Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông Điệp Linh Ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần

img_3529

Thông Điệp Linh Ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần

Ngày 3, tháng 11, năm 2016

Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L.

 

L: Lạy Chúa, 12 giờ 26 phút, ngày Thứ Năm, tháng 11, ngày 3, 2016, tại Vatican, tại bàn thờ, trước Thánh Thể và ở trong Đền Thánh Phêrô; chúng con đang quỳ trước Thánh Thể của Chúa xin được đón nhận những lời của Chúa ngày hôm nay, đặc biệt cho chuyến đi này, cũng là một nơi đầu tiên đối với con và đầu tiên con được đón nhận lời của Chúa tại Đền Thánh Phêrô. Trước khi con bắt đầu bước vào để xin được Chúa Thánh Thần hướng dẫn con những lời gì cần nói, những lời phải nói và xin được diễn tả với đôi mắt bình thường tầm thường mà con được nhìn thấy khuôn mặt của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị, đã được phong thánh những ngày vừa qua. Hôm nay con thấy khuôn mặt của Ngài và một cuốn sổ màu trắng xuyên qua cửa sổ của thánh đường Thánh Phêrô; khi con nhắm mắt lại thì nhìn thấy một hiện tượng hình tròn màu Xanh lá cây mà không có chữ nào, chỉ có hình tròn màu Xanh lá cây rực sáng; kế tiếp đó là một tròn màu Vàng sáng rực hiện diện trong sự nhận định của con khi nhắm mắt lại; bây giờ bên con là một màu Xanh, một màu Xanh của nước biển, và màu Đen con đang nhìn thấy – ba hiện tượng này là điều gì con không biết, đi kèm với một vòng tròn nhỏ hơn màu Xanh lá cây, màu Đỏ; trong đó có những lóe của màu Vàng. Đây là những điều mà con đang nhìn thấy và đang tường thuật những gì vốn xảy ra tại Tòa Thánh Phêrô mà Chúa cho con được nhận, được nhìn ra những gì vốn trong sự tường thuật; con xin được đến đây để xin được đón nhận lời của Chúa Thánh Thần, xin Ngài ở với con và trong con để con được nói những gì Ngài muốn con nói, và Ngài cho phép con được minh chứng những gì vào những ngày vừa qua, trong âm thầm mà Đức Chúa Giêsu, qua Bí tích Thánh Thể, trong huyền nhiệm đã tỏ hiện cho con người trong nhân loại ngày nay điều quan trọng báo trước một sự vĩ đại mà con người ngày hôm nay cần phải đón nhận, lắng nghe và cũng cố cho đời sống đức tin trong mọi vai trò và mọi tầng lớp, đi kèm sự huyền nhiệm với phép lạ thật rõ ràng và nhãn tiền của những năm tháng âm thầm để ngày hôm nay đến Tòa Thánh Vatican, tại Thánh Đường Thánh Phêrô.

Lạy Chúa, những gì mà ngày hôm nay chúng con thực hiện, lần mò với những ngày âm thầm vừa qua;  chúng con hoàn toàn không biết bất cứ điều gì nhưng tất cả những điều này con tin rằng trong lịch trình với sự sắp đặt của Thiên Chúa ngay từ lúc đầu tiên cho con có cơ hội và cho những người anh chị em được lựa chọn trong hàng ngũ để cùng nhau hiệp nhất phục vụ với ơn thiêng mà Chúa đã dành bằng tiếng nói sống động của Chúa Giêsu Thánh Thể; đi kèm sự hiện diện bằng ánh sáng của Chúa đã tỏ hiện và ban chung cho nhân loại ngày nay và ban riêng cho chúng con; lần lượt dẫn chúng con đi khắp nơi khắp chốn. Chỉ có điều cần thiết là chúng con cần thực hành với con tim, với cõi lòng, với sự gợi ý cho nhân loại ngày nay bằng sự đầu phục, phủ phục và tâm tình thống hối ăn năn; đi kèm với sự khiêm nhường và một tấm lòng đơn sơ tín thác để kêu cầu danh Chúa, trong sự cấp bách chung cho nhân loại ngày nay và riêng cho mỗi một nhu cầu và hoàn cảnh của mỗi một cá nhân về đời sống của thiêng liêng cũng như về đời sống của niềm tin và đời sống bệnh tật của thân xác, và còn tất cả những điều đi kèm gồm chính trị, và đời sống của con người dựa theo sự tinh vi khéo léo, mặc xác của văn minh. Con người quên đi những gì vốn ở trong giáo lý, ở trong luật của Thiên Chúa và trong chân lý mà con người cần có – để giữ vững lập trường bền đỗ và kiên trì cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời người Kitô Hữu, những người chưa biết, những người chưa tin, những người đang trên con đường tìm về với giáo lý và trở về với chân lý mà Chúa đã dành cho con người trong nhân loại qua bao thế hệ, với tất cả những gì vốn cần được lập đi và nhắc lại cho con người qua Giáo Hội hiện nay và đương thời.

Bất kể điều gì xảy ra cho bao thế hệ trước kia, nhưng những gì vốn Thiên Chúa đã đặt để và chọn thánh Phêrô là cột trụ đầu tiên của Giáo Hội; viên đá đầu tiên được đặt là nền tảng của Giáo Hội, Ngài được giữ chìa khóa của thiên đàng; những lời của Ngài đã hứa, đã phán thì được thực hiện muôn thuở. Ngày hôm nay cho dù điều gì đã đến, đã qua, đang đến, sẽ đến và còn rất nhiều điều mà con người đang gặp và chứng kiến trong thời đại hôm nay; mặt phục vụ, mặt hành động, mặt nhân đức, mặt đạo đức của thế giới chung, đặc biệt cho Giáo Hội đương thời. Tất cả những gì vốn trong thiêng liêng đang hiện hữu chính là sự thật và công chính; sự thật và công chính sẽ được trường tồn và vĩnh viễn sẽ được chở che và chúc phúc; những gì vốn nằm ngược lại giáo lý, sửa đổi luật lệ và không thuộc về Thiên Chúa thì cũng đã đến ngày ra ánh sáng, không có gì có thể che dấu được những gì từ nơi sự thật và những gì thuộc về Thiên Chúa. Cho nên, tất cả mỗi một điều, mỗi một việc và với mỗi một hiện thực mà ngày hôm nay Giáo Hội để cho mọi người được nhận ra tình yêu của Chúa đi tìm và giúp đỡ cho mỗi một hoàn cảnh, mỗi một vai trò; nơi con tim của mỗi một người đều có một sự quyết định rõ ràng, để nhận ra điều tốt đẹp dẫn chúng ta về với Chúa, gặp gỡ Chúa, gần gũi Chúa.

Hãy cho chúng ta nhìn ra được những gì của nhu cầu và những gì của đời sống thực tế; những cái luật mà con người vẫn giữ nhưng không đem lại sự bình an, niềm vui, và niềm hy vọng. Tất cả những gì của Thiên Chúa thì mãi mãi vĩnh viễn trường tồn, được tiếp tục, và tiếp diễn với những điều bình an, an lạc, hạnh phúc, đầy ý nghĩa, bình tĩnh, sáng suốt, phân biệt để thực hiện mỗi một người, mỗi một vai trò và mỗi một người mang trách nhiệm trong hàng Giáo Hội. Có rất nhiều điều chỉ có Chúa Thánh Thần quyết định trong những công việc; quyết định ở trong mọi vai trò và quyết định những điều tối thượng nhất để đem con người về với Tình Yêu và Lòng Thương Xót. Luật lệ của Thiên Chúa và luật lệ với sự hợp lý trong thế giới của con người để có căn bản và trình tụ từng mỗi một cấp bậc hay ở trong đường lối để mọi người được quy thuận ở trong một luật lệ, một luật để mọi người được giữ trật tự trong hàng ngũ của chính mình. Còn rất nhiều điều kỳ diệu hơn nữa; Chúa muốn trái tim của mỗi một người trong nhân loại được biết rằng tình yêu của Ngài dành và giải thoát chúng ta trong mọi hoàn cảnh, và cũng đủ ơn để soi sáng cho chúng ta thực hiện được tất cả những gì cao quý, tốt đẹp trong Chúa Thánh Thần và Thần Khí; để tình yêu và Lòng Thương Xót nuôi dưỡng, dẫn dắt và đưa chúng ta về sự lành thiện trong tình yêu và sự cai trị của Ngài trong linh hồn, trong thiêng liêng và trong niềm tin.

Lạy Chúa, có rất nhiều điều mà Giáo Hội ngày nay được dựa vào Tin Mừng, được dựa vào sự thiêng liêng mà Chúa đang ở giữa thế giới loài người. Chúa đang ẩn ngự ở nơi Bí tích Thánh Thể và Chúa Thánh Thần đang điều khiển mọi vai trò, mọi chức vụ, để đem con chiên của Ngài quy tụ và trở về; để đi tìm những con chiên lạc chưa biết lối để trở về; để đi tìm những con chiên bị thương tích, nó cần sự băng bó, cần Lòng Thương Xót, và cần tình yêu của Đức Giêsu Kitô – là một Đấng đang hiện diện và ẩn mình qua Bí tích Thánh Thể. Ngài thấy được tất cả. Ngài biết được tất cả. Ngài an bài và Ngài làm chủ tất cả; chỉ cần lòng tin của con người; chỉ cần những gì vốn chúng ta thấy được trong lành thánh, bình an và không đem đến cho những người khác – đó chính là ép buộc, sát hại hay ngược lại với luân thường đạo lý, ngược lại với luật định, hay ngược lại với giới răn của Thiên Chúa. Có rất nhiều điều đã được thực hành qua mỗi một thế hệ nhưng điều mà ngày hôm nay Chúa cần nhất là trái tim của mỗi một con người cần phải nhận diện giữa đúng và sai, giữa thiện và ác, giữa những gì cần nhất mà con người có lòng tin, có sự cương quyết trong sự thực hành; có yêu thương, có tha thứ, có quãng đại và khiêm nhường. Trong đời sống, con người cần học sự cao thượng để cùng với nhau, thông cảm cho nhau, yêu thương nhau, dẫn dắt nhau và nhận ra Thiên Chúa sẽ có cách ban sự công bằng đó trên mỗi một người và mỗi một cá nhân trong vai trò của chính họ, của chính mình và của mọi tầng lớp. Chúa không giới hạn. Tất cả mọi người – từ những bậc cao nhất, hay những kẻ thấp hèn nhất – Chúa ban cho chúng ta trong mỗi một hoàn cảnh đều đủ sức sống trong một thế giới, trong một xã hội, phù hợp với mỗi một cá nhân. Thiên thần của Ngài, và Thánh Thần của Ngài luôn hỗ trợ cho những ai tin, những ai tìm đến với Ngài, những ai hiểu được; gặp gỡ Ngài bằng sự cầu nguyện, gặp gỡ Ngài bằng một lòng tôn kính, dành thời gian cho việc phụng sự và việc thờ lạy.

Còn rất nhiều điều đi kèm nữa, vốn rất đơn giản, vốn rất tầm thường, bình thường; nếu mỗi một người ý thức điều này thì thế giới không hỗn loạn, không chiến tranh, không tranh giành, không hơn thua, không ganh ghét. Nhưng rất tiếc, những điều tầm thường bình thường nhất mà con người đã bỏ quên và bỏ qua; từ chính những trọng điểm đó cho nên đã đi đến một con đường mà ngày hôm nay đã trở thành một con đường, đó là quyền cá nhân đi đầu, tư lợi, chức vụ đã đặt thành vấn đề quan trọng, đã bị lạm dụng bởi sự bất chánh và sự dữ. Cho nên, con người đang, đã và còn xảy ra những biến loạn quá lớn và còn lớn lao hơn nữa; tìm đủ mọi cách tiêu diệt lẫn nhau, sát hại lẫn nhau và còn rất nhiều điều để chính trị làm chủ chứ không để luật lệ của Thiên Chúa làm chủ trong mỗi một quốc gia, mỗi một vai trò, mỗi một sứ vụ, mỗi một chức vụ, mỗi một gia đình hay mỗi một tầng lớp. Cho nên, rất quan trọng mà ngày hôm nay không thể đem đến với những lời mà con người có thể hiểu rõ rang; từ những việc bé nhỏ, bình thường và đơn sơ nhất, nhưng là một điều quan trọng nhất, là một nền tảng vững nhất khi con tim của mỗi một con người ý thức và nhận ra được những gì vốn từ tình yêu của Thiên Chúa; đi kèm với niềm tin thì sự soi sáng trong Thánh Thần và Thần Khí sẽ biết được những gì tốt đẹp nhất cho chính mình, cho người, cho xã hội, cho tập thể, cho mỗi một tầng lớp, cho Giáo Hội và cho cả toàn nhân loại; nhưng tiếc thay, tiếc thay và tiếc thay, con người đã chọn sự tự do cho nên hôm nay chỉ nằm trong giới hạn của lòng tin, và đức tin; cho dù con người có tiếp nhận bao nhiêu, thực hành bao nhiêu nhưng Chúa vẫn có cách để có thể dẫn dắt và đưa con người trở về với sự thật, về với ánh sáng của Tin Mừng, về với Tình Yêu, về với ơn cứu độ, về với Lòng Thương Xót – đang và đương thời.

Có rất nhiều điều mà con người ngày hôm nay phải mở lòng và thiện chí để nhận ra những gì từ Thiên Chúa, trong thiêng liêng đang hiện hữu, để giúp cho con người trong nhân loại ngày nay tiếp nhận sự huyền nhiệm phép lạ vẫn và đang, để trợ giúp con người, trong sự đánh động, trong sự tiếp nhận, trong sự gần gũi, trong sự cương quyết và niềm tin sẽ thực hiện được những việc phi thường và lạ thường. Loài người không thể làm được, nhưng Chúa sẽ thực hiện và làm được những việc phi thường, lạ thường; không thể được với con người nhưng đối với Chúa tất cả mọi điều đều có thể đối với Ngài khi Ngài cho phép. Cho nên, chúng ta phải tin – mọi tầng lớp, mọi vai trò – để chúng ta hiểu được Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa chủ quyền, thông suốt và biết được tất cả mọi nhu cầu, biết được mỗi một thế hệ, biết được mỗi một cá nhân, và biết được vai trò, mỗi một chức vụ và mỗi một tầng lớp; nơi mà Ngài mong muốn là đại diện Ngài, thay thế cho Ngài và một nơi mà Ngài chọn để giáo lý được trường tồn mãi mãi. Cho nên ngày hôm nay có những điều được nhắc nhở; sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị, cũng là một Đấng Thánh của thời đại hiện tại; Ngài đã xuất hiện – có lẽ có rất nhiều điều cần nói và phải nói.

Đây là lời của Chúa Thánh Thần linh ứng cho con được nghe và xin được hoàn tất trong giây phút này, sự khởi đầu với những lời khi con xin được đón nhận thông điệp của Chúa. Những gì con được nghe xin được ghi chép lại một cách rõ ràng, tường thuật và ghi lại tại Tòa Thánh, tại Thánh Đường Thánh Phêrô mà con cùng với chị A. được quỳ trước Thánh Thể, bàn thờ, Thập Tự Giá và là một Đền Thánh nguy nga lần đầu tiên chúng con được đến. Đây là một sự vĩ đại cao trọng với riêng con, đối với anh chị em trong nhóm, và đối với tất cả những người được sai đi, âm thầm những ngày vừa qua; sự vĩ đại này không có Chúa thực hiện, không có Chúa Thánh Thần linh ứng không có cách gì để nói, không có cách gì có thể làm được những việc phi thường và lạ thường do Chúa cho và ban; con chỉ biết nghe gì thì nói nấy, và lắng nghe những gì Chúa Thánh Thần điều khiển và hướng dẫn trong con và với con. Xin Ngài tiếp tục giúp cho con được làm những gì theo ý của Ngài, những gì tự nơi Ngài, và hoàn toàn thuộc về Thánh ý của Thiên Chúa, để những gì ở trong con, những gì ở nơi con người không thể xuất hiện và không thể thực hiện với những gì vốn ở nơi Sự Hiện Diện của Chúa Giêsu Thánh Thể ở đây. Sự bao phủ bởi Thần Khí – để nói những gì vốn cần để lại cho thế hệ hôm nay, nhắc nhở cho muôn người cần quy tụ, đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, gặp gỡ một nơi thiêng liêng duy nhất ở trong ơn thánh được lan tỏa và được ánh sáng kỳ diệu soi chiếu cho muôn người trong nhân loại ngày nay; đây cũng là một nơi mà các thiên thần, các thánh và cả một bầu trời thiên quốc đang hiện diện để cứu giúp nhân loại của ngày nay.

Cho nên, muốn gặp gỡ thiêng liêng, muốn đến gần với sự thiêng liêng để xin được gần gũi Chúa, xin cảm nhận được Sự Hiện Diện của Chúa và can đảm để nhận ra được những gì vốn Chúa dành và cho chúng ta trong thế hệ của nhân loại ngày nay. Mọi tầng lớp, mọi vai trò đều có quyền đến để được tôn kính, để viếng thăm, để thờ lạy, để chúc tụng và tròn bổn phận là những người con của Ngài; bổn phận của một người đến viếng thăm Cha của mình; bổn phận của những người nhận ra những gì cần thiết để thực hành trong đời sống đức tin, thực hiện những gì lành thánh. Giáo lý và chân lý thuộc về Ngài ban tặng và cho chúng ta một cách sống động – là một nền tảng cho toàn dân Chúa, nền tảng cho mọi người và mỗi một người, khi tìm ra sự thật, đến, tin và nhận ra Sự Hiện Diện của Chúa bao ngàn năm qua, vào buổi chiều Tiệc Ly. Đó là dấu chỉ duy nhất trong thiêng liêng mà chúng ta xin được gặp gỡ sự phi thường lạ thường, được thực hiện trên những người tầm thường bình thường. Chỉ với lòng tin thì chúng ta thấy được sự vượt bực, cao và xa, trong sự hiểu biết, trong sự sáng suốt và trong sự quyết định để chọn lựa con đường mà chúng ta thuộc về Chúa, con đường mà chúng ta chọn Chúa, con đường của giáo lý tình yêu, con đường của chân lý đưa chúng ta vào sự sáng của chân thiện mỹ, hợp lý và có lý trong đời sống của con người thế trần – đủ mọi cách để có thể phù hợp trong thượng trí mà Chúa dành và ban cho nhân loại chúng ta.

Xin cho mỗi một người chúng ta, mỗi một tầng lớp, mỗi một người có chức vụ ngày nay được nghe, được hiểu, được cảm nghiệm và suy niệm, để nhắc nhở những gì từ Thần Khí ban cho chúng ta; giúp chúng ta đứng dậy, giúp chúng ta vững vàng, giúp cho chúng ta tiếp tục. Những người thánh thiện nhân đức hãy tiếp tục những gì vốn không dành cho chúng ta mà chúng ta phải có bổn phận trách nhiệm giúp đỡ anh em của mình, và nhân chứng cho ơn thánh và Tình Yêu của Thiên Chúa, để tiếp tục giúp cho những người anh chị em chưa biết, chưa tin và sống một đời sống để minh chứng Thiên Chúa ở cùng, qua chúng ta, để dẫn dắt anh chị em trên con đường trở về; sự lạc bước của họ cũng nhận thấy được ánh sáng trong niềm tin và tình yêu được thực hiện qua đời sống của chúng ta. Cho nên, khi chúng ta nhận ra được sức lực của chúng ta yếu đuối không thể làm được nhưng ơn của Chúa sẽ giúp chúng ta thực hiện được; ơn của Chúa sẽ giúp chúng ta trở nên những người vinh danh Thiên Chúa, những người sáng danh Chúa và những người phụng sự Chúa – qua đời sống thực hành, qua việc làm và qua một đời sống chúng ta chính mình trong mỗi một vai trò. Đừng dừng lại với những gì Chúa đã ban và cho mà hãy đi sâu thẳm để được bước cao lên trên những nấc thang mà Chúa ban cho chúng ta mỗi một người trong niềm tin và đức tin.

Ơn của Ngài tràn đầy và phong phú; hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, múc lấy những ân sũng mà Ngài đặc biệt dành cho chúng ta trong thế hệ của ngày nay; dành cho chúng ta trong thế giới của ngày nay; dành cho chúng ta để cứu chúng ta – trong những ngày lầm lạc, những ngày chưa đủ đức tin, những ngày chưa đủ hiểu trong sự cảm nghiệm về giáo lý, chân lý và Tin Mừng của Ngài. Xin cho mỗi một người hãy nhận ra nơi mình, nơi sự yếu đuối; con người chẳng có gì, chỉ có Chúa mới có thể thực hiện, chỉ có Chúa mới có thể ban và cho thì chúng ta mới có thể thấy được sự quý trọng, vĩ đại được làm con của Ngài; được trở thành những người giáo dân và những người Kitô Hữu trong hàng Giáo Hội. Xin Chúa tha thứ cho chúng con với những thiếu sót, với những lỗi lầm, với những xúc phạm và những vi phạm; xin Ngài theo cách của Ngài muốn nói gì với chúng con, muốn dạy gì cho chúng con và muốn cho chúng con cảm nghiệm được những gì cần thiết nhất mà Ngài mong muốn được nhìn thấy trong nhân loại ngày nay. Xin giúp chúng con nhận ra được những nhu cầu cần thiết trong đời sống thiêng liêng, đời sống của linh hồn mà thực hành với những năm tháng, với những ngày tháng mà chúng con nhìn thấy được những nhu cầu cấp bách để xin Chúa cứu giúp, xin Chúa dẫn dắt, xin Chúa làm chủ và xin Chúa can thiệp. Chỉ có Chúa chúng con mới sống với một đời sống bình an, an lạc, hạnh phúc, ý nghĩa; đi kèm với tất cả những gì vốn trong sự hy sinh, nhẫn nại, cho đi và một đời sống cải thiện, hoàn thiện và thánh thiện được mời gọi bởi Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Năm Thánh của Lòng Thương Xót bao nhiêu người được xóa tội? Không phải dừng với những người còn sống ở trong thế trần mà chúng ta còn những người cần phải giúp, đó là những người chưa biết, chưa tin và còn ngoan cố với lòng tin đối với Thiên Chúa; còn những người đang sống trong tội lỗi bất chính trong thế trần khi họ còn hơi thở, và cũng còn những người mà chúng ta phải cố gắng hy sinh hơn nữa để cầu cho các linh hồn cũng được đón nhận món quà mà ngày hôm nay Chúa ban tặng cho thế giới qua tay của Mẹ Maria – giúp, dạy và cố vấn để chúng ta thuộc về sự chở che, bao phủ, và thuộc về dẫu là dân riêng của Ngài; còn những chiều sâu, chiều rộng của ý nghĩa của Sáu Lạy mà chúng ta sẽ hiểu rõ sự liên hệ, liên kết với các thiên thần, các thánh trên thiên quốc phủ phục trước Thánh Nhan Thiên Chúa. Còn rất nhiều điều kỳ diệu hơn nữa, không dừng lại với những việc hiện hữu trong thiêng liêng đang có mà chúng ta hãy làm những gì với thân phận được biết và Mẹ chỉ dạy; trong những việc mà chúng ta thực hành đó sẽ nhận ra sự quy thuận, quy hàng. Chúng ta thuộc về sự chở che của Mẹ và với lời cầu bầu của Mẹ chúng ta sẽ được sự bình an mọi sự, nhưng trước khi được đón nhận những điều này chúng ta phải quyết tâm loại bỏ đi tự ái, loại bỏ bất chánh, loại bỏ kiêu ngạo, loại bỏ bản ngã cá tánh ở nơi quyền tự do của con người mà hãy đặt để và xin Chúa làm chủ, chúng ta mới tìm ra lối thoát và con đường – con đường của hòa bình trong nhân loại, con đường bình an của cuộc sống con người đầy ý nghĩa mà Chúa đã dành cho chúng ta trong hy vọng, với Lòng Thương Xót mà Ngài dành cho chúng ta.

Hôm nay những gì được đến, và được tường thuật một bài qua Chúa Thánh Thần linh ứng tại Thánh Đường Thánh Phêrô, ở Roma, trước Bí tích Thánh Thể, trước bàn thờ, Thập Tự Giá – một nơi thánh mà mỗi người đến đây cung kính thờ lạy, âm thầm cầu nguyện và gợi lên những gì cần học, cần biết. Đó là một thời điểm cấp bách, thực hành bằng sự khẩn cầu khẩn cấp, để xin Chúa nhậm lời thương xót và chấp nhận cho toàn thế giới hôm nay được quay trở về và dành cho Thiên Chúa những gì đặc biệt nhất mà Mẹ muốn chúng ta bằng hành động, bằng con tim, bằng cõi lòng, bằng tâm tư – bên trong cho đến bên ngoài – mỗi người được quy thuận và phủ phục để xin Chúa can thiệp, nâng đỡ, tha thứ và cho thế giới nguồn ánh sáng mới. Tin Mừng sống động; sự can thiệp của Chúa Giêsu của chúng ta vẫn còn và đang ở với thế giới, và được sự cứu giúp nâng đỡ của Chúa Thánh Thần trong thiêng liêng – qua lời khẩn cầu mà chúng ta xin với Ngài – để đốt lên ngọn lửa của chân lý, ngọn lửa của giáo lý, ngọn lửa yêu thương, ngọn lửa liên đới, ngọn lửa hiệp nhất, ngọn lửa của sự trở về để chúng ta trở thành sự chở che bảo vệ của Thiên Chúa chúng ta, qua tà áo khiết trinh của Mẹ Maria, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ và sự toàn thắng đang dạy và giúp nhân loại chúng ta ngày nay.

Hãy lắng nghe Mẹ. Hãy về với Mẹ để Mẹ dẫn chúng ta trên con đường đến với Chúa, gần gũi Chúa và xứng đáng được đón nhận hồng ân, ơn tha thứ và tình yêu của Lòng Thương Xót vào những ngày còn lại của cuối thế kỷ, những ngày với một dấu ngoặc mới để bước đến với một thế giới mới. Tuỳ thuộc mỗi một người, tuỳ thuộc lòng tin của mỗi một người và tuỳ thuộc hành động của chúng ta để được nhận thấy những gì sẽ đến trong tương lai, những gì mà con người cần quyết định. Chỉ có Chúa mới cứu được chúng ta trong những ngày mà chúng ta đang sống, giữa điều dữ và lành, và là những ngày như đang đe dọa chúng ta chung trong nhân loại, với những điều mà họ đã tự sáng tạo, để tiêu hủy theo cách của con người; thần dữ và sự bất chánh nó không muốn những gì tốt đẹp nhất vẫn còn tiếp tục nhưng nó không thể thắng được với sự hợp tác của loài người, với một lòng tin vào Thiên Chúa. Hơn nữa, chúng ta còn Mẹ Maria, là một người thay thế cho cả nhân loại, không để cho sự bất chính tiếp tục chiếm lấn, không để cho sự bất chính có thể phá hoại đi những gì tốt đẹp, cao đẹp nhất mà Chúa đã dành cho loài người chúng ta. Chỉ cần sự hiệp nhất, chỉ cần sự hợp tác, chỉ cần sự trở về bằng hành động và chỉ cần nhận ra, thống hối ăn năn thì chúng ta nhất định sẽ được đón nhận sự cao cả mà ngày hôm nay từ thiên quốc Chúa sẽ đổ tràn ơn thánh và cho chúng ta được nhìn thấy vinh quang của Ngài, trong quyền năng mà Chúa đang dành cho nhân loại chung và riêng cho mỗi một cá nhân; xuất hiện từ Bí Tích Thánh Thể;  xuất hiện từ hào quang của ánh sáng của Thánh Thể – mỗi một lần, mỗi một ngày và mỗi một thời điểm – để báo trước cho những sự vĩ đại cao trọng, được sự chở che bảo vệ bởi ánh sáng của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Đây là những điều được nói và cần nói trong Thần Khí và Thánh Thần Thiên Chúa. L. xin được kết thúc trong giây phút này, cũng là đúng 1 giờ 02 phút, ngày Thứ Năm, ngày 3, tháng 11, 2016, tại Roma, Ý, tại Tòa Thánh Vatican, nằm trong Thánh Đường của Thánh Phêrô mà hôm nay L. được đón nhận tại Bí tích Thánh Thể, với sự hiện diện của Bí tích Thánh Thể, bàn thờ, Thập Tự Giá, cũng là một nơi mà mọi người trong thinh lặng đến để cầu nguyện, mọi tầng lớp, mọi vai trò và mỗi một người con, mỗi một giáo dân của Chúa, và dân riêng của Ngài. Hôm nay những gì cần nói, phải nói xin được kết thúc, qua lời linh ứng của Chúa Thánh Thần; con xin cảm tạ ơn Chúa cho con được đón nhận những lời của Ngài. Con dâng lên Ngài tất cả; những gì Ngài muốn xin Ngài thực hiện trong con, và những gì không phải từ nơi Ngài xin Ngài lấy đi tất cả; mỗi một việc làm, mỗi một lời nói, mỗi một lời tường thuật xin thuộc về Ngài, và sáng danh Ngài, qua sự nhắc nhở của Ngài.

Con L. và A. xin được kết thúc vào buổi trưa hôm nay, qua lời của Chúa Thánh Thần nhắn gởi và xin Ngài tiếp tục soi sáng cho các đấng bậc, các vị ở trong hàng Giáo Hội. Những người có chức vụ, những người có bổn phận ở trong sứ vụ thiêng liêng xin lắng nghe, và khiêm nhường, thiện chí để đi tìm những gì từ sự thật mà Chúa đã dành và ban trong ơn thánh và ban cho thế hệ ngày hôm nay, qua huyền nhiệm phép lạ của Bí tích Thánh Thể, đi kèm với những phép lạ phi thường, lạ thường chỉ có Chúa mới ban, và tỏ hiện với sự nhắc nhở cho nhân loại ngày nay sự thật từ thiên quốc và từ những gì ở trong Thiên Chúa mới có thể thực hiện được những việc phi thường lạ thường mà Ngài ban và cho. Xin cho mọi người, xin cho tất cả những người con của Ngài được trở về; đặc biệt những người đến viếng Thánh Đường hôm nay cũng như những ngày vừa qua; không phải chỉ vì hiếu kỳ mà xin Lòng Thương Xót của Chúa thánh hoá biến đổi từng người một để họ được thay đổi, họ được đụng chạm; bởi vì nơi đây là nơi Chúa chọn, là viên đá góc tường, là một viên đá nền tảng của Giáo Hội – để Tin Mừng, Phúc Âm, giáo lý và chân lý được tiếp tục trường tồn khắp nơi, mọi nơi mọi chỗ và cùng đích của tận cùng trái đất được biết danh Ngài, được nhận ra Ngài và được thuộc về Ngài.

Trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con thờ lạy Chúa, con chúc tụng Chúa, con tôn vinh Chúa, con cảm tạ Chúa và con tri ân Chúa; xin tha thứ cho lòng ngoan cố cứng lỳ, xin tha thứ cho sự kiêu ngạo và xin tha thứ cho sự ỷ lại của mỗi một vai trò thời nay trong chức vụ, để thay vào cho họ lòng khiêm nhường, thay vào cho họ lòng đơn sơ, để họ thật sự là những người mà Chúa muốn nhìn và Chúa khao khát để nhận thấy những trái tim, những linh hồn và những con người do chính Ngài sáng tạo – là tác phẩm mà Ngài yêu thương, nâng niu. Chính vì tác phẩm này mà Chúa vẫn còn chờ đợi cho đến ngày hôm nay; bằng những việc phi thường, lạ thường mà con người cần phải tin, qua Thần Khí và Thánh Thần Thiên Chúa hoạt động và thực hiện. Mỗi một người nhìn và nhận ra nơi chính mình những gì vốn thuộc về Thiên Chúa và xin mãi được thuộc về Ngài, che chở, bảo vệ để đừng bị đánh phá, lấn chiếm bởi sự dữ trong thời điểm của ngày hôm nay. Xin cho chúng con sớm kịp trở về và quyết định những việc cao cả mà Chúa đã dành cho linh hồn và cho đời sống của chúng con hiện tại, vẫn còn cơ hội để được Chúa xót thương, tha thứ, xứng đáng được Ngài yêu thương, được Ngài ban cho nguồn nước tái sanh, thánh hoá, biến đổi; xứng đáng là những người con mà Chúa đã dành Lòng Thương Xót để ban cho những người con với những giây phút còn lại cuối cùng của mỗi một người và cuối cùng của mỗi một cuộc đời thuộc về Thiên Chúa. Amen.

L. xin cảm tạ ơn Chúa, và A. cũng đang ghi chép lại những gì vốn được nghe qua Chúa Thánh Thần linh ứng, và kết thúc đúng 1 giờ 08 phút, ngày Thứ Năm, ngày 3, tháng 11, 2016, tại Thánh Đường Thánh Phêrô mà L. cùng với A. xin được tường thuật xong với những lời của Chúa Thánh Thần linh ứng. Con cảm tạ Chúa, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa của chúng con. Amen.  Con xin cảm ơn Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Thánh Thần và con xin cảm ơn Mẹ; sau giây phút này con xin Chúa cho con được đón những lời của Chúa, để con được tiếp tục trong những ngày tháng mà Chúa đã dành cho con cơ hội khi chúng con còn ở những nơi cư ngụ mà Chúa cho con được đón nhận ở nơi Bí tích Thánh Thể và ở nơi đây có thể chỉ một lần. Đây là ngày cuối cũng có thể chúng con sẽ rời khỏi Thánh Đường Thánh Phêrô và không biết đến khi nào có cơ hội. Xin Chúa hãy tác động những gì thuộc của Chúa trong con để làm những gì Chúa muốn và nghe những gì Chúa nói và tường thuật những gì theo Thánh ý của Chúa; con xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và tôn vinh Chúa – một Thiên Chúa mà chúng con tôn thờ, một Thiên Chúa duy nhất mà chúng con phủ phục, đầu phục và bái phục, và xin thống hối ăn năn, để xin Ngài thứ tha và nhận chìm chúng con vào hồng ân, ân sũng và Lòng Thương Xót của Ngài. Amen. Amen. Amen.

* Sgivô danh, L., là mt người nhp cư Mt Vit Nam. L. có mt đời sng cu nguyn rt st sng tp trung vào s tham dcác Thánh Lvà chu Bí tích Thánh Th. L. nhn được các thông đip bng cách phát biu ni tâm và nhìn thy được các phép lca Thánh Th, và có ththâu vào được qua đin thoi di đng. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông đip, là như thmt người Cha nhân từ đi vi nhng người con ca mình (để biết thêm về điu này xin vui lòng xem trang chca www.nrtte.net).

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

www.nrtte.net

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

error: Content is protected !!