn gởi cho chúng con trong thế giới của ngày nay.

 

Cha: Các con thương mến của Cha,

Bình an của Cha đến với tất cả các con. Hôm nay là một ngày bắt đầu với một chương trình mới cho Giáo Hội, cũng như trở lại những ngày bình thường; những ngày đã qua những ngày của những lễ lớn mà Giáo Hội nhắc nhở cho các con, Cha cũng sống lại với những ngày vào những tuần vừa qua mà các con đón nhận. Đó chính là ngày lễ mà Cha đã đến với thế gian này, và mỗi một Thánh Lễ nhắc nhở từng giai đoạn Cha đã đến với thế gian trên 2,000 năm trước. Quả thật, mỗi một năm đến Cha liên tưởng, và mỗi một năm đến Cha sống lại những điều được nhắc nhở cho các con; Cha muốn các con là những người được biết, được nghe và cảm nhận được một Thiên Chúa nhìn lại trong giòng của lịch sử, nhưng cũng sống động lại với tất cả những giây phút mà các con tiếp nhận. Những ngày mà Cha đã để lại cho thế giới của trần gian biết bao nhiêu điều mà Cha đã dành cho con người trong nhân loại, mỗi một cá nhân, mỗi một linh hồn, mỗi một trái tim và mỗi một tâm tư của những người con mà Cha đã từng yêu thương ấp ủ, Cha đã chuộc tội, và Cha đã thay thế tất cả các con để cho các con sống với một đời sống hạnh phúc, bình an, sung túc và tràn đầy ơn sũng.

Các con thương mến của Cha, qua bao thế hệ, quả thật, có rất nhiều điều mà ngày hôm nay Cha nói để mời gọi con người quay trở về; Cha nói, mong muốn các con hãy sống động với một đời sống vốn có nơi trái tim của mình, đó chính là đức tin, để cặp mắt đức tin của các con sẽ thấy, sẽ hiểu và nhận ra sự gần gũi mà Cha dành cho các con một cách thật tỉ mỉ.

Các con thương mến của Cha, tất cả mỗi một việc đều qua đi, và dể dàng trở thành thói quen; tất cả mọi sự đều qua đi và trở thành những ngày bình thường và tầm thường của con người. Đó chính là lối sống của thế giới trần gian, nhưng đối với Cha, mỗi một ngày đều là những ngày gần gũi mà Cha chờ đợi các con, Cha chờ đợi nhân loại, Cha chờ đợi sự trưởng thành của các con và Cha chờ đợi các con hiểu được tình yêu của Cha dành cho các con, để ban đến cho các con những nhu cầu, cần ban đến cho các con những ân sũng để các con có thể sử dụng nó bằng đức tin của mình thì các con mới thấy được chiều sâu, chiều cao và chiều rộng trong đủ mọi mặt, để cung cấp cho tất cả mọi điều mà các con cần với nhu cầu của đời sống thực tại và đời sống của thiêng liêng. Tất cả những việc này vốn đã và đang, và các con đang cảm nhận được, nhưng không phải giới hạn như các con đang có mà còn rất rộng, rất sâu, rất cao; chỉ cần các con hiểu được ý nghĩa trong đời sống mà các con đã được đón nhận những ngày vừa qua. Tất cả những điều hôm nay không phải là những điều mới mẽ, mà là những điều được nhắc đi nhắc lại cho thế giới của loài người, Cha vẫn sống và vẫn ở giữa các con cho đến ngày hôm nay. Sự chờ đợi đó là những ngày mà Cha mong đợi trái tim của mỗi một con người cảm nhận được sự thật; các con hãy tin vào tình yêu của Cha, hãy lớn lên và bước ra khỏi những cái vòng vây, bóng tối mà con người vẫn bị cột chặt ở giữa chế độ luật. Cho nên, vì chế độ luật mà Cha đã đến để giải thoát các con; chỉ cần có niềm tin, chỉ cần có đức tin, chỉ có những việc mà các con thật sự nhận ra, đó là tình yêu các con dành cho Cha, tình yêu các con dành cho nhau và đời sống các con thực hiện, thực hành các con thấy được trái tim của các con sẽ trả lời bằng sự bình an.

Các con thương mến của Cha, ngày hôm nay Giáo Hội đã chính thức hoàn tất một chương trình, đó là những ngày của ngày Giáng Sinh và bước vào với một thế giới, bước vào với những ngày bình thường của mỗi một ngày trong phụng vụ của Giáo Hội, và cũng tiếp tục với những lời qua Tin Mừng, qua Phúc Âm; nhưng đối với tất cả những gì mà các con đang thực hành ngày hôm nay, Cha muốn sống động lại từng mỗi một bài được ghi chép qua Phúc Âm, muốn sống động lại với tất cả những gì vốn để cho con người được cảm nghiệm sâu hơn, và cảm nghiệm một cách trực tiếp để có thể nhận ra sự sống động đó, để tác động tâm hồn của các con, tác động con tim của các con, để nhận ra nhưng ý thức mỗi một việc làm trong đời sống hằng ngày đầy cả ý nghĩa; mong các con hiểu được mỗi một ý nghĩa khi các con biết cầu nguyện, khi các con biết phó thác, khi các con biết trông cậy thì điều đó thuộc về thiêng liêng mà các con cảm nhận được trong thế giới của con người. Bây giờ, những ngày tháng trên trần thế, quả thật, ít ai có thể dùng đời sống cầu nguyện liên lỉ mỗi ngày, và ít ai có thể cảm nghiệm những ơn vĩ đại mà Cha dành ban đến cho các con.

Quả thật, những điều được ban đến tràn ngập để giúp cho các con tiến bước trong đời sống của đức tin, đời sống đức tin có việc làm và từ mỗi một cá nhân. Cha rất lắng nghe và Cha rất mong muốn nghe những lời của các con cầu xin, và Cha luôn luôn ban đến những nhu cầu cần thiết, và những gì giúp cho các con trong đời sống các con đang cần và đã cần. Có rất nhiều điều trong cuộc sống, Cha là một người Cha, Cha không thể ban đến những điều mà đem lại cho các con những việc phải có những sự trả giá của nó; Cha thấy được và Cha biết được, nhưng trong đời sống của hiện thực các con chỉ giới hạn trong đời sống của đức tin, giới hạn với một cặp mắt bình thường tầm thường cho nên các con không cảm nghiệm được những gì vốn đến với các con. Đây là sự mời gọi mà ngày hôm nay đã bao năm tháng và bao thế kỷ để các con cùng hiệp nhất với nhau để được đón nghe những gì vốn đã được truyền đạt lại cho thế giới của ngày nay, qua Tin Mừng và Phúc Âm. Các con hãy suy niệm và cảm nghiệm thì các con sẽ thấy được chiều sâu, chiều rộng của nó. Những lời Cha tha thiết để gặp gỡ các con, những lời Cha tha thiết để cho các con được nhận ra sự hiện diện, để các con có thể sống trong sự hiện diện đó, để các con tin tưởng phó thác, và một đời sống ở trong niềm hy vọng với ơn cứu độ mà Cha đã dành và ban đến cho các con. Cha mong muốn các con trong đời sống của chính mình đều có những thể lệ, đều có những tục lệ, và đều có những chế độ trong luật lệ các con đã đi và đang đi.

Ngày hôm qua là một ngày mà Giáo Hội nhắc nhở, đó là phép rửa; phép rửa của Thánh Gioan đến, và những lời của Thánh Gioan mời gọi con người trở về. Thánh Gioan cũng đi trước để nói lên tất cả những gì vốn ở trong ngóc ngách, ở trong một đời sống mà con người phải sửa đường để đón nhận ơn cứu độ; con người hãy sửa lối đi, và hãy để tâm hồn đón nhận Đấng Cứu Độ. Đó là những ngày vừa qua mà Cha đã đến với thế gian, mang thân xác của một em bé, mang thân xác của một hài nhi và một lịch sử đã để lại mà các con đã được đón nhận lắng nghe, từng bước một đi vào cuộc sống của con người và qua những Thánh Lễ được nhắc nhở mà các con đã được đón nhận vừa qua. Cha đến với thế giới nhưng bởi vì lòng ghen tuông và ganh ghét, bởi vì sự suy nghĩ của con người, bởi vì những sự bất chính muốn tranh quyền đoạt lợi, sợ cho chính mình ở ngôi vị, để những hài nhi phải bị giết một cách oan uổng. Thời đầu tiên đã vậy, hôm nay cũng vậy và những ngày đi qua vẫn còn những dấu chỉ mà con người chưa hiểu được và chưa biết được. Ngày hôm nay có rất nhiều điều cần phải biết mà Cha mong muốn các con; Cha không thể lặng yên ở Bí tích Thánh Thể nữa, Cha không thể cho Bí tích Thánh Thể mà Cha đã dành cho các con để gặp gỡ các con và ban lại cho các con những ân sũng cần thiết để các con hiểu, để các con được đụng chạm và các con mạnh dạn để sống trong những ơn sũng cần thiết mà các con đang có, đã có và đón được.

Ngày hôm nay có những điều từ sự thật mà Cha dành cho các con để giữ lấy; đó chính là giáo lý, giáo lý của trời cao, giáo lý của thiên quốc, giáo lý của tình yêu và giáo lý của niềm hy vọng thì các con sẽ hiểu được ý nghĩa trong cuộc sống của mỗi người, mỗi một vai trò, mỗi một tầng lớp, và các con hiểu được các con thuộc về Thiên Chúa trong sự qui phục mà ngày hôm nay bài Phúc Âm đã nói đến, bởi vì Chúa mang đến cho các con đó chính là Cha, là Người đã mang đến cả một giáo lý, đổi lấy cả một tánh mạng và đổi lấy tất cả những gì vốn trong tội để trở thành Thập Tự Giá, để trở thành đoạn đường của Cuộc Tử Nạn. Những roi đòn, những dấu đinh, mão gai để nhắc nhở cho mỗi một tội, mỗi một đời sống của mỗi một thời hạn khi còn trần thế; những gì trong tội sẽ mang đến cho các con sự đau khổ, nhưng Cha đến để giải thoát, Cha đến để chịu đựng tất cả những gì vốn con người không biết, chưa biết và chưa tin. Cho nên, Cha phải dùng Máu của Cha để gội rửa lên tất cả những vết đó để trở thành một ánh sáng trong sự phục sinh vinh quang, để mang lại cho các con và không dừng vào điểm trên 2,000 năm mọi sự được hoàn tất trong công cuộc cứu độ mà Cha vẫn còn để tiếp tục lắng nghe các con, ở cùng các con, ở giữa các con, để giúp cho các con trên những đoạn đường đã đi, đang đi và còn những ngày kết thúc.

Ngày hôm nay Cha không muốn Tin Mừng vẫn tiếp tục được nghe nhưng không đánh động được tâm hồn của các con; Tin Mừng vẫn tiếp tục nhưng không thể nào cảm nghiệm được những gì vốn trong đời sống mà các con sống cho Tin Mừng, sống cho Phúc Âm và sống một cách sống động ở nơi trái tim của mình đối với Thiên Chúa. Những gì cao quí tốt đẹp nhất mà các con chưa nhận ra, đó là những điều mà hôm nay Phúc Âm đã nói về, chính thần dữ nó cũng đã nhìn thấy và nó đã biết được điều gì từ nơi Thiên Chúa và điều gì từ nơi một giáo lý trong quyền năng mà Cha đã làm 2,000 năm trước. Nhưng tiếc thay cho 2,000 năm sau, hôm nay có biết bao nhiêu điều mà các con không thấy được, cho nên Cha muốn dùng cách này để thúc đẩy trái tim của các con và dùng cách này để cho các con được nhận ra những gì vốn trong thiêng liêng nhưng đang hiện hữu, để giúp các con quay trở về với tình yêu, quay trở về với nguồn gốc, với những gì thật sự trong sự thật và quay trở về với một tình yêu mà Cha dành cho các con tuyệt đối. Đó chính là ơn cứu độ tuyệt đối, để được cảm nghiệm liên tiếp, đó chính là Lòng Thương Xót mà hôm nay các con đã đón và đang đón. Có rất nhiều điều, hôm nay Cha mong muốn các con hiểu được từng chi tiết một qua đời sống mà các con đã được đem đến với thế gian; đó chính là ngày đầu tiên mà mọi sự đã được gia nhập, đã được cảm nghiệm và đã trở thành những người Kitô hữu thì phải đón nhận phép Rửa. Phép rửa trong Thần Khí của Chúa sẽ dẫn dắt và giúp các con được mở mắt, mở tai, mở trái tim, trong niềm tin để các con hiểu được những gì sự thật từ nơi Thần Khí, đem lại cho các con bình an, đem lại cho các con hòa bình thật sự và đem lại cho các con mỗi một người có những khao khát, có những ước mơ; đó cũng là những việc cần phải có niềm hy vọng.

Cho nên tất cả trong cuộc sống nó qua những ngày tháng, bởi vì là con người, bởi vì là thế gian phải bước qua những đoạn đường của những ngày trong trần thế, nhưng các con có niềm hy vọng, các con biết rằng một Thiên Chúa không ban cho các con những gì đi ngược lại với giáo lý hoặc chân lý; một Thiên Chúa không thể nào làm thinh hoặc bỏ đi những gì trong nhu cầu mà các con đang cần, nhưng cuộc sống giữa con người và con người không nhận ra điều đó, cuộc sống giữa con người và con người vẫn tiếp tục tranh chấp, loại bỏ những gì trong tốt đẹp nhất với lòng tin mà các con không thấy cũng như không nghe thì làm sao có thể hợp tác được để hiểu những việc của Cha làm và ban cho các con. Ngày hôm nay Cha muốn nhắc nhở đến để các con được biết rằng Cha luôn luôn sẵn sàng chờ đợi các con, luôn luôn sẵn sàng để tha thứ cho các con và Cha luôn luôn sẵn sàng để giúp các con và cho các con được nhìn thấy tình yêu của Đức Chúa Cha, Lòng Thương Xót của Ngài và hiệp cùng trái tim mà Cha vẫn chờ đợi các con, vẫn còn rướm máu như ngày hôm nay, để chờ đợi sự trở lại của con người, để chờ đợi sự quyết tâm của các con và chờ đợi sự hợp tác thật sự bằng việc làm thì các con sẽ thấy được, sẽ thấy được niềm hy vọng đã có. Các con cần để đáp lại, đó là sự hy sinh chính mình, cho anh em của mình, cho những người khác và hy sinh cho một đời sống mà các con nhận ra cần có một đời sống phụng sự, một đời sống phục vụ và một đời sống yêu thương và liên đới. Các con sẽ sống với những ngày tháng hạnh phúc, những ngày tháng hòa bình, những ngày tháng vốn có, đã có cho các con, cho chung nhân loại và cho mỗi một người khi họ có niềm tin đến với Cha.

Cho nên các con đừng sợ và dừng bước khi những gì trong đời sống hằng ngày đã làm cho các con trở thành dửng dưng, đã trở thành khô khan nguội lạnh và đã trở thành một trái tim không còn cảm nhận những gì vốn sống động để giúp các con và đưa các con ra ngoài vòng vây của suy nghĩ và suy diễn. Các con hãy sống trong yêu thương, hãy sống trong nâng đỡ, hãy sống trong niềm tin và hãy sống với những gì trong một đời sống thuộc về chính mình và sống trong sự thật, thì Cha sẽ có cách ban cho các con, mặt này cũng như mặt khác, để dẫn các con về với tình yêu, bình an và dẫn các con về với niềm hạnh phúc thật sự mà các con đã có và đang có trong thế giới của loài người. Ngày hôm nay những gì Cha muốn nói để sống động lại Tin Mừng, những gì Cha muốn nói để nhắc nhở cho mỗi một bài khi các con hỏi, và khi các con khao khát. Đó là sự thật mà Cha mong cho các con, không có gì Cha không làm cho các con, chỉ cần các con tin, chỉ cần các con hiểu điều này và các con sống trong hy vọng. Nhất định Cha sẽ dùng đủ mọi cách để cho các con thấy được sự hiện diện của Cha trong cuộc sống của các con, trong cuộc đời của các con; từng giây từng phút Cha mong mỏi và chờ đợi để nhìn đến mỗi một khuôn mặt, nhìn đến mỗi một trái tim, nhìn đến mỗi một linh hồn thuộc về Cha trong niềm tin mà họ đến để tìm Cha.

Các con thương mến của Cha, đây là những lời truyền đạt cho nhân loại ngày nay, và cũng là những lời mà Cha qua Bí tích Thánh Thể để giúp cho thế hệ, giúp cho các con trong hiện tại; có rất nhiều điều mà Cha đã ban đến cho nhân loại thêm về đời sống ngoài Tin Mừng và Phúc Âm. Hãy tin thì các con sẽ nhận, hãy tìm thì các con sẽ thấy và hãy gõ Cha luôn mở cửa. Điều này được áp dụng trên đức tin của mỗi một người và sự quyết định của các con thì các con sẽ thấy đâu là sự thật, đâu là Thiên Chúa và những đặc ân đặc biệt được dành cho các con trong thế hệ của nhân loại ngày nay. Huống gì ngày hôm nay Cha thấy được những trái tim bé nhỏ, những trái tim thống hối, những con người đã biết trở về, và những con người đã nhận ra ánh sáng thì Cha không bao giờ từ chối các con. Hãy đứng dậy; hãy đứng dậy đi vào trong hàng ngũ thuộc về mình để hiệp nhất cùng với những người anh chị em, đón nhận sự chúc phúc, đón nhận sự chúc lành mà Cha dành cho các con trong nhân loại của ngày nay, để các con biết được những gì thuộc về Cha, những gì thuộc về một thế giới Cha dành và ban. Các con sẽ sống trong hạnh phúc bình an và chờ ngày mà các con được đón nhận, đó là sự công bằng mà Thiên Chúa dành cho các con và dành chung cho nhân loại. Cha kêu mời tất cả con cái của Cha đừng sợ những gì mình đang vấp phải, đừng sợ những gì mình vốn đang bị sự lôi kéo của thế giới trần gian trong đời sống bình thường và tầm thường ở nơi bản ngã mà hãy đứng dậy để lắng nghe, để lắng nghe sự thật trong Tin Mừng mà Cha ban đến cho các con và hãy đón nghe tất cả những gì vốn từ một Thiên Chúa đã dành cho thế hệ của nhân loại ngày nay.

Hôm nay Cha chỉ nói đến đây, hy vọng các con được đánh động với con tim của chính mình, với những việc các con làm, đó là các con đang trở về bằng sự phủ phục, các con đã trở về bằng một tấm lòng sám hối ăn năn, các con đang trở về bằng trái tim của mình; các con nhất định sẽ gặp được những gì thuộc về Thiên Chúa dành cho những ai thống hối, dành cho những ai sám hối, dành cho những ai hối cải, dành cho những ai hoàn toàn đầu phục và phủ phục. Cha không thể từ chối bất cứ ai, Cha không thể từ chối bất cứ một cá nhân nào khi họ thật sự đã hoàn toàn tìm đến Cha, trong sự đầu phục và phủ phục, để Cha có thể tiếp tục can thiệp cho các con. Cha sẽ để cho các con thấy được con đường các con trở về là một con đường ánh sáng, một con đường được chúc phúc và một con đường được tiếp tục với những ngày ý nghĩa trong thế giới của con người và những ngày cuối cùng mà các con sẽ bước đến với một thế giới mới rất gần trong tương lai.

Hôm nay Cha chỉ nói đến đây, hy vọng các con hiểu được những lời Cha nói, hiểu được những lời mà Cha nhắn gởi ngày hôm nay và hiểu được Tin Mừng sự thật mà Cha dành cho các con đặc biệt trong thế hệ của nhân loại, đó cũng là từ Bí tích Thánh Thể mà Cha ban đến cho thế giới của các con. Hãy đến với Cha; hãy cho mình thời gian yên tịnh; hãy cho mình những giây phút suy niệm; hãy cho mình nhận ra những gì vốn từ sự thật mà Cha dành và cũng cố cho các con trong đời sống đức tin hiện tại, để các con cương quyết trở về trong sự lành thánh và cương quyết để được nhận ra nơi vai trò của mình, để biết hy sinh, để biết nhẫn nại, để biết tha thứ cho mình và để biết tha cho người, để sống trong giáo lý, đó là giáo lý được biết Cha và yêu thương anh em của mình, để các con sống với một đời sống ý nghĩa hạnh phúc và bình an Cha dành và ban. Hôm nay Cha nói đến đây. Bình an của Cha dành cho tất cả các con. Chào các con.

L.: Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con với những lời mà Chúa đã cho con cũng như tất cả anh chị em; riêng bản thân con trong vai trò của mình mỗi một tuần lễ đều đón nhận lời của Chúa cũng như lời của Mẹ và lời của Chúa Thánh Thần linh ứng. Xin giúp cho con được hoàn tất bổn phận và vai trò của mình mỗi một ngày; đặc biệt tại nơi đây suốt những năm tháng vừa qua, những lời mà Cha gởi đến cho thế giới chung và gởi đến cho con cách riêng, cũng gởi đến cho mỗi một người đang trong tình trạng đi tìm và trở lại với Cha. Xin cho họ được nhận ra Cha và sự hiện diện của Cha qua Thánh Thể mỗi một ngày, để họ được nhận ra sự gần gũi đó, với tiếng nói của Cha, với sự nhắn gởi của Cha để họ được đứng dậy trong đời sống của đức tin và Tin Mừng, được hiểu biết thêm những lời Cha nhắn gởi trên 2,000 năm như sống động trong thế giới của ngày nay do những lời của Cha ban và đem đến cho chúng con.

Giờ phút này đây, con xin cảm tạ ơn Cha, thay thế cho tất cả những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới; những lời mà Cha dành và cho chúng con để chúng con được học hỏi và trở về với Cha, đón nhận Cha và hoàn toàn thuộc về Cha, để hiểu được giáo lý và Tin Mừng mà Cha dành cho chúng con chung trong nhân loại, riêng cho mỗi một cá nhân và đặc biệt dành riêng cho vai trò của chúng con. Giờ đây, con xin được dừng lại và cũng là kết thúc thông điệp của Chúa vừa xong là đúng 4 giờ 28 phút, ngày Thứ Ba, tháng 1, ngày mùng 10, 2017, tại nhà tạm và cũng là tại nhà chầu của giáo xứ Thánh Têrêsa mà con được kết thúc tại cung thánh. Con xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa thay thế cho tất cả những người anh chị em khắp nơi, cảm tạ ơn Chúa với những lời Chúa dành và ban cho chúng con đặc biệt ngày hôm nay. Con xin rời khỏi nơi đây và con sẽ trở lại ngày mai, hoặc ở tại nhà tạm và tại nhà chầu để tiếp tục đón nhận lời của Mẹ, đặc biệt ngày hôm nay mà Chúa dành cho con được đón nhận lời của Chúa, của Mẹ cũng như lời Chúa Thánh Thần. Con xin được kết thúc trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Con xin vì dấu Thánh Giá, xin chữa chúng con, cho khỏi sự dữ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện rất sốt sắng tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và nhìn thấy được các phép lạ của Thánh Thể, và có thể thâu vào được qua điện thoại di động. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha nhân từ đối với những người con của mình (để biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net).

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

www.nrtte.net

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

error: Content is protected !!