Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Cha Vẫn Đến Để Ban Ơn Cứu Rỗi Cho Các Con

IMG_1054Cha Vẫn Đến Để Ban Ơn Cứu Rỗi Cho Các Con

Ngày 7, tháng 11 năm 2013 – 6:17 chiều

Cha: Lucia thương mến của Cha,

Hôm nay, con mong muốn để được đón nhận những lời con đang suy nghĩ trong tư tưởng, con cũng đang suy nghĩ đến những người mà con đang cầu nguyện cho họ.

L. thương mến, hôm nay là một bài mà Chúa Thánh Thần trên con cũng đã chỉ rõ rất nhiều điều trong thế hệ hôm nay, có biết bao người chưa có thể lãnh ngộ và cảm nhận được điều đó. Lịch sử của Cha* đã để lại trên 2,000 năm, những điều Cha luôn luôn để cho Giáo Hội được truyền lại, những việc mà các con đang gặp ở trong cuộc đời, và đời sống để các con thờ phượng và đón nhận với tất cả niềm tin của mình. Cha chỉ muốn để cho tất cả những điều các con thiện nguyện trong sự tự do chọn lựa cho mình, chọn lựa cho đời sống thiêng liêng, chọn lựa cho sự thờ phượng và chọn lựa cái đúng và cái các con có quyền lợi để có thể nhìn ra, là một lịch sử và một chân lý có thật, để các con không tự dối mình trong những cái mà các con có thể thấy và so sánh được những việc trong hiện tại.

Thế giới hôm nay đã có quá bao điều họ không nhận ra được từ sự thật, họ trong những chiều hướng của những việc đã thường quen trong cuộc sống, ngay cả sự tôn thờ cũng không tìm hiểu cho rõ tất cả những điều mà Cha ban cho con người, có ý chí, có lý trí, có suy nghĩ, có phân biệt để biết những điều mà mình cần phải đối diện, những điều mà mình cần phải quyết định cho đời sống thiêng liêng và đời sống linh hồn của mình, của tương lai, của hiện tại và của những điều mà các con đối diện hàng ngày trong cuộc sống.

L. thương mến của Cha, có bao điều Cha gởi đến cho thế giới con người. Tất cả những việc mà Cha đã làm trên 2,000 năm, những câu chuyện có thật, để những người con cái của Cha ở trong thế giới này họ có thể tìm hiểu và khám phá ra trong giáo lý. Có rất nhiều điều các con phải tự quyết định và biết con đường nào là con đường các con phải đi, và con đường nào các con có thể nương tựa trong đời sống thiêng liêng, để niềm tin của các con sẽ được nhìn thấy những điều huyền nhiệm, những điều mầu nhiệm và những phép lạ trong đời sống mỗi một con người không ai có thể tránh được.

Các con không biết Cha, nhưng Cha đã biết các con. Cha đã tạo dựng các con, Cha đã cho các con rất nhiều cơ hội để các con nhìn, và biết Thượng Đế là ai, một Đấng** mà các con thường kêu gọi trên môi miệng và cũng biết được tất cả những gì đang có trong thế giới này. Các con thật sự chưa tìm hiểu và chưa chọn đúng con đường mà các con nhận ra Thượng Đế là một Đấng rất gần với các con, là một Người Cha yêu thương, chờ đợi, luôn luôn cho các con sự gặp gỡ và có cơ hội nếu lòng tin của con tìm về với một chân lý có thật và là sự thật.

Các con thương mến của Cha, nói đến điều này có lẽ phải đi sâu vào rất nhiều khía cạnh mà đời sống của con người nếu họ thật sự tin và tìm vào trong đời sống của sự thờ phượng, thì họ biết tất cả những gì có thật trong lịch sử đã được để lại qua Phúc âm. Giáo Hội hôm nay cũng vẫn liên tục, liên lỉ đem đến Tin Mừng, đem đến những điều Cha để lại cho thế giới loài người của các con. Ngay cả việc phi thường, lạ thường mà Cha luôn ban cho mỗi thế hệ các con được đón nhận, trong những cái sống động chứ không phải là những sách vở, để các con tìm hiểu rồi các con suy diễn, nhưng trong đó có những huyền nhiệm, có những mầu nhiệm cao cả không thể diễn tả được bằng lời, mà chỉ trong niềm tin các con mới được thấy, tìm hiểu và nhận ra ơn thánh Cha ban cho thế gian này. Cha ban cho những người con cái của Cha, Cha ban cho những người thật sự đi tìm chân lý, đi tìm cái gì sự thật, đi tìm những cái mà họ khao khát và chờ đợi. Cha không bao giờ từ chối những người con cái của Cha, dẫu họ đã biết hay họ chưa biết, họ từ chối hoặc họ không muốn biết. Tình Yêu của Cha vẫn ban cho tất các con đều bằng nhau, vì Cha đến thế giới này không phải cho một cá nhân, cho một tập thể hay cho một giới nào đó. Cha đến với tất cả các con trong mọi tầng lớp, Cha đến với tất cả mọi người trong thế giới này, là những người được tạo dựng ra bởi Thiên Chúa Cha, Ngài đã nắn nót lên loài người của các con. Cuộc Tử Nạn mà Đức Giesu Kito đi vào thế giới loài người, để từ tội lỗi Ngài mang Thập Tự Giá để cứu rỗi linh hồn, đưa các con về nơi ánh sáng, đã có những sự liên kết một cách chặt chẽ cho đời sống của con người có một giáo lý rõ ràng, từ thời đại này đến thời đại kia, liên tiếp, liên lỉ để cho chúng con có một giáo lý rõ ràng và hợp lý để đi giữa thế giới này. Cộng thêm, Giáo Hội mà Cha để lại cho các con, để trong thiêng liêng các con được sự hướng dẫn của Thánh Thần, những điều đó các con vẫn liên tục và tiếp tục để được đón nhận những ân sũng mà Cha ban trên toàn thế giới.

Các con thương mến của Cha, hôm nay còn những cái các con đã được đón nhận, những lời sống động qua Bí Tích Thánh Thể, là ơn mạc khải mà Cha ban cho thế hệ ngày hôm nay. Cha đã đến, ban cho các con và khơi dậy cho các con niềm tin, khơi dậy cho các con những Nguồn Sống Thật mà các con đã bỏ quên trong đời sống tâm linh. Các con trải qua bao năm tháng, trải qua bao thế hệ, trải qua bao thời gian đã miệt mài với những cái không thật sự tìm đến cho mình hạnh phúc, không thật sự có quyền năng để ban cho các con từ mạng sống, đời sống hay tất cả những điều mà các con cầu xin. Trong luật định, Cha luôn luôn ban cho những người và những ai sống biết lắng nghe, thực hành những chân lý, làm những sự tốt lành trong đời sống hiện tại thì họ sẽ được hưởng và đón những điều mà họ làm.

Chỉ có một điều duy nhất Cha muốn tất cả các con đón nhận, lắng nghe, Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến thế giới con người, Ngài đến để chuộc tội cho muốn nguời, chuộc tội cho nhân loại. Ai tin vào Ngôi Hai Thiên Chúa là tin vào Đấng Thượng Đế, là Cha nhân từ, Ngài có quyền ở trên mọi loài, Ngài có quyền ở trên thiên đàng, trên trần gian và trong tất cả mọi hoàn cảnh các con có ở trong hiện tại, với sự tin nhận, cầu xin thì các con sẽ được đáp lại với những on thiêng, do quyền năng Thiên Chúa ban cho mỗi một người con trong niềm tin của họ.

Cha chỉ muốn cho tất các con trong thời đại này, có những cái lịch sử đã đi qua, đã được ghi chép và cũng đã được dạy, qua những điều mà những mục tử tu sĩ và Giáo Hội đã loan truyền tất cả những huyền nhiệm, loan truyền tất cả những chân lý, lẽ phải, sự thật Cha gởi đến cho các con trong mọi thời đại. Cha muốn tất cả các con nhận ra được những điều mà các con tin vào sự thật này, để các con dễ được đón nhận ơn cứu rỗi do Đức Giesu Kito đã đến thế giới này, Ngài mang các con từ nơi tội lỗi trở về với ánh sáng. Các con cũng phải tìm hiểu chân lý của mình, những điều cần thiết trong cuộc sống, những gì các con đang gặp và đối diện hãy liên lỉ để biết đời sống các con phải cần cầu nguyện, và có một đời sống đức tin tuyệt đối, tin vào Thượng Đế, tin vào Thiên Chúa, tin vào một Đấng Quyền Năng. Chỉ có Cha là Đấng đem đến hạnh phúc và đem đến sự bằng an cho thế giới con người.

Các con thương mến của Cha, tất cả mọi điều đã được ghi chép rất rõ qua Phúc Âm, những người đã được học, những người tìm hiểu với một lòng chân thành thì không bao giờ họ trở về tay không, mà họ luôn luôn có những câu trả lời thích đáng, tùy nơi lòng tin của họ và trái tim khao khát. Cha chỉ muốn để cho tất cả mọi người được tự nhiên và tự do để quyết định cho đời sống thiêng liêng của mình và cho niềm tin của mình. Vì khi các con dùng bằng trái tim, bằng thiện nguyện thì tất cả mọi điều sẽ đến một cách tốt đẹp, vì sự thiện nguyện sẽ đưa đến sự chân thành, sự chân thành thì các con sẽ đón nhận những ơn thánh mà các con có được từ thiêng liêng do Cha ban cho. Không một ai có thể với niềm tin của mình, không bị ép buộc, không đi theo đà của trào lưu, hay không đi theo thời đại các con có những nhu cầu cần thiết, theo tất cả những gì mình cần. Cha chỉ muốn tất cả các con là những người con cái của Cha đã có quyền lợi mà Cha, đã qua Cuộc Tử Nạn, để đem các con trở về, để các con đào sâu, tìm sâu và hiểu rộng trong những ơn thánh Cha đều ban cho con cái của Cha trong thế gian này.

Các con là những viên ngọc quý Cha phải đổi về bằng Giá Máu, để các con được trở về nơi chốn vĩnh cửu mà Cha đã dọn sẵn cho các con. Đó là điều các con chọn lựa cho mình. Các con sống giữa hiện tại, có những cái các con cần đối diện và có những cái các con cần kiên nhẫn chịu đựng. Tất cả những cái các con cần phải tìm cho đúng sự thật, để lòng tin của các con và sự tôn thờ cho đúng vào những cái có thật, để điều đó sẽ đem lại cho đời sống của các con, con tim của các con lòng thờ phượng. Những điều đó sẽ mang lại cho các con niềm vui, niềm hạnh phúc và niềm hy vọng trong tất cả mọi điều đã có và xảy ra ở trong thế giới, là những dấu chỉ trên 2,000 năm mà Cha đã đến thế gian này, đến để chịu tất cả những điều do con người trong đời sống, nếu không có ơn cứu độ, không ai có thể thoát được cái lưới của tội lỗi nó đang phủ lấp ngay từ lúc ban đầu, cho đến mọi thời đại và đến thế hệ cuối cùng này.

Mỗi thời đại tùy theo con tim và mỗi một con người chọn lựa cho đời sống đức tin của mình, bởi vì lẽ đó khi các con chọn đúng và các con cảm nghiệm được sự thật thì điều đó là điều từ trái tim và cõi lòng. Trong ơn thiêng, các con sẽ được tìm ra những điều huyền nhiệm để các con được sống hạnh phúc, sống tràn đầy niềm hy vọng và có một chỗ gởi thác nhất định trong đời sống với đức tin của mình. Nó sẽ tháo gỡ bớt tất cả những cái cực đoan của con người, tháo gỡ bớt những sự âu lo, biến cố, tháo gỡ những bệnh tật đau khổ và tháo gỡ những điều mà các con nhìn vào sự công chính, nhìn vào điều hay lẽ phải, nhìn vào những cái gì tốt đẹp nhất để các con thực hành trong đời sống của mình.

Đó là một giáo lý thật sự con người đã có, qua tình yêu mà Cha muốn nhắn gởi cho tất cả mọi người trong nhân loại, kèm theo những điều các con học được và điều mà các con cảm nhận được trong thế giới loài người Cha ban cho từ nơi trí óc của con người, có thể tìm hiểu và học hỏi để cộng thêm những cái thực hành trong đời sống thực tế, để các con tìm về mục đích chính trong đời sống để tìm cho ra đúng một Đấng mà các con thờ phượng. Đấng đó chỉ dạy cho các con những điều mang các con từ nơi những cái sai lầm, mang các con từ nơi những cái cuốn hút của thế giới trần gian, ngay cả những cái tội lỗi và những cái bất chính của con người, đưa các con nhận ra những lẽ phải và sự công chính của cuộc đời. Đó là một chân lý trường tồn suốt bao ngàn năm Cha muốn đem đến và gởi đến cho thế giới con người. Khi các con thật sự nhận ra đời sống mà các con tin cậy và phó thác vào một Đấng Tối Cao, một Đấng có quyền năng, một Đấng các con nhận ra có lòng nhân hậu, nhân từ và yêu thương con người, những việc của Ngài làm, lịch sử để lại minh chứng tình yêu mà Ngài đã ban cho trần gian. Qua bao thế hệ, tình yêu đó vẫn bất đi, bất dịch, không bao giờ thay đổi, đợi chờ cho con người đổi thay, nhưng con người có thời gian chờ đợi được bao lâu và họ quyết định được trong thời điểm họ còn trong thân xác. Đối với Cha là một điều tuyệt đối không thay đổi, Cha vẫn chờ đợi và cho các con cơ hội, nhưng các con không cho mình cơ hội, các con quyết định sai lầm để đi một đường hướng lệch lạc, để các con mất hướng đi và các con không nhận được từ nơi những ơn thánh mà lòng tin của các con xác tín và có được vào Đấng Thượng Đế.

Các con thương mến của Cha, tất cả những người đang sống trong thế hệ ngày nay có biết bao niềm tin mà họ đang tin. Người tin vào đạo lý này, người tin vào đạo lý kia, quá sức và quá nhiều trong xã hội, bị lệch lạc ngay từ lúc ban đầu với Giáo lý mà Cha để để truyền lại cho thế giới. Các con đã được nhận ra như bài đã tường thuật vừa xong, Cha chỉ muốn tất cả các con được nhận và về với cội nguồn của mình, là do sự tạo thành Cha tạo nên các con. Cha ban cho các con tất cả những điều ở trong thế giới của con người, từ bầu trời, từ trái đất, từ những hoàn cảnh sinh hoạt ở trong hiện tại, của những cây cối, của những thú vật và còn biết bao điều Cha để quyền cho loài người xử dụng nó. Những điều đó là những điều mà các con nhận ra Đấng Thượng Đế là ai, Đấng Chủ Quyền của trời và đất là ai, ai là Đấng các con phải thờ phượng, ai là Đấng các con phải phụng sự? Đó là bổn phận của những người làm con, bổn phận của những người đã được Cha nắn nót tạo thành, đừng lãng quên và đi tìm những cái trong thế giới con người không hợp lý, những người mà các con tôn thờ hoàn toàn là con người, không có quyền năng và cũng không có bản lãnh bất cứ điều gì để có thể ban cho các con hay chữa lành cho các con từ bệnh tật hay lành mạnh. Đó là những cái cần nhất mà các con cần nhìn và biết được sự thật này, đừng lệch lạc và cũng đừng tin vào tất cả những điều mà các con chỉ kính nể mà thôi.

Các con thương mến của Cha, giáo lý đã có, và những sự dẫn chứng qua những người học thức, kiến thức trong Thần học cũng như lý lẽ mà họ đi tìm ở trong chân lý đều có giải thích. Có một điều các con không thể giải thích được là tình yêu chỉ có Đức Giesu chịu chết cho con người, tình yêu đó mãi mãi, vĩnh viễn, hôm nay vẫn sống động để đưa những người con cái đi lạc trở về, ngay cả những người tội lỗi đang sống trong sa đọa. Tình Yêu của Cha vẫn chờ đợi và cho họ cơ hội được trở về và nhận ra Ánh Sáng qua Lòng Thương Xót và Trái Tim Tình Yêu*** sống động đang chờ đợi các con qua Bí Tích Thánh Thể.

Những ngày gần nhất mà Cha mong muốn thế hệ ngày hôm nay được nhận ra những phép lạ huyền nhiệm mà Cha ban cho thế giới, qua những lời nhắn gởi, để các con được nhận và nhìn vào những điểm tựa có thật trong thế giới ngày nay để không lệch lạc và không quá muộn khi các con nhận ra những sự thật này. Thế giới với những ngày các con đang sống trong hiện tại sẽ có những cái các con nhận ra sự kết thúc của nó, kết thúc**** của từng cá nhân, kết thúc của mỗi một đời sống và kết thúc những cái mà các con có đôi mắt đức tin để nhận ra Ai là Đấng có thể đem lại cho các con đời sống thiêng liêng trong bình an, trong hạnh phúc, Ai là Đấng có quyền chữa lành cho đời sống của các con trong bệnh tật, trong linh hồn, cho nên Cha vẫn để quyền tự do cho các con với thời đại hôm nay.

Cha chỉ gởi đến những lời mà Cha muốn nhắn gởi cho toàn nhân loại, gởi đến cho những người con cái của Cha, gởi đến cho những người sai lạc suốt cả cuộc đời. Họ sống trong một đời sống hiền lành và sống một đời sống họ thực hiện những điều rất tốt đẹp, có thể là một kiếp con người hoàn toàn không đi ngược lại với luân thường đạo lý, không đi sai lệch, nhưng có một điều các con thiếu sót lớn nhất là ơn cứu độ mang đến cho thế giới con người, là qua cuộc Tử Nạn của Đức Giesu Kito.

Hỡi những ai tin vào Thiên Chúa, tin vào con Một của Ngài, thì người đó sẽ được ơn cứu rỗi của đời này cũng như đời sau. Tất cả các con được đón nhận là những người con cái của Thiên Chúa, những người con cái của Giáo Hội, những người mà các con chấp nhận để đón nhận và chấp nhận niềm tin của mình vào Thiên Chúa thì điều đó các con sẽ được đón nhận những phần thưởng và những món quà do Cha ân chuẩn cho những người con cái trong gia đình. Vì lẽ đó, có nhiều cách để các con có thể nhìn vào và đi sâu hơn. Trong thời điểm hôm nay Cha chỉ muốn nhắn gởi cho tất cả các con, những ai không biết, bây giờ các con được biết thì không quá muộn. Những ai chưa biết và bây giờ biết nhận ra để các con tìm về với ngôi nhà của mình, tìm về với Người Cha nhân từ của mình, tìm về với ơn cứu độ Cha đã xuống trong trần gian, trong số đó tất cả mỗi một người đều có mang ơn cứu độ mà Cha mang đến cho loài người, chấp nhận hay phủ nhận từ nơi mỗi một cá nhân khi các con cảm nhận. Tình Yêu của Cha vẫn chờ đợi và vẫn cho các con cơ hội, nhưng mọi việc đều có lý lẽ của nó, có sự trình tụ của từng giai đoạn, để các con có thể đón lấy những gì mà các con được hưởng phần phúc ở nơi Cha của mình. Bởi vì khi các con đón nhận thì các con thừa hưởng tất cả những gì của người Cha để lại cho con, nhưng có những cái các con không đón nhận, các con phủ nhận và không quyết định thì điều đó từ nơi các con quyết định. Mọi việc cũng có một giới hạn, cũng có một thời điểm, một thời gian để cho các con còn kịp để quay trở về, còn kịp để nhận ra cái gì là chân lý, cái gì là sự thật và cái gì là Thiên Chúa mang ơn cứu độ cho con người, để các con không bị lệch lạc và sai lạc với niềm tin của mình trong hiện tại.

Các con thương mến của Cha, đời sống của mỗi một con người qua từng giai đoạn, và cũng để cho các con có những cơ hội gặp gỡ, những cơ hội để các con được nhận và nhìn ra cái gì từ lẽ phải và cái gì từ sự thật. Có một chân lý rõ ràng để không lệch lạc, những thứ tự sắp xếp để các con thờ phượng, để các con tôn kính một cách xứng đáng, và là một cách các con cảm nhận được từ nơi trái tim và cõi lòng của mình.

Các con thương mến của Cha, có những giây phút trong cuộc đời có lẽ các con đã từ chối những sự thật, từ chối tất cả những gì được nghe, được biết. Các con chỉ sống trong phong trào, sống trong sự quen thuộc của gia đình, quen thuộc của những cái ông bà cha mẹ đã có đường lối ngay từ lúc ban đầu, để cứ theo đường lối đó trở thành thói quen. Các con không khám phá ra cái gì của sự thật, nhưng chân lý mãi mãi là sự thật, vĩnh viễn để cơ hội cho bao nhiêu người và cho mỗi một cá nhân có quyền chọn lựa niềm tin của mình, chọn lựa một sự thờ phượng xứng đáng và thích đáng cho mình trong hiện tại, vì linh hồn là một điều rất quan trọng mà các con cần ở đời này cũng như ở đời sau. Đó là một điều quyết định rõ ràng và cao trọng nhất trong đời sống thiêng liêng các con cần có, để đức tin và niềm tin của các con sẽ được mở rộng, nhìn sâu hơn, và xa hơn những sự thật, những lẽ phải và những lý trí, các con phân biệt và biết được những gì từ nơi Thiên Chúa, những gì từ nơi con người, những gì từ nơi những bậc Thánh, từ nơi những người các con đáng kính và tôn trọng.

Đức Chúa Cha: Chân lý thì chỉ có một, chân lý từ trời cao đưa đến thế giới con người là qua Đức Giesu Kito, chỉ có một mình Cha là Đấng ban Con Một của Cha đến thế giới trần gian. Chính Con Một của Cha trở thành sự hiến tế để cho loài người của các con đi ra từ nơi tội lỗi để được trở về với ánh sáng mà Cha ban đến cho thế giới trần gian qua ơn cứu độ của Đức Giesu Kito. Đó là một điều rất rõ ràng, và là một điều nhấn mạnh để không lệch lạc và không sai lầm với niềm tin hay sự tôn thờ của mình. Trong hoàn cảnh của đời sống có những đau khổ, có những khó khăn, có những bệnh tật, có những biến cố để các con nhận ra những điều đó, loài người và niềm tin của chính đạo mà các con tin có thể có quyền năng để thay đổi được hay không? Có quyền năng để có thể giúp cho người mà các con thấy người chết sống lại, người què đi được, và người bệnh tật đã được trở nên lành mạnh?

Cha [Đức Chúa Giesu]: Đó là điều đã có ngay từ lúc đầu, từ lịch sử trên 2,000 năm, chỉ có Người mà các con tôn thờ trong mọi thời đại, Đấng đó thật sự đến thế gian này và đã chữa lành cho những ai bệnh tật được lành lại, hoặc nơi người chết được sống lại và ngay những việc mà cả thế giới hôm nay trong khoa học, y khoa hoặc kỹ thuật có thể dẫn chứng được những điều do huyền nhiệm ở trong phép lạ mà Cha ban cho thế giới loài người của các con hay không? Đó là những cái các con cần phối hợp lại để biết những gì các con đang sống trong đời sống mà các con chọn lựa đúng sự tôn thờ của mình, đúng niềm tin của mình, đúng sự gởi thác của mình. Chỉ có một Người Cha duy nhất ở trong thế giới mà các con đang tôn thờ, chỉ có một Đấng duy nhất tạo dựng nên trời đất muôn vật, và ngay cả loài người, các con đừng lệch lạc và đi xa, để những điều các con không đón nhận ơn thánh, vì sự quyết định các con không nhận và không tìm ra sự thật mà các con có và có quyền có.

Các con thương mến của Cha, mỗi một cá nhân trong hoàn cảnh hiện tại: sinh, lão, bệnh tử, đó là lối sống và đời sống của con người có học hay nhận ra những điều đó đều xảy ra trong thế giới loài người, nhưng những cái cao cả hơn, tốt đẹp hơn, thiêng liêng hơn là linh hồn, là sự gởi thác, sự trông cậy, thì đó là điều thật sự các con tin vào nơi những ơn thánh mà Cha đã đến và ban cho thế giới con người. Nhất là thế hệ hôm nay Cha đã ban cho biết bao điều xảy ra cho thế giới loài người, không thể có sự chứng minh được, không có thể có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Các con chỉ biết rằng nếu các con tin vào một thế giới thiêng liêng, Cha đang hiện hữu nhưng vô hình, không phải là một câu chuyện thần thoại, hay không phải là một câu chuyện con người có thể nghĩ ra và có thể tìm thấy được. Các con biết trong thiêng liêng Cha đã làm biết bao điều cho trần gian, Cha đã làm biết bao điều cho con cái của Cha, Cha đã chữa lành cho con cái của Cha. Chỉ có niềm tin thì các con nhận được, nhưng vì niềm tin đó các con vẫn còn do dự, vẫn còn suy trước, tính sau. Vì trong bản ngã, vì những cái chai lỳ của con người, bởi những cái ngoan cố của con người cho nên không tìm ra đạo lý thật sự mà mình tôn thờ, cho nên điều đó các con đã lỡ biết bao cơ hội, lỡ biết bao giai đoạn mà các con sống trong bằng an, trong niềm tin và gởi thác.

Cuộc đời này, đương nhiên sẽ có những cái đau khổ, và có những Thập Giá do đời sống luôn luôn có. Thập Giá của mỗi một con người để họ chấp nhận hay từ chối, dù có từ chối vẫn đến, dù có sợ hãi, trốn tránh nó vẫn đến. Khi có một chân lý dạy cho các con sự chấp nhận, sự chấp nhận không phải các con một mình đón nhận những sự đau khổ, những khó khăn, những bệnh tật hay cay đắng, nhưng sự chấp nhận của các con là lòng tin của các con, nhờ vào lòng tin để các con được ơn thiêng, trong ơn thiêng do quyền năng phép lạ Cha ban cho các con. Nẻo đường mà các con đối diện với Thập Tự Giá, nẻo đường mà các con đối diện với những khó khăn đau khổ, nẻo đường các con đối diện với thực tại qua những bệnh tật, qua những đau ốm nhưng các con có cái nhìn khác, thì những điều các con chịu đựng rất nhẹ nhàng qua đời sống các con có niềm tin, vì niềm tin đó gởi thác trong quyền năng mà Cha ban sự huyền nhiệm cho những người con cái của Cha trong thế giới.

Cha chỉ muốn cho tất cả mọi người, Cha chỉ muốn để cho các con nhận và nhìn ra những gì đang khúc mắt trong xã hội ngày nay, đang có những cái chưa tìm ra. Các con vẫn tiếp tục nghiên cứu trong sách vở, trong giáo lý, trong Phúc âm, trong sách sử, nhưng có những điều thực tại sống động qua quyền năng của phép lạ, cộng với những sự sống động này các con có thể được nghe, phối hợp với tất cả những gì được nhắc nhở lại cho đời sống con người, để đời sống đức tin của các con có cơ hội để được chọn lựa, không lệch lạc với những gì đã qua trong cuộc đời, mà là những bước đầu khi các con được nghe, được biết, có thể tìm về với sự thật này, để các con được hưởng những phần phúc do các con tin vào Đấng Quyền Năng.*****

Cha luôn luôn yêu thương, tha thứ và ban tất cả những điều hợp lý cho tất cả những người con cái của Cha. Cha là Đấng Chủ Quyền trên tất cả mọi điều, Cha muốn cho con người có hạnh phúc, có bằng an, có hy vọng. Nhưng con người đã quyết định cho mình, lánh xa tình yêu của Cha, không chấp nhận ơn cứu độ do Cha ban cho, không đón nhận cái gì của thiêng liêng, quyền năng của một Đấng thương yêu loài người, một Đấng đã tạo dựng và ban cho con người sự sống, và ngay cả sự chết. Sự hạnh phúc đó và cái nhìn đó, sự chấp nhận đó trong bi quan, trong lạc quan, hay trong tiêu cực thì từ nơi mỗi một con người đều chọn ra nơi mình. Những giây phút còn lại, những giây phút các con gặp trong bệnh tật, gặp trong đau đớn, gặp những điều các con không thể giải quyết được từ nơi con người, thì điều đó là điều các con đang cần gì, đang cần sự trợ giúp từ nơi ơn thiêng hay cần sự trợ giúp từ nơi huyền nhiệm của phép lạ, để có thể trả lời hay có thể cứu vớt những người con cái của Cha trong thế gian này, để các con nhận ra đời sống quả thật không phức tạp như các con suy nghĩ, không phức tạp như con người luôn luôn có những chống chọi và có những ưu tư, luôn phản đối với những sự thật.

Chỉ có Cha là Đấng đem đến Tình Yêu cho muôn người, đem đến Tình Yêu cho nhân loại, chỉ có Cha là Đấng ban đến cho chúng con sự sống của hiện tại, sự sống của linh hồn, sự sống của tương lai và mai sau. Cho nên, tất cả những điều đã có thật trong thế giới, hôm nay vẫn tiếp tục diễn tiến, Tình Yêu của Cha vẫn chờ đợi và ban cho các con những cái mà các con được nghe, được thấy và được cảm nhận. Các con đều có cơ hội để trở về, có cơ hội để nhận ra, có cơ hội để được đón nhận những phép lạ và những huyền nhiệm qua ơn thánh Cha ban cho tất cả các con. Bởi chính niềm tin thì đó là sự mở đầu để các con nhìn thấy những sự huyền nhiệm trong thế giới ngày nay, huyền nhiệm mà Cha ban cho tất cả những người con cái của Cha, bởi vì họ đã tin thì họ sẽ được những điều họ tin, họ sẽ đón được những điều đó họ cầu xin. Trong hợp lý, Cha nhất định sẽ ban và luôn ban đến cho những người con cái của Cha những điều tốt nhất mà họ đang gặp trong hiện tại, để giúp cho linh hồn, cho lý trí và sự quyết định của con người trong những ngày tháng ở trần gian. Có những cái đau khổ của những cái chịu đựng, của những biến có những con người có chân lý để tìm hiểu, phó thác, trông cậy thì đời sống của các con có ý nghĩa, đời sống của các con đúng theo những luật định do giáo lý và chân lý Cha gởi đến cho thế giới loài người.

Các con thương mến của Cha, bài này là một bài Cha nhắc nhở cho tất cả các con, không có thời điểm nào là muộn màng, vì Cha đến để mang người tội lỗi trở về, Cha đến để mang những người chưa biết thì họ sẽ biết, và Cha đến để ban cho các con sự sống mà các con rất cần trong hiện tại. Là niềm tin để các con có sự bình an trong tâm hồn, để các con có niềm hy vọng, các con có niềm vui trong hiện tại và mai sau. Lịch sử đã có sẵn tất cả những điều được biết, được nghe qua sự mạc khải mà Cha gởi đến cho thế giới này, có lẽ các con là những người chưa bao giờ nhận ra Tình Yêu của Cha, chưa biết Cha, chưa đón nhận Cha, cũng như các con không tin vào Cha hay các con chưa bao giờ thờ phượng Cha, nhưng các con là người được Cha tạo thành trong thế giới này. Dẫu các con có sai trái cở nào đi chăng nữa, các con đã không đón nhận Cha đi chăng nữa, hay các con có vi phạm và xúc phạm, có tội lỗi bao lâu đi chăng nữa, Cha vẫn đến để mang ơn cứu độ của Cha cho các con, Cha vẫn đem tình thương của Cha để tha thứ cho tất cả các con. Cha chỉ mong muốn trong những giây phút còn lại của cuộc đời, trong những giây phút các con gặp biến cố, hãy cho mình một cơ hội để đón nhận những gì mà Cha đã gởi đến và ban cho thế giới ngày nay. Cha đã cho các con cơ hội được gặp gỡ Cha qua Lòng Thương Xót, bất kể những người tin nhận Cha hay chưa tin nhận Cha, nhưng Cha vẫn xuống ơn để cho thế hệ ngày hôm nay những hồng ân cao cả và những ân sũng đặc biệt của những ngày còn lại để các con tìm về với Lòng Thương Xót của Cha, Lòng Thương Xót bao la mà Cha dành cho loài người và dành cho một thế kỹ còn lại. Điều mà Cha làm cho con người và những điều còn lại của thế giới, để cho các con có cơ hội để nhận ra những ơn thánh cuối cùng, dẫu là cuối đời và hơi thở cuối cùng. Các con nhận ra và tìm về với Lòng Thương Xót của Cha để được tin nhận vào sự thật, để các con sẽ được chữa lành từ linh hồn, thể xác, và tâm trí với lòng tin và quyết định của mình. Các con trở về, các con từ bỏ tất cả những cái sai trong cuộc sống, thì các con nhất định sẽ được đón nhận phép lạ, qua huyền nhiệm mà Cha ban một cách thiêng liêng cho những người con cái của Cha trên toàn thế giới.

Sự thắc mắc ưu tư của L. cầu nguyện cho những người anh em, những người thân quen và những người quen biết, con hãy dâng tất cả những người đó cho Cha. Hãy liên lỉ tiếp tục cầu nguyện, thay thế họ, để biết những điều mà con được biết, để nghe những điều mà con được nghe, thay thế họ, làm những điều con làm, đến với Lòng Thương xót để liên lỉ cầu nguyện.

Sự đồng ý và chấp nhận của những người con cái của Cha, nhận ra tình thương mà Cha ban qua Lòng Thương Xót thì nhất định các con sẽ được chữa lành. Các con sẽ được chữa lành linh hồn, các con sẽ được chữa lành bệnh tật với lòng tin mà các con tin, tất cả mọi điều đều có cái lý của nó, vì Cha nhìn thấy được quá khứ, hiện tại và tương lai. Các con chỉ sống với một giới hạn của một con mắt mà các con chỉ nhìn rất gần với thời điểm mà các con đang sống, nhưng tương lai và điều xa hơn thì đều nằm trong tầm tay mà Cha đã thấy được mỗi một cá nhân. Cho nên, Cha chỉ muốn các con hãy đến với Lòng Thương xót như Cha đã hứa ban cho tất cả các con với lòng tin của mình, đến với một tấm tình thống hối ăn năn đến với Lòng Thương Xót. Lòng Thương Xót sẽ giúp các con nhận ra những gì trong đời sống mà các con cần thiết và đã bỏ lỡ cơ hội của mình, để các con được đón nhận ơn biến đổi, ơn thánh hoá. Cha cũng ban cho các con cảm nhận được những giây phút yên tĩnh ở trong tâm hồn để nhận ra tình thương mà Cha, qua Bí Tích thánh Thể, để gặp gỡ các con, gặp gỡ trái tim của các con, gặp gỡ những giây phút mà các con tìm về và suy niệm những sự thật, của một lịch sử mà Cha ban cho loài người của các con.

Những điều Cha gởi đến hôm nay đều có những ý nghĩa để gợi dậy cho những ưu tư, lo nghĩ mà con cũng như các anh chị em khác đang tập trung để cầu nguyện cho những người rất cần những ơn thánh để được chữa lành linh hồn hay thể xác. Cha nhắn gởi những điều này cho những cá nhân đang gặp phải, Cha gởi những điều này cho toàn thế giới nếu họ trong tâm trạng với những điều chưa nghĩ ra trong cách sống thiêng liêng mà họ chưa nhận được, bây giờ là cơ hội để họ có thể nhận ra, là một sức mạnh mà Cha ban, qua quyền năng của Bí Tích Thánh Thể, cho tất cả các con của Cha trong thế giới này có cơ hội đón nhận những món quà ân sũng cao cả mà Cha nhắn gởi cho tất cả các con.

Hãy trở về và hãy tin vào Lòng Thương Xót của Cha. Lòng Thương Xót của Cha sẽ giúp cho các con đứng dậy nhận ra chính mình, các con quyết định trong thiện nguyện thì các con được đón nhận với những cái mà các con tin, các con tìm được những cái các con tin tưởng vào Đấng Quyền Năng sẽ ban cho các con những điều hợp lý mà Cha thấy để ban cho từng cá nhân. Các con phải chấp nhận những gì trong hiện tại, các con không đi một mình. Khi niềm tin ban đến cho các con thì các con phải có sự trông cậy và sự gởi thác thì những sự trông cậy, những sự gởi thác đó sẽ đưa các con qua những gian nan thử thách và giúp các con vững vàng trong đời sống. Dẫu gặp hoàn cảnh, dẫu gặp khó khăn hay bệnh tật do mỗi một con người đều có những định mệnh, các con nhất định phải vươn lên với tất cả những điều mà các con được nghe, được biết và lòng kiên trì để chấp nhận thì các con sẽ được trả lời với những cái các con được cảm nhận sự bằng an nơi tâm hồn, niềm hy vọng và sự gởi thác, để các con được nhẹ từ đời sống thiêng liêng, các con cũng nhẹ nhàng trong đời sống hiện thực đối diện, các con có niềm hy vọng và niềm vui trong bằng an mà Cha đem đến cho tất cả loài người.

Cha chỉ muốn đem đến cho tất cả những người con cái của Cha là sự bằng an Cha ban cho họ. Không ai đến với Cha mà không đón nhận được bằng an và tình yêu mà Cha dành cho từng cá nhân. Niềm tin của các con sẽ được đón những hạnh phúc đó, mà các con rất cần trong thế hệ này, rất cần trong mỗi một hoàn cảnh, rất cần trong mọi tầng lớp của xã hội ngày nay, để niềm tin, lòng gởi thác, tình yêu và sự bằng an sẽ dẫn các con qua những đoạn đường khó khăn nhất trong cuộc đời. Điều đó sẽ đem lại niềm hy vọng cho các con hôm nay, ngày mai, cũng như đời sống hiện tại và đời sống mai sau.

Hôm nay Cha chỉ nói đến đây, hy vọng những lời này sẽ nhắn gởi cho những người đang ưu tư trong đời sống đức tin mà họ đang chao đảo, đang chọn lựa hay đang tìm về, để giúp cho các con được trở về với Cha. Trở về với một trái tim khát khao, trở về với một trái tim thiện nguyện, trở về với một tình yêu để tìm kiếm, để tình yêu sẽ gặp tình yêu, các con sẽ được sống trong bình an, hạnh phúc, và hy vọng những ngày mà các con được đón nhận chân lý, sự thật mà Cha ban cho thế giới loài người.

Bình an của Cha đến với tất cả các con.

Thương các con thật nhiều.

Chào các con.

Cha

Nhận xong 7:10 tối

*”Lịch sử ” đề cập trong bài viết này đề cập đến các sự kiện xung quanh cuộc sống của Chúa Giêsu trên trái đất mà đã được ghi lại trong bốn sách Tin Mừng.

** Một Thiên Chúa như một ” Người “, không nên nhầm lẫn với Ba Ngôi Thiên Chúa , trong cùng một cách đơn giản, ví dụ như khi chúng ta đề cập đến “Thiên Chúa” là “Đấng”, có nghĩa như là một người vậy.

*** Đó là, Thánh Tâm Chúa Giêsu, nghĩa đen giống như Thánh Thể ( như đã được tiết lộ trong Phép lạ Thánh Thể của Lanciano, bên Y) . Từ trái tim Chúa Giêsu phát ra các tia của Lòng Thương Xót, như Chúa đã tiết lộ cho Thánh Faustina. Chúa Giêsu nói trong câu này nếu ai muốn được nhận ánh sáng của Lòng Thương Xót của Chúa từ trái tim của Ngài, thì hãy nên đi chầu Thánh Thể và nếu là một người Công Giáo thực hành tôn giáo theo đúng như luật của Giáo Hội, thì hãy nên tiếp nhận Ngài trong Thánh Lễ qua Bi Tich Rước Lễ.

**** Những sự kết thúc này là những cơ hội cho mỗi một người được tái sinh. Gioan 3:3-8, Ê-phê-4:22-24 và Côlôse 3:9-10.

***** Trong đoạn này, Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng những sự can thiệp mới kỳ diệu của Thiên đàng, bao gồm luôn cả những mặc khải cá nhân, đã không được sự công nhận chính thức rằng đó là những quyền lực lớn cho phần tâm linh. Trong thời đại của chúng ta, cũng như trong những thời đại của quá khứ, Thiên Chúa sử dụng các phép lạ để mở lòng con người với những gì Ngài muốn nói. Như Thánh Phaolô nói: “Đừng dập tắt Thánh Linh, chớ khinh tiên tri […]” (1 Thêsalônica 5:19-20).

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!