Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Với tất cả những người trên trần thế

Ngày 11, tháng 9 năm 2014

L.: Lạy Cha, chúng con đã được đón nghe sự chỉ dạy và sự mạc khải của Mẹ, nhắc nhở chúng con mỗi một lạy mà chúng con cần để có thể nói lên những điều mà chúng con cần phải nói với tất cả những người trên trần thế.

Cái lạy thứ Nhất chúng con xin cúi đầu thờ lạy Thiên Chúa của chúng con, là một Thiên Chúa tạo thành trời đất muôn vật, Thiên Chúa tạo nên con người của chúng con; Ngài ban cho chúng con hơi thở, ban cho tất cả những điều chúng con có được trong trần thế và được sống còn ngày hôm nay là Thiên Chúa Cha, một lạy mà chúng con hết lòng, hết sức, hết con tim để cảm tạ. chúng con cúi đầu trước mặt Đức Chúa Cha, cảm tạ ơn Cha đã cho chúng con được làm con của Cha, được hiểu và biết cúi đầu để cảm tạ Cha, đây là một điều hạnh phúc nhất, đây là một điều mà chúng con cần phải làm và phải làm ngay từ lúc bắt đầu. Đó là điều mà con xin dâng lên Cha thay thế cho tất cả những người anh chị em trên toàn thế giới chưa nhận và chưa hiểu được ý nghĩa của cái lạy, cho nên hôm nay chúng con xin được lập lại, xin cúi lạy Đức Chúa Cha, chúng con đã được Cha ban cho chúng con sự sống, ban cho tất cả mọi người trong thế gian và ban cho chúng con một tình yêu thương vô biên bất tận mà Cha đã để lại cho thế giới của loài người, bởi vì đó cho nên chúng con được sinh tồn như ngày hôm nay. Chúng con không biết gì để nói, và từ ngữ nào có thể diễn tả được, tình thương của Đức Chúa Cha ban cho nhân loại, những giây phút biến loạn, tất cả những gì đang xảy ra cho thế giới ngày hôm nay chúng con không còn nơi đâu để cầu cứu được ngoài cầu cứu Thiên Chúa, xin Chúa tha thứ, xin Chúa cho chúng con cơ hội phủ phục trước mặt Chúa Cha để chúng con có thể làm được một điều gì đó để thể hiện đời sống thống hối và ăn năn của chúng con đối với Thiên Chúa của chúng con .

Lạy Cha, cái lạy thứ Hai là cái lạy mà con xin dâng lên Chúa Giêsu, Chúa Giêsu Con Một của Đức Chúa Cha được gởi đến thế giới của trần gian, Ngài đã đem đến một giáo lý cho chúng con, được sống với một thế giới vĩnh cửu của thiên quốc, một giáo lý yêu thương, một giáo lý đem lại cho chúng con một đời sống thoát khỏi tội lỗi, giáo lý mà Ngài vẫn tiếp tục cho chúng con niềm hy vọng để chúng con được gặp gỡ Đức Chúa Giêsu của chúng con, và giờ đây tiếng nói của Ngài vẫn vang vọng cho chúng con được đón nhận chính là sự hiện diện của Ngài qua Bí Tích Thánh Thể mà chúng con được cúi đầu để thờ lạy ngày hôm nay. Còn biết bao điều nữa mà Ngài đã làm và giúp cho đời sống của chúng con trong thế trần của ngày hôm nay, con xin cúi đầu cảm tạ với một lòng tri ân để dâng lên Chúa Giêsu ở Bí Tích Thánh Thể .

Cái lạy thứ Ba là cái lạy mà chúng con xin cảm ơn Chúa Thánh Thần, Ngài ở lại thế giới của chúng con, ở lại với chúng con, những ngày từ khi Chúa Giêsu trở về trời thì Chúa Thánh Thần đã ở cùng chúng con, Ngài đã nhẫn nại với chúng con, Ngài đã yêu thương chúng con, Ngài đã dẫn dắt chúng con và cho chúng con biết được rằng những gì từ điều thiện, những gì từ điều ác và dạy cho chúng con biết bao điều tốt lành ở trong tâm tư, ở trong trái tim của chúng con. Đây là điều mà chúng con cần phải cúi đầu cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần và cảm tạ tất cả những việc của Ngài làm và đến với mỗi một người của chúng con, những điều mà chúng con đã từ chối. Có biết bao điều hỗn loạn trong thế giới ngày hôm nay là chúng con đã không nhận ra Chúa Thánh Thần, đây là điều mà chúng con xin thay thế tất cả những người anh chị em của chúng con xin cúi đầu cảm tạ và bái lạy Chúa Thánh Thần. (1)

Cái lạy thứ Tư chúng con xin cảm tạ Mình và Máu của Chúa, Mình và Máu của Chúa đã để lại cho chúng con để nuôi dưỡng linh hồn chúng con, nuôi dưỡng thân xác của chúng con, nuôi dưỡng mỗi một cá nhân khi chúng con nhận ra đón nhận được ơn thiêng do Mình và Máu của Chúa qua Thánh Lễ Misa, đặc biệt cho Giáo Hội, đặc biệt cho những người anh chị em Kitô Hữu, đặc biệt cho những ai có con tim cảm nghiệm sự quan trọng thiêng liêng to lớn mà Chúa ban qua Mình và Máu của Ngài. Con xin cúi đầu cảm tạ thay thế tất cả những anh em ở trên toàn thế giới, có những người họ chưa hiểu, có những người họ bất kính trong khi họ đón nhận Mình và Máu của Chúa, xin cho chúng con được thay thế dâng lên lời xin lỗi, xin luôn luôn cảm tạ chúc tụng Mình và Máu của Cha ở với chúng con và còn ở thế gian này để cho chúng con được đón nhận những ơn thiêng vô cùng cao trọng, chúng con có biết hay không nhưng Cha vẫn đổ ơn xuống cho chúng con từ linh hồn cho đến thể xác, chúng con xin cảm tạ và chúc tụng Cha qua cái lạy mà chúng con cúi đầu ngày hôm nay. (2)

Cái lạy thứ Năm là cái lạy mà chúng con đang đối diện với Thập Tự Giá, Thập Tự Giá chính là Năm Dấu Thánh mà Cha đã chết cho chúng con, Cha đã đổi cho chúng con sự tự do, Cha đã nối kết giữa trời và đất với chúng con bằng chính Tình Yêu và Thập Tự Giá của Cha, Thập Tự Giá đã mang đến ơn giải thoát và mang đến cho muôn người ơn cứu độ mà Cha vẫn tiếp tục ban đến cho chúng con, những ngày tháng mà chúng con cần phải thống hối, ăn năn, ghi nhớ Năm Dấu Thánh mà Cha đã ban đến cho nhân loại, sẽ là một điều giải thoát cho muôn người khi chúng con nhận ra được và hiểu ý nghĩa rất quan trọng của Năm Dấu Thánh này, Cha yêu chúng con và ở lại với chúng con mãi mãi cho đến ngày tận cùng trái đất. Chúng con hãy nhìn vào dấu chỉ mà chúng con có được và nghe được ngày hôm nay là do Năm Dấu Thánh mà Cha đã chết cho chúng con, cho chúng con được sống trong một thời điểm mà chúng con được nghe những lời do một Đấng Thiên Chúa ban đến cho cả thế giới trần gian những lời nhắn gởi bằng sự sống động qua Bí Tích Thánh Thể. Năm Dấu Thánh này có liên quan rất lớn ở trong đời sống ở trần gian, chúng con không thể quên được và chúng con không thể vờ và chúng con không thể nào không nhận biết, chúng con phải cúi đầu, cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, hết lòng hết sức và hết trí khôn với ơn cứu độ đã cứu chúng con trong thế giới làm than tội lỗi ngày hôm nay.

Chúng con xin thay thế tất cả những người anh chị em của chúng con, là những người Công Giáo, là những người Kitô Hữu, là những người chưa hiểu và chưa cảm nhận được sự thâm sâu cao trọng mà chúng con nhờ Thập Tự Giá, qua Năm Dấu Thánh của Cha để cho chúng con được sống và giải thoát chúng con trong cảnh lầm than đau khổ từ linh hồn đến thể xác. Giờ đây chúng con đang lên Cha thay thế cho họ, khởi đầu với lòng biết ơn, cảm tạ, xin cho chúng con được thống hối ăn năn, quỳ trước Thập Tự Giá để xin lỗi Cha, xin Cha nhận chúng con trở về, cho chúng con được nương nhờ vào ơn cứu độ như Cha đã ban cho thế giới của trần gian để giải thoát chúng con trong những ngày lâm nguy, những ngày mà chúng con sẽ đối diện tất cả, những ngày còn lại của cuối thế kỷ, cũng là những ngày được báo trước qua sách Khải Huyền. Đó là điều có thật mà chúng con cần chuẩn bị và cần phải trở về để xin cùng Cha với một cõi lòng, tâm tư mà chúng con cúi đầu trước Thập Tự Giá.(3)

Và lạy Cha, chúng con xin Cha cho chúng con được cúi đầu để cảm tạ ơn tình thương của Mẹ Maria, Trái Tim của Mẹ đã vâng phục Chúa ngay từ lúc đầu tiên cho đến ngày hoàn tất Mẹ về trời cả hồn lẫn xác. Trái Tim của Mẹ tiếp tục hướng về nhân loại, Mẹ là một người được Chúa chọn để thay thế cho con người trên trần thế với những điều Mẹ làm, những điều Mẹ thực hành, và Trái Tim của Mẹ vẫn tiếp tục liên lỉ đến với thế giới của chúng con, Mẹ tiếp tục chữa lành và nhắc nhở cho thế giới quay trở về với Thiên Chúa. Mẹ đến để dẫn chúng con đến gần với Thiên Chúa, Mẹ đến để trợ giúp cho chúng con đời sống mà chúng con phải quay về với Thiên Chúa của chúng con, tình thương của Mẹ vẫn tiếp tục cầu bầu cho chúng con mỗi một ngày, đó là điều mà chúng con còn lại với những ngày hôm nay.

Lạy Chúa, đây là điều mà chúng con cần phải cúi đầu tôn kính Mẹ, tri ân và cảm ơn một người Mẹ tiếp tục đổ ân sũng qua những điều mà Đức Chúa Cha ban cho Mẹ, Mẹ lấy ân sũng đó để đổ xuống cho thế giới trần gian. Chúng con là những người con cái của Chúa, những người con của Mẹ, chúng con nhất định phải xin Mẹ giúp cho chúng con; có những giây phút mà thế giới loài người của chúng con không thể ra khỏi bởi những điều đang gặp trong hiện tại, từ cá nhân, từ tập thể cho đến ở những nơi chốn mà những vai trò của những người có bổn phận trách nhiệm. Mẹ là một người luôn luôn ở bên cạnh với Chúa, Mẹ hiểu được Thánh ý của Chúa, Mẹ giúp chúng con đến gần với Chúa và chỉ dạy cho chúng con trên con đường lành thánh, Mẹ cũng là Người mà Chúa ban cho Mẹ một hồng ân rất lớn. Chúng con còn nhớ Mẹ đã được sự báo trước qua sách sử, qua Phúc Âm, Trái Tim của Mẹ sẽ thắng thế giới trần gian. Đây là một điều hy vọng cuối cùng, chúng con xin với Chúa cho chúng con được hợp tác với Mẹ, xin Mẹ giúp chúng con vào những ngày còn lại của cuối thế kỷ, đang trong sự lâm nguy, đang trong sự sát hại, đang trong những sự tàn khốc của những quốc gia này và quốc gia khác, chém giết lẫn nhau và còn biết bao điều không đem lại sự bình an ổn định cho đời sống thiêng liêng cũng như thân xác, chúng con xin Mẹ giúp chúng con, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, xin Mẹ ra tay để giúp chúng con vào những ngày còn lại mà chúng con cần phải trở về với Thiên Chúa, chúng con nhất định phải đến gần với Thiên Chúa để xin Ngài giúp chúng con, cứu thoát chúng con trong những cảnh lâm nguy khổ ải mà con người đang trong tội lỗi như ngày hôm nay.

Đây là cái lạy thứ Sáu chúng con dâng lên Mẹ, chúng con nhất định xin hợp tác với Mẹ, Trái Tim Mẹ sẽ thắng thế gian, trái tim Mẹ nhất định sẽ đem những người con cái của Mẹ trở về và đến gần với Thiên Chúa. Xin giải thoát chúng con, đừng để chúng con rớt vào trong thảm hoạ của thế giới ngày hôm nay, phải dừng lại và còn bao nhiêu người khác nữa, anh em của con cũng trở về, xin Mẹ hãy giúp chúng con. Đây là cái lạy thứ Sáu mà chúng con dâng lên Mẹ, còn biết bao điều với những ý nghĩa sâu xa hơn nữa, chúng con chỉ biết những điều chúng cần làm và phải làm là Sáu Lạy trước Bí Tích Thánh Thể, trước bàn thánh và trước Thập Tự Giá của Chúa sẽ sớm được lan rộng khắp nơi cho tất cả mọi người trần thế để Mẹ sẽ đến và cứu giúp chúng con vào những ngày còn lại.

Đó là điều mà chúng con được đón nghe trong thế giới ngày hôm nay, đón nghe sự mạc khải mới này qua Bí Tích Thánh Thể nhắn gởi. Con xin thay thế tất cả những người anh chị em trên toàn thế giới, thay thế tất cả những người đang trên con đường trở về, chưa biết họ sẽ được biết, chưa nhận ra họ sẽ nhận ra, họ sẽ tìm hiểu để biết ý nghĩa của Sáu Lạy để cho đời sống của chúng con được sự trợ giúp của Mẹ, được sự can thiệp của Chúa Giêsu Thánh Thể, được sự giúp đỡ của các triều thần thánh thiên quốc trong thiêng liêng; với trái tim, với cõi lòng chúng con nhất định thoát khỏi những sự lâm nguy và sự sát hại của một thế kỷ đang hăm dọa, đe dọa như ngày hôm nay.

Con xin cảm tạ ơn tình thương của Thiên Chúa, con cảm tạ ơn Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần.Amen. Amen. Amen.

(1) Cụ thể hơn, Ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là 10 ngày sau khi Chúa lên trời, nhưng, như trong Kinh Thánh, thông điệp này không liên quan chủ yếu với lịch sử được ghi âm.

(2)  Trong những thông điệp này, Chúa Giê-su rất thường được gọi là “Cha”. L. đề cập đến Ngài như là “Cha”, không có sự nhầm lẫn về Thiên Chúa Ba Ngôi, và Ngài đáp lại là “Cha.” Khi Ngài ban cho L. thông điệp là như một người Cha nhân từ cho con cái của Ngài (cũng có vẻ như là một người Thầy, và là Vị Thượng Tế của Híp-ri 4:14-15). Người ta có thể nói đó là một sự mặc khải mới, nhưng gốc rễ của nó bắt nguồn từ hàng cha mẹ thiêng liêng của Chúa Giêsu trong Kinh Thánh (ví dụ, trong Mat-thêu 23:37, Mac-cô 10:24, Luca 13:34, 13:33 và Gioan 21:5). Một ví dụ về điều này được tìm thấy trong lời nói của Chúa Giêsu với Thánh Faustina: “Trái Tim Cha tuôn trào tình thương xót lớn lao cho các linh hồn (…). Ước chi họ có thể hiểu được Ta là một người Cha nhân lành nhất cho họ “(Nhật ký, 367).

(3)  Sự mặc khải riêng tư này được nhận qua Bí Tích Thánh Thể. Qua quyền năng kỳ diệu của Thánh Thể, Thiên Chúa ban cho những hình ảnh kỳ diệu của Thánh Thể (xem các trang web dưới đây để xem một số) và các thông điệp đi kèm. Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể là nguồn gốc của các thông điệp; nhiều người, nhiều người đã đến thờ lạy Thánh Thể, nhưng ngay cả những người không đến họ cũng nhận được động lực của họ từ Thánh Thể.

(4)  Điều này đề cập đến Giáo Lý Công Giáo của Đức Mẹ như là Đấng Trung Gian cho mọi ân sũng.   Xin xem Gioan 19:26-27.

(5)  “Sách Sử” có thể chỉ đề cập đến Kinh Thánh (Sáng thế ký 3:15, Khải Huyền 12:1-6) và Fatima, nơi được tiết lộ rằng Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ sẽ chiến thắng sau cùng. Đây cũng có thể ám chỉ đến Đức Mẹ của Ảnh Vải Ðức Mẹ hay làm phép lạ, mà đã được nhìn thấy đạp lên trên con rắn của thuở xưa, hoặc Đức Mẹ Guadalupe (Guadalupe theo nghĩa đen có nghĩa là “Đức Mẹ đè bẹp đầu con rắn”) – từng đã được đề cập đến trong Sáng thế ký 3 :15. Đây cũng có thể đề cập đến các bài viết của một số tác giả Kitô giáo đầu tiên về Đức Mẹ như là Bà Evà Mới.

Sứ giả vô danh, L., nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm. L. cũng nhìn thấy được các phép lạ Thánh Thể và có thể chụp ảnh và ghi lại. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha nhân từ cho người con của mình (tư cách làm cha có đức tính thiêng liêng này của Chúa Giesu đã được đọc thấy trong phúc âm của Thánh Gioan 13:33, Thánh Matthew 23:37 và Thánh Lu-ca 13:34. Có vẻ như là thiên đàng muốn nhấn mạnh về học thuyết của thời thơ ấu thiêng liêng được giảng dạy bởi Thánh Têrêxa thành Lisieux, một Tiến Sĩ của Hội Thánh.)

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

 

http://nrtte.net/

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

 

error: Content is protected !!