Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Sinh Nhật Mẹ Maria ngày 8-9-2015[:]

[:vi]

Ngày 8 tháng 9 năm 2015

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, 12 giờ 33 phút ngày Thứ Ba, tháng 9, ngày 8. 2015 tại tư gia. Sáng sớm hôm nay vào lúc 6 giờ 45 cho đến 7 giờ sáng con có cơ hội được chiêm ngưỡng Thánh Thể của Chúa và sự xuất hiện của Thánh Thể sau khi con dâng lên Mẹ những lời cầu xin cũng như lời “Happy Birthday Mother!”, sau đó cũng như mọi ngày nếu có cơ hội con luôn cầm máy để chụp hình như mọi ngày. Sáng hôm nay cũng là ngày Sinh Nhật của Mẹ, con mong muốn nếu có thể được con xin được kính chào Mẹ, con cũng khao khát những ngày lễ nhất là những năm tháng vừa qua Mẹ luôn luôn đến và cho con chụp được những tấm hình vô cùng kỳ diệu qua hình Thánh Thể với những màu sắc mà con đã từng đón nhận.

Hôm nay cũng vậy, ngày lễ Sinh Nhật của Mẹ, đầu ngày và cũng trọn đêm qua con cũng không đi vào giấc ngủ, con ở lại với Mẹ để đợi giây phút đầu tiên cũng như cho đến sáng, có đôi lúc cũng mệt mỏi cũng không tập trung lắm nhưng con biết chắc có lẽ Mẹ cũng rất cô đơn và cũng rất buồn, cũng cần có những người con cái ở bên cạnh để an ủi Mẹ cũng như Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài cũng có những giây phút không có ai viếng thăm, sự cô đơn đó qua đêm cũng như đến sáng, đặc biệt hôm nay không có gì mà tự con có thể làm được, con tin chắc rằng các thiên thần bản mệnh của con cũng như các thiên thần các thánh giúp con để có thể ở lại với Mẹ qua một đêm cho đến sáng chuẩn bị ngày mà Mẹ sanh ra đời.

Lạy Chúa, tất cả những gì đến với con không ngoài Thánh Ý và sự quan phòng của Chúa, trước nhất con xin cảm tạ ơn Chúa đã dành cho con có cơ hội được ở gần bên Mẹ và có cơ hội được nghe Mẹ dạy, có cơ hội và có những giây phút tường thuật những điều mà con hoàn toàn không biết, không dự định và cũng không hiểu được những gì đã đi qua trong lịch sử, nhưng con tin rằng mỗi một lần con cầu nguyện bao điều đó Chúa đã ban cho con và ban cho con những ngày vừa qua.

Hôm nay cũng vậy, con chỉ muốn dâng lên Mẹ một lời kinh sáng để chuẩn bị, còn có rất nhiều điều ngày hôm nay mà con dự tính nhưng trong giây phút này khi cúi xuống để lạy Chúa và kính chào Mẹ để con đi làm những việc cần thiết, trong tâm tư con dường như có một lời nhắc nhở và đang nói chuyện với con, với những gì con đang suy nghĩ cũng như nói về những gì mà Chúa đã dạy cho con để thưa với Chúa và dâng lên Mẹ đặc biệt ngày hôm nay. Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Đức Chúa Cha, trong một chương trình đã dự định trước cho loài người của chúng con từ bao nhiêu thế kỷ trước, dự định mà Chúa đưa Con Một của Ngài vào thế giới của loài người mang thân xác như chúng con, Chúa cũng đã dự phòng một chương trình vĩ đại và Chúa cũng đã đặt để và lựa chọn trong thế giới của loài người, đôi tay của Chúa cũng là một Người sáng tạo và chọn lựa một Người xứng đáng đón nhận ơn cứu độ mà Đức Chúa Cha đã chọn để đi vào sự phù hợp với thế giới loài người.

Điều này không phải là sự tự nhiên mà Chúa đã sắp đặt một chương trình để điều đó được thể hiện và xảy ra như một mầu nhiệm mà Chúa đã đặt để cho Mẹ Maria, hôm nay là ngày Sinh Nhật của Mẹ, là ngày đầu tiên Mẹ sinh ra giữa cuộc đời, trong một chương trình trước khi Mẹ ra đời Chúa đã sắp đặt hoàn toàn, một chương trình mà Chúa đã quan tâm, để ý cũng như can thiệp một cách thật kỹ lưỡng để Mẹ là một Người thay thế cho một chương trình vĩ đại mà Thiên Chúa đặt để vào thời đầu tiên và cũng là sự thay thế những điều mà nguyên tổ của chúng con ngay giây phút đầu tiên với sự bội ước, từ đó có biết bao nhiêu điều mà Chúa đã an bài và sắp đặt để cứu loài người của chúng con vào những ngày trong tình trạng đầu tiên.

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa, Chúa đã chọn Mẹ và đưa Mẹ, Mẹ của loài người, Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa đến với thế giới một cách hiện hữu nhưng trong thiêng liêng có biết bao điều tiềm ẩn của một Đấng Thiên Chúa chọn lựa, chăm sóc và an bài, đưa một Ái Nữ của Chúa đến với thế giới loài người và cũng đặt để cho Mẹ được ở trong một thế giới loài người mà Chúa đã chọn lựa. Lạy Chúa, ngày Mẹ sanh ra đời con tin chắc rằng trong thiêng liêng ở thiên quốc với sự sắp đặt chương trình triều thần thánh thiên quốc cũng vui mừng để đón chào một Ái Nữ mà Đức Chúa Cha yêu thương một cách đặc biệt, gởi Mẹ đến với thế giới của loài người, mang thân xác như loài người chúng con, Chúa cũng đã chọn trong số loài người để Mẹ là Người đầu tiên đến với thế giới vào những ngày trong chương trình của Chúa đặt để trước công cuộc tử nạn của Con Một Thiên Chúa, Mẹ đã đến thế giới trong một chương trình được sự sắp đặt của Đức Chúa Cha và sự bảo vệ của Ngài.

Đoạn đường của Mẹ đã đi và những gì đến với Mẹ cũng không khác gì loài người chúng con nhưng trong sự âm thầm thiêng liêng đó, trong sự vĩ đại với sự đặt để mà Đức Chúa Cha ban riêng cho Mẹ, có lẽ nếu Mẹ không nói và không muốn để cho ai biết thì không người nào có thể hiểu được những gì Mẹ đã có, mãi mãi thuộc về một sự đặc biệt mà Đức Chúa Cha đã chọn Mẹ trong chương trình cứu độ loài người. Mẹ đến với thế giới qua hai vị Thánh đó là Thánh Anna và Thánh Gioan Kim, cuộc đời của hai vị Thánh cũng được Chúa chọn lựa và đặt để để Mẹ được cư ngụ trong cung lòng Thánh Anna, Thánh Anna cũng là một người được chọn lựa ở trong đường lối và sự sắp đặt của Thiên Chúa.

Còn biết bao nhiêu điều, chúng ta có thể dành thời gian để tìm hiểu thêm với sách sử đã có về cuộc đời của Mẹ Maria, ngày hôm nay là ngày Mẹ sinh ra đời, chúng ta xin cảm tạ ơn tình thương của Chúa trong công cuộc Ngài cứu nhân loại, không phải chỉ có một mình Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã chọn lựa một Người xứng đáng để cung lòng của Người Phụ Nữ đó đón chào Con Một của Ngài. Cuộc cứu độ của Chúa luôn luôn có một chương trình, sự hợp tác chặt chẽ, sự sáng tạo một cách đặc biệt, sự an bài trong một đường lối, nếu đi sâu chúng ta thấy rằng công cuộc chuộc tội và cứu độ cho nhân loại Chúa Giêsu không đi một mình mà Đức Chúa Cha đã chọn Mẹ cùng đi với Ngài, sự âm thầm lặng lẽ này chúng ta có thể nhìn xem để chiêm ngưỡng những giai đoạn đã đi qua trong cuộc đời của Mẹ và đã đi qua trong lịch sử.

Mẹ được đưa đến thế giới, Thánh Anna và Thánh Gioan Kim trong một đời sống để dưỡng nuôi một người con gái duy nhất mà hai ông bà có được trên trần thế, cũng là một sự hy sinh cao cả ở trong đường lối của Thiên Chúa để đưa Mẹ vào trong Đền Thờ khi tuổi còn quá bé. Mẹ rất xinh đẹp, Mẹ rất khôn ngoan, mỗi một tuổi Mẹ lớn lên đầy cả Thần Khí và Thánh Thần của Thiên Chúa, một cách thanh lịch từ khuôn mặt, từ cử chỉ đến lời nói rất trưởng thành trong một người đặc biệt với ân sủng mà Chúa đã ban và Chúa đã quan phòng. Đoạn đường của Mẹ đi, chúng ta cũng được nghe qua lịch sử viết lại, nhất là cuốn sách gần nhất và cũng không quá lâu trong một thời điểm mà Thiên Chúa cho phép để được nghe rõ và hiểu ý nghĩa của cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm.

Trong đó đã kể rất là nhiều điều về Mẹ Maria và có rất nhiều điều liên quan đến Chúa Giêsu nhưng có lẽ còn có rất nhiều điều chưa có thể ghi chép hết với những điều Mẹ là một Người thầm kín, một Người ít nói, và là một Người mà Chúa đã đặt để trong đời sống của Mẹ đã có từ bên trong cho đến bên ngoài. Sự thầm lặng đó, sự khiêm nhường đó luôn luôn mãi có ở nơi Mẹ cho nên Chúa rất tôn trọng Mẹ, những gì Mẹ muốn mới có thể đem đến cho thế giới, những gì Mẹ giữ lại, nếu Mẹ không cho phép thì không ai có thể kể, không ai có thể biết và không ai có thể hiểu được những gì mà chúng ta có thể được nghe, được biết. Ngày hôm nay, con tin chắc Mẹ cho phép và Chúa Thánh Thần linh ứng để con có thể xin được đón nhận những lời về ngày Sinh Nhật của Mẹ.

Thưa Mẹ, nghĩ đến điều này con cũng rất cảm động, Mẹ được đưa đến thế giới vào những ngày còn bé bỏng, hôm nay đặc biệt là ngày Sinh Nhật, Mẹ cũng có một mái gia đình và có hai vị Thánh rất yêu thương Mẹ. Nói về bối cảnh của thời điểm trước kia thì gia đình của Mẹ không phải là một gia đình lao động hoặc nghèo nàn, cũng là một gia đình thuộc loại trung cấp cho nên Mẹ được sự chăm sóc một cách đặc biệt nơi hai vị song thân của Mẹ; nhưng cho dù với sự đặc biệt trung cấp đó các Ngài cũng vẫn theo lịnh của Thiên Chúa để đưa con còn bé đi vào Đền Thờ, Mẹ ở đó để được sự dạy dỗ luyện tập theo một thời điểm trước kia, quả thật rất khó khăn và có rất nhiều luật lệ.

Rời xa cha mẹ khi còn bé, Mẹ đi vào Đền Thờ với tâm tình vui vẻ chấp nhận, đúng là đời sống thiêng liêng của Mẹ đã được Chúa Thánh Thần ở với Mẹ ngay từ lúc còn bé. Còn biết bao điều, mỗi một khi Mẹ cầu nguyện có những giây phút Chúa cũng đặc biệt đem Mẹ về thiên quốc để được lắng nghe những lời mà Đức Chúa Cha luôn luôn ở bên cạnh, yêu thương Mẹ một cách đặc biệt, cho nên hai chữ Ái Nữ của Đức Chúa Cha vốn có và được ghi chép trong sách sử.

Từ đó, khi còn mang thân xác Mẹ cũng đối diện, cũng gặp những sự đau khổ của cuộc đời như bao nhiêu người trên trần thế, cũng bị người ta ganh ghét, cũng bị người ta vu oan, cũng có nhiều lúc Mẹ phải chịu đựng tất cả nhưng trong tâm tình của Mẹ hoàn toàn không một chút giống như người đời của chúng con, ganh ghét, ghen tỵ, ghét bỏ nhưng tâm tình của Mẹ đó là điều mà Đức Chúa Cha đã an bài giống hệt như Con Một của Ngài: luôn tha thứ, luôn hiền lành, luôn khiêm nhường, luôn tìm cách để giúp cho người ta, cầu nguyện, luôn chịu đựng và luôn luôn chịu thiệt thòi tất cả để hy sinh cho những người chung quanh. Tâm tình này không có được nơi con người, tâm tình này chỉ có được ở nơi Thiên Chúa, nếu đi sâu hơn không phải chỉ có một Đức Chúa Giêsu mà những gì mà Đức Chúa Cha đã an bài sắp đặt nơi Trái Tim của Mẹ và cung lòng của Mẹ đã có sẵn sàng để chuẩn bị cho một công cuộc vĩ đại mà Đức Chúa Cha đã an bài và chọn lựa cho Con Một của Ngài một người Mẹ.

Tâm hồn và Trái Tim của Mẹ không bao giờ vướng tội dẫu là những tội bé nhỏ, mang thân xác của con người nhưng quả thật Mẹ luôn luôn biết trước, Mẹ luôn luôn nhìn thấy rõ, Mẹ luôn chinh phục và khắc phục nó như một chương trình mà Đức Chúa Cha đã đặt để trong lòng của Mẹ và Trái Tim của Mẹ. Mẹ là một Người luôn luôn bị đem đến những gì mà con người khó khăn hay tạo cho nhau, những điều mà con người luôn có, cũng có bao nhiêu lần trong những ngày Mẹ ở trong Đền Thờ cũng bị các phụ nữ ăn hiếp, cũng bị người ta ganh ghét, cũng bị vu oan với những việc của Mẹ làm nhưng Trái Tim của Mẹ, lòng của Mẹ không bao giờ có những giây phút nào có thể oán ghét như người đời.

Đôi lúc, có lẽ Mẹ cũng có thể buồn qua nét mặt bởi vì chung quanh đó cũng là những đoạn đường mà Đức Chúa Cha thử thách những người con và thử thách tất cả những người mang thân xác của con người ngoại trừ Con Một của Thiên Chúa, cho nên những gì mà Mẹ thay thế cho cả một thế giới loài người của chúng ta thì đều phải đi qua những thử thách, đi qua những gian nan trong cuộc đời của Mẹ, đi qua những nơi, những chỗ để được hoàn toàn trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Cha.

Con người cũng phải đi qua những thử thách, đoạn đường đó cũng là đoạn đường thập giá của đời mình, thập giá của đời người mà con người mang trong thân xác, bởi vì thế giới đầu tiên chúng ta đã bội tín trước mặt Thiên Chúa, sự dữ nó cũng đã hoành hành và đó là một điều dường như tất cả mọi người mang thân xác cũng phải trải qua những ngày tháng với những điều bình thường, tầm thường nhưng trong đó nó luôn có những điều mà chúng ta cần đối diện, qua những sự thử thách, qua những luật định đó chúng ta thật sự nhận ra thì mới có thể qua khỏi được, nhưng con tin chắc trong thế giới loài người ngoài Đức Maria và Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa không ai có thể qua và chinh phục được tất cả những gì vốn có ở nơi loài người với bản ngã cá tánh, dù ít dù nhiều, vẫn có những điều không hoàn toàn như Mẹ Maria và Đức Giêsu Con Một Thiên Chúa.

Cho nên điều mà ngày hôm nay Mẹ đã trở thành Người vĩ đại quan trọng mà con người được biết, sự tôn vinh đó là Đức Chúa Cha cho phép và cho quyền để điều đó được thực hiện mọi điều như lịch sử đã đi qua trong cuộc đời của Mẹ. Cho nên tất cả những gì được ghi chép chúng ta cũng hãy nói lên với tất cả nỗi lòng để nhận ra được và cảm tạ tình thương của Đức Chúa Cha, Ngài là một Đấng thấu suốt tất cả, Ngài là một Đấng Thượng Trí biết trước thời gian, mọi sự trong chương trình và quyền năng của một Đấng Thiên Chúa trọn vẹn để chọn người và tạo nên tất cả những gì ở trong đời sống của con người, chọn lựa ra được một người lãnh đạo, đó là một Người thay thế cho cả toàn thế giới, cũng là với lời cầu xin và sự cảm nghiệm trong tinh thần liên đới của thế giới trần gian được rõ, được hiểu và là một sự trình bày thật rõ ràng trước mặt của Thiên Chúa. Những việc của thiên quốc cũng đi vào những trình tụ với những lý lẽ của một Đấng Tạo Thành đã ban đến cho loài người, sự công chính đó, lẽ phải đó, đường lối trong sự công bằng đó và mọi điều cũng được thực hiện với tất cả mọi người mang thân xác của con người.

Cho nên công trình vĩ đại đó đã qua trong đời sống của Mẹ đầu tiên để lấy lại tất cả những gì đã mất, đã hư đi trong một thời điểm trước kia qua sự tạo dựng mà Chúa đã an bài trời đất muôn vật và ngay cả những người được sinh tồn trong thế giới, cũng là hai ông bà nguyên tổ đầu tiên, sự sáng tác đầu tiên của Đức Chúa Cha đã đem đến cho thế giới loài người. Tất cả những gì chinh phục và đổi thay được với tất cả những điều mới mẻ trọn vẹn, trong sáng, thanh sạch và một chân lý mà chúng ta có cơ hội để được nhìn xem và chiêm ngưỡng về một người Mẹ, một người Mẹ mà ngày hôm nay cả thế giới được biết, được nghe.

Mẹ cũng là một Người có quyền năng do Đức Chúa Cha ban cho Mẹ để Mẹ có thể làm được tất cả những gì mà Chúa cho phép để cứu loài người của chúng ta. Còn có rất nhiều điều hiển hách vĩ đại qua đoạn đường của Mẹ đã đi, những bước đường mà chúng ta có thể nhìn thấy một cách rõ rệt hơn là Đức Maria đến với thế giới loài người trong một chương trình mà Đức Chúa Cha an bài từ khi mà Mẹ bắt đầu được sinh trưởng và lớn lên với lứa tuổi mười bốn Mẹ đã cưu mang Thiên Chúa trong lòng của Mẹ. Từ lúc Mẹ bắt đầu đón nhận lời của Thiên Thần Gabriel đến để truyền tin và nói những điều mà Mẹ đón nhận, và chấp nhận một cách tuyệt đối với hai chữ “Xin Vâng”, từ hai chữ “Xin Vâng” đó loài người chúng ta bắt đầu đã có niềm hy vọng, đã có cuộc sống mới, đã có tất cả những gì trong một chương trình được thực hiện do Đức Chúa Cha an bài.

Những gì trong quãng đời của Mẹ đã đi qua từ lúc mới sanh ra cho đến năm mười bốn tuổi đã được đón nhận chương trình vĩ đại đó, Mẹ hoàn toàn thanh khiết, trong sạch và cũng giống như bao nhiêu người khác trong một chương trình mà Đức Chúa Cha đã an bài cho Mẹ. Những điều đã xảy ra và đang xảy ra chúng ta không thể nhìn vào với cặp mắt của người đời, với tất cả mọi điều vốn đã có, bởi vì Mẹ mang thân xác cho nên tất cả những gì diễn tiến trong cuộc đời của Mẹ cũng đã nằm trong một chương trình thay thế cho cả loài người với đời sống nhân đức, đời sống vượt qua những gian lao thử thách, đời sống vượt qua và luôn luôn đi trên tất cả những điều không để sự tội lỗi của con người vướng bận và xâm nhập ở nơi Mẹ và Trái Tim của Mẹ hoàn toàn trong sáng và trinh khiết.

Đoạn đường đó Mẹ tiếp tục đứng dậy và đi trong một lịch trình vào ngày mà Mẹ bắt đầu cưu mang Con Một Thiên Chúa, và lịch sử đó cả một cuộc đời mà Mẹ đã đi trong âm thầm có rất nhiều điều êm ái dịu dàng mà loài người của chúng ta không thể không nhìn đến và không quan tâm, bởi vì tất cả mỗi một điều thể hiện trên đời sống của Mẹ với những bước chân mà Mẹ đi qua trong cuộc đời của Mẹ đều có sự dịu dàng, nhịp nhàng.

Tất cả những điều mà Đức Chúa Cha đã ban cho Mẹ một cách đặc biệt, Mẹ đều có các thiên thần chung quanh Mẹ và luôn luôn với Mẹ nhưng trong một tinh thần im lặng và êm đềm do Mẹ không hề phô trương, Mẹ không hề lộ vẻ là một Người được Chúa ban cho Mẹ rất là nhiều đặc ân. Mẹ âm thầm chấp nhận tất cả quãng đường của Mẹ đi, quãng đời trên trần thế, tất cả mọi điều được thực hiện như Thánh ý của Chúa trong Mẹ. Mẹ âm thần đón nhận tất cả mọi điều đến với Mẹ, Mẹ cũng không giải thích, Mẹ chỉ biết những gì mà Mẹ đón nhận từ Thiên Chúa là một điều kính tin trọn vẹn và một đời sống luôn luôn có một tâm tình nội tâm mật thiết với Đức Chúa Cha.

Tất cả những gì trong cuộc đời của Mẹ không có gì làm khó Mẹ, Mẹ chỉ biết âm thầm xin vâng và nhìn tất cả những điều hiện tại trong đời sống vây quanh đều luôn luôn có một tâm tình hướng về Thiên Chúa và đặt để lên Ngài, luôn luôn phó thác trông cậy. Những quãng đường đi trong cuộc sống mang thân xác thì cũng có những điều đối diện, những điều thực tế mà con người vốn có, đó là sự tự nhiên mà Đức Chúa Cha đã ban cho loài người đặc biệt ban cho Ái Nữ của Ngài, cho nên mọi việc mà chúng ta có thể suy niệm hơn để hiểu rõ ràng công trình của Thiên Chúa quá tuyệt vời. Chúng ta thấy được ngày mà Mẹ cưu mang Đức Chúa Giêsu thì nỗi lòng của Mẹ cũng tiếp tục với những thử thách ở trong đời sống, với những hoàn cảnh, với những người chung quanh và tất cả những điều nằm trong tầm mắt bình thường của con người, có rất nhiều điều mà con người suy nghĩ đối diện.

Mẹ cũng chịu đựng những cặp mắt của người đời, những sự đối xử của người đời và ngay cả sự khinh chê của người đời nhưng không thể làm cho Mẹ lung lạc, không làm cho Mẹ lấy làm đau khổ, không thể làm cho Mẹ lung lay bởi lòng tin và một chương trình quá vĩ đại được đặt để trên Mẹ. Mẹ vẫn khiêm tốn chấp nhận, Mẹ hoàn toàn chấp nhận tất cả trong một niềm vui, Mẹ âm thầm cùng với Đức Giêsu Con Một trong cung lòng của Mẹ, giữ tất cả mọi điều một cách chặt chẽ, kín đáo, được liên kết với Chúa Thánh Thần, Chúa Thánh Thần sẽ tỏ hiện biết bao điều ở trên Mẹ và trong Mẹ, cho nên người đầu tiên trong loài người được đón nhận Chúa Thánh Thần một cách thiêng liêng và thầm kín đó là Mẹ Maria.

Mẹ Maria được gởi đến cung lòng của Thánh Anna, từ đó Mẹ được sanh ra đời thì đã có Chúa Thánh Thần ở bên Mẹ, từ lúc Mẹ lớn lên, cách thức đối diện với tất cả mọi mặt cũng đều có những khác biệt với loài người chúng ta, cho nên Người đầu tiên được đón nhận ân sủng vĩ đại cao trọng do Tình Yêu của Đức Chúa Cha qua Chúa Giêsu và gói trọn trong tình yêu thương. Sự khôn ngoan sáng suốt và những điều duy nhất mà Thiên Chúa đặt để qua Chúa Thánh Thần đó là Ngài đã đến với Mẹ, ở với Mẹ và trong Mẹ. Tất cả những gì của cuộc đời con người, tất cả những gì đối diện đều có Chúa Thánh Thần ở trong Mẹ để hướng dẫn tất cả.

Cho nên Mẹ hoàn toàn mang thân xác của một con người đi vào trong một chương trình của Đức Chúa Cha an bài nhưng trong tâm tư và Trái Tim của Mẹ luôn có Chúa Thánh Thần, cho nên có những câu chuyện được ghi chép, Chúa Thánh Thần ở trong Mẹ và Mẹ là vị hôn thê của Chúa Thánh Thần, đặc biệt là sự sủng ái của Chúa Thánh Thần luôn ở bên Mẹ và cũng như chỉ dạy đường lối cho Mẹ. Cho nên Mẹ thay thế cho một số loài người, là Người đầu tiên được đón nhận ân sủng của Chúa Thánh Thần, và Chúa Thánh Thần luôn ở cùng Mẹ, với Mẹ, Mẹ là Người đầu tiên trong thế giới được đón nhận Chúa Thánh Thần.

Từ lúc bắt đầu đi vào công cuộc với sự sắp đặt và định đoạt của Thiên Chúa Cha thì Mẹ đã được cưu mang Chúa Giêsu, quãng đời của Mẹ đi và sau khi Chúa Giêsu đã sanh ra đời thì chúng ta đã nhìn thấy được biết bao nhiêu điều Mẹ cũng giống như những người đàn bà tầm thường khác ở trong thế giới trần gian, ở trong một đời sống của một gia đình lao động. Cuộc đời của Mẹ và Thánh Giuse chuẩn bị cho Chúa Giêsu ra đời và khi Chúa Giêsu ra đời thì cũng ở nơi làng Narazet mà chúng ta đã biết được lịch sử, ngày Chúa sanh ra Mẹ cũng là một Người thiếu thốn tất cả, chúng ta nhìn thấy trên thân xác của Đức Chúa Giêsu chỉ mang một tấm khăn để quấn em bé, đó chính là khăn của Mẹ.

Mẹ không có đủ tiền, Mẹ không sung túc đủ để sắm sửa cho con mình những điều cần có như những em bé khác. Tại sao điều này xảy ra? Tại sao điều này có thể có và thực hiện trên Mẹ? Khuôn mặt của Mẹ, sự trầm lặng của Mẹ, tất cả những sự chấp nhận đó hoàn toàn không làm cho Mẹ thay đổi nét trên khuôn mặt hiền dịu, một khuôn mặt chấp nhận, một khuôn mặt xin vâng. Tất cả mọi điều không làm cho Mẹ suy nghĩ, lung lạc bất cứ điều gì đến với Mẹ, chỉ ngoài những gì mà chúng ta được nhìn thấy sự Xin Vâng của Mẹ, sự tuyệt đối tín thác vào Chúa ở nơi Mẹ và hoàn toàn đi trong chương trình của Chúa đặt để.

Những sự khó khăn, những điều gặp phải và tất cả những gì trên đoạn đường vào những ngày mà Mẹ mang thai chuẩn bị cho Chúa Giêsu ra đời cũng bị sự từ chối của con người và tất cả những điều đó Mẹ cũng chấp nhận chịu, ngay cả những lúc Mẹ cũng giống như loài người chúng ta, cũng chịu những đói khát, khó khăn trên đoạn đường về thành Giêrusalem vào những ngày chuẩn bị sanh Chúa Giêsu, chuẩn bị để Chúa Giêsu được đem đến với thế giới. Cuối cùng, Mẹ sanh Chúa Giêsu ở nơi một hang lừa máng cỏ, chúng ta thử nghĩ xem tất cả những điều này nếu sự dào dạt ở trong Mẹ không có Chúa Thánh Thần và tất cả những gì không hoàn toàn thực tế trong đời sống thì làm sao chúng ta có một lịch sử, là một lịch sử với gương sáng và sự chấp nhận chịu đựng đó để vượt qua những đau khổ trầm luân và tất cả những thử thách của con người với con người?

Mẹ hoàn toàn chinh phục tất cả, Mẹ hoàn toàn trọn vẹn những điều Mẹ suy nghĩ, những việc Mẹ làm và hành động và lời nói không có một chút gì có thể nhìn lại có một sự bợn nhơ bé nhỏ ở nơi Mẹ. Cho nên sách vở đã ghi chép, tất cả những gì ghi thật là đúng và rõ ràng. Đúng, Mẹ là Người mà Chúa đã sắp đặt từ bao giờ để đưa đến thế giới trần gian như là một mẫu gương sáng từ đời sống nhân đức, từ sự thánh thiện, những việc của Mẹ làm, những điều tiếp tục của cuộc đời của Mẹ trong chương trình mà Chúa đặt để để cứu độ loài người Mẹ hợp tác một cách chặt chẽ với Chúa Giêsu, Mẹ gắn liền với Ngài trong bổn phận trách nhiệm của một người làm Mẹ, bổn phận trách nhiệm của một người song hành cùng với Thánh Giuse, tất cả đều trọn vẹn. Mẹ đối với những người chung quanh, là những người vào thời điểm mà Mẹ sống hoàn toàn là sự giúp đỡ, hoàn toàn có một tâm tình hướng thượng, hoàn toàn để giúp cho họ được nhận ra và biết Chúa.

Những việc của Mẹ làm Mẹ hoàn toàn chấp nhận, dẫu là những sự khổ đau, dẫu những điều bất ngờ đưa đến với tất cả mọi điều ở trong cuộc đời của Mẹ, khi Chúa Giêsu đã ra đời chỉ vỏn vẹn có vài ngày thì đã được loan báo để trốn sang Ai Cập, tất cả những biến cố đó vẫn có và luôn luôn ở bên Mẹ, Mẹ luôn giữ bình tĩnh, giữ một đời sống bình an, giữ một đời sống thanh tịnh, giữ một đời sống với những gì mà Mẹ nói ra, những điều mà Mẹ cầu xin sẽ được thực hiện và điều đó không hề làm một điều gì khó khăn hay bất cứ điều gì để Mẹ sẽ bị lệ thuộc với những việc trong đời sống tâm linh đối với thế giới trần gian.

Đoạn đường của Mẹ đi cho đến mười bốn tuổi thì Mẹ đã cưu mang, mười lăm tuổi thì Mẹ đã có Chúa Giêsu và từ mười lăm tuổi thì đoạn đường của Mẹ đã đi qua những đau khổ như chúng ta đã được nhìn thấy, từ khi sanh con mới bắt đầu bé bỏng thì đã đi trốn từ chỗ này sang chỗ kia và đoạn đường của Mẹ đi không phải như ngày hôm nay chúng ta thấy được tiện nghi, với những đoạn đường đã trải nhựa mà đoạn đường của Mẹ đi là những đoạn đường sỏi đá của năm xưa, với những thiếu thốn của thời đại đầu tiên và tất cả những điều không văn minh như thời ngày hôm nay nhưng Mẹ vẫn xin vâng với tất cả mọi điều, với tất cả sự giá lạnh của mùa Đông, với sự khó khăn khi người đàn bà sanh nở.

Những sự chịu đựng với những thiếu thốn chung quanh và đoạn đường vào những ngày Chúa Giêsu ở trong vòng tay của Mẹ, ôm chặt lấy con và luôn luôn giữ tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con của mình, còn dùng đôi tay để làm tất cả những việc nhà và còn làm rất là nhiều điều trong đời sống bình thường hiện thực của thế giới trần gian. Bên cạnh của Mẹ, một người mà Chúa chọn lựa là Thánh Giuse, một gia đình mà chúng ta thấy lịch sử được để lại là gia đình Thánh Gia, rất là hạnh phúc, rất là bình thường nhưng đem lại biết bao nhiêu sự ẩn tìm, một gương mẫu rất là tươi sáng và cũng rất là mạnh mẽ để con người được nhìn vào đâu là hạnh phúc, đâu là bình an, đâu là chấp nhận với tất cả mọi hoàn cảnh để từ trong mái gia đình đó có một mái ấm thật sự, không phải dựa vào tiền bạc danh lợi, những sự giàu có hay những gì mà con người vốn có.

Mẹ, Thánh Giuse và Chúa Giêsu sống với một đời sống trong một gia đình lao động bé nhỏ, chúng ta nhìn thấy được trong mọi tầng lớp của xã hội, trong mọi tầng lớp của đời sống con người vẫn có một gương mà chúng ta nhìn đó là sự hạnh phúc, là sự bình an và sự chúc phúc không phải do nơi tiền bạc danh lợi, không phải tìm kiếm để có những gì của đời sống trần gian mà là ở nơi tâm hồn, trong thâm tâm, là một nơi mà chúng ta để tâm hồn của chúng ta chính là bàn thờ mà chúng ta đã vốn có ở trong tâm tư, trong trái tim, trong thâm sâu của cõi lòng, tôn thờ Thiên Chúa, đi theo sự mời gọi của Ngài. Tất cả trong chương trình của Ngài, trong sự chấp nhận xin vâng đủ mọi mặt và đủ mọi điều, vẫn giữ lấy một gia đình Thánh Gia ở trong một đời sống thanh khiết, hạnh phúc, bình an mà chúng ta có thể có được cũng do chương trình mà Đức Chúa Cha an bài và là gương mẫu cho đời sống của loài người bắt nguồn từ sự đối diện để có thể tiếp tục sanh sôi nảy nở trong thế giới của loài người trần gian.

Chúng ta thấy tất cả những gì về phương diện của Thiên Chúa thì có rất nhiều điều để chúng ta được học hỏi và biết thêm, đời sống của Mẹ Maria, Thánh Giuse và Chúa Giêsu là một đời sống mà chúng ta nhìn thấy đó là một gia đình mà Chúa đặt để, rất là đẹp, rất là khiêm nhường, cũng rất là thanh cao và đem lại sự gương mẫu, nhưng ở trong tâm tư, ở trong sự sắp đặt và trong chương trình của Chúa thì chúng ta không thể ví được như người đời, giữa vợ và chồng, giữa người nam và người nữ mà chương trình của Thiên Chúa qua Chúa Thánh Thần luôn có những điều rất là đặc biệt.

Cho nên đó là sự gương mẫu vĩ đại để lại, không có cái nhìn như con người mà là có chương trình với sự trong trắng trinh sạch của Thánh Giuse và sự trong sáng của Mẹ Maria, và một gương sáng của Đức Giêsu, đó cũng là công cuộc vĩ đại của Con Một Thiên Chúa, có rất nhiều điều đặc biệt và là sự khác biệt giữa loài người nhưng là một gương mẫu sáng cho chúng ta được nhìn thấy và noi theo. Chúng ta thấy được sự bình an của tâm hồn của những Vị được chọn lựa, chúng ta thấy được sự tin tưởng phó thác cả một cuộc đời của Mẹ Maria, Chúa Giêsu và cả Thánh Giuse hoàn toàn được đi trong chương trình của một Thiên Chúa.

Ngày hôm nay có biết bao điều như lịch sử đã quay về với những ngày tháng mà chúng ta được biết thêm ngày mà Mẹ đến với cuộc đời, ngày mà Mẹ chính thức đến giữa thế gian, tất cả những giai đoạn đó đều đi qua trong đời của Mẹ, rồi đến giây phút cực cùng đau khổ mà Mẹ phải đối diện, đối diện Con của Mẹ ba mươi ba năm, mười bốn năm mà Mẹ bắt đầu cưu mang Thiên Chúa cho đến ba mươi năm sau là bốn mươi lăm năm; bốn mươi lăm năm ở giữa cuộc đời này có biết bao nhiêu điều đến với Mẹ và ba năm sau nữa của Chúa Giêsu là bốn mươi tám năm hết thảy. Bốn mươi tám năm Mẹ ở giữa cuộc đời, kể từ khi Chúa Giêsu đến với Mẹ trong năm tuổi mười bốn, biết bao nhiêu ngày tháng của thế giới trần gian với những điều mà Mẹ cũng phải chịu như chúng ta, đối diện mọi hoàn cảnh.

Công cuộc bắt đầu từ năm bốn mươi tám tuổi đó Mẹ bắt đầu đi vào những giai đoạn chứng kiến được bằng mắt những sự cực cùng đau khổ, những điều không thể diễn tả bằng thân xác những sự đau khổ đó, những sự chịu đựng đó. Trái Tim của Mẹ đã đi qua từng giai đoạn với những làn dao cắt ra từng miếng, với những điều mà Con của Mẹ chấp nhận để đi vào cái chết và sự đối xử của con người đối với Chúa Giêsu ngày mà Ngài bắt đầu chào biệt một người Mẹ đã ở với Ngài suốt ba mươi năm, cộng ba năm rao giảng là ba mươi ba năm, ba mươi ba năm với một người Mẹ. Ngày và giây phút mà Chúa Giêsu bắt đầu chào biệt Mẹ, dành riêng cho Mẹ và chào biệt Mẹ để đi vào những ngày cuối cùng, mọi sự như chúng ta được đối diện, được nhìn thấy công cuộc tử nạn, còn nhìn thấy ngày mà Chúa Giêsu kết thúc về trời. Đó là Trái Tim của Mẹ, tất cả những điều đó nó quyện vào với những gì thực tế của đời sống và Trái Tim của Mẹ lại càng có biết bao điều mà Mẹ phải chấp nhận, chấp nhận chịu đựng tất cả, chấp nhận ngày chia tay với Con mình.

Suốt ba mươi ba năm có Chúa bên cạnh, Mẹ yêu thương Chúa và Chúa yêu thương Mẹ, điều này không thể cách biệt giữa người Mẹ và Con, nhưng tâm tình với một sự thiêng liêng cao thượng Mẹ đều chấp nhận tất cả những điều đến với Mẹ. Dẫu sao vẫn là một người Mẹ. Người mẹ như chúng ta trên trần thế, yêu thương con của mình như thế nào thì Mẹ lại càng gấp trăm lần như thế nữa là bởi vì Mẹ biết được Con của Mẹ sẽ đi vào Cuộc Tử Nạn, ngày đó cũng ngày Mẹ chứng kiến sự thê thảm khốc hại của người đời đối với thân xác Con Mẹ và đối với Con Mẹ, trong tâm hồn họ không hoàn toàn biết và hiểu được những gì trong công cuộc tử nạn mà Chúa Giêsu chịu và chấp nhận cho người đời của chúng ta, cho thế giới của chúng ta, điều đó Mẹ đã được biết trước ngay từ lúc ban đầu khi Mẹ bắt đầu thụ thai Chúa Giêsu, điều đó Mẹ ôm ấp trong lòng một cách im lặng không thố lộ.

Con người của chúng ta khi đau khổ, khi gặp vất vả trong cuộc đời, khi có những điều đến thì chúng ta cũng phải nói, chúng ta cũng phải tỏ hiện để nó bớt đi những u uất cột chặt ở trong tâm hồn, nhưng Mẹ không hề, không hề hở môi, không hề nói bất cứ điều gì, Mẹ không hề than, Mẹ không hề trách hờn. Mẹ im lặng để chịu đựng, Mẹ biết rằng công cuộc của Chúa đến thế giới này và chương trình của Đức Chúa Cha, Mẹ luôn luôn xin vâng, chấp nhận tất cả nhưng mang thân xác của một con người, đôi mắt được nhìn, đôi tai được nghe, trái tim nó cũng phải được quyện vào sự tự nhiên, thiên nhiên mà Chúa tạo dựng nên, trong tâm hồn thì lại càng suy nghĩ sâu hơn, nhiều hơn và chịu đau hơn ở trên thân xác nhưng Mẹ biết rằng lịch trình mà Đức Chúa Cha đã chọn lựa, Chúa Giêsu đến với Mẹ chỉ là một thời gian ở thế giới trần gian và cũng đã đến ngày kết thúc.

Mọi việc Mẹ âm thầm từng bước chân đi theo Chúa Giêsu, trong thiêng liêng cũng như những đoạn đường mà Ngài đi rao giảng, Mẹ luôn luôn trong tâm tình thiêng liêng bởi vì Mẹ có Chúa Thánh Thần hướng dẫn một cách đặc biệt và Mẹ có các thiên thần luôn ở bên Mẹ suốt đoạn đường. Ngay từ lúc Mẹ còn bé bỏng Đức Chúa Cha đã ban cho Mẹ điều thiêng liêng đó, điều mạc khải đó, điều đặc biệt đó riêng Mẹ được biết và có ở nơi Đức Chúa Cha ban cho. Cho nên chúng ta thấy được những điều mà một Nữ Vương Thiên Quốc đã làm, rất nhiều điều mà Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa đã làm, chúng ta cũng thấy được những tước hiệu mà Giáo Hội đặt để trên Mẹ, chúng ta cũng thấy rõ những đoạn đường mà Chúa đã đặt để qua Mẹ, trong Mẹ. Từng giai đoạn biết rõ Con Một của Ngài, biết được tất cả những gì để lại cho thế gian và biết được tất cả những món quà vĩ đại cao trọng được đặt để qua một Người mà Chúa chọn lựa để thay thế cho cả thế giới loài người, thay thế cho tất cả những điều nguyện xin, cầu xin và những nhân đức ở nơi Mẹ.

Cho nên chúng ta đã thấy được Mẹ đã đến với thế gian, Mẹ đã sống một đời vâng phục ở trong đức tin, cho đến nhân đức, cho đến cuộc đời thánh thiện, mọi sự đều được trọn vẹn cho đến ngày Mẹ nhận được hai chữ Xin Vâng thì điều đó đã trở thành sự thật trên vai trò mà Mẹ đang đi giữa thế giới, đó là đón nhận Con Một của Thiên Chúa và Mẹ chăm sóc Ngài từ thân xác và đời sống đối thoại giữa Mẹ và Thiên Chúa là một điều duy nhất mà chúng ta không thể thấy rõ, Mẹ đã có Chúa Thánh Thần ngay từ lúc ban đầu và lúc Chúa Giêsu đến thì Chúa là một Đấng Thiên Chúa từ trời cao đến trong cung lòng của Mẹ. Sự đàm thoại đó, sự gần gũi đó, những điều tuyệt vời cao cả đó trong thiêng liêng cũng như những gì của thân xác mà Đức Chúa Giêsu đã làm, Mẹ là Người lãnh ngộ đầu tiên, Mẹ là Người đón nhận tất cả toàn bộ những điều của thiên quốc ban cho con người trần thế.

Đoạn đường của Mẹ đi và những điều của Mẹ làm, lời nói của Mẹ và tất cả những hành động của Mẹ dường như là hành động nhiều hơn, Mẹ ít nói, Mẹ rất ít nói, Mẹ chỉ làm trong một đời sống, Mẹ âm thầm nhưng những sự âm thầm đó lại đem đến cho chúng ta một điều sáng chói để hiểu được ý nghĩa của những việc làm, hiểu được ý nghĩa của những việc đem lại ích lợi thiêng liêng. Mẹ là một Người duy nhất, một Người duy nhất hoàn toàn vâng phục và theo Thánh Ý Đức Chúa Cha mọi đàng, mọi đường. Là Người đầu tiên Mẹ cũng được đón nhận và hấp thụ những điều mà Đức Giêsu Con Một của Thiên Chúa Ngài đã có đặc biệt từ nơi thiên quốc, cho nên mọi điều ở trong Mẹ, với Mẹ và luôn luôn ở cùng Mẹ.

Từng đoạn đường của Mẹ đi cho đến ngày mà Chúa Giêsu bắt đầu đi vào Cuộc Tử Nạn, ngày mà Mẹ chứng kiến Chúa Giêsu đón nhận các môn đệ, ngày mà Mẹ cùng với Chúa Giêsu và các môn đệ rảo khắp nơi, đến những giây phút cuối cùng, giờ phút mà Chúa Giêsu qua những đoạn đường của Thập Tự Giá để tiến lên đồi Canve, chúng ta thấy được những đau khổ quằn quại, những sự đối diện với tất cả những cực cùng. Với thể xác con người đôi mắt có thể nhìn và không chịu đựng nổi nhưng trong tâm hồn của Mẹ thì lại nặng trĩu và biết nhiều hơn, bởi vì những gì mà Mẹ biết, những gì mà Mẹ thấy không phải là đôi mắt bình thường và tầm thường mà Mẹ thấy sự bội bạc của con người, sự phủ nhận của con người, con người không hề biết những gì mà Chúa đã làm, đang làm và sự cộng tác lớn lao của một Nữ Vương mà Đức Chúa Cha đã đặt để và cùng đi với Đức Chúa Giêsu trên những đoạn đường để kết thúc công cuộc tử nạn.

Còn biết bao điều, vào ngày mà Chúa Giêsu đi từng đoạn đường Thập Giá đó, nhìn thấy đời sống của con người và sự dã man tàn nhẫn của con người với những điều mà con người bội bạc đến một mức độ không thể tưởng tượng được, bởi vì đó là điều mà con người đã rớt vào tình trạng vào những ngày mà sự dữ nó đã hoàn toàn hoành hành và thế giới đã lọt vào nơi cách thức mà con người đã có từ lúc ban đầu. Đó cũng là điều mà con người đã không còn hy vọng nếu không có Đức Giêsu đến, Đức Giêsu đã đến và Ngài đang hiện diện, Mẹ cũng thấy được sự bội bạc và những điều con người không biết, không nhận và không tìm thấy những điều tốt đẹp, những điều mà Đức Chúa Cha đã ban và cho con người một cách đặc biệt qua Con Một của Ngài.

Ngài vẫn âm thầm, đó là mặt của Đức Giêsu, Mẹ lại càng âm thầm hơn, chỉ có làm và chấp nhận để gương nhân đức đó được sáng ngời trong nhân loại, những điều của Mẹ làm từ việc bé cho đến những việc lớn cũng là gương để sáng tỏ và trả lời với tất cả những sự gian ác tội lỗi mà con người vốn có ở trong nhân loại. Sự chịu đựng đó, sự chấp nhận đó mà chúng ta thấy, bởi vì Đức Giêsu Ngài là Thiên Chúa, Ngài đã mang hai bản tính nhân tính và thiên tính bởi vì Ngài là Chúa cho nên Ngài biết được tất cả, đoạn đường của Ngài đi Ngài thấy và Ngài chấp nhận, Mẹ cũng là Người bên cạnh để được hợp tác, những điều đó cũng là những việc mà chúng ta nhìn và thấy cho thật rõ quãng đời của Mẹ đi trước để chuẩn bị cho Đức Giêsu đến và khi Ngài đến đoạn đường cùng với Mẹ để dạy cho thế giới loài người biết bao điều tốt đẹp, dạy cho thế giới loài người biết bao điều ở trong một chương trình, trong một chân lý của một Đấng Thiên Chúa.

Ngài đã để lại một lịch sử, Ngài đã để lại Tin Mừng, Ngài đã để lại giới răn, Ngài đã để lại biết bao điều được thể hiện trên Đức Giêsu Con Một của Ngài và ở trên những nhân đức mà Đức Mẹ đã hoàn toàn thi hành một cách triệt để trong chương trình của Chúa. Một mặt dịu dàng, một mặt kín đáo, một mặt im lặng, một mặt gẫm suy và một mặt chấp nhận tất cả để đem những chân lý đến, đem đến tất cả những sự tốt đẹp để rao giảng cho con người trần gian, đem giáo lý mới và đem tất cả sự huyền nhiệm tốt đẹp qua đôi tay của Đức Giêsu để chữa lành, đem sự thiêng liêng và đem phép lạ đó cho thế giới của loài người.

Tất cả mọi mặt chúng ta thấy được Mẹ của chúng ta chấp nhận chịu đựng tất cả những gì của thế giới loài người để chinh phục được nó, thắng được nó và thay đổi được nó, còn Chúa Giêsu thì đem tất cả những tinh túy và những tốt đẹp để thay đổi cho thế giới loài người ở trong đời sống của con tim, đức tin và bên trong của tâm hồn. Đó là giáo lý của Đức Giêsu, Ngài là một Người điển hình chấp nhận cái chết để thấy được sự gian ác tồi tệ của loài người, thấy được sự phản bội và thấy được tất cả những điều vốn có mà con người không thoát được nhưng Chúa Giêsu chấp nhận để lấy đi, lấy đi những cái đinh đâm vào ở nơi sâu thẳm, ở nơi con tim chai đá của con người và đâm thâu vào bởi những tội lỗi và cái chết mà con người sống ở trong sự tối tăm, sống trong sự đen tối và sống trong tội lỗi, với tất cả những điều vốn có đã được đặt để ngày đầu tiên với sự bội ước của loài người.

Chúa Giêsu đến để gỡ đi những cái đinh bị đâm vào chính tội lỗi mà con người không thoát được với thế giới trần gian và tất cả những điều vốn có ở nơi con người luôn có ở sự hiện diện của đời sống thực tế, cho nên Chúa đến, dùng thân xác của Ngài để nhổ đi những dấu đinh đen tối tội lỗi và cái chết của con người, Ngài chấp nhận cái dấu đinh mới, đó là cái dấu đinh qua thân xác của Ngài, cái dấu đinh Ngài chịu và Ngài chấp nhận, cái đau đó là cái đau cho loài người, cái đau đó để thế cho loài người và những cái dấu đinh đó để nhổ đi cái đinh đen tối tội lỗi phủ lấp bởi con người phải đi vào cái kiếp khi chúng ta thật sự chưa có Đấng Cứu Độ mang đến cho chúng ta.

Bởi vì mọi sự hiện thực mà ngày hôm nay có biết bao điều đã qua trong lịch sử nó đều có ý nghĩa qua những dấu đinh mà Đức Giêsu đã chấp nhận và chịu, dấu đinh đó sẽ được thay thế cho những dấu đinh mới nặng hơn, đau hơn, dấu đinh mà Đức Giêsu chịu đó chính là những dấu đinh mà chúng ta được chiêm ngưỡng nơi Thánh Giá ngày nay. Không phải chỉ là ba dấu đinh mà là năm dấu, ba dấu đinh tương tự là loài người đóng ở tay và chân Ngài còn hai dấu đinh ở trong thiêng liêng và sự mặc cả mà chúng ta nhìn thấy đó là sự đâm thâu ở nơi trái tim mà loài người đã lấy lưỡi đòng đâm thâu trái tim của Chúa. Đó là sự trọn vẹn và cái vai nặng trĩu Thập Giá, cũng là một dấu đinh mà Ngài đã chịu đựng, đó trở thành là Năm Dấu Thánh mà ngày hôm nay được nói qua cái lạy thứ Năm mà chúng ta được biết vào những ngày gần nhất.

Sự thay thế đó chẳng những chịu đựng để thay đổi cho loài người và đem cả thân xác của mình đi vào với những điều mà con người đã luôn làm cho nhau, luôn đối với nhau và luôn sống trong sự tàn ác đáng sợ khủng khiếp với cách thức trong tội và loài người đã bị những điều ngay từ lúc ban đầu đã sa phạm và rớt vào vực sâu của bóng tối tội lỗi, cho nên thần dữ nó dùng đủ mọi cách để làm cho con người. Quả thật, không còn một điều gì có thể tốt hơn và đẹp hơn, họ sử dụng những điều gian ác nhất, những điều thiếu hiểu biết nhất, những điều tồi tệ nhất của loài người đối với nhau, cho nên nó đã bành trướng và nó đã làm cho con người trở thành quen thuộc, khó khăn lắm mới có thể thấu hiểu để nhận ra, nhưng Chúa chỉ có một cách duy nhất là Ngài đem thân xác của Ngài, dấu chỉ đó được thực hành để chúng ta nhìn và phản chiếu lại con người của chúng ta tồi tệ và con người của chúng ta nhìn thấy những điều gian ác đã có như những vết đinh, như những roi đòn, như những điều như Chúa Giêsu đã chịu chính là tội lỗi của loài người.

Còn ghê rợn hơn nữa là chúng ta đang đối xử với nhau trong cách thức qua những sự suy nghĩ, qua những sự oán ghét, qua những sự hận thù, những sự ganh ghét, những điều đáng sợ ghê tởm để làm hại lẫn nhau qua đời sống bình thường và tầm thường của con người, nếu không có giáo lý của Chúa để phản chiếu và đối nghịch lại với tất cả những điều vốn có nơi con người thì thế giới càng tồi tệ hơn nữa, tàn tệ hơn nữa và còn kinh khủng khiếp sợ hơn nữa. Cho nên nếu không có ánh sáng của Đức Giêsu, của những roi đòn và của những vết đinh và không có sự chấp nhận chịu đựng của một Thánh Nữ Maria, ngày đầu tiên thì Mẹ đã đến với thế giới, với những đoạn đường yên lặng và thầm lặng đó, những sự hy sinh cao cả đó, những sự chịu đựng đó và những điều không hề hé môi đó để tích trữ và gởi trọn cùng với Đức Giêsu Con Một Thiên Chúa.

Những điều mà chúng ta thấy được quãng đời mà Mẹ đến với thế gian, đâu phải đến để hưởng tất cả những giàu sang phú quý như con người đòi hỏi, là một Nữ Vương Thiên Quốc, là một Ái Nữ của Đức Chúa Cha vốn có, đã có nhưng hoàn toàn như con người, không đến với một lâu dài nguy nga tráng lệ để hưởng thụ với tất cả những gì mà người đời có, bởi vì Mẹ có quyền, bởi vì Mẹ là Ái Nữ của Thiên Chúa và Đức Giêsu là một Hoàng Tử của thiên quốc, sự sáng láng cao cả đó là Tình Yêu của Đức Chúa Cha trong Ngài, với Ngài, có quyền năng để làm tất cả những gì Ngài muốn và theo sự hợp lệ của con mắt trần gian, nhưng Chúa không như chúng ta suy nghĩ, Chúa không chọn như chúng ta đang suy nghĩ và đã suy nghĩ, và đã tìm ra. Có lẽ con người của chúng ta những người chưa tin, những người họ không thấy và hiểu rõ, họ cho Chúa Giêsu là một điều kỳ lạ, tại sao phải chấp nhận, một điều họ còn gán cho Ngài với những điều mà Ngài đã làm và đang làm là một sự điên rồ của một Đấng Thiên Chúa.

Đó là sự kết luận với những sự thiếu hiểu biết, những điều ngu ngơ khờ dại và những điều hoàn toàn không biết được những gì của con người mà mỗi một cá nhân vốn có để đối diện với Thiên Chúa, bởi vì chúng ta chỉ sống với một sự hạn hẹp, với một tầm mắt ngắn hạn, với sự thiển cận của con mắt luôn có để kết luận những lời sai trái, chia năm sẻ bảy và phân tán tất cả những điều mà Chúa đã vốn ban cho chúng ta. Chỉ có một Đức Giêsu và chỉ có một Maria Mẹ Thiên Chúa duy nhất đem đến cho thế giới một sự thay đổi lớn qua đời sống của các Ngài, qua đời sống của Mẹ, qua đời sống của Đức Giêsu, qua sự chịu đựng của Ngài, từng việc của Ngài làm đều mang lại lợi ích. Đó là một lịch sử để cứu thoát chúng ta trong thế giới của bóng tối tội lỗi, đó cũng là một gương sáng để chúng ta có niềm hy vọng khi chúng ta vốn là những người tội lỗi, nhưng khi chúng ta ăn năn thống hối, khi chúng ta trở về thì qua công cuộc tử nạn của Đức Giêsu thì Đức Chúa Cha tha và cho chúng ta sự sống mới.

Bên cạnh chúng ta vẫn còn có Mẹ, Mẹ ngày hôm nay và Mẹ của những ngày đi qua trong lịch sử cũng là một người Mẹ duy nhất đó, cũng là một Đức Trinh Nữ Maria với tuổi đời mười bốn, cưu mang để đón nhận một trách nhiệm để cứu lấy cả loài người thế gian trong một chương trình và niềm hy vọng mang đến cho chúng ta vẫn còn và có đó trong lịch sử trên 2,000 năm. Ngày hôm nay những điều đó vẫn còn tiếp tục có được trong thế giới của con người, chúng ta nhờ công nghiệp đó, chúng ta nhờ lịch sử của Đức Giêsu Con Một Thiên Chúa, nhờ đến sự chặt chẽ kết hợp với Chúa Giêsu Con Một của Ngài và Mẹ Maria để công cuộc tử nạn và công cuộc cứu độ được đem đến, lan rộng, còn và có cho đến ngày hôm nay.

Điều đó không dừng lại, những việc của Đức Giêsu sau khi hoàn tất trở về thiên quốc thì những ngày tiếp diễn của thế giới trần gian vẫn còn một người có thân xác để tiếp tục giúp đỡ và hoàn tất một sứ vụ cao cả thiêng liêng, đặt để và bày cho con người với từng chi tiết. Từ đó có Giáo Hội và những điều được thành lập và được chứng tá cho Tin Mừng mà Đức Giêsu đã làm, là Con Một của Thiên Chúa, những điều của Ngài đã sống, đã có và thực hành trong thế giới của trần gian, đem đến phép lạ cho con người vào thời của Ngài chứ không phải là những gì đã có trong mỗi một thế kỷ, cho nên công trình đó và chương trình được lập ra đó không phải là ở nơi con người suy nghĩ, suy diễn hoặc sách vở được viết ra trong sự tưởng tượng mà là điều có thật qua Mẹ.

Đoạn đường của Chúa Giêsu đi đã kết thúc và Ngài đã về trời, những gì còn để lại trong thế giới trần gian mà ngày hôm nay chúng ta được biết, được rõ thật là rành mạch qua những bước đường, dẫu dài dòng nhưng trong này có rất nhiều điều để có thể tìm hiểu rõ một Đấng Thiên Chúa đã có từ muôn thuở, một Đấng Thiên Chúa đã đến với thế gian, và đã có một Đấng để thay thế cho loài người chúng ta là Mẹ Maria. Cho nên đoạn đường đó nó rất là rõ ràng, chúng ta không thể nào từ chối được một lịch sử vốn có và được an bài trong chương trình của Thiên Chúa, mục đích để cứu con người trong nhân loại, để thay đổi với tất cả những sự tàn ác vô nhân mà con người vốn có, đã bị lệ thuộc bởi tội, lệ thuộc bởi cái chết, lệ thuộc bởi bóng tối.

Cho nên chúng ta không thấy được gì từ ánh sáng, kể từ ngày mà Đức Maria nhận hai tiếng Xin Vâng thì loài người đã có niềm hy vọng, từ đó một lịch trình được đến và Chúa Giêsu hoàn tất trên thân xác của Ngài, điều đó được kết cục lại và sự về trời của Ngài và sự ở lại trong Mình và Máu của Ngài vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày hôm nay và Mẹ ở lại với thế gian, Mẹ ở lại với thế gian khoảng gần hai mươi năm nữa Đức Chúa Cha mới bắt đầu hoàn toàn đưa Mẹ hồn và xác về trời. Cho nên đoạn đường hai mươi năm đó khi Chúa Giêsu đã đến, Chúa Giêsu hoàn tất và trở về chúng ta còn có Mẹ, Mẹ đã ở lại với chúng ta một thời gian khá lâu để thành lập một chương trình chứng nhân cho Tin Mừng của Đức Giêsu, Con Một Thiên Chúa và chương trình của Ngôi Hai được đặt để, cũng là Con của Mẹ vào những ngày trên trần thế, cho nên Mẹ là một Người rõ ràng nhất, là một người chứng tá mạnh mẽ nhất, là một người cố vấn đem những điều của Thiên Chúa đặt để qua Tin Mừng với những trang sách sử do các Thánh Tông Đồ được ghi chép.

Các thánh Tông Đồ là loài người như chúng ta, là những người đích thực như chúng ta vào thời đại đó và thời đại hôm nay vẫn là những người bình thường, tầm thường, những người bé nhỏ và đơn sơ, không có gì khác biệt nhưng các ngài được viết lên những điều đó, các ngài được nói lên những điều đó, các ngài được chứng tá với tất cả những gì mạnh mẽ để các ngài chứng nhận với điều thiêng liêng, bên cạnh có Mẹ Maria là một điều làm cho các ngài mạnh mẽ để dựa vào Mẹ của Thiên Chúa vào những ngày Chúa Giêsu còn trên trần thế, trong Mẹ, với Mẹ vốn có Chúa Thánh Thần một cách đặc biệt trong thế giới của loài người, cho nên đã đi kèm và lịch sử đã ghi chép với tất cả công cuộc mà Chúa Giêsu đã làm, khi Chúa Giêsu về trời thì từ đó Chúa Thánh Thần đã xuống một cách chính thức như trong sách vở được ghi chép, nhưng thực tế chúng ta đã có một Người duy nhất đã được đón nhận điều đó từ thuở ban đầu là Mẹ Maria, trực tiếp đón nhận Thánh Thần của Thiên Chúa đi vào giữa thế giới loài người của chúng ta.

Cho nên những việc nhỏ bé Mẹ làm, tất cả những điều được chinh phục trong Thánh Thần và Thần Khí mà Mẹ đã thực hiện, cho nên Chúa vẫn để, bởi vì con người của chúng ta luôn có quyền tự do, đã mang thân xác thì chúng ta có lý trí, có tâm hồn, có con tim, có sự quyết định cũng như có sự lựa chọn, cho nên tất cả những điều Mẹ đã làm đương nhiên Mẹ có những ngày tháng với con người nhưng trong tâm hồn và tất cả những gì thuộc về Thiên Chúa ở trong Mẹ, nhưng Mẹ cũng đã chọn lựa là bởi vì chỉ có điều mà con người không biết, là bởi vì chúng ta sống với những thực tế của trần gian, va chạm với tất cả mọi điều.

Còn có rất nhiều điều mà chúng ta chưa thật sự tín thác hoàn toàn cho Chúa, chưa tin vào Chúa và chưa hoàn toàn hiểu được ý định của Chúa quan phòng cho mỗi một người chúng ta, quan phòng cho đời sống của chúng ta và quan phòng cho mỗi một linh hồn, đều nằm trong chương trình và đều nằm trong bàn tay của một Đấng Thiên Chúa tạo thành. Cho nên tất cả mọi điều nó đã trở thành những điều rối ren, nó đã trở thành sự lấn phá của sự dữ, nó làm cho chúng ta đã trở thành những người yếu đuối, những người mỏng dòn, những người luôn luôn bị sự khống chế của tất cả sự dữ mà vốn chúng ta đã bị vấp phải ngay từ lúc đầu tiên với tội bội tín với Thiên Chúa. Thời gian đã đi qua, biết bao nhiêu điều, lịch sử đã trở thành sự thật và ơn cứu độ đã đến với thế giới loài người kể từ ngày Đức Giêsu hạ thế, sự kết thúc đó đi vào lịch sử, ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục, vẫn tiếp tục ca ngợi, vẫn tiếp tục ngợi khen, vẫn tiếp tục chúc tụng, vẫn tiếp tục biết được rằng thế giới loài người vẫn để cho sự tự do và quyền hành của những điều vốn có ở nơi sự dữ.

Đức Giêsu đã can thiệp và Đức Chúa Cha đã đoái nhìn đến, Mẹ Maria trong một lịch trình cả một cuộc đời trên bảy mươi tuổi, Mẹ đã chấp nhận tất cả để ở với thế giới loài người, chịu đựng tất cả để lấy và mang lại cho thế giới loài người nhân đức trọn vẹn và một đời sống thánh thiện hoàn toàn như ý Đức Chúa Cha mong muốn thay thế cho loài người của chúng ta là Đức Maria trong nhân đức thánh thiện, biết bao điều được chỉ dạy, và gương sáng qua đời sống của Mẹ, cộng thêm một Thiên Chúa, Ngài đã đến, chịu tất cả những sự đau khổ và đã chịu tất cả những sự gian ác tội lỗi, chịu tất cả những điều mà vốn con người đối với nhau và sử xự với nhau để Ngài mang lấy trên thân xác của Ngài, cuối cùng điều đó được kết thúc với sự vinh quang mà chính Ngài đã đi qua cái chết, một mình Đức Giêsu đi qua cái chết để vượt sự chiến thắng của sự dữ mà loài người đã bị cột nhốt suốt bao nhiêu thế kỷ qua trước ngày mà Đức Chúa Giêsu đến với thế giới loài người.

Cho nên từ lúc mà Đức Chúa Giêsu bắt đầu đi vào cái chết và đã trở về trong vinh quang thì cửa thiên đàng đã mở và ánh sáng từ thiên đàng đó đã chiếu dọi trên thế giới của trần gian, từ đó tất cả những người con cái khắp nơi trên toàn thế giới đều có cơ hội để chọn lựa, đều có cơ hội để được đón nhận tất cả ánh sáng mà Chúa Giêsu một mình đi vào cái chết để mở cái cửa đó, để mở cái cửa sự chết đó để thay thế cho ánh sáng được đi vào nơi bóng tối và bóng tối sẽ bị xóa tan ở nơi ánh sáng mà Đức Giêsu đã làm và thực hiện chính Ngài. Từ đó chúng ta có được ánh sáng, có niềm hy vọng, từ đó hoàn tất với những ngày mà Mẹ còn trên trần thế để ngày hôm nay tiếng nói của Giáo Hội, tiếng nói của đấng bậc trong đường lối sắp xếp nó có những điều thật sự chưa hoàn mỹ nhưng đó cũng là một sự khởi đầu, Mẹ Maria ở bên các Tông Đồ và Mẹ là Người cố vấn để Giáo Hội có được ngày hôm nay.

Tất cả những gì về mặt của thế giới trần gian đã có Mẹ, với Mẹ và lịch sử là một Người được nói đến, là một Người mà chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ để tôn vinh, đi sâu hơn nữa là công ơn của Đức Chúa Cha, là sự sáng tạo của Ngài, là Tình Yêu của Ngài, là Con Một của Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu đã trọn vẹn với hai chữ Tình Yêu dành cho nhân loại, dành cho mỗi một người chúng ta, dành cho mỗi một linh hồn. Từ đó Giáo Hội bắt đầu vẫn tiếp tục nói về Tin Mừng của Đức Giêsu, nói về lịch sử của Đức Chúa Cha, nói về tất cả những gì vốn có trong thế giới của trần gian với một hạn định có ở nơi Cựu Ước và còn những điều sâu hơn, dài hơn và rõ hơn, sự mạc khải tiếp tục qua mỗi một thời đại.

Còn có rất nhiều điều mà Chúa cho phép để con người được biết, được nghe và lập lại tất cả những gì cần biết trong thế giới của trần gian, chung quy lại đễ hiểu được ý nghĩa của Tình Yêu, hiểu được ơn cứu độ, hiểu rằng con người có thiện và ác, hiểu được sự dữ và lành và hiểu được những gì quyết định ở nơi lý trí, ở nơi tâm hồn và trái tim, quyết định đi theo Chúa, cương quyết nhận ra Tình Yêu của Thiên Chúa để đáp lại lời mời gọi của Ngài để chúng ta được cứu độ trong ơn mà Đức Giêsu đã mang đến cho thế giới loài người.

Qua bao thế hệ, chúng ta cũng đã bị lậm sâu bởi vì những thực tế trong đời sống, chúng ta đã để cho thân xác, chúng ta đã để cho tất cả những hiện tượng của con người vốn có trong tội và cái chết tự bao giờ, không thực hiện, không theo và không làm như những điều vốn có, bởi vì những gì Chúa đem đến là thiêng liêng, những điều Chúa đã làm tất cả chúng ta được nhìn thấy, chúng ta được chiêm ngưỡng và chúng ta càng rõ hơn cái chết của Đức Giêsu là sự thật mà chúng ta được chiêm ngưỡng, sao chúng ta không đón nhận Sự Phục Sinh mà Ngài đã sống lại?

Đó là Ngài đã sống lại trong thiêng liêng, những ngày mà Ngài còn trên trần thế Ngài đã chữa cho người mù được thấy, người què được đi, người bệnh tật được đứng dậy, đó cũng là thiêng liêng và là phép lạ, cho nên ngày đó là ngày mà Chúa đã đem đến cho thế giới được chiêm ngưỡng và nhận ra được quyền năng của một Đấng Thiên Chúa mang thân xác của con người nhưng làm những việc phi thường, lạ thường. Đó là chuyện có thật từ phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm, qua cái chết của Đức Giêsu, không ai là người đã chết mà sống lại, nhưng Chúa đã chữa lành vào thời đó đã có những người sống lại, vào thời mà Chúa đã đi vào cái chết, cuối cùng Ngài đã sống lại từ nơi cái chết để được trở về, trở về vinh quang, từ vinh quang đó đem lại một lịch sử vốn có, đã có để nhận định mạnh mẽ hơn với những ngòi bút do Đức Chúa Thánh Thần đã qua các Thánh Tông Đồ và Mẹ là Người cố vấn cho các Ngài viết lên những trang sách sử đó.

Tất cả những gì vốn có, chúng ta không thể quên được, chúng ta không thể quên được những gì Thiên Chúa đã làm trong Tình Yêu mà Ngài cố tình để cứu sống loài người chúng ta, để cứu tất cả những người con cái khắp nơi trên toàn thế giới, để cứu chúng ta. Ngày hôm nay đã có những vị Thánh đã ở thiên quốc là một điều chứng minh những gì Chúa đã ban cho con người, ngày hôm nay là những ngày tiếp diễn với những hậu bối mà chúng ta đang sống, là những người con vẫn tiếp tục qua mỗi một thế hệ, chúng ta không thể nào không đi vào cái chương trình của Thiên Chúa đã có và cho những tiền nhân, cho những người đã đi vào lịch sử, qua những vị Thánh mà chúng ta được biết, qua những vị nguyên tổ mà chúng ta được nghe, lịch sử của các ngài vốn có và đã có.

Tất cả những điều tốt đẹp đó vốn ở nơi chúng ta, phải tin vào Thiên Chúa, phải sống với một đời sống như Ngài mời gọi và phải biết giáo lý của Thiên Chúa, huống gì chúng ta đã được nghe, đã được đụng chạm và có biết bao phép lạ mà Chúa vẫn làm và thực hiện trong thế giới loài người qua mỗi một thế kỷ để chúng ta được biết thêm, để chúng ta sống động thêm và chúng ta có thêm. Đó là ơn thiêng liêng mà Chúa đặt để và ban cho những tiên tri và những ngôn sứ qua mỗi một thời đại để chứng minh sự thật, để được lập lại một cách sống động, để được rõ ràng với những bước chân mà Đức Giêsu quyết định giúp đỡ cho loài người chúng ta, những điều mà Ngài không muốn nhìn thấy sự chết chóc của con người ở trong tội, Ngài không muốn nhìn thấy chúng ta đã khổ ở trong một thế giới của con người, đã bước qua những đoạn đường mà Ngài đã từng sống giữa thế gian này, cộng với tất cả những việc của Mẹ làm, cộng với tất cả những sự thay thế của Mẹ không thể để cho con người trở về tay không.

Cho nên sự réo gọi của ngày hôm nay và những sự chứng thực của ngày hôm nay đều có trong lịch sử mà chính Mẹ đã mang đến cho thế giới loài người để chúng ta thấy được và lập đi lập lại với câu chuyện chưa có thể kết thúc được. Đó là ngày mà Mẹ đã đến với thế gian, ngày mà Mẹ cưu mang Thiên Chúa, ngày mà Đức Giêsu đã chào biệt và trở về thiên quốc, ngày mà Chúa Giêsu đã hoàn tất trở về trời và ngày mà Mẹ mang lấy Thánh Thể của Ngài ở trong Trái Tim của Mẹ, ngày mà Mẹ vẫn tiếp tục những ngày tháng ở lại với các Tông Đồ để tin và dạy cho các ngài. Biết bao điều vốn có ở nơi Mẹ trong âm thầm để tỏ hiện tình thương và đem lại tất cả những gì vốn có qua Chúa Thánh Thần ban cho Mẹ.

Mẹ có những tước hiệu mà con người của chúng ta không tự động có thể đặt lên được mà do Chúa Thánh Thần ở trong Giáo Hội, do Chúa Thánh Thần ở trong những điều đã được tỏ hiện qua việc của Mẹ làm. Chúng ta nhìn thấy được: Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Tình Yêu, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của loài người chúng ta và Mẹ là một Nữ Vương Thiên Quốc mà không ai có thể từ chối được, Mẹ biết rõ điều đó cho nên vương miện đã được đặt để qua bàn tay của Đức Chúa Cha và Chúa Giêsu đã đặt để trên Mẹ sau khi Ngài đã trở về thiên quốc cả hồn lẫn xác, điều đó vốn cả thiên quốc cũng vui mừng nhộn nhịp chào đón một Nữ Vương hoàn tất mọi việc khi còn trên trần thế và ngày hôm nay vẫn tiếp tục, ngôi vị Nữ Vương đó vẫn sáng chói ở bên Đức Chúa Cha và ở bên Con Một của Ngài.

Có biết bao điều vẫn tiếp tục chúng ta không thể thấu hiểu được và chúng ta không rõ được, chỉ biết rằng Mẹ là một Nữ Vương của Thiên Quốc và cũng là một Nữ Vương duy nhất mà Đức Chúa Cha chọn để cho chúng ta có một Người. Đó là Mẹ, Mẹ đã từng sống ở thế giới của con người, đã từng mang thân xác của con người, Mẹ đã hiểu được tất cả những đau khổ cực cùng của con người và Mẹ là một Người ở bên cạnh để tiếng nói của Mẹ, lời cầu nguyện của Mẹ và tất cả những gì nơi Mẹ xin cùng Đức Chúa Cha được Ngài chấp nhận và ban cho. Tất cả những việc nơi Mẹ thực hành ở trong một đời sống kể từ lúc Mẹ đã hoàn tất, kể từ lúc Mẹ về trời biết bao điều vẫn tiếp tục đến và ban cho thế giới loài người của chúng ta, những phép lạ đã xảy ra và sự chữa lành. Mẹ đã đến từng quốc gia này đến quốc gia khác, điều đó vẫn còn và mãi có cho đến ngày hôm nay.

Những vùng đất mà Mẹ chọn lựa để con cái của Mẹ đến viếng thăm với lòng tin họ sẽ được chữa lành, với biết bao điều mà con người sống trong tội lỗi được quay trở về bởi vì trái tim, trái tim chinh phục của Mẹ. Hôm nay thực tại chúng ta thực tại được đón nghe những điều đã có và đang có để chúng ta hiểu sâu thêm ý nghĩa mà ngày hôm nay vẫn còn một tiếng nói sống động, vẫn còn và chúng ta xác tín được đó là Đức Giêsu qua Thánh Thể của Ngài. Thánh Thể của Ngài đã được để lại vào một buổi chiều Tiệc Ly, lời hứa hẹn đó vĩnh viễn muôn đời đi vào trong thế giới của loài người. Từ đó Mẹ cũng là Người ôm ấp những lời nói đó, Mẹ cũng là Người ôm ấp tất cả những gì mà Chúa Giêsu đã phán ngay từ lúc đầu tiên thì Trái Tim của Mẹ và trong người của Mẹ lúc nào cũng giữ Thánh Thể của Đức Giêsu. Từ đó, chúng ta thấy sự gắn liền của Mẹ ngay ở thế giới trần gian và ở thiên quốc, Mẹ cũng vẫn gắn liền với Đức Giêsu, đó là Con Một Thiên Chúa, điều đó vẫn mãi còn cho đến ngày hôm nay.

Ngày nào Chúa Giêsu vẫn còn ở trong Thánh Thể giữa thế giới của loài người thì ngày đó Mẹ vẫn ở bên cạnh của Ngài, luôn luôn sóng bước cùng Ngài. Chúa nhìn thấy thế giới của loài người, Chúa yêu loài người bao nhiêu thì Mẹ vẫn tiếp tục yêu như Chúa yêu, Mẹ hành động với những gì có thể được. Mẹ thấy được, Mẹ thấy được sự phiền muộn và sự ưu tư của một Đấng Thiên Chúa Cha đã thương yêu loài người, đã làm biết bao điều và tạo dựng thế giới con người của trần gian, Mẹ thấy được Con Một của Ngài là Đức Giêsu đã chịu đựng, đã mang lấy và thu hình bé nhỏ để ngồi ở nơi nhà Tạm, trong đó là chiếc bánh bé nhỏ được đi vào linh hồn của mỗi một người mà chúng ta được đón rước Ngài.

Sự hiện diện của Thánh Thể là một tấm bánh bé nhỏ nằm trong một miếng kiếng qua hào quang để nhìn thấy nhân loại khắp nơi trên toàn thế giới, để yêu thương họ, để chờ đợi họ, để khuyên nhắc họ và để nhắc nhở Tình Yêu đó vẫn còn và mãi mãi vốn có ở nơi con người. Từ đó, Mẹ vẫn ở bên cạnh, những lúc cách đối xử của con người đối với Chúa khi Ngài còn ở trên trần thế, những roi đòn đó, những vết đinh đó và tất cả sự chịu đựng đó khi Ngài hoàn tất, nhưng hôm nay vẫn còn, vẫn còn những vết đinh do loài người đã nhìn nhưng không biết, loài người đã biết nhưng không tin, loài người đã nhìn nhưng đã bỏ qua, và loài người đã không đi sâu để hiểu ý nghĩa mà Chúa Giêsu vẫn còn ở đó để chờ đợi họ. Lòng nào lại không tan nát khi ở trần gian Mẹ đã nhìn thấy tất cả những điều này, và hôm nay ở thiên quốc Mẹ trở về một cách thiêng liêng cũng vẫn nhìn thấy loài người với sự bội bạc đó, lại là càng tệ hại hơn nữa.

Càng ngày con người sẽ đi về đâu khi giá Máu của Thiên Chúa đã đổ, Con Một của Mẹ đã hết lòng hết sức và Mẹ cũng đã hợp tác trong một chương trình với những ngày còn lại trên trần thế, không thể không đem lại cho loài người một lợi ích nào sao, cho linh hồn hay là những gì tốt đẹp con người vốn có và được do Thiên Chúa ban cho? Cho nên sự cực cùng đó và biết bao nhiêu năm tháng mà chúng ta đã qua do Chúa cho phép nhưng điều đó không được sự trở lại bao nhiêu và không được đón nhận trong đời sống của con người, bởi vì chúng ta đã quá ích kỷ, mỗi một cá nhân, mỗi một vai trò chỉ hạn hẹp với những điều mà con người chỉ sống với sự bình thường và tầm thường, ít có một trái tim lớn hơn, ít có một trái tim rộng hơn như giáo lý của Chúa dạy, cho nên đã khép kín với tất cả những gì vốn có và vẫn còn đè nặng với sự tự do và quyền lợi ở nơi con người.

Còn có rất nhiều điều, nó có nhiều lý do để biện hộ, nó có nhiều lý do để ngăn cản và nó có nhiều lý do để cho con người hoàn toàn với những gì Chúa muốn và cho chúng ta, bởi vì sự tự do đó mà Ngài tôn trọng, Ngài không thúc đẩy chúng ta, Ngài không làm theo cách của một Đấng Thiên Chúa có quyền năng để làm những sự việc đó cần có và vốn có do Ngài có thể sử dụng quyền năng của Ngài để thực hiện. Nhưng Ngài muốn những gì có là ở nơi con người phải hiểu từ nơi con tim, phải hiểu từ nơi đáy lòng và công cuộc tử nạn đó sẽ đem lại lợi ích, khi chúng ta biết Chúa, chọn Chúa và về với Chúa thì chúng ta hiểu được điều phải và điều trái, chúng ta hiểu được bóng đen và chúng ta hiểu được ánh sáng, ánh sáng đó nó sẽ không bao giờ hội nhập với bóng tối.

Chúng ta cần phải từ bóng tối đi ra để ánh sáng Chúa chiếu dọi và ánh sáng đó sẽ xóa tan bóng tối trong chúng ta và với chúng ta thì chúng ta phải cần sự hợp tác từ trong tâm hồn, từ nơi lý trí, từ nơi sự quyết định bằng con tim, tẩy bỏ đi tất cả ôvốn có ở trong tội lỗi mà con người vẫn mang và có ở nơi lý trí, ở nơi tâm hồn và ở nơi sự đối diện bằng thực hành. Cho nên tất cả những điều cần có là những điều cần cương quyết, cần phải đối diện và cần phải đẩy xa với tất cả những điều trong tội mà con người vốn có để nhận ra được đó là món quà ân sủng, những gì trong ơn cứu độ Chúa ban và những gì Mẹ vẫn tiếp tục quan tâm đến để chữa lành và đến để cho chúng ta được nhận thấy thiên đàng có thật và những gì đã gần chúng ta cần phải sửa soạn chuẩn bị để trở về, trở về với những tháng năm Chúa đã để cho chúng ta quá nhiều thời gian để chọn lựa và tất cả mọi điều nó sẽ đến ngày kết thúc.

Ngày hôm nay có những điều đã xảy ra và đang xảy ra, điềm thiêng dấu lạ từ trời cao, điềm thiêng dấu lạ ở nơi thế giới của con người và những điều đã xảy ra như những hiện tượng đáng sợ ghê tởm và tội lỗi của con người, càng ngày càng tràn ngập mà chúng ta đáng phải sợ khi chúng ta nhắm mắt để có thể nghĩ lại với những gì vốn có đang xảy ra chung quanh chúng ta. Sự chết nó đang đe dọa bởi vì tội chúng ta đã tiếp tục có những điều sát nhân đáng sợ và ghê tởm, chúng ta có thể nhìn thấy những em bé ở trong bào thai bị móc ra, họ có thể dùng những bào thai đó để phá hủy đi những gì vốn trong sự tự do mà họ đã hưởng thụ trong dục vọng. Kết quả là những tội ác, đó là những em bé, những đứa trẻ đã có linh hồn mà nó đã van xin khóc than khắp nơi ở trong không gian, có thể đứa bé chỉ còn vài ngày nữa hay vài tháng nữa nó sẽ trở thành một con người mà con người chúng ta đưa vào những cái dao, cái kéo để cắt cổ của nó, cắt cái tay, cắt trái tim của nó.

Đó là một điều vô cùng đáng sợ không thể làm được, đó là quỷ dữ nó dùng thân xác của con người trong sự yếu kém tin tưởng vào Thiên Chúa, trong những người mù lòa không nhận ra giáo lý của Ngài, trong những điều mà con người đã nhìn thấy Đức Giêsu qua cái chết bởi vì những tội ác đó mà Ngài phải chấp nhận để chịu cho chúng ta mà chúng ta vẫn tiếp tục nằm sâu trong tội và chúng ta vẫn để cái tội đó nó thực hiện trên chúng ta là do nơi thần dữ nó đã lợi dụng sự yếu kém đó, nó lợi dụng sự non nớt đó, nó làm cho con người đã trở thành chai đá, cứng lỳ, không còn lương tâm cũng chẳng còn lương tri, cũng chẳng hiểu và biết được niềm tin là gì, Thiên Chúa là ai thì làm sao có thể sống những ngày ở trên thế giới của trần gian, cuối cùng cả một cuộc đời sống với những điều như chúng ta đã thấy, linh hồn sẽ đi về đâu khi con người vẫn sống trong tội ác?

Còn có rất nhiều điều mà chúng ta thấy được tiến triển trong thế giới ngày nay, hủy hoại sự sáng tạo mà Thiên Chúa đã ban cho con người, đã đến một mức độ cấp bách, đó là một hiện thực rõ ràng nhất, còn những điều gian dối tội lỗi mà con người và con người đang đối diện với nhau, giết người hàng loạt trong cách tinh vi khéo léo của khoa học kỹ thuật và còn có rất nhiều gian dối để có thể đẩy xô con người vào ở trong bóng tối tội lỗi của chính nó, hoàn toàn chúng ta đã sống trong một bóng đen mà chúng ta không hề thấy được những gì vốn có, đã có do nơi Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.

Sự quyết định của chúng ta là ở nơi linh hồn, nơi trái tim và cảm nghiệm thật sự mỗi một con người đều có, ở trong sự lành thánh thì nhất định phải biết những gì đúng và sai, những gì mà chúng ta cần tìm đến, những gì mà chúng ta phải cần cầu cứu, những gì mà chúng ta phải tin để có được sự trợ giúp và cứu giúp trong những ngày mà chúng ta không biết điều gì sẽ đến. Có thể hôm nay trời nắng đẹp và ngày mai một cơn giông bão, ngày mai có một trận động đất thì cũng kéo đi loài người chúng ta một số rất đông mà chúng ta hoàn toàn không biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì. Đó là những điều chúng ta đã có và chứng kiến trong thế giới của trần gian, nếu Thiên Chúa ra tay thì ai có thể là người sống sót ở trong thế giới của con người?

Cho nên ngày hôm nay vẫn còn có là những gì Thiên Chúa đã ban cho, chúng ta hãy nhìn vào những gì cao siêu, những gì có thể liên lạc và biết được sự thiêng liêng, chỉ có một Đức Giêsu qua Thánh Thể của Ngài, sự thiêng liêng cao cả đó nhất định mãi mãi được hứa qua lời của Con Một Thiên Chúa. Điều đó được thực hiện ngay từ lúc ban đầu, Ngài là một Đấng Thành Tín, một Đấng mà Ngài hứa điều gì thì Ngài làm điều đó và Ngài đã ban cái gì thì Ngài không bao giờ lấy lại, Ngài đã cho thì Ngài không bao giờ thu hồi, cho nên chúng ta đang sống với lời hứa của một Đấng Thiên Chúa Thành Tín để có và được nương nhờ cho đến ngày hôm nay, với tất cả sự công bằng, với tất cả lẽ phải mà nếu chúng ta trong tình trạng như ngày nay thì có lẽ thế giới đã bị tiêu diệt từ bao giờ chứ không có đến ngày hôm nay.

Bởi vì Thiên Chúa là một Đấng không thể diễn tả được bằng lời, nên chúng ta chỉ tạm gọi là một Đấng quân tử, một Đấng quân tử mãi mãi với tất cả những gì cho đi không cần lấy lại, dẫu con người có giữ lời hứa hay bội ước nhưng những gì Ngài đã cho thì Ngài không hề rút lại nhưng chúng ta có lấy được món quà đó trọn vẹn hay không và những gì đã có vốn tìm ra như là một kho tàng đã có và đang có để sử dụng cho đúng với những gì vốn Ngài đã ban. Đó là sở trường của mỗi một người tìm hiểu và đi đúng với những điều mà chúng ta được học và được nghe qua giáo lý, qủa điều răn, qua những điều mà chúng ta chiêm ngưỡng và chúng ta dành thời gian để hiểu được ý nghĩa của Tin Mừng mà Đức Giêsu đã để lại.

Ngài không phải là một Đấng chỉ có ra lệnh, không có gì cho con người làm nền tảng, không có gì cho con người biết những bước đầu để đi và những bước kế tiếp. Chúa chỉ muốn cho con người nhìn thấy được rằng tất cả những gì mà Ngài vốn cho không phải chỉ là sự suy nghĩ của con người mà Ngài sắp đặt tất cả mỗi một việc đã đến trong thế giới, nó có trình tụ ngay từ lúc mà Mẹ Maria bắt đầu đến với thế giới loài người, những điều của Mẹ đã làm trước ngày Chúa Giêsu hạ thế, ngày mà Mẹ đã được đón nhận Chúa Giêsu vào cung lòng. Từ đó những quãng đường của Mẹ đi với Chúa Giêsu và quãng đường kết thúc trên Thập Tự Giá, kết thúc vào một buổi chiều để lại những gì cho con người trên trần thế. Tất cả những điều mà Chúa đã làm đều thực hiện trong thế giới con người trần gian của chúng ta từng giai đoạn một đã có trong lịch sử, mọi sự kết thúc một chương trình vĩ đại mà Đức Giêsu từ trong cõi chết được sống lại, đem vinh quang trở về, đem ánh sáng và đem cho chúng ta niềm hy vọng, đem cho chúng ta niềm tin được chứng tá một Đấng Thiên Chúa đã đến và đã thực hiện điều đó để cứu con người trong nhân loại.

Từ đó vẫn còn những dấu chỉ là Mình và Máu của Ngài, là Thánh Lễ Misa mỗi ngày được tiến dâng qua Giáo Hội của Ngài, và còn rất nhiều điều để chúng ta được gặp gỡ Thiên Chúa, để chúng ta được cập nhật với những gì ở trong thực tại nhưng thiêng liêng cao cả trong huyền nhiệm Chúa đã ban cho chúng ta, ban cho linh hồn của chúng ta và ban cho những điều thực hành đi kèm với những sự lành thánh mà Thánh Thần của Thiên Chúa vốn có và ở giữa loài người của chúng ta.

Tất cả những điều ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy sự ác nó tràn lan khắp nơi nhưng sự thiện vẫn có và là một điều cương quyết rõ ràng, đó là sự chứng tá Tin Mừng của Đức Giêsu vẫn tiếp tục được lan truyền, vẫn tiếp tục được thực hành, vẫn tiếp tục được nói lên tiếng nói, vẫn tiếp tục được nhân chứng cho sự thật, lẽ phải công bình mà con người theo và đã được đón nhận. Tất cả những điều đó là những điều vốn có và đã có, Chúa chờ chúng ta, Chúa chờ mỗi một con tim trở lại, Chúa chờ tất cả những gì trong sự khờ dại và non nớt được trở về với ánh sáng, bởi vì chúng ta đã bị lệ thuộc bởi bóng tối, lệ thuộc bởi thực tế, lệ thuộc bởi tất cả những gì của bản ngã cá tánh, của đời sống con người trần gian trong tiền bạc, danh lợi, tư lợi và ích kỷ vốn có ở nơi tội. Đó là điều đầu tiên và là tội, đi vào cái chết, vốn có nơi con người, nếu muốn tẩy xoá chúng ta không thể nào không học những gì nơi Chúa Giêsu đem đến, chúng ta không thể nào không sử dụng những gì mà Ngài dạy, chúng ta không thể nào không biết giáo lý của Ngài, chúng ta không thể nào từ chối Tin Mừng của Đức Giêsu và lịch sử của một Người liên quan đến Đức Giêsu mà ngày hôm nay Người đó vẫn còn và có với chúng ta, nâng đỡ chúng ta qua lời cầu nguyện của Ngài, qua lời cầu nguyện và qua lời van xin đó chúng ta được kéo thêm thời gian trong nhân loại.

Hôm nay chúng ta được biết rõ hơn với tất cả những ngày đặc biệt mà Mẹ đã tỏ hiện cho thế giới của loài người chúng ta qua những điều mà Mẹ đã làm và những thánh tượng mà chúng ta được biết, có biết bao điều và có một lịch sử mà chúng ta được đón nghe và được đón nhận những điều được đến với thế gian để hiểu lịch trình trong đời sống để được chỉ dạy và khuyên nhắc con người một cách cấp báo và phải thi hành như một luật lệ. Đó là Thánh Tượng Fatima đã đến cứu giúp một thời điểm đầu tiên nơi một quốc gia đang trong một tình thế hỗn loạn và đi bắt đạo với tất cả những sự gắt gao nhưng Mẹ đã đến và lịch sử đã để lại vào thời điểm đó. Hôm nay vẫn tiếp tục, Mẹ Fatima vẫn tiếp tục đến để nhắc nhở loài người của chúng ta, Mẹ Fatima vẫn tiếp tục có những điều nhắc nhở một cách cấp bách cho thế giới loài người, ngoài Mẹ ra không ai là người có thể nâng đỡ và giúp chúng ta trong những lúc hiểm nghèo này.

Nếu chúng ta thiếu niềm tin đối với Chúa, nếu chúng ta không nhận ra Thánh Thể của Chúa Giêsu đang có và hiện diện, nếu chúng ta không trở về nhờ Mẹ và xin Mẹ giúp đỡ chúng ta không thể thắng được cái trận cuối cùng này, trận cuối cùng này là một trận khốc liệt, là một trận tiêu diệt, là một trận vô cùng kinh hoàng sợ hãi bởi vì đây là ngày thanh lọc đã đến. Tất cả những hiện tượng đó đã xuất hiện và mọi điều đã chuẩn bị sẵn sàng như đang chờ đợi ngày được kết thúc, cho nên tất cả điềm thiêng dấu lạ đã xuất hiện và Thánh Thể của Chúa đã đến một cách rõ ràng và hiện diện giữa bầu trời, hiện diện giữa nơi Ngài đã tỏ mình cho con người được biết, Ngài trở lại với những điều như Ngài đã hứa, bởi vì Ngài ở lại với loài người chúng ta. Lời của Ngài đã hứa: “Thầy ở lại với các con cho đến ngày tận thế.” Lời hứa đó vẫn còn và sự thành tín đó vẫn mãi mãi đem đến những gì mà Chúa đã ban và cho con người.

Cho nên nếu những ai nhận ra, lắng nghe, những ai trở về và đi vào trong một đời sống khi chúng ta hiểu được Tình Yêu của Chúa duy nhất cho chúng ta sự sống, cho chúng ta niềm hy vọng và cho chúng ta trở về thì hãy trở về một cách cấp bách, hãy trở về để đón nhận món quà ân sủng đó Chúa đã ban và lời sống động được truyền giao và ban lại cho thế giới chúng ta đang hiện tại. Chúa không bắt buộc chúng ta làm những gì quá khó khi chúng ta không làm nổi, Chúa chỉ muốn chúng ta hãy tỉnh thức trở về, tìm đến với Chúa, tìm đến với một Đấng mà Ngài đang chờ đợi. Đó là Thánh Thể của Đức Giêsu ngày hôm nay mọi người phải cần biết, phải cần đón nhận, đó là sự liên lạc một cách thiêng liêng nhưng trực tiếp đến với thế giới loài người qua quyền năng của một Đấng Thiên Chúa.

Ngài làm việc theo cách của một Thiên Chúa và nếu chúng ta có cơ hội thì hãy bám víu vào để được nghe, được biết và được chứng kiến tất cả những gì được loan báo qua Tin Mừng và Phúc Âm. Ngày đó đã đến và con người cần phải chuẩn bị, chúng ta có thêm một Người nữa, đó là Mẹ Maria, những gì mà Mẹ muốn và hiểu được tất cả mọi điều nếu chúng ta không cấp bách bằng cách này, chúng ta không thể không thống hối bằng cách này để tỏ hiện cho Thiên Chúa của chúng ta được nhìn thấy, những điều mà chúng ta thống hối thật sự để trở về với Chúa thì chúng ta vẫn tiếp tục nằm trong tình trạng mà con người vẫn còn có những điều không thể chấp nhận và cúi đầu để được nhận ra thân phận thấp hèn, thân phận yếu đuối, thân phận chỉ là tro bụi vào những ngày khi chúng ta trở về, khi chúng ta ra khỏi thân xác.

Chúng ta không có cái gì, chỉ vì tình thương của Chúa gắn cho chúng ta linh hồn, gắn cho chúng ta hơi thở, bởi vì đó là hơi thở của Thiên Chúa, là Trái Tim của Ngài đặt để và cho chúng ta hưởng nhờ vào những ngày còn trên trần thế, những ngày còn lý trí, còn suy nghĩ, những ngày còn trong thân xác để chúng ta có thể làm và quyết định những gì cần để xin Thiên Chúa thương xót và nghĩ đến ngày chúng ta trở về, nghĩ đến công nghiệp chúng ta làm và nghĩ đến tất cả những điều lành thiện chúng ta đã quyết định theo Thiên Chúa cho đến giây phút ngày hôm nay.

Còn có rất nhiều người con cái họ chưa hiểu, họ chưa rõ, họ chưa tin chúng ta cũng là những người giúp cho anh em của mình, nói lên những gì của sự thật để chứng minh tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta và qua chúng ta để đưa anh em của chúng ta trở về với những ngày cấp bách, những ngày hồng ân và ân sủng mà Chúa đã đem đến cho thế giới loài người vào những ngày cuối cùng, bởi vì ân sủng và hồng ân không phải có mãi trong cuộc đời của chúng ta, chỉ là những năm tháng cấp bách, sự dữ nó đã lan tràn và biết được điều này cho nên nó tìm đủ mọi cách để nó lấn lướt và lấy đi tất cả linh hồn từ bé bỏng cho tới trung niên, cho tới tuổi già. Chúng ta đã bị rớt vào cái lưới bẫy của nó với sự khéo léo tinh vi mà chúng ta đang đối diện và sử dụng nó hàng ngày trong đời sống, chúng ta không biết những gì từ trái và phải, chúng ta không biết những gì là ánh sáng và bóng tối.

Chúng ta cứ miệt mài để giao linh hồn cho nó, giao tất cả những gì của hiện tại, giao tất cả những gì của hưởng thụ, giao tất cả những gì của bản ngã cá tánh con người vốn có, chỉ cung cấp cho những ngày còn trong thân xác mà thôi còn linh hồn thì héo khô, còn tất cả những sự mời gọi chúng ta không hề đả động tới, không hề tin thì làm sao biết được kết quả mà chúng ta đang cần và phải cần. Chúng ta chỉ biết những ngày hưởng thụ trên trần thế nhưng chỉ cần một cơn bão, chỉ cần một cơn động đất, chỉ cần một cơn gió xoáy thì tất cả mọi người sẽ được thổi và cuốn cuộn vào những cơn gió đó, cuộn vào những cơn xoáy đó thì chúng ta sẽ trở thành những xác chết không hồn mà thôi.

Tại sao chúng ta giữ lấy những gì vốn có, nó là những ngày tạm bợ ở trên trần thế, chúng ta hãy nhìn xa hơn, sâu hơn để chúng ta hiểu được những gì của ngày hôm nay, đặc biệt là ngày Sinh Nhật của Mẹ, thay vì chúng ta vui mừng để hát mừng ngày Lễ của Mẹ chúng ta cũng dành những gì tốt đẹp nhất, như ngày hôm nay Mẹ cũng để điều này cho Chúa Thánh Thần linh ứng, bởi vì từng khắc từng giây chúng ta phải rõ và sớm trở về, Mẹ đều muốn dùng tất cả những gì tốt đẹp, những gì vui nhộn của Mẹ, Mẹ dành hết tất cả những gì để cứu loài người của chúng ta, Mẹ chỉ muốn chúng ta hãy nhận ra Thiên Chúa đã đến và ngày đã gần kề.

Chúng ta hãy cấp tốc trở về, chúng ta hãy hợp tác cùng với tất cả những người anh chị em để trở về với Chúa và trở về với Trái Tim Mẹ đang chờ đợi mỗi một người chúng ta, nhất là Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài dốc toàn bộ vào những ngày còn lại bởi vì thời gian kéo dài đã quá lâu, sự đình trệ đó cũng nhờ lời cầu bầu của chính Mẹ Maria và Chúa Giêsu mà Đức Chúa Cha đã nương tay chờ đợi con người. Tình Yêu đó vẫn trọn tình yêu vào những ngày còn lại nhưng mọi sự ở trong chương trình sẽ được kết thúc, kết thúc một ngày rất sớm, kết thúc bởi vì thế gian đã đi đến một mức độ mà chúng ta nhìn thấy cũng không thể chấp nhận được với lương tâm và lương tri thì làm sao một Đấng Thiên Chúa Ngài không thể nào quay mặt làm ngơ với tội ác của con người càng ngày càng tràn ngập, giết chết những con cái của Ngài và bắt đầu đi đến một giai đoạn khốc hại thê thảm.

Bởi vì sai vẫn còn tiếp tục sai, sự gian ác đó nó đã lan tràn và nó đã ngập tràn cả một thế giới như một sự đe dọa trong thế giới của con người, không có hòa bình và tội ác lại càng chồng chất hơn và sự xúc phạm thách đố với Thiên Chúa và còn rất là nhiều điều mà chúng ta có thể nghĩ điều đó có thể tiếp tục sao, điều đó có thể kéo dài sao và điều đó có thể được mãi mãi ở nơi loài người của chúng ta theo cách sử dụng mà loài quỷ dữ nó đã lợi dụng những người non nớt, nó đã lợi dụng những người không tin, nó đã lợi dụng những điều mà con người cho đó là cần thiết và là sự thật, cuối cùng chúng ta đã bán linh hồn cho nó, chúng ta đã đi vào tội ác và chúng ta đã chịu trách nhiệm với hành vi và hành động với những điều gian ác mà chúng ta đã làm.

Những gì mà Chúa đã làm, những điều mà Chúa đã nhắc nhở, những điều mà Mẹ đã cố gắng hết sức để đem đến cho loài người của chúng ta và Mẹ giúp chúng ta đến một giây phút còn lại, đó là những điều cuối cùng mà Mẹ mời gọi chúng ta hãy quay về và phủ phục trước Thiên Chúa bằng Sáu Lạy. Sáu Lạy đó được giải thích, Sáu Lạy đó có những ý nghĩa rõ ràng mà loài người chúng ta không thể từ chối được, tất cả những điều đó cần phải làm và sớm để thực hành để loài người của chúng ta hiệp nhất nên một. Tất cả những điều được thực hiện do Mẹ sẽ ra tay, Mẹ sẽ can thiệp và các triều thần thánh thiên quốc đang chuẩn bị để đón chúng ta và giúp chúng ta đến với một thế giới mới khi chúng ta thật sự chấp nhận và bằng lòng theo những điều mà Mẹ hướng dẫn và giúp cho chúng ta.

Nếu chúng ta vẫn tiếp tục ngoan cố, vẫn tiếp tục với đời sống tự do, vẫn tiếp tục với sự kiêu ngạo, vẫn tiếp tục với những điều ở nơi con người, nó chỉ nằm với những sự hạn hẹp, ngày cấp bách chúng ta lại không thấy và tất cả những gì ngoan cố ngay cả đời sống trong vai trò, thay vì chúng ta tiếp tay để nhận ra những gì cần làm để loan báo thêm cho thế giới loài người để cứu cấp anh em của chúng ta trong thời đại ngày hôm nay; thay vì chúng ta làm điều đó lại ngoan cố để đi tìm những gì vốn có.

Hôm nay Chúa lại ban thêm những ngày hồng ân và ân sủng thì cứ từ chối, và cứ ngoan cố với những việc vốn có ở nơi mình, không mở tai, mở mắt và mở lòng để nghe và đón nhận những điều cao cả, những điều tốt đẹp, những điều gần gũi, những điều bình thường đó để giúp cho loài người trong thế giới của ngày nay. Giờ mà chúng ta không còn những ngày đào sâu nữa, chúng ta không còn những ngày lý thuyết nữa, chúng ta không còn những ngày chỉ nói nhưng không làm, chúng ta không còn những ngày với thói quen con người và chúng ta đã trở thành quen thuộc, đã trở thành thói quen, làm những việc cần làm còn hoàn toàn bên trong thì trống rỗng, hoàn toàn bên trong thì khô khan nguội lạnh, hoàn toàn bên trong lại có những điều bất chính tồi tệ hơn nữa.

Cho nên bản ngã và cá tánh nó luôn luôn có trong chúng ta nhưng chúng ta có lý trí để nhờ ơn của Chúa, nhờ những lời đã đem đến và sự giúp đỡ của Mẹ Maria trong thế giới ngày hôm nay một cách thiết thực để quyết định những gì cần làm, những gì cấp bách, những gì để hướng dẫn cho những người anh em khác khắp nơi họ dễ dàng xin được Chúa thứ tha và đón nhận họ trong những năm tháng ân sũng và hồng ân, điều đó sẽ đến một cách bất thình lình khi loài người của chúng ta không chuẩn bị, khi loài người của chúng ta chưa kịp thì điều đó chúng ta sẽ chịu trách nhiệm trước tòa của Thiên Chúa, cho nên số người còn lại của thế giới mới và số người phải ra đi trong ngày thanh lọc thì đó là điều quyết định cho mỗi một người chúng ta trong nhân loại ngày nay.

Những gì muốn nói phải nói, những gì cần để được thông báo và những gì cần để được trình bày với tất cả những điều mà Chúa đã ban và sự mạc khải trong ngày Sinh Nhật của Mẹ gởi đến cho thế giới trần gian mà L. được kết thúc vào giây phút này, với tất cả những gì được ghi chép, đi vào lịch sử cũng như những hiện tượng đang có qua phép lạ của Bí Tích Thánh Thể, sáng nay sự hiện diện đó là sự hiện diện của Thánh Thể của Chúa Giêsu, là sự hiện diện của các thiên thần các thánh ẩn ở trong Thánh Thể và Mẹ Maria đến vào ngày Sinh Nhật mà L. được hoàn tất vào trưa hôm nay.

Vào giờ được đón nhận sự mạc khải của Chúa Thánh Thần linh ứng, kết thúc vào buổi chiều ngày hôm nay, là đúng 2 giờ 06 phút ngày Thứ Ba, ngày 8, tháng 9, 2015 mà L. hoàn tất được những lời qua Chúa Thánh Thần được nói về lịch sử những ngày đã qua trong cuộc đời của Mẹ và những sự tiếp diễn mà Chúa Thánh Thần hoàn tất cho loài người được nghe và được đón nhận với những gì đã có và đang có, trong ơn thánh mà Chúa ban cho thế kỷ ngày hôm nay và qua sự mạc khải mà Chúa tỏ hiện cho nhân loại với những giây phút cấp bách, tiếp tục với những gì được mời gọi, trong ngày Sinh Nhật mà Mẹ vẫn tiếp tục nhắc nhở loài người trong những ngày cấp bách Mẹ vẫn tiếp tục dành những điều đặc biệt cho loài người chúng ta để nhắc nhở cho loài người trở về.

Con người cần ăn năn thống hối, con người phải đến bằng con tim, bằng nỗi lòng, bằng tất cả những gì, bằng những sự thực hiện trong đời sống, cúi đầu bái gối xin Chúa tha thứ chấp nhận chúng ta ngày hôm nay, đó cũng là một sự chứng nhận là chúng ta chỉ đón nhận và chúng ta chỉ phủ phục một Thiên Chúa duy nhất, một Đấng đáng tôn thờ, phải tôn thờ và trở về với một Đấng Thiên Chúa duy nhất ban cho chúng ta ơn tha thứ, ban cho chúng ta sự thánh hoá và ban cho chúng ta sự biến đổi và cứu chúng ta trong cuộc đời này, can thiệp cho chúng ta vào những ngày cấp bách, những ngày hỗn loạn, những ngày kinh hoàng sợ hãi của ngày thanh lọc, cũng có quyền cho chúng ta được trở về với thế giới thiên quốc mãi mãi muôn đời và cũng có quyền sử phạt một cách công bằng với mỗi một con người, mỗi một linh hồn khi họ đón nhận, lắng nghe nhưng sự thực hành thi tùy nơi mỗi một cá nhân và mỗi một linh hồn đối diện với Thiên Chúa.

Những gì muốn nói đã nói, những gì cần thực hành xin Chúa Thánh Thần linh ứng, L. kết thúc bài này trong tâm tình mà chúng con cảm tạ, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con cảm tạ Chúa, con cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần và con cảm tạ ơn Mẹ đã đến với chúng con ngày hôm nay và cho những cảm nhận đó qua Chúa Thánh Thần mà con được linh ứng và con được hoàn tất trong ngày Sinh Nhật của Mẹ. Cuối cùng con cũng xin thay thế anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, cho dù Mẹ quên đi những ngày riêng tư để được chúc mừng trong ngày mà Mẹ được Chúa ban, con tin tưởng ở thiên quốc rất vui mừng nhộn nhịp để chào đón ngày Sinh Nhật của Mẹ và ở thế giới của chúng con có thể có những người anh chị em đã biết và đang biết, chỉ là một số ít nhưng vẫn có và con cũng xin hoà cùng các triều thần thánh thiên quốc để nói lên lời cảm tạ ơn Mẹ những điều Mẹ làm cho chúng con.

Những điều làm Mẹ là những gương sáng để lại cho loài người của chúng con, ngày hôm nay Mẹ vẫn tiếp tục quan tâm gần gũi, Mẹ vẫn dành những thời gian với những gì mà Mẹ có thể có nhưng Mẹ cũng vẫn dành để nhắc nhở cho loài người của chúng con. Đó, chỉ có mẫu tử đã yêu thương cả trần thế, đã yêu thương những người tội lỗi như chúng con, đã yêu thương những người đang nằm trong tội lỗi ngày hôm nay để đứng dậy, mọi vai trò, mọi thành phần và mọi hoàn cảnh để nhìn vào Mẹ, để nhờ vào sự cứu giúp của Mẹ, nhờ vào sự chỉ dạy của Mẹ, nhờ vào tất cả những gì mà Mẹ giúp đỡ cho chúng con một cách sống động để chúng con quay trở về với vai trò của mình, với bổn phận của mình, với tất cả những gì có được qua sự yếu đuối tội lỗi.

Chúng con cần sự giúp đỡ của Mẹ, xin Mẹ thương xót loài người của chúng con tiếp tục cho chúng con cơ hội, cho chúng con cơ hội để nghe Mẹ dạy dỗ, nghe Mẹ hướng dẫn và nghe Mẹ dắt dìu vào những ngày cấp bách mà ngoài Mẹ ra không ai là người cầu bầu cho chúng con và không ai là người có thể lên tiếng nói để xin Chúa hoãn thêm hoặc cho chúng con cơ hội. Xin Mẹ giúp chúng con và cứu chúng con trong cảnh lâm nguy và còn rất là nhiều người trên toàn thế giới chưa hiểu, chưa nghe, chưa tin, xin Mẹ đánh động họ, cho họ được về và cho họ được nhận ra giờ cuối cùng của cuộc đời không thể nào rời khỏi Thiên Chúa, không thể nào không thống hối, không ăn năn, không thể nào không phủ phục.

Đó là điều duy nhất mà chúng con có thể làm ngày hôm nay trong sự cấp bách, thống hối ăn năn và sửa đổi trong đời sống, thực hành với tất cả những gì được mời gọi trong sự lành thánh, trong giáo lý và Tin Mừng mà Chúa đã để lại cho mỗi một người chúng con, xin Mẹ mở đôi tai, mở đôi mắt, mở con tim và mở tâm hồn của mỗi một anh chị em được đón nghe để họ hiểu ý nghĩa và tình thương Chúa dành cho họ, sự quan tâm và sự giúp đỡ của Mẹ trong những ngày còn lại cuối thế kỷ. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con và không quên lời “Happy Birthday to You, Mother. Happy Birthday to You”. Cảm ơn Mẹ. Amen. Amen. Amen.

L. kết thúc bài này đúng 2 giờ 21 phút ngày Thứ Ba, tại tư gia mà L. hoàn tất được bài mạc khải của Chúa Thánh Thần vào ngày lễ Sinh Nhật của Mẹ, liên quan đến sự nhắn gởi, liên quan đến sự trở về và liên quan đến điều mới mẻ trong sự trở về mà Mẹ nhắc nhở loài người trong ý nghĩa của Sáu Lạy, cũng được biết thêm những việc Mẹ làm và sự âm thầm chịu đựng, tất cả mọi điều đều xin dâng lên Thiên Chúa để cứu vớt loài người của chúng ta và cũng là người bên cạnh Con Một Thiên Chúa, mãi mãi ở cùng chúng ta và chờ đợi chúng ta với ngày mà chúng ta tỉnh thức trở về. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

 

 [:]

error: Content is protected !!