Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Sáu Lạy: Phuơng Thuốc Thiêng Liêng Từ Thiên Quốc cho Thời Đại Này

Sáu Lạy: Phuơng Thuốc Thiêng Liêng Từ Thiên Quốc cho Thời Đại Này

bái lạy – “chạm trán trên nền đất trong khi quỳ gối, như một hành động thờ phượng, tôn kính, tạ tội, v.v., đặc biệt trong phong tục cũ của người Trung Quốc.”  (Dictionary.com)

Định nghĩa này tóm tắt rõ tất cả những thực tại tự nhiên và thiêng liêng hiện diện trong Sáu Lạy; điều duy nhất thiếu là “lời thỉnh cầu”, vì đó thường là mỗi phần trong Sáu Lạy. Không phải tình cờ thiên quốc chọn chữ kowtow cho Sáu Lạy. Thiên quốc có thể dễ dàng gọi là “Sáu Phủ Phục,” nhưng không phải như vậy. Có rất nhiều ý nghĩa đằng sau điều này…

Trước tiên, điều này đã được mặc khải rằng Sáu Lạy có định ý dành một cách đặc biệt cho người Trung Quốc, những người không được tự do theo Chúa. Thiên quốc đã ban cho người Trung Quốc những thông điệp sau khi vi khuẩn bắt đầu tàn phá đất nước đó, nhưng cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa có thể gửi những thông điệp cho họ, một phần do bị thắt chặt bởi conora virút. Hy vọng, điều này sẽ sớm thay đổi.

Hai là, có một sự kết nối trực tiếp giữa corona virút của người Trung Quốc và Sáu Lấy. Conora virút được tạo ra một cách có chủ ý tại Viện Virus học Wuhan và được chính phủ Trung Quốc cố ý làm thoát ra. Kết quả, họ cần phải ăn năn, và thế giới buộc phải quỳ xuống. Hãy thực hành Sáu Lạy.

Hoạn nạn này đến từ Trung Quốc, và, theo kế hoạch của thiên quốc, vậy phương thuốc thiêng liêng dưới hình thức của Sáu “Bái Lạy,” sẽ dành cho thời đại tội lỗi, đau khổ, tuyệt vọng và hoạn nạn này. Sự khao khát của Chúa là nhân loại trở về với Ngài, không phải quỳ gối, mà để nói lên, nhưng qua Sáu Lạy là một món quà từ Đức Mẹ. Mẹ rất quan tâm đến con cái của Mẹ, từng mỗi một người – tội lỗi, không sốt sắng, hay thánh thiện.

Trái tim nhạy cảm, từ mẫu của Mẹ đang rĩ máu vì tình trạng của con cái Mẹ, vì vậy Mẹ đã nhận được từ Thiên Chúa một phương thuốc thiêng liêng vĩ đại. Đó là một phương thuốc rất quý giá với Trái Tim của Mẹ, bởi vì, như Mẹ đã mặc khải với Bậc Đáng Kính Maria thành Agreda, Mẹ quỳ sấp mặt cầu nguyện theo cách này mỗi ngày. Với sự khiêm nhường sâu sắc nhất, Nữ Hoàng của Vũ trụ và Mẹ của Cả Nhân loại đã tự hạ mình với tư thế phủ phục trước Đấng Tối Cao. Đó là đấng mà Mẹ luôn luôn ở trong mối liên quan với Thiên Chúa vô hạn. Mẹ chỉ cho chúng ta phương cách, là phương cách của Mẹ.

Thiên quốc được tìm thấy qua cái bái lạy của người Trung Quốc tư thế cầu nguyện hoàn hảo. Đó là một sự phủ phục thân xác sâu thẳm, và ý nghĩa của cái bái lạy của người Trung Quốc (thờ phượng, khiêm nhường, phục tùng, tôn kính, thỉnh cầu, tạ lỗi) là lý tưởng cho những thời điểm mà con người, tương đương tự đắc, phải cúi đầu sâu thẳm trước Thiên Chúa và không còn sống như thể họ là một vị thần. Đây là thời điểm con người phải bái lạy Thiên Chúa chứ không phải là các vị Hoàng đế hoặc các vị thần không tồn tại. Chỉ có một Đức Chúa Trời và chúng ta phải thờ phượng Ngài qua Sáu Lạy.

Người Trung Quốc, cũng như phần còn lại của nhân loại, cần phải trở về với Thiên Chúa, và thiên quốc chỉ cho chúng ta bằng cách nào: Sáu Lạy, không chỉ dành cho người Trung Quốc, mà cho tất cả mọi người. Thiên Chúa đã dành sự “bái lạy” để giúp con cái của Ngài trên khắp thế giới, theo cách giống như những sự phủ phục của người Hồi giáo (“Sujud”): Đã đến lúc toàn thể nhân loại phải phủ phục trước một, Thiên Chúa thật – Chúa Ba Ngôi – qua Sáu Lạy. Nếu những nền văn hóa và tôn giáo khác như Phật giáo và Ấn Độ giáo làm điều đó, chúng ta cũng phải … đối với một, Thiên Chúa thật!

error: Content is protected !!