Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Sáu Lạy Cầu Nguyện cho Nước Việt Nam và Nước Ấn Độ[:]

[:vi]Sáu Lạy Cầu Nguyện cho

Nước Việt Nam và Nước Ấn Độ

Thông Điệp ngày 30-4-2021

 

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần

 

Lucia: Lạy Chúa, 7 giờ 35 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 4, ngày 30, năm 2021. Chúng con đang hướng về bàn thờ, nhà tạm, Thập Tự Giá, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót và thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà. Hôm nay chúng con được tham dự Thánh Lễ Latin vào ngày Thứ Sáu cuối tháng. Đặc biệt ngày 30 tháng 4 nhắc nhở đến quê hương Việt Nam của chúng con, cách đây bốn mươi sáu năm, ngày hôm nay nước Việt Nam không còn thuộc chính quyền Việt Nam Cộng Hòa nữa, mà đã bị sự đô hộ và bị mất đi vào tay Cộng Sản.

 

Quả thật, nói đến điều này thì những người Việt Nam và nói chung trong số những tướng lãnh và các quân nhân, ngay cả những người dân của chúng con thật sự đã mất đi một đất nước, mất đi chủ quyền của người Việt Nam vào thời điểm mà người ta nói đó là chính quyền Cộng Hòa vào thời trước năm 1975. Bốn mươi sáu năm trôi qua, nước Việt Nam vẫn còn, nhưng những người chủ quyền cai trị là những người Cộng Sản, còn những người lưu lạc trên xứ người chính là chúng con và một số người khác đã đi được bốn mươi sáu năm; khi quân giải phóng vừa đến thì họ đã đi ngay.

 

Và chúng con thì đến nơi xứ người này hơn ba mươi năm bằng đường thủy, và cũng nhắc nhở biết bao nhiêu điều mà người Việt Nam của chúng con phải chịu đựng. Hơn nữa triệu người đã chết trên biển cả, đã gặp rất nhiều cay đắng, bị cướp bóc, hãm hiếp, chết chóc, giết hại, đánh đập, tất cả đều là những nơi chỗ suốt mấy chục năm trôi qua, một số người đã mất ở xứ người khi đến các đảo, họ cũng chưa đến được nơi mà họ thật sự rất mong muốn, đó là được định cư tại một đất nước thứ ba, họ đã chết trên đảo.

 

Có biết bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu mẫu chuyện thật là tang thương, bi thương và đau khổ cho người Việt Nam. Đặc biệt ngày hôm nay những vị lính, những vị tướng lãnh ngày xưa, bây giờ họ đã là những người lớn tuổi, quá khứ và tất cả những điều đó, dù rằng tuổi đã lớn nhưng những gì trong cuộc đời của họ sẽ không bao giờ quên. Cũng có những ngày hào hùng ra chiến trường, những ngày với một đất nước tự trị, đó chính là đất nước Việt Nam Cộng Hòa, nhưng bây giờ những vị đó họ cũng đã tù tội, đã chết và còn rất nhiều điều. Trong hàng ngũ của Giáo Hội chúng con cũng được biết Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận hồi đó ngài chỉ là giám mục thôi, ngài cũng đã bị tù sau năm 1975 khi giải phóng vào, có những câu chuyện rất là tội, những vị tướng cũng có rất nhiều điều để kể lại về đất nước Việt Nam thời Cộng Hòa.

 

Lạy Chúa, trôi qua bốn mươi sáu năm, tất cả đều trở thành dĩ vãng, trở thành quá khứ, chỉ còn lại những dư âm của những người nhớ lại những gì mà họ đã mất và nhớ lại những ngày hào hùng trước kia, cũng có những ngày cay đắng đau khổ trong trại cải tạo, có sự mất mát chết chóc, chịu biết bao nhiêu khổ ải, bị hành hạ, và đói khát. Đó là một biến cố tang thương cho đất nước Việt Nam đã qua đi bốn mươi sáu năm dưới thời Cộng Hòa.

 

Lạy Chúa, hôm nay con chỉ biết một điều duy nhất rằng mỗi năm chỉ có một lần, bao nhiêu người có thể nhớ đến để cầu nguyện cho những oan hồn? Đó là những ngày vào năm 1975, biết bao nhiêu người lính đã bỏ mạng, họ đã chết trên biển, họ đã chết trên đất, họ đã có những cuộc chạm mặt và đánh trận sáp lá cà với những đối thủ khi họ chiếm đất nước Việt Nam của chúng con.

 

Có biết bao người đã ra đi, họ là những người biết Chúa hay chưa, hôm nay thân nhân của họ có còn nhớ đến họ hay không? Họ cũng là những linh hồn, nếu biết Chúa thì chắc chắn Lòng Thương Xót của Chúa sẽ dành cho họ, vì họ tranh đấu cho đất nước, cho quê hương. Tội thay cho những người không biết Chúa thì linh hồn họ sẽ đi về đâu, người nhà của họ có biết cầu nguyện cho họ hay không hay là họ vẫn còn ở một nơi nào đó mà sự cách biệt của âm và dương, giữa chết và sống không ai còn nhớ và biết trong khi họ rất cần lời cầu nguyện?

 

Ngày hôm nay lạy Chúa, con chỉ biết một điều duy nhất Chúa dành cho con, quê hương đất nước của con khi giải phóng vô thì lúc đó con còn rất nhỏ. Thật ra con không biết nhiều, con chỉ biết rằng những ngày bắt đầu có một chút trí khôn hiểu biết thì thật là khổ và vất vả. Có những năm đói kém, chúng con không còn được như những ngày trước kia, được cắp sách đến trường, mà dù là bé nhỏ phải đội những bó rau đi bán và phải làm những việc cần thiết trong nhà, làm rẫy, làm ruộng và còn rất nhiều điều trong cuộc sống khi chúng con thật sự không còn những ngày tháng tự do. Những người trưởng gia trong gia đình, họ là những người trong quân đội, là những tướng lãnh, là những người trong binh chủng, mọi cấp bậc đều có nhưng không bao giờ biết những ngày tháng rất khổ sở và cam cực.

 

Khi giải phóng vào chúng con không biết điều gì xảy đến, vì chúng con còn rất nhỏ, khi giải phóng vào thì mất nhà, và phải lưu trú khắp nơi và cuối cùng cũng có những ngày rất đau khổ. Nhưng rồi tất cả đều qua đi và đã trở thành quá khứ, hôm nay con được nhớ lại những gì mà Chúa dành cho con cũng như tất cả anh chị em, đặc biệt dành cho nước Việt Nam, người Việt Nam nói riêng hôm nay được nhớ đến. Mỗi một năm tất cả các vị quân nhân trong quân đội ngày xưa, dù đang ở nơi xứ người, họ cũng tiếp tục tưởng nhớ và đem những lá cờ Việt Nam và các anh em trong binh chủng ngày xưa cùng họp lại với nhau để nhớ đến ngày mất nước Việt Nam, mà người ta thường gọi là Tháng Tư Đen. Dù rằng con người có nhớ đến đâu hay có như thế nào điều đó đã trở thành quá khứ.

 

Hôm nay con cảm tạ ơn Chúa, vì cho dù xảy ra bất cứ điều gì nhưng Chúa vẫn gìn giữ người Việt Nam và cho những người Việt Nam được tá túc khắp nơi trên thế giới, và những người đó họ đã chính thức được cư ngụ tại xứ người. Đã có rất nhiều người rất nổi tiếng, họ đã lập nghiệp một cách rất thành công, và giới trẻ được sanh ra trong xứ này là những đứa trẻ có học; đời sống của những đứa trẻ có rất nhiều hy vọng và cũng có rất nhiều tương lai tốt đẹp.

 

Điều tốt đẹp của một xã hội, có chức vụ như bác sĩ, kỹ sư hay là dược sĩ, tất cả đều có một căn bản văn minh nơi xứ người và nhờ sự học hỏi đó cũng trở nên giàu có. Nhưng một điều e ngại nhất là, lạy Chúa, chúng con không phải nói chung nhưng cũng chính vì sự đầy đủ này, sự tiện nghi này mà con người đã bắt đầu quên Chúa, con người đã không còn những ngày thật sự hiểu để sống đạo và biết được giáo lý mà Chúa đã dành cho chúng con trong thế giới nói chung, cho đất nước Việt Nam nói riêng, cho người Việt Nam và dân tộc Việt Nam, và cho những người như chúng con được  tá túc nơi xứ người như hôm nay.

 

Hôm nay tất cả mọi người họ đang tổ chức, tìm kiếm tất cả những anh em trong quân đội, những người phục vụ bốn mươi lăm năm trước kia của Việt Nam Cộng Hòa. Họ có những buổi lễ rất rình rang, họ đã tổ chức những ban nhạc, họ đã làm rất nhiều điều để tưởng nhớ lại. Nhưng đối với chúng con thì chúng con xin được đến đây để thưa với Chúa và dâng lên Chúa, để chúng con nói lên lời cảm tạ Chúa, dù xảy ra bất cứ điều gì Chúa vẫn thương yêu và cho chúng con được có mặt tại đất nước này cho tới ngày hôm nay.

 

Người Việt Nam khắp nơi trên thế giới, đa số là thành công, cũng có những vấn nạn, bệnh tật, đau khổ, và còn rất nhiều trường hợp xảy ra trên mọi đất nước và đặc biệt tại đất nước Hoa Kỳ này. Nhưng ngày hôm nay Hoa Kỳ cũng đã xảy ra chuyện vì đã đổi chính quyền, cho nên cũng có rất nhiều vấn đề mà người Việt Nam cũng đang mắc phải và gặp phải, về vấn đề qua đời sống thương mại, những người kinh doanh buôn bán, có những người cũng làm công. Qua cơn dịch bệnh này, dường như đang nhắc nhở cho tất cả mọi người trên thế giới và cũng đặc biệt nhắc nhở cho người Việt Nam mà chúng con đang có mặt và cư ngụ tại nơi đây.

 

Hôm nay chúng con nhìn thấy được chúng con vẫn còn có diễm phúc mà Thiên Chúa ban một cách đặc biệt cho chúng con, cho nước Việt Nam, cho người Việt Nam. Bởi vì đây là lúc tại nước Ấn Độ, với một số dân rất đông, nhưng số người đã bị thiệt mạng trong cơn dịch bệnh thật là một điều khủng hoảng với con số hằng ngày. Thật là đau khổ cho đất nước Ấn Độ nói riêng, những người dân đó họ đang rất là đau khổ và đang than khóc; chúng con chỉ biết rằng giữa người và người chúng con cũng phải hiệp nhất với nhau để cầu nguyện với Chúa.

 

Chúng con cũng được biết rằng người Ấn Độ đa số họ không biết Chúa, họ theo đạo Hindu [n Độ giáo], chắc chắn rằng cơn dịch bệnh này đến họ không biết để chuẩn bị cho linh hồn của mình và họ cũng không biết Chúa là ai, thật là ảnh hưởng cho quốc gia này và những quốc gia không biết Chúa. Đây là một sự thiệt hại vô cùng lớn lao cho đời sống đức tin của những người dân, rất tội nghiệp. Chúng con chỉ biết đã đến lúc Chúa mở cho tất cả mọi người được nhận thấy điều gì đang xảy ra; sức lực của con người dù là tài giỏi đến đâu, tiền bạc đến đâu cũng không thể cứu nổi mạng sống của mình. Chỉ biết một điều chung duy nhất mà không ai từ chối, đó chính là Ông Trời, mà Ông Trời chính là Thiên Chúa. Nếu thật sự họ hiểu được Ông Trời có lòng yêu thương và Ông Trời đã sai Con Một của Ông xuống để cứu trần thế thì chắc chắn họ sẽ được cứu.

 

Chính vì những điểm này mà con tin tưởng rằng cho dù rằng con người không biết qua bao thế hệ, nhưng đã đến lúc họ cần phải biết, họ cần phải nhận ra, và họ cần phải biết Thiên Chúa là ai. Chúng con có bổn phận trách nhiệm là cầu nguyện một cách đặc biệt cho quê hương xứ sở của mình, nhằm vào ngày 30 tháng 4, là một ngày lịch sử không quên được mà mỗi năm người Việt Nam của chúng con nhớ đến đó là ngày mất nước. Và đó cũng là Tháng Tư Đen mà các tướng lãnh cũng như tất cả các quân nhân trong quân đội họ nhớ mãi điều này; họ đã mất tự do, trở thành những người dân, và bị tù tội.

 

Hôm nay cũng trùng hợp đó là mọi người đang kêu cầu, một đất nước đông dân cư mà mỗi một ngày số người chết quá nhiều, vì cơn dịch bệnh quá khủng hoảng, từ đó đã lây lan khắp nơi và sẽ còn rất nhiều tệ hại trong những ngày sắp tới. Những người ở trong đất nước Ấn Độ họ đang van nài cầu xin thế giới giúp đỡ, đây là một cơn khủng hoảng lớn nhất trong thế kỷ 21 này; đồng thời trong thời gian gần đây nhất đất nước Hoa Kỳ của chúng con cũng có những khủng hoảng, Trung Quốc cũng có khủng hoảng, và tất cả. Bây giờ đến những đất nước mà họ bắt đầu rớt vào tình trạng khủng hoảng với cơn dịch bệnh, làm cho tất cả mọi người dù là như thế nào khi nhìn thấy cảnh đó cũng rất đau lòng.

 

Chúng con chỉ biết rằng chúng con đau lòng thì Chúa càng đau lòng hơn gấp bao lần nữa. Chỉ có một điều duy nhất rằng ai nhớ để cầu nguyện cho họ, và ai có thể làm điều này nếu Chúa không cho họ biết hoặc nếu Chúa không cho phép; dù là đất nước nào niềm tin không có thì cứ tự để đất nước đó giải quyết. Nhưng chúng con biết Lòng Thương Xót và tình yêu bao la của Chúa; dù họ là  những người không biết Chúa, nhưng chính Chúa đã tạo dựng nên trái đất này, tạo nên hoàn cầu, và tạo nên chính họ. Con người của chúng con đã bị lệ thuộc rất nhiều qua bao thế hệ, bởi vì những con người đầu tiên có quyền có chức, nhưng họ không nhận ra Chúa, họ đi sai con đường, thì những người dân sẽ là những nạn nhân.

 

Ngày hôm nay quả thật là một sự phong phú nơi Mẹ Maria dạy; tất cả chúng con chỉ biết giây phút này là giây phút quay trở về, ăn năn sám hối, và xin thờ lạy Chúa, xin tuyên xưng Chúa, phủ phục, và cầu xin Chúa, để thánh ý Chúa thực hiện những điều Chúa muốn, Chúa biết điều gì mà chúng ta cầu xin trong những nhu cầu. Thân phận của chúng ta như Chúa dạy, “Hãy yêu mến Chúa trên hết mi s, hết lòng, hết sc, hết c con tim và yêu thương anh em của mình.” Dù là khác ngôn ngữ nhưng họ cũng vẫn là con người, vẫn có gia đình, vẫn có một đời sống như chúng con.

 

Chúng con dâng lên Chúa trong giây phút này, xin Chúa cứu họ, bởi vì cơn dịch bệnh này không ai có thể cứu được cả, là một cơn dịch bệnh rất là cấp bách bất ngờ, đánh vào hơi thở. Dù rằng như thế nào mà hơi thở không có thì chúng con không thể nào sống được. Nói đến nơi thở thì phải nhớ đến không khí, mà không khí thì thuộc về Thiên Chúa, tất cả đều là nơi Thiên Chúa ban. Khi con người chỉ cần không có không khí thì họ thở không được hoặc khi bị ngộp thở thì họ sẽ chết. Chúa đã ban cho chúng con một bầu trời bao la đầy cả những không khí tươi đẹp, với tất cả những sự tốt đẹp nhất nhưng chính loài người đã hủy hoại lẫn nhau, đó là những điểm mà chúng ta đang nhìn thấy.

 

Con người dù tài giỏi đến đâu, dù tinh vi khéo léo khoa học trong xã hội như thế nào; con người có những sự hiểu biết nhiều nhưng nếu không đi trong công chính, không biết đường lối của Chúa và không sống trong giáo lý của Chúa thì đó là những kẻ ác. Thứ nhất là về tư lợi tiền bạ; nếu họ không dùng lương tâm để nhận ra một Đấng Thiên Chúa đã dành cho họ một giáo lý với sự công bằng thì lúc nào con người cũng tư lợi, bất chấp thủ đoạn để đạt đến mục đích. Như những người ở tại xứ Mỹ này chúng con cũng nhìn thấy, bề ngoài của họ rất giàu có, họ là những bác học nhưng thật sự họ làm những việc gian dối và rất tàn ác.

 

Ngày hôm nay chúng con chỉ biết một điều duy nhất, đây là một thời điểm của thanh lọc; tất cả chúng ta, bất kể họ là ai, dù là biết Chúa hay không, đây là cơ hội để nhận ra được điều gì có thể giúp cho họ và Đấng mà họ phải biết, Đấng mà họ phải cầu xin, Đấng mà họ phải tin tưởng, và Đấng mà họ phải trở về bằng lòng sám hối ăn năn. Nói đến điều này thì con xin dâng lên Chúa Lạy Thứ Nhất.

 

Lạy Thứ Nhất, chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha.

Lạy Đức Chúa Cha, con thờ lạy Cha, con cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, và tôn vinh Cha. Tất cả những gì xảy ra từng giờ, từng phút trên trái đất này trong mỗi một đất nước và trong hoàn cầu này Cha biết rất rõ, nhưng Cha cũng dành cho họ được biết Cha và giáo lý của Cha qua Chúa Giêsu, Đấng mà Cha đã gởi đến thế gian này. Cha đã hy sinh chính Con Một của Cha để Ngài đi vào thế giới, mang Tin Mừng, mang giáo lý, mang tình yêu và ơn cứu độ qua cái chết mà Chúa Giêsu đã chấp nhận chịu đau khổ cực cùng; Ngài đã chiến thắng sự chết, phục sinh và mang lại sự sống cho loài người trong nhân loại, giáo lý đó đã đi khắp đó đây trên mọi miền đất nước.

 

Con người có quyền chọn lựa, nhận, tin hay không tin; bởi vì Chúa không bắt buộc, nhưng thế giới phải biết Đấng Cứu tinh, là Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, để chúng ta mới còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Qua bao thế hệ, con người vẫn là những ngày do dự, vẫn tìm tất cả những gì trong đời sống phù hợp, hoặc là những điều gì đó mình có thể không giải thích. Đa số chính họ cũng là những con người Thiên Chúa thì không tin nhưng tin thần bụt, thì hôm nay hãy cầu nguyện cho thần bụt đến để chữa lành cho mình đi, hãy cầu nguyện coi thần bụt có thể làm được những điều đang xảy ra này hay không?

 

Chúng ta biết một điều, đối với người Công Giáo chúng ta cũng vậy, dù xảy ra bất cứ điều gì chúng ta vẫn còn niềm hy vọng; bởi vì không ai có thể giết chết linh hồn của chúng ta cả, chỉ có một Đấng Thiên Chúa dành cho chúng ta được biết, Ngài cứu sống chúng ta khi chúng ta biết Ngài. Ngày hôm nay, những sự đau thương chung cho thế giới, đặc biệt đất nước Ấn Độ, chúng con cũng không muốn đi sâu vào vấn đề, chỉ biết một điều duy nhất rằng, lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã gìn giữ chở che cho người Việt Nam, đất nước Việt Nam. Dù ngày hôm nay đã rớt vào những ngày không còn chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, đã lọt vào tay những người mới mà người ta thường cho đó là chính sách của Cộng Sản. Dù rằng có những sự kham khổ, đau khổ, nhưng ngày hôm nay cũng có một mức tiến bộ, cũng được nể trọng, và không như những năm đầu tiên đói khổ và tàn ác như khi mới bắt đầu mất nước.

 

Lạy Chúa, tất cả những điều đó là Chúa thương những người dân vô tội, những nạn nhân. Ngày hôm nay con cũng cầu nguyện, bởi vì đây trùng hợp vào ngày 30 tháng 4, nhắc nhở lại một chút nào đó, vì chúng con là con cái của dân Việt, là người Việt. Hôm nay chúng con xin dâng lên Chúa đất nước Việt Nam, bởi vì chỉ có một điều đau khổ nhất và buồn nhất là nước Việt Nam, dù bao năm nay số người tin Chúa vẫn là dưới 10%, là một điều tổn thất và mất mát rất nhiều cho đời sống đức tin, đời sống mà con người cần phải biết và con người cần phải tin, để họ được cứu về mặt của linh hồn và sống trong niềm hy vọng dù xảy ra bất cứ hoàn cảnh nào.

 

Nhưng dù dưới 10%, nhưng có những người đáng kính, đáng nể vì đời sống của họ hy sinh trong âm thầm; họ đã làm rất nhiều điều để làm sáng danh Chúa, và họ vẫn tiếp tục âm thầm làm những công việc vô vị lợi để cho con người thấy được họ tin vào Chúa. Và Chúa với lòng nhân từ yêu thương, dành và cho những người tin vào Chúa cho nên họ thực thi đời sống bác ái, họ thực thi công lý, công chính trong đời sống của họ, dẫu là âm thầm, từ các linh mục cho đến những người dân.

 

Một điều điển hình đó là những thai nhi, dường như hằng ngày tất cả các nhà thương và những nơi phá thai họ móc thai nhi ra vứt đi như bao nhiêu điều bình thường trên con người. Bởi vì họ không tin con người có linh hồn, những thai nhi dù đã một tháng, hai tháng, ba tháng hay năm tháng, thậm chí có những đứa gần sanh ra cũng bị phá. Có những vị linh mục, những nữ tu, và những người dân họ đến để xin những cái thai nhi đó đem về để chôn cất; họ đã cầu nguyện và đã có rất là nhiều nghĩa trang trên đất nước Việt Nam. Đây cũng là một điểm vì bác ái và lòng tin để họ thực hiện điều đó, vì mỗi thai nhi là một linh hồn.

 

Còn rất là nhiều điều nữa, chúng con được biết rằng mỗi một thời điểm và trong thời điểm của ngày hôm nay có những người họ cũng đi tìm những nơi vùng sâu vùng xa để tìm những người nghèo khổ, nghèo đói để giúp đỡ mặt này cũng như mặt khác, và cũng có sự tiếp tay của những người ở nước ngoài giống như chúng con ở Mỹ cũng có cơ hội nhìn thấy được những điều của những người Việt Nam, quá kham khổ và đau khổ, một số người trong thời nay họ cũng đã giúp đỡ rất nhiều, những hội bác ái cũng đã tiếp tục giúp cho những người nghèo khổ trên đất nước Việt Nam, đây cũng là những năm tháng được cởi mở hơn. Cám ơn Chúa mọi việc, dù là căng thẳng đến đâu, nhưng rồi thời gian trôi qua Chúa cũng dành những cách đặc biệt cho con người trên trần thế; những người tin Chúa và cầu cứu Chúa thì nhất định Chúa cũng dành một cách đặc biệt cho những điều đỡ hơn trong cuộc sống mà Chúa đã ban.

 

Ngày hôm nay chúng con thật sự rất xa lạ đối với nước Ấn Độ, chúng con chỉ biết dân số của họ rất là đông, không khác gì đất nước Trung Quốc, với số dân họ có nếu Trung Quốc đứng nhất thì họ cũng đứng nhì, số người rất là đông, nhưng đa số họ chỉ tin vào đạo Hindu. Đã có những mẫu chuyện của những người họ tin đạo Công Giáo thật là khổ sở cho chính họ, nhưng dù sao đi chăng nữa Chúa vẫn là một Đấng Thiên Chúa trọn tình thương, dù là có một, hai người trong thành trì, những con người dù họ không biết hay chỉ một số ít biết, Chúa cũng thương yêu những người đó và Chúa cũng dành một cách đặc biệt khi họ nhận biết và cầu nguyện.

 

Ngày hôm nay chỉ biết một điều duy nhất nước Ấn Độ số người ra đi trong cơn dịch bệnh quả thật là một con số không nhỏ, họ dường như đã bất lực với tất cả mọi vấn đề. Khi con người chết cần phải chôn cất cũng không có chỗ, củi lửa cũng hết, tất cả những điều đó dường như cũng đang bế tắc hoàn toàn vì số người chết hằng ngày quá khủng khiếp; đây là đang nói điều gì cho thế giới? Chắc chắn chúng ta phải hiểu rằng không phải tự nhiên đâu; tất cả mọi việc đến nó đúng vào chu kỳ và cũng đúng vào thời điểm như Chúa đã nói, “Mi s s đi vào s thanh lc.”

 

Tất cả những gì không thuộc về Chúa và con người không còn niềm tin, con người cũng không hiểu cầu nguyện và cũng không nhận ra Thiên Chúa, thì chính họ sẽ gặp những ách khó khăn khi họ không tin và không biết Chúa. Nhưng đa số trong thế hệ mà chúng con được biết hôm nay, một số người là nạn nhân, một số người họ là tội nhân thật nhưng họ cũng thật là những nạn nhân, vì họ cũng phải dưới tay của chính quyền, với những luật lệ rất khó khăn, nó không cho người dân được tự do để tin vào những tín ngưỡng khi họ đã tìm ra được sự thật.

 

Những đạo họ đã quen, chẳng hạn như đạo Hindu [n Độ giáo], hoặc đạo Muslim họ rất nghiêm khắc, không thể dễ để có thể cho những người dân bước qua một đạo khác; có đi chăng nữa cũng phải trả một giá thật là thê thảm và rất tội nghiệp. Chính vì những điều khắc khe đó mà người dân Ấn Độ khó để được biết Chúa, đây cũng là một điều tai hại cho những người cầm quyền vì họ đã quá khó khăn, khắc khe và bắt buộc những người dân, ngay ngày hôm nay như chính quyền hiện tại chúng con cũng nhìn thấy được dù là người dân như thế nào nhưng luật đưa ra phải thi hành, còn nếu không thi hành thì bắt bị bắt nhốt, bị phạt hoặc là bị tù; tất cả những điều đó không còn được chọn lựa.

 

Lạy Chúa, con chỉ biết rằng Chúa là một Thiên Chúa trọn tình thương, Ngài là một Thiên Chúa thượng trí, đầy tất cả mọi điều mà Ngài ban cho con người. Nhưng chắc chắn rằng con người phải gánh lấy những điều chọn lựa của họ, bởi vì Chúa đã dành cho họ qua biết bao nhiêu thời gian nhưng con người đã trôi qua trên 2000 năm kể từ khi Chúa Giêsu hạ thế. Giáo lý đó rất rõ ràng và hôm nay vẫn tiếp tục và còn, một sự thiêng liêng hiện diện mà Chúa vẫn dành cho con người qua Phúc Âm Tin Mừng.

 

Với những ai tin, tìm và nhận ra, thì họ mới có thể thấy được những gì trong thế giới thật là ý nghĩa mà Thiên Chúa ban cho; còn những con người không bao giờ đọc cũng chẳng bao giờ biết, và chẳng bao giờ cảm nhận những gì đang có dù họ chỉ biết sơ, thì chính họ sẽ là những con người dễ đi lạc ở giữa một thế giới vì biết bao nhiêu cạm bẫy, biết bao nhiêu điều lệ thuộc của mỗi một quốc gia, biết bao nhiêu điều mà con người phải cần phải có trái tim để tìm kiếm sự thật. Nhưng con người cứ lệ thuộc vào đời sống của những người dưới chính quyền, gia đình, xã hội và còn rất nhiều mặt thì họ thật sự không biết Chúa.

 

Ngày hôm nay đó là một cuộc tang thương cho đất nước Ấn Độ, chúng con chỉ biết trong giây phút này chúng con xin dâng lên Chúa lời cảm tạ, tri ân, để chúng con được biết cầu nguyện cho anh em mình. Dù họ là những người khác ngôn ngữ, nhưng trong tình người và người, trong tình đồng loại, chúng con xin dâng lên Chúa, xin Chúa thương xót và cho họ có cơ hội để tìm ra được một thứ thuốc nào đó để họ được chữa bệnh trong cơn dịch bệnh này. Cơn dịch bệnh này không phải là do thiên tai mà là cơn dịch bệnh giữa người và người trong chính trị để có thể triệt hạ lẫn nhau, để tranh giành quyền lợi, chức vụ và còn những việc của thế gian này trong sự ác mà con người thường làm cho nhau.

 

Chúa đến thế gian, Chúa đã cho Con Một của Chúa là Chúa Giêsu đến thế gian để chết cho con người và dạy cho con người một giáo lý của sự sống, bình an và hòa bình. Nhưng con người đã phủ nhận và không đón nhận, và đã tìm đến những thần bụt để thờ thì cuối cùng họ sẽ gặp những ngày tháng khó khăn. Giữa người và người không còn tình yêu, họ tìm cách để triệt hạ lẫn nhau, đạt đến mục đích qua chính trị với sự tham lam ích kỷ của con người cho nên xảy ra những câu chuyện đáng thương này, ai là người có thể giúp và chữa lành?

 

Chúng con chỉ biết rằng Chúa thấy tất cả, Chúa biết tất cả, chúng con chỉ biết dâng lên Chúa và xin Chúa thương xót, thương xót người dân vô tội, thương xót những kẻ nạn nhân, thương xót những người dân qua bao thời đại họ không có cơ hội chọn lựa, và chỉ thi hành trong những luật lệ của những người nắm quyền và những người có chức vụ. Đây là một thời điểm để chúng con thấy được những người quyền chức nếu họ có đạo đức, họ biết Chúa thì chúng con rất hạnh phúc, vì chính sự đạo đức đó mới giúp con người nhận ra được đâu là thật đâu là giả, đâu là thiện đâu là ác, đâu là Thiên Chúa và đâu là ác quỷ.

 

Nhưng những người nắm chính quyền họ là những người ác, họ là những người không tin vào Chúa, và họ cũng là những người đam mê, tham lam, ích kỷ, tư lợi và hối lộ, thì những người dân sẽ thê lương và thê thảm. Chúng con chỉ có một điều duy nhất là cầu xin Chúa xót thương và nhìn đến những người dân, là những nạn nhân trong mỗi một đất nước, bị lệ thuộc bởi những chính quyền không thuộc về Chúa, những chính quyền ích kỷ, những chính quyền độc tài, độc đoán; có biết bao nhiêu tiếng khóc, có biết bao nhiêu tiếng van xin và có biết bao nhiêu người quằn quại trong cái chết tại những quốc gia vì quá khắt khe với những luật của quốc gia đó.

 

Lạy Chúa, đây là những điểm mà mỗi một quốc gia phải nhìn lại những gì mà họ đang cai trị, bởi vì họ dùng những chức quyền để được người dân bầu, và cuối cùng họ có sống bằng con tim với người dân hay không, họ thật sự đã sống trọn vẹn một đời sống công bằng công lý hay không, họ đã sống đúng với lương tâm lẽ phải hay không? Hay là toàn bộ tất cả những quốc gia đều tham lam ích kỷ đều đặt để chính trị và những việc của xã hội lên trên, tình người chỉ là những điều rất giới hạn mà thôi cho nên mới có chiến tranh, mới có dịch bệnh, mới có đau khổ.

 

Con người hãy nhìn lại, Thiên Chúa của chúng ta Ngài là Vua trên các vua, Chúa trên các chúa, Ngài dựng nên trời đất muôn vật và dựng nên cả chúng ta. Ngài đã hy sinh chính Con Một của Ngài để chuộc tội thay cho chúng ta, để thay thế chúng ta và trở thành một gương mẫu để giúp chúng ta đi vào một giáo lý yêu thương, một giáo lý hòa bình, một giáo lý hạnh phúc đầy cả những ý nghĩa trong giáo lý của Phúc Âm Tin Mừng. Chúng ta thật sự đã có quyền chọn lựa nhưng chúng ta không chọn lựa Ngài, để qua bao nhiêu thế kỷ. Giờ cuối cùng chúng ta sẽ biết, bởi vì thời giờ của Thiên Chúa, dù là đã trôi qua bao tỷ năm hay  bao ngàn năm, Ngài chính là Alpha và Omega, Bắt đầu và Kết thúc, thì đây là những ngày lịch sử và những ngày cứu cánh mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.

 

Chúng ta hãy nhìn những vị vua, những vị tổng thống, những vị chủ tịch trên thế giới, chúng ta thấy chẳng ai có thể so sánh và chẳng ai có một giáo lý nhân đức như Đức Giêsu đã mang đến cho thế giới; Ngài chính là một vị Vua mà Đức Chúa Cha đã trao cho Ngài, đó là Vua vũ trụ, Vua hoàn cầu, vị Vua từ trời cao hạ mình xuống, mang thân xác một con người, để sống với con người, để dạy cho con người, và mang giáo lý chính thức, để con người được sống và đi vào giáo lý đó để họ hiểu rằng chỉ có giáo lý của Chúa mới có thể mang lại hòa bình, hạnh phúc, thịnh vượng cho mỗi một đất nước. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta thật là rõ ràng để nhìn thấy giáo lý của Chúa là duy nhất đúng, và giáo lý của Chúa sẽ mang lại cho chúng ta, từ những người có chức quyền cho đến những người dân, được chỉ dạy trong một giáo lý công bằng, lẽ phải, sự thật và chân chính.

Ngày hôm nay chúng ta chưa hiểu được điều này, chưa làm được điều này, cho nên đất nước vẫn còn chiến tranh, vẫn còn tất cả mọi vấn đề, đều là những ngày của chính trị thật là khủng khiếp, đến nỗi bất chấp thủ đoạn để đạt đến mục đích, giết người hàng loạt không gớm tay; mang đến những cơn dịch bệnh, làm cho một thế giới đau khổ để đạt đến mục đích. Những mục đích đó là những sự tham lam ích kỷ, muốn thống trị thế giới theo phương pháp của con người, họ không biết Chúa, họ không nhận Chúa cho nên họ dám làm điều này, để có thể xúc phạm đến Chúa, khước quyền của Thiên Chúa; chính vì những điểm đó họ sẽ thấy hậu quả mà họ đã chọn.

 

Ngày hôm nay đã đến lúc xảy ra những câu chuyện đáng thương và đáng tiếc trong mỗi một quốc gia; chúng ta phải nhớ những gì mà chúng ta đã gặp. Hãy trở về với Chúa, bởi vì Chúa mới là một vị Vua duy nhất đáng tôn thờ mà cả thế giới phải quy phục quy hàng, cúi đầu, thờ lạy, tôn vinh và tuyên xưng. Bởi vì giáo lý của Chúa mới là giáo lý yêu thương, mới là giáo lý hòa bình, mới là giáo lý với sự phong phú và phồn thịnh, và là một giáo lý công bằng, chân thật, lẽ phải mà con người cần có.

 

Ngày hôm nay đã đến lúc chúng ta cần phải hiểu rõ điều gì đang xảy ra để chỉnh đốn lại; những người có chức quyền, những quốc gia phải cần coi lại, và ngay cả những người dân phải hợp nhất, để chúng ta biết được rằng vị Vua duy nhất, đó chính là một Đấng Thiên Chúa đầy Lòng Thương Xót, và cũng là vị Vua đã đến với thế gian này để thay thế thế giới chúng ta, chiến thắng sự chết và Ngài đã phục sinh vinh quang. Con Một của Đức Chúa Cha, là Đức Giêsu Kitô, Ngài đã đến thế gian để cứu chúng ta, và giáo lý đó đã để lại cho chúng ta sự sống và niềm hy vọng khi chúng ta thất vọng và khi chúng ta sống trong vô vọng.

 

Ngày hôm nay, chúng ta dâng lên Thiên Chúa toàn năng với những lầm lỗi qua bao thế hệ, với những lầm lẫn của bao nhiêu con người kiêu căng, tự đại kiêu ngạo và xúc phạm đến Thiên Chúa. Đã đến lúc! Hãy mở đôi mắt thật lớn để nhìn điều gì mà con người có thể làm được, con người đã khước quyền của Thiên Chúa thì những điều họ chọn đã trở thành những sự ác độc nhất, và cũng chính là tay sai cho thần dữ, đã làm cho một thế giới điên đảo trong sự chết của cơn dịch bệnh linh hồn lẫn thể xác.

 

Đã đến lúc mọi người đừng tiếp tục theo phương hướng với cái nhìn thói quen với sự cũ kỹ và với những tư lợi ở nơi tội ác của con người, mà hãy trở về với một tấm lòng đạo đức căn bản, một trái tim bằng máu, một trái tim có thể cảm nhận, xúc động, và được đánh động, để loài người chúng ta trở về với một phương hướng mà chính Chúa đã dạy cho chúng ta. Ngài đã đến để cứu chúng ta và đưa chúng ta ra khỏi bóng tối tội lỗi đó để chúng ta nhìn vào một giáo lý mà chỉ có Thiên Chúa duy nhất ban cho chúng ta.

 

Tất cả những gì mà chúng ta chọn, Chúa để dành và Chúa cũng tôn trọng để chúng ta được chọn theo ý của mình; nhưng ngày hôm nay những gì chúng ta chọn, đa số chúng ta đã lọt vào tay của thần dữ, nó đã điều khiển và làm cho thế giới của chúng ta điên đảo và chết cả linh hồn lẫn thể xác. Nhưng Chúa là một Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta và Ngài yêu chúng ta bằng trái tim. Ngài đã dạy cho chúng ta, Ngài gắn cho chúng ta trái tim biết yêu, trái tim biết nức nở, một trái tim biết cảm động, xúc động khi có rất nhiều điều chung quanh chúng ta thấy.

 

Hôm nay chúng ta thấy, những người đang đi vào một trận chiến khủng khiếp, cơn dịch bệnh đã lấy đi không biết bao nhiêu người trong đất nước Ấn Độ, là một số người khủng khiếp trong thời văn minh hiện tại của thời nay. Thuốc đâu để cứu họ, điều gì để cứu họ, bởi vì sự ác đã làm nên cho nên tàn phá một đất nước, những người dân vô tội phải chịu, những nạn nhân phải chịu và cũng là sự đánh thức cho tất cả các quốc gia kế tiếp.

 

Hôm nay làm sao có thể vãn hồi, con người chỉ có một điều duy nhất hãy cúi đầu để trở về với Thiên Chúa, hãy cúi đầu để tin nhận Thiên Chúa, hãy cúi đầu trong tâm tình sám hối ăn năn, để xin được Chúa thứ tha. Bởi vì chỉ có Ngài là Đấng chữa lành, Ngài là Đấng ban cho chúng ta sự sống, và Ngài đã dành cho chúng ta tình yêu và Ngài đã cai trị chúng ta bằng Lòng Thương Xót và tình yêu của chính Ngài. Đã đến lúc mọi người phải mở mắt mở lòng; nếu chúng ta tiếp tục ngoan cố thì chúng ta hãy nhớ một điều duy nhất, đã có câu sấm mà con người thường nhắc lại về thế giới ngày nay – mười phần chết bảy còn ba, chết hai còn một mới ra thái bình [Lời sấm của cụ Trạng Trình Nguyễn Bĩnh Khiêm].

 

Hãy nhớ điều đó có thật! Nếu chúng ta không thật sự trở về với Thiên Chúa, chúng ta cứ tiếp tục giữ khư khư với  những gì chúng ta đang có, tiếp tục tranh đấu, tiếp tục ức hiếp, tiếp tục làm sao cho đất nước chúng ta chiến thắng, tiếp tục hà hiếp người khác và tiếp tục gây ra chiến tranh đau khổ, còn ghen tương ganh ghét hay còn những sự bất chính thì chúng ta sẽ thấy thế giới sẽ đi đến ngày kết thúc, và chẳng còn bao nhiêu trên thế giới, chỉ còn: chết bảy còn ba, chết hai còn một mi ra thái bình. Đó chỉ còn một phần mười, một phần trăm trên trái đất mà thôi.

 

Cho nên đây là lúc chúng ta, tất cả mọi người, hãy cần tỉnh thức đứng dậy và trở về với Thiên Chúa để xin Ngài tha thứ, và cho những con tim và những con người họ sống trong công chính và chân chính, Chúa sẽ gìn giữ họ, và cho họ được sống trong một thế giới mới như Phúc Âm Tin Mừng đã ghi chép. Chúng ta cầu xin cho Chúa sớm đến bởi vì khi Chúa đến thì chúng ta còn thêm một ngàn năm khi được tuyển chọn để vào với một thế giới mới; ngày hôm nay là sự kết thúc và cũng là những ngày thanh lọc cuối cùng, chúng ta đang nhìn thấy tất cả khắp nơi khắp chốn, mỗi một đất nước, mỗi một dân tộc, đều phải rớt vào một tình trạng khủng hoảng và khủng khiếp qua cơn dịch bệnh.

 

Không ngừng lại tại đây, sẽ còn những điều tiếp tục nữa giữa người và người trong tội ác, sẽ còn chiến tranh bùng nổ, sẽ còn những điều mà con người vẫn tiếp tục giành giật, và con người vẫn tiếp tục dùng đủ mọi cách, mọi thủ đoạn để lấy được những gì mình muốn, và còn những kẻ gian ác nó liều mình, liều chết để mang lại cho toàn bộ thế giới với thương tích, với những chất độc khủng khiếp, với khoa học kỹ thuật qua những trái bom nguyên tử hiện tại. Quả thật, là một điều vô cùng đáng sợ và vô cùng  khiếp sợ!

 

Lạy Chúa, chúng con chỉ biết một điều duy nhất đó là những con người phải đối diện và đối phó với tất cả mọi hoàn cảnh trong trường hợp mà họ đang gặp. Từ những người chính quyền cho đến những người thương gia, những kẻ bất chính và còn những kẻ ném đá giấu tay và những kẻ ác độc đã sống qua bao thời đại vẫn tiếp tục giữ lấy những chính sách đó. Chúng con chỉ biết lạy Chúa, xin thánh ý Chúa thực hiện trên thế giới này. Vì tất cả những điều tang thương đau khổ thật là một điều rất đau lòng với cảnh ly tán của những người dân và là những nạn nhân. Nhưng đây cũng là một cuộc thanh lọc để cho con người được nhận biết sự giới hạn hiểu biết, dù tinh vi hay khéo léo cũng là con người, chẳng làm gì được, chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng cứu sống họ, chữa lành cho họ và cho họ sự sống đời này lẫn đời sau.

Cho nên, chúng ta hãy cùng nhau trong sự hiệp nhất mà dâng lên Thiên Chúa toàn năng với tâm tình tạ tội tri ân, với tiếng nói sống động mà chúng ta tin và chúng ta dâng, và Chúa lắng nghe.

 

Chúng ta chỉ biết trong thân phận nhỏ bé hằng ngày trong sự hy sinh, trong sự hãm mình, trong một đời sống bác ái để cầu xin Chúa thương cứu giúp  chúng ta, cứu giúp đất nước đang hiểm họa mà chúng ta đang nhìn thấy thân phận của một con người giống như chúng ta nhưng trong lúc này rất tội nghiệp và đau khổ. Họ đã rớt vào những tình trạng với sự cấp bách quằn quại và không còn một lối thoát nào tốt hơn nữa, nếu số người chết nhiều quá ở trong đất nước họ, sẽ trở thành những hơi độc, sẽ trở thành những ngày tháng mà đất nước đó sẽ có những vi trùng khủng khiếp sẽ lan rộng khắp nơi, và còn biết bao nhiều điều đã mang đến cho một thế giới cực kỳ trong cơn dịch bệnh vừa qua và sẽ còn những ngày sắp tới.

 

Chỉ biết một điều duy nhất là chúng ta không biết tương lai sẽ ra sao và số phận chúng ta sẽ như thế nào trong một thế giới mà ngày hôm nay chưa chắc sẽ luôn luôn bình an, chúng ta chưa chắc sẽ luôn luôn được bảo vệ, và chưa chắc rằng chúng ta sẽ tránh được cơn dịch bệnh của hiện tại. Bởi vì dịch bệnh của hiện tại chúng ta còn thấy và nhìn được, nhưng cơn dịch bệnh của linh hồn, mỗi một sự tham lam ích kỷ của từng cá nhân, của từng chức vụ trong hàng ngũ Giáo Hội cũng như xã hội, cũng như tất cả thế giới thì chúng ta làm sao có thể thấu hiểu được điều đó?

 

Nếu ngày hôm nay chúng ta thật sự quyết tâm xin được chữa cơn dịch bệnh của linh hồn, bớt đi những sự ác, bớt đi những sự xúc phạm đến Chúa, bớt đi những sự xúc phạm đối với những người đồng loại, bớt đi sự tham lam ích kỷ, bớt đi tất cả những sự tranh giành và đoạt quyền đoạt lợi trong chính trị, thì thế giới này mới thật sự có ngày hòa bình khi chúng ta nhận biết Thiên Chúa. Đã bao nhiêu thời gian, bao nhiêu thế kỷ vẫn là tranh giành, giết hại lẫn nhau, thời trước từ những vị vua chúa, thời sau thì những vị tướng lãnh, cứ kế tiếp nước này đến nước khác, không bao giờ ngừng lại sự chiến tranh, không bao giờ ngừng lại.

Tội nhất là những nạn nhân, những người dân vô tội, họ là những con cờ thí mạng cho những kẻ có quyền lực, họ là những con người bị thí bởi những kẻ đứng cầm quyền; nếu những người cầm quyền giữ luật Chúa, biết Chúa, thuộc về Chúa, và yêu nước yêu dân, thì chính là điều có phúc cho đất nước đó và người dân đó. Còn nếu những kẻ tham lam, ích kỷ, tham lợi, hối lộ, và còn những việc gian trá, xảo trá thì những đất nước đó sẽ đi vào sự kiệt quệ, đi vào với những ngày tháng thối nát và lũng đoạn. Về mặt đạo đức thì trở nên những ngày tháng mất đi sự công bằng, công lý, mất đi luân lý đạo đức, và đã trở thành những kẻ thác loạn trong những đất nước mà con người không còn tôn trọng sự thật, không còn tôn trọng chân lý, không còn tôn trọng một Đấng mà chúng ta cần biết và tôn thờ.

 

Hôm nay, con dâng lên Chúa tất cả mọi vấn đề để xin Chúa an bài sắp đặt và cho chúng con cơ hội. Dù là như thế nào đi chăng nữa chúng con chỉ biết rằng Chúa là Đấng đã tạo dựng trời đất muôn vật, Chúa đã dành cho chúng con Lòng Thương Xót của Ngài, và Chúa thấu hiểu được tâm trạng của con người. Chúng con tin rằng Chúa yêu con người, Chúa luôn luôn tha thứ và dành cho con người sự sống, nhưng con người đã lao mình như con thiêu thân với tội lỗi của mình thì hôm nay họ phải chấp nhận con đường mà họ chọn; nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, một Thiên Chúa trọn tình thương.

 

Con dâng lên Thiên Chúa để xin Chúa an bài sắp đặt, vì thánh ý của Chúa đều tốt đẹp cho tất cả mọi thời đại, thánh ý của Thiên Chúa đều tốt đẹp cho mỗi trường hợp, cho mỗi hoàn cảnh, cho mỗi tập thể, cho mỗi đất nước, mỗi cá nhân hay mỗi gia đình. Con chỉ dâng lên Chúa trong tình trạng này, xin Chúa an bài sắp đặt và cho mọi người được nhận biết Chúa, trở về với Chúa. Vì chính Chúa đã nói Chúa đã quá yêu thương thế gian, đã quá yêu thương con người mà hy sinh chính Con Một của Ngài, để Ngài đến với thế gian để chuộc tội thay cho con người, và trở thành một của lễ được hiến dâng để thay thế cho những kẻ tội lỗi, để chúng con được sống. Ai tin vào Ngài sẽ được sống và sẽ được cứu.

 

Ngài đã để cho chúng con và cả thế giới một giáo lý vô cùng lớn lao, để giúp cho con người tìm được một bản đồ của sự sống, tìm được một chân lý sự thật, tìm được một tình yêu đích thực, và tìm được một Thiên Chúa là Vua, nhưng là Cha của nhân loại, Đấng yêu thương vô bờ bến, và cũng là Đấng đầy Lòng Thương Xót, thấu hiểu và lắng nghe. Ngài dành tình thương cho con người, chỉ cần sự trở về, chỉ cần sự tuyên xưng, chỉ cần nhận ra Thiên Chúa và thi hành những gì Ngài dạy chúng ta sẽ được cứu, sẽ được giải thoát và chỉ có Thiên Chúa mới làm được điều này duy nhất mà thôi. Chúng ta hãy cùng nhau trong sự hiệp nhất, với một tấm lòng khiêm nhường học hỏi, đơn sơ sẽ nhận ra nơi Thiên Chúa là Cha của chúng ta.

 

Hãy cầu xin, hãy cho mình một cơ hội để cầu xin Thiên Chúa – Đấng chúng ta chưa biết nhưng chúng ta được biết và chúng ta sẽ biết, và Thiên Chúa là Đấng mà chúng ta cần phải biết, để chúng ta được sống và được tiếp tục tồn tại, và được nhận ra tình yêu mà Thiên Chúa đầy uy quyền ban và cho nhân loại qua bao thế hệ. Nếu chúng ta cùng nhau tin trong sự hiệp nhất, đó là đền tội trước bằng tấm lòng sám hối ăn năn, bằng một niềm tin mà chúng ta xin dâng lên Ngài, thì chắc chắn rằng Ngài sẽ thấu rõ được chúng ta trong hoàn cảnh nào, Ngài sẽ dành cho chúng ta những sự tốt đẹp hơn. Nhưng hãy xin trong thánh ý của Chúa, chứ không phải xin theo ý của mình, con người chúng ta có gì đáng để có thể xin như ý mình muốn?

 

Chúa biết tất cả, Chúa hiểu tất cả, Chúa sẽ dành cho từng cá nhân và từng mỗi một linh hồn; dù rằng ra đi hay còn ở lại Chúa sẽ có cách, khi chúng ta trở về thì Chúa cũng dành cho chúng ta một sự ưu ái đặc biệt để cứu sống chúng ta. Hãy tin vào điều đó để chúng ta thực hành, hãy tin vào điều đó để chúng ta cầu nguyện cho anh em của mình, hãy tin vào điều đó để dâng lên những lời thiết tha, mà Chúa dành cho chúng ta trong vai trò cầu nguyện.

 

Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa và chúng con ngợi khen Chúa, qua những lời cầu xin và những sự trình bày, những lời tường thuật và những điều chúng con xin được phó thác. Xin Chúa thương đến và đón nhận lời của chúng con cầu xin để ban cho thế giới, đặc biệt cho nước Việt Nam những ngày trong quá khứ, những người tha hương hôm nay họ cũng phải biết cảm tạ ơn Chúa, biết tin vào Chúa. Xin cho nước Việt Nam được tăng trưởng thêm những người tin Chúa, biết Chúa trở về với Chúa trong tâm tình sám hối ăn năn, để họ xứng đáng với những gì Chúa đang ban, Chúa đang cho, và Chúa  cũng giành cơ hội để cho họ được nếm sự ngọt ngào của tình yêu và Lòng Thương Xót.

 

Đặc biệt đất nước Ấn Độ, đa số họ thật là những người không biết, nhưng trong tình trạng  này chúng con cũng cầu xin. Chúng con tin tưởng rằng Chúa sẽ có cách để cho những người mà họ đang nằm trong tình trạng là những nạn nhân này, với những kẻ vô tội đã chết. Xin Chúa thương xót cho họ cơ hội để họ được chữa lành linh hồn lẫn thể xác, để họ nhận biết Chúa qua cơn thử thách trầm trọng khủng khiếp của cơn dịch bệnh này.

 

Con dâng lên Chúa toàn năng, xin Chúa cho đất nước Ấn Độ được biết Chúa, nhận ra Chúa, vì từ xưa đến nay họ không biết Chúa, họ không nhận ra Chúa. Đây là lúc mà họ đã chứa đầy những thần họ tin nhưng không có quyền lực cũng chẳng có quyền năng, nhưng họ đã lầm lạc để tin theo những thần bụt đó và cuối cùng họ đang chết một cách thê thảm và bi thảm. Chính những lúc này là lúc chúng con cầu xin để con người đừng lầm, đừng đi sai.

 

Hãy về với Thiên Chúa của mình, hãy về với một người Cha nhân từ của mình, hãy về và tin vào Đức Giêsu Kitô, Ngài đã đến, Ngài đã chết và Ngài đã cứu sống chúng ta. Ngài đã trở thành một của lễ thế cho chúng ta, để chúng ta được tiếp tục sống, có quyền được tin, được biết, và trở về với một giáo lý mà Chúa đã dành cho chúng ta, để chúng ta được đón nhận Lòng Thương Xót mà Thiên Chúa cả trời lẫn đất ban đến cho chúng ta.

 

Chúng ta hãy cho chúng ta cơ hội để đời sống của chúng ta được biết Thiên Chúa, và qua trận dịch này con người trở về với Chúa, nhận ra Chúa, và tin nhận một Đấng Thiên Chúa mà từ xưa đến nay họ chưa bao giờ có cơ hội, hôm nay họ có cơ hội được biết vì Chúa đã dành cho những người anh chị em cầu nguyện cho anh chị em mình, cầu nguyện cho đồng loại của mình và cầu nguyện cho mọi vấn đề.

 

Vì Thiên Chúa là Đấng yêu thương, Đấng tha thứ, Đấng đầy Lòng Thương Xót, một Thiên Chúa nhân hậu, nhân từ dành cho những kẻ có tội, dành cho những kẻ trở về dù là muộn màng, dành cho con người biết nhận ra Ngài, trở về với Ngài và họ tin vào Ngài. Chúng con vô cùng cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa, và ngợi khen Chúa. Amen.

 

Lạy Thứ Hai, chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu.

 

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ ơn Ngài, vì công nghiệp vô cùng lớn lao vĩ đại của một Đấng Thiên Chúa đã đến với thế gian này. Ngài đã kết thúc trên Thập Tự Giá, và Ngài đã phục sinh vinh quang khải hoàn, mang một giáo lý chứng minh cho thế giới của con người, là ánh sáng, là sự thật, là chân lý. Hôm nay bài Phúc Âm Chúa đã nói với các tông đồ năm xưa, như đang nói với muôn thế hệ, và đang nói với những người nào đang tìm kiếm sự thật, Chúa phán, “Thy là Đường, là S Tht, là S Sng. Không ai đến được vi Chúa Cha mà không qua Thy.”

 

Thiên Chúa đã dành cho chúng ta được biết Đức Chúa Cha là một Đấng Thiên Chúa đầy Lòng Thương Xót, là một Thiên Chúa dựng nên trời đất muôn vật, một Đấng Thiên Chúa đã gởi Đức Giêsu, Ngài đã đến thế gian vâng phục cho đến chết để cứu thế giới loài người chúng ta. Cho nên, chúng ta có một gia đình vô cùng phong phú tại thiên quốc, mà Chúa đã dành một cách đặc biệt để  dạy dỗ và chỉ dạy chúng ta trên con đường của Ngài, bằng sự hy sinh, bằng một tình yêu cao cả của Ngài, và dẫn chúng ta vào tình yêu, dẫn chúng ta vào chân lý sự thật, dẫn chúng ta vào ánh sáng, dẫn chúng ta vượt qua tất cả những tội lỗi của một thế gian mà con người luôn vấp phải và bị sự khuyến dụ của thần dữ ngay từ lúc đầu tiên.

 

Nhưng Chúa đến thay đổi và đổi mới lại tất cả, và đưa chúng ta từ bóng tối trở về với ánh sáng; chỉ có Đức Giêsu Kitô, Đấng chiến thắng đó chúng ta được ngày hôm nay. Hãy trở về, dù là những con người chưa tin nhưng hãy cho mình cơ hội để được tin, dù là con những con người chưa biết hãy  cho mình cơ hội được biết Chúa Giêsu là ai. Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chúa, Chúa Giêsu đầy quyền năng, Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết, mang vinh quang ánh sáng và sự sống cho mọi người và cho cả thế giới. Nếu ai tin thì hãy tìm đến để tuyên xưng, để tin và nhận ra, vì Chúa nhân từ, nhân hậu, hiền lành và yêu thương, giúp chúng ta hiểu rõ tình thương đó sẽ không bao giờ mờ đi khi chúng ta tìm đến Ngài.

Bất cứ chúng ta là ai, dân tộc nào, hãy đến để quy hàng, quy phục; Chúa nhất định sẽ dành cho chúng ta cơ hội để được biết Ngài là ai, Ngài là Đấng bênh vực, Ngài là Đấng yêu thương, Ngài là Đấng Cứu Chúa, và Ngài là Đấng Cứu Thế giúp chúng ta ra khỏi những cảnh đau khổ tội lỗi mà chúng ta vấp phải trong cuộc đời của chúng ta; xin đừng dựa vào chức quyền, tiền tài, và danh vọng. Chúng ta hãy nhìn vào một Đấng Thiên Chúa đầy uy quyền và một Thiên Chúa thắng được cái chết, Ngài đã chiến thắng sự chết để mang sự sống cho chúng ta và niềm hy vọng mà chúng ta đang có.

 

Nếu chúng ta tìm hiểu thì hãy tìm cho rõ một vị Thiên Chúa để chúng ta tin, tìm cho rõ một vị Thiên Chúa đã cứu chúng ta bằng cái chết đau đớn của Ngài, thì chúng ta mới có một điểm tựa vững vàng nhất, để tin một Đấng Thiên Chúa từ trời cao xuống trần thế để chết thay cho con người và dạy cho con người một giáo lý chứng minh bằng yêu thương, bằng cái chết và phục sinh vinh quang. Chúng ta đừng tìm những thần bụt dưới quyền của Ngài, chúng ta đừng tìm những thần bụt ở một thế gian không có quyền cũng chẳng có điều gì để chúng ta tin.

 

Cuối cùng chúng ta trở thành những ngày mù quáng, cuối cùng chúng ta xa Chúa, và chúng ta tin những đạo giáo mà chúng ta được dạy, những đạo giáo mà chúng ta ngày hôm nay thấy đó là những việc ác nhất, những việc thờ cúng, những việc họ làm, tất cả những việc không phải cách thức mà Chúa là một Thiên Chúa không bắt buộc chúng ta làm những việc đó. Nhưng thế giới này có những đạo giáo thật là khủng khiếp, bởi vì sự mù quáng đó đã làm cho con người không nhận ra Ngài và chúng ta bị mắc bẫy của thần dữ.

 

Hãy trở về với Chúa đi! Chúa không đòi hỏi bất cứ một điều gì nơi chúng ta. Chúa đòi hỏi chúng ta là hãy yêu mến Ngài trên hết, yêu tha nhân và sống trong một giáo lý mà Chúa đã dành cho chúng ta, để cứu chúng ta, để bảo vệ chúng ta và cho chúng ta sự sống hòa bình, hạnh phúc và bình an, và đổ đầy cho chúng ta sự phong phú trong cuộc sống, để chúng ta được có những ngày tháng công bằng, lẽ phải, để chúng ta cũng được sự chúc phúc qua sự giàu có, hay qua sự phong phú trong đời sống hằng ngày với vật chất mà chúng ta cần có.

 

Tất cả điều nơi Chúa; con người đã khước quyền và từ chối, thì chúng ta tiếp tục. Những gì Chúa ban cho nhưng chúng ta không nhận ra Ngài và cuối cùng thần dữ nó chiếm lấy chúng ta và chúng ta đã trở thành những con người khô khan nguội lạnh, trái tim đông cứng lại; tư tưởng chúng ta đã bị lạc bước, và chúng ta đã lạc lối, và chúng ta chỉ thỏa mãn cho bản thân. Nhưng cuối cùng, ngày hôm nay chúng ta thấy được sẽ có những giai đoạn chúng ta có tiền nhưng chúng ta cũng không có chỗ để xài tiền, chúng ta có tất cả nhưng chúng ta không có thức ăn – một thc ăn không b độc, mt thc ăn không nhim nhng cht độc – để chúng ta sống một cách khỏe mạnh bình an như những ngày đầu tiên Chúa đã tạo dựng nên con người.

 

Tất cả những điều hôm nay con người hủy hoại những gì đẹp nhất mà Thiên Chúa ban cho. Với tâm trạng của ngày hôm nay, chúng ta hãy nhìn lại để phục hồi những gì mà chúng ta đã mất do chính chúng ta chọn lựa sai. Chúng ta hãy trở về với Đức Giêsu Kitô, chúng ta hãy trở về với Đấng Cứu Chúa của chúng ta. Chúng ta hãy trở về để tuyên xưng trong tâm tình tạ tội, thì chúng ta mới thấy ý nghĩa của Lòng Thương Xót bao la mà Cha của Ngài và chính Ngài đưa chúng ta đến, và trở về với một người Cha nhân từ yêu thương, đầy quyền năng, có quyền ban, và có quyền thu hồi.

 

Chính những điểm này để chúng ta đứng dậy mà trở về, để chúng ta tìm kiếm và hiểu rằng Ngài là ai; Ngài là Đấng có quyền cho chúng ta sự sống và Ngài cũng là Đấng có quyền thu hồi tất cả, Ngài cũng có quyền dành cho chúng ta sự chọn lựa, và cuối cùng sự chọn lựa lầm sai đó đã đưa chúng ta vào cõi chết trong dịch bệnh linh hồn lẫn thể xác, đồi trụy, và mất tất cả  những luân lý đạo đức như thời ngày hôm nay. Cho nên, đừng để cho chúng ta rớt vào lưới bẫy của sự dữ, mà mất đi một sự liên hệ rất gần gũi mà Chúa Giêsu đã đến, đã vì chúng ta, đã dành cho chúng ta và vẫn chờ đợi chúng ta.

 

Lạy Chúa Giêsu, thật quá cao cả, mà loài người của chúng con thì thật quá vô tình, vẫn tiếp tục của những ngày ngoan cố, cứng đầu và chai đá, tiếp tục với những ngày nông nổi, và tiếp tục một đời sống mà chúng con đã hoàn toàn thuộc về một thế giới trong sự hợp lý, và cuối cùng linh hồn chúng con phải bị trả giá. Nhưng ngày hôm nay đã đến lúc chúng con phải mở mắt thật lớn để nhìn, chúng con phải mở đôi tai để nghe, mở trái tim để cảm nhận điều đúng và sai, điều thật và giả, điều thiện và ác để chúng con trở về cho đúng lúc. Xin đừng để quá trễ và quá muộn!

 

Chúa cũng đã chờ đợi chúng con quá lâu, sự nhẫn nại đó đã trên 2000 năm, xin cho loài người hôm nay hãy tỉnh thức để trở về, đừng để quá trễ và quá muộn. Đây là những giây phút chúng ta trở về dù đã quá muộn màng, nhưng Thiên Chúa vẫn dành cho chúng ta những ân huệ đặc biệt, vì Ngài là Đấng Thiên Chúa yêu thương, Ngài là Đấng Thiên Chúa có quyền tha thứ, và Ngài là một Thiên Chúa muốn chúng ta sống những ngày hòa bình, hạnh phúc mà giáo lý của Ngài dạy cho chúng ta để thi hành.

 

Đừng tiếp tục chống đối nhau nữa, đừng tiếp tục vạch lá tìm sâu, đừng tiếp tục để cho một thế giới điều khiển bởi lý thuyết, và cũng đừng để cho con người trong sự khắt khe bởi luật của con người đã làm chết đi anh em, làm chết đi những ơn thánh được ban, để chúng ta dựa vào sự sống đó trong niềm hy vọng mà đến với Thiên Chúa bằng những cách đơn sơ bình thường nhất nhưng rất lạ thường phi thường, hợp với đời sống thực tại. Chúng ta kêu cầu Chúa, chúng ta biết Chúa, chúng ta lắng nghe Chúa và chúng ta tin vào Chúa. Sự đơn sơ bé nhỏ đó Chúa sẽ lắng nghe và Chúa sẽ dành cho chúng ta một cách đặc biệt để cứu chúng ta đời này lẫn đời sau.

 

Chúng con cảm tạ ơn Chúa Giêsu, tôn vinh Chúa Giêsu và thờ lạy Chúa Giêsu. Xin cho nhiều người được biết, được nhận ra những gì Chúa ban và cho, để chúng con được hiểu rằng chính Chúa đã dạy chúng con – Chúa là Đường, là S Tht và là S Sng. Không ai đến vi Chúa Cha mà không qua Chúa Con – để chúng con được nhận ra Đức Giêsu Kitô và nhân danh Đức Giêsu Kitô để được đón nhận. Xin Lòng Thương Xót bao la của Chúa Cha, nhận chìm loài người nhân loại tội lỗi được tái sanh và trở về với lòng sám hối ăn năn, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa của chúng con. Amen.

 

Lạy Thứ Ba, chúng con kính dâng lên Chúa Thánh Thần.

 

Lạy Chúa Thánh Thn, là tình yêu, là ánh sáng, là chân lý sự thật, tình yêu của Ngôi Cha và Ngôi Con đã trở thành một Thiên Chúa thiêng liêng hữu hình ở giữa thế giới nhân loại. Khi chúng ta cầu nguyện tình yêu đó sẽ giúp cho chúng ta được tăng trưởng và hiểu biết những điều cần thiết trong cuộc sống của một con người và giáo lý đó vĩnh viễn dành cho chúng ta. Vì Chúa Thánh Thần rất êm ái dịu dàng, Ngài là tình yêu, là niềm vui, là nụ cười, là ánh sáng, là chân lý, là sự thật. Ngài là nước, Ngài là lửa được đốt sáng tâm hồn con người, để nhận ra được những gì trong tối tăm mà chúng ta cần phải biết và cần phải lắng nghe lời Ngài, Ngài dành cho chúng ta một sự thiêng liêng khi chúng ta thật sự lắng nghe để đi trong sự thiện, thì chúng ta thật sự đang thực hiện những điều của Chúa Thánh Thần dạy cho.

 

Ngài còn dạy cho chúng ta sự khôn ngoan sáng suốt và soi sáng những gì thuộc về chúng ta, soi sáng cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh hiện thực, và soi sáng cho chúng ta bất cứ điều gì khi chúng ta cầu xin với Ngài. Chúng ta nhất định biết rằng chính Chúa Thánh Thần là tình yêu, là Đấng hướng dẫn, là Đấng soi sáng, là Đấng khôn ngoan để dẫn dắt chúng ta đi trên những bước đường khi chúng ta cầu xin và lắng nghe, để thi hành sự chỉ dạy của Ngài. Luân lý và đạo đức nó không phải nơi con người, cần nhất là chúng ta quyết tâm tin và lắng nghe, sẽ có một Đấng điều khiển, đó chính là Chúa Thánh Thần.

 

Cho nên, sự tốt đẹp nhất và những điều tốt đẹp, những điều hoàn mỹ nhất và chân thiện mỹ nhất thuộc về Chúa Thánh Thần. Vì chính Chúa Thánh Thần là Đấng đưa chúng ta đến với Đức Chúa Cha, đưa chúng ta tin nhận vào Chúa Giêsu và giúp chúng ta học hỏi để hiểu rõ những gì thuộc về mình. Chúng ta nhận ra được đó chính là tình yêu phát xuất từ Ngôi Cha và Ngôi Con đã có một Thiên Chúa ở cùng chúng ta để hướng dẫn và Ngài vẫn tiếp tục soi sáng và dẫn dắt, chỉ có một điều duy nhất là Ngài mong muốn chúng ta và tôn trọng, chúng ta tin và thi hành.

 

Nếu chúng ta thật sự vâng phục, vâng lời, chúng ta sẽ không đi vào những ngày biến cố đau khổ, những kẻ có chức quyền cũng không nên lạm dụng chức quyền của mình, để rồi không còn công chính và công lý, bởi vì bất tuân và không lắng nghe để cho thế giới với một thân xác điều khiển của những dục vọng tham lam. Nhưng Chúa Thánh Thần thì soi sáng cho họ cần biết và cần làm, đây là điều mà thế giới chúng ta chưa thắng nổi được cái thân xác yếu hèn trong tội, mà Chúa Thánh Thần thì luôn luôn nâng đỡ giúp đỡ cho chúng ta, Chúa Thánh Thần luôn luôn nhẫn nại chờ đợi chúng ta trở về.

 

Giây phút này chúng ta đã thấy những điều chúng ta chọn, và những ngày tháng mà chúng ta không để cho Chúa Thánh Thần điều khiển, nhưng chúng ta không lắng nghe, chúng ta khước quyền để đi làm theo ý của mình, và cuối cùng chúng ta thấy thế giới chung ngày hôm nay, đâu là thật, đâu là chúng ta tìm được sự thật, đâu là công lý, đâu là của Chúa. Chúng ta đã thật sự đang mất hẳn, chúng ta đã mất và đang mất.

 

Nhưng Chúa Thánh Thần sẽ không bỏ rơi những người yêu cầu Ngài, những người tin vào Ngài, và những người suy phục Ngài, những người xin đến với Ngài, để nhờ Ngài soi sáng cho chúng ta. Xin Ngài nhẫn nại với chúng ta và cho chúng ta thêm một cơ hội để cứu thế giới, để cứu mọi người trong nhân loại, cứu những kẻ ăn năn sám hối, cứu những kẻ tin và kêu cầu, cứu những kẻ đang dâng lên tất cả những sự đau khổ mà chính họ không làm gì được, cho nên họ xin Chúa Thánh Thần.

 

Với sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần chúng ta sẽ khôn ngoan vượt bực và Chúa Thánh Thần dành cho chúng ta sự hiểu biết hơn tất cả những kiến thức học thức, để chúng ta chỉ biết tuyên xưng Chúa, vinh danh Chúa, và tất cả những việc trong sự yêu thương, nâng đỡ, tha thứ, nhẫn nại, hợp nhất, chúng ta cầu nguyện và chúng ta tiếp tục với những ngày tháng ăn chay hãm mình, để cuộc sống của chúng ta tìm lại một giáo lý do Chúa Thánh Thần ban cho.

 

Ngày hôm nay chúng ta đã thấy chúng ta không làm gì được với tất cả mọi sự trong cơn dịch bệnh, và còn những sự đối phó và đối kháng với tất cả những kẻ không phải trong sự thật. Luân lý đạo đức đã bị đảo lộn và thay vào đó sự thác loạn, thay vào đó sự tự do nơi con người, thay vào sự xảo trá điêu ngoa, thay vào những ngày dịch bệnh linh hồn lẫn thể xác. Nếu chúng ta không cầu cứu Chúa Thánh Thần, thế giới sẽ đi vào trong những đêm tối, và nếu chúng ta không kêu cầu Chúa Thánh Thần, thì làm sao ánh lửa được đốt sáng trong tâm hồn chúng ta và trở thành những ngọn đuốc để cứu thế giới và đưa thế giới quay trở về với Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần.

 

Xin cho tất cả mọi người có đôi tai thì nghe, có đôi mắt thì thấy, trái tim để cảm nhận, để quay trở về với Chúa Thánh Thần, mà hôm nay chúng ta có cơ hội để trực tiếp và cũng là có cơ hội được nài xin theo phương thức mà chúng ta đang cầu nguyện do Mẹ Maria chỉ dạy. Chúng ta kêu cầu và đích thân thưa với mỗi một ngôi vị, và chúng ta dâng tất cả những tâm tình thật sự của trái tim mà chúng ta khao khát và tin nhận để dâng lên Ngài, nhất định Ngài sẽ soi sáng và giúp cho chúng ta.

 

Cho nên những ai ngày hôm nay họ thật sự tìm về, họ lắng nghe và thi hành để dâng lên thân phận tội lỗi yếu đuối và để sám hối ăn năn. Xin Ngài giúp chúng ta chỉnh đốn lại đời sống chúng ta, xin Ngài đổi mới chúng ta, xin Ngài hướng dẫn chúng ta và đổi mới bộ mặt trái đất, và xin ngài đổi mới một thế giới mới mà chúng ta cần có trong cuộc sống với trái tim, với tâm hồn, với lý trí, để trở về với phận sự đạo đức, trở về với một đời sống khiêm nhường, trở về với một đời sống vâng phục, lắng nghe sự thật, chân lý mà Chúa đã dành cho chúng ta qua Phúc Âm Tin Mừng, là lời của Chúa, và còn có những ngày tháng mà chúng ta được nghe, với những người hy sinh cả cuộc đời của mình để chứng minh cho Tin Mừng, và họ là những người thánh thiện đạo đức để dẫn dắt chúng ta đi trên con đường, đó chính là chúng ta có chủ chiên và đoàn chiên.

 

Chúng ta hãy về với Chúa, gần với Chúa, cùng nhau trong sự hiệp nhất để Chúa xót thương nhìn đến sự hòa hợp của chúng ta mà Ngài can thiệp, chỉ dạy cho chúng ta thêm những sự khôn ngoan để ứng phó với cuộc sống trong sự giả tạo dối trá với những cạm bẫy khủng khiếp giăng ra, để có thể bẫy rập những người non nớt đức tin, những con người sống trong sa đọa, những con người đã để cho một thế giới văn minh điều khiển.

 

Hôm nay xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con, xin Chúa Thánh Thần cứu chúng con, và xin Chúa Thánh Thần dạy dỗ, để với sự khôn ngoan con người tìm được mà tránh né đi với tất cả những sự xảy ra cho một thời cạn cùng cuối cùng này. Bởi vì những kẻ ác nó đã hoành hành, và còn những kẻ bất tuân bất trị nó đã tìm đủ mọi cách để bẫy rập tinh thần chúng con trong đời sống non nớt yếu đuối, cho nên đa số đang bị vấp phải và đang bị ngã gục dưới lưới bẫy của sự ác.

 

Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con để chúng con được tìm về với Ngài, để cảm nhận tình yêu và cảm nhận được sự hiện diện can thiệp, để cuộc sống chúng con tìm lại sự bình an, hòa bình, hạnh phúc, mà chỉ do Thiên Chúa: Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần ban cho chúng con, và cũng nhận lại địa vị của chính mình trong mỗi một vai trò, để chúng con mạnh dạn làm chứng và tuyên xưng vai trò của ngôn sứ, vai trò của vương giả và vai trò của tư tế. Tất cả đều đi sâu vào để hiểu rõ vai trò của mình, cũng đừng sợ hãi những gì kềm chế trong thế giới với những ngày khắc khe, hay luật lệ cũ kỹ đã đè bẹp tất cả những sự thật nơi ơn Chúa ban cho.

 

Xin Chúa Thánh Thần giúp cho những người trong thế giới này, giúp những người dân, giúp những người mà họ đã minh chứng, và đời sống họ làm chứng, để họ tiếp tục vinh danh Chúa qua đời sống với những ơn Chúa ban cho, để giúp những người nghèo nàn, để vinh danh Chúa và tuyên xưng Chúa, để chữa lành và xin được chữa lành cho linh hồn lẫn thể xác trong mọi tầng lớp, mọi vai trò.

 

Chúng con tôn vinh Chúa Thánh Thần, cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần. Xin đón nhận lời của chúng con cầu xin và xin tha thứ tội lỗi để nhắc nhở chúng con trở về với Ngài bằng tấm lòng hy sinh, bằng sự sám hối, bằng sự ăn năn, bằng sự trở lại, bằng sự quyết tâm cải thiện để xứng đáng. Ngài đã dành một cách đặc biệt cho chúng con, sử dụng chúng con và cho chúng con cơ hội được làm chứng cho sự thật, Ngài đã dành một cách đặc biệt cho những người anh chị em họ có ơn để họ làm chứng và vinh danh Thiên Chúa bằng những việc làm mà Chúa Thánh Thần ban cho.

 

Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần, xin cho mọi người được biết, được tin, phủ phục và đầu phục, để xứng đáng với ơn thánh mà Chúa đã dành một cách phong phú cho thời đại hiện tại hôm nay. Chúng con cám ơn Chúa Thánh Thần, chúng con xin thuộc về Ngôi Ba Thiên Chúa với Lạy Thứ Ba mà chúng con xin dâng lên Chúa Thánh Thần.

 

Lạy Thứ Tư, chúng con kính dâng lên

Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô.

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Th, là tình yêu, là ánh sáng, là chân lý, Ngài đang hiện diện một cách thánh thiêng và thiêng liêng, đang ở giữa thế giới và đang nuôi dưỡng chúng con bằng chính Mình và Máu của Ngài. Hôm nay, con người cặp mắt có tin hay không tin, hay họ có thể cảm thấy rất là xa lạ, họ cảm thấy rất là ngạc nhiên. Nhưng sự thật Chúa Giêsu Thánh Thể đã đến với con người bằng Thánh Thể của Ngài, bằng một tấm bánh trắng tinh mà Ngài đã thiết lập ngay từ lúc đầu tiên khi Ngài bắt đầu bước vào cuộc tử nạn, ngồi trong bàn tiệc thánh với các tông đồ năm xưa, bàn Tic Thánh đầu tiên và bàn Tic Ly cui cùng.

 

Dấu chỉ đó vẫn tiếp tục sống động nuôi dưỡng chúng con bằng đời sống thiêng liêng, bằng đời sống linh hồn, và gặp gỡ chúng con bằng những việc vô cùng lớn lao, cao trọng qua một kho tàng ân sủng mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho thế giới của loài người chúng con. Ngày hôm nay những gì được thấy, những gì được nghe, bằng chứng đó sẽ không phai mờ trong thế giới của con người, mà là một Thiên Chúa sống động đang ở giữa con người, một Đức Giêsu Kitô năm xưa bằng xương bằng thịt trên 2000 năm, nhưng hôm nay bằng Thánh Thể của Ngài.

 

Ngài vẫn tiếp tục sống động và hoạt động để thúc đẩy đức tin cho loài người nhân loại chúng con, thúc đẩy đức tin cho những người Kitô hữu,  thúc đẩy đức tin cho hàng Giáo Hội. Hôm nay các linh mục trực tiếp đem Chúa Giêsu Thánh Thể đến khi các ngài dâng Thánh Lễ Misa, chúng con được gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể bằng chính sự hiện diện của Ngài, bằng sự phi thường lạ thường, bằng những phép lạ kỳ diệu mà Ngài đã thực hiện trong thế giới này, để thúc đẩy cho đời sống đức tin mà con người cần có để được gặp gỡ một Thiên Chúa và trở về với Ngài.

 

Ai có quyền năng như Chúa, ai có thể chứng minh được những gì trong thế giới con người, dù là khoa học kỹ thuật? Chính Chúa viếng thăm, Chúa ghé thăm, ánh sáng của Ngài lan tỏa, sự hiện diện của Ngài giúp chúng ta nhận ra sự bảo vệ của Ngài, sự can thiệp, và tình yêu thương Ngài vẫn chờ đợi chúng ta cho đến thế giới ngày nay. Chúng ta hãy trưởng thành với đức tin, hãy tin những điều mà Thiên Chúa làm một cách phi thường và Chúa đã dành một cách đặc biệt để thúc đẩy cho chúng ta nhận thấy được những vinh quang lớn lao đó.

 

Ngày hôm nay từ những việc bé nhỏ trong âm thầm bằng trái tim tìm đến với Ngài, từ những giây phút mà chúng ta đã bị thế giới ngày hôm nay đã chiếm lấy hết tất cả thời giờ để chúng ta không còn những giây phút được biết Chúa, hôm nay Chúa muốn chúng ta hãy dành thời gian để biết Ngài, tìm đến Ngài để được gặp gỡ Ngài. Và kho tàng đó được mở ra để ban tặng cho chúng ta sự bình an mạnh mẽ, để chúng ta biết được cuộc đời này khi chúng ta có Ngài, biết Ngài, chúng ta tin tưởng nơi Ngài và chúng ta tìm đến Ngài, dù là những ngày chúng ta bi thương đau khổ, nhưng chính Ngài đã nói, “Hi nhng ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, vì gánh Ta êm ái và du dàng. Hi nhng ai gánh nng hãy đến cùng Ta, Ta s b sc cho các con.

 

Tất cả những điều này là những điều đã được ban đến và cho chúng ta, hôm nay chúng ta đừng cứng lòng khi chúng ta thấy và khi chúng ta biết nhưng chúng ta không hiểu; đa số chúng ta trong thời đại này đã từ chối những gì Chúa ban và cho. Nhưng đã đến lúc chúng ta không thể từ chối được, vì chính Chúa đã hiện diện để bao bọc chúng ta, để bảo vệ chúng ta, để nhắc nhở chúng ta, và để can thiệp cho chúng ta. Hãy cùng nhau trong sự quy hàng, quy phục mà cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa, tin vào Chúa và tín thác vào Chúa, chấp nhận những gì trong cuộc sống mà chúng ta gặp phải hôm nay.

 

Chúa là niềm hy vọng duy nhất và độc nhất của chúng ta; tin thì sẽ được, tìm sẽ thấy, gõ sẽ được mở cho. Đừng sợ! Khi chúng ta gặp những biến cố chúng ta phải luôn cầu nguyện và luôn hy vọng nơi Đức Giêsu Kitô, qua Chúa Giêsu Thánh Thể. Sự hiện diện đó vẫn còn với chúng ta, là một sự bảo vệ, là một niềm tin mà chúng ta không mất với bất cứ hoàn cảnh nào; bởi vì Chúa vẫn còn với chúng ta, ở cùng chúng ta và đang sống giữa chúng ta.

 

Xin cho chúng ta đến với Ngài bằng một tấm lòng tôn kính, yêu mến, tri ân và biết ơn, bằng một tấm lòng phủ phục, đầu phục và thờ lạy, bù đắp những tháng ngày mà chúng ta không biết Ngài, ơ thờ, hững hờ và đón rước Ngài một cách bất xứng; Ngài vẫn chịu đựng cho đến ngày hôm nay, Ngài vẫn nhẫn nại chờ đợi chúng ta nhưng đừng tiếp tục để cho Ngài khi vào tâm hồn chúng ta hôi mùi thối tội mà Ngài phải chấp nhận. Hôm nay chúng ta hãy trở về với tâm tình tạ tội, tâm tình xin lỗi và tâm tình sám hối để xứng đáng đón được hồng ân và tình thương, và kho tàng được mở ra cho nhân loại ngày nay để thúc đẩy đức tin mà trở về với Thiên Chúa.

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tôn vinh Ngài, con cảm tạ Ngài, và cám ơn Ngài đã dành cho chúng con cơ hội để làm chứng cho Ngài, cơ hội để được nói lên tiếng nói. Thế giới ngày hôm nay chúng con đã vắng bóng, chúng con triệt để không hiểu để cầu nguyện, không biết cầu nguyện, và chúng con cũng không muốn cầu nguyện, cho nên chúng con đã mất đi sự liên lạc gần gũi với thiên đàng mà Chúa chờ đợi để ban đến cho chúng con.

 

Xin cho tất cả mọi người hãy trưởng thành trong đức tin, để tìm về với Thiên Chúa, vì chúng ta không còn thời gian nữa và chúng ta cũng không biết tìm đâu để có niềm hạnh phúc, niềm hy vọng, mà chúng ta rất cần trong thế giới của ngày nay. Không ai có thể giúp chúng ta để trở thành một con người mới, không ai có thể chữa lành cho chúng ta từ tâm hồn lẫn thể xác, không ai ủi an chúng ta, nhưng chính Chúa đang dành cho chúng ta nguồn an ủi lớn nhất mà chúng ta đang có qua Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Hãy đến để thờ phượng, hãy đến để tôn vinh, hãy đến để tạ ơn và cảm tạ ơn Chúa trong tâm tình tạ tội, để xin Chúa xót thương và ban cho chúng ta mạnh mẽ đức tin và ban cho mọi người trên thế giới được tìm về với một kho tàng mà họ cần nương náu trong những ngày tháng dịch bệnh, những ngày tháng đau khổ, không hòa bình, không hạnh phúc, và mất tất cả quyền tự do mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng ta.

 

Hãy nhớ! Ngày nào còn Chúa ngày đó chúng ta luôn được sự can thiệp của Chúa; ngày nào chúng ta vẫn tiếp tục réo, xin và cầu nguyện Chúa sẽ dành một cách đặc biệt cho chúng ta; không ai trở về tay không. Hãy cho mình một cơ hội tìm về với Chúa của mình, tìm về với một người Thầy chí thánh yêu thương mình, tìm về với một người Anh đang vẫn chờ đợi chúng ta, và tìm tới một vị Chúa có quyền ban và cho chúng ta tất cả. Xin cho mọi người được trở về với Lòng Thương Xót để được thứ tha và xứng đáng được ban và được can thiệp. Chúng con xin thuộc về Chúa Giêsu Thánh Thể. Amen.

 

 

Lạy Thứ Năm, chúng con kính dâng lên

Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu Kitô.

 

Lạy Năm Dấu Thánh của tình yêu, của Lòng Thương Xót, của Đấng Cứu Độ, của niềm hy vọng, của Chúa Phục Sinh, của sự hứa hẹn, và cũng là Năm Dấu Thánh đổi về dấu ấn với ơn tha thứ. Ngày hôm nay mỗi một tội nhân chúng con đều có cơ hội được phục hồi, được trở về, tin nhận và tuyên xưng. Ngày hôm nay điều gì để chúng con lại bên cạnh của Chúa, trong khi trào lưu của xã hội tất cả mọi sự xong thì họ trở về với một mái nhà tự do, cả ngày còn rất nhiều điều trong cuộc sống của một thế giới bên ngoài còn giờ giấc với Thiên Chúa thì rất giới hạn.

 

Vì chính những điểm này mà chúng ta phải biết rằng chúng ta quá thiếu sót đối với Thiên Chúa của tình yêu, Thiên Chúa của Lòng Thương Xót và Thiên Chúa của Năm Dấu Thánh, Ngài đã chết để hy sinh cho chúng ta được sống. Ngày hôm nay chúng ta phải biết, dù là một cách đơn giản nhưng phải biết Ngài là ai, Ngài đã chịu chết vì ai, Ngài đã vẫn chờ đợi chúng ta và Ngài vẫn cho chúng ta cơ hội để được nhận chìm trong Lòng Thương Xót của chính Ngài.

 

Hôm nay chúng ta dựa vào những điểm được Chúa Thánh Thần soi sáng. Khi chúng ta cầu nguyện chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc và phong phú với chiều sâu của đức tin, và với sự cảm nhận của tâm hồn khi cầu nguyện. Chúng ta hiểu như thế nào là trình bày với Chúa, thưa chuyện với Chúa, dâng lên Chúa và tường thuật những gì chúng ta đang có và biết, và chúng ta cũng xin trở thành những tâm hồn đơn sơ bé nhỏ để thưa với Chúa, để trình bày và xin Ngài can thiệp giúp chúng ta và giúp cho thế giới. Chúng ta hãy biết rằng chính những gì vẫn còn tồn tại qua Năm Dấu Thánh, chúng ta cần biết Thiên Chúa đang mong muốn và chờ đợi để giúp chúng ta và thánh hóa chúng ta, để chúng ta trở thành một con người mới trong đời sống hiện tại mà Chúa đã cho phép.

 

Cho nên, ngày hôm nay tất cả những gì đến với chúng ta xin hãy tuyên xưng, chúng con tôn vinh, cảm tạ, tri ân, dâng lên Du Thánh th nht, chính là tình thương của Lòng Thương Xót bao la mà Đức Chúa Cha đã dành cho nhân loại qua bao thế hệ. Ngài đã dành cho mỗi một tội nhân và Ngài đã dành cho con người. Dù là tội lỗi đến đâu nhưng tình yêu đó vẫn chờ đợi chúng ta, vượt không gian và thời gian, để hôm nay những kẻ tội nhân như chúng ta vẫn còn tiếp tục được sống, vẫn còn tiếp tục được trở về, vẫn còn tiếp tục được tuyên xưng Lòng Thương Xót mà chúng ta đang dâng lên Ngài.

 

Chúng ta dâng lên Du Thánh th hai chính là Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ. Ngài đã đến với thế gian và chết thay cho thế giới loài người trong sự cực cùng đau khổ. Ngài đã chiến thắng và đã mang lại giáo lý cho chúng ta trong sự sống và chúng ta được phục sinh trong Ngài. Ngài đã chiến thắng để dẫn chúng ta đến một thế giới được hứa hẹn trong tương lai vĩnh viễn muôn đời, một thế giới đầy ý nghĩa trong cuộc sống hiện tại của trần gian, nhưng chúng ta đã hoàn toàn giới hạn trong đức tin, chúng ta thật sự rất nông cạn, và hoàn toàn triệt để để theo đời sống của tội lỗi.

 

Ngày hôm nay những gì mà chúng ta đang đối diện, đó là những sự cùng đau khổ của linh hồn lẫn cả thể xác trong cơn dịch bệnh, nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa chờ đợi, vì chính Ngài đã đến để cứu chúng ta, Ngài vẫn chờ đợi chúng ta và dành cho chúng ta cơ hội. Hãy trở về với Chúa, hãy tuyên xưng Chúa, hãy tin nhận Chúa, hãy trở về với lòng sám hối ăn năn để được phục hồi, để được tha thứ và xứng đáng đến với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

 

Chúng ta hạnh phúc vì Du Thánh th ba, đó chính là Chúa Thánh Thần. Chúng ta dâng lên lời tôn kính và cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần, bởi vì chính Chúa Thánh Thần là Đấng hướng dẫn chỉ dạy cho chúng ta những gì thuộc về chúng ta, những gì do Đức Chúa Cha ban cho, những gì mà Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta, những gì mà chúng ta vẫn tiếp tục với tình yêu gần gũi mà Thiên Chúa dành một cách đặc biệt khi chúng ta có đức tin và niềm tin. Những gì chúng ta được biết và phân biệt được giữa thiện ác, đúng và sai, thật và giả, tất cả những sự thật tốt đẹp nhất nơi Chúa Thánh Thần ban và soi sáng cho chúng ta.

 

Chúng ta có thể có quyền chọn lựa, để chúng ta hiểu biết rằng trong cuộc sống có một giáo lý căn bản, là một bản đồ để dẫn chúng ta đi giữa thế giới này. Nhưng cần nhất là sự quyết tâm để chúng ta từ bỏ những ý riêng, từ bỏ những tội lỗi, từ bỏ tất cả những gì mà con người đã quen thuộc, những ngày tháng mà chúng ta đã để cho một thế giới điều khiển, với những bẫy rập của ma quỷ, với những tội lỗi tồi bại mà chúng ta thường thực hành hằng ngày trong những ngày yếu đuối thấp hèn.

 

Đã đến lúc chúng ta phải biết rõ rằng chính Chúa Thánh Thần dạy chúng ta và giúp chúng ta, để chúng ta tìm kiếm được những ân huệ được ban qua bảy nguồn ân sủng tối thiểu nhất, để giúp chúng ta trong cuộc sống và để dạy chúng ta trong đời sống hằng ngày. Chúng ta được biết rằng Thiên Chúa tìm cách và luôn dành cho chúng ta một sự ưu ái, để dạy chúng ta một sự vượt bực để xứng đáng là một con người, xứng đáng là con của Chúa, một Thiên Chúa đã dạy chúng ta một giáo lý duy nhất để được sống vĩnh viễn với Ngài trên thiên quốc, và đầy cả những ý nghĩa của ngày lữ thứ trần gian.

 

Đời sống chúng ta thì cứ tranh chấp với nhau trong tiền tài danh vọng, trong hơn thua, ghen tương, ganh ghét, nhưng Chúa lại dạy chúng ta tình yêu sẽ thắng tất cả, tình yêu sẽ cho tất cả và tình yêu sẽ trở thành một đức nhịn nhục, tình yêu đó sẽ lôi cuốn và cuốn hút những kẻ sống trong sự thiện và tìm được chân lý sự thật. Quả thật, là một sự tuyệt vời! Hôm nay, Chúa dạy cho chúng ta càng hiểu biết thêm và chúng ta thật sự đã ngắm nhìn được Năm Dấu Thánh mà Chúa Giêsu đã mang đến cho chúng ta.

 

Và chính Du Thánh th tư mà Chúa Thánh Thần đã soi sáng để chúng ta vừa có thể đủ hiểu chúng ta còn những sự phong phú hơn, và chúng ta được gần gũi Ngài khi chúng ta thi hành mỗi ngày với sự cầu nguyện mà Đức Mẹ Maria dạy chúng ta, để chúng ta được biết sự nuôi dưỡng hằng ngày, chúng ta được gặp gỡ những ân sủng; kho tàng lớn lao đó để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và luôn trong niềm hy vọng đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Hôm nay, những gì Ngài làm, những gì Ngài ban, và chính Ngài tỏ quyền năng của ánh sáng, Ngài cho chúng ta được gặp gỡ và thúc đẩy chúng ta hiểu được điều gì chúng ta đang có, để được Ngài bênh vực chở che; Ngài luôn dành cho chúng ta một sự ưu ái hiền lành, Ngài luôn luôn dành cho chúng ta một tình yêu để cứu sống chúng ta và dẫn chúng ta trở về. Nhưng chúng ta vẫn là những ngày tháng nhận biết hay chưa, tin hay chưa hay vẫn khô khan nguội lạnh với những lý luận lý lẽ của con người, mà quên đi những gì Chúa dạy đó là tình yêu, đó chính là sự trở về, với lòng yêu thương, lòng khoan dung bao la vô bờ bến mà chỉ có Chúa là Đấng tha thứ cho chúng ta.

 

Xin cho chúng ta được biết và trở về với Ngài, tin vào Ngài, tìm đến Ngài trong đời sống để chúng ta tuyên xưng, để chúng ta phụng sự, để chúng ta thờ lạy, để chúng ta sống một đời sống có ý nghĩa khi chúng ta đến viếng thăm một Đấng Thiên Chúa đã chờ đợi chúng ta, Ngài vẫn tiếp tục chờ đợi chúng ta, Ngài chờ đợi sự trưởng thành của chúng ta. Ngài muốn chúng ta được biết sự gần gũi mà Ngài đã thu mình trở thành một tấm bánh để ở cùng với chúng ta, trong chúng ta khi chúng ta đón rước Ngài. Ngài vẫn chờ đợi khắp nơi trong tất cả các nhà tạm, chờ đợi những đứa con đến để Ngài bổ sức cho chúng ta được mạnh mẽ, để tiếp tục trên những bước đường với những ngày lữ thứ trần gian, mà chúng ta dễ vấp ngã và chúng ta dễ quên những ân tình Chúa ban cho, Ngài cũng dành cho chúng ta niềm hy vọng.

 

Khi chúng ta thất vọng và đau khổ chính Chúa là Đấng chữa lành cho linh hồn lẫn thể xác. Hãy tìm và trở về để hiểu được ý nghĩa của Chúa Giêsu Thánh Thể đang ban và còn ban cho chúng ta qua muôn thế hệ. Chúng ta đến để tôn vinh thờ lạy một Đấng Thiên Chúa thánh thiêng và thiêng liêng qua Bí Tích Thánh Thể, mà hôm nay tất cả giáo dân cũng như tất cả những vị được lựa chọn để trở thành những người thay thế Chúa và cũng trở thành những chủ chăn cũng đều quy hàng, quy phục trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì Ngài là Đấng Thiên Chúa ẩn mình và ở lại với chúng ta, để yêu thương chúng ta, để bổ sức cho chúng ta, và làm của nuôi linh hồn cho chúng ta.

 

Đừng cứng lòng, hãy mở lòng để nhìn, hãy mở lòng để tin; hãy mở lòng để tìm hiểu sự thật, chúng ta sẽ thấy Năm Dấu Thánh thật là ý nghĩa cho thời đại cấp bách hiện tại mà chúng ta rất cần, để quy hàng quy phục mà trở về với Thiên Chúa, bằng một lòng tin mà Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn cho chúng ta. Đồng thời, dạy chúng ta cầu nguyện để chúng ta được tiếp nhận và gặp gỡ Ngài mỗi ngày trong ơn Chúa ban, và chúng ta cũng có cơ hội được biết rằng những gì ngày hôm nay chúng ta làm được điều có một căn nguyên, đó chính là Mẹ Maria, Du Thánh th năm.

 

Mẹ Maria là một người đã dạy dỗ chúng ta, đã dẫn chúng ta về với Chúa, vì cuộc sống của chúng ta không nhận ra dấu ấn với ơn tha thứ mà Chúa Giêsu phải đổi về bằng Năm Dấu Thánh của Ngài, chứng minh tình yêu đó vẫn dành cho mỗi một tội nhân, để chúng ta trở thành những hối nhân, trở thành những chứng nhân, trở thành những thánh nhân, và hôm nay chúng ta được biết chúng ta là những nạn nhân để cầu xin với Chúa. Quả thật, một người Mẹ im lặng và hiền lành, một người Mẹ đầy cả những khiêm nhường, nhưng chiều sâu vô cùng lớn lao để dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa bằng mỗi một ngôi vị chúng ta tuyên xưng, nhắc nhở bằng công cuộc cứu độ của Đức Giêsu, Chúa của Mẹ và Con của Mẹ, đã thực hiện để cứu lấy loài người nhân loại của chúng ta.

 

Đừng mất đi cơ hội cuối cùng của cuộc đời chúng ta trong hơi thở cuối. Mẹ nhắc chúng ta biết rằng dấu ấn của ơn tha thứ vẫn còn tồn tại, vẫn có giá trị khi chúng ta tỉnh thức trở về và cầu nguyện, và chúng ta tuyên xưng, trong tâm tình sám hối ăn năn Chúa nhất định sẽ cứu chúng ta và tha thứ cho chúng ta. Xin cho tất cả mọi người chúng ta ngày hôm nay trong cuộc sống đã bao nhiêu lần đau khổ trong cuộc đời vì chính tội gây nên, vì sự chọn lựa sai lầm của chúng ta, vì những khát vọng yếu đuối của chúng ta nhưng Mẹ sẽ là đấng dẫn dắt chúng ta và nhắc nhở cho chúng ta.

 

Dù với đau khổ của thế gian, dù chúng ta đã lầm lẫn nhưng hãy nhớ rằng linh hồn chúng ta bởi giá Máu của Đức Giêsu Kitô đổi về; giá trị đó vĩnh viễn vẫn còn trong ơn tha thứ mà Chúa đã dành cho chúng ta qua Chúa Giêsu, qua Năm Dấu Thánh, cho nên chúng ta phải biết giá trị đó để trở về với Thiên Chúa bằng mọi giá. Ngày hôm nay Mẹ đã đích thân dạy, đưa chúng ta đến để chúng ta bắt đầu tập tành trong sự cầu nguyện, tập tành trong sự xác tín với những gì mà chúng ta đang nghe, đang biết, qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, để chúng ta đừng mất đi một cơ hội lớn lao mà Thiên Chúa yêu thương vẫn chờ đợi chúng ta.

 

Cảm tạ ơn Mẹ! Mẹ là một người Mẹ đã thấu hiểu được tất cả những điều của thế giới con người chúng con với sự bất kính, bất tuân, bất trị và còn rất nhiều điều thách thức Thiên Chúa, và đang xúc phạm đến Chúa một cách trầm trọng trong thế giới này. Vì chúng con ngắm nhìn Thập Tự Giá nhưng không có một cảm giác, khô khan nguội lạnh và trở thành thói quen qua bao thế hệ. Ngày hôm nay Dấu Thánh thứ năm con dâng lên Mẹ với lòng tôn kính, lòng tôn vinh, lòng yêu mến. Vì sự chỉ dạy của Mẹ đích thực giúp cho loài người chúng con nhận biết những gì thuộc về chúng con và hôm nay vẫn còn sống động, là một giá trị cho linh hồn chúng con khi biết ăn năn sám hối trở về. Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Mẹ đã cứu chúng con trong lúc biến cố cấp bách mà bao nhiêu người trên thế giới này đã ra đi một cách bất ngờ.

 

Đặc biệt đất nước Ấn Độ hôm nay, rất tiếc và tội nghiệp cho họ, là những người không biết Chúa, nhưng xin Mẹ hãy giúp cho họ cơ hội, để rồi qua trận chiến này họ sẽ nhận ra vị thần mà họ đáng thờ phải chính là Thiên Chúa duy nhất và độc nhất, không còn một vị thần nào thay thế, để cuộc đời của họ có niềm hy vọng. Chúa đã thương đến và cứu họ và dành đủ mọi cách để hôm nay chúng con biết để cầu nguyện cho họ với sự chỉ dạy của Mẹ, một người Mẹ yêu thương tất cả những người con trên thế giới, không phân biệt ai và không phân biệt đất nước nào, nhưng bởi vì họ không tin, họ không đến gần với Mẹ cho nên họ đã mất đi một cơ hội rất lớn.

 

Chúng con xin Mẹ cho họ cơ hội để sau trận chiến này họ sẽ biết sám hối ăn năn và nhận ra Thiên Chúa. Vì chỉ có Chúa mới yêu thương con người, chỉ có Chúa mới cứu con người, và chỉ có Mẹ mới là đấng nhẫn nại chờ đợi để dạy cho con người ngày hôm nay. Xin cho tất cả mọi người được quy hàng quy phục trước Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô, Đấng chiến thắng mang vinh quang, và cho chúng con sự sống và niềm hy vọng khi chúng con đang tuyệt vọng, khi chúng đang thất vọng, và khi chúng con đang sống trong vô vọng.

 

Giờ đây chỉ có một điều duy nhất để trở về với Thiên Chúa trong niềm vui, trong nụ cười, trong hạnh phúc hân hoan qua Lòng Thương Xót của Ngài, là Đấng chữa lành, là Đấng ban cho chúng con sự phong phú, Đấng tái sanh chúng con và Đấng dành cho chúng con sự chữa lành linh hồn lẫn thể xác. Chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất tôn vinh, thờ lạy, và tạ tội trước Năm Dấu Thánh và tuyên xưng những gì mà Chúa đã dành cho chúng con thay cho những kẻ không biết, chưa biết.

 

Qua chính những điều đó, xin Chúa thương xót và cho họ được biết, để họ được cứu sống và được tha thứ với Năm Dấu Thánh mà Chúa đã dành một cách đặc biệt trong ơn tha thứ cho mỗi một tội nhân. Chúng con cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Chúng con xin thuộc về Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu Kitô.

 

Lạy Thứ Sáu, chúng con kính dâng lên

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria

và xin cho sự toàn thắng của Mẹ.

 

Lạy Đức Chúa Cha, con cám ơn Cha vì tất cả những gì chúng con biết, chúng con có và chúng con tiếp tục đó chính là Cha ban, và Cha cũng đã thấy rằng thế giới của loài người chúng con không ai xứng đáng, chẳng ai hiểu điều gì để sống trong thánh ý của Cha và biết thực hành những ân huệ mà Cha đã dành một cách đặc biệt cho họ khi họ thật sự sống trong đường lối của Cha. Cuối cùng, tất cả thế giới không ai có, nhưng chúng con có Mẹ. Cha đã chọn cho chúng con một người Mẹ, một người Mẹ gương mẫu, một người Mẹ sống một cuộc đời hoàn toàn khiêm nhường, vâng phục thánh ý của Cha, một người Mẹ mà Cha đã chọn để nâng lên là Mẹ của Thiên Chúa và Mẹ của loài người nhân loại.

 

Hôm nay những gì Mẹ dạy để giúp chúng con quy hàng quy phục mà trở về với Thiên Chúa của chúng con, để nhận biết những gì trong tội lỗi của thế gian mà chúng con không có thể nào bù đắp được. Nhưng nhờ Đức Giêsu Con của Mẹ, Đức Giêsu là Anh cả của chúng con, Đức Giêsu là Thầy chí thánh của chúng con, Đức Giêsu dẫn chúng con đến với tình yêu và Lòng Thương Xót bao la của Thiên Chúa. Ngày hôm nay, xin Cha cho chúng con được dâng lên Mẹ Lạy Thứ Sáu mà Chúa Thánh Thần thúc đẩy và dạy chúng con dâng lên Mẹ.

 

Lạy M Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ của Đấng Cứu Độ, Mẹ của loài người nhân loại, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của các linh mục tu sĩ, Mẹ của Chúa Phục Sinh của Tuần thứ IV Phục Sinh vẫn đang còn. Và lạy Mẹ, Mẹ của mỗi tội nhân, Mẹ của mỗi phạm nhân, mỗi thánh nhân, mỗi hối nhân, mỗi nạn nhân, mỗi chứng nhân, mỗi bệnh nhân, Mẹ của mỗi linh hồn nơi chốn luyện hình, Mẹ của các tông đồ khắp nơi trên thế giới, và Mẹ của toàn thể nhân loại, Mẹ của mỗi một cá nhân trong thế giới và Mẹ của mỗi một gia đình.

 

Hôm nay số người biết Mẹ hay tin Mẹ đều vẫn còn là một con số giới hạn, nhưng Mẹ luôn tìm kiếm để dẫn dắt những người con trở về với Thiên Chúa. Mẹ luôn tìm cách nhắc nhở, dẫn dắt để giúp chúng con đến với Chúa, về với Chúa, Mẹ là đấng trung gian duy nhất để đưa chúng con trở về với Thiên Chúa trong lúc cấp bách. Những việc của Mẹ làm không ai có thể từ chối được, danh hiệu của Mẹ, tước hiệu của Mẹ cần được tuyên xưng; đây là điều mà chúng con xin được dâng lên lòng tôn vinh, cảm tạ, tri ân, biết ơn và một lòng tạ tội. Vì có rất nhiều điều Mẹ dạy, Mẹ ban cho thế giới nhưng con người vẫn chưa tin, vì sự cứng lòng cứng cỏi, vì con người vẫn còn lệ thuộc ở nơi tội và bị bẫy rập bởi chính thần dữ cho nên không hề hiểu được sự giá trị một cách nhẹ nhàng và êm ái mà Mẹ đã dạy. Chúng con đa số lọt vào lưới bẫy của sự dữ trong thời nay cho nên mới gây đến sự chết chóc của linh hồn lẫn thể xác qua cơn dịch bệnh.

 

Nhưng Mẹ cũng không bỏ cuộc, vì Mẹ biết Chúa yêu thương con người, và Chúa Giêsu đã chết để chuộc thay cho con người, Mẹ sẽ không bao giờ bỏ cuộc; Mẹ vẫn tiếp tục ở với con người, thay thế con người để bên cạnh Chúa Giêsu Thánh Thể. Nơi đâu có Chúa Giêsu Thánh Thể, nơi đó có Mẹ Maria. Ngày nào còn Mẹ Maria, còn lời cầu nguyện của Mẹ, lời cầu bầu của Mẹ Chúa sẽ không rời bỏ chúng ta, Chúa sẽ có cách để cứu chúng ta và Chúa sẽ có cách để can thiệp cho chúng ta. Chính vì những điểm này mà Mẹ muốn thế giới của chúng con đã đến lúc mọi sự phải cần kết thúc, vì sự xúc phạm đến Thiên Chúa một cách tột độ trong thời nay, xúc phạm đến Thiên Chúa bằng sự thách thức.

 

Con người đang dùng tất cả những gì của một thế giới tự do, đang cải đổi tất cả luật của Chúa, đang xúc phạm đến Chúa, đang thách thức Chúa, và đang xúc phạm đến Chúa Giêsu Thánh Thể. Trái tim của Mẹ đã hoàn toàn đau lòng, trái tim của Mẹ như se thắt, nước mắt của Mẹ đã tuôn rơi và huyết lệ của Mẹ trào dâng, để nhắc nhở cho thế giới của con người. Ngày hôm nay nếu chúng ta không trở về, chúng ta sẽ đi vào một trận chiến giữa thiện và ác, chúng ta sẽ hoàn toàn lọt vào những lưới bẫy tinh vi khéo léo của một thời đại văn minh.

 

Ngày hôm nay Mẹ không dạy chúng ta dùng những vũ khí để đối kháng; Mẹ không dạy chúng ta bất cứ một phương pháp nào ngoài phương pháp cầu nguyện, ngoài phương pháp trở về với Thiên Chúa, ngoài phương pháp mà chúng ta cần phải suy niệm, để trở về với một tấm lòng sám hối ăn năn, Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta trở nên phục thiện, phục hồi, và những việc chúng ta làm sẽ trở nên một sự chiến thắng, chúng ta xin với gia đình của thiên quốc, qua sự cho phép của Chúa, để các tổng lãnh, các thiên thần và các thánh sẽ giúp chúng ta.

 

Chúng ta được biết chúng ta là những người con của Chúa, không bị lệ thuộc bởi những bẫy rập của một thế giới trần gian trong sự tinh vi khéo léo của một thời đại cấp tiến, chúng ta đã bị ngã gục, từ linh mục tu sĩ, từ những người được chọn lựa để trở thành chủ chiên cho đến tất cả những người lãnh đạo của quốc gia cũng ngã gục. Vì một thế giới đang nằm trong tình trạng sôi động, nằm trong tình trạng xáo trộn, nằm trong tình trạng giữa thật và giả không biết đâu để có thể đối diện, và là một thế giới đòi hỏi một đời sống thực tại, ngược lại luân lý và xúc phạm đến luật của Thiên Chúa cho nên ngày hôm nay cứ tha hồ theo một thế giới văn minh để phù hợp với mọi điều nhưng trái luật, trái luân lý, và đạo đức.

 

Cho nên, Mẹ mong muốn chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất cúi đầu phủ phục và thờ lạy Thiên Chúa, với những lời khẩn nguyện cầu xin cho chính mình, cho tập thể, cho những nơi sinh hoạt, cho thế giới, cho Giáo Hội, cho xã hội. Tất cả mọi vấn đề trên thế giới cứ cầu nguyện, Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng và chỉ dạy cho chúng con. Với đôi mắt của đức tin chúng con sẽ thấy được điều chúng con ghê tởm vì chính những lưới bẫy mà chúng con không biết, đang bị mê muội, đang ngoan cố cứng đầu. Chúng con thật sự đang bị bẫy rập của một thế giới trần gian tinh vi và khéo léo đã làm cho con người dường như mất đi một căn bản của luân lý đạo đức, mất đi một căn bản của chân lý sự thật.

 

Ngày hôm nay Mẹ dạy chúng con hãy cầm lấy vũ khí, vũ khí cần nhất để đối phó, để giữ lại chính mình và nhận ra được những gì thuộc về mình một cách rõ ràng và chính chắn. Đó chính là cầu nguyện, sự cầu nguyện phải cần thực hành những điều khi chúng ta cương quyết nhận thấy đúng và sai. Chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất để đền tạ, để phạt tạ, để sám hối ăn năn, và để được thứ tha. Được sự soi sáng của Chúa Thánh Thần để chúng ta được biết chúng ta đang ở vị trí nào, chúng ta cần phải làm gì, điều gì để được cứu, điều gì để được tha, và điều gì để được can thiệp.

 

Ngày hôm nay chúng ta đã biết cầu nguyện; sáu năm thực hành trôi qua – mười năm được nghe, sáu năm được dy – chúng ta cảm thấy chúng ta đã tiến triển khá hơn so với những ngày trong quá khứ. Dù vẫn còn là những ngày yếu đuối nhưng chúng ta biết rằng chúng ta đang làm gì và điều gì để giúp chúng ta có một sức mạnh, có một sự can đảm, là một sự thúc đẩy để tiếng nói vọng vang trong trái đất này, để thưa với Chúa, để dâng lên Chúa và nhận ra được bổn phận trách nhiệm của những người ở thế gian này, để cầu xin Chúa tha thứ, để đến với Chúa và can đảm mạnh mẽ trở thành chứng nhân cho Tin Mừng.

 

Chính điểm này là điều cần thiết nhất để nhắc nhở con người sự khiêm nhường, nhắc nhở cho con người trở nên nhỏ bé, nhắc nhở cho con người sự cấp bách mà chúng ta cầu xin. Chúng ta đừng ngại ngùng hay sợ hãi mà hãy tuyên xưng Chúa, hãy làm những điều như Chúa dạy. Phải giúp nhau và cùng nhau trong sự hiệp nhất mà trở về với Chúa, khẩn khoản nài xin, xin Chúa cứu thế giới, cứu những đất nước đang lâm nguy vào những cơn dịch bệnh linh hồn lẫn thể xác, và ngay cả chúng ta hiện tại hôm nay. Và cũng cầu xin Chúa đập tan đi tất cả những bẫy rập của thần dữ để giúp chúng ta trở thành những con người can đảm mạnh mẽ làm chứng cho sự thật, vì chỉ có sự thật mới có thể tồn tại và chỉ có sự thật thì Chúa mới là Đấng che chở bảo vệ cho chúng ta trở nên công chính.

 

Ngày hôm nay Mẹ dạy chúng ta những điều bình thường nhất nhưng rất phi thường lạ thường và giúp cho chúng ta căn bản cần thiết nhất. Mỗi một người chúng ta cần để trở về với Thiên Chúa, để tuyên xưng Thiên Chúa, và để được Chúa nhìn đến để tha thứ cho chúng ta, trong tâm tình của sám hối ăn năn qua món quà Sáu Lạy, khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta cảm nghiệm, và khi chúng ta suy niệm bằng con tim để được Chúa nghe, Chúa đón nhận và Chúa can thiệp; đó là điều mà hôm nay chúng ta đang có.

 

Chúng ta vô cùng cảm ơn Mẹ, xin Mẹ giúp chúng ta qua những cơn khủng hoảng sợ hãi này, giúp chúng ta qua những biến cố mà chúng ta đã tự tạo nên, giúp chúng ta qua những ngày cấp bách mà chúng ta cần chuẩn bị để chúng ta về với Chúa, hay chúng ta mất đi những gì mà chúng ta đã có nơi Chúa, để rồi chúng ta phải chịu những sự đau đớn nóng nảy ở nơi hỏa hình hay luyện hình.

 

Đây là những việc quan trọng nhất mà chúng ta cần được biết để cầu nguyện cho chính mình, cho xã hội trên thế giới, cho mọi vấn đề. Dù rằng không ai biết chúng ta nhưng chúng ta biết rằng các thiên thần, các thánh nghe, Chúa nghe và Mẹ đang chỉ dạy chúng ta, để chúng ta được dâng những lời thiết tha ở trong không gian của một thế giới cần có tiếng nói, cần có những lời sống động do Chúa ban, qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần.

 

Nhất định Chúa sẽ có cách giúp chúng ta và can thiệp cho thế giới để mọi người được biết Chúa, nhận ra Chúa, về với Chúa. Vì chỉ có con đường về với Chúa, nhận ra Chúa và sám hối ăn năn mới có quyền được sống, mới có thể xứng đáng được sống, để tiếp tục với một thế giới, mà Chúa mong muốn loài người chúng ta trong tình đoàn kết, yêu thương, nhận biết Chúa, và thi hành luật của Chúa và sự chỉ dạy trong giáo lý của Chúa, để chúng ta mới xứng đáng với những ngày phồn thịnh, hạnh phúc, bình an mà Chúa ban cho.

 

Ngày hôm nay tại sao không có hòa bình, bởi vì con người chúng ta còn là những ngày ghen tương ganh ghét, đi ngược lại giáo lý của Chúa dạy với sự tham lam ích kỷ, bị bẫy rập bởi thần dữ, cho nên trở thành những con người gian dối, dối trá, xảo trá, để đổi lấy tất cả những gì mà chúng ta đã bị mất nơi Chúa ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đến để cứu chúng ta và cho chúng ta một giáo lý, nhưng chúng ta đã hoàn toàn không hiểu và không biết để hôm nay Mẹ cực lòng và đau khổ, Mẹ phải khóc và nước mắt của Mẹ đã trào dâng, Mẹ vẫn tiếp tục giúp chúng ta, vẫn tiếp tục tìm cách cứu chúng ta để đưa chúng ta trở về với Thiên Chúa.

 

Ngày hôm nay, món quà Sáu Lạy như một sự xác tín, món quà Sáu Lạy như một sức mạnh để giúp chúng ta hiểu rõ những gì mà chúng ta đang còn thì đừng để mất đi cơ hội này, ngày hôm nay chúng ta đại diện cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, đại diện cho anh em chúng ta, và đại diện cho những kẻ có tội; chúng ta cũng là một trong những kẻ có tội mà chính Chúa thương yêu, và dành cho Mẹ của Ngài giúp chúng ta. Hãy thi hành những gì trong cuộc sống hằng ngày bằng đời sống của cầu nguyện, bằng đời sống quyết tâm loại bỏ tội lỗi của mình hằng ngày trong cuộc sống với sự yếu hèn, để xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã thương và dành cho chúng ta Lòng Thương Xót để cứu sống chúng ta, gội rửa chúng ta, để chúng ta trở thành một con người mới qua đời sống mà Mẹ mong muốn chúng ta hiểu được điều này, để tất cả chúng ta được cứu, được tha và được về với Chúa, với Mẹ vĩnh viễn trên Thiên đàng.

 

Lạy Mẹ Maria, con cám ơn Mẹ, vô vàn lời để cảm tạ ơn Mẹ. Không lời lẽ nào có thể xứng đáng để nói lên hai chữ cám ơn cho xứng đáng. Xin Mẹ thương đến chúng con là những kẻ tội lỗi yếu đuối, không nhờ có Mẹ thì chúng con không có ngày hôm nay, không mạnh mẽ can đảm và cũng không biết điều gì để làm. Ngày hôm nay chúng con đã nhìn thấy được tất cả mọi mặt Mẹ đã dành cho chúng con biết cầu nguyện, cầu nguyện cho anh chị em mình, cầu nguyện cho những người mà Chúa dùng, cầu nguyện cho những người mà bị thế giới ngày hôm nay xua đuổi. Bởi vì họ không tin, họ gán ép cho người khác những tội lỗi mà họ cho đó là quỷ, những việc làm lạ thường thì họ đã không tin và tẩy chay chúng con với những luật lệ theo thói quen của con người.

 

Cho nên đây là còn những năm tháng với những Kinh sư Biệt phái dùng quyền lực của mình để đè bẹp những người chính Chúa dùng, và chính Mẹ muốn để họ làm chứng cho sự thật. Hôm nay, số người giả rất là nhiều nhưng cũng có rất nhiều người thật mà Chúa đã chọn lựa để trở thành vai trò ngôn sứ, vai trò tư tế, vai trò vương giả, với những ngày tháng âm thầm trong một vai trò mà Chúa chọn, qua sự chỉ dạy của Mẹ, qua sự huấn luyện của Chúa Thánh Thần để trở thành những người nhân chứng một cách mạnh mẽ trong thời nay.

Xin đừng ai có thể đập vỡ đi tất cả những gì mà Thiên Chúa dành một cách đặc biệt cho chúng con qua sự chỉ dạy sắp đặt của Mẹ, và sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, để chúng con được tiếp tục làm chứng cho sự thật này. Không ai có quyền ngăn cản được tình yêu bé nhỏ chúng con xin được đền đáp dẫu chẳng bao giờ tương xứng, chúng con chỉ xin được đền đáp một phần nhỏ bé nào. Xin đừng ngăn cản bởi tất cả những con người ngày hôm nay trong lý luận của trần gian; chúng con hãy mạnh dạn can đảm bước qua những sự thử thách đau khổ để làm chứng cho sự thật mà Mẹ muốn chúng con giữa thế giới này, để món quà này được đem đến cho mọi tầng lớp, mọi vai trò.

 

Tất cả đều cần phải cầu nguyện trở về bằng một tấm lòng phủ phục đầu phục, bằng một tấm lòng sám hối ăn năn, và cầu nguyện trong cuộc sống hằng ngày, bằng những phương thức phạt tạ, đền tạ, để xứng đáng với những ngày tháng mà Chúa đã dành một cách đặc biệt và cứu chúng con trong cảnh với những ngày tháng biến cố cấp bách; nhất là những ngày tháng với tội lỗi đang xúc phạm đến Chúa một cách trầm trọng, qua sự thách thức Ngài.

 

Ngày hôm nay mọi tầng lớp mọi vai trò dường như đã để luật của con người lên trên những việc của Thiên Chúa. Xin Chúa hãy nhìn đến điều này để can thiệp cho đúng lúc, đừng để ma quỷ nó quấy rối và làm chủ thế giới loài người, để mất đi tất cả những người mà Chúa đào tạo trong hàng Giáo Hội. Để họ phải trở về với công lý, công chính, sự thật mà Chúa đã dành cho Giáo Hội ngay từ lúc đầu tiên, hôm nay và cuối cùng cũng phải như vậy, để yêu thương và đi theo đường lối của Chúa chứ không để những vấn đề của một thế giới trong sự thỏa mãn, hay trong thời đại hợp lý mà cắt đứt đi những gì thuần tuý, bất di và bất dịch của Thiên Chúa.

 

Lạy Mẹ Maria, chúng con cũng là những con người, những kiến thức học thức đã làm cho con người mờ đi những gì có trong luật của Chúa. Đây là điều quan trọng nhất mà con xin Mẹ thương cho các giám mục, các Hồng y, đặc biệt là hơn 500 linh mục, hơn 50 giáo xứ của nước Đức họ đang đòi hỏi Giáo Hội chính thức Roma phải chấp nhận những điều kiện mà họ đưa ra. Điều kiện gì? – Chúc phúc cho những người đồng tính luyến ái và cho những người phụ nữ có thể làm lễ, là điều kiện rất là dễ dàng. Con nghĩ những điều kiện này là của thế giới con người trong tội ác chứ không phải là của Thiên Chúa; họ quên rồi sao thành Sôđôma và thành Gômôra năm xưa, cũng chính vì đa số những người tội lỗi đồng tình luyến ái mà những thành trì đó đã bị diêm sinh thiêu đốt.

 

Ngày hôm nay tại nước Đức nếu họ đòi hỏi điều này và đặc biệt là những người trong Giáo Hội nước Đức đòi hỏi điều này, thì con tin chắc rằng đây là một thế giới mà chúng ta hãy nhìn thật rõ – Giáo Hội của chúng ta không phải hoàn toàn thuộc về Chúa như lúc ban đầu, đã bị chia rẽ và đang bị thần dữ điều khiển cho nên họ mới đòi hỏi theo ý của con người; còn ý của Thiên Chúa thì luôn tốt đẹp hoàn mỹ và chân thiện mỹ không thể thay đổi được.

 

Con xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng hoàn toàn mạnh mẽ, và xin cho Đức Giáo Hoàng đầy sự khôn ngoan sáng suốt của Chúa Thánh Thần, cầu nguyện để xin Chúa giúp cho những Hồng y và những giám mục, những linh mục tu sĩ tại nước Đức phải tỉnh thức cho đúng lúc. Đừng để cho sự kiệt quệ chiếm lấy bởi thần dữ thì những đất nước phản bội Chúa, đi ngược giáo lý của Chúa cũng sẽ bị thiêu đốt không khác gì năm xưa; nếu không bị thiêu đốt thì cũng có những trận dịch khủng khiếp sẽ giết hại rất nhiều, bởi vì những người không tin hoặc đi ngược lại giáo lý của Thiên Chúa.

 

Hôm nay chúng con xin, đó chính là Mẹ Maria đã dạy chúng con hãy cầu nguyện cho họ. Chúng con không muốn mất Giáo Hội, chúng con không muốn nhìn thấy sự cách ly và sự chia rẻ này, chúng con cũng không muốn điều ly giáo này xảy ra trong tình trạng của xã hội ngày nay. Đáng lẽ hôm nay phải cần hiệp nhất mà trở về với Chúa với tấm lòng sám hối ăn năn chứ không phải đòi hỏi theo ý riêng của con người và đi vào sự thác loạn của một thời đại.

 

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con cầu bầu cùng Chúa để cho Thánh C Giuse, là một vị thánh gương mẫu đầu tiên trong thế giới, đặc biệt là Gia đình Thánh Gia, gương mẫu cho những người sống trong đời sống tu đức với đức khiết tịnh, và cũng là gương mẫu trong đời sống với bổn phận và trách nhiệm, và gương mẫu vâng phục Thiên Chúa; một vị thánh mà hôm nay ngài có một chức vị cao hơn tất cả các vị thánh trên thiên quốc. Lời cầu bầu của ngài sẽ được Thiên Chúa nhậm lời và ban cho.

 

Xin Thánh cả Giuse hãy để cho Giáo Hội chúng con, là những người muốn ly giáo đó họ hãy nhìn vào những gì họ đang nói, họ đang đòi hỏi, không đi vào trong đường lối của Chúa. Xin cho họ nhận ra đức khiết tịnh, xin cho họ nhận ra Thiên Chúa đã tạo nên người nam và nữ và cuộc sống không thể lẫn lộn; bởi vì sự lẫn lộn đó chỉ có lọài súc vật nó không nhận thức ra thì nó mới có thể sống những cách thức này. Còn Thiên Chúa, là Đấng thiêng liêng sáng láng, Ngài là Đấng tối thượng và Ngài là Đấng thượng trí đã dạy cho con người ngay từ lúc ban đầu thì điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, vì điều đó sẽ tốt đẹp cho thế giới của con người.

 

Xin đừng để cho những lưới bẫy đó đã bị rớt vào tình trạng với những người có chức vụ, những người chủ chăn đã để cho điều đó trở thành những ngày tháng mà họ đòi hỏi trong thực tế, nhưng họ không nghĩ rằng Thiên Chúa đã dành cho họ và Thiên Chúa đã ban cho một luật lệ tốt đẹp để giúp cho con người. Xin đừng để cho những ngày tháng mà ma quỷ nó đã lôi cuốn những con người có chức vụ đi theo nó và sống trong những ngày tháng với tội lỗi đó để rồi hôm nay ly giáo, và đó cũng là một điều đau khổ cho Giáo Hội của chúng con.

 

Con xin Chúa nâng đỡ Giáo Hội chúng con, con xin Mẹ che chở bảo vệ Giáo Hội chúng con và cho Đức Giáo Hoàng cũng như các Hồng y và các linh mục tu sĩ sống trong sự công chính, để họ tiếp tục mạnh mẽ can đảm giữ vững lập trường, không suy sụp và không suy thoái, và cũng không để cho điều này xảy ra. Tất cả chúng con chỉ biết dâng lên Thiên Chúa toàn năng, chỉ biết dâng lên Mẹ ban cho các linh mục tu sĩ và những người sống trong công chính họ tiếp tục can đảm, mạnh mẽ, tín thác và tin tưởng. Chúa sẽ có cách và Chúa sẽ ra tay, bởi vì đã đến lúc Chúa muốn phân biệt những người của Chúa và những người của một thế giới mà họ đã chọn lựa trong thế gian làm chủ.

 

Đây là một điều rõ ràng nhất, giữa thiện và ác sẽ được kết thúc trong đoạn cuối của những ngày tháng thanh lọc mà chúng con đang có mặt ngày hôm nay. Những điểm này là chúng con chỉ biết Mẹ dạy chúng con cầu nguyện; chúng con không có quyền đoán xét bất cứ ai nhưng chúng con xin Chúa cho chúng con được lắng nghe lời Mẹ. Như Mẹ đã nói hãy cầu nguyện, cầu nguyện với các tng lãnh thiên thn, đặc biệt là Tng lãnh thiên thn Micae ngài cầm cán cân công bằng, ngài đã từng đánh gục satan. Cho nên ngày hôm nay chúng con hãy cầu xin để ba tng lãnh thiên thn và tất cả các tổng lãnh thiên thần trên thiên quốc, cùng với các thiên thncác thiên thn  bn mnh của chúng con, mà trong mỗi một người đều có thiên thần bản mệnh.

 

Và chúng con cũng cầu xin các v thánh đã đi trước trong giòng lịch sử, các ngài đã có mặt tại thiên đàng xin hãy giúp chúng con, cầu nguyện cho chúng con và cầu nguyện cho thế giới được nhận ra điều thật, nhận ra công lý lẽ phải, nhận ra sự chỉ dạy và giáo lý duy nhất của Chúa. Và cũng xin các ngài giúp đỡ để đập tan những bẫy rập của thần dữ và cũng chính là lời cầu nguyện của các vị thánh Chúa Cha sẽ ra tay và Ngài sẽ can thiệp theo cách thượng trí của chính Ngài.

 

Chúng con chỉ biết cầu nguyện, xin cho chúng con được giữ vững lập trường đi trên bước đường dầu là những chông gai nhưng chúng con không bao giờ bỏ cuộc, và mỗi một việc làm xin được vinh danh Chúa, sáng danh Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Xin cho tất cả mọi người cùng nhau trong sự đoàn kết yêu thương, lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ, lắng nghe sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, giữ vững lập trường và tiếp tục với những ngày tháng âm thầm cầu nguyện, vẫn tiếp tục với những lời thưa và dâng, vẫn tiếp tục sự tường thuật hiện tại với những gì đang xảy ra, và vẫn tiếp tục với cuốn sách cuối cùng của lịch sử được ghi chép.

 

Xin Chúa toàn năng thương đến chúng con và cho thế giới được cứu, cho thế giới được can thiệp bởi Chúa, và cho thế giới chúng con được mở mắt mở lòng nhận ra được bẫy rập của thần dữ; đừng lao vào cái bẫy của chính nó để chúng con trở thành ly tán và phải chịu trách nhiệm trước công lý, sự thật và công bằng trước tòa của Thiên Chúa.

 

Chúng con không muốn bất cứ một điều gì do Chúa ban mất đi bởi tay của kẻ thù, chúng con mong muốn những kẻ lãnh đạo ngày hôm nay họ phải có trái tim của Chúa, họ phải trở về với Chúa, họ phải nhận thức thức những gì họ cần làm và cần quyết định cho những người dân nạn nhân tội nghiệp. Bởi vì những người đó họ quyết định thì những người dân cũng a dua theo, và đó là những ngày mà thế gian này đang bị lôi cuốn trong tội và lôi cuốn con người trong những bẫy rập tinh vi khéo léo của chính nó.

 

Hôm nay, chúng con xin các tổng lãnh thiên thần và các thiên thần bản mệnh cũng như tất cả các thánh xin hãy ủng hộ và cầu nguyện cho chúng con, giúp chúng con và che chở bảo vệ chúng con, để trở thành những chiến sĩ cầu nguyện bé nhỏ; chính những lời cầu nguyện đó Chúa sẽ thương xót đón nhận và can thiệp cho những người chúng con cầu xin.

 

Giờ đây, con cũng đặc biệt xin dâng lên Mẹ đất nước Ấn Độ đang nằm trong sự trầm trọng của cơn dịch bệnh, thân xác và cả linh hồn, xin Mẹ thương có cách nào để cứu họ trong lúc này và ngừng lại tất cả những dịch bệnh đã tiêu diệt một số người không ít ở trong đất nước của họ. Dù là những người họ không biết Chúa nhưng đây là lúc họ phải cần biết Chúa, họ cần nhận ra Chúa. Xin Chúa thương đón nhận họ và cho họ cơ hội qua những lời mà Mẹ dạy chúng con cầu xin.

 

Chúng con chỉ biết Chúa là một Thiên Chúa trọn tình thương, một Thiên Chúa đầy Lòng Thương Xót và là một Thiên Chúa công bằng, xin hãy thương đến những linh hồn bơ vơ lạc lõng mà họ đã ra đi một cách bất ngờ trong cơn dịch bệnh bởi con người tạo nên. Đây là một biến cố vô cùng lớn lao và là một sự thử thách để cho con người được nhận ra là sự chọn lựa cuối cùng của đời sống mình vì không biết ngày mai chúng ta sẽ ra sao, bất cứ ai cũng sẽ ra đi bất cứ lúc nào.

 

Hãy trở về với Chúa, hãy đón nhận lắng nghe và thi hành, đừng quá trễ và quá muộn khi chúng ta được đón nhận những điều Mẹ dạy và ban đến cho chúng ta, để trở về với Thiên Chúa của tình yêu, Thiên Chúa toàn năng, Thiên Chúa hằng hữu, hằng sống, lắng nghe, đầy lòng nhân từ và khoan dung để tha thứ và cho chúng ta với về với Lòng Thương Xót của chính Ngài.

 

Giờ đây, chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất và xin với các thiên thần, các thánh trong những lúc chúng con cầu nguyện, xin các ngài tiếp tục giúp chúng con, cầu nguyện cho chúng con và cùng với chúng con dâng lên lời cảm tạ với Thiên Chúa của tình yêu và Lòng Thương Xót của Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần. Chúng con cũng xin cho các linh hồn cùng với chúng con được quỳ, phủ phục, thờ lạy, tôn vinh và tuyên xưng Thiên Chúa, cùng những tâm tình với những ngày sám hối ăn năn, và xin Chúa thương cho các linh hồn họ được sớm trở về cùng Chúa trên nước thiên đàng, trước sự công bằng mà họ cần phải trả để được về với Chúa.

 

Xin Chúa thương xót và cho họ về sớm hơn với những sự hy sinh bé nhỏ của chúng con xin Chúa thương nhìn đến. Chúng con dâng lên Chúa như là một của lễ thay cho họ được nhờ những của lễ bé nhỏ này để được Chúa tha thứ và cho họ được sớm trở về thiên đàng. Họ cũng sẽ trở thành những người trên thiên quốc,  là một lực lượng vô cùng hùng hậu để giúp chúng con và cầu nguyện cho chúng con trên bước đường tiến bước để làm chứng cho sự thật qua món quà Sáu Lạy, làm chứng cho một món quà thúc đẩy cho mỗi một tâm hồn, mỗi một trái tim được biết và nhận ra để trở về với Thiên Chúa, bằng sự xác tín, bằng sự trở về và cầu nguyện, bằng một tấm lòng sám hối ăn năn thật sự của trái tim mình khi cầu nguyện, để tôn vinh, để thờ lạy, để chúc tụng, để tuyên xưng và thờ lạy Chúa thay thế cho những người chưa biết chưa tin.

 

Xin cho họ được biết, được tin và trở về với Thiên Chúa của tình yêu và Lòng Thương Xót, Đấng quyền năng, Đấng có quyền tha tội, và Đấng có quyền cho chúng con được sống và có quyền tiêu diệt cả thế giới loài người nhân loại. Chúng con nhân danh Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, bây giờ cho đến mãi muôn đời. Con xin cám ơn Chúa Thánh Thần và cám ơn Đức Mẹ, cám ơn Thánh Giuse, và ba tổng lãnh thiên thần cùng với tất cả các thiên thần và các thánh.

 

Tất cả xin được quy hàng quy thuận để tôn vinh và thờ lạy Đức Chúa Cha đầy Lòng Thương Xót, mà Ngài đã dành một cách đặc biệt cho nhân loại của thời nay, để dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu, với một niềm tin xác tín, để chúng con được sống và tồn tại bởi giá Máu của Đức Giêsu Kitô đã hy sinh cho chúng con qua sự Phục Sinh của Ngài, để chúng con xứng đáng được đón nhận sự hướng dẫn và đón nhận tình yêu của Chúa qua Chúa Thánh Thần, để chúng con tiếp tục mỗi ngày được sự bảo vệ, chở che và can thiệp của Chúa Giêsu Thánh Thể, để tiếng nói của Ngài được sống động và dành cho chúng con cơ hội được sự tập dạy của Chúa Thánh Thần mà xác tín những gì chúng con đang có để thực hiện ngày hôm nay.

 

Chúng con quỳ trước Năm Dấu Thánh của Chúa qua sự tuyên xưng. Giữ lấy Năm Dấu Thánh để đổi lại dấu ấn của ơn tha thứ, để được đón nhận Lòng Thương Xót bao la, lòng nhân từ nhân hậu của Chúa dành cho những tội nhân như chúng con, để trở thành những hối nhân, trở thành những chứng nhân và đã trở thành những thánh nhân tại thiên đàng, và được biết mình là những hối nhân xin được trở thành dụng cụ để Chúa sử dụng chúng con bất cứ lúc nào khi Chúa muốn, và để chúng con được đón nhận sự dịu dàng chỉ dạy của Mẹ Maria, sự sắp đặt và sự khiêm tốn khiêm nhượng mà Mẹ đã dạy cho chúng con qua cách thức cầu nguyện.

 

Hôm nay nhờ Mẹ, với Mẹ và nhờ chính sự can thiệp của Mẹ thế giới của chúng con sẽ được cứu. Cuối cùng tà áo khiết trinh của Mẹ sẽ bao phủ những người lắng nghe Mẹ, những người trở về và những người thi hành với món quà Sáu Lạy mà Mẹ ban tặng cho thế giới chung và dành riêng cho những kẻ thi hành, và trở về với Thiên Chúa. Mẹ sẽ là một người bảo vệ chúng con và đưa chúng con trở về với Thiên Chúa. Lắng nghe lời Mẹ nhất định Chúa sẽ can thiệp và giúp chúng con quay trở về cho đúng lúc khi thời gian còn cho phép. Xin đừng quá tr và quá mun! Ai có tai thì nghe, có mắt thì thấy, trái tim cảm nhận, để quyết định cho chính mình hôm nay và cho linh hồn của mình mai sau.

 

Chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, trong danh thánh Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Dù là tại thánh đường mọi người đã trở về nhưng chúng con xin được ở lại để dâng lên một của lễ bé nhỏ hằng ngày trong cuộc sống, xin Chúa đón nhận. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, và cho những người đang được biết họ tìm hiểu để họ nhận ra và trở về với Chúa trong lúc nguy ngập, với những ngày cấp bách và những ngày biến cố mà chúng con đang gặp.

 

Chúng con cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, chúng con cám ơn Chúa Thánh Thần và cám ơn Đức Mẹ. Chúng con xin được kết thúc Sáu Lạy tối ngày hôm nay và hoàn tất với những lời chúng con xin cho nước Việt Nam, và cho đất nước Ấn Độ đang bị quá nhiều người chết trong cơn dịch bệnh với những ngày cấp bách này, và sẽ còn tiếp tục đến vùng Đông Nam Á, mà sẽ có những biến chuyển và cũng sẽ đi đến những ngày tháng chiến tranh mà họ đang tìm đủ mọi cách tại biển Đông.

 

Hôm nay đủ mọi mặt như dồn lại, tất cả mọi vấn đề đều xảy ra; con xin Chúa thương can thiệp và che chở cho những nạn nhân, cho những kẻ vô tội, vì tất cả những người dân đã quá nhiều ngày tháng đau khổ, vì những kẻ họ đã dùng quyền lực không công chính của mình để chiếm lấy và xâm chiếm những gì không thuộc về họ để trở nên những ngày chiến tranh và trở nên những ngày dịch bệnh đau khổ hiện tại. Xin Chúa thương xót can thiệp và giúp chúng con, ngoài Chúa ra không ai có thể giúp chúng con được và cho chúng con. Chỉ có Chúa là Đấng yêu thương cai trị bằng tình yêu và cho chúng con những giây phút mà chúng con cầu xin, để Ngài đoái thương can thiệp và an bài trong cách thượng trí của chính Ngài.

 

Chúng con xin được dâng lên trong thánh ý Chúa và mọi sự như thánh ý Chúa an bài sắp đặt và mọi sự nơi ý Chúa sẽ trở nên tốt đẹp. Tất cả mọi vấn đề đều dâng, đều thưa nhưng xin trong thánh ý Chúa và mọi sự nơi thánh ý Chúa sẽ trở nên tốt đẹp hơn, và còn có rất nhiều điều hợp lý hơn là những gì chúng con đang thấy. Xin thánh ý Chúa thực hiện và xin cho chúng con được bền đỗ trong lòng tin và trung thành cho đến giây phút cuối cùng. Dù có những gian nan thử thách nhưng hãy giúp chúng con kiên nhẫn bước qua những sự thử thách đó, để có những kinh nghiệm trong một đời sống quyết tâm trung thành cho đến giây phút cuối cùng của chúng con đối với Chúa và lòng tin thuộc về Chúa.

 

Kết thúc Sáu Lạy tối nay là đúng 9 giờ 32 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 4, ngày 30, năm 2021, tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, trước nhà tạm, trước Thập Tự Giá, trước linh ảnh  Chúa Lòng Thương Xót và thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà. Hôm nay chị Maria Nhung không đi Mười bốn Chặng Đàng Thánh Giá, nhưng cùng con hiệp nhất để dâng của lễ Sáu Lạy cầu nguyện cho đất nước Việt Nam, cầu nguyện cho đất nước Ấn Độ, và cũng cầu nguyện chung mọi vấn đề trên thế giới rất là cấp bách đang xảy ra giữa thiện và ác đang tranh đấu ngày hôm nay.

 

Con cũng xin Chúa cho chị Maria Nhung và con được về để tối nay chúng con tiếp tục chuẩn bị cho cuộc họp đầu tháng ngày mai, và tiếp tục ngày học giáo lý vào ngày Chủ Nhật nữa. Xin Chúa chúc lành và chúc phúc cho chúng con, để chúng con được tiếp tục với những sứ vụ Chúa giao và dành cho chúng con những công việc mà Chúa cho chúng con được thay thế anh chị em và mọi người trên thế giới, tiếp tục bền đỗ và trung thành với một vai trò mà Chúa dành cho chúng con. Chúng con cám ơn Chúa, cám ơn Chúa Thánh Thần và cám ơn Đức Mẹ. Amen. Amen. Amen.

 

Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

Mời vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

 – nrtte.net

Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể

 – EucharisticJesus.faith

 

Xin chia sẻ thông điệp và trang nhà này với những người bạn quen biết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [:]

error: Content is protected !!