Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Các con phải là những người tiên phong của sự thực hành này

[wpfilebase tag=file id=469 tpl=simple-pdf /] [wpfilebase tag=file id=470 tpl=simple-mp3 /]

Ngày 13, tháng 11 năm 2014

L.: Lạy Chúa, 1:24 phút ngày thứ Năm, tháng 11, ngày 13, 2014, tại Thánh Đường Thánh Justin, trực tiếp tại nhà Tạm, sáng hôm nay con cũng như tất cả anh chị em có mặt nơi đây được đón nhận những lời của Chúa Thánh Thần linh ứng, và những lời của Cha gởi đến cho từng người một có mặt ngày hôm nay. Sau giờ này, cũng là ngày 13 là ngày của Đức Mẹ mà chúng con có cơ hội được gặp, xin đón nhận những lời của Mẹ vào tối nay riêng cho nhóm của con, và cũng ngay trong lúc này sẵn có những anh chị em có mặt, con cũng xin Chúa cho con được gặp Mẹ để cho con được đón nhận những lời của Mẹ.

Lạy Cha, chúng con rất cần Mẹ, bởi vì Mẹ hiểu được đời sống của mỗi một người chúng con trong thế gian này, Mẹ hiểu được những điều suy nghĩ của những người làm mẹ, Mẹ hiểu được điều suy nghĩ của những người làm vợ, Mẹ hiểu được điều suy nghĩ của những người con cái và giới trẻ non nớt trong đời sống đức tin, Mẹ hiểu được mọi tầng lớp trong thế giới của con người, cho nên Mẹ luôn luôn nhắc nhở và Mẹ luôn luôn đến với chúng con và cho chúng con được đón nhận những lời của Mẹ qua những thông điệp của các tiên tri, của các ngôn sứ. Mẹ cũng đang hiện diện ở trong thế giới này, ở những quốc gia mà chúng con được biết, ở Mễ Du Mẹ đã hiện diện bằng sự thật, ở Holy Love qua những dịp lễ lớn Mẹ cũng hiện diện, và tất cả các nơi với sự chữa lành Mẹ cũng đến để ban đến cho những người con cái của Mẹ trên toàn thế giới, ở Pháp và còn tất cả các nơi khác mà chúng con hoàn toàn chưa biết, bởi vì thế giới này rất rộng lớn, bao la, cho nên có rất nhiều điều Mẹ đã làm, đang làm.

Đây là sự thật, hôm nay con là L., do bàn tay của Mẹ, những ngày tháng mà con mới bắt đầu được nhận chính Mẹ cũng là Người nhắc nhở cho con, Mẹ dạy cho con, Mẹ giúp cho con và Mẹ tiếp tục đang ở bên cạnh để nâng đỡ con. Hôm nay cũng vậy, con xin Chúa cho con được gặp Mẹ, xin Mẹ tiếp tục dạy dỗ chúng con, đem những lời cho mỗi một người chúng con cũng như chung cho tất cả những người anh chị em trên toàn thế giới, cũng là ngày 13, là ngày mà chúng con nhớ đến, ngày rất là đặc biệt mà Mẹ đã đến với 3 em nhỏ ở Fatima, cách đây một thời gian trước kia đã lâu, chúng con cũng được đón nghe. Đó là một lịch sử để lại biết bao việc kỳ diệu mà Mẹ đã làm, bởi vì Mẹ rất yêu thương chúng con, bởi vì tất cả những việc của Mẹ làm đều muốn dẫn chúng con đến gần với Chúa, giúp cho chúng con một đời sống để chúng con được trở về với Chúa. Điều đó vẫn tiếp tục, Mẹ luôn hướng về nhân loại, dạy và chỉ cho con người để con người được trở về với Chúa bằng con tim, bằng cõi lòng, để chúng con được đón nhận sự tha thứ của Chúa, bớt đi cơn thịnh nộ và sửa phạt mà chúng con phải đón nhận vào những ngày còn lại cuối thế kỷ. Hôm nay là một ngày chúng con xin Mẹ cho chúng con cơ hội được gặp gỡ Mẹ và xin Chúa cho con được nói chuyện với Mẹ, giờ đây con đang sẵn sàng chờ đợi để đón nhận lời của Mẹ đến với chúng con trong giờ phút này.

Lạy Mẹ, con hướng về nhà Tạm, con tin tưởng Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần, Ba Ngôi Thiên Chúa nhưng chỉ có một và con biết nơi đâu có Thánh Thể của Chúa thì nơi đó có sự hiện diện của Mẹ, bởi vì Mẹ yêu Chúa Giêsu, Mẹ yêu loài người, Mẹ yêu con người trong nhân thế, nhất là những người tội lỗi đang sa đọa trong thế kỷ này, những lời của Mẹ đem đến cho chúng con những ngày vừa qua, những phép lạ của Mẹ đã thực hiện cho thế giới của chúng con rất rõ ràng, điều này là một điều xác tín. Con hướng về nhà Tạm, mỗi một lần con đều xin Chúa cho con được đón những lời của Mẹ, xin Mẹ đến với con trong giây phút này để con được nghe sự chỉ dạy và được nghe những lời mà Mẹ muốn đem những lời của Mẹ để nhắn gởi cho những người anh chị em của con trên toàn thế giới như những lần Mẹ đã đến với con, hôm nay con đang chuẩn bị chờ đợi những lời của Mẹ.

Đức Mẹ: L., các con thương mến của Mẹ,

Hôm nay là một ngày không phải là tình cờ mà Chúa đã để cho các con có những giây phút trực tiếp để đón nghe sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần và tiếp tục đón nghe trực tiếp những lời của Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể. Tất cả những điều Mẹ muốn gặp gỡ các con hôm nay để Mẹ cho các con cảm nhận được những điều mà các con là những người được đón nhận ơn nhưng cũng chưa rõ và hiểu được vai trò và ý nghĩa của những điều các con được thấy, được nghe và được biết.

Các con thương mến của Mẹ,

Tất cả những điều đã đi qua trong lịch sử đều có những sự hiện diện bằng chứng thật sự mà con người ghi chép qua sách vở, nhưng thời đại hôm nay là một thời đại mà các con đã thấy sự hỗn loạn, không hòa bình trong nhân loại cũng như thế giới, cũng là một thế giới đang sống trong một thời điểm thác loạn, họ tuyệt đối khử trừ và từ chối Thiên Chúa. Đây là một đời sống mà các con đang sống ở giữa cảnh lầm than, đau khổ của một đời sống tâm linh và một đời sống của linh hồn, đã bị khống chế khắp nơi. Còn biết bao điều do loài quỷ dữ bọc xác con người đang hoành hành, nó có bao điều mưu mô và quỷ quyệt, nó làm cho các con đi vào một thế giới thực tế, quên đi đời sống đức tin, không thực hành và cũng không sống trong đạo đức cũng như luân lý của một thời đại mà con người cần có. Bởi vì thời thế hôm nay, bởi vì tất cả những điều biến loạn của sự thật và cũng là những ngày gần kết thúc của cuối thế kỷ, cho nên những hồng ân vĩ đại cao trọng mà Chúa đã đổ xuống cho các con, lời của Mẹ cũng nhắn gởi cho các con một cách trực tiếp để các con biết được rằng đây là hồng phúc, là ân sủng mà Chúa ban cho các con không bao nhiêu trong thời gian mà các con đang còn. Hãy nhớ, những gì đang có hiện tại, những ngày đã qua, những điều các con đón được từ nơi Thiên Chúa sẽ không mãi mãi có được hoài với các con. Đây là những ân sủng cuối cùng trong những ngày còn lại với những lời của Ngài, với sự gặp gỡ của Ngài, với những lời mà Mẹ trực tiếp để gặp gỡ những người con cái của Mẹ.

Các con thương mến của Mẹ, lời đầu tiên Mẹ nhắn gởi cho các con, các con là những người đã được đón nhận ơn từ nơi Thiên Chúa, là những người có thể gọi là những người đạo đức, nhưng các con vẫn còn có những điều cần phải phục vụ hơn nữa; bởi vì các con, vì những người như các con mà Chúa chấp nhận ở lại, Chúa chấp nhận tiếp tục kiên trì, chịu đựng, vẫn tiếp tục cho các con cơ hội, vẫn tiếp tục đổ những ân sủng cho các con được đón nhận những lời sống động, và trực tiếp nhận những ơn thánh mà Chúa tỏ hiện ra cho thế giới ngày nay, chưa bao giờ Ngài tỏ hiện và ban cho một thế giới biết bao nhiêu ân sủng vĩ đại và cao trọng như thế trong thế kỷ này. Các con đã được thấy những người con cái đã được đón nhận qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, qua những ân sủng phong phú Chúa ban, những người con cái đã được đón nhận biết bao ơn lành, là một điều rất là vĩ đại, cao trọng. Ngày hôm nay các con được trực tiếp với Bí Tích Thánh Thể mà Chúa chọn lựa và ban cho người có bổn phận, hôm nay những lời các con được nghe, các con được biết, các con được thấy đó là sự cho phép của Thiên Chúa, cho nên đây là một thời điểm mà con người cần phải cố gắng hơn, cần phải tích cực hơn, cần phải từ bỏ tất cả những điều mà các con có thể từ bỏ được, dành thời gian cho đời sống thiêng liêng, dành thời gian cho những việc làm tốt đẹp mà các con đem đến để vinh danh Thiên Chúa trong đời sống của các con.

Các con thương mến của Mẹ, tất cả những điều cao trọng vĩ đại mà thế giới hôm nay các con đón nhận là những điều các con được biết và được cho phép, do Bí Tích Thánh Thể mà Chúa Giêsu hiện diện để đem lại biết bao hồng ân và cho thế giới một cái nhìn mới, một điều thay đổi mới ở trong đời sống thiêng liêng và đức tin. Đức tin các con có thể hiểu rằng đức tin là những điều các con cần phải làm, cần phải thực hành với một niềm tin khi các con không biết cái gì là tương lai, không biết điều gì là những điều các con đối diện nhưng các con tin vào Thiên Chúa, những việc của Thiên Chúa làm, những lời của Ngài phán, những việc đã để lại qua Phúc Âm, những lời được nghe, những lời được biết đưa các con về ở một nơi chốn lành thánh, quy tụ các con, dạy dỗ các con và giúp cho các con nhận ra tình yêu, nhận ra sự sửa đổi, nhận ra sự trở về và nhận ra ân sủng mà Chúa xuống cho các con trong thế kỷ ngày hôm nay để tất cả những người con cái tội lỗi cũng có cơ hội trở về, tất cả những người con cái trên con đường trở về cũng có cơ hội mạnh mẽ nhận ra được đây là con đường sự thật mà họ cần trở về với Thiên Chúa.

Các con thương mến của Mẹ, mỗi một người đều có những cái ưu tư, hoang mang, lo lắng, sợ hãi trong đời sống, các con đã được nghe, đã được biết. Đó là sự thật, đừng dùng cái cách nghĩ của con người, đừng dùng lý trí phán đoán với tất cả những việc của Thiên Chúa, việc của Thiên Chúa ban cho mỗi một người và việc của Thiên Chúa đem đến cho những cá nhân khi họ được đón nhận những ân sủng mà Chúa dùng, mỗi một cách các con được nhìn thấy để nhìn rõ hơn là những lời đem đến sự yêu thương, đem đến cho các con sự trở về, nhắc nhở cho các con những điều lành thánh, dạy cho các con một con đường là trở về với chân chính, trở về với sự thật, trở về với tình yêu và còn biết bao điều nữa chỉ muốn cho các con được gặp gỡ Chúa và đón nhận ơn tha thứ của Ngài. Đó là sự thật. Mẹ biết, trong thời điểm ngày hôm nay tiên tri giả rất nhiều, ngôn sứ giả lại càng nhiều hơn, rất nhiều và rất nhiều, bởi vì sự tinh quái, tinh vi của một thời điểm mà loài quỷ dữ nó đang lợi dụng những ngày tháng còn lại này. Nó dùng đủ mọi cách trong cách thức của nó, dùng những cách ác độc nhất, dùng những cách tinh vi nhất, dùng những cách khéo léo nhất, nó đi thu lượm những linh hồn của các con, nó chiếm lấy thể xác và linh hồn trong những việc dữ. Còn biết bao điều nó làm cho các con lãng quên, làm các con không nhận ra đời sống đức tin, không nhận ra Thiên Chúa và không biết giới luật của Ngài. Các con chỉ hưởng thụ tất cả những gì trong thực tế hiện tại, chỉ biết đam mê với những điều thuộc về thân xác, nó làm cho các con mù mờ, làm cho các con không có thời gian để suy nghĩ thêm những điều thiêng liêng mà các con cần có và cần tu đắp cho đời sống khi các con còn hơi thở, cho nên rất nhiều người bị lầm lạc, rất nhiều người đã rớt xuống vực sâu, rất nhiều người đã bị cái lưới bẫy của nó trong hiện tại – gia đình, cá nhân, xã hội và còn biết bao nhiêu người đã mang những chức vụ trong vai trò của mình cũng bị rớt vào thế giới ngày hôm nay trong cái tư lợi, trong cái văn minh, trong cái điêu luyện khéo léo tinh quái của loài quỷ dữ, bọc xác con người.

Cho nên chỉ có một điều mà Mẹ nhắn gởi cho các con một nơi chốn thiêng liêng và là một nơi chốn không ai có thể qua mặt được và không ai có thể vượt qua khỏi ân sủng của Thiên Chúa, là một nơi chốn mà các con có cơ hội để gặp gỡ, là Bí Tích Thánh Thể. Mẹ mong muốn tất cả những người con cái của Mẹ, những người con cái của Chúa, bởi vì các con không dành thời gian yên tĩnh, không dành thời gian bình tĩnh để đón nhận sự bình an trong niềm tin vào Thiên Chúa thì các con làm sao có thể phân biệt được giữa sự giả và thật, phân biệt được sự tốt và ác, phân biệt được điều thiện hay điều lành, cho nên các con cứ sống với một đời sống mặc kệ với những gì thuận tiện cho thân xác, những điều thuộc về cá nhân, các con chỉ biết những gì vừa ý và vui nhộn trong cuộc sống hay những cái thực tế, mà các con có thể bằng đời sống kiếm kế sinh nhai, chỉ làm những gì qua loa hay làm những điều cố tình để làm giàu – làm giàu cho thân xác, làm giàu với tiền bạc để hưởng thụ những gì mà các con cho đó là điều tốt nhất trong thế giới của con người. Các con bỏ quên linh hồn đói khát, các con bỏ quên chính các con, các con bỏ quên những việc cao trọng mà các con phải cần tu bổ nó bằng đời sống thiêng liêng, linh hồn các con đang khao khát, bởi vì các con không biết ngày mai sẽ ra sao và chút xíu nữa các con sẽ gặp như thế nào trong đời sống hiện tại. Các con quên đi rằng mạng sống và đời sống của các con trong thực tại thuộc về sự quan phòng của Thiên Chúa, đi hay ở, hiện tại hay tương lai cũng thuộc về Chúa, bởi vì Chúa muốn các con hãy tin vào Ngài, phải nhận ra giáo lý của Ngài, phải thực hành những điều lành thánh như Ngài đã để lại cho các con, và tất cả những việc Giáo Hội được thực hành với những nghi thức, với những Bí Tích được để lại cho thế giới trần gian, là những điều được ghi chép trên 2,000 năm, nhưng vẫn tiếp tục tồn tại, mãi mãi nhắc nhở con người trong thế giới ngày nay. Nhất là những người Kitô Hữu để các con hiểu rằng giáo lý của Chúa gởi đến, đem cho các con tìm ra được sự hạnh phúc, tìm ra sự bình an, tìm ra đời sống lành thánh mà con người cần có để thực hiện trong đời sống của mình. Thứ nhất là biết thờ phượng Chúa, yêu mến Ngài, hết sức, hết trái tim và hết cõi lòng, tri ân và cảm tạ bằng một đời sống mà các con nhận ra yêu thương, hòa thuận, nâng đỡ, thông cảm, tha thứ và quảng đại cho nhau trong cuộc sống.

Còn và còn rất nhiều, từ những điều chính đó các con sẽ kéo đến những điều lành thánh mà các con có thể cho nhau, giúp nhau trong đời sống để các con khám phá những điều tốt đẹp nhất mà Chúa đã ban và đang ban. Thay vì những điều tốt đẹp nhất để khám phá thì các con lại tìm những điều thuộc về thân xác, cái soi mói, cái trách móc, cái kiêu ngạo, cái tự phụ, còn biết bao điều chỉ tham lam, ích kỷ, với tư lợi, tiền bạc, danh vọng, dục vọng và còn biết bao điều nó bị do chính thân xác lôi cuốn các con. Cho nên bởi vì đó các con đã bị một thế giới hôm nay lấn lướt các con, bởi vì những cái văn minh các con cho đó là những điều các con đang sử dụng và đang đối diện với nó bằng những điều thực tế, nhưng linh hồn của các con, là những ngày tháng mà các con biết với các con, cùng các con bây giờ cũng như những giây phút còn lại cuối đời, sau khi ra khỏi thân xác linh hồn của các con đối diện và chịu trách nhiệm với tất cả những điều các con được đón nhận và được biết do nơi Chúa tạo nên các con.

Các con thương mến của Mẹ, những chi tiết và những điều rõ ràng nhất đã được Giáo Hội ghi chép, và những người được tìm hiểu qua thần học và những điều từ sách vở của Thiên Chúa. Hôm nay đã có những tiên tri với những mạc khải thật sự từ nơi Thiên Chúa chọn lựa gởi đến cho thế giới trần gian, nói lên những lời sự thật, nói lên những lời tìm về, nói lên những cách thức mà con người cần tập để biết rằng đời sống thiêng liêng, đời sống mà các con nhận ra Chúa, đời sống các con phục vụ cho Chúa, đời sống các con thực hành đối với cá nhân, đối với trái tim trong sự công bằng, lẽ phải trước mặt Thiên Chúa. Còn rất nhiều điều cần thiết nữa, các con không phải dừng lại cho cá nhân mình, mà phải còn giúp cho những anh em khác trên con đường trở về và nhận ra Thiên Chúa.

Các con thương mến của Mẹ, đời sống của các con nhất định phải thực hiện trên các con trước, là đời sống phải nhân đức, phải sống một đời sống lành thánh, một đời sống mà các con không rời khỏi sự tôn thờ Thiên Chúa, nhận biết Ngài và sống một đời sống như Ngài đã để lại cho các con, là lẽ phải, sự thật và chân lý, thực hành yêu thương, hòa thuận và thực hành một đời sống đem lại cho nhau sự hòa bình liên đới, từ đó sẽ lan rộng ra khắp nơi. Nhưng hôm nay nó đã trở thành những điều đi ngược lại với giáo lý của Thiên Chúa, đi ngược lại với tất cả những điều được học và được biết qua Phúc Âm để lại. Số người nhận ra, số người thực hành và số người được biết chỉ là một số người thật khiêm nhường và chỉ là một số người ít ỏi như các con. Bao nhiêu người chưa biết Chúa, bao nhiều người sống trong tội lỗi, bao nhiêu người đang sống cố tình làm những điều sai trái để thỏa mãn với thân xác, họ không biết sự giá trị của linh hồn. Linh hồn của các con là giá Máu của Con Mẹ đổi về, giá Máu của Đức Giêsu Kitô đã đến và đã thay thế các con để chịu đựng tất cả những cái đau khổ, chịu đựng tất cả những cái quằn quại để cho các con được sống, cho các con được có một thế giới thiên quốc, qua cái chết Ngài đã phục sinh trở lại. Tất cả mọi điều được thay đổi do nơi giá Máu của Con của Mẹ đổi về cho các con, tội lỗi đã được chôn vùi qua cái chết của Đức Giêsu. Thời điểm hôm nay các con chỉ cần hợp tác bằng sự thực hành, từ bỏ tất cả những điều gian dối tội lỗi, từ bỏ tất cả những điều thuộc về sự lôi cuốn thực tế của con người. Hãy trở về là người lành thánh để biết nhận ra Chúa, thực hành giáo lý của Ngài, sống với một đời sống với đức ái yêu thương như các con được nhận và biết: đức Tin, đức Cậy và đức Mến. Tóm tắt lại ba chữ nhưng trong đó có chiều sâu mà các con có thời gian cảm nghiệm để hiểu được ý nghĩa để các con thực hành, tin vào Thiên Chúa, thực hành yêu thương, trong mọi trường hợp phải tin tưởng và phó thác.

Còn biết bao điều các con phải dùng đời sống trong mỹ thuật, trong kỹ thuật để có thể học hỏi ở nơi nhau, nơi sự lành thánh sách vở đã được để lại, biết bao điều qua những vị Thánh đã ghi chép cho các con được nhận ra và nhìn gương của các Ngài. Bởi vì sự hy sinh mới đem lại cho những người khác có những cảm nhận để mình có thể thấy được qua sự hy sinh đó mình cảm thấy đời sống mình có ý nghĩa, có niềm vui và có một cái gì gởi thác khi các con thật sự là những người biết Chúa, những người thực hành những điều Chúa dạy. Bởi vì chính tất cả các Thánh, mỗi một vị Thánh đều đi qua, đời sống của họ đều có những quá khứ các con thấy được, họ khắc phục những điều tội lỗi của con người, họ khắc phục được tất cả những cái chứng cớ của những cái tham lam ích kỷ, những cái cá nhân trong thân xác bản ngã, cá tánh. Từ đó họ một lòng yêu mến Chúa, họ cố gắng để có thể làm tất cả những gì không phải cho họ nữa mà cho tha nhân và cho những người chung quanh, từ đó họ đã sống và lớn lên trong tình yêu của Chúa, qua ân sủng của Ngài đổ xuống, che chở bao bọc họ, cuối cùng kết thúc cuối đời là sự thành công mỹ mãn để được trở về thiên quốc. Các con là những người được kêu gọi vào thời đại hôm nay, bởi vì thời của các Thánh, các Thánh chỉ biết lắng nghe qua Phúc Âm để tìm hiểu được cái cảm nhận qua những điều để lại, nhưng thời điểm ngày hôm nay các con được chứng thực, được nhìn thấy và được tỏ hiện qua phép lạ mà Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể đổ xuống cho nhân loại tràn đầy ân sủng và hồng ân, những ngày mà các con đang được đón nhận vừa đôi mắt thấy, vừa đôi tai nghe, vừa trái tim cảm nhận.

Đây là một ân sủng vô cùng vĩ đại cao trọng vào những ngày còn lại, Mẹ mong muốn tất cả các con hãy hiểu và để một chút thời gian nhận ra, đây là sự đánh thức những ngày còn lại mà Chúa đã qua Bí Tích Thánh Thể, Ngài hiện diện bằng Thánh Thể của Ngài để chúc lành cho các con, Ngài hiện diện bằng Thánh Thể của Ngài trong thiêng liêng để củng cố đời sống đức tin cho các con. Các con hãy nhận ra đây là một phép lạ vô cùng vĩ đại, cao trọng để nhắc nhở đức tin của mỗi một con người, nhắc nhở tất cả những người con cái của Thiên Chúa, nhắc nhở đặc biệt cho những người Kitô Hữu, những người trong Giáo Hội, đặc biệt nữa là ban đến cho những người con cái họ đã từ bỏ và phải trở về, bởi vì chỉ có một điều duy nhất mà Thiên Chúa cho phép lạ quyền năng của Ngài mới làm phép lạ cho những người trong thế gian, không ai là người có thể ban phép lạ, và cho phép lạ ngoài Thiên Chúa, những điều từ nơi Thiên Chúa các con thấy được sự lành thánh, sự bình an và những điều tốt đẹp để đưa các con trở về với sự công chính. Cho nên đừng sợ hãi và đừng bao giờ đối diện với những phép lạ thì cho đó là của ma quỷ, cho đó là những điều mà các con cho là ma quỷ nó có thể làm được những điều tốt lành, và nó có thể làm được những việc Thiên Chúa làm hay sao? Hãy nhớ, vẫn biết ma quỷ nó có những cái tinh quái của nó nhưng các con cũng nhìn thấy được, nó không yêu thương, nó không bao giờ đưa con người vào sự yêu thương thật sự và nó không bao giờ đem con người đến gần với Thiên Chúa ngay lúc đầu tiên cho đến giây phút cuối cùng.

Các con hãy nhớ sự mạc khải của thế giới ngày hôm nay liên quan đến Bí Tích Thánh Thể, là một điều mà Chúa chứng nhận cho các con được đón nhận đó là sự hiện diện bằng Thánh Thể mà các con được nhìn và chứng kiến thật. Đó là sự thật. Chúa để cho tất cả mọi người trên toàn thế giới nhận ra được lời sống động của Chúa, nhận ra những lời sống động của Chúa Thánh Thần, nhận ra những lời sống động của Mẹ, nhận ra lời sống động của tất cả các vị Thánh đã ra đi vào thế kỷ trước kia* nhưng hôm nay vẫn trở về và nói lên lời sự thật để khuyên nhắc các con. Đó là sự chứng nhận thật sự mà các con phải tin, các con phải nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa sống động, vang vọng và ban đến cho thế giới ngày nay. Cho nên tất cả những điều cần thiết nhất mà các con cần là các con phải sửa lại đời sống của chính mình, đời sống là những người nhân đức thánh thiện thì hãy hy sinh thêm, hãy cố gắng sống một đời sống đi vào thực tế, bác ái, yêu thương, nhẫn nhục, hy sinh để giúp cho những người anh em khác biết Chúa và trở về cùng Chúa; những người tội lỗi thì hãy giúp cho họ biết rằng giây phút còn lại là giờ phút ăn năn thống hối con người cần phải có, bởi vì đây là một ân sủng của những ngày còn lại mà Mẹ đã mạc khải cho các con trên toàn thế giới. Bởi vì ngày tháng đã gần đến, các con không biết những gì của tương lai, không biết những gì sẽ xảy ra một cách bất ngờ đổ xuống cho con người trên trần thế, cho nên những gì được báo trước qua Sách Khải Huyền nó đã lần lượt thực hiện với những điều có thật đó, đói kém khắp nơi và còn biết bao lũ lụt, bây giờ lại bắt đầu những giặc giã, còn những cái gian ác mà các con chưa bao giờ thấy. Ngày hôm nay, họ chém giết người, họ không còn nhận ra và tôn trọng đời sống và mạng sống của con người, sống trong một đời sống đi ngược lại luân thường đạo lý. Đó là sự báo trước những ngày còn lại cuối thế kỷ.

Đây là những điều Mẹ muốn nhắc nhở cho các con được biết sự sống động có thật, đem đến cho các con để chuẩn bị và sửa đổi cho mình trước, thực hành những điều tốt đẹp mà các con thực hành, từ bỏ đi những điều gian ác tội lỗi và trở về cùng Thiên Chúa, đây cũng là những điều tóm tắt lại với những điều các con không có thể làm được hay từ chối, bởi vì các con sống trong bản ngã, cá tánh, đang đam mê với những dục vọng, tham lam ích kỷ, với những tiền tài, với những cái tự ái kiêu căng, những cái ngạo nghễ. Con người đã quên đi lời khuyên nhắc của Chúa và quên đi những lời khuyên nhắc mà Mẹ gởi đến cho các con.

Cho nên bây giờ một điều duy nhất mà Mẹ chỉ muốn là con người hãy tỉnh thức cầu nguyện, các con tìm đến một nơi chốn mà Chúa đã thể hiện bằng phép lạ**, bởi vì lòng tin của các con đã trở thành cứng lỳ, đã trở thành dửng dưng và đã trở thành ngoan cố, cho nên đã không đánh động các con với tất cả những gì khi đến với các con bằng phép lạ thì các con cho đó là của ma quỷ, cho đó là của con người và không tin, vẫn một đời sống mà các con đang sống mất lòng Chúa, các con đã đối diện và xúc phạm đến Chúa rất nhiều, các con không sửa đổi mà cứ binh vực cho những điều sai trái đó, với sự cứng lỳ chai đá trong những điều ngoan cố không thấy. Hôm nay Chúa đã đến, những lời này được báo trước cho các con bằng sự xuất hiện của phép lạ Bí Tích Thánh Thể, tất cả những điều mà các con nhận ra được đó là sự liên quan với những huyền nhiệm mà Chúa đổ xuống cho thế giới ngày hôm nay. Trong đời sống hiện tại các con làm sao có thể thấy được sự hiện diện bao quanh, những giây phút mà các con có thể cảm nghiệm nếu Chúa không cho phép thì điều này không có thể xuất hiện được, nếu Chúa không cho phép thì không ai có thể thấy được Thánh Thể của Ngài, nếu Chúa không cho phép thì những điều này sẽ không có được ở trong thế giới của con người, nhất là tại Bí Tích Thánh Thể, nhất là ở nơi ngôi nhà thờ, nơi chỗ thờ phượng, ở nơi các con tụ họp cùng nhau để dâng lên lời cầu nguyện.

Các con thương mến của Mẹ, sự gần gũi của Thiên Chúa ban cho các con trong thời điểm ngày hôm nay không phải bằng xương bằng thịt mà bằng chính Thánh Thể của Ngài. Ngài cho các con nhận thấy được là các con phải nhận ra và tin tưởng vào tất cả những gì mà Chúa đã nhắn gởi cho các con và Chúa đã hứa với các con. Điều này các con được đón nhận trong thế kỷ này, là chính Thánh Thể của Chúa đến với các con trong thời điểm các con đang sống, sự chữa lành của Ngài cho những ai tin, những ai nhận ra và những ai thực hành giáo lý mà Ngài để lại, củng cố cho tất cả mọi người trong mỗi vai trò, trong mọi tầng lớp rằng các con nhìn thấy được sự xuất hiện của Chúa, các con cảm nhận được sự xuất hiện mà Ngài đem đến cho các con sự bình an, sự vững vàng khi các con tin và các con cảm nhận. Đó là một điều thật sự, Ngài để cho cả thế giới, để cho tất cả con cái của Ngài mạnh mẽ với một đời sống mà họ phải cần phải thực hành trong việc làm, phải từ bỏ tất cả những gian dối tội lỗi, từ bỏ tất cả những điều mà mỗi một con người đều có ở trong một đời sống vốn ở trong tội. Các con hãy cố gắng hơn, sống trong một đời sống yêu thương, sống trong một đời sống chân thành, sự thật và lẽ phải, các con hãy nhớ một điều duy nhất mà các con cần là các con phải trở về bằng sự phủ phục*** tin nhận vào Thiên Chúa, bằng trái tim, bằng cõi lòng, bằng một lòng thống hối ăn năn thật sự. Thiên Chúa ban cho các con Sự Xuất Hiện của Ngài, là Thánh Thể của Ngài, là sự chữa lành của Ngài, là sự củng cố đời sống đức tin cho tất cả các con.

Các con hãy lắng nghe lời của Mẹ, bởi vì thời gian sẽ không còn bao lâu nữa, nếu các con không chuẩn bị tập để củng cố đời sống đức tin của mình thì các con sẽ bị lung lạc với mọi hoàn cảnh của thế giới ngày nay, với cái văn minh của nó, bởi những quyền lợi, bởi những điều nó đã đi vào trong những người có quyền thế, nó có thể có những cái mưu mô rất là to lớn để thôn tính toàn thế giới. Cho nên nếu các con không củng cố đời sống đức tin ngay từ bây giờ, các con không để cho Chúa can thiệp, các con không để cho Mẹ giúp cho các con thì không ai có thể thoát được với những ngày còn lại cuối thế kỷ, cho nên tất cả những điều được nghe, được biết đó là sự thật mà các con hãy thực hành để biết rằng thời điểm của những ngày còn lại.

Các con, từng cá nhân hãy trở về với Thiên Chúa bằng con tim, bằng cõi lòng, bằng sự thống hối thật sự, đến với Bí Tích Thánh Thể, dành thời gian để các con có những giây phút bình tĩnh yên tĩnh, các con trở về bằng ơn thiêng liêng mà Ngài qua Bí Tích Thánh Thể để ban đến cho các con, để có sức mạnh, có niềm tin để thực hành trong đời sống của mình, giữ vững lập trường trong một đời sống tin tưởng phó thác****. Còn biết bao điều nữa Chúa đã ban đến qua Lòng Thương Xót để tha lỗi cho các con, để cứu giúp các con, gội rửa các con bằng Nước và Máu của Ngài. Đây là những điều mạc khải cho thế giới còn lại, đây là điều còn lại với tất cả những điều Thiên Chúa cho phép và phép lạ được xảy ra cho thế giới. Đây là một thời điểm mà các con không thể từ chối được, các con phải năng nổ trong đời sống của mỗi một vai trò, thật sự đến với Chúa, phục vụ Chúa bằng con tim, bằng cõi lòng, bằng một cõi lòng chân thành để thế giới các con có những người anh chị em hiệp nhất, tạo ra những điều mà các con cần là sự hòa bình, là sự bình an và vững vàng ở trong cuộc sống. Còn biết bao điều đang bao phủ vây quanh, các con hãy trở về với Chúa, hãy tìm về phủ phục với Ngài trước Thánh Thể, hãy trở về phủ phục trước Thập Tự Giá mà Đức Chúa Giêsu đã mang ơn cứu độ cho nhân loại. Hãy trở về với một trái tim thống hối ăn năn, qua Lòng Thương Xót để được ơn thánh hoá và biến đổi, hãy trở về với Trái Tim Tình Yêu qua bàn thánh mà Chúa Giêsu đến mỗi ngày qua Thánh Lễ Misa để các con được đón nhận và rước Ngài vào lòng qua Thánh Thể mà các con được đón nhận và được nhìn thấy bằng mắt. Đó là sự gần gũi yêu thương mà Chúa dành cho nhân loại hôm nay.
Đây là một điều có thật, một điều rất là vĩ đại to lớn mà Ngài ban chung cho nhân loại và ban riêng cho các con, những ai mở con mắt để nhìn thấy, mở đôi tai để nghe, và mở con tim để cảm nhận. Ai cũng có quyền được nhìn thấy, đây cũng là điều chọn lựa cuối cùng với những ai nghe, những ai tìm về và những ai tin vào sự thật của sự mạc khải mới mà Chúa ban qua Bí Tích Thánh Thể. Mẹ đang chờ đợi các con. Mẹ đang chờ đợi sự hợp tác của các con. Mẹ đang chờ đợi sự trở về của các con, Mẹ nhất định sẽ giúp cho các con những ngày còn lại. Đây là một lý do mà Mẹ muốn các con hãy phủ phục trước Thánh Thể của Chúa Sáu Lạy. Sáu Lạy có rất nhiều ý nghĩa, Sáu lạy này đem lại những điều tốt đẹp, cũng là lý do chính đáng mà Mẹ sẽ đến và can thiệp cho thế hệ của các con những ngày còn lại cuối thế kỷ.

Đây là những điều mà nếu các con hợp tác, Chúa cho phép thì sẽ có sự thay đổi mới vào những ngày cuối cùng mà các con được nhận ra. Thời gian đã cấp bách, các con đừng chần chờ nữa, hãy làm và hãy nhớ đây là những người được nghe, được biết, phải là những người tiên phong thực hành những điều này để cho tất cả những người con cái khi họ về với Chúa họ có một cái gì đó từ nơi thân xác phải chấp nhận sự phủ phục, trở về với Ngài. Với sự phủ phục đó Ngài nhận thấy được con tim của họ, Ngài nhận được cõi lòng và tâm tư của họ, để được đón nhận dấu ấn***** mà Chúa sẽ giải thoát vào những ngày còn lại. Các con ỷ lại sức mình thì các con không thể làm gì được bởi vì các con đang giao tranh với một trận chiến cuối cùng do thần dữ và con người, cho nên các con không thể nào chống đối được thần dữ với những ngày còn lại mà các con phải cần chấp nhận và cần phải đón nhận sự can thiệp của Thiên Chúa qua đời sống các con trở về với Thiên Chúa, các con tin vào Ngài, xin sự can thiệp của Ngài, lúc đó Mẹ cũng có một cơ hội do Đức Chúa Cha ban cho để can thiệp cho các con một cách rõ ràng vào những ngày còn lại cuối thế kỷ, với những biến cố của sự dữ nó đang khống chế và nó đang thôn tính toàn bộ các con trong toàn nhân loại.

Các con không biết điều gì, và các con cũng không hay điều gì nhưng điều này xảy ra mỗi một ngày. Đây là một điều báo trước, các con nhìn thấy được tất cả những điều nó đang đe dọa các con là đời sống của thế giới con người không được hòa bình, cứ tiếp tục với những điều mà các con đang bị đe dọa, đe dọa bởi loài quỷ dữ bọc xác con người. Nó đã hoành hành khắp nơi, nó có rất nhiều chương trình hợp lý ở nơi con người, tinh vi và khéo léo, cho nên các con không đề phòng được, và các con đi vào chương trình của nó. Nó có một kế hoạch rất lớn, những điều đó ở nơi nó, tùy thuộc nó, nó muốn giết hay tùy thuộc nó muốn đem các con làm nô lệ từ nơi tội lỗi mà các con đang đối diện, cho nên các con hãy nhớ sự cầu nguyện rất cần thiết trong đời sống. Các con hãy bình tĩnh trở về, đến với Bí Tích Thánh Thể, đến với quyền năng mà Chúa đang chờ đợi và ban cho những ai những ngày còn lại của cuối thế kỷ, với lòng tin của họ, với sự can thiệp nếu các con cậy nhờ vào Chúa và trở về cùng Ngài thì các con sẽ được đón nhận, với sự can thiệp của Mẹ một cách hợp lý trong thế giới của trần gian, các con được đón nhận những dấu ấn, những dấu ấn thiêng liêng nhưng thật sự được xuất hiện trong thế kỷ ngày hôm nay. Câu chuyện này cũng là câu chuyện mà các con đi vào thực tế của con người thì nó cho đó là huyền thoại của tất cả những sự việc như những câu chuyện.

Các con hãy nhớ, việc của Thiên Chúa không ai có thể biết được, và những việc làm của Thiên Chúa ban cho các con là khi các con đối diện với Thiên Chúa là thiêng liêng, là phép lạ, là những điều các con không biết được những việc gì của tương lai nếu không nhờ sức lực của thiêng liêng, nhờ tình thương mà Chúa ban cho các con và sự can thiệp một cách rõ ràng thì các con không thoát được cái lưới bẫy trong hiện tại. Các con cũng bị chúng nó đang lừa bịp các con trong một thế giới văn minh, một thế giới tinh vi và khéo léo, nó đã bưng bít toàn bộ với tất cả những điều mà các con đã được nhìn thấy. Từ trẻ nhỏ cho đến trung niên, cho đến tuổi trưởng thành, người già cũng bị rớt vào cái lưới bẫy, chúng nó không để cho tâm hồn và trái tim các con cảm nghiệm cái gì là thương yêu, cái gì là nâng đỡ, cái gì là quảng đại, tha thứ mà nó chỉ dùng những cái máy móc, những đồ vật, những cái cho những đứa trẻ nó ham mê và nó bắt đầu theo những điều thực tế ở trong đời sống văn minh, đi vào và chìm sâu vào những cái máy, chìm sâu vào những trò chơi. Những điều đó đã đốt đi những sự tự nhiên mà con người vốn có là tình thương, là một cái tâm tư hiền lành mà con người vốn có ở trong trái tim, làm sao các con có thời giờ để các con đón nghe lời của Chúa? Làm sao các con có thời giờ để học được Phúc Âm? Làm sao các con có thời giờ để có thể hiểu biết được tất cả những điều mà con người cần phải có trái tim, cần phải thực hành những điều thiên nhiên, tự nhiên Chúa ban cho cùng sự siêu nhiên mà Ngài đem đến cho thế giới của con người?

Đối với Thiên Chúa, trong thời đại còn lại, nếu các con tin thì hãy nhận ra phép lạ mà Chúa ban cho các con, là Sự Hiện Diện của Thánh Thể, phép lạ mà Ngài ban cho các con được gặp gỡ Ngài, phép lạ mà Ngài ban cho các con bằng những lời nói sống động, phép lạ mà các con chỉ nhìn và kết luận bằng siêu nhiên mới có thể có được từ nơi Thiên Chúa. Cho nên tất cả những điều này là những điều được nhắn gởi, Mẹ mong muốn những người con của Mẹ là các con hãy tiếp tục với một đời sống bước cao trên những nấc thang nhân đức, bước cao trên những nấc thang thánh thiện. Các con thể hiện bằng việc làm vì những việc làm đó sẽ đến cho những người anh chị em các con nhận ra được Chúa ở trong các con, họ trở về, họ lắng nghe và họ sẽ tìm biết Thiên Chúa là một Thiên Chúa tình thương, là một Thiên Chúa đem lại cho các con ơn cứu độ, là một Thiên Chúa can thiệp và cứu các con vào những ngày khi các con thật sự cần đến Ngài. Các con trở về với Ngài, các con hợp tác, và các con phục vụ theo đúng những điều mà các con nhất định phải thể hiện bằng đời sống phủ phục trước mặt Thiên Chúa, bằng con tim, bằng cõi lòng trong sự lành thánh để các con được đón nhận dấu ấn vào những ngày còn lại cuối thế kỷ.

Còn biết bao điều kỳ diệu hơn nữa Mẹ sẽ tiếp tục nhắc nhở và giúp cho các con trong thế giới ngày nay để tránh bớt tất cả những điều hiện đại mà các con đang gặp, những cái hiện đại tinh vi khéo léo của một thời điểm hiện tại. Còn và còn biết bao điều nữa các con hãy đón nghe, để có thể thực hành, hãy cầu nguyện thật nhiều, dành những giây phút mà các con phải làm hòa với Chúa qua Bí Tích Giải Tội, để tự làm hòa, qua Bí Tích Giải Tội đó các con hãy thống hối ăn năn để gặp Chúa, Mình và Máu của Ngài qua Thánh Lễ Misa, từ đó các con nuôi dưỡng những điều các con tin những điều thiêng liêng mà Chúa đã đến với các con trong Thánh Thể của Ngài. Các con dành thời gian cho đời sống nhân đức của mình, những giây phút các con đến nhà Tạm, các con đến với Bí Tích Thánh Thể, các con dành sự yên tĩnh để gặp gỡ Chúa, từng cá nhân, xin củng cố đời sống đức tin, còn nhiều điều mà các con sẽ đón nhận qua ân sủng mà Ngài ban cho các con. Các con trở về bằng con tim, bằng cõi lòng, bằng sự thống hối, ăn năn, từ bỏ những cá tật bản ngã và những điều thuộc về thế giới trần gian để các con biết yêu thương, các con biết hy sinh, các con biết nhẫn nại, kiên trì, các con học thêm với tất cả những điều cần học và cần biết ở trong một đời sống được trở về, xứng đáng đón nhận ơn tha thứ và ơn cứu rỗi của những ngày còn lại cuối thế kỷ.

Lòng Thương Xót của Chúa sẽ tha thứ cho những người con cái gian ác tội lỗi được trở về, Lòng Thương Xót của Chúa sẽ biến đổi các con và thánh hoá các con xứng đáng hơn. Các con phủ phục và các con nhận ra sự nhắn gởi của Mẹ, sự mạc khải để giúp cho con người quay trở về, thực hành đời sống bằng con tim, để xin Chúa thứ tha và xin Ngài can thiệp, cũng là giây phút mà Mẹ sẽ xuất hiện để giúp cho các con những ngày còn lại, cũng như các thiên thần, các Thánh sẽ giúp cho các con trong những ngày biến cố mà các con không thể nào tránh khỏi được trong những giây phút còn lại cuối thế kỷ. Mẹ hy vọng sẽ gặp được tất cả các con với sự kiên trì, với một lòng tin tưởng sẽ được đến với một thế giới mới do các con do nơi mình quyết định từ bây giờ với đời sống đức tin và đời sống lành thánh mà các con hãy gởi thác vào Thiên Chúa và thực hành những điều cần phải làm, cũng là những người tiên phong mà Chúa muốn các con ở nơi đời sống, ở nơi thực hành để đem những anh chị em khác cùng tiếp tục thực hành và trở về như các con. Hôm nay Mẹ chỉ nói đến đây, bình an của Mẹ đến với tất cả các con.

Hãy nhớ, những giây phút mà các con gặp gỡ Chúa, không phải ai cũng có thể có cơ hội được gặp gỡ Ngài, các con là những người được chúc phúc, là những người được đón nhận những hồng phúc, được đón nhận qua những vị ngôn sứ mà Chúa gởi đến những lời của Ngài trong thế giới ngày nay mà các con có cơ hội được gặp. Đây là điều phải cần cất giữ và phải thực hành những gì được biết và được nghe. Hãy thật lòng hết lòng, hết mình trân quý và thực hành những điều Chúa dạy, các con là những người được thấy và được đón nhận. Đây không phải là một chuyện dễ dàng có thể nhận ra được, đây là một điều mà Chúa ban cho các con ân sủng và hồng ân của những ngày còn lại cho nên các con có cơ hội này. Hãy trân quý, hãy trịnh trọng giữ lấy và thực hành cho mình, một ngày nào đó không phải mãi mãi có thể đón nhận được những ân sủng này.

Đây là điều Mẹ nhắn gởi để tiếp tục loan truyền cho những người anh chị em khác và tiếp tục làm chứng, sống làm sao để có thể vinh danh Chúa, sống làm sao có ý nghĩa trong đời sống khi các con được nghe, được đón nhận sự chỉ dạy do Chúa ban đến cho các con qua Bí Tích Thánh Thể. Một lần nữa, nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho mỗi một người con của Mẹ ngày hôm nay, và cũng là ngày 13, Mẹ rất mong muốn các con hãy dành thời gian của mình ăn chay, cầu nguyện, tham dự thánh lễ, dâng đặc biệt cho các linh hồn mồ côi, những người thân nhân của các con còn nơi luyện ngục, đặc biệt trong tháng này. Cầu nguyện đặc biệt cho thế giới này, cầu nguyện cho sự trở về của những người tội lỗi và cầu nguyện đặc biệt cho Giáo Hội trong thế kỷ mà các con đang đối diện, xin Chúa ban thêm sức mạnh cho các linh mục, các tu sĩ để họ vững vàng đối diện với tất cả những điều thuộc về sự bách hại trong thế giới những ngày còn lại để các ngài vững vàng. Những điều đó là những điều các con cần phải có bổn phận trách nhiệm cầu nguyện đặc biệt cho Giáo Hội, các con hãy làm những việc lành thánh để những điều này được thực hiện trên các con và cho những người mà các con cầu nguyện. Một lần nữa, Mẹ chúc bình an cho các con, thương các con thật nhiều. Chào các con.

L.: Lạy Mẹ, con xin cảm tạ ơn Mẹ, tất cả những điều Mẹ gởi đến cho chúng con quả thật cũng là một điều rất mới lạ, bởi vì những điều này Mẹ không nói chúng con không biết và Mẹ không mạc khải ai có thể biết được điều này, và ai có thể biết điều này là sự thật? Cho nên con xin Mẹ hãy tiếp tục cho chúng con thực hành và tin tưởng vào tất cả những điều được thấy và được nghe, để chúng con thực hành và là những người tiên phong với những sự phục vụ mà chúng con cần mỗi một khi đối diện với Thánh Thể của Chúa, đối diện với Thập Tự Giá, đối diện với bàn Thánh, đối diện với Lòng Thương Xót******. Chúng con làm gương cho những người anh chị em khác trở về với Chúa bằng sự thật, họ nhất định phải bỏ đi cái thân xác ngạo nghễ, bỏ đi cái thân xác tội lỗi này, phủ phục trước Thiên Chúa, xin Lòng Thương Xót của Chúa tha thứ và xin can thiệp cho chúng con những ngày còn lại cuối thế kỷ. Chúng con không dùng sức lực của con người đối chọi với tất cả những điều bao quanh bởi sự dữ ngày hôm nay tinh vi khéo léo, xin Chúa giúp cho chúng con để chúng con mỗi một người anh em loan truyền sứ vụ này, loan truyền tin tức này, loan truyền những điều cần làm, phải làm. Phủ phục để xin Chúa tha thứ, bởi vì những điều này các con làm dùm cho những người anh em khác để xin Chúa thương xót đưa họ trở về và đưa những người đang sống trong tội lỗi được mở đôi mắt. Chỉ có nhờ tình thương và sự can thiệp của Chúa chúng con mới có thể còn sống sót trong một thế kỷ mới, còn nếu chúng con sống trong tâm trạng này, trong tình trạng tội lỗi này, những điều bất kính này, và những kiêu ngạo, với tất cả thời gian dồn tất cả cho những gì thuộc về thân xác hiện tại thì linh hồn của chúng con làm sao có thể được đón nhận ơn cứu độ, làm sao có thể được giải thoát, để được đến với một thế giới mới mà chúng con được đón nhận dấu ấn qua sự phủ phục khi chúng con trở về với Thiên Chúa. Con xin cảm ơn Chúa. Con xin cảm ơn Mẹ. Amen. Amen. Amen.

Lạy Mẹ, con xin cảm tạ ơn Mẹ rất nhiều, xin Mẹ tiếp tục phù trợ chúng con, dẫn dắt chúng con và xin Mẹ tiếp tục đến với chúng con để điều này được sớm thực hành, sớm loan ra để giúp cho những người anh chị em được trở về với Chúa, được sớm đón nhận hồng ân, tình thương và dấu ấn cuối cùng. Nếu theo Thánh ý Chúa thì ai có thể còn sống sót và đến với một thế giới mới, còn nếu chúng con có ra đi hay gặp những hoạn nạn trong cuộc sống thì cho chúng con cũng vững lòng tin, dấu ấn đó cũng cho chúng con cơ hội được trở về với Chúa trên thiên quốc. Đây là điều chúng con được đón nghe những bài vừa qua, hôm nay Mẹ tiếp tục nhắn gởi nữa, là sự thật mà chúng con cần phải thực hành.

Giờ đây con xin cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Mẹ, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. L. hoàn tất bài này là đúng 2:12 phút tại giáo xứ Thánh Justin, trực tiếp với nhà Tạm mà L. có cơ hội đón nhận những lời của Chúa Thánh Thần, của Chúa và đón nhận những lời trực tiếp của Mẹ trực tiếp, nhất là ngày 13 của tháng này, những lời mà con đón nhận những lời vừa xong. Con xin một lần nữa, con là L, T.K., M.N., PN, dâng lời cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, tri ân cùng Thiên Chúa và cảm tạ ơn Mẹ đã cho chúng con cùng đón nhận những lời này thay thế cho những người anh chị em trên toàn thế giới. Những anh chị em đang phục vụ tiếp tục loan báo và đưa bài này ra cho những người anh chị em được đón nhận và lắng nghe. Con xin Mẹ phù trợ, dẫn dắt và tiếp tục chỉ dạy cho chúng con những ngày tháng đang phục vụ và tiếp tục phục vụ với những điều cần thiết nhất ở cùng chúng con, nhắc nhở chúng con và dạy chúng con. Amen. Amen. Amen.

_______________________________________________________________________
* Điều này có thể đề cập đến các giai đoạn từ thời Chúa Giêsu đến nay.

** Vì Thánh Thể là một sự thực về mặt vật lý (cũng như mặt thiêng liêng), trong các thông điệp này đôi khi Thánh Thể được đề cập đến bằng chữ “nơi chốn”/ chỗ mà Chúa Giêsu gặp chúng ta – trong huyền nhiệm của Thánh Thể. “Nơi chốn” cũng có thể đề cập đến nhà chầu hoặc nhà tạm trong một nhà thờ.

*** ” Phủ phục “, “sự phủ phục”, vv. trong thông điệp này đề cập đến Sáu Cái Bái Lạy. Xin xem thông điệp “Sáu Cái Bái Lạy” của ngày 19 tháng 8 năm 2014, http://nrtte.net/.

**** Phó thác mình vào Thiên Chúa

***** Xin xem thông điệp “Hãy nhận Dấu ấn từ Thiên Chúa” thông điệp của ngày 01 tháng 11 năm 2013, http://nrtte.net/.

****** Sáu Cái Bái Lạy nên được thực hiện khi chầu, hoặc trong nhà thờ trước thánh giá, bàn thờ, và một hình ảnh của Chúa Giêsu như là Lòng Thương Xót. Trong thông điệp ” Sáu Cái Bái Lạy” Chúa Giêsu nói, ” Cha không bắt buộc các con ở nơi công trường hay ở nơi đông đúc người” (như khi dự Thánh Lễ).
Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể
http://nrtte.net/
Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

 

error: Content is protected !!