Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Chỉ Lòng Thương Xót của Chúa Có Thể Cứu Nhân Loại Chúng Ta Ngày Hôm Nay

img_4505Chỉ Lòng Thương Xót của Chúa Có Thể Cứu Nhân Loại Chúng Ta Ngày Hôm Nay

Ngày 3, tháng 11, năm 2016 – Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô tại Roma

Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Cái Bái Lạy.

L.: Lạy Chúa, giờ này là 10 giờ 34 phút, ngày Thứ Năm, tháng 11, ngày 3, 2016, tại Đền Thánh Vatican, Roma, và tại Đền Thờ Thánh Phêrô. Hôm nay, thêm một lần nữa, chúng con được đến để cảm tạ ơn tình thương của Chúa dành cho chúng con để quỳ trước nhà Tạm, bàn thờ, Thập Tự Giá và linh ảnh Thánh Giuse ẵm Chúa Giêsu – một nơi mà mọi người đang hướng về nhà Tạm với một tâm tình, để xin được dâng lên Chúa; chúng con đến đây với một sứ vụ để dâng lên Chúa tâm hồn, thể xác và dâng những cái lạy mà chúng con cần để tiến dâng lên Thiên Chúa thay thế cho những anh chị em trong nhóm, thay thế cho mỗi một cá nhân trên toàn thế giới và thay thế đặc biệt cho những người được lựa chọn nhân chứng trong thế kỷ ngày nay, và cũng thay thế cho Giáo Hội của chúng con các đấng bậc để xin được dâng lên Chúa với trái tim, với lòng thống hối, với sự thiếu sót trong đời sống chúng con mỗi một người – bằng sự đầu phục, phủ phục, bái phục.

Xin Chúa chấp nhận và đón nhận chúng con để chúng con được dâng kính với những lời từ nơi đáy lòng của mình, từ con tim thống hối; xin Chúa chấp nhận cho chúng con, cho toàn thế giới, những người từ muôn nước; đặc biệt những người đến đây để được nhận ra những gì vốn với thân phận con người dâng lên Thiên Chúa toàn năng – là một điều hạnh phúc cho chúng con được dâng lên Thiên Chúa tại tòa thánh Vatican, tại Đền Thờ Thánh Phêrô; là một nơi mà Giáo Hội đang làm việc, một nơi với Tin Mừng mà Chúa đã đặt để Tòa Thánh tại nơi đây, để Tin Mừng đó vang dội khắp đó đây trong quyền năng của Thiên Chúa đến và ban cho tất cả những người con trong giáo dân cũng như trong hàng Giáo Hội. Các linh mục, tu sĩ khắp nơi được quy tụ và trở về với nhà Cha của mình trên thế giới trần gian, để xin được đặc biệt che chở và bảo vệ Giáo Hội của chúng con, mỗi một người trong Giáo Hội, nhất là Đức Giáo Hoàng Phanxicô hiện thời, các Hồng y, các giám mục, các linh mục, các tu sĩ và những người có chức vụ loan Tin Mừng và sống sáng danh Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô, tồn tại vĩnh viễn muôn đời. Xin cho chúng con được quy tụ và trở về, và xin Chúa đón nhận chúng con với mỗi một cái lạy mà chúng con kính dâng lên Thiên Chúa.

Lạy Chúa, hôm nay chúng con đến đây để xin được dâng lên cái Lạy Thứ Nhất lên Đức Chúa Cha. Lạy Cha toàn năng, lạy Cha giàu lòng thương xót, lạy Cha Đấng sáng tạo, muôn vàn hồng ân Cha đổ xuống để ban cho loài người chúng con, xin cho chúng con nhận ra được những gì đang có mà chúng con đang được đối diện với tất cả những việc phi thường, lạ thường nhưng đã đến với thế kỷ những ngày trước kia để hôm nay chúng con có Tòa Thánh, có một nơi vĩ đại để chúng con thờ phượng Cha, phụng sự Cha, tôn kính Cha và một nơi để cho mọi người, mọi giới, mọi tầng lớp, mọi vai trò có một đôi mắt nhìn về đức tin để nhìn thấy sự huy hoàng rực rỡ, và biết bao nhiêu kỳ công, kỳ tích của thế giới con người làm nên, nhưng do chính Cha ban và do Cha cho họ, cũng như cho chúng con và cho Giáo Hội đương thời của chúng con, để hiệp nhất với thiên quốc, để chúng con được tiếp tục trong đời sống thực hành qua giáo lý và điều lệ của Cha, để điều này mãi mãi được trường tồn, đem con người về với Cha, nhận ra Cha và đón nhận ơn cứu độ của Con Một của Cha.

Lạy Cha giàu lòng thương xót, sự hiểu biết của chúng con chỉ giới hạn, cặp mắt đức tin và tầm nhìn con người cũng giới hạn; nếu không có Chúa Thánh Thần hoạt động thì chúng con là những người mang thân xác yếu đuối. Nhưng Cha không bỏ rơi chúng con mà Cha dùng chính thân xác yếu đuối này để làm nên những chuyện phi thường, lạ thường; ngay cả Giáo Hội chúng con (1), để ngày hôm nay, mọi nơi, mọi nước đều nhận ra những gì vốn cao cả thuộc về Cha. Cho nên, có rất nhiều điều mà hôm nay chúng con cần phải hành động, bằng việc làm, bằng tư tưởng, bằng con tim; cúi đầu thờ lạy, ngợi khen, chúc tụng, vốn xuất phát từ đáy lòng, vốn xuất phát từ con tim, xuất phát từ những gì ở nơi lòng mà chúng con dâng lên Cha với Lòng Thương Xót, để chúng con xin được Cha tha tội và nhìn đến chúng con, những người chưa biết, những người chưa tin và những người chưa hiểu, những người chưa cảm nghiệm, để được dâng lên trái tim bé nhỏ. Xin Cha xót thương, nhận nơi tấm lòng khiêm nhường, nhận nơi tấm lòng bé nhỏ để được có Cha, với Cha; xin Cha ở cùng, để dẫn dắt chúng con vào với tình thương, vào ân sũng, vào Lòng Thương Xót, vào một con đường sự thật mà Cha mong muốn trên thế giới của loài người. Con chỉ biết nói lên những lời để thay thế cho anh em muôn người trong thế giới – mọi dân tộc, mọi vai trò – đặc biệt những người đến đây, những người trong Giáo Hội, những người tu sĩ và mỗi một tội nhân. Xin Cha chấp nhận cho chúng con, tiếp nhận với sự khẩn cấp, với lời cầu xin để xin Cha can thiệp cho nhân loại, can thiệp cho mỗi một vai trò, để chúng con được sống trong sự công chính, trở về với sự thật và sống xứng đáng với Lòng Thương Xót mà Cha dành và ban. Con thờ lạy Cha, chúc tụng Cha, ngợi khen Cha và tôn vinh Cha. Amen. Amen.

Chúng con xin dâng lên cái Lạy Thứ Hai, lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con, Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngài đến để xoá tội trần gian, để gội rửa cho muôn người trong nhân loại, để đem chúng con từ bóng tối trở về với ánh sáng của Tin Mừng. Lạy Cha (2), Tên của Cha, Giêsu, Chúa của chúng con; khi chúng con được đón nghe tên này thì mọi người phải phủ phục, bái phục và ngay ở nơi chốn luyện hình cũng như nơi hỏa hình cũng phải khiếp sợ với danh Thánh Đức Giêsu Kitô. Hôm nay hạnh phúc thay cho những người được làm con cái của Cha, được làm con của Đấng Cứu Độ, được thay đổi cuộc đời, được thay đổi với cuộc sống mới; xin Cha tha thứ cho những ngày u tối, những ngày vô tình cố ý, những ngày chúng con phạm trong tội lỗi, đã thiếu trách nhiệm, thiếu bổn phận – trong vai trò của mình, mọi tầng lớp, mọi vai trò. Chúng con đã vô tình cố ý trong đời sống hàng ngày; xin Cha tha thứ cho chúng con, xin Cha đón nhận chúng con với cái lạy thứ Hai được soi chiếu cho muôn vạn người và mỗi một cá nhân, mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò và mỗi một thành phần để chúng con nhận ra tình thương của Cha, ơn cứu độ của Cha mà tin vào Cha để được sống, để được sống muôn đời và được sống những ngày hạnh phúc, ý nghĩa và đầy hy vọng trong thế trần.

Lạy Cha, xin Cha thương đến chúng con. Lạy Đấng cứu độ, xin tiếp tục cho chúng con nhìn thấy con đường mà Cha đã đi, để dẫn chúng con đi với ánh sáng, loại bỏ đi bóng tối, loại bỏ những bất chính tội lỗi trong đời sống của kiếp con người. Xin Cha giúp chúng con – mọi thành phần, mọi vai trò – chỉ đến với Cha bằng con tim, bằng lòng thành thật, bằng lòng khẩn khoản nài xin, bằng sự phủ phục, bằng một tấm lòng quyết tâm để tôn thờ một Đấng Thiên Chúa duy nhất mà chúng con tin; tất cả điều này được hiệp nhất một long. Xin Cha cai trị thế giới, cai trị muôn người, cai trị cõi lòng và tâm hồn chúng con; xin Cha ở cùng chúng con và ở cùng tất cả mọi người họ đến đây ở trong thế giới này; những ngày mà họ có thể du lịch, họ đến đây có thể vì hiếu kỳ, hay họ đến đây với một tâm trạng đau khổ trong cuộc đời, với những bệnh tật trong tâm hồn đến thể xác. Xin Cha nhìn đến chúng con mà ban cho chúng con theo cách tốt nhất của Cha. Chúng con xin theo Ý Cha, không theo ý chúng con, để mọi người đều quy tụ và nhận ra chỉ có Cha mới đem lại hòa bình thật sự cho muôn người trong nhân loại, cho mỗi một gia đình, mỗi một cá nhân; dâng lên Cha tất cả những ngày đau khổ, bệnh tật. Xin cho họ được nhìn vào con đường của Cha đi, con đường Thập Tự Giá, mà tôn vinh Cha bằng đời sống, bằng giáo lý mà Cha đã để lại; để chúng con quyết tâm bền đổ, phó thác, trông cậy, để Tình Yêu và Lòng Thương Xót tràn đầy qua ơn cứu độ, và nhờ ơn cứu độ để đứng dậy – mạnh mẽ trong đức tin, trong việc làm, trong hành động – để tiếp tục trên bước đường và tin tưởng Chúa Thánh Thần dẫn dắt để chúng con sống xứng đáng là những người con của Cha. Con xin thay thế mọi người và mỗi anh chị em; xin thay thế mọi tầng lớp, mọi vai trò trong niềm tin để thờ lạy, chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa của chúng con – bây giờ cho đến mãi mãi. Amen.

Chúng con xin dâng lên Ngôi Ba Thiên Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần – Ngài là ánh sáng, Ngài là chân lý, Ngài là sự thật, Ngài là tình yêu dẫn dắt con đường chúng con đi. Lạy Ngài, xin Ngài đốt lên ngọn lửa cho chúng con trong thế giới của ngày nay – ngọn lửa mà Ngài đã ban nhưng chúng con đã làm tắt đi. Bởi vì chúng con không hiệp nhất, chúng con không hợp tác, chúng con từ chối về mặt này và mặt khác; chúng con để bản ngã, cá tánh và nhu cầu của cuộc sống trên tất cả mọi việc của Thiên Chúa và luật lệ của Ngài, cho nên chúng con đã rơi vào cạm bẫy của sự dữ, rơi vào cạm bẫy của thần dữ, ngày hôm nay thế giới đã có câu trả lời (3). Lạy Chúa Thánh Thần, tất cả những gì vốn con người làm nhưng không phải từ sự thật nó sẽ được trưng bày ra ánh sáng; hôm nay mọi người, mọi nước, mọi dân đều nhìn ra sự thật; với con đường chọn lựa của loài người, không đi vào giáo lý của Thiên Chúa thì chúng con sẽ sống trong đau khổ, sống trong ích kỷ, sống trong nghiệt ngã của bệnh tật – tâm hồn, thể xác – giữa người và người.

Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa, hôm nay chúng con đến với một sự khẩn cầu, xin Ngài thương đến nhân loại bởi vì Ngài là tình yêu, Ngài không bao giờ bỏ rơi loài người của chúng con. Xin Ngài thắp lên ngọn lửa của Chúa Thánh Thần, xin Ngài thắp lên ngọn lửa của tình yêu, xin Ngài thắp lên ngọn lửa liên đới, xin Ngài thắp lên ngọn lửa bổn phận của mỗi một người Kitô Hữu, mỗi một người con của Chúa và mỗi một vai trò của chúng con đã được định đoạt theo ý của Đức Chúa Cha. Xin cho chúng con nhận ra được những gì từ thiện, những gì từ ác mà loại bỏ đi sự bất chính gian ác trong đời sống của con người, từ bản ngã cá nhân, để chúng con cùng nhau hiệp nhất, để đón nhận những gì tốt đẹp nhất do Chúa Thánh Thần ban, để dẫn chúng con về với con đường giáo lý của Đức Giêsu Kitô, con đường chân lý của Đức Chúa Cha ban và con đường hạnh phúc tình yêu vốn con người có quyền lựa chọn; vốn có quyền để được nhận ra ánh sáng hay đưa mình vào ở nơi sự lựa chọn của bản ngã, cá tánh. Xin Cha giúp cho loài người hôm nay phân biệt được giữa thiện và ác, phân biệt được giữa bóng tối và ánh sáng, để chúng con trở về với sự thật, ở nơi ngọn lửa được đốt sáng trong tâm hồn chúng con, đốt sáng trong mọi người chúng con, đốt sáng trong Giáo Hội để trở thành một ngọn đuốc vĩ đại cao trọng mà Chúa Thánh Thần dành cho thế hệ nhân loại đầu tiên và thế hệ còn lại cuối cùng (4).

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa giúp cho chúng con, xin giúp cho mọi người được nhận ra và khẩn cầu để xin Ngài tha thứ tất cả những lỗi lầm đã qua, quên đi tất cả những quá khứ mà lập lại những gì mới mẻ nhất trong ơn thánh mà Chúa đã dành và ban; để chúng con cùng nhau hiệp nhất, bỏ đi cái tôi của mình, bỏ đi những gì của cuộc sống tranh giành mà hãy trở về với thân phận yếu đuối của con người; cần nhờ, cần phủ phục, cần đầu phục, cần thống hối ăn năn để loại bỏ đi tất cả những gì vốn trong sự suy nghĩ từ nơi mình – những sự kiêu ngạo – mà hãy để cho Chúa Thánh Thần điều khiển chúng con trong thế giới của loài người. Xin cho mọi tầng lớp, nhất là Giáo Hội đương thời của chúng con ngày nay; những gì cần nhất xin Chúa Thánh Thần giúp để mọi người lắng nghe Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô, lắng nghe Lòng Thương Xót của Đức Chúa Cha, lắng nghe sự tốt đẹp trong chân thiện mỹ của Chúa Thánh Thần, để mọi người quy tụ và trở về với con tim và sự kêu nài danh thánh của Chúa, vào một thời điểm cấp bách mà muôn người, vạn người đều quy thuận trước tình yêu và Lòng Thương Xót của Ngài. Xin cho mọi đôi tai được nghe, mọi đôi mắt được thấy và mọi trái tim được cảm nghiệm; để tri ân, biết ơn và cảm tạ. Mọi sự xin giao cho Chúa Thánh Thần hoạt động, bởi vì chỉ có Ngài, với Ngài mới trở thành sự tốt đẹp và mỹ mãn; xin nhậm lời chúng con cầu xin. Chúng con tôn vinh Ngài; cảm tạ và chúc tụng Ngài. Xin Ngài ở cùng chúng con, đón nhận chúng con với tấm lòng hối lỗi, tấm lòng thống hối, và xin nhận nơi sự tạ tội với cái Lạy Thứ Ba mà chúng con đặc biệt dâng lên Ngài đây. Xin cho mọi người, mọi nước, mọi dân đều quy thuận, và trở về để Chúa Thánh Thần hoạt động, soi sáng, dẫn dắt, để chúng con đi vào một thế giới thuộc về Thiên Chúa. Amen.

Chúng con dâng lên cái Lạy Thứ Tư. Lạy Mình và Máu của Chúa đã ở lại với chúng con trên 2,000 năm; chính Ngài, với Ngài và trong Ngài (5), đang chờ đợi sự trưởng thành của con người, đang chờ đợi sự trở về của con người, đang chờ đợi những gì vốn trong niềm tin bằng việc làm xác tín. Ngài đã chờ đợi chúng con suốt bao thế kỷ qua, chờ đợi muôn người trong nhân loại nhận ra được những gì thuộc về Thiên Chúa, trong giáo lý và luật lệ của Ngài; để dẫn dắt thế giới hoà bình, hạnh phúc, yêu thương và tràn đầy những ân sũng trong niềm vui. Thật đáng tiếc và thật đáng buồn thay cho mỗi một cá nhân hôm nay; đa số đã đi vào với những bản ngã, cá tánh và quyền tự do, của tinh vi khéo léo, bọc xác của thời đại văn minh, đã làm cho chúng con bị thoái hóa rất nhiều trong đời sống của luật lệ và đời sống thuộc về Chúa, qua giáo lý của Ngài.

Lạy Đức Giêsu Kitô, con biết chắc sự hiện diện của Ngài không để thế gian lọt vào tay của thần dữ, không lọt vào tay của sự dữ và không lọt vào tay của sự bất chính mà Ngài đang tìm đủ mọi cách để dẫn chúng con ra ngoài vòng vây của bóng tối và xiềng xích của tội lỗi. Xin Ngài thương xót nhậm lời chúng con với sự khẩn cầu hôm nay kêu cầu Danh Thánh hiện diện ở nơi Thánh Thể mà chúng con tin; sự hiện diện để giúp cho chúng con đón nhận được ơn thiêng liêng tràn đầy phong phú; sự hiện diện duy nhất để dẫn chúng con vào thiên đàng trong trần thế khi chúng con nhận ra Ngài; sự hiện diện để giúp chúng con trong những lúc lâm nguy biến cố và còn những điều vây quanh sẽ làm cho chúng con không còn hòa bình thật sự trong thế giới của loài người, nhưng với Ngài và trong Ngài sẽ không để cho những người con thuộc về Ngài, không để cho những người sống trong giáo lý, không để cho những người công chính lọt vào tay của thần dữ. Cho nên, vì những người công chính đó, vì những sự thật đó mà ngày hôm nay chúng con đi khắp đó đây, để lắng nghe trong niềm tin mà xin được phủ phục thay cho anh em của mình, thay cho những lời van xin cùng Đức Giêsu, qua Bí Tích Thánh Thể để xin Ngài can thiệp, để xin Ngài dùng quyền năng để cho mọi người được nhìn thấy Ngài mới là một Đấng Thiên Chúa yêu thương và cai trị bằng tình yêu; Ngài mới là một Đấng Thiên Chúa có quyền cho chúng con sự sống, cho chúng con hạnh phúc và đầy ý nghĩa trong thế trần, và chỉ có Ngài là một Đấng Quyền Năng, có thể tiêu diệt tất cả những người không thuộc về Ngài trong sự bất chính.

Lạy Đức Giêsu, Ngài êm ái dịu dàng; Ngài hiền lành và khiêm nhường, nhưng Ngài rất công thẳng, và công bình trên mỗi một người và mỗi một linh hồn của chúng con; xin cho mọi người lắng nghe tiếng của Ngài, mọi người tin vào Ngài, mọi người được biết danh Thánh và cậy nhờ những gì vốn được nghe, được biết. Sự ở lại của Ngài qua Bí Tích Thánh Thể ngày hôm nay – là một Bí Tích cao cả, là một Bí Tích cao trọng, là một nơi ẩn ngự bé nhỏ thiêng liêng mà Chúa dùng để đến với mỗi một linh hồn. Chúa không muốn bất cứ một ai đi ra ngoài Tình Yêu của Ngài; sự chờ đợi đó suốt trên 2,000 năm, đã đến giờ tỏ bày cho nhân loại được biết những việc phi thường, những việc lạ thường và những việc siêu nhiên thuộc về Thiên Chúa cho chúng con trong nhân loại. Hôm nay, không có gì có thể thúc đẩy ngoài tình yêu của Chúa Thánh Thần giúp chúng con để biết khẩn khoản nài xin và cầu nguyện, để thay thế cho muôn người, muôn nước, muôn dân – mọi vai trò, mọi tầng lớp – để xin Ngài cho chúng con được nhận ra Ngài, để chúng con đến với Ngài, để chúng con tin tưởng vào Ngài, để chúng con xin được an ủi và xin được cũng cố trong đời sống đức tin, với những việc phi thường, với những sự kỳ diệu, những việc huyền nhiệm mà Chúa đã tỏ hiện cho chúng con ngày hôm nay. Thánh Thể đã đến, với ánh sáng và sự ẩn ngự của thiên quốc, các triều thần thánh đang giúp đỡ cho chúng con với niềm tin ngày hôm nay. (6) Xin Ngài tiếp tục cho chúng con đi đến khắp nơi để thực hiện những gì qua Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để dẫn dắt mọi người và cho mọi người được quy tụ, để quy thuận một Đấng Thiên Chúa mà chúng con xin dâng lên với lòng tôn kính, lòng biết ơn, lòng tri ân và đáp lại với Lòng Thương Xót cần nhất mà ngày hôm nay chúng con dâng lên Chúa. Tất cả những điều này vốn không từ con người biết mà chúng con sẽ được biết Người dạy cho chúng con là ai vào những giây phút kế tiếp.

Con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa; nhờ lời cầu bầu của một Người mà ngày hôm nay chúng con biết điều này. Xin Chúa chấp nhận – chấp nhận sự trở về của chúng con; chấp nhận sự thống hối ăn năn của chúng con; chấp nhận sự đầu phục, phủ phục và bái phục của chúng con. Xin can thiệp cho thế giới của loài người; xin dẫn dắt mọi người đến với Ngài, và xin cho mọi người đến với một lòng khẩn khoản cầu xin để ơn thánh của Ngài và quyền năng của Ngài làm việc trên chúng con – mỗi một người – trong vai trò và bổn phận của mình và toàn thế giới được sớm hòa bình và hạnh phúc, trong tình thương mà Chúa dành cho thế giới loài người của chúng con; xin dạy cho chúng con biết giáo lý để thuộc về Ngài trong mọi hoàn cảnh. Con thờ lạy Chúa, chúc tụng, tôn vinh và cảm tạ danh Thánh của Đức Giêsu, qua Bí Tích Thánh Thể. Amen.

Chúng con xin dâng lên cái Lạy Thứ Năm. Lạy Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu, dấu chỉ của Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần, dấu chỉ của Sự Hiện Diện của Đức Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, ở cùng chúng con, và dấu chỉ của Năm Dấu Thánh mà ngày hôm nay chúng con không quên được cái chết của Đức Giêsu, trở thành Năm Dấu Thánh in sâu vào linh hồn và trái tim của chúng con – mỗi một người – trong ơn cứu độ và xoá tội trần gian của Ngài dành cho mỗi một linh hồn, mỗi một tầng lớp, mỗi một tội nhân và mỗi một người chúng con. (7) Hôm nay chúng con lấy gì để đền đáp? Lấy gì để tri ân? Lấy gì để xứng đáng? Chúng con chỉ biết thân phận yếu hèn tội lỗi, đến đây để thay thế cho muôn người, vạn người và mạo muội thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò trong Giáo Hội của chúng con ngày nay để xin Chúa đón nhận với lời thiết tha khẩn khoản nài xin, tri ân, biết ơn và cảm tạ; xin nhận nơi chúng con cái lạy đầu phục, phủ phục, bái phục và thống hối ăn năn. Tất cả mọi sự xin thuộc về Chúa, và mọi sự xin quy hàng với Chúa; về với Chúa và thuộc về Chúa, bây giờ cho đến giây phút cuối đời – của mỗi một người Kitô Hữu, mỗi một người giáo dân khắp nơi, và mỗi một người trong mọi tầng lớp.

Lạy Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô, xin là sự chiến thắng cho linh hồn của chúng con được nương tựa vĩnh cửu của thiên đàng; xin giúp chúng con để giáo lý và chân lý được thực hiện mỗi ngày, mỗi giờ trong đời sống của chúng con, với tình yêu của Chúa qua Thập Tự Giá. Lạy Năm Dấu Thánh chiến thắng được cái chết, dẫn chúng con vào vinh quang khải hoàn; lạy Năm Dấu Thánh đã được phục sinh và cho chúng con được cùng phục sinh với Đức Giêsu; xin cho chúng con nhờ những dấu đinh, và nhờ Năm Dấu Thánh – là một ân huệ vĩ đại cao cả mà Chúa dành và ban cho nhân loại; với hoàn cảnh nào, với giây phút nào, với những lúc tội lỗi như thế nào cũng còn niềm hy vọng qua Năm Dấu Thánh này – là một dấu ấn vĩnh viễn muôn đời. Khi chúng con thống hối và quay trở về, Ngài không bao giờ từ chối; xin cho mọi người, mọi nước, muôn dân được tin và về với Đức Kitô qua Năm Dấu Thánh, để nhờ chính Năm Dấu Thánh chúng con được gặp gỡ, được đánh động, được cải thiện và được trở về với ý nghĩa của con người khi được biết Chúa, làm con của Chúa, và tin vào Đấng xóa tội trần gian.

Lạy Đức Giêsu Kitô, hôm nay Ngài cho phép chúng con đến đây để thay thế cho tiếng nói mà chúng con khẩn nguyện với trái tim, với cõi lòng thống hối ăn năn, đầu phục, phủ phục thay cho con người đặc biệt trong Giáo Hội ngày nay, để tìm về với Chúa bằng một tấm lòng khiêm nhường, bằng một tấm lòng đơn sơ, bằng một tấm lòng yêu thương và nghĩ đến người khác, để thay thế cho muôn nước, muôn dân. Xin Chúa thương cho họ cũng có cái nhìn như chúng con, cũng hiệp nhất với chúng con và cùng chúng con trở về trong sự đầu phục, phủ phục để xin Chúa ban đến cho chúng con – đó là Giọt Máu Châu Báu mà Ngài bao phủ cả thế trần. Đừng để mất một ai để họ là những người tội lỗi như thế nào cũng nhờ những Giọt Máu Quý Trọng đó cũng trở nên người lành thánh, trở nên người công chính, và trở nên người con của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh, qua sự chiến thắng của Ngài, xin giúp chúng con qua khỏi (8) những lầm than, tội lỗi trong hiện tại của ngày nay; xin giúp chúng con thắng được sự dữ, nó đang dùng đủ mọi quỷ kế quỷ quyệt để sát hại loài người chúng con, trong sự tinh vi khéo léo, bọc xác của văn minh mà ngày hôm nay biết bao nhiêu người sa ngã, sa đọa; biết bao nhiêu người đã đi ra khỏi giới luật của Ngài. Xin đưa chúng con trở về với Năm Dấu Thánh; xin đưa chúng con trở với ánh sáng của Thập Tự Giá; xin đưa chúng con về với sự chiến thắng và phục sinh trong sự vinh quang khải hoàn với Đức Giêsu Kitô, để được Lòng Thương Xót của Đức Chúa Cha chan hòa bao phủ; để sớm cho nhân loại sớm ngày nay nhận ra sự thật mà về với Chúa, tin vào Chúa, đến gần Chúa và hoàn toàn thuộc về Chúa; để được sự chở che, được sự binh vực và được sự soi sáng; để chúng con sống như Chúa muốn chúng con mỗi một người, mỗi một tội nhân, mỗi một tầng lớp; xin được sự hiệp nhất trên dưới một lòng để quy thuận và thuộc về dân riêng của Ngài. Cảm tạ ơn Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu; con thờ lạy, chúc tụng và tôn vinh Chúa Giêsu thay cho mọi người và mỗi người của chúng con, để chúng con tiếp tục những gì vốn trong thiêng liêng đang hiện hữu, được soi sáng và được hướng dẫn để được thực hành – từ bên trong cho đến bên ngoài – gợi lại cho con người niềm tin, hành động; để chúng con thuộc về Thiên Chúa của chúng con, dẹp bỏ đi cái nhìn của con người mà về với thân phận khẩn khoản nài xin; để xin Chúa thương và cứu giúp cho nhân loại của ngày nay. Con thờ lạy Chúa, chúc tụng, tôn vinh Chúa, và cảm tạ tri ân Năm Dấu Thánh mà Chúa đã làm cho chúng con, Chúa đã ban cho chúng con, và sự sống Chúa đã ban cho chúng con. Amen.

Chúng con xin dâng lên cái Lạy Thứ Sáu. Lạy Đức Chúa Cha, chúng con cảm tạ ơn Cha đã dành cho chúng con một người Mẹ, một người Mẹ sống với một đời khiêm nhường, yên lặng suy niệm; tất cả những việc Mẹ làm khi Mẹ còn trên trần thế, mỗi một ngày Mẹ vẫn tiếp tục với một điều, phụng sự Thiên Chúa. Ngày hôm nay, với ân huệ và hồng ân mà Chúa đã ban cho Mẹ: Mẹ là một Nữ Vương của thiên quốc, là một người Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, và là Mẹ của loài người chúng con; hôm nay những gì của Mẹ dạy, những gì qua sự giúp đỡ của Mẹ được Chúa nhậm lời. Hôm nay, con xin Cha cho chúng con dâng lên cái lạy với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria – Mẹ của Lòng Thương Xót (9), Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Tình Yêu, Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của mỗi một người chúng con, Mẹ của nhân loại, Mẹ của mỗi một tội nhân và Mẹ của mỗi một linh hồn nơi luyện hình. Xin cho chúng con nhận ra được tước hiệu và danh hiệu này mà xin được tri ân, biết ơn và dành cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria và sự toàn thắng của Mẹ, để chúng con thờ lạy Thiên Chúa qua sự chỉ dạy của Mẹ, để chúng con lắng nghe những lời của Mẹ dạy; để thuộc về Thiên Chúa, và được Ngài nhậm lời. Xin nhìn đến nhân loại ngày nay; xin nhìn đến những biến cố đang vây quanh, và xin nhìn đến tất cả những gì đang xảy ra mà cứu chúng con mỗi một ngày; lắng nghe Mẹ để được trở thành những người con thuộc về Chúa và thuộc về Mẹ trong thế giới ngày nay.

Mẹ ơi, xin Mẹ tiếp tục ở cùng chúng con, ở với loài người chúng con và ở với mọi người trong nhân loại; tiếp nhận chúng con và dẫn dắt Giáo Hội, che chở Giáo Hội, và mọi người hoàn toàn hiệp nhất với Giáo Hội trong sự vâng phục mà về với Thiên Chúa, về với Lòng Thương Xót, về với cánh cửa của Năm Thánh Lòng Thương Xót để được tha thứ, được giải cứu và được toàn xá. Xin đón nhận chúng con, để mọi người được nhận ra một đời sống mới, một niềm tin và một sự hiện diện mới trong Đức Giêsu Kitô, qua Bí Tích Thánh Thể. (10) Con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa và cảm tạ ơn Mẹ Maria; xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội được toàn thắng và dẫn chúng con về với sự hòa bình trong nhân loại ngày nay. (11) Amen. Amen. Amen.

Lạy Chúa, xin cho con được tiếp tục với sự kết thúc của Sáu Lạy mà hôm nay Chúa cho con được đến đây để được dâng lên Sáu Lạy; đây cũng là sự chỉ dạy mà Mẹ Maria nhắn gởi cho nhân loại ngày hôm nay – mỗi một ý nghĩa lạy bằng con tim, và sự đầu phục, phủ phục bằng việc làm từ tâm hồn cho đến thể xác – để dâng lên Chúa; xin Chúa thương nhậm lời chúng con và tha thứ cho chúng con, để chúng con xứng đáng một phần nào đó với Lòng Thương Xót mà Chúa dành cho chúng con; với sự chỉ dạy của Mẹ, qua sự đáp lại Lòng Thương Xót, với thân phận hèn mọn bé nhỏ của con người. Xin nhận nơi chúng con và cho chúng con được thay thế mọi người anh chị em khắp nơi trên toàn nhân loại, mỗi một vai trò. Tất cả mọi người rồi cũng phải quy thuận và trở về với Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Chúa, chỉ có Lòng Thương Xót của Chúa để cứu giúp chúng con trong nhân loại ngày nay. Nếu chúng con đơn lẻ một mình, nếu chúng con tự nơi mình, với những sự suy diễn hoặc theo luật lệ của con người thì nó chỉ nằm ở trong giới hạn; nhưng chúng con lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ, lắng nghe những lời của Mẹ hướng dẫn và được bao phủ bởi Chúa Thánh Thần. Món quà này không chỉ dành riêng cho chúng con không mà cho mỗi một người chúng con, mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò và cả toàn nhân loại; để chúng con được nhận ra sự cần thiết nhất, học nơi Mẹ là sự khiêm nhường, là một đời tín thác, một đời tin tưởng và hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, toàn vẹn và hoàn toàn hoàn thiện trong Thiên Chúa của chúng con. Xin giúp chúng con hiểu được ý nghĩa của cải thiện, hiểu được ý nghĩa của hoàn thiện và hiểu được ý nghĩa của thánh thiện; để chúng con xứng đáng đón nhận những ân sũng mà Chúa đã dành và ban cho thế giới chung ngày nay, và ban riêng một cách đặc biệt cho mỗi một người chúng con; để mỗi một người chúng con được lớn lên trong ân sũng và ơn thánh của Chúa; để mỗi một người của chúng con hiểu được sự cầu nguyện và hiểu được lòng cảm nghiệm dành cho Thiên Chúa trên hết mọi sự; để Thánh Thần của Ngài điều khiển và hướng dẫn chúng con trong sự lành thánh, chân thiện mỹ mà con người cần biết, và cần thực hành.

Lạy Mẹ Maria, những điều này vốn không đến từ con người; chính Mẹ đã dạy cho chúng con và Mẹ cho phép chúng con; ngày hôm nay những người tầm thường, bình thường nhưng biết mở miệng, biết can đảm và biết đi khắp đó đây và không vì bất cứ điều gì mà chỉ một điều duy nhất vinh danh Thiên Chúa, tôn vinh Thiên Chúa và một đời sống từ nơi con tim cho đến tất cả những gì vốn hoàn toàn thuộc về vinh quang của Thiên Chúa; dẫu bé nhỏ, dẫu thầm lặng nhưng rất sâu thẳm với trái tim mà Mẹ Maria dạy cho nhân loại ngày nay; mọi sự, trong niềm tin để chúng con được tiến bước và đón nhận ơn thiêng một cách đặc biệt mà Chúa dành cho nhân loại qua sự can thiệp; dành cho con người ngày hôm nay được đón nhận ơn mà Chúa đã đổ tràn đầy cho nhân loại để biết con đường trở về với Chúa – một con đường thánh thiện, một con đường hoàn thiện, một con đường mà Chúa mong muốn và khao khát để chờ đợi sự trưởng thành của nhân loại.

Hôm nay, con cảm tạ ơn Chúa đã dành cho con qua Sáu Lạy tại Vatican, tại Tòa Thánh, cũng là Thánh Đường Thánh Phêrô. Đối với chúng con là lần đầu tiên; đây là ân sũng và hồng ân dành cho những người trong vai trò của chúng con trong sự tiên phong, và trong việc loan báo Tin Mừng, với những điều mạc khải cho thế giới ngày nay qua huyền nhiệm phép lạ của Bí Tích Thánh Thể. Chúng con cũng không quên rằng chúng con được đến nơi đây không phải tự nơi mình mà chúng con tin vào lời cầu bầu của các vị thánh chúng con được đến đây; các vị thánh đã đi qua trong giòng của lịch sử: Thánh Phêrô, Thánh Phao lô và tất cả các vị thánh và một vị thánh không thể quên được đó chính là Thánh Cả Giuse – một vị thánh mà Chúa đã chọn ngay từ lúc ban đầu để trở thành một vị cha nuôi của nhân loại. Ngày hôm nay lời cầu bầu của chúng con xin với ngài không ai trở về tay không; là một Đấng quan thầy của Giáo Hội, chúng con xin Ngài nhìn đến chúng con và những gì chúng con can đảm để tiếp tục xin Ngài cầu bầu. Chúng con biết rằng sứ vụ này rất quan trọng, dẫu muốn hay không, dẫu như thế nào trong đời sống cũng phải hoàn tất những gì mà chính Chúa cho phép và Mẹ đang giúp đỡ và dẫn dắt chúng con để gợi lại cho nhân loại ngày hôm nay lòng tôn kính Thiên Chúa.

Mỗi một lạy đều mang đến ý nghĩa, như những lời tha thiết khẩn xin để xin cùng Thiên Chúa, thay cho tiếng nói của mỗi một người trong nhân loại ngày nay, mỗi một tội nhân. Chúng con thấy được – đó chính là những điều mà chúng con đã làm, không đi một mình giữa thế giới này mà chúng con đang đi với các thiên thần, các thánh. Xin ba Tổng Lãnh Thiên Thần (12) tiếp tục che chở, bảo vệ Giáo Hội của chúng con; giúp đỡ chúng con trên con đường hiệp nhất, trong âm thầm, để giúp đỡ cho mọi người con chiên dân Chúa; mọi dân mọi nước được quy hàng để tránh xa thần dữ, sự dữ đang lôi cuốn chúng con trong thế giới của ngày nay. Xin ba Tổng Lãnh Thiên Thần chẳng những bảo vệ mà cầu bầu cùng Chúa cho chúng con; con xin cảm tạ ơn các ngài, xin các ngài tiếp tục nâng đỡ khi chúng con đến đây hoặc sau khi chúng con được hoàn tất ở những nơi chốn, và khi trở về anh chị em chúng con trên dưới một lòng hiệp nhất với một đời sống nhân chứng, một đời sống tiên phong; để mọi sự theo Thánh ý của Thiên Chúa được quyết định cho thế giới của con người trong thời đại hôm nay và thế kỷ hiện tại. Con xin cảm ơn các triều thần thánh thiên quốc, cảm ơn các thiên thần, các thánh; xin các ngài tiếp tục che chở, bảo vệ để chúng con được trung thành bền đổ trong sứ vụ mà Chúa giao cho chúng con, và cho chúng con cơ hội được tiếp tục với những gì vốn đánh động trong thiêng liêng, đang hiện hữu và thúc đẩy chúng con, với những gì vốn cần làm để được sáng danh Thiên Chúa trong việc làm, trong hành động và trong sứ vụ nhân chứng.

Con xin cảm ơn các vị thánh, tất cả các vị thánh ở nơi đây, là một nơi thiêng liêng đã chôn cất biết bao vị Giáo Hoàng, bao vị thánh, bao linh mục tu sĩ cả một đời phục vụ; các ngài có mặt tại thiên quốc, nhưng chắc chắn cũng có các vị còn chờ đợi sự công bằng của Chúa nơi chốn luyện hình. Cho nên đây là một cơ hội, chúng con xin Chúa thương; đặc biệt là tháng cầu nguyện cho các linh hồn; chúng con là những người đang còn, và những người khao khát nơi chốn luyện hình, có cả những người trong Giáo Hội và vẫn còn các vị vua chúa trong mỗi một thời đại; chắc chắn sẽ còn những người mà họ đang khao khát, và chờ đợi sự công bằng để trở về với Chúa. Hôm nay, con xin dâng Sáu Lạy, món quà mà chính Mẹ ban tặng cho nhân loại, để thay thế cho họ tại Tòa Thánh, tại một nơi linh thiêng, một nơi mà Chúa chọn cho Giáo Hội của Ngài được tiếp tục trường tồn. Xin quyền năng của Chúa, qua Lòng Thương Xót của Đức Chúa Cha, đem các linh hồn và những người có bổn phận trách nhiệm ở trong hàng Giáo Hội – những người những ngày vừa qua trong bổn phận, trong sự sai sót của họ để họ cũng được về với Chúa trong Năm Thánh – vào những ngày khi cánh cửa được mở.

Chỉ còn 20 ngày nữa; những kẻ còn sống với tội lỗi, những kẻ chưa biết, chưa tin hay những người đã biết, đã tin nhưng rời khỏi; xin Chúa tha cho họ. Đây là một cơ hội được nhận ra những gì vốn không quá khó, nhưng cũng không quá đơn giản; chỉ dạy cho chúng con tin và khiêm nhường thì điều đó được tha thứ và được về với ân sũng và Tình Yêu của Thiên Chúa qua Lòng Thương Xót; để được đón nhận nguồn nước tái sanh và ân sũng; được thánh hoá, được biến đổi, được đón nhận món quà vĩ đại – qua cánh cửa của Năm Thánh và Tình Yêu của Chúa đổi mới và thay đổi chúng con mỗi một người; thay đổi toàn nhân loại, và thay đổi chúng con với cái nhìn trong sự hiệp nhất yêu thương.

L., A., Q., M., H., H., X., chúng con có cơ hội được dâng lên Chúa một cách trực tiếp hay gián tiếp, mỗi một cá nhân, để thay thế cho tất cả những người đang có mặt tại nơi đây. Xin Chúa thương nhậm lời chúng con, cho họ được sự đụng chạm và cảm nghiệm để họ mang món quà này cho chính cá nhân họ khi có những biến cố; để được xin cùng Thiên Chúa với món quà mà Mẹ đã ban và cho chúng con để kêu cầu danh Ngài. Và con xin được kết thúc vào buổi trưa hôm nay, trong tâm tình cảm tạ, tri ân, chúc tụng và ngợi khen; xin cho Giáo Hội một ngày nào đó sớm nhận ra được những gì mà họ vốn cũng rất cần để mọi người cùng nhau bằng việc làm, bằng hành động, để được hiệp nhất và sáng danh Chúa trong đời sống của chúng con; đặc biệt những người Kitô Hữu, những người được gia nhập vào Giáo Hội, những người tin và trở về cùng Thiên Chúa.

L. xin được kết thúc 11 giờ 59 phút, ngày Thứ Năm, ngày 3, tháng 11, 2016, tại Thánh Đường Thánh Phêrô, tại Tòa Thánh Vatican. Con đang quỳ trước bàn thờ, quỳ trước nhà Tạm, quỳ trước Thập Tự Giá và quỳ trước linh ảnh Thánh Giuse bồng Chúa Giêsu. Đây là một nơi linh thiêng cùng với các thánh, xin giúp lời cầu bầu cùng Chúa cho chúng con được trọn trách nhiệm với những gì vào những giây phút kế tiếp; được đón nghe những lời của Chúa đến với chúng con và chung cho toàn thế giới. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, là Chúa của chúng con; cảm tạ ơn Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần và cảm tạ ơn Đức Mẹ. Xin nhận nơi chúng con lòng tri ân, biết ơn, cám ơn Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. Xin Mẹ nhận nơi chúng con, tiếp tục dẫn dắt chúng con; chúng con tin tưởng Trái Tim Mẹ sẽ toàn thắng, để chúng con được hưởng nhờ những ngày hạnh phúc bình an và hiệp nhất trong sự chỉ dạy của Mẹ Maria.

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện rất sốt sắng tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và nhìn thấy được các phép lạ của Thánh Thể, và có thể thâu vào được qua điện thoại di động. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha nhân từ đối với những người con của mình (để biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net)

(1) Các tín hữu trong sự non kém của họ hình thành Giáo Hội. Giáo Hội là Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa Kitô như được dạy bởi Đức Giáo Hoàng Piô XII và Thánh Phaolô.

(2) Bái Lạy Thứ Hai được dâng lên ” Để tỏ lòng tôn kính đối với Ngôi Hai Thiên Chúa”, cho nên “Cha,” như là thường dùng trong các thông điệp này, đề cập đến Chúa Giêsu.

(3) Điều này nói rằng một cây được biết đến bởi quả của nó (xem Luca 6:44, Mattheô 12:33).

(4) Đây là hai thời đại cho nhân loại: thời điểm từ Sáng Tạo cho đến “đại nạn” được đề cập trong sách Khải Huyền 7:14, và thời điểm từ “đại nạn” cho đến (xem Khải Huyền 20:7-10) ngày cuối cùng của thế giới thực sự/ Ngày Tái Lâm. Thời điểm thứ hai này là Kỷ Nguyên của Hòa Bình được hứa bởi Đức Mẹ Fatima và nó sẽ kéo dài một thời gian dài vô hạn định (“một ngàn năm” trong sách Khải Huyền 20).

(5) Điều này dường như có nghĩa là Thánh Thể và Máu là Chúa Giêsu, và rằng với Ngài và trong Ngài.

(6) Tất cả các hình ảnh kỳ diệu, rực rỡ và các thông điệp cho L. là “qua Thánh Thể.” Thánh Thể là trọng điểm của sự mạc khải tư này; Lòng Chúa Thương Xót và các yếu tố của thời kỳ cuối cùng là không quan trọng, có liên quan vào thời kỳ của chính nó – Sự công bằng của Chúa sẽ đến và các mặc khải trong thời kỳ cuối cùng sẽ xảy đến nếu con người không ăn năn, nhưng linh đạo Thánh Thể được thể hiện trong các thông điệp này sẽ thích hợp cho đến thời kỳ cuối cùng.

(7) Chúa Giêsu đã cứu chuộc mọi người mà đã, đang và sẽ được, nhưng cá nhân phải lựa chọn chấp nhận hay không chấp nhận ân sủng này mà Ngài đã giành cho chúng ta và cho chúng ta được cứu; Ngài đã mở cánh cửa thiên đàng (sự cứu thế ) cho tất cả, nhưng mỗi người quyết định có muốn hay không muốn đi vào trong (sự cứu rỗi) bởi đức tin và các việc làm của chính mình chứng tỏ đức tin đó (Gia-cơ 2:14-18). Vì vậy, dấu hiệu hay dấu ấn của Năm Vết Thương Thánh mà tất cả mọi người đều có đề cập đến việc tất cả chúng ta đã được cứu chuộc bởi Chúa Giêsu trong Cuộc Tử Nạn của Ngài.

(8) Tất cả điều này là đề cập đến Chúa Giêsu. Chúng tôi cố gắng không sửa chữa các lỗi ngữ pháp trong bài vì L. là một người đơn giản với nền giáo dục rất ít và thường xuyên Thiên Chúa nói qua cô ấy và với cô ấy theo cách này (xin xem “Thiên Chúa Sử Dụng Ngôn Ngữ đơn giản nhất của Ngài ” thông điệp của ngày 13 tháng 11, năm 2013). Có vẻ như Thiên Chúa muốn cho thấy rằng sứ mệnh vĩ đại này là từ Ngài, không phải từ bất cứ con người nào.

(9) Chúa Giêsu là “Lòng Chúa Thương Xót” như đã mạc khải cho Thánh Faustina.

(10) Điều này dường như đề cập đến mạc khải tư này.

(11) Sự chiến thắng của Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria sẽ đến trước Kỷ Nguyên của Hòa Bình. Đức Mẹ hứa tại Fatima: “Cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm của Ta sẽ chiến thắng […] và một giai đoạn hòa bình sẽ được ban cho thế giới.” Sự “kết thúc” mà Đức Mẹ đề cập đến không phải là sự kết thúc của thế giới nhưng là sự kết thúc của thời kỳ lịch sử này, sự kết thúc của thời kỳ khổ nạn mà Đức Mẹ Fatima đã cảnh báo chúng ta nếu chúng ta không ăn năn.

(12) Có hơn ba tổng lãnh thiên thần, nhưng dường như những người bảo vệ sứ mệnh này là những người có tên trong Kinh Thánh: Michael, Gabriel, và Raphael.

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Th

www.nrtte.net

error: Content is protected !!