Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Lễ Chúa Giêsu Về Trời

Ngày 21 tháng 5 năm 2020

Lễ Chúa Giêsu Về Trời

Lucia:

Lạy Chúa, 12 giờ 06 phút, ngày Thứ Năm, tháng 5, ngày 21, năm 2020, tại nhà chầu Thánh Thể Emmaus. Hôm nay các cha cũng chưa chính thức đưa hào quang của Chúa Giêsu Thánh Thể trở lại nhà chầu để chúng con được đến để chầu Chúa. Nơi đây vẫn là một nơi mà Chúa đã dành cho chúng con suốt gần mười năm nay với sự hiện diện của Chúa ở nơi đây.

Chúng con vẫn tiếp tục. Dù là những ngày dịch bệnh Chúa cũng dành cho chị em chúng con những ngày Thứ Tư mỗi tuần và thỉnh thoảng chúng con được đến nơi đây. Hôm nay cũng là ngày mà chúng con xin được đến đây, để được yên tĩnh hơn, để hướng về Thánh Thể của Chúa. Chúng con tin tưởng rằng, hôm nay dù không có hào quang nhưng Chúa vẫn ở đây với chúng con như mỗi tuần.

Lạy Chúa, giờ đây con cũng phải xin nói với Chúa điều này: con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều qua tất cả mọi việc làm của chúng con. Dù là những ngày vừa qua bận rộn không để ý và lưu ý đến, nhưng chúng con vẫn tiếp tục hướng về để nhận ra được những gì trong đời sống hằng ngày cần phải làm. Đó là giờ chúng con cầu nguyện và đọc kinh. Chúng con cũng có những người anh chị em người thì làm việc này, kẻ làm việc khác, nhưng họ không bao giờ vắng bóng, để được ở gần Chúa Giêsu Thánh Thể.

Ngày hôm nay tuy Thánh Thể của Chúa chưa chính thức được trở lại nhà chầu Emmaus như trước khi có dịch bệnh, nhưng Thánh Thể của Chúa vẫn được đặt tại nhà nguyện kế bên nhà thờ.  Anh chị em con cũng đều có mặt tại đó. Con cũng đến để tham dự Thánh Lễ Misa, hôm nay là ngày Chúa Giêsu chính thức về trời đúng vào ngày Thứ Năm, tháng 5, ngày 21, năm 2020.

Đặc biệt, trong năm nay, những tháng vừa qua có dịch bệnh chúng con cũng nằm trong tình trạng với những ngày chưa được tự do thông thương. Chúng con vẫn tiếp tục đến thánh đường, nhưng chỉ có 25% số người đến và khi tham dự thánh lễ chúng con vẫn phải đeo khẩu trang bởi vì sợ dịch bệnh, và đồng thời vi khuẩn vẫn còn như người ta thường nói.

Nhưng đối với chúng con thì, lạy Chúa, là Thiên Chúa của tình yêu, cho dù con người trong bất cứ hoàn cảnh nào, có tiện nghi hay không, hay có những khó khăn, dù là có những điều đang xảy ra với cơn dịch bệnh, cũng như có nhiều vấn đề, nhưng Chúa vẫn là Thiên Chúa luôn luôn ở cùng chúng con. Khi chúng con khỏe mạnh hay khi chúng con bệnh tật, chúng con thất vọng hay đau khổ, Chúa luôn bên cạnh và không bao giờ rời khỏi chúng con.

Cho nên ngày hôm nay vì niềm tin đó mà chúng con vẫn đến tìm Chúa, dù nơi đây không còn đặt hào quang với Thánh Thể Chúa. Nơi đây – một nơi mà họ vẫn đến để chầu Chúa – nhưng hôm nay không có Thánh Thể thì không ai đến và nhà tạm này đã trở thành trống vắng. Nhưng chúng con vẫn đến đây để tìm lại Chúa, để nhận ra và chúng con tin rằng Chúa vẫn hiện diện và ở cùng chúng con.

Đặc biệt ngày hôm nay là ngày Lễ Chúa Giêsu Lên Trời, mọi năm Chúa cũng dành cho con được đón nhận những lời của Chúa. Con cũng cảm nhận được các tông đồ là những người buồn nhất, vì Chúa đã ở lại với các ngài trong những năm tháng đi cùng với Chúa đến những nơi chỗ để giảng đạo, cũng như lúc Chúa Giêsu đã kết thúc trên Thập Tự Giá và Chúa đã phục sinh vinh quang khải hoàn từ cõi chết trở về và ở lại với thế gian bốn mươi ngày.

Ngày hôm nay, Chúa chính thức về trời, được lập lại đặc biệt trong Mùa Phục Sinh năm nay, vào Tuần Thứ VI. Ngày hôm nay Chúa Giêsu đã chính thức về trời cả hồn lẫn xác và Chúa đã hứa với các tông đồ rằng: Đừng đi đâu hết, hãy ở lại chờ đợi Đức Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần xuống. Từ đó các ngài đã được đón nhận ơn Chúa Thánh Thần.

Chúng con chỉ biết hôm nay Thứ Năm nhưng Giáo Hội dời lại ngày Chủ Nhật để có sự long trọng hơn, dù là số người đến thánh đường chỉ có 25%. Ngày Lễ Chúa Giêsu Lên Trời cũng là một ngày lễ rất lớn của Giáo Hội chúng con, đặc biệt của mỗi người Kitô hữu, để kính nhớ lại sự Phục Sinh vinh quang của Chúa. Ngài đã ở lại với con người rồi Ngài cũng sẽ trở về với Cha của Ngài trên thiên đàng.

Cha của Ngài cũng là Cha của chúng con. Như Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ thì hôm nay chắc chắn rằng có rất là nhiều điều trong tâm tư mà chúng con suy niệm khi Chúa Giêsu rời khỏi thế giới. Cho đến ngày hôm nay Ngài vẫn chưa trở lại bằng xương bằng thịt, nhưng Ngài đã ở lại và vẫn còn ở với chúng con qua Thánh Thể của Ngài, để chúng con thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh, và để kính nhớ.

Ngày hôm nay là một ngày lễ rất long trọng đối với chúng con, dù Giáo Hội đã dời vào ngày Chủ Nhật, nhưng đối với chúng con ngày lễ chính thức là ngày Thứ Năm. Giây phút này, Chúa Giêsu đã đưa các thánh tông đồ ra và cầu nguyện với các ngài trên núi. Từ đó Ngài đã được đám mây nâng Ngài lên và từ từ Ngài đã đi vào đám mây, và các tông đồ đã dõi theo cho đến khi không còn thấy Chúa Giêsu nữa.

Thật là một giây phút cảm động và xúc động! Chắc chắn các thánh tông đồ đã luôn nhỏ lệ và đau lòng chua xót khi Thầy của mình đã rời khỏi thế giới. Từ đó các ngài, trong tâm tình bơ vơ, trong tâm tình cảm nhận được bắt đầu từ bây giờ không còn người các ngài yêu thương nhất m à các ngài đã luôn luôn bên cạnh và đã nhìn thấy được những việc của Chúa làm.

Chúa là Đấng thương yêu và đã chuẩn bị cho các ngài trước, sau khi Chúa Giêsu về trời thì mười ngày sau Ngài ẩn mình của Ngài. Đó chính là ơn cứu độ và tình yêu của Chúa Giêsu dành cho các tông đồ, Lòng Thương Xót bao la của Đức Chúa Cha đã trở thành một Chúa Thánh Thần hiện hữu và đổ tràn đầy những ân sủng trên các tông đồ và các ngài đã tung cánh cửa và các ngài đã bắt đầu loan báo Tin Mừng một cách rất mạnh mẽ.

Dù là hy sinh ngay cả cái chết các ngài cũng không màng, miễn rằng Tin Mừng và lời của Chúa được loan truyền và lan rộng cho đến thế kỷ nhân loại ngày nay, để có những hậu bối như chúng con được cảm tạ, chúc tụng và tôn vinh ngày Chúa Giêsu về trời để kính nhớ tất cả những gì Chúa làm, Chúa ban và Chúa nói, để cho tất cả mọi người hôm nay vẫn còn niềm hy vọng khi chúng ta có niềm tin, có đức tin và tin vào Đức  Giêsu Kitô, Đấng Phục Sinh của Tuần Thứ VI.

Ngài đã hoàn tất chương trình và trở về với Đức Chúa Cha. Khi Ngài trở về Ngài cầu bầu cùng Đức Chúa Cha cho chúng con cảm nhận được tình yêu sống động qua Lòng Thương Xót với một niềm tin tín thác vào Chúa Giêsu. Ngài sẽ không bao giờ rời khỏi tâm hồn chúng con, và đó là ngày mà chúng con đáng được nhớ và đặc biệt tôn vinh như ngày hôm nay.

Lạy Chúa Giêssu, chắc chắn khi Ngài rời khỏi thế gian, Ngài cũng bịn rịn, Ngài cũng có rất nhiều điều để nhắn gửi với các tông đồ và Ngài có rất nhiều yêu thương để dặn dò các môn đệ của Ngài. Cho dù đã trôi qua 2000 năm, những gì chúng con được biết, được nghe không phải tự động mà chính Chúa Thánh Thần muốn chúng con hiểu được điều này. Bởi vì có một sự liên quan trong thiêng liêng mà Chúa đã chọn và dành cho chúng con được tiếp tục và tiếp diễn với một vai trò trong chương trình mà Chúa đã dành một cách đặc biệt chung cho thế giới cũng như dành riêng cho anh chị em chúng con.

Trong tâm tình cảm tạ và chúc tụng; không có gì là sự tình cờ, mỗi một Thứ Tư chúng con đều cùng nhau họp mặt nhưng tại sao tuần này lại dời vào ngày Thứ Năm? Bởi vì ngày Thứ Năm đúng vào ngày Lễ Chúa Giêsu Về Trời, biết bao nhiêu kỷ niệm, biết bao nhiêu điều nhắn gởi, biết bao nhiêu điều mà các tông đồ đã nhỏ những giọt lệ.

Chắc chắn là không ghi chép, nhưng các ngài, cũng là những con người như chúng con, cũng có cảm nhận, cũng có xúc động, cũng có đau lòng, cũng biết nhớ biết thương và biết nhìn lại những kỷ niệm mà Thầy của mình đã làm. Các ngài càng đau lòng hơn khi Thầy cần mình nhất và khi Thầy cô đơn đối diện với cái chết ở trên Thập Tự Giá – đây là những điều mà chúng con phải cảm nghiệm.

Nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa tình thương, Chúa dành cơ hội và chọn các thánh tông đồ để trở thành chứng nhân cho Ngài. Ngài không bao giờ suy giảm tình yêu của Ngài dành cho các tông đồ; dù là giây phút mà Ngài cần nhất trên đoạn đường Thập Tự Giá, không có một ai, hay chỉ là có một người nào đó – vẫn là Thánh Gioan, Mẹ Maria và Thánh Maria Madalêna.

Nhưng tất cả các thánh tông đồ mỗi ngày kề cận bên Ngài đâu? Hôm nay chúng con nhìn thấy được con người của chúng con chỉ biết những điều trong thực tại, nhưng Chúa vẫn là một Đấng rộng Lòng Thương Xót, Ngài tha thứ tất cả để chúng con có một cơ hội để kết hợp với Ngài, trở về với Ngài và yêu thương gắn bó.

Những gì tốt đẹp nhất mà Chúa đã dành cho chúng con qua Chúa Thánh Thần, để chúng con hiểu biết hơn, để chúng con sáng suốt hơn và để chúng con sống xứng đáng hơn và sử dụng những gì mình làm một cách hữu ích để vinh danh Chúa và sáng danh Chúa. Amen.

Lucia: Lạy Chúa, 12 giờ 23 phút, ngày Thứ Năm, tháng 5, ngày 21, năm 2020, tại nhà Chầu Thánh Thể Emmaus, tại giáo xứ Thánh Têrêsa. Chúng con đang hướng về nơi đặt hào quang của Chúa vào những tháng năm vừa qua, để xin dâng lời cầu nguyện và dâng kính Sáu Lạy như sau mỗi Thánh Lễ Misa chúng con đều có cơ hội dâng kính Chúa.

Đặc biệt, dù rằng hôm nay nhà chầu chưa đặt hào quang với Thánh Thể Chúa trở lại nhưng chúng con vẫn đến nơi đây, vì chúng con đã chứng kiến biết bao việc Chúa làm, bao lời Chúa dạy. Sự hiện diện của Chúa Thánh Thể vẫn ở cùng chúng con cho đến ngày hôm nay, dù đã bao cơn dịch bệnh.

Hôm nay nhà chầu cũng đã trở thành vắng lặng, bớt đi sự lo lắng căng thẳng. Nhà thờ được mở cửa và khoảng 25% số người tham dự trở lại nhưng vẫn chưa tiếp tục được tự do như những ngày trước kia. Dầu sao đi nữa, với bất cứ hoàn cảnh nào chúng con vẫn tin rằng sự hiện diện của Chúa luôn ở cùng chúng con; đặc biệt vào Tuần Thứ VI, Mùa Phục Sinh. Đặc biệt ngày hôm nay cũng là ngày Giáo Hội chính thức ghi chép trong sách – ngày Chúa Giêsu về trời.

Chúng con tin tưởng rằng trên hai ngàn năm trước ngày này là ngày mà các tông đồ đã đi với Ngài đến một ngọn núi – một nơi mà Chúa Giêsu muốn tất cả mười một tông đồ cầu nguyện. Chúa dẫn các tông đồ đến với một nơi mà các ngài chứng kiến đám mây bao phủ và đưa Chúa Giêsu mất dần trong đám mây.

Chúa Giêsu về trời – xin Ngài hãy nhớ đến chúng con, là những con người tội lỗi, thấp cổ bé miệng, yếu hèn, và luôn vấp ngã trong cuộc sống. Nhưng nhờ những lời mà Chúa Giêsu nói với các tông đồ năm xưa, Ngài nhắn gởi: các con hãy đi rao giảng Tin Mừng. Thầy ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế.

Câu này vẫn được lặp đi lặp lại khi chúng con dâng kính Lạy Thứ Tư, Mình và Máu của Chúa cũng như Thánh Thể của Chúa hiện diện trong nhà tạm qua hào quang mà chúng con có cơ hội được chiêm ngưỡng và ở lại với Chúa, với những thời giờ được sắp đặt theo trật tự của mỗi một giáo xứ nơi chúng con cư ngụ để đến thờ lạy Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước hết con xin cám ơn Chúa, vì sự thúc đẩy một cách rất mạnh mẽ mà Chúa cho chúng con được ở tại nơi đây, với sự yên lặng và vắng lặng, để không làm phiền những người anh chị em khác khi họ đến cầu nguyện. Con chỉ biết một điều duy nhất rằng Chúa đang chờ đợi chúng con đến để Chúa ban cho chúng con thêm sức, thêm ơn và cũng cho chúng con dâng những lời cầu nguyện, những lời cảm tạ và những lời thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò trong đời sống hiện thực của ngày nay.

Nhất là khi cơn dịch bệnh cũng chưa hoàn toàn dứt hẳn, vẫn còn là những sự lo lắng e ngại và đề phòng. Các thánh đường hôm nay con người không phải mặt đối mặt, mà phải mang khẩu trang để rước lễ, rước Mình và Máu Chúa. Không còn là những ngày rước Chúa bằng lưỡi, mà tất cả đều bằng tay, tùy thuộc mỗi người chúng con có chuẩn bị đôi tay của mình và cần thiết là chuẩn bị tâm hồn của mình để xứng đáng đón rước Chúa.

Tiếp tục, với một câu chuyện được kéo dài trên hai ngàn năm, con người vẫn chưa thấu hiểu được tình thương qua sự hy sinh của Chúa. Tất cả những sự tốt đẹp nhất mà chúng con đang cần trong thế giới này là do chính Chúa là Đấng an bài sắp đặt; mỗi việc làm và mỗi cơ hội không tự động chúng con làm mà chính Thiên Chúa, là Đấng yêu thương, dành cho chúng được làm và được có cơ hội.

Giờ đây, chúng con cùng nhau xin dâng lên lời với Đức Chúa Cha. Tất cả mọi sự xin được cảm tạ ơn Cha, bắt nguồn từ tình thương của Cha để hôm nay chúng con có Chúa Giêsu, có Chúa Thánh Thần – Đấng mà chúng con tin cậy. Ngôi Cha, ngôi Con và Thánh Thần, Ba Ngôi cũng như một,  một Chúa ba ngôi và Ba Ngôi một Chúa – là một mầu nhiệm thật khó hiểu trong đời sống của thực tế nhưng trong thiêng liêng là một chiều sâu, chiều cao.

Chúng con đón nhận sự hiện diện của Chúa khắp mọi nơi trong đời sống chúng con, để sống một cách xứng đáng, để được đón nhận tình thương qua Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng con và cho tất cả những người tin vào Chúa, và là những người nhân chứng.

Chúa dạy để chúng con tiếp tục làm chứng những gì có thật, với sự thật được ban đến cho mọi người qua sự tỉnh thức với cơn dịch bệnh vừa qua, và cũng xin được chữa lành cho dịch bệnh của linh hồn mà từng mỗi cá nhân đang mắc phải. Đôi mắt của đức tin bị yếu kém để không nhìn được những điều từ sự thật mà Chúa đã dành và ban đến cho chúng con.

Giờ đây, chúng con chỉ biết nói lên lời cảm tạ Chúa và chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con dâng những lời này lên Đức Chúa Cha, qua ngôi vị thứ nhất mà Mẹ Maria luôn dạy chúng con, để xin dâng lời cảm tạ tri ân và chúc tụng lên Thiên Chúa thay cho nhiều người chưa biết, chưa tin.

Hôm nay họ đã tin, họ đã trên con đường trở về, dẫu có những lúc muộn màng nhưng Lòng Thương Xót bao la của Chúa vẫn luôn chờ đợi và cho cá nhân đó từng cơ hội được quay trở về để nhận ra được tình thương của Chúa, Lòng Thương Xót bao la vô bờ bến đã dành cho chúng con, là một nền tảng và một điểm nương tựa duy nhất và độc nhất trong thế kỷ của nhân loại ngày nay.

Giờ đây, xin cho chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất, thay thế cho những người anh chị em trong nhóm, gia đình chúng con, giáo xứ chúng con và các linh mục tu sĩ khắp nơi xa gần, cùng với tất cả mọi người trên thế giới xin dâng lời cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Xin Ngài thương đón nhận lời cầu xin của chúng con, xin Ngài thương can thiệp cho chúng con và xin Ngài thương tha thứ cho những lỗi lầm thiếu sót và yếu đuối của chúng con. Giờ đây, chúng con xin được kính dâng lạy Thứ Nhất.

Lạy Thứ Nhất kính dâng lên Đức Chúa Cha.

Lạy Đức Chúa Cha, con thờ lạy Cha, con cảm tạ Cha, con chúc tụng Cha và tôn vinh Cha. Hôm nay con thật là hạnh phúc cùng với anh chị em con được mừng ngày Lễ Chúa Giêsu Về Trời. Chúa Giêsu Về Trời là một đại lễ; nếu bình thường chắc chắn rằng giáo dân rất đông vì ý nghĩa của ngày này. Nhưng vì cơn dịch bệnh cho nên Giáo Hội dành vào ngày Chủ Nhật long trọng hơn và có được nhiều người tham dự hơn.

Nhưng riêng với chúng con hôm nay vẫn là một ngày chính. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa sau khi phục sinh Chúa đã ở lại với các tông đồ bốn mươi ngày, và Chúa cũng đang ở lại với chúng con suốt bốn mươi ngày qua – những lúc chúng con cô đơn nhất, chúng con sợ hãi nhất, chúng con đang trong tình trạng mà những người đồng loại của chúng con đã ra đi và đã mất trong cơn dịch bệnh, và cơn dịch bệnh cũng đang đe dọa mọi tầng lớp, mọi vai trò, không chừa bất cứ ai.

Nhưng trong đời sống với nhiệm vụ và việc làm chúng con không thể từ chối được những việc cần thiết trong cuộc sống của những người nhận ra được sự quan trọng để thực hành và tuyên xưng Thiên Chúa. Tất cả đều trở nên những sự tốt đẹp nhất mà Chúa đã dành cho chúng con trong thế giới của loài người nhân loại.

Lạy Đức Chúa Cha, chúng con nhân danh Đức Chúa Giêsu, vì ngày hôm nay là ngày của Ngài, để xin với Cha về mọi vấn đề trong xã hội và thế giới ngày nay. Điều cần nhất là chúng con xin được chúc mừng, cảm tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng con Con Một của Ngài, là Chúa Giêsu Kitô, đã hy sinh cho đến giây phút cuối cùng.

Ngài phục sinh vinh quang và mang cho chúng con một giáo lý mới, vượt không gian và thời gian, với những điều giới hạn trong thân xác của một con người, để trở về với Thiên Chúa của tình yêu, Thiên Chúa của Lòng Thương Xót và một Thiên Chúa luôn quảng đại tha thứ và chấp nhận tất cả chúng con, để chúng con trở thành những người con trong sự hiệp nhất mà vinh danh Chúa, sáng danh Chúa.

Lạy Đức Chúa Cha, còn rất nhiều vấn đề chúng con thấy được trong cuộc sống hiện tại hôm nay. Quả thật, chúng con không có những ngày thanh bình dù đó là những ước mơ bé nhỏ nhất, nhưng quốc gia của chúng con cũng có tất cả những thiên tai xảy ra, hoặc là do con người tạo nên.

Chúng con không biết được điều đó nhưng Chúa cũng dành cho chúng con cơ hội để hiểu được những gì trong vai trò của mình, để thực hành với những người anh em, với những người con cái, để họ có thể hiểu được những điều mà Chúa dành và ban một cách đặc biệt, để giúp chúng con trên bước đường thánh thiện với nhân đức cần có, để làm chứng cho một Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con.

Ngài đã dẫn chúng con đến với tình yêu của Đức Chúa Cha, giúp chúng con thấu hiểu được Lòng Thương Xót, giúp chúng con hiểu được tâm tình cải thiện, giúp chúng con hiểu một đời sống sâu thẳm nơi tình yêu của Chúa ban, để chúng con học như thế nào tình yêu, học như thế nào là tin vào tình yêu và như thế nào là phó thác vào tình yêu.

Tình yêu mà chúng con trao đó chính là Thiên Chúa – Đấng đã yêu thương chúng con gấp bội, gấp ngàn lần nhưng chúng con đáp lại thì chẳng bao nhiêu. Nhưng ít nhất chúng con xin được yêu Chúa, xin được ở với Chúa và xin được sống xứng đáng mỗi ngày, để chúng con được nhắc nhở để sống một cách trọn vẹn với tình thương và Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành cho chúng con hôm nay, ngày mai và tương lai.

Chúng con cũng không quên thưa Chúa: đất nước Việt Nam của chúng con đang rớt vào tình trạng với những điều chúng con đang nghe. Là một số dân tộc mà so với thế giới chỉ là một dân tộc ít người nhưng cũng đã có những việc bất khả kháng xảy ra. Chúng con không biết điều gì đang xảy ra, có thể rằng chúng con đang bị lạm dụng, lợi dụng qua cuộc đấu tranh chính trị; đất nước chúng con đang gặp những sự khó khăn và không thể chống chọi nổi với biết bao nhiêu triệu người đang muốn trở lại hoặc vào đất nước Việt Nam của chúng con.

Lạy Chúa, nước Việt Nam của chúng con hình chữ S rất bé nhỏ; đời sống với biết bao nhiêu câu chuyện nằm trong một lịch sử của nước Việt Nam. Hôm nay với tình trạng của dịch bệnh vừa xong, còn biết bao nhiêu yếu ớt chưa mạnh dạn nhưng hôm nay lại có những đại nạn – người Trung Quốc đã tràn vào. Đất nước Việt Nam của chúng con đang trong tình hình rất căng thẳng, cũng là một sự mới mẻ đang xảy ra.

Chúng con chỉ biết thưa với Chúa, vì nước Việt Nam, người Việt Nam mà Chúa đã dành một cách đặc biệt qua bao nhiêu năm tháng, con người đã trở lại và muốn trở lại sự bình thường nhất trong cuộc sống mà Chúa đã dành cho chúng con.

Ngày hôm nay con dâng lên Chúa sự khó khăn đó chính là điều đang xảy ra: một đập nước bị bể đã tràn xuống làm cho biết bao nhiêu người rớt vào tình trạng nhà tan cửa nát. Với tình trạng này thì đây là một sự hợp lý hay là một sự chuẩn bị để dân Trung Quốc có thể tràn vào đất nước của chúng con? Với một cảnh đơn cô yếu thế như nước Việt Nam làm sao có thể chống chọi với số người của một cường quốc?

Chúng con chỉ biết rằng chúng con là người Việt Nam và là dân tộc của chúng con, chúng con xin dâng lên Chúa những ngày vừa qua dù là có những lỗi lầm thiếu sót yếu đuối, đa số những người tin Chúa chỉ chưa được mười phần trăm nhưng con tin Chúa công bằng. Bởi vì mỗi một người đều có quyền quyết định cho chính mình để chúng con thấy được sự cố gắng đó mang đến những hiệu quả tốt đẹp mà chính Chúa đã chở che bảo vệ.

Xin Chúa che chở bảo vệ nước Việt Nam, bảo vệ dân tộc Việt Nam để chúng con được nhận ra Thiên Chúa là ai và Ngài là đấng duy nhất để chúng con nương tựa. Còn rớt vào tình trạng lệ thuộc với những đất nước không có tự do, nhất là những đất nước cộng sản thì đất nước của chúng con sẽ ra sao trong những ngày sắp tới?

Chúng con chỉ biết phó thác và trông cậy vào Chúa. Xin sự công chính của Chúa được thực hiện trong đời sống xã hội ngày nay vì không còn bao nhiêu ngày. Đặc biệt sau mười ngày nữa Chúa Thánh Thần sẽ xuống. Xin Ngài soi sáng dẫn dắt cho tất cả những người đang đi lầm lạc, vì con người của chúng con đang sợ hãi với cơn dịch bệnh, con người của chúng con còn có những tư lợi trong cuộc sống. Cho nên xin Chúa giúp chúng con để những người công chính thêm can đảm, thêm sức mạnh và những người luôn công chính sẽ được chiến thắng, mang lại niềm hy vọng, bình an và tự do cho toàn thế giới.

Chúng con chỉ biết nói lên những lời cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Xin Chúa thương chúc lành cho chúng con để chúng con tiếp tục với đời sống nhân chứng để chúng con tiếp tục với những lời thiết tha từ trái đất này. Dù là những lời bé nhỏ nhất, nhưng đó là tấm lòng xin thưa và dâng. Xin Chúa an bài sắp đặt và quyết định cho thế giới theo ý của Chúa để họ được quay trở về, họ biết phủ phục và thờ lạy, họ biết tôn vinh và cảm tạ, họ biết Đấng họ tin để được giải thoát và được cứu thoát.

Chúng con chỉ biết nói lên những lời xin tạ tội với Chúa, xin Chúa thương tha thứ, xin Chúa thương chấp nhận để giúp chúng con trên bước đường trở thành một người xứng đáng để loan báo Tin Mừng, xứng đáng là ngôn sứ của Chúa, xứng đáng để mỗi một anh chị em chúng con đều trở thành những ngôn sứ mà Chúa sắp đặt trong một thời đại loạn ly – thời đại của cái chết, thời đại của khoa học kỹ thuật nhưng đưa con người rời xa Chúa.

Tất cả những điều này không tự động chúng con mà mỗi việc được thúc đẩy bởi nơi Thiên Chúa; chúng con chỉ biết thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa, tôn vinh Chúa. Xin Chúa ở cùng chúng con, xin Chúa thánh hóa chúng con và xin Chúa biến đổi chúng con.

Xin Chúa lắng nghe lời cầu xin của chúng con và xin Chúa tha thứ cho chúng con để chúng con xứng đáng được rước Chúa vào lòng mỗi ngày, để chúng con kính nhớ. Tình thương đó sẽ không bao giờ ngừng nghỉ vì yêu thương chúng con, chịu đựng cho chúng con và cho chúng con có ngày hôm nay được hạnh phúc bên Chúa. Chúng con xin vô vàn lời cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa.

Lạy Thứ Hai kính dâng lên Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con ngày hôm nay với Lạy Thứ Hai mà chúng con có cơ hội xin được đền tạ, xin được nói lên lời cám ơn, để ghi nhớ ngày Chúa Giêsu về trời và để suy niệm ngày mà các thánh tông đồ đã chứng kiến sự hiện diện đầy vinh quang vinh hiển.

Chúa Giêsu đã dạy dỗ các thánh tông đồ những ngày khi Ngài phục sinh, để mang lại cho các thánh tông đồ những điều  vững vàng nhất và ban ơn cho các ngài; ban cho các ngài thêm đức tin và đón nhận Chúa Thánh Thần để  thấu hiểu những lời Chúa giảng dạy.

Hôm nay với Lạy Thứ Hai, con cũng đại diện cho tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò, đặc biệt trong thế hệ ngày hôm nay, đặc biệt trong cơn dịch bệnh. Dù là lương hay giáo, Giáo Hội hay những người giáo dân, là những người dân thấp cổ bé miệng, hay là những người chưa biết, chưa tin, nhưng qua cơn dịch bệnh chúng con biết chắc rằng con người đã mở mắt và nhìn thấy Thượng Đế là ai, nhìn thấy và biết được Đức Giêsu – Ngài là người đã chịu đóng đinh, Ngài đã chết cho nhân loại và Ngài đã phục sinh vinh quang khải hoàn vào Tuần Thứ VI. Đặc biệt, ngày hôm nay Ngài chính thức về trời.

Lạy Chúa Giêsu, trước khi Ngài về trời, chắc chắn Ngài dành cho các tông đồ rất là nhiều ưu ái đặc biệt với những ngày được Ngài dạy dỗ, những ngày bên cạnh mà Chúa biết Chúa sẽ về trời. Chúng con sẽ không thể đi với Chúa được nhưng sẽ đợi sự trở lại của Chúa và Chúa sẽ dẫn những người thuộc về Chúa đi với Chúa, để được gặp gỡ Chúa và được về với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, hôm nay xin nhắc nhở lại cho chúng con suốt gần mười năm trôi qua chúng con không gặp gỡ Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt, nhưng chúng con gặp gỡ bằng lời của Ngài, bằng sự hiện diện vinh quang của chính Thánh Thể của Ngài, bằng sự viếng thăm của Ngài dành cho chúng con qua nhiều hình thức để được gặp gỡ. Dẫu đó là gặp gỡ qua màn hình hay gặp gỡ Chúa qua những phép lạ kỳ diệu thuộc tại nơi đây, hay bất cứ nơi nào Chúa cho phép thì điều đó được xuất hiện như một sự kề cận yêu thương và nhắc nhở Chúa luôn dành cho con người của chúng con trong thế giới này.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mọi người tin vào Chúa, xin cho mọi người hiểu được ý nghĩa mà ngày hôm nay được chứng minh những điều quá khứ ở trong lịch sử, nhưng vẫn là một ngày đầu tiên khi chúng con mở lòng để cảm nghiệm suốt những ngày tháng vừa qua, qua sự Phục sinh vinh quang khải hoàn Chúa Giêsu dạy điều gì và Chúa đã làm điều gì cho thế giới, để hôm nay sau hai ngàn năm có những hậu bối bé nhỏ chưa hiểu cũng không biết?

Nhưng sự hiện diện có thật đã làm cho chúng con được nguồn an ủi trong cơn dịch bệnh và được bước ra khỏi những sự ràng buộc sợ hãi của con người, để dành một nơi thuộc về Chúa, kính nhớ đến Chúa và dâng những lời thiết tha, và dâng kính Sáu Lạy. Đặc biệt dâng lên mỗi ngôi vị với mỗi trường hợp để chúng con dâng lên Chúa, mỗi hoàn cảnh, mỗi khó khăn hay mỗi sự thuận tiện, hay mỗi đời sống nơi con người quyết định, để chúng con không lạc bước và không chia rẽ cũng như không để cho Chúa thất vọng vì chúng con.

Lạy Chúa Giêsu – Ngôi Hai Thiên Chúa – hôm nay chúng con thật vui mừng vì Chúa đã nói: Thầy phải về với Cha Thầy. Thế giới của loài người Chúa đã tạo dựng nên chúng con được có cha, có mẹ và không nơi nào chúng con được tựa đầu của chúng con ở bên Cha của mình và được ôm Mẹ vào lòng – là ngày hạnh phúc trong thế giới.

Nhưng ngày hôm nay Chúa Giêsu về trời, các thánh tông đồ sẽ không còn cơ hội để được tựa đầu vào ngực của Chúa như Thánh Gioan năm xưa nơi bàn tiệc thánh, và cũng không còn cơ hội để được đối thoại với những lời mà Thánh Phêrô luôn hỏi Ngài và tất cả các tông đồ cũng luôn luôn ở bên cạnh để có thể hỏi và nghe Thầy giảng dạy.

Hôm nay, thật sự Chúa đã chính thức trao quyền lại cho tất cả các thánh tông đồ và ban cho các ông có khả năng chữa lành, ban cho các ông có đời sống rao giảng, ban cho các ông tất cả mọi sự thuận tiện để thành lập một Giáo Hội. Chúa trao quyền tất cả và Chúa đã trở về thiên quốc. Hôm nay chúng con chỉ được gặp gỡ Thánh Thể, là một bằng chứng mà Ngài hứa ở lại. Tất cả mọi việc đều trở nên tốt đẹp cũng nơi chính niềm tin và với đức tin chúng con mới có cơ hội.

Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, con thờ lạy Chúa, con tôn vinh Chúa và cảm tạ Chúa. Bấy lâu nay những lời này được lặp đi lặp lại; khi chúng con trở lại với thân phận của một con người bình thường tầm thường chúng con thấy được Chúa quá yêu chúng con và Chúa đã chết cho chúng con. Qua cơn dịch bệnh khủng hoảng đáng sợ gây ảnh hưởng cho toàn thế giới hôm nay, lại là một dấu chỉ đóng dấu trên linh hồn chúng con, và là một sự cảm nghiệm đặc biệt của Tuần Thứ VI Phục Sinh.

Chúa vẫn dành cho chúng con cơ hội được gặp gỡ riêng với Chúa, tách rời với một thế giới đông người và một xã hội đang có rất nhiều vấn đề, nhưng chúng con vẫn là những ngày êm đềm được ở bên Chúa – những ngày mà chúng con tin có sự hiện diện của Chúa, những ngày mà Chúa cho chúng con được cảm nhận giây phút Chúa rời khỏi các tông đồ Chúa cũng luôn luôn có những ray rứt, có những thương yêu mà Ngài phải nhất định kết thúc để trở về với Cha của Ngài trên thiên đàng.

Cha của Chúa Giêsu cũng chính là Cha của thế giới nhân loại, Cha của chúng con. Ngày hôm nay chúng con được biết thêm sự huyền nhiệm cao cả: Đức Chúa Cha cũng chính là Đức Chúa Giêsu và Chúa Giêsu cũng chính là Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần bởi Chúa Cha và Chúa Giêsu mà ra, là một mầu nhiệm kỳ diệu không thể giải thích được: một Chúa Ba Ngôi, Ba Ngôi một Chúa.

Ngôi Hai đã xuống thế làm người và đã chết để chuộc tội cho nhân loại. Hôm nay Ngài đã hoàn tất chương trình để trở về thiên quốc, tất cả những gì của Ngài làm và những điều Ngài ban và cho, qua Giáo Hội cũng như qua các thánh tông đồ hay cho chúng con đặc biệt hôm nay. Ngài vẫn luôn muốn chúng con hiệp nhất, hợp tác, vâng phục, lắng nghe để tất cả những gì của Chúa sẽ không bao giờ bị phai nhạt dù phải chờ đợi qua bao năm tháng.

Tất cả những điều của ngày hôm nay, dù là chúng con xứng đáng hay không xứng đáng, Chúa vẫn là một Thiên Chúa yêu thương chúng con, vẫn là một tiếng nói đưa chúng con ra khỏi những khó khăn bệnh tật ngặt nghèo đau khổ, đau khổ của dịch bệnh linh hồn cũng như đang đau khổ bởi cơn dịch bệnh do con người tạo ra hôm nay.

Thánh lễ hôm nay chính Chúa đã nhắc nhở các tông đồ năm xưa: hãy ở lại thành để chờ đợi Chúa Thánh Thần đến. Bởi vì những điều chúng con không học, những điều chúng con không hiểu và không biết nhưng khi Chúa Thánh Thần, Đấng Phù Trợ đến thì chúng con sẽ hiểu qua sự dạy dỗ của Ngài.

Ngài là tình yêu, là ánh sáng, là chân lý sự thật, xuất phát và xuất hiện từ Ngôi Cha và Ngôi Con để chính thức ban đến cho con người sự kỳ diệu tuyệt vời và vô cùng lớn lao đó. Con người của chúng con làm sao có thể xứng đáng và tương xứng để có những điểm đặc biệt này?

Nhưng Chúa không nhìn chúng con bằng thân phận của con người bình thường như bao nhiêu người khác, là những con người yếu đuối tội lỗi, những con người thấp hèn và mỏng manh dễ rớt, dễ gãy và dễ bị lung lạc nhưng Chúa vẫn thương yêu, và thương yêu một cách đặc biệt.

Chúa đã thương yêu các thánh tông đồ năm xưa, và Chúa cũng đang yêu thương Giáo Hội hôm nay và Chúa cũng đang yêu thương con chiên dân Chúa. Xin Chúa hãy nhớ đến chúng con; khi Ngài về trời xin Ngài hãy thương đến chúng con và tha thứ những lỗi lầm trong quá khứ.

Xin Ngài giúp chúng con hiểu biết thêm trong cuộc sống, để chúng con vững vàng tiến bước, vững vàng đi trong đường lối của Chúa, vững vàng với một đời sống can đảm mạnh mẽ tuyên xưng bằng việc làm, bằng đức tin, bằng tình yêu mà Chúa khao khát chờ đợi, bằng tình yêu mà Chúa đã từng dành cho mỗi người chúng con, là mỗi tội nhân.

Nhờ tình yêu trong ơn thánh hóa đó để chúng con được trở thành những con người được thánh hóa, biến đổi, để chúng con xứng đáng với những gì chúng con đang có và được dâng kính ngày Chúa Giêsu phục sinh vinh quang, khải hoàn – ngày mà Chúa Giêsu kết thúc để trở về với thiên quốc, ngày mà Chúa Giêsu đang nhìn các tông đồ, và các tông đồ đang nhìn theo Ngài với một cặp mắt trìu mến, một cặp mắt đong đầy cả giòng nước mắt, một cặp mắt bâng khuâng trăn trở, một cặp mắt đang nhìn Chúa Giêsu đi vào đám mây và từ đám mây quấn lấy Ngài và các tông đồ không còn thấy Ngài nữa.

Qua cái cảm giác và cái cảm nhận đó, tâm trạng các thánh tông đồ ra sao? Chắc chắn là các ngài cũng giống như chúng con, có những lúc vui có những lúc buồn và cũng có những lúc căng thẳng, có những lúc thuộc về mình và cũng có những lúc chúng con thật sự chỉ biết lắng nghe để cầu nguyện để xin Chúa cho chúng con một cách sốt sắng, một cách nhạy bén để xin dâng lời thiết tha với tất cả mọi vấn đề mà chúng con đang gặp trên thế giới.

Nhưng đặc biệt, ngày hôm nay là một ngày Chúa dành cho chúng con. Xin Chúa nhớ đến chúng con, tha thứ cho chúng con và cho chúng con được trưởng thành trong ơn Chúa, để chúng con được suy niệm và cảm nghiệm, để quyết tâm từ bỏ tội lỗi yếu đuối của chúng con, quyết tâm trong sự trưởng thành để trở về, và quyết tâm lắng nghe sự chỉ dạy của Chúa cho mỗi một người chúng con, để chúng con sống một cách trưởng thành và xứng đáng với tình yêu Chúa ban.

Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, con thờ lạy Chúa, con tôn vinh Chúa và con tuyên xưng Chúa giữa mọi người. Xin Chúa tiếp tục ban thêm đức tin cho chúng con, ban cho chúng con thêm chiều sâu chiều rộng qua sự cảm nghiệm về lời của Chúa, về đời sống hằng ngày của chúng con xin thuộc về Chúa, về đời sống với những nhu cầu nhu cần cũng xin thuộc về Chúa.

Xin Chúa an bài sắp đặt và dẫn dắt để giúp chúng con mỗi ngày trong sự trưởng thành và biết yêu mến Chúa nhiều hơn, đặt để mọi việc cho Chúa và Ngài sẽ quyết định theo thánh ý của Ngài sẽ được tốt đẹp cho đời sống của chúng con.

Giờ đây, chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất, để xin Chúa thương đến Giáo Hội của chúng con. Chắc chắn ngày hôm nay cũng là một ngày mà các ngài – các Hồng y cũng như giám mục, các linh mục tu sĩ – cũng đi sâu vào Phúc Âm để hiểu được ngày này, với tâm tình mà Chúa Giêsu dành riêng một cách đặc biệt cho các tông đồ của Ngài.

Những ngày vừa qua là những ngày mà Ngài đã dành rất là nhiều điều để chỉ dạy cho các tông đồ cũng như ban lại cho Giáo Hội. Xin cho chúng con qua cơn dịch bệnh của ngày hôm nay, Giáo Hội của chúng con xin được trở lại với những ngày tháng sám hối ăn năn; xin Chúa chúc lành, chúc phúc, vì còn tất cả mọi sự đã thay đổi và có rất nhiều khó khăn cho Giáo Hội cũng như tất cả mọi người khắp nơi trên thế giới.

Vì tình thương, vì lòng vô biên bất tận của Lòng Thương Xót, vì luật lệ trong bác ái, vì tất cả những sự tốt đẹp Chúa ban thì xin cho chúng con dành một chút hy sinh để cầu nguyện cho thế giới quay trở về với Chúa, cho họ được nhận ra Chúa, họ biết yêu Chúa và họ biết nhận thức cuộc sống có biết bao nhiêu khó khăn. Nhưng chỉ với một điều duy nhất là chúng con không cậy ngoài đâu ra, chỉ đến với Đấng yêu thương, Đấng đầy Lòng Thương Xót, Đấng hôm nay Ngài về trời nhưng sự hiện diện của Ngài vẫn còn với chúng con cho đến mãi mãi muôn đời.

Vì những điểm đó mà chúng con tin, chúng con trông cậy. Xin Chúa thứ tha cho thế giới, thứ tha cho mỗi tội nhân như chúng con, thứ tha cho toàn thể nhân loại để họ biết sám hối ăn năn trở về, để được nhận ra nơi ơn của Chúa, để được đóng dấu ngày Lễ Chúa Giêsu Về Trời 2020, mà Ngài đã dành và đã cho chúng con những ân huệ để ghi nhớ mãi.

Biết được món quà mà hôm nay Mẹ dạy để chuẩn bị ý nghĩa của năm nay trong tâm tình cảm tạ, trong tâm tình phó thác, tâm tình trông cậy và trong tâm tình với sự tin tưởng. Xin Chúa thánh hóa, xin Chúa biến đổi và xin Chúa cho chúng con đón nhận tình yêu ghi khắc ở trong lòng mỗi ngày, để mỗi người chúng con thi hành nhiệm vụ mà Chúa đã dành cho chúng con, để kính nhớ ngày mà chúng con không được tự do cùng với cộng đoàn nhưng chúng con chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh Chúa, để chúng con được ngắm nhìn sự hiện diện cao cả tuyệt vời của Chúa Giêsu trên hai ngàn năm trước.

Lời hứa của Ngài vẫn còn vọng vang trong trái tim, trong tâm hồn, trong tư tưởng và trong đời sống của chúng con và Giáo Hội mỗi ngày, cho những người giáo dân được kính nhớ và ghi nhớ sự chỉ dạy của Chúa, để chúng con chờ đợi những ngày hôm nay, chờ đợi ngày Chúa Thánh Thần đến với chúng con như Chúa đã hứa với các tông đồ năm xưa.

Hôm nay Chúa cũng đang nói với mỗi người chúng con trong cơn dịch bệnh, qua những sự thử thách, qua những ngày đau khổ, những ngày con người tự chọn để nhìn thấy những gì thuộc về mình, hay mất đi những gì do mình quyết định, để chúng con xin được có bình an trong tâm hồn, xin được có hòa bình trong thế giới, nhận ra được giữa thiện và ác, nhận ra những điều đúng và sai, nhận ra những sự tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa dành cho chúng con, để chúng con thuộc về Ngài, để nhân Danh Ngài, để cảm tạ ơn Ngài.

Chúng con chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa. Xin soi sáng cho chúng con, để chúng con luôn luôn tin tưởng vào Chúa, tín thác trông cậy, để thực hành những gì Chúa dạy, để cuộc sống của chúng con xứng đáng là những người con được tiếp tục – dù là khó khăn, dù là bị thử thách, dù là có dịch bệnh – nhưng xin được có Ngài, xin dâng lên Ngài, và phó thác cho Ngài.

Xin Ngài chữa lành và dẫn dắt chúng con đến với một thế giới bình an, hạnh phúc. Chúng con xin dâng lên Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con vào ngày mà Chúa về trời để sắp đặt cho chúng con ngày mà Chúa sẽ trở lại để đưa chúng con về với Chúa, như Ngài đã hứa qua Phúc Âm Tin Mừng.  Amen.

Lạy Thứ Ba kính dâng lên Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa Thánh Thần, trước hết chúng con xin thờ lạy Ngài. Cảm tạ ơn Ngài, chúc tụng Ngài và tôn vinh Ngài. Những gì của ngày hôm nay chúng con làm được cũng do nơi chính Ngài ban cho qua sự thúc đẩy của Ngài và cũng chính là tình yêu của Ngài đã trở thành một sức mạnh để giúp chúng con bước qua những thử thách, giúp chúng con tin tưởng và trông cậy, giúp chúng con có một chiều sâu với đức tin mà hôm nay, dẫu là những việc bé nhỏ, nhưng chính sự hiện diện thúc đẩy của Ngài chúng con mới làm được.

Lạy Chúa Thánh Thần, từ những con người không biết và luôn trể nãi, luôn thiếu sót, yếu đuối, tội lỗi, thấp hèn, nhưng hôm nay Ngài đã dành cho chúng con cơ hội nhìn thấy được sự xấu xa của tội lỗi chính mình, thấy được sự thấp hèn yếu đuối mà chúng con không thể nào thiếu Chúa trong cuộc đời

Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là ân sủng, là tình yêu, là ánh sáng, là chân lý dẫn chúng con đi trong đêm tối, dẫn chúng con đi khi chúng con chưa trưởng thành. Ngài vẫn là một Thiên Chúa dịu dàng, êm ái với tình yêu thật sự sống động để giúp chúng con qua những sự ngặt nghèo, đau khổ và những thử thách.

Lạy Chúa Thánh Thần, sự tuyệt vời của Ngài là Ngài dành cho chúng con được biết những điều tốt đẹp nhất thuộc về chúng con do Chúa Giêsu mang đến và dẫn chúng con đến với tình yêu qua Lòng Thương Xót mà Đức Chúa Cha đã ban đến cho nhân loại từ muôn thuở. Loài người của chúng con thì bội bạc, tội lỗi, yếu đuối và luôn ở trong sự vấp ngã, nhưng có sự nâng đỡ của Chúa Thánh Thần, có sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, với một tâm tình sám hối ăn năn và một tấm lòng quyết tâm cải thiện thì không có gì mà Chúa không ban và không cho chúng con cơ hội.

Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay lịch sử ghi chép ngày Chúa Giêsu về trời, đặc biệt để lại Giáo Hội cho chúng con và cho con chiên dân Chúa. Chúa cho chúng con hôm nay được tưởng niệm và cảm nghiệm lại một công trình vĩ đại Chúa đã đến với con người và cuối cùng Chúa cũng đã trở về thiên quốc, hoàn tất chương trình cứu độ.

Chúa đã để lại những điều của ngày hôm nay là dư âm được ghi chép sống động trong tinh thần và đức tin để chúng con biết được những gì thuộc về chúng con. Chúng con dâng lời cầu nguyện, chúng con tin tưởng tín thác. Chúng con trông cậy và chúng con dâng lên tất cả những gì đang xảy ra với cuộc gặp gỡ trong một thế giới mà giữa sự thiêng liêng cũng như một đời sống thực tại, giữa thiện và ác đang tranh đấu với nhau, giữa đức tin với sự khô khan của con người hôm nay trổi dậy khi con người qua được cơn dịch.

Đồng thời, có rất nhiều điều nhắc nhở dù là những điều xấu nhất, tệ nhất, nhưng qua sự tệ nhất xấu nhất đó – là cơn dịch bệnh hiện tại của chúng con đang gặp – mới có thể tỉnh thức và thấy được những sự trân quý tốt đẹp mà từ xưa đến nay Chúa ban và cho.

Nhưng chúng con chưa bao giờ biết trân quý và hiểu được ý nghĩa mà Chúa đã thương và dành cho chúng con tất cả: từ hơi thở, từ không khí, từ tất cả mọi tiện nghi trong cuộc sống và còn những sự nhận thức trong sự chọn lựa mà Chúa cũng dành một cách đặc biệt cho chúng con. Nhưng mấy ai có thời gian để chúng con cần dành qua sự suy niệm một cách yên lặng, hay tách rời một thế giới rộn ràng để đến bên Ngài.

Lạy Chúa, dầu là chúng con giới hạn nhưng vẫn còn có những người trong thế giới này là những người nhân đức thánh thiện, họ đã từ bỏ cuộc đời của họ để tận hiến cho Thiên Chúa. Có những linh mục tu sĩ đáng kính, đáng nể, đáng yêu, bởi vì các ngài là những người gương mẫu. Nhưng trái lại cũng có rất nhiều người trong thời nay làm cho chúng con thất vọng, bởi vì một thời của văn minh, tinh vi đã lôi cuốn và đã làm cho các ngài lung lạc và cũng đã để cho các ngài rớt vào những tình trạng mà hôm nay đã có những điều đáng tiếc.

Lạy Chúa, chúng con dâng các ngài lên cho Chúa. Vì chúng con cũng là những con người mang thân phận của tội lỗi, yếu đuối thấp hèn; nếu không có Chúa chúng con chẳng làm gì được. Cho nên, dù là những điều phải hay sai, đúng hay không đúng, những điều thiện hay ác, hay những điều thật hay giả, chúng con xin dâng lên Chúa.

Vì chúng con không có quyền quyết định hay đoán xét mà xin dâng lên Chúa tất cả. Vì sự hiện diện của Chúa Thánh Thần mới giúp chúng con biết được sự thật; chỉ có Chúa Thánh Thần ban cho chúng con sự khôn ngoan sáng suốt, giúp chúng con hiểu được ý nghĩa của cuộc sống và giúp chúng con quyết định những điều tốt và những điều xấu đã và đang, để chúng con hoàn toàn thực hành hay chọn lựa.

Lạy Chúa Thánh Thần, đây là một thời điểm mà chúng con xin dâng lên Ngài chung cho thế giới, cho tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò. Xin Ngài đổ tràn ân sủng của Ngài xuống trên chúng con, trong mọi tầng lớp, trong mỗi địa vị, trong mỗi chức vụ, trong mỗi người giáo dân và cả toàn Giáo Hội với những người có chức quyền đương thời hôm nay.

Xin Ngài giúp chúng con hiểu biết những gì mà Ngài muốn cho thế giới này được bình an hạnh phúc, và những điều hạnh phúc nhất là nơi tâm hồn của mỗi một người chúng con biết tình yêu thương mà Chúa dạy, sự liên đới và hiệp nhất, một cái nhìn lạc quan bình an thì đó thuộc về Chúa. Còn những điều trái ngược những điều chúng con đang xin thì đó là những sự hợp lý, có lý của trần gian, nhưng chúng con bất an, bất ổn và có nhiều suy nghĩ, có nhiều thiếu sót thì những điểm đó không thuộc về Chúa

Lạy Chúa Thánh Thần, là Đấng khôn ngoan sáng suốt, xin hãy chiếu rọi chúng con trong đêm đen, khi chúng con đang gặp những khó khăn vây quanh và sẽ còn rất nhiều điều trong cuộc sống của những ngày vừa qua, với sự bế tắc trong thế giới cũng như cơn dịch bệnh chưa chấm dứt.

Chúng con xin phó thác nơi Ngài, vì chỉ có Ngài là Đấng chữa lành cho chúng con, sự sắp đặt của Ngài để giúp chúng con không sa vào những lưới bẫy, và cũng dạy chúng con đối diện với tất cả.

Mỗi cá nhân xin hãy ăn năn đền tội, xin hãy sám hối để trở về với Thiên Chúa và xin hãy nhận thức điều lành, loại bỏ điều ác, để giúp chúng con nhận ra được giữa thật và giả, giữa đúng và sai, để chúng con luôn luôn thuộc về Chúa trong một niềm tin, trong đó có hy sinh, có yêu thương, và có tha thứ.

Xin giúp chúng con cậy nhờ vào Chúa mãi mãi. Chúng con luôn cần Ngài, vì chỉ có Ngài là Đấng sáng suốt, hiểu biết và thông suốt, còn chúng con là những kẻ, dù là học thức kiến thức, nhưng rất giới hạn trong cuộc sống. Xin Chúa giúp cho tất cả mọi người được trở nên khiêm nhường, học hỏi những sự tốt đẹp nhất mà chúng con cần qua Mẹ Maria.

Qua lời cầu bầu của Mẹ, cũng như xin Mẹ dẫn chúng con đến với Chúa Thánh Thần, Mẹ dẫn chúng con đến để được đón nhận sự gần gũi của Chúa Thánh Thần. Mẹ dạy chúng con xin với Ngài, xin Ngài giúp chúng con trong những đoạn đường mà chúng con đang gặp, có những khó khăn đang bao quanh, vì còn rất nhiều điều không thể phù hợp hay thích hợp trong cuộc sống khi chúng con chọn Chúa.

Xin hãy cho chúng con dẹp bỏ đi quyền của cá nhân mà trở về với Thiên Chúa của tình yêu và Lòng Thương Xót, qua sự hướng dẫn soi sáng của Chúa Thánh Thần. Chúng con thờ lạy Ngài, chúc tụng Ngài và tôn vinh Ngài, là Thiên Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi mãi muôn đời. Amen.

Lạy Thứ Tư kính dâng lên

Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay là ngày nhắc nhở cho chúng con Chúa Giêsu về trời. Chúng con kính nhớ lại sự thiết lập Bí Tích Thánh Thể của Chúa. Kể từ khi Chúa bước vào buổi Tiệc Ly, Chúa đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể để ở lại với các thánh tông đồ, Ngài hủy mình để trở thành một tấm bánh để ở lại với thế giới, ở lại với Giáo Hội, ở lại với từng con chiên dân Chúa và được chuyển tiếp cho đến ngày hôm nay. Sự hiện diện đó và lời hứa đó vẫn còn ở với chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, những gì chúng con xin được dâng kính hôm nay để xin kính nhớ lịch sử ghi lại ngày Chúa Giêsu Về Trời vào Tuần Thứ VI Mùa Phục Sinh. Những điều chúng con được chứng kiến trong suốt gần mười năm vừa qua – chính sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể đã đến và thăm viếng thế giới của loài người nhân loại. Ngài đang hiện hữu giữa chúng con và củng cố cho đời sống đức tin của những con tim, những tâm hồn lắng nghe và nhận ra sự thật này.

Lạy Chúa Thánh Thể, Ngài là tình yêu. Ngài thinh lặng, Ngài yên lặng không nói nhưng Ngài luôn ấp ủ, che chở và bảo vệ những đứa con tìm đến Ngài, những đứa con tôn thờ Ngài, yêu mến Ngài và những đứa con có một tấm lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con chúc tụng ngợi khen và tôn vinh vinh quang của Chúa, đã tỏ hiện cho chúng con nhìn thấy được ánh sáng kỳ diệu qua Thánh Thể, để bảo vệ, để che chở và để chiếu sáng trong đêm đen cho những kẻ đi trên con đường tối tăm lạc bước. Chúa là ánh sáng, là tình yêu, là chân lý, là khế ước để tiếp tục cho chúng con cơ hội được gặp gỡ ngày hôm nay.

Chúng con, là loài người trong nhân loại, chẳng ai xứng đáng và chẳng ai tương xứng, nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa yêu thương và trọn tình thương. Lòng Thương Xót đã dành cho chúng con cơ hội để được nhìn thấy và chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài, qua sự hiện diện của Thánh Thể, để thúc đẩy đức tin cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, đặc biệt cho những hậu bối của thời nay.

Những việc của Chúa vẫn tiếp tục chiếu sáng, chiếu soi và cho chúng con nhận định được quyền năng của Ngài. Chúa cũng dành cho tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò trong địa vị và vai trò của mình, để thực hiện những gì mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong họ và trên họ. Chúa Thánh Thần là một Đấng trực tiếp cho chúng con được gặp gỡ trong thiêng liêng và đang hiện hữu giữa thế giới của nhân loại.

Ngài dẫn chúng con đến gần với Chúa Giêsu Thánh Thể để chúng con được nhìn thấy một kho tàng lớn lao vĩ đại mà chúng con cần phải cảm nghiệm bằng tình yêu, tình yêu đó là sự biểu hiện của Chúa Thánh Thần để giúp chúng con những gì cần biết được biết, những điều cần tin phải tin và những điều khi còn có cơ hội, để chúng con trở thành nhân chứng cho sự thật.

Chúng con đã chiêm ngưỡng và đón nhận nơi những lời dạy dỗ của Ngài, nơi tình yêu mà Ngài đã dành cho chúng con và cho chúng con cơ hội với mọi nhu cầu cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Tất cả những điều này không thể nói lên bằng chứng, nhưng trong niềm tin là một sự sắp đặt mà Chúa đã an bài từng giây từng phút cho cuộc đời của mỗi người chúng con khi tìm đến Ngài.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì tình yêu mà Ngài ở lại với con người, vì tình yêu mà Ngài trở thành của nuôi linh hồn, vì tình yêu mà sự tồn tại đó vẫn còn cho đến ngày hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể chúng con chỉ biết nói lên lời cảm ơn Chúa. Nơi đây có biết bao nhiêu sự kỳ diệu huyền nhiệm mà Chúa đã tỏ mình và ban đến cho chúng con, Chúa đã cho chúng con những tháng năm đặc biệt vừa qua, cũng là chuẩn bị cho những điều được dạy dỗ, được nhắc qua mỗi người chúng con phải cần quyết tâm để đón nhận và thực hành khi có những biến cố, chẳng hạn như cơn dịch vừa qua.

Hôm nay chúng con nghĩ rằng chúng con thoát được với tất cả những ngày rất là trầm trọng hay là tiêu cực. Chúng con chỉ biết rằng chính Chúa đã dành cho chúng con, Chúa ban cho chúng con và Chúa cho chúng con qua sự can thiệp của Ngài, để chúng con vẫn tiếp tục những ngày tự do với hơi thở, tự do với không khí, tự do về mọi mặt.

Chúa cho chúng con làm chủ của cuộc đời này nhưng vì chúng con quá yếu đuối thấp hèn, bán đi lương tâm lương tri, những người lãnh đạo, những người trong hàng ngũ của mỗi quốc gia họ chỉ biết đạt đến mục đích, bất chấp thủ đoạn, đi ngược giáo lý, từ chối Thiên Chúa, hạ thập giá và còn rất nhiều điều đã và đang.

Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện, Ngài nhìn thấy những điều này. Ngài đang nghe những đứa con của Ngài đang thưa, đang xin và đang sợ hải. Ngài đang lắng nghe tất cả những hoàn cảnh của một thế giới mà chúng con tìm đến Chúa để dâng lên Chúa. Ngài cũng đang nhìn thấy những đứa con bội bạc thờ ơ lãnh đạm, Ngài cũng đang nhìn đến những đứa con không hoàn toàn tin tưởng cho nên cuộc đời nó luôn vấp ngã và gặp nhiều khó khăn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay chúng con chỉ biết đến tại nơi đây, không còn một bóng người nào và hào quang cũng không được đặt ra. Nhưng nơi đây suốt bao nhiêu năm dài, gần mười năm Chúa ở đây mỗi ngày, Chúa luôn hiện diện với chúng con và Chúa dành cho chúng con một đặc ân, tách rời một thế giới rộn ràng để dâng lời cầu nguyện, dâng thay cho tất cả anh chị em khắp nơi trên thế giới. Không phải chỉ lần này không mà xin cho chúng con trịnh trọng hơn, để biết rõ điều gì thuộc về chúng con và điều gì mà Chúa muốn chúng con thực hành.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con nhận thấy được sự dịu dàng của Ngài mà hoàn toàn trở về qua sự nhắn gởi của Ngài, để đầu phục phủ phục và tuyên xưng Đấng đã dành một cách đặc biệt cho chúng con trong thánh thiêng và thiêng liêng đang hiện hữu giữa nhân loại. Xin cho mọi người được quy tụ, lắng nghe, thờ lạy và phụng sự Chúa, bằng cách dâng mình cho Chúa, bằng những lời thiết tha, sốt sắng.

Xin Chúa thương đón nhận và chấp nhận chúng con, để chúng con mỗi một ngày được tăng trưởng trong Chúa, để xứng đáng với ánh sáng bao phủ chúng con, để dẫn chúng con ra trong đêm đen và bóng tối, để chúng con xin thuộc về Ngài, mãi mãi trong Ngài và với Ngài. Chúng con nhân danh Chúa là Thiên Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi mãi muôn đời. Amen.

Lạy Thứ Năm kính dâng

Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Năm Dấu Thánh của tình yêu, Năm Dấu Thánh của ân sủng, Năm Dấu Thánh của Lòng Thương Xót, Năm Dấu Thánh mà hôm nay Chúa Giêsu chứng minh đã hoàn tất công trình vĩ đại cứu độ loài người nhân loại. Ngài là Đấng Cứu Chúa của chúng con; trên hai ngàn năm trước hôm nay Ngài chính thức về trời để lại biết bao nhiêu điều dặn dò các thánh tông đồ. Ngài luôn luôn ân cần dịu dàng chỉ dạy các thánh tông đồ, và Ngài để lại cho chúng con một kho tàng qua Giáo Hội – đó là Phúc Âm Tin Mừng.

Những điều được chứng kiến ghi chép lại cuộc đời của Chúa Giêsu đã thực hiện trên hai ngàn năm trước và được tiếp tục dạy dỗ chúng con trong từng lời kinh, qua từng lời trong Phúc Âm Tin Mừng mà chúng con được đọc hàng ngày để giúp và nuôi dưỡng chúng con luôn luôn trong niềm hy vọng. Vì những điểm đó cho chúng con vượt thắng những khó khăn thách đố và những thử thách trong cuộc đời; những điều mà chúng con không bao giờ có thể quên và từ chối được những ân huệ và những ân sủng lớn lao đó.

Lạy Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh, chúng con chỉ biết nghe và chúng con không hiểu Năm Dấu Thánh có ý nghĩa gì trong cuộc sống của chúng con. Ngày hôm nay đã có câu trả lời, dù là cơn dịch bệnh hoành hành khắp nơi, dù là những yếu đuối thiếu sót tội lỗi, dù là những bất xứng, dù là biết bao đời chúng con vẫn là những tội nhân và chẳng bao giờ biết sám hối; cho dù có đi chăng nữa hãy nhìn vào thời điểm của hôm nay – chỉ là một phần ba trong thế giới được nhận biết Chúa.

Trên hai ngàn năm Chúa đã làm biết bao nhiêu điều kỳ diệu và dành cho con người biết bao nhiêu ân huệ, hôm nay tự chúng con nhìn thấy điều gì mà chúng con có thể nơi thân phận của con người của chúng con làm được? – Không có! Chúng con là những con người mỏng dòn và yếu đuối, dù có khoa học kỹ thuật học và hiểu nhưng cũng giới hạn. Đứng trước cái chết, đứng trước cơn dịch bệnh, đứng trước những sự khó khăn không thể cách gì để có thể tự cứu mình hay có thể giải thoát được những gì trong khoa học kỹ thuật.

Đây là một bài học dành cho nhân loại trong thời đại của hôm nay. Vì con người đã để cho đời sống thiêng liêng bị mất đi, và đức tin đã hoàn toàn bị mai một và đời sống thực tế đã làm chủ chúng con. Sự làm chủ đó đã làm cho chúng con kiêu ngạo, kiêu căng, làm cho chúng con từ chối Thiên Chúa, làm cho chúng con phủ nhận và không ý thức những điều cao cả hơn những điều đang có giữa thế giới này.

Cho nên, qua cơn dịch bệnh vừa qua, chúng con tin chắc đã đánh thức biết bao nhiêu linh hồn, đánh thức biết bao nhiêu chức vụ con người trong thói quen để hôm nay tỉnh thức những gì mà họ đang đối diện và trong vai trò, trong chức vụ. Nhưng trái lại cũng có những kẻ trong tình trạng những ngày vừa qua chỉ vì non nớt đức tin, vì trái tim không cảm nhận, không có yêu thương, vì trái tim không có giáo lý cho nên họ cảm thấy điều mà họ cần lo là chính bản thân của họ. Ngoài ra, không bác ái, không hy sinh, không sửa đổi, vẫn để cho đời sống với lập trường ấu trĩ và thực hành trong những sự ích kỷ mà con người đang có hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bởi vì đó mà Ngài đau lòng xót ruột, bởi vì đó mà trái tim của Ngài tan nát vì loài người chúng con, bởi vì đó mà Ngài đã luôn luôn muốn chúng con được nhận ra. Tất cả những gì mà chúng con đang đối diện trong sự khó khăn đừng sợ, hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Hãy nhờ chính Mẹ của Ngài dẫn dắt chúng con và dạy chúng con sự tôn kính dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể, sự tôn trọng và yêu mến của mỗi một dấu thánh mà Đức Giêsu đã đổi về cho chúng con bằng sự cực cùng đau khổ để chúng con được sống.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, có biết bao nhiêu việc kỳ diệu Ngài đã làm cho chúng con, nhưng thân phận của loài người chúng con thật là yếu đuối thấp hèn. Ngày hôm nay xin Ngài cho chúng con tạ tội với Ngài, xin Ngài cho chúng con được nói lên lời cảm tạ với Ngài, xin Ngài cho chúng con tin tưởng, trông cậy và tín thác vào Ngài.

Xin cho thế giới mở mắt mở lòng để nhận ra được sự gần gũi nhất, là một kho tàng lớn lao nhất để giúp con người trân quý, tôn trọng và yêu mến, giúp cho con người có những giây phút thuộc về Chúa, với một sự tĩnh tâm vững vàng để đứng dậy, để chúng con xin được thuộc về Chúa và xin được cải thiện đời sống.

Xin Thiên Chúa của chúng con mãi mãi là một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa tha thứ và một Thiên Chúa đầy Lòng Thương Xót mà Ngài đã dành một cách đặc biệt cho chúng con và cho cả toàn thế giới. Giờ đây, chúng con xin dâng lên Chúa, cảm tạ Chúa và chúc tụng Chúa.

Trong Danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, chúng con xin được cảm tạ ơn Chúa. Chúng con nhân Danh Chúa để chúng con kính nhớ Đức Giêsu Kitô. Thánh Thể của Ngài đã dành cho chúng con sức mạnh can đảm để kính nhớ một lịch sử ngày Chúa Giêsu về trời – đã mang lại cho chúng con tràn đầy ân sủng của Chúa Thánh Thần, để chúng con nhân danh Chúa, khi chúng con vì Dấu Thánh Giá, xin chữa chúng con cho khỏi sự dữ, nhân Danh Chúa là Thiên Chúa của tình yêu. Nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần.

Xin vinh quang của Ngài bao phủ những người con tìm đến Ngài, những người con lắng nghe Ngài, những người con phục tùng trong tâm tình sám hối qua một đời sống mà chúng con xin được trở về trong cơn dịch bệnh của linh hồn lẫn thể xác. Xin Ngài chữa trị, thánh hóa, biến đổi, để chúng con thuộc về Ngài và được đón nhận tình yêu của Ngài và biết đáp lại tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con bằng thân phận của con người, dù là yếu đuối thấp hèn nhưng xin thuộc về Chúa.

Xin Chúa chỉ dạy và xin Chúa cứu chúng con ra khỏi những lưới bẫy dày đặc trong cuộc sống của văn minh đang nuốt lấy chúng con và đã đưa thế giới đi vào những cơn dịch bệnh với những bẫy rập khủng khiếp do chính thần dữ đã làm cho chúng con nghiêng ngả và làm cho chúng con rớt phải của những hố sâu của tội.

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể, là ánh sáng chiếu soi trong đêm đen, chiếu soi cho từng mỗi một linh hồn và chiếu soi trong mỗi một nghịch cảnh, để chúng con vững niềm tin trở về và trông cậy. Chúng con xin được đến với Ngài bằng một tấm lòng tôn kính thờ lạy, tuyên xưng vì chỉ có Ngài là Đấng ủi an, Đấng chở che, Đấng bảo vệ, Đấng yêu thương và là Đấng tha thứ; Đấng mà hôm nay sự hiện diện thiêng liêng được ban đến một cách trực tiếp, trong sự bảo vệ che chở và dịu dàng yêu thương mà Ngài đã dành cho chúng con và dành cho cả toàn nhân loại. Amen.

Lạy Thứ Sáu kính dâng lên

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

và xin cho sự toàn thắng của Mẹ.

Lạy Đức Chúa Cha, chúng con cám ơn Cha. Cảm tạ ơn Cha đã dành cho chúng con một người Mẹ, một người Mẹ tuyệt vời. Vì Mẹ đã hiểu và biết được sự yếu đuối của chúng con; chúng con chưa hiểu, chưa biết và chúng con đã làm nhưng không có một nội tâm, không có một trái tim và chúng con chưa hiểu cầu nguyện là gì. Đời sống đức tin chúng con non nớt, dễ lung lạc, dễ bị khuấy rối, dễ bị chi phối và dễ bị mất mát trong cuộc sống của thiêng liêng.

Chúng con không có cơ hội thì chúng con vẫn sống với những ngày tháng với những gì hiểu biết có thể. Nhưng khi chúng con thành công hay chúng con bước thêm một bước nữa thì chúng con lạt lẽo đức tin và chúng con đã không hiểu sự cầu nguyện, cho nên chúng con không bám rễ sâu với một đời sống thiêng liêng và Mẹ Maria muốn cho chúng con mỗi một người – nếu vững vàng trong đời sống đức tin – thì đời sống của chúng con không thể dễ bị lung lạc bất cứ hoàn cảnh nào, dù là tiền tài, danh vọng, dù là sự quyến rũ.

Không ai có thể cho chúng con bình an, niềm vui hạnh phục. Nó xuất phát từ con tim, bằng tư tưởng, bằng tất cả một chiều sâu trong thiêng liêng không thể giải thích được, nhưng đó là điều hữu ích cần nhất trong mỗi một cá nhân. Như chúng con – giàu sang, tiền tài, danh vọng – nhưng đời sống chúng con không cởi mở, lúc nào cũng đau khổ lo lắng cho tiền tài, sợ bị mất, lo sợ, nghi ngờ và còn những mưu đồ bất chính.

Đó là những kẻ bất hạnh đã chọn con đường khi họ đã biết được chân lý sự thật.

Tội thay cho những người đó, có còn tỉnh táo với tâm hồn và lý trí mà Chúa ban cho chúng con, hay cho bất cứ một cá nhân nào tỉnh thức để hiểu rõ điều gì thuộc về thế giới và điều gì thuộc về con người. Phải cần cải thiện để triệt để đi tất cả những cái nhìn yếu đuối và sự chọn lựa một cách mù quáng trong cuộc sống.

Lạy Đức Chúa Cha, ngày hôm nay Cha cho chúng con một người Mẹ gương mẫu và chọn cho chúng con một người Mẹ, và để Chúa Thánh Thần giúp chúng con và dẫn chúng con đến để được thưa với Mẹ Maria

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ của Đấng Cứu độ. Muôn vạn lần với những lời ngợi khen, những lời cám ơn Mẹ cũng không xứng đáng.

Tất cả những gì của ngày hôm nay chúng con thưa và dâng lên Mẹ, Mẹ đã nhìn thấy sự cực cùng của cuộc đời chúng con, cực cùng với những ngày có tội, nuôi tội, dưỡng tội. Cho dù rằng có rất nhiều điều trong cuộc sống chúng con nhìn để có thể lạc quan nhẹ nhàng trong đời sống hưởng thụ, và có biết bao nhiêu nơi, bao nhiêu chỗ mà Mẹ dành cho chúng con được đến.

Nhưng phương pháp mà ngày hôm nay Mẹ muốn con người hãy sống trong sự cầu nguyện sâu thẳm bằng con tim, bằng một đời sống khiêm nhường cần có, bằng một sự tuyệt đối trong sự phủ phục, bằng hành động, bằng việc làm, bằng sự quyết tâm để thưa với Chúa, dâng lên Chúa và cảm nghiệm được tình yêu của Chúa qua sự hiện diện mà Ngài vẫn dành cho chúng con qua mỗi một thế hệ.

Lạy Mẹ Maria, nhờ có Mẹ mà ngày hôm nay chúng con mới có cơ hội biết cầu nguyện, dù là một sự mới mẻ hay còn non nớt, nhưng sự cầu nguyện sẽ giúp chúng con được gần gũi với Chúa và nhắc nhở cho chính mình khi chúng con đã bắt đầu quên, đi xa hoặc mỗi một ngày trong sự chi phối với đời sống của vật chất, cũng như đời sống với những nhu cầu hay với mọi hoàn cảnh đang xảy ra.

Sự cầu nguyện để giúp cho chúng con được khẳng định và hiểu rằng Đấng mà chúng con luôn phải thưa, Đấng mà chúng con luôn cần trong cuộc sống, Đấng mà chúng con phải tôn kính và cảm tạ. Vì Ngài hiểu được nỗi lòng của chúng con, hiểu được sự đau khổ cực cùng của chúng con, hiểu được tất cả những gì mà chúng con đang cần trong nhu cầu, nhu cần của cuộc sống.

Cho dù rằng giữa khó khăn hay thách đố, hay đang dịch bệnh, sự cầu nguyện sẽ giải quyết được trong đời sống mà chúng con cần biết vững lòng, vững tâm, bình an và cầu nguyện để dâng lên Thiên Chúa toàn năng, Đấng chúng con tin. Ngài thấu hiểu, Ngài nghe qua mỗi một hoàn cảnh.

Ngày hôm nay thế giới dường như đời sống tập trung cầu nguyện, cầu nguyện với con tim dường như mất đi và ít có trong cuộc sống, cho nên chúng con dễ bị lung lạc, dễ bị hoảng sợ, dễ bị với một cái nhìn sai lầm; dù là điều đó chỉ là sự hù dọa của đối phương hay là những điều lệch lạc mà chúng con chưa tìm hiểu thật kỹ điều gì đang xảy ra.

Bởi vì con người đã mất đức tin, không còn đức tin và không còn lời cầu nguyện cho nên lung lạc, đã trở thành những tên khát máu, đã trở thành những quốc gia độc ác, đã trở thành những con người khát vọng. Nhìn thấy cái chết của những người anh chị em mình nhưng họ vẫn tiếp tục chẳng có một cảm giác nào.

Không phải là con người có lương tâm mà là trở thành những con thú ở trong một thế giới mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên, để cho con người sử dụng và cho con người làm chủ và quản lý chính nó. Con người phải có sự thiêng liêng, có sự soi sáng, Chúa đã không ngừng nghỉ ban đến cho chúng con và Mẹ Maria là người đầu tiên được đón nhận ân sủng đó – chính là Chúa Thánh Thần.

Hôm nay Mẹ nhìn thấy chúng con rất cần Chúa Thánh Thần. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới chỉ chúng con và dẫn chúng con ra lối thoát trong một sự hợp lý và có lý nơi một đời sống văn minh mà con người đang đi vào sự cấp tiến. Sự cấp tiến và sự văn minh cũng thuộc về Thiên Chúa, nhưng trong sự thiện còn những điều gian tà, những điều tính toán và những điều tư lợi, những điều mà con người đi lệch lạc để làm sai đi một giáo lý hoàn mỹ mà Thiên Chúa ban cho thì do con người trong tội gây ra.

Mẹ Maria là một Đấng hoàn thiện, một Đấng thánh thiện trọn vẹn, một Đấng mà con người phải tôn vinh, cảm tạ và tri ân với một Nữ Vương Thiên Đàng duy nhất – một Đấng đã cưu mang Ngôi Hai Thiên Chúa, một Đấng cùng Chúa Giêsu hoàn tất một công trình vĩ đại để cứu toàn thể thế giới, và chính Ngài đã trăn trối để trao Mẹ lại cho thế giới, trao Mẹ cho loài người chúng ta.

Mẹ trở thành Mẹ của nhân loại, Mẹ của mỗi tội nhân, mỗi thánh nhân, mỗi phạm nhân, mỗi hối nhân, mỗi chứng nhân, mỗi linh hồn nơi chốn luyện hình, mỗi tông đồ khắp nơi trên thế giới, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ của Tình Yêu, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của mỗi bệnh nhân đặc biệt trong thời hôm nay.

Cơn dịch bệnh vừa qua như đang nhắc nhở chúng con, xin Mẹ giúp chúng con hiểu được và trưởng thành trong một đời sống thuộc về Thiên Chúa, khi có Mẹ là người dạy chúng con đáp lại, dạy chúng con trở về, dạy chúng con trong sự cấp bách đã đến, đang đến và gần đến.

Có rất nhiều điều trong cuộc sống mà chúng con thấy được chưa bao giờ xảy ra, nhưng hôm nay lại xảy ra. Trên cuộc đời này không có điều gì là tuyệt đối, chỉ có Thiên Chúa mới tuyệt đối duy nhất mà thôi; tuyệt đối yêu thương con người, tuyệt đối để ban đến cho con người sự sống, tuyệt đối để luôn dùng Lòng Thương Xót dành cho con người cơ hội.

Ngày hôm nay những điều chúng ta đang được và đón được chính Mẹ Maria là người gương mẫu đầu tiên đón nhận những hồng ân bao la mà Thiên Chúa dành cho con người. Mẹ đại diện chúng ta đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa và Mẹ đang nhìn thấy được con người chúng ta đang được đón nhận những gì thuộc về chúng ta nhưng bị đánh cắp bởi con người chúng ta quyết định sai.

Chúng ta không nhìn đến những điều chúng ta cần là phụng sự Thiên Chúa và tiếp tục trong đời sống tin tưởng vào Chúa, và đời sống của sự cầu nguyện cần có cho nên chúng ta mới dễ bị lệch lạc với bất cứ hoàn cảnh nào.

Ngày hôm nay, có những biến cố xảy ra như đang nhắc nhở con người trở lại để thân mật với Thiên Chúa, trở lại để làm hòa với Thiên Chúa, trở lại để được nhìn thấy những kỳ công lớn lao mà Thiên Chúa ban tặng cho con người, không để mất mát đi và không để chúng con bị thế giới điều khiển, để chúng con không nhìn thấy được những gì thuộc về mình.

Lạy Mẹ Maria, tất cả những điều này được chính nơi Mẹ ban và cho, chính nơi Mẹ cho chúng con cơ hội. Mẹ dành cho chúng con tất cả, chính nơi Mẹ dạy dỗ chúng con và chính nơi Mẹ đã dạy chúng con sống. Dù là những cảm giác chưa có thể thấu hiểu trong sự trưởng thành khi chúng con cầu nguyện, nhưng ít ra nhắc đến sự cầu nguyện là lúc mà chúng con cần phải đến với Chúa bằng trái tim của mình – bằng một trái tim khiêm nhường, một trái tim yêu mến, một trái tim tôn vinh thờ lạy, một trái tim kính trọng và kính cẩn.

Đó là bước đầu tiên, và từ đó trong sự cảm nghiệm Chúa Thánh Thần sẽ mở lòng, Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng, Chúa Thánh Thần sẽ cho chúng con nhận định. Chúa Thánh Thần sẽ sắp đặt để chúng con chọn những điều tốt nhất, Chúa ban và chọn những điều đẹp nhất mà Thiên Chúa an bài và chọn cho chúng con.

Thiên Chúa yêu thương, che chở, bao phủ, không để cho sự khống chế với cơn dịch bệnh linh hồn lẫn thể xác, không để cho thế gian lôi cuốn vì tiền tài danh vọng, không để cho những nhu cầu mà chúng con hoàn toàn hờ hững, thiếu sót và hoàn toàn sống trong sự mù quáng.

Lay Mẹ Maria, Mẹ của tình yêu. Chúng con vô vàn lời cảm tạ ơn Mẹ, để thay tiếng nói cho thế giới, thay tiếng nói cho mọi tầng lớp, mọi vai trò; vì chỉ có Mẹ là người hiểu thấu chúng con nhiều hơn ai hết, chỉ có Mẹ là người giúp chúng con để chúng con được sống những ngày với ý nghĩa cần có trong cuộc sống.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cho chúng con qua cơn dịch bệnh này để tất cả mọi người quy hàng, quy thuận mà trở về với Thiên Chúa, nhìn nhận ra sự yếu đuối thấp hèn mà xin luôn được Chúa chữa lành và xin Chúa tha thứ, để tất cả mọi người chúng con trên dưới một lòng trong sự hiệp nhất mà phủ phục, thờ lạy và tuyên xưng Chúa.

Xin cho Giáo Hội chúng con được đoàn kết, và cho tất cả mỗi một lãnh đạo được có bổn phận trách nhiệm, tràn đầy Thần Khí để hướng dẫn với sự công lý và công chính, và chỉ có Thiên Chúa mới có công lý, công chính và bình an cần có trên mỗi một gia đình, trên mỗi một cá nhân.

Lạy Mẹ Maria, ai dạy cho chúng con? Chỉ có Mẹ là người thấu hiểu rõ nhất, Mẹ hiểu được yếu đuối của con người, Mẹ cũng hiểu được những điều chúng con chưa biết và chưa đủ tin.

Hôm nay Mẹ dạy chúng con, mỗi một ngày cầu nguyện để xin Chúa tha thứ cho chúng con, để thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, để có tiếng nói vọng vang từ trái đất, với một sự quyết định cần có trong sự tôn vinh, thờ lạy qua món quà Sáu Lạy. Mỗi một lạy như một lòng tri ân để được nói lên nội tâm, nói lên tất cả những điều mà chúng con sức lực không thể, nhưng có Chúa là Đấng có thể, Đấng hoàn toàn ban và cho những điều hợp lý và có lý.

Với một niềm tin tín thác, trông cậy, thờ lạy, tôn vinh và cảm tạ chúng con chỉ biết nói lên những lời đặc biệt: lạy Mẹ Maria, hôm nay Chúa Giêsu về trời, chắc chắn những điểm này Mẹ biết rất rõ, Mẹ cũng muốn chúng con hãy ngắm nhìn những ngày tháng Ngài ở cùng chúng con, Ngài dạy chúng con, Ngài ban cho chúng con.

Xin hãy thi hành và thực hành, dù rằng ngày hôm nay Ngài chỉ ở lại với chúng con qua Thánh Thể nhưng tình yêu của Ngài vẫn không rời khỏi chúng con, và chúng con đang sống trong sự hiện hữu thiêng liêng mà Chúa đã dành sự gần gũi nhất cho chúng con. Chúng con còn có Mẹ dẫn dắt chúng con trên những quãng đời còn lại, còn có Mẹ dìu dắt, giúp chúng con hiểu và ý thức sự làm hòa, sự gần gũi và thuộc về Thiên Chúa với lòng tôn trọng, tôn vinh và cảm tạ.

Chúng con xin vô vàn lời cám ơn Mẹ và xin thay cho tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò, cảm tạ tôn vinh và yêu mến Mẹ. Xin Mẹ cho chúng con được luôn tin tưởng tất cả những gì của ngày hôm nay – một món quà bé nhỏ đơn sơ nhưng là một món quà lớn lao nhất – để giúp chúng con trải qua những khó khăn, là những ngày tháng được tá túc và những ngày tháng mà chúng con được ủi an, xin được ở cận kề bên Mẹ, và cũng là những ngày tháng ý nghĩa nhất chung trên thế giới và dành riêng cho từng người, để thấy được tình Mẹ yêu thương con người, đã dành và chuẩn bị cho con người và tình Mẹ đã chuẩn bị cho chúng con thời gian để được về với Chúa, được gặp gỡ Chúa. Đừng để mất đi những sự quý trọng nhất mà Chúa Giêsu, Con Mẹ, đã trả bằng giá Máu, đã chờ đợi chúng con và đã chết thay cho chúng con.

Xin cho chúng con tôn vinh Mẹ Maria – Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Thánh Thể.  Nhờ Mẹ của Thánh Thể để chúng con biết yêu mến Thánh Thể, chúng con biết cách để tìm đến Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con biết tôn vinh thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con biết lắng nghe những lời chỉ dạy của Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, trong Danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen.


Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

Mời vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

 – nrtte.net

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

 – nrttej.org

Rước Mình Thánh Chúa Ra Thế Giới

 – EucharisticJesus.net

Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể

 – EucharisticJesus.faith

 

Xin chia sẻ thông điệp và tranh nhà này với những người bạn quen biết.

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!