Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN LINH ỨNG

12-4-2016Ngày 4, tháng 12, năm 2016

Đây là thông điệp linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L.

L.: Lạy Chúa, 7 giờ 05 phút, ngày Chúa Nhật, tháng 12, ngày 4, 2016, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trước nhà tạm, bàn thờ, Thập Tự Giá, thánh tượng Mẹ ẵm Chúa Giêsu, thánh tượng Thánh JoseMaria Escriva và thánh tượng Thánh Giuse, linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp và linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót; chúng con đang quỳ trước bàn thờ để xin dâng lên Chúa những lời từ đáy lòng của chúng con, dâng lên những lời cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen sau một ngày đã trôi qua, còn lại những giờ cuối ngày; chúng con xin dâng lời cảm tạ, biết ơn và nhận ra được những gì vốn Chúa đã dành và cho chúng con một cách đặc biệt, với những cảm giác, với những cảm nhận và những gì xảy ra cho riêng con cũng như cho bao nhiêu người trong thế giới, những người con của Chúa, những người nam cũng như nữ, những người con khắp nơi trên toàn thế giới, để nhận ra được những gì trong đời sống vốn chỉ cần sự cương quyết và cần một đời sống nhẫn nại để tin tưởng, để tín thác, để cầu nguyện và mạnh dạn để tiến bước và lướt qua những điều xảy ra ở nơi bản thân cũng như bệnh tật linh hồn cũng như thể xác. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa, Chúa cho con những cảm giác rất đặc biệt, ngày hôm nay cũng là một bài học cho những người anh chị em chung quanh, chỉ cần có những bước tiến trong đời sống với sự cố gắng như Chúa đã nói chúng con hãy tin, nhưng từ lòng tin đó cần có sự thách đố chính mình, thách đố với những công việc đối diện và thách đố khi chúng con biết được ơn của Chúa sẽ đè bẹp tất cả và sự chấp nhận cho phép của Chúa thì không có việc gì không thể như Chúa đã từng nói tất cả những gì đối với thế giới con người không thể nhưng đối với Thiên Chúa toàn năng tất cả mọi việc và Chúa luôn làm những việc không có thể.

Lạy Chúa, hôm nay thêm một lần nữa trong sự cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa dành cho chúng con và dành cho những người con cái khi họ được đón nghe những lời qua kinh nghiệm và cảm nghiệm của ngày hôm nay. Đặc biệt, ngày 4, tháng 12, 2016 đang hiện tại, cũng là tháng cuối của năm, cũng nằm vào tuần thứ hai của Mùa Vọng; cũng cảm tạ ơn Chúa đã nhắc cho chính bản thân con là Chúa cho phép con cùng với những anh chị em, một phái đoàn tháng vừa qua, đó là tháng 11, cũng vào ngày Sinh Nhật của con mùng 4, tháng 11 tại Paris; con có mặt cùng với những người anh chị em cùng với nhau với những ngày hành hương tại đất Pháp, được viếng thăm một nơi không ai không biết – đó là Đức Mẹ Lộ Đức. Chúng con đã cảm nhận sự hiện diện của Mẹ, và biết bao ơn lành được đổ xuống cho chúng con tại miền đất của Mẹ, và chúng con được viếng thăm các vị thánh đi vào giòng lịch sử, đặc biệt vị Thánh Têrêsa mang tên của giáo xứ mà chúng con đang có mặt tại nơi đây; có biết bao điều Chúa đã làm, đang làm và thực hiện điều đó cho chúng con, những sự gần gũi mà chúng con đã được đón nhận ngày hôm nay.

Cảm tạ ơn Chúa, một tháng trôi qua quá nhanh; Chúa đã dành cho con những nơi chỗ được có mặt trong tâm tình cầu nguyện, trong tâm tình nhân chứng và tiên phong cùng với những người anh chị em, thay thế cho những người ở nhà cũng như cùng với những người anh chị em đến những nơi những chỗ Chúa cho phép để chúng con trong âm thầm những ngày tháng cầu nguyện và tiếp tục nhân chứng cho ý nghĩa Sáu Lạy mà chúng con tiếp tục đi khắp nơi trong tâm tình nhân chứng và tiên phong; chúng con tin tất cả những việc chúng con làm mục đích vốn không vì những gì trong thế giới của con người nhưng gợi lại cho họ lòng tôn kính,  lòng khẩn nguyện, và một đời sống trong sự cầu nguyện với một lòng thiết tha cho mình, cho người và cho cả thế giới ngày nay. Biết bao hồng ân được đổ xuống và ơn thánh được ở trên chúng con mỗi một người và tất cả mọi người trở về giáo xứ Thánh Tê rê sa được bình an và an lành; từ đó mỗi một người được lớn lên tùy theo với cách mà Chúa ban cho họ; riêng đối với bản thân con cùng với những anh chị em trong nhóm tiếp tục đón nghe những lời khi chúng con được đón nhận tại Roma, đón nhận tại Lộ Đức, đón nhận Thánh Đường của Thánh Têrêsa, đón nhận tại Paris, những nơi chốn Chúa cho phép, qua những lời cầu nguyện và những nơi chốn chúng con đã hoàn toàn kết hợp, từ bên trong tâm hồn cho đến thân xác, để dâng kính Sáu Lạy lên Chúa, thay thế cho tất cả những người anh chị em, là một sự điển hình cho một đất nước, một quốc gia và nơi giáo xứ chúng con có mặt. Điều đó được tăng trưởng trong chúng con, những việc không thể giải thích bằng lời mà là Thần Khí bao phủ để chúng con ca ngợi, chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa trong đời sống mà ngày hôm nay được sự can thiệp, được sự cho phép trong tâm tình cầu nguyện, tâm tình khiêm nhường và tâm tình với một đời sống đơn sơ được nhận và được thực hành, những gì vốn không ở nơi chúng con điều khiển mà ở nơi Thần Khí của Chúa trong một niềm tin mà Chúa đã dành cho chúng con trong nhân loại chung, trong mọi tầng lớp, mọi vai trò và cho riêng con ngày hôm nay.

Câu chuyện của một tháng trước kia – những ngày tháng vẫn còn là những ngày đi khắp nơi, nhất là tại ở nơi đất Pháp, để chúng con có một ngày tràn đầy ân sũng; ngày mai là ngày 5 tháng trước kia chúng con trên con đường trở về và trở về với một nơi cư ngụ – đó là đất Mỹ và giáo xứ mà ngày hôm nay chúng con có mặt sau một tháng. Ngày hôm nay có những câu chuyện ở bên trong con người để chúng con mới cảm nghiệm những việc đến với chúng con bao phủ với tất cả những sự mệt nhọc, những sự lười biếng, những việc không thể qua được ở nơi thân xác, những điều vô tình cố ý, những điều mà chúng con không thể cáng đáng được, đó là những việc mà con người có những lúc rất là mạnh mẽ, có những lúc rất mệt mỏi, và có những lúc không kháng cự được với tất cả những điều ở trong thân xác bởi những thức ăn, bởi những điều không hợp với chúng con trong đời sống nhưng chúng con hoàn toàn không có cách gì để kháng lại, đó là những chứng bịnh bình thường và tầm thường nhất, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn và còn rất nhiều điều mà không thích hợp ở trong thân xác thì nó trào ra bằng những điều mà chúng con không thể chấp nhận và không thể kháng cự được với những cơn bịnh ở trong thân xác.

Lạy Chúa, ngày hôm nay là một ngày mà con đã biết những việc đã đến với con, đó là buổi sáng hôm nay, một buổi sáng con muốn dành thời gian và con biết rằng ngày hôm nay con xin được đến với Chúa để được đón nhận những lời của Chúa vào buổi sáng hôm nay, cũng như những lời của Mẹ và con khao khát được đón nhận lời của Thánh Phanxicô Xavie. Ngày hôm qua là ngày lễ bổn mạng của Ngài, con rất khao khát nhưng có lẽ rằng những điều con muốn nhưng đều chưa được sự sắp đặt của Chúa và xin Chúa cho con được đón nhận ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu đi vào những việc như con đã từng phục vụ, nhưng chính con ngày hôm nay không cáng đáng được – đó là sự chóng mặt, sự nhức đầu, đó là những điều mà trong thân thể nó không chấp nhận được thức ăn không thuộc về con; nhưng con tin tưởng rằng con cần phải quỳ trước Thánh Thể, và giờ đó là giây phút mà con mong muốn và khao khát ở với Chúa, với một tâm tình sốt sắng, một tinh thần mà lâu lắm rồi con chưa có cơ hội để hoàn toàn như lòng con khao khát vào buổi ban đầu, để hoàn toàn quỳ trước Thánh Thể, để hoàn toàn được dâng lên Chúa với tất cả tâm tư và bổn phận của mỗi một ngày dành cho Chúa qua những lời kinh nguyện; đồng thời đại diện cho tất cả những người anh chị em trong nhóm, cho gia đình của chúng con, cho những người thân trong gia đình, nhất là con cái của con, người thân và tất cả những người anh chị em mà chúng con gặp gỡ và nhờ chúng con cầu nguyện; đồng thời thay thế cho cả một thế giới của ngày nay, sự lạt lẽo của họ, sự từ chối của họ, và họ chưa hiểu được ý nghĩa của sự chờ đợi mà Chúa Giêsu đã bao năm tháng chờ đợi con người nơi Bí tích Thánh Thể; đồng thời cũng là tuần thứ hai của Mùa Vọng chúng con làm gì cho Chúa trong Mùa Vọng được nhắc nhở?

Chúng con được nghe lời Thánh Gioan Tẩy Giả đã nhắc nhở – hãy dọn đường cho Chúa đến; hãy dọn tâm hồn và hãy dọn những gì vốn ngổn ngang trong cuộc sống, của những chồng chất đau khổ, linh hồn cũng như thể xác; ngay cả những chứng bệnh bình thường nhất đã làm cho chúng con gián đoạn với tất cả những giây phút chúng con đang trực tiếp với Chúa và trong Chúa. Nếu chúng con không cương quyết và tin rằng – Lạy Thiên Chúa là Thiên Chúa toàn năng, là một Đấng Thiên Chúa đang ẩn mình và ở giữa chúng con, Ngài đang nhìn thấy chúng con, Ngài thông suốt được ở trong tâm tư, ở trong trái tim và tất cả những gì vốn đã xảy ra cho chúng con, dẫu là những bịnh nhỏ hay lớn, để chúng con cương quyết rằng giây phút này chúng con cần hy sinh và dâng lên Chúa, chúng con tin tưởng rằng – lạy Chúa, cho dù những cái bịnh tật này nhưng chúng con không đi vào những ngày nặng nề, chúng con không đi vào cõi chết của linh hồn, chỉ là thân xác chúng con có thể khống chế được nhờ những ơn của Chúa và niềm tin trong lời cầu nguyện để những việc đó xảy ra bằng chính Thần Khí của Chúa trong sức mạnh của Ngài để đè bẹp đi những cái bệnh tật mà chúng con có thể nhìn ở nơi thân xác với sự gục ngã và yếu đuối, nhưng chúng con đã dùng thời gian với những sự mệt nhọc đó vùng dậy để xin Chúa cho chúng con khống chế chính cái bịnh của chúng con, khống chế những gì đã xảy ra và đang xảy ra trong thân xác của chính mình.

Cho nên Chúa đã nói với các tông đồ năm xưa, vào buổi chiều Tiệc Ly khi Ngài đưa các ngài đến với Chúa, các ngài cùng với Chúa đến một nơi nhưng Chúa đã để các Thánh Tông đồ ở đó và Ngài ra xa một chút để cầu nguyện; khi trở về các thánh tông đồ đã quá mệt và buồn ngủ cho nên Chúa đã nói: “Các con không thể thức với Thầy thêm một chút nữa hay sao?” Đó là những lúc trắc ẩn, Chúa cũng đang là một thân xác của con người, Chúa nhìn những gì vốn là sự lạnh nhạt, ở trong sự bội bạc và trong sự dửng dưng của con người và Chúa nhìn các Thánh Tông đồ trong những lúc ngủ say và Ngài nói với các tông đồ rằng: “Tâm trí thì sáng suốt nhưng thân xác thì yếu đuối.” Đó là những điều đã nghe qua lời của Đức Giêsu, là một vị Thầy nói với các môn đệ của Ngài; hôm nay Ngài như nói với chúng ta cả toàn nhân loại, và như Ngài đang nói với chúng ta mỗi một người trong vai trò của chính mình: “Tinh thần thì sáng suốt nhưng thân xác thì mệt mỏi, thân xác thì yếu đuối.” Cho nên chúng ta phải có những sự thử thách như thế này thì chúng ta mới có thể hiểu được chúng ta có thể khống chế nó khi chúng ta tin tưởng và mời Chúa đến để chính Ngài làm chủ chúng ta và xin dâng lên những bệnh tật, những mệt nhọc, những yếu đuối; nhất định Chúa sẽ ở cùng chúng ta và Ngài sẽ giúp cho chúng ta bước qua những giai đoạn mà thân xác của chúng ta mệt mỏi, giai đoạn chúng ta lười biếng, giai đoạn chúng ta bệnh tật, giai đoạn chúng ta cần có sự cố gắng. Bởi vì chỉ có một giây phút nếu chúng ta không mạnh dạn để tin tưởng vào Thiên Chúa bằng một sức mạnh với niềm tin và cầu nguyện thì chúng ta sẽ bị, bởi vì bệnh thì phải nghĩ ngơi và những gì xảy ra thì chúng ta sẽ chìu theo những gì của thân xác con người. Nhưng hôm nay Chúa cho chúng ta một sự thử thách bé nhỏ nhất để chúng ta có thể thử thách thân xác với bệnh tật; đó là những điều chúng ta có thể xin và có thể khống chế được, nhưng bệnh tật của linh hồn còn rất là nhiều điều mà chúng ta nếu không chạy đến với Chúa; nếu chúng ta không tin tưởng và nếu chúng ta không có đời sống cầu nguyện để tín thác và hoàn toàn tin tưởng vào Chúa thì làm sao chúng ta qua được những cơn thử thách, qua được những cái cơn mà chúng ta gặp phải trong cuộc đời, và qua những cái cơn lôi cuốn của linh hồn cũng như thể xác của chúng ta chết trong tội và nuôi tội, những ngày mà chúng ta có cơ hội.

Lạy Chúa, quá tuyệt vời, ngày hôm nay Chúa đã cho chúng con được nếm, nếm những điều vốn con chưa bao giờ có, dẫu là những ngày tháng suốt sáu năm vừa qua trong âm thầm, với những việc con đã gặp, với những điều ngược ý, với những điều đau lòng, với những điều bị người khác hiếu lầm. Còn có rất nhiều điều trong đời sống cần phải qua những thử thách, những thử thách với cơn bịnh quả thật là một điều không dễ dàng. Cho nên với tất cả những người anh chị em của chúng con nằm trong giường bịnh ngày hôm nay để chúng con có thể cảm nghiệm được bịnh mà họ không còn thuốc chữa và cơn bịnh đó nó có thể lôi cuốn đế không còn bình tĩnh, không còn tâm trí để hướng về Thiên Chúa, không còn cương quyết để được nhận ra cần có sự thách đố của chính bản thân mình để vượt qua cái bịnh tật đó để xin Chúa ở cùng; điều đó đã đến với những người con khi họ có một trái tim và tâm tình. Chỉ nhớ một điều, chúng ta cần phải thách đố với chính bản thân không phải là bệnh tật không mà còn rất nhiều điều trong cuộc sống của chúng ta để xin cùng Thiên Chúa; con người không thể làm được tất cả những gì khi chúng ta không có một niềm tin, và không có một cõi lòng để đến với Thiên Chúa bằng một niềm tin tín thác và tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa dành và cho những gì tốt đẹp nhất khi con khao khát và mọi người khát khao.Cho nên, ngày hôm nay có những điều bé nhỏ nhất, nhưng đây là một câu chuyện được đặt ngày hôm nay, một câu chuyện có thật của ngày hôm nay và một điều để tranh đấu cho một đời sống giữa đức tin trong sự thiêng liêng mà chúng con hoàn toàn tin tưởng vào Chúa, tin tưởng trong Chúa và thách đố chính mình qua những cơn bệnh tật, dùng chính những lời kinh nguyện, dùng lòng tin của chính mình, dùng sự tín thác của chính mình thì điều đó vượt qua được những cơn bịnh, những cơn bịnh bình thường, những cơn bịnh hiểm nghèo và những cơn bịnh đưa chúng con vào cõi chết.

Cho nên đã bao lần Chúa đến trên 2,000 năm trước, đôi tay đặt trên con người bịnh tật thì họ vùng dậy và đứng dậy, trở thành những người bình thường – đó là Mẹ vợ của Thánh Phêrô, đang bị một cơn sốt hành hạ và bà không thể nào đứng dậy nhưng Chúa Giêsu đặt tay thì bà trở nên lành mạnh, đứng dậy để phục vụ Chúa và phục vụ các Thánh Tông đồ. Đó là câu chuyện có thật được đặt để, và đi vào trong Phúc Âm và Tin Mừng. Ngày hôm nay Chúa vẫn đặt tay trên chúng ta trong thiêng liêng, và Chúa vẫn còn đặt tay trên mỗi một người chúng ta trong niềm tin và Chúa vẫn đặt tay trên mỗi tâm hồn tin tưởng và suy niệm lời của Ngài. Đó là một việc vô thường và là một việc huyền nhiệm mà Chúa vẫn làm cho con người trong nhân loại; hôm nay là những người bình thường và tầm thường nhất với cơn bịnh khi chúng con không thể kháng cự được và không thể qua được nhưng lạy Chúa chúng con dâng lên Chúa, chúng con tin tưởng và chúng con khao khát giờ của chúng con, giây phút ở với Chúa; chúng con quý từng giây từng phút khi chúng con chiêm ngưỡng Thánh Thể của Chúa, khi chúng con được cảm nghiệm, dẫu đôi mắt không thấy nhưng trái tim cảm nghiệm tình yêu mà Chúa chờ đợi chúng con, đúng là những giây phút mà con người của chúng con quên đi Ngài vào những ngày rất quan trọng – đó là Mùa Vọng, tuần thứ hai.  Tuần thứ hai của Mùa Vọng mà Chúa sắp sửa giáng sinh, Chúa sắp sửa đến với mỗi một người chúng ta, Chúa sắp sửa phải chịu đó là đón nhận mang một thân xác của một con người đến với thế giới, sanh ra nơi hang đá, một nơi lạnh lẽo của mùa Đông trên 2,000 trước, lập lại một lịch sử vốn có, và nơi đó đã trở thành một ơn cứu độ đã đến với loài người của chúng con. Mỗi một người ngày hôm nay ai có thể suy niệm, ai có thể cảm nghiệm, và có ai nhớ đến những gì Chúa đã dành và cho chúng con với đời sống của bên trong, đời sống của tâm hồn, đời sống của nội tâm để đối với một Thiên Chúa?

Mỗi một năm Giáo Hội nhắc nhở, để để lại những điều vốn mà Ngài đã đến với thế gian trên 2,000 năm trước được trở lại với những ngày tháng mà Chúa cũng muốn cho loài người chúng ta cảm nhận những gì vốn ngày hôm nay 2,000 năm sau; Trái Tim của Ngài, sự thổn thức của Ngài đã nhìn được bao nhiêu người trong thế giới của nhân loại đã hiểu được điều này, đã tin vào điều này, và đến với Ngài trong điều này; kêu gọi điều gì cho thế giới ngày hôm nay? Đời sống đức tin đã bị băng hoại với một đời sống đó là văn minh thuộc vào sự tinh vi; con người đã chứng thực bằng những Thánh Đường và những quốc gia chúng con đặt chân đến, những ngày trước kia có lẽ tấp nập với những thành phố, những làng mạc, những nơi họ tin và đến để thờ lạy Chúa, họ đến để chúc tụng ngợi khen và đến để tin một Thiên Chúa mà họ tin trên 2,000 năm có những câu chuyện đã có thật, đã trở thành một lịch sử, đã trở thành một Tin Mừng và đem con người đến và về với Thiên Chúa qua tình yêu của Mùa Giáng Sinh; và chúng ta cùng nhau đến để đón nhận sự bình an và một thiên quốc, chính là Hoàng Tử của thiên quốc đến để đem bình an cho muôn người trong nhân loại. Trên 2,000 năm sau, các Thánh Đường chúng con đến dường như đã vắng lặng, không còn những ngày tấp nập và không còn những người giáo dân đến để thờ lạy Chúa; chỉ còn những nơi chốn chỉ vài người, và những nơi chốn họ không còn một niềm tin và đức tin như bao nhiêu thế kỷ trước kia.

Điều mà ngày hôm nay chúng ta được nhắc nhở – một Thiên Chúa của một thời đại đầu tiên, một Thiên Chúa đã giáng thế trần gian, một Thiên Chúa đã đem lại lịch sử và một Thiên Chúa đã chết đi và chứng minh cho lịch sử của tình yêu. Ngài không bao giờ quên, Ngài không bao giờ bỏ rơi, một Thiên Chúa đầu tiên, cũng là một Thiên Chúa qua bao thế hệ, cũng là một Thiên Chúa của những ngày cuối cùng vẫn là một Thiên Chúa tình yêu mang lại bình an và hòa bình và tình thương cho nhân loại. Nhưng ngày hôm nay thì sao? Con người đã quên đi những gì vốn sự hiện diện của Thiên Chúa, con người đã quên đi những gì vốn là thân phận của con người, con người đã quên đi những yếu đuối mà chúng ta cần niềm tin, cần sức mạnh và cần sự thách đố để chúng ta vượt qua những điều vốn ở trong thân xác yếu hèn, trong thân xác với những yếu đuối và trong thân xác với những điều dễ vấp ngã; từ linh hồn cũng như thể xác, của những đam mê, của những lạc thú, của những thú vui, của những khát vọng và của những điều mà chúng ta để cho sự tự nhiên ở trong một đời sống của con người bình thường và tầm thường, đi vào những nghiện ngập, đi vào cuộc chơi và cuộc vui của con người, sau đó mang lại hậu quả – bệnh tật, tù tội.

Còn rất nhiều điều mà trong đời sống của thực tế hôm nay, bởi vì chúng ta đã vắng tình yêu của Ngài và chúng ta không chấp nhận tình yêu của Ngài, chúng ta đã từ chối những ơn cao cả mà Chúa đã dành và ban cho chúng ta ngay từ lúc ban đầu – đó là Chúa đã đến với chúng ta bằng một hài nhi bé bỏng, Chúa đem bình an cho chúng ta để chúng ta có bình tĩnh trong đời sống để đối diện tất cả những gì vốn quy thuận về lòng tin, về niềm tin, về con tim trong sự thật để chúng ta trở nên hoàn thiện, cải thiện mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Ngài đi từng trình tụ một, dẫn dắt chúng ta vào với tình yêu với một hài nhi, một hài nhi được sanh ra và lớn lên; từ đó đem lại cho chúng ta với những việc mà Ngài đã thực hiện để thay đổi cho chúng ta một thế giới mới; thay đổi cho chúng ta từ một thế giới gian ác trở nên một thế giới lành thiện; thay đổi cho chúng ta một thế giới có niềm hy vọng; thay đổi cho thế giới chúng ta có một ơn thiêng cao cả do Thiên Chúa ban và cho chúng ta trong niềm tin. Chúng ta nhất định sẽ vượt qua những bệnh tật đau khổ, chúng ta không còn những ngày đau khổ; như Bài Đọc Một ngày hôm nay, từ gốc Giêsê sẽ chổi ra một chồi non và chồi non đó chính là Đức Giê su, chính là một Đấng Cứu Thế trên 2,000 năm, hôm nay được lập lại cho chúng ta trong thế kỷ của con người hôm nay. Mỗi một người chúng ta đi về với Mùa Vọng, cuộc đời của chúng ta với những giây phút mà chúng ta tấp nập như mỗi một năm trong cuộc sống. Mỗi một Mùa Giáng Sinh đến chúng ta có thể làm gì cho chúng ta và đặc biệt dành cho linh hồn của chúng ta?

Chúa Giêsu là một Đại Hoàng tử trên thiên quốc, một ngôi Vị cao trên các ngôi vị; ngoài Thiên Chúa Cha, Ngài là một Đấng cao cả có thể hạ thế trong những nơi lâu đài tráng lệ, qua quyền năng của một Thiên Chúa ban và cho, nhưng Ngài không dùng cách đó để đến với thế giới của con người mà Ngài đến với chúng ta trong một thân xác của một hài nhi bé bỏng, nằm với một nơi sanh ra – một nơi nghèo nàn nhất, một nơi lạnh lẽo của một hang lừa bò với những mùi hôi tanh của súc vật. Ngài vẫn tiếp tục với nụ cười đem đến cho muôn người và Ngài vẫn tiếp tục đón lấy tất cả những gì vốn chúng ta đến trong niềm tin, và đến để được ngắm nhìn một hài nhi mà các thiên thần, và các thánh vui mừng và ca ngợi. Loài người chúng ta hiểu được điều đó hay không, hay chỉ là những mục đồng của năm xưa? Điều đó đã để lại một câu chuyện của lịch sử mà ngày hôm nay biết bao nhiêu người là con của Ngài; biết bao người được huấn luyện bởi Đức Giêsu Kitô, biết bao người được huấn luyện bởi Tin Mừng và Phúc Âm. Ngày hôm nay chúng ta sống như thế nào với Mùa Vọng, chúng ta sống như thế nào với mùa mà chúng ta chuẩn bị để đón mừng Chúa Giáng Sinh? Hôm nay mỗi một người chúng ta có thể làm được gì cho Chúa, và ngay cả thân xác chúng ta với những tham vọng, với những tội lỗi, nuôi tội, với những tham lam, chúng ta chỉ làm với bổn phận của chính mình, và sự đòi hỏi là một sự đòi hỏi của tâm hồn là những gì vốn trong thiêng liêng không thể giải thích nhưng tâm hồn của chúng ta gặp Chúa, và chúng ta dành giờ cho Chúa.

Chúng ta có thể hiểu rằng trong thế giới của nhân loại ngày nay đa số chỉ nằm trong một tầm mức, họ không sử dụng hết tất cả ơn của Chúa cho, họ chưa đủ niềm tin để vượt qua những cái đau khổ, vượt qua những bệnh tật ở nơi thân xác như Chúa đã nói với các Thánh Tông đồ, “Tinh thần thì sáng suốt nhưng thân xác thì yếu đuối.” Đó chính là những việc mà con người nhân loại ngày hôm nay, toàn nhân loại đang rớt vào tình cảnh này và thảm họa này, từ đó họ không thấy, không nghe; họ chỉ tin vào những gì trong cuốn sách vốn được lật ra và đóng lại, chỉ sống trong những điều vốn có Chúa ban; đó là những điều vốn Ngài đã đặt để. Nhưng Thiên Chúa là một Thiên Chúa sống động, là một Thiên Chúa vẫn trả lời, một Thiên Chúa vẫn gặp gỡ, một Thiên Chúa vẫn yêu thương, một Thiên Chúa vẫn đi gặp mỗi một linh hồn của chúng ta khi chúng ta cầu xin, khi chúng ta mời gọi, khi chúng ta tin vào Thiên Chúa có thể làm được tất cả, để chúng ta sống trong niềm ân sũng, sống trong hạnh phúc, sống trong bình an mà Chúa đang chờ đợi chúng ta mỗi một người. Mùa vọng của năm nay – Mùa Vọng của năm nay chúng ta có thể có mặt, và Mùa Vọng của năm tới chúng ta liệu còn có mặt trên thế gian hay không? Cho nên những gì tuyệt vời của cuộc sống hãy đến với Đức Giêsu; hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể; hãy đến với tất cả những gì vốn Chúa đã dành và cho chúng ta mỗi một người; cho chúng ta mỗi một tâm hồn, cho chúng ta mỗi một trái tim để gặp gỡ Ngài trong niềm hạnh phúc hân hoan, trong sự chờ đợi và chuẩn bị cho Chúa. Chúa không đòi hỏi chúng ta làm những việc quá cao, quá xa; Chúa chỉ muốn chúng ta nhớ đến Ngài, chúng ta nghĩ đến Ngài và chúng ta đến viếng thăm Ngài bình thường như một người bạn, bình thường như một người Cha đang chờ đợi con trở về. Chúng ta hãy lấy tâm tình của một con người để chúng ta có thể nhìn trong gia đình của chúng ta, đời sống của chúng ta, bởi vì chúng ta cần có Chúa, với Chúa thì chúng ta mới có thể có những ơn thánh của Ngài do Chúa ban để chúng ta mạnh mẽ, để gặp gỡ những anh chị em, để chúng ta tha thứ cho họ một cách dễ dàng, để chúng ta sống với một đời sống của con tim mà Chúa mời gọi nhân loại chung ngày nay và mời gọi mỗi một cá nhân hôm nay.

Lạy Chúa, cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con cảm giác này, cảm giác ngày hôm nay; nếu trong thân xác của một ngày bình thường con sẽ không thoát khỏi cái cơn bịnh với những điều vốn ở trong con, nhưng con tin tưởng Đức Giêsu Kitô ở Bí tích Thánh Thể có nhiều việc cao cả mà Chúa đã làm và đang làm, cái cơn bệnh bé nhỏ này không đáng gì bởi vì Chúa làm được tất cả. Chúa đã từng làm những việc không thể; Chúa luôn ban đến cho chúng con thì những việc có thể trong sự khao khát để được ở gần với Chúa; sự khao khát để dành thời gian cho Chúa; sự khao khát mà chúng con không muốn mất đi giờ của chúng con đi nghỉ ngơi hay khi chúng con làm những việc trong thân xác mà chúng con đang chịu đựng. Bởi vì đời sống có những việc cần thử thách mới biết được sức lực của chính mình,  mới biết được con tim của mình, mới biết được sức mạnh chính là niềm tin và sức mạnh mà chúng con tin tưởng vào Chúa thì nhất định chúng ta sẽ làm được điều đó, ngay cả những việc bé nhỏ. Chúng ta nhất định hãy cho chúng ta một cơ hội để rồi không phải chỉ nói về đức tin, nhưng khi đụng chuyện chúng ta đối diện thì chúng ta trở nên yếu đuối, chúng ta không thể và chúng ta vật vả và không thể qua được những cơn mà chúng ta gặp phải trong đời sống, của bệnh tật thân xác và bệnh tật của linh hồn.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, con cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con giây phút này để chúng con biết rằng chính đời sống của đức tin, đời sống với một niềm tin tưởng, dẫu chỉ là bé nhỏ; như Chúa đã nói dẫu đức tin của chúng con chỉ bằng một hạt cải thì chúng con sẽ dời cái cây ở trên đất trồng ở dưới biển. Đó là niềm tin, đó là một sự thiêng liêng cao cả chỉ có Chúa mới có thể làm được và hôm nay đến với con, đến với con trong những phút mà con có thể cảm nghiệm; suốt sáu năm vừa qua trong cuộc sống, của những ngày âm thầm, với những hồng ân được đổ xuống từng giai đoạn và tất cả những nơi con đến đều có sự sắp đặt của Thiên Chúa dành cho con khi con cảm nhận được điều đó, nhưng con vẫn là một người bình thường tầm thường trong thế giới, có đôi lúc nghĩ mình có thể làm điều đó? Nhưng quả thật không, con biết chắc; con không thể làm được, bởi vì chỉ có Chúa mới làm cho con; niềm tin đó con không như những người anh em khác được học hỏi để biết, nhưng con biết cuộc đời này khi con có những ngày bình an, có những ngày hạnh phúc và có những ngày đầy ý nghĩa như hôm nay chính Chúa ban tặng cho con và những gì con thấy, những gì con nghe, không phải là con người bình thường mà chính Đức Giêsu đã làm điều đó, tuy Ngài không mang thân xác của một con người, nhưng Ngài mặc lấy trong một sự hiện diện thiêng liêng cao cả tuyệt vời để chăm sóc, để yêu thương, để lo lắng, để bảo vệ cho con, bảo vệ cho những người con và bảo vệ cho toàn thế giới của ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng con đã cảm nghiệm được, cảm nghiệm được rằng lòng tri ân và biết ơn, không phải xuất phát từ lời nói, không phải xuất phát ở nơi lý thuyết mà xuất phát từ đáy lòng ở nơi sự cương quyết; mặc kệ đời nhìn chúng con, mặc kệ cái nhìn của con người nhưng với trái tim của chúng con với Chúa. Khi chúng con thật sự với Chúa thì bình an hạnh phúc và sức mạnh bao phủ chúng con để chúng con được tiến bước trong những ngày tháng âm thầm được đặt để theo sự lựa chọn của Chúa dành cho con cũng như dành cho các anh chị em và dành cho những người đón nhận lắng nghe.

Lạy Chúa, chúng con thường thường hay nhìn đến cá nhân đó, nhìn đến vai trò đó, nhìn đến những cái tài năng đó, nhìn đến những tài năng vốn có trong cá nhân đó; đối với Thiên Chúa, Chúa không nhìn chúng con về mỗi một cá nhân nhưng Chúa nhìn chúng con bằng tâm hồn, bằng con tim, bằng những gì vốn chúng con dành cho Chúa trong niềm tin, và điều hiện diện đó không ở nơi chúng con quyết định mà Chúa Thánh Thần quyết định cho chúng con, để chúng con sống giữa một thế giới – một thế giới Chúa dành và cho trong thân xác, hạnh phúc và bình an; đồng thời Chúa đến thăm chúng con bằng những sự huyền nhiệm nhưng sự thật chỉ có Chúa mới có thể ban điều đó cho chúng con. Có đâu chúng con thấy được ánh sáng của Thánh Thể? Có đâu chúng con thấy được các thiên thần từ ở những nơi thiêng liêng được đến với chúng con? Có đâu ánh sáng đến gặp chúng con? Có đâu những lời ở trong chúng con tuôn ra như một giòng suối chảy, dường như không có một điều gì bế tắc trong đời sống của sự thật mà ngày hôm nay chúng con được đón nhận? Lạy Chúa, bấy nhiêu đó thì chúng con đã không thể nào hết lời để cảm tạ ơn Chúa và bấy nhiêu hồng ân đó chúng còn không có gì để đền đáp và trả lại; không phải chỉ là bấy nhiêu mà Chúa còn tiếp tục đổ tràn nhưng ân sũng dồi dào và ơn của Chúa đầy tràn trên khắp nhân loại, ơn của Chúa đầy tràn trong tâm hồn của mỗi một người, ơn của Chúa đầy tràn trong lòng tin của mỗi một cá nhân. Chỉ cần chúng con đến với niềm tin, chỉ cần chúng con cương quyết thì Đức Giêsu vẫn hiện diện ở nơi đây, tình thương của Đức Chúa Cha và Lòng Thương Xót của Ngài ban đến dồn dập và đổ xuống trên những người con của Ngài; đi tìm mỗi một đứa con, đi tìm lòng tin của con người bằng việc làm, đi tìm những sức mạnh mà mỗi một cá nhân đó được đón nhận.

Lạy Chúa, không phải riêng bản thân con mà còn bao nhiêu người anh em con nữa, họ cũng đã trên bước đường đến để được gặp gỡ, để xin được ở lại với Chúa, nhưng họ không thể qua khỏi những điều như đã xảy ra với con, để rồi trong lúc đau, trong lúc mệt nhọc đó, trong lúc những cơn bệnh hoành hành đó, những lúc mà lý trí và tâm hồn của chúng con hai điều rõ ràng để được thấy. Con biết rằng với Chúa và trong Chúa con tin tưởng rằng những gì Chúa sẽ làm và vẫn tiếp tục cho con cơ hội, bởi vì sự khao khát của con là thay thế cho tất cả những người anh chị em, thay thế cho một thời đại hôm nay, thay thế cho mọi tầng lớp, dẫu có rất nhiều điều mà chúng con chỉ xin mạo muội – xin mạo muội để thưa cùng Thiên Chúa, thay thế họ ở với Chúa, để ngắm nhìn Chúa, để dùng những lời kinh qua các Thánh viết dâng lên Chúa thay lời cầu nguyện của chúng con, để xin nhớ đến ngày của tuần thứ hai của Mùa Vọng, nhớ đến biết bao hồng ân được đổ xuống cho chúng con, đổ xuống cho cả toàn nhân loại và đổ xuống cho mỗi một cá nhân; không có ơn Chúa chúng con không có những ngày hạnh phúc, bình an; thay thế với những lời mà ngày hôm nay Chúa chờ đợi chúng con, thay thế cho Mùa Vọng nhắc nhở – hãy dọn đường cho Chúa đi.

Chúng con đã dọn đường cho Chúa đi chưa, hay chúng con vẫn còn nằm ở những nơi mua sắm, của những nơi phố xá, của những nơi sắm sửa với những điều của bề ngoài nhưng tâm hồn thì quá cô đơn và vắng lặng? Chúng con không biết điều gì và chúng con chỉ đáp lại; đó là chúng con đến để tham dự Thánh Lễ Misa, hay chúng con có thể đi chầu nhưng tâm hồn của chúng con vẫn đông lạnh, tâm hồn của chúng con vẫn băng giá, tâm hồn của chúng con không đón nghe Chúa đang nói, Chúa đang gặp, Chúa đang ban và cho chúng con, nhưng chúng con hoàn toàn không hiểu, chúng con không thể bước thêm một bước nữa để nhận món quà mà Chúa cho. Chúng con có thể tỏ hiện bằng niềm tin của chúng con đối với Chúa, để chúng con có thể cảm nghiệm rằng Chúa đang ở với chúng con, Ngài muốn chúng con đến gần Ngài một chút nữa để được đón nhận những ơn thiêng liêng vốn phải cần thách đố bản thân mình, thách đố lý trí, thách đố tâm hồn và thách đố những gì vốn đang gặp trong cuộc sống của chúng con, để điều đó được thấm nhuần và hiểu những gì vốn Chúa không đòi hỏi quá mức nhưng khi chúng con đạt được những sự thiêng liêng vốn có và hiện diện nhất định phải qua những sự yếu đuối của con người, và cương quyết để lãnh nhận và chấp nhận những gì mà con người đang đối diện trong sự thật. Một cơn bịnh bình thường trong thế giới của con người thì chúng ta biết được rằng nó có thể làm chúng ta gục, nhưng vì lý trí, nhưng vì cương quyết, nhưng vì niềm tin Đức Giêsu là Đấng chữa lành, Đức Giêsu là tình yêu của con, Đức Giêsu là niềm hy vọng của nhân loại và Đức Giêsu đã đến, đang đến và ở giữa thế gian này.

Cho dù lịch sử đã trôi qua trên 2,000 năm, ngày mà Chúa hạ thế trần gian, ngày mà Chúa ở lại với con người qua Bí tích Thánh Thể, ngày mà Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể, ngày mà hôm nay chúng con gặp gỡ, ngày mà hôm nay chúng con mạnh mẽ để tin và chứng tá cho một đời sống vốn có và đang có để hôm nay chúng con không còn e ngại, không còn sợ hãi và không còn lầm lẫn và không còn những giây phút như con người đang suy nghĩ và suy diễn; Chúa đang ở giữa chúng con, Chúa có thật và Chúa đáng để cho chúng con được nhận ra và tin tưởng vào Ngài qua Bí tích Thánh Thể. Có rất nhiều điều mà ngày hôm nay Chúa đã cho chúng con được nhìn thấy, điềm thiêng dấu lạ, là điều báo trước cho những việc mà ngày hôm nay chúng con chuẩn bị cho chính mình, chuẩn bị cho hôm nay, chuẩn bị cho những giây phút hiện tại, để rồi tương lai xin thuộc về Chúa, để chúng con đón một Mùa Giáng Sinh đầy ý nghĩa mà Chúa nhắc nhở một cách trực tiếp gián tiếp qua đời sống của chúng con hôm nay. Tiếng nói này không từ nơi con người mà tiếng nói này Chúa Thánh Thần đang rên xiết, đang chỉ dạy cho chúng con để nói lên những gì của tâm hồn, nói lên những gì của sự thật, nói lên những gì của con tim và lòng tin của chúng con có cơ hội để được đón nhận điều mà Chúa ban, đã ban, đang ban và cho chúng con cơ hội.

Lạy Chúa, con xin thay thế tất cả những người anh chị em trong tâm tình cảm tạ và chúc tụng; xin Chúa giúp chúng con để chúng con được biết những gì vốn trong cuộc sống chỉ là những bịnh tật nhẹ nhàng ở nơi thân xác mà còn rất nhiều điều từ nơi linh hồn của chúng con đang vướng bận, từ nơi linh hồn của chúng con đang sống trong bóng tối, đang bị cột nhốt bởi tất cả những đam mê lạc thú, đang bị cột nhốt bởi những dục vọng, tham vọng; đang cột nhốt với tất cả những gì vốn trong đời sống của sự bất chính, để cho con người và trái tim của chúng con đã trở nên chai đá, đã trở nên khô khan, đã trở nên không còn cảm giác để nhận ra những gì vốn trong thiêng liêng hiện hữu, để trái tim của chúng con trở lại, để trái tim chúng con trở về, để trái tim của chúng con trở nên một hài nhi như Chúa đã đến với chúng con, để nhắc nhở lại bắt đầu lại từ sự sanh ra, Chúa trở nên nhỏ bé trong một hang lừa máng cỏ để chúng con được lớn lên trong niềm tin, và đem lại hòa bình cho chúng con, đem lại tình yêu, đem lại bình an mà con người rất cần trong cuộc sống.

Lạy Chúa, Chúa đã đến với chúng con và Chúa đã ban cho chúng con quá nhiều trong cuộc sống, Chúa đã tìm đủ mọi cách để cho chúng con hiểu, tìm đủ mọi cách để gặp gỡ chúng con và tìm đủ mọi cách để chúng con hứng lấy những ân sũng lớn lao đó; hôm nay Chúa dùng cách này cũng như cách khác để dẫn chúng con vào với tình yêu của Chúa, vào với ân sũng của Chúa, vào ơn mà Chúa đã dành để tha thứ, cứu giúp và giải thoát chúng con trong bóng tối của tội và cái chết. Bắt đầu từ sự sanh ra, bắt đầu từ Ngày Giáng Sinh và bắt đầu của mỗi mùa Giáng Sinh trong cuộc đời của chúng con đã đi qua, những gì có được ở nơi đời sống đối với Chúa qua đức tin thì hôm nay xin Chúa giúp cho chúng con quên đi những gì của quá khứ, của những năm tháng lầm lẫn, của những năm tháng chỉ đam mê trong lạc thú, của những năm tháng Mùa Giáng Sinh đến để chúng con sắm sửa, Mùa Giáng Sinh đến để chúng con hưởng thụ, và Mùa Giáng Sinh đến để chúng con có những tiệc tùng theo cách riêng của chính mình, để cho Chúa cô đơn lạnh lẽo ở nơi hang đá; chúng con chỉ đến thăm, chỉ là tục lệ của đời sống, và bên trong thì chúng con chẳng có cảm giác gì.

Ngày hôm nay có rất nhiều điều mà xin Chúa giúp chúng con, Chúa đang nói với chúng con, mỗi một tâm hồn, hãy trở nên bình lặng lại, hãy trở nên với những giây phút rất cần trong cuộc sống, đó là những giây phút yên lặng, những giây phút yên tĩnh để suy niệm, để cảm nghiệm, để hiểu được Thiên Chúa nhắc nhở gì với chúng con, để thêm một Giáng Sinh đầy ý nghĩa với mỗi một cá nhân, một Giáng Sinh đầy ý nghĩa trong sự hy sinh, một Giáng Sinh đầy ý nghĩa để cảm nghiệm một Thiên Chúa đã mặc xác của một con người; vì yêu nhân loại mà Ngài đến với thế gian để ban lại cho chúng con, đó là tình thương, là ơn cứu độ, là hòa bình, là bình an mà mỗi một người chúng con cần nhận và khao khát để nhận, để chúng con sống với một cuộc sống, đó là một cuộc sống để chúng con bình tĩnh, để chúng con phân biệt giữa đúng và sai, để chúng con nhận ra những gì vốn thiếu sót mà trở về với tình yêu. Chỉ có tình yêu mới đem lại cho chúng con nguồn sống mới, chỉ có tình yêu mới đem lại cho chúng con hy vọng và chỉ có tình yêu mới có thể cho chúng con hiểu được ý nghĩa của ơn sũng và ơn thánh mà Chúa đã dành và ban, để dẫn dắt chúng con tiến bước trên một đời sống đầy ý nghĩa của cuộc đời, và sống với những ngày bình an, hạnh phúc ở trong một thế giới của thiên đàng khi chúng con cảm nghiệm và chúng con tin tưởng trong sự hiện diện mà chúng con được đến với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Còn biết bao vai trò mà chúng con thực hành; chúng con thực hành với bản thân của chính mình; chúng con thực hành với tiếng tăm danh lợi; chúng con thực hành với tất cả sự suy nghĩ của con người vốn có từ bao giờ thì chúng con không có niềm vui và chiều sâu, chúng con dễ bực nhọc, chúng con dễ ganh tỵ, chúng con dễ hờn ghét và chúng con còn rất nhiều điều bất chánh trong đời sống. Nhưng khi chúng con đến với Chúa, và sự chỉ dạy của Ngài, khi chúng con có một trái tim yêu, chúng con không quan trọng với những gì vốn bao quanh mà chúng con xin có một tâm tình như Chúa. Chúa đã hy sinh cho chúng con và chúng con hy sinh cho nhau với những việc nhỏ, chúng con dễ tha thứ, chúng con dễ thông cảm và chúng con dễ nhận ra những gì vốn trong đời sống; đó là cho đi một chút, chúng con hy sinh một chút, chúng con nghe giáo lý của Chúa, chúng con nhìn vào Chúa – một Đại hoàng tử hạ mình để trở thành một người bình thường, sanh trong nơi hang đá hang lừa, chịu một mùa Đông lạnh giá, không một căn nhà, không một nơi để trú ngụ mà chỉ có những con lừa để phà hơi ấm. Là một vị Đại hoàng tử, là một vị Vua mà Đức Chúa Cha đã tấn phong Vua của vũ trụ mà Ngài phải chấp nhận vì yêu con người thì chúng ta không thể nào do dự để đến với Chúa bằng tình yêu, với những giây phút chúng ta trở về với Ngài, chúng ta trở về với Mùa Giáng Sinh, trở về với Mùa Vọng, trở về như sự mời gọi, và yêu cầu mà Giáo Hội nhắc nhở ngày hôm nay qua Thánh Gioan Tẩy Giả, “Hãy dọn đường cho Chúa đến.” Chúng ta đã dọn đường chưa? Chúng ta dọn bằng tâm hồn của chúng ta, chúng ta dọn bằng con tim, chúng ta đẹp bỏ đi cái ý nguyện riêng tư, để chúng ta sống trong một đời sống mà Chúa mời gọi chúng ta mỗi một người ngày hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cảm tạ ơn Ngài, những câu chuyện rất bé nhỏ nhưng gợi lại cho chúng con với những việc chung mà con người có rất nhiều điều chưa có thể qua khỏi được; đó là những bệnh tật ở nơi thân xác nhưng linh hồn thì còn rất nhiều điều quan trọng; xin Chúa đến để cho họ được nhận ra điều quan trọng nhất khi là Chúa yêu và tha thứ. Chúa không đòi hỏi con người bất cứ điều gì nhưng Chúa chỉ mong muốn rằng những gì chúng ta đã phạm và đang phạm và rời khỏi Thiên Chúa và chúng ta đang sống trong khô khan nguội lạnh thì hãy cho chúng ta một cơ hội, để nóng bỏng lại con tim vốn còn nhịp đập, vốn còn rất nhiều điều trong niềm hy vọng. Chúng ta không tự một mình được mà chúng ta hãy tin và đến để đón nhận ơn Chúa, để chúng ta có một niềm hạnh phúc bình an đặc biệt trong Mùa Giáng Sinh và từ Mùa Giáng Sinh đó để chúng ta ngắm nhìn hài nhi; chúng ta ngắm nhìn một Thiên Chúa hạ mình, một Thiên Chúa vì yêu mà chấp nhận tất cả để ở với chúng ta để chúng ta được học hỏi một bài học, một giáo lý vốn có không dừng lại vào Mùa Giáng Sinh mà còn chuyển tiếp cả một cuộc đời của Đức Giêsu, cuối cùng chết trên Thập Tự Giá vì yêu và chứng minh cho tình yêu. Hôm nay sự giá trị đó vẫn còn, chúng ta đáp lại gì với Chúa với thân phận một con người? Chúng ta làm gì cho Chúa đây để chúng ta có thể dâng lên và nhớ lại những gì vốn trong cuộc sống mà chúng ta chỉ có những giây phút gần gũi để dâng lên trái tim, dâng lên linh hồn và dâng lên lòng khiêm nhường mà chúng ta cần dâng lên Chúa – đó chính là dấu hiệu của mỗi một lạy mà chúng ta đang thực hành, để chúng ta tìm hiểu và khám phá một giáo lý vẫn và đang, rất dễ dàng. Mọi tầng lớp, mọi vai trò, trong những lúc âm thầm, trong những lúc một mình chúng ta đến với Chúa, chúng ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể không bao giờ Ngài từ chối và sự tiếp kiến đó mãi mãi thuộc về chúng ta do Ngài ban cho.

Đây là một điều được nhắc nhở cho Mùa Vọng, nhắc nhở cho Mùa Giáng Sinh, nhắc nhở cho những gì vốn con người chúng ta hãy bỏ bớt đi; đừng theo thủ tục của con người, đừng theo những việc có đức tin, có việc làm nhưng chúng ta trở thành cô đơn và vắng lặng; chúng ta trở thành một người mà hoàn toàn chúng ta chỉ cảm giác được những gì đó của bề ngoài, còn sự mạnh mẽ để khẳng định, để Chúa hiện diện và đời sống đức tin bằng việc làm, chiều sâu của con tim biết yêu và sự hy sinh với những việc chúng ta đã và đang. Chúng ta phải đến với Chúa, gặp gỡ Chúa và chúng ta đích thân một mình dành những giây phút riêng tư cho Mùa Giáng sinh mà Chúa đang chờ đợi. Chúa đang chờ đợi lòng của chúng ta, Chúa đang chờ đợi những câu mà chúng ta cầu nguyện, Chúa đang chờ đợi những lời tâm sự của chúng ta và Chúa đang lắng nghe để chúng ta được đến với Chúa để đôi tay của chúng ta ôm lấy Chúa Giêsu Hài Đồng, để chúng ta nhìn vào nụ cười của Ngài, để chúng ta không thể từ chối được tình yêu của Chúa Hài Đồng đến với mỗi một người chúng ta trong niềm vui, trong niềm hy vọng, trong niềm hạnh phúc mà con người rất cần trong những ngày bình an nhất mà chúng ta sẽ đón, đang đón và sẽ đến với chúng ta rất gần.

Con xin cảm tạ ơn Chúa đã dành cho con cảm giác của Mùa Giáng Sinh năm nay, và cũng là tuần thứ hai của Mùa Vọng; con tin chắc rằng có nhiều người đón nhận lắng nghe để trái tim của họ nô nức, trái tim của họ thổn thức, trái tim của họ được lắng nghe như lời của Thánh Gioan Tẩy Giả nhắn gởi – hãy dọn đường cho Chúa đến. Hãy có một trái tim thật sự gặp Ngài trong tình yêu, Ngài thật sự không trách tội chúng con nhưng Ngài cần tình yêu mà chúng con đáp lại bằng việc làm, bằng lòng tin, bằng sự hiện diện mà chúng con tôn kính dành cho Thiên Chúa vào những ngày mà Ngài sẽ đến, đang đến với chúng con, để chuẩn bị cho chính mình hôm nay và chuẩn bị cho linh hồn của chúng con, không quyết định được ngày mà chúng con rời khỏi thế giới trần gian. Hôm nay một năm mà chúng con được nghe, một năm mà chúng con chuẩn bị cho Mùa Vọng, một năm mà chúng con gần gũi Chúa, một năm mà chúng con cảm nghiệm Sự Hiện Diện của Chúa qua lời của Chúa Thánh Thần nhắc nhở, soi sáng và dẫn dắt cho chúng con hôm nay.Không phân biệt bất cứ ai, mọi tầng lớp, mọi vai trò hãy cho mình một cơ hội để đến với Chúa qua Bí tích Thánh Thể, để cảm nghiệm với những gì vốn đã xảy ra và đang xảy ra, để nhờ Chúa Giêsu Thánh Thể trong quyển năng của Ngài sẽ ban đến cho chúng ta khi chúng ta dành cho Ngài những giây phút thuộc về Ngài, để lòng tin của chúng ta và những ơn thánh được đổ tràn đầy trên chúng ta, để chúng ta hiểu ý nghĩa của tình yêu, hiểu được sự chờ đợi của Ngài và hiểu được ơn thánh nhắn gởi và cho chúng ta trong mỗi một thế hệ, đặc biệt thế hệ của chúng ta hiện tại.

Chúng ta không phải là sự mù mờ mà là sự xác tín trong Sự Hiện Diện mà Chúa đến với chúng ta bằng ánh sáng, Chúa đến với chúng ta bằng tình yêu, Chúa đến với chúng ta với tất cả sự huyền nhiệm nhưng trong trình tụ mà chúng ta cần tin; điều đó sẽ còn lớn mạnh và chúng ta cảm nhận trong sự bay cao và bay xa với niềm tin dành cho Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta, của Mùa Vọng năm nay và của những ngày tháng sắp tới của cuộc đời. Mãi mãi Chúa là một Thiên Chúa giàu Lòng Thương Xót, một Thiên Chúa chúng ta dễ yêu và dễ mến nhưng cần sự đáp lại với một trái tim thì chúng ta mới gặp gỡ được Thiên Chúa. Tất cả mỗi một việc ngày hôm nay Chúa không đòi hỏi những gì quá khó nơi chúng ta; nếu chúng ta muốn cảm nhận thì chúng ta hãy cho mình một cơ hội để gặp gỡ Thiên Chúa, để gặp gỡ ơn thánh của Ngài, để nhờ những điều đó mà chúng ta hiểu ý nghĩa của đời người, ý nghĩa của đời mình và ý nghĩa của những ngày trên trần thế, hạnh phúc bình an, tràn đầy hy vọng của mùa Giáng Sinh mà mọi người rất cần và mọi người được bình an trong Chúa Hài Đồng.

L. xin được dừng lại vào buổi tối ngày hôm nay, qua những lời soi sáng và linh ứng của Chúa Thánh Thần, và được kết thúc với bài mà Chúa Thánh Thần linh ứng vào buổi tối ngày hôm nay để nhắc nhở cho tuần thứ hai của Mùa Vọng. Mỗi một con tim đang khô khan nguội lạnh, mỗi một tâm hồn đang băng giá, mỗi một con người đã trở thành thói quen, những ngày không phải là ngày quan trọng, họ sắp xếp chỉ muợn danh tiếng của Ngày Giáng Sinh nhưng trái tim hoàn toàn lạnh lẽo và cô đơn; trái tim đông lạnh không cảm nhận Sự Hiện Diện và không cảm nhận tình yêu bình an. Chúng ta cứ bôn ba với cuộc sống, sắm sửa và làm những việc thủ tục; chúng ta dành những ngày tháng và dành những giây phút đó cho những việc của thực tại của con người trong sự hưởng thụ nhưng chúng ta không để chúng ta có một cơ hội để hiểu ý nghĩa gì về Mùa Giáng Sinh. Một Thiên Chúa vì yêu mà giáng thế; một Thiên Chúa đã vì yêu mà Ngài đã mặc xác của một con người; một Thiên Chúa hy sinh và chọn một nơi lạnh lẽo của một nơi giá lạnh, của một mùa Giáng Sinh để sanh ra và cứu lấy chúng ta, mang lại cho chúng ta một niềm hy vọng, mang lại cho chúng ta những ngày tháng đầy ý nghĩa qua sự hy sinh của Ngài. Ngày hôm nay chúng ta nằm trong nệm ấm chăn êm, chúng ta quên đi những gì Ngài đã làm để nhắc nhở, để tỉnh thức, để chúng ta nhận ra Thiên Chúa; Chúa không đòi hỏi chúng ta phải đáp lại mà chúng ta hãy sống và thương yêu anh em của mình, thương yêu những người nghèo khó, thương yêu những người cần giúp đỡ, thương yêu những người bịnh tật, thương yêu những người mà Chúa mặc xác qua những người bé nhỏ đó, mặc xác qua những người bệnh tật đó, mặc xác qua những người nghèo nàn đó để nhìn chúng ta bằng một cặp mắt, chính là tình thương, bác ái trong sự hy sinh.

Mỗi một vai trò chúng ta hãy dành những gì của nội tâm, của tâm hồn mà dâng cho Chúa Hài Đồng với sự mời gọi của năm mà ngày hôm nay chúng ta đã được tràn đầy với cánh cửa của Năm Thánh mà Chúa đã đổ tràn đầy ân sũng, cũng vừa đóng lại, và chúng ta cũng đi vào Mùa Vọng của tuần thứ hai. Mọi tầng lớp, mọi vai trò hãy dành cho mình những gì đầy ý nghĩa mà Chúa nhắc nhở cho chúng ta đây; đây cũng là những cảm nhận để chúng ta phải nhận ra những gì vốn ở nơi chính mình, của những hoàn cảnh, của những thách đố để chúng ta được lớn lên trong ơn của Chúa, để chúng ta được trưởng thành trong niềm tin, để chúng ta cảm nhận, và chúng ta cương quyết; Chúa sẽ làm được tất cả cho chúng ta, Ngài luôn luôn thấu hiểu chúng ta. Ngài là một Thiên Chúa và Ngài luôn trong thượng trí để sắp xếp mọi điều trong những việc mà Ngài ban đầy cả ý nghĩa và đầy cả những lý lẽ mà con người đón nhận và tin vào sự thật này.

Đó là những việc mà ngày hôm nay Chúa dành cho con, cũng như tất cả những người anh chị em, và nhắc nhở những người trong nhóm, những người đã được lựa chọn, những người tiên phong và nhân chứng để tiếp tục với một tình yêu mà Chúa đã dành, để chúng con được lớn lên, để chúng con được trưởng thành và để chúng con không còn sợ và ngại ngùng với tất cả những điều ở trong thế giới của con người mà chúng con đến với Chúa bằng tâm hồn của chúng con; không có gì để dâng Chúa đây, chỉ dâng trái tim cho Chúa bằng sự phủ phục, bằng sự đầu phục, bằng sự mời gọi, bằng sự chứng minh, bằng lòng tôn kính, và bằng tâm hồn chúng con thống hối ăn năn của chúng con để xin Chúa chấp nhận, để xin Chúa đón nhận, để chúng con được đổi mới trong tình yêu của Chúa Hài Đồng, được đổi mới với một món quà chúng con tiến dâng, để chúng con cảm nhận được Sự Hiện Diện của Chúa trong niềm tin mà chúng con thực hành với những lời của Chúa dạy, qua sự linh ứng của Chúa Thánh Thần với những lời nhắc nhở với chúng con hôm nay. Không có gì quá cao sang hoặc nặng nề và đi ngoài những việc mà chúng con không thể, chỉ cần chúng con có một trái tim, chỉ cần chúng con có thể cảm nghiệm được những gì vốn trong đời sống, trong niềm tin với những sự lành thánh, Chúa nhất định sẽ giúp và không gì không thể. Chỉ cần chúng con mạnh dạn để tin, chỉ cần chúng con mạnh dạn để cương quyết thì điều không thể sẽ trở thành có thể khi chúng con có Chúa Thánh Thể và khi chúng con có Chúa Thánh Thần đang hiện diện và khi chúng con có Chúa Hài Đồng nhắc nhở chúng con trong Mùa Giáng Sinh đặc biệt của năm nay.

L. xin được kết thúc bài hôm nay cùng với MN. và ML., là đúng 7 giờ 57 phút, ngày Chủ Nhật, tháng 12, ngày 4, 2016, tại thánh đường Thánh Têrêsa, với những năm tháng âm thầm vừa qua. Hôm nay những việc cần được nghe, cần được đón nhận và cần được cảm nghiệm, và chiêm niệm để hiểu ý nghĩa sự mời gọi mà Chúa muốn chúng ta dọn lòng cho Chúa đến, dọn đường cho Chúa đi và dọn tâm hồn; Chúa muốn ở với chúng ta, yêu chúng ta, tha thứ cho chúng ta, bổ sức cho chúng ta, đem bình an và đem cho chúng ta niềm hy vọng. Chúa không đến để xử phạt chúng ta mà Chúa đến để mời gọi và nhắc nhở Chúa yêu và dẫn chúng ta về với Ngài, trong một đường hướng tốt đẹp mà chúng ta cần tiến bước trong niềm tin, trong hy sinh chúng ta nhất định sẽ làm được; ơn Chúa sẽ giúp chúng ta cảm nghiệm được, ơn của Chúa sẽ giúp thánh hoá chúng ta và biến đổi chúng ta trở thành những người con được nhận ra những ơn thánh được đổ xuống, để được hạnh phúc đời này, hạnh phúc đời sau và đầy ý nghĩa trong cuộc sống mỗi ngày. Dẫu thử thách, dẫu gian nan nhưng chúng ta tín thác vào Chúa không có gì không thể, đối với Thiên Chúa hãy tin đi để chúng ta sẽ thấy những gì của cuộc sống đầy ý nghĩa trong mọi hoàn cảnh, trong mọi vai trò và mọi tầng lớp. Xin cho mọi đôi tai được nghe, mọi đôi mắt được thấy, mọi trái tim được cảm nhận để chúng ta sống với một đời sống như Chúa mời gọi hôm nay, con tim hãy trở về với đức tin, với việc làm, với điều cảm nghiệm và những ân sũng được đổ tràn đầy cho nhân loại của chúng ta. Amen.

L. xin một lần nữa, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, con cảm ơn Đức Chúa Thánh Thần cho con được thực hiện và được hoàn tất bài này. Cảm ơn Mẹ; sự hiện diện của Mẹ đã giúp cho chúng con, và những ngày âm thầm với sự cố vấn mà ngày hôm nay Mẹ cho phép chúng con được tiếp tục để nói lên những lời do sự soi sáng, sự thúc đẩy và sự hướng dẫn để chúng con được đón nhận bài mà Chúa Thánh Thần linh ứng đặc biệt trong tối nay, cũng là tuần thứ hai của Mùa Vọng. Chỉ còn có vài tuần nữa chúng con sẽ được đón nhận ngày mà Chúa Giêsu hạ thế trên 2,000 năm, Ngài đến để đối mới cuộc đời của chúng con, Ngài đến với chúng con trong những năm tháng mà năm nay đặc biệt chúng con đốn nghe sự thiêng liêng đem đến cho con người với những lời của Chúa Thánh Thần giảng, những lời của Chúa Thánh Thần thúc đẩy, những lời của sự thật mà Chúa đang để cho mọi người trong nhân loại ngày nay nghe và tin tưởng, để tiến bước trên bước đường mà Chúa dạy cho chúng con, không quá khó nhưng không quá dễ khi chúng con không mở lòng để được lắng nghe và chúng con không để một trái tim thiện chí để nhận ra sự thật, bằng bằng chứng của đôi mắt, bằng đôi tai được cảm nghiệm, bằng cõi lòng mà chúng con tin để nhận ra Sự Hiện Diện của Chúa, sự can thiệp của Chúa và lời của Chúa Thánh Thần nhắn gởi cho thế giới của nhân loại ngày nay.

Một lần nữa, con là L., ML., MN., xin được kết thúc đúng 8 giờ tối, ngày Chúa Nhật, ngày 4, tháng 12, 2016, tại Thánh Đường Thánh Tê rê sa, tại nhà tạm, tại Thập Tự Giá, tại thánh tượng Mẹ ẵm Chúa Giêsu, tại thánh tượng Thánh JoseMaria Escriva, tại thánh tượng Thánh Giuse, linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp và linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót mà con xin được đại diện để cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, nơi đây cũng là một nơi được mạc khải vào những năm tháng vừa qua, cũng là sự bắt đầu với những ngày mà Chúa cho phép, và vui mừng rằng Chúa sẽ đến một nơi trang nghiêm hơn mà chúng con đang chuẩn bị để được trọn vẹn ngày mà Chúa hiện diện; ngày mà suốt những năm tháng Chúa đến với chúng con cách riêng và chung cho mọi người – một nơi mà chúng con khao khát hơn với một nhà chầu sẽ được sửa lại trong những ngày sắp tới. Đây là ngày cuối cùng, họ sẽ đưa Thánh Thể của Chúa đến một căn phòng khác, chuẩn bị cho một nhà chầu vào những ngày sắp tới, khang trang hơn, mới mẻ hơn, sạch sẽ hơn để những người khác đến viếng thăm Chúa, đến để thờ lạy Chúa, đến để có một cảm nhận mà Chúa đã dành cho chúng con sự mới mẻ bắt đầu của năm nay, cũng như những điều của bề ngoài và ở trong tâm hồn mà Chúa mong muốn chúng con. Chúa không đến với những nơi cao sang, Chúa không đến với tất cả những nơi chốn khi con người quá lạnh nhạt. Chúa đi tìm chúng con ở những nơi, quả thật, là những nơi nghèo nàn; những nơi có thể là nhỏ hẹp, những nơi có thể chúng con thấy rất là nhiều điều thiếu sót nhưng Chúa vẫn đến bởi vì Chúa đi tìm mỗi tâm hồn bởi Chúa muốn ngự trị và ở với họ, chứ không phải Chúa đi tìm những nơi cao sang; dẫu là những nơi cao sang, những nơi đẹp đẻ nhưng con người quá lạnh nhạt, con người từ chối và con người chỉ với vẻ bề ngoài thì nơi đó cũng là một nơi Chúa vẫn ở, nhưng ở trong sự ưu tư phiền muộn. Chúa đi tìm những người con dẫu là những nơi nghèo nàn, dẫu là những nơi thiếu tiện nghi nhưng ở nơi đó có những trái tim đơn sơ hiền lành, có những trái tim đơn sơ nhỏ bé nhưng lòng tin mạnh mẽ. Những việc mà Chúa mong là trái tim để đáp lại với trái tim; trái tim đáp lại với tình yêu; trái tim tin và thực hành và trái tim cảm nhận với sự gặp gỡ mà Chúa đã dành chung cho nhân loại ngày nay và riêng cho mỗi một cá nhân. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

 

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện rất sốt sắng tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và nhìn thấy được các phép lạ của Thánh Thể, và có thể thâu vào được qua điện thoại di động. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha nhân từ đối với những người con của mình (để biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

www.nrtte.net

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

 

error: Content is protected !!