Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]TT Bản Mệnh & Nửa Tấm Bản Đồ 2-10-2015[:]

[:vi] 


Đây là thông điệp linh ứng bởi Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, 3 giờ 53 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 10, ngày mùng 2, 2015, tại tư gia, đúng vào lúc con có cơ hội được đọc Lòng Thương Xót tại tư gia và cũng là ngày đầu tháng, chúng con cũng chuẩn bị đi tham dự Thánh Lễ chiều nay, cũng như tối nay tại Giáo Đường Thánh Têrêsa. Hôm nay cũng là ngày Lễ Thiên Thần Bản Mệnh. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con mỗi một ngày càng biết nhiều hơn và biết thêm về các thiên thần đã luôn luôn ở bên cạnh giúp đỡ cho chúng con, đó là Thiên Thần Bản Mệnh mà con có cơ hội được đi học ngày kính nhớ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần để được biết, cộng thêm một thiên thần luôn có nữa, là thường thường nói đến Bốn Phẩm Thiên Thần – Ba Phẩm Thiên Thần là Thiên Thần Micae, Gabriel, Raphael và Thiên Thần Bản Mệnh của mỗi một người.

Lạy Chúa, sự huyền nhiệm cao cả mà Chúa ban cho con người trong nhân loại, đó là một điều có thật mà con người của chúng con cần biết, phải biết để biết rằng đời sống thiêng liêng linh hồn rất giá trị và quan trọng trước mặt Thiên Chúa. Tất cả những điều mà Chúa hoàn toàn trong thượng trí, theo cách chu đáo của một đấng bậc làm Vua, một đấng bậc làm Cha và một đấng bậc cai quản cả triều thần thánh thiên quốc và ở cả trần thế, chúng con đều có trong thiêng liêng rất là nhiều điều vĩ đại cao trọng mà hôm nay chúng con được có cơ hội biết thêm để hiểu rõ trong đời sống của chúng con luôn luôn có Thiên Thần Bản Mệnh hỗ trợ và giúp đỡ chúng con bất cứ điều gì.

Và sự lành thánh đó vốn có nơi các Ngài hướng dẫn, che chở cũng như giúp chúng con qua những điều bất ngờ hay những điều đến với chúng con trong sự lành thánh, trong điều lành thiện, tốt đẹp không từ nơi con người mà có mà chỉ ở nơi Thiên Chúa, qua các đấng bậc mà Ngài đã chỉ định cho các ngài che chở chúng con và bảo hộ chúng con ngay từ lúc mà chúng con mới bắt đầu sanh ra cho đến khi bắt đầu chính thức bước vào để đón nhận Phép Rửa Tội thì lúc đó Chúa Thánh Thần và Thần Khí đã có và ở cùng chúng con cho đến ngày chúng con ra khỏi cuộc đời. Cho dù loài người có hiểu hay không, có biết hay không và con người như thế nào đối với đời sống của họ, học hỏi, được biết hoặc không biết hoặc không tin nhưng điều đó vẫn có từ muôn thuở do một Đấng Thiên Chúa tạo thành, và Ngài đã ban cho linh hồn của mỗi một người của chúng con.

Hôm nay có cơ hội được học hỏi và biết thêm những điều mà chúng con vốn đã bỏ qua, bỏ quên và dường như không biết trong đời sống của mình, có một Đấng thiêng liêng mà Chúa đã ban cho linh hồn của chúng con là Thiên Thần Bản Mệnh. Có lẽ rằng sự giải thích này trong đời sống phải có niềm tin và có rất nhiều điều để chúng con có thể nhận ra nơi con mắt và tầm nhìn bình thường của con người, chúng con không thể từ chối được những việc của Thiên Chúa cho và làm.

Những việc thiêng liêng còn có ở nơi mỗi một người và mỗi một linh hồn của chúng con, từ bé thì các em bé thường thường được sanh ra và lớn lên, và các em bé luôn có những điều xảy ra là té, và còn có rất nhiều điều chúng con nhìn thấy rất là sợ, có đôi lúc từ trên giường cao té xuống đất và những lúc mà em bé vấp ngã hay ở những nơi chốn mà chúng con nhìn thật nguy hiểm, nhưng cuối cùng khi đến chạm đến em bé, đỡ em bé hoặc giúp em bé thì điều đó không hề hấn gì xảy ra nơi thân xác hay nơi những tai nạn mà em bé đang vấp phải. Đó là điều thiêng liêng do nơi các Thiên Thần Bản Mệnh luôn giúp cho những em bé, nhất là những em bé còn quá nhỏ và những em bé trong lứa tuổi hoàn toàn chưa có đủ hiểu biết, cho nên đa số chính Chúa đã làm và cho những người con cái đó được đón nhận biết bao điều – đó chính là hồng ân mà Chúa dành cho con người trong nhân loại do bàn tay mà Ngài sáng tác nên chúng con, Ngài dựng nên thể xác và linh hồn của chúng con.

Ai có thể biết được điều này nếu không có sự hé mở của sự mạc khải, không có sự hé mở của sự tìm kiếm trong những sự liên đới và sách sử của năm xưa, ngày hôm nay hậu bối như chúng con hoàn toàn cũng không biết được những gì từ nơi đời sống của giáo lý hay học hỏi ở nơi kinh sách nhưng lại tỏ tường và biết rõ mọi điều – chúng con có Thiên Thần Bản Mệnh. Ngày hôm nay Lễ nhắc nhở và kính nhớ các Thiên Thần Bản Mệnh mà mỗi một người của chúng con đã có, luôn có nhưng có lẽ chúng con không biết, không nhớ, cũng quên và không hề hiểu được những điều cao cả tốt đẹp mà Chúa ban qua các Ngài.

Lạy Chúa, ngày hôm nay cũng là một dịp để cho con có thể được thưa lên cùng Thiên Chúa, những việc mà con đã từng thấy ngay từ lúc mà con chưa hề được đón nhận ơn Chúa, hay từ lúc con chưa thấm nhuần và hiểu được ý nghĩa biết Chúa, gặp Chúa hay thấm sâu trong sự cầu nguyện, nhưng con nhờ trong đời con đã từng tham dự những khóa Thánh Linh, con cũng được cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, Ngài đã soi sáng và cho con nhận thấy được những giây phút mà con yên tĩnh lắng động tâm hồn, cũng như có đôi lúc con chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì con luôn thấy một người mặc áo trắng, có một đôi cánh thật là lớn màu Trắng, luôn luôn đứng ở đằng sau.

Khi con sống trong đời sống lành thánh và làm những việc tốt đẹp, thì đôi cánh của thiên thần đó cất cao và nét mặt của ngài rất vui tươi nhìn thấy con và nhìn thấy ở trong con, nhưng mỗi một khi con bắt đầu phạm tội và có rất nhiều điều mà con người không qua khỏi được những bản ngã, cá tánh ở nơi tội và vốn yếu đuối, vấp ngã thì con thấy được chiếc cánh của thiên thần đó không còn vỗ cao mà là rũ xuống, khuôn mặt rất ủ rũ, phiền muộn đang đứng nhìn nhưng không một lời khiển trách, cũng chẳng có một lời nào có thể khiển trách về hành động của chúng con.

Ngài chỉ là một người mà con cảm nhận được nhìn thấy chúng con ngài rất buồn và ngài hy vọng chúng con hiểu được điều này, ngài không hề trách, bởi vì sứ mạng và bổn phận của ngài đến để giúp và nhắc nhở chúng con nhưng bởi vì con người nó còn có rất nhiều điều ở bên trong, lý trí không sáng suốt, chỉ biết những gì ở nơi con người thực tế, tiếp tục miệt mài với những cái vui, với những cái thích, với những điều hưởng thụ, với những điều đam mê, với những điều bất chính. Cho nên mỗi một lần chúng con phạm tội, mỗi một lần chúng con vi phạm thì Thiên Thần Bản Mệnh ngài thật là buồn và thật ủ rũ, chiếc cánh không còn cất cao mà bị rũ xuống như đang bất động đứng nhìn chúng con.

Lạy Chúa, điều này con đã có một thị kiến ngay từ lúc con được đón nhận ơn Thánh Linh mới bắt đầu từ những năm tháng xa xưa trước kia, nhưng lâu lâu con cũng cảm nhận được; mỗi một khi trong tâm hồn có niềm vui hoặc làm những việc lành thánh, trở về và được cảm nhận Chúa thì ở trong tâm hồn con cũng như sự gần gũi của con là Thiên Thần Bản Mệnh; ngài rất vui, ngài rất là hài lòng, vỗ đôi cánh thật cao, cũng có thể những lúc đó ngài đang trở về để thưa cùng Thiên Chúa, dâng con cũng như dâng những việc của con làm trong vai trò và bổn phận của Ngài để thưa cùng Thiên Chúa, qua những phẩm bậc mà các ngài đã lãnh trách nhiệm trong sứ vụ của mỗi một Thiên Thần Bản Mệnh.

Lạy Chúa, ngày hôm nay có biết bao điều mà chúng con được biết, không phải tự nhiên được biết mà nhờ ơn thánh của Chúa, cũng vào đúng thời điểm mà Chúa đã đổ ân sủng xuống, con cũng đã được đón nhận và Thiên Thần Bản Mệnh của con đã giúp cho con. Từ đó con bước ra khỏi nơi vòng vây của tội lỗi và bước sâu hơn trong đời sống với sự hiểu biết và cảm nghiệm, từ đó Chúa đã cứu và giúp con, từ đó Thiên Thần Bản Mệnh, luôn luôn con nhìn thấy và cảm nhận được, nét mặt của Ngài thật vui tươi và rất là hoan hỉ và giúp đỡ cho con đủ mọi mặt. Đó là điều có thật mà con đã cảm nhận và nhìn được ở trong thị kiến đã thấy được Thiên Thần Bản Mệnh của con, con đã thấy có hai chiếc bính cột rất gọn, rất là đẹp, đó là một người phụ nữ mà con thấy với lứa tuổi không trẻ không già nhưng cũng không phải trung niên nhưng con nhìn cái vẻ đẹp đó rất là cao sang mà con đã cảm nhận được Thiên Thần Bản Mệnh của con.

Ngày hôm nay, cũng là một sự tình cờ chỉ là thấy ở trong thị kiến nhưng hôm nay con nhìn lại tấm hình thực sự nói về các Thiên Thần Bản Mệnh thì đúng là khuôn mặt đó, đúng là cái bính đó, nhưng cái bính đó được ở đằng sau, không như đằng trước mà con được nhìn thấy. Đây là một điều có thật, suốt bao nhiêu năm tháng trong cuộc đời có thể là mấy chục năm trôi qua, hoặc là mười mấy năm trôi qua con đã nhận định được những gì mà con được thấy vào những thời điểm trước kia khi con mới bắt đầu, hoặc mới có ơn thánh của Chúa. Còn rất là nhiều điều cảm nghiệm, có lẽ rằng ngày tháng đó nó có trong cuộc đời nhưng con chưa lưu ý, chưa để ý, ngày hôm nay được gợi lại và cũng là ngày Lễ của các Thiên Thần Bản Mệnh của mỗi một người chúng con.

Chúa Thánh Thần nhắc nhở và giúp cho con được nhớ lại những gì mà mình đã thấy và đã biết nhưng có lẽ đã quên và không hề biết khi chúng con nhận ra; có biết bao nhiêu người như con và có biết bao nhiêu người trong thế giới này, trong thế gian này họ không hề biết Thiên Thần Bản Mệnh là ai, chưa bao giờ cầu nguyện với ngài và chưa bao giờ mở miệng nói một lời cảm ơn hoặc tri ân với tất cả những việc của ngài trong âm thầm làm. Các ngài đã giúp chúng con qua những giây phút mà chúng con gặp hoạn nạn, gặp biến cố, gặp những bệnh tật, gặp những tai nạn mà chúng con không hề biết điều gì đến; nhưng mọi sự rồi cuối cùng chúng con thoát khỏi những cái lưới bẫy đó, thoát khỏi những sự dữ đó, thoát khỏi những tai nạn khốc liệt đó.

Đó là điều mà ngày hôm nay có cơ hội để con được nói lên điều này để xin Chúa, thứ nhất là xin Chúa tha thứ cho chúng con với những sự vô tình cố ý, dẫu đã được biết nhưng chúng con không chìm sâu để hiểu rõ những gì mình vốn có do Chúa cho, và chúng con cũng cảm tạ ơn Chúa để được nhìn thấy rằng đời sống phong phú khi chúng con được biết Chúa, nhận ra Chúa và trở thành con cái của Chúa thì quả thật rất hạnh phúc. Thật ra chúng con đã được sự sắp đặt của Thiên Chúa từ bao giờ, sự quan phòng của Ngài đều phù hợp và thích hợp cho mỗi một cá nhân, cho mỗi một con người khi mang thân xác và đi vào giữa cuộc đời này đều có những việc mà chúng con không hề biết được quá khứ, hiện tại hay tương lai.

Nhưng Chúa đã biết thời điểm của con bắt đầu, thời điểm của những người mới chưa có thể đến với trái đất, những điều đó đã được sắp xếp từ bao giờ. Mỗi một người một hoàn cảnh, mỗi một người một vai trò, mỗi một người trong sự sắp xếp và quan phòng của Thiên Chúa, đều được sắp xếp một cách thiêng liêng qua cách thức và đời sống mà chúng con đã có các thiên thần luôn luôn bảo hộ, phù trì và giúp chúng con trong đời sống thiêng liêng và sự tốt đẹp mà chúng con vốn có; vả lại chúng con còn có Chúa Thánh Thần ở trong chúng con và trái tim của chúng con để nhắc nhở lên tình yêu, nhắc nhở sự thật và lẽ phải, công bình luôn có trong mỗi một người.

Làm sao có thể hiểu và khai mở được những điều được có và đã có do Chúa ban? Sách vở cũng đã ghi chép, Tin Mừng cũng đã chứng nhân nhưng còn rất nhiều điều mà con người cần phải đi sâu để học hỏi, để cảm nghiệm, để tìm hiểu và để rõ ràng những gì vốn có do Chúa ban – là một kho tàng vĩ đại mà ngài đã để lại trong sách sử và để lại cho các tiên tri, các ngôn sứ chuyển lại cho chúng con. Điều đó đã được ghi chép như một bản đồ trọn vẹn của một Đấng Thiên Chúa ban cho con người trong nhân loại vào thời xa xưa, đã được ghi chép rõ ràng. Còn có rất nhiều điều để con người thấu hiểu được những việc Thiên Chúa quanh minh chính đại ban đến cho con người trần thế. Chúng con được học hỏi những điều của thiên quốc mà các vị thánh vẫn thực hiện và các thiên thần, triều thần thiên quốc phủ phục thờ phượng và chúc tụng Thiên Chúa của chúng con.

Chúng con được học hỏi những việc của các ngài, điều đó cũng được mạc khải cho một thời điểm của trước kia; bản đồ đó là một bản đồ để chúng con biết được con người trong trần thế có rất nhiều cách để được gặp gỡ và hiểu được ý nghĩa mà chúng con được làm con của Thiên Chúa, trong đó gồm những điều mà Chúa là một Đấng sáng tạo vĩ đại, cao trọng, dạy cho chúng con biết đủ mọi mặt khi chúng con là những người được có trái tim, được có linh hồn, được sự cho phép mà Chúa đã đặt để tình yêu của Ngài trong mỗi một linh hồn, mỗi một trái tim của chúng con để biết cách thức làm sao để thờ phượng Thiên Chúa, và biết cách thức làm sao loại bỏ những tội lỗi và loại bỏ tất cả những sự bất chính do thần dữ nó tìm cách để phá hủy những sự tốt đẹp và những điều vốn có ở nơi con người của chúng con.

Chúa ban cho chúng con lý trí, Chúa ban cho chúng con sự khôn ngoan để hiểu được những việc chúng con không làm được với thân phận hèn mọn bé nhỏ khi chúng con không tin và biết Ngài nhưng Chúa Thánh Thần đã có và Thiên Thần Bản Mệnh vốn ở nơi mỗi một người của chúng con mà Chúa đặt để. Những điều này sẽ giúp cho chúng con trong thiêng liêng nhưng hiện hữu từ bao giờ, và bản đồ đó ghi chép tất cả những sự phong phú tốt đẹp của ơn thánh Chúa ban ngay từ lúc đầu tiên của sự sáng tạo; mỗi một thời đại, mỗi một thế kỷ đều có những sự ghi chép vào thời điểm của Chúa sáng tạo, vào thời điểm của những điều sẽ xảy ra giữa nhân loại, vào thời điểm của kết thúc, thời điểm của thanh lọc và chờ đợi và nghinh đón ngày Chúa đến lần thứ hai. Bản đồ đó đã được ghi chép một cách rõ ràng, nhưng bởi vì con người trong sự độc ác, bởi vì trong sự dữ do sự phản bội của loài quỷ dữ năm xưa, điều đó nó đã tiêm nhiễm ở nơi những con người mà họ không tin vào Chúa, hay dẫu họ tin và biết nhưng tâm hồn bất chánh, bởi vì sự dữ nó đã lôi kéo cho nên đã cắt đứt đi nửa tấm bản đồ mà Thiên Chúa đã tỏ hiện và ban cho con người trong trần thế.

Nửa tấm bản đồ mà nhân loại ngày hôm nay có được để nhìn  thấy sự phong phú tràn đầy mà chúng ta đã nhận ra Thiên Chúa là một Đấng mà chúng ta không thể nào không biết Ngài và không tôn thờ để được đón nhận tất cả những điều Chúa đã làm và đang làm qua quyền năng vẫn tiếp tục đổ xuống và ban cho. Nửa tấm bản đồ bị cắt kia còn rất là nhiều điều phong phú mà con người có thể đến gần, dạy cho chúng con mỗi một linh hồn, mỗi một cá nhân gặp gỡ Thiên Chúa và có quyền được đón nhận tất cả những sự phong phú do một Đấng chủ quyền ban cho.

Bởi vì điều này đã bị cất giữ và đã bị mất ở trong một thời đại trước kia do sự ích kỷ và sự cai trị của con người đã bị bóng tối và điều đó đã bị cất giữ do nơi một số người quyền hành, một số người cầm quyền và một người hiểu được những lịch sử vĩ đại của một Đấng Thiên Chúa cho và đổ xuống cho con người trong nhân loại. Nửa tấm bản đồ kia đã bị mất, cho nên con người ngày hôm nay đã hỏng và mất đi rất là nhiều điều để liên kết cùng Thiên Chúa trong trình tự và luật lệ của Ngài, bởi vì đó mà chúng ta mất  rất nhiều cơ hội để hiểu rõ những gì chúng ta có để được gặp gỡ Thiên Chúa qua cách thức mà Thiên Chúa sắp đặt và tỏ bày cho con người rất là nhiều điều trong thiêng liêng theo cách thượng trí của một Đấng Thiên Chúa.

Bởi vì Ngài đã cho thì tất cả điều đó tùy theo sự quyết định, sự xử sự và những điều thực hành ở nơi con người nhưng bởi vì lòng tham lam ích kỷ, lòng muốn chiếm lấy tất cả toàn bộ, điều này đã bị biến mất và không hề lộ diện nửa tấm bản đồ kia cho thế giới con người, dành riêng cho những người nhận ra Thiên Chúa, biết Ngài là một Đấng chủ quyền và biết được sự phong phú tối thượng mà Thiên Chúa ban từ đời sống vật chất, từ đời sống phong phú tràn ngập với những gì trong thế giới của trần gian, phong phú từ đời sống của lương thực, đời sống phong phú về mặt của sự tạo thành mà Ngài đã ban cho thế giới của con người, thật rất giàu có.

Bởi vì những của cải, những vàng bạc và những điều để tích luỹ và có thể khai mở để làm rất là nhiều điều ở trong thế giới của con người chưa có thể khám phá ra được, bởi vì trên không gian, vũ trụ cũng có rất là nhiều điều như những việc mà Chúa đã sáng tạo và cho con người trên trần thế. Điều này cũng là một điều ngay từ lúc ban đầu đã bị sự huỷ hoại do sự ác đã trở thành tội và cái chết cho nên chúng ta đã mất rất nhiều cơ hội và mất rất là nhiều điều do Thiên Chúa ban cho. Nếu con người cứ tiếp tục trong đời sống sử dụng những điều của Thiên Chúa ban cho nhưng không biết Người chủ quyền đó là ai mà chúng ta cứ sống trong cái đà của kiêu ngạo, và tìm ra với những lý do để chúng ta sống thỏa mãn với những gì của thân xác mà quên đi những điều cao cả tốt đẹp do Thiên Chúa tạo thành.

Cho nên bởi vì lẽ đó mà chúng ta bị ngừng lại với một điểm trong thế hệ của ngày nay và không biết được những dấu chỉ vốn có đã được chỉ định qua một tấm bản đồ đã cho và đổ xuống cho con người trong nhân loại với một sự mạc khải vào một thời đại của trước kia, cho nên chúng ta đã bị hỏng với tất cả những sự việc; bởi vì lẽ đó cho nên chúng ta đã bị sự dữ ở trong một thế giới loài người, và nó đã mang thân xác của con người đi vào của những quyền bính của nó để bắt đầu hoạt động và qui hoạch theo cái lý của thế giới trần gian.

Nó tìm đủ mọi cách để đánh phá và làm cho chúng ta không còn liên hệ một cách trực tiếp để gần gũi Thiên Chúa mà Ngài thật yêu thương con người; chỉ có một điều duy nhất bây giờ chúng ta được biết và được nghe là chúng ta phải có lòng tin và biết rằng Thiên Chúa là một Đấng có thật, Ngài ở trên Trời cao, Ngài là một Đấng chúng ta không thể nhìn  thấy bằng đôi mắt bình thường và tầm thường được, bởi vì Ngài là một Đấng sáng láng, cao cả, nếu Ngài không dùng quyền năng để bớt đi và giảm đi tất cả ánh sáng, có lẽ chúng ta không chịu đựng nổi bởi vì Thiên Chúa là một Đấng Thiên Chúa muôn thuở từ bao giờ, với cách thức của Ngài và sự huyền nhiệm cao trọng vĩ đại đó không ai có thể xứng và sánh để có thể nhận thấy và biết được ở nơi Ngài, chỉ có Ngài cho phép.

Chúng ta đã nhìn thấy được câu chuyện và nghe được câu chuyện của ông Môise vào thế kỷ trước khi Chúa đến để gặp ông Môise thì Chúa đến ở trên cột mây, chúng ta không thể thấy được hình dáng của Ngài mà là sự báo trước như một luồng gió và mây được đọng lại ở trên những nơi Ngài đến. Cho nên, ai là người có thể thấy được Thiên Chúa, ai là người có thể chiêm ngưỡng được nếu Ngài không cho phép? Tất cả điều đó vốn có từ muôn thuở và đã được định đoạt từ bao giờ do nơi Thánh ý của sự thượng trí mà Thiên Chúa đã ban và cho con người. Ngày hôm nay, chúng ta có thể được nhìn thấy để được sự cho phép của Thiên Chúa là bắt đầu từ lúc Chúa Giêsu mang thân xác của con người để hạ thế trần gian.

Khi Ngài đã mang thân xác thì Ngài giống như một con người bình thường như chúng ta nhưng bên trong Ngài là một Đấng Thiên Chúa, trong thiên tính mà Chúa đã biết được con người của chúng ta, phải bọc lấy thân xác của một con người thì Ngài có cả hai – một là thiên tính và nhân tính như loài người của chúng ta. Sự tiếp xúc qua lời nói, qua việc làm, qua hành động để chúng ta có thể dễ tiếp xúc và gần gũi với Ngài hơn, đó cũng là một sự thượng trí mà Ngài yêu thương, gần gũi và cho chúng ta được trực tiếp nhìn thấy Ngài, được trực tiếp nhìn thấy những việc của Ngài làm, được trực tiếp nhận ra những việc cao cả mà Ngài muốn đem đến cho thế giới trần gian vào giây phút đầu tiên. Chúa Giêsu hoạt động nhưng trong Chúa Giêsu là trái tim của Đức Chúa Cha, tình yêu đó được kết hợp một cách chặt chẽ để chúng ta hiểu và biết được ý nghĩa của Mầu Nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa. Điều này có lẽ không cần phải giải thích một cách rõ ràng hơn nữa.

Bởi vì những bài này và những lá thư này được tiếp tục qua những lá thư được mạc khải của những thời gian trước kia, cũng đã có rất nhiều lần được nhắc nhở cho chúng ta hiểu được ý nghĩa của Mầu Nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa, liên kết với một sự vĩ đại cao trọng mà Thiên Chúa tỏ cho con người trong trần thế với quyền năng. Còn rất nhiều điều vượt bực trong một Đấng Thiên Chúa mà chúng ta chưa có thể hiểu thấu, và chưa có thể rõ ràng giải thích được bằng lời; sự cho phép của Chúa để cho chúng ta được biết chỉ là một khía cạnh mà chúng ta đã có Thiên Thần Bản Mệnh, từ Thiên Thần Bản Mệnh đó có rất nhiều điều mà Chúa đã sắp đặt cho cả một thế giới thiên quốc của Ngài và sắp đặt cho cả thế giới trần gian ở trong sự sáng tạo của một Đấng Thiên Chúa.

Ngài là một Đấng giàu có, tất cả những gì nằm trong vòng tay và tầm tay của Chúa để Chúa ban trao và Chúa cho chúng ta, nhưng Chúa cũng để cho chúng ta tự nơi mình có thể quyết định và nhận ra những gì vốn có do Ngài đã ban cho chúng ta để chủ quyền trên những việc mà chúng ta đang có trong thế giới của hiện tại, chủ quyền trên loài vật, chủ quyền trên tất cả những vật mà chúng ta sử dụng nó theo lịch trình mà chúng ta có thể nhận ra được một Đấng mà Thiên Chúa đã tạo thành cho bộ óc của chúng ta, tạo thành cho những cơ bắp và những luồng máu được di chuyển và di động trong thân thể của một con người, từ sự liên đới của trái tim, phổi, gan và tất cả ngũ tạng, lục phủ nó đều có sự sắp xếp một cách rõ ràng và một Đấng Thiên Chúa thấu suốt loài người.

Trong thân thể của mỗi một người của chúng ta, có nam, có nữ và tất cả những điều đó nó đều là một chương trình mà Thiên Chúa đã từ bao giờ ban cho con người. Chúng ta chỉ là những người được Thiên Chúa ban để chúng ta hiểu thấu; ngày hôm nay có những người đi vào đời sống trở thành những người có học thức, kiến thức để tìm hiểu những điều được có vốn trên mỗi ngành nghề mà mỗi người chúng ta có – người thì là bác sĩ, người thì là dược sĩ, người thì là nha sĩ, người thì bác học, người thì về đủ mọi mặt ở trong đời sống của xã hội để chúng ta cùng nhau sống trên mảnh đất và trái đất mà Chúa tạo dựng nên, để chúng ta tiếp tục với những điều được khai mở do nơi trí tuệ mà Thiên Chúa ban cho.

Tất cả, không phải ở nơi con người mà từ nơi một Thiên Chúa vốn có từ bao giờ, đã ban cho con người trong nhân loại; cuối cùng chúng ta tìm ra những điều mà chúng ta tìm hiểu được là những vệ tinh, những không gian ở nơi chỗ mà chúng ta không thể tưởng tượng được nhưng chúng ta đã tìm đến và hiểu được những gì mà Thiên Chúa đã đặt để và ban từ ban sơ. Chúng ta có thể chỉ biết tìm hiểu và nhận ra nhưng chúng ta chưa thể hiểu rõ hết được những cái quỹ đạo, những cái phi đạo vốn xa cách ngàn dặm đã có trong thế giới trần gian, cho nên điều này là một điều giải thích thật rõ thế giới này có một Đấng tạo thành – đó là Thiên Chúa.

Ngoài Ngài ra không ai là một người có thể vượt không gian và thời gian như một Đấng Thiên Chúa của chúng ta; hạnh phúc thay lại là một Đấng Thiên Chúa không quá xa vời khi chúng ta đi vào những điều tìm hiểu được thì chúng ta thấy Ngài quá lớn, quá xa và quá vĩ đại ở trong một thế giới trần thế, chúng ta tìm hiểu được những gì khám phá được từ ở nơi không gian hay vũ trụ nhưng chúng ta sẽ có câu trả lời bởi vì một Đấng Thiên Chúa mà chúng ta đang nhìn thấy những kỳ công, những điều kỳ diệu mà Ngài đã làm đó không thể tưởng tượng và giải thích được. Chúng ta lại có một Đấng Thiên Chúa mang thân xác của một con người đến gần với chúng ta và chịu tất cả những điều mà chúng ta đã vi phạm – vô tình, hay cố ý.

Ngài chịu chết ở trên Thập Tự Giá bởi vì tội ngông cuồng tự đại của chúng ta, tội phản bội của con người, tội từ chối một Đấng Thiên Chúa ở nơi con người, tội mà chúng ta vốn làm cho nhau đau khổ và làm cho nhau trong những sự gian ác, đáng sợ và ghê tởm của con người; chúng ta dùng cách đó để rồi đối với một Đấng Thiên Chúa, Ngài đến để cứu chúng ta. Đây là một điều cần phải biết và rõ ràng hơn với lịch sử đã ghi chép nhưng chưa tỏ tường, ngày hôm nay mỗi một người của chúng ta nhận ra được quả thật là những điều cao quí vĩ đại mà chúng ta đã được nhìn và được cho phép để chúng ta biết Thiên Chúa là ai và sự gần gũi mà chúng ta có được ngày hôm nay, do một lịch trình mà Thiên Chúa yêu thương để trở thành một con người, một con người như chúng ta để Ngài cùng với chúng ta, ở với chúng ta và vì tình yêu thương đó mà ngày hôm nay Ngài vẫn còn qua tấm bánh bé nhỏ ở nơi Thánh Thể kia, Ngài đã hủy mình và đi vào tấm bánh đó để chờ đợi và ban cho con người sự sống của linh hồn và thể xác.

Còn những điều kế tiếp nữa mà chúng ta được nhìn thấy, gặp gỡ trong thiêng liêng, nhưng đang hiện hữu; điều này không thể giải thích được bằng lời và không có điều gì để có thể nói lên được những việc của Thiên Chúa làm, cao siêu nhưng thật gần gũi mà chúng ta được gặp gỡ Thiên Chúa của chúng ta. Đó là một điều mà con người có thể nhận ra được chiều sâu, chiều rộng và tầm nhìn xa hoặc gần mà nơi Thiên Chúa đã cho chúng ta cơ hội. Sự cao sang đó nhường lại cho những người tìm hiểu và biết được những điều đã được hé mở qua những người họ được mạc khải, và những người họ đã đi tìm cả một cuộc đời, đi vào sách vở và những gì được ghi chép do Thiên Chúa ban cho với nửa tấm bản đồ đã có và đang có.

Còn nửa tấm bản đồ kia chúng ta chỉ được nhắc nhở nhưng không hề biết trong đó còn có rất nhiều điều, những cái vẻ đẹp, những sự phong phú và còn nhiều điều vượt bực mà chúng ta phải chịu đựng bởi vì số phận đầu tiên, bởi vì xuất phát từ lòng ích kỷ, tham lam của con người mà chúng ta phải chịu, như chúng ta phải chịu một số phận, mang thân tội lỗi và cái chết ngay từ lúc đầu tiên vì sự bội bạc và bội tín do chúng ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa.

Cho nên, những gì vốn có, đã có chúng ta đã được nhưng không được hoàn mỹ là bởi vì chúng ta mang thân phận của một con người yếu đuối trong tội, cũng bởi vì sự tự do mà chúng ta đã đi sai và chúng ta đã hoàn toàn tiếp tục ở trong những ngày tháng đáng lẽ chúng ta sẽ trở về từ bao giờ. Ngày mà Chúa Giêsu hạ thế, ngày mà Chúa Giêsu chịu đứng trên Thập Tự Giá, ngày mà Chúa đã hiến mình vì tội lỗi con người, ngày mà Ngài để lại với bao tình thương để cho chúng ta được dựa vào đó để được nhận thấy công cuộc tử nạn là sự chiến thắng cho con người, nhưng bởi vì lòng tin của con người quá cứng, bởi vì lòng phản bội vốn có ở nơi con người bình thường và tầm thường, bởi vì sự quyết định ngoan cố đó mà ngày hôm nay chúng ta vẫn còn sống trong một đời sống trong tội, còn sống trong một đời sống vẫn xúc phạm, còn sống trong một đời sống chưa nhận ra và chưa tin.

Điều này sẽ không còn tiếp tục kéo dài lâu nữa, bởi vì cách thức của một Thiên Chúa không dùng cách thức cai trị như loài người cai trị mà là Chúa dùng tình thương để biến đổi, Chúa dùng tình yêu ngay từ lúc ban đầu, sáng tạo chúng ta bằng trái tim, bằng tình yêu của Ngài thì ngày kết thúc của chúng ta cũng bằng trái tim và tình yêu của Thiên Chúa. Cho nên đoạn đường của chúng ta đang đi là những ngày tháng được nhắc nhở, những ngày tháng để chúng ta phân biệt, những ngày tháng để chúng ta quyết định ở trong sự thiện nguyện và sự tự do của lý trí để chọn Ngài, biết Ngài; bởi vì những gì đến từ tình yêu, những gì đến từ sự lành thánh, những gì đến từ ở nơi con tim chân thành và thiện nguyện mới có thể trả lời cho mỗi một cá nhân, trả lời cho mỗi một linh hồn, trả lời cho mọi sự phong phú, vĩ đại, tốt đẹp mà Thiên Chúa đã ban và cho con người trong nhân loại.

Tất cả những điều nầy vốn có, đã có ở nơi chúng ta, mỗi một người có quyền để có thể được nhận ra những gì mình có do Chúa ban và lòng tin của chúng ta thiện nguyện để đến với Ngài, bởi vì giáo lý dạy cho chúng ta sự lành thánh, giáo lý không dạy cho chúng ta tranh dành, giáo lý không dạy chúng ta chém giết, giáo lý không dạy chúng ta hủy hoại lẫn nhau, giáo lý không dạy chúng ta những điều gian ác. Giáo lý dạy chúng ta bởi vì chính những điều tốt đẹp đó mà Thiên Chúa đã ra tay qua những thành trì của năm xưa, bởi vì cứng đầu, ngoan cố sống trong tội cho nên đã bị xử phạt với một cách mà chúng ta hãy nhìn thấy Đấng quyền năng – Ngài có quyền ban, có quyền xử lý và Ngài có quyền tiêu diệt.

Chúng ta biết được trong lịch sử của chúng ta, trận hồng thủy tiêu diệt toàn bộ thế giới của loài người và thành Sodom cũng như những thành trì phạm tội đã bị diêm sinh từ trời cao đốt sạch, và thời điểm gần nhất mà chúng ta được tỏ và nghe rõ trong mỗi một Thánh Lễ được nhắc nhở vào thời ông Môise, bởi vì khi Ngài đến để cứu giúp nhưng những điều gian ác họ không để cho những sự việc của Thiên Chúa báo và để cho sự tự do nơi con người; cuối cùng Vua Pharaon cũng phải bị ngập chìm ở trong biển mà chúng ta đã được nghe qua lịch sử của ông Môise, trước khi điều đó đến thì Chúa đã để cho những ngọn lửa đã giết chết tất cả những loài vật và những người con trai đầu lòng ở trong nước của Ai Cập.

Đây là những việc quyền năng mà Thiên Chúa đã làm, và đến ngày giờ của Ngài quyết định để nhìn thấy được sự vinh quang và quyền năng mà Thiên Chúa có quyền ban, có quyền tiêu diệt và có quyền hủy hoại những ai không đi trong đường lối của Ngài. Tất cả những điều đó nó đều nằm trong tầm tay của một Đấng Thiên Chúa, quá dễ dàng và sự quyết định nhanh chóng thì điều đó sẽ trở thành những điều như Chúa muốn. Nhưng nếu Chúa ra tay bằng cách đó chúng ta sẽ không còn một người nào sống sót và tồn tại đến ngày hôm nay, bởi vì trong số loài người của chúng ta cho dù số người chưa biết, chưa hiểu, chưa tin quá đông, số những người được biết, được tin cũng quả thật quá ít nhưng vẫn giữ những người có ở trong thế giới của con người.

Cả đời của họ tận hiến cho một Đấng Thiên Chúa, đời sống của họ liên kết với Thiên Chúa, đời sống của họ phủ phục, thờ phượng và dấu chỉ của Chúa không sai một chấm, một phết trong đời sống của họ. Cũng đã có những tiên tri, những ngôn sứ mà Ngài đã chọn, biết được những việc của Thiên Chúa làm và ban cho, cuộc đời của các ngài sống như Chúa chỉ dạy, cho nên vì những điều mà Chúa hứa ban và cho chúng ta trong trần thế, có những người hoàn toàn tin vào Thiên Chúa như tổ phụ Abraham của chúng ta; chúng ta là những người con cháu của tổ phụ, bởi vì lời hứa của Đức Chúa Cha và qua Chúa Giêsu mà hôm nay thế giới vẫn còn tồn tại, điều đó được thực hiện qua lời hứa.

Ngày hôm nay con người sống trong tội, tiếp tục vấp phạm và xúc phạm, tiếp tục thách đố, còn rất nhiều điều mà con người trong sự hạn hẹp, chưa hiểu và chưa biết, nhưng Chúa vẫn im lặng để chờ đợi ngày đã được quyết định – ngày mà con người không còn là những người gian ác tội lỗi trong thế giới, ngày mà Chúa quyết định, điều dữ sẽ tan biến trong thế giới của trần gian và sự lành thánh mới có thể tồn tại và ở lại trong một thế giới mới. Cho nên, những điều mà Ngài đã quyết định thì thời gian đã đi qua, sự hoành hành đó thần dữ nó đã biết và nó đã hiểu, bởi vì nó cũng là từ một nơi chốn mà nó đã nhận ra Chúa yêu thương con người; Chúa đã để cho chúng ta những năm tháng có cơ hội chọn lựa và những năm tháng để quyết định vào những ngày còn lại và sự tối hậu để Ngài hoàn toàn san bằng tất cả những sự dữ không còn trong thế giới của trần gian.

Đây là một thời điểm định đoạt cho số phận – số phận của chính nó cũng như số phận của loài người của chúng ta; nhưng mặt mà chúng ta được là có Đức Giêsu, bởi vì Ngài là một Đấng can thiệp, Ngài là một Đấng đi đầu, Ngài là một Đấng chịu trách nhiệm, Ngài là một Đấng đem cho chúng ta nguồn ánh sáng, hy vọng và ân sũng. Chúng ta bám vào ơn Thánh này, chúng ta nhìn vào những điều mà Chúa đã ban với cách thức một sứ mệnh ôn hòa, hiền lành, khiêm nhường, trong cách thức mà con người trở về với sự lành thánh đã được thực hiện ở trên giáo lý của Đức Giêsu Kitô và sự giúp cho chúng ta đó là những điều mà chúng ta được học qua giáo lý và điều răn được để lại; nếu chúng ta tách rời điều này thì chúng ta cũng sẽ rớt vào cái cạm bẫy và lưới của sự dữ, nó dùng đủ mọi cách để có thể bẫy rập và công phá chúng ta bằng đủ mọi kế hoạch của nó.

Tất cả những điều này vốn đã được do Thiên Chúa ban cho, chúng ta hãy nhìn vào những điều được nhắc nhở và những ơn thánh mà Chúa đã đổ xuống cho nhân loại để chúng ta tìm cách phân biệt giữa đúng và sai, chúng ta nhận ra giáo lý của Chúa và trở về bằng con tim thiện nguyện. Chúa không dùng cách để hủy diệt chúng ta như những năm tháng và thế kỷ của trước kia, hôm nay Chúa dùng tình thương để cứu giúp chúng ta và nâng đỡ chúng ta, để cho chúng ta được nhận ra là bởi vì Chúa yêu thương linh hồn của chúng ta, và linh hồn của chúng ta là một điều đáng giá bởi vì Ngài sắp đặt cho các Thiên Thần Bản Mệnh che chở bảo vệ, Ngài cũng để cho Con Một của Ngài chịu cho chúng ta qua cảnh khổ lầm than của con người.

Nhưng trong đời sống thực tế của thế giới trần gian đều phải có sự chấp nhận vác Thập Tự Giá của đời sống tội lỗi và cái chết, để qua những điều mà chúng ta chấp nhận đó, qua những điều mà chúng ta tin tưởng để đồng hành và nhận ra Thiên Chúa ở cùng chúng ta, qua Đức Giêsu, Ngài vẫn còn ở lại. Những điều của Ngài làm, những việc thực hiện và giáo lý của Ngài dạy để chúng ta không cô đơn và cô quạnh trên cuộc đời của chúng ta đang sống, trong thiêng liêng chúng ta phải để cho con tim, phải để cho đôi mắt đức tin, phải để cho những sự liên kết mật thiết ở trong giáo lý mà chúng ta được biết và nhận ra Ngài.

Cho nên, đức tin nó nằm ở trong tâm hồn, nó nằm ở trong thiêng liêng không thể giải thích được nhưng nó rất quan trọng để liên hệ với Thiên Chúa, nó rất quan trọng để đưa chúng ta vào những sự công chính, hay đưa chúng ta vào nơi sự cương quyết và quyết định cho linh hồn của mình, thân xác của mình, đời sống của mình. Nó có một sự trả lời rõ nét mà chúng ta không thể nào rời khỏi, bởi vì chúng ta là những người biết Chúa, làm con của Chúa, giáo lý này đã dạy cho chúng ta, không quá khó và cũng không quá dể khi chúng ta không tin, để tâm và để một tâm tình tin để biết rằng những việc của Thiên Chúa ban và cho con người trong trần thế.

Tất cả những gì được nhắn gởi như là một trang sách sử được mở thêm cho chúng ta được hiểu tất cả những điều vốn có, chiều rộng, chiều sâu và chiều cao của ơn thánh Thiên Chúa và sự phong phú đổ tràn trên thế giới của loài người trong những năm tháng còn lại cuối cùng. Chúng ta đang sống giữa một thế giới bởi vì chúng ta đã chọn và tách rời Thiên Chúa để cho thần bụt làm chủ thì chúng ta đang đi trong lầm lạc, chúng ta đi trong đau khổ và chúng ta đi trong những tháng năm mà chúng ta không có được hòa bình và không có bình an trong tâm hồn.

Điều này là một điều để chúng ta nhìn ra bộ mặt thật của sự dữ mà nó bọc qua thân xác để chúng ta đã bị lầm lẫn trong sự thờ phượng, trong sự chọn lựa, cuối cùng ngày hôm nay đã kết thúc với những sự việc quá rõ nét mà chúng ta tự nhận và nhìn thấy. Thiên Chúa vốn từ bao giờ, Ngài đến từ lúc ban đầu và bây giờ Ngài vẫn còn và sự hiện diện đó vẫn có qua những người được chọn lựa để thay thế, để nói lên tiếng nói của tình yêu, nói lên tiếng nói của sự thật, nói lên tiếng nói của một Đấng Thiên Chúa quyền năng, đã cho, đang ban và tiếp tục đổ xuống cho con người.

Chúng ta thấy được những gì đang trong thực tế, những người được biết Chúa, nhận ra Chúa thì tâm hồn của họ, trái tim của họ, bất kể là quyền chức, bất kể là giàu sang khi được đánh động thì họ hoàn toàn coi những thứ đó là những điều tầm thường và bình thường, dễ dàng loại bỏ chính nó, đi về với một đời sống vốn có ở trong tâm hồn, vốn có với những điều phong phú mà con người đang khao khát và đang cần, cho nên chúng ta không thể nào thiếu được Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta, chúng ta không thể thiếu được ơn thánh của Ngài, chúng ta không thể không tin vào Ngài và chúng ta không thể không biết Ngài. Điều này vẫn được lập lại trong thế giới của ngày nay với tất cả mọi thành phần, mọi vai trò, mọi quyền chức để chúng ta nhận ra sự bình đẳng yêu thương mà Chúa đang đi tìm và đổ xuống cho nhân loại, với tất cả những ân sũng hồng ân mà chúng ta được nghe và đón nhận qua Lòng Thương Xót của Ngài trong thế giới của ngày nay.

Tóm tắt, tất cả những điều có và đang có qua những điều mà Ngài cho chúng ta là ân huệ của những ngày còn lại, ân huệ của giây phút cuối cùng để chúng ta được đón và hưởng trọn với tất cả Lòng Thương Xót mà Ngài dành và ban cho chúng ta, là những người con cái của Ngài, trong số đó có những người nhân đức thánh thiện, ngay cả những người tội lỗi biết thống hối ăn năn trở về, ngay cả những người chưa tin họ sẽ tin và được biết tình thương và ơn cứu độ của một Đấng Thiên Chúa đã ban cho con người.

Ngày hôm nay,  cách thức để chúng ta biết Ngài, cách thức để chúng ta gần gũi Ngài, cách thức để chúng ta thưa với Ngài, với những năm tháng bất xứng, với những năm tháng bỏ quên, với những năm tháng chối từ, những năm tháng sống trong thói quen và sống trong đời sống của con người trần thế. Hôm nay lời gì để xin được Thiên Chúa đoái thương? Hôm nay đã đến giờ mà chúng ta không còn sự chọn lựa và chỉ có con đường đó là con đường giúp cho linh hồn và thể xác của chúng ta còn tồn tại và được về ở nơi chốn vĩnh cửu mãi mãi, muôn đời trên thiên quốc.

Những giây phút mà chúng ta được biết, được nghe đây không phải là một câu chuyện bình thường mà là Thánh Thần của Thiên Chúa tỏ hiện cho con người trần gian được nhận và hiểu được những lý lẽ. Quả thật, nó không quá khó ở nơi con người, bởi vì con người quá nhiều suy diễn, quá nhiều điều mà con người bị cản trở là cái tôi và là những điều mà con người đã để cho sự kiêu ngạo đó nó trở thành là một điều lớn ở trong mỗi một cá nhân và mỗi một điều tư lợi đó vốn chỉ để bào chữa và che đậy cho thân xác yếu điểm và những cá tật vốn ở nơi con người, cho nên không nhận ra chiều sâu, chiều rộng nhưng Thiên Chúa có cách của Ngài.

Cho nên Ngài đã nói tất cả những gì vốn đã để lại cho thế giới trần gian: “Cha không mạc khải cho những người hiền triết, thông minh, nhưng Cha đã mạc khải cho những người bé mọn, hèn mọn, bé nhỏ”. Chính những việc đó, chúng ta nhận định ra là điều của Thiên Chúa cho và ban, cho nên nhận rất rõ rang những điều của Thiên Chúa không giống như sự suy nghĩ của con người mà chúng ta hãy dùng những điều Chúa ban ở trong bộ óc của mình để so sánh, để nhận diện và hiểu rõ những việc của Thiên Chúa cho và ban cho con người trong nhân thế.

Ngày hôm nay có biết bao điều liên quan đến một Đấng Thiên Thần Bản Mệnh mà chúng con được biết một cách rõ ràng, ngày hôm nay chúng con thay thế cho tất cả những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới nói lên tiếng nói cảm tạ ơn hồng ân Chúa ban, và sự sắp xếp trong sự thượng trí mà chúng con được làm người, được làm con của Chúa, được có trái tim, được có linh hồn, dẫu chúng con là những người biết hay không biết, nhưng điều đó Chúa vẫn ban và cho chúng con từ lúc ban đầu. Những người ngày hôm nay biết hay không biết, Chúa vẫn tiếp tục trong chương trình đó, của một Đấng Thiên Chúa tạo thành; hy vọng những người hậu bối, những người trong thế giới của ngày nay, những người được nghe, được biết rằng những sự phong phú vốn có mà Chúa ban qua các Thiên Thần Bản Mệnh gìn giữ và che chở chúng con, để nói lên tiếng cám ơn, nói lên lòng tri ân và phải trở về, nhận ra sự phủ phục mà chúng con nhất định trước cũng phải làm, sau cũng phải làm, và nhất định cũng phải trở về.

Bởi vì đó là một con đường cuối cùng để chúng con được sinh tồn trong một thế giới mà chúng con nhận ra Ngài và chúng con hiểu được những giá trị cao trọng Ngài vốn ban và đã cho. Thân phận của con người có gì để sánh bằng, thân phận của con người có gì để nói lên tiếng nói mà chỉ là những điều duy nhất do Thiên Chúa ban, và điều đó là một điều có được do nơi một Người hiểu chúng ta nhiều nhất, một Người thay thế cho chúng ta và là một Người điển hình, toàn vẹn trước mặt Thiên Chúa để thay thế cho thân phận của loài người xin cùng Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta cần phải làm và biết những điều cần làm ở nơi thân phận của một con người yếu đuối để xin được Thiên Chúa thứ tha và trở về với Ngài bằng linh hồn, thể xác, trái tim – hoàn toàn phủ phục.

Đây là một điều để chúng ta nhận ra chúng ta không còn nương tựa vào ai mà chỉ có một Đấng Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ và để sự quyết định của Ngài trên đời sống của chúng ta – thể xác và linh hồn. Để đi vào trong một thời điểm cuối cùng ngày hôm nay để chúng ta được nhận ra là có Mẹ Maria, bởi vì Mẹ hiểu được ngày mà chúng ta không thể chịu đựng nỗi với sự thanh lọc, là bởi vì nội luồng gió, nội phong ba bảo táp, nội những điều cuộn như những cuộn mây và còn có biết bao điều tai ương, lũ lụt và có rất nhiều điều kinh hoàng sợ hải của những tia sáng, của những điều mà chúng ta không thể đối diện được với tất cả ngày thanh lọc mà Chúa nhất định sẽ thanh lọc toàn bộ để trở thành một thế giới mới.

Điều đó, loài người chúng ta nếu không có một điều gì để có thể thưa cùng Thiên Chúa thì điều đó nhất định Chúa sẽ ra tay và hoàn toàn thanh lọc như ý định của Ngài đã an bài từ muôn thuở; nhưng bởi vì loài người chúng ta là Chúa đặt để tình yêu và trái tim, chỉ có điều trở về, chỉ có điều thống hối, chỉ có điều phủ phục và chỉ có một điều duy nhất này là chính Mẹ, Mẹ sẽ ra tay, Mẹ sẽ can thiệp cho chúng ta và vì Mẹ đã ra tay, Mẹ đã can thiệp để cầu xin cùng Thiên Chúa, thì điều đang được là do nơi Đức Giêsu đã ở giữa thế gian và do nơi Mẹ Maria đã cộng tác cùng với Chúa Giêsu mà ngày hôm nay lên tiếng nói cho loài người cho nên chúng ta mới có cơ hội được biết những giây phút phong phú cuối cùng này là trở về bằng sự phủ phục đó và ý nghĩa của Sáu Lạy mà chúng ta liên lĩ để cầu xin, liên lĩ để kêu xin, liên lĩ để xin thống hối thật sự.

Mỗi một cá nhân, mỗi một sự bất trắc, mỗi một giai đoạn chúng ta gặp trong cuộc đời hãy nhớ đến ý nghĩa Sáu Lạy mà hôm nay đây là giây phút cuối cùng của những người còn ở trong trần thế, trong thế giới của hiện tại, bởi vì sự phong phú mà chúng ta không biết được những gì đang gặp ở giữa thần dữ ngày hôm nay, nó bọc cái xác của con người, nó đang sống với một đời sống, nó cho chúng ta đi vào những quy hoạch và nó khống chế chúng ta bằng cách tinh vi, khéo léo của thời đại nhưng nó tìm cách hủy diệt chúng ta bằng cách này và cách khác. Đó là một điều trả lời rõ nét trong thế giới của trần gian, cho nên chúng ta không còn kịp, bởi vì thời gian đã đến và những gì không đến từ Thiên Chúa thì Chúa sẽ hủy diệt – qua ánh sáng của Thánh Thể Đức Giêsu đã được mạc khải và đã được xuất hiện từ trời cao. Luồng ánh sáng đó và những điều kỳ diệu đó được tiếp tục đến trong ánh sáng và ánh sáng của Chúa sẽ hủy hoại tất cả bóng tối ở trong thế giới của trần gian.

Chúng ta còn một điều duy nhất vốn có là ở nơi ý nghĩa của Lạy thứ Năm. Lạy thứ Năm giúp cho chúng ta, bởi vì Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu đã đổi cho chúng ta dấu ấn, nó nằm ở trong con tim và ở nơi cõi sâu tâm hồn chúng ta vốn còn và có được điều đó đối với Thiên Chúa trong thiêng liêng, khi chúng ta trở về và chúng ta làm những điều mà chúng ta xin với Ngài để nhận ra và ý thức được những gì cần để được sự giúp đỡ ở trong thiêng liêng thì ánh sáng ở nơi dấu ấn đó được chiếu sáng ở nơi tâm hồn và trái tim chúng ta thì giây phút đen tối đó khi chúng ta nhận ra được ngày Chúa đến và mọi sự được thanh lọc thì ánh sáng do nơi sự phủ phục, do nơi sự trở về, do nơi những điều chúng ta cần làm và liên kết thì điều đó nó sẽ trở thành ánh sáng khi ngày cấp bách, và biến cố đến sẽ được triều thần thánh thiên quốc và đạo binh của Đức Mẹ, là một Người đứng, hứa và can thiệp cho chúng ta.

Ánh sáng đó sẽ được nhờ các thiên thần cứu giúp chúng ta – mỗi một người và mỗi một linh hồn – để được vào với một nơi chốn mà Chúa sắp đặt và ổn định cho thể xác cũng như linh hồn của chúng ta. Còn nếu chúng ta không nhận ra trong một thời điểm ban cho và chúng ta cứ quyết định với sự cứng lì, với tất cả những điều mà chúng ta không tin hoặc không rõ và chúng ta hoàn toàn không chấp nhận thì điều đó tự chúng ta quyết định lấy.

Đó là một điều được báo trước cho con người trong nhân loại ngày nay, chúng ta cũng hãy dựa theo câu chuyện của ông Môise, vết máu được quét trên ngôi nhà nào thì ngôi nhà đó không bị giết chết, nhưng những ngôi nhà nào không có thì sẽ bị hủy diệt trong một thời điểm mà Chúa đã cho những điều xảy đến cho thế giới như là một sự nhắc nhở chúng ta trong thế hệ ngày hôm nay. Dấu ấn đó vốn có trong mỗi một cá nhân, dấu ấn đó vốn có nơi trái tim bởi vì Năm Dấu Thánh đổi về, chúng ta chỉ dựa vào Chúa Giêsu để xin được Đức Chúa Cha tha thứ và có cơ hội được trở về và đón lấy sự sống của hiện tại và mai sau.

Cho nên, tất cả những gì được biết ngày hôm nay là một điều vô cùng cao trọng, quý trọng để giúp cho con người trong đời sống của thực tế và trong đời sống của đức tin; có rất nhiều điều mà chúng ta chỉ tin, bởi vì việc của Thiên Chúa làm không đợi chúng ta dựa vào sự hợp lý hay đi vào cái nhìn của con người để rồi từ chối những việc cao trọng vĩ đại như những năm tháng vừa qua trong lịch sử. Có những nơi, những chỗ mà chính Mẹ đã đến để ban phép lành, Mẹ đã đến chữa lành, Mẹ đã đến và ban biết bao phép lạ nhưng con người vẫn chưa chấp nhận.

Cho nên những điều này là những điều mà chúng ta cần phải coi lại, cũng có những điều mà con người bị vấp phải, bởi vì những điều mà chúng ta nhìn thấy chỉ cung cấp cho thể xác, cung cấp cho những điều kiện mà chúng ta đang cần thì chúng ta cho đó là những điều chúng ta tin, nhưng chúng ta đã bị hủy hoại bởi sự tinh vi khéo léo của loài quỷ dữ, của loài thần dử; nó dùng cách mà con người thích, con người muốn và con người đang sử dụng, cho nên chúng ta đang bị rớt chìm vào ở nơi cái bản ngã cá tánh, tự do luyến ái, tự do dục vọng, tự do tham lam, tự do của quyền chức và tự do ở nơi tiền bạc và danh vọng.

Chúng ta đổi lấy sự gian ác và mất đi cả đời sống thiêng liêng của linh hồn và ngay cả đời sống nhân đức, ngay cả đời sống đạo đức con người vốn có trong lương tâm và lương tri, cho nên đã bị đảo lộn, bởi vậy cho nên chúng ta phải nhận thật là rõ, điều gì từ nơi Thiên Chúa, điều gì từ nơi con người và điều gì từ nơi thần dữ. Giây phút mà chúng ta cần quyết định đó là những điều ngay từ lúc ban đầu, sự dịu dàng cũng như tình thương mà Thiên Chúa dành cho chúng ta hôm nay vẫn còn và vẫn tiếp tục cho chúng ta có cơ hội được nhận ra những gì mà Thiên Chúa ban với những giây phút còn lại của cuối thế kỷ.

Đây là ân sũng cuối cùng mà chúng ta được đón nghe qua sự giúp đỡ của Mẹ Maria, cũng là một Vị mà Chúa đã hứa ban cho chúng ta ngay từ lúc đầu tiên khi Chúa đã phán cùng con rắn thì miêu duệ đó là Mẹ Maria của chúng ta. Đã đến giờ và cũng đã đến ngày mà Mẹ ra tay, nhưng Mẹ rất mong muốn loài người của chúng ta trước khi Mẹ ra tay điều này chúng ta nhất định phải hàng loạt trở về để nhờ vào sự can thiệp của Mẹ, nhờ vào đạo binh của Mẹ để chúng ta kéo đi một số người đông trong nhân loại; những người chưa biết, chưa tin nay được biết được tin, nay được hé mở với một hồng ân vĩ đại do Chúa cho phép trong một thời đại ngày hôm nay để chúng ta trở về và tin nhận Thiên Chúa một cách triệt để, hiệp cùng triều thần thánh thiên quốc, thế giới trần gian và ngay ở nơi luyện ngục – ba thế hệ chúng ta cùng một loạt để thờ lạy Thiên Chúa và tôn vinh Thiên Chúa của chúng ta và nghinh đón Ngài, chuẩn bị để đón ngày mà Ngài giá lâm lần thứ hai.

Cho nên chúng ta không tin vào Thiên Chúa và chúng ta không nhận ra thì chúng ta sẽ bị sự hủy diệt mà chúng ta sẽ đối diện với ngày mà chúng ta nhìn thấy, bởi vì cái gì không thuộc về Thiên Chúa thì nó sẽ trở thành đen tối và không có ánh sáng. Ánh sáng của Thiên Chúa xuất hiện thì bóng tối sẽ tan biến trong vũ trụ và hoàn cầu; nếu chúng ta không có ánh sáng ở nơi con tim, ánh sáng ở nơi đức tin, ánh sáng với những việc cần có và cần trở về với việc làm, từ tinh thần, thể xác để trở về với một lòng thống hối, từ bỏ những gian ác tội lỗi để lắng nghe những điều còn lại ở trong ân sũng Chúa ban thì chúng ta cũng sẽ bị hủy diệt ở nơi bóng tối, nơi mà Đức Giêsu, qua Thánh Thể, đã tỏ hiện cho thế giới loài người của chúng ta sự mạc khải mới này được đem đến cho thế giới của loài người, do Chúa Thánh Thần linh ứng và liên hệ đến Bí Tích Thánh Thể mà Chúa Giêsu tỏ hiện bằng lời nói của Ngài cho thế giới trần gian và sự giúp đỡ cho chúng ta được nhận ra và hiểu được ý nghĩa mà chúng ta thực hành và làm do Mẹ Maria.

Xin cho chúng ta được nhận ra đây là điều mà để chúng ta trở về hàng loạt và hiệp nhất với nhau, từ mọi vai trò, từ mọi tầng lớp ở trong xã hội – mọi người – ngay cả những người chưa tin, họ có cơ hội để được biết và tin để trở về; ngay cả những người họ đang sống trong tội, đang sống trong bất chính nhưng chính họ cũng được nghe, được biết và trở  về với ý nghĩa của Sáu Lạy trong tâm tình thống hối, ăn năn và phủ phục; ngay cả những người tội lỗi, chưa bao giờ cũng có cơ hội để được nhận ra những điều Chúa ban qua ân sũng và hồng ân để chúng ta tiếp tục đón Lòng Thương Xót mà Ngài ban trong những năm tháng cuối cùng còn lại của cuối thế kỷ.

Hôm nay L. được kết thúc bài này, cảm tạ ơn tình thương của Chúa dành cho L. được đón nhận trong ngày Lễ của Thiên Thần Bản Mệnh, nhưng có một câu chuyện được nối kết và kéo dài qua quyền năng và những sự việc mà Thiên Chúa ban cho con người trong trần thế để được kết thúc với những điều quan trọng, vĩ đại mà chúng ta có cơ hội để được tiếp tục nghe ý nghĩa của sự phổ biến trong Sáu Lạy mà con người quay trở về với Thiên Chúa để phủ phục. Rất là nhiều điều mà chúng ta cần phải biết thêm trong đời sống với những Ngôi Vị mà chúng ta đã từng quên, chúng ta đã từ chối và chúng ta đã không rõ trong ý thức của mỗi một Ngôi Vị trong ý nghĩa của Sáu Lạy mà chúng ta xin dâng lên Thiên Chúa để trở về bằng con tim, bằng thể xác, bằng linh hồn, bằng sự phủ phục một Đấng Thiên Chúa duy nhất mà chúng ta tôn thờ và tuyên xưng.

Để xin được Ngài can thiệp và cứu giúp chúng ta trong những lúc hiểm nguy, trong những lúc lầm than và nhất là những ngày thanh lọc cuối cùng để đến với một thế giới mới mà Ngài chuẩn bị cho con người của chúng ta. Nơi thế giới mới đó sẽ không còn tranh chấp, sẽ không còn hận thù, sẽ không còn ghen ghét, sẽ không còn những sự bất chính và không còn ở nơi một đời sống mà con người không còn nơi ý riêng của con người đã từng vi phạm, xúc phạm mà chỉ có giáo lý của Chúa sẽ là một sự đứng đầu trong bình an, hạnh phúc, niềm vui, hy vọng, và yêu thương, chuẩn bị nghinh đón Thiên Chúa của chúng ta sẽ đến lần thứ hai trong thế giới.

Hoàn tất bài này là đúng 4 giờ 57 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 10, ngày mùng 2, 2015, tại tư gia, cũng ngày Lễ Thiên Thần Bản Mệnh mà Chúa Thánh Thần đã linh ứng và cho L. được đón nhận bài này do Chúa, qua Chúa Thánh Thần, cho con được hoàn tất bài này. Cũng như những ngày tháng vừa qua, con cũng vẫn tiếp tục đón nhận những lời của Chúa qua Bí Tích Thánh Thể để giúp cho chúng con hiểu rõ, còn rất nhiều điều được giải thích sau những ngày chúng con đem phố biến với ý nghĩa của Sáu Lạy do sự mạc khải mà Mẹ Maria nhắn gởi cho toàn thế giới. Giờ kết thúc hôm nay con cũng xin Chúa cho con được đón nhận lời của Thiên Thần Bản Mệnh của con để xin Ngài giúp cho con cũng như các Thiên Thần Bản Mệnh họ đã từng giúp đỡ cho mỗi một người và mỗi một linh hồn nhưng không có câu trả lời cũng không có lòng tri ân, cũng chẳng bao giờ có người biết và nhận ra chúng con có Thiên Thần Bản Mệnh.

Giờ đây, con xin kết thúc bài này là đúng 4 giờ 58 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 10, ngày 2, 2015, cũng là ngày Thứ Sáu đầu tháng, sau giờ này con xin được đi tham dự Thánh Lễ Misa, chúng con có giờ Chầu và tham dự buổi lễ tối nay. Con xin cám ơn Chúa, cám ơn Mẹ. Con xin cám ơn Chúa Thánh Thần cho con được hoàn tất bài này qua sự tường thuật vừa xong. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/[:]

error: Content is protected !!