Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

SUY NIỆM LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

SUY NIỆM LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Thông Điệp ngày 4-4-2021

 

 

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần

 

  1. Lạy Trái Tim Chúa Giêsu Kitô là Vua Tình Yêu, xin cai trị tâm hồn con và dẫn đưa chúng con về trong ơn cứu độ của Ngài.

 

Lucia: Chúa Giêsu Kitô là Vua Tình Yêu, là Vua Sự Sống, là Vua của linh hồn chúng con, là Đấng Cứu Độ vĩnh viễn muôn đời; chúng con được chính Chúa, là Đấng Cứu Chúa của chúng con, còn sợ chi ai, còn gì mà chúng con do dự. Hãy đến với Ngài để chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh, mừng ngày Chúa sống lại, mừng ngày Chúa phục sinh, mừng ngày Chúa chiến thắng để mang sự chiến thắng lại cho con cái của Ngài.

 

Chỉ cần một điều duy nhất là mọi người quy hàng quy phục và với sự trở về của con người thì Chúa sẽ dẫn chúng ta vào miền đất được hứa hẹn mà Ngài dành sẵn để trả lại cho chúng ta. Nếu muốn được điều này cần sự hiệp nhất và hợp tác; hãy cầu nguyện để con người được đổi thay, hãy cầu nguyện để con người trở về với Thiên Chúa, vì chỉ có Chúa là nguồn bình an, hạnh phúc, là chiến thắng và hòa bình cần có trên mọi miền đất nước.

 

  1. Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, xin đưa chúng con và nhân loại về với tình yêu của Ngài.

 

Lucia: Hãy mừng vui lên! Hãy mừng vui lên! Chúa đã sống lại thật rồi! Mỗi một ngày chúng con đều than van, trách móc, phiền muộn, đau khổ và khóc lóc, hãy dành một ngày này cho Thiên Chúa, Chúa thật sự đến với chúng ta bằng chính sự Phục Sinh của Ngài. Hãy mừng vui lên  vì chúng ta có Chúa; hãy mừng vui lên Chúa đã chiến thắng sự chết; hãy mừng vui lên để Chúa đưa chúng ta đến với tình yêu qua Lòng Thương Xót, được tắm gội trong biển tình yêu bao la của Chúa.

 

Hãy mừng vui lên hỡi các tội nhân; mục đích của Thiên Chúa của chúng ta đến để cứu chúng ta, đưa chúng ta ra khỏi vòng vây của bóng tối mà chúng ta yếu hèn vấp ngã, vì Chúa chỉ yêu chúng ta và chịu đựng những sự cực cùng; mong rằng ngày hôm nay Chúa ẵm bồng chúng ta, nâng chúng ta và ôm chúng ta vào lòng.

 

Hãy mừng vui lên anh chị em! Hãy hát lên lời chúc tụng cảm tạ Chúa, hãy dâng lên Chúa và nhớ đến Lòng Thương Xót bao la vô bờ bến của Chúa để sửa đổi đời sống của chúng ta. Hãy nâng tâm hồn chúng ta lên với Chúa cùng với Mẹ Maria, với các thiên thần các thánh để chúc tụng Thiên Chúa Cha, là Thiên Chúa của tình yêu; Con của Ngài đã phục sinh để cứu chúng ta trong cảnh đau khổ của trần gian. Có Ngài chúng ta sẽ chiến thắng với Ngài, và sống trong Ngài, để cuộc đời được phục sinh với một cái nhìn mới, một niềm hy vọng mới và một sự phục sinh mới mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.

 

  1. Lạy Đức Chúa Giêsu Kitô, xin Trái Tim Ngài thắng toàn thế giới.

 

Lucia: Chúa thật sự đã chiến thắng, và Chúa đã dành cho chúng con sự chiến thắng với Ngài. Lạy Chúa Giêsu Kitô, nhờ sự chiến thắng của Ngài, nhờ sự phục sinh của Ngài mà chúng con có Chúa Thánh Thần.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy dạy cho con, hãy dạy cho nhân loại, hãy dạy cho những môn đệ bé nhỏ của Ngài được biết tình yêu của Ngài, để chúng con được đón nhận và tiếp nhận sự chỉ dạy của Ngài, trong sự hướng dẫn soi sáng của Ngài trở nên can đảm, trở nên mạnh mẽ, được sự soi sáng một cách đầy mãnh lực ở nơi ơn của Chúa, để mang lại niềm vui cho ngày Phục Sinh, mang lại niềm vui cho cuộc đời được phục sinh trong Chúa Kitô, mang lại niềm vui, hạnh phúc và hân hoan trong Chúa Thánh Thần.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, thế giới đầy cả những cạm bẫy, những tối tăm, những tội lỗi, nhưng Ngài là ánh sáng để chiếu soi cho lương dân và muôn dân. Vì tình yêu của Chúa Phục Sinh, vì ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô, vì tình yêu vô bờ bến qua Lòng Thương Xót của Đức Chúa Cha mà chính Ngài đã hoàn tất chương trình với tình yêu, với bức tranh của một thiên đàng dành cho chúng con giữa nhân loại.

 

Lay Chúa là Thiên Chúa của con, xin Ngài soi sáng cho chị em con, cho anh em con, và cho thế giới trong lúc cực cùng giữa thiện và ác đang căng thẳng, để chúng con chọn ai. Bởi vì đích thực chúng con được tạo dựng bởi tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, là sự chiến thắng mà chúng con trong những năm tháng thấp hèn yếu đuối và bị khống chế bởi thực tế trong đời sống của trần gian. Nhưng Chúa thì luôn dành cách để cứu chúng con, luôn dành cách để tách rời chúng con ra khỏi bóng tối, để đưa chúng con vào ánh sáng.

 

Xin cho chúng con được sống trong ánh sáng của Chúa Phục Sinh, đặc biệt trong năm nay, để chúng con được nhạy bén trong ơn của Chúa Thánh Thần, để chúng con quyết định một cách mạnh mẽ, bước ra những sự lệ thuộc, để sống vinh danh Chúa, thờ lạy Chúa, tuyên xưng Chúa, cảm tạ Chúa, đầu phục Chúa và tạ tội với Chúa.

 

Đó là thân phận của con người, ngoài ra không cần làm bất cứ điều gì; bởi vì chúng ta chưa hiểu vai trò đó cho nên chúng ta giữ lại cái quyền nơi Thiên Chúa mà chính Ngài mới có quyền an bài cho chúng ta. Chúng ta dành quyền của Ngài để quyết định cho cuộc đời của chúng ta, chúng ta dành quyền để đoán xét mọi sự, chúng ta dành quyền để đưa tất cả những điều đó vào lề luật của con người, cho nên chúng ta mất đi sự liên hệ trực tiếp với Chúa Thánh Thần. Chúng ta không làm gì sai, chúng ta không đã đảo ai, chúng ta chúc tụng Chúa, chúng ta thờ lạy Chúa, chúng ta tuyên xưng Chúa và chúng ta vượt qua cái ranh giới để gặp được Chúa của chúng ta.

 

Và giờ đây, chúng ta cùng nhau hiệp ý để dâng lên tất cả mọi vấn đề, Chúa thấy và Chúa biết, Chúa cần chúng ta trưởng thành, Chúa cần chúng ta mạnh mẽ tin vào Ngài, Chúa cần chúng ta sống trong sự chỉ dạy của Ngài. Chỉ cần chúng ta tin vào Ngài thì không có điều gì, ranh giới và đau khổ như chúng ta đang gặp; hãy cùng nhau trong sự hiệp nhất. Đừng tách rời nhau, đừng bị ly gián bởi những cách suy nghĩ và suy diễn của con người bởi sự ích kỷ, hãy cùng hiệp nhất; nơi đâu có tình yêu thương ở đó có Đức Chúa Trời, nơi đâu có lòng bác ái thì Chúa chúc lành cho, và nơi đâu có sự hiệp nhất chúng ta sẽ toàn thắng, đây là điều chúng ta cần nhất.

 

Nhờ sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, xin hãy giúp anh chị em con, đặc biệt trong những ngày Phục Sinh này học hỏi thật nhiều để được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, và can đảm mạnh mẽ bước ra ngoài khi thời gian còn cho phép để đem Chúa đến với mọi người, và phủ phục để cầu nguyện cho thế giới vì họ rất cần, vì chúng ta là những người tiên phong. Hãy đi đầu và hãy chấp nhận khó khăn, để mang lại sự chiến thắng cho những người đằng sau chúng ta, là tông đồ cuối phải lãnh trách nhiệm đó để đáp lại sự mời gọi mà Chúa chọn chúng ta. Amen.

 

  1. Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, xin tha thứ hoán cải chúng con và toàn thể nhân loại.

 

Lucia: Lạy Trái Tim Chúa Giêsu, là tình yêu, là sự sống, là ánh sáng chân lý sự thật, xin Ngài tha thứ cho chúng con là những tội nhân, xin Ngài thánh hoá và biến đổi chúng con bằng sự Phục Sinh của Ngài.

 

Lạy Chúa Giêsu, chính nhờ Ngài, với Ngài, và trong Ngài, để chúng con còn có một Thiên Chúa đang hiện diện với chúng con qua bao thời đại; đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể. Sự thánh thiêng thiêng liêng đều có trong mỗi một người chúng con qua muôn thế hệ. Chúa Giêsu được sanh ra cũng ý nghĩa của Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa Giêsu đi trên đoạn đường Thập Tự Giá cũng ý nghĩa Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa Giêsu phục sinh vinh quang khải hoàn cũng là Giêsu Thánh Thể; tất cả đều để ở lại với chúng ta như lời Ngài đã hứa.

 

Sự thiết lập Bí tích Thánh Thể vào buổi chiều Tiệc Ly với những người đầu tiên Chúa chọn chứng kiến nghi thức mà Ngài thiết lập, để mang lại cho chúng ta với sự dẫn độ của Ngài với sự phán truyền của Ngài, “Hãy thương yêu nhau.” Vì sự yêu thương đoàn kết mới có thể làm nên những sự việc mà Chúa đã sắp đặt ngay từ lúc đầu tiên, để chúng ta cùng nhau đến với một Thiên Chúa vẫn ở lại với chúng ta như Ngài đã nói với các tông đồ năm xưa, với Giáo Hội qua muôn thời đại, với những người giáo dân trên khắp mọi miền đất nước, “Hãy yêu thương nhau, hãy hiệp nhất với nhau và hãy vâng lời Thầy, tiến bước trên con đường nhân chứng và mang Tin Mừng của Thầy đến với thế giới.”

 

Lạy Chúa, hôm nay là ngày Phục Sinh, cho chúng con được nhớ lại những gì Chúa đã làm và Chúa đã đặc biệt làm cho chúng con trong những ngày vừa qua. Nếu chúng con không vượt qua những sự sợ hãi, những sự đắn đo của loài người nhân loại và những thể lệ của con người làm sao có những cảm nhận này để chúng con dâng lên Chúa vào ngày Thứ Ba, vào giờ Lòng Thương Xót?

 

Lạy Chúa, Chúa yêu thương chúng con và Chúa xót xa cho những điều Chúa đã làm cho con người nhưng chúng con chưa nhận biết để đến với Ngài. Chúa Giêsu trên 2,000 năm trước với một lịch sử được ghi chép, với dấu chỉ mà Chúa đã làm, nhưng Chúa vẫn ở lại với chúng ta trong sự thánh thiêng thiêng liêng qua Bí tích Thánh Thể, để chúng ta được đón rước Ngài mỗi ngày, để chúng ta được sự ở lại của Ngài, được sự yêu thương, được sự ôm ấp mà Chúa, một Đấng Thiên Chúa thượng trí, đã dành cho chúng ta từ bao giờ.

 

Ai có thể làm điều đó cho chúng ta, cho nên xin Chúa cho chúng ta được lưu lại và giữ lại ngày nay, ở trong cuộc đời của chúng ta để vĩnh viễn được tái sanh trong một Đấng Thiên Chúa phục sinh vẫn còn với chúng ta qua Thánh Thể, để chúng ta được liên lạc một cách gần gũi với Ngài, để chúng ta được nghe tiếng của Ngài nói, để chúng ta được tiếp tục nghe Ngài dạy, để chúng ta được tiếp tục đón nhận những điều mà Ngài cho phép, để chúng ta sống với Ngài một cách sống động. Vì Ngài muốn điều đó, Ngài chờ đợi điều đó, và mong mỏi điều đó với chúng ta, là những người con mà Ngài yêu thương, để trở thành những môn đệ nhỏ bé, đơn sơ, bình thường, tầm thường nhưng rất phi thường trong ơn sủng của Thiên Chúa.

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, con cám ơn Chúa. Sự viếng thăm của Chúa, sự ở lại của Chúa, và sự chiếu soi ánh sáng của Chúa cho tâm hồn của chúng con, để chúng con yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng con yêu mến Chúa Giêsu, mà Trái Tim Ngài vẫn tiếp tục chờ đợi, để mang ánh sáng, mang tình yêu để phục hồi cho nhân loại.

 

  1. Lạy Trái Tim Cha, xin đưa nhân loại về với tình yêu của Ngài.

 

Lucia: Lạy Cha, Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô con tôn vinh, thờ lạy và cảm tạ. Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô đã chiến thắng, mang sự sống và niềm hy vọng để cứu lấy loài người nhân loại; xin cho chúng con với sự suy niệm đặc biệt ngày hôm nay chúng con đang mừng ngày Lễ Phục Sinh. Ngôi Hai Thiên Chúa Ngài đã thật sự chiến thắng để mang chúng con về với tình yêu của Đức Chúa Cha được nhắn gởi trong công cuộc cứu độ kết thúc bằng Năm Dấu Thánh. Điều mà Ngài mong mỏi và chờ đợi đưa chúng ta đến với tình yêu và Lòng Thương Xót thương yêu vô bờ bến của một Thiên Chúa toàn năng, chủ quyền trên nhân loại; đó chính là một Đấng Thiên Chúa đã vì quá yêu con người mà đem chính Con Một của Ngài để cứu chúng ta, và điều đó đã trở thành chiến thắng một cách trọn vẹn.

 

Hôm nay, nhờ Đức Giêsu, chúng ta thờ lạy tôn vinh Đức Chúa Cha và Lòng Thương Xót của Ngài; chúng ta được sống và nhận chìm trong Lòng Thương Xót bao la vô bờ bến đó, để ngợi khen Cha, để chúc tụng Cha, để tôn vinh Cha – biểu tượng cho Dấu Thánh thứ nhất mà chúng con tôn kính, thờ lạy và dâng lên Ngài mỗi ngày trong cuộc sống, chỉ có Ngài có quyền cho, chỉ có Ngài có quyền tha thứ và chỉ có Ngài có quyền đổi mới cho cả thế giới.

 

Hãy đến với Cha bằng một tấm lòng cảm tạ tri ân, bằng một tấm lòng tôn kính, tuyên xưng qua Đức Giêsu, để được Cha xót thương, và can thiệp; dù bất cứ hoàn cảnh nào hãy vui mừng, hãy chúc mừng, hãy cảm tạ Cha, vì hôm nay Đức Giêsu Con Cha đã thật sự hoàn tất chương trình cứu độ.

 

Loài người của chúng con cứ mãi nằm sâu trong giới hạn của sự hiểu biết; dù học rất nhiều nhưng quanh đi quẩn lại tất cả những thể lệ tục lệ của con người nhiều hơn là điều mà Thiên Chúa ban tặng và dành cho chúng con một cách nhẹ nhàng về êm ái. Hôm nay xin cho chúng con đi lại với những gì chúng con đã bị mất, chúng con đã bị giới hạn để vui mừng với Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chúa và Đấng Cứu Chuộc chúng con và kính lạy Dấu Thánh thứ hai với sự tôn vinh cảm tạ, nhờ Ngài với Ngài chúng con xứng đáng để dâng của lễ lên Đức Chúa Cha.

 

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Phục Sinh hôm nay. Chính Ngài đã đưa Chúa Thánh Thần đến với chúng con, chính Ngài đích thân đưa tình yêu của Chúa Cha với Ngài trong sự chiến thắng, để chúng con được phục sinh, được tái sinh và được ở cùng tình yêu của Chúa qua Chúa Thánh Thần, để chúng con được tôn kính và cảm tạ. Tình yêu đó được ở mãi với loài người nhân loại qua muôn thế hệ, một sự phong phú vô cùng trào dâng với những sự đẹp nhất, tốt nhất mà Thiên Chúa dành cho chúng con bởi tình yêu của Chúa qua Chúa Thánh Thần.

 

Chúng con thật sự được tôn trọng và có quyền để quyết định, nhưng chính vì sự yếu đuối, đức tin giới hạn và không tiến đến với Ngài một cách mạnh dạn và can đảm, để trở thành những đứa trẻ đơn sơ do Ngài hướng dẫn. Chúng con đã bị lệ thuộc rất nhiều trên thế giới; ngày hôm nay chúng con dễ bị đánh rơi, dễ bị sự thuyết phục của đời sống con người, cho nên chúng con đã trở thành những con người lệ thuộc rất nhiều trong thế giới.

 

Nhưng Chúa Thánh Thần vẫn ở đó để chờ đợi chúng con, vẫn đốt lên ngọn lửa mong chúng con được chiếu sáng trong tâm hồn, chiếu sáng trong tâm trí, chiếu sáng trong sự quyết định, để chúng con trở thành những con người được Chúa soi sáng trong sự lành thánh mà con người cần có, để phân biệt được rõ ràng giữa thật và giả, giữa đúng và sai, giữa thiện và ác, giữa những điều của Thiên Chúa trong tình yêu gần gũi và giữa những ranh giới giới hạn của những luật lệ.

 

Luật lệ của con người quá nhiều, đã đè bẹp tất cả những điều trong sự tự nhiên mà Thiên Chúa ban cho. Sự đòi hỏi của Ngài là đơn sơ bé nhỏ để được ở cùng Ngài, để được sự dắt dìu của Ngài, để được tiến lên với Ngài. Bởi vì khi thuộc về Ngài chúng ta không hiểu điều gì là tội, chúng ta cũng không có cơ hội để phạm tội; nhưng bởi vì chúng ta đã dựa vào với tất cả những thực tế trong đời sống cho nên chúng ta đã bị mắc ở chính giữa, mà chúng ta biết rằng hôm nay chúng ta là những nạn nhân.

 

Hãy đưa tay cho Chúa Thánh Thần, hãy lắng nghe lời Ngài; hãy sống một cách đơn sơ bé nhỏ, vì Chúa Giêsu đã phục sinh mang sự chiến thắng, chúng ta không còn thất bại nữa. Chúng ta hãy về với Chúa của chúng ta, chúng ta hãy đến với ý nghĩa của Năm Dấu Thánh mà Mẹ Maria giúp chúng ta trong đoạn cuối của lịch sử; chúng ta đừng chìm với những gì ở trong một thế giới với những luật lệ sắp đặt của con người, chúng ta phải chiến thắng, bởi vì Chúa của chúng ta đã mang lại sự chiến thắng đến cho chúng ta.

 

Chúng ta có tình yêu của Chúa Thánh Thần, chúng ta có sự hướng dẫn của Ngài, chúng ta có sự chiến thắng của Đức Giêsu; chúng ta nhờ Đức Giêsu để trở về với người Cha yêu thương của mình, là Đấng toàn năng chủ quyền trên nhân loại. Chúng ta có Chúa Giêsu, chúng ta tôn kính Ngài, Ngài nuôi dưỡng chúng ta, Ngài giữ chúng ta bên cạnh của Ngài, và Ngài bao phủ chúng ta bằng tình yêu của Ngài, Ngài chờ đợi để ban ơn bổ sức cho chúng ta thì còn gì nữa để chúng ta do dự, còn gì nữa để chúng ta sợ hãi?

 

Chúng ta còn! Tại sao chúng ta biết được điều này, bởi vì Mẹ muốn chúng ta hiểu rõ điều này, Chúa Giêsu chết với mục đích gì, sự đau khổ đi với Ngài với mục đích gì? – Để cứu chứng ta và đưa chúng ta đến với Thiên Chúa, dọn sẵn cho chúng ta một con đường hy vọng, một con đường bình an, một con đường chiến thắng, một con đường hòa bình chứ không phải những ngày cực cùng đau khổ như hôm nay, không phải là những ngày bị lệ thuộc như những con người tầm thường, bình thường; nó còn tệ hơn chúng ta nữa, tại sao chúng ta phải thua cuộc?

 

Chúng ta có Chúa, đồng thời ai là người chiến thắng điều đó – Mẹ Maria, Dấu Thánh thứ năm, Thiên Chúa muốn chúng ta hãy đến bên Mẹ, hãy lắng nghe Mẹ, hãy thi hành gương mẫu mà Mẹ đã đi trước chúng ta, Mẹ là một người Mẹ hoàn toàn vâng phục với tất cả những điều tốt đẹp nhất, Chúa Giêsu với mục đích đến với thế gian này Ngài đã ở trong cung lòng của Mẹ suốt chín tháng mười ngày để sanh ra như một con người, và cuộc đời của Ngài đã làm những gì trên trần thế với hai bản tính: thiên tính và nhân tính.

 

Tất cả hoàn tất trong chương trình của Đức Chúa Cha nhưng thiên tính đó vẫn còn với sự trăn trối qua Mẹ Maria. Mẹ Maria là một người đại diện cho thế giới đón nhận những ân sủng được trao ban qua con người. Cuối cùng tóm tắt Năm Dấu Thánh với đầy cả những ý nghĩa; Mẹ Maria muốn chúng ta hãy suy niệm điều này, tổng quát và tất cả, để được gặp một gia đình thiên quốc với những ân sủng được ban, là bằng chứng của đồi Canvê mà Chúa chờ đợi chúng ta trong sự chiến thắng.

 

Điều mà chúng ta cần phải là qua Mẹ để chúng ta hiểu được ý nghĩa của chiều sâu ở bên trong, của một đức tin, của một đời sống mà đã bao năm trời trong cuộc sống chúng ta mừng Chúa Phục Sinh nhưng khuôn mặt của chúng ta vẫn thiểu não, chúng ta vẫn tiếp tục ngày này qua tháng nọ chúng ta vẫn là những ngày ủ rũ sợ hãi. Chúng ta có gì để phục sinh hay chỉ là thói quen trong cuộc sống?

 

Nhưng chúng ta có Mẹ Maria; hôm nay Mẹ muốn chúng ta mừng Chúa Phục Sinh, bằng linh hồn lẫn thể xác, bằng sự quyết tâm của chúng ta, và bằng sự chiến thắng thật sự. Mẹ muốn chúng ta thực hiện điều này để chúng ta chuẩn bị cho đức tin đó, cho điều tin tưởng đó, điều mà chính Mẹ dẫn chúng ta về với một chìa khóa cuối cùng, với những việc chúng ta làm hàng ngày, với những giây phút chúng ta cùng nhau hiệp nhất để chúng ta dâng lên Chúa với Lòng Thương Xót mà Ngài đã dành cho chúng ta từ muôn thuở để được tái sanh trong Ngài qua Chúa Giêsu Kitô.

 

Ngày hôm nay Mẹ thường nhắc nhở: Chúa đến với mục đích để tha thứ, để yêu thương, để cứu chúng ta, chúng ta còn một dấu ấn, Năm Dấu Thánh, nhắc nhở cho chúng ta đó là dấu ấn của tình thương, của sự tha thứ, của ơn cứu rỗi. Chúng ta hãy về đi, hãy về với Ngài, vượt qua tất cả những yếu hèn tội lỗi của chúng ta, và hãy dâng lên Chúa ngay cả những tội lỗi yếu hèn đó để trở thành những của lễ mỗi ngày với Mẹ và trong Mẹ. Cuối cùng chúng ta sẽ được chiến thắng với Đức Giêsu Kitô với sự phục sinh hôm nay.

 

Chúng con chỉ có một điều là biết bổn phận của mình, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, chúng con vinh danh Chúa, chúng con ca ngợi Chúa, chúng con ngợi khen Chúa. Đó là bổn phận của chúng con và chúng con hãy học một đời sống như Mẹ dạy: trở về, một đời sống xin được cải thiện, xin được Mẹ giúp chúng con sống theo gương mẫu của Mẹ, là khiêm nhường, là đời sống cầu nguyện, và thi hành với một đời sống đơn sơ bé nhỏ, để chính Mẹ sẽ dắt chúng ta ra khỏi những ẩn khuất mà từ bấy lâu này chúng ta cột chặt con người của chúng ta, vì sự yếu đuối mà tội lỗi đã khống chế chúng ta.

Giây phút này chúng ta nâng tâm hồn lên với một ngày ý nghĩa, để vui mừng với Mẹ đầu tiên, và vui mừng với các thiên thần, các thánh, để cùng với Đức Giêsu được trở về với Đức Chúa Cha, và cúi đầu thờ lạy trong sự phủ phục để cảm tạ Đấng Thiên Chúa toàn năng, đầy lòng thương xót, đã dành cho chúng ta biển tình bao la của Lòng Thương Xót, để được tái sanh với Ngài qua Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta.

 

Đó là điều mà chúng ta tôn vinh Chúa, chúng ta cảm tạ Chúa, chúng ta phục tùng trước Năm Dấu Thánh – là dấu chỉ, là điểm hẹn trong ơn cứu độ, mà mỗi một người chúng ta được tha và được trở về khi chúng ta thật sự lắng nghe về hiểu rõ những gì mà Mẹ đã dành cho chúng ta qua những năm tháng dài với những lời chỉ dạy, với sự hành động và lời cầu nguyện mỗi ngày qua Sáu Lạy.

 

Năm Dấu Thánh sẽ giúp chúng ta tăng trưởng và tin tưởng để vượt ra khỏi những tư tưởng và hành động yếu hèn, để chúng ta thuộc về Chúa như những đứa trẻ được Mẹ dắt dìu đến với Thiên Chúa của tình yêu, Thiên Chúa của Lòng Thương Xót. Thiên Chúa thấu hiểu được tất cả những yếu đuối, Thiên Chúa sẽ phục sinh và sống lại tất cả những gì khi chúng ta đến với Ngài, tin tưởng Ngài, và khi chúng ta lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ Maria, chúng ta thật sự hoàn mỹ trong một gia đình của thiên quốc mà Mẹ đã dành cho chúng ta qua Năm Dấu Thánh.

 

Mầu Nhiệm thứ sáu con xin cảm tạ ơn Đức Chúa Cha, và xin Cha cho chúng con như mỗi ngày với Lạy Thứ Sáu, với tâm tình cảm tạ, tri ân. Chúng con xin cám ơn Mẹ, bởi vì chính Mẹ dạy dỗ chúng con, ngày hôm nay từ những sự nhút nhát yếu hèn nhất, dám can đảm thực hành những việc không thể nhưng có thể nơi chúng con vì lòng yêu mến Chúa. Vì niềm tin tưởng mà Chúa cho chúng con một cái nhìn lạc quan hôm nay, trong một sự đổi mới để đánh tan đi những gì vốn lệ thuộc nơi con người trong sự tiêu cực của một xã hội đương thời hôm nay.

 

Xin giúp chúng con tìm Chúa, xin giúp chúng con can đảm lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ và giúp chúng con thật sự thực hiện bằng con tim và cõi lòng của mình, với một sự cung kính trong tâm tình tạ tội và tri ân, trong tâm tình đầu phục phủ phục, và trong tâm tình mà Mẹ dạy chúng con khi cầu nguyện. Không có ai có thể dạy cho chúng con điều này, không có ai có thể có một sự hợp lý và sâu thẳm với tình yêu của Thiên Chúa như Mẹ Maria; Mẹ đã đích thân dạy vì chúng con thật sự non nớt và khờ dại qua bao thế hệ, qua báo thời đại.

 

Có những luật lệ sẽ làm cho chúng con nâng mình lên với Chúa, nhưng có những luật lệ sẽ làm cho chúng con giới hạn với Chúa, làm cho chúng con cảm thấy sợ hãi với một Thiên Chúa dường như trên 2,000 năm trước chứ không phải là một Thiên Chúa đang sống với chúng con như hôm nay. Nếu không có Mẹ thì chúng con thật sự không vượt qua khỏi cái nhìn của dư luận, bị chèn ép, bị sợ hãi, bị đoán xét, bị chà đạp, hôm nay điều đó đã trở thành câu trả lời trong lịch sử đương thời.

 

Tất cả những gì của Chúa Mẹ đều quá rõ, Mẹ ra lệnh và Mẹ cho phép, hãy đơn sơ bé nhỏ và thi hành điều gì để tôn vinh Chúa, để yêu mến Chúa, để gần gũi Chúa, và để cảm nhận tình yêu của Chúa qua Mẹ Maria. Xin giúp chúng con vượt ra tất cả để trở thành một môn đệ Chúa chọn, để thi hành ý của Ngài theo sự huấn luyện của Mẹ Maria, và theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chứ không phải theo ý của con người hay theo những luật lệ vốn đúng nhưng đã quá cũ kỹ. Con người đã mắc phải tình trạng của ngày hôm nay ai can đảm đủ để binh vực cho con chiên dân Chúa, ai can đảm mạnh mẽ đủ để binh vực cho dân thánh Chúa?

 

Cho nên, Chúa cần chúng ta để hỗ trợ cho những người tận hiến cuộc đời cho sự thật nhưng họ đơn lẽ và họ cô độc, không đứng dậy, có thể làm được dù lòng họ muốn trong vai trò của chính mình. Chúng ta hãy cầu nguyện, đó là một sức mạnh mà Mẹ Maria muốn, và đó là một sức mạnh để kêu cầu danh Chúa và cũng là kéo ơn của thiên đàng qua sự giúp đỡ của Mẹ để Giáo Hội của chúng ta được chiến thắng, để chúng ta thật sự tìm được một Chúa Giêsu thật sự sống động trong Giáo Hội, là một Chúa Giêsu binh vực đoàn chiên của Ngài, là một người Mẹ dấu yêu bao phủ con chiên của Mẹ, và bao phủ các linh mục, giám mục. Mẹ đã chở che và ở cùng với các ngài, cũng là những vị chủ chăn mà Mẹ đã âm thầm năm xưa trên 2,000 năm trước để huấn luyện cho các ngài, để có một Giáo Hội qua bao thời đại.

 

Hôm nay tình hình đã bị lệ thuộc với một thế giới trong chính những luật lệ của con người, cho nên Mẹ muốn lập lại những gì để thuộc về Thiên Chúa, một cách gần gũi, một cách đơn sơ, một cách tôn trọng, tôn kính với một lòng cương quyết trong lề luật của Thiên Chúa, cho nên sự tuyệt vời nào bằng Mẹ Maria thực hành cả một cuộc đời âm thầm cầu nguyện? Bởi vì con người dù là qua bao chức vụ thực hành về hình thức rất nhiều nhưng thiếu cầu nguyện và lắm lúc cầu nguyện một cách khô khan nguội lạnh, thiếu tôn trọng, thiếu trân quý. Nó đi đến một mức độ không còn với chiều sâu mà chỉ là thể lệ bên ngoài, cho nên khi có những quân thù đến thì đàn chiên hoàn toàn bị tan tác, tan tác không có một người nào để binh vực cho con chiên dân Thánh.

 

Đã đến lúc Mẹ Maria ra tay, và Mẹ muốn mỗi một giáo dân chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, để Giáo Hội được hiệp nhất, để Giáo Hội được trở lại, để chúng ta có một Giáo Hội và cùng với đoàn chiên Thánh của Chúa để thực hiện đoạn cuối, mà Mẹ muốn chúng ta được về miền đất hứa, đó là vườn Địa Đàng được trả lại khi thời gian thích hợp, khi loài người biết nhận ra Thiên Chúa trong sự phủ phục trở về, và cùng với Mẹ vui mừng hạnh phúc trong năm của biến cố tồi tệ tàn tệ, nhưng cũng là một năm của ân sủng tràn đầy hy vọng nơi Chúa Phục Sinh mà Mẹ muốn chúng ta trong sự trưởng thành đó.

 

Giờ đây, chúng ta cùng nhau để nói lên với Mẹ: lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ của loài người chúng con, Mẹ của mỗi tội nhân, mỗi phạm nhân, mỗi thánh nhân, mỗi nạn nhân, mỗi hối nhân, mỗi chứng nhân, và mỗi bệnh nhân khắp nơi trên mọi miền đất nước, linh hồn lẫn thể xác. Xin Mẹ giúp chúng con vâng lời Mẹ, lắng nghe Mẹ, thi hành những gì Mẹ dạy để xin Chúa cứu chúng con, để sự Phục Sinh của Chúa Giêsu được trọn vẹn với những ước mơ của Ngài, với những khao khát của Ngài.

 

Và chính chúng con cũng đang cần, cần nhận ra Chúa, cần nghe tiếng Chúa, cần sự can thiệp của Chúa, và cần dâng lên với tình trạng là những nạn nhân, xin Chúa xót thương cứu, xin Chúa giải thoát. Có Mẹ, chúng con cứ thi hành hàng ngày mỗi ngày, nhất là với sự đổi mới tâm hồn của chúng con, mỗi một người, và đổi mới cho cả nhân loại với sự đại diện của chúng con trong sự tiên phong với món quà Sáu Lạy.

 

Ôi thật tuyệt vời! Chúng con có cả một gia đình thiên quốc, là sự binh vực của Thiên Chúa. Và ý nghĩa của sự Phục Sinh của năm nay mang lại cho chúng con với niềm khát khao,nhưng hãy bước qua những ngày vì chúng con chọn, để chấp nhận tất cả những khó khăn đoạn kết và đoạn cuối với món quà Sáu Lạy, với chìa khóa của Sáu Lạy, với Mẹ Maria trong cuộc chiến cuối cùng mà chúng ta có trong thế hệ của nhân loại.

 

“Tin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy, và gõ thì sẽ mở cho.” Mẹ nhắc nhở điều này khi chúng ta cần; Chúa không đòi hỏi nơi chúng ta nhưng hãy trở thành những của lễ dù bất xứng. Hãy sám hối ăn năn mỗi ngày, hãy trở về với Thiên Chúa mỗi ngày, hãy thống hối và hãy cải thiện, hoàn thiện để xứng đáng với ơn cứu độ, và sự phục sinh vinh quang của Chúa Giêsu dành cho chúng ta, và sự chỉ dạy của Mẹ để giúp chúng ta chuẩn bị một sự cung kính đón mừng sự Phục Sinh mà Chúa dành cho chúng ta từ linh hồn lẫn thể xác trong sự chiến thắng vinh quang, mà Ngài đã dành cho chúng ta trong những ngày khao khát hòa bình, trong những ngày khao khát sự bình an, trong những ngày khao khát sự hiệp nhất, đã có tiếng nói, và đã có những sự trở về.

 

Hôm nay Chúa đã nhìn thấy để giúp chúng con tiếp tục phận sự Mẹ giao, để cầu nguyện cho thế giới hiệp nhất, để đón mừng sự Phục Sinh một cách ý nghĩa mà Chúa dành cho con hôm nay và mãi mãi cho đời sống của những con người theo Chúa, nghe Chúa. Lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ Maria sẽ trở nên hoàn mỹ theo cách mà Chúa dành đặc biệt cho chúng con qua Mẹ, với Mẹ, trong Mẹ và với cả triều thần thánh thiên quốc để vui mừng ngày Chúa phục sinh với chúng con hôm nay. Amen.

 

Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

Mời vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Th

 – nrtte.net

Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Th

 – EucharisticJesus.faith

 

Xin chia sẻ thông điệp và trang nhà này với những người bạn quen biết.

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!