Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp của Đức Mẹ ngày 19-10-2015

Ngày 19 tháng 10 năm 2015

IMG_7628

L.: Lạy Chúa, giờ phút này là 1 giờ 56 phút, ngày Thứ Hai, tháng 10, ngày 19, 2015, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, tại thánh tượng Trái Tim Chúa, thánh tượng Mẹ Guadalupe, thánh tượng Thánh Têrêsa, Thánh Juan Diego mà con được đón nhận lời của Chúa Thánh Thần linh ứng vừa xong; xin Chúa cho con được gặp Mẹ để con được đón nhận những lời của Mẹ trong giây phút này.

 

Đức Mẹ: L. con thương mến của Mẹ,

Tất cả những điều mà con thưa với Chúa, cũng như những cảm nghiệm của con mà con xin dâng lên Mẹ với những điều mà Mẹ đã nghe hết tất cả những suy nghĩ và những cảm nghiệm trong con.

L., mỗi một giai đoạn trong việc làm của Thiên Chúa, không phải lúc nào cũng như lúc đầu tiên, không phải lúc nào cũng theo như ý mình muốn và không phải lúc nào cũng như những tâm niệm và những cảm nghiệm của con. Có đôi lúc thật đúng, bởi vì Chúa ban cho con khi xin thì Ngài cho ngay, những điều cần thiết mà Chúa muốn tỏ cho con để con rõ ràng và mạnh dạn hơn trong đời sống nhân chứng; nhất là những điều quan trọng mà con được trực tiếp đón nhận ở nơi Chúa.

Cũng có đôi lúc đời sống của con người phải trải qua những giai đoạn, có đôi lúc Chúa cũng đang thử thách con, và có đôi lúc cũng phải chịu thử thách với những việc mình đã làm và đang làm; bởi vì tất cả những việc của Thiên Chúa là việc thiêng liêng, là việc không phải con người có thể muốn hay có thể chọn lựa. Thánh ý của Chúa ban và cho các con để lòng tin của các con được mạnh dạn khi các con nhận và quyết định những việc hàng ngày của các con, những việc mà các con đang phục vụ – điều gì từ Thiên Chúa và điều gì ở nơi đời sống mà con người cần phải trải qua.

Cho nên có đôi lúc con thấy rất là thiết tha, rất là nhạy bén và cũng rất là siêng năng, nhưng cũng có đôi lúc con cảm thấy rất là lười biếng, mệt mỏi và cũng có đôi lúc trở thành thói quen. Điều cần nhất Mẹ muốn là hãy siêng năng, cho dù quen hay không quen, cho dù sốt sắng hay mỗi một ngày đều trở thành là những việc bình thường và tầm thường, nhưng đó cũng là điều mà con hãy giữ giờ giấc của Chúa; nhất là những gì mà con đã để cho Chúa thì điều đó thuộc về Chúa; ngày giờ hoặc là những lúc mà con quyết định để dành giờ riêng cho Chúa, hoặc những giờ kinh nguyện đặc biệt để dâng lên Ngài.

Tất cả những điều mà Mẹ muốn nhắc nhở cho các con trong thế giới của con người, những người đi theo Chúa; có những vai trò, những môi trường mà những người con cái như những anh chị em mà họ muốn đi tu thì họ vào ở trong dòng hay là những nơi mà họ có thể được trọn lời hứa để họ trở thành những người tu sĩ nam nữ thì họ cũng phải có những nơi chỗ theo luật lệ; trong đó đường lối của nhà dòng, đường lối của những nơi đào tạo họ thì cũng phải giữ nguyên tắc giờ giấc. Cho nên tất cả những điều không phải riêng con mà ai cũng vậy; trong đời sống con người nếu tự do riêng cá nhân không có một nề nếp hay tự mình ở nơi tư gia hay sự quyết định đó là từ nơi con, thì đó là điều mà con có thể uyển chuyển.

Có đôi lúc con có thể thức khuya, có đôi lúc con dậy sớm hoặc có đôi lúc con uyển chuyển theo thời giờ Chúa không bắt buộc nhưng trong những dòng tu hay trong những nơi đào tạo linh mục tu sĩ thì họ phải nhất định; bởi vì điều đó là điều có liên quan đến một số người – cả Giáo Hội – chứ không phải riêng cá nhân, không phải muốn làm theo ý mình mà họ phải làm theo nguyên tắc của một hội dòng, của một nhà dòng hoặc một nơi đào tạo linh mục tu sĩ nam hoặc nữ, có một nơi đó để tập trung học hành và điều kiện để ngày và giờ giấc đó đi vào một cái thời khoá biểu thật rõ ràng – giờ nào là giờ đọc kinh, giờ nào là giờ chầu Chúa, giờ nào là giờ tham dự Thánh Lễ Misa, giờ nào là giờ làm việc, giờ nào là giờ học, và giờ nào là giờ cầu nguyện.

Có rất rõ, nếu các con tập được cái lịch trình như những người mà các con biết được; bởi vì đời sống nó phải có lịch trình và cái lịch trình đó nó trở thành thói quen, một lịch trình theo thói quen tốt là điều tốt cho sức khỏe, để cho ngày giờ đi vào những quy luật đó để các con khỏi phải làm việc này, làm việc kia theo ý riêng của mình. Trong đời sống của cá nhân thì các con có thể đôi lúc làm nhiều hơn những người bình thường, làm nhiều hơn những người được mời gọi ở trong những nơi chốn mà họ đã có một sự sắp đặt sẵn đúng theo cái chương trình đó để đi vào những nơi chốn được huấn luyện để trở thành linh mục, trở thành những người dạy giáo lý hoặc những người đem Tin Mừng của Chúa.

Đó là điều rất tốt mà Mẹ cũng muốn nhìn thấy tùy theo ở nơi các con, mỗi một người đều cảm nghiệm ở nơi tâm hồn để dành riêng cho Chúa – là lòng tin, là những điều thực hành nơi con tim chân thành, chân thật, và trung thực – để có thể biết rằng luật lệ nó đều có những điều nhưng tất cả chung quy cần phải có sự quyết tâm, có hành động thật lòng ở nơi trái tim của mình.

Ngày hôm nay con đã nhìn thấy được anh chị em với ý nghĩa của Sáu Lạy mà Mẹ đem đến cho thế giới; giây phút mà các con không có lý do để từ chối với những việc vốn có, đã có và đang có. Mỗi một ngôi Vị Mẹ muốn để các con hiểu thấu thật rõ từ bao lâu nay; trong đời sống mà các con biết Chúa, nhận ra Chúa đã bao lần các con nghĩ đến những điều mà các con cần phải biết và cần phải rõ trong đời sống khi các con nhận ra được tình thương của Thiên Chúa Cha, nhận ra sự cho phép của Ngài và các con đã nhận ra rõ những việc mà Chúa Giêsu đã làm và ban đến cho các con – qua Cuộc Tử Nạn của Ngài và qua những điều vẫn còn để lại cho các con ngày hôm nay.

Những điều cần thiết mà các con cần phải tôn kính, cần phải dành những giây phút trong trái tim của mình để thống hối, để tôn trọng và trân quý tất cả những điều vốn cần phải thực hiện trong đời sống của các con; cũng có những giây phút tâm tình, và có những giây phút tạ tội với những điều mà các con vốn vấp phải.

Cho nên Sáu Lạy chỉ định một cách thật rõ ràng để các con có thể đi vào để hiểu những điều các con cần xin cùng với Đức Chúa Cha, những điều mà các con ghi nhớ giáo lý của Đức Chúa Giêsu, những điều mà các con đón nhận từ nơi ơn cứu chuộc của Ngài, từ nơi cái chết để để lại cho các con dấu ấn mà các con vẫn còn có thể qua cái dấu ấn đó như là một cái giấy thông hành để có thể nhận ra được; dẫu các con đã quên đi, những điều các con vi phạm trong đời sống, nhưng nhờ cái dấu ấn đó mà các con thống hối trở về.

Khi các con trở về thì cái giấy thông hành đó trở nên hiệu nghiệm, để qua những lúc gian nan cho các con một điểm tựa sau khi lời cầu nguyện được nhậm lời, để các con cũng được vào cái hàng ngũ do các thiên thần, các thánh giúp cho các con trong những lúc biến cố, cũng giúp cho các con được ánh sáng để được cứu vớt – được cứu vớt vào những ngày còn lại khi các con một mình hay các con gặp những hoạn nạn đau khổ vào giờ cuối cùng. Còn vấn để những người anh chị em của các con, mong là họ hiểu được bởi vì điều này nhắc nhở cho họ để họ biết rằng khi họ cầu nguyện họ có khái niệm nhiều hơn, họ có tâm tư nhiều hơn, họ có chiều sâu nhiều hơn để họ xin thưa với tất cả những ngôi vị mà họ đã quên trong đời sống những ngày đã qua.

Cũng có rất nhiều điều họ có thể dành thêm thời gian để đi sâu vào với một tâm tình tạ ơn, để nhận ra và ý thức những điều cần cúi đầu và phủ phục. Những điều đó có thể thể hiện ở nơi thân xác của mình; các con phủ phục trước Chúa, hoàn toàn trong một đời sống không dựa vào mình nữa mà các con tín thác vào Ngài, các con gởi trọn cho Ngài và các con thống hối ăn năn – với hành động và cử chỉ – để chọn Ngài trên hết mọi sự. Đó cũng là một sự đánh dấu cho sự quan tâm can thiệp mà Đức Chúa Cha nhìn vào cõi lòng và tâm tư của các con, để tình thương của Ngài tăng thêm trên các con mỗi một người, để Ngài còn nương tay và vì các con Ngài ban cho những người khác có cơ hội.

Cho nên có rất nhiều ý nghĩa, hôm nay đã tiến triển; Mẹ thấy có nhiều anh chị em các con không thấy nhưng Mẹ thấy và biết rõ, những điều các con làm chỉ là những người nhân chứng nhưng những người nghe, cảm nghiệm và thực hành đó là điều quan trọng lắm. Cho nên không phải ai cũng nghe nhưng ít nhất cũng có một số người ngày hôm nay họ được biết và nghe tất cả những gì mà họ cần biết và cần làm; cho dù như thế nào đi nữa cũng là sự bắt đầu. Mẹ mong rằng tâm tình và trái tim của họ có thể hiểu được ý nghĩa sự mời gọi trong những năm tháng ân sủng và hồng ân thì đó cũng là điều mà Mẹ rất mừng nhìn thấy con cái của Mẹ, nhìn thấy những người con họ đã ý thức, họ đã nhận ra.

Ngày nào họ cảm nghiệm được với sự chìm sâu thì tự động họ có thể dành riêng cho Chúa, những lúc ở tư gia, những lúc ở những nơi chốn mà họ có thể hết tâm tình và trái tim để họ dâng lên Thiên Chúa với những điều mà Ngài mong muốn ở nơi con người. Ngài mong muốn là trái tim của các con nhận ra, Ngài mong muốn sự gặp gỡ là trái tim tình yêu; không bắt buộc các con làm những điều mà các con không thích hoặc không muốn, chỉ có điều duy nhất mà Mẹ muốn là các con thực hành điều đó, làm dùm cho những người anh chị em của các con, và cũng cầu nguyện cho họ bằng cách đó thì điều đó được Chúa Cha Ngài ban cho thêm cơ hội; cũng như có rất nhiều điều mà các con thay thế cho những người anh chị em trong tâm tình cầu nguyện thì Chúa sẽ biến đổi và thay đổi thế giới, cũng như thay đổi những người mà các con cầu xin.

Các con có còn nhớ không, tất cả những gì ở trong đời sống thống hối, nhất là thế giới ngày hôm nay với tình trạng hiện tại các con được biết; những điều mà Mẹ mong muốn là các con hãy để toàn bộ trái tim của các con; đừng để những gì của bề ngoài với con mắt hoặc thân xác yếu hèn ở nơi đời sống thực tại mà phải có một điều gì đó đánh động từ con tim, thể hiện bằng việc làm; điều đó là một sự đánh thức, những điều để các con được sớm can thiệp, sớm quan tâm và được thứ tha ở nơi Đức Chúa Cha.

Tất cả những sự việc ngày hôm nay trong một quốc gia hay trong một thế giới nó rớt vào những cảnh đang hỗn loạn, nơi cảnh thác loạn và bao nhiêu tội lỗi; nhưng những người công chính đã hy sinh làm điều này thì Chúa cũng nương tay cho người tội lỗi đó. Cho nên sự sám hối rất cần thiết trong đời sống của thế gian ngày hôm nay, sự sám hối là một điều cần thiết. Sám hối phải như thế nào? Sám hối là phải từ bỏ tất cả những gì vốn trong sự lỗi lầm, sám hối phải tỏ hiện bằng những việc ăn năn trong những việc mà các con cần phải thực hành.

Các con có còn nhớ thành Nineveh năm xưa? Chính tiên tri Gio-na đến để loan báo cho họ, họ sống một đời sống tội lỗi, họ sống một đời sống mà Chúa đã báo trước nếu họ không sửa đổi thì Chúa sẽ tiêu huỷ thành Nineveh; nhưng bởi vì người ở trong thành đó họ đã nghe, họ có lỗi, họ sống trong tội lỗi, họ vấp phải nhưng họ nghe và họ đã sợ với những điều mà tiên tri loan báo cho nên họ đã mặc áo dặm, ngồi trên đống tro, không ăn thịt, ăn chay. Đó là một điều thống hối thật sự với những cái vẻ mà con người cần phải thực hành, chính vì điều đó mà Chúa đã tha thứ cho cả một thành trì, chính vì những điều đó mà Chúa đã nương tay tha cho họ.

Thế kỷ ngày hôm nay cũng vậy, các con đã đi đến mức độ mà các con đã nhìn thấy, ngay cả những điều đe dọa; cả một thế giới không hòa bình và các con còn tiếp tục biết bao điều dường như ngấm ngầm nhưng sắp sửa bùng nổ trong một thế giới đang tranh dành hiện tại ngày hôm nay. Biết bao điều sự dữ nó đã lấn lướt, không còn những ngày tháng mà các con thấy được là hòa bình hay niềm vui trong cuộc sống; bây giờ chỉ là những điều của bề ngoài nhưng bên trong còn có biết bao điều gian ác tội lỗi mà con người đã gieo cho nhau, đã làm cho nhau – từ bịnh hoạn, từ những dịch bịnh.

Còn có rất nhiều điều mà ngày hôm nay vẫn còn, là những thức ăn, những điều mà các con thường dùng mỗi ngày cũng bị chất hóa học, cũng bị cái lòng tham lam khát vọng của con người, cũng vì tư lợi mà họ đã không còn coi giá trị tánh mạng của con người; đã đem đến cho nhau bao sự chết chóc, đã đem đến cho nhau biết bao thiệt hại bởi vì ích kỷ, bởi vì gian ác, bởi vì tư lợi. Cho nên điều này là một điều cần để nhìn thấy, các con cần phải nhận ra để hiểu ý nghĩa, bởi vì tiếp tục trong tình trạng này các con tự hủy diệt lẫn nhau; không phải là một cách có thể dễ dàng nhưng các con chết trong bịnh tật, chết trong đau khổ; còn biết bao điều ảnh hưởng từ đời sống thân xác, cả linh hồn và còn biết bao điều trong một thế giới hiện tại nếu các con không thật sự ăn năn trở về.

Cho nên những điều mà Mẹ muốn đây cũng là có lý do, bởi vì các con không hiểu được sự bành trướng của sự dữ ngày hôm nay; thần dữ nó có nhiều cách mà các con không thể thấu hiểu được, bởi vì các con mang thân xác của con người chưa đủ để có thể hiểu thấu những sự gian ác. Thần dữ nó luôn luôn biết trước các con, nó tinh vi đủ mọi mặt và nó cũng nhìn thấy được tình thương của Chúa dành cho loài người; cho nên các con vốn không hiểu được những việc mà Chúa đã làm và ban cho các con theo đường lối của Ngài, nhưng loài quỷ dữ nó biết và nó nhìn thấy những yếu điểm của con người, nó tìm cách để hủy hoại các con và tìm cách để làm cho Chúa càng đau lòng, bởi vì đó là một điều mà ngày hôm nay liên quan đến ý nghĩa của Sáu Lạy.

Sáu Lạy đó là ý nghĩa của những điều vốn có, đã có ở trên thiên quốc; những việc mà các thiên thần, các thánh thường phục vụ, có rất nhiều điều sắp đặt ở nơi thờ phượng, cách thức với những sự thực hành ở nơi thiên quốc, cũng như mỗi một lần mà các triều thần thánh thiên quốc phủ phục và thờ lạy Thiên Chúa. Đây là một điều mà loài người của các con không hề hay biết, nhưng thần dữ nó đã biết và nó đã thấy những việc quan trọng đó nó tìm cách để phá hủy những điều tốt đẹp, những điều duy nhất mà con người phủ phục Thiên Chúa, nó có đủ mọi cách trong tinh vi để làm cho các con dùng với con số sáu này.

Con số sáu này là biểu tượng cho một điều quan trọng trên thiên quốc thực hành mỗi một khi phụng sự; cho nên tất cả mỗi một việc mà các con đang bị thế giới khống chế ngày hôm nay; có rất nhiều điều mà các con không hiểu được và các con cũng khó có thể biết ở trong ý nghĩa của con số sáu mà hôm nay những người khác khi nghe số sáu họ lại sợ, bởi vì có nhiều điều mà ngày hôm nay thần dữ nó dùng con số này làm một điểm chuẩn và từ con số này còn có rất nhiều điều trong sự tinh vi để bẻ ngược lại và là một con số điều khiển trong thế giới chung ngày hôm nay.

Cho nên đây là một điều ảnh hưởng chung và đây cũng là một điều sự dữ nó đang bành trướng bởi vì con người đang chấp nhận để sát cánh cùng với nó, con người chấp nhận để cho nó sử dụng và nó qua thân xác của các con để hoành hành với một kế hoạch, làm cho thế giới ngày hôm nay biết bao nhiêu lung lạc giữa sự tham lam ích kỷ và còn cung cấp cho biết bao nhiêu điều, đó là tội ác mà con người không đủ lý trí, không đủ sáng suốt để nhìn sâu vào những cạm bẫy đáng sợ và ghê tởm.

Nó dùng các con để đối nghịch với Thiên Chúa; nó hủy hoại các con, nó cố tình giao tranh với các thiên thần, các thánh; quả thật, tất cả những gì từ Thiên Chúa và tất cả những gì mà các con thấy được ngày hôm nay Chúa để cho tất cả mọi sự tự nhiên và Chúa cũng để cho loài người các con đã biết và được biết để các con có thể tự chọn giữa những điều mà các con cung cấp cho thân xác, những điều yếu hèn vốn có ở nơi tội và cái chết để các con tranh đấu cho phần linh hồn của mình – là đời sống của thiêng liêng, là những sự công chính, là những điều do Đức Giêsu đã đến và cứu các con. Giáo lý của Ngài đã để lại; đời sống trong niềm tin và đức tin vốn có và được dạy một cách kỹ lưỡng và để cho Giáo Hội là điển hình nhắc nhở các con trong đời sống là những người Kitô Hữu, là những người con của Thiên Chúa, là những người đã được đón phép Bí Tích Rửa Tội, nó đều có và gắn liền với nhau.

Những điều Chúa muốn là cho các con nhìn ra được Tình Yêu của Ngài để các con có cơ hội được vươn lên với những điều tốt lành, để các con cương quyết tẩy trừ đi tất cả những sự gian ác, chỉ những điều vốn có được học ở nơi những điều răn, ở nơi Phúc Âm thì các con mới có thể tránh khỏi những cạm bẫy của chính nó. Những gì Thiên Chúa đòi hỏi và cần là ở nơi con tim, ở nơi linh hồn, ở nơi lý trí quyết định những điều đúng, điều sai chứ không phải ở nơi thân xác. Thân xác là những điều chỉ ở nơi những sự hạn hẹp và những thực tế ở trong đời sống, nhưng trong thân xác có linh hồn, có lý trí, có lương tâm, có điều đúng và sai, và có điều gì đó thiêng liêng vốn có nó không thể giải thích được ở trong tâm hồn của mỗi một người các con.

Điều đó không giải thích được, những sự bâng khuâng trăn trở, những gì thiêng liêng cao cả đó là điều của Chúa mà Chúa muốn cho tâm hồn của các con nhạy bén về điều đó, nhạy bén với tất cả quyết định trong lý trí đó mới đem lại sự thật, mới đem lại công chính. Những điều mà Ngài sáng tạo trong linh hồn của mỗi một người các con – là trái tim, là tình yêu, là những điều ý thức – mà các con được nhận ra là những người con cái của Chúa để giữ lề luật của Ngài, để giữ giới răn của Ngài, để các con tránh đi những đau khổ, những tội lỗi và những cạm bẫy mà loài thần dữ nó dùng đủ mọi cách để công phá, đánh phá và dùng đủ mọi cách để đưa các con ra cái lưới rập mà nó đang dàn trận bao phủ các con đặc dày ở trong một thế giới hiện tại hôm nay.

Cho nên đã bao lần Mẹ muốn nói rất là nhiều, điều này đã được đem đến cho các con – nhắc đi và nhắc lại; hôm nay các con đã đi vào trong một thế giới thực tế, các con đang ở giữa một thế giới không còn sống với con tim, tình người hay những gì mà con người có thể dùng ở nơi sự nhân đạo, bác ái hay hy sinh mà con người chỉ tính toán ở trên bộ máy, con người chỉ tính toán với tất cả những điều trở thành tinh vi khéo léo, bọc xác của văn minh thời đại nhưng trong đó không còn tình thương, không còn tình yêu, không còn tha thứ mà chỉ là tính toán tư lợi; cộng thêm sự gian ác để cung cấp cho dục vọng, và tham vọng mà con người đã so chung trong nhân loại ngày nay; chỉ nghĩ về vấn đề thực tế, quên bỏ đi và nó làm cho các con xao lãng qua những sự tất bật qua đời sống sinh nhai, tất bật qua những công ăn việc làm, tất bật với tiền bạc, danh lợi; nó làm cho các con hoàn toàn không còn thời gian cho tâm tư, linh hồn và sự nghỉ ngơi ở nơi tâm trí.

Đây cũng là một giai đoạn cực cùng chung trong thế giới, cho nên Chúa đã để cho các con những điều chưa bao giờ xảy ra nhưng đã đến lúc mà Chúa muốn tỏ hiện cho các con còn những điều cao quý hơn, tốt đẹp hơn, những điều mà các con có thể bám víu vào đó để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngài là một phần cung cấp lớn trong đời sống linh hồn của các con, trong linh hồn, trong thể xác và trong lương tâm, vững vàng để chọn lựa giữa điều đúng và sai. Các con tin tưởng với tất cả những điều mà các con hoàn toàn tràn ngập sự vững vàng với sự công chính, vững vàng với lẽ phải, vững vàng với những điều vốn có qua giáo lý thì sự cung cấp cho thân xác và những điều vốn có thật là dễ dàng không có khó khăn khi các con yêu thương nhau, khi các con nhận ra nhau thì cuộc đời này rất có ý nghĩa và các con có bác ái, có hy sinh, có nhường nhịn và có chia sẻ.

Nó không phức tạp, đáng sợ, và ghê tởm như thế giới ngày hôm nay trong ích kỷ, trong tư lợi, đủ mọi cách thức để đối xử với nhau. Bởi vì họ không có tình thương, họ không có giáo lý, họ chỉ sống để cho sự dữ làm việc và quản lý đời của họ, để cho sự dữ ở nơi danh lợi, ở nơi tiền tài, nơi dục vọng tham lam đã phá hủy biết bao cái đẹp, biết bao cái tốt mà con người cần phải để cho lương tâm và trái tim của mình thực hiện được những điều vốn có qua giáo lý mà Chúa để lại.

Các con thương mến của Mẹ, có rất nhiều điều liên quan với nhau trong thời điểm mà các con được nghe, được biết, biết bao điều mà các con chưa hiểu được những việc đã đến và đang đến; bởi vì thế giới còn lại ngày hôm nay mới có rất nhiều điều xảy ra và đem đến cho các con một cách vượt bực chưa bao giờ tỏ hiện cho thế giới của loài người. Các con là những người nghe, những người biết, là những người tiên phong, những người nhận ra điều gì từ sự thật mà các con đã nhận ra được với sự loan báo, với phép lạ mà Ngài tỏ hiện từ hướng Đông, từ ở trời cao, từ tất cả mọi mặt để lên tiếng nói với sự công chính trước ngày thanh lọc mà các con chuẩn bị cho Chúa Giêsu đến lần thứ hai.

Trước ngày thanh lọc thì đã vô cùng sợ hãi bởi vì tất cả những gì còn sinh tồn nó sẽ được tiếp tục trên thế giới, đúng như những điều mà Ngài mong muốn và sáng tạo cho thế giới của trần gian; còn những gì không thuộc về sự mời gọi, không thuộc về giáo lý của Chúa, và không thuộc về những sự lành thánh thì Chúa sẽ tiêu diệt toàn bộ. Đó là ngày thanh lọc mà tất cả mọi người, tất cả mọi vật và tất cả những gì không thuộc về sự sáng tạo của Thiên Chúa để đem lại những điều lành thánh cung cấp cho con người thì Chúa sẽ hủy diệt toàn bộ.

Đây là những giây phút sợ hãi nhất mà các con chưa thấy được sự sợ hãi đó, các con cũng chưa hiểu được những điều tang thương, đau khổ đó cho nên Mẹ chỉ muốn các con hãy lắng nghe và trở về với Chúa. Cách này là cách duy nhất, không còn cách nào để chọn lựa; bởi vì thời gian đã cận cùng, không còn điều gì nữa để có thể để cho sự tự nhiên mà con người có thể cai quản; nếu còn là chỉ tay sai cho thần dữ, nơi mà chúng nó hoàn toàn thất bại thì nó sẽ đem các con về với một nơi khóc lóc nghiến răng và tối tăm mãi mãi, không còn ánh sáng.

Cho nên các con đã biết chắc chắn, bởi vì Thiên Chúa giàu tình thương, yêu thương con người, Ngài tiếp tục cho các con cơ hội; bởi vì công cuộc của Đức Giêsu trong ơn cứu độ, Ngài không kết thúc trong tình trạng vẫn còn cơ hội mà Ngài vẫn tiếp tục đến với các con cho đến ngày cuối cùng. Đó là lời đã hứa với các con, Tin Mừng còn thì ngày đó Ngài vẫn tiếp tục giúp các con bước qua những sự đau khổ gian nan vấp phải. Con người đang bị một thế giới chung ngày hôm nay, không thể qua khỏi nổi với bản ngã, cá tánh, các con không rõ ràng để hiểu được giáo lý cho nên đã vi phạm và vấp phạm. Ngài không thể nhìn các con sẽ bị thất bại trong đời sống hiện tại – từ linh hồn đến thể xác – cho nên Ngài tìm đủ mọi cách để giúp và cứu các con.

Mẹ thấy được sự khổ tâm của Ngài, Mẹ thấy được sự ưu tư của Ngài mỗi ngày chờ đợi các con, và mong muốn các con trở về để được đón nhận những gì vốn có, đã có do nơi ơn cứu độ mà Ngài đã sẵn sàng ban đến cho con người trong nhân loại. Bởi vì con người đã quá tự do cho nên quyền tự do đó nó đã trở thành một sự khống chế ở nơi cái tôi và sự tự do của con người, xác thịt của các con lười biếng và bắt đầu đi theo những gì của khát vọng, dục vọng ở nơi con người, đã bị hấp thụ trong thế giới của ngày nay. Biết bao điều đã làm cho các con lung lạc, trọng điểm của lương tâm, trọng điểm của trái tim, trọng điểm của sự thật, trọng điểm của nhân đức hoàn toàn dường như đã mất sạch trong một thế giới hiện tại; thay vào chỗ đó là tham lam, ích kỷ, thay vào chỗ đó là tư lợi, thay vào chỗ đó là những nhu cầu mà con người trong mọi hoàn cảnh cứ nghĩ đến nhu cầu, nghĩ đến tiền bạc, nghĩ đến những điều cần nhưng linh hồn thì thật là đói khát và trống rỗng.

Quả thật, linh hồn các con khi vững vàng, đời sống đức tin, và đời sống thiêng liêng mà các con vững vàng thì cung cấp tràn đầy cho những vật chất mà các con có do Chúa ban cho; bởi vì các con đã để cho sự tự nhiên của con người ở nơi đời sống thực tại làm chủ cho nên đời sống bên trong tâm hồn nó không còn điều vững vàng, bị theo đuổi với tất cả những sự dữ trong thế giới của trần gian; càng ngày thì càng lỗi phạm và càng ngày thì càng quá xa và càng lánh xa những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa đã dành cho mỗi một người các con.

Tất cả những gì ngày hôm nay nó đều có lý do mà các con không hay biết; Mẹ thấy được tất cả những điều vốn có trong một thời gian cấp bách, không còn giây phút, không còn thời giờ để giải thích và không còn thời giờ để cần từng chi tiết một; như sự tìm hiểu ở trong cái lý của thế giới trần gian và ở trong cái lý luận của con người kiến thức và học thức, và còn có rất nhiều điều giải thích theo cách của con người. Thiên Chúa là một Đấng Quyền Năng, những gì Ngài ban thì các con sẽ hiểu được trong một giới hạn mà Ngài ban cho, còn những người thật tâm để đi tìm chân lý sự thật thì điều đó Chúa cũng chúc phúc cho họ tìm được những gì vốn có để giải thích, và nhận ra từ sự thật nhưng tất cả những điều đó nó nằm trong sự giới hạn.

Thiên Chúa mới là một Đấng Thiên Chúa trả lời cho các con, quyền năng của Chúa không thể kể xiết được tất cả những việc của Ngài làm; tất cả mỗi một việc của Ngài đều có một chương trình được sắp đặt mà con người không thể giải thích hết được bằng lời, hay có thể trong cái lý luận mà con người thường đòi hỏi để minh chứng theo cái cách đúng của một thế giới trần gian, nhưng cũng đủ để cho các con hiểu được rằng điều gì từ Thiên Chúa và điều gì từ nơi loài người.

Cho nên các con phân biệt thật rõ, loài người nếu họ thật sự công chính thì là một điều khác, không phạm tội và còn có rất nhiều điều để sống và làm gương cho người khác; còn những người sống ở trong một thế giới loài người chỉ biết những gì của thế giới trần gian và chỉ biết những điều mà con người vốn có – chỉ là tham lam, ích kỷ, là khát vọng, là những điều vốn đi ngược lại giáo lý, và đem lại những gì cung cấp cho sự giàu có ở thế giới con người, ở nơi tiền bạc, ở nơi danh vọng, hay ở nơi quyền lực hay ở nơi tài năng nhưng bên trong tâm hồn của họ thì hoàn toàn trống vắng và chẳng có ý nghĩa gì cho đời sống của linh hồn tương lai hay đời sống thiêng liêng vốn có ở trong tâm hồn mỗi một người.

Cho nên tất cả những sự việc ngày hôm nay các con nhìn thấy được rõ ràng nhất để quyết định cho một thế giới chung, một thế giới văn minh nhưng đã chọn lựa với cách thức mà hôm nay các con đã nhìn thấy những sự việc ngược lại với giáo lý, ngược lại với luân thường và ngược lại với lương tâm.

Tội ác càng ngày càng bành trướng và giết người hàng loạt. Những điều đó các con có thể được một giấc ngủ ngon qua đêm thâu, hay các con có thể nhìn sự đau đớn đó có thể tiếp tục chấp nhận nó; càng ngày càng đáng sợ và ghê rợn hơn với những tiếng khóc rùng rợn ghê sợ của những đứa trẻ bị giết. Còn biết bao linh hồn oan ức, họ đi tìm và rên la ở trong không gian, họ xin sự công bằng đối với họ – bị giết và bị khống chế – bởi tất cả sự dữ, bởi vì tất cả sự độc quyền độc đoán, bởi vì tất cả những thần bụt sai trái mà ngày hôm nay các con hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì đã có và đang có. Điều này làm sao có thể đối diện sự công bằng trước mặt Thiên Chúa? Điều này làm sao có thể nếu các con không đứng dậy ngay bây giờ thì ngày thanh lọc đó liệu các con có qua khỏi được dẫu là những điều vốn có do nơi Chúa ban cho?

Cho nên ngay lúc thời điểm chưa tới và cũng ngay lúc mà Chúa ban và cho thêm cơ hội ở trong hồng ân và ân sủng các con hãy dùng và tận dụng cái dấu ấn cuối cùng vốn còn và có trên mỗi một người các con. Dẫu các con biết hay không, dẫu các con nhận ra hay không nhưng dấu ấn của ơn cứu độ vẫn còn và có trên mỗi con tim của mỗi một người. Bởi vì đó là sự thật, đó là lẽ phải, đó là công chính, đó là điều mà Chúa đã vốn ban tặng ở nơi trái tim của con người – là tình yêu, là sự thật, là lẽ phải, là những điều từ nơi Thiên Chúa và là những gì ở nơi con người được nhận ra và biết ơn – trong tâm tình tạ tội và tạ ơn Thiên Chúa đều có ở nơi dấu ấn đó, có thể dùng dấu ấn đó qua cách hành động phủ phục của mình để xin được Chúa xót thương và giúp cho các con.

Ngay cả những người chung trong thế giới này, là những người anh em, những người lầm lỡ, những người non nớt trong đời sống đức tin; còn có rất nhiều người họ hoàn toàn chưa hiểu được Thiên Chúa là ai, và họ chưa bao giờ tin và biết nhưng họ cũng phải chịu cái cảnh là bởi vì họ đã lầm lạc tin theo thần bụt, họ đã hủy hoại cuộc đời của họ nhưng họ không biết đâu là thật, đâu là đúng và đâu là quyền lợi mà họ vốn có cho linh hồn của họ.

Cho nên tất cả những điều này rất quan trọng, Mẹ mong muốn những gì các con làm thì hãy tiếp tục phổ biến để giúp đỡ những anh chị em; bởi vì đã đến giờ, bởi vì Chúa là một Thiên Chúa, Ngài có quyền ban, Ngài có quyền thu hồi và Ngài có quyền để cho con người được hiểu và nhận ra; Ngài cũng có quyền ban và tha thứ, Ngài cũng có quyền để cho con người phải chịu trách nhiệm với những việc mà họ đã làm và đang làm trong sự ngoan cố.

Cho nên thời điểm của hồng ân và ân sủng là một điều vô cùng cao điểm để giúp cho các con trong thời điểm của ngày hôm nay, để cho các con trở về, để cho các con nhận ra và hối lỗi, để cho các con nhận ra những gì khẩn cấp để cầu xin cho mình, cầu xin cho người, cầu xin cho những người ân nhân, thân nhân, cầu xin cho những người mà các con thấy được nếu các con không liên kết với nhau trong tình yêu thương, nếu các con không thực hiện những gì vốn có mà con người chưa biết và họ chưa được biết thì làm sao có thể giúp đỡ cho họ?

Bởi vì giáo lý của Chúa là giáo lý tình thương, là giáo lý liên đới, là giáo lý hòa bình, giáo lý đem lại niềm hy vọng và ánh sáng cho thế trần; cho nên những người biết thì hãy giúp cho những người không biết, những người không biết thì một ngày nào đó sẽ nhìn thấy bởi vì Thiên Chúa là sự thật, là công bằng, là lẽ phải, là niềm ân sủng mãi mãi muôn đời ở thiên quốc và những ngày hạnh phúc ở thế trần.

Cho nên khi họ chưa biết họ đang sống trong một tình trạng ngày hôm nay chi phối quá nhiều bởi sự dữ, chưa đến giờ và cũng đã đến giờ tự lương tâm của các con phán xét chính mình; sẽ có những ngày trước khi thanh lọc các con sẽ thấy sự đau khổ mà các con đã tự quyết định và đã bao lần không lắng nghe, đã bao lần từ chối Thiên Chúa, đã bao lần sống trong sự kiêu ngạo và đã bao lần ngoan cố với đời sống của riêng mình. Đừng để cho trái tim của các con phải se thắt, rướm máu và đau bởi vì các con nhận ra đó là sự thật trong sự hối hận.

Cho nên, ngày hôm nay cũng là một ngày Mẹ muốn cho tất cả những người con cái của Mẹ – những người phục vụ, những người nhân chứng cho đến những người tội lỗi, những người chưa tin, những người chưa biết cũng nghe thật rõ những gì vốn có, đã đến và đang xảy đến cho thế giới. Trước ngày thanh lọc các con có những ngày tự xét xử lương tâm của mình để các con thấy được sự thật giữa ơn cứu độ của Thiên Chúa, giữa tình thương mà Chúa ban cho loài người, giữa sự phản bội của các con và giữa sự dữ nó đang hủy diệt các con bằng cách của nó – là sự tinh vi và khéo léo.

Còn có rất nhiều điều mà các con đã bị sự hủy hoại bởi vì các con đã cứng lỳ, đã chai đá, đã dửng dưng ngoan cố, không nghe và đón nhận; đó là điều đáng sợ ở nơi sự quyết định cuối cùng của lý trí mà con người vốn có. Ngày hôm nay sự kêu mời của Mẹ là những gì cần làm Mẹ ráng hết sức để giúp các con, những gì mà Mẹ có thể làm được với những giây phút còn lại, những lời van xin của những năm tháng vừa qua, những lời cầu bầu dâng lên Thiên Chúa để nán lại cho các con cho đến ngày hôm nay cũng đã qua. Còn biết bao điều đang còn và sắp tới, Mẹ không còn gì để có thể giúp đỡ cho các con nhiều hơn nữa là giây phút cuối cùng còn lại Mẹ đích thân đến để can thiệp cho các con, Mẹ đích thân chỉ dạy cho các con những điều khi các con làm và các con phủ phục. Các con trở về để cùng với Mẹ, Mẹ nhất định sẽ giúp các con và Mẹ nhất định như là một chiếc cầu để dẫn các con qua những nơi thử thách và những nơi vấp phạm vào những ngày còn lại cuối thế kỷ.

Các con không thể tranh đấu nổi với thần dữ, các con không đủ sức để có thể đánh bại nó, các con không thể nào qua được đoạn đường cuối cùng trong sự căng thẳng giữa thiện và ác. Các con nhất định phải nhờ ơn thánh của Chúa, các con nhất định phải phủ phục trở về và các con nhất định phải để cho Mẹ can thiệp và giúp cho các con trong những đoạn đường cuối cùng này; để đối với các con Mẹ cũng hoàn tất với những gì Mẹ đã làm thay thế cho cả thế giới loài người, và đối với Thiên Chúa Mẹ cũng đã hết lòng, và Mẹ cũng đã trọn tình đối với bổn phận của một người mà Đức Chúa Cha đã cho Mẹ được đón nhận biết bao ân sủng, và quyết định để giúp đỡ cho những người con cái vào những giây phút còn lại. Tất cả mọi việc Mẹ đều làm và Mẹ cố gắng hết sức để nhắc nhở và đưa con cái của Mẹ trở về; nhưng thời điểm đã đi qua có biết bao điều tiếp tục, lời nói của Mẹ vẫn để ngoài tai, lời nói của Mẹ cũng bị xem thường với tất cả những điều mà ngày hôm nay người ta không còn tin và lưu ý đến đời sống của đức tin, của linh hồn và ngay cả đời sống của tâm linh.

Cho nên đây là một điều đáng sợ và đáng tội nghiệp cho nhân loại ngày nay đã bị quá sâu và quá nặng bởi tất cả những hiện thực trong đời sống của con người, để qua đi với tất cả những gì vốn có trong ân sủng và hồng ân.

Mẹ mong muốn những người con của Mẹ đón nghe, và những người con nhân đức thánh thiện của Mẹ, là những người đã tận hiến cả một cuộc đời để nhân chứng cho tình yêu và nhân chứng cho Lòng Thương Xót của Thiên Chúa hãy tiếp tục tích cực hơn, hãy tiếp tục chấp nhận, lắng nghe và hiệp nhất với nhau trên dưới một lòng. Mọi người hãy mở con tim, hãy mở tấm lòng của mình sống trong một đời sống nhìn lại những gì cần thiết nhất mà những người anh chị em các con đang cần; vai trò của các con có thể làm được những gì tốt đẹp là đem anh em của mình trở về, với một lòng chân chính và một lòng khám phá với những ân sủng Chúa ban và đổ xuống cho thế giới ngày hôm nay – qua ý nghĩa của Sáu Lạy – mà Mẹ mong muốn các con chấp nhận, Mẹ mong muốn các con thực hành, Mẹ mong muốn các con đón nhận điều đó để cứu các con trong những cảnh lầm than vào những ngày còn lại của cuối thế kỷ; cũng là ngày thanh lọc mà không ai có thể tránh khỏi điều này trước khi đến với một thế giới mới, hay trước khi về thế giới bên kia để chúng con không phải rớt vào ở nơi bóng tối, và không rớt vào ở nơi khóc lóc, nghiến răng và nơi đó không còn ánh sáng. Mẹ muốn các con có cơ hội, tất cả các con có cơ hội để được trở về thiên quốc mãi mãi muôn đời mà Đức Giêsu – đã qua Thập Tự Giá, đã qua ơn cứu độ – để mở cửa thiên đàng và chờ đợi các con trên bàn tiệc thánh.

Điều này vẫn nhắc đi và nhắc lại; hãy trở về, mỗi một người trong môi trường của mình, trong vai trò của mình hãy sống và tỉnh thức lại với những điều vốn có và đã trở thành thói quen. Hãy trở nên những người có tinh thần trách nhiệm, có bổn phận để loan báo, để chứng tá và sửa sai đi những điều vốn có ở trong đời sống cá nhân. Các con cố gắng trở nên người thánh thiện và nhân đức, bỏ thêm thời gian trong tình yêu thương liên đới, bác ái, hy sinh.

Hãy vận động với tất cả những gì còn lại ở nơi cá nhân khi các con được mời gọi, khi các con là những người Kitô Hữu, là những người con cái của Chúa, là những người anh chị em mà các con đã được sống những ngày được biết, và nhận ra được giáo lý của Chúa để các con tiếp tục nhân chứng cho giáo lý của Chúa được đến với những người chưa tin, chưa biết và là những người tội lỗi, để họ có thể nhận ra ánh sáng vào những ngày còn lại, và nhận ra cơ hội được trở về với Thiên Chúa để được Ngài xót thương và cứu giúp họ trong những ngày tháng cạn cùng mà con người không tránh khỏi những đau khổ, những tai ương, những lũ lụt, những dịch bịnh và còn rất nhiều điều bất ngờ để kéo đi một con số lớn trong nhân loại.

Nếu các con không chuẩn bị để trở về với Chúa, các con không đủ niềm tin để những giây phút đau khổ đó, những giây phút căng thẳng đó làm sao qua khỏi được những cơn thử thách để đến một nơi quyết định cuối cùng – đó là nơi Đức Giêsu đã chờ đợi các con, Ngài đã chết cho các con và tội lỗi đã được đóng đinh vào Thập Giá để các con được hạnh phúc, bình an và phục sinh trong thế giới ngày nay.

Hãy lắng nghe lời của Mẹ. Hãy thống hối ăn năn. Hãy trở về. Mỗi một vai trò, mỗi một hoàn cảnh và mọi tầng lớp hãy nhận ra những điều đang sống giữa thế gian, đang có rất nhiều điều làm cho các con lung lạc và đi trên một con đường sai trái thì hãy trở về sớm. Hãy bỏ bớt và từ chối tất cả những điều vốn xúc phạm và đã đi ngược lại giáo lý của Chúa; không thực hành với những điều răn vốn có đi kèm trong đời sống của mình với những ngày cần thống hối ăn năn với ý nghĩa của lòng thống hối đó. Điều mà các con hiểu là các con phải phủ phục để trở về, để thưa cùng Thiên Chúa Cha, thưa cùng Thiên Chúa đã đến và ban cho các con bao hồng ân, biết bao ân sủng qua lòng tri ân, lòng cảm tạ để xin Thiên Chúa thứ tha để được đi vào hàng ngũ mà các con đã thắp lên được ngọn đèn ở nơi dấu ấn vốn có, để được hoà nhập vào ánh sáng của các thiên thần, các thánh cứu và giúp các con trong những ngày biến loạn, trong những ngày cuối cùng, và trong những ngày thanh lọc.

Còn có rất nhiều điều các con chịu để cùng nhau trong sự hiệp nhất trở về với Thiên Chúa để được những điều vốn còn ở nơi thế giới của trần gian để các con có thể cùng với những người anh chị em xin Chúa thương xót nhìn thấy và tha thứ bớt cho con người trong nhân loại; bởi vì lòng thống hối Chúa sẽ tha và thay đổi thế giới vào những ngày cận cùng mà các con đang thấy trong tình hình hiện tại.

Các con thương mến của Mẹ,

Đây là những lời mà Mẹ yêu cầu, những lời mà Mẹ mong muốn, những lời mà Mẹ khát khao bởi vì những gì đã được đem đến các con đã đem đến; điều này không phải dừng lại mà còn rất nhiều điều ở trong đời sống; chẳng những đem đến mà còn cầu nguyện cho họ, càng tiếp tục xác tín, càng tiếp tục thực hành, càng tiếp tục nhân chứng, và càng tiếp tục tiên phong; nhắc nhở con người ngày hôm nay để cho họ quyết tâm trở về với Thiên Chúa và họ quyết tâm nhận ra những điều cần làm và phải làm.

Phủ phục để xin được Chúa xót thương và tha thứ, để cho Mẹ can thiệp và đến giúp cho các con qua các triều thần thánh thiên quốc, và cả một đạo binh sẵn sàng để giúp cho những người con trở về, thống hối ăn năn để được hoà nhập trong một thế giới mà Chúa sẽ ban cho các con thế giới mới – một thế giới đầy tình thương, một thế giới không còn là những ngày loạn lạc, không còn là những ngày tội lỗi, không còn những ngày mà các con đang sống trong một thế giới tách rời Thiên Chúa, các con không còn nhận ra Ngài. Thế giới Ngài muốn là tất cả mỗi người đều phủ phục, đều tôn thờ, nhận ra Thiên Chúa là một Đấng Thiên Chúa cai trị nhân loại, một Thiên Chúa công bằng, một Thiên Chúa chân chính, một Thiên Chúa giàu tình thương, một Thiên Chúa nhẫn nại, ban và tha thứ cho con người trong nhân loại.

Nếu muốn đến nơi đó và nếu thật sự muốn được cứu trong những ngày còn lại thì các con nhất định phải sửa đổi đời sống của mình hiện tại; mỗi một cá nhân phải nhận ra vai trò của mình, phải cần hiểu rõ những điều vốn đã bỏ qua và bỏ quên trong đời sống để trở về với Chúa bằng một cách ở nơi trái tim và quyết định của các con. Giáo lý của Chúa vẫn còn để cho các con như là một chân lý để giúp các con bây giờ và những ngày còn lại của cuối thế kỷ, còn lại bây giờ và còn lại với những người mà họ còn có cơ hội. Có thể qua những cơn bệnh tật, những ngày tháng mà các con không biết là giờ nào các con sẽ ra đi; cho nên hãy chuẩn bị sớm cho mình, cũng chuẩn bị sớm để đối diện với sự công bằng, lẽ phải mà không ai không đến trước tòa của Chúa sau khi các con rời khỏi thân xác.

Hãy để cho mình trọn vẹn để được đón nhận với những năm tháng hồng ân và ân sủng, để có cơ hội trở về với Chúa qua sự nhắn gởi mà Chúa Giêsu ban đến cho các con trong thế giới trần gian. Cái chết của Ngài đã đem đến cho các con sự sống, cái chết của Ngài đem đến cho các con niềm hy vọng, cái chết của Ngài để cứu các con trong bóng tối tội lỗi. Hãy dùng thời điểm này, và dùng cơ hội này để quay trở về và chuẩn bị cho ngày sắp tới mà mỗi một người của các con đối diện với sự thật, lẽ phải. Những điều mà Mẹ nhắn gởi cho các con trong tình trạng của ngày hôm nay, những đau khổ, những vất vả, và những bệnh tật, các con hãy nhớ mỗi một hoàn cảnh Chúa đều an bài và sắp đặt cho các con; cần là các con chấp nhận, cần là các con nhìn Thập Tự Giá của Chúa Giêsu, cần là những lời nhắn gởi của Mẹ và cần nhất là sự an ủi và giúp đỡ cho các con qua những biến loạn đau khổ trong thế kỷ của ngày hôm nay.

Hãy thực hành với ý nghĩa của Sáu Lạy. Hãy dâng lên tất cả tâm tư đau khổ , bệnh tật với ý nghĩa của Sáu Lạy. Hãy dùng Sáu Lạy bằng trái tim, bằng tâm hồn, bằng cả thể xác thì các con sẽ thấy được sự trả lời trong thiêng liêng một cách đặc biệt, qua ơn thánh mà Chúa đã đổ xuống – qua ý nghĩa của Sáu Lạy – mà Chúa ban trong thế kỷ ngày nay; quả thật phong phú như các con đang cầm một cái chìa khóa để mở được một kho tàng những ngày còn lại khi các con còn nơi thân xác. Sự trở về đó không phải một mình mà đang đi trong ơn thánh và ân sủng của Chúa trong những năm tháng mà các con được nghe – đó là năm tháng ân sủng, năm tháng hồng ân với ý nghĩa của Sáu Lạy khi các con cúi đầu chấp nhận để dâng lên Thiên Chúa. Với một tấm lòng và sự trở về tuyệt đối, với niềm tin tưởng thì các con sẽ thấy sự phát huy của ý nghĩa Sáu Lạy giúp cho các con hiện tại, tương lai và những ngày còn lại khi các con đối diện một mình với những biến cố bất ngờ đến với các con.

Đó là điều hôm nay Mẹ nhấn mạnh thêm để các con rõ ràng, xác tín để tin vào tất cả mọi việc; những người đang phục vụ hãy tiếp tục với những gì mà các con đã được nhận và được biết. Đây là sự thật qua quyền năng phép lạ của Bí Tích Thánh Thể và sự cho phép với mỗi một lời nói sống động thật sự nhắn gởi cho thế giới ngày nay – qua những ơn thiêng và ơn thánh Chúa đổ xuống và ban cho các con; cũng là những điều các con được nghe, được biết ở trong một thế giới mà các con thấy đây là một điều mới lạ nhưng nó là điều giúp và cứu các con trong những ngày cấp bách nhất, để được hợp lý ở trong mọi điều mà các con được biết được nghe, và hợp lý để có thể thay đổi với những gì mà các con cần chuẩn bị trong sự phủ phục để trở về với Thiên Chúa.

Đó là điều hôm nay Mẹ tiếp tục cho các con được rõ ràng hơn với ý nghĩa Sáu Lạy và còn những điều mà các con hãy tiếp tục cùng với những người anh chị em và giúp cho họ. Các con hãy thực hành những điều đó thì càng ngày các con sẽ khám phá ra ý nghĩa của Sáu Lạy sẽ mang các con từ bóng tối trở về với ánh sáng; ý nghĩa của Sáu Lạy sẽ cho các con niềm tin và cho các con thêm sức mạnh, cho các con thêm can đảm, chữa lành từ linh hồn đến thể xác khi các con hoàn toàn phủ phục và các con tin tưởng vào Thiên Chúa, dâng lên tâm hồn, trái tim; sự thống hối thật sự sẽ là một liều thuốc đặc biệt chữa lành cho bệnh tật nhân loại trong thế giới ngày nay – từ linh hồn đến thể xác.

Hôm nay Mẹ chỉ nói đến đây, hy vọng các con hiểu và thực hành. Hãy tiếp tục để cho tâm hồn của các con, cho đời sống quyết định và thực hành của các con, với lòng tin của các con, với những nơi chốn mà Mẹ mong muốn các con – nơi Bí Tích Thánh Thể – hàng ngày các con có cơ hội đến để xin được gặp gỡ Ngài, tập cho đời sống mà các con cần có những giây phút nghỉ ngơi, những giây phút cần để cho nội tâm có thể thấu hiểu những việc vốn cần và đang cần trong đời sống đức tin, đời sống thực hành và đời sống nhu cầu mà các con đang cần. Đó là điều cần thiết cho phần linh hồn, phần tâm linh và ngay cả thể xác; cho nên có rất nhiều điều phong phú mà các con hãy cố gắng tìm hiểu cho rõ và thực hành với trái tim, với cõi lòng thì điều đó sẽ được ban chung. Chúa sẽ đổ ơn xuống cho những ai trở về với Chúa trong một thời điểm ân sủng và hồng ân – qua ý nghĩa của Sáu Lạy – mà Mẹ nhắc nhở và Mẹ đem đến cho các con.

Dành riêng cho những người anh chị em nhân chứng, các con đừng nản lòng, các con đừng nghĩ như cái nhìn của các con, hành động của các con ngày hôm nay trong âm thầm không ai thấy nhưng đây cũng là điều mà các con cần phải giữ vững lập trường, mãi mãi thực hiện những điều cần làm và phải làm. Đó là một điều gợi lại cho anh em của các con, gợi lại những điều mà họ quyết tâm và nhìn qua các con mà họ đã trở về – trở về bằng con tim, trở về bằng những điều mà họ nhìn được những điều ở nơi các con thực hiện. Kiên trì cho đến giây phút cuối cùng thì rất nhiều anh em cùng với các con sát cánh, tiếp tục phổ biến cũng như tiếp tục đem những gì vốn có do ơn Chúa ban để giúp cho những người anh em khác trở về; những người tội lỗi, những người chưa tin họ có cơ hội được nhận ra và đến với Chúa vào những ngày còn lại qua ân sủng và hồng ân.

Những việc các con chỉ làm nhưng ơn của Chúa mới là một điều đổ xuống để cho những việc này trở nên thành tựu mà con người thực hành; ơn của Chúa sẽ trả lời và mang đến cho những đối phương được nghe, được biết. Điều mà họ đón nhận là nơi con tim, là nơi cõi lòng; đừng quan tâm đến vấn đề như các con thấy mà hãy quan tâm đến những điều mà các con đã chứng thực được từ bên trong ở trong tâm hồn, ở trái tim cảm nghiệm khi các con quỳ và phủ phục trước Thiên Chúa. Đó là điều trả lời thay thế cho nhân loại, và thay thế cho những người đang trên đường trở về, đang trên đường thực hành, và đang trên một con đường khai mở những hồng ân và ân sủng vào những ngày còn lại của cuối thế kỷ, để giúp con người quay trở về với Thiên Chúa – với ý nghĩa Sáu Lạy– và cũng mang đến sự thay đổi cho tất cả những sự việc hiện tại, với những tâm tình trong thời điểm tệ hại nhất; nhờ con người trở về trong thời điểm qua Sáu Lạy thì sẽ có sự đổi mới và thay đổi trong đời sống của thế giới con người hôm nay.

Đó là điều hôm nay mà Mẹ nhắn gởi cho các con; hy vọng các con hiểu và rõ ràng với lịch trình được nghe, được biết trong đời sống tiên phong làm nhân chứng. Hãy làm những gì do Chúa Thánh Thần linh ứng và hãy làm theo sự bao phủ; Ngài sẽ giúp cho các con và sự giúp đỡ mà Mẹ luôn luôn ở bên cạnh nhắc nhở, và sự cho phép của Chúa để các con mạnh dạn hơn để chứng tá. Rồi đây sẽ có rất nhiều người họ sẽ khám phá sự vĩ đại cao trọng ở trong ân sủng Chúa ban; cộng với sự huyền nhiệm của Bí Tích Thánh Thể đã đến nhắc nhở cho thế giới chung ngày hôm nay để chuẩn bị cho những điều sắp tới mà các con sẽ được nhìn thấy sự vinh quang vĩ đại của một Thiên Chúa ban đến cho con người và sự nhắc nhở trong những ngày còn lại – qua quyền năng phép lạ của Bí Tích Thánh Thể. Bình an của Mẹ đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con.

 

Lucia: Lạy Mẹ, con xin cảm tạ ơn Mẹ với tất cả những điều ở trong sức lực bé nhỏ hạn hẹp của chúng con với cái nhìn; tất cả không biết rằng đây là một điều như Mẹ nói – rất là vĩ đại – là một sự đánh thức, và cũng là một điều được đón nhận trong những năm tháng ân sủng và hồng ân; thật quá lớn cho thế giới con người để cứu giúp họ, đồng thời chúng con cũng hy sinh để giúp cho những người chưa biết được nhận biết, những người chưa tin họ sẽ tin, những người sống trong tội lỗi thì họ cũng được cơ hội trở về với những tâm tình thầm thì cầu xin. Những người gọi là công chính giúp cho những anh em của mình được trở về bằng sự hy sinh – làm cho mình, làm cho người – tiếp tục với những dấu chỉ này để xin được Chúa xót thương, tha thứ cho những người tội lỗi vì những người công chính thực hiện và làm những điều mà họ đã thay thế cho những người anh em đó.

Chúa là một Đấng giàu tình thương, là một Đấng trọn tình thương, Ngài không muốn bất cứ ai phải rơi vào ở một nơi chốn mãi mãi muôn đời trong tối tăm. Ngài đã cho chúng ta cơ hội thì chúng ta nhất định phải thực hiện, và làm để chúng ta sớm có cơ hội được nhận ra và trở về với Thiên Chúa; còn nếu chúng ta cự tuyệt và không tin, cũng như chúng ta từ chối và ngoan cố thì đó là câu trả lời ở đời này lẫn cả đời sau, ở nơi bóng tối đau khổ và tối tăm mà chúng ta đang gặp trong thế giới của hiện tại. Đó là những điều đã được đón nhận, những điều được nhắc nhở.

Hôm nay con xin cảm tạ ơn tình thương của Mẹ dành cho chúng con, đến với chúng con và nhắc nhở cho chúng con để tiếp tục với ý nghĩa Sáu Lạy mà chúng con tiếp tục phổ biến và đem lên trang mạng với những bài cần thiết cho mọi người được nghe và được biết với những ý nghĩa cao đẹp; những điều rõ ràng hơn trong sự quyết định mà mỗi một người chúng con có quyền chọn lựa nó, có quyền hành động, có quyền thực hiện hay có quyền từ nơi bản ngã cá tánh. Đó là quyền tự do của mỗi một con người, Tình Thương của Chúa và sự mời gọi giúp cho các con được mạnh mẽ để hiểu ý nghĩa cao trọng vĩ đại ở nơi đời sống của tâm linh, và linh hồn vốn có do Chúa ban và cho chúng con cơ hội, để chúng con thấy được điều này mà thực hành, thấy được điều này mà loan truyền, thấy được điều này mà sống cho đúng với sự trở về như Chúa mời gọi và Mẹ luôn nhắc nhở.

Hãy bỏ đi sự gian ác tội lỗi mà trở về với sự công chính, hãy nhìn thấy tất cả những điều trong hoàn cảnh mà chấp nhận hy sinh; hãy sống với một đời sống quảng đại hơn, tha thứ hơn và nhẫn nại hơn, và sống với một đời sống duy nhất tuyệt đối phải tin vào Chúa, phải đón nhận Chúa và thực hành theo những điều mà các con được biết – qua ý nghĩa của Sáu Lạy – để trong sự thống hối ăn năn đó, trong tâm tình thống hối đó xin được Chúa thứ tha và cho các con được hiểu biết hơn, nhạy bén hơn để chuẩn bị cho những ngày sắp tới, chuẩn bị cho những ngày thanh lọc, chuẩn bị cho những ngày nếu còn lại với một thế giới mới.

Đó là điều mà con xin thay thế cho tất cả những người anh chị em trong tâm tình cảm tạ tri ân chúng con xin dâng lên Chúa, và cảm tạ ơn Mẹ đã đến với chúng con trong buổi chiều ngày hôm nay với những lời dặn dò thật kỹ lưỡng và rõ ràng, để chúng con xin làm theo những điều tốt đẹp nhất mà Mẹ dạy, và ban cho chúng con trong thế giới của ngày nay và cũng được sự giúp đỡ của Mẹ trong đời sống thiêng liêng, và trong đời sống thực hành của chúng con trong hiện tại. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

Hoàn tất bài này là đúng 2 giờ 57 phút ngày Thứ Hai, tháng 10, ngày 19 2015 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, tại thánh tượng Trái Tim Chúa, thánh tượng Mẹ Guadalupe, thánh tượng Thánh Têrêsa và Thánh Juan Diego mà L. có cơ hội được tường thuật vào buổi chiều ngày hôm nay. Con không biết nói gì hơn ngoài những lời cảm tạ tri ân, chúc tụng và ngợi khen. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

 

 

 

error: Content is protected !!