Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Ngày 5, tháng 6, năm 2016 Sáu Cái Bái Lạy

img_7130Ngày 5, tháng 6, năm 2016

(Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần qua chị Lucia).

L.: Lạy Chúa, 12 giờ 20 phút ngày Chúa Nhật, tháng 6, ngày 5, 2016 tại dòng Biển Đức, trước bàn thờ, trước Bí Tích Thánh Thể và trước Thập Tự Giá mà chúng con cơ hội cùng nhau – tất cả những anh chị em có mặt tại nơi đây – là những ngày chúng con đi tham dự Đại Hội Thánh Thể. Hai ngày qua, một đêm dài tối qua con có cơ hội được ngồi ở đây chiêm ngưỡng, suy niệm và cảm tạ ơn tình thương của Chúa đã dành cho chúng con những giây phút thật là bình an, hạnh phúc bên Chúa và trong Chúa. Không còn gì có thể nói hơn nữa, mỗi một ngày là một ân sủng Chúa dành và ban cho mỗi một người chúng con, ban cho mỗi một trái tim của chúng con và ban cho toàn thế giới, nhưng ít khi chúng con dành thời gian để cảm nghiệm, để suy niệm và dành thời gian mà Chúa dành và ban cho chúng con. Hôm nay chúng con không có gì để dâng lên Chúa, chỉ có trái tim bé nhỏ, những gì có thể được trong chúng con là sự phủ phục, thờ lạy, chúc tụng, tôn vinh bằng con tim của chúng con, bằng linh hồn của chúng con, bằng thể xác của chúng con và lý trí của chúng con xin dâng lên Thiên Chúa.

Lạy thứ Nhất, con xin dâng lên Đức Chúa Cha, lời đầu tiên con thờ lạy một Đấng Thiên Chúa tạo thành, một Đấng Chiên Thiên Chúa của chúng con, một Đấng giàu lòng thương xót, một Đấng Thiên Chúa chủ quyền trong nhân loại, một Đấng Thiên Chúa đầy quyền năng, luôn yêu thương nhẫn nại và yêu chúng con vô bờ bến để ngày hôm nay chúng con có mặt, tất cả những gì đến với chúng con không ngoài sự sắp đặt của Chúa dành cho chúng con mỗi một người. Lạy Chúa, đã bao năm tháng, chúng con chưa bao giờ có can đảm để có thể làm những gì tự nơi mình, để có thể xin dâng lên Chúa những lời nói hay những cảm nghiệm trong suy nghĩ của chúng con; Chúa đã ban cho chúng con biết bao nhiêu trong cuộc đời nhưng ít khi chúng con có những giây phút dành cho Chúa thật sự từ trái tim của mình, để đích thân thưa cùng Đức Chúa Cha. Quả thật, rất ít trong cuộc đời, nhưng từ ngày Sáu Lạy xuất hiện, từ ngày chúng con được biết, được dạy để dâng lên Chúa Sáu Lạy thì rõ ràng trong mỗi một cái lạy được trình bày và dâng lên Thiên Chúa với những điều dám nói, dám xin và dám thú nhận. Lạy Chúa, chúng con chẳng có gì để đáng được Chúa thương, để đáng được Chúa nhậm lời, nhưng bởi vì Chúa yêu thương chúng con, bởi vì chúng con là một tạo vật mà Chúa sáng tạo, trong tình yêu và vì tình yêu mà chúng con có và được sanh ra giữa cuộc đời này, nhưng chúng con chỉ giới hạn trong sự hiểu biết, cho nên chúng con tự ở nơi mình, tự do để chọn lựa, tự do để tin và tự do để chúng con làm theo ý riêng của chúng con nhiều hơn là chúng con theo giáo lý và chân lý. Ngày hôm nay tất cả những gì đến với chúng con, từ cá nhân, từ gia đình, từ tập thể, những gì chúng con tự quyết định chẳng có gì là tốt đẹp cả; quả thật, luôn luôn thiếu sót, luôn luôn chúng con không có được sự bình an thật sự mà chúng con tự quyết định trong đời sống của chúng con – bất kể điều nhỏ hay điều lớn. Chỉ có tình yêu của Chúa cho chúng con được biết Chúa, cho chúng con được tin vào Chúa, cho chúng con được nhận ra Chúa thì cuộc đời của chúng con dường như có một cái gì đó gởi thác, chẳng lo, chẳng buồn và cũng chẳng sợ hãi khi chúng con nhận biết Thiên Chúa là một người Cha nhân từ, yêu thương tha thứ và giàu lòng thương xót.

Hôm nay chúng con dám đến để thưa với Đức Chúa Cha; lạy Cha, đã bao năm tháng chúng con chưa bao giờ biết tự mình có thể mở miệng để lạy Cha, chúng con lạy Cha, có thể nói chỉ trên môi miệng nhưng chưa cảm nhận bằng con tim, bằng cõi lòng, bằng việc làm, bằng hành động, bằng sự linh động như chúng con đang cảm nghiệm trong hiện tại. Điều này không phải tự động có thể làm được mà được một sự thúc đẩy một cách rõ ràng, trong những ngày tháng mà chúng con có cơ hội được gặp Bí Tích Thánh Thể, nhận ra sự hiện diện của Đức Giêsu, và có một câu chuyện bên trong để ngày hôm nay Sáu Lạy được đến với thế giới. Tuy chỉ là những ngày mới bắt đầu, cũng là những ngày âm thầm, nhưng quả thật chúng con đã được đón nhận sự gần gũi như là một điều gì đó đến với chúng con, nhận ra Thiên Chúa thật sự trong cuộc đời của mình. Cho dù chỉ là những sự thiếu sót, những điều ít hiểu, chúng con chỉ biết rằng khi chúng con phủ phục, chúng con cúi đầu để thờ lạy thì tâm hồn của chúng con, trái tim của chúng con thấy một điều gì đó, một sự bao phủ thật rõ ràng, từ đó chúng con mạnh dạn để mở miệng – mở miệng để xin được thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con thờ lạy Chúa, một Đấng tạo thành trời đất muôn vật, một Đấng tạo thành ra mỗi một người chúng con, một Đấng yêu thương chúng con và tạo chúng con bằng tình yêu của Ngài.” Cho nên biết bao thế hệ trôi qua, cho dù xảy ra bất cứ điều gì nhưng ngày hôm nay hậu bối nhỏ bé như chúng con vẫn còn để quỳ trước Thánh Thể của Chúa, như tình yêu của Đức Chúa Cha, trong Đức Chúa Giêsu hiện diện trong thế giới ngày nay, để chúng con được xin, để chúng con được dâng lên Ngài những gì vốn chúng con có.

Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa với một tâm tư thiếu sót của chúng con, và chúng con xin tạ tội với Chúa, những điều vô tình cố ý trong đời sống hàng ngày, xin Chúa cho chúng con thay thế tất cả những người anh chị em của chúng con khắp nơi trên toàn thế giới, những người chưa tin, những người chưa biết và những người chưa bao giờ tin nhận Chúa, và mỗi một tội nhân vẫn còn chưa trở về, vẫn còn xa lánh và vẫn còn sợ hãi. Tình yêu của Chúa đã dành cho chúng con, ngày hôm nay là những giây phút chúng con không còn sợ hãi những điều gì đến với chúng con, biết rằng chỉ có một Chúa có thể giải quyết và đem đến cho chúng con từ tâm hồn đến thể xác; với niềm tin thì chúng con sẽ thấy được tất cả những gì rất gần gũi, dẫu có những biến cố, dẫu có những bệnh tật, đau ốm nhưng tất cả mọi điều đó với sự an bài và chúng con vững tin thì sự đặc biệt đó đã cho chúng con bình an. Ngày hôm nay chúng con xin cúi đầu thờ lạy, chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa của chúng con và cảm tạ biết bao điều Ngài làm, bao hồng ân Ngài đổ xuống, vẫn tiếp tục còn cho chúng con mỗi một ngày, từng giây từng phút trong cuộc đời. Xin cho chúng con được lớn lên trong tình yêu của Chúa, được trưởng thành, được nhận ra để chúng con sống có ý nghĩa giữa cuộc đời này. Chúng con không học hỏi nhiều, chúng con cũng không biết gì nhiều ở trong thế giới của con người thật sự, nhưng chúng con đến được với cuộc đời này bằng tình yêu của Chúa và những ngày tháng Chúa cho chúng con giáo lý để chúng con sống trong sự thật, sống trong giáo lý, sống trong chân lý nhưng điều này chúng con chưa làm được – chúng con chưa làm được dẫu chúng con cố gắng.

Hôm nay cho dù như thế nào đi chăng nữa chúng con chỉ biết chắc một điều là Chúa yêu thương chúng con, Chúa chờ đợi sự trở lại của chúng con, sự trở về của chúng con với một tấm lòng đơn sơ khiêm nhường để nói với Chúa dẫu còn biết bao nhiêu điều bất xứng và thiếu sót, nhưng chúng con tin tình yêu của Chúa sẽ giúp chúng con, sẽ dạy chúng con và cho chúng con cảm nghiệm để chúng con tập tành và bắt đầu lớn lên, xứng đáng là những người con mà Chúa đã thương yêu và ngày hôm nay đã đến với chúng con một cách gần gũi qua Lòng Thương Xót, chúng con cậy nhờ Lòng Thương Xót để xin được gội rửa thanh tẩy, cho cuộc đời của chúng con được đổi mới trong tình thương mà chúng con dâng lên Ngài. Còn biết bao nhiêu điều nữa Chúa làm cho chúng con; hôm nay chúng con chỉ biết rằng những ngày ở nơi đây chúng con lại càng nhìn thấy, càng nghe và lại càng cảm nhận; quả thật là bao la vĩ đại, một chương trình mà Chúa sắp đặt với Giáo Hội của Chúa, qua những linh mục, những tu sĩ, các ngài có những lời giảng dạy, có biết bao nhiêu điều gần gũi rất là hay, nhưng quả thật chúng con thật không nhớ nhiều, chúng con chỉ biết rằng lạy Chúa, chúng con chỉ biết có trái tim của chúng con, với những thiếu sót hàng ngày trong đời sống, và chúng con ít khi nói lên lời cảm ơn Chúa; hôm nay chúng con chỉ biết nói lên những gì có thể được, là lòng phủ phục, tôn kính, thờ lạy một Đấng Thiên Chúa mà chúng con thờ lạy, chúng con tuyên xưng bằng việc làm, bằng hành động; xin Chúa giúp chúng con mỗi ngày trở nên hoàn thiện, trở nên thánh thiện, trở nên nhân đức hơn trong Thiên Chúa của chúng con. Amen.

Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa cái lạy thứ Hai, chúng con xin dâng lên Chiên Thiên Chúa của chúng con, Đấng đã chết cho chúng con để chúng con được sống ngày hôm nay, đó là Đức Giêsu Kitô Chúa của chúng con. Ngài đã đi vào cuộc đời này và đã chịu chết để cho chúng con được những ngày hạnh phúc bình an và chọn lựa, cái chết của Chúa đã đem lại sự thắng lợi vinh quang vĩnh viễn trên thiên quốc, nhưng chúng con, với một lịch sử vốn có và không thể từ chối được tình yêu mà Chúa đi vào cuộc khổ nạn, Chúa chấp nhận vác Thập Tự Giá; vì yêu mà Chúa chịu đựng những dấu đinh, những roi đòn, mão gai vì tội của chúng con và Chúa đi vào một lịch sử để nhắc nhở cho chúng con hãy loại bỏ những gì bất chính ở trong tội, với tội để chúng con xứng đáng được đón nhận ơn cứu độ mà Đức Chúa Giêsu dành cho chúng con và tình yêu của Đức Chúa Cha trong Ngài, với Ngài để đem đến thế giới, giải thoát chúng con, cứu chúng con trong cảnh tối tăm và lâm nguy của tội và cái chết.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết nói gì để có thể cảm ơn Ngài, chúng con có thể làm gì hơn nữa để bù lại với tất cả những gì Ngài dành cho chúng con? Quả thật, cho dù chúng con có làm hay chúng con có thực hiện bất cứ điều gì đi chăng nữa chúng con cũng không thể nào đền đáp lại hồng ân, tình yêu mà Chúa dành cho chúng con; những năm tháng với những thiếu sót, với những bất xứng. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, tha thứ cho những ngày tháng chúng con ơ thờ, chúng con ngoan cố, chúng con lạnh nhạt và chúng con không cảm nghiệm gì dẫu chúng con được biết, được nghe hay dẫu thân phận của mỗi một người là những người Kitô Hữu, chúng con chỉ sống với một đời sống theo thói quen biết bao năm tháng trong đời sống của gia đình và chúng con không cảm giác gì, dẫu chúng con nghe thật nhiều, chúng con cũng nhận ra giáo lý nhưng quả thật sự đánh động bằng con tim thì quả thật rất ít trong đời sống của chúng con.

Lạy Chúa, ngày hôm nay, bắt đầu kể từ ngày mà chúng con có cơ hội được đến với Bí Tích Thánh Thể và bắt nguồn từ Bí Tích Thánh Thể thì đã có biết bao nhiêu kỳ diệu đã đến với chúng con qua sự thiêng liêng hiện diện để chúng con tin. Ngày hôm nay chúng con tin Chúa yêu chúng con, chúng con tin Ngôi Hai Thiên Chúa đã chết cho loài người để ngày hôm nay chúng con được sống, được sống trong sung mãn, được sống trong hạnh phúc và bình an. Còn biết bao nhiêu điều không thể nói hết được qua các vị mục tử, qua các vị linh mục, họ đã giảng thuyết rất nhiều với chiều sâu, chiều rộng và còn biết bao nhiêu điều Ngài đã làm và để lại cho thế giới bằng tình yêu và chúng con cảm nhận từ nơi các ngài, học qua những khóa của những trường lớp thần học để hiểu rõ, hiểu sâu, hiểu rộng và chỉ dạy cho chúng con – đó là Giáo Hội qua các ngài. Khi chúng con có cơ hội đến thì chúng con quả thật chẳng biết gì, chẳng có gì, và chẳng xứng đáng gì, nhưng ít nhất chúng con được nghe và được biết, và đang cố gắng.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con chỉ biết dâng trái tim đơn sơ bé nhỏ, chúng con chỉ biết rằng chúng con thật bất xứng, chẳng có gì để đền đáp và chẳng có thời gian dành cho Chúa cả cuộc đời của chúng con bằng con tim để nói với Chúa và can đảm vốn mình đã phạm và đang phạm. Hôm nay không còn gì để có thể che dấu được, bởi vì Chúa thấu suốt mọi sự, Chúa biết mọi sự, chúng con chỉ biết rằng cho dù chúng con bất xứng thật nhưng chúng con dâng lên tất cả những bất xứng của chúng con, dâng lên tất cả những thiếu sót của chúng con; chúng con chỉ biết đã đến giờ, ngoài Chúa ra không một người nào có thể đem lại hạnh phúc cho chúng con và chúng con không có một nơi nào để nương tựa ngoài Chúa ra. Chúng con chỉ biết thế giới chung ngày hôm nay từ gia đình cho đến tập thể, cho đến xã hội và ngay cả việc làm cùng tất cả những người anh chị em của chúng con cùng nhau chung đụng hiệp nhất nếu không có tình yêu của Chúa chúng con sống đau khổ lắm, chúng con luôn gặp những thử thách đó là ghen tuông, ganh ghét, đủ mọi mặt trong đời sống của tham lam ích kỷ, dục vọng, tham vọng. Đó là điều vốn có ở nơi đời sống cá nhân mỗi một người, nhưng khi chúng con được biết, chúng con được nghe và chúng con cảm nhận tình yêu của Chúa dạy cho chúng con để sống và để thực hiện thì điều đó từng bước chân một để chúng con có thể tập tành.

Hôm nay chúng con dâng lên Chúa tất cả, xin Chúa đến với chúng con, xin Chúa dạy cho chúng con và xin Chúa giúp cho chúng con, bởi vì chúng con tin Chúa đang hiện diện và ở giữa chúng con, Chúa đang lắng nghe chúng con nói, Chúa đang lắng nghe những lời mà chúng con cầu xin và khấn nguyện bằng một cách cấp bách cho chúng con và cho thế giới chung ngày nay và cho mỗi một quốc gia cũng như xã hội hiện tại. Đã có biết bao nhiêu điều, chúng con đang sống trong sự bất xứng, chúng con đang sống có biết bao dối gian, chúng con sống chỉ dựa vào tư lợi, tiền bạc, và chúng con tham lam ích kỷ. Còn rất là nhiều điều, chúng con không nghĩ đến ngày mà Chúa xuống thế, mang đến một giáo lý cho chúng con và Ngài mang chân lý sự thật để dạy cho chúng con và tình yêu đã đóng dấu ấn ở nơi Thập Tự Giá để mang lại cho chúng con một con đường để dẫn dắt chúng con đi và chúng con có thể nhận ra tất cả những gì Thiên Chúa làm để cho chúng con được tự do và được chọn lựa như ngày hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa, Chúa đã đến và Chúa đã cho chúng con cảm nhận tình yêu của Chúa, ngày hôm nay chúng con mới cảm nhận đậm sâu hơn, cho dù chỉ là mới bắt đầu, kể từ ngày chúng con có thể cúi đầu để phủ phục thờ lạy Chúa của chúng con để chúng con cảm nhận được từ con tim của chúng con có bao nhiêu điều mà chúng con chưa có thể hiểu được tình yêu sâu xa mà Chúa dành cho chúng con, nhưng khi chúng con cúi đầu, khi chúng con phủ phục thì chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa, chúng con tin vào Chúa và chúng con tín thác vào Chúa, chúng con gởi cuộc đời của chúng con, việc làm của chúng con, cảm nghiệm của chúng con trong tình yêu của Chúa. Xin Chúa đến để thánh hoá, biến đổi, dẫn dắt và giúp chúng con để chúng con được trưởng thành hơn, lớn lên hơn và sống đầy ý nghĩa, để chúng con được tập tành điều gì cần làm, và còn biết bao nhiêu điều mà Chúa đã dành và cho chúng con một cách phong phú. Hôm nay chúng con thay thế mỗi một tội nhân, thay thế mỗi một người anh chị em của chúng con, thay thế những người chưa biết, chưa tin, thay thế những người chị em trên con đường trở về để được dâng lên Chúa, xin Chúa cho họ cảm nhận được tình yêu của Chúa và được thưa với Chúa, qua mỗi một cái lạy mà chúng con cứ tự nơi mình, cảm nhận gì tự bên trong là cứ dâng lên Chúa, cứ sống với một đời sống đơn sơ và tập khiêm nhường để xin Chúa chấp nhận cho, tha thứ cho, và giúp cho chúng con để chúng con nhận ra đời sống của chúng con quả thật bỏ phí thời gian rất nhiều, chúng con không cần làm gì cả, chúng con chỉ biết rằng chúng con được sanh ra từ nơi tình yêu của Chúa, chúng con được ơn cứu độ của Đức Giêsu để giúp chúng con đi trên con đường sự thật và công chính. Chúng con chưa biết như thế nào là công chính, chưa biết thế nào là sự thật thì hãy cúi mình phủ phục để nhờ Chúa Thánh Thần đến và giúp cho chúng con, soi sáng cho chúng con để chúng con nhận ra con đường nào chúng con cần đi và phải đi. Đó là cái lạy thứ Hai chúng con xin dâng lên Chúa Giêsu là Chúa của chúng con. Amen.

Cái lạy thứ Ba chúng con dâng lên Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa, Đấng ban sự sống, một Thiên Chúa tình yêu. Cái lạy thứ Ba chúng con xin được thắp lên ngọn lửa của Chúa Thánh Thần chúng con vốn có, ngay từ lúc chúng con được đón phép Rửa Tội thì chính Chúa Thánh Thần đã ở trong tâm hồn của chúng con, sâu lắng trong mỗi một con tim của chúng con, dạy cho chúng con sự thật, dạy cho chúng con chân lý, dạy cho chúng con giáo lý và dạy cho chúng con điều hay lẽ phải, nhưng đã bao lần trong cuộc sống có lẽ chúng con nghe nhưng chúng con không làm, chúng con nghe nhưng chúng con từ chối, chúng con làm theo bản ngã cá tánh, chúng con làm theo ý thích riêng của quyền cá nhân; đó là điều đầu tiên trong cuộc sống. Lạy Chúa Thánh Thần, cho dù chúng con có như thế nào đi chăng nữa, nhưng hôm nay chúng con với cái lạy thứ Ba, xin đốt lên ngọn lửa của Chúa Thánh Thần trong chúng con, đốt lên mỗi một linh hồn, mỗi một tâm hồn và mỗi một trái tim để nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành và ở với chúng con. Xin Ngài giúp chúng con đón nhận được Bảy Nguồn Ân Sủng vốn có trong Chúa Thánh Thần để chúng con có một điểm tựa trong cuộc sống – đó là sự thực hành hàng ngày và đối diện để hiểu được yêu mến Chúa, để hiểu được đặt để những gì thuộc về Chúa và để yêu mến anh em của mình. Chúng con nghe, chúng con nói thì rất dễ nhưng chúng con làm thì quả thật quá khó, chúng con yêu Chúa thì rất dễ dàng nhưng quả thật yêu người thì quả thật quá khó, cho nên đã bao lần cho dù dẫu như thế nào đi chăng nữa, chúng con không cần phải che dấu, chúng con không cần phải che đậy, chúng con chỉ thưa với Ngài là chúng con làm chưa được, dẫu chúng con cố gắng; chúng con nghe, chúng con hiểu nhưng chúng con chưa làm được.

Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con, bởi vì giáo lý chỉ tóm tắt hai câu – đó là yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết cả trí khôn của mình và yêu mến anh em của mình. Yêu Chúa chúng con có thể làm được nhưng yêu anh em của mình thì dứt khoát chưa, xin Chúa giúp chúng con để nhờ chính cái lạy thứ Ba được đốt lên trong chúng con để chúng con tập tành làm sao để yêu anh em mình, làm sao liên kết, hiệp nhất trong tình yêu của Chúa, làm sao cho thế giới ngày nay có được sự hòa bình, bởi vì chúng con chưa thể làm được và chúng con không làm cho nên ngày hôm nay thế giới không có hòa bình, cho nên nhân loại ngày nay chia năm sẽ bảy, hoàn toàn có biết bao nhiêu điều tựa nơi quyền của cá nhân, thiếu tình thương và thiếu tình liên đới, cho nên hôm nay là một vấn nạn cho xã hội chung và riêng cho mỗi một gia đình và mỗi một cá nhân.

Hôm nay cái lạy thứ Ba rất quan trọng và rất cần xin với Chúa Thánh Thần giúp cho chúng con, để chúng con ý thức thêm, để chúng con hiểu biết trong đời sống đối diện với anh em và đời sống chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất; chúng con làm việc, nhưng cũng có rất nhiều điều mà chúng con bất đồng ý kiến, chúng con nghi ngờ, chúng con có rất là nhiều điều đó cho nên chưa được sự hiệp nhất một cách rõ ràng. Xin Chúa giúp để chúng con làm sao yêu thương nhau, làm sao bỏ bớt đi những cái ý riêng của chính mình, và chúng con bỏ bớt chính mình để chúng con cũng hòa đồng với tất cả những anh chị em trong công việc, trong ý nghĩ và trong những nơi chốn mà chúng con có cơ hội để phục vụ, làm sao chúng con phục vụ cho Thiên Chúa của chúng con và cũng phục vụ anh em mình với một niềm vui, bằng sự thật, bằng con tim, với lòng chân thành mà Chúa muốn nhìn nơi chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay chúng con dâng lên Chúa tất cả những gì của những ngày vừa qua, chúng con khao khát để được đến đây, chúng con khao khát để được cùng với những người anh chị em bỏ tất cả mọi việc, chúng con đến để tham dự ngày Đại Hội Thánh Thể, ngày mà bao nhiêu người anh chị em bỏ tất cả mọi việc hàng ngày trong đời sống để chúng con đến đây tụ họp với nhau, dành những thời gian hoàn toàn thuộc về Chúa, để chúng con có những giây phút gần gũi Chúa, có những giây phút để chúng con được đón nghe sự chỉ dạy và học hỏi thêm những gì vốn Chúa cho qua các vị mục tử đã dạy cho chúng con. Nhưng quả thật, nghe thì rất nhiều nhưng có lẽ nhớ không có bao nhiêu, xin Chúa Thánh Thần giúp cho chúng con làm sao qua những lời mà chúng con được đón nghe sự giảng dạy của các ngài đánh động chúng con, giúp cho chúng con được nhớ, giúp chúng con được thực hành và giúp cho chúng con có cơ hội hiểu được ý nghĩa khi chúng con có Chúa Thánh Thần để xin được khôn ngoan sáng suốt trong việc làm và được hiểu biết trong những việc chúng con cùng nhau trong một đời sống, từ nơi gia đình, từ tập thể, và từ sự phục vụ. Còn rất là nhiều điều nữa, xin Chúa giúp và dẫn chúng con để chúng con sống đầy ý nghĩa, bởi chúng con tin Ngài là ánh sáng, Ngài là sự thật, Ngài là tình yêu, Ngài là chân lý và giáo lý. Xin dẫn chúng con đi, giúp cho chúng con mỗi một ngày xứng đáng hơn là những người con của Chúa, là những người mà chúng con được nghe, và có lý trí để phân biệt giữa đúng và sai, giữa thiện và ác, và giữa những điều cần, giữa những điều chúng con cần loại bỏ đi bớt những điều vốn có nơi sự đòi hỏi riêng của mình, để áp dụng trong đời sống gia đình của chúng con, của anh chị em chúng con và tập thể cũng như các nhóm mà chúng con có cơ hội cùng nhau, để nhận ra sự hy sinh, bỏ đi chính mình, hiệp nhất trong tình yêu để chúng con tiếp tục làm sáng danh Chúa, vinh danh Chúa trong việc làm, trong lời nói, và trong hành động của đời sống nhân chứng và tiên phong với những ngày âm thầm, hôm nay bắt đầu bước và đi ra những nơi chốn mà chúng con có cơ hội để được xin dâng lên Chúa.

Đó là cái lạy thứ Ba chúng con xin dâng lên Chúa Thánh Thần, xin Ngài chấp nhận cho, xin Ngài tha thứ cho và xin Ngài tiếp tục dẫn dắt chúng con, dạy dỗ chúng con, soi sáng cho chúng con, thúc đẩy chúng con, đánh động chúng con và hướng dẫn để chúng con nhận ra đời sống mà chúng con quả thật hạnh phúc được làm con của Chúa, được tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất, đầy quyền năng, đầy tình thương và giàu lòng thương xót, giúp chúng con khi chúng con hướng thiện, giúp chúng con khi chúng con khao khát, giúp chúng con khi chúng con tin và giúp chúng con khi chạy đến với Ngài bằng con tim, bằng lý trí, bằng thân xác, bằng cả linh hồn và bằng cả trái tim của chúng con dâng lên Ngài với sự phủ phục. Chúng con xin thay thế tất cả những người anh chị em khắp nơi, xin đốt lên ngọn lửa để cho họ cũng cùng với chúng con được nhận ra và dành cho Chúa, dành cho Thiên Chúa của mỗi một người chúng con những giây phút riêng tư để gặp gỡ bằng sự phủ phục và cho chúng con một cơ hội để cảm nghiệm điều này, để bước lên những điều mà chúng con có cơ hội để thưa cùng Đức Chúa Cha, thưa cùng Đức Chúa Giêsu, và nói lên lời cảm tạ ơn Ngài cứu chúng con và cám ơn Chúa Thánh Thần, Ngài vẫn còn ở giữa chúng con, và hôm nay Ngài giúp cho chúng con được đốt lên cái ngọn lửa. Đó là cái lạy thứ Ba khẩn khoản nài xin giúp chúng con trong sự khôn ngoan sáng suốt, giúp chúng con phân biệt được với tất cả những gì cần trong cuộc sống, bởi vì có Ngài mới mang lại niềm vui, có Ngài mới sống đầy ý nghĩa, có Ngài mới có bình an và hạnh phúc trong cuộc đời. Amen.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cảm ơn Chúa. Cái lạy thứ Tư con xin dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể; hôm nay tại sao chúng con nhất định, bởi vì chúng con biết rằng Thánh Thể của Chúa chính là Chúa. Hai ngàn năm trước kia Chúa đến với chúng con bằng thân xác, Chúa đem giáo lý của Chúa, Chúa đem phép lạ để chữa lành cho con người vào thời điểm đó, ngày hôm nay Ngài vẫn còn và có, vào buổi chiều Tiệc Ly khi Chúa thiết lập Bí Tích Thánh Thể; từ đó Thánh Thể là một sự đại diện của Chúa Giêsu trong thế giới của con người. Ngày hôm nay Thánh Thể chính là Đức Giêsu, không bằng xương, bằng thịt nhưng bằng thiêng liêng đang hiện hữu một cách mạnh mẽ giữa loài người của chúng con; chỉ nơi đây là nơi thiêng liêng duy nhất được gặp gỡ thiên quốc, được gặp gỡ phép lạ và được gặp gỡ sự phi thường, lạ thường mà Chúa đã làm và đang làm cho mỗi một người của chúng con trong ân sủng của Ngài, để chúng con không còn gì có thể từ chối được những việc mà Chúa làm. Bởi vì tình yêu mà Ngài dùng theo cách thượng trí của một Đấng Thiên Chúa để lại cho thế giới của con người, đây cũng là một điều duy nhất để được sự gặp gỡ thiêng liêng nhưng gần gũi với chúng con, để có những ngày tháng mà chúng con tìm để gặp gỡ Ngài, đến với Ngài. Ai đến với Ngài không ai trở về tay không, chỉ cần niềm tin của chúng con đủ hay không và chỉ cần chúng con có thể nhận ra được sự hiện diện có thật, Chúa đang nhìn chúng con và Chúa đang nghe chúng con và lòng chúng con như thế nào đến với Chúa, để được gặp gỡ những gì do Chúa ban, và đến với chúng con như một lời sống động đang nhắc nhở.

Chúa qua bánh thánh không phải chỉ là một tấm bánh trắng không có cảm giác và không có một điều gì nơi con người suy nghĩ hoặc suy diễn; không, Ngài đến với chúng con bằng lời nói, Ngài đến với chúng con với một sự sống động thật sự vào một thời đại mà Ngài dành cho con người trong nhân loại. Đó, chúng con đến, chúng con âm thầm lắng đọng tâm hồn, chúng con gởi lên Chúa tất cả những gì vốn trong cuộc sống của chúng con; có những khó khăn, có những thử thách, không ai có thể hiểu chúng con bằng Chúa Giêsu Thánh Thể, không ai có thể giúp chúng con và gần gũi chúng con bằng Chúa Giêsu Thánh Thể. Tại sao chúng con nói điều này? Bởi vì những điều chúng con đang có hiện tại là một sự mạnh mẽ để làm chứng; quả thật, nếu chúng con không có Chúa Giêsu Thánh Thể, không có Chúa Giêsu Thánh Thể dạy và cho chúng con những lời nói thật sự để được gặp gỡ và được tiếp tục có những ngày tháng được cùng với nhau, chúng con được tiếp tục âm thầm cùng với nhau để đi bất cứ nơi đâu, phủ phục và thờ lạy bằng con tim của mình, bằng cả lý trí, thân xác, không ngại ngùng cái nhìn của con người ngày nay, không ngại tiếng chê, tiếng khen, không ngại sự từ chối, không ngại ngùng với cặp mắt họ nhìn chúng con mà chúng con loại bỏ đi những tự ái của con người, loại bỏ đi những gì nơi con người vốn có theo thói quen qua bao năm tháng để chúng con xin Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con quá nhiều và Chúa vẫn tiếp tục ở cùng chúng con, tình yêu sâu thẳm của Ngài vốn mãi mãi thuộc về chúng con, cho dù chúng con bất xứng, cho dù chúng con tội lỗi nhưng khi chúng con đến với Ngài vẫn thấy có một sự bình an – có và thật rõ trong đời sống của chúng con.

Lạy Chúa, huống gì ngày hôm nay, đã có biết bao nhiêu điều kỳ diệu không thể từ chối được một thế giới thiên quốc đang ẩn ngự qua Bí Tích Thánh Thể, một thế giới mà Chúa đã để cho chúng con được nhìn thấy bằng đôi mắt, nghe bằng đôi tai và cảm nhận được tình yêu dâng tràn trong đời sống của chúng con khi chúng con tìm đến Ngài; bất kể chúng con như thế nào nhưng khi đến với Chúa, dù mọi điều Ngài có thể cho chúng con, đó là sự bình an đầu tiên khi chúng con gặp gỡ Ngài. Đi đâu có thể tìm được và đi đâu có thể nhận ra sự bình an bao phủ chúng con, chúng con không còn lo, không còn buồn, không còn sợ hãi, không còn ưu tư cho vai trò của mỗi một người chúng con. Chúa yêu chúng con, Chúa dỗ dành chúng con, Chúa lắng nghe chúng con và Chúa ban đến cho chúng con biết bao nhiêu điều, tùy mỗi một cá nhân cảm nghiệm. Đối với bản thân con, từ ngày mà con bắt đầu nhận ra Chúa không phải là một Thiên Chúa ẩn mình và lặng thinh, nhưng Chúa đã nói rất nhiều, Chúa rất thích nói chuyện và Chúa rất thích gần gũi để chỉ dạy cho con cái của mình. Quả thật, Ngài không khác là một người cha trong gia đình có tiếng nói, có tiếng cười và có rất nhiều lần chúng con có thể cảm nhận không phải là một hình bánh mà là một ánh sáng lan tỏa khắp nơi cả một bầu trời của đêm đen, và có những lúc Ngài đã đến để gặp gỡ chúng con bằng những tia sáng vô cùng kỳ diệu và tuyệt vời.

Điều đó chúng con đã thấy, đã có ghi nhận và đã tin thật sự Chúa đang sống và Chúa đang ở giữa chúng con; chẳng những Chúa mà Chúa đã cho chúng con được nhìn thấy cả một thiên quốc có các thiên thần và các thánh bay lên và bay xuống như lời Phúc Âm đã được ghi chép. Quả thật, chỉ cần tin thì chúng con sẽ nhận ra được sự phong phú trong tình yêu mà Chúa đang dành và ban chung cho nhân loại ngày nay một cách đặc biệt. Những gì nói về Thánh Thể, và sự giảng dạy của các mục tử nói về Chúa Giêsu Thánh Thể, quả thật, những điều mà các ngài học cũng dựa theo sách vở, dựa theo những gì vốn có là sự thật mà chúng con cần nghe, cần biết và cần học, nhưng những gì mà chúng con biết thì lại càng kỳ diệu hơn – đó là phép lạ. Phép lạ đối với thế giới ngày nay quả thật là một điều khó chấp nhận, nhưng có phép lạ; khi chúng con đến với Chúa nhất định phải có phép lạ, bởi vì Chúa là một Đấng thiêng liêng, tất cả những việc của Ngài đem đến đều là quyền năng, nếu chúng con không tin vào phép lạ thì làm sao chúng con có thể thấy được Thiên Chúa đang hiện diện với chúng con, chúng con thấy được những việc kỳ diệu mà Chúa đang làm, và những gì mà chúng con đang làm và thực hiện ngày hôm nay chính là phép lạ. Cho nên, đối với Thiên Chúa phép lạ là một điều mà Chúa đã tỏ hiện và cho chúng con, chỉ cần chúng con tin, chỉ cần chúng con cảm nghiệm, chỉ cần chúng con gần gũi thì chúng con thấy một Thiên Chúa ở giữa chúng con và gần gũi chúng con, để chúng con làm sao sống xứng đáng mỗi một ngày để tập tành trong đời sống của mình với những món quà mà Chúa đã ban tặng, với sự phong phú mà Chúa đã tỏ hiện và cho chúng con trong nhân loại ngày nay để củng cố cho đời sống đức tin, củng cố cho cá nhân, củng cố cho mỗi một người con của Ngài để được quay về với Ngài, gần gũi Ngài, và đến với Ngài với một lòng thành tâm, tin tưởng Ngài và tròn trách nhiệm của mỗi một vai trò mà Ngài đã dành và ban đến cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm ơn Chúa, Thánh Thể của Chúa nuôi linh hồn của chúng con, chẳng những linh hồn mà cả thân xác, bởi vì mỗi một lần chúng con có cơ hội được đến tham dự Thánh Lễ Misa, chúng con có cơ hội để rước Chúa vào lòng của chúng con, và có những cơ hội suy niệm, tâm hồn của chúng con được an ủi, được gởi thác, được bình an, và mỗi một lần chúng con đến với Bí Tích Thánh Thể thì chúng con như quên đi tất cả những gì vốn ở cuộc đời đang gặp khó khăn, đau khổ hay bệnh tật, chúng con hạnh phúc trong những giây phút Chúa cho, chúng con được an ủi và nguồn an ủi đó rất là êm dịu và rất là ngọt ngào; chúng con nếm thử, quả thật rất đúng. Hãy đến với Chúa bởi vì Chúa ngọt ngào dường bao, như câu đã được nói. Đó là sự thật, những ai cho chúng ta cơ hội, chúng ta chưa bao giờ được gặp gỡ, chúng ta chưa bao giờ có cơ hội dành thời gian đến để gặp gỡ Ngài.

Đây là cái lạy thứ Tư mà chúng con, là những người hoàn toàn mới bắt đầu chưa cảm nhận nhưng đây là điều có thật, là điều đang diễn tiến, và điều mà Chúa ban để chúng con được gần gũi, để dẹp đi tất cả những gì vốn ở nơi con người và chúng con đáp lại với một phần bé nhỏ với tình thương mà Chúa dành cho chúng con. Đó là cái lạy thứ Tư mà chúng con dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã ở với chúng con, ở giữa chúng con và còn với chúng con cho đến ngày hôm nay. Chỉ có Chúa mới là Người giải thoát chúng con, giúp chúng con và cứu chúng con trong thế giới đang hiện tại, những người anh chị em của chúng con, với một thế giới quá tự do để chọn lựa con đường đã đi và đang đi – đang đi vào một ngõ hẹp và đi vào sự chết mà ngày hôm nay đang là một sự đe dọa; trong số đó có bà con thân nhân của chúng con, những người anh chị em của chúng con, những người bạn của chúng con, những người mà chúng con nhìn thấy với những vai trò mà Chúa đặt để trên họ cũng đã rớt vào cái lưới bẫy của sự dữ ngày hôm nay. Xin Chúa giúp chúng con để cho chúng con tìm đến Ngài, xin Ngài can thiệp cho chúng con, giúp cho chúng con tiếp tục nhận ra được con đường hạnh phúc, con đường giáo lý, con đường chân thật và con đường xứng đáng là những người con mà Chúa đã dành và nuôi linh hồn chúng con bằng Thánh Thể của Ngài, và cho cả thân xác của chúng con cảm nhận được sự hiện diện mà Chúa đã ban, đang ban và sẽ ban cho một thế giới đầy sự phong phú.

Đó là ơn thánh được đổ xuống cho mỗi một người của chúng con, ai cũng có quyền nhận, bởi vì Chúa yêu thương chúng con, là một sự bình đẳng trên tất cả mọi người, nhưng chúng con có đáp lại lời mời gọi của Ngài hay không, đáp lại những điều mà chúng con cảm nhận hay chúng con có thể nhận ra để thực hành hay không thì điều đó tùy thuộc mỗi một người, nhưng Chúa vẫn thương, Chúa vẫn chờ đợi, Chúa vẫn cho và Chúa vẫn ban đến cho chúng con. Xin cho chúng con làm sao tìm để gặp, làm sao có cơ hội để nhận ra được và xin Chúa ở cùng chúng con, ở giữa chúng con và can thiệp cho chúng con – mọi thành phần, mọi vai trò – để chúng con được biết Chúa, được dựa vào tình yêu của Chúa, dựa vào giáo lý của Chúa để được sống giữa thế giới đang sống hiện nay bằng việc làm, bằng lời nói, bằng hành động, và gạt bỏ bớt đi những gì vốn ở nơi ý riêng của mình để sống cho một Thiên Chúa, qua vai trò mà Chúa đã dành cho chúng con cơ hội được tiên phong, được nhân chứng với những điều được thấy, được nghe và được biết. Xin giúp những người anh chị em khắp nơi nhận ra Chúa và đến với Bí Tích Thánh Thể, và chúng con tiếp tục dành những giây phút để tôn thờ Bí Tích Thánh Thể mà Chúa đang ở giữa chúng con, ẩn mình qua Thánh Thể để nuôi sống linh hồn của chúng con, để thúc đẩy chúng con để có một đường hướng mới trong đời sống mà chúng con đã có và đang có. Amen. Amen.

Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa cái lạy thứ Năm. Lạy Chúa Giêsu, chính Năm Dấu Thánh mà ngày hôm nay chúng con được tự do, chính Năm Dấu Thánh của Chúa đổi về cho chúng con những tháng ngày còn được gặp gỡ. Lạy Chúa, Chúa đã chết đi và chính giá máu của Ngài gội rửa cả thế giới trần gian, mọi vai trò, mọi thành phần, và mọi tầng lớp nhờ chính giá máu đó để còn và có giá trị, để ngày hôm nay chúng con có cơ hội để được gặp gỡ và được gần gũi, để nhắc nhở tình yêu tuyệt đối mà Thiên Chúa không bao giờ rời khỏi chúng con; đó chính là Năm Dấu Thánh đổi lại dấu ấn vĩnh viễn muôn đời ở nơi trái tim, cứu chúng con ở nơi thế giới của con người, ở nơi tội và cái chết. Còn biết bao nhiêu điều nữa, chúng con không thể ơ thờ và lãnh đạm trước Thập Tự Giá, đã bao lần trong cuộc sống chúng con có cơ hội được nhìn ngắm và ai cũng có thể nhìn thấy nhưng ít ai suy niệm Thập Giá sâu, bằng sự lắng sâu với một tình yêu sâu thẳm dành cho linh hồn của mỗi một người chúng con. Chúng con phải tôn trọng một Đấng Thiên Chúa đã chết cho con người của chúng con, đã chết cho nhân loại, và nhờ chính Thập Giá đó mà hàng ngày chúng con còn sống còn, chúng con còn chọn lựa, và chúng con nhận ra được chân lý, giáo lý, và những điều thiện, điều ác để chúng con có cơ hội được quyết định cho chính mình, con đường mà chúng con quay trở lại, con đường mà chúng con đến gần với Chúa, con đường thống hối ăn năn, con đường dạy cho chúng con qua đoạn đường của Thập Giá.

Như vị mục tử vào buổi chiều ngày hôm nay Ngài cũng đã giảng, con đường đau khổ là một con đường hy vọng, là một con đường tình yêu, là một con đường mà Thiên Chúa đã chọn, chọn đoạn đường Thập Tự Giá, chọn con đường đau khổ. Chính sự đau khổ dẫn chúng con đến gần với tình yêu của Thiên Chúa, để chúng con nhận thấy những gì chúng con vốn chỉ là hạn hẹp suy nghĩ vốn thiển cận, cho nên chúng con đã nhìn thấy một cách theo thói quen và thường quen, chúng con không cảm giác và không cảm nhận; nhưng quả thật, Thập Tự Giá mang một dấu ấn sâu thẳm, loài người chúng con cần phải nhắc nhở chính mình, chúng con không tự mình mà đến, chúng con không tự có ngày hôm nay, chúng con không tự tự do để tự tung, tự đại để ngày hôm nay chẳng biết và chẳng hiểu những gì vốn đang có và đã có do tình yêu mà Chúa đổi về;. Con đường Thập Giá cũng là một con đường dạy cho chúng con trong thế giới của loài người, biết bao nhiêu gian nan của cuộc sống, biết bao nhiêu thử thách và đoạn đường của Thập Giá mà mỗi một người cũng cần phải vác lấy thập tự giá của chính mình, dẫu nặng hay nhẹ. Cả thế giới và mỗi một người đều mang trong mỗi một số phận mà Chúa đã tạo nên cho chúng con và Chúa đã quan phòng cho chúng con; ai cũng vậy, không ai không có những khó khăn, không ai không có những thử thách, không ai không gặp những trắc trở, nhưng tất cả những điều đó nó không dừng lại một điểm mà nó sẽ qua đi theo thời gian và qua đi khi chúng con được nhận ra vốn Chúa an bài và sắp đặt để chúng con làm sao đón Thập Tự Giá, làm sao để chấp nhận nó, làm sao để hiểu được con đường Thập Tự Giá mà Chúa đã đi thì đều có ý nghĩa để dẫn chúng con đi tiếp tục và theo bước đường đó để chúng con được nên – đó là nên thánh mà chúng con không thể từ chối được. Chúa cũng mong muốn qua những đoạn đường Thập Tự Giá chúng con học được ở nơi Chúa, bởi vì Chúa muốn chúng con mỗi một người đều trở thành thánh, và Cha chúng con ở trên trời là Đấng Thánh.

Đó là điều mà chúng con cần biết và cần cảm nghiệm thật sâu để hiểu rõ những điều vốn được làm con của Chúa, xin cho chúng con nhận ra được con đường của Thập Tự Giá dẫn chúng con đến vinh quang hạnh phúc như Chúa đã phục sinh, để chúng con đừng sợ hãi, chúng con đừng thối lui, chúng con đừng sợ và chúng con đừng từ chối, để chúng con cứ tiếp tục trên một bước đường, dẫu ít hay nhiều chúng con cũng phải đón nhận nó. Xin Chúa đồng hành với chúng con, dẫn dắt chúng con và không có gì đầy ý nghĩa là chúng con hiểu được Thập Giá mang chúng con đến gần với Chúa, giúp chúng con tạo được công nghiệp và giúp chúng con hiểu được ý nghĩa hạnh phúc của đoạn đường đau khổ sẽ đem lại cho chúng con niềm vui không phải của thế trần mà niềm vui cho tương lai của linh hồn, và niềm vui của một sự thiêng liêng cao cả không thể diễn tả được, nhưng đó chính là con đường mà chúng con ngắm nhìn Thập Tự Giá với một cặp mắt mà Chúa muốn chúng con và Chúa dành cho chúng con. Đó là đoạn đường Thập Tự Giá sẽ dẫn chúng con gặp gỡ Chúa, đầy ý nghĩa trong cuộc sống và đoạn đường Thập Giá sẽ giúp chúng con trở thành những người trưởng thành, trở thành những người hiểu biết và trở thành những người lớn lên khi chúng con cảm nghiệm được Thập Tự Giá, để chúng con không thể nào từ chối được với cái lạy thứ Năm mà chúng con xin dâng lên Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, và tuyên xưng danh Thánh của Ngài và đón nhận ơn cứu độ để chúng con được sống – được sống hạnh phúc sung mãn, dẫu cuộc đời có trái ngang, có thử thách, có đau khổ nhưng cuối cùng đoạn đường của Thập Tự Giá sẽ có Đức Giêsu đón chúng con bằng con đường để dẫn chúng con vào nơi vĩnh cửu muôn đời trên thiên quốc.

Lạy Chúa, con xin dâng lên tất cả những sự khó khăn của những người anh chị em con, những điều ở gia đình của chúng con hay những sự lo lắng, ưu tư, chúng con hãy nhìn vào những gì Chúa ban cho chúng con là những điều tốt nhất. Có lẽ trong cuộc sống chúng con chưa có một cái nhìn như Chúa muốn mà chúng con chỉ nhìn những gì thuộc về sự thiển cận ngắn hạn của chúng con cho nên chúng con tự làm chúng con đau khổ, tự làm chúng con suy nghĩ, tự làm chúng con suy diễn để chúng con không hiểu được ý nghĩa của Thập Tự Giá, nhưng Thập Tự Giá đã mang đến sự chiến thắng, mang đến tình yêu và chứng minh một tình yêu vĩnh viễn muôn đời không bao giờ rời khỏi thế giới của con người trần gian, cho chúng con niềm hy vọng, hạnh phúc qua Năm Dấu Thánh mà hôm nay chúng con kính dâng bằng con tim, bằng tâm hồn, bằng lý trí, bằng cả thân xác của chúng con dâng lên Thiên Chúa của chúng con. Amen.

Lạy thứ Sáu, chúng con xin dâng lên Đức Chúa Cha và chúng con xin cảm ơn Đức Chúa Cha đã cho chúng con có một người Mẹ mà ngày hôm nay có một ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bắt nguồn từ một Người Phụ Nữ hoàn toàn không vướng bất cứ một tội gì trong thế giới của con người. Lạy Chúa, cái lạy thứ Sáu con xin Chúa cho chúng con được dâng lên Mẹ với một lòng tôn kính dành cho Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Chúa Giêsu khi Ngài còn ở trần thế, Mẹ của thế giới, Mẹ của Giáo Hội và Mẹ của loài người của chúng con. Hôm nay chúng con được nghe giảng nói về Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ mang dung mạo đến với thế giới bằng Lòng Thương Xót mà Đức Chúa Giêsu đã thực hiện, chính Mẹ cũng là Mẹ của Thánh Thể mà ngày hôm nay chúng con không thể từ chối được tất cả những gì của Mẹ làm. Ngày hôm nay chính Mẹ là tác giả của Sáu Lạy, chính Mẹ dạy cho chúng con lạy Thiên Chúa, chính Mẹ dạy cho chúng con lạy, mỗi một cái lạy đều có ý nghĩa mà chúng con tự mỗi một mình thưa cùng Thiên Chúa của chúng con – đó là Đức Chúa Cha mà mỗi một người chúng con ít khi có thể trực tiếp để xin với Ngài, dẫu là những lời bé nhỏ, dẫu là những lời đơn sơ. Chúng con là những người con của Ngài, chúng con cứ thưa lên tất cả những gì chúng con đang gặp chúng con cũng thưa lên. Đó là cái lạy thứ Nhất mà chúng con đặc biệt cảm tạ, chúc tụng, tri ân và chúng con cũng xin tạ tội với Thiên Chúa của chúng con, đồng thời lạy thứ Hai, lạy thứ Ba, đồng thời nhờ Chúa Thánh Thần đốt lên ngọn lửa để chúng con biết, để nhận ra ơn cứu độ của Chúa Giêsu mà chúng con không thể từ chối được. Chúng con đã lãng quên và bất kính đối với Chúa Giêsu Thánh Thể biết bao nhiêu lần trong cuộc đời của chúng con, chúng con đã bất xứng để rước Ngài.

Còn biết bao nhiêu điều mà con người coi thường và xem thường, ngay cả những người có trong hàng ngũ, họ cũng không tin và đời sống của họ lơ là, thiếu tôn trọng đối với Bí Tích Thánh Thể. Gợi lên cái lạy thứ Tư để cho mỗi một người hiểu, phải nhận ra một Thiên Chúa ẩn mình qua Bí Tích Thánh Thể mà chúng con phải thờ lạy tôn kính chứ không phải theo cách của con người với thói quen và vai trò của họ. Tất cả mọi người khi đến với Bí Tích Thánh Thể bằng một lòng tôn kính thật sự bởi vì Thiên Chúa đang hiện diện và ở giữa Thánh Thể để ở gần với chúng con, yêu thương chúng con và ban cho chúng con tràn đầy ân sủng; cho nên mỗi một cái lạy đầy cả ý nghĩa mà chúng con quên đi và loài người của chúng con ít khi có cảm nghiệm sâu với những việc đã trở thành bình thường và tầm thường. Mỗi một cái lạy ngày hôm nay, qua Năm Dấu Thánh, nhắc nhở lại cho loài người rằng Chúa đã chết đi và chết thay cho chúng con được sống, nhờ ơn cứu độ mà ngày hôm nay chúng con được sinh tồn và còn cơ hội để chọn lựa. Đó là những điều đừng nghĩ xa, nghĩ rộng hay làm theo cách của chính mình, đủ mọi mặt từ đời sống và việc làm hoàn toàn không thể theo cách như Chúa cần và mong muốn trên chúng con, đó là Chúa muốn gặp gỡ trái tim của chúng con, gặp gỡ sự trở về của chúng con, gặp gỡ sự đơn sơ bé nhỏ của chúng con và trở thành như những đứa trẻ; như Chúa đã từng nói, chúng con đừng để cho những gì từ nơi mình mà hãy để cho sự tự nhiên như một đứa trẻ đến với một người cha.

Cái lạy thứ Năm Mẹ dạy đầy cả ý nghĩa để chúng con nhận ra những gì vốn gần gũi để có thể hiểu, để cảm nhận thêm, và có thể biết tự thưa cùng Thiên Chúa, và cũng không còn ngại ngùng sợ hãi,  tạo cho chúng con một sự mạnh dạn để thưa cùng Thiên Chúa; đồng thời cái lạy thứ Sáu chúng con cũng không thể nào thiếu được để dâng lên Đức Chúa Cha, để nói lên lòng tri ân và cảm ơn Mẹ, một Người âm thầm, một Người khiêm nhường, một người Mẹ tín thác và trọn vẹn thuộc về Thiên Chúa. Hôm nay chúng con được nhờ chính Mẹ dạy cho chúng con, những gì của Mẹ dạy sẽ không bao giờ cho chúng con về tay không mà chúng con hiểu được, cảm nhận được sự gần gũi mà Mẹ dạy chúng con đến gần với Thiên Chúa, Mẹ dạy chúng con thưa với Ngài, Mẹ dạy chúng con trình bày với Ngài, Mẹ dạy chúng con phủ phục Ngài, Mẹ dạy chúng con để hoàn toàn thuộc về Ngài qua Sáu Lạy mà chúng con dâng lên Thiên Chúa; đồng thời chúng con cũng xin dâng lên Đức Chúa Cha, chúng con không thể thiếu Mẹ từng giây, từng phút bởi vì chỉ có Mẹ là Người hiểu được Thánh ý của Ngài, chỉ có Mẹ là Người chỉ cho chúng con làm sao nhận ra tình yêu và gần gũi Thiên Chúa để những lời chúng con cầu xin, những lời xin Ngài chấp nhận can thiệp và giúp cho chúng con. Đó là những việc mà Mẹ đã làm và đang làm, đồng thời dạy cho chúng con sự khiêm nhường để chúng con tín thác,  dạy chúng con học như Mẹ, xin dâng cả cuộc đời trong âm thầm để hôm nay không dạy cho chúng con những gì quá khó không thể làm, không dạy cho chúng con điều gì đi ngược lại với luân thường đạo lý mà dạy cho chúng con thờ lạy, chúc tụng, tôn vinh bằng sự phủ phục đến với Thiên Chúa của chúng con qua mỗi một cái lạy mà chúng con, mỗi một người, tự thưa với Ngài.

Cho nên, đầy cả ý nghĩa với những khó khăn, với những đau khổ chúng con tự mình để thưa, tự mình để nói, Sáu Lạy sẽ mang chúng con đến gần với Chúa, dẫn dắt chúng con biết nói, biết gần gũi và biết những gì cần thiết  trong đời sống, đồng thời học được những gì vốn chưa bao giờ có trong cuộc đời để nói lên với Thiên Chúa; trong đó có những ẩn ý tốt đẹp hơn nữa trong thiêng liêng mà Mẹ đã chỉ cho chúng con, bởi vì cái lạy thứ Ba đó là ngọn lửa của Chúa Thánh Thần, xin được đốt lại trong chúng con để chúng con hiểu được những gì chúng con cần làm, chúng con phân biệt được giữa thiện và ác, giữa đúng và sai, những gì thuộc về chúng con và những gì thuộc về Thiên Chúa để chúng con biết kính cẩn, chúng con biết thờ lạy, chúng con biết tôn kính, và đến với những người anh chị em để liên kết hiệp nhất trên dưới một lòng trong sự phủ phục để trở về với Thiên Chúa, bằng một đức tin, bằng một niềm tin, bằng trái tim, bằng cõi lòng, trở về trên dưới một lòng để xin Chúa can thiệp cho chúng con trong thế giới ngày nay và xin Chúa giúp chúng con trong một thế hệ đang bị đảo điên bởi sự tự do với những điều mà con người trong tinh vi khéo léo đã làm cho chúng con quá tự do cho nên chúng con đi ngược lại với luân lý, đi ngược lại giáo lý, chúng con xúc phạm đến Chúa mỗi ngày qua quyết định và hành động của chúng con.

Đó là điều mà ngày hôm nay Mẹ dạy cho chúng con để chúng con nhận ra được những gì vốn chúng con không thể làm được, chỉ ngoài chúng con thưa và chúng con đến với Ngài, chúng con phủ phục và chúng con hoàn toàn thuộc về Ngài thì Chúa sẽ ra tay; cho nên, có biết bao nhiêu điều, chúng con chẳng biết gì nhiều nhưng chúng con biết Chúa sẽ ra tay, chúng con không làm được, chúng con không thể thay đổi được tình hình cũng như không thay đổi được tình thế của ngày hôm nay. Chúng con chỉ biết con cái của chúng con, chồng con của chúng con cũng bị rớt vào một xã hội quá tự do cho nên có biết bao nhiêu điều không sống như một giáo lý vốn có, và những gì vốn chúng con cần ở trong đời sống của gia đình nó dường như bị mất đi và dường như không còn thuộc về chúng con nữa, cho nên chúng con kêu cầu danh Chúa, chúng con không phải chỉ bằng môi miệng mà chúng con bằng hành động, bằng sự khẩn cầu, bằng con tim, bằng cõi lòng, dâng tất cả những sự khó khăn, phiền muộn nhờ Mẹ chuyển cầu và nhờ Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con; Mẹ sẽ là Người can thiệp, dẫn dắt và che chở, Mẹ là Người thúc đẩy thì chúng con sẽ được đón nhận những gì vốn đã có và đang có. Xin Mẹ giúp chúng con tiến bước hơn trong những ngày để chúng con hiểu được làm sao sống trong nhân đức, thánh thiện, trong sự hoàn thiện, sống xứng đáng là những người con của Chúa qua sự chỉ dạy của Mẹ. Có lẽ rất lâu nhưng đây là một cơ hội mà chúng con có được những ngày tại nhà dòng Biển Đức này thuộc về chúng con, âm thầm trước Bí Tích Thánh Thể để chúng con thưa với Chúa, cám ơn Chúa, và cám ơn Đức Mẹ để chúng con cảm ơn qua Sáu Lạy mà chúng con tiến dâng trong chuyến đi này cùng với những người anh chị em, còn tiếp tục những lời chỉ dạy qua sự mạc khải mà chúng con mạnh dạn để tiến bước, nhân chứng cho những điều được nghe, được biết, được đem đến cho thế giới để giúp cho những người anh chị em của chúng con, giúp cho những ai đang đi tìm để trở về và gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ Mẹ một cách rất là gần gũi. Đó là Sáu Lạy mà chúng con dâng lên ngày hôm nay trong tâm tình cảm ơn Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần và cảm ơn Đức Mẹ. Amen. Amen.

Con cũng không quên qua Sáu Lạy chúng con được đón nhận sự phong phú, đó là chúng con cảm ơn Thánh Giuse. Thánh Giuse là một đấng luôn luôn cầu bầu cho Giáo Hội của chúng con, cầu bầu cho gia đình của chúng con; những ai đến với Ngài không ai trở về tay không. Cho nên có những điều mà chúng con cũng cần lên tiếng cám ơn, xin Ngài tiếp tục cầu bầu cho thế giới loài người của chúng con học nơi Ngài sự liêm chính, học nơi Ngài sự công chính, học nơi Ngài tấm lòng trách nhiệm để những người trưởng gia, những người anh chị em và những người trong vai trò phục vụ họ cũng được học nơi Ngài, xin Ngài nâng đỡ và cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Chúng con không quên cảm ơn các thiên thần, các thánh, nhất là ba Tổng Lãnh Thiên Thần, các ngài luôn che chở và bảo vệ để bớt đi thần dữ, nó tìm đủ mọi cách để đánh phá chúng con, bằng mặt này và mặt khác. Qua Sáu Lạy chúng con lại càng cảm nghiệm hơn sự hiện diện của các thánh cũng như cầu bầu cùng Chúa cho chúng con; xin cho chúng con học gương của các ngài, biết can đảm trong đời sống tuyên xưng, trong đời sống thực hành để xứng đáng là người con của Chúa, và có cả một gia đình của thiên quốc đang ở giữa chúng con, vây quanh chúng con, và sự hiện diện rất gần khi chúng con tin và chúng con đến, chúng con xin được gặp gỡ Bí Tích Thánh Thể mà Chúa đã ban và cho chúng con được gặp gỡ bằng tiếng nói, bằng sự chỉ dạy. Ngày hôm nay không có gì có thể nói lên nữa, chúng con xin dâng tâm tư, ước nguyện và tất cả những thiếu sót, với những gì vốn đang lo lắng trong đời sống của những thử thách, của những bệnh tật, từ tâm hồn đến thể xác, xin Ngài chấp nhận cho và an bài cho chúng con theo Thánh ý của Ngài.

Chúng con xin dâng lên lời cảm tạ, chúc tụng, xin các thiên thần, các thánh giúp đỡ và cầu bầu cho mỗi một cá nhân chúng con, mỗi một người chúng con để chúng con tiến bước trên con đường, xứng đáng là những người được chọn để tuyên xưng bằng việc làm, bằng đời sống nhân chứng, bằng sự tiên phong mà hôm nay chúng con có cơ hội được đến dòng Biển Đức, để được phủ phục thờ lạy với Sáu Lạy bắt đầu chúng con đã được đem đến cho những người anh chị em, những người chúng con gặp gỡ. Và giờ đây, trong Danh Thánh của Chúa Giêsu Kitô, là Chúa của chúng con, con cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. L. và tất cả những người anh chị em kết thúc là đúng 1 giờ 17 phút ngày Chủ Nhật, tháng 6, ngày 5, 2016 tại dòng Biển Đức, trực tiếp với Bí Tích Thánh Thể, bàn thánh và Thập Tự Giá. Amen. Amen. Amen.

Con xin cảm ơn Chúa, con xin Chúa chúc lành cho anh chị em của chúng con, ngày mai chỉ còn một thánh lễ cuối cùng nữa là thánh lễ bế mạc và chúng con sẽ trở về nhà, mang tâm tình với những điều được học, được nghe để có thể bằng việc làm, bằng sự tập tành để chúng con trưởng thành hơn nữa trong đời sống khi chúng con được dẫn đến đây để được sự chỉ dạy, để học hỏi thêm những điều vốn chúng con đang gặp trong đời sống của gia đình, để chúng con, qua những việc mà Chúa thúc đẩy, rõ hơn với vai trò của mình để tiếp tục trong một đời sống mà Chúa đã chọn chúng con tiếp tục nhân chứng cho sự thật này. Con xin cám ơn Mẹ, ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, nhắc nhở cho chúng con cái lạy thứ Sáu, đó là cái lạy cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria; nhờ có Mẹ mà ngày hôm nay chúng con có cơ hội được học hỏi, hiểu biết những việc rất là nhiều qua Sáu Lạy, được gần gũi, cảm nhận được sự hiện diện. Xin Mẹ luôn luôn ở cùng chúng con, xin Mẹ dắt dìu chúng con, và cảm ơn Mẹ, một sự đặc biệt Mẹ dành cho chúng con được ở lại với Bí Tích Thánh Thể, chưa bao giờ có cơ hội có thể được ngủ đêm ở gần Thánh Thể; những ngày ở nơi đây quả thật, không có gì là sự tự nhiên mà chính là bàn tay của Mẹ an bài, sắp đặt, dẫn dắt. Xin tiếp tục dẫn dắt cuộc đời của chúng con đi với Mẹ, và xin Mẹ dẫn dắt chúng con theo ý của Mẹ để chúng con được làm sáng danh Chúa, vinh danh Chúa trong đời sống của chúng con.

Con xin cảm ơn Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng con đêm nay được mọi sự an lành, ngày mai chúng con được đón nhận thánh lễ bế mạc, xin chúc lành đặc biệt cho nhà dòng Biển Đức, bởi vì con tin tất cả những gì đến không phải là sự tự nhiên mà là sự sắp đặt của chính Mẹ. Năm ngoái chúng con đến đây, căn phòng này chưa có, và hội trường cũng chưa có; năm nay thì đã có tất cả và mọi điều đầy đủ và chúng con có cơ hội được ngủ lại nơi đây và ở lại với Bí Tích Thánh Thể, con cũng xin Mẹ sang năm nhà dòng Biển Đức sẽ tiếp tục phát triển nhiều hơn, lớn hơn qua sự sắp đặt của Mẹ như triều thiên mà Mẹ đã để lại thiên quốc để ở đây và đồng hành với các cha, các thầy, để Mẹ sắp đặt cho một nơi mà chính Mẹ muốn Bí Tích Thánh Thể được tiếp tục lan rộng khắp nơi trên toàn thế giới, là một thời điểm của Chúa Giêsu Thánh Thể làm việc, một thời điểm của Chúa Giêsu Thánh Thể gần gũi con người, một thời điểm mà Mẹ muốn mang Chúa Giêsu Thánh Thể đi khắp nơi để những nơi mà họ dành riêng cho Bí Tích Thánh Thể càng phát triển thật lớn, một nơi chứa đựng hàng triệu người đến để quỳ và phủ phục trước Thánh Thể, vì chỉ có Thánh Thể mới có thể mang lại hòa bình, hạnh phúc cho nhân loại của chúng con trong những biến cố, hay những ngày đau thương, chỉ có Chúa Giêsu Thánh Thể mới có thể cứu giúp loài người của thế gian, mới có ngày hạnh phúc và nhờ bên cạnh, với những lời cầu bầu của Mẹ để thế giới được sớm có hòa bình và Trái Tim của Mẹ sẽ chiến thắng trong trận chiến cuối cùng này. Trong danh Thánh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Thánh Thần và cảm ơn Đức Mẹ. Amen. Amen. Amen.

* Sgivô danh, L., là mt người nhp cư Mt Vit Nam. L. có mt đời sng cu nguyn rt st sng tp trung vào s tham dcác Thánh Lvà chu Bí tích Thánh Th. L. nhn được các thông đip bng cách phát biu ni tâm và nhìn thy được các phép lca Thánh Th, và có ththâu vào được qua đin thoi di đng. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông đip, là như thmt người Cha nhân từ đi vi nhng người con ca mình (để biết thêm về điu này xin vui lòng xem trang chca www.nrtte.net).

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

www.nrtte.net

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

error: Content is protected !!