Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Ngày 8, tháng 9 năm 2016

Ngày 8, tháng 9 năm 2016

Đây là thông điệp linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L.

L.: Lạy Chúa, 10 giờ 06 phút ngày Thứ Năm, tháng 9, ngày 8, 2016 tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước bàn thờ, Thập Tự Giá, nhà Tạm, linh ảnh Áo Đức Bà, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót, chúng con  xin dâng lên Chúa cái lạy thứ Nhất.

Lạy Đức Chúa Cha, chúng con thờ lạy Cha, chúng con chúc tụng và tôn vinh Cha. Mỗi một buổi sáng và sau khi chúng con tham dự Thánh Lễ, được dự bàn tiệc thánh của thiên quốc trong thiêng liêng nhưng đang hiện hữu qua Thánh lễ Misa, chúng con luôn luôn kính nhớ sự hiện diện của Thiên Chúa toàn năng, và Chúa Giêsu, đã trở thành Mình và Máu của Ngài. Đồng thời, cả thiên quốc đang hiện diện và có mặt tại nơi đây, đó là Chúa Thánh Thần bao phủ và có sự hiện diện của Mẹ Maria cùng các triều thần thánh thiên quốc mà chúng con tin. Chúng con dâng lên Chúa thay thế cho những người anh chị em con có thể chưa biết, chưa hiểu và chưa bao giờ có cảm nhận sự hiện diện cả một thiên quốc trong mỗi mộtThánh lễ Misa; ngày hôm nay chúng con xin cúi đầu để thờ lạy, chúc tụng và ngợi khen thay thế cho những người anh chị em và xin tạ tội với những thiếu sót của chúng con trong thế giới của loài người, vốn còn rất nhiều điều chưa có thể hiểu và chưa biết được những gì vốn đã có nhưng chúng con không suy niệm cũng không dành thời gian để hiểu những gì vốn chúng con được làm con của Chúa. Chúng con  không thế nào quên đi một Đấng Thiên Chúa tạo thành, một Đấng Thiên Chúa đầy quyền năng, một Đấng Thiên Chúa yêu thương và một Đấng Thiên Chúa luôn dành Lòng Thương Xót cho loài người của chúng con  để chúng con  mỗi một thế hệ được tồn tại cho đến ngày hôm nay. Chúa là một Thiên Chúa mãi mãi, là một Thiên Chúa giàu Lòng Thương Xót, một Thiên Chúa trọn tình thương từ thế hệ này đến thế hệ khác; ngày hôm nay có biết bao nhiêu điều không xứng đáng, biết bao nhiêu điều tội lỗi, biết bao nhiêu điều, nhưng Chúa vẫn thương và tha thứ; lòng nhân hậu bao la của Ngài làm sao có thể nói lên, làm sao có gì để sánh và tạ ơn với Thiên Chúa?

Hôm nay, cho dẫu chúng con là những người hèn mọn, tội lỗi, thiếu sót nhưng chúng con  biết rằng chúng con  nhờ chính tình thương của Chúa, nhờ chính tình yêu của Ngài mà ngày hôm nay thế giới còn tồn tại. Con và mỗi một người con có cơ hội được tồn tại để được quỳ trước bàn thờ, nơi mà chúng con  tin Sự Hiện Diện mỗi một ngày qua Thánh lễ Misa, mỗi một lần qua Thánh lễ Misa mà cả thiên quốc trong thiêng liêng đang hiện diện với chúng con  và ở với chúng con. Dẫu chúng con  bất xứng, dẫu chúng con  thiếu sót nhưng điều mà Chúa đã ban và vẫn ban vì Chúa yêu thương loài người của chúng con  mà mãi mãi chờ đợi và cho chúng con  cơ hội, để trong những người không biết, những người chưa biết, hay những người đã biết nhưng vẫn có những người thay thế họ để xin Chúa thương chúng con mà tha thứ cho chúng con và cho chúng con  cơ hội để tiếp tục trong âm thầm, tiếp tục thay thế họ để nói lên những lời cần phải nói và thưa cùng Thiên Chúa. Tất cả mỗi một việc của chúng con, và mọi ân sũng mỗi ngày; tất cả những gì đến trong thế giới chung và ngay cả ánh sáng của mặt trời và một bầu trời của nắng đẹp hay tất cả những nơi chốn khi hoạt động trong thân xác và hơi thở đều thuộc về Thiên Chúa Cha.

Lạy Đức Chúa Cha, đây là cơ hội để chúng con biết được rằng Tình Yêu của Cha gần gũi, bao la, vô bờ bến qua bao thế hệ; mỗi một linh hồn, mỗi một tâm hồn đều được đón nhận từ nơi Cha nhưng chúng con rất nông cạn, chúng con quên đi tất cả những gì vốn trong đời sống của chúng con cần để được thưa cùng Thiên Chúa. Nhưng cho dù chúng con  có biết hay không biết Cha vẫn yêu thương, Cha vẫn tha thứ và chờ đợi; Cha vẫn muốn cho thế giới loài người được biết Cha và nhận ra Cha bằng cách mỗi một tâm hồn phải tin, mỗi một tâm hồn phải quyết định trong sức mạnh với niềm tin, bằng hành động, bằng việc làm, bằng ý chí để quyết định một Thiên Chúa vĩnh viễn ở trong chúng con mọi nơi, mọi lúc khi chúng con  kêu cầu danh Ngài – là một Thiên Chúa mà chúng con  không thể thiếu được sự tôn kính dành cho Ngài. Cho nên, giữa ánh sáng và bóng tối nhất định phải triệt để để loại bỏ đi bóng tối ở trong tâm tư, ở trong tư tưởng với những yếu điểm, với những thiếu sót của tội lỗi con người vốn có, của tội và cái chết. Thiên Chúa là ánh sáng để chiếu dọi và cứu độ chúng con  qua Con Một của Ngài; tất cả những điều nầy vốn nằm trong một lịch trình từ xa xưa cho đến ngày hôm nay. Thời Cựu Ước cho đến thời Tân Ước, Chúa vẫn là một Thiên Chúa đầy quyền năng, cũng là một Thiên Chúa duy nhất mà con người không thể từ chối được những việc của Ngài làm. Tất cả những gì tồn tại do chính Ngài ban và cho; chúng ta có tự do, chúng ta có điều gì để có thể quên đi hay dựa theo xác thịt với lý luận của con người mà từ chối mặt này và mặt khác, nhưng Chúa vẫn là một Đấng chủ quyền duy nhất.

Tất cả mọi việc, con người có sa ngã, có tội lỗi hay có bị đắm đuối ở nơi một thế hệ văn minh, tinh vi khéo léo để che đậy không biết hay không tin, từ chối, xúc phạm hay tội ác Chúa vẫn là một Thiên Chúa; Ngài thấy và Ngài thấu suốt tất cả mỗi một con tim, mỗi một tâm hồn. Đây là giờ mà chúng ta cần phải đến và quay trở về, giờ mà chúng ta cần phải nhận ra; bởi vì Chúa cho phép cho nên ân sũng mới được đổ xuống thế giới trần gian và Chúa cho phép cho nên ánh sáng đó được chiếu dọi trong tâm tư và trái tim của mỗi một con người – để chúng ta nhận định giữa những việc đúng và sai, giữa bóng tối và ánh sáng. Chúng ta đừng nhìn với một cặp mắt của bề ngoài mà chúng ta hãy nhìn vào tâm hồn của chúng ta trong hiện tại; chúng ta thật sự là những người đã biết ơn của Thiên Chúa hay chúng ta đã một lần nào đó thật sự đã quỳ để phủ phục, hay một lần nào đó trong tâm tư của chúng ta đã nhận thức và ý thức chúng ta thuộc về một Thiên Chúa tạo nên chúng ta? Chúng ta vẫn còn những tháng ngày dẫu vất vả, dẫu đau khổ, thử thách hay lầm than nhưng chúng ta vẫn còn trong hơi thở, chúng ta vẫn còn tồn tại và sống đến ngày hôm nay. Ngày hôm nay là một cơ hội để chúng ta có thể nhận ra được những gì vốn như là một sự báo trước và cũng là một sự gần kết thúc với những gì đã đến với chúng ta, trong những dấu lạ của một thời điểm ngày hôm nay, trong những việc chưa bao giờ có nhưng cũng đã xuất hiện trong những cách thức phi thường, lạ thường.

Nhắc nhở điều gì cho chúng ta? Nhắc nhở con tim của chúng ta, nhắc nhở tâm hồn của chúng ta, nhắc nhở linh hồn của chúng ta, nhắc nhở cho lý trí và sự quyết định mà chúng ta vốn có và cần để trở về với một niềm tin mà chúng ta không thế nào không hành động bằng việc làm. Chúng ta dâng lên Thiên Chúa tất cả những âu lo, ưu tư, đau khổ trong cuộc đời; chỉ một nơi gởi thác đó để chúng ta được bình an, để chúng ta được hạnh phúc để tiến bước trên bước đường sắp tới; dẫu còn những sự nặng nề đau khổ nhưng chúng ta phải hy vọng, bởi vì niềm hy vọng sẽ dẫn chúng ta đến cùng đích, và với niềm hy vọng thì chúng ta sẽ được gặp gỡ một Đấng Thiên Chúa mà loài người không thể từ chối được những việc của Ngài làm.

Tất cả những lời của Ngài nói đều đáng cậy tin, cho nên, tất cả những điều vốn có và được lịch sử ghi chép không thể nào sai sót bất cứ một lời nào khi Chúa phán ra: “Chúa đã phán thì linh hồn con sẽ được lành mạnh.” Chúng ta được nghe, được biết; mọi sự mà chúng ta tin – đó là Kinh Lạy Cha mà ngày hôm nay chúng ta được dâng lên Ngài: “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.” Tất cả mọi việc đều nằm trong Thánh ý của Thiên Chúa, nếu chúng ta nhìn được thân phận yếu đuối mà trở về với một người Cha, một người Cha nhân lành, một người Cha yêu thương, một người Cha nhẫn nại, một người Cha có quyền năng, một người Cha chủ quyền và thống trị trong mọi thế hệ. Chúng ta đã được sự cai trị với tình yêu đó để ngày hôm nay chúng ta được tồn tại và còn để nhận định được Thiên Chúa đang sống, Thiên Chúa đang ở với chúng ta và Thiên Chúa lắng nghe chúng ta; niềm tin của chúng ta vượt xa, vượt cao, để hiểu rằng trong trái tim của chúng ta có một sự thiêng liêng cao cả tuyệt vời, đó là linh hồn của chúng ta đang nói với chúng ta và cho chúng ta cơ hội để làm những gì đó trong thiêng liêng vốn cần để giữ cho linh hồn của chúng ta ngày mà chúng ta nhất định xứng đáng để được đứng trước quan toà công bằng, lẽ phải và công lý.

Đó là ngày hôm nay mà Mẹ dạy cho chúng ta; có rất nhiều điều trong thực tế, có rất nhiều điều không thể giải quyết được, có nhiều điều trong mọi tầng lớp, mọi vai trò mà chúng ta vẫn nằm trong những sự thiển cận, cũng nằm trong sự giới hạn của con người – dẫu thông minh, kiến thức hay học thức. Đối với Tình Yêu của Chúa, đối với sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, đối với tất cả những gì vốn được đón nhận chúng ta không là gì cả, chỉ là hạt cát trong muôn vàn hạt cát khác giữa bầu trời và tinh tú ngày nay; nhưng vì tình thương mà được đem đến; vì tình thương mà được chỉ dạy; vì tình thương mà được sức mạnh; vì tình thương để được can đảm. Ngày hôm nay mọi người đều cần phải quy thuận, cần phải trở về, cần phải nhận ra và cần phải ý thức Tình Yêu của một Đấng Thiên Chúa; cũng là một thời gian mà chúng ta không còn tiếp tục để đình trệ, bởi vì đã đến ngày giờ mà chúng ta thấy được, như là một sự đe dọa trong thế giới chung, không có hòa bình. Mỗi một quốc gia, mỗi một gia đình, mỗi một cá nhân đều có những sự nặng nề khi chúng ta cứ dựa vào những thực tế của đời sống – những điều đi theo lối sống của thân xác, còn linh hồn thì khô khan nguội lạnh, linh hồn thì cô đơn, lạnh giá. Chúng ta phải cần tỉnh thức, phải cần trở lại, chúng ta cần phải biết nguồn gốc để chúng ta xin cùng Thiên Chúa giúp cho chúng ta sự khôn ngoan sáng suốt để hiểu được ý nghĩa của cuộc đời, hiểu được mỗi một ngày trong đời sống, và hiểu được những điều tốt đẹp nhất trong tương lai, hôm nay, ngày mai cho chúng ta, cho cả linh hồn và cả tâm hồn của chúng ta.

Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa tất cả những lời thay thế cho tất cả những người anh chị em của chúng con với cái lạy thứ Nhất. Muôn vàn lời để thưa với Chúa, muôn vàn lời không thể tỏ hết những tâm tư ưu tư của cuộc sống của con người; hôm nay chúng con  chỉ dâng lên những điều bé nhỏ nhất, bởi vì chúng con biết rằng Chúa thương và Chúa vẫn chấp nhận khi có những người anh chị em họ tin và họ thực hành, họ tin mà họ hy sinh, họ tin mà họ làm để nhận danh Thiên Chúa trong việc làm, trong hành động và trong lời nói để xin chúa xót thương những người anh chị em khác chưa biết, chưa tin và Chúa cũng có cách để đánh động tâm hồn của những người chưa hiểu chưa tin, họ sẽ có cơ hội được biết, được nhận ra ý nghĩa của cái lạy thứ Nhất mà ngày hôm nay con dâng lên Chúa đây. Xin Chúa thương cho mọi người được biết nói lên tiếng cảm ơn, biết tri ân, biết cảm tạ và biết đời sống quay trở về, mở lòng mở miệng để được nhận ra những gì vốn trong thân phận của con người chúng con  không thể thiếu, đó là đời sống với sự tôn kính dành cho Thiên Chúa.

Đã đến ngày và cũng đã đến lúc; chúng con không phủ nhận được nếu chúng con không có chiều sâu của tâm hồn và chúng con không có niềm tin và đức tin chúng con không thể tiếp tục bước qua những gian khổ của cuộc đời. Còn biết bao nhiêu thử thách đang chờ đợi chúng con trước mắt, khi chúng con biết Chúa, chúng con cảm thấy thản nhiên, chẳng có gì làm khổ được thân xác của chúng con; tuy chúng con đang bệnh tật đau yếu về mặt này cũng như mặt khác, nhưng tinh thần của chúng con bất khuất kiên cường bởi vì có Chúa, bởi vì Chúa là tình yêu, là sức mạnh, là nguồn ân sũng; Chúa là tất cả, Chúa là niềm hy vọng của đời chúng con và mỗi một người trong thế trần. Xin cho chúng con biết, chúng con tin, chúng con hiểu, chúng con thực hành, chúng con trở về và chúng con tìm đến với tình yêu đó; không ai cho ngoài Thiên Chúa, và không ai có quyền năng ban cho chúng con ngoài Thiên Chúa và không ai có thể thay thế được và không ai có quyền tha thứ cho chúng con ngoài Thiên Chúa.

Cho nên, Chúa là một Thiên Chúa chúng con  nhất định phải về để được đón nhận Lòng Thương Xót, đáp lại Lòng Thương Xót bằng những điều bé nhỏ nhất mà cái lạy thứ Nhất chúng con  dâng lên đây, để chúng con  nhờ chính ơn thánh của Chúa, nhờ chính tình yêu và giòng nước tái sanh mà chúng con  tin để được gội rửa, để được thánh hoá, biến đổi, để trở thành xứng đáng là những người con của Chúa để tiến dâng cái lạy thứ Nhất mà chúng con dâng đây, để học thêm sự khiêm nhường, học thêm sự thiện chí để đi tìm sự thật, học thêm sự cầu nguyện bằng con tim, bằng cả tâm hồn, bằng cả thể xác, bằng lòng thống hối trở về hoàn toàn khác biệt với tất cả những gì vốn theo thói quen trong đời sống. Đây là một điển hình rõ ràng mà tác giả đã dạy cho chúng con, tác giả đó chúng con sẽ được biết qua cái lạy sắp tới mà chúng con  sẽ biết được ý nghĩa của chiều sâu khi chúng con  phủ phục để cầu nguyện và trở về cùng Thiên Chúa. Nhất định Chúa sẽ nhậm lời, nhất định Chúa sẽ xót thương, và nhất định Chúa sẽ theo cách thượng trí mà ban cho chúng ta bằng sự gặp gỡ cách này cũng như cách khác đối với Thiên Chúa dành cho loài người chúng ta.

Cho nên, lạy Chúa, hôm nay con lại xác tín thêm một điều nữa khi chúng con hoàn toàn phủ phục dường như không phải là con nữa, không phải là những người bình thường mà là một sự thiêng liêng cao cả được bao phủ bởi Chúa Thánh Thần; những lời muốn nói không thể nói cũng sẽ nói được, những lời chưa bao giờ muốn mở miệng để thay thế cho mọi người, thay thế cho mọi tầng lớp, thay thế cho anh em của mình. Có rất nhiều điều để thưa với Chúa, bởi vì tất cả những điều phải cần thưa, phải cần dâng, phải cần cầu nguyện thì điều đó mới có thể được thực hiện như Chúa muốn chúng con – đó là sự gặp gỡ trong thiêng liêng bằng cầu nguyện, bằng thực hành mà ngày hôm nay Đức Chúa Cha cho phép chúng con được thưa với Ngài, được xin Ngài và được đích thân mỗi một người, mỗi một cái lạy được dâng lên Chúa; với những điều sâu xa và những gì vốn có ở nơi tâm tư, ở nơi sự bâng khuâng trăn trở để được thưa cùng Thiên Chúa thay thế cho mỗi người chúng con , thay thế cho mọi tầng lớp, mọi vai trò và thay thế cho cuộc sống của hiện tại. Xin Chúa nâng đỡ, xin Chúa cứu giúp, xin Chúa thánh hoá và biến đổi, và xin Chúa can thiệp để thế giới của chúng con  thuộc về Chúa, thuộc về hòa bình, thuộc về chân chính, thuộc về sự thật và thuộc về xứng đáng để được đón nhận ân sũng, tình yêu và  sự cai trị của chính Ngài. Amen.

Chúng con dâng lên cái lạy thứ Hai. Lạy Chiên Thiên Chúa của chúng con, lạy Đấng đã thay thế tội lỗi, đã thay thế cho chúng con để gội rửa tội lỗi của thế giới trần gian, là Đấng ban ơn cứu độ, Đấng cứu chuộc để chúng con được sống với những ngày đang và còn, để hiểu được ý nghĩa của cái lạy thứ Hai mà chúng con dâng lên Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con.  Chúng con cảm tạ Chúa đã cứu chúng con từ nơi bóng tối của tội lỗi để trở về với ánh sáng, và Chúa đã chết đi để cho chúng con được sống; những gì Chúa chịu đau khổ, những gì Chúa đã chịu trên 2,000 năm trước để cho chúng con được những ngày hạnh phúc sung túc, và tự do để chọn lựa những gì tốt đẹp nhất trong đời sống thiêng liêng, cũng như đời sống của một thế giới thực tại mà chúng con đang có. Những ngày với những bước chân đi trên vùng Giêrusalem, của một ngày mà Chúa đã đến với thế gian vào một mùa Đông giá lạnh, ngày mà Chúa phải chịu khó nghèo và của một ngày mà Chúa đã thâu nhận các tông đồ. Biết bao nhiêu tông đồ; cuối cùng cũng một người đã phản bội Chúa, và cũng là những ngày mà Chúa chưa bị đi vào Cuộc Tử Nạn; có biết bao nhiêu đau khổ, có biết bao nhiêu sự đè nặng của một Đấng Thiên Chúa đã đến và hạ mình để mang thân phận của một con người. Ngày hôm nay sự kết luận ở trên Thập Tự Giá đó là sự chiến thắng cái chết để đưa chúng con  vào vinh quang khải hoàn – vinh quang khải hoàn mà Chúa đã Phục Sinh để đưa chúng con vào đó. Có biết bao nhiêu điều mà chúng con không thể từ chối được giáo lý và chân lý mà Chúa đã để lại cho chúng con sự chỉ dạy và Chúa cũng đem chính quyền năng, qua sự chữa lành từ bệnh tật linh hồn cũng như thể xác, Chúa cũng đã mở lời và Chúa đã đặt tay và Chúa đã phán thì điều đó sẽ được thực hiện. Cho nên những việc này chúng con không thể từ chối bằng một cặp mắt bình thường, tầm thường ở nơi lý luận của con người; Chúa đã an bài và sắp đặt trước tất cả mọi sự khi con người đã biết hay không biết.

Ngày hôm nay, cái lạy thứ Hai gợi lên cho chúng con những ân nghĩa, những ân tình, đó là sự xâu xa mà Thiên Chúa đặt để cho mỗi một người chúng con  nhìn vào đó để biết sự khẳng định Chúa yêu loài người. Chúa yêu chúng con – Chúa yêu chúng con đến nỗi Chúa chết đi để thay cho chúng con được sống và tội lỗi chúng con được xóa, tội lỗi chúng con được tha, tội lỗi của chúng con  được Chúa thay thế để gánh vác thập giá, gánh vác những roi đòn, gánh vác những vết đinh và gánh vác sự nặng nề đau đớn ở bên trong tâm hồn cũng như bên ngoài. Đó là mão gai; những vết máu đó luôn luôn là một sự đóng dấu trong linh hồn của những người con đã và đang sống trong tội lỗi; điều đó được tha thứ bởi Đức Giêsu Kitô Ngôi Hai Thiên Chúa; loài người của chúng con đã biết hay không biết, đã nhận hay không nhận nhưng ơn cứu độ đó vẫn mãi mãi tồn tại từ đời này đến đời kia, cho chúng con  cơ hội kể từ ngày Đức Giêsu đến trên 2,000 năm, và hôm nay vẫn còn cơ hội để được quay trở về với Thiên Chúa mang ơn cứu độ.

Lạy Chúa, tất cả những việc của Chúa làm quá cao cả, thân phận của con người chẳng đáng chi, chẳng là gì nhưng vẫn tiếp tục làm cho Chúa đau lòng và rỉ máu; bởi vì loài người quá bội bạc, loài người quá lạnh nhạt, loài người quá thiển cận và loài người quá ngoan cố, cứng lỳ; cho nên ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục ở trên thập giá kia nhìn chúng ta bằng sự trăn trở, bằng lòng bâng khuâng, bằng một trái tim se thắt và rỉ máu bởi vì tội của loài người vẫn ngoan cố cứng lỳ. Thời đại đầu tiên cũng vậy, thời đại đi qua trong mọi thế hệ cũng vậy và thời đại hôm nay thì lại càng tệ bạc hơn; bởi vì càng dựa vào tinh vi của khoa học kỹ thuật, càng dựa vào tinh vi của một thời đại văn minh, càng dựa vào ý riêng ở nơi dục vọng tham lam và dựa vào ở nơi bản ngã cá tánh; từ những điều đó nó đã trở thành những việc bất chính, những việc xúc phạm và những việc càng làm cho trái tim của Chúa đau lòng và vỡ nát bởi vì tội của loài người chúng ta.

Chúa đã đến để tha thứ cho chúng ta; Chúa đã đến để dẫn chúng ta từ bóng tối về với ánh sáng của Ngài qua sự Phục Sinh và chúng ta nhận một Thiên Chúa Ngôi Hai duy nhất đã chết đi và đã sống lại để cho chúng ta được sống lại với Ngài, nhưng ngày hôm nay cũng vẫn là những ngày con người vẫn chưa hiểu, chưa biết và chưa đi sâu vào những gì vốn có do Thiên Chúa ban và cho. Cho nên, đây cũng là một ngày cho chúng ta được hiểu và đi sâu vào trong sự gợi ý để chúng ta biết rằng cái lạy thứ Hai không phải là Chúa cần chúng ta, không phải là Chúa nhìn vào đó để có thể tăng thêm một phần nào đó ở nơi quyền uy của Ngài, hay lùi bước với những gì vốn chúng ta không thực hành; nhưng bởi vì tình thương đầy những cách thức để chúng ta nhìn ra với thân phận yếu đuối của con người, thân phận hèn mọn tội lỗi, nếu chúng ta không có hành động, nếu chúng ta không có cử chỉ và lên tiếng bằng con tim của mình thì ngay chính chúng ta cũng không thể nhận ra định hướng để mà đi, và chúng ta không biết những gì vốn đã xúc phạm, vi phạm với tội lỗi mà chúng ta đang, đã và sẽ còn.

Một điều rõ ràng nhất, khi chúng ta phủ mình thì chúng ta lại hoàn toàn được tình yêu của Chúa đến chúng ta; khi chúng ta phủ mình thì chúng ta hoàn toàn chẳng cậy trông vào ai nữa, chẳng để mắt nhìn vào ai và cũng chẳng để ý những gì trong thực tại mà chỉ biết giây phút này thuộc về Chúa; giây phút này thuộc về một Đấng Thiên Chúa chúng ta tôn thờ; giây phút này thuộc về một Thiên Chúa mà chúng ta đang thưa với Ngài những trắc ẩn, những bí ẩn, những điều mà chúng ta không thể thổ lộ với những người khác. Thân phận của chúng ta là con người, chúng ta không thế nào có thể ngang hàng, chúng ta không thế nào có những cách thức xúc phạm, chúng ta không thể có những cách thức mà chúng ta trở thành thói quen của con người trong cuộc sống mà chúng ta nhất định phải đến với Ngài bằng con tim, nói chuyện với Ngài bằng tâm hồn và chúng ta phải có tấm lòng. Đó là linh hồn của chúng ta dạy cho chúng ta những gì tốt nhất – đó là sự phủ phục, đó là lòng thống hối ăn năn để được Chúa nhậm lời, được Chúa tha thứ, được Chúa chấp nhận và được Chúa cho chúng ta gặp gỡ khi chúng ta đang và đã cầu nguyện. Cái lạy thứ Hai này càng dẫn chúng con  vào với tình yêu của Thiên Chúa, với lòng biết ơn, lòng tri ân, lòng cảm ơn, lòng tạ ơn bằng hành động, bằng việc làm; cho nên chúng con  được sự phối hợp một cách thật rõ ràng trong linh hồn và thể xác, để xin được Chúa chấp nhận cho chúng con cơ hội để bù lấp những tháng ngày chúng con chưa biết, chưa tin và chúng con đã xúc phạm đến Chúa mà chúng con mỗi một người không ai không có lỗi, không ai không xúc phạm mặt này đến mặt khác.

Hôm nay, chúng con có cơ hội với cái lạy thứ Hai để nói với Chúa Giêsu: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho chúng con, xin tha thứ cho những ngày lạnh nhạt, những ngày ơ thờ, những ngày thiếu tôn trọng đối với Chúa; những ngày khi chúng con  đi ngang thập giá hay chúng con  tham dự thánh lễ Misa chúng con vô tình chẳng để ý tới, tâm hồn của chúng con, thân xác của chúng con đứng để tham dự Thánh Lễ nhưng tâm hồn của chúng con  không ở đó. Chúng con đi khắp nơi nhưng cũng chẳng hiểu ý nghĩa gì về Thánh Lễ; như là một tục lệ, như là một thể lệ mà chúng con đã làm trong suốt cuộc đời của chúng con; ngày hôm nay, qua ý nghĩa của cái lạy thứ Hai mà chúng con dành cho Chúa đây thì dường như tâm hồn và trái tim chúng con  thuộc về Ngài, và chúng con  cũng nói được những gì chúng con  cần nói, tâm hồn của chúng con  nhẹ nhàng và vơi bớt đi những u uất ở trong tâm hồn, ở trong đời sống chúng con để xin được Ngài thứ tha, xin Ngài chấp nhận, xin Ngài can thiệp và xin Ngài ban đến cho chúng con sức mạnh để chúng con bước trên những bước đường còn lại của cuộc đời mà chúng con biết rằng Chúa yêu chúng con hơn tất cả mọi điều. Chúa yêu chúng con và Chúa đợi chúng con  để ngày hôm nay chúng con có cơ hội gặp gỡ Chúa, để chúng con nói lên lời cảm ơn, nói lên lòng tôn kính, với một lời mà chúng con không thể quên được: “Lạy Chúa, con thờ lạy Chúa, con chúc tụng Chúa, con tôn vinh Chúa, con cảm tạ ơn tất cả những việc Chúa làm cho chúng con.

Con xin tri ân với một Thiên Chúa đã lặng thinh chờ đợi và cho con ngày hôm nay được gặp gỡ Chúa qua cái lạy thứ Hai mà chúng con  thay thế cho anh em của mình, thay thế cho gia đình của chúng con  và thay thế cho thế giới đang ngoảnh mặt làm ngơ; xin Chúa xót thương tha thứ và dẫn họ trở về, được nhận ra Tình Yêu, Lòng Thương Xót của Đức Chúa Cha, qua Chúa Giêsu, qua ơn cứu độ của Ngài và giòng nước tái sanh và sự sống động qua Chúa Thánh Thần mà ngày hôm nay chúng con  được đích thân đón nhận, được đích thân cùng Thiên Chúa, đã được đích thân phủ phục, đầu phục để thuộc về Thiên Chúa của chúng con với cái lạy thứ Hai mà chúng con  xin dâng lên Thiên Chúa của chúng con bây giờ và mãi mãi muôn đời; với lòng tin, với sự tuyên xưng bằng hành động và việc làm của chúng con ”. Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa, đó là cái lạy thứ Hai, mà chúng con xin dâng lên Ngôi Hai Thiên Chúa.

Lạy thứ Ba chúng con xin dâng lên Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, tất cả những gì ngày hôm nay chúng con mạnh dạn, chúng con  mở miệng, chúng con can đảm, chúng con loại trừ đi cái nhìn của con người bình thường và tầm thường mà chúng con  chỉ biết rằng một Thiên Chúa chúng con  nhất định phải đè bẹp đi những gì vốn ở nơi con người mà dâng lên Chúa với một lòng tôn kính bằng hành động trước; bằng hành động trong sự quyết tâm đó thì chúng con  tin chắc Chúa đang ở với chúng con, Chúa đang dạy cho chúng con và Chúa đang tỏ cho chúng con được biết những gì vốn cần thiết trong đời sống của đức tin. Những ngày tháng chúng con quên và chối từ hôm nay đã được phục hồi qua cái lạy thứ Ba mà chúng con xin với Đức Chúa Thánh Thần. Bởi vì Ngài là ánh sáng, Ngài là chân lý, Ngài là sự thật, Ngài là con đường dẫn chúng con đi; Ngài đã yêu thương và chờ đợi chúng con cho đến ngày hôm nay, và Ngài cho chúng con được gặp gỡ Ngài trong những bước đường chúng con đã đi và đang đi. Những ngày thử thách đã qua nhưng hôm nay vẫn còn là một thân xác, còn hơi thở, còn có những nơi chốn chúng con quyết định; khi chúng con  đi đến nơi đâu, làm những gì vốn trong sự quyết định của chúng con  trong thân xác; chúng con  cũng phải thương đến những người cho dù họ muốn nhưng cũng không còn cơ hội; họ có khao khát nhưng họ đã trở thành những người bệnh tật, nằm trên giường bịnh quằn quại để chờ ngày chết, và có rất nhiều người anh chị em của chúng con cả một cuộc đời không biết, không tin ngày hôm nay cũng không còn cơ hội để được gặp gỡ Chúa, nhưng tình thương đó Chúa vẫn có và cho khi họ kêu cầu danh Ngài.

Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay con xin đầu phục, con xin phủ phục thay thế cho mỗi một tội nhân trong thế giới của loài người; mỗi một người trong sự cứng rắn, ngoan cố với đức tin và cũng thay thế cho những người ỷ vào kiến thức, học thức mà quên đi sự khôn ngoan, đầy hiểu biết vô cùng vô hạn không thể ngăn được những gì vốn tốt đẹp ở nơi Chúa Thánh Thần ban và cho. Lạy Chúa Thánh Thần, bởi vì đức tin của chúng con nói thật nhiều nhưng làm thì ít; chúng con chỉ biết lý thuyết nhưng không thực hành cho nên chúng con chỉ nhận một phần nào đó với quyền năng mà Chúa cho phép; còn sự vô biên bất tận bao la và còn rất nhiều điều kỳ diệu hơn nữa, qua sự khôn ngoan sáng suốt mà Ngài luôn sẵn ban cho những ai tìm đến với một sự sâu thẳm để hiểu được Sự Hiện Diện của Ngài và sự ở lại của Ngài.

Lạy Chúa Thánh Thần, mỗi một thế hệ đều có Ngài hướng dẫn, nhưng mỗi người đón nhận cách nào và đời sống của họ có thể tiếp nhận được những gì vốn được nghe, được biết theo ý của Chúa Thánh Thần, hay theo ý riêng nơi thân xác? Cho nên phải cần phân biệt một cách rõ ràng bởi vì Chúa Thánh Thần Ngài làm rất nhiều điều kỳ diệu, vượt bực, phi thường, lạ thường; còn những gì giới hạn trong sự khôn ngoan hiểu biết của con người nó chỉ giới hạn và chỉ có tầm mức mà thôi. Lạy Chúa Thánh Thần, con tin chắc Ngài là một Đấng thông suốt tất cả, ngày hôm nay chúng con cúi đầu để xin được phủ phục dưới tình yêu của Ngài; bởi vì chúng con biết rằng Ngài là một Đấng sống động, một Đấng đánh động, một Đấng soi sáng, một Đấng biết tất cả những gì giữa thiện và ác, một Đấng dẫn và dạy chúng con để hiểu và biết về tình yêu của Thiên Chúa Cha và ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Sự sống động của Ngài sẽ không thiếu được trong Ba Ngôi của Thiên Chúa; Ngài chính là một vai trò dẫn dắt chúng con đến với Thiên Chúa, dạy cho chúng con hiểu được làm con của Chúa, dạy cho chúng con hiểu được giữa thiện và ác, dạy cho chúng con biết được chân lý, giáo lý, dạy cho chúng con được hiểu những gì tốt đẹp ở trong chân thiện mỹ mà Ngài đã dành cho chúng con trong thế giới của loài người. Nhiều người chưa biết, nhiều người chưa hiểu, cho nên cuộc sống của loài người chúng con  vẫn còn là những ngày đau khổ, những ngày tội ác, những ngày phá vỡ đi tất cả những gì đẹp nhất mà Thiên Chúa sáng tạo, và cũng phá vỡ đi bởi lòng yếu đuối của tội lỗi, để cho thân xác, để cho sự hoành hành của dục vọng tham lam, và trở nên tác tệ và trở nên biến cố chung ngày hôm nay cho mọi người. Chúng con cứ mãi hận thù và ghen tuông, ganh ghét, tư lợi, danh vọng, tiền bạc đã trở thành những sự thực tế, chúng con thiếu đi sự hướng dẫn khi chúng con không nhận ra Sự Hiện Diện của Ngài.

Lạy Chúa Thánh Thần, cho nên ngọn lửa mà Ngài thắp cho các Thánh Tông đồ năm xưa, các Ngài đã hoàn tất thành công mà trở về, và hôm nay các Ngài trở thành những vị thánh ở trên thiên quốc. Ngọn lửa đó vẫn còn và đang đốt sáng trong thế giới của ngày nay, nhưng linh hồn và tâm hồn của mỗi một người có hiểu được sự đốt sáng đó để thực hành hay không, hay tự họ đã làm cho ngọn lửa đó bắt đầu từ từ tắt dần đi, đã trở thành lu mờ ở trong tội lỗi và bóng tối? Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài giúp chúng con; bởi vì trong một thành trì chỉ cần nội vài người; chỉ cần mười người, hoặc hai mươi người, hoặc năm người thì chính vì năm người đó nhất định sẽ được cứu trong tình yêu của Đức Chúa Cha, trong ơn cứu độ của Đức Giêsu, và trong ngọn lửa phù trì và trợ giúp của Chúa Thánh Thần.

Hôm nay chúng con biết thế giới đã đi vào những ngày cạn cùng của sự tranh đấu, của tội lỗi, của sự từ chối, của sự xúc phạm và còn biết bao nhiêu điều mà ngày hôm nay đã có câu trả lời; bởi vì chúng con  đi ngược lại, không thờ Thiên Chúa mà thờ những thần bụt, cho nên ngày hôm nay chiến tranh đã sắp sửa bùng nổ khắp nơi, từ ngấm ngầm đến một ngày mà nhất định con người đang sống trong vật vã, đau khổ, đói khổ. Mỗi một quốc gia không hiệp nhất trong sự thống trị và cứ tranh giành, dùng luật và dùng những điều tư lợi riêng và còn những điều gian ác, không đi trong đường lối của Thiên Chúa cho nên đã trở thành một sự đe doạ và vấn nạn rất lớn cho toàn thế giới; không hòa bình, đã để cho niềm tin và đức tin đã bị lệch lạc theo cách của con người suy diễn. Ngày hôm nay xin Chúa giúp chúng con; xin Chúa giúp chúng con và giúp cho thế giới đốt lên ngọn lửa vốn đã có; hôm nay xin Chúa đốt lên cho mỗi một người của chúng con, để mỗi một người ý thức; mỗi một người được nhận ra và trở về; mỗi một người nhận ra để kêu cầu danh Chúa; mỗi một người trở thành đầu phục và phủ phục Thiên Chúa, mỗi một người xin được Chúa làm chủ, dẫn dắt, đến với chúng con và cứu cấp chúng con trong thời điểm của ngày hôm nay. Con tin, nhất định nếu chúng con thật sự thực hiện điều này thì ngọn lửa đó sẽ thành một ngọn đuốc rất lớn và khi ngọn đuốc đã bùng lớn thì thế giới của loài người cho dù như thế nào cũng không thể nào tiêu huỷ được ngọn đuốc được bừng sáng nơi lòng tin của mỗi một người chúng con – mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò. Ánh sáng này không phải là ánh sáng của bề ngoài mà chúng con có thể nhìn mà ánh sáng để diễn đạt lòng tin của con người, diễn đạt lòng tôn kính, lòng trở về, lòng thống hối và diễn đạt cương quyết một Thiên Chúa chúng con tôn thờ. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và dẫn dắt; bởi vì khi chúng con tin, khi chúng con trở về thì nhất định chúng con biết chúng con cần phải làm gì; chúng con cần biết phải trở nên công chính, chúng con cần biết phải loại bỏ tất cả xấu xa tội lỗi, chúng con cần biết phải cần loại bỏ đi tất cả những gì vốn trong đời sống mà chúng con cần trong mọi tầng lớp, mọi vai trò.

Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài thấu suốt tất cả, Ngài biết được tất cả; xin giúp chúng con trong thế giới của loài người ngày nay, nhất là giúp Giáo Hội của chúng con  để trên dưới một lòng, một Giáo Hội duy nhất, là yêu mến Chúa, tôn thờ Chúa trên hết mọi sự và yêu thương anh em của mình và một giáo lý. Từ giáo lý đó sẽ xuất hiện những điều cần thiết nhất trong đời sống thực hành và từ đó những luật lệ đã đem đến cho mọi người trong nhân loại – để bớt đi tranh dành, bớt đi hiềm khích, bớt đi ghen tuông ganh ghét, bớt đi lý luận tranh đua của cuộc sống, để chúng con  chỉ thực tại quay về với một Thiên Chúa duy nhất mà chúng con tôn thờ; bởi vì chỉ có Chúa mới có thể can thiệp và chỉ có Chúa mới có quyền năng và chỉ có Chúa, đã đến giờ tỏ hiện quyền năng của Ngài trên toàn nhân loại. Ngày hôm nay, cái lạy thứ Ba chúng con dâng lên Chúa, để xin Chúa chấp nhận lời của chúng con cầu xin và lòng của chúng con đầu phục, phủ phục Thiên Chúa; xin cho nhiều người cũng như chúng con một lòng, để xin tha cho tội nhân, tha cho những người chưa biết, chưa tin, tha cho những người trên con đường trở về, và tha cho những điều mà chúng con vẫn còn cứng lỳ, ngoan cố. Xin giúp chúng con mạnh mẽ để hiểu và ý thức được trong đời sống, để chúng con  về với Thiên Chúa tình yêu, một Thiên Chúa mà chúng con tôn thờ; trở về với sự công chính, lẽ phải. Cũng là đến ngày giờ chúng con không thể cứng đầu nữa, chúng con  không thể cứng lòng nữa mà phải tin, thực hành, trở về trong sự đầu phục và phủ phục, để chúng con  nhận ra một Thiên Chúa duy nhất: là Cha, và Con và Thánh Thần – bây giờ và mãi mãi muôn đời. Muôn đời Ngài vẫn là một Thiên Chúa duy nhất cai trị bằng tình yêu, một Thiên Chúa chủ quyền, một Thiên Chúa tạo thành, và là một Thiên Chúa thấu suốt, một Thiên Chúa có quyền ban cho sự sống và có quyền tiêu diệt tất cả bóng tối và tội lỗi, để chúng con một lòng kính tin, thờ lạy, chúc tụng, tôn vinh một Thiên Chúa mà chúng con  kính thờ: Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần – bây giờ và mãi mãi muôn đời. Amen.

Lạy thứ Tư chúng con  dâng lên Mình và Máu của Chúa, cũng là sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể mà ngày hôm nay thúc đẩy và cho chúng con  được đón nhận những lời sống động mà Ngài đem đến cho toàn thế giới; những lời vang vọng để dẫn dắt và đưa con cái của Ngài trở về với Ngài, là một sự đánh động mạnh mẽ và tỏ hiện một cách kỳ diệu, qua phép lạ của Chúa Giêsu Thánh Thể mà ngày hôm nay được đánh động và dẫn dắt những người bé nhỏ, những người hèn mọn và là những người mạnh mẽ vững vàng xác tín với những gì mà Chúa đã làm và đang làm. Cũng đã đến giờ Ngài tỏ hiện những điều kỳ diệu mà chưa bao giờ có, đã được thể hiện và đã được phơi bày cho thế giới ngày nay; nhắc nhở rằng tình yêu của Ngài vẫn mãi mãi vĩnh viễn ở với loài người chúng con, qua Chúa Giêsu Thánh Thể. Cái lạy thứ Tư nhắc nhở cho mỗi một cá nhân, mỗi một Kitô Hữu, mỗi một người con của Chúa, mỗi một vai trò phục vụ và cũng là mỗi một người được chọn trong hàng Giáo Hội, để họ cũng là một người gián tiếp, trực tiếp được thay thế Chúa Giêsu để dâng Thánh Lễ Misa. Lời nguyện của các Ngài bánh trở thành Thịt, và rượu trở thành Máu để nuôi dưỡng linh hồn mỗi một giáo dân, mỗi một người con chiên dân Chúa và cho cả toàn thế giới, những ai thuộc về là những người được Rửa tội và gia nhập vào Giáo Hội.

Có rất nhiều điều mà ngày hôm nay chúng con mới có thể cảm nghiệm và thấu suốt được, suốt cả mấy chục năm trong cuộc đời, là những người Kitô Hữu – kể từ ngày khi chúng con bắt đầu được Rửa Tội cho đến khi được đón Mình và Máu của Chúa, rồi Thêm Sức và còn biết bao nhiêu nghi thức để trở thành những người con thuộc về Giáo Hội; tiếp tục được trở thành những người Kitô Hữu thật sự. Chúa đã thành lập Giáo Hội để tiếp tục đem những lời của Ngài, và đem Tin Mừng để nuôi dưỡng cho đợi sống đức tin của người Kitô Hữu. Quả thật, tất cả những gì được ghi chép, chúng con mỗi một ngày được nghe, mỗi một ngày được cảm nghiệm, mỗi ngày được hiểu và không ít thì nhiều cũng được nghe những lời qua Phúc Âm, Tin Mừng, những sự sâu thẳm về Chúa Giêsu Thánh Thể, sự sâu thẳm về sự ở lại của Chúa. Bây giờ cũng có rất nhiều người cho đến ngày hôm nay họ chưa bao giờ hiểu để đến thăm Chúa Giêsu Thánh Thể; họ chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa của Chúa Giêsu Thánh Thể; họ chưa bao giờ hiểu được buổi chiều Tiệc Ly mà Ngài thiết lập Bí Tích Thánh Thể, trở thành Mình và Máu, để ở lại với loài người của chúng con trong mỗi một thế hệ. Kể từ ngày mà Ngài đã thiết lập, chính Ngài đã hứa và như là một giao ước ở với chúng con cho đến ngày tận thế; điều đó là một sự cao cả tuyệt vời trong thiêng liêng, cũng là một nơi duy nhất để chúng con liên lạc, để chúng con được liên hệ, để chúng con được đến trực tiếp hay gián tiếp – với đức tin, với niềm tin thì chúng con đón nhận được những ơn thánh đổ xuống và ban một cách nhãn tiền khi chúng con đến với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài ẩn mình suốt bao nhiêu thế kỷ qua để chờ đợi chúng con, chờ đợi sự trưởng thành, chờ đợi sự trở về, nhưng chúng con mỗi một người có thể sớm cũng như có thể muộn. Ngày hôm nay sự xác định mà không ai có thể từ chối được nữa đó là sự sống thật sự mà Chúa đang ẩn ngự trong Thánh Thể của Ngài – để đi tìm mỗi một con chiên đi lạc; để đi tìm mỗi một giáo dân chưa hiểu, chưa biết; để đi tìm những tâm hồn đau khổ; để đi tìm những con người họ chưa hiểu, chưa biết sự ở lại của chính Ngài. Ngài cũng đang đi tìm những người tội lỗi, cho họ có cơ hội gặp Ngài để được thánh hoá, với lòng tin thì gặp gỡ và cảm nhận; có biết bao nhiêu điều kỳ diệu với sức lực của chúng con không thể, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi điều có thể khi chúng con tin và tìm đến Ngài. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con không thể từ chối được một bí tích cao cả tuyệt vời, và cũng là một bí tích mang cho chúng con sức mạnh để chúng con loại bỏ đi cái nhìn tầm thường và bình thường của con người mà chúng con đến với Chúa bằng một lòng thiết tha – trong sự tôn kính, trong sự đầu phục, trong sự phủ phục. Khi chúng con đến thì niềm bình an bao phủ chúng con; chúng con có thể khóc, chúng con có thể nức nở và nghẹn ngào; chúng con có thể xúc động, cũng có những tiếng nói vọng vang ở trong tâm hồn, ở trong lý trí của chúng con như một sự nhắc nhở gần gũi mà Chúa không bao giờ từ chối bất cứ ai.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ngày hôm nay những người như chúng con, những người hèn mọn bé nhỏ, khờ dại, tội lỗi, thiếu sót nhưng chúng con cũng khẳng định chắc chắn – Chúa đang nói chuyện, Chúa đang sống, Chúa đang gặp gỡ; tất cả mọi điều Chúa thấu suốt hết khi chúng con đến với Ngài bằng một trái tim chân thành, chúng con tin Ngài đang ở đó, chúng con hiểu rằng một Thiên Chúa yêu con và chỉ có một Thiên Chúa duy nhất yêu con và hiểu con, nhận ra con – khi con là những người tội nhân; khi con là những người tội lỗi; khi con là những người thiếu sót; khi con là những người không biết một nơi nào để bám víu; khi cuộc đời nó có bao nhiêu cay đắng. Có bao nhiêu điều vây quanh, nó không cho con lối thoát; con đang bị ngập chìm nơi sự uất ức giữa người và người; con bị biết bao đau đớn từ linh hồn đến thể xác nhưng khi con đến với Ngài, con đến với một lòng thành tâm, con đến với một tấm lòng vô cùng tuyệt vọng, nhưng trong sự tuyệt vọng đó con không biết tìm đến ai, chỉ biết đến với một nơi nghỉ ngơi – sự nghỉ ngơi đó là một sự đánh thức, là một sự chổi dậy, là một Tình Yêu cao vời của một Thiên Chúa dành cho con khi con mang thân xác lành lặn hay khi mang thân xác tiều tụy, hay khi mang thân xác nặng nề của tội lỗi, hay bịnh tật từ linh hồn cũng như thể xác.

Chúa luôn tiếp nhận con, Chúa luôn đón nhận con, Chúa luôn lắng nghe con nói; Chúa đang ở với con, và chỉ có một mình con với Chúa khi con đón nhận Ngài. Đó là lúc khi con đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, hay khi con rước Mình và Máu của Chúa – giây phút đó là giây phút thuộc về con. Chúa là Chúa cả loài người, Chúa cả tạo vật nhưng khi con rước Ngài thì Chúa với con và con với Chúa, chỉ có những giây phút đó thì con mới có thể cởi hết tất cả những tâm tình và ước nguyện, con mới có thể cởi hết tất cả những nặng nề đeo mang, còn có thể cởi được tất cả những tội lỗi vốn con không thấy và không biết. Tình Yêu của Chúa tháo gỡ hết tất cả; Tình Yêu của Chúa làm cho chúng con nên người; tình yêu của Chúa làm cho chúng con nhẹ nhàng thanh thản; Tình Yêu của Chúa làm cho chúng con bình an; Tình Yêu của Chúa dẫn chúng con được ý thức và nhận định được và Tình Yêu của Chúa dẫn chúng con vào sự chọn lựa giữa đúng và sai, giữa phải và trái; Tình Yêu của Chúa thánh hoá con, và Tình Yêu của Chúa mang đến niềm hy vọng. Mãi mãi, Chúa là một Thiên Chúa thông cảm, một Thiên Chúa lắng nghe, một Thiên Chúa tha thứ, và một Thiên Chúa giàu Lòng Thương Xót.

Cho nên, Bí Tích Thánh Thể là một Đấng tối cao trong nhân loại ngày nay, Bí Tích Thánh Thể là Sự Hiện Diện của Chúa, Bí Tích Thánh Thể mà chúng con đang nhìn như là một Thiên Chúa đang ẩn ngự thiêng liêng, đang hiện hữu, đang tiếp xúc nhân loại mỗi một người, đang tiếp xúc mỗi một vai trò, và đang tiếp xúc tất cả khi chúng con đến tìm Ngài. Xin cho mọi người tôn kính Ngài, đừng có bỏ rơi Ngài, và cũng đừng thiếu tôn kính dành cho Ngài; bao nhiêu năm tháng qua, bao nhiêu thế kỷ qua, và bây giờ hiện tại cũng vậy, biết bao nhiêu nhà Tạm không một bóng người đến viếng thăm; bị bỏ rơi, bị xúc phạm – mặt này cũng như mặt khác. Quả thật, là một điều mà con người không thể, không thể tiếp tục sai lầm, không thể tiếp tục ấu trĩ, không thể tiếp tục ngoan cố, không thể theo cách của con người trong đời sống tội lỗi và bóng tối mà hãy nhìn vào ánh sang;  hãy nhìn vào tình yêu của Thiên Chúa; hãy nhìn vào sự ẩn mình khiêm nhường, khiêm cung mà hôm nay vẫn còn để nghe chúng ta nói, hôm nay vẫn tiếp tục giúp chúng ta; dẫu thân xác đã trở về thiên quốc nhưng tâm hồn và Sự Hiện Diện trong thiêng liêng của Ngài qua Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta đừng rước Chúa một cách bất kính, chúng ta đừng rước Chúa khi chúng ta mang thân xác tội lỗi, chúng ta đừng rước Chúa khi chúng ta đầy những vết nhơ bẩn thỉu tội lỗi của dục vọng tham lam.

Còn biết bao nhiêu điều; chúng ta không hề dành một chỗ nào đó dẫu bé nhỏ trong trái tim của chúng ta một cách xứng đáng để đón rước Ngài; chúng ta đừng lầm lẫn giữa tội và bề ngoài của con người; chúng ta đừng lầm lẫn khi chúng ta đón rước Chúa như là một tấm bánh bình thường; chúng ta phải gợi dậy lòng tin và một lòng tôn kính. Vì Chúa yêu chúng ta cho nên Chúa ẩn mình để giúp chúng ta, để bảo vệ, để yêu thương, để tha thứ; chúng ta không thế đối xử với Ngài một cách tệ bạc như chúng ta đang và chúng ta phủ nhận đi tình yêu của Ngài trong khi biết bao nhiêu điều mà Ngài đã ban và đổ xuống cho thế giới. Bởi vì Sự Hiện Diện đó cho nên Đức Chúa Cha vẫn còn cho chúng ta cơ hội; bởi vì Sự Hiện Diện của Đức Giêsu cho nên Đức Chúa Cha vẫn để cho Ngài tiếp tục tiếp xúc chúng ta và cho chúng ta cơ hội. Chúng ta phải hiểu và chúng ta phải đi sâu để hiểu rõ điều này; chúng ta phải dành thời gian để cảm nghiệm, suy niệm; chúng ta hãy mở đôi mắt thật lớn để nhận ra sự vinh quang huyền nhiệm của Chúa Giêsu Thánh Thể đã tỏ hiện cho con người trong nhân loại ngày nay. Cả một thiên đàng đang ẩn ngự trong Bí Tích Thánh Thể; Thiên Chúa đang nói với chúng ta và nhắc nhở chúng ta những gì vốn cần chuẩn bị cho ngày mà Ngài sẽ đến, và cũng là một nơi duy nhất mà chúng ta thấy được những điều cấp bách nhất của một thế giới thiên quốc đang báo hiệu cho thế giới của trần gian, được biết những gì cần thiết nhất trong đời sống của đức tin, đời sống với sự trở về và đời sống chung của nhân loại ngày nay. Chúng ta đừng ỷ vào khoa học kỹ thuật, đừng theo cái cách suy nghĩ khờ dại, ấu trĩ và thiếu hiểu biết của chúng ta; dựa vào những việc mà Chúa tỏ hiện thì nói đó là khoa học kỹ thuật, nói đó là những việc tinh vi của thời đại ngày hôm nay. Chúng ta có thể làm được, nhưng chúng ta không thể hiểu được những việc mà Thiên Chúa tỏ mình bằng cách này và cách khác cho chúng ta bằng ánh sáng, một ánh sáng mà chúng ta có thể tưởng tượng được thế gian này không có và sự biến chuyển trong những giây, những khắc mà chúng ta có thể nhìn thấy cả một thế giới khổng lồ đầy cả những màu sắc – trong đó có lửa, trong đó có màu Xanh, trong đó có màu Trắng, trong đó có đủ mặt mà chúng ta không thể tưởng tượng được những hình dáng của những người ở trong đó. Chúng ta chúng ta nói miệng chúng ta có đức tin nhưng đầu của chúng ta, tâm tư và trái tim của chúng ta cứng ngắc; chúng ta chỉ hiểu theo cách của con người trong lý luận ở trong thế giới trần gian nhưng những gì thiêng liêng cao cả tỏ hiện thì chúng ta từ chối, cho nên chúng ta không hiểu gì cả.

Ngày hôm nay, Chúa Giêsu Thánh Thể muốn cho chúng ta được hiểu, muốn cho chúng ta nhìn thấy được một phần bé nhỏ nào trong sự kỳ diệu của quyền năng của Ngài thì chúng ta cũng phải khiếp sợ và phủ phục; huống gì ngày mà chúng ta được chiêm ngưỡng và nhìn thấy; có lẽ chúng ta không có sức nếu Chúa không cho phép, có lẽ đôi mắt của chúng ta phải mù lòa khi thấy được ánh sáng của Ngài. Cho nên, ngày hôm nay với một giới hạn trong thời định mà sự hiện diện đó vẫn còn là những ngày phép lạ; qua những phép lạ mà Chúa tỏ để nhắc nhở cho chúng ta – đó là đôi mắt để chúng ta có thể nhìn qua những khoa học kỹ thuật mà hôm nay chúng ta dùng đây; nhưng Chúa cũng hiện diện cho bằng đôi mắt, nếu bằng đôi mắt thật sự chúng ta không thể chấp nhận được vì ánh sáng đó chiếu soi và đôi mắt chúng ta sẽ trở nên mù lòa. Cho nên có nhiều điều mà ngày hôm nay Chúa dùng theo cách để ban đến cho chúng ta; chúng ta phải mở lòng tin, mở lòng để tìm hiểu, mở lòng thiện chí, mỗi một cá nhân, là những người phục vụ, những người đại diện cho Giáo Hội, những người đại diện cho Chúa Kitô. Những linh mục tu sĩ nếu ai thật sự có một tấm lòng tìm hiểu thì phải rõ ràng để kết hợp những gì vốn cần trong những việc mà Chúa đã tỏ bày cho nhân loại ngày nay, để chúng ta hiểu được những gì Chúa muốn nói. Chúa cũng tỏ hiện cho những người được giải thích với những việc mà Ngài tỏ mình và Ngài tỏ hiện bằng ánh sáng cho cả toàn thế giới – để chuẩn bị cho những gì sắp đặt trong tương lai, những gì mà Chúa nhất định sẽ là một ngày mà Ngài sẽ đến. Trước khi Ngài đến thì mọi điều sẽ chuẩn bị sẵn, với sự báo trước mà ngày hôm nay Chúa tỏ hiện qua Thánh Thể để cho mọi người được biết, được nghe. Chúa đang đi tìm, và tỏ những điều đó cho những ai có một tấm lòng và có trái tim thiện chí để được nhận ra sự thật, được kết hợp cùng với Thánh Kinh, cùng với Phúc Âm trong những năm tháng vào những ngày trước kia của những thế hệ.

Ngày hôm nay chúng ta được mở mắt thấy, mở tai nghe; chúng ta không từ chối được quyền năng của Chúa Thánh Thể đang làm việc và tỏ hiện cho con người trong nhân loại ngày nay – để giúp chúng ta đến với Ngài, giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa tại sao Ngài ở lại, giúp chúng ta được biết rằng ngày cuối cũng là ngày mà chúng ta không thế nào từ chối được những việc cần thiết nhất cho linh hồn, để được cứu giúp ở trong ánh sáng của Chúa Thánh Thể. Ánh sáng của Thánh Thể sẽ tiêu diệt tất cả những bóng tối trong thế giới của trần gian, và ánh sáng của Thánh Thể được hoà nhập và Ngài sẽ cứu những ai khi ngọn lửa Chúa Thánh Thần được thắp sáng trong chúng ta bằng đời sống trở lại, bằng đời sống của đức tin, bằng đời sống với việc làm, bằng đời sống khi chúng ta ý thức và trở về với Thiên Chúa để xứng đáng ánh sáng đó đến để được hoà nhập và cứu chúng ta theo cách của Ngài. Còn khi chúng ta nghe, chúng ta phủ nhận, chúng ta không tin, chúng ta theo cách của con người cứ tiếp tục đình trệ thì điều đó chúng ta trả lời với Chúa khi chúng ta đến trước quan toà mà không ai không đến – bởi vì đó là quan toà cuối cùng và khi chúng ta thật sự xứng đáng thì cánh cửa của thiên đàng sẽ mở và đưa chúng ta vào một nơi ánh sáng mà Chúa dọn sẵn; còn nếu chúng ta cũng đến trước quan toà nhưng khi chúng ta không thuộc ánh sáng mà thuộc về bóng tối thì chúng ta sẽ bị tiêu tan trong bóng tối, và nơi chứa đựng chúng ta là nơi khóc lóc nghiến răng – như Phúc Âm đã ghi chép và chúng ta cũng đã được nghe.

Cho nên đây là những điều sự thật cần phải biết, cần phải nghe bởi vì đây là một thời gian Chúa cho phép; trở về hay không tuỳ thuộc mỗi một người, tin hay không tin thì tuỳ thuộc mỗi một người, nhưng Tình Yêu của Chúa vẫn cho chúng ta cơ hội, đừng để thời gian trở thành vô nghĩa, và cũng đừng để thời gian khi chúng ta biết nhưng chúng ta không sử dụng và khi chúng ta sử dụng thì đã quá muộn màng. Hãy đến! Hãy đến mà xem; hãy đến mà nếm thử để coi Tình Yêu của Chúa ngọt ngào dường bao; hãy đến để nhận ra những gì vốn trong đức tin, trong lòng tin thì Chúa không để chúng ta trở về tay không; nhất là thời đại của ngày hôm nay, nhất là ý nghĩa của Sáu Lạy đã được ra đời và cái lạy thứ Tư mà chúng ta dâng lên Chúa đây. Sự thật sẽ được phơi bày; những gì của Chúa sẽ được tồn tại, vĩnh viễn và liên tiếp, còn những gì không thuộc về Chúa thì Chúa sẽ có cách cho chúng ta được biết, Chúa sẽ có cách cho chúng ta hiểu được những gì thuộc về Ngài hay những gì thuộc về sự giả dối. Cho nên chúng ta đừng sợ; đừng để mất cơ hội, thà chúng ta tin tìm tới để cho chúng ta cơ hội, và thiện chí đi tìm ra sự thật, đừng để sự thật đến lại không tin những sự giả dối thì lại tin, và cuối cùng trở nên thất vọng và thất bại.

Cho nên, ai có tai thì nghe, có mắt thì thấy, có trái tim cảm nhận và có sự lựa chọn; đừng để mất đi cơ hội mà ngày hôm nay qua cái lạy thứ Tư chúng ta dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài biết tất cả. Ngài hiểu tất cả. Xin giúp cho mọi người mở lòng, mở tai, mở con tim để nhận ra sự nhắn gởi mà ngày hôm nay qua cái lạy thứ Tư chúng con được đại diện nói lên những lời của Chúa Thánh Thần linh ứng, để được tường thuật tất cả những gì vốn cần được biết, được nghe cho mọi tầng lớp, mọi vai trò. Chúng con cũng phải cần quyết định ngày cuối cùng, đó là những ngày tháng với ân sũng và hồng ân của Năm Thánh mà Lòng Thương Xót đang được mở cửa. Xin giúp chúng con sớm trở về để được tha thứ trong thời hạn của Năm Thánh và thời hạn cánh cửa đang mở; đừng để khi cánh cửa đóng lại thì chúng ta cũng có thể được tha thứ nhưng không được trọn vẹn, không được trực tiếp, không được nhạy bén và không được chiêm ngưỡng một sự rõ ràng quá kỳ diệu – qua phép lạ của Bí Tích Thánh Thể trong thời điểm Ngài đang ban và cho.

Chúng ta cũng đã biết; thời mà Chúa Giêsu hiện diện trên 2,000 năm, tất cả con người không thấy không biết và không tin nhưng – sự thật vẫn là sự thật – Ngài vẫn là một Thiên Chúa và hôm nay Ngài trở thành một Người đang hiện diện qua Bí Tích Thánh Thể.  Hôm nay cũng vậy, lời nói của Thánh Thể vẫn tiếp tục đem đến cho thế giới; chúng ta hãy tìm hiểu, chúng ta hãy dành thời gian đến để được đón nhận sự thật khi chúng ta tin, và chúng ta tìm đến; nhất định đây là một sự gợi ý rất tốt đẹp mà Mẹ Maria dạy cho chúng ta. Chúng ta hãy đến với Ngài để nhận thấy được sự bao la vĩ đại và được thấy những gì vốn con người phải cần sửa đổi, phải cần thánh hoá, phải cần biến đổi nhờ ơn của Ngài. Đây là một nơi duy nhất mà chúng ta đón nhận ơn thiêng liêng, một nơi duy nhất mà chúng ta gặp gỡ Chúa, một nơi duy nhất mà chúng ta dùng tâm tư và trái tim một lòng phủ phục, đầu phục và tôn kính dành cho Thiên Chúa của chúng ta, đang ẩn ngự qua Bí Tích Thánh Thể. Không phải chỉ là một mình Đức Giêsu mà là cả một thiên quốc đang ở nơi đó, nhất là Trái Tim của Đức Chúa Cha trong Chúa Giêsu; sự hoạt động và sự sống động của Chúa Thánh Thần. Đồng thời, sự hiện diện của Mẹ Maria lúc nào cũng có và các triều thần thánh lúc nào cũng bên cạnh; với đôi mắt thiêng liêng hôm nay chúng ta được nhìn thấy cả một bầu trời của thiên quốc đang bảo vệ và đang ở giữa chúng ta, qua Bí Tích Thánh Thể. Đừng mất đi cơ hội để chúng ta được hưởng những giây phút bình an, hạnh phúc ở nơi Chúa Giêsu Thánh Thể mà Ngài tỏ hiện cho chúng ta trong thế hệ của ngày nay. Đó là cái lạy thứ Tư để chúng con được biết, được nghe. Cảm tạ ơn tình thương của Chúa dành cho chúng con; chúng con xin dâng lên với một lòng tôn kính, một lòng thờ lạy, một lòng kính tin, một lòng cảm tạ, một lòng tri ân, một lòng tạ tội để thay thế cho muôn người vạn người và thay thế cho những người anh chị em của chúng con có cơ hội để được đón nghe, trở về và thực hành những gì cần thiết nhất mà ngày hôm nay phải cần gợi lên lòng tôn kính dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể.  Amen.

Cái lạy thứ Năm, chúng con xin dâng lên Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con; một Thiên Chúa mà chúng con tin và tuyên xưng, nhờ chính Năm Dấu Thánh này mà chúng con còn tồn tại cho đến thế hệ ngày hôm nay. Tất cả những gì được biết, được nghe và được chỉ dạy cặn kẻ của mỗi một cái lạy; ngày hôm nay chúng con đi sâu vào Năm Dấu Thánh, bởi vì Năm Dấu Thánh này là một nguồn gốc đầu tiên để dẫn chúng con vào một thế giới mới mà Ngài ban cho chúng con trong thời điểm với tội và cái chết. Lạy Đức Giêsu, Chúa của chúng con; Chúa đã đến và xóa tội trần gian, Chúa đã chết đi và Năm Dấu Thánh đó trở thành một dấu ấn vĩnh viễn muôn đời trong linh hồn và trái tim của con người trong thế giới của trần gian. Nhưng chúng con đã vô tình, đã tệ bạc như lúc đầu tiên tệ bạc, vẫn còn phủ nhận, vẫn không khác biệt gì như lý hình năm xưa;  dùng cách này, cách khác để hành hạ, và còn nhiều cách bất kính đối với Thiên Chúa, là Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con. Ngài vẫn chịu đựng, Ngài vẫn chấp nhận, bởi vì Ngài đang ẩn mình để chờ đợi sự trưởng thành của con người; nhưng đã đến ngày cần biết, phải biết; Phúc Âm đã để lại, Tin Mừng cũng được ghi chép và tất cả mọi điều đều ghi chép theo luật của cái lý luận của con người và thực tế con người có ngay từ lúc ban đầu.

Thiên Chúa là một Đấng Quyền năng, Ngài có quyền ban, Ngài có quyền cho và Ngài có quyền vượt bực với cái nhìn và vượt bực với những việc mà con người làm; bởi vì chúng ta chỉ trong giới hạn nhưng Chúa thì vượt không gian và thời gian. Năm xưa các Thánh Tông đồ đã dùng sách vở, đã dùng những cây viết để viết lên tất cả những gì vốn của lịch sử, của những ngày Ngài còn trên trần thế, nhưng hôm nay Chúa Giêsu Thánh Thể Ngài không dùng cây viết để viết lên mà Ngài dùng thiêng liêng, hiện hữu trong tủy não, ở trong Thần Khí, ở trong sự bao phủ của Chúa Thánh Thần để viết lên những trang sách sử cuối cùng – những ngày cần nhắc, những ngày cần biết, những ngày mà con người phải cần hiểu rõ những ý nghĩa không quá phức tạp, không quá sâu và không quá cạn khi chúng ta không hiểu, không tin và không thực hành; không quá khó khi chúng ta tìm hiểu, nhưng cũng không quá dễ khi chúng ta không thực hành.

Đây là điều cần thiết nhất để nhắc nhở cho chúng ta, bởi vì giá Máu của Đức Giêsu cho nên ngày hôm nay chúng ta vẫn còn giá trị để có thể mở lời, có thể chọn lựa và có thể quay trở về khi chúng ta mang thân xác tội lỗi, khi chúng ta không xứng đáng, hay khi chúng ta hoàn toàn bất xứng để được đón nhận ơn tha thứ. Bởi vì cái chết của Đức Giêsu, giá Máu của Ngài vượt bực hơn tất cả tội lỗi của chúng ta, cho nên nhờ cái dấu ấn đó mà chúng ta được ánh sáng khi chúng ta trở về; khi chúng ta trở thành những người của Chúa bằng sự phủ phục, bằng sự đầu phục, và một tấm lòng thống hối ăn năn. Năm Dấu Thánh đó là Năm Dấu Thánh ghi dấu tình yêu, và Năm Dấu Thánh cũng nhắc nhở chúng ta vĩnh viễn muôn đời Ngài không nuốt lời; điều mà Ngài làm là vì chúng ta, vì yêu, vì chứng minh cho một tình yêu có việc làm, chứng minh cho chúng ta bằng một giáo lý, bằng đời sống của chính Ngài kể từ ngày Ngài hạ thế trần gian 33 năm. Nhất là công cuộc tử nạn dạy cho chúng ta một giáo lý vững vàng muôn đời, để chúng ta đi vào cuộc sống của thực tại, để chúng ta gặp những ngày lữ thứ đau khổ, bởi vì kiếp con người phải qua những ngày, đó là những ngày Thập Tự Giá của đời mình, Thập Tự Giá của đời người, Thập Tự Giá của mỗi một bước chân mà chúng ta đang sống và đối diện trong hiện tại.

Cho nên, thân phận của một con người nếu chúng ta thật sự hiểu toàn diện để được biết giáo lý và chân lý cần phải thực hành, cần phải nhìn ngắm, cần phải chiêm niệm và cần phải hiểu ý nghĩa của Thập Tự Giá mỗi khi chúng ta đến để tham dự thánh lễ Misa. Mỗi một thánh đường, mỗi một giáo đường đều có Thập Tự Giá mà Chúa Giêsu đang giang tay để ôm lấy nhân loại. Bởi vì Ngài chết đi để cho chúng ta được sống, cái chết đó để mang lại giá trị cho thể xác và linh hồn của chúng ta; không phải chỉ một chiều duy nhất mà là hai chiều; đồng thời đó cũng là lòng tin mà chúng ta gởi thác, để chúng ta được sống với những ngày ý nghĩa khi chúng ta hiểu được ý nghĩa của Năm Dấu Thánh.

Lạy Chúa Giêsu, không ngừng lại với những điều chúng ta được biết, được nghe mà là một điều sâu thẳm với một tình yêu như là một sự đóng dấu vĩnh viễn để cứu chúng ta; ngày hôm nay thế giới đã đi vào với những ngày tháng mà chúng ta thấy được, đó là họ đã quá tự do, họ đã quá ỷ lại, họ đã xúc phạm đến Chúa, họ đã đi ngược lại giáo lý, họ đã xúc phạm đến luật định của Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn cho phép và cho họ cơ hội. Bởi vì tội lỗi của họ cho dù có như thế nào nhưng luật của Chúa vĩnh viễn muôn đời không thay đổi, và tình yêu đó lại là kiên cố để giúp chúng ta ra khỏi tội lỗi trở về với Ngài; Chúa không dùng quyền năng để tiêu diệt, và giết đi những linh hồn khi họ đang sống trong tội và đang xúc phạm, nhưng Chúa dùng tình yêu của Ngài để thánh hoá, để biến đổi, và giúp cho họ trong ơn thánh để nhận ra được những gì thuộc về tội lỗi mà họ phải từ bỏ để về với ánh sáng, về với niềm tin, về với ân sũng, về với chân lý, về với sự thật, về với ơn cứu độ của Đức Giêsu, không thể phai mờ trong thế giới của loài người.

Chúng ta đã được sự yêu thương một cách đặc biệt của Thiên Chúa, chúng ta đã được một cách đặc biệt sự trân quý mà Thiên Chúa dành cho loài người của chúng ta; đối với Thiên Chúa, chúng ta chỉ là hạt cát, hạt bụi; chúng ta không đáng gì cả, chúng ta chỉ là tro bụi, chúng ta chỉ là cục đất sét được nặn lên, và khi chúng ta trở về chỉ trở thành bụi tro mà thôi. Nhưng bởi vì chúng ta có linh hồn, linh hồn thuộc về Chúa, trái tim yêu thuộc về Chúa và những gì ở trong lý trí thiêng liêng thuộc về Chúa; cho nên, những gì thuộc về Chúa thì Chúa tìm cách để cứu chúng ta. Khi còn trong thân xác thì chúng ta đủ cơ hội, đủ mọi mặt về hai phía: một phía thiêng liêng và một phía trong thân xác, để chúng ta nhận ra những gì vốn cần để giải quyết và chọn lựa con đường; bởi vì Chúa là một Người đã sống và Chúa cũng đã chết để cứu chúng ta thì chúng ta có hai điều để chúng ta có thể nhận ra được: Chúa chết đi để cho chúng ta được sống, thì khi chúng ta sống sống cho xứng đáng là con người, sống cho xứng đáng để được biết những gì thuộc về chúng ta, sống tranh thủ phần thiêng liêng khi chúng ta có do Chúa ban.

Chúng ta đừng khờ dại, đừng ngu ngơ, đừng ấu trĩ, đừng ngoan cố, đừng lỳ lợm bởi vì những cái cá tật và những tội lỗi vốn có trong mỗi một thế hệ, để mất đi cơ hội trọn vẹn được làm con của Chúa; mất đi cơ hội là những người được hưởng thụ, những người được hạnh phúc, những người được bình an, và những người xứng đáng là những người con của Chúa trong thế trần. Không phải đợi chết đi rồi chúng ta mới có thể được hạnh phúc, hay không phải đợi chết đi rồi chúng ta mới biết được thế giới của thiên đàng mà chúng ta đang sống. Khi chúng ta quyết định theo Ngài, chúng ta quyết định tin vào Ngài, chúng ta quyết định sống trong sự thật, chúng ta quyết định sống trong giáo lý thì không có gì là chúng ta có thể đau khổ hay bị những điều ở trong thế giới của trần gian, mà chúng ta đang hạnh phúc ở nước trời, chúng ta đang nhìn thấy được tất cả những gì thiêng liêng mà Chúa đã tỏ hiện cho chúng ta.

Mỗi một ngày Chúa đều an bài, mọi nơi Chúa đều sắp đặt; tất cả mọi việc đều thuộc về Chúa và mãi mãi ở trong Chúa. Chúng ta hạnh phúc, hãy chỉ thi hành những việc của những người làm con; thi hành tất cả những gì tốt đẹp trong giáo lý, chân lý; thi hành tất cả những gì vốn trong sự thật mà Thiên Chúa thấu suốt và hiểu biết rõ ràng trong mỗi một người trong chúng ta. Dẫu chúng ta có gặp khó khăn nhưng có Chúa sự khó khăn đó sẽ tan biến, và nếu gặp những gì đau đớn có Chúa chúng ta vẫn hạnh phúc là bởi vì khi Chúa cất chúng ta thì chúng ta về với Ngài; khi chúng ta đau khổ thì dùng ý nghĩa của sự đau khổ đó chúng ta cứu được nhiều người – đó là người thân chúng ta, những người anh em của chúng ta; những người làm cha, làm mẹ không thể nhìn thấy con mình đang sống trong tội lỗi. Chúa dùng đủ mọi cách trong thượng trí của chính Ngài để dùng chúng ta bởi vì chúng ta là những người con của Ngài, những người mà Chúa tạo dựng nên và Chúa đã chết đi cho chúng ta được sống thì sự giá trị quan trọng đó vốn có trong chúng ta. Đừng khờ dại, đừng ngoan cố, đừng cứng lỳ, đừng đi theo thần bụt, đừng để cho trái tim của mình trở nên khô khan nguội lạnh, đừng để cho trái tim của mình không còn nhịp đập của tình yêu. Chúng ta đang sử dụng những điều đáng sợ, ghê tởm mà chúng ta không biết những gì vốn đang xúc phạm, chúng ta đang đem cuộc đời của chúng ta bán cho tất cả những sự bất chánh, bán cho những cái hư vô trong cuộc sống, bán cho những điều thực tế mà chúng ta sẽ trở thành bụi đất, và tro bụi và sự trả giá của linh hồn là nơi bóng tối, cái chết, và ở nơi khóc lóc nghiến răng.

Mỗi một người, mỗi một linh hồn, mỗi một tầng lớp hãy mở đôi mắt để nhận ra được những gì vốn trong cuộc sống mà chúng ta đòi hỏi hoặc tìm kiếm; cho dù ở trên bậc cao hay cho dù những người bên vệ đường vẫn là một linh hồn duy nhất, vẫn là những lời cầu xin khi chúng ta có ở trong tấm lòng của chúng ta thưa với Chúa; bởi vì người trộm lành chết cũng được về thiên đàng, và ngay cả những đấng bậc cũng được về thiên đàng. Đối với Thiên Chúa tình yêu bình đẳng cho nên chúng ta hãy nhìn vào điều này; đừng sợ hãi, đừng lùi bước, cũng đừng để cơ hội cho sự dữ nó đóng đi cái cánh của với lòng hy vọng của chúng ta; nó ngăn trở đủ mọi cách, nó làm cho chúng ta trở thành hoen ố, nó làm cho tư tưởng của chúng ta suy nghĩ và suy diễn. Chỉ biết rằng tội lỗi như thế nào Chúa vẫn tha khi chúng ta thống hối, tội lỗi như thế nào, chúng ta không xứng đáng để đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa; nhưng Chúa vẫn thương và tha thứ; bởi vì Chúa là Chúa, một Thiên Chúa duy nhất cai trị bằng tình yêu, một Thiên Chúa duy nhất chết đi cho chúng ta và một Thiên Chúa vẫn còn ở giữa chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể, và là một Thiên Chúa có Năm Dấu Thánh mà Năm Dấu Thánh đó trở thành một dấu ấn tình yêu – mãi mãi muôn đời trong linh hồn, thể xác và trái tim chúng ta.

Hãy nhớ – những lời của Chúa hứa Chúa nhất định thực hiện, những việc của Chúa làm đáng cậy tin cho nên hãy dựa vào điều này mà chúng ta thi hành; hãy dựa vào điều này mà chúng ta trở về; hãy dựa vào điều này mà chúng ta tin tưởng; hãy dựa vào điều này mà đến với Lòng Thương Xót của Ngài. Đừng để mất đi cơ hội, đừng để mỗi một ý nghĩa của cái lạy mà ngày hôm nay đánh động thúc đẩy và cũng là mỗi một cái lạy cho chúng ta được biết rằng thân phận của chúng ta khi chúng ta thuộc về Chúa, và khi chúng ta thưa với Ngài, được lắng nghe; khi chúng ta cần sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần chúng ta hãy cúi đầu, trong thinh lặng chúng ta cảm nghiệm và chúng ta hãy để cho Chúa Thánh Thần nói thay cho chúng ta; để cho Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta trong ý nghĩ của chúng ta, trong ý niệm của chúng ta thì nhất định chúng ta sẽ có những giây phút hạnh phúc – đó là sự bình an và khi chúng ta tỉnh giấc hay khi chúng ta qua những giây phút cầu nguyện, tâm hồn của chúng ta nhẹ nhàng, trái tim của chúng ta cảm thấy được an ủi và lòng của chúng ta có một sự bao phủ vời vợi trong ơn thánh của Chúa.

Ngày hôm nay chúng ta đừng khô khan nguội lạnh, chúng ta đừng lạnh nhạt khi chúng ta nhìn Thập Tự Giá; chúng ta hãy nhớ rằng Thập Tự Giá này sẽ giải cứu chúng ta;  Thập Tự Giá này sẽ dẫn chúng ta đi trong đêm đen; Thập Tự Giá này khi chúng ta hiểu và tin nhất định có Chúa cùng đi, nhất định sự dữ nó trở thành sự lành; sự lành nó trở thành sự chiến thắng và sự chiến thắng nó sẽ trở thành những người mạnh mẽ, tuyên xưng bằng việc làm, bằng hành động tôn vinh Thiên Chúa, sáng danh Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta. Đừng sợ! Chúng ta đừng sợ! Hãy đến với Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa; hãy đến với Thập Tự Giá của đời mình, của đời người và hãy tin rằng thập giá nặng nề và đau khổ Chúa đã vác, còn thập giá của chúng ta là một thập giá rất nhẹ nhàng, bởi vì trong cuộc sống phải có thập giá mới có thể gần gũi Thiên Chúa; thập giá mới cho chúng ta cơ hội chiến thắng; thập giá mới giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của ơn cứu độ mà Đức Giêsu dùng thập giá, đến với thập giá và qua thập giá để cứu chúng ta trong thế giới của nhân loại con người.

Cho nên, có những cuốn sách đã được ghi chép và có rất nhiều điều bằng chứng qua sự mạc khải, và cũng có rất nhiều điều qua Chúa Thánh Thần được tiếp tục đến với thế giới cho mỗi một người được ghi trong trang sách sử. Nhưng đây cái lạy thứ Năm này là một cái lạy do những điều ở nơi tâm tư con người cần để thưa cùng Thiên Chúa, với sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần; cũng được ghi chép bằng tủy não và cả bên trong linh hồn lẫn tâm hồn, lẫn cả lòng thống hối, lẫn cả sự đầu phục, lẫn cả thân xác và tất cả thuộc về Chúa  để xin Ngài chấp nhận và đón nhận cái lạy thứ Năm – trong tâm tình tạ ơn, trong tâm tình xin lỗi, trong tâm tình tạ lỗi, trong tâm tình của những người thờ ơ lãnh đạm, trong tâm tình với những cái sai mà con người đã chọn lựa thần bụt, trong tâm tình của những người chưa biết, chưa tin và trong tâm tình của mỗi một tội nhân, để xin được Chúa thánh hoá biến đổi trong Máu Châu Báu của Ngài, trong Đức Giêsu Kitô chiến thắng phục sinh, qua cái chết để trở về trong vinh quang khải hoàn; cũng là Năm Dấu Thánh in dấu ấn mãi mãi, đó là dấu ấn cứu sống, dấu ấn của tình yêu, dấu ấn để đưa chúng ta vào với một nơi thiên quốc vĩnh viễn muôn đời khi chúng ta hành động, chúng ta tin tưởng, chúng ta tin và chúng ta đến với Chúa bằng sự phủ phục mà ngày hôm nay chúng ta được đón nghe – qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, qua sự chỉ dạy để chúng ta cầu nguyện, chúng ta dâng lên, chúng ta hiểu biết, và chúng ta cảm nhận.

Chúa không đòi hỏi bất cứ điều gì nơi chúng ta, nhưng chúng ta phải cần hiểu để chúng ta biết, và chúng ta tin để chúng ta yêu; cái yêu đó để trở thành sự chiến thắng mà chúng ta vượt qua tất cả những sự khó khăn đau khổ của cuộc đời để chiếm lấy nước trời ngay ở giữa thế giới này, chưa đợi đến ngày chúng ta trở về. Cho nên, chúng ta chỉ cần nhích lên một chút, chúng ta chỉ cần bước cao, bước sâu một chút; đừng để cho quyền lực, đừng để cho sự nghi ngờ, đừng để cho những thực tế trong đời sống, đừng để cho học thức, kiến thức, đừng để cho tất cả mọi điều dựa vào thực tế để rồi xem thường, coi thường với những điều cần học, cần biết và cần đón nhận. Sự bình thường, tầm thường nhưng trở thành phi thường, lạ thường thì chỉ có Chúa mới là Người thực hành được; cho nên đừng để cho con tim của chúng ta trở thành những sự vô tình cố ý, trong sự kiêu ngạo; dựa vào sức của mình, không tìm hiểu, không học hỏi thì chúng ta mất đi cơ hội.

Cho nên, mỗi một cái lạy thâm sâu để hiểu được ý nghĩa mà chúng ta cần được nhắc nhở qua sự sống động của Chúa Giêsu Thánh Thể, qua sự bao phủ và linh ứng của Chúa Thánh Thần, qua sự chỉ dạy và hành động của Mẹ Maria để loài người hôm nay được rõ, được hiểu trong ý nghĩa của mỗi một lạy mà hôm nay xin được tường thuật vào buổi sáng để được đem đến cho thế giới; cũng là ngày Sinh Nhật của Mẹ Maria. Hôm nay chúng ta tiếp tục với cái lạy cuối cùng để hiểu tác giả của cái lạy là ai, tác giả dạy chúng ta lạy và tác giả đánh động bởi sự linh ứng và chỉ dạy của Chúa Thánh Thần một cách mạnh mẽ, để chúng ta hiểu được ý nghĩa khi chúng ta phủ phục, chúng ta đầu phục và hiểu được ý nghĩa của chiều sâu, chiều rộng. Nó thật rất đơn giản, nó thật rất nhẹ nhàng; mọi tầng lớp ai cũng có thể làm, ai cũng có thể sử dụng, ai cũng có thể trong lòng tin, và từ lòng tin đó thì Chúa sẽ có cách biến đổi, Chúa sẽ có cách thay đổi khi chúng ta quyết tâm xin dâng và xin vâng. Khi chúng ta thật hiểu được ý nghĩa của sự đầu phục, hiểu được ý nghĩa của sự bái phục, và hiểu được ý nghĩa của sự thống hối, ăn năn để hiệp nhất – từ linh hồn thể xác – thì chúng ta sẽ hiểu rõ rằng tất cả những gì được ban và cho không đợi ngày chúng ta kết thúc mà hôm nay chúng ta gặp gỡ, hôm nay chúng ta được nhìn ra, hôm nay chúng ta được đụng chạm và hôm nay chúng ta được thay đổi trong tình yêu của chính Ngài. Lòng Thương Xót và giòng nước tái sanh đó sẽ giúp chúng ta được đón nhận ơn để chúng ta thực hành, để chúng ta cương quyết, để chúng ta mạnh dạn được về và được xứng đáng đón nhận tình yêu của Chúa qua cái lạy thứ Năm mà chúng ta dâng lên Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô.

Con tạ ơn Chúa đã chết thay cho loài người chúng con, con tạ ơn Chúa đã vì yêu thương mà chờ đợi chúng con, con tạ ơn Chúa đã soi sáng và dẫn dắt để ngày hôm nay chúng con hiểu được ý nghĩa của cái lạy thứ Năm, con tạ ơn Chúa vì Năm Dấu Thánh đó vĩnh viễn cho chúng con một ánh sáng, và một cái dấu ấn ở trong tâm hồn và trái tim chúng con. Hôm nay chúng con được hiểu, chúng con được trở về, chúng con được hành động, chúng con được tuyên xưng và chúng con làm sao để hiểu ý nghĩa của sáng danh Chúa, hiểu được ý nghĩa của sự hiệp nhất, hiểu được ý nghĩa của con đường Thập Tự Giá, hiểu được ý nghĩa của sự chiến thắng mà Chúa đã đem lại vinh quang khải hoàn cho chúng con đời này và đời sau. Xin giúp chúng con tiếp tục hiểu được mỗi một cái lạy trong sự suy niệm, để chính vì điều này mà chúng con thực hành; thực hành chứ không còn là những ngày chỉ là lý thuyết mà thực hành để dẹp bỏ đi tất cả những gì vốn ở trong đời sống của con người, tự ái, dẹp bỏ đi cái thói quen mà trở nên một người Kitô Hữu thật sự đối với trước mặt Thiên Chúa. Lòng tôn kính, lòng sốt sắng, lòng tin tưởng, lòng phủ phục, lòng đầu phục; với một tấm lòng thống hối ăn năn, với một trái tim khao khát, với một đời sống khi chúng ta thuộc là những người con của Chúa, những người Kitô Hữu, những người mà ngày hôm nay chỉ có sự hiệp nhất, chỉ có sự tin tưởng và chỉ có sự đầu phục, phủ phục thì mọi sự chúng ta đừng lo, chúng ta đừng sợ. Chúa nhất định sẽ không bỏ qua. Chúa nhất định sẽ can thiệp. Chúa nhất định sẽ nhìn đến chúng ta, Chúa nhất định sẽ tha thứ và Chúa nhất định sẽ cứu chúng ta trong mọi hoàn cảnh.

Hãy tin và làm. Bởi vì Ngài là Cha, Ngài không thể để cho con của Ngài khi trở về mà Ngài không đón nhận. Chúng ta hãy tin rằng người Cha với đứa con hoang đàng, hôm nay chúng ta lại con có sự giúp đỡ nhiều hơn khi chúng ta hiểu được ý nghĩa của sự đầu phục hoàn toàn. Chúng ta với một tấm lòng thiết tha, thống hối ăn năn để xin được Cha cứu giúp, xin Cha can thiệp, xin Cha thương cứu những người chưa biết, chưa tin; còn những người như chúng ta nữa, cũng trên con đường trở về. Mọi tầng lớp, mọi vai trò đừng coi trọng với chức vụ, đừng coi trọng với những gì của bề ngoài và thực tế để chúng ta cứ lầm lẫn mãi trong mỗi một thế hệ; vì tiền bạc, vì danh vọng, mà chúng ta không thực hành; vì tiền bạc, vì tài năng, vì quyền chức mà chúng ta không hạ mình đủ. Cho nên món quà ngày hôm nay chúng ta muốn nhận thì phải hạ mình cho đủ và hãy cúi đầu thật sự thì điều đó mới được đón nhận và đánh động từ linh hồn đến thể xác; nếu muốn thật sự đón nhận được món quà này thì chúng ta nhất định phải hành động mỗi ngày, phải xin mỗi ngày. Hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày và hãy để cho con tim và linh hồn chúng ta gặp gỡ được sự thiêng liêng vốn đang ban và tỏ cho nhân loại con người ngày nay qua huyền nhiệm và phép lạ của Chúa Giêsu Thánh Thể, qua Năm Dấu Thánh của Ngài. Trong danh Thánh của Chúa Giêsu Kitô, là Chúa của chúng con, bây giờ và mãi mãi muôn đời. Amen.

Cái lạy thứ Sáu, chúng con xin một lần nữa dâng lên Đức Chúa Cha và cảm ơn Đức Chúa Cha cho chúng con xin dâng cái lạy thứ Sáu này đặc biệt dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria – Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Trái Tìm Tình Yêu, Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của loài người chúng con, Mẹ của mỗi một người chúng con, Mẹ của mỗi một tội nhân; danh hiệu của Mẹ, tước hiệu của Mẹ sẽ không từ chối được. Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cứu giúp chúng con. Lạy Nữ Vương thiên đàng xin can thiệp cho thế giới loài người của chúng con, nhất là thời điểm của ngày hôm nay.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Tình Yêu; hôm nay chúng con xin đến để được dâng lên cái lạy thứ Sáu với một lòng tôn kính, một lòng tri ân, cảm tạ dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. Lạy Mẹ, chỉ có Mẹ là Người có thể hiểu rõ tâm trạng của chúng con, mỗi một người; chỉ có Mẹ thấy được những sự đau khổ, những điều vấp phải và tội lỗi của chúng con trong thế giới, tội riêng của mỗi một cá nhân và tội của mỗi quốc gia. Mẹ hiểu được những việc mà chúng con đang va chạm, đang đụng chạm; còn biết bao nhiêu điều tranh đấu cho những thực tế trong đời sống, và còn biết bao nhiêu quyền chức vẫn còn những điều vốn chỉ nằm trong giới hạn mà mỗi một quốc gia đang tranh đấu để tìm phần hơn cho chính mình. Mỗi một cá nhân, mỗi một gia đình cũng đang sống trong một tình trạng của một thời đại bọc xác của tinh vi khéo léo và của văn minh, đã làm cho chúng con băng hoại và đã đi đến một mức độ mà ngày hôm nay không thể không cần sự giúp đỡ của Mẹ. Những sự kêu cầu đó, những sự bi thương đó, những sự đáng sợ và thê thảm ở nơi loài người chúng con là những ngày chúng con vẫn sống ở trong tâm trạng hốt hoảng, không có hòa bình, và vẫn bị đe dọa bởi những tội ác khắp nơi trên mỗi một quốc gia.

Còn biết bao nhiêu người mà hôm nay không thể không nhận ra là tình yêu thương của con người dường như nó không còn một sự liên đới thật sự nữa mà tất cả những gì làm và thực hành ngày hôm nay chỉ là lý thuyết. Bên trong thì có biết bao nhiêu ẩn tình của những sự tính toán, của những mưu hại, của những bất chánh, của những tham lam, của những ích kỷ và của những việc mà ngày hôm nay đó là sự thật được phơi bày; một mặt thì tiêu diệt tất cả những tại đoan của xã hội nhưng thật bên trong thì tìm cách giết hại mọi người – đó là những người vô tội, cũng là những người chưa đáng tội để chết nhưng họ phải chết, vì quyền lực của những người đang còn đi sai giáo lý và luân lý của Chúa. Cho nên ngày hôm nay không còn là những ngày tự do để con người quyết định nữa, xin Mẹ giúp chúng con vì đã đến giờ; chỉ có tiếng nói của Mẹ, chỉ có lời cầu bầu của Mẹ, chỉ có tất cả những việc mà như Mẹ đã thay thế cho thế giới loài người ngay từ lúc đầu tiên thì hôm nay lời đó mới có thể đem lại sự chiến thắng, và lời đó mới có thể được sự giá trị tiếp tục cho những người con trên đường kịp lúc để trở về.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ yêu dấu của chúng con; sự dịu dàng của Mẹ, sự nhẫn nại của Mẹ, sự khiêm nhường của Mẹ, sự xin vâng và xin dâng của Mẹ, và cả một cuộc đời tín thác và thuộc về Chúa hôm nay mang một ý nghĩa trong đời sống của lịch sử. Tất cả những điều bé nhỏ, tất cả những gì bình thường nhất mà mọi người có quyền được làm; và cũng là mẫu mực nhất mà chúng con chỉ học ở nơi Mẹ. Chúng con cứ bôn ba theo cuộc sống, chúng con cứ tìm đủ mọi cách với vũ lực, vũ khí rồi quyền lực để tranh dành lẫn nhau; tất cả mọi sự đang có và đang diễn ra như giữa thiện và ác, nhưng chỉ có sự chấp nhận của Mẹ, xin vâng của Mẹ, và tất cả cả những điều thuộc về Thiên Chúa qua Mẹ thực hành thì ngày hôm nay được đem đến một món quà mà hôm nay chúng con đã dám cúi đầu đề thưa với mỗi một ý nghĩa của mỗi cái lạy. Hiểu được ý nghĩa của mỗi cái lạy thì khi chúng con có thể mở miệng với những lời mà chúng con xin thì không phải là chúng con nữa mà là Chúa Thánh Thần phù trợ và giúp đỡ; mỗi một ý nghĩa đó đều mang đến cả một cuộc đời của Mẹ trong âm thầm.

Ngày hôm nay Mẹ trở thành một Người chiến thắng đầu tiên – đó chính là Nữ Vương của thiên quốc và là một Hiền Mẫu của Chúa Kitô và là một gương mẫu cho thế giới của loài người và cũng là một lịch sử không thể từ chối được Công Cuộc Tử Nạn của Đức Giêsu mà thiếu bóng Mẹ. Sự hợp tác một cách chặt chẽ từ bao giờ cho đến ngày hôm nay trên 2,000 năm; Mẹ vẫn tiếp tục âm thầm, Mẹ vẫn tiếp tục đến để giúp đỡ con cái của Mẹ khắp nơi trên mỗi một quốc gia. Mẹ đã từng đến, và cũng đã từng can thiệp và thế giới đó đã ngừng lại chiến tranh, và cũng biết bao nhiêu quốc gia đã được cứu giúp, và biết bao nhiêu câu chuyện được để lại trong thế giới – đó là những tước hiệu vốn có và đã có. Ngày hôm nay, lại một lần nữa trong thiêng liêng Mẹ đang ở với Bí Tích Thánh Thể, và nơi đâu có Bí Tích Thánh Thể thì nơi đó Mẹ luôn ở bên cạnh; bởi vì thế giới của loài người không hề nhận ra những gì cần thiết nhất mà dành sự tôn kính với Chúa Giêsu Thánh Thể. Cho nên Mẹ lại một lần nữa thay thế thế giới của loài người; dẫu Mẹ đã về thiên quốc nhưng Mẹ phải thay thế bởi vì loài người của chúng ta thiếu sự tôn kính dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể,  thiếu hiểu biết về ý nghĩa của Chúa Giêsu Thánh Thể và khờ dại không biết để đón nhận những gì vốn từ nơi Chúa Giêsu Thánh Thể. Cho nên, chính Mẹ đã dẫn và giúp chúng con trong thế hệ ngày nay; chính Mẹ đã đưa dẫn chúng con và giúp chúng con để được gặp Chúa Giêsu Thánh Thể; chính Mẹ cũng tạo cơ hội cho chúng con được gặp ơn thánh của Chúa Giêsu Thánh Thể; và chính Mẹ cũng dẫn dắt chúng con nhìn được quyền năng và chứng kiến được sự huyền nhiệm cao cả của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Ngày hôm nay những gì Mẹ dạy, những gì Mẹ gởi đến cho thế gian, những gì mà Mẹ chỉ cho chúng con được mang những dấu tích, đó là sự trở về bằng một đời sống, là đời sống mà chúng con cần học – đó là khiêm nhường, là nhân đức, là thánh thiện, là những điều cần thiết hoàn toàn tín thác vào Chúa, hoàn toàn với ý nghĩa của cuộc sống đáp lại tình yêu mà Chúa đã dành chung cho nhân loại và riêng cho mỗi một cá nhân. Mỗi một cử chỉ của Mẹ đều nói lên mỗi một nét thật rõ ràng thân phận của con người đối với Thiên Chúa; mỗi một ý nghĩa để được đón nhận sự sâu xa cao cả trong ơn thánh mà Mẹ đã thực hành. Cả cuộc đời của Mẹ kể từ ngày sinh ra đời và hôm nay là ngày mà Giáo Hội nhắc nhở, ngày mà Mẹ sanh ra đời, ngày mà Chúa đã chọn Mẹ như là một dấu ấn được ghi dấu, là một Người thay thế cho cả thế giới trần gian về đời sống của nhân đức, về đời sống tín thác, về đời sống tin tưởng, về đời sống xin vâng và xin dâng. Hôm nay đã trở thành một Nữ Vương của thiên quốc và Mẹ đại diện thiên quốc đến để dạy chúng ta những cách thức đến với Chúa, gặp gỡ Chúa, về với Chúa và sống với những gì do Chúa ban, để chúng ta được đón nhận những ơn cần thiết nhất mà chúng ta rất cần trong cuộc sống của thế trần.

Lạy Mẹ Maria, đây là những việc cần thiết nhất trong đời sống với sự trở về của nhân loại, đây là điều cần gợi lên cho lòng tin, thực hành và xác tín với sự đầu phục và phủ phục, và cũng dạy cho chúng con trong đời sống với sự học hỏi trong sự khiêm nhường, để được biết và còn đón nhận thêm nhiều hồng ân và ân sũng, qua sự khiêm nhường mà chính Mẹ chỉ dạy chúng con. Còn có rất nhiều điều liên quan đến lịch sử, liên quan đến một sự liên đới đến thế giới của thiên đàng và liên quan đến một con số rất quan trọng mà loài người của chúng con không biết và chưa biết; nhưng điều này vẫn nằm trong thần dữ, nằm trong một lịch trình trước kia từ bao giờ. Ngày hôm nay nó đang âm thầm và nó đang dùng con số đó để điều khiển toàn thế giới, từ con số đó đã làm cho rất nhiều điều băng hoại và dựa theo sự tinh vi khéo léo của thời đại; ở bên trong thì là những sự tàn ác, bẻ ngược lại giáo lý, bẻ ngược lại đời sống của chân lý, bẻ ngược lại tất cả những gì vốn trong sự thật của Thiên Chúa mà con số này luôn luôn được thực hành trên thiên quốc.

Chúng ta hãy nhìn vào sự bình thường tầm thường nhất để có một lý do để chúng ta biết – đó là sáu cây đèn cầy – tượng trưng mỗi một khi Thánh Lễ Misa hoặc bất cứ những Lễ lớn, chúng ta nhìn thấy được sáu ngọn đèn cầy được thắp sáng, như là một biểu tượng, một con số đặc biệt mà trên thiên quốc các thiên thần và các thánh dùng mỗi ngày, và những con vật được do nơi Thiên Chúa sáng tạo để nó trở thành phủ phục Thiên Chúa mà nó cũng mang ý nghĩa của sáu cánh, và tất cả mỗi một điều trong cuộc đời của Mẹ cũng trở thành sáu nhân đức duy nhất mà Mẹ được thuộc về Thiên Chúa, và còn rất nhiều điều của chiều sâu, chiều rộng của con số Sáu mà Chúa dùng trong thế giới của thiên quốc, và điều đó của mỗi một vị thánh, mỗi một thế hệ và thuộc về Mẹ của chúng ta.

Cho nên, ngày hôm nay tại sao chúng ta không tiếp tục thêm những ý nghĩa của lạy, nhưng tới con số Sáu – là một con số để khẳng định sự chiến thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria và sự toàn thắng của Mẹ. Đã đến ngày giờ mà chúng ta cần phải biết, cần phải hiểu và cần phải hiệp nhất; hợp tác với Mẹ để thế giới này sẽ được sự chiến thắng khi Mẹ ra tay vì đây là một con số cuối cùng, một con số của lịch sử, một con số đã ẩn chìm từ xưa đến nay trong giòng lịch sử đã có thể nhắc một cách nhẹ nhàng nhưng không đi sâu bằng hành động. Ngày hôm nay chính con số Sáu này sẽ bẻ lại với tất cả những gì vốn sự thống trị của thần dữ nó đang tìm đủ mọi cách để đưa con số Sáu này và dùng đủ mọi cách qua con số biệt hiệu này để liên lạc, gặp gỡ và hành động với những điều bất chính, những điều tội lỗi, những điều phản nghịch và những điều mà con người hôm nay vướng vào nơi ý nghĩa của con số Sáu đang tràn ngập với những sự âm thầm. Không phải là một con số Sáu mà nó dùng ba con số Sáu để chống lại với tất cả những việc thiêng liêng cao cả mà Thiên Chúa đã thực hành và Ngài đã luôn dùng điều này với những người phủ phục và đầu phục Thiên Chúa.

Ngày hôm nay, tất cả mỗi một việc nó đang dự tính từ xưa tới nay, nó đang chuẩn bị cho một chương trình để bành trướng trong thế giới của loài người, nó làm cho đầu óc của con người trở nên theo những điều tinh vi khéo léo của thời đại, để nó đi sâu, để nó làm cho trí óc, nó làm cho niềm tin, nó làm cho băng hoại từ linh hồn đến thể xác của con người. Đó là những người yếu đuối, những người yếu đức tin, những người không tìm hiểu, những người không rõ ràng trong đời sống của người Kitô Hữu, những người đã để cho sự thực tế nằm trên đời sống đức tin và chiều sâu của tâm hồn; cho nên đã bị lấn chiếm bởi những việc cao cả trong thiêng liêng mà ngày hôm nay được tỏ hiện. Cho nên tất cả mọi việc đang phủ phục dưới quyền lực, đó là quyền lực của thần dữ: tiền bạc, danh vọng, dục vọng, tội ác và sự thoả mãn của đời sống dâm dục và còn rất là nhiều điều ghê tởm, và đáng sợ qua cái ác mà con người đang sử dụng trong thời điểm mang ba con số Sáu. Tất cả mọi nơi nó dùng cách tinh vi khéo léo của nó, nó dùng đủ mọi cách để phá hủy đi một chương trình mà Chúa đã ban và sắp đặt từ xưa; nhưng nó vẫn là nó, nó chỉ là thần dữ, là thần mà đem đến cho những con người bị lung lạc, bị bại hoại, bởi vì nó cung cấp những gì cho thân xác nhưng nó không có cách gì để cung cấp những gì tốt đẹp cho linh hồn. Nó đang dùng mọi cách, mọi kế hoạch để con người đi sâu đam mê, đi sâu vào những gì ngược lại luân thường đạo lý, đi sâu vào với tất cả những dục vọng tham lam, những tư tưởng của mọi tầng lớp, mọi vai trò. Nó phá hủy đi một giáo lý và chân lý; nhưng nó quên đi, nó quên đi thân phận của nó chỉ là một con người phá hoại, chỉ là một con người không trung thành, chỉ là một con người kiêu ngạo, chỉ là một con người phá hủy đi tất cả những điều tốt nhất mà Thiên Chúa dành cho loài người cũng như dành cho nó.

Tình thương của Chúa thật cao cả, tình thương của Chúa vời vợi và vẫn còn; nó quên đi Ngài là Đấng chủ quyền; nó quên đi một Người hoàn toàn và toàn diện không có một vết tỳ nào ở trong thế giới của trần gian; nó quên đi một Người của trần gian nhưng làm được những việc của thiên quốc và hoàn toàn thuộc về thiên quốc. Đó chính là Mẹ Maria – một tác giả; hành động, việc làm và chiều sâu, chiều rộng đầy ý nghĩa, mang con số mà thiên quốc ngày hôm nay mỗi một ngày các thiên thần, các thánh vẫn tiếp tục phủ phục trong ý nghĩa với những điều mà chúng ta được thực hành ngày hôm nay. Còn rất nhiều điều với con số mà Đức Chúa Cha đã dùng, đó là con số Sáu nhưng con số Sáu đó là một con số Sáu chiến thắng, một con số Sáu ở trong sự toàn diện mà Đức Chúa Cha đã được đón nhận ở nơi thế giới của loài người – đó là Mẹ Maria. Mẹ Maria cả một cuộc đời thầm lặng, Mẹ Maria cả một cuộc đời khiêm nhường, Mẹ Maria cả một đời không bao giờ lên tiếng, qua quyền năng mà Đức Chúa Cha ban cho Mẹ. Ngày hôm nay Mẹ không dùng quyền năng, Mẹ chỉ dùng cả một đời sống với kinh nghiệm của Mẹ; Mẹ chỉ dùng sự âm thầm đó nhưng trở thành chiến thắng và trở thành một Nữ Vương thiên quốc, hôm nay đứng dưới một hạng vị Sau Thiên Chúa và tất cả mỗi một việc của Chúa làm sau Thiên Chúa chính là Mẹ Maria. Cho nên cái lạy thứ Sáu chúng ta phủ phục để tôn vinh Mẹ, Mẹ của thiên quốc và cũng là một Nữ Vương của thế giới trần gian, một Nữ Vương mang lại sự tự do cho nhân loại, một Nữ Vương can thiệp và dẫn chúng ta với lá cờ chiến thắng – qua sự phù trì và sự can thiệp của Thiên Chúa.

Cho nên con số Sáu này rất vĩ đại, rất cao trọng mà chúng ta sẽ làm cho kẻ thù và thần dữ nó phải đau khổ, bẻ mặt bởi vì con số Sáu mà nó chọn lựa trở thành chiến thắng. Nó đang tìm đủ mọi cách để hoành hành, để bành trướng và chiến thắng thế giới trần gian; nó dùng đủ mọi cách để cai trị trong cách thức của nó, để tiêu diệt với những tội ác, tiêu diệt những điều mà Thiên Chúa muốn cho những điều đó được tồn tại. Cho nên nó dùng đủ mọi cách để con người ngày hôm nay đã bị sao lãng, đã bị sự tinh vi khéo léo, đã bị tất cả những sự mê hoặc; nó đã dùng cách này để chọc tức và làm cho những con người yếu đuối đức tin, những con người bị sa ngã, những con người không lắng nghe Chúa, những con người để cho thực tế thì đã trở thành sự chiến thắng mà ngày hôm nay nó đang cai trị họ. Nhưng với con số Sáu của Mẹ, một con số Sáu mà chúng ta nhất định phải tôn vinh Mẹ; một con số Sáu chúng ta dành cái lạy cho Mẹ; một con số Sáu mà chính con số Sáu này sẽ là con số Sáu đầu phục Thiên Chúa; một con số Sáu toàn vẹn với một lịch sử vốn có trong một đời sống của một Phụ Nữ được chọn lựa là Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa; một con số Sáu trọn vẹn với một ý nghĩa thuộc về Thiên Chúa; một con số Sáu bẻ lại tất cả tội ác trở thành nhân đức thánh thiện khi loài người chúng ta hiểu được ý nghĩa bằng sự trở lại và là một con số Sáu được chúc phúc do chính Mẹ là một tác giả; một con số Sáu mà cả một cuộc đời của Mẹ, nhân đức và tất cả những gì thuộc về một con số nhất định hợp với thiên quốc – đó chính là Mẹ Maria.

Đã đến ngày giờ chúng ta cần phải biết, đã đến ngày giờ chúng ta cần phải mở lòng, đã đến ngày giờ chúng ta phải cần để tâm hồn của chúng ta nhận định sự thật mà hôm nay chúng ta chỉ vì sự cai trị của ba con số Sáu mà hôm nay mọi người đang chờ đợi, đang sống trong phập phồng lo âu, đang sống trong sự thống trị của sự dữ, đang đủ mọi cách đàn áp và giết hại chúng ta từ linh hồn đến thể xác; những quốc gia đang sống trong lầm than, những quốc gia đang sống trong sự không có tự do, những quốc gia đang sống trong sự khủng bố, những quốc gia đang sống không hòa bình; bởi vì điều này đang bành trướng khắp nơi để nó hủy hoại loài người. Con số Sáu của nó cũng sắp sửa đem đến cho thế giới, và sự cai trị mà nó đang bành trướng dựa vào sự tinh vi khéo léo; đó chính là nó đang cai trị con người bằng một con chíp – một con chíp mà nó đã thành lập để hợp lệ với thế giới của con người bằng những luật lệ, bằng những cái lý luận của con người và bằng những bề ngoài che đậy không có gì để con người sợ nhưng thật sự nó dùng đủ mọi cách để tiêu diệt con người theo cách của khoa học kỹ thuật. Con chíp được bành trướng trong thế giới; nó có thể cai quản chúng ta, tất cả mọi người đều lệ thuộc; nếu không có con chíp đó chúng ta sẽ không có ăn, chúng ta sẽ không tự do để có thể tự động để làm tất cả những gì vốn ở nơi con người Chúa sanh ra; nó dùng điều đó để cai trị chúng ta. Nó muốn cho chúng ta sống thì sống, nó muốn cho chúng ta chết thì chết; ai không hiểu cho rõ, không tìm ra lịch sử và để cho sự tự do và văn minh nó làm cho chúng ta gắn con chíp vào người thì chúng ta không còn điều khiển được sự thiêng liêng cao cả mà Chúa dành cho chúng ta nữa mà chúng ta bị lệ thuộc bởi thân xác; bởi vì máy móc, bởi vì những sự tinh vi khéo léo của một thời đại mà ngày hôm nay nó tìm hiểu ở nơi khoa học kỹ thuật.

Nhưng con số Sáu của ngày hôm nay chúng ta bẻ ngược lại; chúng ta không cần gắn gì vào người, chúng ta không có một cái gì vào trong người cả; sự thiêng liêng của Chúa vẫn hoạt động, sự thiêng liêng của Chúa vẫn tiếp tục làm, sự thiêng liêng của Chúa sẽ cứu và giúp chúng ta vì thời đại chúng ta con người đang dùng văn minh, đang tin vào văn minh, đang dùng khoa học kỹ thuật, và đang dùng theo cách luật lệ của con người thì Chúa cũng dùng con số Sáu – qua Mẹ Maria – trong thiêng liêng, trong niềm tin và trong thực hành sẽ bẻ ngược lại tất cả những gì vốn ở trong thực tế của con người đang để cho sự điều khiển của ba con số Sáu. Nhưng Mẹ, là một Người được lên ngôi trong chính con số Sáu mà ngày hôm nay chúng ta đầu phục phủ phục thì Mẹ sẽ ra tay; Mẹ sẽ dùng chính những ơn sũng và quyền năng mà Chúa cho đó để cứu con của Mẹ trong sự lầm than đau khổ, cứu con của Mẹ khi chúng ta lầm lẫn với những việc mà ngày hôm nay trong thế giới nó đang dùng đủ mọi cách để che đậy và nó bưng bít tất cả từ sự thật nhưng thiêng liêng và siêu nhiên đã đến. Cũng đã đến ngày chúng ta cần hợp tác; nếu chúng ta hợp tác thì điều này sẽ được thực hiện, nếu chúng ta thực hành thì điều này sẽ được che chở, nếu chúng ta cương quyết thì điều này sẽ được thắng; bởi vì Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ sẽ là một sự chiến thắng cho nhân loại vào những ngày còn lại cuối thế kỷ – điều này lịch sử đã được ghi chép.

Cho nên, tất cả mọi việc chúng ta đừng hỏi, chúng ta đừng theo cách của con người suy diễn mà chúng ta phải biết nhìn tình hình của ngày hôm nay. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể sửa đổi lại tình thế; chỉ có Thiên Chúa mới ra tay cứu giúp; chỉ có Thiên Chúa mới có thể cho chúng ta cuộc sống hòa bình và hạnh phúc; chỉ có Thiên Chúa mới cứu giúp chúng ta trong cảnh lầm than, tội và cái chết; và chỉ có Thiên Chúa mới có thể để cho chúng ta được sung túc hạnh phúc với những ngày mà Ngài sáng tạo nên trái đất và loài người chúng ta. Bởi vì chúng ta đang sống dựa hơi thở của Chúa, chúng ta đang đón nhận tất cả những điều Chúa ban, chúng ta đang sống giữa một bầu trời nắng đẹp của Ngài, chúng ta đang sống trong trái đất này của Ngài, chúng ta không thể thờ những điều đi ngược lại với Ngài; chúng ta không thể xúc phạm đến Ngài, chúng ta không thể tiếp tục u mê lầm lẫn, chúng ta không thể tiếp tục từ chối Đức Giêsu mang ơn cứu độ; giá Máu đó rất quan trọng mà ngày hôm nay chúng ta sống còn. Chúng ta không thể để cho Chúa Thánh Thần Ngài hoạt động nhưng chúng ta không thực hành, Ngài hoạt động nhưng chúng ta không nghe và chúng ta không đón nhận; chúng ta đã để cho thân xác lệ thuộc vào tất cả những gì của thực tế với một giới hạn vào một thời gian rất ngắn khi chúng ta còn sống. Còn linh hồn thì sao và tương lai thì sao?

Những gì Chúa ban cho chúng ta thì chiều rộng của đời này và chiều rộng của đời sau; chúng ta chỉ biết dùng đời này, chúng ta đã bị lệ thuộc bởi những điều ở nơi thực tế; chúng ta quên đi bổn phận dành cho Thiên Chúa; chúng ta quên đi bổn phận dành cho một Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ; chúng ta quên đi tiếng nói của sự thật trong lương tâm; chúng ta quên đi giáo lý và chân lý mà Chúa đã đem đến và cho chúng ta để chúng ta được đón nhận ơn thánh của Ngài. Ngày hôm nay tất cả những điều được biết và cần biết, và cũng là những ngày cuối cùng của thế kỷ, những gì cần thực hành đã được tỏ bày cho nhân loại, những gì được biết, được nghe cũng đã được đón nhận bằng tủy não, bằng chính Thần Khí, bằng chính Thánh Thần đem đến cho chúng ta một cuốn sách cuối cùng của lịch sử qua Chúa Giêsu Thánh Thể, cũng là một sự binh vực rõ ràng của Mẹ Maria, và cũng là một con số chiến thắng trong thế giới của trần gian, một con số chiến thắng trong linh hồn, một con số chiến thắng với tất cả những gì vốn khi chúng ta nhận định để tin tưởng vào Chúa, để xin được cùng Chúa và kêu cầu với Chúa.

Qua sự giúp đỡ của Mẹ Maria, qua sự thay thế thế giới của loài người, nhất định chúng ta sẽ cầm lá cờ chiến thắng dưới tà áo của Mẹ Maria; Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần; Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ và là sự chiến thắng của Mẹ; đó là giây phút mà chúng ta đang đương thời ngày hôm nay. Chúng ta đã được biết ngày hôm nay và chúng ta đã được đến ngày hôm nay và chúng ta đã được chỉ dạy và thực hành trong ngày hôm nay, qua tác giả là Mẹ Maria, với ý nghĩa của Sáu Lạy – mang con người trở về với Thiên Chúa, mang con người chiến thắng được sự dữ ngày nay, mang con người vượt bực với niềm tin và đức tin, mang con người dẹp bỏ đi mọi cái nhìn của con người mà hãy hiệp nhất với nhau trong sự bình đẳng của tình yêu Thiên Chúa.

Hãy thực hành; lòng của chúng ta cần phải đáp lại Lòng Thương Xót của Ngài; thân phận của con người phải có một món quà gì đó trong thiêng liêng, qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria, qua lá cờ chiến thắng của Mẹ để được đầu phục, phủ phục và hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa của chúng ta thì Ngài sẽ ra tay, Ngài sẽ can thiệp và thế giới sẽ sớm ngày hòa bình như chính Ngài đang chờ đợi để đến với chúng ta lần thứ hai trong lịch sử. Trước khi đi vào thế giới thứ hai chúng ta nhất định phải qua những ngày – đó là trận chiến cuối cùng, trận chiến giữa thiện và ác; trận chiến của mỗi một cá nhân với đức tin và niềm tin; trận chiến giữa đời sống đức tin đối với Thiên Chúa, và trận chiến khi chúng ta tin, chúng ta thực hành; trận chiến của sự loại bỏ đi để trở nên khiêm nhường, loại bỏ đi những cái gì bình thường và tầm thường và dâng cho Thiên Chúa của chúng ta với một lòng tin, và một lòng tuyên xưng, một lòng duy nhất tôn thờ Thiên Chúa và gạt bỏ những thần bụt, gạt bỏ tất cả những gì không thuộc về Chúa để nó nhất định không còn chỗ đứng trong thế giới của loài người, nó không còn chỗ đứng trong trong linh hồn của chúng ta, không còn chỗ đứng trong mỗi một vai trò, mọi tầng lớp, và không còn chỗ đứng khi chúng ta hiểu được ý nghĩa của Sáu Lạy mà ngày hôm nay ra đời trong một thời kỳ cần thiết nhất và cũng là một sự cấp bách nhất cho toàn nhân loại ngày nay.

Đó là điều mà ngày hôm nay con xin cảm ơn Mẹ. Xin Mẹ tiếp tục phù trì và giúp chúng con, để trong âm thầm chúng con đi khắp nơi trên toàn thế giới, chúng con đi khắp nơi khắp chỗ để nhân chứng cho Sáu Lạy. Chúng con đi một cách âm thầm, nhưng cùng với các triều thần thánh thiên quốc, đến bất cứ nơi đâu để lời cầu nguyện của chúng con tiến dâng với sự phủ phục đó thay cho thành trì đó, thay cho những nơi chúng con đến đó, và thay cho những người chúng con được gặp gỡ, để dâng lên Chúa. Xin Chúa cứu giúp họ để họ được mở tai, mở mắt mở tim, để được nghe những lời của Mẹ dạy, cùng với Mẹ và hiệp với Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng con và can thiệp cho chúng con, để chúng con được hoà nhập vào đoàn đạo binh của Đức Mẹ từ thiên quốc cho đến trần gian, cho đến những người nơi luyện hình được cứu giúp khi Sáu Lạy được thực hiện trong thế giới của loài người khi chúng con còn trong nhịp thở và con tim. Nhất định sẽ đem đến cho thế giới một ngày chiến thắng khi chúng con thật sự hiểu được ý nghĩa của Sáu Lạy, trên dưới một lòng phủ phục, thờ lạy và trở về với Thiên Chúa, để quyền năng mà Thiên Chúa ban cho Mẹ được thực hiện trong thế giới của ngày nay thay thế cho thế giới của loài người, và Đức Giêsu Con Một của Thiên Chúa cũng ra tay để nâng đỡ và giúp cho những người tội lỗi trở về, và là ánh sáng cuối cùng để chiếu dọi cho những người còn trên thế giới để được ngăn chặn với sự chiến thắng của thần dữ nó đang âm thầm để tìm cách khống chế và toàn thắng trong thế giới của trần gian.

Đức Mẹ và Chúa Giêsu Thánh Thể, cộng cái lạy thứ Sáu sẽ biến đổi những chiến thắng của nó sẽ trở thành phủ phục dưới chân của Thiên Chúa và dưới chân của một Người Phụ Nữ cầm lá cờ chiến thắng để dẫn dắt đoàn đạo binh, dẫn dắt những người con khờ dại non nớt, dẫn dắt những người con tội lỗi trở về, dẫn dắt mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò trong sự hiệp nhất để tôn thờ Thiên Chúa – bằng sự phủ phục của Sáu Lạy mà ngày hôm nay chúng con có cả triều thần thánh thiên quốc hiệp nhất để cứu giúp chúng con bằng chính ánh sáng của Ngài, để cứu giúp những ai thuộc về Ngài trong Sáu Lạy, và cũng là những ngày cuối cùng của lịch sử. Nếu ai thuộc về ánh sáng, nếu ai thuộc về ý nghĩa của Sáu Lạy, nếu ai thuộc về sự phủ phục chúng con sẽ được ánh sáng của Chúa Giêsu Thánh Thể bao phủ và trở về với Chúa, về với một nơi mà Ngài chuẩn bị sẵn cho những người còn có cơ hội để đến với một thế giới – đó là thế giới mới mà Ngài chuẩn bị sẵn; còn những ai không thuộc về ánh sáng sẽ bị ánh sáng của Thánh Thể;  ánh sáng của các vị thánh; ánh sáng của các thiên thần; ánh sáng của Thánh Thể sẽ tiêu diệt toàn bộ bóng tối ở trong thế giới của trần gian.

Cho nên ai có tai thì nghe, có mắt thì thấy, có trái tim cảm nhận và có sự quyết định ở nơi chính mình để hiểu rõ những gì vốn trong thiêng liêng đang hiện hữu, được đem đến cho toàn nhân loại ngày hôm nay, để chúng ta tìm ra sự thật và bằng chứng đó là Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn hiện diện và vẫn tỏ mình để giúp cho chúng ta. Ngày giờ của những ngày thanh lọc thì Chúa sẽ quyết định và không ai biết được điều đó, nhưng ngày hôm nay chúng ta cần phải chuẩn bị để đầu phục, phủ phục bằng Sáu Lạy thì chúng ta mỗi một người trong ơn thánh sẽ nhận ra được những gì đúng và sai, để chúng ta biết được những gì thuộc về Thiên Chúa và những gì cần hiệp nhất, trở về với một tấm lòng thống hối ăn năn bằng việc làm, bằng hành động, để xin được Chúa cứu giúp, xin Chúa can thiệp và cũng được sáng Danh Chúa bởi vì Chúa nhất định sẽ là một Vị chủ quyền bây giờ và mãi mãi muôn đời; là một người Cha giàu Lòng Thương Xót, cũng là một người Cha có quyền cho thế hệ của chúng ta còn tiếp tục với những ngày thuộc về Ngài và Ngài cũng có quyền tiêu huỷ những gì không thuộc về Ngài qua thần dữ; nó đang làm đủ mọi cách để dẫn dắt những người con của Ngài sai lạc vào trong bóng tối. Chúng ta còn Mẹ Maria, Mẹ không thế nào ngoảnh mắt nhìn những người con của Mẹ đi vào bóng tối; Mẹ dùng quyền năng ánh sáng qua sự phủ phục đó, sẽ đem lại sự chiến thắng cho con người trong nhân loại. Một lần nữa, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria và sự chiến thắng của Mẹ nhất định sẽ thắng cuộc chiến cuối cùng giữa thiện và ác. Chúng ta hãy tin nơi Mẹ, đến với Mẹ, về với Mẹ; nhờ Mẹ dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa, nhờ Mẹ chúng ta thuộc về Thiên Chúa, nhờ Mẹ Chúa sẽ can thiệp và sẽ cho chúng ta chiến thắng để đi vào thế giới mới khi chúng ta nghe, chúng ta thực hành và chúng ta đón nhận để quyết định cho đời sống của linh hồn chúng ta hôm nay và ngày mai.

Con xin cảm ơn Mẹ, con xin thay thế tất cả những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới để được tiếp nhận bài này sau chuyến đi mà chúng con đến với 24 thánh đường, âm thầm cầu nguyện. Những nơi chỗ mà chúng con đã phát được món quà ân sũng và hồng ân của sáu Lạy qua những cái CD; xin Mẹ cho họ được biết và xin Mẹ cho họ hợp tác với chúng con mặt này và mặt khác, để chúng con tiếp tục loan truyền khắp nơi với những gì cần thiết nhất mà ngày hôm nay loài người cần trở về với Thiên Chúa; cũng là ngày Sinh Nhật của Mẹ, Mẹ đã tỏ hiện cho chúng con được đón nhận những lời này, cũng là sự giá trị của ý nghĩa của những ngày chúng con nhân chứng. Chúng con tiếp tục đi đến khắp nơi – những nơi chốn đã được ấn định – để chúng con tiếp tục cầu nguyện cho thế giới; qua những điều này xin Mẹ cứu giúp thế giới loài người của chúng con để thiên đàng tăng thêm những người được về và được đến ở nơi đó, và trong thế giới của con người cho tội ác bớt dần đi và phá tan đi âm mưu của quỷ thần, và phá tan đi âm mưu của thần dữ để thế giới loài người chúng con thuộc về Chúa và thuộc về Mẹ. Amen. Amen.

  1. cùng với A. được kết thúc Sáu Lạy sáng hôm nay, sau khi đem những món quà cho tất cả các nơi mà L. cùng với những người anh chị em kết thúc vào buổi tối hôm qua. Sáng nay cũng là ngày Sinh Nhật của Mẹ, và cũng là ngày được đón nhận Sáu Lạy thật là mới mẽ với những ý nghĩa sâu xa hơn, những ý nghĩa mà không thể ở nơi con người, chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể tỏ hiện để L. được hoàn tất những điều Mẹ muốn nói; những điều mà Đức Chúa Cha ban cho chúng ta được biết và hiểu được ý nghĩa; những lời mà ngày hôm nay chúng ta hợp với ý nghĩa của sáu Lạy mà Mẹ đã dạy cho chúng ta, và để tuỳ thuộc chúng ta với sự thực hành của chính mình. Hãy đón nghe để giúp cho chúng ta, giúp cho người thân và giúp cho những linh hồn nơi luyện tội và giúp cho tất cả những người đang sống, chưa biết, chưa tin có cơ hội trở về để cùng hiệp nhất với các thiên thần, các thánh qua ý nghĩa của Sáu Lạy. Con số Sáu đó sẽ biến bại trở thành thắng và cái thắng đó sẽ đưa chúng ta về với Thiên Chúa, qua sự bao phủ của tà áo Mẹ Maria, đoàn đạo binh của Mẹ cùng với các triều thần thánh thiên quốc.

Cuộc chiến của ngày hôm nay đó là đời sống nhân đức, đời sống thánh thiện, đời sống mà chúng ta cương quyết thuộc về Chúa, đời sống mà chúng ta loại bỏ những ý tưởng xấu xa tội lỗi, đời sống mà chúng ta đang vấp phải. Hãy tin, Chúa sẽ cứu chúng ta theo cách thức mà ngày hôm nay chúng ta đừng dựa vào những điều thực tế, đừng dựa vào những lý luận của con người mà chúng ta sẽ tin, thì sự vượt bực của niềm tin đó sẽ đón nhận những điều kỳ diệu mà Chúa đã tỏ mình và cho chúng ta.

Đó là tất cả những việc vốn có và đã có; Sự Hiện Diện chứng minh bằng Chúa Giêsu Thánh Thể đang còn và vẫn tiếp tục, cũng là một ngày đẹp nhất, một ngày tốt nhất. Ngày hôm nay là ngày Sinh Nhật của Mẹ, là ngày mà Đức Chúa Cha đã chọn Mẹ ra giữa cuộc đời vào ngày hôm nay; ngày hôm nay là ngày chiến thắng để dạy cho nhân loại với ý nghĩa của Sáu Lạy, với chiều sâu của Sáu Lạy và cả cuộc đời trong âm thầm bằng hành động, bằng Sáu Lạy mà Mẹ Maria mang đến cho thế giới để cứu nhân loại ngày nay, để cùng với Đức Giêsu Con của Mẹ hoàn tất trên Thập Tự Giá và mọi sự được hoàn tất trên 2,000 năm. 2,000 năm sau Mẹ Maria cùng với Con của Mẹ là Đức Giêsu, qua Bí Tích Thánh Thể, tiếp tục đem lại sự chiến thắng cho con người trong nhân loại; với ý nghĩa của Sáu Lạy mà hôm nay tự mỗi một người chúng ta tự chọn lấy, tự chúng ta mỗi một người được kêu van cùng Thiên Chúa, và mỗi một người chúng ta được che chở bởi Sáu Lạy. Khi chúng ta thực hiện thì chúng ta thuộc về Chúa thì sự bảo vệ của Thiên Chúa, sự che chở của Thiên Chúa và không có loài quỷ dữ nào, không có loài thần dữ nào dám đến gần chúng ta. Cho nên, những gì chúng ta nghe để chúng ta thực hành và những gì chúng ta được biết, được nghe không từ nơi con người mà do nơi Thần Khí và Chúa Thánh Thần loan báo và cho chúng ta được biết để cho chúng ta chuẩn bị, và hành động trong những ngày mà chúng ta còn hơi thở; có cơ hội chọn lựa và có cơ hội quyết tâm để trở về với ý nghĩa của Sáu Lạy mà hôm nay chúng ta được đón nhận do nơi chính Mẹ Maria chỉ dạy.

Cảm ơn Mẹ đã làm điều này cho chúng con, và cảm ơn Mẹ đã hết lòng giúp chúng con và cảm ơn Mẹ đã thương đến chúng con trong thời điểm ngày hôm nay; không có sự giúp đỡ của Mẹ chúng con nhất định phải chịu – đó là chịu sự công bằng, công lý trước Thiên Chúa; nhưng có sự giúp đỡ của Mẹ nhất định Trái Tim Mẹ sẽ toàn thắng, lá cờ chiến thắng của Mẹ nhất định sẽ phất cao trong thế giới của loài người. Những ai theo Mẹ, những ai thực hành như Mẹ dạy, những ai cương quyết thuộc về Mẹ qua ý nghĩa của Sáu Lạy thì chúng con thuộc về Thiên Chúa – bây giờ và mãi mãi – như những điều mà hôm nay chúng con đi khắp đó đây để minh chứng cho sự thật này. Việc của tương lai, việc của Giáo Hội hay việc của con người thì tùy sự quyết định của Chúa, nhưng những gì được biết, được nghe, và được sai đi chúng con không thể đình trệ những việc của Thiên Chúa, không thể đình trệ những điều mà Mẹ sắp đặt, và an bài cho chúng con.

Xin giúp chúng con được tiếp tục can đảm, tiếp tục mạnh mẽ, tiếp tục đi giữa thế giới muôn người minh chứng cho sự thật, cũng là điều cứu cho con người con cái, và anh em của chúng con được về với Chúa qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria – Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Chúa Giêsu Thánh Thể, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của mỗi một người chúng con và Mẹ của mỗi một tội nhân. Hôm nay mỗi một tội nhân cũng có cơ hội được sự giúp đỡ của Mẹ để lá cờ chiến thắng đó vươn cao và ngọn lửa trở thành ngọn đuốc được phất cao trong thế giới của loài người; hướng về một Thiên Chúa duy nhất, là một Thiên Chúa độc nhất, một Thiên Chúa mà chúng con là thân phận của con người phải đầu phục, phủ phục và phải thuộc về Thiên Chúa bằng một tấm lòng thống hối ăn năn, bằng cả một con tim để xin được Thiên Chúa chấp nhận và được sự chiến thắng qua lá cờ mà Mẹ đang dẫn dắt chúng con trong thế giới ngày nay.

Trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, L. và A. kết thúc Sáu Lạy vào buổi sáng ngày hôm nay, tại thánh đường Thánh Têrêsa, tại bàn thánh, tại Thập Tự Giá, tại nhà Tạm, tại thánh tượng Áo Đức Bà và linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót; kết thúc vào đúng 12 giờ 05 phút, ngày Thứ Năm, tháng 9, ngày 8, 2016, tại thánh đường Thánh Têrêsa, một nơi xuất phát phép lạ, cũng là một nơi mà chính Mẹ đã dạy cho thế giới loài người ý nghĩa của Sáu Lạy, và cũng là ngày Sinh Nhật của Mẹ ngày hôm nay chúng con xin thay thế tất cả những người anh chị em trong tâm tình cảm tạ, trong tâm tình tri ân và trong tâm tình biết ơn dành cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria, và dành cho ngày mà Mẹ ra đời. Ngày nay là một ngày lịch sử, cũng là một ngày đem lại cho thế giới niềm hy vọng sau khi Chúa Giêsu kết thúc lần thứ hai với sự hiệp nhất của chính Mẹ đã tiếp tục cứu giúp chúng con để được đón nhận ơn của Chúa, đón nhận sự trở về với Chúa và đón nhận sự cứu giúp của Chúa – qua Mẹ Maria – mà ngày hôm nay chúng con gần với Chúa, đến với Chúa, nhận ra Chúa, tin tưởng vào Chúa, và thuộc về Chúa qua sự cứu giúp của Ngài; trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

Happy Birthday to You, Mother! Happy Birthday to You, Mother Mary! Happy Birthday to You, Mẹ Maria, Mẹ Fatima, đã cứu giúp chúng con qua những thông điệp. Hôm nay, cũng chính là Mẹ Fatima – vào ngày Sinh Nhật – tiếp tục đem đến cho nhân loại những lời và ý nghĩa sâu của Sáu Lạy, do Chúa Thánh Thần linh ứng, để giúp chúng con rõ và hiểu ý nghĩa mà Mẹ vẫn tiếp tục cứu giúp loài người của chúng con. Ý nghĩa ngày hôm nay được sống động là Chúa Giêsu Thánh Thể; Mẹ cùng với Chúa Giêsu Thánh Thể đem đến thông điệp này cho thế giới để giúp cho con người vào những ngày cuối cùng đi vào lịch sử, cũng là những ngày cuối cùng của cuối lịch sử, và đầu tiên của những ngày của thế hệ mới. Xin cho mọi người mở lòng để đón nhận, lắng nghe, là những điều sự thật mà Chúa đã đem đến cho toàn thế giới, trong niềm tin, trong đức tin chúng ta sẽ thấy được những việc của Mẹ đã làm, đang làm và đang giúp đỡ cho chúng ta. Hãy sớm trở về và sớm để chuẩn bị; đừng để quá muộn khi chúng ta đang trên con đường trở về và cũng là những ngày tháng mà chúng ta không còn cơ hội mãi để tiếp tục chúng ta với những ngày vẫn cứng lỳ, ngoan cố, chai đá hoặc theo cách thức với lý luận của con người mà hãy nhanh chân; hãy vội vã và hãy ý thức để nhận ra điều gì từ Thiên Chúa, điều gì từ thiên quốc, điều gì từ nơi con người và điều gì từ nơi sự nhắn gởi với tình yêu của Mẹ dành chung cho nhân loại ngày nay, và riêng cho mỗi một cá nhân. Một lần nữa, trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

Con xin cảm ơn Chúa Cha, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Thánh Thần. Con xin cảm ơn Mình và Máu của Ngài đã thúc đẩy cho chúng con được đón nhận điều này và cảm ơn Năm Dấu Thánh nhắc nhở cho thế giới của loài người trong ơn cứu độ, và chỉ dạy cho chúng con giáo lý và chân lý mà loài người không thể từ chối. Chúng con cảm ơn Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria và sự dạy dỗ và chỉ dạy qua Sáu Lạy mà ngày hôm nay chúng con xin cảm ơn Mẹ. Một lần nữa, con xin trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện rất sốt sắng tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và nhìn thấy được các phép lạ của Thánh Thể, và có thể thâu vào được qua điện thoại di động. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha nhân từ đối với những người con của mình (để biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chcủa www.nrtte.net).

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Th

www.nrtte.net

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền

error: Content is protected !!