[:vi]
Ngày 28 tháng 01 năm 2016
Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.
Lucia: Lạy Chúa, lạy thứ Nhất, chúng con xin dâng lên Đức Chúa Cha. Lạy Đức Chúa Cha, con cảm tạ ơn Cha, bởi vì mỗi một ngày mà chúng con còn sinh tồn trong thế giới này, mỗi một ngày mà chúng con cảm thấy chúng con còn hiện hữu thật sự trong thế giới này không ngoài tình thương và ân sũng Cha dành cho con cách riêng, dành chung cho những người anh chị em được mời gọi và dành chung cho toàn thế giới.
Tất cả những sự gặp gỡ trong cuộc đời mỗi ngày và từng giây, có những biến cố hoặc những đau thương từ thân xác đến linh hồn, cũng là mọi việc trong đời sống của đức tin chúng con không thể nào không mở lời đề cảm tạ ơn Cha, để chúc tụng và ngợi khen Cha, bởi vì chúng con tin tưởng rằng Cha luôn ban đến cho chúng con những điều tốt nhất. Có lẽ là chúng con bất xứng, bất toàn nhưng chỉ có một điều duy nhất mà chúng con tin là bởi vì Cha là Người tạo dựng nên chúng con, tạo dựng nên muôn loài muôn vật và tạo dựng vũ trụ hoàn cầu, Cha cho chúng con được đón nhận ánh sáng của mặt trời và thêm một ngày tốt đẹp mà chúng con đang có, dẫu có biết bao thử thách mỗi một ngày vẫn qua đi, tất cả những gì mà Cha dành cho đó là những việc rất bình thường tầm thường, ít ai có thể lưu tâm để ý đến nhưng tất cả mọi việc thuộc về Cha.
Lạy Cha, hơi thở của chúng con cũng thuộc về Cha, tất cả những gì chúng con có cũng thuộc về Cha và tất cả mọi điều chúng con gặp cũng thuộc về Cha; có vui có buồn, có thành công, có thất bại cũng thuộc về Cha. Xin cho chúng con nhận ra được rằng trong cuộc sống này nếu chúng con nhận ra Cha thì cuộc đời này không có gì làm cho chúng con ngã gục, không có gì làm cho chúng con buồn và không có gì có thể kéo chân hoặc dừng chân chúng con lại với một nơi mà chúng con mãi mãi mở lời cảm tạ chúc tụng ngợi khen.
Lạy Cha, xin Cha ban cho nhân loại sự hiểu biết mà họ cần đón nhận mỗi ngày trong cuộc sống để họ sẽ nhìn ra tất cả những gì có ngày hôm nay, mỗi một người đều mang trong một số phận mà Cha đã an bài và đã sắp đặt cho mỗi một linh hồn và mỗi một thể xác của chúng con. Chúng con chỉ biết bổn phận lạy Cha, con thờ lạy Cha, con chúc tụng Cha, con tôn vinh Cha, con ngợi khen Cha và con xin tạ tội với Cha, với những thiếu sót yếu đuối mà chúng con chưa xứng, chưa có thể nói lên được lời cảm tạ. Vì tình thương, vì lòng nhân hậu, vì một tình thương bao la trải qua biết bao nhiêu giai đoạn, bao nhiêu thử thách, bao nhiêu lỗi phạm, biết bao nhiêu gian ác nhưng Cha vẫn nhận chúng con làm con của Cha, Cha vẫn tha thứ cho chúng con, Cha vẫn tạo cơ hội cho chúng con trở về.
Ngày hôm nay chúng con được nhận chìm trong Lòng Thương Xót của Cha, cho nên ngày hôm nay không có thể từ chối được những việc của Cha làm, chúng con mãi tôn thờ, chúc tụng, thờ phượng và cảm tạ ơn Cha thay thế cho những người anh chị em chúng con chưa biết, chưa tin và thay thế cho toàn thế giới đang sống trong tội. Mỗi một tội nhân xin Cha tha thứ, xin Cha thánh hóa, xin Cha biến đổi; chúng con có thể làm những điều bé nhỏ này để xin dâng lên Cha, tuỳ thuộc theo Cha để Cha ban cho những người anh chị em, thánh hoá cho họ và thánh hoá cho thế giới sớm được nhận ra Cha và sống trên dưới một lòng trong sự hòa bình mà Cha ban chung cho nhân loại, riêng cho mỗi một quốc gia, riêng cho mỗi một gia đình, mỗi một tập thể, và cho mỗi một tấm lòng và trái tim của chúng con.
Lạy thứ Hai, con xin dâng lên Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, mỗi một ngày trong ánh nắng của ban mai và một đời sống trong hy vọng, nụ cười, niềm vui và bình an chúng con không thể thiếu Đức Giêsu trong cuộc đời của chúng con, bởi vì Ngài mới là Người đem lại cho chúng con niềm hy vọng, bởi vì Ngài, có Ngài mà chúng con được đến gần Đức Chúa Cha. Chúng con gọi Ngài bằng Cha, là một người Cha của vũ trụ, một người Cha của vũ hoàn, một vị Vua trên các vua, một vị Chúa trên các chúa, cũng là một Người chủ quyền duy nhất trong nhân loại và chủ quyền trên linh hồn mỗi một người chúng con.
Nhờ Đức Giêsu Con Một của Cha mà ngày hôm nay chúng con mạnh dạn để thưa cùng Cha, để xin cùng Cha và tạ tội cùng Cha. Chúng con không xứng, chúng con không đáng nhưng nhờ chính giá máu của Đức Giêsu, nhờ chính Ngôi Hai Thiên Chúa mà hôm nay chúng con mạnh dạn để tuyên xưng đức tin, mạnh dạn được nói lên chúng con là con của Cha, và nhân loại là con của Cha. Nhưng có biết bao nhiêu anh chị em của chúng con chưa hiểu được điều này, chưa tin điều này, vẫn còn sống trong sự ấu trĩ và mang nặng những sự suy diễn, suy nghĩ do nơi những điều mà con người đã học ở nơi thế giới của trần gian.
Đó chính là những sự kiêu ngạo, những điều mà hoàn toàn không mở một tấm lòng để hiểu rõ những gì vốn có do một Thiên Chúa đầy quyền năng, một Thiên Chúa ban tràn đầy những ơn sũng phong phú với những cái đẹp, những cái tốt, bởi vì thế giới này đã bị quấy phá bởi thần dữ mà nhiều người của chúng con đã bị vấp phạm, cho nên họ không đủ can đảm để nhìn xa nhìn rộng nếu Cha không mở mắt cho họ. Dẫu sao đi chăng nữa những việc phi thường lạ thường Cha cũng đã thực hiện trong thế giới của những ngày trước kia, hôm nay trở lại với một thế giới mà chúng con đang sống, vẫn còn những điều mà Cha đã ban, đang ban và đang cho chúng con.
Cho nên tất cả những gì khi chúng con nhận ra chúng con thấy được rằng điều mà chúng con có cơ hội để chúng con phủ phục, chúng con thờ lạy và chúng con được kêu tên, chúng con được xưng danh Đức Giêsu Kitô, bởi vì tất cả những gì thuộc về Ngài từ lịch sử để lại cho đến hôm nay vẫn vậy – một Đức Giêsu mà thế giới hôm nay được thay đổi, một Đức Giêsu mang ơn cứu độ mà con người biết chân lý và giáo lý của Ngài, một Đức Giêsu mà chúng con được hứa hẹn để trở về thiên quốc vĩnh viễn muôn đời, một Đức Giêsu ban cho chúng con biết bao nhiêu cơ hội để được đón nhận lòng thứ tha và lòng thương xót qua lòng nhân hậu của Thiên Chúa Cha.
Hôm nay chúng con đến gần và được nhận ra càng rõ hơn những việc mà chúng con từ bấy lâu nay hoàn toàn không biết, hoàn toàn từ chối, hoàn toàn sống theo bản ngã cá tánh và còn dựa theo những việc mà chúng con cho đó là những điều đúng, không mở thêm đôi mắt của đức tin, không mở thêm cõi lòng trong sự quảng đại để hiểu thêm những gì vốn có trong sự lành thánh mà Cha dành và ban cho chúng con. Xin Cha giúp cho chúng con được dẹp bỏ đi tự ái, dẹp bỏ đi kiêu ngạo, dẹp bỏ đi những gì dựa vào cái thế của con người, đó là học thức, kiến thức, tài giỏi, tiền bạc, chức vụ hoặc là quyền chức mà con người vốn nhìn vào bề ngoài đó. Chúng con nhìn vào những điều đó chỉ là điều tầm thường và bình thường của con người mà thôi, nhưng với Thiên Chúa chúng con phải luôn luôn nhìn thấy những việc của Ngài làm đã được ghi trong sách sử, Ngài chọn các tông đồ năm xưa là những người lưới cá và Ngài cũng đã từng chọn những người tội lỗi trở thành những vị thánh.
Tất cả những gì vẫn có và còn trong thế giới là những lịch sử đã đi qua, hôm nay cũng như những ngày trong trần thế vẫn có những sự tuyển chọn của một Đấng Thiên Chúa dành cho con người trong nhân loại, nhưng bởi vì chúng con quá nông cạn và chúng con quá hẹp hòi, chúng con quá tự dựa sức ở nơi mình, chỉ nhìn con người bằng một đôi mắt tầm thường và bình thường. Chúng con loại bỏ đi những việc của Thiên Chúa, chúng con không nhận ra những điều Thiên Chúa đang cho và ban, chúng con không khai mở thêm thì làm sao chúng con biết những gì từ sự phong phú mà Chúa dành và ban cho thế giới, đặc biệt ngày hôm nay và thế giới của hiện tại.
Lạy Chúa Giêsu, bởi vì Ngài, có Ngài mà hôm nay có biết bao nhiêu điều đến với thế giới một cách thật là phong phú, một cách thật là bao la và rộng mở với những cái đẹp, với những cái tốt, với những điều thiện vốn có và đã có. Ngược lại, bởi vì chúng con từ chối, chúng con chống đối, chúng con đã chứa chấp tất cả những điều vốn luôn luôn vấp ngã, đó là những điều ác mà con người luôn luôn tìm – là tư lợi, là bề ngoài, là một cặp mắt chỉ nhìn vào những điều ở trong tham lam, khát vọng và dục vọng. Chúng con luôn luôn để cho những nhu cầu lên trên và không hoàn toàn thực hiện để hiểu được những dấu chỉ mà Cha dành và ban cho chúng con qua Đức Giêsu; Ngài đã dẫn dắt và đem giáo lý từ trời cao và chính Ngài cũng thực hiện những phép lạ cho chúng con được nhận ra chỉ có Chúa mới có thể làm được điều đó, nhưng ai tin vào Ngài và Ngài cho phép cũng có thể thực hiện được điều do Chúa ban cho chúng con.
Ngày hôm nay, ý nghĩa của lạy thứ Hai thật là phong phú để chúng con được bước thêm một bước nữa để được nhận ra Thiên Chúa của chúng con qua Ngôi Hai, Ngài đem đến cho biết bao nhiêu giáo lý vốn có, chúng con chưa biết, chưa hiểu để được lật thêm những trang sách thiêng liêng đang hiện hữu và đầy phong phú với những ơn thánh, được qua những người bé nhỏ, qua những người anh chị em, qua những ngôn sứ, qua những tiên tri và qua những phép lạ phi thường và lạ thường mà chúng con đang đón nhận và đang được gặp trong thế giới của con người.
Chúng con thay thế trong tâm tình cảm tạ chúc tụng với những sự tốt đẹp đó đem đến cho thế giới của ngày nay, chúng con xin được thay thế cho tất cả những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, thay thế tất cả những người chưa tin, xin Chúa cho họ mở đôi mắt đức tin để cho họ được nhận ra những điều phong phú tốt đẹp đó, xin Chúa đánh động họ, để chúng con cùng nhau một chí hướng, cùng nhau trở về, cùng nhau để mở thêm những trang giấy được tiếp tục mở trong sách sử mà Thiên Chúa dành cho con người trong nhân loại qua ơn thánh và sự phong phú được đem đến cho thế giới của loài người bằng những lời sống động mà chúng con được đón nhận ngày hôm nay.
Lạy thứ ba dâng lên Chúa Thánh Thần, chúng con xin thờ lạy Ngôi Ba Thiên Chúa. Chúng con được nghe Chúa Thánh Thần, chúng con được biết về Chúa Thánh Thần nhưng chúng con chưa được đụng chạm bởi Chúa Thánh Thần, bởi vì trái tim của chúng con vẫn còn chai đá, trái tim của chúng con vẫn giữ lấy những gì thuộc về thế giới trần gian và chúng con chưa đủ tin tưởng. Chúng con biết tất cả những việc của Ngài được thực hiện trong thế giới của loài người chúng con quả thật phi thường lạ thường và còn biết bao việc vô thường không thể diễn tả được với lời nói chỉ là tầm thường như chúng con được diễn tả; còn có rất nhiều điều từ ngữ tốt đẹp hơn, cao sang hơn và còn vĩ đại hơn, đây chỉ là những điều để chúng con có thể cảm nghiệm với sức lực yếu kém và những gì vốn có nơi thân xác của chúng con.
Lạy Chúa Thánh Thần, tất cả những cái đẹp, tất cả những cái tốt và tất cả những sự hoàn mỹ trong thế giới này, đó là thuộc về Chúa Thánh Thần, luôn luôn nhắc cho chúng con với từ ngữ của con người bình thường cũng biết là chân, thiện, mỹ là gì. Chân, thiện, mỹ là một sự biểu hiện những cái đẹp, những cái tốt được chọn lựa ở trong thế giới của trần gian nhưng đối với Chúa Thánh Thần thì lại càng vĩ đại gấp trăm, gấp ngàn lần với những lời và những từ ngữ được diễn đạt.
Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là một Đấng đang sống, Ngài là một Đấng luôn luôn giúp đỡ và đưa dẫn chúng con đi trên con đường lành thiện. Ngài là tình yêu, Ngài là con đường của chúng con đi, Ngài là sự sáng, là sự sống, là sự bao phủ trong nhân loại khi chúng con lắng nghe và thực hiện với những lời của Ngài ở trong tâm hồn của mỗi một người chúng con, bởi vì Ngài lắng sâu ở nơi trái tim của chúng con mà không ai có thể từ chối được khi chúng con đón nhận phép Rửa Tội mà Chúa đã ban đến cho loài người chúng con ngay từ lúc đầu tiên qua Giáo Hội.
Đó là dành riêng cho người Kitô Hữu từ muôn thuở Chúa đã ban bởi khi Chúa đã tạo dựng nên chúng con thì Chúa Thánh Thần là một người khai mở đầu tiên và Chúa Thánh Thần cũng ở trong loài người của chúng con, cho dù những người đó có biết Chúa hay không biết Chúa, đây là một điều mà Chúa đã ban cho thế giới con người ngay từ lúc ban đầu. Tất cả những gì mà chúng con được có ngày hôm nay là những việc tốt đẹp nhất mà Chúa Thánh Thần ban cho loài người, những phận con người biết và nhận ra loài người hay không, phận con người có nhận, biết cảm ơn và biết tri ân? Nhưng con người lại không biết, không tri ân, không cảm tạ, quay ngược lại, ỷ lại ở nơi mình kiến thức học thức, dựa nơi mình khoa học kỹ thuật, đó là cánh cửa mà chúng con vô tình đã mở cho sự dữ nó bước vào, nó làm cho chúng con lung lạc và có một chiều hướng nhìn sai hoàn toàn của những việc mà Thiên Chúa dành và ban cho con người trong nhân loại.
Lạy Chúa Thánh Thần, điều này là một điều phải đáng trách và phải đáng sửa phạt, nhưng Chúa không bao giờ dùng cách thức để sửa phạt, bởi vì Chúa là một Đấng quyền năng, khi Ngài sửa phạt có lẽ rằng thế giới này sẽ không còn một bóng người nào và thế giới này sẽ không có ai đáng để tiếp tục sống trong thế giới của trần gian, nhưng bởi vì Thiên Chúa mang một tấm lòng, đó là lòng nhân từ. Thiên Chúa luôn luôn để cho Chúa Thánh Thần có một đời sống hoàn toàn nhẫn nại, chờ đợi và chỉ luôn luôn đến để giúp cho con người đi trong sự lành thánh và tôn trọng với những việc thực hành và thi hành của mỗi một cá nhân. Cho nên Ngài không hề, Ngài chỉ muốn im lặng chờ đợi khi chúng con nhận ra được Ngài, những điều thực hành tốt đẹp đó là Ngài chỉ cho chúng conl nếu chúng con nghe và biết thì đời sống của chúng con vượt bực và những gì mà chúng con khám phá ra được trong thế giới của con người khi mang thân xác, là những điều phi thường lạ thường mà rất nhiều người tìm kiếm được, rất nhiều người đã thực hiện được và rất nhiều người đã thi hành được điều này.
Cho nên vốn tất cả những gì tốt đẹp thuộc về Chúa Thánh Thần, hôm nay chúng con được biết chỉ có một Thiên Chúa Ba Ngôi được hiện diện và ngự trị với những điều tốt đẹp nhất, với những sự sáng láng nhất, với những điều thượng trí nhất và với những sự thông minh sáng suốt nhất và khôn ngoan nhất trong Chúa Thánh Thần. Đây là một điều xác định hơn. Tất cả những việc mà ngày hôm nay chúng con có thể mở miệng được qua những người bé nhỏ, những người tầm thường bình thường tại sao có thể mở miệng nói những điều này, chỉ có Chúa Thánh Thần thực hiện mà thôi. Mỗi một thời đại Ngài đều dùng chúng ta và Ngài đều đến với chúng ta, chúng ta có mở lòng để cho Ngài ngự trị hay không, chúng ta có chấp nhận để cho Ngài làm việc trên chúng ta hay không và chúng ta có chấp nhận đi trong sự lành thánh mà Ngài dạy cho chúng ta hay không thì tuỳ thuộc mỗi một cá nhân nhưng tất cả những sự tốt đẹp đó Ngài luôn dành và ban cho loài người, dành và ban cho mỗi một cá nhân, dành và ban cho mỗi một linh hồn.
Đây cũng là một điều mà chúng ta có cơ hội, tất cả, trên thế giới này đối với Thiên Chúa, bởi vì Ngài yêu thương và Ngài sắp đặt; một Thiên Chúa quá tuyệt mỹ, Ngài dành và cho chúng ta quá nhiều qua sự sắp đặt của một Đấng Thiên Chúa thượng trí mà chúng ta không thể giải thích được một vấn đề bé nhỏ, chỉ trong thân xác của chúng ta có biết bao nhiêu sợi gân, có biết bao nhiêu thớ thịt, có biết bao nhiêu điều ở trong ngũ tạng lục phủ, có biết bao nhiêu điều ở trong tư tưởng, có biết bao nhiêu điều được cơ cấu bằng trái tim được thoi thóp, được nhịp thở. Chúng ta có thể nhận ra chưa? Chúng ta có thể hiểu chưa? Chúng ta có thể tìm hiểu hết chưa? Nhưng Chúa đã tạo chúng ta ngay từ bao giờ, đó là những điểm nhỏ nhất mà chúng ta không thể nào không cúi đầu, không thể nào không tôn vinh, không thể nào không nhận ra chỉ có Chúa mới có thể thực hiện được điều này và chỉ có Chúa mới cho chúng ta điều này, thiêng liêng nhưng Ngài vẫn ban cho chúng ta một sự hiện hữu, đó là thân xác chúng ta, linh hồn chúng ta, lý trí chúng ta và một sự thượng trí đó không thể diễn tả được một Đấng Thiên Chúa. Chúng ta không nhìn ra Ngài, chúng ta không gặp gỡ Ngài mà chúng ta vẫn tiếp tục chai đá cứng lì, đi theo những gì của thần bụt. Quả thật, chúng ta có phải là quá khờ dại hay không, chúng ta có phải là quá non nớt hay không, chúng ta đã quá nhiều điều vấp phải mà chúng ta chưa rút kinh nghiệm để được nhìn thấy?
Ngày hôm nay là một sự trả lời của một Đấng Thiên Chúa ban cho chúng ta quyền tự do để chọn lựa con đường của chúng ta đi. Con đường thiện thì quá ít mà con đường gian ác thì lại quá nhiều, con đường vấp phải thì lại càng tệ hại hơn và con đường suy diễn ở nơi lý trí và đời sống đức tin thì lại bại hoại hơn trong nhân loại. Biết bao nhiêu tỷ người trong nhân loại nhưng chỉ có một tỷ người, một số quá là khiêm nhường, có thể đáng nói hay không? Đó là những điều có phải chúng ta nhận mình quá khờ dại hay không? Chúng ta có một Thiên Chúa tạo chúng ta nhưng chúng ta không nhận Ngài, chúng ta từ chối và chúng ta đẩy xa những điều mà chúng ta cần học do chính giáo lý mà Chúa đem lại cho chúng ta. Có một đạo nào có thể vì mình để chết cho mình, có một đạo nào vì loài người, và vì yêu mà chết, có một đạo nào để chịu chấp nhận những roi đòn, những vết đinh, những sự đau khổ đó để dạy cho chúng ta giáo lý bằng cái chết và tánh mạng? Chỉ có một Đấng Thiên Chúa, chỉ có một Ngôi Hai Thiên Chúa, sự sống động đó không phải chỉ là một Ngôi Hai Thiên Chúa mà vẫn còn tiếp tục hiện hữu với chúng ta qua Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, điều này quá vĩ đại; còn có biết bao nhiêu điều mà chúng con đã bỏ quên và bỏ qua kiến thức học thức, suy diễn hay suy niệm, có biết bao nhiêu điều tìm kiếm và học thức, từ văn hóa cho đến triết học, cho đến văn học nhưng điều gì cần thiết nhất? Điều mà con người không thể giải thích được là những gì Chúa muốn trong chúng ta, bởi vì sự phong phú đó do Chúa tặng, tất cả những gì tốt đẹp nhất cũng do Chúa ban và tất cả những gì có và hiện hữu cũng thuộc về Chúa, chúng ta chẳng có gì cả. Điều mà Ngài muốn ngày hôm nay bởi vì thế kỷ đã đi qua Ngài đã ban tặng cho chúng ta hết sức và những gì tốt đẹp nhất Ngài dành cho chúng ta. Những ơn thiêng vẫn còn và tiếp tục ở nơi một Đấng thượng trí vẫn còn và có, cho nên chúng ta không thể thấu hiểu được, sự cho phép của Ngài là chúng ta được biết và hưởng dùng những gì có trong thế giới để trở nên người lành thiện, để trở nên những việc mà chúng ta cần sống; đó là sống với một đời sống mà chúng ta sống trong sự thật, sống trong chân thật, sống trong chân lý, sống trong giáo lý và biết nhận ra Ngài.
Nhưng loài người của chúng ta đến hôm nay cũng chưa biết và cũng chưa nhận ra, cho nên tiếng nói này là một tiếng nói nhắc nhở vào những ngày còn lại, tiếng nói để biết được rằng Chúa chỉ mong muốn trái tim của con người trong nhân loại – trái tim đó là một trái tim yêu, một trái tim nhận ra giáo lý, một trái tim nhận thức được sự lành thiện, một trái tim tin tưởng một Đấng Thiên Chúa là một Thiên Chúa duy nhất, là một Thiên Chúa đầy quyền năng, là một Thiên Chúa ban cho con người đầy phong phú và một Thiên Chúa giàu lòng thương xót và một Đấng Thiên Chúa có quyền tha thứ và chủ quyền trong nhân loại, mọi loài, mọi vật và tất cả những điều thuộc về Ngài.
Thời điểm đã đi qua, giáo lý của Ngài vẫn tiếp tục nhưng con người học được bao nhiêu, tin được bao nhiêu và trở về được bao nhiêu, cho nên tiếng nói này nhất định phải đem đến cho thế giới. Chúng ta hãy tỉnh thức lại, bởi vì những gì Chúa muốn là bên trong tâm hồn của chúng ta có một giáo lý hoàn toàn mà Chúa mong muốn và khao khát, chúng ta hãy đến với Ngài bằng con tim, chúng ta phải trở về bằng một đời sống loại bỏ vốn chúng ta có quyền để loại bỏ nó – những điều dữ, những điều ác, những điều không thuộc về giáo lý. Đó là những điều vốn có mà chúng ta có thẩm quyền để quyết định trong đời sống của chúng ta và chúng ta cũng mở miệng để cầu xin ơn Chúa giúp cho chúng ta có thể thực hiện được những điều chúng ta cần làm, phải làm trong đời sống.
Chúng ta là những người mang tội, những người có tội nhưng nhờ Máu của Đức Giêsu chúng ta đã được trở nên thanh sạch và trở nên trọn vẹn nếu chúng ta nhận ra ơn của Chúa. Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, Chúa Thánh Thần mãi mãi còn và có, và nhẫn nại với chúng ta từ thế hệ này đến thế hệ khác. Hôm nay chúng ta được biết thêm là Ngài vẫn cho chúng ta cơ hội, đó là sự trở về bằng sự phủ phục và bằng con tim, bằng một lòng khiêm nhường, bằng một lòng tìm kiếm và bằng một lòng nhận thức khi chúng ta cúi mình trọn vẹn để dâng lên Thiên Chúa với một trái tim hoàn toàn.
Lạy Chúa, chúng con không còn nơi nào để đi, chúng con không còn ai để có thể gặp, để có thể nói lên tất cả những gì vốn chúng con muốn nói với Thiên Chúa, chúng con chỉ biết rằng thân phận tội lỗi hèn mọn, yếu đuối và chúng con chỉ là những người được do tay của Chúa cho phép và tạo dựng nên để chúng con được sống. Chúng con chẳng có gì mà kiêu ngạo, chúng con chẳng có gì là tài năng cả, chúng con không có gì hết, chỉ có tình thương mà được sống còn ngày hôm nay, cho nên vì tình thương mà chúng con hãy trở về để đáp lại với tình thương, đáp lại với lòng thương xót của Ngài, đáp lại với những gì mà con người bỏ quên, bỏ qua và đã trở thành thói quen trong nhân loại.
Ngày hôm nay là những giây phút mà chúng con cấp bách để xin cùng Thiên Chúa đoái thương cho chúng con và đoái thương chung cho nhân loại và đoái thương cho cả thế giới loài người. Có biết bao nhiêu người đang sống trong tội lỗi, sống bất tuân và đang sống trong những điều bất chánh, họ vẫn tiếp tục đam mê lạc thú, họ vẫn tiếp tục sống xúc phạm, vi phạm; đó là những người đang sống trong thế giới của ngày nay, với những biến loạn mà họ hoàn toàn không hề hay biết, họ tưởng họ là một người có thể quyết định cho tương lai và sự sống của hiện tại nhưng thực tế chỉ là những ngày chờ đợi, với một cơn giông, với một cơn bão và khi Chúa bắt đầu ra tay thì không ai có thể sống sót được trên cuộc đời này; nhưng vì tình thương của Chúa cho nên Chúa đang cứu chúng ta, Chúa đang cho phép chúng ta được cơ hội trở về và Chúa đang cho chúng ta được chọn lựa vào những ngày còn lại của cuối thế kỷ.
Hôm nay những việc phi thường lạ thường đã xuất hiện trong nhân loại ngày nay, có những câu chuyện mà chúng ta không thể từ chối được do Chúa Thánh Thần linh ứng để giúp cho loài người chúng ta sáng suốt hơn để nhận định con đường của chúng ta đã đi và đang đi. Nếu chúng ta muốn sinh tồn tiếp tục thì chúng ta hãy dựa vào Thiên Chúa, chúng ta trở về với Thiên Chúa, chúng ta tin tưởng vào Ngài, chúng ta tín thác và chúng ta sống như Chúa Thánh Thần chỉ dạy chúng ta. Chỉ có một con đường duy nhất là chúng ta hãy trở về, trên dưới một lòng, trong tâm tình phủ phục, loại bỏ tất cả; dẫu chúng ta có tài năng, tiền bạc, chức vụ nhưng khi Chúa đến thì tất cả mọi người như nhau và mọi người được bình đẳng trong tình thương ngày đầu tiên cũng như ngày cuối cùng.
Những gì sở dĩ được sắp xếp trong thế giới này là do Chúa Thánh Thần ban để chúng ta có thể có những cách thức sống, sắp xếp để làm cho chúng ta có một trật tự trong thế giới, chứ không phải để chúng ta dựa vào đó để ỷ lại phản bội Chúa, ỷ lại để rồi chúng ta không nhận ra Chúa và ỷ lại để chúng ta tiếp tục xúc phạm, và còn có rất nhiều điều đang làm cho Chúa không thể nào dừng lại với những giây phút mà chúng ta đã đi vào với một đời sống ngược lại với luân thường đạo lý, chúng ta đã để cho sự tự do và đã để cho các linh hồn gào thét – đó là những linh hồn thai nhi, nó đã đi đến tận chân trời góc biển, nó đã gào thét và nó đã làm cho Chúa phải giải quyết cho thế giới ngày hôm nay. Còn về mặt của chúng ta cũng là sự phản bội, chúng ta đã từ chối Chúa để đi chọn lựa với những điều mà Chúa đã ban cho thế giới của con người. Chúng ta tự do đồng tính luyến ái, chúng ta tự do với cách thức chúng ta đang giết người hàng loạt và dùng những cách thức tội ác vẫn còn và đang còn, chúng ta hoành hành với những điều này.
Đó là điều có thể tiếp tục và tồn tại hay sao? Chúng ta đã bị kẻ dữ nó lấn chiếm, bởi vì chúng ta đang sống trong sự bất chính và loại bỏ giáo luật của Chúa cho nên chúng ta đã bị lầm than đau khổ trong cảnh sống của hiện tại. Ngày giờ đã đến, người lành cũng như kẻ dữ và ngay cả những người nhân đức thánh thiện, Chúa cũng để cho chúng ta cơ hội để tiếp tục với những gì cần làm, Chúa cũng công bằng cho những ai còn có thể sống sót và còn có những người phải một nơi xứng đáng, bởi vì họ chọn lựa. Cho nên đây là những việc mà chúng ta cần biết và cần đón nghe vào những ngày còn lại của cuối thế kỷ. Những lời của Chúa Thánh Thần nhắc nhở, Chúa không bao giờ trách tội nhưng chúng ta phải trở về, chúng ta phải thống hối ăn năn, chúng ta phải xứng đáng với những gì để được Chúa ban cho chúng ta là chúng ta phải loại bỏ tất cả những xấu xa tội lỗi, loại bỏ và trở về bằng con tim, trở về bằng tấm lòng, bằng phủ phục, bằng cả thân xác, bằng cả lý trí để xin Ngài xót thương và xứng với Lòng Thương Xót mà Chúa ban cho nhân loại chúng ta ngày nay.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tất cả những gì đến ngày hôm nay chúng con đón nhận, tất cả những gì xuất phát một cách sống động, tất cả những gì mà chúng con linh động để thực hiện, đó chính là nhờ Thánh Thể của Chúa; sự nuôi dưỡng ngay từ lúc đầu tiên mà Chúa đã dành và ban cho chúng con bàn tiệc thánh của ngày Thứ Năm, trước khi Ngài bước vào Cuộc Tử Nạn. Đó là một điều đầu tiên. Ngài đã lập Bí tích Thánh Thể và đã truyền giao cho các Thánh Tông đồ để thay thế cho tất cả loài người của chúng con; đó cũng là Giáo Hội đầu tiên, Ngài qua các tông đồ để ngày hôm nay Thánh Thể của Chúa được tiếp tục loan truyền, tiếp tục ban đến và phân phát cho mỗi một cá nhân để chúng con trọn vẹn tình yêu mà Chúa dành và ban cho mỗi một người, ban chung cho nhân loại, và ban chung cho tất cả những người được mời gọi.
Đây là một dấu chỉ vô cùng cao trọng, vĩ đại mà con người của chúng con đã không nhìn thấy, bởi vì sự tầm thường và bình thường nó che lấp đi tất cả những gì tốt đẹp thiêng liêng vốn có. Ngày hôm nay Chúa đã xuất hiện, Chúa đã để cho chúng con được nhìn thấy tấm bánh kia không phải là một tấm bánh bình thường như chúng con đang chiêm ngưỡng mà là một hào quang rực rỡ, là một ánh sáng vĩ đại, là một luồng ánh sáng mang đến để cứu giúp và cuốn hút chúng con trong những sự lành thiện tốt đẹp mà Ngài ban cho, cũng là một ánh sáng sẽ tiêu diệt tất cả những điều mà chúng con không đúng trong sự thật và đường lối của Thiên Chúa. Điều này đã xuất hiện từ trời cao, và đã báo cho nhân loại ngày nay với những điềm thiêng dấu lạ, với tất cả những sự việc mà Chúa đã qua Thánh Thể để gặp gỡ con người trong nhân loại.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bánh thánh mà chúng con đón rước mỗi ngày qua Thánh Lễ Misa mỗi một người được đón nhận, con hy vọng rằng tất cả những người con cái của Chúa từ xưa đến nay họ có thể coi thường, xem thường và họ cũng không biết giá trị cao trọng đó, cho nên họ bao nhiêu năm tháng, qua bao nhiêu thế kỷ vẫn tiếp tục với những điều mà con người vốn có trong sự bất kính và trong sự không trong sạch để đón rước Chúa. Ngày hôm nay, Chúa đã tỏ hiện cho nhân loại được biết rằng tất cả những điều mà chúng con đã đi qua, Chúa không trách tội, nhưng ngay bây giờ và trong giây phút của những ngày còn lại và sắp tới, những điều chúng con được biết, những điều được nghe và những điều được gặp gỡ và lòng tha thứ nhân hậu mà Chúa dành để gặp gỡ mỗi một cá nhân là qua Bí tích Thánh Thể.
Sự giá trị của Bí tích Thánh Thể vô cùng cao trọng, vô cùng lớn lao mà con người được còn và sinh tồn đến ngày hôm nay là bởi vì Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn ở giữa thế giới của loài người, trong thiêng liêng vẫn hiện hữu, vẫn can thiệp và giúp đỡ cho mọi hoàn cảnh, mọi vai trò khi chúng con nhận và hiểu được điều này. Cho dù chúng con không biết hay chưa biết nhưng tất cả những gì vốn mà con người phải lãnh trách nhiệm với những việc mà họ đã làm, vì Thánh Thể, vì Đức Giêsu đã đổi bằng giá máu, vì những điều mà Ngài thiết lập để ban lại cho con người và cho con người được biết rằng Ngài yêu con người hơn tội con người đang phạm. Cho nên vì dấu chỉ này mà chúng con vẫn còn sống còn, vì dấu chỉ này mà Đức Chúa Cha khoan xuống tay, vì dấu chỉ này mà chúng con còn rất là nhiều điều huyền nhiệm trước khi Ngài đến lần thứ hai.
Tất cả những sự việc mà chúng con được đón nhận ngày hôm nay không phải tự nhiên, là một sự thiêng liêng cao cả mà Đức Giêsu đã qua Bí tích Thánh Thể dành cho nhân loại ngay từ lúc ban đầu. Chỉ có Chúa mới là Người quyết định, chỉ có Chúa mới là Người hiểu thấu thời đại đi qua và những ngày kết thúc. Chúng con đã được đón nhận ơn cứu độ của Chúa trên 2,000 năm, và chính thức trước giờ đi vào Cuộc Tử Nạn thì Đức Giêsu đã trao Mình và Máu của Ngài, điều này vẫn còn ở trong thế giới của trần gian một cách thiêng liêng nhưng đang hiện hữu. Thế kỷ này được gợi lên với tất cả những việc phi thường, lạ thường mà Ngài đã dành và ban cho con người trong nhân loại – đó là chữa lành bệnh tật, đó là giải quyết mọi vấn đề khi con người tranh chấp và còn biết bao nhiêu điều mà chúng ta không thể từ chối được, do chính Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện để ban đến cho chúng ta đặc ân và hồng ân vĩ đại mà con người phải mở đôi mắt của đức tin tìm đến thì điều này nhất định sẽ được sự trả lời một cách thật rõ ràng – qua Bí tích Thánh Thể.
Ngày hôm nay những người bé nhỏ, những người như chúng con hoàn toàn không biết và cũng không thể nào có khả năng để hiểu được điều này nhưng tại sao chúng con được nói điều này, tại sao chúng con được biết và chứng tá một sự sống động thật rõ ràng, ngay cả đôi mắt được chiêm ngưỡng, ngay cả đôi tai được nghe và ngay cả trái tim thuộc về những gì được thấy và được biết do chính Chúa Thánh Thần soi sáng và linh ứng để được chứng nhân cho những sự thật mà Chúa đã làm và đang làm. Thời đại ngày hôm nay chúng con nhìn thấy được ánh sáng đó, ánh sáng chiếu dọi để nhắc nhở cho con người vào những ngày cần phải trở về, ánh sáng đó cũng giúp cho chúng con mạnh dạn để cũng cố đời sống đức tin và từ bỏ tất cả những cái sai trái trong tội mà chúng con vốn phạm. Chúng con hãy tiếp tục đứng dậy, nhờ sự hiện diện của Thánh Thể mà hôm nay chúng con có cơ hội được nghe thêm những việc vô cùng lạ thường, phi thường qua phép lạ mà Chúa đã dành cho trang sách sử cuối cùng của Bí tích Thánh Thể đem đến cho con người trong nhân loại.
Xin cho chúng con mở lòng, mở trái tim và nhận thức ý thức sự trở về với Thiên Chúa để được tìm gặp gỡ Ngài và bằng một tấm lòng thống hối ăn năn, bằng một trái tim trở về để xin được Chúa đoái thương tha thứ, nhận cho chúng con để chúng con được phủ phục, thờ lạy và giữ tấm lòng của chúng con mỗi một khi đón rước Chúa một cách trong sạch hơn. Hãy tin tưởng để xin Chúa gội rửa, tẩy sạch với những vết dơ vốn có ở trong lòng của chúng con, tư tưởng chúng con, đời sống kiêu ngạo của chúng con để chúng con thật sự chỉ có trở về bằng sự phủ phục, chỉ có trở về bằng con tim và cõi lòng, từ tâm hồn thể xác.
Đó là điều trả lời cho những điều chúng con được đón nhận, được thấy và sự cảm nhận qua sự tường thuật trong buổi sáng ngày hôm nay, qua lạy thứ Tư mà chúng con dâng lên Chúa. Không ai có thể tự biết ngoài Thiên Chúa cho phép chúng con mới có cơ hội được nhận ra và hiểu được những điều cao trọng vĩ đại này; mọi tầng lớp, mọi vai trò, có tai thì nghe, có mắt thì thấy, có trái tim để cảm nhận ý nghĩa của cái lạy thứ Tư mà Mẹ dạy cho chúng con qua Bí tích Thánh Thể.
Chúng con thay thế cho tất cả những người anh chị em – mọi tầng lớp, mọi vai trò – xin dâng lên Chúa lòng tri ân, cảm tạ về sự hiện diện của Chúal vì sự ở lại của Chúa, vì sự thiêng liêng hiện hữu mà Chúa ban cho chúng con những bước đường với những ơn thánh phong phú để biết được điều này cho thế giới của trần gian. Xin cho chúng con mạnh dạn để làm chứng với tất cả những sự việc vốn có và đã có, xin Chúa cho họ mở đôi mắt của đức tin, nhận ra để đón lấy ân sũng và những điều cao trọng qua những ơn thánh phong phú đặc biệt mà Chúa dành đặc biệt cho thế giới ngày hôm nay để chuẩn bị xứng đáng hơn, để chuẩn bị cho ngày mà mỗi một người phải đối diện trước Thiên Chúa và trước toà của Ngài.
Lạy thứ Năm, chúng con xin dâng lên Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, chính Năm Dấu Thánh này mà ngày hôm nay thế gian còn tồn tại; chính Năm Dấu Thánh này chứng minh tình yêu của Chúa muôn thuở không bao giờ dừng lại với những giây phút mà Chúa không yêu loài người và không nâng đỡ loài người; chính Năm Dấu Thánh này đã in dấu mỗi một khuôn mặt trong trần thế, của mỗi một người trong mỗi một thế kỷ, của mỗi một cá nhân. Vết đinh của Ngài nhắc nhở cho chúng con tội chúng con đã được Đức Giêsu đến để thay thế chúng con, đã lãnh nhận cho chúng con – qua cái chết của Ngài và qua giá máu gội rửa trên mỗi một linh hồn, mỗi một khuôn mặt và mỗi một tên của chúng con được gọi trên thiên quốc.
Hôm nay là một sự quá rõ ràng bằng chứng cụ thể, chúng con không còn giây phút nào để từ chối tình yêu của Chúa về mặt mà Thiên Chúa đối với loài người của chúng con. Tình thương cao cả mà Chúa đã dành để hạ thế mang một thân xác của con người để cùng với con người và biết bao nhiêu ngày dạy dỗ cho con người, đem những ơn lành và giáo lý đó cho chúng con một tình yêu muôn thuở, một tình yêu bất diệt, một tình yêu muôn đời cứu con người trong nhân loại. Nhưng chúng con đã không nhận ra, chúng con từ chối, chúng con hủy hoại, bởi vì chúng con nằm ở trong một đời sống để cho sự dữ, bởi vì chúng con còn rất nhiều điều tham lam ích kỷ vốn trong tội và sự yếu đuối của con người, nhưng tình thương của Chúa và ơn cứu độ đã cứu giúp chúng con trở nên lành thánh và giúp chúng con nhận ra và chỉ cần triệt để là con tim của chúng con.
Lạy Chúa, sự cứng lì và chai đá nó vốn có ngay từ ngày đầu tiên và sự lỗi phạm cũng đã xúc phạm đến Thiên Chúa ngay từ đầu tiên cho nên con người của chúng con khó bước qua khỏi bản ngã, khó bước qua những cá tánh, khó bước qua những nhu cầu với những tư lợi mà con người vốn có trong tham lam, yếu đuối và dục vọng. Có rất nhiều, rất nhiều và rất nhiều Chúa ơi! Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con nhận ra được tất cả những gì Chúa làm cho chúng con và Chúa ban cho chúng con để chúng con dựa vào quyền năng và ơn của Chúa; phải đến để xin ơn Chúa, phải đến để xin thực hiện, nhờ ơn Chúa chúng con mới làm được, chúng con mới quyết định được, chúng con mới có thể trở nên thánh thiện và chúng con mới trở nên tốt lành được; ít ra chúng con phải tin vào Chúa, tin vào ơn cứu độ và tin vào một Đấng Thiên Chúa; giáo lý này vĩnh viễn muôn đời sẽ là một giáo lý duy nhất có thật và không ai có thể sánh bằng giáo lý mà Đức Giêsu đã đến và chết cho con người trong nhân loại.
Năm Dấu Thánh không phải chỉ ghi nhận những điều mà chúng con có thể tìm hiểu, nội ở trong triết học chỉ là một phần nào đó thôi thì không thể giải thích hết được, một cuốn sách Phúc Âm để lại trên 2,000 năm không thể giải thích hết được. Nó vẫn mãi mãi sống động và nó mãi mãi linh động khi chúng ta biết rằng những gì của Chúa đang đến và cho. Đó là một điều đem đến cho một niềm hy vọng, đem đến cho một lối sống mới, đem đến cho một sự quyết định mới, đem đến cho chúng ta một đời sống quyết tâm để trở về bằng con tim, bằng tình yêu, bằng những sự chứng nhận trong đời sống mà chúng ta cần có để đáp lại với những việc mà Chúa làm và ban cho chúng ta. Có những câu chuyện điển hình qua các thánh, và có những câu chuyện mà loài người chúng ta không phải không làm được, đã làm được và đã thể hiện được.
Cho nên điều này nhất định không thể dựa vào yếu đuối tội lỗi, không phải dựa vào tất cả những gì vốn có ở nơi thế trần mà hãy tin vào ơn của Chúa, tin vào Đức Giêsu Kitô, tin vào giáo lý của Ngài, tin vào lời hằng sống của Ngài mà chúng ta được học được nghe. Chỉ vì chúng ta còn ở nơi bản ngã, còn những sự quyết định sai lầm, còn những chai đá, còn những đam mê, còn những cái lệ thuộc mà chúng ta đã mở cánh cửa, cho nên chúng ta đã bị cái lưới rập của sự dữ nó đã làm cho chúng ta nghiêng ngã và làm cho chúng ta có đôi lúc vui, hay có đôi lúc buồn, cũng có đôi lúc hăng say, có đôi lúc thất bại và cũng có đôi lúc chán nản, có đôi lúc nghi ngờ và đã suy diễn.
Cho nên chúng ta đã có biết bao nhiêu điều vấp phải, chúng ta không hoàn toàn thực hiện như những gì mà chúng ta quyết định, đó là những điều chúng ta nghe, chúng ta biết, chúng ta hiểu nhưng chúng ta không thực hành thì làm sao có thể đụng chạm được và hiểu được ý nghĩa của Năm Dấu Thánh, hiểu được dấu ấn của tình yêu mà Ngài đã đổi và đóng trên mỗi một người của chúng ta – đó là dấu ấn của tình thương, dấu ấn của ơn cứu độ và dấu ấn dành cho linh hồn của mỗi một người.
Lạy Chúa, có rất nhiều điều mà hôm nay chúng con được đón nhận qua Năm Dấu Thánh, chúng con cảm nhận được tất cả những việc này, những lời nói hay những cảm nghĩ quả thật là những điều tầm thường bình thường mà chúng con có thể hiểu được, nhưng đến thế kỷ ngày hôm nay và biết bao thế kỷ qua con người vẫn đi tìm, nhưng họ chỉ tìm một cái gì ở trong một đời sống để giải thích những gì mà họ có nơi trần thế, và những điều mà Chúa ban để họ có thể nhân chứng cho những điều vốn có đã có nơi người đời. Đối với Thiên Chúa, nếu chúng ta cứ dựa vào những điều thực tế đó thì chúng ta không thể nào hiểu được sự phong phú cao đẹp vĩ đại to lớn mà Thiên Chúa dành và ban cho chúng ta. Chúng ta không thể so sánh được gì cả, chúng ta chỉ nhận được những món quà do Chúa cho phép chúng ta khai mở để hiểu được cái lý của chính nó.
Đối với Thiên Chúa chúng ta phải có lòng tin, bởi vì Chúa cho chúng ta vượt bực hơn những bằng chứng và những điều lý lẽ mà con người đòi hỏi, đối với Thiên Chúa chúng ta hãy tin để có thể biết được rằng Thiên Chúa của chúng ta rất là vĩ đại, rất là bao la và Thiên Chúa của chúng ta tràn đầy phong phú mọi mặt. Chúng ta có thể nhìn ở trong cái mặt thiện của nó, cái mặt tốt của nó, cái mặt đem lại yêu thương, cái mặt đem lại hòa bình, cái mặt đem lại những sự tốt đẹp mà con người cần có để học và thực hành thì hãy đón nhận nó, hãy tiếp nhận nó và hãy nhận với thiện chí để duy trì nó bằng một đời sống mà chúng ta cần có sự hiệp nhất, cần có sự trung thành, cần có sự bền đỗ và cần có một lòng yêu mến tôn thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự thì Chúa sẽ có cách để giúp chúng ta và Chúa sẽ có cách bênh vực chúng ta, Chúa sẽ có cách can thiệp chúng ta, về mặt này cũng như mặt khác.
Cho nên loài người chúng ta chỉ sử dụng theo cách của loài người nhưng Thiên Chúa là một Đấng quyền năng, bởi vì Ngài nhìn con người trong nhân loại, người tội lỗi thì Chúa vẫn cho họ cơ hội, còn người thánh thiện thì Chúa ban ơn thêm để họ tiếp tục đi trên con đường chân chính đó. Cho nên người tội lỗi và người chân chính cũng sống dưới một bầu trời nắng đẹp, cũng là một mặt trăng của ban đêm và những cái tốt đẹp đó Chúa ban chung cho chúng ta; Chúa mới có thể cho chúng ta điều này, còn nếu theo ý của Ngài hay theo sự công bằng, có lẽ rằng chúng ta sẽ không còn với những người tội lỗi mà chúng ta đang còn và có trong thế giới của trần gian.
Bởi vì Thiên Chúa là một Đấng Thiên Chúa trọn tình thương, một Đấng Thiên Chúa giàu lòng nhân hậu, một Đấng Thiên Chúa giàu lòng xót thương, là một Đấng Thiên Chúa đầy sự khôn ngoan sáng suốt và cũng là một sự hiểu biết mà không ai có thể bằng Ngài để cho chúng ta nhận ra. Bởi vì Ngài cai trị chúng ta bằng tình yêu, Ngài muốn chinh phục chúng ta bằng tình yêu, Ngài muốn chúng ta hiểu được tình yêu, Ngài muốn chúng ta thực hành bằng tình yêu và Ngài muốn chúng ta trở về bằng tình yêu. Đây là một điều duy nhất trong thượng trí mà Thiên Chúa có cho loài người chúng ta, cho nên mỗi một dấu chỉ mà chúng ta cần thực hành ngày hôm nay, mỗi một dấu chỉ mà chúng ta trở về ngày hôm nay bằng cả linh hồn, bằng cả thể xác, bằng cả lý trí, bằng cả con tim, đó mới là một điều được thực hiện mà Chúa mong muốn và chờ đợi nơi chúng ta.
Đây là một cơ hội để chúng ta cùng nhau tìm hiểu với những gì còn lại của cuối thế kỷ mà chúng ta được đón nghe qua cái lạy thứ Năm – qua Năm Dấu Thánh – để chúng ta có thể biết rằng sự cho phép của Chúa và sự gần gũi mà chúng ta có cơ hội, sự biết ơn và những điều chúng ta đã bỏ quên và quen trong cuộc sống, để nhận ra được một sứ vụ mỗi một người đều có bổn phận trách nhiệm để quay về với Thiên Chúa, để thờ lạy Ngài, để phủ phục và đền bồi với những gì vốn có mà chúng ta đã xúc phạm đến Ngài. Dẫu là những giây phút bé nhỏ, nhưng Chúa vẫn cho và Chúa muốn nhìn chúng ta thật sự thống hối, thật sự cần đến Ngài, thật sự trở về trong sự thiện nguyện, đó là sự chấp nhận và sự chờ đợi mà Ngài mong muốn nơi mỗi một người của chúng ta qua cái lạy của thứ Năm.
Cho nên chúng ta đừng khắc khe và cũng đừng đoán trách nhau và cũng đừng nhìn người khác bằng cặp mắt lạ thường hay bình thường mà chính chúng ta trong quyền chức hay ở trong chức vụ cũng phải cúi đầu để phủ phục Thiên Chúa và chúng ta phải làm gương – trên dưới một lòng – cùng nhau trở về với Thiên Chúa. Chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng những gì đang đến, đã đến và được báo, đó là ngày sắp sửa mọi người phải đi vào sự thanh lọc và chuẩn bị để chúng ta nghênh đón Đức Giêsu đến lần thứ hai, đó là sự vinh quang trong bộ cẩm bào và ánh sáng của thành Gierusalem được lan tỏa khắp nơi trên toàn thế giới. Đó là cái lạy thứ Năm, cho nên chúng ta đừng ngần ngại, đừng suy nghĩ theo cách của con người và đừng từ chối theo cách thức của chúng ta mà mọi đầu gối phải tập để phủ phục và chờ đợi ngày mà Đức Giêsu sẽ đến với mỗi cá nhân và mỗi một linh hồn trong thế giới con người trần gian.
Cái lạy thứ Sáu, con xin dâng lên Đức Chúa Cha. Tất cả mọi việc bắt nguồn từ Cha, tất cả những việc kết thúc cũng từ Cha, mọi việc được tiếp tục và hiểu được những điều cao cả cũng thuộc về Cha. Đó là một điều mà chúng con xin dâng lên Cha, ngày hôm nay chúng con hiểu được ý nghĩa của sự phủ phục, sự trở về và mỗi một ý nghĩa của cái lạy được do chính Mẹ Maria là một Người dạy cho chúng con và mạc khải cho nhân loại ngày nay. Chúng con xin dâng lên Cha cái lạy thứ Sáu, xin được dâng lên Mẹ với một lòng tôn kính và dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria – Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Tình Yêu, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của mỗi một người của chúng con. Còn nhiều tước hiệu mà Mẹ đã thực hiện và làm cho con người trong trần thế, đó là lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cứu giúp con; cũng là một Năm Thánh đặc biệt linh ảnh của Mẹ Hằng Cứu Giúp trên 150 năm.
Mẹ đã từng giúp đỡ cho biết bao nhiêu người và mỗi một cá nhân, dẫu họ là những người tội nhân, Mẹ cũng giúp cho họ được quay bước trở về. Có biết bao nhiêu người ngoại giáo, và những người không biết Chúa nhưng họ đến với Mẹ, Mẹ vẫn ban và giúp cho họ. Mẹ là một Người được lựa chọn trong thế giới loài người do Đức Chúa Cha để giúp và thay thế cho cả loài người chúng con trọn vẹn trước mặt Thiên Chúa, qua giáo lý. Những gì mà Chúa ban, Mẹ là Người hoàn toàn đón nhận, hoàn toàn trong sạch và trở thành một người toàn vẹn trước Thiên Chúa, bởi vì Mẹ là một Người mẫu mực rất vĩ đại cho thế giới của loài người, Đức Chúa Cha cũng đã đội triều thiên và ban cho Mẹ trở thành một Nữ Vương Thiên Quốc duy nhất và cũng là một Nữ Hoàng duy nhất bên cạnh Thiên Chúa.
Tất cả những điều này vốn là một điều mà chúng con xin Thiên Chúa cho chúng con dâng lên Mẹ một tấm lòng biết ơn, cảm tạ và tri ân. Những việc của Mẹ làm không phải chỉ là thời điểm của ngày hôm nay không mà là những việc ngay từ lúc ban đầu với hai tiếng Xin Vâng. Với hai tiếng Xin Vâng của Đức Mẹ thì có biết bao nhiêu điều đã đến, nhưng Mẹ vẫn một lòng trông cậy, tin tưởng, tôn thờ và lãnh trách nhiệm để bào thai của Mẹ được trọn ở trong Chúa Thánh Thần – đó là cưu mang Đức Giêsu và Mẹ cưu mang trong Chúa Thánh Thần.
Mẹ cũng là một Người mà được Giáo Hội nhận ra là vị hôn thê của Chúa Thánh Thần, cũng là một người đầu tiên duy nhất mà Thiên Chúa ban cho Đức Mẹ trong thế giới của loài người đón nhận Chúa Thánh Thần. Tất cả những việc của Mẹ làm và những việc Mẹ thực hiện hoàn toàn mang và thay thế cho cả thế giới nhân loại và cũng là một người phụ nữ thứ hai mà Chúa chọn thay thế cho ông bà nguyên tổ của chúng con là bà Eva, đó là điều mà trong thế giới cũng đã được viết và ghi chép qua sách sử và tất cả những gì vốn đã qua trong mỗi một thế hệ. Mẹ là một Người đến và giúp đỡ cho những quốc gia, những nơi, những chỗ họ sống trong lầm than, sống trong những sự bách hại và sống biết bao gian nan khổ sở.
Có biết bao nhiêu điều mà Mẹ đã đến, Mẹ đến từng quốc gia này, đến từng quốc gia khác; Mẹ không dùng quyền năng của một Nữ Vương mà Mẹ đến chỉ nhắc nhở cho con người là hãy cái thiện đời sống, lần hạt Mân Côi, cầu nguyện và trở về, đó là những việc mà Mẹ nhắc nhở là con người hãy trở về với Thiên Chúa. Tất cả mọi việc ngay từ đầu tiên trong cuộc đời của Mẹ cho đến ngày mà Mẹ trở về Thiên quốc, trở thành một Nữ Vương, nhưng Mẹ không ngồi trên ngai cao của một Nữ Vương, Mẹ vẫn tiếp tục đến với thế giới loài người, vẫn tiếp tục âm thầm ở bên cạnh Chúa Giêsu, ở nơi Bí tích Thánh Thể.
Tất cả những việc mà Mẹ đã làm và đang làm, vẫn đến để cứu giúp con người trong nhân loại, quốc gia này đến quốc gia khác. Những tước hiệu của Mẹ có rất là nhiều mà chúng con không thể từ chối được, đó là những việc mà chúng con ngày hôm nay không có gì để cho con người của chúng con suy diễn và suy nghĩ mà không xin cùng Thiên Chúa để dâng lên Mẹ cái lạy thứ Sáu với một lòng tôn kính, một lòng tôn vinh, một lòng cảm tạ, tri ân Mẹ, Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa và Mẹ của loài người của chúng con, xin giúp đỡ chúng con.
Mẹ vẫn tiếp tục giúp đỡ chúng con, Mẹ vẫn tiếp tục hiện diện để giúp cho chúng con qua bao thời đại, với những lời được ghi nhận để cho thế giới loài người của chúng con hiểu biết rằng trong đường lối của thế giới ngày hôm nay có rất nhiều điều mà chúng con không hiểu được, thần dữ và quỷ dữ nó luôn đi kèm; nó luôn có rất nhiều điều tinh vi của một xã hội và mỗi một thời nó tìm cách để giết hại những người công chính, nó tìm cách để tiêu diệt tất cả những gì vốn từ Thiên Chúa.
Nhưng nó đã lầm, bởi vì Thiên Chúa là một Thiên Chúa, Ngài để cho nó cái quyền tự do bởi vì nó cũng do chính Chúa cho phép để được thánh hoá, bởi vì nó đã lỡ lầm và nó vẫn tiếp tục với một con đường mà nó đã xúc phạm năm xưa. Nó tìm cách để giết hại chúng con, nó tìm cách để hủy diệt loài người chúng con – bằng cách này và cách khác – bởi vì loài người chúng con mang thân yếu đuối, mang thân lỗi hẹn và phạm tội ngay từ lúc đầu tiên qua hai ông bà nguyên tổ cho nên chúng con đã bị chúng nó cai trị trong thế giới của trần gian, chúng con thật là khó khăn mới có thể đứng dậy được, nếu không có ơn Chúa.
Lạy Chúa, cho nên từ lúc Ngôi Hai xuống thế thì đó chính là một điều mà Ngài đã đến, Mẹ đã thay thế loài người để giúp chúng con, Mẹ đã thay thế loài người để trọn bổn phận trách nhiệm, cưu mang Đức Giêsu và đã thực hiện qua đoạn đường mà Mẹ đã đồng công trong công cuộc cứu độ. Ngày hôm nay chúng con được đón nhận với tất cả những điều vốn có mà cuộc đời của chúng con cần học ở nơi Mẹ, đó là sự khiêm nhường, đó là sự im lặng, đó là một lòng tín thác, đó là hai tiếng Xin Vâng và xin dâng cả một cuộc đời cho Thiên Chúa.
Mẹ không đòi hỏi gì cho Mẹ, Mẹ cũng chẳng giữ gì ở nơi Mẹ, Mẹ là một Người được đón nhận rất nhiều và rất nhiều hồng ân và ân sũng Chúa ban qua Mẹ, cho Mẹ và Mẹ lấy những điều đó để ban cho loài người của chúng con. Ngày hôm nay cũng vậy, giây phút hôm nay chúng con có được cũng nhờ Mẹ, Mẹ đã khóc nhiều cho thế giới trần gian thay thế cho loài người, khẩn khoản nài xin Đức Chúa Cha dừng tay để ban thêm cho con người trong nhân loại thời gian để họ kịp trở về, kịp nhận ra và quyết tâm trên con đường được đón nhận và trở về với tình thương và ơn của Thiên Chúa.
Biết bao điều Mẹ đã làm cho thế giới trần gian, ngày hôm nay vẫn vậy, Mẹ không bao giờ từ bỏ những ai chạy đến với Mẹ, bất cứ mỗi cá nhân hay tập thể hay tất cả những người mà họ đang sống trong lầm than đau khổ hay tội lỗi, Mẹ vẫn tiếp tục dẫn dắt, đã đưa chúng con đến gần với Thiên Chúa. Cho nên ngày hôm nay là điều mà chúng con không thể nào không lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ, bởi vì Mẹ không dạy chúng con phải đối nghịch lại với kẻ thù, Mẹ không dạy chúng con nghịch lại với tất cả những gì vốn mà chúng con đang gặp, bởi vì nó là thần dữ, nó tinh vi, nó khéo léo, nó dùng đủ mọi cách để tiêu diệt chúng con, nhưng chỉ có một điều duy nhất mà chính nó cũng phải sợ, đó là một Nữ Vương.
Ngày hôm nay Mẹ có quyền nhưng Mẹ không dùng quyền, Mẹ vẫn là một Người khiêm nhường, Mẹ vẫn là một Người âm thầm, Mẹ vẫn là một Người thiết tha tôn thờ và để Chúa làm chủ tất cả và tất cả trên mọi việc của Mẹ làm, mỗi một việc Mẹ thực hiện vẫn để làm sáng Danh Chúa, để đưa chúng con đến gần để được nhờ ơn của Chúa, tất cả những việc bé nhỏ hoàn toàn đều thuộc về Thiên Chúa qua đời sống mà Mẹ thực hành để thay thế cho loài người.
Ngày hôm nay có rất nhiều điều mà Mẹ không hề trách tội chúng con, Mẹ chỉ muốn đến để nhắc nhở, nhưng mà Mẹ dạy chúng con rằng thời gian cũng đã đến, thời hạn cũng đã đến kỳ và hoàn toàn sẽ như Thánh ý của Chúa và hoàn toàn sẽ theo luật định mà Thiên Chúa sẽ thi hành với những điều mà Ngài đã sắp đặt từ muôn thủa. Ngài đã đến, Ngài đã ban và Ngài cũng sẽ kiện toàn tất cả thuộc về Ngài. Chúng ta đã được nghe – đó là Alpha và Omega – là sự Bắt Đầu, cũng là sự Kết Thúc, bao nhiêu thế kỷ đã đi qua, biết bao nhiêu lời nhắn gởi và biết bao sự mạc khải đã đến với các tông đồ, các tiên tri và sách Khải Huyền cũng được ghi chép, cho nên điều này ngày càng rõ hơn để chúng ta thấy được sự sắp đặt và cũng là sự kết thúc của nhân loại của những ngày còn lại và cũng tùy thuộc theo con người trong trần thế.
Chúng ta đã thấy được cảnh mà chúng ta đang gặp, đó là sự dữ mà chúng ta đã quá vấp phạm quá nhiều, chúng ta lại càng ngày càng tồi tệ hơn, chúng ta đã bắt đầu đi vào một đời sống thác loạn và một đời sống loại bỏ tất cả những gì vốn ở trong công bằng sự thật, chúng ta dường như đã không hoàn toàn với một số người thật lớn để nhận ra và biết được Thiên Chúa. Đây là những giây phút còn lại, vì Ngài đã chờ đợi chúng ta quá lâu và điều đó cũng sẽ thực hiện, bởi vì “Thiên Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh”, huống gì những lời của Ngài nói thật là trung tín cho đời sống của chúng ta, cho cả thế hệ và từ lúc đầu tiên, cho đến ngày kết thúc.
Cho nên – sự Bắt Đầu và sự Kết Thúc – cũng đã đến ngày mà chúng ta không còn gì để có thể dựa ở nơi chính mình mà phải tin và mở đôi mắt đức tin. Hãy mở tấm lòng và con tim, hãy mở đôi mắt thật sự để nhìn ra thế giới đang đi vào tình trạng nào, con người của chúng ta đang sống ở mức độ nào, chúng ta hiểu được bao nhiêu giáo lý của Chúa, chúng ta đã tin nhận Thiên Chúa bao nhiêu và chúng ta đã thực hành những gì nơi Thiên Chúa ban qua giáo lý của Ngài?
Tình thương của Ngài vẫn tiếp tục, Lòng Thương Xót của Ngài vẫn mở rộng và tất cả những điều kiện mà Ngài cho để chúng ta có cơ hội nhưng chúng ta vẫn sống trong tình trạng đó là sự kết thúc của mỗi một người tự ở nơi mình. Những gì được nghe, được đem đến đó là sự chỉ dạy mà Mẹ chỉ mong muốn rằng chúng ta hãy lắng nghe Mẹ trở về, bởi vì ngày tháng sẽ không còn kịp nữa và đời sống của chúng ta thống hối cũng không còn kịp nữa, bởi vì thời gian là một sự kết thúc. Chúng ta được nhìn thấy điềm thiêng dấu lạ đã xuất hiện từ ở trời cao qua Bí tích Thánh Thể và còn rất nhiều điều chưa bao giờ xảy ra nhưng đã xảy ra trong thế giới của nhân loại; ngay cả sự bách hại, ngay cả sự chém giết nhau, ngay cả những sự giết người hàng loạt, ngay cả những bào thai mỗi một ngày bị đem phá và giết hại nó, ngay cả con người cả con người không còn thương yêu, sinh mạng không còn giá trị trong đời sống của con người. Những điều thác loạn vẫn tiếp tục xảy ra, đó là sự ngược lại với giáo lý và luân thường mà Thiên Chúa đã đem đến cho loài người.
Điều này có thể tiếp tục sao? Tùy chúng ta kết luận nhưng những việc của Thiên Chúa và những điều của Mẹ chỉ dạy, đó là Lòng Thương Xót của Chúa và tình thương tha thứ của Ngài vẫn còn qua Năm Dấu Thánh. Chúng ta chỉ có một điều duy nhất là hãy hối cải và ăn năn trở về, chúng ta trở về bằng sự phủ phục, bằng một trái tim, bằng một lòng chân thành, bằng cả tâm hồn để xin được Chúa thứ tha qua sự phủ phục với mỗi một ý nghĩa của mỗi một lạy mà chúng ta thưa lên cùng Thiên Chúa và sự thấu hiểu qua Chúa Thánh Thần mạc khải và tỏ cho con người trong nhân loại.
Đây không phải là một điều bình thường mà là một cuốn sách còn lại của cuối thế kỷ để biết được rằng sự hiện diện của Bí tích Thánh Thể và sự hiện diện của Thiên Chúa có thật, nhắc nhở cho con người trong nhân loại vào những ngày mà chúng ta đang sống, đây là một cơ hội và cũng là một cơ hội cuối cùng cho con người trong nhân loại. Chúng ta hãy trở về để phủ phục với Thiên Chúa, loại bỏ tất cả những gì vốn chúng ta đã xây đắp từ xưa đến nay; những điều tốt đẹp thì Chúa sẽ để cho sự duy trì đó với những gì từ nơi Thiên Chúa ban cho, nó tiếp tục sẽ bền đỗ mãi mãi, còn những gì không thuộc về Chúa và những gì thuộc về con người sẽ bị hủy diệt một ngày rất gần. Chúng ta không biết rằng ngày mai sẽ ra sao, chỉ cần một cơn động đất, chỉ cần một cơn gió lùa, chỉ cần một cơn bão thì quét sạch không còn bất cứ một điều gì trong thế giới của trần gian.
Chúng ta đừng xây căn nhà của chúng ta trên cát nữa, chúng ta đừng xây những cái ảo tưởng của thế giới của loài người ở trong danh lợi, trong tiền bạc, trong tiếng tăm và ở nơi tài năng mà chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa bằng con tim, bằng nỗi lòng với những sự khắc khoải bâng khuâng trăn trở trong tâm hồn của mỗi một người. Chúng ta hãy nhận ra chỉ có Chúa mới ban lại cho chúng ta sự bình an và chỉ có Chúa là điều gởi thác vĩnh viễn, dẫu có xảy ra bất cứ điều gì chúng ta cũng không sợ bởi vì chúng ta nhận ra Chúa, tin vào Chúa, trở về với Chúa và chúng ta phủ phục Thiên Chúa.
Khi chúng ta phủ phục và khi chúng ta trên dưới một lòng và khi chúng ta nhận ra thế giới này có quá nhiều tội ác, những người thánh thiện và những người thay thế thì quá ít nhưng chính vì sự thay thế đó, chính vì sự quyết tâm đó, chính vì sự nhận ra đó, lắng nghe Mẹ thì Mẹ sẽ can thiệp và Mẹ sẽ giúp chúng ta để xin cùng Thiên Chúa Cha cho những điều mà chúng ta có thể có vào những ngày còn lại của cuối thế kỷ và được sự che chở, hay tùy theo Thiên Chúa dành cho chúng ta với một thế giới mới, chứa đựng những người con nhận ra Chúa, tin vào Chúa, sống xứng đáng và trở về thật sự để được hưởng với một nơi mãi mãi muôn đời mà Ngài ban cho chúng ta ở thiên quốc hay ở thế giới mới tùy thuộc theo Thiên Chúa.
Đây là một điều mà chúng ta không tin cũng phải tin, chúng ta cứng lòng cũng phải mở mắt để được đón nhận; hãy cho chúng ta cơ hội để tìm hiểu sự thật, cho chúng ta cơ hội để được nhận ra sự thật từ nơi Thiên Chúa qua những lời sống động mà Chúa Thánh Thần linh ứng qua Bí tích Thánh Thể được thực hiện cho thế giới của con người qua Sáu Lạy mà L., cùng với tất cả những người anh chị em, cũng như những bài được đem đến cho thế giới cách đây mấy năm về trước và vẫn tiếp tục và thời gian gần đây nhất vẫn tiếp tục như một chìa khóa được mở ra khi chúng ta cúi đầu, và phủ phục trước Thiên Chúa để đón nghe với tất cả những lời mà Chúa Thánh Thần muốn nhắn gởi chung và riêng cho mỗi một cá nhân.
Ai có tai thì nghe, có mắt thì thấy, có trái tim cảm nhận và lòng thiện chí cần có để cho chúng ta cơ hội và cho những điều cần thiết nhất để trở về với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, đáp lại với lời mời gọi của Ngài và đáp lại với những điều cần biết, cần nghe và chuẩn bị cho đời sống đức tin của chúng ta với sự trở về. Mọi tầng lớp, mọi vai trò, không chừa một ai, nếu ai tin và thực hành thì điều đó sẽ được Mẹ can thiệp và cứu giúp chúng ta. Đó là điều mà L. được đón nhận những lời mà Mẹ đã mạc khải của những ngày vừa qua và hôm nay tiếp tục trong mỗi một ý nghĩa của Sáu Lạy, đó là chìa khóa cuối cùng qua Sáu Lạy mà Mẹ đã dạy cho con người trong nhân loại để đối với Thiên Chúa, trở về với Thiên Chúa và tìm ra sự thật mà được ban cho thế kỷ của ngày hôm nay. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con.
Lạy Chúa, con cảm tạ ơn tình thương của Chúa dành cho chúng con; quả thật, là một bài ngày hôm nay hoàn toàn chúng con không biết, chúng con không nghĩ rằng chúng con sẽ được đón nhận những sự kỳ diệu mà Chúa đã mạc khải và qua Chúa Thánh Thần được thực hiện trong buổi sáng hôm nay, lại thêm một bài quan trọng nữa gởi đến cho thế giới. Chúng con trong tâm tình để thay thế tất cả những người anh chị em để xin được cảm tạ ơn Chúa, bắt nguồn từ ý nghĩa của Sáu Lạy sẽ là một sự phong phú vĩ đại cho những việc mà chúng con cần biết, phải biết để thực hành trong đời sống.
Chúng con không quên cám ơn Chúa với một sự phong phú vốn có, đó là chúng con có Thánh Giuse, Ngài là một Người mà luôn luôn cầu bầu cho Giáo Hội của chúng con và Giáo Hội cũng chọn Ngài làm một Đấng bậc quan thầy. Mỗi một gia đình của chúng con ai cũng vậy, nếu đến với Ngài không ai trở về tay không, cho nên chúng con không thể nào không biết nói lên lời cảm ơn một gia đình thiên quốc Chúa đã dạy và ban cho, và còn có các vị thánh, các thiên thần và các Tổng Lãnh Thiên Thần đã âm thầm bảo vệ che chở cho Giáo Hội chúng con, che chở cho những người con cái của Chúa và che chở cho những người công chính để chúng con tiếp tục thi hành và làm chứng cho tất cả những việc cần làm và phải làm.
Những điều cao cả tốt đẹp quí trọng mà Chúa dành cho con người trong nhân loại ngày nay Chúa chỉ muốn cho con người trở về, Chúa chỉ muốn cho họ được đón nhận với những gì vốn có do Chúa ban, và Chúa chỉ muốn cho con người phải trở về bằng một trái tim, bằng một lòng thật sự nhận ra và có một trái tim quay hướng trở về, loại bỏ tất cả những gì vốn đeo mang trong tội để xứng đáng đón nhận ân sũng vào những ngày còn lại trong Lòng Thương Xót và tình thương tha thứ của Ngài dành cho bất kể ai, bất kể người nào khi họ nhận và ý thức trở về thì điều đó đều được thực hiện trên chúng con. Chúng con không quên cảm ơn các thiên thần, các thánh, bởi chính các ngài; xin các ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, các ngài cũng là những gương sáng để chúng con được học hỏi và đi trên con đường đó, và ngày mà chúng con được trở về, xin cho chúng con được về với Chúa và cũng được nhìn thấy các ngài ở thiên quốc. Đó là điều khao khát của con người trong nhân loại ngày nay.
Con xin thay thế tất cả những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, thay thế tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò, trong tâm tình cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, một lòng tri ân cảm tạ một Đấng Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng con, một Đấng Thiên Chúa mà chúng con tôn thờ, một Đấng Thiên Chúa mà chúng con phải tôn thờ, phải trở về, phải phủ phục và tuyên xưng với một Đấng Thiên Chúa duy nhất mà thế giới loài người phải quay trở về, phải phủ phục và phải đón nhận Thiên Chúa của chúng con.
Và xin cảm ơn Mẹ cũng như các thiên thần, các thánh đã luôn luôn hỗ trợ chúng con bằng cách này cách khác, trong thiêng liêng nhưng đang hiện hữu và giúp cho chúng con được gặp gỡ mỗi ngày để chúng con được lớn lên trong ơn thánh, chứng tá với những điều có thật đang diễn ra trong thế hệ của hiện tại để giúp đỡ cho đời sống của đức tin chúng con được đứng dậy, và giúp đỡ cho sự mạnh mẽ để chúng con quay bước trở về với Thiên Chúa, để mỗi một người của chúng con cũng chuẩn bị cho linh hồn của mình, để xin được Chúa đón nhận và xin Mẹ can thiệp.
Là một đấng trạng sư duy nhất mà chúng con nương nhờ và cũng là những người còn trong trần thế có cơ hội thay thế cho những người khắp nơi trên toàn thế giới chưa nhận biết Chúa, chưa tin vào Chúa, những người đang trở về, cũng thay thế cho các linh hồn nơi luyện tội mà trong thời điểm họ ra đi, không có ân sũng này, không có hồng ân này; chỉ có thời điểm này mới được những điều mà Mẹ xin cùng Thiên Chúa để giải cứu con người trong nhân loại vào những ngày biến loạn như thế hệ của ngày nay.
Con người chúng con đã bị mắc bẫy với sự tinh vi khéo léo của thời đại đã làm cho chúng con biết bao nhiêu người rời khỏi Thiên Chúa, đây là một cơ hội mà chúng con được đón nhận để thay thế cho những người ở nơi chốn luyện hình, trong số đó có những thân nhân ân nhân của chúng con, những người bè bạn của chúng con và những người họ khao khát là những linh hồn mồ côi. Xin Chúa thương xót và cho họ được trở về, xin cho mọi người sớm biết được để khai thác tất cả điều này, cùng hiệp nhất với nhau để đi nhân chứng, tiên phong và tiếp tục đem điều này cho toàn thế giới để con người nhận thức, ý thức trong lòng tin và con tim được trở về trong sự phủ phục trực tiếp với Sáu Lạy mà chúng con thưa và dâng lên Thiên Chúa để xin Ngài can thiệp.
Xin Ngài tha thứ và xin Ngài giúp chúng con để cho chúng con xứng đáng đón nhận bất cứ ngày giờ nào mà Ngài đến với chúng con để đầu gối của chúng con tập trở thành một điều quen thuộc. Tất cả mỗi một người và mỗi một vai trò hãy gạt bỏ những gì ở nơi mình vốn có nơi trần thế mà hãy tôn thờ Thiên Chúa bằng con tim, bằng tấm lòng, bằng thân xác và cả linh hồn, hiệp nhất từ ở thiên quốc cùng với các vị thánh, các thiên thần và cùng với những người thế trần và ngay cả những người luyện ngục cũng có cơ hội phủ phục để chờ đợi ngày thanh lọc, cũng là ngày mà Đức Giêsu đến lần thứ hai.
Đó là điều mà hôm nay con xin được kết thúc trong ý nghĩa của Sáu Lạy buổi sáng mà Chúa dành đặc biệt cho con sáng hôm nay. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. L. kết thúc thông điệp của sáng hôm nay qua Sáu Lạy, kết thúc 11 giờ, 47 phút, Thứ Năm, tháng 1, ngày 28, năm 2016 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, tại bàn thánh, tại Thập Tự Giá và tại thánh tượng Áo Đức Bà, mà L. được đón nhận tại nơi đây, cũng là một nơi phép lạ được xuất hiện qua Thánh Thể của Chúa, là một hào quang và là một vầng trăng sáng cũng như các thiên thần các thánh đã có và hiện diện tại nơi đây; có những điều bằng chứng mà L. được tường thuật cũng như những điều được mạc khải chung cho thế hệ ngày nay, và riêng cho những người được mời gọi nhân chứng. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô. Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa Thánh Thần và con cảm ơn Mẹ. Amen. Amen. Amen.
Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể
[:]