Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Ngày 21, tháng 7 năm 2015

Ngày 21, tháng 7 năm 2015

IMG 9372

L.: Lạy Chúa, 4 giờ lẻ 6 phút ngày Thứ Ba, ngày 21, tháng 7 2015, tại tư gia, hôm nay chị em của chúng con đã có cơ hội, tuy trễ nhưng chúng con vẫn giữ và dâng lên Chúa chuỗi Lòng Thương Xót, đặc biệt chúng con cảm tạ ơn tình thương của Chúa đã dành cho chúng con cơ hội để cầu nguyện cho một người vừa mới qua đời ngày hôm nay, cũng là một người mà chị C. của chúng con quan tâm, và biết ông ta là một người cả một cuộc đời không biết Chúa, giờ sau cũng chị là người nhìn thấy được sự nghiêm trọng và giá trị của những giây phút còn lại cuối đời chị đã tận tâm, tận tình để ngồi bên để cầu nguyện cho người bạn đó và ông ta đã qua đời – đã qua đời trong vòng tay của chị C. của chúng con, trong khi chị đang dâng chuỗi Lòng Thương Xót và Chuỗi hạt Mân Côi thì ông đã ra đi; đồng thời cũng để cho chị K. cũng đã có những giây phút cầu nguyện cho người quá cố, cũng cho con biết được những điều quan trọng mà con cần phải làm và cùng hợp tác với những người anh chị em để cầu cho một linh hồn mà linh hồn đó là một linh hồn không biết Chúa, những giờ cuối đời họ được thấy rằng Tình Yêu của Chúa đã cho họ cơ hội, gặp qua những người anh chị em của chúng con để họ nhận ra phần an ủi. Con tin chắc rằng ông ta đã cảm thấy hối hận, cả một cuộc đời đã không biết Chúa, còn có rất nhiều điều mà chỉ có giờ sau cùng ông mới nhìn thấy những người có Chúa đã kề cận bên ông; ông không có thân nhân bên cạnh nhưng ông có những người biết Chúa, yêu Chúa và họ đã làm những điều này cho ông, quan tâm đến linh hồn của ông và quan tâm đến giờ sau cùng của ông thì qua những lời cầu nguyện đó, những lời hợp tác của những người anh chị em chúng con đó đã được sự nhậm lời của Chúa và ông đã ra đi một cách bình an.

 

Đây là một hiện tượng tốt đẹp mà Chúa ban cho người ra đi và cũng để cho người ở lại trong cách thức cầu nguyện biết sự chúc phúc của Chúa mà chúng con đem về được một linh hồn; dẫu như thế nào đi chăng nữa chúng con không biết nhưng chúng con biết rằng Chúa yêu thương họ và Chúa đã chết cho họ, trong số đó có cả chúng con. Bởi vì chúng con đã được Chúa thương xót cho nên chúng con biết sự giá trị quan trọng của linh hồn vào ngày giờ mà chúng con được gặp gỡ và có Chúa trong cuộc đời là hạnh phúc nhất, không còn gì có thể diễn tả được, cho nên chúng con có trái tim cảm nhận để học như Chúa và lắng nghe lời của Chúa dạy, biết quan tâm và yêu thương người khác dẫu đó là những người chỉ còn lại những giây phút cuối đời.

 

Lạy Chúa, Tình Yêu bao la của Chúa đã chinh phục được tất cả những người con, dẫu cả một đời ở trong sự ngoan cố, chai đá nhưng đến giờ cuối cùng trái tim của họ cũng cảm thấy xúc động, trái tim của họ cũng cảm thấy đụng chạm bởi vì Tình Yêu của Chúa quá vô biên bất tận, Tình Yêu của Chúa quá yêu thương loài người và Tình Yêu của Chúa đã làm cho cái con người ngoan cố đó, đã làm cho cái linh hồn sắp sửa phải trở về với một nơi chốn mà họ đã không nhận ra Chúa thì Chúa cũng đã lấy linh hồn đó trở về với Lòng Thương Xót và Tình Yêu huyền nhiệm của một Đấng đang hiện diện và đã có từ muôn thuở. Xin cho chúng con nhận ra được linh hồn của chúng con giá trị, bởi vì giá trị đó là nhờ chính máu của Đức Giêsu, Ngài đã đổ xuống thế trần, Ngài đã đến, mang thân xác của một con người để chúng con nhận ra giáo lý của Ngài, nhận ra hành động của Ngài, nhận ra việc làm của Ngài, nhận ra lời nói của Ngài, và nhận ra sự hy sinh qua cái chết tử nạn trên Thập Tự Giá, để mang lấy hết tất cả những nặng nề, đau khổ của tội lỗi con người trong sự thất vọng. Nếu không có ánh sáng của Đức Kitô mang đến, nếu không có giọt máu của Chúa, nếu không có cái chết thì làm sao con người có cơ hội để được đón nhận những phần phúc này? Cho nên tất cả những gì chúng con đã có và đang có với hồng ân và ân sũng là không ngoài Tình Thương, Lòng Thương Xót và giọt máu vô cùng giá trị đó để thay thế và biến đổi, cho con người cơ hội vào những giây phút còn lại cuối đời.

 

Lạy Chúa, ai có thể làm được điều đó, chỉ có một Người Cha mà chúng con dường như đã quên biết bao nhiêu năm tháng trong cuộc đời, chúng con đã không nhận ra tình thương đó, chúng con đã sống một đời sống ở nơi cái bản ngã cá tánh, ở nơi quyền tự do của con người chúng con, để khi có những hoạn nạn, những đau khổ, những bệnh tật, và những biến cố thì chúng con mới bắt đầu dừng lại qua những biến cố đó. Chúa không chê trách chúng con ơ thờ, Chúa không chê trách chúng con lạnh nhạt, Chúa không chê trách những ngày tháng lỗi phạm đối với Chúa bằng cách này và cách khác mà Chúa luôn mở rộng vòng tay lúc chúng con bệnh tật, lúc chúng con khỏe mạnh hay lúc cuộc đời đã chê chán chúng con hay những lúc chúng con bị mọi người từ bỏ, từ chối, chúng con tiều tụy với những thất bại não nề trong cuộc sống tình cảm hay đời sống mà con người vẫn đi tìm – đi tìm cái gì đó để phục vụ cho thân xác, đi tìm cái gì đó ở nơi hư không mà con người vốn luôn luôn tích trữ và tìm phần thắng ở nơi mình. Chúng con gặp thất bại, chúng con gặp não nề, chúng con gặp bệnh tật và chúng con gặp biết bao nhiêu điều của thế giới con người trần gian, và thế thái nhân tình, thế thái của con người và con người, đem lại sự não nề, thất bại và tuyệt vọng rồi chúng con tìm đến với Chúa. Những lúc thất vọng, tuyệt vọng đó thì Chúa đã ở bên cạnh chúng con, và Chúa đã ở trước giây phút thất vọng và tuyệt vọng đó, cho dù chúng con có biết Chúa hay không nhưng Chúa vẫn một mực yêu thương chúng con và luôn luôn chờ đợi chúng con, chờ đợi để biết Chúa, chờ đợi để nhận ra Chúa, để Chúa chúc phúc và dẫn dắt chúng con đi trong vòng tay yêu thương và sự bao phủ của Ngài.

 

Tất cả mọi người trong thế giới nói đến điều này thì ai cũng có cơ hội, ai cũng có cơ hội để được nhận ra và ai cũng có cơ hội được chìm sâu trong ân sủng và tình thương mà Chúa dành cho con người trong nhân loại, huống gì cái chết của Chúa, huống gì giá máu của Chúa, huống gì những điều đã được để lại một cách hiện thực trong thiêng liêng nhưng đầy cả quyền năng, đầy cả sự thiêng liêng mà Chúa đã dành chính Mình và Máu của Ngài để trao lại cho chúng con trong những giây phút còn lại, những giây phút mà Ngài vẫn còn ở lại với chúng con cho đến ngày cuối cùng của trái đất.

 

Lạy Chúa, bởi vì điều này mà chúng con còn hy vọng, bởi vì điều duy nhất này mà chúng con còn cơ hội để nhận ra được ánh sáng, nhận ra được Tin Mừng, nhận ra được Tình Yêu vĩnh cửu mà Chúa vẫn còn ban cho con người nhân loại chúng con. Lạy Chúa, chúng con lấy gì để có thể đền đáp, chúng con lấy gì để có thể nói lên lời tạ ơn với hết cả tâm tình và trái tim của mình? Trong thời điểm hôm nay, trong thế giới ngày nay nhìn chung có biết bao điều mà con người đã được bao nhiêu người biết Chúa, đã được bao nhiêu người hiểu được Tình Yêu này, đã được bao nhiêu người thực hiện giáo lý mà Chúa đã dạy cho họ? Tình Yêu đó không phải đem đến cho chúng con sự quở phạt hay đem đến cho chúng con sự khốn đốn, đau khổ mà Chúa lúc nào cũng cho chúng con niềm hy vọng và cho chúng con cơ hội quay trở về để sửa đổi đời sống của mình và nhận ra Tình Yêu của Thiên Chúa.

 

Lạy Chúa, cho nên trong lúc này cũng như những năm tháng qua và thời gian gần nhất, tiếng nói của Chúa được vang vọng qua Bí Tích Thánh Thể, điều này đã được lập lại cho một thế giới dẫu đã có những phép lạ hiện diện qua mỗi một thế kỷ, những phép lạ Chúa đã tỏ cho con người được biết sự huyền nhiệm vốn có và còn trong trần thế, cũng là những phép lạ đã đi qua trong mỗi một thế hệ để nhắc nhở rằng mỗi một thời điểm của chúng con luôn có sự sống động của Thánh Thể Chúa. Sự sống động và sự gặp gỡ một Đấng Thiên Chúa cho chúng con cơ hội nhận ra được là sự thật – Chúa vẫn còn ở với chúng con, ngày hôm nay đã quá rõ ràng, bởi vì chúng con không tin, bởi vì sự nông cạn của đời sống đức tin, bởi vì những điều mà chúng con chỉ ở nơi thân xác với những cái nhìn tầm thường và bình thường của con người, với những cái nhìn hạn hẹp yếu kém của một đôi mắt thiển cận; chúng con không biết điều gì là tình thương, điều gì là ân sủng, và điều gì là bao la, điều gì là vĩ đại thiêng liêng mà Chúa đã để lại cho con người.

 

Đây là những điều chứng thực, chúng con hãy dùng những giây phút mà chúng con có thể dừng lại với sự yên lặng để thấy đâu đâu cũng là hồng ân của Chúa, đâu đâu cũng là ân sủng Chúa ban, chúng con còn hơi thở, chúng con còn nụ cười, chúng con còn có sức để bước ra thế giới bên ngoài, dẫu cuộc đời còn biết bao ngang trái, dẫu cuộc đời còn biết bao đối diện với những khó khăn thử thách, dẫu cuộc đời có rất nhiều điều bương chải của đời sống thân xác và linh hồn nhưng chúng con vẫn có – vẫn có sự bảo đảm khi chúng con biết Chúa, chúng con vẫn có một niềm bình an khi chúng con tìm đến Ngài và chúng con bảo đảm khi chúng con tin vào Chúa thì chúng con lại có sự gởi thác, trong một tâm tình mà chúng con khám phá ra kho tàng của Tình Yêu, kho tàng mà Ngài dành cho chúng con trong thiêng liêng nhưng vẫn hiện hữu khi chúng con chấp nhận, khi chúng con tìm đến và khi chúng con tin vào ân sủng của Chúa.

 

Tất cả những điều này đã được sống động trong thế giới của ngày nay bằng những lời dạy dỗ của Ngài, bằng những nơi chốn mà Ngài gởi đến những lời sống động để nhắc nhở cho từng đứa con, nhắc nhở cho từng linh hồn, nhắc nhở từng vai trò, nhắc nhở những tập thể, nhắc nhở những người con mà Chúa đặt để – đó là những mục tử yêu mến mà Ngài đã nhận các ngài là môn đệ, các mục tử đó là những người được tuyển chọn ở trong hàng của Giáo Hội để ân sủng của Chúa qua những ơn thánh, qua những chức vụ ở trong Giáo Hội, cùng nhau liên lĩ cầu nguyện, cùng nhau hiệp nhất để cử hành những Thánh Lễ quan trọng – là Thánh Lễ Misa, cùng hiệp nhất trong một tâm tình hướng về một Đấng Tối Cao. Điều đó chính Chúa Giêsu là Người đầu tiên khai mở, là Người đầu tiên lập ra Bí Tích Thánh Thể và cũng là Người đầu tiên cùng với các Thánh Tông Đồ, những giây phút mà Ngài bước vào Cuộc Tử Nạn để cử hành mầu nhiệm đó, chính là ngày mà Ngài cùng với các Thánh Tông Đồ lập ra nghi thức để truyền lại chính Thân của Ngài, và Máu của Ngài cho con người trong nhân loại.

 

Điều đó được lập lại qua Thánh Lễ Misa, Giáo Hội đã tiếp tục truyền đạt lại cho đến thế kỷ ngày hôm nay; có những điều mà con người thường được đón nhận và cũng thường cho đó là thói quen nhưng thật đó cũng là bổn phận trách nhiệm của những người con đến và dùng thời gian để nhận biết – nhận biết đời sống khi chúng con là những người con của Chúa, là những người Kitô hữu, những người được chịu phép Rửa Tội và chúng con lập đi lập lại với sự chỉ dạy qua giáo lý của Ngài, những ân sủng mà chúng con được đón rước Mình và Máu của Chúa. Những điều đó không dừng lại trong những điểm bình thường với sự suy nghĩ hạn hẹp của con người mà điều đó giúp cho nội tâm chúng con,  giúp cho tâm hồn của chúng con, giúp cho sự hiểu biết của chúng con và giúp cho lý trí của chúng con chọn – chọn đúng con đường, chọn điều gì lành thánh, chọn những gì tốt đẹp trong thiêng liêng với niềm tin thì Chúa lại tìm cách để cho chúng con hiểu được ý nghĩa của Tình Yêu, ý nghĩa của giáo lý, ý nghĩa con người đối với Thiên Chúa và ý nghĩa con người đối với nhau. Chúa luôn luôn mang lại cho chúng con niềm hạnh phúc bằng sự bình an của tâm hồn và mang lại cho chúng con biết bao điều, mong chúng con được sống ở giữa một thế giới hoà bình, một thế giới yêu thương, một thế giới tha thứ và nhẫn nại, như Ngài đã tha thứ cho chúng con và Ngài cũng muốn chúng con cũng tha thứ cho anh em của mình. Có rất nhiều điều mà chúng con cần phải giữ lấy giáo lý của Chúa, là một nền tảng để cho chúng con vượt qua được những ngày khó khăn, những ngày đau khổ, những ngày thử thách và là những ngày lữ thứ của trần gian.

 

Lạy Chúa, bởi vì Chúa là một Đấng Thiên Chúa, Chúa thông suốt được tất cả mọi việc, Chúa hiểu được những gì sẽ đến cho con cái của Ngài và những điều gì mà con người trong sự sai trái lầm lỗi sẽ đem đến một hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cho nên mọi việc Ngài đã biết trước, Ngài đã đi trước mọi điều để đem lại và lập cho con người, cho con người được sự nối kết – trong thiêng liêng Chúa đổ ân sủng xuống, trong âm thầm Chúa ban ơn cho những người con cái đó – để cho họ giữ lấy sự thiêng liêng đó nhưng thực tế với sự đụng chạm qua Mình và Máu của Chúa. Những điều đó là những dấu chỉ của lịch sử và từ đó là nền tảng của một người Kitô Hữu, nền tảng của một người con cái, nền tảng của một người Kitô giáo. Từ đó, từ ở nơi sự phát xuất đó nó còn những tiềm ẩn mà chúng ta có thể khám phá ra qua đời sống mà chúng ta có giáo lý, có Phúc Âm, có giới răn, chúng ta coi lại những điều đi vào lịch sử, có từng giai đoạn với những câu chuyện đem lại cho con người, là sự điển hình để học hỏi những điều tốt và sự đối diện với tất cả mọi mặt khi chúng ta tin và đến với Thiên Chúa.

 

Ngày hôm nay những lời này không phát xuất từ nơi con người, sự hiểu biết của con người nó chỉ nằm ở trong giới hạn, nhưng chúng ta được nghe và được lập lại – lập lại với Tin Mừng, lập lại với sự sống động mà Chúa Giêsu vẫn còn và ở giữa chúng ta cho đến ngày hôm nay; cho nên chỉ có Ngài mới có quyền, có quyền cho chúng ta cơ hội, cho người sắp chết còn có cơ hội – có cơ hội nhận ra đời sống của linh hồn và cho người hấp hối đó, người mà cả cuộc đời không nhận ra Chúa đó được đón nhận ơn sau cùng do những người anh chị em khác cầu nguyện cho họ. Cho nên đời sống khi chúng con biết Chúa không phải là tự cá nhân đó đối diện với Chúa mà là những cá nhân đó họ nhờ những người quen thuộc, họ nhờ những người yêu Chúa, biết Chúa hay họ nhờ những lời cầu nguyện mà Chúa lại thương xót linh hồn đó, cho họ ra đi một cách bình an, cho họ đến một nơi bến bờ không phải là một nơi trừng phạt bởi vì tội của chính họ. Bởi vì Chúa là Đấng xót thương, Chúa là Đấng luôn luôn cho con người của chúng con cơ hội cho nên cái tim đèn nó còn leo lét Chúa không nỡ dập tắt nó, cái ngọn lau nó đã gãy đổ, nó đã không còn đứng vững, và nó chỉ xiêu qua vẹo về nhưng Chúa vẫn cho nó cơ hội, là một điểm tựa cho nó được đứng, nó được dựa vào để cứu lấy linh hồn của nó thì huống gì những người con cái trong thế gian này đã có quá nhiều điều ở trong bội phản, đã có quá nhiều điều vấp phạm, có nhiều điều từ nơi sự non nớt ở trong đức tin, và có rất nhiều điều không có nền tảng chấp nhận sự thật cho nên họ đã trở thành những người đối nghịch, những người chống đối, những người không tin, những người ngoan cố, những người cứng lỳ và dửng dưng trước Tình Yêu của Chúa, dửng dưng trước cái chết của Đức Giêsu qua Thập Tự Giá, họ dửng dưng trước Lòng Thương Xót, họ dửng dưng trước sự mời gọi – bằng cách này và cách khác – mà Chúa Giêsu đem đến chung cho nhân loại ngày nay.

 

Những người con cái của Chúa, những người được nghe, những người được biết, họ cũng được qua những người đó để được nghe, được biết nhưng lòng họ vẫn khô khan nguội lạnh, lòng họ vẫn chai đá, họ còn đem lại cho những người chung quanh đó với những sự khó khăn nơi sự suy diễn, sự suy nghĩ và sự ích kỷ của họ, chính sự ích kỷ đó đã bắt đầu mang đến sự nghi ngờ, đã suy diễn, làm cho những người phục vụ rất đau khổ, vì sự hiểu lầm, vì sự sai trái, vì những sự thiển cận mà con người vốn phải có tình thương, phải có lòng bác ái, phải có lòng hy sinh và có lòng nhân ái giữa con người và con người đối với nhau.

 

Lạy Chúa, điều này thật là một điều đau khổ mà con người luôn gây đến cho nhau – bằng cách vô tình hay cố ý – rồi cứ tiếp tục làm khổ nhau; thay vì một chút thương yêu, một chút hy sinh thì làm cho gia đình bình an và hạnh phúc; bởi vì những sự ngoan cố đó, những sự cố tình đó, những sự độc quyền, độc đoán đó lại làm cho vết thương lòng của người vợ hoặc người chồng lại tăng lên những nỗi niềm – nỗi niềm là không hiểu lẫn nhau, nỗi niềm là cấu xé lẫn nhau, nỗi niềm trong sự ích kỷ, nỗi niềm trong sự độc đoán, tự cao và kiêu ngạo, làm cho cuộc sống của gia đình cảm thấy nặng nề hơn, cảm thấy nặng trĩu hơn, và cảm thấy không có niềm vui, càng ngày lụt dần với những sự suy nghĩ và suy diễn, từ đó đã bị loài quỷ dữ nó sẽ len lỏi vào và nó sẽ tìm cách để đánh đổ bằng đủ mọi cách, phá hủy tất cả thay vì tình yêu mang đến những tốt đẹp thì nó sẽ mang những lời hiềm khích, nó sẽ đem đến những lời không đúng, nó sẽ gieo vào những người yếu đức tin, nó sẽ gieo vào những người vốn đã luôn luôn suy diễn và đoán xét người khác, gây đến cho gia đình thật ra thật hạnh phúc nhưng họ không biết giữ hạnh phúc đó họ làm cho gia đình đau khổ, họ làm cho những điều vô tình cố ý đó lại càng tệ hơn, họ cũng không được vui mà người đối phương lại càng đau khổ.

 

Chúa ơi, có biết bao gia đình như thế, bổn phận của người làm chồng không tròn trách nhiệm, bổn phận của một người làm cha cũng không biết cách để dạy dỗ con cái, bổn phận của một người làm mẹ cũng từ chối trách nhiệm của mình; từ đó gia đình tan nát, gia đình ly dị, tìm cách để thỏa mãn cho dục vọng, tìm cách để thỏa mãn cho những điều vốn ở nơi thân xác. Từ đó chồng thì có người khác, vợ cũng có người khác, con cái thì tản mác khắp nơi, từ đó sẽ gây ra sự bạo động ở nơi con cái; nó không được sự chăm sóc của người cha hay sự yêu thương của người mẹ, từ đó gia đình tan nát, từ đó sẽ gây đến cho quốc gia ở nơi cư ngụ của những người bạo động, từ đó nó đi vào tội ác. Xã hội hôm nay nó đã đưa đẫy và nó đã làm cho giới trẻ sống trong một đời sống cuồng loạn bởi vì chỉ cung cấp cho những điều ở trong thân xác, chỉ cung cấp cho những cái muốn, những cái mong ở nơi bản ngã, cá tánh còn linh hồn thì không được chỉ dạy, linh hồn không lắng nghe và tâm hồn đã đóng kín cửa để cho loài quỷ dữ điều khiển, và từ đó đã gây đến gia đình, đã gây đến tập thể, gây đến những điều ảnh hưởng chung quanh và bây giờ đã lan đến chung tất cả thế giới.

 

Con người trong xã hội hôm nay chấp nhận để chịu với tất cả những cảnh mà đôi mắt con người nhìn cũng cảm thấy khác biệt, và lương tâm của con người cũng cảm thấy khó chịu khi có những cảnh mà thế giới hôm nay chấp nhận – có quyền để tự do luyến ái, quyền tự do để giết người, quyền tự do để giết những sinh linh, là những em bé được mang trong những bào thai, đáng thương, đáng yêu, đáng nâng niu và đáng yêu thương một cách đặc biệt thì họ đem những cái bào thai đó – bởi vì sự bất chính của con người, bởi vì những sự lang chạ mà con người ở trong, nền tảng đạo đức không có, cho nên họ đã có những điều gây ra và sợ bổn phận trách nhiệm cho nên cần phải hủy diệt trong cái cách thức gian ác của con người. Từ đó, ma quỷ nó đã len lỏi vào và nó đã chiến thắng được bởi vì những tâm hồn đã lỡ dại và cứ tiếp tục ở trong cái đà đó; từ từ xã hội lớn dần với những tội ác khát máu; họ coi đó là một sự dửng dưng, coi như đó là một sự văn minh của thời đại để tiêu diệt và hỏa táng đi tất cả những bổn phận và trách nhiệm mà mình vốn phải chịu trách nhiệm nó. Sự gian ác vẫn tiếp tục và tiếp tục bành trướng, mỗi một ngày, từ đó chấp nhận đến vấn đề mà ngày hôm nay đáng sợ như là một sự đe dọa, đó chính là điều họ đang đốt cháy linh hồn của họ, họ đang đốt cháy lương tâm của họ, họ đang đốt cháy những gì đẹp nhất mà Thiên Chúa ban cho con người trên trần thế.

 

Đó, chúng ta nhìn thấy được đây là một điều ngược lại luân thường đạo lý và đây cũng là một điều nghịch lại với sự sáng tạo của một Đấng Thiên Chúa từ muôn thuở mà Ngài đã ban và cho chúng ta cái đẹp của nó, tự hủy diệt với tất cả những điều của một thế giới đang đi vào một nền tảng không đạo đức. Còn có rất nhiều đe dọa cho đời sống chúng ta và những người con cháu sau này của chúng ta, nhưng họ vẫn hiên ngang chấp nhận một xã hội văn minh, một đất nước đã từng đón nhận biết bao hồng ân của Thiên Chúa, đã từng để Mười Điều Răn làm điểm chính trong đời sống nhưng hôm nay đã bị lật ngược lại, bởi vì con người đã đi vào thời đại, đã bị sự khuyến dụ của một thế giới văn minh ngày hôm nay, đang đội một cái lốt đầy đủ tiện nghi; từ đó họ đã lãng quên Thiên Chúa, họ đã không giữ lại cho mình, họ đã lười biếng với một đời sống không đức tin để đối diện với bổn phận. Tất cả và tất cả, những điều này là một sự đe dọa mà chúng ta chỉ thấy ở bên ngoài, còn biết bao điều gian ác mà con người vẫn thực hành và vẫn hành động mỗi một ngày, một người mà có thể giết sáu, bảy người không một chút gớm tay, không một chút e ngại nơi lòng của con người, một người cầm dao để giết, để cắt cổ người khác; những quốc gia đàn áp bằng súng ống, những người đàn bà con nít vô tội họ lại dùng cái cách chặt đầu người ta, bắt buộc người ta, rồi hãm hiếp và dùng những cái trò quả thật là đáng sợ, ghê tởm còn hơn là loài quỷ dữ. Đó là điều mà con người không thể sử dụng với nhau bằng cách thức đó.

 

Chúng ta hãy nhìn thấy những gì đã đến và đang đến như là một điều báo trước mọi việc mà chúng ta đã được biết qua Sách Khải Huyền, qua Phúc Âm đã để lại, các vị thánh đã được thị kiến vào thời gian trước kia, mọi điều đã đến với những ngày còn lại. Chúa không phải không thấy, Chúa không phải không nghe hay Chúa không phải không có quyền để ngăn cản, nhưng bởi vì sự tự do mà con người chọn lựa, bởi vì chúng ta đã chọn con đường đó, bởi vì chúng ta đã quyết định đi trên con đường đó, Ngài để cho chúng ta quyền tự do để chọn lựa. Tất cả những điều Ngài ban và vốn cho là hoàn toàn thuộc về chúng ta, chúng ta lắng nghe để đi theo một giáo lý để cứu ngay đời sống chúng ta ở thế gian này và đời sống của linh hồn mai sau; còn nếu chúng ta không nghe và quyết định đi theo con đường của mình thì điều đó Chúa rất chua xót khi nhìn thấy con người với một đời sống thác loạn, một đời sống với tội ác, một đời sống thiếu sự vâng phục và ngoan cố ở trong tội. Ngài chua xót bởi vì Ngài dựng nên con người, Ngài muốn con người sống trong hạnh phúc bình an, tất cả những gì Ngài cung cấp và ban cho chúng ta chủ quyền trong đời sống ở thế gian, chúng ta chủ quyền trên tất cả loài vật, chúng ta chủ quyền với tất cả những vật mà chúng ta có ở trong thế giới nhưng chúng ta chưa đủ – chúng ta chưa đủ để nhìn thấy những điều chúng ta đã có do Chúa ban, chúng ta không một lời cảm tạ ơn Ngài, chúng ta phụ lòng và phủi ơn của Ngài, chúng ta phủi tất cả những điều ở nơi cặp mắt bình thường và tầm thường để chúng ta đi theo những điều phục vụ cho thân xác, những điều có thể không đem lại ích lợi chúng ta ưa chuộng nó, chúng ta thỏa mãn cho dục vọng, chúng ta đi tìm cái mới, cái lạ ở trong đời sống, không giữ lấy trách nhiệm của mình, chúng ta cứ tiếp tục sống trong sự tội lỗi đó.

 

Đây là một giá trả cho những người con mà họ không nhận ra Tin Mừng, họ không đi vào lề luật của Chúa, họ cương quyết ngoan cố và cứng đầu với sự suy nghĩ và suy diễn ở trong tầm mức hạn hẹp và trong tầm mức kiêu ngạo với những kiến thức, học thức bình thường và tầm thường của con người, cho nên đã có biết bao điều gây tai họa chung cho thế giới ngày nay và đem đến riêng cho những người ở trong những gia đình và cho những cá nhân. Tất cả mọi điều nó đều có lý do để ngày hôm nay là những ngày mà Chúa nhìn thấy được con người đã đi đến mức độ vào những ngày còn lại, Chúa không thể dừng lại với những ngày mà Chúa có thể tiếp tục cho nhân loại chúng ta thêm, Ngài đã chờ đợi chúng ta quá lâu và quá dài. Qua bao thế kỷ, những điều của Ngài nói và những điều vẫn tiếp tục ban đến qua Giáo Hội, để lập lại với những nghi thức mà trong đó là những nghi thức mang lại cho con người sự sống của linh hồn và đem lại cho con người niềm hy vọng với những đau khổ mà con người vốn tạo nên cho mình, đã bao lần ở trong một đời sống mà chúng ta đã vô tình hay cố ý vấp phạm và vi phạm.

 

Tình Yêu của Chúa muốn đưa chúng ta trở về nguồn; đã đến giờ, bởi vì Chúa không bao giờ ghét chúng ta, nhưng Chúa ghét tội lỗi vô cùng, bởi vì tội lỗi đã làm cho chúng ta xa lìa Ngài, tội lỗi làm cho chúng ta sẽ không được gần gũi Ngài, và tội lỗi sẽ làm cho chúng ta mất đi lý trí, mất đi lương tâm và mất cả linh hồn. Điều nghiêm trọng đó chúng ta không thấy được nhưng Chúa thấy được, cho nên Chúa bâng khuâng trăn trở, bởi vì Ngài đến để cứu chúng ta, Ngài đến để thắp lên cái ngọn lửa của chúng ta, đã bị tắt rụi đầu tiên khi chúng ta không vâng phục Thiên Chúa. Bởi vì những điều mà chúng ta không biết, chúng ta dại khờ và vẫn tiếp tục cho nên Chúa đã đến để thay thế chúng ta, chịu cái bản án tử hình, với những roi đòn, với những vết đinh, với những lằn roi đáng lẽ chúng ta phải chịu đựng nó bởi vì chúng ta là thủ phạm chứ không phải là Ngôi Hai Thiên Chúa; nhưng bởi vì loài người quá đông, loài người vẫn còn nằm chìm sâu trong bóng tối đó, không thấy được ánh sáng cho nên Chúa đem cái chân lý đó đến, Chúa đem chính thân xác của Ngài, Chúa đem cái bài học rõ ràng để đi vào lịch sử, chứng nhận cho thế giới một thân xác để chúng ta nhìn vào, chúng ta không thể từ chối được. Chúng ta phải nhìn vào một lịch sử đó – một lịch sử của Tình Yêu, một lịch sử thay đổi cho con người từ nơi bóng tối trở về với ánh sáng, một lịch sử mà thế giới của thiên quốc đang mở cửa để chào đón chúng ta. Chúng ta phải qua những sự cam khổ của cuộc đời, chúng ta phải bước qua những sự thử thách, chúng ta phải bước qua những thập tự giá mà chúng ta vốn đã chọn cho con đường của chúng ta.

 

Chúa lúc nào cũng ban đến cho chúng ta niềm hạnh phúc và hy vọng nhưng bởi vì đời sống của con người vốn đã nằm trong tội và cái chết cho nên điều này chúng ta phải chấp nhận để chịu lấy những điều mà chúng ta có thể phải chịu đựng với thân xác khi chúng ta còn trong thế gian, nhưng chúng ta không chịu đựng một mình, bởi vì Chúa Giêsu Ngài đã đồng hành và Ngài đã chấp nhận đi với cuộc đời của chúng ta, Ngài chấp nhận gặp gỡ chúng ta và Ngài cho chúng ta cơ hội để gặp gỡ, dẫu có những biến cố đau khổ, chúng ta kêu cầu với Ngài, chúng ta kêu cầu danh Ngài chúng ta được gặp gỡ – không ít thì nhiều – trong cuộc đời của chúng ta. Hãy nhìn lại thân xác khi chúng ta, còn hơi thở thì chúng ta đã đón nhận được hồng ân của Chúa rồi, chúng ta vẫn còn sống cho đến ngày hôm nay, qua biết bao biến cố trong cuộc đời nhưng ngày hôm nay vẫn còn – còn có thể nói được, còn có thể đi làm, còn có thể làm được những gì mình muốn. Đó là hồng ân và ân sủng, chưa một lần tạ ơn, chưa một lần tạ tội thì chúng ta lại bắt đầu ở nơi cái tánh ngông cuồng tự đại của mình, đoán xét, còn trách cứ và còn những điều xúc phạm đến Thiên Chúa.

 

Lạy Chúa, Chúa đã để cho chúng con quá nhiều cơ hội nhưng chúng con đã tự hủy mình, đã tự làm những điều sai trái đó nhưng Chúa không chấp tội, bởi vì Chúa là một người có sức mạnh, một người có quyền năng, một người có thể làm được tất cả mọi việc, nếu Chúa không cho phép thì điều đó sẽ không được xuất hiện, và nếu Chúa cho phép cho dù con người có như thế nào điều đó cũng xuất hiện bởi vì Ngài là một Đấng Thiên Chúa cho nên sức mạnh của Ngài và quyền năng của Ngài không ai có thể diễn tả được. Khi quyền năng và sức mạnh của Ngài xuất hiện thì chúng ta đã thấy được – ví dụ như câu chuyện ông Moisê dẫn người qua biển Đỏ, số người qua được bên kia biển và số người phải chết chìm giữa lòng biển Đỏ là Pha-ra-ông. Đó là điều chúng ta nhìn vào lịch sử, Thiên Chúa là Đấng đầy quyền năng, Ngài có thể sửa phạt, dẹp bỏ hoặc trừng trị chúng ta, và cũng là vào cái thời mà ông Nô-ê để lại trận hồng thủy, Chúa cũng đã trừng phạt thành Sodom và nhiều thành tội lỗi đã có trong lịch sử mà chúng ta nhìn thấy uy quyền của Ngài và tất cả những việc của Ngài.

 

Ngày hôm nay cũng vậy không khác biệt, bởi vì thời gian đang còn, hơi thở mà chúng ta đang thở đây là hồng phúc, là ân sủng mà Chúa cho chúng ta nhận diện con đường để trở về, nhận diện để chào đón một ngày mới khi chúng ta tỉnh thức trong đời sống hiện tại để trở về với Tình Thương của Chúa, trở về phủ phục, trở về với một lòng biết ơn, trở về với một lòng tạ ơn, xin Chúa thứ tha những điều vô tình, cố ý trong đời sống của mỗi một người ai ai cũng có vấp phải ở trong thế giới của trần gian. Chẳng những như thế, khi chúng ta nhận ra những điều mà chúng ta được nghe, được biết và được đụng chạm ở nơi Tình Yêu của Ngài chúng ta còn có bổn phận để giúp đỡ cho anh em mình, chúng ta còn có bổn phận để loan truyền, để chứng tá, để sống như Tin Mừng, đem Chúa đến cho những người anh em khác; bởi vì họ không biết, bởi vì họ cố tình, bởi vì họ là những người thân của chúng ta, những người chồng, những người con, những người em, những người thân nhân của chúng ta vẫn nằm trong tình trạng cứng đầu, chai đá, cứng lỳ, ỷ vào tất cả những gì của hiện thực – là nơi tiền bạc, là nơi danh lợi, là nơi những cái vui, là nơi những hoạt cảnh nhưng họ để cho linh hồn quả thật khô héo, không còn cảm nhận cái gì của đời sống thiêng liêng và cũng chẳng hề biết Chúa là ai, đi xem lễ mỗi ngày hay đi xem lễ mỗi tuần nhưng lòng thì chai đá, và hoàn toàn ngược lại với tất cả giáo lý Chúa dạy. Chúng ta hãy nhìn lại không ai xa lạ, là người bên cạnh của chúng ta, là người thân của chúng ta; cho nên chúng ta phải có trách nhiệm – có trách nhiệm để nói lên tiếng nói sự thật, trách nhiệm để làm chứng cho Đức Kitô, trách nhiệm với những hồng ân mà Ngài đã cho, đang cho và hiện diện trong thế giới ngày nay để giúp đỡ anh em mình trước ngày mà mọi người phải đứng trước sự công bằng, công lý trước mặt Thiên Chúa.

 

Tất cả những điều này như là những điều nhắc nhở mỗi một ngày Chúa Thánh Thần muốn để cho chúng ta với những ngày cạn cùng của thế giới, những ngày mà chúng ta nhất định phải đón nhận, với những giây phút mà chúng ta phải đi vào sự thanh lọc. Chúa đã nói – tất cả mọi điều khi con người còn hơi thở và thế gian vẫn còn những ngày nắng đẹp, với bầu trời chúng ta đang đón nhận, đó là những điều mà chúng ta đã được do nơi hồng phúc mà Chúa ban cho, nhưng chúng ta phải biết sử dụng nó, chúng ta phải biết lợi dụng nó để củng cố cho đời sống của đức tin, củng cố cho đời sống linh hồn mà lâu nay chúng ta nguội lạnh khô khan không biết được. Đây là những lời mà Chúa ban đến cho thế giới nhân loại ngày nay, đây là những lời mà Chúa cho chúng ta sống động gặp lại chính Phúc Âm mà trên 2,000 năm trước các Thánh Tông Đồ đã được ghi chép, hôm nay Ngài đến một cách trực tiếp để ban đến cho con người trong nhân loại với dấu chỉ mà Chúa đã để để chúng ta ghi nhớ mãi mãi vào buổi Chiều Tiệc Ly Chúa đã để lại Mình và Máu của Ngài và Ngài đã hứa, “Thầy ở lại với các con cho đến ngày tận thế.” Điều mà chúng ta được chiêm ngưỡng và được chiêm ngắm và cũng đã biết rằng phép lạ đã được xảy ra trong mỗi một thế hệ, ngày hôm nay cũng là ngày mà Chúa cho phép được xảy ra, gần gũi rõ ràng để chúng ta được nghe tiếng nói đó của Chúa, nghe tiếng nói mà Ngài nhắn gởi vào những ngày còn lại, nghe tiếng nói báo trước sự thanh lọc, nghe tiếng nói để chúng ta phải chuẩn bị cho những ngày mà chúng ta không thể tránh khỏi được cuồng phong bão tố, không thể tránh khỏi tất cả mưa bão, không thể tránh được động đất, không tránh được thiên tai, không tránh được dịch bịnh, không tránh được giặc giã và những điều mà con người đã gây nên, và họ phải chịu trách nhiệm với những ngày còn lại đó.

 

Cho nên tất cả mọi điều đã được báo trước trong thế hệ của ngày hôm nay, về mặt ân sủng Chúa đã cho chúng ta biết được thêm rất là nhiều để chúng ta đến gần với một con đường tắt để gặp gỡ Thiên Chúa và xin Ngài tha thứ khi chúng ta cô đơn, khi chúng ta một mình hay gặp những hoàn cảnh chúng ta không còn cơ hội để gặp Giáo Hội, không còn cơ hội để gặp những người chung quanh giúp đỡ chúng ta. Đây là Sáu Lạy – Sáu Lạy là cái chìa khóa cuối cùng của lịch sử, Sáu Lạy mang chúng ta đến gần với một Đấng Thiên Chúa mà chưa bao giờ chúng ta nhận ra Ngài, chưa bao giờ chúng ta mở miệng cám ơn Ngài, chưa bao giờ chúng ta thực hành những điều của Ngài dạy. Đây Sáu Lạy đã có từng Ngôi Vị mà chúng ta không thể quên trong cuộc đời, chúng ta không thể xóa đi  cái ngày khi chúng ta mang thân xác là con người, có linh hồn; chúng ta nhất định phải nghiên cứu và phải nhận ra sự quan trọng – một cái chìa khóa cuối cùng mà Chúa ban đến cho chúng ta trong nhân loại ngày nay.

 

Nói đến cái chìa khóa cuối cùng này, chính Mẹ Maria là Người được chọn cho con người trong nhân loại, Mẹ luôn luôn đi sát với thế giới loài người chúng ta và Mẹ cũng là Người được Đức Chúa Cha chọn trong số loài người để được trở thành một Nữ Vương của Thiên Quốc và Mẹ đã trở thành một người Mẹ – một người Mẹ ngày mà Chúa Giêsu mang thân xác của con người. Mẹ đã chịu trách nhiệm toàn bộ để giúp cho chúng ta được ngày hôm nay, ở trong đời sống chúng ta gần gũi Chúa. Về mặt nhân đức, về mặt kiên trì nhẫn nại, về mọi mặt toàn diện để được toàn thiện trước mặt của Đức Chúa Cha là Mẹ Maria dấu yêu của chúng ta. Chúng ta không thể nào còn ngày giờ để có thể từ chối theo cách của con người trong sách vở; ngày đó là ngày mà chúng ta không thể nào không nói với Mẹ và không biết Mẹ, để hiểu được ý nghĩa bởi vì Mẹ chịu trách nhiệm để giúp chúng ta vào những ngày còn lại cuối thế kỷ.

 

Chúng ta hãy lắng nghe ngày đầu tiên khi bà Eva phạm lỗi đã ăn trái cấm thì Đức Chúa Cha đã nói điều gì khi Ngài biết rằng con rắn nó đã khuyến dụ bà Eva của chúng ta? Chúa đã nói với con rắn, “Bởi vì người làm điều đó cho nên ngươi phải bò bằng bụng và ăn bùn đất, và sẽ có một miêu duệ đạp đầu ngươi và ngươi sẽ rình cắn gót chân của Người Phụ Nữ đó.”  Người Phụ Nữ đó chưa xuất hiện trong thế giới của trần gian, Người Phụ Nữ đó là một Người âm thầm trong những tháng năm qua, qua bao thế kỷ. Người Phụ Nữ đó đã đi trong chương trình, và Người Phụ Nữ đó đã cưu mang một Đấng Thiên Chúa, Đấng đó là Ngôi Hai mà chúng ta đã được biết, giá máu của Ngài đã hoàn tất sứ vụ và trong chương trình đã trở về thiên quốc, những gì còn để lại là tính thiêng liêng, là bánh thánh, là thân xác của Ngài qua tấm bánh, là những ly rượu còn để lại, là Máu của Ngài để cứu và nhắc nhở chúng ta ngày mà Ngài chấp nhận trong thiêng liêng đó để ban cho chúng ta một mầu nhiệm Mình và Máu của Thiên Chúa, điều này sẽ vĩnh viễn muôn đời không thay đổi trong mặt thiêng liêng mà Chúa ban, còn điều mà Đức Chúa Cha đã hứa chưa xuất hiện trong thế giới của con người. Đây là những giây phút mà chúng ta có thể đi vào lịch sử một cách rõ ràng hơn để hiểu ý nghĩa tại sao trong thời điểm này Chúa nhắn rất là nhiều lời, Chúa nhắn gởi rất là nhiều điều để bày và chỉ dạy cho mỗi một vai trò, chỉ dạy cho mỗi một tầng lớp, chỉ dạy cho một thời đại còn lại.

Tất cả những gì chưa bao giờ xảy ra thì đã xảy ra trong thế giới của ngày nay – là những lời cạn cùng của Tình Yêu, là những lời Chúa dẫn chúng ta từ nơi bóng tối để trở về với ánh sáng, là những lời được lập lại qua Tin Mừng, những lời được lập lại ở nơi những giới răn mà chúng ta nhất định không thể từ bỏ được. Chúng ta đang đứng bên lề, và chúng ta đã hoàn toàn thất bại trước thần dữ, nó đã làm cho chúng ta bị lung lạc bởi vì chúng ta không để cho linh hồn của chúng ta thực hiện những điều mà Chúa mang đến và cho chúng ta, chúng ta để cho thân xác yếu đuối đó, chúng ta để cho những sự lười biếng đó, chúng ta để cho những sự ham muốn xác thịt đó, chúng ta để cho sự ích kỷ cá nhân bản ngã đó thực hiện trong con người của chúng ta; còn linh hồn của chúng ta, trái tim của chúng ta vốn có nó nằm sâu nơi những điều lành thánh, ở nơi tủy và ở nơi đáy lòng của chúng ta, chúng ta không khám phá ra, chúng ta không để những ơn thánh đó, chúng ta không để những lời vọng vang bằng những sự thật, bằng những sự lành thánh đó được phát triển qua việc làm và hành động của chúng ta. Chúng ta đã bị thế giới ngày hôm nay nó che đi với tất cả những sự phục vụ ở nơi thân xác, chúng ta chìu theo và lười biếng theo cái nhìn của con người, chúng ta chỉ biết phục vụ cho tiền bạc, cho danh lợi và đi tìm kiếm, mất biết bao thời gian, biết bao cực nhọc cũng đổ xô để chiếm lấy cái phần ở thế gian con người, chiếm lại những của cải nó sẽ hư mất, và hư vô sẽ trở về hư vô, tất cả những gì từ hư không thì nó sẽ trở về hư không. Tiền bạc nó sẽ trở thành hư không ở nơi thế giới của trần gian, nhưng những gì mua lấy cho linh hồn, những gì để lại cho linh hồn, những gì trở thành những của lễ mà chúng ta cần có – là việc làm, là hành động, là lòng bác ái, là niềm tin, là những sự thực hành từ đáy lòng bằng con tim, bằng sự thật mà con người vốn có thể làm được, vốn có thể thực hành, vốn đã được ban cho và vốn đã được để lại một lịch sử với cả một giáo lý mà Chúa ban đến cho con người trong nhân loại.

 

Tất cả những điều đó tại sao những ngày vừa qua đã có rất là nhiều bài vở cũng đã nhắc nhở đến, bởi vì thế giới hôm nay chúng ta đã chứng thật được là sự khống chế của sự dữ toàn bộ đã đem đến cho một quốc gia cường quốc mà chúng ta cảm thấy nhột nhạt khi thấy họ bắt đầu bước vào những luật lệ mà đó luật lệ ngược lại với luân thường đạo lý, luật lệ mà con người đồng tính có thể lấy nhau và còn có rất nhiều điều từ nơi những điểm đó nó sẽ đem đến cho những dịch bịnh vô cùng tai hại và lan rộng, với những vẻ đẹp, với những điều tốt đẹp mà Chúa dựng nên cho chúng ta. Còn tiếp tục bên trong của những điều đó lại còn những điều sâu thẳm trong tội ác, trong những cái bạo động đáng sợ và ghê tởm của con người ngày hôm nay, bọc xác con người nhưng trong tâm tư là loài quỷ dữ đang điều khiển ở khắp nơi. Chỉ có Chúa mới có thể biết được điều đó, chỉ có Chúa mới có thể giúp cho chúng ta được điều đó, và chỉ có Chúa mới có thể tiếp tục nhẫn nại với những lời yêu thương và lòng nhân từ của Ngài để cứu chúng ta ra khỏi vòng vây của bóng tối tội lỗi trong thế giới ngày nay, với những tiếng nói gần gũi nhất, với những từ ngữ dễ nghe nhất, với những điều bình thường và tầm thường để chúng ta có thể hiểu được nhưng gói trọn cả tâm tình, gói trọn cả trái tim, gói trọn cả những lời khuyên nhắc, gói trọn trái tim mà Ngài đã đổ máu cho con người trong nhân loại. Tiếp tục cho chúng ta sự gần gũi, đưa đôi tay cho Ngài nắm lấy, Lòng Thương Xót của Ngài chan hòa khắp nơi trong nhân loại để nhắc nhở chúng ta dẫu chúng ta có bị rớt vào cái lưới bẫy hay chúng ta đã lỡ lầm vấp phạm và vi phạm chúng ta vẫn còn niềm hy vọng ở nơi Chúa Giêsu qua Lòng Thương Xót.

 

Điều này là một điều đã có và đang có – Chúa đã từng chữa lành cho biết bao linh hồn khi trở về với Ngài, Chúa đã chữa lành biết bao bệnh tật nan y mà con người không còn thuốc chữa và Chúa đã chữa lành khi chúng ta tin và tìm đến. Điều đó đã có và đang có, cho nên chúng ta không có lý do nào mà không tin hoặc bác bỏ với những điều đã có và đang tiếp tục đổ xuống cho chúng ta qua những hồng ân và ân sủng. Đây là những điều có thật, Chúa tiếp tục mời gọi và cho chúng ta cơ hội với một thời điểm hồng ân và ân sủng trước ngày thanh lọc tất cả mọi điều, cho nên những lời được đem đến ngày hôm nay, những lời mà chúng ta được tường thuật trong giây phút này là do Chúa Thánh Thần linh ứng cho thế giới loài người của chúng ta; còn có rất nhiều điều để trở về, còn có rất nhiều điều để chọn lựa cho đời sống linh hồn của mình và còn có rất nhiều điều từ trong bóng tối được đứng dậy để trở về với ánh sáng. Chúa tha thứ và sẵn sàng tha thứ cho những người con của Chúa.

 

Ai chưa nghe thì hãy cho mình cơ hội để được nghe, ai chưa biết thì hãy tìm kiếm để gặp gỡ được những gì mình đang cần và rất cần cho linh hồn của cá nhân đó, cho linh hồn của thế giới ngày hôm nay để được Chúa nhắc nhở cho chúng ta – bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Đừng vội xét đoán, đừng vội từ chối và đừng vội từ chối với cách nhìn hạn hẹp của mình mà mất đi cơ hội để chúng ta dành cho phần linh hồn của chúng ta; bởi vì linh hồn của chúng ta có rất nhiều điều không thể giữ mãi trong thế giới của trần gian, một ngày nào đó chúng ta cũng phải trở về với cái thân xác tro bụi này, chúng ta cũng phải ra đi, linh hồn của chúng ta được về với một nơi nào, nơi đó là một nơi xứng đáng mà Chúa đã ban và cho chúng ta thì liệu trong giây phút này chúng ta còn có cơ hội để có thể thực hành những gì chúng ta muốn và thực hành trong sự lành thánh để giữ lại phần công nghiệp cho linh hồn của chúng ta, bằng đời sống mà chúng ta cần thực hành, bằng đời sống mà Chúa mời gọi, bởi vì Chúa yêu chúng ta, Chúa cũng muốn chúng ta cảm nhận được Tình Yêu đó và thực hành với Tình Yêu mà chúng ta nhận nơi Ngài để chúng ta biết, và khi chúng ta tin vào Ngài, chúng ta yêu Ngài thì chúng ta trở nên công chính, trở nên hoàn thiện.

 

Đó là điều nhất định con người của chúng ta đừng bỏ qua cơ hội để được đón nhận tình thương và ân sủng vào những ngày còn lại với những lời trực tiếp, gián tiếp mà chúng ta có cơ hội được nghe sự sống động lại của Tin Mừng vào thời của Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể trong thế giới ngày hôm nay, cộng Lòng Thương Xót và dòng nước tái sinh luôn sẵn sàng chờ đợi và ban cho con người trong nhân loại với những giây phút còn lại của cuối thế kỷ, để được thánh hóa và biến đổi trong ân sủng của Chúa. Xin cho chúng con mỗi một người mở đôi tai để nghe, mở đôi mắt để thấy, mở cõi lòng để cảm nhận và mở con tim để biết yêu, để được yêu và để được nhận ra điều đúng, điều phải và nhận ra giữa gian ác và bóng tối, để chúng con tránh trừ và tập luyện cho mình hiện tại để đối diện và tin tưởng vào Chúa trong mọi hoàn cảnh.

 

Chúng con, nếu còn có thể sinh tồn với thế giới mới thì chúng con có thể có cơ hội được sự chúc phúc và sự giúp đỡ của các thiên thần, các thánh qua Sáu Lạy mà chúng con phủ phục với tâm tình của mình để chúng con còn có cơ hội; nếu chúng con không chịu đựng nổi vào giờ mà chúng con phải ra đi thì cũng hãy giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa, hãy giữ vững vào con tim mà Chúa yêu chúng ta, chúng ta đã trở về và hối cải với những ngày khi được nghe và được biết, đó cũng được dự phần thiên quốc mà Chúa hứa cho những ai kiên trì, bền đỗ và trung thành. Ngày đó cũng là ngày rất gần, được loan báo trong thế giới ngày hôm nay, tất cả mọi người và tất cả mọi đầu gối phải phủ phục trước Thiên Chúa của chúng ta, và phải trở về bằng con tim, trở về bằng cõi lòng, trở về bằng tâm tư, từ thân xác, linh hồn và trái tim, xin Chúa đoái thương thứ tha và cho chúng ta được trở về với Ngài ở một nơi chốn mà Ngài  đã cho chúng ta cơ hội – qua cái chết – để dọn chỗ cho chúng ta. Để được xứng đáng vào nơi đó, để được có cơ hội ở trong đời sống đó chúng ta cần từ bỏ ngay từ bây giờ với những điều bất chính để chờ đợi ngày mà chúng ta không tránh khỏi sự công bằng, công lý trước toà của Thiên Chúa vào những ngày còn lại cuối thế kỷ.

 

Hôm nay là ngày mà Chúa tiếp tục nhắc nhở cho con người với sự quan trọng, chìa khóa của ý nghĩa Sáu Lạy để dẫn đưa chúng ta và cho chúng ta cơ hội được thống hối ăn năn vào những ngày mà chúng ta được loan báo trong thời điểm của ngày hôm nay. Tình Thương và sự sống động có thật qua Bí Tích Thánh Thể đã gởi đến biết bao điều, đã hé mở cho chúng ta nhìn được thiên quốc. Chúa đã đến và Chúa đã sắp đặt cho chúng ta một chương trình vĩ đại; hãy đón nhận, hiệp nhất cùng nhau loan báo trở về trong sự phủ phục để chuẩn bị ngày mà chúng ta không ai qua khỏi sự công bằng và công lý trước mặt Thiên Chúa của chúng ta.

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, hôm nay L. được tường thuật tất cả những lời do Chúa Thánh Thần linh ứng vào buổi chiều dâng lên Chuỗi Lòng Thương Xót của Chúa để xin được đón nhận điều này, và kết thúc xong bài này là đúng 4 giờ 57 phút ngày Thứ Ba, tháng 7, ngày 21 2015, L. và K., hai chúng con đang cúi đầu đón nhận những lời của Chúa Thánh Thần linh ứng để hoàn tất bài này vào đúng buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa và thay thế cho tất cả những anh chị em trong thế giới chuẩn bị đón nghe, lắng nghe và thực hành. Cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa của chúng con, bây giờ cho đến giây phút cuối cuộc đời của chúng con, xin cho chúng con thực hành được, xin cho chúng con bền đỗ, kiên trì, đặc biệt là những người được mời gọi ở trong đời sống phục vụ và cũng đặc biệt mời gọi những người chưa biết họ có cơ hội được nhận ra và được biết để thực hành với dấu chỉ mà Chúa dạy chúng con.

 

Con xin cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Thánh Thần và cảm ơn Mẹ, qua lời cầu bầu của Mẹ để chúng con tiếp tục, và qua sự mạc khải chúng con biết rằng đây là cơ hội mà tất cả những người anh chị em phục vụ chúng con hãy cố gắng tích cực hơn, hãy cố gắng loan truyền hơn, hãy cố gắng tích cực hơn để nhân chứng, để đem lại cho những người anh chị em một đời sống khi họ nhận ra ý nghĩa của sự trở về phủ phục Sáu Lạy. Con người phải về bằng con tim, phải về bằng nỗi lòng, phải về bằng tâm tư thống hối và phải về dứt khoát đến với một thế giới chuẩn bị mà chúng con sẽ đối diện đủ mọi mặt trong thế giới của trần gian. Xin cho chúng con bền đỗ, kiên trì để nhờ ơn của Chúa qua Sáu Lạy, nhờ sự phủ phục đó sẽ được sự trợ giúp và phù trì trong ơn thiêng mà Chúa ban và tha thứ cho chúng con trong những năm tháng mà chúng con còn những ngày có thể chọn lựa những điều tốt đẹp để thực hành và từ chối những sự gian ác vốn luôn luôn xúc phạm và vi phạm. Một lần nữa, con xin cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Thánh Thần và cảm ơn Mẹ Maria. Amen. Amen. Amen.

 

L. xin kết thúc bài này là 5 giờ đúng ngày Thứ Ba, tháng 7, ngày 21 2015, tại tư gia, L. và K. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

 

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

 

 

error: Content is protected !!