Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Thông điệp của Chúa Giêsu ngày 10-1-2015[:]

[:vi]Ngày 10 tháng 1 năm 2015

Lucia: Lạy Chúa, cứ mỗi một lần đón nhận lời của Chúa Thánh Thần linh ứng thì con cũng luôn luôn xin Chúa cho con được đón nhận lời của Chúa để con biết được rằng bài này đem đến cho ai, chúng con sẽ thực hành điều gì cho bài này và cho anh chị em của chúng con được sớm biết với những lời và những điều mà Chúa mong muốn cho thế giới của chúng con đang sống, với những anh chị em đang tìm và có những người con mà Chúa cũng muốn cho họ tiếp tay với những sự việc quan trọng để đem đến những lời mà Chúa mạc khải đến cho thế giới ngày nay qua Bí Tích Thánh Thể.

Còn biết bao điều kỳ diệu qua phép lạ mà Chúa cũng cho con cái của Chúa nhận ra được những điều mà Chúa cho họ nhận được Sự Sống Động mà Chúa gặp gỡ họ, trong ơn thiêng với lòng tin họ sẽ được đụng chạm và sẽ được trở về, sẽ được đón nhận những ơn thánh mà Chúa đã ban, đang ban và để sẵn cho những người con cái của Chúa. Giờ phút này đây là đúng 8:35 phút ngày Thứ Bảy, ngày 10, tháng 1 2015, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa và tại nhà Tạm mà con có cơ hội được quỳ ở trước bàn thánh để đón nhận những lời mà Chúa cho con tối hôm nay. Giờ đây, con đang sẵn sàng chờ đợi những lời mà Chúa đến với con trong giây phút này.

Chúa Giêsu: L. thương mến của Cha,

Hôm nay tất cả những điều mà Cha muốn con tường thuật theo Chúa Thánh Thần linh ứng, đây là những điều mà Cha muốn nhắc nhở cho từng cá nhân. Cha muốn nhắc nhở những người con cái mà Cha chọn lựa để phục vụ trong chương trình của sự huyền nhiệm mà Cha ban đến cho thế giới ngày hôm nay, qua Bí Tích Thánh Thể. Các con biết bao nhiêu năm tháng đã được nghe và đã biết tất cả những điều từ sự thật, các con là những người mà Cha muốn các con hãy mạnh dạn đứng dậy, hãy mạnh dạn bắt tay nhau với một chương trình mà Cha đã sắp đặt và ban đến cho các con những ơn thánh để các con có thể đem đến cho những người anh chị em mà họ đang cần, đem đến cho những vị mục tử, tu sĩ những tài liệu quan trọng mà Cha qua phép lạ đã đem đến chung cho thế giới.

Các con thương mến của Cha,

Các con không hiểu được những việc của Cha làm trong thời đại ngày hôm nay. Cha muốn để cho tất cả những người con cái của Cha, nhất là những người giáo dân, những người con bình thường trong thế giới có thể nhìn thấy được tất cả những điều kỳ diệu. Cha muốn đó là sự chứng thực của những người khi họ khám phá, họ tìm ra và họ hiểu đó là những điều sự thật từ nơi Thiên Chúa hoàn toàn và không còn một chút nghi ngờ với những việc mà con người luôn có những lý lẽ để có thể từ chối và có rất nhiều điều mà họ không để trái tim và cõi lòng, thiện chí để tìm hiểu những sự việc có thật mà Cha đem đến ngày hôm nay.

Có nhiều điều nữa Cha đang trăn trở và mong muốn cho những người con cái của Cha trong thế hệ ngày hôm nay, bởi vì có thật, có giả, có rất nhiều điều mà các con chỉ thấy bề ngoài, có rất nhiều điều mà Cha muốn các con phải chuẩn bị cho mình, bởi vì tất cả những gì xuất phát từ nơi con tim, xuất phát từ nơi tình yêu, xuất phát từ nơi ơn thánh thì điều mà Cha muốn ban là để cho các con nhận thấy được là Sự Hiện Diện của Cha, sự can thiệp của Cha, những điều các con thực hành để trở về với công lý, trở về với sự thật, trở về với chân chính.

Các con cần hợp tác để các con được đón nhận dấu ấn thiêng liêng mà Cha ban đến cho nhân loại ngày nay, dấu ấn mà Cha cho các con vào những ngày còn lại. Các con đón nhận dấu ấn đó là ánh sáng, ánh sáng của những điều mà các con chỉ biết được ở nơi linh hồn ngày mà các con đối diện với tất cả những điều sẽ đến và sẽ xảy ra chung cho thế giới. Đó là sự kết thúc của Omega, mà các con được nhắc nhở qua bài của Chúa Thánh Thần linh ứng.

Các con thương mến của Cha,

Đã đến thời hạn, tất cả mọi người đều cần phải được biết, tất cả mọi người có cơ hội để được đón nhận và biết rằng những điều huyền nhiệm này sẽ loan rộng khắp nơi trên toàn thế giới. Các con là những người con cái của Cha, là những người đang sống trong một thời đại mà nếu các con không thật sự đứng dậy để tin vào một Đấng Thiên Chúa đã đem đến cho biết bao điều kỳ diệu, nhắc nhở cho con người trong nhân loại ngày nay thì các con không ra khỏi được cái lưới tinh vi của nó. Nó đủ kỹ thuật, nó đủ mọi mặt làm cho các con đi vào trong chương trình của nó, nó đang âm thầm sắp đặt cho một chương trình rất lớn chung trong nhân loại ngày nay, những việc mà nó đã đến ngày cuối cùng với những sự kết thúc.

Cho nên các con không biết những gì là sự ác, các con không biết những gì là sự khống chế do những điều đã bị ảnh hưởng của một thế giới, bởi vì họ bất tuân, họ không tin tưởng vào Thiên Chúa, họ đã đi con đường của thế gian, họ đã đi con đường với những cái nhu cầu mà họ đang cần: là tiền bạc, là danh lợi, là tất cả những gì thuộc về thế giới của trần gian. Họ đã bán rẻ đi lương tâm của mình, họ đã bán rẻ đi chức vụ, họ đã bán rẻ đi vai trò của mình để hội nhập vào tất cả những điều gian ác mà họ đang âm thầm sử dụng trên những người con cái của Cha, đang sử dụng trên những người yếu kém, đang sử dụng trên những người con không có tài năng, những người con không biết được rõ ràng mọi điều, tất cả những sự việc trong vai trò của những chức vụ ở trong xã hội, trong những quốc gia.

Các con thương mến của Cha,

Bởi vì ngày mà mọi việc sẽ được kết thúc, ngày mà thế gian nhất định phải đến với một thời điểm cuối cùng, cho nên tất cả mọi điều nó đều nằm trong một kế hoạch trước đó, nó nằm trong một kế hoạch mà nó thuộc về thế giới của trần gian. Nó đem đến cho các con những điều mà các con đang cần, nó cung cấp cho những nhu cầu, những điều các con cho đó là thực tế, cho đó là tư lợi với những nhu cầu để cung cấp cho thân xác, cung cấp cho dục vọng, cung cấp cho tất cả những cái tham lam, ích kỷ thuộc về thế giới của trần gian, nó quên đi chân lý, nó quên đi sự thật và quên đi tất cả những điều mà Cha mong muốn trong thế giới ngày hôm nay.

Các con thương mến của Cha,

Tất cả những gì trong thế gian đã cung cấp cho những sự sung túc, cung cấp cho những điều mà các con cần đẩy đủ. Đó là điều cần cho thế giới phục vụ, các con hãy nhớ rằng tất cả những điều nếu nó không xuất phát từ nơi lòng đạo đức, nó không xuất phát từ sự công bằng lẽ phải, nó không xuất phát bởi cái tâm mà các con tìm được sự bình an trong giáo lý thì điều đó không sớm thì muộn sẽ bị vạch trần và sẽ để cho tất cả mọi điều nó không giống như các con đang liên tưởng rằng mọi việc sẽ thành công theo sự sắp đặt của một chương trình mà thế giới ngày hôm nay ở nơi bóng tối, nó đang đi vào đời sống của những con người non nớt trong đời sống đức tin, nó đi vào với những người tham lam, ích kỷ, dẫu đó là những vai trò mà họ đang đảm trách một trách nhiệm lớn.

Các con thương mến của Cha,

Đây là một điều mà Cha muốn cho tất cả mọi người con cái của Cha được tỉnh thức trong thế giới ngày nay. Các con là những người con mà Cha đã đến đem các con trở về với giáo lý của Cha, Cha đã đến vì loài người, Cha đã đến vì tội lỗi của nhân loại. Cha đã để cho tất cả mọi điều đến với Cha bằng cách chấp nhận, Cha muốn cứu lấy linh hồn của các con, muốn đón chờ ở bàn tiệc Thánh để tất cả mọi người có cơ hội được hội nhập và trở về ở nơi vĩnh cửu muôn đời ở thiên quốc. Cha muốn nhìn các con, Cha không muốn một ai rớt vào vực sâu của tội lỗi, của những sự khuyến dụ của tội lỗi, nhất là thế giới ngày hôm nay.

Cho nên mọi việc đã qua biết bao thế kỷ, mọi việc Chúa Cha đã để cho các con có biết bao thời gian để thống hối, có biết bao thời gian để ăn năn trở về, có bao thời gian để nhận ra sự thật, lẽ phải và công bình, nhưng cuối cùng hôm nay lại còn biết bao điều nữa mà các con cũng chưa nhận ra, dẫu có đi chăng nữa chỉ là một số nhỏ ở trong nhân loại ngày nay. Cha muốn để cho các con bởi vì những điều mà các con chọn lựa là quyền tự do, là sự tôn trọng mà Cha dành cho từng cá nhân, để các con tự quyết định cho mình, bởi vì những điều đến và những điều được sai đến, những điều được loan báo, là những điều được cung cấp cho tất cả với lòng tin cho con người tìm về với chân lý và sự thật.

Nhất là tình yêu của Cha mời gọi con người ngày hôm nay qua Lòng Thương Xót, qua những việc phi thường mà Cha đã đến với những người con cái đã được đón nhận những hồng ân qua những lời Cha đến với những ngôn sứ, với những tiên tri để báo trước tất cả những sự việc sẽ đến và đang đến với thế giới, mong để cứu giúp các con, để cho các con nhận ra được điều gì từ sự thật, lẽ phải để các con trở về với Cha, để các con nhận ra những điều đang vây quanh, những điều nó chỉ nuôi dưỡng cho thân xác, chỉ cho những ngày còn trên trần thế.

Nhưng linh hồn của các con cũng bị cột nhốt bởi những điều mà các con không cho mình một đời sống mà các con dành những giây phút để các con tìm đến với Thiên Chúa thật sự, các con không tìm đến những giây phút mà Cha đã ở đây với thế giới đầu tiên cho đến hôm nay, là những điều thiêng liêng cao cả. Cha vẫn tiếp tục gặp gỡ và ban những ân sủng vĩ đại cho thế giới của trần gian, là những điều thiêng liêng nhưng thực hiện cho thế giới của con người một cách sống động trong thế hệ của ngày hôm nay.

Các con thương mến của Cha,

Tất cả mọi điều các con chỉ hoạt động cho thân xác với những điều hợp lý trong thế giới của trần gian, nhưng trong thiêng liêng thì mọi điều các con không thể nào tưởng tượng được những điều sẽ đến khi các con có cơ hội. Khi các con đến với những ngày còn lại các con sẽ thấy rằng tất cả các thiên thần, các thánh, tất cả những gì trong thế gian này không thể nào đối diện với tất cả những sự vĩ đại cao trọng, các con cần phải tập tành cho đời sống đức tin ngày hôm nay. Cha đã chuẩn bị sẵn cho tất cả những người con cái khi họ nghe tiếng của Cha, khi họ sẵn sàng chuẩn bị để trở về và khi họ đón được dấu ấn mà trái tim, cõi lòng của họ tin nhận vào Cha, trở về với Cha và sống một đời sống thật sự thống hối ăn năn, để được đón nhận Tin Mừng, để đón nhận ơn cứu thoát. Cha trở lại với các con qua Mình và Máu của Cha để giúp cho đời sống thiêng liêng của các con một cách hiện thực trong những điều mà các con được thấy, được nghe.

Đây là sự can thiệp một cách thiêng liêng nhưng hiện hữu trong nhân loại ngày hôm nay về mặt của tinh thần, về mặt của đời sống thiêng liêng, về mặt của linh hồn, nhưng cả thân xác nếu các con tin thì các con sẽ được chữa lành, chữa lành qua những việc phi thường mà Cha ban đến cho nhân loại ngày hôm nay, và Cha để cho các con được nhận ra tất cả những điều ở trong cuộc sống mà các con đang va chạm, đang đối diện, nếu các con hiểu được ý nghĩa của những sự việc. Đừng để cho bóng tối ở trong những sự ác đi vào con người mà hãy tập sống trong một đời sống lành thánh, một đời sống chấp nhận, một đời sống hy sinh, một đời sống khiêm nhường.

Đó là điều vẫn được nhắc đi và nhắc lại qua Phúc Âm, vẫn được các thánh tông đồ tiếp tục gởi đến cho các con qua những lời mà các con được nghe. Tin Mừng của mỗi một Thánh Lễ mà các con được đón nhận qua Phúc Âm, cứ tiếp tục nhắc nhở cho từng cá nhân, tiếp tục nhắc nhở cho mỗi một vai trò, tiếp tục nhắc nhở cho mọi tầng lớp để các con tìm ra những điều thực tế nhất trong đời sống, để các con có thể đem nhau đối diện, có thể hy sinh và giúp đỡ cho nhau. Với tình thương các con cần phải thực hành, với niềm tin mà các con đối với Thiên Chúa, thực hành với giáo lý, thực hành với những điều được dạy qua Phúc Âm, được dạy qua điều răn, được dạy qua giáo lý và chân lý, để các con hiểu tất cả những gì của cuộc đời này.

Tất cả những gì thực tế rồi mọi điều nó cũng phải đến ngày kết thức mọi việc, tất cả những điều còn lại là sự quyết định của các con, còn lại là những điều cương quyết đi trên con đường lành thánh và trở về với con đường lành thánh, con đường mà trái tim các con nhận diện sự bình an có thật và các con chấp nhận rằng tất cả những gì của cuộc đời này nó sẽ chóng qua. Bởi vì các con không đi một mình giữa cuộc sống mà các con đang đi với một Đấng Thiên Chúa, một Đấng Thiên Chúa đầy quyền năng, một Đấng Thiên Chúa luôn chấp nhận và luôn đưa đôi tay để dẫn dắt những người con cái trong một đời sống trở về bằng sự lành thánh, trở về và tìm đến chân lý.

Tất cả và tất cả, Cha ban đến chung cho thế giới ngày hôm nay những ân sủng và những hồng ân, Cha tiếp tục nhắc nhở cho các con, mọi việc đã đến qua mỗi một thế kỷ, mọi điều cũng được loan báo, mọi việc cũng đã được thực hành và ghi chép rõ ràng qua Phúc Âm, qua Khải Huyền, qua từng câu chuyện đã có và xảy ra cho thế giới trên 2,000 năm trước, nó vẫn tiếp tục với những điều vẫn thực hành cho thế giới ngày nay.

Điều đặc biệt nữa mà Cha ban thêm cho các con là những sự huyền nhiệm cao cả, là những sự xuất hiện mà Cha báo trước những việc sẽ đến cho thế giới vào những ngày còn lại, bởi vì tất cả những điềm lạ, những điềm thiêng đã đến và xuất hiện, những điều mà chưa bao giờ đến cho thế giới vẫn đang có và đang xuất hiện để báo trước cho những sự việc sẽ đến vào những ngày kết thúc, tất cả mọi người sẽ phải đối diện với sự công bằng. Đó là điều Cha vẫn tiếp tục nhắc nhở cho các con, thời điểm các con đang sống, thời điểm các con đang còn trong thân xác, thời điểm các con vẫn còn tiếp tục đón nghe những lời sống động qua phép lạ, những lời có thật mà Cha ban đến cho các con được nhìn thấy những sự kỳ diệu của thiên quốc đã xuất hiện và những điều kỳ diệu mà Cha ban để cho các con nhận ra.

Đây là điều có thật, các thiên thần, các thánh sẽ đến với thế gian, những ngày cuối cùng đó, nếu các con không củng cố đời sống đức tin, không kịp để đón nhận những điều mà Cha ban đến cho thế giới ngày nay. Trở về phủ phục, trở về bằng con tim, trở về bằng sự thống hối thật để được đón nhận dấu ấn mà Cha ban để các con còn lại với một thế giới mới mà thế giới đó, là do sự sắp đặt hoàn tất của Đức Chúa Cha vào một thời điểm không xa.

Các con thương mến của Cha,

Những gì được đón nhận với sự sống động trong thời điểm mà các con đang được biết là những chuyện báo trước để chuẩn bị cho đời sống, các con không thể qua khỏi những cái khó khăn thử thách trong đời sống mỗi ngày. Các con cũng không thể tự mình có thể chịu đựng nổi với tất cả mọi điều khi các con không cần đến ơn thánh của Cha. Cho nên nếu các con đi giữa cuộc đời này một mình, nếu các con không nhận ra tất cả những gì từ lành thánh thì các con sẽ bị những sự khuyến dụ của thế giới chung ngày hôm nay, nó tìm đủ mọi cách để nó lấy đi linh hồn, thể xác và nó lấy đi tất cả những gì thuộc về thiêng liêng mà các con đã có và đang có do Cha ban cho các con.

Các con nhất định phải đi ra khỏi nơi vòng vây của bóng tối, đi ra khỏi tất cả những điều tham lam ích kỷ, những điều mà các con đang cho đó là những điểm chính. Đời sống của các con đã bị bế tắc ở trong một thế giới của trần gian, với những cái hạn hẹp, những cái thiển cận mà các con đang giữ và có ở trong thế giới của con người, một thời điểm mà Cha mở rộng cho tâm trí của các con được đón luồng gió mới của Chúa Thánh Thần đang thực hiện và đang đem đến cho thế giới ngày hôm nay.

Những điều thực hiện và những điều xuất hiện là do quyền năng phép lạ mà Cha cho phép được thực hiện ở thế giới ngày nay. Nhưng những ơn thánh là do Chúa Thánh Thần đã ban đến cho những người con khi họ mở lòng, khi họ tin và họ thật sự đi tìm chân lý thì nhất định điều đó sẽ ban đến cho các con qua Chúa Thánh Thần. Ngài đang giúp đỡ cho thế giới ngày nay, Ngài đang để cho những người con cái được tuyển chọn trong một thế giới đem lại tất cả những điều cần thiết, loan tin với những điều được thấy, được nghe để đem đến chân lý sự thật mà các con cần góp một bàn tay nếu các con thật sự nhận ra với tất cả những điều đang có và đã có qua sự huyền nhiệm, qua phép lạ, qua những lời nhắc nhở, qua những lời sống động bằng Tin Mừng mà Cha đem đến cho các con.

Các con ai ai cũng có cơ hội, hãy sống lại với con tim của mình, hãy đón nhận tất cả những hồng ân và ân sủng mà Cha ban để các con thực hành bằng việc làm, thực hành bằng tình thương, thực hành bằng nhẫn nại, thực hành bằng những điều mà các con cần phải chia sẻ cho nhau, đem những người anh em thất lạc, đem những người con cái mà Cha đang ưu tư với con mắt đức tin, họ không để cho được thực hiện với những điều đã có và đang có. Họ cứ tiếp tục đè nén mọi điều khi họ biết đó là sự thật, nhưng vẫn với đời sống của sự cứng lòng, vẫn với đời sống của những sự ỷ lại ở nơi tài năng, ở nơi tư lợi mà họ che đậy tất cả sự thật.

Cho nên điều này là một điều đem lại cho biết bao nhiêu người họ đang chờ đợi nhưng chính những người có quyền đó, những người ở trong cách thức mà họ không để thiện chí nơi mình mà họ lại làm tất cả mọi việc khi họ là người khơi dậy với những điều cần biết, phải biết. Đây là điều mà Cha đang quan tâm cho thế giới chung ngày hôm nay đã bị những vật chất tiền tài, đã bị tài năng, đã bị những điều khuyến dụ của thế giới trong tiền bạc, trong thuận lợi, họ đã quên đi bổn phận, quên đi trách nhiệm và đã bị chi phối với một thế giới. Ngày hôm nay đã bao nhiêu người rớt xuống vực sâu của tội lỗi, rớt xuống bởi những điều mà họ đang hưởng thụ và đang âm thầm sống trái ngược với luân thường đạo lý, họ đang âm thầm thực hành tất cả những điều thuộc về sự giả dối mà con người ngày hôm nay đã đi đến một mức độ cấp báo mà Cha nhìn thấy được.

Các con thương mến của Cha,

Sự tinh vi khéo léo của thế giới che đậy tất cả những điều tốt đẹp mà họ cần phải thực hành. Họ chỉ học, họ chỉ làm những gì của bề ngoài, họ chỉ làm những gì của những việc mà ngày hôm nay Cha không thể để yên với tất cả những sự việc giả dối đó để lừa bịp những người con cái của Cha, đem lại tất cả những điều không đúng từ nơi giáo lý mà Cha để lại cho nhân loại. Cha muốn các con hãy sống trong tình yêu thương hiệp nhất, Cha muốn các con hãy trở về và sống thật sự với những việc điển hình của ngày hôm nay. Các con nhìn vào những sự khó nghèo, nhìn vào những sự thực tế, nhìn vào những điều mà con người xuất phát từ những điều tự nhiên, siêu nhiên mà Thiên Chúa ban cho, chứ không phải vì khoa học kỹ thuật, không phải vì tài năng.

Bởi vì những điều mà các con đang để cho những sự dữ nó đang lấn lướt và nó đang đi vào cuộc đời của các con, nó đang làm chủ các con. Bởi vì các con kiêu ngạo, bởi vì các con không chấp nhận với tất cả những sự thật ở trong thế giới, các con sợ hãi với tất cả những nhu cầu, các con sợ hãi tất cả những sự thiếu thốn, các con sợ hãi một đời sống khó nghèo, nhưng bởi vì sự sợ hãi đó nó đã làm cho các con lầm lẫn, nó đã làm cho các con tiến vào một thế giới văn minh, nhưng trong thế giới văn minh đó nó đầy bao cạm bẫy, nó làm cho các con bị mê hoặc, nó làm cho các con rớt vào lưới sâu của cái bẫy của tội lỗi, của dục vọng, của tham lam, của ích kỷ, của tiền bạc, còn biết bao điều nữa mà mỗi một giới trong thế giới ngày nay Cha nhìn thấy và kêu mời các con.

Đây là cái lưới bẫy chung cho toàn nhân loại, các con đang bị rớt sâu vào tình cảnh của thế giới ngày nay bởi do thần dữ, nó đang vào những ngày cuối cùng của sự kết thúc, nó đang tìm cách mọi mặt tranh đấu để lấy đi biết bao linh hồn, biết bao nhiêu người con cái.

Các con có cơ hội, có cơ hội để nhận ra được và biết rằng đó là sự thật, đó là điều mà các con cần phải vững vàng để chiến thắng tất cả những hoàn cảnh ở trong thế giới của trần gian, chiến thắng được tất cả những sự khuyến dụ mà các con đang bị trong thế giới văn minh, cái tinh vi mà nó dàn trận để đem các con ra ngoài tình yêu của Cha, đem các con ra ngoài lòng tin mà các con cần có đối với Thiên Chúa và đem các con ra ngoài sự phục vụ. Cha muốn các con phải cần với tâm tình như những điều các con đã biết như những vị thánh của năm xưa, những người cương quyết chứng minh cho sự thật, chứng minh cho lẽ phải, chứng minh cho công chính và chứng minh cho Tin Mừng. Họ phải hy sinh, họ phải cho đi, tất cả những điều được thực hành nơi họ là một gương mẫu tốt đem lại cho nhân loại. Đời sống hôm nay các con lại được tiếp tục tiến diễn đón nhận Tin Mừng và sự thật mà Cha ban và đang ban cho những người con cái của Cha.

Các con thương mến của Cha,

Còn có biết bao vấn đề nữa, mọi sự đã trở thành định luật mà ngày hôm nay Cha để cho các con được lập lại với tất cả những gì đã được ghi chép vào những năm tháng vừa qua, từ Cựu Ước cho đến Tân Ước. Các con đã nhìn thấy ba giai đoạn: Giai đoạn đầu tiên của thời Cựu Ước, giai đoạn thứ hai là Giáo Hội của Cha đang hiện diện với những bậc thánh đã ra đi và giai đoạn thứ ba là các con, là mỗi một người giáo dân, mỗi một người trong vai trò của các con trong thế giới ngày nay. Các con nhất định phải đứng dậy trở về với sự công chính, các con nhất định phải xác tín Tin Mừng mà các con được nghe, được biết để các con thực hành bằng đời sống của các con, để các con loan truyền những điều mà các con được đón nhận từ nơi Đức Giêsu Kitô với ơn cứu độ.

Cha vẫn cần và muốn các con tiếp tay để các con loan rộng khắp nơi, nối kết với tất cả những gì từ khả năng mà Cha ban mà mỗi một người đang có. Các con phải đi ngược lại với tất cả những điều đang có của thế giới hiện tại, nó đã làm cho các con bị mê hoặc, các con biết đó là lưới bẫy nó sẽ làm các con mất đi linh hồn cho đến thể xác. Cha không muốn nhìn con người chìm sâu trong thế giới ngày nay, Cha không muốn nhìn thấy các con đi vào tội ác, đi vào thác loạn, đi vào với tất cả những điều mà các con để cho những nhu cầu trở thành những điểm chính trong đời sống, còn đời sống của đức tin, đời sống của bổn phận trách nhiệm, đời sống của tiếng nói chân lý nó bị mờ và bị lu mờ bởi tiền tài, tư lợi và danh vọng.

Các con thương mến của Cha,

Cho nên tìm những người công chính trong thế giới quả thật rất ít, nhưng không phải là không có. Cho nên Giáo Hội ngày hôm nay Cha muốn đặt để một Đấng lãnh đạo, Cha muốn đặt để một Đấng Giáo Hoàng thay thế cho tất cả những sự mời gọi và sắp xếp trong sự đổi mới trong thế hệ của ngày hôm nay, để mời gọi và đem tất cả những người con cái của Cha trở về. Cha biết, thế giới hôm nay có biết bao điều, các con bị cái lưới bẫy của nó, bởi vì các con không còn nhận ra ánh sáng của Tin Mừng, không còn niềm tin vào Thiên Chúa, các con đã bỏ biết bao nhiêu cơ hội và các con đang sống trong một đời sống thác loạn.

Cha không trách tội các con, bởi vì các con đã bị thần dữ nó đang điều khiển trong thế giới con người, với sự yếu kém của các con, với con mắt thiển cận của đời sống trần gian cho nên các con đã hợp tác, các con đã làm những điều mà các con không thể thấu suốt được những điều vĩ đại cao trọng mà Cha đem đến cho các con qua những ơn thánh. Cho nên Cha đã đổ xuống những ơn thánh trong thế hệ ngày hôm nay, Cha đã cho tất cả mọi việc được thực hành qua những người bình thường, những người bé nhỏ, những người hèn mọn, những người con cái của Cha cũng có thể làm được tất cả mọi việc do ân sủng Cha ban, là những ơn thánh mà Cha muốn cho thế hệ ngày hôm nay, bởi vì những điều mà Cha can thiệp, những điều Cha ra tay, những điều Cha chấp nhận và ban đến thì tất cả mọi việc sẽ được hình thành.

Đó là việc Cha để cho con người phải nhìn vào đó là việc của Thiên Chúa, luôn luôn là một điều phi thường, luôn luôn đem lại sự công chính, luôn luôn là một Đấng mà con người phải phủ phục và phải chấp nhận tất cả sự thật do nơi Thiên Chúa đang can thiệp và ban đến cho thế giới sự mạc khải mới để dẫn đưa con người trở về, để dẫn đưa nhân loại ngày hôm nay ở trong một đời sống đi sai những vấn đề mà họ đang gặp trong thế giới của hiện tại. Còn biết bao chi tiết nữa mà Cha đã đem đến những lời để nhắc nhở cho từng vai trò, nhắc nhở cho người có bổn phận trách nhiệm và nhắc nhở chung cho tất cả những người con cái khắp nơi trên toàn thế giới.

Tất cả những người con cái của Cha có cơ hội được đón nhận sự mời gọi mà Cha ban đến cho các con, đón nhận những hồng ân mà Cha đang chờ đợi để gặp gỡ từng cá nhân một. Cha đang chờ đợi lòng tin và thời điểm mà các con bình tĩnh, các con dành một chút thời gian để cho chính mình chọn trên con đường công lý, con đường chân lý, con đường mà con người đã bỏ quên sự thực hành trong đời sống nhân đức thánh thiện. Có biết bao điều nữa, Cha muốn các con hãy trở về với sự công chính, từ bỏ tất cả những điều mà các con đã bị sự khuyến dụ trong thế giới ngày hôm nay, nó đủ mọi mặt làm cho các con có những giây phút thiếu thốn, đau khổ và có rất nhiều điều mà các con không thể qua được những bệnh tật của thân xác.

Bởi đâu ra những điều này? Bởi vì những điều mà con người ngày hôm nay trong tội lỗi, trong tội ác gây đến cho những người anh em mình, nó đã làm cho tất cả những việc vây quanh không còn là sự tự nhiên, không còn là những điều bình thường mà Cha ban cho nhân loại ngày đầu tiên, bởi vì con người tham lam ích kỷ, con người gian ác tội lỗi đã chấp nhận để cho sự dữ nó làm việc trong mỗi vai trò. Những điều đó các con không để cho lương tâm của mình đối diện với những công việc thực hành, với đời sống mà các con làm và đối diện.  Cho nên tất cả mọi điều đều đi vào những nhu cầu tham lam, đi vào những cái tư lợi, đi vào trong tất cả những việc thuộc về những điều phục vụ và những nhu cầu của cá nhân hay những người không nghĩ đến những người anh em khác, không nghĩ đến tai hại với những điều mà các con đã có sự chọn lựa, đã có những việc cần để có thể lên tiếng nói.

Tất cả mọi điều nó đã trở thành như một cái lưới bẫy chung trong xã hội ngày hôm nay. Cho nên điều này là một điều chỉ có những điều mà các con tin, chỉ có những việc mà các con thực hành, chỉ có những việc mà các con đứng dậy trong một thời điểm. Các con hãy dâng tất cả những sự khó khăn, những sự đau khổ, những điều mà Cha thấy nhân loại đang thống hối ăn năn, nhân loại đang tìm về và nhân loại cần sự can thiệp của Cha thì lúc đó mới là điều các con thấy được quyền năng của Cha sẽ đến với các con, giải thoát các con và giúp các con.

Điều nay Cha đã làm cho các con trên 2,000 năm về trước, Cha vẫn tiếp tục đến với các con, Cha vẫn tiếp tục sống động để dẫn các con đi ra khỏi vòng vây, những điều mà các con đang bị khuyến dụ trong thế giới ngày hôm nay, từ gia đình, cá nhân cho đến tập thể. Cha muốn các con tập một đời sống có thể nhận ra tất cả những gì ở trong cuộc đời này là những ngày tháng tạm bợ, là những ngày tháng các con dừng chân, rồi các con sẽ ra đi, các con được ở một nơi chốn mà Cha đã dọn sẵn, là vĩnh viễn muôn đời cho linh hồn của các con.

Ngày nào còn trong thân xác, ngày đó là ngày mà các con cần tập tành với những điều chưa biết, những điều chưa thấy, những điều lành thánh tốt đẹp, những điều mà các con cần phải học ở trong Phúc Âm, ở trong Tin Mừng, ở trong những giới răn, để các con thực hành những điều tốt đẹp mà Cha muốn con người trong nhân loại tiếp tục duy trì. Những người còn sống sót với một thế giới mới, còn sống sót với một thế giới mà trong đó chỉ có yêu thương, chỉ có hòa bình, chỉ có tha thứ, được sự gặp gỡ mà Thiên Chúa định đoạt ngay từ lúc ban đầu, những điều đó không thực hiện được trên ông bà nguyên tổ của các con ngày đầu tiên của thế giới, những ngày đó đã bao nhiêu năm qua trong thế kỷ, hôm nay những điều đó nhắc nhở Alpha đã đến và Omega sẽ là sự kết thúc, còn tất cả những điều kỳ diệu đã được báo trước cho thế kỷ của ngày hôm nay.

Có biết bao điều đang vây quanh với sự dữ nhưng cũng có biết bao điều từ thiên quốc đã tỏ hiện cho con người để các con chọn lựa, để các con trở về, để các con đón nhận những ân sủng và hồng ân mà Cha ban chung cho thế giới và riêng cho từng người. Những ai cảm nghiệm, những ai thực hành, những ai thật sự tin tưởng với đời sống phó thác để các con vững mạnh với những ngày biến cố, vững mạnh với tất cả những điều xảy đến cho từng cá nhân hay đến với những người con cái trên trần thế, để các con vững mạnh tin tưởng vào dấu ấn mà Cha ban cho những ai thành tâm thật lòng trở về với Cha bằng con tim, bằng cõi lòng của mình, bằng sự thống hối ăn năn. Một đời sống tìm sự lành thánh các con cũng có thể vững mạnh, sống được hạnh phúc khi các con còn ở trong thân xác.

Tất cả mọi điều các con đừng quá suy diễn, bởi vì con người luôn suy diễn, những điều chưa đến và chưa gặp thì đã có biết bao điều tự mình suy diễn, đã làm cho các con sợ, đã làm cho các con quá khiếp sợ với tất cả những điều phi thường, lạ thường chưa bao giờ đến và xảy ra trong thế giới; nhưng đối với Thiên Chúa là một điều củng cố. Bởi vì chỉ có Cha mới có thể đem đến cho các con những điều phi thường đó, chỉ có Cha mới cho các con thấy được sự xuất hiện với tất cả những điều ở thiên quốc mà Cha cho đời sống của thế gian với những ai tin, những điều được báo trước cho nhân loại, những điều huyền nhiệm cao cả sẽ đến.

Các con sẽ gặp những ngày được báo trước qua sách Phúc Âm, qua sách Khải Huyền và qua những điều mà nhân loại sẽ đi đến với ngày Omega, kết thúc những thời điểm còn lại, Cha muốn tất cả các con trước khi đi vào những ngày đó các con cũng được đón nhận tất cả hồng ân, đón nhận những ân sủng mà Cha muốn cho những người con cái của Cha được nhận. Họ tin, họ thực hành và họ cũng là nhân chứng để đem những người anh chị em, đem đến những người con cái của Cha thất lạc khắp nơi, đang sống trong tội lỗi, để trở về với một cõi lòng thống hối, nhận ra sự tha thứ và Lòng Thương Xót mà Cha ban đến cho nhân loại ngày nay.

Các con đừng sợ tất cả những tội lỗi mà các con đang mang và đang đối diện, Cha chỉ muốn trái tim và cõi lòng của các con hướng thiện để các con tìm về với sự thật và chân lý, quyết tâm từ bỏ những gian ác do lưới bẫy của sự dữ mà các con đang bị mắc phải ở một thế giới văn minh tinh vi. Cho nên có rất nhiều điều Cha đang để cho sự gần gũi nhất. Cha không trách tội nhân loại ngày hôm nay. Cha muốn các con hãy nhận ra, bởi vì sự ác nó sẽ làm cho các con đi ngược lại với luân thường đạo lý, sự ác nó làm cho các con sống không bình an, nó sẽ làm cho các con bị đam mê, sống một đời sống mà các con quả thật không bao giờ đón được hạnh phúc hay niềm hy vọng hoặc đón được sự bình an mà mỗi một con người cần ở nơi tình thương mà Cha ban đến cho các con.

Nếu các con không nhận ra chân lý, không nhận ra sự thật thì những gì các con cần hôm nay là những nhu cầu của tiền bạc, nhu cầu của dục vọng, nhu cầu của tham lam ích kỷ, nhu cầu của những bản ngã, cá tánh, của cái tôi, của cái hưởng thụ, của cái kiêu ngạo. Đó là điều đã trái ngược với luân thường, trái ngược với giáo lý mà Cha muốn các con, những điều đó cung cấp cho thân xác của con người nhưng linh hồn của các con phải trả một giá khi các con biết mà không thực hành, khi các con nghe mà các con không đón nhận. Đây là điều mà trên thế gian này cũng phải đón nhận tất cả những điều khi họ sai với luân thường đạo lý, sai với tất cả những gì từ nơi không sự thật, huống gì luật lệ của một Đấng Thiên Chúa.

Cha muốn tất cả các con hãy nhìn vào cái chết của Cha, hãy nhìn vào Thập Tự Giá mà Cha đã chịu chấp nhận để chuộc tội cho nhân loại, Cha không muốn nhìn các con với thời điểm của ngày hôm nay, vì những điều mà các con đang bị lừa gạt bởi sự dữ, các con chấp nhận để linh hồn của các con phải chìm ngập nơi bóng tối, chìm ngập ở nơi khóc lóc nghiến răng ở nơi đáy sâu của lòng đất. Cha muốn cứu các con, Cha muốn đưa các con trở về, Cha muốn cho các con nhận ra tình thương của Cha và giá Máu quý trọng của Cha để đem lại cho các con một điều đổi mới, đổi mới từ thân xác, đổi mới từ việc làm, đổi mới từ lý trí, đổi mới linh hồn mỗi một người các con.

Cho nên hôm nay Cha để cho thế giới được nhận ra, thế giới được nhận ra những phép lạ gần với các con, Sự Hiện Diện mà Cha đem đến cho các con, và Sự Xuất Hiện Cha để cho các con không còn sợ hãi. Các con đừng chần chờ với những điều mà các con đang đối diện mà hãy trở về sớm hơn, hãy trở về nhanh lên, hãy gặp gỡ Cha để ân sủng của Cha sẽ thay đổi cho cuộc đời của các con. Lòng Thương Xót của Cha sẽ biến đổi và thánh hoá các con để các con chuẩn bị cho một thế giới mà các con được chuẩn bị sẵn bàn tiệc Thánh ở thiên quốc mà Cha đã qua Thập Tự Giá, đã qua giá Máu, đã qua cái chết để đổi lấy các con trở về, linh hồn và ngay cả thể xác của các con trên trần thế.

Hôm nay Cha đến để ban cho các con những điều được thấy, được nghe và được biết, đó là điều có thật mà Cha muốn đem đến tất cả mọi điều cho con người nhân loại ngày hôm nay nhận ra được Sự Hiện Diện của Cha, nhận ra được Sự Xuất Hiện của Cha. Cha cho phép những điều phép lạ đó được đến gần với thế gian để ai tin thì sẽ được gặp, ai tìm thì sẽ được thấy và ai gõ sẽ được mở như những điều các con khao khát và mong muốn. Tất cả những điều trong cuộc sống đều phải có những giây phút kết thúc, các con hãy coi nhẹ tất cả mọi điều khi các con đối diện.

Các con hãy để cho lòng tin của các con, các con hãy tìm về với Cha, các con hãy sống một đời sống có chân lý sự thật, các con hãy sống một đời sống mà các con chưa bao giờ thực hành ở trong tình yêu, trong sự tha thứ, trong hy sinh nhẫn nại, các con thấy được ý nghĩa của những giây phút hy sinh, thấy được ý nghĩa của những điều các con học theo giáo lý và chân lý Cha để lại và các con được gặp gỡ ân sủng mà Cha ban chung cho thế giới ngày nay qua ơn lành mà các con tin và các con tìm đến để các con thực hiện và làm những việc do Thánh Thần của Cha hướng dẫn và ban cho thế giới ngày nay. Tránh trừ đi tất cả những tội lỗi khuyến dụ mà các con đang rớt vào lưới bẫy của nó để các con thay thế cho tất cả mọi điều.

Các con hãy hướng về những sự thiêng liêng, để đừng đi vào với những dấu chỉ mà các con đã bị sự khống chế của tiền bạc, khống chế của quyền lực, nó đã làm chủ các con và nó đã đưa dẫn các con rời khỏi tình yêu của Cha. Cha không thể nào để cho các con rớt vào cái lưới bẫy của thế giới hiện tại. Nhưng Cha cần sự hợp tác của các con, Cha cần sự trở về của các con, Cha cần những điều mà các con nhận ra từ bóng tối trở về với ánh sáng. Các con là những người con đem đến cho anh chị em khác nơi bóng tối, nơi tội lỗi, họ đang bị những sợi dây ràng buộc của họ, họ không thoát ra khỏi cái tội lỗi mà họ đang vấp phải trong cuộc đời. Các con hãy đem tiếng nói của Cha, các con hãy minh chứng với tất cả những gì được thấy, được nghe. Đây cũng là một sự nhắc nhở, là một sự đánh động chung cho những người con của Cha, những người anh chị em của các con, ai có tai thì nghe, có mắt thì thấy, có trái tim thì cảm nhận.

Đây là điều có thật mà Cha đem đến cho thế giới những ngày còn lại, với sự củng cố đời sống đức tin, với sự chữa lành thân xác bệnh tật và linh hồn của các con. Hy vọng những lời này sẽ giúp cho tất cả những người con cái của Cha khi nghe sự mạc khải mà Cha ban đến qua Bí Tích Thánh Thể trong thời đại ngày hôm nay để giúp cho đời sống đức tin của các con trở về, để giúp cho đời sống của các con được thắng với tất cả những điều từ nơi sự khuyến dụ của một thời đại mà các con đang bị rớt vào lưới bẫy của sự dữ và thần dữ nó đang tìm cách để lấn lướt. Các con hãy tin vào Cha, hãy trở về với Lòng Thương Xót của Cha, hãy phủ phục với trái tim, với cõi lòng, với một lòng thống hối ăn năn, nhất định các con sẽ có sức mạnh của Thánh Thần do Cha ban đến cho các con trong thời đại ngày hôm nay.

Cha ban đến những ân sủng phi thường đó để các con tránh và biết được những gì là lưới bẫy của sự dữ, các con tiếp tục là những người công chính, là những người đem lại cho anh chị em của mình biết được những hồng ân mà Cha đang chờ đợi, Cha đang ban phát và Cha đang chờ đợi để đóng những dấu ấn cho những người con cái của Cha khắp nơi trên toàn thế giới. Những biến cố, những đau thương, những điều đến các con sẽ được dấu ấn, với lòng tin các con trở về thì sẽ được các thiên thần, các thánh sẽ bảo trợ và giúp cho các con với những biến cố, những ngày còn lại. Những điều chưa bao giờ xảy ra nhưng nó sẽ xảy ra và đến với thế giới của các con, thế giới của những ngày biến loạn, thế giới của những ngày còn lại, cho nên những việc phi thường, lạ thường, những điều thiêng liêng chưa bao giờ có nhưng vẫn gặp và có thể được nhìn thấy trong thế giới những ngày hôm nay.

Hôm nay là những điều mà Cha ban và cho các con được nghe, xác tín với những điều được thấy, được biết qua phép lạ mà Cha mạc khải cho thế giới của các con trong hiện tại. Cha hy vọng các con trưởng thành và hiểu được tất cả những gì mà Cha ban đến chung với những lời nhắn gởi. Hãy trở về với Cha, hãy đón nhận bằng lòng thống hối ăn năn, để qua dấu ấn đó là sự bảo vệ cho các con, những người còn lại của một thế giới tương lai, điều này sẽ được kết thúc với Omega được nhắc nhở mãi trong những ngày còn lại vào những ngày cuối thế kỷ.

Bình an của Cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều.

Hãy dùng vai trò của mình và hãy đón nhận tất cả những điều được đụng chạm từ nơi con tim và cõi lòng để các con nhận ra, minh chứng và có thể thực hiện với tất cả những gì có thể được cho anh em của mình quay trở về. Nhận ra tiếng nói của Cha, nhận ra ân sủng của Cha, nhận ra tình thương mà Cha can thiệp cho tất cả các con. Mọi vai trò và mọi tầng lớp, hãy cho các con những giây phút bình tĩnh, hãy cho các con những giây phút yên lặng để đón nhận những việc phi thường đã xảy ra và đang xảy ra cho thế giới loài người của các con.

Bình an của Cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con.

Lucia: Lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha, những điều mà Cha ban đến cho chúng con vào tối hôm nay, qua những lời của Chúa Thánh Thần linh ứng, qua những lời mà Cha đích thân dạy dỗ, nói lên tiếng nói mà Cha đã ban và đang ban qua huyền nhiệm phép lạ của Bí Tích Thánh Thể để củng cố cho đời sống đức tin của chúng con, qua những việc nhắc nhở, những lời bình thường nhất nhưng đem lại cho chúng con thực tế nhất trong đời sống để chúng con nhận ra Cha, nhận ra tiếng nói của Cha. Mỗi một người chúng con cần phải tranh thủ, cần phải trở về, tin vào Cha, nhận ra với cõi lòng thống hối ăn năn, tìm đến Lòng Thương Xót. Chúng con cần phải phủ phục, chúng con phải tin nhận để chúng con được đón nhận tình thương và dấu ấn mà Cha đóng trên những người con cái về với Cha, những người nhận ra sự nhắc nhở của Cha, nhận ra tình thương và nhận ra ân thánh mà Cha ban cho chúng con trong thế hệ ngày hôm nay.

Còn biết bao điều mà chúng con vẫn còn cứng lòng, vẫn còn có những người sống trong một đời sống dửng dưng, sống ngoan cố và cứng lỳ với cuộc sống mà họ đang đối diện, xin Cha mở lòng cho nhân loại ngày nay, xin Cha mở tai cho những người chưa nghe để họ có cơ hội được nghe, mở trái tim để cho họ nhận ra được những điều ban cho thế kỷ mà chúng con có cơ hội, là hạnh phúc, là dẫn chúng con trở về với Cha, dẫn chúng con đón nhận những dấu ấn đặc biệt mà Cha ban cho những người với lòng tin để họ còn tồn lại với một thế giới mới. Những điều sẽ được kết thúc những ngày còn lại nhất định sẽ có những biến chuyển, những điều được báo trước là những điều phi thường, trong đó cũng gồm có những điều kinh hoàng sợ hãi nếu chúng con không gởi thác và củng cố kịp đời sống đức tin trong những ngày hiện tại thì lúc đó chúng con sẽ chới với, lúc đó chúng con sẽ sợ hãi, lúc đó sẽ có biết bao điều đến với chúng con.

Cho nên tất cả những điều ngày hôm nay là những điều Cha cho để chúng con có cơ hội để nhận và tin vào tất cả những sự thật để tập tành cho đời sống đức tin của hiện tại, để thực hành những điều chưa làm, để chúng con thực hành với những ngày tháng còn ở trong thể xác và chúng con còn hơi thở, đừng để quá muộn khi mọi sự được kết thúc. Ngày đó nhất định sẽ đến với mỗi một người của chúng con, ngày đó sẽ đến với tất cả mọi người trong nhân loại để kết thúc với một thế giới mới mà Cha nhắc nhở và ban đến tràn đầy hồng ân và tình thương qua Lòng Thương Xót để đem đến cho sự đổi mới mà mỗi một người với lòng tin, với sự trở về được đón nhận dấu ấn mà Cha ban cho sự bảo vệ bởi các thiên thần và các thánh mà chúng con sẽ được đón nhận trong thế giới của hiện tại.

Những việc phi thường, lạ thường chưa bao giờ đến trong thế giới của những thế kỷ đã qua nhưng đến với thế kỷ còn lại, đến với những ngày cuối cùng, mọi việc sẽ được như sự loan báo – Alpha và Omega – sẽ được tiếp tục với những việc kỳ diệu do Đức Chúa Cha sẽ đến và cho thế giới được biết rằng mọi việc Ngài tạo dựng nên và mọi việc Ngài mong muốn sẽ kết thúc được tất cả những sự gian ác, tội lỗi mà con người gây nên. Đó cũng là những giây phút mà thần dữ không còn trên thế gian này, nó sẽ nhất định với quyền năng và sự cho phép của Cha nó sẽ biến, không còn là những người đến để đem lại cho chúng con những sự khuyến dụ trong tội lỗi và nó sẽ không còn cơ hội để hoành hành với tội ác trong thế giới trần gian.

Xin Cha sớm đến với chúng con, xin Cha cho sự công chính đó cho mỗi một người được nhận thức sớm, xin Cha cho họ được trưởng thành, đón nghe và tin tưởng với tất cả những gì được loan báo cộng với Sự Hiện Diện mà Bí Tích Thánh Thể và phép lạ đem đến cho thế giới chung ngày hôm nay và riêng cho mỗi một người. Vai trò của những người có bổn phận trách nhiệm tiếp tục loan báo, tiếp tục minh chứng, tiếp tục với một đời sống mà chỉ có Chúa mới là sự thật, chỉ có Chúa mới cho phép, mới được loan rộng khắp nơi, và cần sự hợp tác của linh mục tu sĩ, những người con cái của Cha, những người mà họ thành tâm để đón nhận những điều được loan báo qua phép lạ mà Cha ban đến cho chúng con trong nhân loại ngày hôm nay.

Hãy vì tình thương, hãy vì sự liên kết, hãy vì sự nhắc nhở mà hãy hết lòng để phục vụ với những ân sủng Cha ban, qua sự mời gọi để đem đến những lời mời gọi của Cha để đem đến cho những người con cái của Cha khắp nơi, đem đến những điều mà họ cần biết, là những người anh chị em của chúng con, họ cần phải biết để chuẩn bị cho đời sống với những ngày trở về với Cha, những ngày sắp tới và những ngày mà không ai thoát khỏi sự công bằng lẽ phải mà chúng con phải đối diện với sự công bằng lẽ phải của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con xin cảm tạ ơn Cha, và thay thế những anh chị em đón nhận, lắng nghe những điều được nhắc nhở cho chúng con qua những ngày bắt đầu của một năm phụng vụ mới, cũng là kết thúc những ngày cuối cùng của Mùa Giáng Sinh mà chúng con được đón nhận những ngày vừa qua.

L. kết thúc thông điệp này là thông điệp của Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể vừa đúng 9:22 phút ngày Thứ Bảy, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trực tiếp tại nhà Tạm mà L. có cơ hội được đón nhận những lời của Chúa Thánh Thần linh ứng và những lời của Chúa Giêsu gởi đến chung cho thế giới và riêng cho mỗi một cá nhân chúng con. Ai có tai thì nghe, có mắt để được nhìn thấy, có trái tim để cảm nhận và có sự chọn lựa để những giây phút yên tĩnh, bình tĩnh để chúng con tìm gặp gỡ Cha qua Bí Tích Thánh Thể, tìm đến đó để cầu nguyện, tìm để xin Cha ban cho chúng con vững mạnh trong đời sống mà chúng con chọn lựa để đi trên đường công chính mà Cha muốn mỗi một người ngày hôm nay.

Một lần nữa, con xin thay thế tất cả những anh chị em không quên cảm ơn Chúa Thánh Thần đã đến với con và cho con hoàn tất được, tất cả những việc con có thể làm được là do nơi Chúa Thánh Thần hướng dẫn và dùng thân xác con để hoàn tất những việc mà Cha muốn con hoàn thành, muốn con chứng minh và muốn con chụp lại tất cả những phép lạ đã có và đang có.

Con cũng không quên cảm ơn Mẹ Maria, Mẹ là một người luôn luôn bên cạnh để ủng hộ chúng con, ủng hộ con, ủng hộ những điều mà Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho con bình tĩnh, cầu bầu cho con được mạnh dạn, cầu bầu cùng Chúa cho anh chị em của chúng con tiếp tục tích cực với một đời sống được mời gọi đem những lời mạc khải từ nơi Bí Tích Thánh Thể, là những điều mới nhất mà Chúa ban cho thế giới ngày nay và ban chung cho những người con cái trong một thế hệ chúng con đang sống, với tất cả những điều bình thường nhất, với tất cả những điều tự nhiên nhất, đem lại những điều cho tất cả mọi giới có thể hiểu, có thể thực hành và có thể đến gần với Chúa qua sự trở về mà chúng con được thấy, được nghe và được biết.

Con xin Mẹ tiếp tục cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, xin Mẹ tiếp tục dẫn dắt chúng con để chúng con làm theo Thánh ý Chúa trong mỗi một việc được sắp đặt do nơi Mẹ giúp cho chúng con. Con xin cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần, cảm tạ ơn Mẹ. Amen. Amen. Amen. Con xin cảm ơn Chúa, con xin cảm ơn Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần, con xin cảm ơn Mẹ cùng với tất cả các Thánh. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

 [:]

error: Content is protected !!