Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Cung Hiến Thánh Đường Đức Maria

Ngày 5 tháng 8 năm 2020

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho Ngôn sứ Lucia Phan khi dâng Sáu Lạy.

Lucia: 9 giờ 57 phút, ngày Thứ Tư, tháng 8, ngày 5, năm 2020 tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, trước nhà tạm, Thập Tự Giá, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót và thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà.

Trước hết con cám ơn Chúa! Đã lâu lắm, kể từ khi con bắt đầu sửa nhà, hôm nay con được trở lại thánh đường này cùng với anh chị em, để tiếp tục dâng lên Chúa món quà Sáu Lạy mà Mẹ Maria ban tặng chung cho thế giới và cách đặc biệt cho chúng con tiên phong, dường như là của ăn linh hồn của chúng con mỗi ngày khi chúng con đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể, trong tâm tình cảm tạ tri ân và dâng lên tất cả mọi vấn đề chung trên thế giới cũng như dành riêng cho từng cá nhân, cho những nơi chỗ chúng con cư ngụ, và đặc biệt từng mỗi một việc ở nơi nhóm của chúng con.

Thứ nhất, con xin cảm tạ ơn Chúa. Con cũng xin tạ tội với Chúa những ngày vừa qua vì thân xác mệt mỏi yếu đuối, cộng những công việc cần phải giải quyết và cần phải làm. Trong đó lẫn lộn có siêng năng cũng như biếng nhác, mệt mỏi và còn không làm những điều giống như lòng con mong muốn mỗi ngày.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu. Con cám ơn Chúa, Chúa đã dành cho chúng con khoảng trống và những ngày để nghỉ ngơi. Có những lúc mà con cũng có thể dùng những cách đó để làm việc, nhưng cũng có những lúc quá bận rộn, có những lúc quá mệt mỏi về thân xác, công việc nó cứ lu bu làm cho con không tranh thủ được đủ thời gian, dù là còn có thể.

Lạy Chúa, xin Chúa thương tha thứ cho chúng con; đó cũng là những sự yếu đuối thiếu sót mà con dâng lên Chúa ngày hôm nay. Bất kể một điều gì khi con nhận bài và con làm thì con xin Chúa tha thứ tất cả tội lỗi con; dù lớn hay nhỏ, dù ít hay nhiều, con đều thưa lên Chúa, để xin Chúa thánh hóa con, biến đổi con. Vì đây là một trách nhiệm vô cùng lớn lao, ảnh hưởng rất nhiều điều trên thế giới cũng như chung cho những người anh chị em trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Còn rất nhiều điều kỳ diệu qua phép lạ mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho con tường thuật. Tất cả những điều mà con xin và thưa bằng tấm lòng của con, bằng sự chân thật, bằng một cõi lòng không dấu diếm của con, bằng tất cả những gì, dù là ít hay nhiều, tốt hay xấu con đều thưa với Chúa. Bởi vì chỉ một điều duy nhất là chính lòng của con không để bị thẹn, và cũng không để một điều gì không thuộc về Chúa.

Con xin dâng lên Chúa tất cả và xin dâng anh chị em con, cùng với tất cả những người đi cùng con trong nhóm, xin cho tâm hồn họ cũng vậy. Bởi vì tất cả những gì chúng con có ngày hôm nay không tự chúng con có thể làm được, ngoài ơn của Chúa và tình thương qua Lòng Thương Xót vô bờ bến đã dành cho chúng con tình yêu để được đón nhận ơn Chúa Thánh Thần. Ngài chỉ huy, Ngài hướng dẫn và Ngài thúc đẩy, để chúng con can đảm mạnh mẽ với những việc chúng con làm, quá sức tưởng tượng của mình và không thể làm được.

Đời sống của chúng con thấp hèn yếu đuối, nhưng sự đánh động và thúc đẩy của Chúa để chúng con học hiểu, để chúng con cảm nhận và được nhắc nhở bằng lời của Chúa trong đời sống hằng ngày của chúng con. Đặc biệt, mỗi một tháng chúng con được đón nhận lời chỉ dạy của Chúa, lời nhắn gởi của Chúa, lời của Mẹ Maria, cũng như các vị thánh mà Chúa cho phép.

Tất cả những gì ngày hôm nay chúng con làm được không tự nơi chính mình, hay những điều chúng con xứng đáng. Chúng con là những kẻ bất xứng, thiếu sót và chẳng bao giờ tương xứng. Dù là cố gắng, nhưng vì tình thương qua Lòng Thương Xót đã dành cho những tội nhân như chúng con, đã dành cho một thế giới với một tình yêu tuyệt đối mà Thiên Chúa đã chết để cứu toàn thể nhân loại, và tình yêu của Đức Chúa Cha muôn thuở dành cho con người qua Lòng Thương Xót để thánh hóa biến đổi toàn thế giới, để chúng con trở nên xứng đáng hơn để được đón nhận ơn tha thứ.

Chúa tìm đủ mọi cách, Chúa dành đủ mọi cách và Chúa cho đủ mọi cách, cho mỗi tội nhân như chúng con. Tất cả ai cũng đều có thể làm được, nếu chúng con có một tinh thần tin tưởng vào Chúa, để chúng con đến với Chúa bằng lòng chân thành, bằng con tim của mình, bằng một thân phận yếu đuối thấp hèn tội lỗi. Nếu không có ơn Chúa thì chúng con không thể ngẩng mặt lên, chúng con không thể có cơ hội để làm bất cứ một điều lành nào.

Lạy Chúa, đối diện trong những sự khó khăn, những sự ngược ý, những sự đau khổ, những sự thách thức, và những điều mà làm cho chúng con thật là đau lòng; đủ tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống. Nhưng nếu chúng con sống trong tâm trạng với những ngày tiêu cực thì cuộc đời vẫn chìm ngập với những điều mà chúng con đang sống, vây quanh bởi cuộc sống của thực tại với nhu cầu, với những điều cần.

Đời sống của thiêng liêng nếu không có đức tin, không có niềm hy vọng và không có những giây phút cầu nguyện với Chúa để thưa với Ngài, dù là những lời đơn sơ, thì cuộc sống cứ bị cột nhốt với tất cả những sự giới hạn trong thế giới của con người.

Khi chúng con biết dâng lên Chúa tất cả những sự khó khăn đau khổ, dù là những điều thách đố, dù là những điều quá sức đối với chúng con, dù là những điều ngược ý đau lòng, nhưng chúng con biết rằng cuộc đời và kiếp người chúng con phải đi qua, vì chúng con là những người sanh ra trong tội. Nhưng nhờ chính tình thương của Lòng Thương Xót và Đấng Cứu độ đã đến với chúng con.

Đức Chúa Cha đã dành cho chúng con, vì yêu thương thế gian, vì yêu thương chúng con mà hy sinh Con Một của Ngài để chúng con tin vào Đức Giêsu, tin vào Đấng Cứu độ, tin vào Con Một của Chúa để được sống đời đời chứ không phải chỉ là những ngày tạm bợ trên  trần thế. Chính những điểm này là niềm hy vọng của những người tội lỗi như chúng con, là niềm hy vọng của những tội nhân như chúng con, niềm hy vọng của những kẻ nhận biết đời sống giá trị Chúa đã dành cho chúng con và đổi về cho chúng con bằng giá máu của Ngài.

Chỉ những điểm đó để chúng con thấy tất cả những quá khứ đã trôi qua – dù là tốt hay xấu, dù là đẹp, có ý nghĩa hay không có ý nghĩa, dù là bất chính, thật hay giả, dù là thiện hay ác – nhưng nó đã trôi qua. Xin cho chúng con giữ lại giây phút này để chúng con nhận thấy được hồng ân của Chúa dành cho chúng con, qua những điều tiêu cực, để học hỏi những kinh nghiệm trong cuộc sống, để chúng con có thể đứng dậy và chọn lựa con đường bình an hạnh phúc mà chỉ có Thiên Chúa là Đấng ban.

Chúng con tin tưởng tình yêu đó vẫn tiếp tục sống trong chúng con, trong mọi hoàn cảnh, sống trong chúng con qua mỗi một giai đoạn, sống trong chúng con qua mỗi một thời khắc – để chúng con trân quý rằng chúng con còn có cơ hội được đến thờ lạy Chúa, được đến tham dự Thánh Lễ Misa, được đón rước Chúa vào lòng, được chiêm ngưỡng Thập Tự Giá quen thuộc ở cung thánh suốt những năm tháng dài trong cuộc sống Chúa dành cho con.

Ngày hôm nay, anh chị em con – một số người không ít – chúng con tản mác khắp nơi để làm những việc mà Chúa muốn chúng con làm. Chúng con đem những cuốn sách đến mọi miền, mọi nơi, đến với các linh mục tu sĩ, đến với Giáo Hội, đến với tất cả những người con chiên dân Chúa khắp nơi trên mọi lãnh thổ.

Dù là những việc bé nhỏ âm thầm nhưng anh chị em của chúng con là những ngày tháng cảm nghiệm được sự sâu thẳm của tình yêu Chúa chọn chúng con, sự sâu thẳm Chúa chọn chúng con trở thành những tông đồ nhỏ bé với những công việc mà chúng con thấy đó là trách nhiệm bổn phận, làm không một chút lợi lộc và cũng không một chút tư lợi; chỉ biết rằng được làm và cám ơn Chúa để cho chúng con được hoàn tất nhiệm vụ Chúa giao.

Cho nên, sự hy sinh lớn lao của những người anh chị em, sự hy sinh lớn lao của những người luôn luôn tìm đủ mọi cách để có những bài và cũng có những sự cố gắng để mang đến những lời của Chúa trên mạng, và cũng là sự đóng góp của mỗi một người – người thì dịch bài, người thì thâu âm, người thì phiên dịch, người thì phiên âm, kẻ thì cầu nguyện, còn kẻ nhận bài.

Tất cả những điều đó trong cặp mắt của con người thì chỉ nhìn bình thường, nhưng con cảm nghiệm tình thương của Chúa Thánh Thần đã dành cho chúng con. Vì không có Chúa, không ai có thể làm được và chúng con không thể nào làm được. Bởi vì đời sống thực tế của chúng con đòi hỏi những nhu cầu vớ những sự bận rộn. Không ai có thể làm được nếu không có ơn Chúa và có một tình yêu sâu đậm để nhận chúng con.

Điều gì quan trọng nhất để linh hồn của chúng con được cứu vớt và ngay cả thế giới cũng được đón nhận những hồng ân lớn lao mà Chúa đã dành một cách đặc biệt và đó là món quà Sáu Lạy mà Chúa đã dành cho chúng con qua Mẹ Maria, một người mẹ hiền lành dịu dàng. Mẹ dạy cho chúng con cầu nguyện bằng phương thức này để chúng con không đi lạc với cách sống theo thói quen của chúng con, để chúng con có thể tập trung một cách rõ ràng.

Khi chúng con phủ phục và thờ lạy Chúa bằng con tim, để nói lên tâm tình, không viết sách, cũng không nghỉ ngợi; chỉ đến với một tâm tình sám hối thì chính những điểm này Chúa Thánh Thần sẽ dạy cho chúng con nói. Như Chúa Giêsu đã từng nói với các tông đồ: Các con đừng sợ khi đứng trước kinh sư Biệt Phái hay đứng trước quan tòa phải nói điều gì, hay phải làm gì? Chúa đã nhắc nhở với các tông đồ: khi các con nói là chính Thần Khí nói trong các con. Cho nên, chính những điểm đó mà Chúa cũng dành cho chúng con cơ hội vào thời nay.

Tất cả mỗi một thời đại Chúa đều dành một cách đặc biệt cho chúng con khi chúng con có lòng tin để hướng về Thiên Chúa, thì chắc hôm nay những gì chúng con nói cũng không tự chúng con nói nhưng Thần Khí của Chúa đang dạy chúng con nói, dạy chúng con nhìn được bối cảnh của hiện tại ở những nơi chỗ chúng con đang cư ngụ, và cũng dạy cho chúng con nhìn thấy được cảnh sống của một thế giới đương thời.

Đặc biệt vào những ngày biến loạn như hôm nay, những ngày bạo loạn của thế kỷ đương thời và còn những lũ lụt khắp nơi, với những sự bành trướng của những kẻ gian ác, luôn luôn tìm đủ mọi cách trong khát vọng của mình đạt đến mục đích, bất chấp thủ đoạn để giết hại biết bao nhiêu người vô tội.

Và còn biết bao nhiêu người đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất, đau khổ. Họ cũng đang bị đói khát và họ đang bị khống chế bởi những cơn dịch bệnh, dịch bệnh của thể xác lẫn cả linh hồn. Từ Giáo Hội cho đến thế giới của loài người của chúng con, từ những giáo dân cho đến tất cả các quốc gia – một thế giới mà con người ỷ vào quyền lực tinh vi khéo léo của một đời sống khoa học kỹ thuật.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, Đấng thượng trí, đã dành cho con người vào thời đại nào, vào lúc nào thì con người phải nhìn thấy tất cả đều là của Chúa. Không có điều gì là của chúng con, cũng không có điều gì là từ khoa học kỹ thuật tìm ra cả, mà chỉ là từ Đấng Thiên Chúa cho phép để chúng con tìm hiểu được những gì tốt đẹp nhất.

Nhưng khốn thay và tội thay cho thế giới của nhân loại, bởi vì con người đã mắc vào cái bệnh kiêu ngạo, đã làm cho những sự tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa ban tặng đã trở thành một sự ích kỷ, đã trở thành một sự khống chế mà loài người nhân loại đã đi vào tội của ngày hôm nay. Vì chỗ đó mà khát vọng bành trướng, con người đã mang thương tích trong dịch bệnh của linh hồn lẫn thể xác và đang đi vào sự đe dọa của sự chết hằng ngày.

Chúng con kêu cầu ai, chúng con thưa với ai và chúng con trình với ai trong lúc này? Khi chúng con thấy được sự thật nó bị lung lạc bởi những kẻ cầm quyền và còn những kẻ tham vọng nằm trong tội ác, làm cho một thế giới trong tình trạng với sự căng thẳng, ảnh hưởng đến những người công chính, ảnh hưởng đến tất cả những người muốn tìm chân lý sự thật và không có được trong một thế giới hiện thực ngày nay, dựa vào khoa học kỹ thuật.

Lạy Chúa, xin Chúa tiếp tục đổ tràn ân sủng cho những bậc ở trong Giáo Hội chúng con được dồi dào ơn Chúa Thánh Thần và được tràn đầy Thần Khí của Chúa để bênh vực sự thật, nói lên tiếng nói của sự thật và chân lý sự thật được tiếp tục kéo dài cho đến tận cùng trái đất.

Chúng con dâng lên Chúa tất cả, ngay cả những bạo loạn mới nhất tại Texas và còn những những bạo loạn vào những ngày vừa qua, qua sự tàn phá, tìm đủ mọi cách để đốt nhà thờ, đập vỡ thánh tượng và còn những sự xúc phạm đến Thánh Thể của Chúa và xúc phạm đến những thánh tượng đã tồn tại bao nhiêu thế kỷ qua. Đây là một điều đang xúc phạm, đã xúc phạm và còn xúc phạm trong thế kỷ này.

Lạy Chúa là Thiên Chúa, khi chúng con nhìn của thấy sự hoang tàn và sợ hãi với sự đe dọa bởi sự dữ; nếu chúng con yếu đuối và sợ hãi, nếu chúng con không có một đức tin tuyệt đối thì chúng con đang nằm trong tình trạng chơi vơi và khiếp sợ.

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, bởi vì những điều ngày xưa cũng vậy – Chúa đã dành tất cả những điều cho Israel, cũng với những thành trì huy hoàng lộng lẫy nhưng bị đập phá bởi những kẻ không tin, bởi những kẻ phản loạn, bởi những vị vua chúa khát máu đi ngược lại giáo lý và luân lý mà Chúa đã tạo nên cho con người. Hôm nay, đã trở lại, cũng không khác biệt gì trên bao nhiêu ngàn năm trước, thời Cựu Ước cũng như Tân Ước; nếu chúng con không vững tin thì chúng con sợ hãi.

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, Chúa là Đấng làm chủ từ đầu. Bắt Đầu và Kết Thúc – vẫn là một Thiên Chúa tuyệt đối, và mãi mãi muôn đời là một Thiên Chúa dành tất cả những sự tốt đẹp nhất cho một thế giới mà Chúa đã tạo dựng nên, trong đó có chúng con.

Nhưng Chúa cũng dành cho chúng con quyền tự do để chọn lựa Ngài, vì quyền tự do thiện nguyện và tình nguyện để theo Chúa đó mới là có ý nghĩa, đó mới phát xuất từ Thần Khí của Thiên Chúa, đó mới là một tình yêu thật sự chúng con chọn lựa.

Còn nếu chúng con sợ Chúa, hay nếu chúng con có thể vì một điều gì đó nơi chúng con, để rồi chúng con sẽ bị lung lạc, sẽ bị rớt vào tình trạng bị chi phối dễ dàng và sẽ có cách như con người thường nói: gió chiều nào theo chiều đó. Bởi vì chính những điểm này mà bao nhiêu vị vua chúa và bao nhiêu con người đã sống trong những ngày tháng bị mất tất cả những gì thuộc về mình, bởi vì để cho thế giới làm chủ.

Chính vì những điểm đó mà ngày hôm nay vẫn còn những việc đang và sẽ xảy ra bởi những kẻ bạo loạn. Vì lòng tin của họ không thuộc về Chúa và đời sống của họ đã để cho thế gian điều khiển và họ đã tin theo thần bụt. Ngày hôm nay vẫn có những kẻ phản loạn và chống đối sự công chính, chống đối sự thật và chống đối chân lý. Chính những điểm mà con người tự do thì Chúa tôn trọng sự tự do nhưng sự quyết định cuối cùng thì họ phải lãnh lấy bản án với tất cả những sự bất chính họ chọn.

Nhưng Thiên Chúa của tình yêu và Lòng Thương Xót, Ngài luôn dành cho tất cả mọi người chúng con đều có cơ hội – có cơ hội để chọn lựa con đường trở về, có cơ hội để chọn lựa một con đường mà chúng con thấy đó là những điều không chân lý, không lẽ phải và không công lý – để chúng con quay trở về với một trái tim. Vì chỉ có Thiên Chúa mới ban cho chúng con một giáo lý yêu thương, một giáo lý hòa bình, một giáo lý chân chính sự thật, một giáo lý mà con người tôn trọng để được sống một cách hòa bình hạnh phúc và bình an cho gia đình, cho xã hội và cho toàn cả thế giới.

Đây là điều chỉ có Thiên Chúa duy nhất độc nhất ban từ đầu tiên cho đến ngày cuối cùng; từ khi Đức Giêsu xuất hiện trên hai ngàn năm, giáo lý của Ngài vẫn tiếp tục thúc đẩy và dành cho chúng con một tình yêu tuyệt đối. Ngày hôm nay các thánh tượng, các nhà thờ mà những con người đang phá hủy. Chúa không biết hay sao?  Chúa không nghe hay sao?

Chúa biết! Chúa nghe! Đây là một thời điểm nhắc nhở cho chúng con được biết điều mà Chúa cho chúng con có quyền chọn lựa và cũng trả lời cho sự chọn lựa bởi đời sống của loài người từ nơi quyền chức, tiền tài, danh vọng, tham lam, ích kỷ và còn khát vọng. Ngày hôm nay những sự khát vọng đó đã trả lời cho những điều ước muốn của chúng con không trong sự thật.

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, con tin tưởng Chúa biết, Chúa thấy và Chúa hiểu hết. Đền thờ là nơi thờ phượng, Chúa ngự trị ở đó, và sự thiêng liêng, thánh thiêng vẫn hiện diện qua bao thế hệ. Chúa biết những kẻ âm mưu và những kẻ chuẩn bị đốt nhà thờ hay phá thánh tượng. Chúa biết! Chúa có quyền để cho nó nhìn thấy một điều gì đó khiếp sợ không dám.

Nhưng Chúa lặng thinh! Chúa lặng thinh để cho chúng con nhìn thấy được sự phá huỷ của chúng con, những điều mà chúng con đang suy nghĩ, và những kẻ vô đạo, ngoại đạo tìm đủ mọi cách để phá đạo, hoặc phá những nơi thờ phượng theo sự bất chính của con người, là sự ác ý bởi thần dữ gây ra.

Nhưng tội thay, loài người chúng con là những nạn nhân, bởi vậy cho nên Chúa đã hiểu. Từ ngàn xưa Chúa đã để cho Đức Giêsu, Con của Ngài đến để dạy cho chúng con điều gì và cho chúng con được đón nhận những ân huệ để chọn lựa con đường với giáo lý duy nhất mà Đức Giêsu mang lại cho chúng con.

Đồng thời, Ngài đã hy sinh tất cả, để chúng con được trưởng thành và lớn lên trong đức tin, một đức tin mà chúng con mạnh dạn từ tâm hồn và mạnh dạn để cương quyết những điều cần làm, phải làm và có tất cả trong sự chọn lựa nơi đời sống của chúng con, ở nơi lý trí, ở nơi tâm hồn, ở nơi thân xác có quyền chọn lựa giữa thiện và ác, điều lành điều dữ và còn thật giả, đúng sai. Tất cả là những nhu cầu và những lời lẽ đơn thuần nhất mà mọi tầng lớp, mọi vai trò có thể nghe và thực hiện.

Lạy Chúa, đó là những điều mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho thế giới của loài người. Thân phận của con người – dù rằng tội lỗi đến đâu

Chúa vẫn cho chúng con có quyền để quyết định và nhận diện những gì Chúa đã ban và cho. Chúa không bao giờ để chúng con cô độc và đau khổ giữa cuộc đời, bởi vì niềm tin sẽ giúp chúng con hiểu được và với niềm tin tuyệt đối vào một giáo lý duy nhất.

Bằng chứng là Đấng Thiên Chúa có từ muôn thuở, và Đức Giêsu Kitô, Con Một của Ngài, đã đến với chúng con để thực hiện những sự vĩ đại cao trọng đó, để chúng con có một nguồn chính thức – một giáo lý vĩnh viễn, một điểm tựa lớn lao và là một sự chiến thắng mà chỉ có Chúa duy nhất làm được.

Con người đi tìm thần này thần khác để thờ phượng, nhưng cuối cùng chúng con hãy nhìn lại đấng thờ phượng là những thánh tượng, là những ngẫu tượng, hay là những điều tự nơi con người. Nhưng có ai có một lịch sử như Đức Giêsu Kitô – một chương trình mà Đức Chúa Cha có từ Cựu Ước cho đến Tân Ước, một chương trình mà các vị vua chúa và những người lãnh đạo và các tiên tri, ngôn sứ đều có tên tuổi trong hàng ngũ với một lịch sử qua Phúc Âm Tin Mừng?

Không ai có thể có một cách rõ ràng và trật tự qua mỗi một thế hệ, một sự chứng minh vào thời Đức Giêsu Kitô trên hai ngàn năm, và để lại sự tự do cho con người ngày hôm nay. Ngài chỉ muốn tâm hồn và trái tim, Ngài chỉ muốn những điều lành thánh để chúng ta chọn lựa, còn tất cả mọi điều Chúa đều dành quyền cho con người.

Ngày hôm nay, thế giới đã đi đến sự tự do, đạt đến đỉnh cao của khoa học kỹ thuật, đạt đến tất cả những điều tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa đã tạo dựng cho trái đất này, và còn những điều chúng ta chưa có thể tìm hiểu được nhưng Chúa đã dựng nên sẵn sàng cho chúng ta qua muôn thế hệ.

Nhưng tội thay và tiếc thay cho thế hệ của ngày hôm nay, đó là những điều phản nghịch, là những điều đang xúc phạm. Sự tự do bè phái đã làm cho con người lớn lên trong kế hoạch của thần dữ, bởi vì những yếu đuối thấp hèn đó đã nuôi dưỡng, dung dưỡng bởi dục vọng tham lam, nhục dục, đồng tình luyến ái, phá thai và tất cả những sự dễ dàng theo sự thỏa mãn của xác thịt, khát vọng vì tiền tài hưởng thụ với tất cả những điều này, ngược lại giáo lý của Đức Giêsu, ngược lại với luân lý sự thật, ngược lại với chân lý của con người.

Cho nên, hôm nay những gì chúng ta đang chứng kiến, chúng ta phải trả một giá chúng ta chọn. Chúa không bắt buộc chúng ta, Ngài ban cho chúng ta tất cả mọi sự đều là hoàn mỹ, nhưng chúng ta đón nhận và giữ lấy thuộc về chúng ta để rồi mãi mãi trong sự bình an và hưởng thụ với những điều tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa ban tặng, hay chúng ta đã phá hủy những gì tốt đẹp nhất để chúng ta đổi mới những gì trong đời sống với một kế hoạch mà con người cho đó là văn minh, cho đó là cấp tiến, cho đó là cải tiến của một thời đại?

Chúng ta đang nhìn thấy đó là sự chết đang còn lấn chiếm chúng ta, và chúng ta đã đi vào một đời sống không còn sự thật, không còn luân lý và không còn chân lý của sự thật. Đó chính là một giá đã trả và đang trả mà chúng ta đang nhìn thấy: một số đông người nhưng nhìn thấy là những kẻ phản loạn, đốt phá nhà thờ, đập phá thánh tượng, và còn có những việc bất kính, xúc phạm, nhưng vẫn im lìm, lặng thinh, không một chút phản kháng hay chống đối.

Chúng ta sợ điều gì? Chúng ta là những người có Chúa, chúng ta không thể hồ đồ như những kẻ đó, chúng ta đang nằm trong một tình trạng mà chúng ta phải cúi đầu để xin lỗi Chúa, cúi đầu để nhận ra những sự thiếu sót và yếu đức tin của chúng ta cho nên bị kẻ khác nó bắt đầu lấn chiếm chúng ta, nó bắt đầu dùng đủ mọi cách.

Thiên Chúa chúng ta đang chịu đựng với những kẻ phản loạn và xúc phạm đến Ngài; trong số đó có những kẻ đã tận hiến cho Thiên Chúa, trong đó có những kẻ là dân của Chúa. Nhưng cuối cùng chúng ta phát hiện nó cũng đang nằm trong tình trạng với một thế giới đi theo chính trị, đi theo tiền tài danh vọng và đi theo cách thức của dục vọng tham lam. Nó đang dùng đủ mọi cách – một cách gián tiếp trực tiếp – để nó xúc phạm đến Chúa bằng cách đưa Chúa ra khỏi bàn thờ, đưa Chúa ra khỏi nhà tạm, bắt đầu đốt phá những nơi tôn kính thờ phượng của người Kitô hữu.

Đây là những biểu hiện thật sự đang xảy ra trong một thời văn minh cấp tiến của thời đại mà chúng ta đang chứng kiến. Chúng ta thấy được sự tục hoá của con người đang đi vào cái chết, xúc phạm, trong sự hỗn độn phức tạp và đang nằm trong tình trạng bạo loạn.

Chúng ta đang nhìn thấy những kẻ bạo loạn đó tiếp tục xưng danh với những điều láo khoét, lừa gạt và xuyên tạc sự thật mà chúng ta vẫn câm nín. Chúng ta đang nhìn thấy sự thật này, một thế giới mà chúng ta luôn đi vào một đời sống của thực tế, do nơi quyền lực tiền tài điều khiển. Chúng ta bán đứng đi lương tâm, lương tri và sự thật mà Thiên Chúa ban tặng mà Ngài đổi về bằng giá máu.

Lòng tin của chúng ta vì non nớt cho nên dễ bị lung lạc. Chúng ta theo Chúa nhưng chúng ta xúc phạm những mệnh lệnh của Chúa, chúng ta xúc phạm đến giáo lý của Chúa; chúng ta xúc phạm đến Thiên Chúa nhưng chúng ta vẫn dửng dưng bởi vì chính trị, bởi vì chức vụ, bởi vì quyền lực và quyền lợi riêng tư.

Những điểm đó là những điểm yếu mà chúng ta đang bị khống chế trong một thời đại khủng khiếp như hôm nay. Đa số dường như là một sự phản loạn mà chúng ta đang nhìn thấy; còn những kẻ công chính, là những người lên tiếng nói, nhưng vẫn chỉ là một số nhỏ tẻo teo nào trong thế kỷ của nhân loại ngày nay.

Lạy Chúa, nếu chúng con không có một căn bản để được thưa, được dâng với những điều vốn có nơi thân phận của con người lúc kiệt quệ tay trắng, cũng chẳng có vũ khí, cũng chẳng có điểm tựa thì còn gì để có thể nói là chân lý, lẽ phải, sự thật mà con người cần có để nhận ra công lý giữa cuộc đời này?

Chỉ có một niềm tin duy nhất, niềm tin chúng ta không dùng theo cách mà Chúa dạy thì chúng ta làm gì để liên lạc được với Chúa, chúng ta dùng cách gì để thưa với Chúa và trình bày những khúc mắc trong cuộc sống với sự đau khổ nghẹn ngào bị người khác ức hiếp?

Chúng ta làm thế nào để có thể giải tỏa được những gì mà chúng ta đang bị khống chế theo cách của quyền lực, quyền lợi, và còn những sự bạo động của thời nay? Có phải chăng rằng chúng ta hãy suy nghĩ, chúng ta tìm đủ mọi cách, dùng vũ khí để đối diện với tất cả những điều trong một thế giới tranh giành?

Nhưng một điều duy nhất mà Thiên Chúa dạy, một điều duy nhất mà Ngài muốn nghe, một điều duy nhất mà Ngài đang chờ đợi và Ngài mong muốn là chúng ta hãy lắng nghe một người duy nhất mà Thiên Chúa đã chọn, để thế giới ngày hôm nay tràn đầy những ân sủng, và còn rất nhiều điều chứng minh cho chúng ta, để chúng ta được cứu rỗi bởi người mà Thiên Chúa đã chọn – đó chính là Mẹ Maria. Mẹ Maria, một người được chọn lựa trong thế giới của nhân loại, Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Maria mà hôm nay Giáo Hội đặc biệt mừng ngày Lễ Cung Hiến Đền Thờ Mẹ Maria.

Tất cả đều có một lịch trình mà Thiên Chúa đã an bài từ bao giờ, chúng ta chỉ là những hậu bối và chúng ta chỉ hiểu những gì vốn có. Nhưng chính Chúa Thánh Thần dạy cho chúng ta khi chúng ta khẩn khoản bằng con tim, chúng ta trình bày và thưa với Thiên Chúa qua món quà mà Mẹ Maria đã dạy cách đây mười năm về trước, để nuôi dưỡng và dạy dỗ cho những đứa con và giúp cho thế giới.

Mẹ cũng chọn một số người tiên phong đầu tiên đem món quà này đến với chúng con khi có những biến cố. Đức Mẹ biết điều còn lại vào những ngày cuối cùng. Như Chúa đã nói: tất cả đều sẽ kết thúc! Ngày hôm nay là những ngày trên con đường đi đến sự kết thúc, cho nên tất cả những điều cần xảy ra phải xảy ra; những điểm xảy ra để chúng ta thấy được bộ mặt thật của con người: ai là người của Thiên Chúa, ai là người phản bội Thiên Chúa.

Thế giới này đang đi vào tình trạng của những người có luân lý, có đạo đức, có sự tôn trọng luật pháp, tôn trọng công lý hay họ đang phá tán, dùng quyền lực để thao túng những tội lỗi, với những sự láo khoét lừa gạt những người dân và những người đang hoàn toàn không hiểu và không biết.

Ngày hôm nay, bởi vì chúng ta chỉ nằm trong sự giới hạn với những điều chúng ta thấy giữa thế giới trần gian, nhưng trong đức tin và niềm tin Thiên Chúa tỏ và dành cho chúng ta được biết tất cả những gì sẽ xảy ra trong từng giai đoạn, trong từng mỗi một thế kỷ, trong từng mỗi một thời khắc, trong từng hoàn cảnh và trong từng thời điểm đặc biệt như hôm nay.

Cho nên, chúng ta hãy dâng lên Chúa tất cả những khó khăn mà chúng ta thấy và chúng ta dâng lên những kẻ bạo loạn trong những ngày vừa qua. Chúng ta dâng lên tất cả những điều chướng tai gai mắt bởi những kẻ cầm quyền. Chúng ta dâng lên Chúa những kẻ phản bội, mà chính họ là những người đại diện cho chúng ta trong Giáo Hội, và chúng ta cũng nhìn thấy được tất cả những gì mà Chúa Giêsu đã để dành cho chúng ta từ bao giờ, với sự cung kính tại đền thờ.

Chúng ta đã có một thành đô của Thiên Chúa dành cho chúng ta, đặc biệt người Kitô hữu, đặc biệt người Công Giáo; nhưng chỉ một trận dịch của con người làm nên thì phá đi tất cả những điều vốn tuyệt vời cao đẹp mà Thiên Chúa ban tặng cho từng mỗi một giáo dân như chúng ta. Chúng ta cùng nhau cứ tiếp tục sợ hãi theo sự khống chế của luật pháp, của quốc gia và chúng ta không có tiếng nói thật sự thuộc về chúng ta mà Thiên Chúa ban tặng một quyền tự do riêng biệt của chúng ta.

Nếu chúng ta thực sự tin vào Chúa thì Chúa sẽ làm những việc lạ thường phi thường. Ngày hôm nay con người phải hoàn toàn phục tùng, bởi vì Ngài là Đấng Thiên Chúa tạo dựng nên trời đất muôn vật. Ngài dạy và cho chúng ta sự trật tự sắp xếp trong một thế giới của con người, Ngài luôn luôn nhìn đến chúng ta và Ngài luôn đổ tràn những ân sủng để chúng ta có và sinh tồn trên trái đất.

Những sự phản loạn hôm nay Chúa cũng đang nhìn thấy và chỉ một lời Chúa phán thì linh hồn con sẽ lành mạnh; một lời hoặc một quyền năng của Thiên Chúa, một cơn gió mạnh và một cơn bão quét sạch không còn.

Nhưng Chúa không làm điều đó! Chúa vẫn chờ đợi mỗi một người chúng ta, là một kiệt tác mà Chúa yêu thương. Dù là tội lỗi đến đâu nhưng lòng nhân từ bao la của một Đấng Thiên Chúa trọn tình thương, là một Thiên Chúa đầy Lòng Thương Xót mà muôn thế hệ luôn ca ngợi tôn vinh. Vì chỉ có Ngài là Đấng chủ quyền từ trên trời cao cho đến lòng đất, và ngay đời sống hằng ngày trong thế giới Chúa dành cho chúng ta quyền tự do và Ngài tôn trọng.

Giờ cuối cùng, tất cả lành thiện đều có một cách công bằng như Thiên Chúa cho chúng ta được biết. Phúc Âm Tin Mừng đã ghi chép, tất cả là một bằng chứng cụ thể. Ngày hôm nay ai có thể nói tiếng nói để thưa với Ngài? Vì Ngài muốn nghe tiếng nói của sự thật, Ngài muốn nghe với một tấm lòng khiêm nhượng, Ngài muốn nghe bằng con tim mà Ngài đã dựng nên, nói tiếng nói bằng một lòng cảm mến, bằng một lòng tôn thờ, bằng một sự chân thật và bằng một sự chất phát tự đáy lòng để kính dâng lên Thiên Chúa.

Ngài dành cho thế giới đủ tất cả mọi mặt, mọi thành phần để rao giảng Tin Mừng, để làm chứng nhân cho Thiên Chúa; nhưng Ngài nhắc đi nhắc lại sự khiêm nhượng đầu tiên và một đời sống bằng con tim, bằng tâm hồn và trở nên như Chúa đã từng nói: Ta không mạc khải cho những hiền triết khôn ngoan nhưng ta mạc khải cho những kẻ bé mọn.

Bởi vì những kẻ bé mọn không dựa vào thân của chính mình, những kẻ bé mọn không hề biết khoa học kỹ thuật theo thời đại, mà chính những điều từ trong con tim, từ nơi cõi lòng, do sự hỗ trợ của Chúa Thánh Thần dạy dỗ để thưa với Đức Chúa Cha, thưa với Chúa Giêsu, tôn vinh và cảm tạ Chúa Thánh Thần. Vì Ngài là một Đấng dành cho chúng ta được gặp gỡ thiên đàng, để lòng tin của chúng ta nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa, và đó chính là nơi chúng ta nương tựa, chúng ta trình bày, chúng ta kính dâng, chúng ta thưa và chúng ta xin.

Cho nên, Thiên Chúa không hà tiện bất cứ một điều gì khi chúng ta xin trong sự thật và là điều hợp lý, ngay cả những lúc Chúa nhìn thấy sự yếu đuối tội lỗi lở lầm. Khi chúng ta sám hối ăn năn Ngài vẫn tha và Ngài hoàn toàn tha một cách tuyệt đối. Ngài cho chúng ta cơ hội và Ngài dành cho chúng ta là những con người được Chúa sử dụng.

Nếu chúng ta hiểu biết được điều này thì chúng ta luôn được cứu, được tha bởi tình yêu qua Lòng Thương Xót mà Thiên Chúa: Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần đã thiết lập từ muôn thuở để dành cho chúng ta đủ mọi điều kiện, đủ mọi cơ hội để trở thành những con người sống và trở về với một giáo lý công chính, lẽ phải và sự thật.

Lạy Chúa, đã đến lúc thế giới đã có một chương trình trong sự khát vọng. Tất cả từ những người bình thường, là những người dân với những chức vụ bình thường, cho đến những người cầm quyền của quốc gia và còn có những người lãnh đạo quốc gia đã hoàn toàn sống trong sự bất chính của tám năm về trước.

Ngày hôm nay những điều đó đã trở thành những ngày mà họ cho đó là ngày vinh quang chiến thắng và chiến lược đó thuộc về họ với khát vọng của thế giới con người trần gian; khước quyền của Thiên Chúa để rồi bành trướng và mua tất cả bằng tiền để cai trị một thế giới như khát vọng của con người. Nhưng cuối cùng, Thiên Chúa vẫn dành cho những gì thuộc về Ngài, những người con của Ngài và còn những người khao khát được sống trong chân lý sự thật.

Vì Chúa đang, đã và sẽ tiếp tục bảo vệ Giáo Hội của Ngài. Như Chúa Giêsu đã nói với Thánh Phêrô trên hai ngàn năm trước: Phêrô, con là Đá, trên viên đá này Cha xây Giáo Hội, dù mưa sa hay có sự tàn phá của hỏa ngục cũng sẽ không bao giờ đánh tan đi viên đá đó. Và viên đá đó đã có chúng ta ngày hôm nay – là một Giáo Hội vĩ đại, là một Giáo Hội còn có tiếng nói của thiêng liêng bởi Thánh Thần Thiên Chúa, và là một Giáo Hội mà chúng ta sống trong một giáo lý căn bản và muôn thuở vốn có từ thời Cựu Ước cho đến Tân Ước, để được tiếp tục sống động, để ngày hôm nay những người dân có quyền sống và có quyền được nhận ra và nghe sự chỉ dạy của Chúa trong công lý, công chính và sự thật.

Ai có thể cướp đi những gì của chúng ta và ai có thể cướp đi tất cả những công nghiệp của các tông đồ năm xưa do Chúa Giêsu chọn để mang lại cho chúng ta một Giáo Hội huy hoàng ngày hôm nay? Và điều đó sẽ không thể ví và so sánh với bất cứ một Giáo Hội nào, bất cứ một nơi thờ phượng nào.

Chúa Giêsu đã ở lại và còn lại với chúng ta một cách thiêng liêng thánh thiêng qua Bí Tích Thánh Thể, để hôm nay chúng ta còn gặp gỡ Ngài, chúng ta còn nhìn và chiêm ngưỡng được sự vinh quang lớn lao của một Đấng Thiên Chúa hiện diện, ở cùng con người, ở với chúng ta và ở với Giáo Hội, trở thành một của ăn thiêng liêng để nuôi dưỡng tất cả mỗi một người Kitô hữu của chúng ta.

Ai có quyền phép như Chúa? Ai có thể có quyền lực như một Đấng Thiên Chúa đang trong sự thật? Ngày hôm nay chúng ta vẫn còn Thánh Lễ Misa, chúng ta vẫn còn nhớ rằng chính thánh lễ đó Chúa thiết lập từ khi Ngài bắt đầu bước vào cuộc tử nạn. Trước khi Ngài bắt đầu ra chiến trường Ngài đã dành điều đó cho con người, Ngài đã dành điều đó cho Giáo Hội và Giáo Hội dành cho chúng ta để chúng ta vẫn tiếp tục.

Cho nên, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào mà ngày hôm nay Ngài đang chịu đựng: từ trong thánh đường bị đuổi ra khỏi nhà thờ, ra parking, cho đến vào trong túi ni-lông, mà con người đang sử dụng theo cách thức vì sợ cơn dịch bệnh. Khốn thay và buồn thay cho những kẻ lãnh đạo, những người có chức vụ lại làm những điều này, xúc phạm đến Thiên Chúa của chúng ta – Thiên Chúa của muôn thuở, Thiên Chúa qua bao thời đại và Thiên Chúa đã dành một tình yêu thinh lặng để chấp nhận đi với con người.

Ngày hôm nay con người không có cảm giác để nhìn thấy những điều thiếu tôn trọng đó đối với Thiên Chúa, cho nên ngày hôm nay chúng ta đừng từ chối; đừng từ chối những việc ngạc nhiên, đừng từ chối những việc hiển nhiên mà con người phải cúi đầu sấp mình và thờ lạy. Vì Mẹ biết điều này sẽ xảy ra cho thế giới, vì tình thương và Lòng Thương Xót vô bờ bến, lòng nhân từ hiền lành mà Ngài vẫn chịu đựng lặng thinh để chờ đợi chúng ta theo những cách thức như mỗi một người có chức vụ đối với Ngài.

Chắc chắn rằng sự khao khát của Thiên Chúa muốn chúng ta hiểu được Ngài yêu chúng ta, Ngài ở lại với chúng ta, và chúng ta làm gì để xứng đáng với một Thiên Chúa? Ngài đã ở cùng chúng ta, dù hoạn nạn, lúc lâm chung, thành công hay thất bại, để giúp chúng ta, dù dịch bệnh hay không Ngài vẫn ở cùng chúng ta.

Cho nên, đây là những điều mà ngày hôm nay trong niềm tin mới có được, trong niềm tin mới cảm giác được, trong niềm tin mới vượt ra khỏi những giới hạn nơi sức lực của con người, để có thể ca ngợi, chúc tụng và tôn vinh. Dầu là những ngày tháng âm thầm, bị xua đuổi bởi những kẻ có chức quyền, bị hiểu lầm bởi những kẻ có chức vụ và còn rất nhiều điều, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục trong niềm vui, trong nguồn an ủi, vì chúng ta biết được Chúa Giêsu cần chúng ta.

Chính Chúa Giêsu Thánh Thể cần chúng ta, chính Chúa Giêsu Thánh Thể viếng thăm chúng ta. Ngài tỏ mình vì Ngài muốn chúng ta biết rằng sự hiện diện của Ngài. Ngài không bao giờ rời bỏ chúng ta, Ngài muốn chúng ta nhận ra Ngài vẫn ở cùng chúng ta. Dù rằng Ngài biết chúng ta đang chịu những cảnh đối xử một cách tệ, hay bị con người từ chối theo cách mà con người không tìm hiểu sự thật.

Chúng ta bị oan ức nhưng Ngài vẫn ở cùng chúng ta, chính vì những điểm đó để chúng ta tiến bước, để chúng ta cầu nguyện, để chúng ta tiếp tục phủ phục và thờ lạy Chúa, để chúng ta tiếp tục tuyên xưng Chúa. Chúng ta xin dâng lên Chúa và chúng ta nhìn được tất cả thế giới đang nằm trong tình trạng mà ngày hôm nay Chúa dành cho chúng ta được dâng lên Ngài, Chúa dành cho chúng ta một tiếng nói, có Chúa Thánh Thần thúc đẩy, để thưa với Chúa mọi vấn đề, mọi việc xảy ra và mọi thứ đang thực hiện trong một thế giới của tội ác, của khát vọng.

Những tiếng nói vọng vang với những lời kêu xin và những lời thiết tha tạ tội, những lời sám hối ăn năn mà Mẹ Maria chuẩn bị cho những người con chịu chấp nhận thực hành và tuyên xưng bằng cách cầu nguyện theo phương thức mà hôm nay chúng ta đang có. Ai có thể có, ai có thể hiểu và ai có thể làm được nếu không có sự cho phép của thiên đàng? Cho nên, ngày hôm nay Chúa Thánh Thần đang hoạt động, vì cặp mắt chúng ta đã có thói quen nhìn bằng một cặp mắt ở trong những luật lệ củ kỷ theo thói quen của con người.

Ngày hôm nay chúng ta thấy sự tiêu cực nó đã bao vây chúng ta và không có một tiếng nói mạnh mẽ nào đứng lên để bênh vực sự thật này. Những con người hoàn toàn không có chức vụ, chẳng có một điều gì nhưng vẫn âm thầm không bỏ cuộc, bởi vì đây là một cuộc chiến để xin được Thiên Chúa nhìn đến và tha thứ.

Xin Thiên Chúa giúp cho tất cả những kẻ lãnh đạo ngày hôm nay, đừng vì quyền chức, đừng vì bộ áo bề ngoài, đừng vì tư lợi hay nhu cầu mà quên đi lời sự thật trong tâm hồn của mình, với một niềm tin mà chúng ta nói với Chúa, một niềm tin mà chúng ta thưa với Cha của mình, một niềm tin mà chúng ta xin được tạ tội với Cha.

Vì Cha là Đấng thương yêu và tha thứ tất cả, khi chúng ta thống hối ăn năn Chúa tha, và Chúa mong muốn chúng ta hãy cải thiện đời sống để chúng ta được sống một đời sống bình an hạnh phúc. Bởi vì Chúa là ánh sáng, với ánh sáng chúng ta sẽ được sống trong một niềm hạnh phúc, hy vọng, bình an, niềm vui.

Còn nếu chúng ta sống trong lỗi lầm, trong bóng tối thì chúng ta luôn luôn mò mẫm trong bóng đêm. Chúng ta làm những việc mà chúng ta không suy nghĩ, cho nên chúng ta trở thành những kẻ bất chính, những kẻ bạo loạn, những kẻ đi sai làm sai và thờ những thần bụt. Chúng ta bị xuyên tạc, nhồi sọ bởi một thế giới văn minh, bởi vì sự cấp tiến và sự tục hoá một cách khủng khiếp mà làm cho chúng ta mất đi những gì căn bản của đời sống Thiên Chúa ban cho.

Sự tục hoá đã làm cho con người ngày hôm nay không còn một căn bản với luân lý, không còn một căn bản với chân lý sự thật, cho nên đã làm cho con người không còn một sự trung thành giữa cuộc sống gia đình, không còn một tình tôn trọng yêu mến sự thật, công lý và cũng không còn để chúng ta nhìn thấy được một Thiên Chúa chúng ta tôn thờ, kính sợ và một Thiên Chúa đã dành cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất, trong tâm tình của tạ ơn, biết ơn và cám ơn.

Con người cứ tiếp tục làm, nhưng hãy nhớ một điều duy nhất là tại Trung Quốc ngày hôm nay con đập nước vẫn tiếp tục ào ạt và mưa mỗi ngày, mưa suốt biết bao nhiêu ngày hôm nay, giết chết biết bao nhiêu mạng sống con người, đi vào cảnh lầm than; những thành phố đã trở thành những hồ ngập nước, không còn gì để dựa vào chính sức lực của con người.

Hãy nhìn thấy điều đó để nhìn thấy rằng Chúa vẫn còn thương cho chúng ta được nhìn thấy những kẻ hoàn toàn phản bội và tìm đủ mọi cách để giết hại những người Kitô hữu, bắt tù những linh mục, và hoàn toàn xúc phạm đến Thập Tự Giá của Chúa và còn kiêu căng tự đại, tìm đủ mọi cách để giết hại con người bằng những dịch bệnh trên khắp mọi miền thế giới.

Chúa đã để cho họ được biết sự chọn lựa của chính họ và Chúa đã để cho họ thấy rằng những điều sai trái đang xúc phạm với một Đấng Thiên Chúa quyền năng mà Ngài vẫn còn nương tay để con người quay trở lại; nhưng con người vẫn ngoan cố, vẫn tiếp tục cứng lì, vẫn tiếp tục chai đá.

Đó chính là thần dữ chứ không phải là một con người. Nếu là con người đã biết sợ và biết nhìn thấy; vì tất cả mọi mặt Thiên Chúa đều dùng và dành cho chúng ta thời gian để cải hối, thời gian để cải thiện, thời gian để trở về; Chúa sẽ ngưng tay ngay.

Con người ngày hôm nay không tin vào trận Đại Hồng Thủy lần thứ hai; chính Chúa đã hứa, khi trận Đại Hồng Thủy với con tàu Nô-ê xuất hiện thì Chúa đã hứa sẽ không bao giờ có Đại Hồng Thủy nữa. Nhưng Chúa không nói rằng một thành trì nào đó, một đất nước nào đó, nếu trong tình trạng phản nghịch chắc chắn chúng ta phải đón nhận cái hậu quả thuộc về chúng ta khi chúng ta phản nghịch Thiên Chúa.

Chúng ta có mưu đồ để khước quyền Thiên Chúa, bành trướng thế giới để sát hại con người bằng cơn dịch bệnh của những ngày vừa qua, cho nên ngày hôm nay đã có câu trả lời! Trận Đại Hồng Thủy với con tàu Nô-ê ngày xưa Chúa dành cho một gia đình để tiếp tục còn chúng ta và còn thế giới của loài người.

Hôm nay Đại Hồng Thủy thứ hai đang xuất hiện, nếu con người không tỉnh thức, tiếp tục sẽ có những trận Đại Hồng Thủy ở những đất nước và tiểu bang mà chính họ cũng phải chìm sâu ở dưới lòng biển. Đây là những điều mà Thiên Chúa đang nương tay và dành cho con người!

Hãy quay trở lại! Hãy coi lại chính mình, vì thời gian sẽ không còn kịp nữa. Chúng ta đừng xem thường, vì tất cả những điều Thiên Chúa tỏ hiện cho chúng ta chưa bao giờ xảy ra đã xảy ra, và những điều mà Chúa đã dành một cách đặc biệt và yêu thương con người để chấp nhận, để tùy thuộc theo ý của chúng ta qua chức vụ của chính mình để đối diện với một Thiên Chúa với cuộc đời tận hiến, hay là đối diện với một Thiên Chúa mà họ chỉ mặc cái áo đi vào để phá rối Giáo Hội, để rồi làm những việc xuyên tạc mà ngày hôm nay ảnh hưởng đến Giáo Hội và ảnh hưởng đến người Kitô hữu của chúng ta.

Mặc kệ thế giới này đang xảy ra điều gì, chúng ta là những con người chỉ biết ngày hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện và dâng lên Thiên Chúa. Chúng ta thưa với Thiên Chúa và xin Chúa thương tha thứ. Xin Chúa thương cho chính những con người đó có cơ hội ăn năn sám hối, xin Chúa thương cho thế giới được đổi mới bằng một khuôn mặt mới trong Thần Khí của Thiên Chúa.

Xin cho tất cả mọi người được quay trở về bằng sự phục tùng, đầu phục và sám hối ăn năn, xin cho mỗi một trái tim được nhận ra con người không làm gì được, chỉ có phục tùng và trở về để chuẩn bị. Dù rằng cái chết đến, dù rằng những biến loạn đến, dù rằng những biến cố đến, dù rằng những tai nạn đến bất cứ lúc nào với mỗi một cá nhân, để chúng ta chuẩn bị và biết rằng đời sống của thế gian này nó chỉ tạm bợ với những ngày trên trần thế, nhưng linh hồn thì vĩnh viễn muôn đời không chết.

Cho nên, hãy nhớ tất cả những gì chúng ta làm ngày hôm nay nếu không ăn năn sám hối chạy về cho kịp lúc chúng ta sẽ vĩnh viễn muôn đời ở một nơi cư ngụ, với ngọn lửa không bao giờ tắt dành cho những linh hồn ngoan cố, cứng đầu, chai đá, những linh hồn sống trong sự bất kính và xúc phạm đến giáo lý của Chúa, xúc phạm đến Thiên Chúa cách này và cách khác qua những người chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống.

Lạy Chúa, xin cho chúng con dâng lên Chúa tất cả những cảm nghiệm do Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng con dâng lên Ngài buổi cầu nguyện ngày Thứ Tư mỗi tuần hôm nay.

Ngày hôm nay, trong giây phút này, con dâng lên Chúa và xin thánh ý của Chúa thực hiện những điều Chúa muốn trên thế giới loài người của chúng con, đặc biệt đất nước Mỹ này, một đất nước chúng con đang cầu nguyện cho người công chính. Đó là vị tổng thống đương thời đang đem tiếng nói của Chúa trở lại với thế giới; ông đang chứng minh và ông đang cảm tạ Chúa thay cho cả một đất nước cường quốc này và ông cũng đang có một tâm tình để thế giới được nhận ra Thiên Chúa là một Đấng mà ông tuyên  xưng.

Chúng con cũng xin dâng Giáo Hội của chúng con lên cho Chúa. Dù là có những linh mục đang hăng say với một cuộc đời tận hiến, nói lên những lời của sự thật, nhưng họ cũng vẫn là những người dưới hàng ngủ thấp, cho nên tiếng nói của họ vẫn là những ngày âm thầm. Nhưng chúng con, là những giáo dân được nghe, được hiểu và cùng với những vị linh mục đáng kính đó, cùng những vị linh mục có trách nhiệm bổn phận đó, cùng với những vị linh mục can đảm mạnh mẽ để đem tiếng nói của Chúa đến trong lúc này.

Và chúng con cũng cầu nguyện cho những người có chức vụ, chúng con không dám đoán xét, nhưng chúng con tin Chúa biết, chúng con tin Chúa thấy và chúng con tin rằng Chúa giao cho những chức vụ đó, nếu họ là những con người hoàn toàn không có trách nhiệm để lãnh đạo trong hàng ngũ mà Chúa chọn là chủ chiên, để dẫn dắt đoàn chiên cho đúng, đưa đoàn chiên và bênh vực đoàn chiên.

Chúa biết! Chính những người mà họ đã hoàn toàn thả để đàn chiên thất lạc, để những con chiên bị thương tích, họ vẫn dửng dưng thờ ơ để những con chiên đang bị những thương tích. Bởi vì những sự thiệt thòi trong đời sống của thiêng liêng, đời sống mà những con chiên đang nhìn ngắm, đang nhìn thấy một Đấng Thiên Chúa của mình té ngã mỗi ngày khi đón rước Mình Thánh Chúa.

Một Thiên Chúa bị đựng vào bịch ni-lông của một thời đại hiện tại hôm nay – là một thời đại mà các thánh đường đang bị đốt phá, đang bị đánh đập, các thánh tượng đã bị đập bể, bị sỉ nhục với tất cả những nơi đang đối diện, là nhà tạm, là nơi để thờ phượng.

Đây là một điều mà con hy vọng. Và con thưa với Chúa rằng xin Chúa hãy cho những bậc đó đứng dậy, dù là lương tâm như thế nào hãy đứng dậy để nhìn thấy Thiên Chúa của mình bị người ta xúc phạm, Thiên Chúa của mình bị người ta đốt phá, Thiên Chúa của mình và người Mẹ dấu yêu của mình đang bị sỉ nhục, nhưng họ vẫn tiếp tục dửng dưng và thờ ơ. Đây là điều gì đang xảy ra?

Xin Chúa thương! Chúng con không cầu nguyện những điều quá sức, nhưng chúng con chỉ cầu nguyện và dâng lên Chúa, xin theo ý Chúa để thực hành những gì Chúa muốn. Vì đây là sự khao khát của những giáo dân bình thường như chúng con cũng cảm thấy đau lòng; huống gì những đấng bậc mà các ngài là đấng được chọn lựa để trở thành những chủ chiên, đem một tiếng nói của chân lý sự thật, và tiếng nói của sự thật mà Chúa muốn nơi những kẻ mà Chúa đã giao phó, là những chủ chiên để dẫn dắt đoàn chiên cho đúng như Chúa Giêsu qua cái chết của Ngài để mang lại một dấu ấn để cứu rỗi toàn thể thế giới qua các đấng bậc chủ chiên và Giáo Hội của chúng con trong mỗi một thế hệ.

Xin giúp cho đời sống tinh thần của chúng con có một điểm tựa thật sự, bởi vì Thiên Chúa, Đấng chúng con tôn thờ, vĩnh viễn là Đấng Thiên Chúa chúng con thờ lạy, tôn vinh. Xin Chúa đón nhận những bái lạy của chúng con, xin Chúa đón nhận qua mỗi một ngôi vị mà Mẹ Maria dạy chúng con. Xin Chúa đón nhận với những lời bình thường tầm thường nhất, nhưng bằng con tim, bằng cõi lòng, với một sự trình bày một cách thẳng thắn, với những ưu tư qua thân phận thấp hèn tội lỗi mỗi ngày, để xin dâng lên Chúa và xin Chúa theo thánh ý của Chúa để thực hành.

Xin Chúa đổi mới bộ mặt trái đất và xin Chúa mau đến với chúng con. Xin giúp chúng con nhận ra được những gì mà chúng con đang làm, những anh em của chúng con đang đi sai, những giám mục, những linh mục của chúng con đi lạc đường, và còn rất nhiều điều đang bị khống chế bởi tiền bạc, bởi danh vọng. Cuối cùng nó sẽ trở thành phù du và phù vân.

Nhưng ngày hôm nay con người chưa tỉnh thức đủ để trở về với Thiên Chúa trong lúc này; đây là lúc mà thời gian đang còn, xin tiếng nói được réo rắc đem đến tất cả mọi người bằng con tim, để rồi không còn dựa vào học thức kiến thức, mà dựa vào những lúc cấp bách nhất, để chỉ biết kêu cầu Chúa bằng con tim của mình, bằng tâm hồn, bằng lý trí, bằng sự thống hối ăn năn, bằng một tâm tình xin Chúa tha thứ tội lỗi.

Xin được Chúa can thiệp và cho chúng con cơ hội để trở nên con người phục thiện, hoàn thiện, để trở về với Thiên Chúa và được gọi Thiên Chúa là Cha và tâm hồn được hạnh phúc bình an. Tiếng Cha của sự thật, tiếng Cha của cõi lòng sám hối ăn năn, tiếng Cha với một tình yêu ngập tràn trong niềm tin. Chúng con tin sự tha thứ của Chúa và chúng con tin Lòng Thương Xót vô bờ bến của Chúa đã dành cho những tội nhân trở thành những hối nhân trong thời đại của ngày hôm nay và trở thành những chứng nhân đang và đã.

Dù là cuộc đời và người đời vẫn còn chê trách, vẫn còn từ chối, nhưng chúng con vẫn hạnh phúc với Chúa Giêsu Thánh Thể, với một người Mẹ dấu yêu, bằng tiếng nói sống động mỗi ngày, bằng những trái tim cảm nhận tình yêu bao phủ bởi Thiên Chúa dành cho muôn thế hệ, dành cho thế giới, dành cho mỗi một con tim tin Ngài, dành cho mỗi một con người tuyên xưng, dành cho mỗi một con người quay trở về trong niềm tin tưởng, để thưa và dâng lên Chúa, tâm hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim, qua món quà Sáu Lạy – là một căn bản để dẫn con người đi vào sự cầu nguyện, dẫn con người nhận ra Thiên Chúa gần gũi chúng ta và dẫn con người đến, một cách hiểu biết để cảm nhận bình thường với trái tim, qua Chúa Thánh Thần, để chúng con nhận ra công cuộc cứu độ của Đức Giêsu Kitô, nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, nhận ra của nuôi linh hồn.

Chúng con rất cần và khao khát Ngài. Chúng con không thể vắng Ngài, vì đó là một sự liên hệ thiêng liêng mà Ngài cho chúng con được gần gũi, được cảm nhận, được bình an, được bảo vệ, và đó là một sự tồn tại để đời sống chúng con tách rời với tất cả những bận rộn. Đến với Thiên Chúa qua Thánh Lễ Misa để chúng con được nghe và nhắc nhở lại lời của Chúa qua Tin Mừng và Phúc Âm, để nhận ra được những gì của thời đi qua và hôm nay vẫn vậy, Chúa vẫn là một Thiên Chúa trọn tình thương từ muôn thuở.

Bắt Đầu và Kết Thúc – Chúa vẫn là Thiên Chúa trọn tình thương, một Đấng Thiên Chúa chủ quyền, một Đấng Thiên Chúa lắng nghe, một Đấng Thiên Chúa bênh vực, một Đấng Thiên Chúa đã dành cho chúng ta trở thành dân của ngài.

Ngày hôm nay, qua Bài Đọc I, Chúa đã tạo ra dân Israel và Chúa yêu Israel như một mối tình không bao giờ lìa xa. Hôm nay Chúa cũng yêu loài người nhân loại của chúng ta với một mối tình, mà vì mối tình đó Ngài đã hoàn toàn không nỡ nhìn chúng ta bị đau đớn vì sự chọn lựa của chúng ta. Ngài không nỡ nhìn chúng ta với tiếng khóc, tiếng la, cho nên ngày hôm nay Ngài vẫn cho chúng ta cơ hội. Vì tất cả những gì chúng ta đang đối diện đó là sự chuốc lấy của tội lỗi mà chúng ta đang phạm.

Ngài không trừng phạt, Ngài không trừng trị bởi vì giờ chưa đến! Ngài vẫn dành cho chúng ta vì những điều chúng ta đang gặp là chính chúng ta đã chọn. Nhưng Chúa vẫn là một Đấng Thiên Chúa giải cứu, một Đấng Thiên Chúa tha thứ, một Đấng Thiên Chúa nhân từ và cho chúng ta cơ hội.

Không còn gì để dựa vào cái thói quen, bản ngã của cá tánh lười biếng và hoàn toàn sống trong sự kiêu ngạo. Hãy sấp mình trước Thiên Chúa đi! Hãy loại bỏ cái tôi của chính mình đi! Hãy loại bỏ cái chức vụ bình thường của thế giới đi! Hãy trở về với Chúa như một người con trở về, một người con hoang đàng trở về với cha của mình, một người con trong một tâm tình sám hối và không còn một nương tựa nào, dù là thức ăn hay cả linh hồn.

Hãy về đi! Về với Cha của chúng ta bằng tâm tình mà chính Mẹ Maria dạy, vì thân phận của con người là cát bụi, không thể dửng dưng trước mặt Thiên Chúa. Vì Ngài dành và cho, nhưng hãy trở về với những ngày tháng mà chúng ta đã xúc phạm và chúng ta đã sống trong tội lỗi.

Hãy về bằng linh hồn lẫn thể xác, bằng tâm tình cầu nguyện, bằng con tim; hãy để tập trung tư tưởng và đôi mắt với sự sám hối để dâng kính Thiên Chúa toàn năng: Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần. Chúng ta tung hô, ngợi khen Đức Chúa Cha, mãi mãi Ngài vẫn yêu và dành cho chúng ta cơ hội.

Một Đấng thượng trí đã dành cho những người tội lỗi và những tội nhân có cơ hội để trở thành những người sám hối ăn năn và trở thành những hối nhân như hôm nay và để chúng ta còn có cơ hội để cảm nghiệm. Tin vào Đức Chúa Giêsu để chúng ta trở thành những môn đệ của Ngài, để chúng ta sống trong một giáo lý, dù là chưa hoàn toàn, vẫn còn thiếu sót, mỗi một ngày vẫn còn tập tành, vẫn còn một niềm tin để kính dâng, vẫn còn những ngày tạ tội tri ân mà chúng ta xin được thưa. Chúa Giêsu hiểu, Chúa Giêsu biết và Chúa Giêsu đang can thiệp.

Chúng ta đón nhận tình yêu của Chúa Thánh Thần, tình yêu của Ngôi Cha và Ngôi Con đã trở thành một Thiên Chúa ở cùng chúng ta, dạy chúng ta điều lành, điều phải, dạy chúng ta phân biệt giữa trái và phải, dạy chúng ta nhận ra giữa thiện và ác, đúng và sai, thật và giả.

Hôm nay chúng ta thưa với Chúa Thánh Thần, xin Ngài tiếp tục dạy chúng ta để tránh trừ những tội lỗi chúng ta đã phạm trong quá khứ, để chúng ta xin chừa tội, tránh tội và bớt tội, mà trở về với Thiên Chúa. Chúa dành cho chúng ta một con đường ánh sáng để chúng ta nhìn thấy những gì thuộc về mình do Chúa cho. Đó chính là Chúa Thánh Thần và tất cả đều quy thuận nơi Ngài.

Chúng ta hiểu biết được những sự thiêng liêng cao cả trong đời sống của đức tin chúng ta có và những điều thiệt hại mà chúng ta đang bị sự đánh phá bởi thần dữ mà chúng ta đang gặp ngày hôm nay. Chúng ta có Chúa Thánh Thần – là sức mạnh, là tình yêu, là ánh sáng, là chân lý – để chúng ta đi và thực hành những điều chỉ dạy của Ngài.

Chúng ta được nhận ra sự thiêng liêng và thánh thiêng đang nuôi dưỡng chúng ta qua Chúa Giêsu Thánh Thể. Lời hứa của Ngài vẫn vĩnh viễn dành cho chúng ta và Ngài mãi mãi thực hiện lời hứa đó: Thầy ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế. Và chính những điểm đó chúng ta đang gặp sự lâm nguy bạo loạn, Chúa đang bị con người ngày hôm nay phản bội, xúc phạm nhưng Chúa vẫn ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.

Hãy tin và đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Hãy đến để phủ phục và thờ lại, hãy đến để đền tạ thay cho những kẻ bất chính, bất tuân đang xúc phạm đến Chúa. Hãy đến để thưa với Chúa, hãy đến để cảm nghiệm tình yêu của Chúa; hãy đến để đền thay cho những tội lỗi trong quá khứ của chúng ta đang, đã và sẽ còn, để chúng ta mới cảm nghiệm được tình yêu thương vô bờ bến đó.

Chỉ có Chúa Giêsu là nguồn an ủi trong lúc sợ hãi và kinh hoàng, trong một thời điểm đang bạo động ngày hôm nay, và còn những sự xuyên tạc. Tất cả những sự công chính đang bị xuyên tạc bởi những kẻ ác, những kẻ âm mưu, bởi những truyền thông, bởi những sự giả dối ở nơi sự tinh vi khéo léo của khoa học thời đại.

Chúa Giêsu Thánh Thể là tất cả! Hôm nay chúng ta có thể dùng điểm gì để nương tựa? Chúng ta cảm nhận được sự thiêng liêng thánh thiêng đó mà Chúa đích thân đến thăm chúng ta, Chúa đích thân hiện diện với chúng ta. Chúng ta đáp lại điều gì với Ngài? Ngài đã bị bỏ quên, bỏ rơi bao nhiêu năm tháng nhưng Ngài không đi.

Ngài không đi, Ngài vẫn ở cùng với những kẻ khờ khạo đó, những kẻ ngu ngơ đó, những kẻ ngoan cố đó, những kẻ lạnh lùng đó, và những kẻ tội lỗi đó. Bởi vì Chúa yêu, Chúa yêu những kẻ tội lỗi để Chúa cứu, để chúng ta được trở nên những người con được cứu và được sống với Chúa. Mục đích của Chúa đến với thế gian trong công cuộc cứu độ để cứu chúng ta, để giải cứu chúng ta và cho chúng ta niềm hy vọng.

Hôm nay Ngài vẫn chờ đợi chúng ta và cho chúng ta dù trên hai ngàn năm ẩn mình trong thiêng liêng nhưng vẫn chịu chấp nhận tất cả để dẫn chúng ta đi vào con đường chính – con đường của tình yêu, con đường cứu rỗi, con đường với Lòng Thương Xót mà Thiên Chúa của chúng ta duy nhất, độc nhất có và dành cho chúng ta trong thế giới của loài người nhân loại.

Ngày hôm nay, chúng ta cảm giác gì khi chúng ta nhìn Thập Tự Giá? Chúng ta cảm nhận gì khi chúng ta chiêm ngưỡng Thập Tự Giá? Chúng ta nhận điều gì nơi Đấng Thiên Chúa đang giăng tay, và Thiên Chúa đã chết cho con người để hôm nay chúng ta có niềm hy vọng và chúng ta có một điểm tựa sống, để chúng ta được đón nhận sự vinh quang khải hoàn của một Đấng Phục Sinh đưa con người từ bóng tối trở về với ánh sáng.

Hôm nay Năm Dấu Thánh đã dành cho chúng ta dấu ấn qua ơn tha thứ; chúng ta không biết và chúng ta vẫn thờ ơ lãnh đạm. Ngày hôm nay chúng ta hãy cúi đầu để phủ phục và tạ tội trước Năm Dấu Thánh; vì tội mà Chúa phải chịu đau khổ chịu chết; vì tội mà ngày hôm nay con người của chúng ta vẫn tiếp tục phản bội và từ chối, nhưng Chúa vẫn yêu, vẫn thương và tha thứ. Lòng nhân từ bao la đó ai có thể cho chúng ta và có vị thần nào, vị thánh nào hay vị thờ phượng nào như chính Chúa của chúng ta?

Cho nên tất cả hãy mở mắt, mở lòng mà quy hàng, quy phục. Dù rằng Chúa đã an bài sắp đặt cho chúng ta trật tự, nhưng đã đến lúc cấp bách, đã đến lúc biến cố, đã đến lúc con người đi vào sách vở quá nhiều cho nên không nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, không nhận ra sự sống động một cách thánh thiêng mà Chúa đã dành cho chúng ta, không nhận ra mục đích cao cả nơi Thập Tự Giá chiến thắng vinh quang để cho chúng ta có sự sống.

Thần dữ nó biết được điều này, là một điểm chính nhất trong ơn cứu độ mà Thiên Chúa cho chúng ta, cho nên nó dùng đủ mọi cách; nó dùng những con người khát vọng, xúc phạm đến thánh giá của Chúa, xúc phạm và đốt thập giá của Chúa, đốt nhà tạm. Vì nó biết điểm chính mà Chúa còn ở lại với chúng ta qua những phương thức chúng ta thi hành, thực hành mỗi ngày, qua sự cung kính trong Thánh Lễ Misa, qua sự đón rước Chúa vào lòng.

Tại sao nó không dùng cách khác nhưng nó dùng cách này? Vì nó biết đây là sự chiến thắng vĩnh viễn, cho nên nó muốn đập phá, nó muốn hủy diệt, nó muốn xúc phạm. Nhưng Chúa của chúng ta là trong trái tim của mình, dù là những thánh tượng, dù là những nơi đập phá, nhưng sẽ không bao giờ đập phá được khi Thiên Chúa, Đấng Cứu độ, trong trái tim của chúng ta, Đấng Cứu Chúa nơi trái tim của chúng ta, Đấng Cứu Chúa mà chúng ta tôn vinh, phủ phục và thờ lạy trong tâm tình sám hối, tạ tội và chúng ta cùng đồng dâng lên Thiên Chúa.

Đây là những điểm mà chúng ta phải biết rằng, chúng ta đều có những cách thức để đối diện và đối chọi với tất cả những kẻ nó dùng đủ mọi cách hủy diệt tất cả những gì thuộc về chúng ta, nhưng không hủy diệt được lòng tin của chúng ta, không hủy diệt được trái tim yêu mến của chúng ta, không hủy diệt được lòng tôn thờ, tôn vinh của chúng ta và không hủy diệt được lòng tạ tội của chúng ta dành cho Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh.

Năm Dấu Thánh là sự chiến thắng vĩnh viễn qua muôn thế hệ, và nó phải khiếp sợ trước Năm Dấu Thánh. Ngày hôm nay bởi vì con mắt của chúng ta không biết và khờ khạo để cho chính nó đang sử dụng và điều khiển chúng ta. Vì chúng ta đang sống trong tội, bởi vì đó mà chúng ta đang nhìn thấy những điều quan trọng ngày hôm nay; mục đích nó phá Giáo Hội, nó phá người Kitô hữu của chúng ta, nó tìm đủ mọi cách để tàn phá Đấng sẽ đến và sẽ tiêu diệt những kẻ gian ác và tội lỗi của những kẻ theo nó.

Đây là mục đích nó làm cho chúng ta sợ hãi. Nhưng đừng sợ! Chúng ta đừng sợ vì chúng ta còn có Mẹ Maria – một người Mẹ dấu yêu đã chuẩn bị cho chúng ta, một người Mẹ thầm lặng trong sự cầu nguyện suốt cả cuộc đời khi còn trên trần thế. Và hôm nay cũng vậy, một người Mẹ đã thay thế chúng ta ở cạnh Chúa Giêsu Thánh Thể, và nhìn được tình hình của mỗi thế hệ, nhìn được những người con khờ khạo của Thiên Chúa đã và đang, dù đã được chỉ dạy nhưng không thực hành.

Mẹ đau lòng! Nước mắt chảy bằng huyết lệ, nước mắt vẫn tuôn chảy vì thế giới loài người, vì tình thương và tình yêu, không một lời nào khiển trách nhưng chỉ muốn nhắc nhở để đưa các con trở về. Ngày hôm nay, đã đến lúc những điều chúng ta khờ khạo vì không nghe lời Mẹ, chúng ta từ chối Mẹ, chúng ta đang thiếu tôn trọng đối với Mẹ, nhưng Mẹ vẫn tiếp tục là một người Mẹ thương con, tìm con và dùng đủ mọi cách cứu con.

Cho nên, món quà Sáu Lạy này là một món quà duy nhất để cứu thế giới trong đoạn cuối của lịch sử, để giúp cho con người hiểu như thế nào là điều hiểu biết trong giới hạn. Tình thương của Mẹ dành cho chúng ta để dẫn chúng ta về với Chúa. Đó là một con đường tắt duy nhất mà Mẹ đang bảo vệ chúng ta; dù chúng ta tội lỗi nhưng Mẹ nhắc nhở chúng ta còn một dấu ấn trong ơn tha thứ của Đức Giêsu, Con Mẹ và là Chúa của Mẹ và Chúa của chúng ta.

Cho nên, hôm nay chính Mẹ sẽ đưa chúng ta đến với Thiên Chúa và Mẹ sẽ dẫn chúng ta đi đến cuộc chiến chúng ta đang đối diện và khó có thể tránh khỏi, nhưng Mẹ vẫn tiếp tục nhắc nhở và giúp chúng ta trên bước đường trở về. Ngày hôm nay những ai có tai, những ai có mắt, và những ai có trái tim để chúng ta nhận ra sự sắp đặt của Mẹ, sự chỉ dạy của Mẹ giúp chúng ta chiến thắng cuộc chiến.

Chúng ta nhìn thấy sự ngổn ngang với những điều bất chính đang xảy ra, và cuối cùng Chúa của chúng ta là Đấng chiến thắng, và ai thuộc về Ngài, ai thuộc về Mẹ nhất định sẽ thắng cuộc chiến này, bằng sự cầu nguyện, bằng một lòng sám hối ăn năn, bằng sự tạ tội, bằng tiếng nói thay lời cho thế giới trong sự hỗn loạn và bạo loạn của ngày hôm nay.

Mẹ đã thấy được chúng ta đang bị yếu thế và thế giới của con người không có cách gì đủ nhân đức để đối diện, để có thể hiểu được những điều của Thiên Chúa. Chính Mẹ đã dẫn chúng ta đến với Thánh Cả Giuse, đấng bảo trợ, và đấng cầu nguyện với Thiên Chúa; ngài có thần thế trước mặt Thiên Chúa. Lời cầu nguyện của ngài, lời bênh vực của ngài để Giáo Hội chúng ta được nhận ra rằng chúng ta có một thế giới của thiên đàng đã luôn hỗ trợ và chúng ta không thua cuộc, dầu là những ngày chúng ta đang nằm trong tình trạng yếu kém hôm nay.

Đồng thời, Mẹ dẫn chúng ta đến với các tổng lãnh thiên thần, các ngài sẵn sàng bảo vệ, các ngài sẵn sàng che chở bảo vệ Giáo Hội chúng ta, bởi vì chúng ta đã sống trong những ngày với luật lệ của trần gian, tách rời Tổng lãnh thiên thần Micae. Chúng ta đã hoàn toàn không biết rằng chính Chúa Cha đã để Tổng lãnh thiên thần Micae bảo vệ Giáo Hội chúng ta, nhưng vì luật lệ của con người đã không còn những ngày tháng cầu nguyện một cách đặc biệt với Tổng lãnh thiên thần Micae.

Hôm nay Mẹ dạy chúng ta hãy đến thẳng với ba tổng lãnh thiên thần tại thiên quốc, các ngài có quyền thế, và các ngài đã luôn luôn truyền lệnh của Thiên Chúa để làm tất cả những việc vĩ đại cao trọng. Chúng ta hãy đến với các ngài bằng những lời cầu xin, bằng những lời mà chúng ta dâng lên và thưa với các tổng lãnh để xin giúp sự giúp đỡ của các ngài.

Chắc chắn các ngài sẽ không bao giờ từ chối, vì tất cả những điều phải cần mở miệng, phải cần thưa với một lòng thiện nguyện, một lòng chân thành.

Chúng ta nhất định phải tôn kính, bởi vì tất cả những điều chúng ta tin và chúng ta xin Chúa sẽ không từ chối. Nhưng chúng ta phải mở miệng, mở lòng và chúng ta phải hoàn toàn sám hối để được chấp nhận bởi các tổng lãnh, để được che chở bảo vệ và đánh tan những bẫy rập mà chúng ta bị mất phải từ xưa đến nay.

Đồng thời, chúng ta cũng xin với các thiên thần bản mệnh, vì các ngài luôn ở với chúng ta, nhưng chúng ta không bao giờ biết các ngài. Chúng ta tách rời các ngài để chúng ta làm những việc mà chúng ta làm, nhưng các ngài là đấng bên cạnh để che chở bảo vệ cuộc đời của mỗi con người chúng ta.

Lúc nào chúng ta cũng có sự bảo vệ. Bao nhiêu lần đừng nói là may mắn, chúng ta có thể đi vào cái chết một cách bất ngờ; nhưng chính ngài đã nâng đỡ chúng ta bao lần. Dù rằng cái chết cuối cùng thiên thần bản mệnh cũng vẫn tiếp tục cầu nguyện cho chúng ta, một sự huy hoàng lớn lao mà Thiên Chúa ban tặng cho con người nhưng chúng ta không hề biết.

Đã đến lúc mẹ Maria muốn cho chúng ta được biết để chúng ta được gặp gỡ tất cả sự thiêng liêng cao cả mà Thiên Chúa ban tặng; hãy tận dụng trong lúc này để chúng ta biết sự giúp đỡ của thiên đàng. Chúng ta còn những vị thánh là gương mẫu, cuộc đời của các ngài cũng là những ngày như chúng ta – những ngày yếu đuối, những ngày đi tìm, những ngày vấp ngã và những ngày đối diện.

Nhưng các ngài đã tìm được tình yêu của Thiên Chúa, các ngài đã tin tưởng vào Thiên Chúa. Các ngài đã vượt qua những sóng gió của cuộc đời, các ngài vững tin và các ngài liều chết, và các ngài hy sinh cái chết để chứng minh cho đức tin, là Thiên Chúa, Đấng yêu thương và thiên đàng là một nơi mà các ngài muốn đến.

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta hãy dựa vào gương của các thánh và xin lời cầu bầu của các thánh, chúng ta học gương của các vị thánh để chúng ta làm những việc Chúa muốn chúng ta làm. Nhân danh Chúa của chúng ta, để chúng ta tuyên xưng, và chúng ta sống như sự chỉ dạy của Chúa, để chúng ta tiếp tục trên bước đường nhân chứng mà Chúa cho phép chúng ta, để chúng ta cùng nhau được đón nhận một món quà tuyệt vời mà Mẹ Maria ban tặng cho thế giới, để chúng ta dâng kính mỗi một ngôi vị: Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần, Đấng mà chúng ta tôn thờ.

Ba Ngôi Thiên Chúa đã thực hiện những điều tốt đẹp nhất, là những điều vĩ đại nhất, những điều thánh thiêng nhất và những sự hoàn mỹ nhất trong thượng trí của Thiên Chúa cho chúng ta, để chúng ta đi vào một Bí Tích quan trọng, long trọng mà chúng ta đã bỏ quên, một kho tàng vĩ đại mà Thiên Chúa ban phát Chúa Giêsu Thánh Thể.

Và chúng ta đến với Thập Tự Giá trong tâm tình tạ tội mà con người đang xúc phạm ngày hôm nay, chúng ta đến với một người Mẹ dấu yêu với những lời nhắc nhở, dạy dỗ. Chúng ta cám ơn Mẹ, bằng một tấm lòng cung kính, để nhờ Mẹ và nhờ quyền năng của một Nữ Vương Thiên Đàng bênh vực chúng ta, dẫn chúng ta và giới thiệu chúng ta với các tổng lãnh thiên thần, với Thánh Cả Giuse, với các thiên thần, với tất cả triều thần thánh thiên quốc, và ngay cả các linh hồn nơi chốn luyện hình cùng đồng hành với chúng ta để chiến đấu với cuộc chiến cuối cùng giữa thiện và ác mà hôm nay chúng ta đang gặp.

Cho nên đây là một cuộc chiến cuối cùng của lịch sử chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất, hãy dâng lên Thiên Chúa tất cả tâm tình. Chúng ta phủ phục, thờ lạy và đầu phục Thiên Chúa, xin Ngài thương yêu và tha thứ, để cho tất cả những người anh em đang đi lạc và những người đang bị khống chế bởi thần dữ do nơi tiền tài mở đôi mắt để xin sự chữa lành của thiên đàng, để giúp cho họ quay trở về cho kịp khi thời gian còn cho phép.

Xin đừng để cho tất cả mọi sự muộn màng thì chúng ta cũng phải chết như trận Đại Hồng Thủy thứ hai mà những quốc gia đang rớt phải tình trạng của ngày hôm nay; không phải ngẫu nhiên mà còn như thành Sôđôm và thành Gômôra năm xưa, cũng sẽ bị tiêu hủy theo những phương cách, bởi vì tội khước từ Thiên Chúa.

Cho nên ai có tai thì nghe, có mắt thì thấy, và có trái tim cảm nhận, những điều này không xuất phát từ con người mà xuất phát từ lời của Thiên Chúa đã dành cho tất cả chúng ta qua mỗi một thế hệ mà Thiên Chúa ban đến, để chúng ta phục hồi và chọn lựa. Xin đừng quá trễ và quá muộn!

Tất cả chúng ta mỗi một thời đại Chúa đều dành cho các tiên tri và ngôn sứ tiếng nói sống động của Ngài để giúp chúng ta. Nếu chúng ta tin như chính Chúa Giêsu đã nói: Tin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy, và gõ sẽ được mở cho; nếu chúng ta từ chối thì chính chúng ta chuốc lấy những điều khi được nhắc nhở nhưng chúng ta từ chối.

Hãy sống theo cách của khoa học kỹ thuật hôm nay đi, hãy sống theo cách cấp tiến hôm nay đi, hãy sống theo kiểu tục hóa; tục hóa với cái chết mà chúng ta đang chuẩn bị để đi vào một nơi thuộc về chúng ta, một nơi thuộc về quyền lợi của cá nhân, và cứ để cho trật tự của con người lấn chiếm tất cả những sự thiêng liêng vốn có.

Chúng ta hãy trở về bằng sự sấp mình trước Thiên Chúa, bằng sự cải thiện, bằng lòng liên đới yêu thương, tha thứ, giúp đỡ lẫn nhau. Trở về với vị trí của chính mình, đừng tiếp tục với những sự sai trái để chúng ta phải đối diện với sự công bằng. Giờ cũng đã hết và mọi sự sẽ gần kết thúc! Chúng con nhân danh Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, bây giờ cho đến mãi muôn đời. Amen. Amen. Amen.

Lucia, cùng với tất cả những người anh chị em xin được kết thúc ngày Thứ Tư mà Chúa dành cho con cũng như các anh chị em, để được nói tiếng nói mà Chúa Thánh Thần muốn chúng con thực hiện, với những lời thiết tha dâng kính Chúa Giêsu Thánh Thể và nhờ Ngài để chúng con được xin dâng lên Đức Chúa Cha.

Ai nhân danh Đức Giêsu mà xin cùng Đức Chúa Cha thì Ngài không bao giờ từ chối. Chúng con cũng nhờ đến với Chúa Giêsu để chính Chúa Thánh Thần thực hiện những điều Ngài muốn trên chúng con, dạy dỗ cho chúng con, và bên cạnh chúng con được chiêm ngưỡng Chúa Giêsu Thánh Thể một cách thiêng liêng, một cách hiện hữu trong lòng của chúng con. Bất cứ nơi đâu cũng có sự hiện diện của Ngài, bởi vì Thiên Chúa ở cùng con người; ai sống trong trong sạch, ai sống trong một đời sống công chính Chúa không bao giờ từ chối những lời cầu xin của họ.

Chúng con còn có một người Mẹ nhắc nhở cho chúng con, và người Mẹ đó đang dạy chúng con phương thức cầu nguyện với Sáu Lạy. Hãy tin thì sẽ chúng ta sẽ tìm được một tài liệu vô cùng lớn lao không tự nơi con người viết ra mà chính Thần Khí của Chúa viết ra bằng tủy não bởi chính tình yêu xuất phát từ con tim mà Chúa ban tặng qua Mẹ Maria.

Chúng ta cùng nhau trong sự cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh. Lucia cùng  với những người anh chị em xin được kết thúc lúc 11 giờ 17 phút, ngày Thứ Tư, tháng 8, ngày 5, năm 2020, tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, nhà tạm, Thập Tự Giá, linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót, thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà, thánh tượng Chúa Giêsu Divino Niño, thánh tượng Mẹ Guadalupe và thánh tượng Thánh Juan Diego, cũng như khuôn mặt của Chúa Giêsu và thánh Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, Thánh Têrêsa Thánh Giá và Thánh Zelie và Thánh Louis Martin, Thánh Josemaría Escrivá  và tất cả các thánh tượng tại thánh đường, mà chúng con đang có mặt tại thánh đường này.

Sở dĩ con muốn nhắc đến điều này để nhờ sự hỗ trợ của các ngài qua lời cầu nguyện, để dành cho chúng con được tiếp tục với sứ vụ. Năm nay là năm thứ mười với tất cả những sự kỳ diệu được xuất hiện tại nơi đây, nhưng vốn là một sự âm thầm và cũng là chưa chính thức được đón nhận tại quê nhà, tại thánh đường Thánh Têrêsa, tại nhà chầu Emmaus.

Và cũng trong mùa dịch bệnh này thì hoàn toàn con cũng mong muốn các linh mục, tu sĩ, phó tế cũng như tất cả các giáo dân đón nhận, vì món quà Sáu Lạy được xuất hiện tại nơi đây; nhưng hôm nay họ vẫn dửng dưng từ chối, họ vẫn khó khăn, và các linh mục họ vẫn từ chối. Chúng con chỉ biết một điều duy nhất là âm thầm cầu nguyện mỗi ngày, âm thầm thưa mỗi ngày, âm thầm làm những việc mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn; còn những việc khác thì xin Chúa định liệu theo ý của Chúa.

Tất cả những gì của ngày hôm nay, chúng con vô cùng cảm ơn Chúa. Dù là những khó khăn nhưng chúng con vẫn làm được, vẫn còn cơ hội làm được, còn cơ hội vinh danh Chúa, tạ tội với Chúa, thưa với Chúa và cầu nguyện bằng Sáu Lạy.

Chúng con vô vàn cảm tạ ơn Chúa. Cám ơn Chúa Thánh Thần và cám ơn Mẹ Maria đã dành cho những kẻ bé mọn, những kẻ tội lỗi, những kẻ thấp hèn, những tội nhân như chúng con có cơ hội được gần gũi và dâng lên Chúa Sáu Lạy, với tiếng nói được chỉ dạy qua Chúa Thánh Thần để chúng con mạnh dạn hơn, không sợ hãi với những biến cố đang xảy ra, và đối diện với những gì cần dâng, cần thưa và cần trình bày với Thiên Chúa.

Xin cho Giáo Hội của chúng con lúc này là lúc mà mỗi một người cùng nhau trong sự hiệp nhất. Đức Giáo Hoàng, các Hồng y, các đấng giám mục hãy vâng phục những điều cần thiết trong một mệnh lệnh tuyệt vời mà Thiên Chúa ban. Đó là sự kết hợp để nói lên sự thật, bênh vực sự thật, để cho đoàn chiên được vững vàng và không bị sự lay chuyển bởi bất cứ hoàn cảnh nào. Dù là dịch bệnh linh hồn lẫn thể xác, Chúa vẫn là một Đấng Thiên Chúa chữa lành, can thiệp, chủ quyền và cho chúng con, là những người thuộc của Chúa, với Chúa và mãi mãi xin được trung thành và bền đỗ với Chúa.

Xin giúp chúng con nhìn được điều này để chúng con tiếp tục thực hành, dù là âm thầm nhưng Chúa thấy, Chúa biết. Chúa yêu thương và không để cho chúng con, dù là với những sự khó khăn hay với cái chết, nhưng vẫn là một nơi hứa hẹn vĩnh viễn mà Chúa dành cho chúng con được về với Chúa, một nơi ai cũng mơ ước và khao khát – là chiếc ghế của bàn tiệc thánh.

Xin Chúa đón nhận và chấp nhận chúng con, và xin cho chúng con được sống mỗi một ngày trong sự tỉnh thức và cầu nguyện, sống mỗi một ngày trong sự đề phòng với những ác ý nơi thân xác yếu đuối tội lỗi; sống mỗi một ngày phải luôn để ý đến lời ăn tiếng nói và hành động, để chúng con không đi sai, làm sai và không làm cho Chúa thất vọng và làm Mẹ đau lòng.

Xin đừng để cho Chúa Thánh Thần biết bao nhiêu năm tháng huấn luyện và cuối cùng chúng con vẫn sống với những ngày tháng khô khan yếu đuối, đê mê hay sống trong tội lỗi. Xin giúp chúng con nhận ra được sự hướng dẫn một cách chạy bén, để chúng con tránh tội, bớt tội, trừ tội để xứng đáng với vai trò Chúa dành cho chúng con, để nói tiếng nói của Chúa và đem tiếng nói nhắc nhở cho một thế giới đang cần trong sự cấp bách ngày nay.

Chúng con vô vàn lời cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.


Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.


Mời vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

 – nrtte.net

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

 – nrttej.org

Rước Mình Thánh Chúa Ra Thế Giới

 – EucharisticJesus.net

Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể

 – EucharisticJesus.faith

 

Xin chia sẻ thông điệp và tranh nhà này với những người bạn quen biết.

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!