Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông Điệp gửi Tướng Bùi Cao Khánh

Thông Điệp gửi Tướng Bùi Cao Khánh

Ngày 22-5-2021

210522 Thông Điệp gửi Tướng Bùi Cao Khánh

 

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần

 

Lucia: Lạy Chúa, 9 giờ 47 phút, ngày Thứ Bảy, tháng 5, ngày 22, năm 2021, tại thánh đường Thánh Têrêsa. Chúng con đang hướng về cung thánh, nhà tạm, Thập Tự Giá, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót và thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà. Hôm nay là ngày Thứ Bảy, Tuần Thứ III, tháng 5, tháng Hoa, và cũng là ngày Thứ Bảy kính Mẫu Tâm của Mẹ. Chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để dâng của lễ như sau mỗi một khi tham dự Thánh Lễ Misa, tự cá nhân hay tập thể chúng con đều có cơ hội dâng lên Thiên Chúa món quà mà Mẹ Maria ban tặng, cũng là của lễ mỗi ngày nơi đời sống của cá nhân chúng con.

 

Thứ nhất, con xin cám ơn Chúa ngày hôm nay Chúa đã dành cho chúng con kịp giờ để đến cùng với anh chị em để dâng những lời cảm tạ ơn Chúa; một tuần lễ vừa qua có biết bao nhiêu căng thẳng, có những sự việc bất ngờ đến với chúng con từ cá nhân cho đến tập thể, ngay cả đất nước quê hương Việt Nam của chúng con. Nếu chúng con không quan tâm và nếu Chúa không cho phép thì chúng con cũng chẳng biết rằng mình phải cần làm gì để trở nên hữu ích cho thế giới hiện nay. Trong lịch sử từ bao giờ những gì mà chúng con xin đến ngày giờ thì Chúa chấp nhận và ban cho. Tất cả những việc của Chúa làm chúng con thật không hiểu nhưng mỗi một khi Chúa cho phép thì chúng con phải thực hành những gì trong chương trình mà Chúa đã dành cho chúng con với sứ vụ của chính mình.

 

Trước hết con cảm tạ ơn Chúa với những lời nguyện xin, Chúa đã dành cho chúng con cơ hội được biết sự chấp nhận của Chúa để can thiệp cho một vấn đề rất lớn tại đất nước quê hương của chúng con đang nằm trong tình trạng của những ngày căng thẳng với chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc. Quả thật điều này ai cũng quan tâm, nhất là những người Việt Nam như chúng con; thế giới cũng đang quan tâm vì đây là điều rất quan trọng, có thể chiến tranh bùng nổ, Đại thế chiến thứ ba tại Biển Đông. Chỉ có một điều duy nhất rằng chúng con biết chúng con là những người đi ra từ đất nước Việt Nam cho nên chúng con đã thật sự đã quá nản lòng với chính sách Cộng Sản vô thần; đồng thời chúng con nghĩ rằng đối với chế độ này những người dân đã bị áp bức cũng không ít cho nên không có điều gì để chúng con tin tưởng cả.

 

Lạy Chúa, vì là đất nước quê hương của chúng con, nơi chôn nhau cắt rốn của người Việt, giòng tộc và chúng con thuộc về nước Việt Nam; dù đi bất cứ nơi đâu chúng con cũng là người Việt Nam, ngôn ngữ đó sẽ không bao giờ phai nhòa được trong đời sống của chúng con, chúng con phải có trách nhiệm. Dù rời xa quê hương bao nhiêu năm nhưng chúng con cũng phải có trách nhiệm cầu nguyện cho đất nước Việt Nam của chúng con, nhất là về phần thiêng liêng, đất nước Việt Nam đa số chưa được 10 % biết Chúa; đây là một điều tổn thất rất lớn cho đời sống đức tin của người Việt Nam chúng con.

 

Chắc chắn rằng thời gian gần đây có biết bao nhiêu thay đổi và cũng biết bao nhiêu ơn lành được đổ xuống cho đất nước Việt Nam, người Việt Nam; cũng có rất nhiều sự căng thẳng giữa Giáo Hội cũng như người dân có những ơn đặc biệt. Đó là những điểm mà chúng con hằng cầu nguyện, và từ những điểm này chúng con lại nhận ra những điều quan trọng hơn. Nếu nước Việt Nam còn và người Việt Nam còn, đất nước Việt Nam tự trị, dù là Cộng Sản hay là Cộng Hòa, nhưng vẫn còn có những giây phút tự người Việt và người Việt. Còn nếu đất nước Việt Nam lọt vào tay của người Trung Hoa, lọt vào tay của Tàu cộng thì chúng con không còn là chủ quyền của đất nước Việt Nam.

 

Bởi vì rất nhiều điều đã xảy ra, đây là đã có trong giòng lịch sử một ngàn năm về trước; một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây chắc chắn rằng phải có một sự liên quan từ điều gì đó để chúng con có được ngày hôm nay. Chúng con không quên mình là người Việt Nam phải có bổn phận trách nhiệm, chúng con không đóng góp gì cho đất nước quê hương cả nhưng có một điều quan trọng nhất mà chúng con cần biết: đa số người Việt Nam tại Việt Nam họ không nhận ra Thiên Chúa, chỉ một số nào thôi.

 

Nhưng thời gian gần đây Chúa cũng đã tỏ mình; có rất nhiều điều mà người ngoại giáo cũng đã nhận biết Chúa, dù là một số chưa đáng kể. Đây là một điển hình giúp cho chúng con được biết rằng thế giới ngày hôm nay tất cả đều phải trở về với Thiên Chúa và tất cả đều phải được biết Chúa. Đây là điều quan trọng nhất cho thế kỷ hiện tại với sự căng thẳng khắp nơi trên mọi miền đất nước và đó là điều cần thiết với đời sống nội tâm để giữ vững những gì của Thiên Chúa ban. Luật định cho con người đó chính là đạo đức cần có một sự căn bản, trong đó chúng con không thể tiếp tục với những sự gian ác theo cách sống của một thời đại chấp nhận những điều cấp tiến và đi ngược lại luân lý đạo đức.

 

Dù là một số người họ công nhận điều này, nhưng chúng con là những người biết Chúa, dẫu là những ngày tháng chỉ mới mẻ nhưng chúng con biết rằng luật của Chúa và những điều Chúa ban thì làm cho con người bình an và sống một đời sống trước tiên không thẹn với lòng, cũng không ảnh hưởng đến những việc của thế giới với luân lý và đạo đức của con người.

 

Hôm nay chúng con chỉ biết rằng một số người dù là xấu xa hay chúng con thật không tin tưởng với một chế độ mà từ xưa đến nay chúng con đã nghe rất nhiều. Chúng con cũng đã chịu những cảnh khổ sở trong chế độ Cộng Sản, vì những điều này mà chúng con cầu nguyện cho quê hương đất nước của chúng con, muốn lấy lại để trở thành với những người mà chúng con muốn. Nhưng thật sự những gì đã qua trong đời sống đã trở thành quá khứ, không dễ dàng để có thể trở lại như những ước nguyện của người Việt Nam, những người Cộng Hòa hay Cộng Sản tùy thuộc mỗi một người trong cách xử sự với lòng tin, đạo đức và đức độ của chính họ mới là điều quan trọng.

 

Ngày hôm nay qua bao năm tháng chúng con mới có thể mở mắt để nhìn thấy. Quả thật dù rằng bất cứ đất nước nào vẫn có những người sống đạo đức, vẫn có những người công chính, vẫn có những người có một trái tim yêu nước, yêu dân và trọn bổn phận trách nhiệm, liều mình lo cho sự việc lớn lao, dẹp bỏ những nhỏ nhặt tị hiềm trong đời sống tập thể hay bất cứ nơi đâu. Dù rằng có những người ăn hối lộ, là những người bất chính, là những con người chỉ tư lợi nhưng vẫn có những người sống vì quê hương, vì tổ quốc, với đức độ, đạo đức con người vốn có trong luật định Thiên Chúa dành và ban.

 

Chúng con nhớ lại bao nhiêu chục năm về trước chúng con mất đi một vị tổng thống công chính mà người Việt Nam không ai từ chối được, đó chính là Tổng thống Ngô Đình Diệm. Qua bao nhiêu chục năm trong thế kỷ của chúng con, những vị tổng thống dù không thể trọn vẹn và có thể so sánh như Tổng thống Ngô Đình Diệm được nhưng ít nhất tỏ hiện sự lưu loát, khôn ngoan với những điều đã làm và thắng lợi đó, con nghĩ chắc chắn rằng Chúa dành cho nước Việt Nam một cách ưu ái. Nước  Việt Nam của chúng con đã có những vị tổng thống đã ra đi và cũng có những vị thánh họ đã can đảm mạnh mẽ tuyên xưng đức tin.

 

Tất cả các vị thánh ở thiên quốc chắc chắn rằng các ngài không muốn đất nước của chúng con phải bị mất đi quyền sở hữu và lòng tin đối với Thiên Chúa cho nên các ngài đã cầu nguyện. Và chúng con là những người trong trần thế đã có cơ hội, vì Chúa tuyển chọn chúng con là những môn đệ cầu nguyện – cu nguyn cho thế gii, cu nguyn cho mi tng lp, mi vai trò và cu nguyn trong âm thm vi mt món quà đc bit mà M Maria ban tng cho c toàn thế gii.

 

Chúng con là những người tiên phong, dù trôi qua mười năm, nhưng chắc chắn rằng cả cuộc đời dù một trăm năm, điều này vẫn phổ biến tiếp tục để nhiều người được biết, được tin. Chúng con không biết là bao nhiêu, nhưng những gì chúng con làm thì chúng con đã làm; còn về những việc khác thì chúng con xin dâng lên Chúa, chúng con chỉ biết bổn phận của chính mình. Khi chúng con cầu nguyện không phải là cầu nguyện theo cái nhìn của thói quen mà cầu nguyện bằng tâm hồn, bằng con tim, bằng những điều chỉ dạy của Chúa Thánh Thần một cách thiết tha, để tôn vinh Thiên Chúa và cảm tạ ơn Ngài. Và mỗi một câu chuyện nó bắt nguồn từ con tim, nó bắt nguồn từ sự nức nở khao khát, nó bắt nguồn từ lòng trắc ẩn, và bắt nguồn từ bổn phận và trách nhiệm.

 

Cho nên chúng con cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa đã đi vào vấn đề thực tế của ngày hôm nay, với những ngày căng thẳng, với những mẩu chuyện chưa bao giờ có nhưng thật sự đã có, song song về đời sống với chiến tranh căng thẳng giữa địch và người dân. Đồng thời cũng đã có những câu chuyện bọc theo đó là câu chuyện tình cảm, câu chuyện của tình cha con, câu chuyện của một đời sống mà giữa con người và con người đều có và luôn luôn sống trong sự thực tế đó là đi vào mẩu chuyện của những ngày chiến tranh.

 

Chúng con cảm thấy đây là một câu chuyện mà Chúa dành cho thế giới loài người nhân loại. Dù rằng căng thẳng chiến tranh đến đâu, nhưng nói về đời sống của gia đình, nói về đời sống của tình yêu, nói về đời sống của cha con hay người thân yêu thì chắc chắn rằng không ai không có những lúc xao xuyến hoặc mũi lòng. Nhưng rớt vào tình trạng đó là những điều mà con người ngày hôm nay những kẻ gian ác thì bất chấp thủ đoạn đạt đến mục đích. Họ không dùng tình cảm và tình thương, họ chỉ muốn những gì để đạt đến, họ dùng bất kể điều gì, dù là những điều đó là không quang minh chính đại và cũng là những điều mà con người đã dùng mọi kế hoạch để đạt đến mục đích; nhưng cuối cùng họ là những người thắng hay thua?

 

Chỉ có một điều duy nhất rằng tình cảm của con người không thể nào đặt để bằng vũ lực hay bằng quyền lực, mà chỉ có trái tim thật sự thực hiện bằng đức độ, bằng sự rộng lượng, bằng một con người chân chính thì đó mới là sự thắng trận, và đó mới là điều cho tất cả mọi người, dù là không nói nhưng thực hành thì ai cũng biết và tiếng tăm thì vang dội theo đời sống của con người, có một điều gì đó mà không thể từ chối từ Thiên Chúa ban cho họ; vì chính những điểm đó mà Chúa lại dành cho chúng con cơ hội. Đừng nhìn theo cách xin của mình là xin cho Cộng Sản hay xin cho chế độ Cộng Hòa, mà hãy xin thánh ý của Thiên Chúa được đặt để để cứu nước Việt Nam và bảo vệ lãnh thổ Việt Nam, không để cho sự cai trị của những người ác ý từ lâu muốn xâm chiếm đất nước quê hương Việt Nam của chúng con.

 

Đây là một điều lôi cuốn và làm cho chúng con cảm thấy có trách nhiệm và thật sự cần bởi vì chúng con biết không ai có thể cứu được đất nước Việt Nam, không ai có thể tài giỏi để nói mình thắng được cuộc chiến này, không ai có thể vãn hồi tình hình khi những trái bom nguyên tử dầy đặc của những người mà họ đã có ác ý, và không ai có thể chống chọi được với tình hình của ngày hôm nay rất là nhiều điều đến vì đất nước Việt Nam nhỏ, ít dân và những người trong quân đội cũng là một số quá nhỏ không so sánh được với đối phương, nhưng tại sao lại có những trận chiến chiến thắng rất là huy hoàng,  không phải là con người làm.

 

Cho nên chúng con xin Chúa, vì chúng con biết rằng Chúa đã thấy và Chúa đã nghe. Bởi vì Chúa đã ban cho người Việt Nam, nước Việt Nam; đất nước Việt Nam hình chữ S tuy rất nhỏ, và rất ít dân và một số rất ít người biết Chúa, nhưng Chúa thương tấm lòng của con người, Chúa thương những con người thiết tha hiểu và có trách nhiệm khẩn nguyện cầu xin. Chúa thương những con người vô tội qua bao thời đại, Chúa thương sự khao khát của con người, Chúa thương những con người không có điều kiện, vì những người cai trị họ có những lệnh và họ bắt buộc thì người dân không có cơ hội để biết Chúa và tin vào Chúa.

 

Nhưng dù sao đi chăng nữa Chúa đã ban và Chúa đã chọn thì chúng con, dù là không còn những ngày sống trong đất nước, nhưng chúng con biết rằng chỉ có một mình Thiên Chúa duy nhất là Đấng quyết định, là Đấng ban và cho. Chỉ có một Đấng Thiên Chúa thượng trí để dành sự phù hợp thích hợp cho chúng con xin những điều hợp lý và cũng là dành cho nước Việt Nam lấy lại với những ngày tháng họ đã bị đô hộ quá lâu, đã bị một phong trào cấp tiến đã làm cho giới trẻ ngập tràn hư đốn. Vì họ không có cơ hội để tin vào Chúa, họ không có cơ hội để được biết giáo lý của Chúa và sự chỉ dạy của Chúa, họ là những nạn nhân của thời cuộc hôm nay và cũng là nạn nhân trong chiến cuộc của thời đại.

 

Cho nên, chúng con phải có bổn phận trách nhiệm để cầu xin và chúng con cũng được nhờ chính tình thương qua Lòng Thương Xót Chúa thương đến người Việt Nam và chọn chúng con trong hàng ngũ tông đồ bé nhỏ âm thầm cầu nguyện. Đây là một cơ hội để chúng con thấy tình thương của Chúa, chính sự nhậm lời của Chúa đã cho chúng con một đất nước, dù là nhỏ bé trong thời chiến hôm nay, không có cách gì để đối diện hoặc chiến thắng được. Nhưng đối với Chúa khi Chúa nhìn đến thì chúng con thật sự đã nhìn được đã có một tướng tài dù ông ta không biết Chúa. Cuộc đời trong quá khứ của ông ta thật là tội nghiệp và có rất nhiều điều nhưng ông vươn lên và ông tin vào những gì từ sự thật trên trần thế này.

 

Chắc chắn rằng, bởi vì Cộng Sản không có đường lối, họ cũng không cho tin vào Chúa, nhưng chúng con biết những gì ông làm hôm nay, tất cả chiến thắng và tất cả những mẫu chuyện của cuộc đời ông, câu chuyện của riêng ông trong đời sống lịch sử ở giữa chiến tranh, cộng thêm về tình cảm. Tất cả từng bước một là những điểm mà Chúa muốn cho thế giới chung, cũng như cho đất nước Việt Nam nói riêng, và cho tất cả những người được thấu hiểu những gì đi kèm giữa đất nước Việt Nam và chúng con là người Việt Nam.

 

Cho nên chúng con ngợi khen Thiên Chúa, và cảm tạ ơn Chúa vì chúng con biết những gì tốt đẹp nhất đều đến từ nơi Chúa. Vì Chúa cho phép điều này mới được thực hành, Chúa cho phép điều này mới diễn ra; những mẩu chuyện là một gương tốt, một gương sáng cho đất nước Việt Nam nói riêng và cho chính chúng con, là những người cư ngụ tại nước ngoài, những người thấu hiểu về cuộc chiến tranh hiện tại, và cũng chính mẫu chuyện để chúng con nhận ra được. Phải nói là chúng con phải tin rằng có sự quan phòng sắp đặt của Thiên Chúa.

 

Chúng con cám ơn Chúa với những tâm tình khi chúng con thật sự cầu xin cho vị tướng này, vì chúng con biết ông rất quan trọng và ông cũng sẽ ảnh hưởng cho những người tướng lãnh tại đất nước Việt Nam. Những ngày khi thành công và hoàn tất chương trình, những ngày tháng kết thúc không còn chiến tranh, mẫu chuyện của ông sẽ được ghi vào lịch sử và những người Cộng sản vô thần cũng hãy nhìn vào mẫu chuyện đó để đời sống họ được sửa đổi. Bởi vì không có gì bằng sự chân thành chân thật và đời sống của tình cảm vẹn đôi bề bằng đời sống đức độ, bằng sự quảng đại, bằng một đời sống có một điều gì đó được thiêng liêng bảo vệ che chở, không thể từ chối được đó chính là Thiên Chúa.

 

Cho nên, người ta không biết nhưng chúng con biết, những gì chúng con làm thì chúng con tin chắc rằng Chúa đã lắng nghe và Chúa đã ban đến cho đất nước Việt Nam của chúng con có một vị tướng để nâng đỡ trong lúc căng thẳng này, đồng thời một số người quá ít tại sao lại chiến thắng được những ngày vừa qua? Thứ nhất, ông rất là đức độ, thứ hai nữa chiến lược của ông rất nhanh lẹ và rất khôn ngoan, tất cả sự điều khiển dưới tay ông mọi sự đều trở nên vẹn toàn.

 

Nhưng chỉ có một điều thiệt thòi rằng ông rất chân thật, bởi vì sự chân thật đó mà ông đã để những kẻ hở, lúc đó bị sự phản bội, có người đến bắt vợ ông; vì tiền mà những người bên cạnh ông bán đứng ông, rồi con cái ông bị bắt. Nhưng cuối cùng ông cũng dùng chính sự công bằng, dùng chính con tim để đối diện với họ, cho nên thoạt nhìn người này là người không ác, đối với đối thủ ông cũng không ác, đối với những người đối phương khi ra chiến trường ông cũng không ác, ông chỉ muốn so tài để coi ai hơn ai trong trận chiến công bằng này.

 

Đây là một lịch sử mà chúng con xin được ghi lại bởi Chúa Thánh Thần cho phép; dù rằng ông biết hay không biết chúng con chỉ biết rằng về mặt thiêng liêng, về mặt của Thiên Chúa chúng con xác định Chúa đã nhậm lời chúng con cầu xin và cho chúng con một vị tướng. Bất kể ông là ai, quá khứ là Cộng Hòa hay Cộng Sản, trong lúc này phải cần có một người ứng phó, không thể để đất nước lọt vào tay của kẻ ác, và kẻ xâm chiếm này không phải muốn dành lãnh thổ Việt Nam không mà cả thế giới đang điêu đứng vì con người này.

 

Đây là điều chúng con phải nhìn một cách rõ ràng tận tường bên ác, bên thiện. Chúng con xin Chúa hãy nhìn đến những người đang hết lòng hết sức để bảo vệ lãnh thổ của đất nước họ. Đó là đất nước Việt Nam của chúng con, cũng đại diện cho chúng con, là những người ở ngoại quốc, nhưng một ngày nào đó chúng con cũng sẽ trở về với quê hương của chính mình. Xin Chúa gìn giữ đất nước quê hương của chúng con còn sự thống trị của người Việt; dù sao đi chăng nữa cũng đỡ hơn là những người đang có ác ý để lấy đất nước của chúng con làm của riêng họ, họ chiếm đoạt và đi vào một đời sống đó là họ đã quá gay gắt và đã xúc phạm đến Thiên Chúa, họ không cho người khác tin vào Chúa và đó là một điều rất quan trọng.

 

Đất nước của họ đa số số dân không biết Chúa và không tin vào Chúa, cho nên có rất nhiều việc xảy ra mà không ai có thể từ chối được họ thật sự là những người cần cù, làm rất giỏi nhưng niềm tin thì không có. Cho nên bất cứ điều gì họ cũng làm, bất cứ điều gì cũng vậy họ không giữ căn bản với một sự đạo đức cần có cho nên họ dễ xâm chiếm, họ dễ làm tất cả những gì theo luật của chính quyền Trung Quốc. Chúng con chỉ biết một điều duy nhất rằng tội ác đến đâu đi chăng nữa, sẽ có một ngày nào đó sự thật và luật công chính bắt buộc mỗi con người cũng phải có những lúc hối hận.

 

Ngày hôm nay cứ tha hồ, vì không biết Chúa và luật Chúa, cũng không có cơ hội tin Chúa thì họ cứ tha hồ làm những gì họ muốn, có thể bá chủ hoàn cầu với phương cách dùng vũ khí hay dùng tất cả thủ đoạn, nhưng cuối cùng chúng con sẽ nhìn thấy. Bởi vì Thiên Chúa luôn để cho con người có quyền tự do để biết Ngài hay tin Ngài. Ngài luôn dành cơ hội cho những kẻ tội lỗi đó vì Ngài đến mục đích cứu những người tội lỗi, trong số đó có chúng con, dù là những người có chức quyền, những người dân bình thường, hay là những người thấp cổ bé miệng đều có ơn cứu rỗi của Đức Giêsu Kitô; Ngài luôn luôn chờ đợi để cho thế giới được biết để quay trở về.

 

Đây là trận chiến chuẩn bị vô cùng lớn lao; đó chính là Đệ tam thế chiến. Tất cả các nước đang nằm trong tình trạng chính phủ cũng có sự sẵn sàng. Nếu có điều gì xảy ra, họ sẽ cùng nhau tiến bước với một trận chiến va chạm khủng khiếp này vào đoạn cuối của lịch sử; cho nên điều gì cần xảy ra phải xảy ra và điều gì cần kết thúc phải kết thúc vì tất cả chúng ta không còn con đường chọn lựa. Chúa đã dành cho chúng ta qua bao nhiêu thế kỷ, chúng ta đã thấy trận Đệ nhất thế chiến và Đệ nhị thế chiến và bây giờ đến trận Đại chiến thế giới thứ ba.

 

Chắc chắn rằng trận Đại chiến thế giới thứ ba này vũ khí khoa học với những trái bom nguyên tử, với những hạt nhân, rồi sau khi cuộc chiến ai thắng ai thua thì thế giới sẽ ra sao khi tất cả mọi điều họ dồn để lấy phần thắng cho đất nước của họ và họ không nghĩ rằng những trái bom đó sẽ gây ra điều gì? Và bây giờ trên lãnh thổ của những đất nước về phía Đông Nam Á những trái bom nguyên tử những ngày vừa qua đã nổ ra và còn những đạn dược theo cách làm sao để đánh gục đối phương, dùng tất cả mọi cách, trong đó chứa đầy cả những chất độc.

 

Rồi đây những nơi hoạt động sinh sống của người dân sẽ ra sao, rồi đây những nguồn nước sẽ bị chất phóng xạ, sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân và những con cá có thể còn sống nổi hay không, hay còn sống đi chăng nữa không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mới có thể rửa sạch nguồn nước đó cho những sinh vật đó, cho những người dân họ dùng? Bởi vì đời sống con người Chúa ban cho ở trên mặt biển thì có cá, ở trên ruộng đồng thì có cây cối; tất cả đều là những thức ăn cho chúng ta, và cung cấp cho đất nước đó và cung cấp cho đất nước mà họ dùng thương mại để qua lại; tất cả khi đi sâu vào vấn đề nó ảnh hưởng chung.

 

Với tình hình của ngày hôm nay, ai thắng ai thua là một điều rất quan trọng, chỉ biết một điều duy nhất là, lạy Chúa, xin đừng để Đại chiến thế giới thứ ba xảy ra, vì khi Đại chiến thế giới thứ ba xảy ra thì tất cả các nước đều dồn để lấy phần thắng cho chính mình và bảo vệ đất nước của mình. Nhưng tội thay kẻ ác nó rất liều mình vì nó không biết thương những người trong quân đội, nó không thương những người lính mà họ cũng có gia đình, cũng có con cái; khi ra chiến trường thì không biết họ có còn sống để trở về hay không. Những người lính đó phải liều mình, bởi vì quân lệnh rất nghiêm minh, nếu đi sai và làm sai ý của họ thì có thể bị giết chết, hoặc là bị trừng trị theo cách nghiêm minh mà không ai không biết về vấn đề của Trung Quốc.

 

Cho nên đây là những điều rất sợ cho một thế giới mà chúng con đã nhận thấy một cách rất rõ ràng cả thế giới đang phải chống đối với một đất nước hơn một tỷ rưỡi người, đã có tư tưởng bành trướng, khước quyền của Thiên Chúa, và còn rất nhiều điều. Trong những thời gian vừa qua chúng con biết không ai có thể dám cả gan, dù người đó là ai, dù là qua bao nhiêu thế hệ, nhưng ngày hôm nay nổi trội nhất là người dám đập các Thánh giá tại thánh đường, và họ đã dám cả gan bắt những người dân treo hình mình lên và lôi Mười Điều Răn Đức Chúa Trời của người Công Giáo xuống để đặt những điều của họ lên trên. Đặc biệt những người dân Công Giáo trong đất nước của họ bị bắt bớ, bị tù tội, đặc biệt là những vị linh mục, những vị giám mục, những người dân thật tội nghiệp, và còn có những sự tráo trở trong đời sống của chính họ, dựa vào chính những điều đó tự động phong chức và tự họ cũng tham gia vào chính trị.

 

Quả thật là một điều vô cùng kinh hoàng, vì con người không biết kính sợ Thiên Chúa, con người không nhận ra Ông Trời mà chính họ phải biết. Họ là một con người bình thường không có cách gì để xúc phạm đến, dù là bất cứ điều gì cũng không dám. Nhưng chính người này đã dám cho nên không coi Trời ra gì, chỉ nghĩ đến quyền lực trong những sự dối trá, trong những điều bành trướng như những vị vua khát máu vào mỗi một thời trong đất nước của họ. Họ tiếp tục theo cái phương hướng này để muốn bành trướng thế giới, trong đó lại có những điều ngang ngược xúc phạm đến luật của Thiên Chúa, xúc phạm đến luật hàng hải, xúc phạm đến luật của mỗi một quốc gia, và đã đi quá mức để cướp lấy những trí tuệ của những đất nước khác để đem về cho đất nước của mình.

 

Ngày hôm nay chúng ta đã thấy rõ những gì họ lấy của người khác, không thuộc về mình, họ đã biến chế và đã tạo nên những trái bom, tạo nên những chiếc tàu, tạo nên tất cả; họ nghĩ rằng chắc ăn, nhưng cuối cùng chúng ta đã thấy gần đây nhất ngay cả những hỏa tiễn bắn lên trên trời cũng bị rớt xuống và những con tàu cũng bị bể. Những con tàu xảy ra rất nhiều điều bởi vì không thuộc về họ, không thuộc nguồn gốc của chính họ mà họ đi lấy của người khác để đưa về cho chính mình. Đó là những điều ăn cắp mà mọi người trên thế giới đều biết, những kẻ ăn cắp là những kẻ không công chính, những kẻ bất chính không biết Chúa và xúc phạm đến Chúa làm sao nó có thể thành công được?

 

Tội thay cho những người dân vô tội, tội thay cho những giới trẻ, họ đã sống ở trong những tháng ngày cai trị bởi những con người và bởi những chính quyền vô đạo cho nên những đứa trẻ nó thật sự sống hấp thụ với những điều bất chấp thủ đoạn này. Có biết bao nhiêu tình báo, có biết bao nhiêu sự mua chuộc, và ngay cả những thời điểm cần nhất, cấp bách nhất, một người ở cận kề với vị Tướng Bùi Cao Khánh, ông đã hoàn toàn tin tưởng và đi với ông không biết bao nhiêu lâu để tác chiến. Nhưng cuối cùng chỉ có vì đồng tiền đã bán đứng ông, chỉ vì một số tiền mua chuộc bởi những con người gian ác đó dùng tình báo để mua chuộc, và cuối cùng ông ta đã trở thành một người phản bội, chính ông ta đã chỉ cho quân đội đối nghịch bắt vợ của tướng lãnh, rồi còn những chuyện kế tiếp nữa.

 

Quả thật, chính trị của thời đại thật là quá khủng khiếp, chẳng còn tình người và cũng chẳng còn gì để theo luật mà con người cần có với một bản năng và khả năng giữa người và người. Họ không quang minh chính đại để đấu trí, họ không quang minh chính đại để có thể theo những phương hướng với luật cần có, họ bất chấp thủ đoạn đạt đến mục đích; đây là những điều đê tiện nhất mà hôm nay thật sự mọi người chúng ta phải thấy, mọi người phải biết và cả thế giới công nhận.

 

Tội thay có những kẻ sống trong những đất nước mà Thiên Chúa đã dành cho họ với một tiếng tăm lừng lẫy; họ là những con người có thể có tiếng nói ảnh hưởng thế giới nhưng cuối cùng hôm nay vì tiền nhu nhược trước hoàn cảnh này, vì tiền để bán đứng tất cả những gì trong những ngày mà chúng ta thấy hợp tác với những kẻ gian ác đó. Tội thay và tiếc thay cho những người dân đang sống với những ngày mà họ chứng kiến điều này, điều thật điều giả rất rõ nhưng họ cứ dựa vào những sự sai trái, bênh vực và bảo vệ cho cái sai ở trong quyền lực của họ; họ nghĩ rằng không ai biết, nhưng cuối cùng sự thật vẫn là sự thật, còn những gì cho dù là dối trá che đậy không thể nào che được sự thật mà Thiên Chúa muốn cho con người chúng ta được biết, được nhận ra và khám phá sự thật đó.

 

Ngày hôm nay, chúng con chỉ biết thưa với Chúa rằng tình hình chung, chúng con chỉ cầu xin Chúa, và xin Chúa thương cho đất nước Việt Nam của chúng con trong giây phút này, chúng con xin phó thác và trông cậy vào tình yêu của Lòng Thương Xót. Chúng con biết rằng những người Cộng Sản họ không tin Chúa và cũng có những kẻ bất chính họ rất là khó khăn để có thể chấp nhận những gì thuộc về đạo giáo, đặc biệt là người Công Giáo.

 

Nhưng cám ơn Chúa, thời gian gần đây nó không quá khắt khe như những tháng năm trước kia; ít nhất họ cũng đã nhìn thấy những điều gì cần mở ra một con đường cho sự tự do tín ngưỡng cần có. Bên trong thì chắc chắn Chúa biết và Chúa thấy, nhưng ít nhất rằng chúng con cám ơn Chúa, cám ơn Chúa thêm một lần nữa và mãi mãi cám ơn Chúa, vì Chúa đã đoái nghe lời cầu xin của chúng con để giữ lại mảnh đất quê hương Việt Nam hình chữ S của chúng con. Dù trôi nổi qua bao nhiêu năm tháng hoặc qua bao nhiêu thế hệ, nhưng người Việt Nam chúng con được biết rằng Mẹ Maria đã từng viếng thăm những nơi và chúng con thấy rằng những người dân rất nghèo khổ Mẹ vẫn còn tiếp tục ban đến và nâng đỡ cho nước Việt Nam.

 

Người Việt Nam, dù là rất ít dân, nhưng lịch sử sẽ không phai nhòa với 117 vị thánh đã chính thức được công nhận, trong đó có một người phụ nữ, Lê Thị Thành. Không ai không biết về những việc tuyên xưng đức tin của các vị thánh và còn rất nhiều vị thánh chưa thật sự chính thức được tòa thánh công nhận, nhưng có những người can đảm mạnh mẽ để tuyên xưng đức tin. Chắc chắn rằng qua bao thời đại của người Việt Nam Chúa nhìn thấy những điểm đó để thương người Việt Nam và cho người Việt Nam một cơ hội vào đoạn cuối qua Đại thế chiến thứ ba này.

Tất cả đều cảm tạ ơn Thiên Chúa và chúng con cầu xin, vì chúng con thật tiếc nuối khi chúng con đã được biết kể từ khi Chúa chọn. Muời năm qua chúng con không hề biết điều gì về chính trị, điều gì về quốc gia, chúng con chỉ biết sống trong khuôn khổ với hoàn cảnh của gia đình, với những gì có thể. Nhưng thời gian gần đây Chúa đã dạy cho chúng con đặc biệt cầu nguyện với Tổng thống Ngô Đình Diệm mà đã qua đi trong thời đại. Ra đi gần 60 năm nhưng Ngài lại cho chúng con cơ hội được biết chắc rằng vị tổng thống này, về phần thiêng liêng Chúa đã cho ông được về thiên đàng.

 

Có rất nhiều điểm không thể không thật để nói với thế giới, nhưng có một điều gì đó mà chúng con khao khát có lại một vị tổng thống để có thể giúp cho nước Việt Nam của chúng con với những ngày chiến lược mà ông đã từng làm, để bảo vệ mảnh đất quê hương, bảo vệ những gì thuộc về người Việt Nam mà Thiên Chúa đã ban tặng, nhưng cần nhất là sự công chính của vị lãnh đạo đó. Đó là những việc bình thường chúng con cầu xin để nhớ lại linh hồn của ông và nhớ lại những gì của ông làm.

 

Nhưng hôm nay, quả thật dù là chế độ của Cộng Sản nhưng chúng con cũng thấy rằng có một nét tương tự gì đó trong sự công chính, trong đức độ và trong một cách thức lưu loát theo phương thức mà Chúa đã dành cho nước Việt Nam cách đây gần 60 năm về trước. Cho nên hôm nay là một sự trở lại, không phải là một sự bình thường đâu hay không phải ngẫu nhiên như bao nhiêu người khác, nhưng trong chế độ của Cộng Sản đã xuất hiện một người đó như đang nói điều gì với những người theo chính sách Cộng Sản thời nay, chúng ta không thể tiêu diệt được những gì công chính cần có mà Thiên Chúa muốn tỏ hiện cho thế giới của nhân loại.

 

Chúng con chỉ biết câu chuyện đã có và con từng cầu nguyện, đó là câu chuyện của Môisê. Những người dân Israel đã bị nô lệ ở tại Ai Cập suốt 430 năm; thật là một thời gian quá dài, những người dân đó họ cũng rất đau khổ, họ cũng phải chịu đựng vì kiếp nô lệ thì làm sao không cực khổ, nhưng họ không quên cầu xin với Chúa; họ cầu xin, cầu xin và cầu xin, và cuối cùng Chúa đã gởi một người duy nhất. Ông ta thật sự không biết điều gì cả, ông ta cũng là một người chạy từ ở đất Ai Cập ra.

 

Quá khứ của ông cũng là một người sinh ra vào một thời đại không thể chấp nhận những đứa con trai thuộc dân tộc Do Thái. Ông là người được Công Chúa của Pharaon lượm trong một cái nôi ở trên vùng suối đó. Cuối cùng Chúa đã sắp đặt chương trình cho đứa bé trai được thoát đó được dưỡng nuôi bởi người Ai Cập. Lúc mà ông phạm một lỗi ông đã trốn đi xa, và cuối cùng Chúa chọn ông Môisê; lịch sử của ông, ông đã thật sự cầm cây gậy Chúa ban cho để dẫn dân Israel ra khỏi đất Ai-Cập. Những việc của ông làm Chúa đã tỏ mình cho ông để ông thực hiện những điều của Chúa; từ đó ông đã có một câu chuyện vô cùng hiển hách dưới quyền thống trị của một Đấng Thiên Chúa ban cho ông, ông tin và ông đã làm.

 

Cuối cùng, ông Môisê đã đưa dân qua Biển Đỏ một cách an toàn, và chiến xa kỵ binh của những người phải nói là thiện xạ cũng phải hoàn toàn chết sạch không còn một tên. Thì hôm nay cũng vậy, chúng con không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng chúng con không xin rằng, lạy Chúa là Thiên Chúa, chúng con biết rằng Chúa nhậm lời chúng con cầu xin trong thế hệ của nhân loại ngày nay. Bởi vì từ xưa đến nay Chúa vẫn một cách đặc biệt dành đại hồng ân cho đất nước Việt Nam; người Việt Nam dù họ tin hay không tin, dù họ biết hay không biết nhưng vẫn có những hồng ân được ban.

 

Và hôm nay điển hình chúng con là người Việt Nam, đã được biết những hồng ân lớn lao qua món quà Sáu Lạy duy nhất và độc nhất này mà Mẹ Maria ban tặng, để trở thành những người tiên phong cầu nguyện cho mọi vấn đề quan trọng trên thế giới, cho cá nhân, cho tập thể và cho mọi việc mà chúng con xin được dừng lại sau khi tham dự Thánh Lễ Misa khi tất cả mọi người đã trở về. Bất cứ nơi hoàn cảnh nào chúng con cũng đều kính dâng của lễ này hằng ngày, từ cá nhân cho đến tập thể, bởi vì chúng con biết món quà này không tự nơi con người mà có, mà từ nơi Mẹ Maria ban tặng để chúng con cầu xin khẩn thiết những lúc cấp bách nhất.

 

Vừa rồi là một cơn dịch bệnh khủng hoảng và hôm nay tiếp tục với những điều mà chúng con đã thấy rằng chính Thiên Chúa đã ban đến một đặc ân dù là thế giới đi vào tình trạng nào, căng thẳng đến đâu, chết chóc hay dịch bệnh; tất cả những điều đó đã trở thành những điều rối loạn và đang bước vào Đại chiến thế giới thứ ba. Nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa trọn tình thương, yêu con người, dành và cho con người những hồng ân để con người nhận đó để được bảo vệ, được chở che, được qua những cơn hoạn nạn đau khổ mà họ đã gặp, họ đang gặp và họ sẽ còn gặp trong cuộc đời.

 

Những điều mà chúng con tin rằng tất cả những gì đến trong sự tốt đẹp. Có những điều mà chúng con chưa bao giờ từng biết nhưng hôm nay chúng con lại quan tâm chú ý và lắm lúc nỗi lòng của chúng con nức nở, cảm động từng giây từng phút, cầu xin Thiên Chúa cho đất nước Việt Nam, ngày hôm nay nó vẫn còn căng thẳng tại biển Đông, nó vẫn còn những ngày tranh giành thật là kịch liệt và còn rất nhiều. Nhưng chúng con tin và xin Chúa che chở bảo vệ vị tướng mà đất nước Việt Nam chúng con rất cần ông, bởi vì không thể thiếu ông được; nếu thiếu ông đất nước Việt Nam không thể chống chọi với tất cả những gì đang xảy ra như ngày hôm nay.

 

Dù xảy ra bất cứ điều gì chúng con tiếp tục quan tâm và hiểu được câu chuyện của ông sẽ được viết vào lịch sử. Câu chuyện của ông chúng con thật sự quan tâm và hiểu được tình thương của Thiên Chúa, hồng ân của Thiên Chúa ban cho người Việt Nam, ban cho những người sống trong công chính. Những người công chính đó xuất phát không phải là con người đào tạo mà chính Thiên Chúa đã dành cho họ dù họ chưa biết. Chúa đã biết khi con người tượng hình trong bào thai thì Chúa đã biết họ làm gì với chương trình của Chúa đã dành cho họ, cho nên chỉ có những con người thật sự tìm ra sự công chính đức độ này và một đời sống với giáo lý của Chúa đã dạy thì chính họ là những người được chọn lựa.

 

Chúng con cám ơn Chúa và tiếp tục cám ơn Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa những ngày tháng hôm nay và còn những ngày sắp tới. Bởi vì trong chương trình của Chúa chúng con thấy được Chúa yêu thương và Chúa đang ban cho đất nước Việt Nam. Hy vọng những người Việt Nam của chúng con, những vị tướng lãnh và những con người sống bất chính trong những tháng năm vừa qua, hay một chế độ không cho biết Chúa, thì họ cũng sẽ mở mắt để nhận thấy những gì trong công chính đã chiến thắng; không phải chiến thắng vì trận chiến không, mà còn chiến thắng về đời sống tình cảm, là bởi vì tất cả những điều này nó là luật tự nhiên. Không phải là mình dùng quyền lực hay là dùng tiền bạc để mua chuộc để có, không thể dùng tiền hay dùng quyền lực, mà dùng sự thật của con người chân chính mới có thể đón được và thành công được về mặt tình cảm, về mặt xã hội, và về mặt chiến trường. Đây là điều chỉ có Thiên Chúa ban và cho, cho nên ai sống trong tình trạng này đó là luật công chính Chúa dành cho người công chính biết nhận ra và thi hành.

 

Chúng con xin được tạm dừng câu chuyện tại nơi đây để cảm tạ ơn Chúa. Tháng Năm là tháng Hoa chúng con không bao giờ quên Mẹ, vì Mẹ đã từng bảo vệ chở che đất nước Việt Nam, đặc biệt làng La Vang năm xưa. Hôm nay tại Tà Pao cũng vậy, những người con khắp nơi trên mọi miền đất nước với những bệnh tật Mẹ vẫn thương yêu và dành cho họ đặc biệt; những ơn lạ đã xuất hiện để chữa lành cho người Việt Nam. Cho nên, con người có quyền tin hay không tin, nhưng sự thiêng liêng siêu nhiên đó vẫn tiếp tục đến với nước Việt Nam, người Việt Nam và dành cho chúng con cơ hội để tung hô, ngợi khen Thiên Chúa, để cảm tạ, vinh danh Thiên Chúa thay cho những người chưa biết, chưa tin.

 

Đất nước Việt Nam cần cảm tạ ơn Thiên Chúa mà họ sẽ không từ chối; dù họ không biết nhưng họ không thể từ chối Ông Trời đã nhìn thấy và đã can thiệp cho chính họ. Và bên cạnh chúng con lại có một người, đó là Mẹ Maria, một người Mẹ đã yêu thương con cái nước Việt Nam, Mẹ yêu thương những người kêu cầu Mẹ, Mẹ yêu thương và ban tặng món quà Sáu Lạy cho người Việt Nam, để chính người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử của thời đại hôm nay tiên phong những gì đang làm, đã làm trong những năm âm thầm – mưi năm đón nhn ơn Chúa và sáu năm thc hành Sáu Ly.

 

Tất cả đều có một chương trình lịch sử vốn có trong thời đại của hiện tại, dù là hòa bình hay chiến tranh nhưng hãy giữ vững lòng tin, sự công chính sẽ chiến thắng, và đây Chúa để cho thế giới được biết sự chiến thắng ở nơi người công chính, những người thuộc về Chúa, những người biết tin vào Chúa và phó thác tất cả mọi việc. Dù là những ngày đau khổ, dù là những ngày thử thách nhưng tất cả đều qua và Chúa sẽ cứu vớt dân tin vào Chúa, thuộc về Chúa và phó thác cho Chúa.

 

Chúng con không làm những việc lớn lao cao cả gì cả, chúng con chỉ là những người dân thường thấp cổ bé miệng, nhưng chúng con biết rằng chỉ có Đấng Thiên Chúa mới có thể cứu đất nước Việt Nam, chỉ có Chúa mới cứu cả thế giới hôm nay, và chỉ có Chúa mới có quyền cho lệnh để đất nước chúng con đang cư ngụ trở lại với những ngày công chính trước kia. Bởi vì ngày hôm nay mới có thể thấy được dù là đất nước cường quốc nhưng con người ở trong thế kỷ này bao nhiêu năm nay vẫn sống trong tội, nuôi tội, với tội. Vì quyền lực, vì chính trị họ không nghĩ đến những gì họ đang làm, và cuối cùng sự thất bại đó đang và đã, vì ngoan cố, cứng đầu và chai đá, cũng không nhận ra những lỗi lầm của mình mà ăn năn sám hối lại tiếp tục ở trong sự ngoan cố, thì Chúa sẽ dùng chính quyền lực của Ngài.

 

Còn có những người mà Chúa dùng, những con người tin nơi Chúa, sự cầu nguyện của họ, lòng tin của họ và sự thiết tha của họ đó là vũ khí mà Mẹ Maria ban tặng cho thế giới. Tất cả những gì từ nơi công chính trong sự thật thì Chúa sẽ can thiệp và dành cho đất nước đó lấy lại sự hòa bình cần có và lấy lại sự công chính mà đã bị những kẻ bất chính và cấp tiến của thời đại, đã lấy đi những gì của những người dân. Đó là những người dân nạn nhân như chúng con, và những người dân vô tội đã chết vì cơn dịch bệnh linh hồn lẫn thể xác và quyền lực sẽ không hơn được nhân đức, đức độ mà Thiên Chúa dành cho con người trong thế kỷ của hiện tại.

 

Giờ đây, chúng con cùng nhau trong tâm tình để tiếp tục thưa với Chúa, dâng lên Chúa nước Việt Nam, dâng vị Tướng Bùi Cao Khánh, dâng tất cả những vị tướng chung quanh ông và những người lính trung thành với ông để cùng đi trong một trận tuyến, để xin cho nước Việt Nam, lãnh thổ thật sự của nước Việt Nam đừng để cho người ngoại quốc hay những kẻ gian ác có chủ ý khát vọng thống trị đất nước quê hương của chúng con, xin hãy để chủ quyền cho người Việt Nam.

 

Xin Chúa, qua trận chiến này, xin Chúa che chở bảo vệ vị Tướng Bùi Cao Khánh, để ông là một gương sáng cho những người lãnh đạo quốc gia theo cách Cộng Sản sẽ có những chiều hướng đổi mới, để chính sách đó được trở nên phong phú hơn, và cũng để cho tất cả mọi người trên thế giới được nhận ra những gì ở trong đức độ, công bằng, lẽ phải thì sẽ luôn được trường tồn và sẽ được chúc phúc. Còn những kẻ tiếp tục tham lam ích kỷ, dùng quyền lực và chính trị, chắc chắn sẽ bị thua cuộc, dù là mãnh lực, dù là hùng hổ, dù là giàu có như Trung Quốc chẳng hạn.

 

Chúng ta đừng nghĩ rằng tài năng, quyền lực, hay tiền tài của thế giới sẽ thắng. Không! Chúng ta phải biết rằng có một vị Thiên Chúa Đấng chủ quyền chứ không phải là chúng ta; chúng ta là những con người bình thường tầm thường đừng xúc phạm đến Ngài, hãy sống trong luân lý đạo đức thì sự chúc phúc đó ngàn đời, dù xảy ra nhưng tiếng đó vẫn còn mãi. Còn những con người sống trong sự khát máu muốn bành trướng thế giới và thống trị thế giới theo phương cách khước quyền của Thiên Chúa, những kẻ đó sẽ sống một cách nhục nhã, họ sẽ hoàn toàn bị chiến bại và lúc đó chúng ta sẽ thấy điều gì xảy ra trong đoạn cuối của lịch sử.

 

Hôm nay Chúa dành cho con những gì cần nói, những gì phải nói. Con không tâng bốc đất nước Việt Nam, con không tâng bốc những vị nào, con chỉ xin với Chúa rằng người công chính mà Chúa che chở bảo vệ để họ sẽ mang lại cho cuốn sách lịch sử ngày hôm nay, với những người thuộc về Chúa trong sự đạo đức, nhân đức họ chưa biết, họ được biết cũng không muộn. Chúng con phải có trách nhiệm để cầu nguyện cho họ để họ được biết Vị ủng hộ và Vị ban cho người khôn ngoan sáng suốt để mà đi trong trận chiến này và điều chúc phúc đó chính là Thiên Chúa làm điều đó cho đất nước Việt Nam.

 

Lạy Chúa, hôm nay là ngày Thứ Bảy, ngày kính Mẫu Tâm của Mẹ con cũng xin trở lại. Nãy giờ con cũng đã dâng tất cả những gì ở nơi sự nguyện cầu mà không phải là con mà chính Chúa Thánh Thần dạy cho con để cầu xin với Thiên Chúa. Một lần nữa xin Chúa che chở bảo vệ Tướng Bùi Cao Khánh, và tất cả những tướng lãnh trung thành với ông và những người đã theo ông; ông đã hướng dẫn, họ đã trung thành và đã chiến thắng những trận chiến, dù là những ngày rất dễ bị mất mạng hoặc dễ bị bại trận, nhưng ông đã bách chiến bách thắng.

 

Hôm nay con xin Chúa chúc lành cho ông, để ông tiếp tục lãnh trách nhiệm để bảo vệ đất nước quê hương Việt Nam của chúng con. Ông cũng là một người sẽ được biết Chúa và nhận ra tình thương của Chúa, và nhận ra những người như chúng con ở bên cạnh để cầu xin và kêu cầu danh Chúa, để Chúa đổ tràn ơn cho người này, là người công chính. Một ngày nào đó ông sẽ được biết những gì mà Chúa ban cho ông và ông cũng là một người làm gương cho một chế độ Cộng Sản mà đã bao năm nay họ không tin vào Chúa. Chúng con chỉ biết một điều duy nhất là chúng con cầu xin để thế giới trong những ngày còn lại đừng nghĩ rằng là sự chiến thắng của loài người, mà là Chúa bênh vực những kẻ yếu, Chúa bênh vực những kẻ công chính, và Chúa cũng dành cho những tội nhân và những người theo chính sách Cộng Sản vô thần không biết sẽ được biết; một ngày nào đó họ sẽ nhận ra Thiên Chúa có thật.

 

Đây là trận Đệ Tam thế chiến nếu không được Chúa cứu giúp thì đất nước Việt Nam không dễ dàng thắng được cuộc chiến này bởi vì kẻ thù đã ba bên tứ bề; tất cả đều nằm trong lãnh thổ và đã chuẩn bị sẵn, không dễ để có thể qua được cơn căng thẳng với sự xâm chiếm của nước Trung Quốc, mà họ đã có biết bao lần dùng đủ mọi cách thức để khống chế đất nước Việt Nam và họ tìm ngày giờ để thôn tính nước Việt Nam của chúng con.

 

Nhưng người tính thì không bằng Trời tính; chỉ biết một điều duy nhất là Chúa sẽ có cách vì những người tin vào Chúa, thì con xin Chúa một lần nữa dù bất cứ hoàn cảnh nào, xin Chúa bảo vệ gia đình của Tướng Bùi Cao Khánh. Xin ban cho ông sức khỏe dồi dào, khôn ngoan, sáng suốt trong chiến lược đối nội cũng như đối ngoại, để ông tránh tất cả những con người có chức quyền luôn hướng về sự tham lam, hối lộ và không công chính.

 

Vị tướng này chúng con đã được nghe ông không có một vết nhơ gì; ông là một người đức độ và công chính, biết thương người khác, biết tôn trọng và cũng hiểu được tình của con người; một người như vậy là đến từ nơi Thiên Chúa. Dù là ông biết hay không biết nhưng chúng con biết chắc rằng Chúa dành cho đất nước Việt Nam một cơ hội cuối cùng, bởi vì những lời khẩn nguyện cầu xin qua những năm tháng mà Chúa dành cho chúng con trong sứ vụ của chính mình.

 

Hôm nay chúng con không cần biết ông biết hay không nhưng chúng con cũng phải tiếp tục có bổn phận cầu nguyện xin Thiên Chúa bảo vệ ông. Xin Chúa cho những kẻ tìm cách để thôn tính hay muốn chiếm lấy đất nước Việt Nam của chúng con, thì xin Chúa cho họ được biết rằng không cách gì để họ có thể lấy được mảnh đất quê hương Việt Nam của chúng con. Bởi vì Chúa phù trợ nước Việt Nam, Chúa phù trợ những vị tướng lãnh công chính, Chúa phù trợ những người con người cầu xin và tin tưởng, và Chúa phù trợ những ai tìm được những gì ở trong sự thật vào đoạn cuối của lịch sử mà Chúa dành một cách đặc biệt; đó là tình thương của Lòng Thương Xót lai láng ban đến cho thế giới.

 

Con chỉ xin với Chúa một điều duy nhất rằng xin Chúa thương đừng để cho chiến tranh xảy ra, hãy ngừng lại tất cả. Xin cho những đối thủ, đó là đất nước Trung Quốc và người cai quản đất nước này đó là vị Chủ tịch Tập Cận Bình, những gì mà ông đang có trong một thế giới thật sự, là ông đang là một chủ tịch một đất nước, ông là một chủ tịch coi một tỷ rưỡi người – mt s dân chúng rt đông đng th nht thế gii – nhưng ông có rất nhiều điều, những gì mà ông chưa nhận nơi Chúa cho nên ông cứ tha hồ theo cách sống của mạnh giết yếu, và dùng tiền để mua chuộc.

 

Những sự bất chính đã quá nhiều trên mỗi một đất nước không ai mà không biết, và cuối cùng với sự bất chính đó ông đã gây cho những người vô tội, là những người dân nạn nhân như chúng con, cũng rớt vào cơn dịch bệnh Corona virút. Không biết bao nhiêu tánh mạng của con người đã ra đi trong năm 2020 và năm 2021, đặc biệt là nước Ấn Độ trong tình trạng trầm trọng với cái chết trong cơn dịch bệnh; không phải ngừng lại tại đây mà sẽ còn những ngày sắp tới nữa.

 

Cho nên chúng con cầu xin Chúa thương điều này, xin được chấm dứt, bởi vì tội ác sẽ không mang lại hòa bình và cũng không được gì. Những con người khi còn sống trên cuộc đời này nếu họ không có căn bản đạo đức, không có căn bản với sự công bằng, công lý, thì cuộc sống này cũng sống những ngày còn lại cũng như là một con vật, không phân biệt được đúng và sai, không phân biệt được thiện và ác, không phân biệt được thật và giả. Và con người đang xúc phạm lẫn lộn, không biết nam hay nữ, không biết nữ hay nam hay không biết rằng mình ở trong phái nào. Không thể nào để tự do trong tội ác phá thai cũng không để cho tất cả những sự bất chính hoành hành trong đất nước cường quốc, ảnh hưởng rất nhiều trên thế giới.

 

Tất cả những điều này sẽ không bao giờ có thể tiếp tục được, vì trong đường lối của Chúa rất rõ ràng mà Chúa đã ban đến cho con người. Sự sáng tạo của Ngài, không thể đổi thay bất cứ hoàn cảnh nào; nhưng con người đã xúc phạm đến Chúa, khước quyền của Thiên Chúa, giết những người công chính, tìm đủ mọi cách để hạ bệ với luật lệ của công bằng trong tất cả các đất nước khác, lấy tiền để mua chuộc. Đây là những việc bất chính và cũng là những việc đê tiện, đê hèn nhất, mà con người không thể tiếp tục đem chế độ này đến khắp nơi hay đến mỗi một đất nước, mà ngay cả những người dân của họ cũng ảnh hưởng bởi những điều này.

 

Lạy Chúa, dân cũng có những người công chính, cũng có những người bất chính, cho nên con cầu xin Chúa thương. Đây là lúc mà vinh quang của Chúa tỏ hiện cho loài người nhân loại được biết sự can thiệp của Chúa, và Chúa cũng hãy để cho những con người sống trong bá đạo đó cũng phải thất bại. Và nó sẽ nếm mùi thất bại hoàn toàn, và nó phải cúi đầu và phủ phục để nhận biết Thiên Chúa là ai, và điều gì là sức mạnh của con người không bao giờ có thể chống chọi được những gì của Thiên Chúa, là ý Trời và ý của Thiên Chúa.

 

Như chính Ngài đã ban đến cho chúng con cách đây ba năm về trước, trước khi cơn dịch bệnh đến tại sao chúng con lại quan tâm đến Trung Quốc và cầu nguyện cho họ; đồng thời cũng là những lời của Chúa dành qua Chúa Thánh Thần, “Bi vì ri đây vì ngươi làm nhng vic bt chính đó cho nên lãnh th ca ngươi, đất nước ca ngươi sẽ chu trách nhim vi nhng chuyn gian ác mà ngươi đã làm.” Và cuối cùng ngày hôm nay, thật sự những cơn mưa đã đổ xuống, những cơn bão đã đến, những cơn sấm sét và động đất liên miên – tt c nhng điều đang xảy ra như những điều được phán truyn t ba năm về trước.

 

Tất cả điều đó đã trở thành sự thật không một chút nào tự nơi con người biết, hoặc là sự phăng bịa của con người; bởi vì những gì họ đang làm trong sự bất chính thì họ phải trả giá đó trên đất nước của họ, trên dân tộc của họ, và ngay chính họ cũng đang bị ảnh hưởng. Con người cứng lì và chai đá nhưng Chúa vẫn dành cho họ cơ hội; ngày hôm nay nếu ông thật sự biết những lỗi lầm của ông, đứng dậy và trở về, nhận ra Thiên Chúa với một tâm tình hối lỗi.

Ông có biết rằng tất cả giang sơn của một đất nước Trung Quốc ông giữ được nhưng ông đã không giữ được người ông yêu, ông không giữ được vợ của ông, ông không giữ được con của ông, ông không giữ được những người chung quanh thương yêu ông; những người đã kề cận cùng ông suốt bao nhiêu năm để nấu cho ông ăn, nhưng cuối cùng họ cũng muốn ông chết và người đó đã ra đi. Đây là những câu chuyện để con người phải học, thắng tất cả thế gian nhưng không được một điều gì cho chính bản thân mình thì đời sống đó vô nghĩa, thưa ông!

 

Cho nên ngày hôm nay những gì chúng tôi thật sự chân thành để cầu nguyện cho ông, lá thư mà chúng tôi thật sự đã nhận được, chúng tôi không có nghĩ đến điều này, nhưng Chúa thương ông bởi vì Chúa biết tâm trạng của ông. Dù con người có gian ác đến đâu nhưng vẫn phải nhỏ lệ đối với tình cảm của gia đình con cái. Cọp dữ cũng không nỡ giết con, ông đã có cái cảm nhận đó cho nên ông vẫn còn tình cảm của một con người, ông có một lý trí để phán đoán, ông có một sự lựa chọn cần có cho đời của ông. Vì ông thật sự không hiểu được hoàn cảnh của ông, nếu ông không thật sự đi vào một chương trình như ông đang đi, thì chắc chắn rằng ông không ngồi được cái ghế chủ tịch cho đến ngày hôm nay, trên một tỷ rưỡi người nhưng sự thật dù là con người có gian ác đến đâu, nhưng ông hãy nhớ rằng ông phải kính nể và sợ Ông Trời.

 

Chúng tôi dùng hai chữ “Ông Trời” để ông dễ hiểu hơn, vì ông chỉ là con người bình thường tầm thường; dù là chiến lược của ông tài giỏi, dù ông giàu có hay bất cứ một điều gì ông có, nhưng ông hãy nhớ rằng ông phải kính nể và kính sợ Ông Trời. Ông Trời chính là Thiên Chúa của ông, và Thiên Chúa của tôi; có lẽ rằng ông đã để cho chính sách của ông nó đè bẹp tội ác nên ông không hiểu điều gì, vì ông đã quá nhiều điều xúc phạm đến luật của Ngài. Ông cảm thấy hoàn toàn ông làm theo phương hướng và chính vì điều đó mà ông đã bị đột nhập bởi những thần dữ, cho nên ông không nhận Thiên Chúa, ông xúc phạm đến Chúa với những điều như tôi đã trình bày trong lá thư trước.

 

Có lẽ trong tình trạng nếu ông nghe lá thư này tại đất nước của ông hay nơi đâu ông sẽ tìm giết chúng tôi, hay ông sẽ tìm đủ mọi cách để hủy diệt chúng tôi. Nhưng chúng tôi thật sự cầu nguyện với Thiên Chúa cho ông một cách rất tận tình, và chúng tôi biết ông còn nhỏ lệ khi nhận ra đứa con của ông trong nhà thương – đa con gái Phm Hoa mà ông đã tuôn giòng l khi ông nm trên giưng bnh – thì con người của ông vẫn có tình cảm, vẫn có trái tim, vẫn có điều gì đó trong đời sống. Vì tình cảm và tình yêu xuất phát từ Thiên Chúa, xuất phát từ Ông Trời, chắc chắn Chúa dành cho một cơ hội để ông được cải thiện.

 

Ông nghĩ rằng ông có thể thoát chết suốt mười mấy lần hay sao? Không thể! Chúa dành cho ông và Ông Trời giữ mạng ông, để ông thấy những quyết định của ông và những việc làm của ông có những lúc thật sự là bất chính, để ông có thể nhìn được điều mà ông phải đối diện với những sự đau khổ đó. Hôm nay ông thật sự thành công hay không; gia đình của mình, vợ của mình, những gì thuộc về mình hoàn toàn ông có hay không, hay ông đã đi vào sự bất chính, dùng quyền lực và cuối cùng xin ông hãy hỏi lại lòng của mình. Xin ông hãy dừng lại tội ác, những gì không thuộc về ông xin ông đừng xâm chiếm những đất nước khác, bởi vì những đất nước khác họ cũng có những điều bảo vệ cho chính họ; họ không muốn xâm chiếm nước của ông thì ông đừng nên xâm chiếm nước của người khác.

 

Ông hãy lấy sự công bằng, vì dân của ông và đất nước của ông có nhiều người rất tài giỏi, có nhiều người họ rất là cố gắng trong đời sống với những việc mà họ đã làm; thật sự đất nước Trung Quốc có rất là nhiều điều tốt đẹp mà chính người dân của ông đã làm, thì xin ông hãy cạnh tranh một cách công bằng. Ông hãy dùng những gì ông đang có, và hãy sống một đời sống với một con tim, với sự công bằng, với một tình thương, một đức độ cần có trên những vị lãnh đạo, để ông có thể giữ được, và ông có thể giao tế với tất cả mọi đất nước với một sự kính trọng cần có, thì chắc chắn nước của ông còn giàu hơn nữa, tại sao ông cần phải đi chiếm lấy nước của người khác để làm gì?

 

Ngày hôm nay ông thấy chưa trước mặt ông tất cả ông nghĩ là ông sẽ thành công nhưng không tiền sẽ không mua được đâu, tiền sẽ không bao giờ thành công được cả. Vì tiền nó đến từ ma quỷ, nó đến từ bất chính, nó đến từ những điều mà ông đã có tiền, và ông thật sự không công bằng để có đồng tiền đó, và đồng tiền đó không xứng đáng để giải quyết mọi vấn đề như ông đang làm. Tất cả mọi điều đối với luật công bằng của Thiên Chúa, Đng to thành tri đất muôn vt, ông đã phạm đến lỗi công bằng, ông còn xúc phạm đến Thiên Chúa, thì ông không bao giờ sẽ thắng được cuộc chiến nào cả, và cuối đời của ông ông sẽ thấy ngay cả người bên cạnh của ông họ cũng sợ ông và họ cũng bất mãn vì những hành động của ông, đó là con của ông.

 

Nhưng người con của ông rất thương ông, chúng tôi nhìn thấy được, không có ai có thể gây chia rẽ tình cha con, và không ai có thể chia cách được. Dù ông như thế nào nhưng ông cũng thương con của ông biết bao nhiêu, dù rằng ông không thích nhưng ông vẫn làm, huống gì là Thiên Chúa? Thiên Chúa tạo ra ông, Thiên Chúa thương ông, bởi vì ông quá nhiều tội lỗi; nếu ông mất đi thì linh hồn ông sẽ đi về đâu, cho nên Chúa thương ông, ông thương con bao nhiêu thì Thiên Chúa thương ông gấp trăm ngàn lần.

 

Hôm nay lá thư này được gởi tới ông; những gì ông đang làm hãy ngừng lại, hãy suy xét thật kỹ những ngày còn lại trong cuộc đời của chính mình. Ông sống cho tổ quốc quê hương của ông thật sự đúng với những gì họ đang có, nhưng họ sẽ nhớ mãi những việc làm gian ác của ông, và họ sẽ dễ quên đi những gì trong đời sống mà ông thật sự cần phải làm. Đã đến lúc ông phải đối diện với sự công bằng, đối diện với một thế giới mà ai cũng phải đến; không ai có thể ngừng lại ở tại cái trạm của thế gian này, mà phải đến với một nơi công lý và công bằng, và Đấng chủ trì đó là Ông Trời mà ông cần phải biết.

 

Ông Trời đó là ai? Chúng tôi thường gọi Ngài là Thiên Chúa, Ngài là một Thiên Chúa rất nhân từ, Ngài là một Thiên Chúa rất công bằng, và Ngài là một Thiên Chúa luôn cho con người thời gian và cho con người cơ hội. Vì ông cũng là một người đang được cơ hội do Chúa cho, cho nên chúng tôi mới quan tâm đến điều này và cầu xin cho ông, xin ông hãy ngừng lại những gì ông đang làm, vì tiếp tục làm ông cũng sẽ thất bại.

 

Đã đến lúc Thiên Chúa ra tay, đã đến lúc thiên đàng can thiệp, đã đến lúc các vị tướng ẩn mình, trong đó là thiên thần bọc xác con người đã đến thế gian, đến với những trận chiến hiện tại; nếu không công bằng thì sẽ không bao giờ thắng cả, cho nên ông phải chấp nhận những sự thật này. Người ta thường nói với ông người tính không bằng Trời tính, Thiên Chúa đã đoái mắt nhìn đến thì ông không thể chống chọi được với những con người bọc xác con người nhưng trong họ là các thiên thần dũng mãnh ở thiên đàng gởi đến.

 

Ông phải nhớ rõ rằng tất cả những gì ông làm đã đi vào sự thất bại; thất bại trước tiên về vấn đề của gia đình, thất bại về tất cả những gì ông đang đối diện, thất bại ở nơi chiến trường và ngay cả thất bại với tất cả mọi vấn đề quan hệ với tất cả các nước. Đừng tiếp tục ngoan cố ông sẽ không thắng, đây là cơ hội cuối cùng mà Thiên Chúa dành cho ông sự tuyên xưng và trở về, và ông thật sự phải nhận ra Thiên Chúa, và phải tạ tội với những gì ông làm. Mọi sự cũng sẽ kết thúc với cuộc đời của ông, để ông cũng có thể đến với một Đấng Thiên Chúa; sau khi ông ra khỏi cuộc đời này ông không lỗi hẹn vì ông đã trở về kịp với những giây phút còn lại của đời ông, con cái ông và những người khác cũng nhìn ông bằng một cách ngưỡng mộ.

 

Bây giờ ông thắng thật, nhưng sau lưng ông có biết bao nhiêu người họ nói về ông, bao nhiêu người họ đã cảm thấy ông quá tàn độc, họ sợ sự tàn độc của ông và họ rất thù ghét ông; còn nếu thật sự hôm nay trong thời gian còn kịp, tiếng nói của ông với những điều mà ông cần tạ tội thì chắc chắn rằng tiếng thơm sẽ để lại muôn thuở. Một người gian ác đã trở về sự công chính, thì Thiên Chúa sẽ dành cho ông những vinh quang ông có, với những ngày mà Chúa sẽ dành cho ông vì ông ảnh hưởng nhiều người để cho họ được biết. Và nhất là dân tộc của ông được biết Chúa, được nhận ra Chúa, một Đấng Thiên Chúa mà ông đã xúc phạm nhưng hôm nay ông lại biết Ngài.

 

Lòng nhân từ của Ngài, lòng yêu thương của Ngài và Lòng Thương Xót vô bờ bến của Ngài dành cho ông, là những kẻ tội lỗi, là những kẻ được Thiên Chúa thương và tha thứ, vì chính những điểm Ngài đã làm và Ngài dành cho ông cơ hội để ông vừa phục thiện phục hồi. Đây là những giây phút cuối cùng, thứ nhất những gì mà ông đang cần có đó chính là con của ông, và những người thương mến ông họ cũng nhìn ông một cách khác; ngay cả kẻ thù của ông cũng nhìn ông bằng cách khác nếu ông thật sự trở về với Thiên Chúa và công nhận những gì ông đã làm, và ông hối lỗi bằng tâm tình theo khả năng của ông đối với Thiên Chúa.

 

Bởi vì những gì chúng tôi làm hôm nay là chúng tôi nghe lệnh để đưa đến những gì từ nơi Thiên Chúa từ thiên đàng gởi đến cho ông, và chúng tôi được nghe lệnh bởi một Thiên Chúa Ngôi Ba, là Chúa Thánh Thần. Đây là nói với thế giới chắc là một sự trừu tượng không ai tin, nhưng chúng tôi đã sống điều này mười năm; chúng tôi đã sống và thực hành điều này cho ông, cho đất nước ông, và chúng tôi đang sống cho tất cả những đất nước đang cần sự cầu nguyện như chúng tôi đang làm. Ngày hôm nay tôi đại diện cho đời sống của những người Kitô hữu với một trái tim, với một sứ vụ mà Thiên Chúa dành cho thế giới qua bao thế hệ. Dù ông hiểu hay không hiểu, chúng tôi đóng vai trò của ngôn sứ để cầu nguyện cho những đất nước đang rớt vào tình trạng với trận Đại thế chiến thứ ba, trong đó có chính chúng tôi đang bị ảnh hưởng.

 

Chúng tôi đã qua cơn dịch bệnh Corona virút, nếu Thiên Chúa không giữ lại mạng thì chúng tôi cũng đã chết như bao nhiêu người khác; những việc mà chúng tôi đã làm suốt mười năm nay và hôm nay qua cơn dịch bệnh chúng tôi lại càng thấy sự khủng khiếp đó. Chúa dành cho chúng tôi cầu nguyện, cầu nguyện cho đất nước quê hương Việt Nam của chúng tôi, cầu nguyện cho chính ông, cầu nguyện cho tất cả đất nước mà họ đang đi vào sự chiến tranh căng thẳng, và chúng tôi cũng cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ nơi mà chúng tôi đang cư ngụ. Có rất nhiều điều mà chúng tôi đã làm, hôm nay đất nước ông cũng là một trong những đất nước không ngoại lệ.

 

Ông đừng cảm thấy điều gì xảy ra một cách rất lạ, ông cũng cảm thấy không muốn nhìn đến chúng tôi, là những kẻ vô danh tiểu tốt, là những kẻ thấp cổ bé miệng, nhưng chúng tôi biết bổn phận làm việc với thiên quốc mà Thiên Chúa đã dành qua bao thời đại. Rất tiếc rằng những vị thánh ngày xưa họ đã muốn đến Trung Quốc để rao giảng Tin Mừng, đặc biệt là Thánh Phanxicô Xaviê, ngài rất trẻ; đời sống của ngài là một người giàu có nhưng khi ngài theo Chúa thì ngài đã muốn đi khắp nơi, để đem Tin Mừng của Chúa đến. Nhưng rất tiếc trên con đường đến Ma Cao, Trung Quốc thì ngài đã chết ở trên bờ biển và chết trên con tàu đi về nơi đất nước của ông.

 

Vì lẽ đó mà ngay từ ngàn xưa, dường như những việc mà Thiên Chúa dành cho các vị thánh đã không đến được đất nước của ông, cho nên Trung Quốc rất giới hạn những người biết Chúa. Những người sau này, qua những câu chuyện có thể có trong lịch sử, nhưng chúng tôi chỉ biết rõ vị Thánh Phanxicô Xaviê ngài rất khao khát mong muốn đến với đất nước Trung Quốc của ông tại Ma Cao, để đem Tin Mừng và rao truyền lời Chúa, nhưng rất tiếc ngài đã chết trên con đường tới đó vì cơn bệnh. Cho nên có những mẩu chuyện mà ông cần được biết với những việc, vì lịch sử trong đất nước của ông có nhiều vị vua chúa, chắc chắn rằng ông biết vị vua nào là vị vua tốt, và những vị vua nào là những vị vua ác độc nắm giữ quyền lực và cuối cùng họ sẽ ra sao?

 

Xin ông, là một cơ hội của một thời đại văn minh, và cũng là thời điểm mà Thiên Chúa dành một cách đặc biệt cho thế giới này được nhận biết sự trở lại của chính Ngài. Dù là bao lâu chúng tôi không biết nhưng Ngài sẽ trở lại, khi Ngài trở lại trong vinh quang Ngài sẽ đứng trên một ngôi vị để phân ra những kẻ gian ác một bên và những kẻ thuộc về Thiên Chúa một bên. Ngài sẽ hỏi rằng thời gian cho phép nhưng con người lại không biết tỉnh thức thì phải chịu sự công bằng trước quyền năng của Thiên Chúa, cho nên cho dù ông làm bất cứ điều gì ông không thể nào xúc phạm đến Thiên Chúa, ông không thể nào so sánh với bất cứ một điều gì với sự thiêng liêng mà ông cần được biết và phải cần tin.

 

Đây là điều mà chúng tôi xin được kết thúc vào buổi sáng hôm nay. Những gì cần nói, những gì cần phải nói chúng tôi cũng hy vọng rằng xin ông, dù ít hay nhiều, ông cũng phải có cặp mắt để nhìn. Dù ông tài giỏi theo những cách bất chính và thành công nhưng ông nên nhớ sự tài giỏi bất chính đó nó không thuyết phục được, sẽ mang lại những tiếng đồn, tiếng ác, sẽ ảnh hưởng trong đời của ông và con của ông. Xin ông hãy nhìn vị tướng lãnh ông muốn giết chết người đó, ông muốn thủ tiêu, và ông muốn người đó phải bại trận, nhưng không bao giờ theo ý của ông muốn đâu, bởi vì vị tướng của chúng tôi, đó là Tướng Bùi Cao Khánh, bách chiến bách thắng và sinh ra trong thời này.

 

Đừng nhìn ông bằng một cặp mắt là một con người bình thường, ông đã có Thiên Chúa phù trợ, ông đã có thiên thần từ thiên đàng phù trợ, và chúng tôi là những người hằng cầu nguyện cho vị Tướng Bùi Cao Khánh này, cho nên đất nước của chúng tôi sẽ không bao giờ lọt vào tay của ông. Ông phải cần học những cử chỉ hành động của vị tướng này, bởi vì ông ta xử lý không phải như là thế giới của con người trần gian; ông hãy nhìn thấy, về mặt của tình cảm ông cũng hãy nhận thức với những việc bi thảm nhất ông đã gây cho vị tướng này nhưng ông ta xử sự một cách không thù hận nhưng rất công bằng. Đó là những điểm mà ông phải cần học, để ông thấy rằng cuộc đời nó có ý nghĩa qua những cách không phải hơn thua theo chức vụ, không phải tiền tài hay danh phận, mà hơn thua nơi đời sống đạo đức và sự đức độ cần có nơi con người đó.

 

Hôm nay, những gì mà Thiên Chúa muốn tôi nói và Thiên Chúa dành cho tôi cơ hội để làm điều này; dù rằng ông có tìm cách để giết tôi, hay tìm đủ mọi cách để tìm ra điều này chúng tôi không sợ. Bởi vì chúng tôi biết chắc rằng những gì chúng tôi làm, không phải là tự chúng tôi mà là một Đấng Thiên Chúa ông cần phải biết Ngài; chắc chắn rằng Ngài sẽ bảo vệ chúng tôi, dù chúng tôi có bị điều gì đi chăng nữa chúng tôi cũng rất hạnh phúc, vì chúng tôi vinh danh Thiên Chúa của chúng tôi và giới thiệu Thiên Chúa của chúng tôi cho chính ông.

 

Đó là điều mà thế giới họ không thể chấp nhận nhưng con người gian ác đến đâu thì Chúa lại thương yêu họ đến đó, bởi vì nếu Chúa không thương yêu và không cho họ cơ hội thì họ sẽ chết. Sau khi họ qua bên kia thế giới linh hồn của họ sẽ ở một nơi với ngọn lửa không bao giờ tắt; chính bên Phật Giáo cũng tin điều này chứ đừng nói là đời sống với luật lệ của Thiên Chúa từ muôn thuở.

 

Giờ phút này đây con cảm tạ ơn Chúa, Chúa đã dành cho con cơ hội để cầu nguyện vào sáng Thứ Bảy, vì những ngày vừa qua Chúa cũng cho con quan tâm về vấn đề này. Con không biết thật hay giả, con chỉ biết rằng Chúa cho con cơ hội để lên tiếng nói, để tiếp tục cầu nguyện xin Chúa bảo vệ nước Việt Nam. Và xin Chúa cho nước Việt Nam đổi đi với cái nhìn, đặc biệt một vị tướng xuất phát từ nơi một chế độ của Cộng Sản tại sao lại có những điểm này, là chính Thiên Chúa gởi ông ta đến, những kẻ thù đối mặt cũng phải nhìn đến cách thức ông sống, cách thức xử sự của ông, mưu lược khôn ngoan của ông và học những gì ông có.

 

Cho nên mỗi một thời đại dù là chiến tranh, dù là tàn ác, nhưng Chúa vẫn gởi đến những người công chính, để những người khác nhìn thấy và được biết, để học hỏi và trân quý, để điều đó sẽ được bảo vệ. Còn nếu con người tiếp tục phụ bạc hay từ chối Chúa sẽ có cách không để cho những người đó đau khổ với những kẻ gian ác tội lỗi. Ngày hôm nay đã đến lúc con người không còn cơ hội để theo phương cách tính toán của chính mình hay theo khoa học kỹ thuật, mà phải chào thua, cúi đầu phủ phục và thờ lạy Thiên Chúa, để chuẩn bị sự công bằng sẽ đến với thế giới.

 

Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa một ngày mới Chúa dành cho chúng con, đặc biệt là qua sứ vụ được hoàn tất trong sáng nay với những câu chuyện không thể từ nơi con người và không thể từ nơi chúng con biết, nhưng chúng con đã dâng lên với những lời chỉ dạy bởi Chúa Thánh Thần, và chúng con không quên tiếp tục dâng lên của lễ mỗi một ngày sau Thánh Lễ Misa hay tự mỗi một cá nhân chúng con đều dâng lên Thiên Chúa.

 

www.nrtte.net

 

Thông Điệp gửi Tướng Bùi Cao Khánh

Ngày 22-5-2021

210522 Thông Điệp gửi Tướng Bùi Cao Khánh

 

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần

 

Lucia: Lạy Chúa, 9 giờ 47 phút, ngày Thứ Bảy, tháng 5, ngày 22, năm 2021, tại thánh đường Thánh Têrêsa. Chúng con đang hướng về cung thánh, nhà tạm, Thập Tự Giá, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót và thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà. Hôm nay là ngày Thứ Bảy, Tuần Thứ III, tháng 5, tháng Hoa, và cũng là ngày Thứ Bảy kính Mẫu Tâm của Mẹ. Chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để dâng của lễ như sau mỗi một khi tham dự Thánh Lễ Misa, tự cá nhân hay tập thể chúng con đều có cơ hội dâng lên Thiên Chúa món quà mà Mẹ Maria ban tặng, cũng là của lễ mỗi ngày nơi đời sống của cá nhân chúng con.

 

Thứ nhất, con xin cám ơn Chúa ngày hôm nay Chúa đã dành cho chúng con kịp giờ để đến cùng với anh chị em để dâng những lời cảm tạ ơn Chúa; một tuần lễ vừa qua có biết bao nhiêu căng thẳng, có những sự việc bất ngờ đến với chúng con từ cá nhân cho đến tập thể, ngay cả đất nước quê hương Việt Nam của chúng con. Nếu chúng con không quan tâm và nếu Chúa không cho phép thì chúng con cũng chẳng biết rằng mình phải cần làm gì để trở nên hữu ích cho thế giới hiện nay. Trong lịch sử từ bao giờ những gì mà chúng con xin đến ngày giờ thì Chúa chấp nhận và ban cho. Tất cả những việc của Chúa làm chúng con thật không hiểu nhưng mỗi một khi Chúa cho phép thì chúng con phải thực hành những gì trong chương trình mà Chúa đã dành cho chúng con với sứ vụ của chính mình.

 

Trước hết con cảm tạ ơn Chúa với những lời nguyện xin, Chúa đã dành cho chúng con cơ hội được biết sự chấp nhận của Chúa để can thiệp cho một vấn đề rất lớn tại đất nước quê hương của chúng con đang nằm trong tình trạng của những ngày căng thẳng với chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc. Quả thật điều này ai cũng quan tâm, nhất là những người Việt Nam như chúng con; thế giới cũng đang quan tâm vì đây là điều rất quan trọng, có thể chiến tranh bùng nổ, Đại thế chiến thứ ba tại Biển Đông. Chỉ có một điều duy nhất rằng chúng con biết chúng con là những người đi ra từ đất nước Việt Nam cho nên chúng con đã thật sự đã quá nản lòng với chính sách Cộng Sản vô thần; đồng thời chúng con nghĩ rằng đối với chế độ này những người dân đã bị áp bức cũng không ít cho nên không có điều gì để chúng con tin tưởng cả.

 

Lạy Chúa, vì là đất nước quê hương của chúng con, nơi chôn nhau cắt rốn của người Việt, giòng tộc và chúng con thuộc về nước Việt Nam; dù đi bất cứ nơi đâu chúng con cũng là người Việt Nam, ngôn ngữ đó sẽ không bao giờ phai nhòa được trong đời sống của chúng con, chúng con phải có trách nhiệm. Dù rời xa quê hương bao nhiêu năm nhưng chúng con cũng phải có trách nhiệm cầu nguyện cho đất nước Việt Nam của chúng con, nhất là về phần thiêng liêng, đất nước Việt Nam đa số chưa được 10 % biết Chúa; đây là một điều tổn thất rất lớn cho đời sống đức tin của người Việt Nam chúng con.

 

Chắc chắn rằng thời gian gần đây có biết bao nhiêu thay đổi và cũng biết bao nhiêu ơn lành được đổ xuống cho đất nước Việt Nam, người Việt Nam; cũng có rất nhiều sự căng thẳng giữa Giáo Hội cũng như người dân có những ơn đặc biệt. Đó là những điểm mà chúng con hằng cầu nguyện, và từ những điểm này chúng con lại nhận ra những điều quan trọng hơn. Nếu nước Việt Nam còn và người Việt Nam còn, đất nước Việt Nam tự trị, dù là Cộng Sản hay là Cộng Hòa, nhưng vẫn còn có những giây phút tự người Việt và người Việt. Còn nếu đất nước Việt Nam lọt vào tay của người Trung Hoa, lọt vào tay của Tàu cộng thì chúng con không còn là chủ quyền của đất nước Việt Nam.

 

Bởi vì rất nhiều điều đã xảy ra, đây là đã có trong giòng lịch sử một ngàn năm về trước; một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây chắc chắn rằng phải có một sự liên quan từ điều gì đó để chúng con có được ngày hôm nay. Chúng con không quên mình là người Việt Nam phải có bổn phận trách nhiệm, chúng con không đóng góp gì cho đất nước quê hương cả nhưng có một điều quan trọng nhất mà chúng con cần biết: đa số người Việt Nam tại Việt Nam họ không nhận ra Thiên Chúa, chỉ một số nào thôi.

 

Nhưng thời gian gần đây Chúa cũng đã tỏ mình; có rất nhiều điều mà người ngoại giáo cũng đã nhận biết Chúa, dù là một số chưa đáng kể. Đây là một điển hình giúp cho chúng con được biết rằng thế giới ngày hôm nay tất cả đều phải trở về với Thiên Chúa và tất cả đều phải được biết Chúa. Đây là điều quan trọng nhất cho thế kỷ hiện tại với sự căng thẳng khắp nơi trên mọi miền đất nước và đó là điều cần thiết với đời sống nội tâm để giữ vững những gì của Thiên Chúa ban. Luật định cho con người đó chính là đạo đức cần có một sự căn bản, trong đó chúng con không thể tiếp tục với những sự gian ác theo cách sống của một thời đại chấp nhận những điều cấp tiến và đi ngược lại luân lý đạo đức.

 

Dù là một số người họ công nhận điều này, nhưng chúng con là những người biết Chúa, dẫu là những ngày tháng chỉ mới mẻ nhưng chúng con biết rằng luật của Chúa và những điều Chúa ban thì làm cho con người bình an và sống một đời sống trước tiên không thẹn với lòng, cũng không ảnh hưởng đến những việc của thế giới với luân lý và đạo đức của con người.

 

Hôm nay chúng con chỉ biết rằng một số người dù là xấu xa hay chúng con thật không tin tưởng với một chế độ mà từ xưa đến nay chúng con đã nghe rất nhiều. Chúng con cũng đã chịu những cảnh khổ sở trong chế độ Cộng Sản, vì những điều này mà chúng con cầu nguyện cho quê hương đất nước của chúng con, muốn lấy lại để trở thành với những người mà chúng con muốn. Nhưng thật sự những gì đã qua trong đời sống đã trở thành quá khứ, không dễ dàng để có thể trở lại như những ước nguyện của người Việt Nam, những người Cộng Hòa hay Cộng Sản tùy thuộc mỗi một người trong cách xử sự với lòng tin, đạo đức và đức độ của chính họ mới là điều quan trọng.

 

Ngày hôm nay qua bao năm tháng chúng con mới có thể mở mắt để nhìn thấy. Quả thật dù rằng bất cứ đất nước nào vẫn có những người sống đạo đức, vẫn có những người công chính, vẫn có những người có một trái tim yêu nước, yêu dân và trọn bổn phận trách nhiệm, liều mình lo cho sự việc lớn lao, dẹp bỏ những nhỏ nhặt tị hiềm trong đời sống tập thể hay bất cứ nơi đâu. Dù rằng có những người ăn hối lộ, là những người bất chính, là những con người chỉ tư lợi nhưng vẫn có những người sống vì quê hương, vì tổ quốc, với đức độ, đạo đức con người vốn có trong luật định Thiên Chúa dành và ban.

 

Chúng con nhớ lại bao nhiêu chục năm về trước chúng con mất đi một vị tổng thống công chính mà người Việt Nam không ai từ chối được, đó chính là Tổng thống Ngô Đình Diệm. Qua bao nhiêu chục năm trong thế kỷ của chúng con, những vị tổng thống dù không thể trọn vẹn và có thể so sánh như Tổng thống Ngô Đình Diệm được nhưng ít nhất tỏ hiện sự lưu loát, khôn ngoan với những điều đã làm và thắng lợi đó, con nghĩ chắc chắn rằng Chúa dành cho nước Việt Nam một cách ưu ái. Nước  Việt Nam của chúng con đã có những vị tổng thống đã ra đi và cũng có những vị thánh họ đã can đảm mạnh mẽ tuyên xưng đức tin.

 

Tất cả các vị thánh ở thiên quốc chắc chắn rằng các ngài không muốn đất nước của chúng con phải bị mất đi quyền sở hữu và lòng tin đối với Thiên Chúa cho nên các ngài đã cầu nguyện. Và chúng con là những người trong trần thế đã có cơ hội, vì Chúa tuyển chọn chúng con là những môn đệ cầu nguyện – cu nguyn cho thế gii, cu nguyn cho mi tng lp, mi vai trò và cu nguyn trong âm thm vi mt món quà đc bit mà M Maria ban tng cho c toàn thế gii.

 

Chúng con là những người tiên phong, dù trôi qua mười năm, nhưng chắc chắn rằng cả cuộc đời dù một trăm năm, điều này vẫn phổ biến tiếp tục để nhiều người được biết, được tin. Chúng con không biết là bao nhiêu, nhưng những gì chúng con làm thì chúng con đã làm; còn về những việc khác thì chúng con xin dâng lên Chúa, chúng con chỉ biết bổn phận của chính mình. Khi chúng con cầu nguyện không phải là cầu nguyện theo cái nhìn của thói quen mà cầu nguyện bằng tâm hồn, bằng con tim, bằng những điều chỉ dạy của Chúa Thánh Thần một cách thiết tha, để tôn vinh Thiên Chúa và cảm tạ ơn Ngài. Và mỗi một câu chuyện nó bắt nguồn từ con tim, nó bắt nguồn từ sự nức nở khao khát, nó bắt nguồn từ lòng trắc ẩn, và bắt nguồn từ bổn phận và trách nhiệm.

 

Cho nên chúng con cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa đã đi vào vấn đề thực tế của ngày hôm nay, với những ngày căng thẳng, với những mẩu chuyện chưa bao giờ có nhưng thật sự đã có, song song về đời sống với chiến tranh căng thẳng giữa địch và người dân. Đồng thời cũng đã có những câu chuyện bọc theo đó là câu chuyện tình cảm, câu chuyện của tình cha con, câu chuyện của một đời sống mà giữa con người và con người đều có và luôn luôn sống trong sự thực tế đó là đi vào mẩu chuyện của những ngày chiến tranh.

 

Chúng con cảm thấy đây là một câu chuyện mà Chúa dành cho thế giới loài người nhân loại. Dù rằng căng thẳng chiến tranh đến đâu, nhưng nói về đời sống của gia đình, nói về đời sống của tình yêu, nói về đời sống của cha con hay người thân yêu thì chắc chắn rằng không ai không có những lúc xao xuyến hoặc mũi lòng. Nhưng rớt vào tình trạng đó là những điều mà con người ngày hôm nay những kẻ gian ác thì bất chấp thủ đoạn đạt đến mục đích. Họ không dùng tình cảm và tình thương, họ chỉ muốn những gì để đạt đến, họ dùng bất kể điều gì, dù là những điều đó là không quang minh chính đại và cũng là những điều mà con người đã dùng mọi kế hoạch để đạt đến mục đích; nhưng cuối cùng họ là những người thắng hay thua?

 

Chỉ có một điều duy nhất rằng tình cảm của con người không thể nào đặt để bằng vũ lực hay bằng quyền lực, mà chỉ có trái tim thật sự thực hiện bằng đức độ, bằng sự rộng lượng, bằng một con người chân chính thì đó mới là sự thắng trận, và đó mới là điều cho tất cả mọi người, dù là không nói nhưng thực hành thì ai cũng biết và tiếng tăm thì vang dội theo đời sống của con người, có một điều gì đó mà không thể từ chối từ Thiên Chúa ban cho họ; vì chính những điểm đó mà Chúa lại dành cho chúng con cơ hội. Đừng nhìn theo cách xin của mình là xin cho Cộng Sản hay xin cho chế độ Cộng Hòa, mà hãy xin thánh ý của Thiên Chúa được đặt để để cứu nước Việt Nam và bảo vệ lãnh thổ Việt Nam, không để cho sự cai trị của những người ác ý từ lâu muốn xâm chiếm đất nước quê hương Việt Nam của chúng con.

 

Đây là một điều lôi cuốn và làm cho chúng con cảm thấy có trách nhiệm và thật sự cần bởi vì chúng con biết không ai có thể cứu được đất nước Việt Nam, không ai có thể tài giỏi để nói mình thắng được cuộc chiến này, không ai có thể vãn hồi tình hình khi những trái bom nguyên tử dầy đặc của những người mà họ đã có ác ý, và không ai có thể chống chọi được với tình hình của ngày hôm nay rất là nhiều điều đến vì đất nước Việt Nam nhỏ, ít dân và những người trong quân đội cũng là một số quá nhỏ không so sánh được với đối phương, nhưng tại sao lại có những trận chiến chiến thắng rất là huy hoàng,  không phải là con người làm.

 

Cho nên chúng con xin Chúa, vì chúng con biết rằng Chúa đã thấy và Chúa đã nghe. Bởi vì Chúa đã ban cho người Việt Nam, nước Việt Nam; đất nước Việt Nam hình chữ S tuy rất nhỏ, và rất ít dân và một số rất ít người biết Chúa, nhưng Chúa thương tấm lòng của con người, Chúa thương những con người thiết tha hiểu và có trách nhiệm khẩn nguyện cầu xin. Chúa thương những con người vô tội qua bao thời đại, Chúa thương sự khao khát của con người, Chúa thương những con người không có điều kiện, vì những người cai trị họ có những lệnh và họ bắt buộc thì người dân không có cơ hội để biết Chúa và tin vào Chúa.

 

Nhưng dù sao đi chăng nữa Chúa đã ban và Chúa đã chọn thì chúng con, dù là không còn những ngày sống trong đất nước, nhưng chúng con biết rằng chỉ có một mình Thiên Chúa duy nhất là Đấng quyết định, là Đấng ban và cho. Chỉ có một Đấng Thiên Chúa thượng trí để dành sự phù hợp thích hợp cho chúng con xin những điều hợp lý và cũng là dành cho nước Việt Nam lấy lại với những ngày tháng họ đã bị đô hộ quá lâu, đã bị một phong trào cấp tiến đã làm cho giới trẻ ngập tràn hư đốn. Vì họ không có cơ hội để tin vào Chúa, họ không có cơ hội để được biết giáo lý của Chúa và sự chỉ dạy của Chúa, họ là những nạn nhân của thời cuộc hôm nay và cũng là nạn nhân trong chiến cuộc của thời đại.

 

Cho nên, chúng con phải có bổn phận trách nhiệm để cầu xin và chúng con cũng được nhờ chính tình thương qua Lòng Thương Xót Chúa thương đến người Việt Nam và chọn chúng con trong hàng ngũ tông đồ bé nhỏ âm thầm cầu nguyện. Đây là một cơ hội để chúng con thấy tình thương của Chúa, chính sự nhậm lời của Chúa đã cho chúng con một đất nước, dù là nhỏ bé trong thời chiến hôm nay, không có cách gì để đối diện hoặc chiến thắng được. Nhưng đối với Chúa khi Chúa nhìn đến thì chúng con thật sự đã nhìn được đã có một tướng tài dù ông ta không biết Chúa. Cuộc đời trong quá khứ của ông ta thật là tội nghiệp và có rất nhiều điều nhưng ông vươn lên và ông tin vào những gì từ sự thật trên trần thế này.

 

Chắc chắn rằng, bởi vì Cộng Sản không có đường lối, họ cũng không cho tin vào Chúa, nhưng chúng con biết những gì ông làm hôm nay, tất cả chiến thắng và tất cả những mẫu chuyện của cuộc đời ông, câu chuyện của riêng ông trong đời sống lịch sử ở giữa chiến tranh, cộng thêm về tình cảm. Tất cả từng bước một là những điểm mà Chúa muốn cho thế giới chung, cũng như cho đất nước Việt Nam nói riêng, và cho tất cả những người được thấu hiểu những gì đi kèm giữa đất nước Việt Nam và chúng con là người Việt Nam.

 

Cho nên chúng con ngợi khen Thiên Chúa, và cảm tạ ơn Chúa vì chúng con biết những gì tốt đẹp nhất đều đến từ nơi Chúa. Vì Chúa cho phép điều này mới được thực hành, Chúa cho phép điều này mới diễn ra; những mẩu chuyện là một gương tốt, một gương sáng cho đất nước Việt Nam nói riêng và cho chính chúng con, là những người cư ngụ tại nước ngoài, những người thấu hiểu về cuộc chiến tranh hiện tại, và cũng chính mẫu chuyện để chúng con nhận ra được. Phải nói là chúng con phải tin rằng có sự quan phòng sắp đặt của Thiên Chúa.

 

Chúng con cám ơn Chúa với những tâm tình khi chúng con thật sự cầu xin cho vị tướng này, vì chúng con biết ông rất quan trọng và ông cũng sẽ ảnh hưởng cho những người tướng lãnh tại đất nước Việt Nam. Những ngày khi thành công và hoàn tất chương trình, những ngày tháng kết thúc không còn chiến tranh, mẫu chuyện của ông sẽ được ghi vào lịch sử và những người Cộng sản vô thần cũng hãy nhìn vào mẫu chuyện đó để đời sống họ được sửa đổi. Bởi vì không có gì bằng sự chân thành chân thật và đời sống của tình cảm vẹn đôi bề bằng đời sống đức độ, bằng sự quảng đại, bằng một đời sống có một điều gì đó được thiêng liêng bảo vệ che chở, không thể từ chối được đó chính là Thiên Chúa.

 

Cho nên, người ta không biết nhưng chúng con biết, những gì chúng con làm thì chúng con tin chắc rằng Chúa đã lắng nghe và Chúa đã ban đến cho đất nước Việt Nam của chúng con có một vị tướng để nâng đỡ trong lúc căng thẳng này, đồng thời một số người quá ít tại sao lại chiến thắng được những ngày vừa qua? Thứ nhất, ông rất là đức độ, thứ hai nữa chiến lược của ông rất nhanh lẹ và rất khôn ngoan, tất cả sự điều khiển dưới tay ông mọi sự đều trở nên vẹn toàn.

 

Nhưng chỉ có một điều thiệt thòi rằng ông rất chân thật, bởi vì sự chân thật đó mà ông đã để những kẻ hở, lúc đó bị sự phản bội, có người đến bắt vợ ông; vì tiền mà những người bên cạnh ông bán đứng ông, rồi con cái ông bị bắt. Nhưng cuối cùng ông cũng dùng chính sự công bằng, dùng chính con tim để đối diện với họ, cho nên thoạt nhìn người này là người không ác, đối với đối thủ ông cũng không ác, đối với những người đối phương khi ra chiến trường ông cũng không ác, ông chỉ muốn so tài để coi ai hơn ai trong trận chiến công bằng này.

 

Đây là một lịch sử mà chúng con xin được ghi lại bởi Chúa Thánh Thần cho phép; dù rằng ông biết hay không biết chúng con chỉ biết rằng về mặt thiêng liêng, về mặt của Thiên Chúa chúng con xác định Chúa đã nhậm lời chúng con cầu xin và cho chúng con một vị tướng. Bất kể ông là ai, quá khứ là Cộng Hòa hay Cộng Sản, trong lúc này phải cần có một người ứng phó, không thể để đất nước lọt vào tay của kẻ ác, và kẻ xâm chiếm này không phải muốn dành lãnh thổ Việt Nam không mà cả thế giới đang điêu đứng vì con người này.

 

Đây là điều chúng con phải nhìn một cách rõ ràng tận tường bên ác, bên thiện. Chúng con xin Chúa hãy nhìn đến những người đang hết lòng hết sức để bảo vệ lãnh thổ của đất nước họ. Đó là đất nước Việt Nam của chúng con, cũng đại diện cho chúng con, là những người ở ngoại quốc, nhưng một ngày nào đó chúng con cũng sẽ trở về với quê hương của chính mình. Xin Chúa gìn giữ đất nước quê hương của chúng con còn sự thống trị của người Việt; dù sao đi chăng nữa cũng đỡ hơn là những người đang có ác ý để lấy đất nước của chúng con làm của riêng họ, họ chiếm đoạt và đi vào một đời sống đó là họ đã quá gay gắt và đã xúc phạm đến Thiên Chúa, họ không cho người khác tin vào Chúa và đó là một điều rất quan trọng.

 

Đất nước của họ đa số số dân không biết Chúa và không tin vào Chúa, cho nên có rất nhiều việc xảy ra mà không ai có thể từ chối được họ thật sự là những người cần cù, làm rất giỏi nhưng niềm tin thì không có. Cho nên bất cứ điều gì họ cũng làm, bất cứ điều gì cũng vậy họ không giữ căn bản với một sự đạo đức cần có cho nên họ dễ xâm chiếm, họ dễ làm tất cả những gì theo luật của chính quyền Trung Quốc. Chúng con chỉ biết một điều duy nhất rằng tội ác đến đâu đi chăng nữa, sẽ có một ngày nào đó sự thật và luật công chính bắt buộc mỗi con người cũng phải có những lúc hối hận.

 

Ngày hôm nay cứ tha hồ, vì không biết Chúa và luật Chúa, cũng không có cơ hội tin Chúa thì họ cứ tha hồ làm những gì họ muốn, có thể bá chủ hoàn cầu với phương cách dùng vũ khí hay dùng tất cả thủ đoạn, nhưng cuối cùng chúng con sẽ nhìn thấy. Bởi vì Thiên Chúa luôn để cho con người có quyền tự do để biết Ngài hay tin Ngài. Ngài luôn dành cơ hội cho những kẻ tội lỗi đó vì Ngài đến mục đích cứu những người tội lỗi, trong số đó có chúng con, dù là những người có chức quyền, những người dân bình thường, hay là những người thấp cổ bé miệng đều có ơn cứu rỗi của Đức Giêsu Kitô; Ngài luôn luôn chờ đợi để cho thế giới được biết để quay trở về.

 

Đây là trận chiến chuẩn bị vô cùng lớn lao; đó chính là Đệ tam thế chiến. Tất cả các nước đang nằm trong tình trạng chính phủ cũng có sự sẵn sàng. Nếu có điều gì xảy ra, họ sẽ cùng nhau tiến bước với một trận chiến va chạm khủng khiếp này vào đoạn cuối của lịch sử; cho nên điều gì cần xảy ra phải xảy ra và điều gì cần kết thúc phải kết thúc vì tất cả chúng ta không còn con đường chọn lựa. Chúa đã dành cho chúng ta qua bao nhiêu thế kỷ, chúng ta đã thấy trận Đệ nhất thế chiến và Đệ nhị thế chiến và bây giờ đến trận Đại chiến thế giới thứ ba.

 

Chắc chắn rằng trận Đại chiến thế giới thứ ba này vũ khí khoa học với những trái bom nguyên tử, với những hạt nhân, rồi sau khi cuộc chiến ai thắng ai thua thì thế giới sẽ ra sao khi tất cả mọi điều họ dồn để lấy phần thắng cho đất nước của họ và họ không nghĩ rằng những trái bom đó sẽ gây ra điều gì? Và bây giờ trên lãnh thổ của những đất nước về phía Đông Nam Á những trái bom nguyên tử những ngày vừa qua đã nổ ra và còn những đạn dược theo cách làm sao để đánh gục đối phương, dùng tất cả mọi cách, trong đó chứa đầy cả những chất độc.

 

Rồi đây những nơi hoạt động sinh sống của người dân sẽ ra sao, rồi đây những nguồn nước sẽ bị chất phóng xạ, sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân và những con cá có thể còn sống nổi hay không, hay còn sống đi chăng nữa không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mới có thể rửa sạch nguồn nước đó cho những sinh vật đó, cho những người dân họ dùng? Bởi vì đời sống con người Chúa ban cho ở trên mặt biển thì có cá, ở trên ruộng đồng thì có cây cối; tất cả đều là những thức ăn cho chúng ta, và cung cấp cho đất nước đó và cung cấp cho đất nước mà họ dùng thương mại để qua lại; tất cả khi đi sâu vào vấn đề nó ảnh hưởng chung.

 

Với tình hình của ngày hôm nay, ai thắng ai thua là một điều rất quan trọng, chỉ biết một điều duy nhất là, lạy Chúa, xin đừng để Đại chiến thế giới thứ ba xảy ra, vì khi Đại chiến thế giới thứ ba xảy ra thì tất cả các nước đều dồn để lấy phần thắng cho chính mình và bảo vệ đất nước của mình. Nhưng tội thay kẻ ác nó rất liều mình vì nó không biết thương những người trong quân đội, nó không thương những người lính mà họ cũng có gia đình, cũng có con cái; khi ra chiến trường thì không biết họ có còn sống để trở về hay không. Những người lính đó phải liều mình, bởi vì quân lệnh rất nghiêm minh, nếu đi sai và làm sai ý của họ thì có thể bị giết chết, hoặc là bị trừng trị theo cách nghiêm minh mà không ai không biết về vấn đề của Trung Quốc.

 

Cho nên đây là những điều rất sợ cho một thế giới mà chúng con đã nhận thấy một cách rất rõ ràng cả thế giới đang phải chống đối với một đất nước hơn một tỷ rưỡi người, đã có tư tưởng bành trướng, khước quyền của Thiên Chúa, và còn rất nhiều điều. Trong những thời gian vừa qua chúng con biết không ai có thể dám cả gan, dù người đó là ai, dù là qua bao nhiêu thế hệ, nhưng ngày hôm nay nổi trội nhất là người dám đập các Thánh giá tại thánh đường, và họ đã dám cả gan bắt những người dân treo hình mình lên và lôi Mười Điều Răn Đức Chúa Trời của người Công Giáo xuống để đặt những điều của họ lên trên. Đặc biệt những người dân Công Giáo trong đất nước của họ bị bắt bớ, bị tù tội, đặc biệt là những vị linh mục, những vị giám mục, những người dân thật tội nghiệp, và còn có những sự tráo trở trong đời sống của chính họ, dựa vào chính những điều đó tự động phong chức và tự họ cũng tham gia vào chính trị.

 

Quả thật là một điều vô cùng kinh hoàng, vì con người không biết kính sợ Thiên Chúa, con người không nhận ra Ông Trời mà chính họ phải biết. Họ là một con người bình thường không có cách gì để xúc phạm đến, dù là bất cứ điều gì cũng không dám. Nhưng chính người này đã dám cho nên không coi Trời ra gì, chỉ nghĩ đến quyền lực trong những sự dối trá, trong những điều bành trướng như những vị vua khát máu vào mỗi một thời trong đất nước của họ. Họ tiếp tục theo cái phương hướng này để muốn bành trướng thế giới, trong đó lại có những điều ngang ngược xúc phạm đến luật của Thiên Chúa, xúc phạm đến luật hàng hải, xúc phạm đến luật của mỗi một quốc gia, và đã đi quá mức để cướp lấy những trí tuệ của những đất nước khác để đem về cho đất nước của mình.

 

Ngày hôm nay chúng ta đã thấy rõ những gì họ lấy của người khác, không thuộc về mình, họ đã biến chế và đã tạo nên những trái bom, tạo nên những chiếc tàu, tạo nên tất cả; họ nghĩ rằng chắc ăn, nhưng cuối cùng chúng ta đã thấy gần đây nhất ngay cả những hỏa tiễn bắn lên trên trời cũng bị rớt xuống và những con tàu cũng bị bể. Những con tàu xảy ra rất nhiều điều bởi vì không thuộc về họ, không thuộc nguồn gốc của chính họ mà họ đi lấy của người khác để đưa về cho chính mình. Đó là những điều ăn cắp mà mọi người trên thế giới đều biết, những kẻ ăn cắp là những kẻ không công chính, những kẻ bất chính không biết Chúa và xúc phạm đến Chúa làm sao nó có thể thành công được?

 

Tội thay cho những người dân vô tội, tội thay cho những giới trẻ, họ đã sống ở trong những tháng ngày cai trị bởi những con người và bởi những chính quyền vô đạo cho nên những đứa trẻ nó thật sự sống hấp thụ với những điều bất chấp thủ đoạn này. Có biết bao nhiêu tình báo, có biết bao nhiêu sự mua chuộc, và ngay cả những thời điểm cần nhất, cấp bách nhất, một người ở cận kề với vị Tướng Bùi Cao Khánh, ông đã hoàn toàn tin tưởng và đi với ông không biết bao nhiêu lâu để tác chiến. Nhưng cuối cùng chỉ có vì đồng tiền đã bán đứng ông, chỉ vì một số tiền mua chuộc bởi những con người gian ác đó dùng tình báo để mua chuộc, và cuối cùng ông ta đã trở thành một người phản bội, chính ông ta đã chỉ cho quân đội đối nghịch bắt vợ của tướng lãnh, rồi còn những chuyện kế tiếp nữa.

 

Quả thật, chính trị của thời đại thật là quá khủng khiếp, chẳng còn tình người và cũng chẳng còn gì để theo luật mà con người cần có với một bản năng và khả năng giữa người và người. Họ không quang minh chính đại để đấu trí, họ không quang minh chính đại để có thể theo những phương hướng với luật cần có, họ bất chấp thủ đoạn đạt đến mục đích; đây là những điều đê tiện nhất mà hôm nay thật sự mọi người chúng ta phải thấy, mọi người phải biết và cả thế giới công nhận.

 

Tội thay có những kẻ sống trong những đất nước mà Thiên Chúa đã dành cho họ với một tiếng tăm lừng lẫy; họ là những con người có thể có tiếng nói ảnh hưởng thế giới nhưng cuối cùng hôm nay vì tiền nhu nhược trước hoàn cảnh này, vì tiền để bán đứng tất cả những gì trong những ngày mà chúng ta thấy hợp tác với những kẻ gian ác đó. Tội thay và tiếc thay cho những người dân đang sống với những ngày mà họ chứng kiến điều này, điều thật điều giả rất rõ nhưng họ cứ dựa vào những sự sai trái, bênh vực và bảo vệ cho cái sai ở trong quyền lực của họ; họ nghĩ rằng không ai biết, nhưng cuối cùng sự thật vẫn là sự thật, còn những gì cho dù là dối trá che đậy không thể nào che được sự thật mà Thiên Chúa muốn cho con người chúng ta được biết, được nhận ra và khám phá sự thật đó.

 

Ngày hôm nay, chúng con chỉ biết thưa với Chúa rằng tình hình chung, chúng con chỉ cầu xin Chúa, và xin Chúa thương cho đất nước Việt Nam của chúng con trong giây phút này, chúng con xin phó thác và trông cậy vào tình yêu của Lòng Thương Xót. Chúng con biết rằng những người Cộng Sản họ không tin Chúa và cũng có những kẻ bất chính họ rất là khó khăn để có thể chấp nhận những gì thuộc về đạo giáo, đặc biệt là người Công Giáo.

 

Nhưng cám ơn Chúa, thời gian gần đây nó không quá khắt khe như những tháng năm trước kia; ít nhất họ cũng đã nhìn thấy những điều gì cần mở ra một con đường cho sự tự do tín ngưỡng cần có. Bên trong thì chắc chắn Chúa biết và Chúa thấy, nhưng ít nhất rằng chúng con cám ơn Chúa, cám ơn Chúa thêm một lần nữa và mãi mãi cám ơn Chúa, vì Chúa đã đoái nghe lời cầu xin của chúng con để giữ lại mảnh đất quê hương Việt Nam hình chữ S của chúng con. Dù trôi nổi qua bao nhiêu năm tháng hoặc qua bao nhiêu thế hệ, nhưng người Việt Nam chúng con được biết rằng Mẹ Maria đã từng viếng thăm những nơi và chúng con thấy rằng những người dân rất nghèo khổ Mẹ vẫn còn tiếp tục ban đến và nâng đỡ cho nước Việt Nam.

 

Người Việt Nam, dù là rất ít dân, nhưng lịch sử sẽ không phai nhòa với 117 vị thánh đã chính thức được công nhận, trong đó có một người phụ nữ, Lê Thị Thành. Không ai không biết về những việc tuyên xưng đức tin của các vị thánh và còn rất nhiều vị thánh chưa thật sự chính thức được tòa thánh công nhận, nhưng có những người can đảm mạnh mẽ để tuyên xưng đức tin. Chắc chắn rằng qua bao thời đại của người Việt Nam Chúa nhìn thấy những điểm đó để thương người Việt Nam và cho người Việt Nam một cơ hội vào đoạn cuối qua Đại thế chiến thứ ba này.

Tất cả đều cảm tạ ơn Thiên Chúa và chúng con cầu xin, vì chúng con thật tiếc nuối khi chúng con đã được biết kể từ khi Chúa chọn. Muời năm qua chúng con không hề biết điều gì về chính trị, điều gì về quốc gia, chúng con chỉ biết sống trong khuôn khổ với hoàn cảnh của gia đình, với những gì có thể. Nhưng thời gian gần đây Chúa đã dạy cho chúng con đặc biệt cầu nguyện với Tổng thống Ngô Đình Diệm mà đã qua đi trong thời đại. Ra đi gần 60 năm nhưng Ngài lại cho chúng con cơ hội được biết chắc rằng vị tổng thống này, về phần thiêng liêng Chúa đã cho ông được về thiên đàng.

 

Có rất nhiều điểm không thể không thật để nói với thế giới, nhưng có một điều gì đó mà chúng con khao khát có lại một vị tổng thống để có thể giúp cho nước Việt Nam của chúng con với những ngày chiến lược mà ông đã từng làm, để bảo vệ mảnh đất quê hương, bảo vệ những gì thuộc về người Việt Nam mà Thiên Chúa đã ban tặng, nhưng cần nhất là sự công chính của vị lãnh đạo đó. Đó là những việc bình thường chúng con cầu xin để nhớ lại linh hồn của ông và nhớ lại những gì của ông làm.

 

Nhưng hôm nay, quả thật dù là chế độ của Cộng Sản nhưng chúng con cũng thấy rằng có một nét tương tự gì đó trong sự công chính, trong đức độ và trong một cách thức lưu loát theo phương thức mà Chúa đã dành cho nước Việt Nam cách đây gần 60 năm về trước. Cho nên hôm nay là một sự trở lại, không phải là một sự bình thường đâu hay không phải ngẫu nhiên như bao nhiêu người khác, nhưng trong chế độ của Cộng Sản đã xuất hiện một người đó như đang nói điều gì với những người theo chính sách Cộng Sản thời nay, chúng ta không thể tiêu diệt được những gì công chính cần có mà Thiên Chúa muốn tỏ hiện cho thế giới của nhân loại.

 

Chúng con chỉ biết câu chuyện đã có và con từng cầu nguyện, đó là câu chuyện của Môisê. Những người dân Israel đã bị nô lệ ở tại Ai Cập suốt 430 năm; thật là một thời gian quá dài, những người dân đó họ cũng rất đau khổ, họ cũng phải chịu đựng vì kiếp nô lệ thì làm sao không cực khổ, nhưng họ không quên cầu xin với Chúa; họ cầu xin, cầu xin và cầu xin, và cuối cùng Chúa đã gởi một người duy nhất. Ông ta thật sự không biết điều gì cả, ông ta cũng là một người chạy từ ở đất Ai Cập ra.

 

Quá khứ của ông cũng là một người sinh ra vào một thời đại không thể chấp nhận những đứa con trai thuộc dân tộc Do Thái. Ông là người được Công Chúa của Pharaon lượm trong một cái nôi ở trên vùng suối đó. Cuối cùng Chúa đã sắp đặt chương trình cho đứa bé trai được thoát đó được dưỡng nuôi bởi người Ai Cập. Lúc mà ông phạm một lỗi ông đã trốn đi xa, và cuối cùng Chúa chọn ông Môisê; lịch sử của ông, ông đã thật sự cầm cây gậy Chúa ban cho để dẫn dân Israel ra khỏi đất Ai-Cập. Những việc của ông làm Chúa đã tỏ mình cho ông để ông thực hiện những điều của Chúa; từ đó ông đã có một câu chuyện vô cùng hiển hách dưới quyền thống trị của một Đấng Thiên Chúa ban cho ông, ông tin và ông đã làm.

 

Cuối cùng, ông Môisê đã đưa dân qua Biển Đỏ một cách an toàn, và chiến xa kỵ binh của những người phải nói là thiện xạ cũng phải hoàn toàn chết sạch không còn một tên. Thì hôm nay cũng vậy, chúng con không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng chúng con không xin rằng, lạy Chúa là Thiên Chúa, chúng con biết rằng Chúa nhậm lời chúng con cầu xin trong thế hệ của nhân loại ngày nay. Bởi vì từ xưa đến nay Chúa vẫn một cách đặc biệt dành đại hồng ân cho đất nước Việt Nam; người Việt Nam dù họ tin hay không tin, dù họ biết hay không biết nhưng vẫn có những hồng ân được ban.

 

Và hôm nay điển hình chúng con là người Việt Nam, đã được biết những hồng ân lớn lao qua món quà Sáu Lạy duy nhất và độc nhất này mà Mẹ Maria ban tặng, để trở thành những người tiên phong cầu nguyện cho mọi vấn đề quan trọng trên thế giới, cho cá nhân, cho tập thể và cho mọi việc mà chúng con xin được dừng lại sau khi tham dự Thánh Lễ Misa khi tất cả mọi người đã trở về. Bất cứ nơi hoàn cảnh nào chúng con cũng đều kính dâng của lễ này hằng ngày, từ cá nhân cho đến tập thể, bởi vì chúng con biết món quà này không tự nơi con người mà có, mà từ nơi Mẹ Maria ban tặng để chúng con cầu xin khẩn thiết những lúc cấp bách nhất.

 

Vừa rồi là một cơn dịch bệnh khủng hoảng và hôm nay tiếp tục với những điều mà chúng con đã thấy rằng chính Thiên Chúa đã ban đến một đặc ân dù là thế giới đi vào tình trạng nào, căng thẳng đến đâu, chết chóc hay dịch bệnh; tất cả những điều đó đã trở thành những điều rối loạn và đang bước vào Đại chiến thế giới thứ ba. Nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa trọn tình thương, yêu con người, dành và cho con người những hồng ân để con người nhận đó để được bảo vệ, được chở che, được qua những cơn hoạn nạn đau khổ mà họ đã gặp, họ đang gặp và họ sẽ còn gặp trong cuộc đời.

 

Những điều mà chúng con tin rằng tất cả những gì đến trong sự tốt đẹp. Có những điều mà chúng con chưa bao giờ từng biết nhưng hôm nay chúng con lại quan tâm chú ý và lắm lúc nỗi lòng của chúng con nức nở, cảm động từng giây từng phút, cầu xin Thiên Chúa cho đất nước Việt Nam, ngày hôm nay nó vẫn còn căng thẳng tại biển Đông, nó vẫn còn những ngày tranh giành thật là kịch liệt và còn rất nhiều. Nhưng chúng con tin và xin Chúa che chở bảo vệ vị tướng mà đất nước Việt Nam chúng con rất cần ông, bởi vì không thể thiếu ông được; nếu thiếu ông đất nước Việt Nam không thể chống chọi với tất cả những gì đang xảy ra như ngày hôm nay.

 

Dù xảy ra bất cứ điều gì chúng con tiếp tục quan tâm và hiểu được câu chuyện của ông sẽ được viết vào lịch sử. Câu chuyện của ông chúng con thật sự quan tâm và hiểu được tình thương của Thiên Chúa, hồng ân của Thiên Chúa ban cho người Việt Nam, ban cho những người sống trong công chính. Những người công chính đó xuất phát không phải là con người đào tạo mà chính Thiên Chúa đã dành cho họ dù họ chưa biết. Chúa đã biết khi con người tượng hình trong bào thai thì Chúa đã biết họ làm gì với chương trình của Chúa đã dành cho họ, cho nên chỉ có những con người thật sự tìm ra sự công chính đức độ này và một đời sống với giáo lý của Chúa đã dạy thì chính họ là những người được chọn lựa.

 

Chúng con cám ơn Chúa và tiếp tục cám ơn Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa những ngày tháng hôm nay và còn những ngày sắp tới. Bởi vì trong chương trình của Chúa chúng con thấy được Chúa yêu thương và Chúa đang ban cho đất nước Việt Nam. Hy vọng những người Việt Nam của chúng con, những vị tướng lãnh và những con người sống bất chính trong những tháng năm vừa qua, hay một chế độ không cho biết Chúa, thì họ cũng sẽ mở mắt để nhận thấy những gì trong công chính đã chiến thắng; không phải chiến thắng vì trận chiến không, mà còn chiến thắng về đời sống tình cảm, là bởi vì tất cả những điều này nó là luật tự nhiên. Không phải là mình dùng quyền lực hay là dùng tiền bạc để mua chuộc để có, không thể dùng tiền hay dùng quyền lực, mà dùng sự thật của con người chân chính mới có thể đón được và thành công được về mặt tình cảm, về mặt xã hội, và về mặt chiến trường. Đây là điều chỉ có Thiên Chúa ban và cho, cho nên ai sống trong tình trạng này đó là luật công chính Chúa dành cho người công chính biết nhận ra và thi hành.

 

Chúng con xin được tạm dừng câu chuyện tại nơi đây để cảm tạ ơn Chúa. Tháng Năm là tháng Hoa chúng con không bao giờ quên Mẹ, vì Mẹ đã từng bảo vệ chở che đất nước Việt Nam, đặc biệt làng La Vang năm xưa. Hôm nay tại Tà Pao cũng vậy, những người con khắp nơi trên mọi miền đất nước với những bệnh tật Mẹ vẫn thương yêu và dành cho họ đặc biệt; những ơn lạ đã xuất hiện để chữa lành cho người Việt Nam. Cho nên, con người có quyền tin hay không tin, nhưng sự thiêng liêng siêu nhiên đó vẫn tiếp tục đến với nước Việt Nam, người Việt Nam và dành cho chúng con cơ hội để tung hô, ngợi khen Thiên Chúa, để cảm tạ, vinh danh Thiên Chúa thay cho những người chưa biết, chưa tin.

 

Đất nước Việt Nam cần cảm tạ ơn Thiên Chúa mà họ sẽ không từ chối; dù họ không biết nhưng họ không thể từ chối Ông Trời đã nhìn thấy và đã can thiệp cho chính họ. Và bên cạnh chúng con lại có một người, đó là Mẹ Maria, một người Mẹ đã yêu thương con cái nước Việt Nam, Mẹ yêu thương những người kêu cầu Mẹ, Mẹ yêu thương và ban tặng món quà Sáu Lạy cho người Việt Nam, để chính người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử của thời đại hôm nay tiên phong những gì đang làm, đã làm trong những năm âm thầm – mưi năm đón nhn ơn Chúa và sáu năm thc hành Sáu Ly.

 

Tất cả đều có một chương trình lịch sử vốn có trong thời đại của hiện tại, dù là hòa bình hay chiến tranh nhưng hãy giữ vững lòng tin, sự công chính sẽ chiến thắng, và đây Chúa để cho thế giới được biết sự chiến thắng ở nơi người công chính, những người thuộc về Chúa, những người biết tin vào Chúa và phó thác tất cả mọi việc. Dù là những ngày đau khổ, dù là những ngày thử thách nhưng tất cả đều qua và Chúa sẽ cứu vớt dân tin vào Chúa, thuộc về Chúa và phó thác cho Chúa.

 

Chúng con không làm những việc lớn lao cao cả gì cả, chúng con chỉ là những người dân thường thấp cổ bé miệng, nhưng chúng con biết rằng chỉ có Đấng Thiên Chúa mới có thể cứu đất nước Việt Nam, chỉ có Chúa mới cứu cả thế giới hôm nay, và chỉ có Chúa mới có quyền cho lệnh để đất nước chúng con đang cư ngụ trở lại với những ngày công chính trước kia. Bởi vì ngày hôm nay mới có thể thấy được dù là đất nước cường quốc nhưng con người ở trong thế kỷ này bao nhiêu năm nay vẫn sống trong tội, nuôi tội, với tội. Vì quyền lực, vì chính trị họ không nghĩ đến những gì họ đang làm, và cuối cùng sự thất bại đó đang và đã, vì ngoan cố, cứng đầu và chai đá, cũng không nhận ra những lỗi lầm của mình mà ăn năn sám hối lại tiếp tục ở trong sự ngoan cố, thì Chúa sẽ dùng chính quyền lực của Ngài.

 

Còn có những người mà Chúa dùng, những con người tin nơi Chúa, sự cầu nguyện của họ, lòng tin của họ và sự thiết tha của họ đó là vũ khí mà Mẹ Maria ban tặng cho thế giới. Tất cả những gì từ nơi công chính trong sự thật thì Chúa sẽ can thiệp và dành cho đất nước đó lấy lại sự hòa bình cần có và lấy lại sự công chính mà đã bị những kẻ bất chính và cấp tiến của thời đại, đã lấy đi những gì của những người dân. Đó là những người dân nạn nhân như chúng con, và những người dân vô tội đã chết vì cơn dịch bệnh linh hồn lẫn thể xác và quyền lực sẽ không hơn được nhân đức, đức độ mà Thiên Chúa dành cho con người trong thế kỷ của hiện tại.

 

Giờ đây, chúng con cùng nhau trong tâm tình để tiếp tục thưa với Chúa, dâng lên Chúa nước Việt Nam, dâng vị Tướng Bùi Cao Khánh, dâng tất cả những vị tướng chung quanh ông và những người lính trung thành với ông để cùng đi trong một trận tuyến, để xin cho nước Việt Nam, lãnh thổ thật sự của nước Việt Nam đừng để cho người ngoại quốc hay những kẻ gian ác có chủ ý khát vọng thống trị đất nước quê hương của chúng con, xin hãy để chủ quyền cho người Việt Nam.

 

Xin Chúa, qua trận chiến này, xin Chúa che chở bảo vệ vị Tướng Bùi Cao Khánh, để ông là một gương sáng cho những người lãnh đạo quốc gia theo cách Cộng Sản sẽ có những chiều hướng đổi mới, để chính sách đó được trở nên phong phú hơn, và cũng để cho tất cả mọi người trên thế giới được nhận ra những gì ở trong đức độ, công bằng, lẽ phải thì sẽ luôn được trường tồn và sẽ được chúc phúc. Còn những kẻ tiếp tục tham lam ích kỷ, dùng quyền lực và chính trị, chắc chắn sẽ bị thua cuộc, dù là mãnh lực, dù là hùng hổ, dù là giàu có như Trung Quốc chẳng hạn.

 

Chúng ta đừng nghĩ rằng tài năng, quyền lực, hay tiền tài của thế giới sẽ thắng. Không! Chúng ta phải biết rằng có một vị Thiên Chúa Đấng chủ quyền chứ không phải là chúng ta; chúng ta là những con người bình thường tầm thường đừng xúc phạm đến Ngài, hãy sống trong luân lý đạo đức thì sự chúc phúc đó ngàn đời, dù xảy ra nhưng tiếng đó vẫn còn mãi. Còn những con người sống trong sự khát máu muốn bành trướng thế giới và thống trị thế giới theo phương cách khước quyền của Thiên Chúa, những kẻ đó sẽ sống một cách nhục nhã, họ sẽ hoàn toàn bị chiến bại và lúc đó chúng ta sẽ thấy điều gì xảy ra trong đoạn cuối của lịch sử.

 

Hôm nay Chúa dành cho con những gì cần nói, những gì phải nói. Con không tâng bốc đất nước Việt Nam, con không tâng bốc những vị nào, con chỉ xin với Chúa rằng người công chính mà Chúa che chở bảo vệ để họ sẽ mang lại cho cuốn sách lịch sử ngày hôm nay, với những người thuộc về Chúa trong sự đạo đức, nhân đức họ chưa biết, họ được biết cũng không muộn. Chúng con phải có trách nhiệm để cầu nguyện cho họ để họ được biết Vị ủng hộ và Vị ban cho người khôn ngoan sáng suốt để mà đi trong trận chiến này và điều chúc phúc đó chính là Thiên Chúa làm điều đó cho đất nước Việt Nam.

 

Lạy Chúa, hôm nay là ngày Thứ Bảy, ngày kính Mẫu Tâm của Mẹ con cũng xin trở lại. Nãy giờ con cũng đã dâng tất cả những gì ở nơi sự nguyện cầu mà không phải là con mà chính Chúa Thánh Thần dạy cho con để cầu xin với Thiên Chúa. Một lần nữa xin Chúa che chở bảo vệ Tướng Bùi Cao Khánh, và tất cả những tướng lãnh trung thành với ông và những người đã theo ông; ông đã hướng dẫn, họ đã trung thành và đã chiến thắng những trận chiến, dù là những ngày rất dễ bị mất mạng hoặc dễ bị bại trận, nhưng ông đã bách chiến bách thắng.

 

Hôm nay con xin Chúa chúc lành cho ông, để ông tiếp tục lãnh trách nhiệm để bảo vệ đất nước quê hương Việt Nam của chúng con. Ông cũng là một người sẽ được biết Chúa và nhận ra tình thương của Chúa, và nhận ra những người như chúng con ở bên cạnh để cầu xin và kêu cầu danh Chúa, để Chúa đổ tràn ơn cho người này, là người công chính. Một ngày nào đó ông sẽ được biết những gì mà Chúa ban cho ông và ông cũng là một người làm gương cho một chế độ Cộng Sản mà đã bao năm nay họ không tin vào Chúa. Chúng con chỉ biết một điều duy nhất là chúng con cầu xin để thế giới trong những ngày còn lại đừng nghĩ rằng là sự chiến thắng của loài người, mà là Chúa bênh vực những kẻ yếu, Chúa bênh vực những kẻ công chính, và Chúa cũng dành cho những tội nhân và những người theo chính sách Cộng Sản vô thần không biết sẽ được biết; một ngày nào đó họ sẽ nhận ra Thiên Chúa có thật.

 

Đây là trận Đệ Tam thế chiến nếu không được Chúa cứu giúp thì đất nước Việt Nam không dễ dàng thắng được cuộc chiến này bởi vì kẻ thù đã ba bên tứ bề; tất cả đều nằm trong lãnh thổ và đã chuẩn bị sẵn, không dễ để có thể qua được cơn căng thẳng với sự xâm chiếm của nước Trung Quốc, mà họ đã có biết bao lần dùng đủ mọi cách thức để khống chế đất nước Việt Nam và họ tìm ngày giờ để thôn tính nước Việt Nam của chúng con.

 

Nhưng người tính thì không bằng Trời tính; chỉ biết một điều duy nhất là Chúa sẽ có cách vì những người tin vào Chúa, thì con xin Chúa một lần nữa dù bất cứ hoàn cảnh nào, xin Chúa bảo vệ gia đình của Tướng Bùi Cao Khánh. Xin ban cho ông sức khỏe dồi dào, khôn ngoan, sáng suốt trong chiến lược đối nội cũng như đối ngoại, để ông tránh tất cả những con người có chức quyền luôn hướng về sự tham lam, hối lộ và không công chính.

 

Vị tướng này chúng con đã được nghe ông không có một vết nhơ gì; ông là một người đức độ và công chính, biết thương người khác, biết tôn trọng và cũng hiểu được tình của con người; một người như vậy là đến từ nơi Thiên Chúa. Dù là ông biết hay không biết nhưng chúng con biết chắc rằng Chúa dành cho đất nước Việt Nam một cơ hội cuối cùng, bởi vì những lời khẩn nguyện cầu xin qua những năm tháng mà Chúa dành cho chúng con trong sứ vụ của chính mình.

 

Hôm nay chúng con không cần biết ông biết hay không nhưng chúng con cũng phải tiếp tục có bổn phận cầu nguyện xin Thiên Chúa bảo vệ ông. Xin Chúa cho những kẻ tìm cách để thôn tính hay muốn chiếm lấy đất nước Việt Nam của chúng con, thì xin Chúa cho họ được biết rằng không cách gì để họ có thể lấy được mảnh đất quê hương Việt Nam của chúng con. Bởi vì Chúa phù trợ nước Việt Nam, Chúa phù trợ những vị tướng lãnh công chính, Chúa phù trợ những người con người cầu xin và tin tưởng, và Chúa phù trợ những ai tìm được những gì ở trong sự thật vào đoạn cuối của lịch sử mà Chúa dành một cách đặc biệt; đó là tình thương của Lòng Thương Xót lai láng ban đến cho thế giới.

 

Con chỉ xin với Chúa một điều duy nhất rằng xin Chúa thương đừng để cho chiến tranh xảy ra, hãy ngừng lại tất cả. Xin cho những đối thủ, đó là đất nước Trung Quốc và người cai quản đất nước này đó là vị Chủ tịch Tập Cận Bình, những gì mà ông đang có trong một thế giới thật sự, là ông đang là một chủ tịch một đất nước, ông là một chủ tịch coi một tỷ rưỡi người – mt s dân chúng rt đông đng th nht thế gii – nhưng ông có rất nhiều điều, những gì mà ông chưa nhận nơi Chúa cho nên ông cứ tha hồ theo cách sống của mạnh giết yếu, và dùng tiền để mua chuộc.

 

Những sự bất chính đã quá nhiều trên mỗi một đất nước không ai mà không biết, và cuối cùng với sự bất chính đó ông đã gây cho những người vô tội, là những người dân nạn nhân như chúng con, cũng rớt vào cơn dịch bệnh Corona virút. Không biết bao nhiêu tánh mạng của con người đã ra đi trong năm 2020 và năm 2021, đặc biệt là nước Ấn Độ trong tình trạng trầm trọng với cái chết trong cơn dịch bệnh; không phải ngừng lại tại đây mà sẽ còn những ngày sắp tới nữa.

 

Cho nên chúng con cầu xin Chúa thương điều này, xin được chấm dứt, bởi vì tội ác sẽ không mang lại hòa bình và cũng không được gì. Những con người khi còn sống trên cuộc đời này nếu họ không có căn bản đạo đức, không có căn bản với sự công bằng, công lý, thì cuộc sống này cũng sống những ngày còn lại cũng như là một con vật, không phân biệt được đúng và sai, không phân biệt được thiện và ác, không phân biệt được thật và giả. Và con người đang xúc phạm lẫn lộn, không biết nam hay nữ, không biết nữ hay nam hay không biết rằng mình ở trong phái nào. Không thể nào để tự do trong tội ác phá thai cũng không để cho tất cả những sự bất chính hoành hành trong đất nước cường quốc, ảnh hưởng rất nhiều trên thế giới.

 

Tất cả những điều này sẽ không bao giờ có thể tiếp tục được, vì trong đường lối của Chúa rất rõ ràng mà Chúa đã ban đến cho con người. Sự sáng tạo của Ngài, không thể đổi thay bất cứ hoàn cảnh nào; nhưng con người đã xúc phạm đến Chúa, khước quyền của Thiên Chúa, giết những người công chính, tìm đủ mọi cách để hạ bệ với luật lệ của công bằng trong tất cả các đất nước khác, lấy tiền để mua chuộc. Đây là những việc bất chính và cũng là những việc đê tiện, đê hèn nhất, mà con người không thể tiếp tục đem chế độ này đến khắp nơi hay đến mỗi một đất nước, mà ngay cả những người dân của họ cũng ảnh hưởng bởi những điều này.

 

Lạy Chúa, dân cũng có những người công chính, cũng có những người bất chính, cho nên con cầu xin Chúa thương. Đây là lúc mà vinh quang của Chúa tỏ hiện cho loài người nhân loại được biết sự can thiệp của Chúa, và Chúa cũng hãy để cho những con người sống trong bá đạo đó cũng phải thất bại. Và nó sẽ nếm mùi thất bại hoàn toàn, và nó phải cúi đầu và phủ phục để nhận biết Thiên Chúa là ai, và điều gì là sức mạnh của con người không bao giờ có thể chống chọi được những gì của Thiên Chúa, là ý Trời và ý của Thiên Chúa.

 

Như chính Ngài đã ban đến cho chúng con cách đây ba năm về trước, trước khi cơn dịch bệnh đến tại sao chúng con lại quan tâm đến Trung Quốc và cầu nguyện cho họ; đồng thời cũng là những lời của Chúa dành qua Chúa Thánh Thần, “Bi vì ri đây vì ngươi làm nhng vic bt chính đó cho nên lãnh th ca ngươi, đất nước ca ngươi sẽ chu trách nhim vi nhng chuyn gian ác mà ngươi đã làm.” Và cuối cùng ngày hôm nay, thật sự những cơn mưa đã đổ xuống, những cơn bão đã đến, những cơn sấm sét và động đất liên miên – tt c nhng điều đang xảy ra như những điều được phán truyn t ba năm về trước.

 

Tất cả điều đó đã trở thành sự thật không một chút nào tự nơi con người biết, hoặc là sự phăng bịa của con người; bởi vì những gì họ đang làm trong sự bất chính thì họ phải trả giá đó trên đất nước của họ, trên dân tộc của họ, và ngay chính họ cũng đang bị ảnh hưởng. Con người cứng lì và chai đá nhưng Chúa vẫn dành cho họ cơ hội; ngày hôm nay nếu ông thật sự biết những lỗi lầm của ông, đứng dậy và trở về, nhận ra Thiên Chúa với một tâm tình hối lỗi.

Ông có biết rằng tất cả giang sơn của một đất nước Trung Quốc ông giữ được nhưng ông đã không giữ được người ông yêu, ông không giữ được vợ của ông, ông không giữ được con của ông, ông không giữ được những người chung quanh thương yêu ông; những người đã kề cận cùng ông suốt bao nhiêu năm để nấu cho ông ăn, nhưng cuối cùng họ cũng muốn ông chết và người đó đã ra đi. Đây là những câu chuyện để con người phải học, thắng tất cả thế gian nhưng không được một điều gì cho chính bản thân mình thì đời sống đó vô nghĩa, thưa ông!

 

Cho nên ngày hôm nay những gì chúng tôi thật sự chân thành để cầu nguyện cho ông, lá thư mà chúng tôi thật sự đã nhận được, chúng tôi không có nghĩ đến điều này, nhưng Chúa thương ông bởi vì Chúa biết tâm trạng của ông. Dù con người có gian ác đến đâu nhưng vẫn phải nhỏ lệ đối với tình cảm của gia đình con cái. Cọp dữ cũng không nỡ giết con, ông đã có cái cảm nhận đó cho nên ông vẫn còn tình cảm của một con người, ông có một lý trí để phán đoán, ông có một sự lựa chọn cần có cho đời của ông. Vì ông thật sự không hiểu được hoàn cảnh của ông, nếu ông không thật sự đi vào một chương trình như ông đang đi, thì chắc chắn rằng ông không ngồi được cái ghế chủ tịch cho đến ngày hôm nay, trên một tỷ rưỡi người nhưng sự thật dù là con người có gian ác đến đâu, nhưng ông hãy nhớ rằng ông phải kính nể và sợ Ông Trời.

 

Chúng tôi dùng hai chữ “Ông Trời” để ông dễ hiểu hơn, vì ông chỉ là con người bình thường tầm thường; dù là chiến lược của ông tài giỏi, dù ông giàu có hay bất cứ một điều gì ông có, nhưng ông hãy nhớ rằng ông phải kính nể và kính sợ Ông Trời. Ông Trời chính là Thiên Chúa của ông, và Thiên Chúa của tôi; có lẽ rằng ông đã để cho chính sách của ông nó đè bẹp tội ác nên ông không hiểu điều gì, vì ông đã quá nhiều điều xúc phạm đến luật của Ngài. Ông cảm thấy hoàn toàn ông làm theo phương hướng và chính vì điều đó mà ông đã bị đột nhập bởi những thần dữ, cho nên ông không nhận Thiên Chúa, ông xúc phạm đến Chúa với những điều như tôi đã trình bày trong lá thư trước.

 

Có lẽ trong tình trạng nếu ông nghe lá thư này tại đất nước của ông hay nơi đâu ông sẽ tìm giết chúng tôi, hay ông sẽ tìm đủ mọi cách để hủy diệt chúng tôi. Nhưng chúng tôi thật sự cầu nguyện với Thiên Chúa cho ông một cách rất tận tình, và chúng tôi biết ông còn nhỏ lệ khi nhận ra đứa con của ông trong nhà thương – đa con gái Phm Hoa mà ông đã tuôn giòng l khi ông nm trên giưng bnh – thì con người của ông vẫn có tình cảm, vẫn có trái tim, vẫn có điều gì đó trong đời sống. Vì tình cảm và tình yêu xuất phát từ Thiên Chúa, xuất phát từ Ông Trời, chắc chắn Chúa dành cho một cơ hội để ông được cải thiện.

 

Ông nghĩ rằng ông có thể thoát chết suốt mười mấy lần hay sao? Không thể! Chúa dành cho ông và Ông Trời giữ mạng ông, để ông thấy những quyết định của ông và những việc làm của ông có những lúc thật sự là bất chính, để ông có thể nhìn được điều mà ông phải đối diện với những sự đau khổ đó. Hôm nay ông thật sự thành công hay không; gia đình của mình, vợ của mình, những gì thuộc về mình hoàn toàn ông có hay không, hay ông đã đi vào sự bất chính, dùng quyền lực và cuối cùng xin ông hãy hỏi lại lòng của mình. Xin ông hãy dừng lại tội ác, những gì không thuộc về ông xin ông đừng xâm chiếm những đất nước khác, bởi vì những đất nước khác họ cũng có những điều bảo vệ cho chính họ; họ không muốn xâm chiếm nước của ông thì ông đừng nên xâm chiếm nước của người khác.

 

Ông hãy lấy sự công bằng, vì dân của ông và đất nước của ông có nhiều người rất tài giỏi, có nhiều người họ rất là cố gắng trong đời sống với những việc mà họ đã làm; thật sự đất nước Trung Quốc có rất là nhiều điều tốt đẹp mà chính người dân của ông đã làm, thì xin ông hãy cạnh tranh một cách công bằng. Ông hãy dùng những gì ông đang có, và hãy sống một đời sống với một con tim, với sự công bằng, với một tình thương, một đức độ cần có trên những vị lãnh đạo, để ông có thể giữ được, và ông có thể giao tế với tất cả mọi đất nước với một sự kính trọng cần có, thì chắc chắn nước của ông còn giàu hơn nữa, tại sao ông cần phải đi chiếm lấy nước của người khác để làm gì?

 

Ngày hôm nay ông thấy chưa trước mặt ông tất cả ông nghĩ là ông sẽ thành công nhưng không tiền sẽ không mua được đâu, tiền sẽ không bao giờ thành công được cả. Vì tiền nó đến từ ma quỷ, nó đến từ bất chính, nó đến từ những điều mà ông đã có tiền, và ông thật sự không công bằng để có đồng tiền đó, và đồng tiền đó không xứng đáng để giải quyết mọi vấn đề như ông đang làm. Tất cả mọi điều đối với luật công bằng của Thiên Chúa, Đng to thành tri đất muôn vt, ông đã phạm đến lỗi công bằng, ông còn xúc phạm đến Thiên Chúa, thì ông không bao giờ sẽ thắng được cuộc chiến nào cả, và cuối đời của ông ông sẽ thấy ngay cả người bên cạnh của ông họ cũng sợ ông và họ cũng bất mãn vì những hành động của ông, đó là con của ông.

 

Nhưng người con của ông rất thương ông, chúng tôi nhìn thấy được, không có ai có thể gây chia rẽ tình cha con, và không ai có thể chia cách được. Dù ông như thế nào nhưng ông cũng thương con của ông biết bao nhiêu, dù rằng ông không thích nhưng ông vẫn làm, huống gì là Thiên Chúa? Thiên Chúa tạo ra ông, Thiên Chúa thương ông, bởi vì ông quá nhiều tội lỗi; nếu ông mất đi thì linh hồn ông sẽ đi về đâu, cho nên Chúa thương ông, ông thương con bao nhiêu thì Thiên Chúa thương ông gấp trăm ngàn lần.

 

Hôm nay lá thư này được gởi tới ông; những gì ông đang làm hãy ngừng lại, hãy suy xét thật kỹ những ngày còn lại trong cuộc đời của chính mình. Ông sống cho tổ quốc quê hương của ông thật sự đúng với những gì họ đang có, nhưng họ sẽ nhớ mãi những việc làm gian ác của ông, và họ sẽ dễ quên đi những gì trong đời sống mà ông thật sự cần phải làm. Đã đến lúc ông phải đối diện với sự công bằng, đối diện với một thế giới mà ai cũng phải đến; không ai có thể ngừng lại ở tại cái trạm của thế gian này, mà phải đến với một nơi công lý và công bằng, và Đấng chủ trì đó là Ông Trời mà ông cần phải biết.

 

Ông Trời đó là ai? Chúng tôi thường gọi Ngài là Thiên Chúa, Ngài là một Thiên Chúa rất nhân từ, Ngài là một Thiên Chúa rất công bằng, và Ngài là một Thiên Chúa luôn cho con người thời gian và cho con người cơ hội. Vì ông cũng là một người đang được cơ hội do Chúa cho, cho nên chúng tôi mới quan tâm đến điều này và cầu xin cho ông, xin ông hãy ngừng lại những gì ông đang làm, vì tiếp tục làm ông cũng sẽ thất bại.

 

Đã đến lúc Thiên Chúa ra tay, đã đến lúc thiên đàng can thiệp, đã đến lúc các vị tướng ẩn mình, trong đó là thiên thần bọc xác con người đã đến thế gian, đến với những trận chiến hiện tại; nếu không công bằng thì sẽ không bao giờ thắng cả, cho nên ông phải chấp nhận những sự thật này. Người ta thường nói với ông người tính không bằng Trời tính, Thiên Chúa đã đoái mắt nhìn đến thì ông không thể chống chọi được với những con người bọc xác con người nhưng trong họ là các thiên thần dũng mãnh ở thiên đàng gởi đến.

 

Ông phải nhớ rõ rằng tất cả những gì ông làm đã đi vào sự thất bại; thất bại trước tiên về vấn đề của gia đình, thất bại về tất cả những gì ông đang đối diện, thất bại ở nơi chiến trường và ngay cả thất bại với tất cả mọi vấn đề quan hệ với tất cả các nước. Đừng tiếp tục ngoan cố ông sẽ không thắng, đây là cơ hội cuối cùng mà Thiên Chúa dành cho ông sự tuyên xưng và trở về, và ông thật sự phải nhận ra Thiên Chúa, và phải tạ tội với những gì ông làm. Mọi sự cũng sẽ kết thúc với cuộc đời của ông, để ông cũng có thể đến với một Đấng Thiên Chúa; sau khi ông ra khỏi cuộc đời này ông không lỗi hẹn vì ông đã trở về kịp với những giây phút còn lại của đời ông, con cái ông và những người khác cũng nhìn ông bằng một cách ngưỡng mộ.

 

Bây giờ ông thắng thật, nhưng sau lưng ông có biết bao nhiêu người họ nói về ông, bao nhiêu người họ đã cảm thấy ông quá tàn độc, họ sợ sự tàn độc của ông và họ rất thù ghét ông; còn nếu thật sự hôm nay trong thời gian còn kịp, tiếng nói của ông với những điều mà ông cần tạ tội thì chắc chắn rằng tiếng thơm sẽ để lại muôn thuở. Một người gian ác đã trở về sự công chính, thì Thiên Chúa sẽ dành cho ông những vinh quang ông có, với những ngày mà Chúa sẽ dành cho ông vì ông ảnh hưởng nhiều người để cho họ được biết. Và nhất là dân tộc của ông được biết Chúa, được nhận ra Chúa, một Đấng Thiên Chúa mà ông đã xúc phạm nhưng hôm nay ông lại biết Ngài.

 

Lòng nhân từ của Ngài, lòng yêu thương của Ngài và Lòng Thương Xót vô bờ bến của Ngài dành cho ông, là những kẻ tội lỗi, là những kẻ được Thiên Chúa thương và tha thứ, vì chính những điểm Ngài đã làm và Ngài dành cho ông cơ hội để ông vừa phục thiện phục hồi. Đây là những giây phút cuối cùng, thứ nhất những gì mà ông đang cần có đó chính là con của ông, và những người thương mến ông họ cũng nhìn ông một cách khác; ngay cả kẻ thù của ông cũng nhìn ông bằng cách khác nếu ông thật sự trở về với Thiên Chúa và công nhận những gì ông đã làm, và ông hối lỗi bằng tâm tình theo khả năng của ông đối với Thiên Chúa.

 

Bởi vì những gì chúng tôi làm hôm nay là chúng tôi nghe lệnh để đưa đến những gì từ nơi Thiên Chúa từ thiên đàng gởi đến cho ông, và chúng tôi được nghe lệnh bởi một Thiên Chúa Ngôi Ba, là Chúa Thánh Thần. Đây là nói với thế giới chắc là một sự trừu tượng không ai tin, nhưng chúng tôi đã sống điều này mười năm; chúng tôi đã sống và thực hành điều này cho ông, cho đất nước ông, và chúng tôi đang sống cho tất cả những đất nước đang cần sự cầu nguyện như chúng tôi đang làm. Ngày hôm nay tôi đại diện cho đời sống của những người Kitô hữu với một trái tim, với một sứ vụ mà Thiên Chúa dành cho thế giới qua bao thế hệ. Dù ông hiểu hay không hiểu, chúng tôi đóng vai trò của ngôn sứ để cầu nguyện cho những đất nước đang rớt vào tình trạng với trận Đại thế chiến thứ ba, trong đó có chính chúng tôi đang bị ảnh hưởng.

 

Chúng tôi đã qua cơn dịch bệnh Corona virút, nếu Thiên Chúa không giữ lại mạng thì chúng tôi cũng đã chết như bao nhiêu người khác; những việc mà chúng tôi đã làm suốt mười năm nay và hôm nay qua cơn dịch bệnh chúng tôi lại càng thấy sự khủng khiếp đó. Chúa dành cho chúng tôi cầu nguyện, cầu nguyện cho đất nước quê hương Việt Nam của chúng tôi, cầu nguyện cho chính ông, cầu nguyện cho tất cả đất nước mà họ đang đi vào sự chiến tranh căng thẳng, và chúng tôi cũng cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ nơi mà chúng tôi đang cư ngụ. Có rất nhiều điều mà chúng tôi đã làm, hôm nay đất nước ông cũng là một trong những đất nước không ngoại lệ.

 

Ông đừng cảm thấy điều gì xảy ra một cách rất lạ, ông cũng cảm thấy không muốn nhìn đến chúng tôi, là những kẻ vô danh tiểu tốt, là những kẻ thấp cổ bé miệng, nhưng chúng tôi biết bổn phận làm việc với thiên quốc mà Thiên Chúa đã dành qua bao thời đại. Rất tiếc rằng những vị thánh ngày xưa họ đã muốn đến Trung Quốc để rao giảng Tin Mừng, đặc biệt là Thánh Phanxicô Xaviê, ngài rất trẻ; đời sống của ngài là một người giàu có nhưng khi ngài theo Chúa thì ngài đã muốn đi khắp nơi, để đem Tin Mừng của Chúa đến. Nhưng rất tiếc trên con đường đến Ma Cao, Trung Quốc thì ngài đã chết ở trên bờ biển và chết trên con tàu đi về nơi đất nước của ông.

 

Vì lẽ đó mà ngay từ ngàn xưa, dường như những việc mà Thiên Chúa dành cho các vị thánh đã không đến được đất nước của ông, cho nên Trung Quốc rất giới hạn những người biết Chúa. Những người sau này, qua những câu chuyện có thể có trong lịch sử, nhưng chúng tôi chỉ biết rõ vị Thánh Phanxicô Xaviê ngài rất khao khát mong muốn đến với đất nước Trung Quốc của ông tại Ma Cao, để đem Tin Mừng và rao truyền lời Chúa, nhưng rất tiếc ngài đã chết trên con đường tới đó vì cơn bệnh. Cho nên có những mẩu chuyện mà ông cần được biết với những việc, vì lịch sử trong đất nước của ông có nhiều vị vua chúa, chắc chắn rằng ông biết vị vua nào là vị vua tốt, và những vị vua nào là những vị vua ác độc nắm giữ quyền lực và cuối cùng họ sẽ ra sao?

 

Xin ông, là một cơ hội của một thời đại văn minh, và cũng là thời điểm mà Thiên Chúa dành một cách đặc biệt cho thế giới này được nhận biết sự trở lại của chính Ngài. Dù là bao lâu chúng tôi không biết nhưng Ngài sẽ trở lại, khi Ngài trở lại trong vinh quang Ngài sẽ đứng trên một ngôi vị để phân ra những kẻ gian ác một bên và những kẻ thuộc về Thiên Chúa một bên. Ngài sẽ hỏi rằng thời gian cho phép nhưng con người lại không biết tỉnh thức thì phải chịu sự công bằng trước quyền năng của Thiên Chúa, cho nên cho dù ông làm bất cứ điều gì ông không thể nào xúc phạm đến Thiên Chúa, ông không thể nào so sánh với bất cứ một điều gì với sự thiêng liêng mà ông cần được biết và phải cần tin.

 

Đây là điều mà chúng tôi xin được kết thúc vào buổi sáng hôm nay. Những gì cần nói, những gì cần phải nói chúng tôi cũng hy vọng rằng xin ông, dù ít hay nhiều, ông cũng phải có cặp mắt để nhìn. Dù ông tài giỏi theo những cách bất chính và thành công nhưng ông nên nhớ sự tài giỏi bất chính đó nó không thuyết phục được, sẽ mang lại những tiếng đồn, tiếng ác, sẽ ảnh hưởng trong đời của ông và con của ông. Xin ông hãy nhìn vị tướng lãnh ông muốn giết chết người đó, ông muốn thủ tiêu, và ông muốn người đó phải bại trận, nhưng không bao giờ theo ý của ông muốn đâu, bởi vì vị tướng của chúng tôi, đó là Tướng Bùi Cao Khánh, bách chiến bách thắng và sinh ra trong thời này.

 

Đừng nhìn ông bằng một cặp mắt là một con người bình thường, ông đã có Thiên Chúa phù trợ, ông đã có thiên thần từ thiên đàng phù trợ, và chúng tôi là những người hằng cầu nguyện cho vị Tướng Bùi Cao Khánh này, cho nên đất nước của chúng tôi sẽ không bao giờ lọt vào tay của ông. Ông phải cần học những cử chỉ hành động của vị tướng này, bởi vì ông ta xử lý không phải như là thế giới của con người trần gian; ông hãy nhìn thấy, về mặt của tình cảm ông cũng hãy nhận thức với những việc bi thảm nhất ông đã gây cho vị tướng này nhưng ông ta xử sự một cách không thù hận nhưng rất công bằng. Đó là những điểm mà ông phải cần học, để ông thấy rằng cuộc đời nó có ý nghĩa qua những cách không phải hơn thua theo chức vụ, không phải tiền tài hay danh phận, mà hơn thua nơi đời sống đạo đức và sự đức độ cần có nơi con người đó.

 

Hôm nay, những gì mà Thiên Chúa muốn tôi nói và Thiên Chúa dành cho tôi cơ hội để làm điều này; dù rằng ông có tìm cách để giết tôi, hay tìm đủ mọi cách để tìm ra điều này chúng tôi không sợ. Bởi vì chúng tôi biết chắc rằng những gì chúng tôi làm, không phải là tự chúng tôi mà là một Đấng Thiên Chúa ông cần phải biết Ngài; chắc chắn rằng Ngài sẽ bảo vệ chúng tôi, dù chúng tôi có bị điều gì đi chăng nữa chúng tôi cũng rất hạnh phúc, vì chúng tôi vinh danh Thiên Chúa của chúng tôi và giới thiệu Thiên Chúa của chúng tôi cho chính ông.

 

Đó là điều mà thế giới họ không thể chấp nhận nhưng con người gian ác đến đâu thì Chúa lại thương yêu họ đến đó, bởi vì nếu Chúa không thương yêu và không cho họ cơ hội thì họ sẽ chết. Sau khi họ qua bên kia thế giới linh hồn của họ sẽ ở một nơi với ngọn lửa không bao giờ tắt; chính bên Phật Giáo cũng tin điều này chứ đừng nói là đời sống với luật lệ của Thiên Chúa từ muôn thuở.

 

Giờ phút này đây con cảm tạ ơn Chúa, Chúa đã dành cho con cơ hội để cầu nguyện vào sáng Thứ Bảy, vì những ngày vừa qua Chúa cũng cho con quan tâm về vấn đề này. Con không biết thật hay giả, con chỉ biết rằng Chúa cho con cơ hội để lên tiếng nói, để tiếp tục cầu nguyện xin Chúa bảo vệ nước Việt Nam. Và xin Chúa cho nước Việt Nam đổi đi với cái nhìn, đặc biệt một vị tướng xuất phát từ nơi một chế độ của Cộng Sản tại sao lại có những điểm này, là chính Thiên Chúa gởi ông ta đến, những kẻ thù đối mặt cũng phải nhìn đến cách thức ông sống, cách thức xử sự của ông, mưu lược khôn ngoan của ông và học những gì ông có.

 

Cho nên mỗi một thời đại dù là chiến tranh, dù là tàn ác, nhưng Chúa vẫn gởi đến những người công chính, để những người khác nhìn thấy và được biết, để học hỏi và trân quý, để điều đó sẽ được bảo vệ. Còn nếu con người tiếp tục phụ bạc hay từ chối Chúa sẽ có cách không để cho những người đó đau khổ với những kẻ gian ác tội lỗi. Ngày hôm nay đã đến lúc con người không còn cơ hội để theo phương cách tính toán của chính mình hay theo khoa học kỹ thuật, mà phải chào thua, cúi đầu phủ phục và thờ lạy Thiên Chúa, để chuẩn bị sự công bằng sẽ đến với thế giới.

 

Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa một ngày mới Chúa dành cho chúng con, đặc biệt là qua sứ vụ được hoàn tất trong sáng nay với những câu chuyện không thể từ nơi con người và không thể từ nơi chúng con biết, nhưng chúng con đã dâng lên với những lời chỉ dạy bởi Chúa Thánh Thần, và chúng con không quên tiếp tục dâng lên của lễ mỗi một ngày sau Thánh Lễ Misa hay tự mỗi một cá nhân chúng con đều dâng lên Thiên Chúa.

 

www.nrtte.net

 

 

error: Content is protected !!