Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Bảy lời trước khi Chúa tắt thở năm xưa và những lời chân tình hôm nay

Để cứu chuộc loài người, Thiên Chúa Cha đã ban người con yêu dấu của Ngài xuống thế gian và chịu chết để đền tội cho thay cho nhân loại. Ngài không phải ra đời cách bình thường và ra đi trong yên lặng; nhưng đã ra đời cách khó nghèo, sống cuộc đời vất vả và ra đi trong đau thương để hoàn thành sứ mạng của Ngài.

Nhất là đoạn đường từ dinh Philatô đến đồi Canvê là sự đau khổ cùng cực vì hành hình mà Chúa phải gánh chịu trước khi hoàn tất công cuộc cứu chuộc của Ngài trên trần gian. Cách sách Tin Mừng ghi lại bảy câu nói sau cùng của Chúa Giêsu khi Ngài bị treo trên thánh giá trước khi lìa đời:

 

  • Với Thiên Chúa Cha, Ngài thưa: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Luke 23:34)
  • Với tên trộm lành, Ngài bảo: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Luke 23:43).
  • Với Đức Mẹ và thánh Gioan: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.”(John 19:26-27)
  • Với Thiên Chúa Cha, Ngài cất tiếng: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Cha bỏ rơi con?” (Matthew 27:46, Mark 15:34)
  • Với quân lính, Ngài nói: “Ta khát.” (John 19:28)
  • Với nhân loại, Ngài từ giã: “Thế là hoàn tất! ” (John 19:30)
  • Với Thiên Chúa Cha, Ngài thưa: “Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha.” (Luke 23:46)

 

Tất cả đều là những câu vắn tắt và nhát ngừng vì Chúa bị ngẹt thở do kiệt sức và thương tích. Ngài phải dốc tàn lực đạp vết thương chân trên đinh và trì hai vết thương tay trên đinh sắt để lồng ngực bớt căng mà có thể cất lên tiếng nói đang khi be sườn Chúa chịu toàn sức nặng của thân xác trĩu xuống.

 

Sự đau đớn của Chúa Giêsu lên đến cực điểm vào giờ thứ 9 khi Chúa trút hơi thở cuối cùng. Ngay lúc ấy, mọi sinh hoạt trên Thiên quốc ngừng lại và Thiên Chúa Cha xúc động. Một giọt nước mắt tự trời rơi xuống nhỏ lên trán Chúa Giêsu!

Xuyên suốt 2000 năm, những vết đinh của Chúa vẫn còn rỉ máu vì tội thiên hạ. Còn đến hôm nay thì sao.

 

Chúa Giêsu tâm sự với con người

Ngày 21 tháng 2 năm 2020

 

Các con thương mến của Cha, bình an của Cha đến với tất cả các con. Hôm nay là một ngày Cha chờ đợi các con đến, cũng là ý nghĩa của ngày Thứ Sáu mà Cha rất mong mỏi gặp được các con vào lúc 3 giờ chiều. Ba giờ chiều của ngày Thứ Sáu được nhắc nhở trên đồi Canvê qua bao thế kỷ qua và hôm nay Cha hiện diện qua Thánh Thể trước hào quang. Cha mong mỏi và Cha chờ đợi từng đứa con đến với Cha. Trong lúc đó, trong lúc Cha cô đơn quạnh vắng, trong lúc Cha dốc hết tàn lực, để trao ban cho các con ơn tha thứ và mong mỏi các con được biết rằng Cha chết thay cho các con. Cha đã hy sinh đến giọt máu cuối cùng và mạng sống của Cha vì các con, cho các con và dành cho các con tất cả.

 

Ngày hôm nay cũng vậy, cứ mỗi Thứ Sáu lúc 3 giờ chiều, thì điều đó vẫn là một ngày mà Cha mong mỏi đợi chờ. Sự cô đơn và quằn quại trước khi Cha ra đi, để qua bên kia với một cái chết mà Cha là một Đấng Thiên Chúa nhưng phải đi vào cảnh sống của đời sống con người và bước sang một giai đoạn, để ra khỏi xác, để linh hồn được đến một nơi và cũng phân biệt giữa xác và hồn. Cho nên, giờ quan trọng, tất cả những điều mà Cha muốn dành cho các con một đặc ân của giờ Lòng Thương Xót. Bởi vì thế giới này chưa hiểu giá trị của ý nghĩa mà Cha đã dành một cách đặc biệt cho các con và đặc biệt mà Giáo Hội cần phải biết để quan tâm đến điều này.

 

Nhưng có một số người không ít, không chấp nhận và không hiểu được ý nghĩa của Lòng Thương Xót. Đó cũng là chính những luật mà họ đã quá lâu và họ chỉ biết những điều trong thực tại. Nhưng những điều Cha ban thêm và cho họ trong sự phong phú thì lại cự tuyệt. Mỗi thời đại đều có một cái mới của chính nó, cái phong phú của chính nó; nhưng điều mà giúp cho các con là chính sự gặp gỡ mà Cha dành, Giá Máu của cha vẫn tiếp tục gội rửa và chính sự chờ đợi của Cha để những ân sủng đó được đến trên các con trong sự trưởng thành để hiểu rõ tình thương của Lòng Thương Xót mà Cha tha thứ chờ đợi và ban đến cho các con.

 

Các con yêu thương của Cha,

 

Tình yêu của Cha sẽ không bao giờ ngừng nghỉ, để mang đến cho thế giới và từng mỗi con người, mỗi tác phẩm mà Cha đã tạo nên và chết thay cho họ. Nhưng chỉ tội thay và Cha đau lòng vì những người con vẫn chưa trưởng thành. Thế giới vẫn tiếp tục lao vào như một con thiêu thân, để sống trong tội với tội và sự gian ác chồng chất khắp nơi. Nhưng tiếng để mời gọi sống trong công chính, lẽ phải, sự thật mất dần đi trong thế giới này.

 

Cho nên ngày hôm nay, vì tất cả những điều các con chọn và thế giới chọn lựa người công chính vẫn còn. Cha bảo vệ họ, Cha muốn họ được tiếp tục thực hành và thi hành những gì trong sự thật và công chính, để chính họ sẽ được cứu và qua họ sẽ có những người khác cũng sẽ đi vào trong hàng ngũ được can thiệp, được bênh vực và được sống. Nhưng Cha tiếc thay và tội thay cho những kẻ đi lạc bước, ngông cuồng tự đại, sai trái và tiếp tục sống trong sự ác, chấp nhận sự điều khiển của thần dữ trong tội ác. Không chấp nhận Lòng Thương Xót mà Cha đã dành và ban đến cho họ qua ơn cứu độ.

 

Về nhà lãnh đạo Trung Quốc, Chúa Giêsu nói:

 

Cho nên, ngày hôm nay có rất nhiều điều đang xảy ra, có rất nhiều điều mà con người tạo cho nhau. Nhưng họ đã giả dối lừa gạt, cuối cùng những người đáng thương và những người tội nghiệp, những người mà Cha đau lòng vì chính Cha tạo nên họ. Cha chết cho họ, Cha yêu họ, Cha chờ họ, họ không có cơ hội biết Cha và nhận ra Cha. Cho nên, tất cả những sự ác sẽ được kết thúc (1). Bởi vì để cho con người được biết vì họ chọn lựa sự ác. Sự ác sẽ hoành hành và sự ác sẽ chiếm lấy họ và cuối cùng thì họ không đứng dậy mà trở về. Thì chính họ sẽ lấy sợi dây xích cột chặt bởi tất cả những tham vọng, những đam mê và tất cả những gì vốn trong sự ác mà trở thành những người khát máu, để giết người hàng loạt và thi hành tất cả những việc trong đời sống. Bề ngoài là một điều tuyên truyền trong sự giả dối, còn bên trong thì giết người không gớm tay.

 

Ngài tiếp:

 

Những điều mà ngày hôm nay các con đã nhìn thấy không còn gì là lạ. Cho nên, Cha chỉ muốn đời sống việc làm bằng tâm hồn, bằng con tim, bằng những việc thật sự trong đức tin, bằng con tim trong tình thương, bằng sự liên đới. Đừng sợ nhỏ bé vì càng hiểu, càng biết thì lại càng thâm độc. Nếu không có công chính, nếu không sống trong lẽ phải và nếu chỉ đơn giản bình thường thì những người bình thường đơn giản đơn sơ, họ chỉ biết những điều trong những ngày tháng của thực tế. Nhưng nếu các con không trưởng thành để đi sâu vào Giáo Lý để vững vàng, thì sẽ bị lừa gạt bởi những tuyên truyền sai lạc. Bởi những yếu đuối, bởi những nhu cầu, bởi những điều mà các con đã dựa vào một đời sống của thực tại trên đời sống của xã hội cấp tiến ngày hôm nay.

 

Với nhân loại, Chúa Giêsu nói:

 

Các con yêu thương của Cha, những việc đang xảy ra các con nhìn thấy đồng loại mình chua xót và đau lòng. Các con đã cảm thấy được giữa con người và con người có một điều gì đó trong thiêng liêng không giải thích, thì các con cảm thấy chua xót và đau lòng, của những người chị em anh em đang gào thét và đi vào cái chết. 

 

Chúa tâm sự:

 

Cha là một Thiên Chúa chết cho họ và muốn đưa họ gần đến Cha và Cha dành cho họ tình yêu của Cha, thì sự đau lòng của Cha gấp ngàn lần chúng con hôm nay. Nhưng Cha phải để cho những gì mà ngày hôm nay không thể để tiếp tục trong tội ác, để tiếp tục trong một thế giới đi vào trong những điều thực tế mà quên đi những gì vốn trong thiêng liêng, trong sự thật.

 

Cho nên, ngày hôm nay họ đã khước quyền của Cha, họ đã mạo danh Cha, để rồi làm tất cả những việc trong lý luận của hợp lý trần gian. Nhưng trong đó, trong sự giả dối nó còn rất nhiều điều tàn nhẫn, gian ác để gây nên cho những người đồng loại của mình. Cho nên, ngày hôm nay các con đã thấy những điều vốn là những người và những quốc gia thương dân yêu nước; hay còn những việc làm phô trương bề ngoài. Nhưng đó chỉ là một cái áo mặc bên ngoài. Còn những việc làm mà Cha mong mỏi để nhìn thấy và những điều được ghi chép trong Phúc Âm Tin Mừng, đức tin có việc làm, nhưng quả thật trong thời này, một đức tin chỉ lơ là, một đức tin bề ngoài; và phần đông, một đức tin giả dối.

 

Tuy nhà lãnh đạo độc ác, Chúa vẫn rũ lòng thương xót người dân:

 

Cho nên, ngày hôm nay các con đã thấy, nếu ai vẫn tiếp tục đi trong đường lối của sự ác thì sự ác sẽ giữ lấy tội ác và họ cũng sẽ bị diệt vong bởi chính tội ác họ làm. Ngày hôm nay, Cha muốn đem tình thương để mời gọi và đừng nhìn với cặp mắt mà các con thấy họ chết hàng loạt. Họ đang sống trong những ngày cực cùng do những điều mà chính dân tộc họ gây nên, tội ác gây nên. Nhưng chính cái chết mà Cha đã thấy những người vô tội đó để Cha đưa họ về với Cha (2).

 

Cha không muốn họ tiếp tục sống trong những ngày bị cai trị bởi tội ác. Cha không muốn họ tiếp tục với những ngày không đón nhận được Phúc Âm Tin Mừng. Họ không hiểu về nhu cầu của con người vốn có thuộc về họ, do chính ơn cứu độ của Cha, do Giá Máu Cha ban, bị điều khiển bởi thần dữ bọc xác qua chính những con người. Họ sống trong sự lam lũ và sống trong một đời sống để kiếm kế sinh nhai trong nhu cầu.

 

Chúa tiếp:

 

Cho nên bất chấp thủ đoạn, những điều ác cứ tiếp tục thực hành, còn những điều công chính thì cảm thấy rất khó mà có thể theo.

 

Cho nên, sự vô cảm đó càng ngày càng lan rộng khắp nơi, đã đến lúc tất cả mọi sự, sự bắt đầu cũng có sự kết thúc. Bắt đầu từ những sự tốt đẹp, Cha cũng muốn dành cho ân huệ và những hồng phúc của đoạn cuối cũng trở nên tốt đẹp. Khi những người nghe đón nhận và họ đã trở về trong niềm tin và họ đã đón nhận Lòng Thương Xót của Cha thì Cha không bao giờ từ chối. Cha sẽ có những cách thức để ưu ái một cách đặc biệt. Nhưng chính luật, đó là luật định phải có sự chấp nhận, có những lời từ con tim của mình tuyên xưng hay đón nhận.

 

Chúa răn đe:

 

Nhưng sự công bằng, Cha nhất định sẽ trừng trị những kẻ bất tuân, tội ác khi ngoan cố cứng đầu, để tiếp tục gieo đau khổ cho người khác. Bởi vì không còn một trái tim của con người, không còn một trái tim của chân lý sự thật, đổi thay cho một trái tim bằng đá, bằng sắt, một trái tim đã bị khống chế bởi tội và satan.

 

Cho nên, ngày hôm nay các con đã thấy rất rõ, bởi vì khi con người đã hoàn toàn bán linh hồn và hoàn toàn không còn nghe, cũng chẳng có cảm giác. Cho nên họ đã cai trị một cách độc ác và những người dưới quyền của họ là những nạn nhân vô cùng đau khổ và cũng là những người vô tội chết khi cần phát triển vũ khí sinh học. Để đạt được mục đích là sự ác theo văn minh thời đại mà giết người thì đó là điều mà các con đang thấy trong xã hội hiện tại (2). 

 

Hôm nay những gì họ chọn để khước quyền của Cha, để thi hành những việc vốn không công chính, thì giá phải trả mà ngày hôm nay họ đang đón nhận.

 

Kinh cầu nguyện, hãy hướng lòng về Đức Mẹ là Đấng trung gian để dẫn dắt nhân loại về với Chúa và nhân danh Chúa mà xin thì Thiên Chúa Cha không từ chối:

 

Hãy lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ Maria, hãy lắng nghe những điều mà Mẹ đã đưa các con đến gần với Cha, để Cha dành cho các con. Khi các con hiểu được những gì vốn thuộc về thiên đàng; nhưng phải có sự đồng ý và sự chấp nhận và sự tuyên xưng; thì đó là điều mà các con sẽ được lãnh nhận bất cứ điều gì trong sự hợp lý. Nhưng hãy cải thiện đời sống, hãy loại bỏ tất cả những tội lỗi vốn có, đã giữ lấy các con từ bao giờ. Hãy trở nên công chính thì các con sẽ được đón nhận bất cứ điều gì các con xin với những việc mà Cha đã từng nói. Hãy nhân danh Ta là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết thay cho các con. Hãy nhân danh Ta; vì tất cả những gì các con xin nhân danh Ta thì Đức Chúa Cha không bao giờ từ chối.

 

Chúa Giêsu muốn nhắc nhở thế giới qua người Trung Quốc, nhất là người dân Vũ Hán, Ngài răn đe:

 

Dịch bệnh sẽ không phải dừng lại tại nơi đây, bởi vì đây là những điều vốn đang để cho thế giới được lựa chọn những gì mà họ còn có cơ hội và cũng hãy nhìn thấy những điều đó. Để các con nhìn thấy tội ác, nhìn thấy những người đang mang lại cho những người công chính, cũng như mang lại cho chính những người vô tội, cũng như  mang lại cho những nạn nhân mà hôm nay các con thấy được những điều đó vốn khiếp sợ, vì con người đã tạo nên cho nhau.

 

Với nhà cầm quyền và người dân Trung Quốc, Chúa hé mở:

 

Sự công chính sẽ được tồn tại nhưng phải đi qua những đoạn thương khó mà các con cần phải tiếp tục bước đi. Còn sự ác thì các con sẽ thấy nó đang quằn quại và đây là giai đoạn cuối cùng của chính nó và cuối cùng nó sẽ bị tiêu diệt. Nhưng số còn lại để được bước qua những ngày tháng mà các con đến với một nơi Cha đã định đoạt, thì là một con số quá ít.

 

Chỉ cần bày tỏ lòng ăn năn sám hối thì cho dù có tội lỗi đến đâu nhưng khi biết đoái công chuộc tội mà giúp cho những người khác được tỉnh thức mà quay trở về thì Chúa vẫn thưởng công:

 

Cho nên, ngày hôm nay các con biết rằng những người được nghe và đón nhận, dù họ còn sống hay dù họ đã ra đi, nhưng Cha sẽ dùng Lòng Thương Xót và tình yêu để Cha cứu giúp những người vô tội, những nạn nhân, những tội nhân biết sám hối ăn năn. Cho nên, cho dù cả cuộc đời làm chuyện ác, nhưng cuối cùng lương tâm đánh thức (3) và cuối cùng thú nhận để giúp cho bao người khác, thì đó cũng là điều mà Cha đã dành cho các con cách đặc biệt để Cha tha thứ vì Lòng Thương Xót của Cha dành cho họ.

 

Chúa nhắc chúng ta chớ xét đoán:

 

Các con cũng đừng vội vàng để có thể có những đoán xét nghi ngờ những điều của ngày hôm nay có sự ác lan tràn khắp nơi. Nhưng cũng có những sự thật được bộc lộ, vì đó xuất phát từ lòng trắc ẩn, xuất phát từ trái tim vốn có trong sự thật mà con người đã bị che giấu với tất cả những gì trong đời sống quá quen thuộc nơi chức vụ hay nơi sự cai trị và một đời sống của lãnh đạo. Hay còn những người chỉ biết hưởng thụ và đón nhận, nhưng trong tội ác sẽ làm cho con người sợ hãi, sẽ làm cho con người cắn rứt lương tâm, sẽ làm cho con người thấy khi chính mình gieo tội ác, thì chính những người thân của mình cũng phải đón nhận những điều đó.

 

Đề cập đến lá thư thú tội của một quan chức cao cấp trong nghành Tình báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì lương tâm cắn rứt phải thú tội (4), Chúa dạy:

 

Cho nên, con người sống nếu thật tìm được chân lý từ lúc bắt đầu, thì sẽ không bao giờ đi vào những sự ray rức đau khổ. Nhưng có những câu chuyện này thì các con mới biết không điều gì có thể giấu cả mà chỉ có một điều duy nhất là sống trong sự thật lẽ phải, thì đời sống cho dù có ra đi cũng bình an thanh thản. Qua sự đau khổ nóng nảy của thân xác nhưng linh hồn được giải thoát và được cư ngụ với một nơi thuộc về họ.

 

Chúa Giêsu phải ra tay để sự ác không thể tiếp tục hoành hành trên người vô tội. Ngài nói:

 

Cha không để cho một thế giới tiếp tục sống trong những ngày bị cai trị bởi sự giả dối, bởi sự độc hại, bởi những điều mà con người đã không có Giáo Lý, không có Tin Mừng. Cho nên, đã không có cơ hội được biết và sống thực những gì mà Cha đã dành cho chính họ.

 

Chúa Giêsu cảnh báo:

 

Đây là một đời sống và đây cũng là giai đoạn mà các con sẽ thấy sự bắt đầu mới xảy ra mà thôi, sẽ còn những sự kinh hoàng khiếp sợ, vì đó là điều tái sanh một thế giới mới mà cần phải tuyển chọn và cần giữ lại những con người họ kiên trì và sống cho những lời được chỉ dạy qua Phúc Âm Tin Mừng.

 

[…] Khi còn có cơ hội thì hãy thực hành, đừng để quá trễ và quá muộn, cho dù muốn thực hành cũng không còn cơ hội […]

 

-o0o-

 

www.nrtte.net

error: Content is protected !!