Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Mùa Chay Là Mùa Sám Hối

Ngày 29 tháng 2 năm 2020

 

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho Ngôn sứ Lucia Phan khi dâng Sáu Lạy.

 

Lucia: Lạy Chúa, 3 giờ 30 buổi chiều ngày Thứ Bảy, ngày 29, tháng 2, năm 2020, tại Thánh Đường Holy Rosary. Chị em chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất họp mặt tại nơi đây để chúng con suy niệm lời của Chúa qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần. Đồng thời, chúng con cũng xin dâng lên chuỗi Lòng Thương Xót tại nơi nhà nguyện có thập tự giá Chúa, thánh tượng Thánh Tâm Chúa, và thánh tượng Mẹ Fatima cùng với tất cả các vị thánh ở tại nơi đây.

 

Chúng con cùng nhau dâng kính Sáu Lạy như sau mỗi Thánh Lễ Misa xong thì chúng con dâng kính Chúa. Giờ đây chúng con cũng xin dâng lên Chúa trong lúc này để cầu nguyện cách đặc biệt cho nước chúng con đang cư ngụ, đó là Hoa Kỳ.

 

Lạy Chúa, sáng nay chúng con được nghe tin một người tại Hoa Kỳ đã qua đời với bệnh dịch Coronavirus; đồng thời còn một số người đang bị nhiễm. Chắc chắn rằng sẽ còn nữa chứ không dừng lại tại nơi đây nên chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn của người sáng nay mới ra đi trong cơn dịch bệnh này.

 

Đây cũng là sự căng thẳng của những ngày đang chuẩn bị đi bầu; Đảng Dân Chủ cũng như Cộng Hòa đang căng thẳng trong mọi vấn đề. Chúng con cũng được nghe và được biết trên Biển Đông chiếc tàu của Mỹ cũng như Trung Quốc rất căng thẳng và mức độ rất gai góc. Chúng con chỉ biết rằng cơn dịch bệnh khắp nơi đã làm cho chúng con cảm thấy rất hoảng sợ cũng như bế tắc nhiều điều ngày hôm nay và còn những ngày kế tiếp nữa.

 

Mọi việc sẽ không ngừng, tội ác tiếp tục bành trướng và còn rất nhiều điều vẫn chưa có thể giải quyết được. Nhưng chỉ một điều duy nhất là chúng con ngồi lại với nhau để xin dâng lên Chúa qua sự cầu nguyện; nhất là chúng con biết Chúa là chủ tình hình. Tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò, mỗi một quốc gia Chúa vẫn để cho con người được chọn lựa, nhưng cuối cùng Chúa vẫn là Đấng quyết định.

 

Cho nên chúng con dâng lên Chúa tất cả những việc vốn đang xảy ra một cách tiêu cực như hôm nay. Xin cho tất cả mọi người đang nằm trong sự thất vọng – những tội nhân mà họ đã từ chối Chúa, và tìm kiếm những gì của thế gian và hôm nay cũng phải đối diện với những khó khăn này; qua cơn dịch bệnh ai cũng phải khiếp sợ.

 

Xin Chúa cũng cho tất cả mọi giới chức lãnh đạo hãy nhìn thấy những điều gì quan trọng nhất mà từ bấy lâu nay bao nhiêu thế hệ đã lơ là và lãng quên. Con cũng xin uy quyền của Chúa được tỏ hiện để mọi người biết kính sợ và biết được những gì mà ngày hôm nay nhất định chỉ có con đường duy nhất là trở lại, để chúng con cùng nhau sống với một giáo lý mà Chúa đã ban. Không quá khó nhưng cũng không quá dễ, để bỏ đi tự ái kiêu căng, bỏ đi dục vọng tham lam, bỏ đi tất cả những tham vọng ích kỷ mà con người đã gieo rắc đau khổ cho nhau.

 

Đồng thời xin Chúa cũng an ủi những gia đình, những người con mất cha, những người mẹ mất con, và còn rất nhiều sự tang thương qua cơn dịch bệnh này. Những đất nước họ cũng đang vướng vào dịch bệnh, tại Trung Quốc cũng như bị cách ly, và bây giờ có tự do đi chăng nữa, họ sống trong một đất nước đầy những không khí độc bởi dịch bệnh. Rồi họ sẽ ra sao trong những ngày sắp tới?

 

Chúng con dâng lên Chúa trong sự tuyệt vọng của những người đang và đã nhìn mọi việc hôm nay không phải dễ dàng để có thể giúp cho nhau được. Xin Chúa thương cho chúng con nhìn thấy được cơn dịch bệnh của thân xác với sự trầm trọng khủng khiếp mà con người hỗn loạn, không thể có thuốc để chữa trị trong lúc này.

 

Đời sống linh hồn chúng con qua bao thế kỷ, qua bao nhiêu năm tháng Chúa đã chịu chết cho chúng con; đặc biệt vào Mùa Chay, nhớ lại công cuộc cứu độ lớn lao đó để nhắc nhở cho chúng con biến cố mà mỗi một năm đều diễn lại công cuộc cứu độ lớn lao của Chúa Giêsu. Hy vọng năm nay, cũng là điều chúng con đang đối diện với dịch bệnh thì họ cũng tỉnh thức về dịch bệnh của linh hồn. Đây là những điều chúng con dâng kính lên Chúa.

 

Xin Chúa đón nhận Lạy Thứ Nhất mà chúng con dâng lên Đức Chúa Cha như mọi khi với Sáu Lạy mà chúng con thường dâng sau Thánh Lễ Misa, cho dù xảy ra bất cứ điều gì nhưng bổn phận của chúng con cũng xin được dâng lên Chúa lời cảm tạ.

Trong thiêng liêng chúng con tin Chúa đang hiện hữu đón nhận và lắng nghe, để Chúa Thánh Thần chỉ dạy chúng con những điều cần được nhắc nhở và những điều cần làm chứng, những điều xuất phát nơi sự thiêng liêng qua Thần Khí Chúa, để giúp mọi người khi họ nghe họ tỉnh thức và biết trở về, với một phương pháp mà bây giờ ai cũng cần trong sự cầu nguyện để trở về với Thiên Chúa, với tấm lòng sám hối ăn năn, quyết tâm loại bỏ những gì ở nơi sự ác và bản ngã cá tánh, nơi sự kiêu căng tự ái, hay qua tội lỗi đã phạm để trở về với Chúa cho kịp lúc và cũng xin đừng quá trễ. Giờ đây, con xin được kính dâng lạy thứ Nhất.

 

Lạy Thứ Nhất kính dâng lên Đức Chúa Cha.

 

Lạy Đức Chúa Cha, con thờ lạy Cha, và cảm tạ Cha. Muôn vàn hồng ân Cha đã đổ xuống trên thế giới của chúng con; ngay cả trong lúc này. Về mặt thực tại thì chúng con hoảng sợ và khủng khiếp và có những lời trách móc, những người không biết hoặc chưa tin, và chưa bao giờ nhận ra tình thương của Cha, và lòng thương xót vô điều kiện và vô bờ bến của Cha.

 

Trong đời sống đức tin thì chúng con thấy nếu không có cơn dịch bệnh này xảy ra thì con người vẫn dửng dưng và còn trầm trọng với những dịch bệnh của linh hồn khủng khiếp càng tăng hơn mỗi ngày. Đó là sự ác đã lan tràn khắp nơi, với sự khống chế và tham vọng của con người.

 

Ngày hôm nay cơn dịch bệnh này nhắc nhở mỗi một cá nhân, mỗi một tầng lớp và mỗi một vai trò, để quay trở về với một Đấng Thiên Chúa mà từ xưa đến nay họ hoàn toàn không tin, hoặc tin một cách hờ hững; đời sống đang xúc phạm và đã xúc phạm mà họ vẫn tiếp tục không biết.

 

Đây là điều nhắc nhở cho loài người nhân loại của chúng con hãy nhìn thấy công cuộc cứu độ của Đức Giêsu, là một giá trị cho đời sống của linh hồn lẫn thể xác, và là một giáo lý để giúp chúng con trên bước đường, sống trong hòa bình hạnh phúc và ý nghĩa.

 

Những gì mà chúng con đã mất và đã đi lạc lối qua bao thế hệ hôm nay xin cho chúng con dừng lại, nhìn cơn dịch bệnh, nhìn rằng những gì của ngày hôm nay chưa chắc mình đã qua được cơn dịch bệnh này để mọi người được trở nên khiêm nhường. Nhận ra để trở về với Thiên Chúa trong sự thẳm sâu cầu nguyện, với một trái tim sám hối ăn năn, với một đời sống tuyên xưng cần có, vì chỉ có Chúa là nguồn an ủi và niềm hy vọng. Chính Ngài đã thực hiện cho chúng con để ghi nhớ lại trên hai ngàn năm vẫn sống động lại trong đời sống của linh hồn và trong lòng tin của mỗi một người chúng con.

 

Xin cho chúng con chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa. Cảm tạ Đấng Quyền Năng, Đấng đầy lòng thương xót, là một Đấng thượng trí mà hôm nay chúng con được nếm và cảm nghiệm tình thương vô điều kiện của Chúa, lòng yêu thương bao la qua Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành cho chúng con qua muôn thế hệ. Xin đón nhận những tội nhân như chúng con, xin Chúa thương và tha thứ.

 

Xin Chúa thương cứu giúp những người trong cơn dịch bệnh, là những linh hồn vô tội, là những nạn nhân sám hối ăn năn vào giờ phút cuối cùng. Xin Chúa cho họ nương tựa vào Lòng Thương Xót của Chúa khi họ qua bên kia thế giới hay khi họ còn cơ hội để sống còn và sống tồn trên trái đất này, để họ biết chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ Chúa và tin vào Chúa – Đấng duy nhất yêu thương, Đấng duy nhất cho họ sự sống và hơi thở, và Đấng duy nhất để con người được đón nhận biết bao hồng ân mà Chúa vẫn ban cho họ qua bao thời đại.

 

Hôm nay, chỉ cần qua không khí với dịch bệnh thì con người phải chết và đi vào những cơn hấp hối, với cái phổi không thể thở được. Cũng có những điều căng thẳng mà ngày hôm nay chúng con thấy, đó là một số quá nhiều những người đã ra đi trong một thời điểm của hiện tại ngày hôm nay.

 

Cho dù văn minh đến đâu nhưng mọi việc được an bài thì con người phải chấp nhận để nhận ra loài người chẳng làm gì được cả dù tài giỏi đến đâu. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể cho chúng con sự sống, chỉ có Thiên Chúa mà chúng con phải biết tôn thờ, biết tôn trọng, yêu mến và tin, để trở thành người công chính và được sống trong giáo lý của Ngài, để xứng đáng với giá máu của Đức Giêsu, Con Ngài, đã chuộc tội và chết cho cả thế giới nhân loại.

 

Xin cho mọi người được tỉnh thức, mở mắt để trở về với Chúa trong những ngày đầu Mùa Chay, và trở về cho kịp trong Mùa Thương Khó. Chúng con hãy nhìn giá máu của Chúa Giêsu và sự cực cùng của Ngài để chuộc lấy tội lỗi cho chúng con. Xin đừng để chúng con sống cách oan uổng vô ý nghĩa. Hôm nay chúng con hãy đứng trước tình cảnh của dịch bệnh để chúng con thấy linh hồn chúng con cũng đã dịch bệnh bao năm tháng chưa lúc nào tỉnh thức.

 

Đây là cơ hội của chúng con được cân bằng giữa thể xác và linh hồn, đây là điều mà chúng con cần phải để ý đến để trở về cho đúng lúc và cũng đừng quá trễ. Xin được sám hối ăn năn để xin Chúa thứ tha và đón nhận Lạy Thứ Nhất mà chúng con thay cho mọi tầng lớp và mọi vai trò và cho đời sống chúng con hằng ngày quy phục, quy hàng, trở về với Chúa với một lòng sám hối thật sự, để tuyên xưng Chúa, cảm tạ Chúa và trở thành một con người mới. Xin Chúa thương xót và đón nhận chúng con. Amen.

 

Lạy Thứ Hai kính dâng lên Chúa Giêsu.

 

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, cảm tạ ơn Chúa. Đi vào những ngày đầu tiên của Mùa Chay chúng con mới có thể nhìn thấy được sự hỗn loạn và sợ hãi của dịch bệnh Coronavirus hôm nay. Đó là về phần của thân xác. Còn về phần của linh hồn mà Chúa là Đấng chữa trị, Chúa là Đấng cứu thoát, Chúa là Đấng cứu chuộc. Chúa đã cứu chữa linh hồn chúng con ra khỏi bóng tối để trở về với ánh sáng, qua giáo lý của ngài, chứng minh qua cái chết với tình thương bao la vô bờ bến của Chúa.

 

Nhưng ngày hôm nay thế giới vẫn chìm ngập trong tội lỗi, vẫn chìm ngập với một đời sống của thực tế; thực tại vẫn là những ngày gian tham, vẫn là những ngày đầy cả những cạm bẫy do chính con người đã gây ra cho nhau. Đồng thời thuần theo một đời sống văn minh cấp tiến, đã làm cho những việc mà hôm nay đã xảy ra những câu chuyện về dịch bệnh Coronavirus; cũng tự nơi ác ý của con người, cũng tự nơi tham vọng và cuồng vọng của con người để trở thành những tang thương đau khổ cho thế giới chung ngày hôm nay.

 

Lạy Chúa, mọi sự nó đã trở thành sự thật, không còn gì có thể cứu vãn nổi với tình hình hiện tại hôm nay. Chúng con chỉ biết rằng là những con người giới hạn chỉ vì tham lam ích kỷ, chỉ vì cuồng vọng, chỉ vì những điều họ đạt được và đang thách thức cho nên mới dẫn đến tình hình của ngày hôm nay.

 

Qua sự tiêu cực vô cùng lớn lao này chúng con chỉ biết xin lỗi Chúa; bởi vì thế giới này nếu không có những trận chiến để nhìn thấy được sự thất bại của mình thì thật là một sự vô vọng. Cho dù cố gắng cũng không dựa vào khoa học kỹ thuật được, nhưng phải biết nhìn để biết được Thiên Chúa là ai, Ông Trời là ai và biết Vị Cứu Tinh. Ngài đã thực hiện điều này để dẫn con người ra khỏi tội lỗi ở nơi cuồng vọng, ở nơi thất vọng, ở nơi đau khổ, và nơi cái chết do tội lỗi mà con người đã gây nên.

 

Cho nên ngày hôm nay là một cơ hội để chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để đi vào Cuộc Thương Khó của Chúa, để suy niệm những gì Chúa đã làm. Và cũng không còn đắn đo nữa, vì cơn dịch bệnh của thân xác chúng con đã khiếp sợ chẳng biết đường nào để mà đỡ, chẳng biết đằng nào để tránh, nhưng cơn dịch của linh hồn thì mãi mỗi một ngày đều phạm.

 

Xin Chúa giúp chúng con nhìn sự thương khó đau khổ của Chúa mà dốc lòng ăn năn trở về, dốc lòng để nói với Chúa, để thưa với Chúa, để xin Chúa, để sám hối cho đúng với đời sống đang còn trong hiện tại với hơi thở mà chúng con còn có thể quyết định. Xin đừng quá trễ và quá muộn!

 

Khi chúng con ngoan cố cứng lỳ và chai đá, và vẫn còn tự ái kiêu căng, hay vẫn còn sự kiêu ngạo thì đây là lúc chúng con cần tỉnh thức. Vì chính sự kiêu ngạo cũng không qua được cơn bệnh. Vì tất cả những gì chúng con có dù giàu sang hay chức vụ cũng không thể tránh được cơn bệnh; cho nên không biết ngày mai sẽ ra sao, xin hãy cùng nhau trong sự hiệp nhất.

 

Chỉ có một điều duy nhất: sám hối ăn năn, vì khi đến những lúc căng thẳng tiền chỉ là những tờ giấy giục ra ngoài mà thôi, chỉ có những gì chúng con cần làm có ý nghĩa hôm nay. Xin hãy dùng những gì mình đang có để giúp cho những người nghèo khổ, và dùng những điều mình có để giúp cho những gì có ý nghĩa hoặc chuẩn bị cho mình trước khi không quá trễ cũng không quá muộn.

 

Lạy Đức Giêsu Kitô, Ngài dạy cho chúng con rất nhiều điều qua giáo lý của Ngài, nhưng ngày hôm nay sự thực hành thì quả thật là một điều quá khiêm nhượng trên thế giới cho nên mới đến nông nổi với sự đau đớn này.

 

Xin Chúa thương xót và tha thứ cho chúng con, và xin đón nhận chúng con với Lạy Thứ Hai trong tâm tình thay thế mọi tầng lớp, mọi vai trò. Xin cho họ được trở về với giáo lý của Chúa, cho họ lắng nghe, họ thực hành với những điều mà xưa nay chưa thực hành. Xin cho họ nhìn thấy được đứng trước cái chết, đứng trước dịch bệnh không còn con đường chọn lựa.

 

Hãy làm một điều gì đó cho đời sống của mình để cứu vớt lại. Đó cũng là việc thiện cần có trong cuộc sống, đặc biệt những ngày đi vào Mùa Chay, qua sự hy sinh, qua sự hãm mình, qua sự bác ái với những việc tự trái tim mình để dâng lên Chúa, vì Chúa hiểu hết tất cả, như một sự bù đắp qua sự sám hối ăn năn dẫu chỉ một phần bé nhỏ nào.

 

Xin Chúa cho chúng con cảm nhận được điều này mà thực hành với sự thẳm sâu trong sự cầu nguyện để cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa cứu chúng con, giúp chúng con để sống trong Mùa Chay một cách có ý nghĩa cuộc đời chúng con, đặc biệt Mùa Chay 2020. Vì đây là một sự ảnh hưởng khắp nơi trong mọi tầng lớp, mọi vai trò, để chúng con nhìn lại những gì mình có, nhìn lại linh hồn của mình, và nhìn lại sự quyết định của mình khi vẫn còn có cơ hội.

 

Ngày hôm nay, lạy Chúa, sự thiện và ác một cách quá rõ ràng. Xin cho họ chọn lựa và sớm trở về, cùng nhau trong sự hiệp nhất, để đón được một thế giới bình an, một thế giới hòa bình, một thế giới mà mọi người có những tiếng cười và những sự chia sẻ yêu thương của đồng loại.

 

Đây là điều Chúa khao khát tự bao giờ. Xin cho mọi người suy niệm được những điều này để sống và từ bỏ đi những điều vốn ở nơi bản ngã cá tánh, ở nơi tham vọng và dục vọng của con người mà họ đang phạm. Xin cho họ dừng lại tất cả để sống cho đúng Mùa Chay, và đúng với ý nghĩa mà Phúc Âm Tin Mừng mời gọi và đúng với một giáo lý mà mọi người cần thực hành. Amen.

 

Lạy Thứ Ba kính dâng lên Chúa Thánh Thần.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, là nguồn ân sủng, là tình yêu, là ánh sáng và chân lý. Ngài là Đấng thực hiện tất cả những gì trong đời sống sự thật của chúng con. Ngài là Đấng dẫn chúng con đến sự thật, giúp chúng con trở nên công chính, giúp chúng con sống trong lẽ phải và phân biệt được giữa thiện và ác. Ngài là tất cả!

 

Ngài chính là tình yêu của Đức Chúa Cha và sự kết tinh của Chúa Giêsu vào trong công cuộc lớn lao để dành cho chúng con ân sủng và tình yêu của Chúa Thánh Thần. Chính Ngài là Đấng dẫn chúng con đi trong ánh sáng, xin soi chiếu chúng con đang nằm trong bóng tối, xin soi chiếu tất cả tội lỗi mà chúng con đang phạm, đã phạm mà chúng con vẫn dửng dưng không biết và vẫn tiếp tục từ chối Thiên Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, đã đến lúc con người hãy nhìn đến những nghịch cảnh hiện tại, vì dịch bệnh sẽ không chừa bất cứ ai. Chúng con dù có đề phòng hay không đề phòng, nếu tất cả mọi sự đến thì phải chuẩn bị ra đi bằng mọi giá.

 

Cho nên, ngày hôm nay lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy soi sáng cho từng mỗi người chúng con, trong mỗi địa vị, trong mỗi chức vụ được nhìn thấy những gì cần nhất trong cuộc sống mà chúng con cần phải quyết định sớm cho đời sống của chính mình trong thiêng liêng, và điều gì chúng con cần để tâm hồn và trái tim chúng con không nuối tiếc những gì vốn khi mọi việc được biết nhưng chúng con không thực hành, chưa thực hành hoặc không quyết tâm để thực hành.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy giúp cho những người sống không công chính hãy trở nên công chính, giúp cho những đức tin bị mòn mỏi, là những người cứng đầu ngoan cố, từ chối để sống trong tội ác, sống trong sự hưởng thụ, sống trong dục vọng tham lam, sống trong những việc với những điều mà họ đã làm và vốn trở thành chai đá; không còn tình thương và tình người và trở nên vô cảm với tất cả mọi vấn đề.

 

Xin cho họ trở lại trong lúc này, để họ nhìn thấy được những gì trong cuộc đời có ý nghĩa khi họ có giáo lý của Chúa, khi họ có sự soi sáng bởi Chúa Thánh Thần, để giúp con tim họ có được nhịp đập của tình yêu, được sự san sẻ, có được ý nghĩa của hy sinh và bác ái cần có. Còn rất nhiều điều, con người phải từ bỏ tánh hư nết xấu, với sự đam mê, dục vọng, với một đời sống hưởng thụ, nhậu nhẹt, rượu chè, những điều mà vốn con người đã làm qua sự tham lam, ham muốn ích kỷ.

 

Xin giúp chúng con trong Mùa Chay này được quay trở về với Chúa qua sự soi sáng của Ngài, để sống lại với bảy nguồn ân sủng, dẹp bỏ bảy mối tội đầu mà chúng con luôn luôn phạm, để sống một đời sống xứng đáng, và cũng chuẩn bị cho chính mình. Phải sợ hãi đời sống với bệnh dịch của linh hồn, cũng như đang sợ hãi cơn dịch bệnh Coronavirus.

 

Cho nên, Chúa Thánh Thần giúp chúng con bắt đầu đi vào Mùa Chay này một cách có ý nghĩa, để được thuộc về Thiên Chúa và được Lòng Thương Xót của Chúa thánh hóa biến đổi, để được ơn cứu độ của Đức Giêsu, để sống một cách xứng đáng với giá trị trong đời sống của người được làm con của Chúa, được làm giáo dân của Giáo Hội, và được có một đời sống chân lý và sự thật thuộc về Chúa, nơi tình thương của Lòng Thương Xót.

Chúng con xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng con được khôn ngoan sáng suốt để chúng con chuẩn bị và chọn lựa, và dâng lên món quà Sáu Lạy, với Lạy Thứ Ba lên Chúa Thánh Thần. Xin hãy chỉ dạy cho chúng con thêm để chúng con đừng ngu muội, đừng sống trong mù quáng để tiếp tục những sự sai lầm. Đây là giây phút cuối cùng của cuộc đời của chúng con để chuẩn bị không biết ngày nào đến khi mình trong cơn dịch bệnh của hiện tại mà không ai có thể tránh được sự công bằng của Thiên Chúa.

 

Xin giúp chúng con được tỉnh thức sớm để đời sống chúng con được sớm cải thiện và có ý nghĩa mà Chúa đã dành cho chúng con hôm nay, và những ngày cuối cùng của cuộc đời chúng con sống trong sự thật, với sự cải thiện để thuộc về Chúa, xứng đáng với những gì Chúa ban và cho. Amen

 

Lạy Thứ Tư kính dâng lên

Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô.

 

Lạy Mình và Máu của Đức Giêsu Kitô, con cám ơn Chúa, vì sự hiện diện phi thường lạ thường, qua phép lạ, mà Ngài đã dành cho chúng con bằng đôi mắt được chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài. Sự viếng thăm của Ngài đã làm cho những con người như chúng con, tội lỗi xấu xa, cũng phải đứng dậy để trở về.

 

Vì Chúa đã đến! Chúa đã gõ cửa tâm hồn. Chúa đã cho chúng con những hồng ân và đã không nhìn đến tội trong quá khứ của chúng con; chỉ cần chúng con sám hối ăn năn. Ngày hôm nay Chúa đã dành cho chúng con có cơ hội được trở về với Ngài, có cơ hội để nhân chứng cho ngài, có cơ hội để đưa tiếng nói của Ngài đến với thế giới, giúp cho người anh em đồng loại của chúng con tỉnh thức.

 

Đặc biệt đi vào Mùa Chay của năm nay nhìn được tất cả những gì chung quanh mà chúng con vốn xem thường và chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ đến lúc mà chúng con phải nhìn thấy mọi việc đang đình trệ, mọi việc đang bế tắc, và mọi việc đi vào một thời điểm dù rằng văn minh và tinh vi khéo léo nhưng mọi sự đã được sắp đặt và đến như một sự thử thách.

 

Qua cơn dịch bệnh ai cũng phải đứng dậy để chuẩn bị cho chính mình và cũng phải biết sợ với trước cảnh tượng này. Nhưng nói đến đời sống thiêng liêng mà Chúa đã chờ đợi chúng con từng ngày từng giờ nơi Bí Tích Thánh Thể, một Bí Tích mà chúng con đang xúc phạm, một Bí Tích mà chúng con thiếu sự trong sạch để đón rước Chúa vào lòng. Chúng con đã phạm và đang phạm rất nhiều trong cuộc sống hằng ngày của chúng con.

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Ngài tha thứ chúng con, để chúng con được biết tôn trọng, yêu mến, để chúng con biết nhận ra những gì chúng con đang có là những hồng phúc được ban khi chúng con dâng kính với Lạy Thứ Tư, để nhìn thấy sự thánh thiêng và thiêng liêng vẫn hiện diện và dành cho chúng con cơ hội.

 

Đó là nguồn an ủi lớn lao khi chúng con bị thất vọng hay thất bại hay chúng con bị rớt vào tình trạng của tâm bệnh hoặc dịch bệnh. Xin giúp chúng con làm sao để cải thiện đời sống, để tìm đến một Thiên Chúa mà chúng con, trong tâm tình thống hối ăn năn, để bù đắp lại những ngày tháng khô khan nguội lạnh, những ngày tháng lười biếng từ chối, những ngày tháng xúc phạm, lẫn lộn giữa thật và giả.

 

Xin giúp chúng con để chúng con thuộc về Chúa. Sự an ủi của Chúa, sự hiện diện của Chúa là kho tàng vĩ đại mà chúng con tin, để chúng con sớm trở nên người công chính qua ơn Chúa ban, qua sự hiện diện của Chúa cách sống động để chúng con được hạnh phục, bình an, và bình tĩnh để đối diện mọi vấn đề khi xảy đến.

 

Xin cho chúng con tin tưởng vào Chúa, chúng con phó thác vào Chúa, chúng con trông cậy vào Chúa, và xin Chúa quyết định cho đời sống linh hồn chúng con, mỗi một người, để thuộc về Chúa trong sự phủ phục, đầu phục và sám hối ăn năn cho đúng ý nghĩa mà chúng con đang thực hành. Xin cho mọi người được tin, được biết và thuộc về Chúa. Amen.

 

Lạy Thứ Năm kính dâng

 Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu Kitô.

 

Lạy Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô, bằng chứng của tình yêu, và đi lại công cuộc chuộc tội của Đức Giêsu Kitô qua Năm Dấu Thánh. Chúng con bắt đầu bước vào Mùa Chay – Mùa Chay là mùa sám hối, mùa chúng con phải ăn năn, mùa phải nhìn lại những gì trong lỗi lầm, mùa mà chúng con cần phải nhận ra mình vẫn còn tiếp tục với Mùa Chay của năm nay.

 

Xin giúp chúng con nhận ra được thân phận yếu đuối, tội lỗi, thấp hèn, dễ ngã, dễ bị lay chuyển bởi tất cả mọi hoàn cảnh. Xin giúp chúng con nhận ra Năm Dấu Thánh để dẫn chúng con từ bóng tối trở về. Năm Dấu Thánh là một tình yêu thương dành một cách đặc biệt để đưa chúng con vào Lòng Thương Xót đại dương bao la của Chúa.

 

Năm Dấu Thánh giúp chúng con tin nhận một Đấng Thiên Chúa đã chết đi để chúng con được sống, để chúng con tin và chúng con thực hành giáo lý qua sự chỉ dạy nơi Ngài, để chúng con được đến với Chúa Thánh Thần một cách gần gũi. Tình thương đó vẫn còn tiếp tục với chúng con và cả thế giới. Bởi vì chỉ có Chúa Thánh Thần mới dẫn chúng con đến với ánh sáng sự thật và chân lý.

 

Ngài sẽ dạy chúng con sự khôn ngoan sáng suốt để biết những gì trong cuộc đời của mình cần quyết định, cần tiếp nhận, cần tha thứ, và cần bỏ đi những dục vọng tham lam. Tất cả những điều này đầy ý nghĩa qua Năm Dấu Thánh. Năm Dấu Thánh dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, được chiêm ngưỡng sự lớn lao vĩ đại mà Ngài dành cho chúng con một cách sống động bằng lời của Ngài để giúp chúng con được tỉnh thức trong thế giới này.

 

Sự hiện diện của Ngài là tình thương, là tình yêu, là khế ước được đóng dấu trên linh hồn chúng con mỗi người và mỗi tội nhân. Xin cho chúng con được đứng dậy để chúng con mạnh dạn đi ra khỏi những lưới bẫy mà chúng con đã vấp phạm trong cuộc đời chúng con và còn tiếp tục với những yếu đuối xúc phạm.

 

Xin Chúa giúp chúng con, để dựa vào sức mạnh của Đấng Thiên Chúa đã cho chúng con cơ hội mỗi ngày trong sự phủ phục, mỗi ngày trong sự thờ lạy, cảm tạ, biết ơn và tri ân, mỗi ngày được nhắc nhở thân phận yếu đuối thấp hèn và tro bụi, để xin nhờ vào chính Năm Dấu Thánh để được cứu sống và cứu thoát, để chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất mà cảm tạ ơn Chúa và để chúng con xin cho chính mình.

 

Những gì của hôm nay, dịch bệnh của linh hồn hay thể xác mà chúng con đang khiếp sợ, thì hãy chuẩn bị sám hối, để trở thành một con người mới và tìm những gì vốn chúng con chưa làm xin được thực hành một cách tôn trọng, một cách kính trọng, dành cho Thiên Chúa, để sống một đời sống như chính Chúa dạy – yêu thương và hạnh phúc và bình an – để được biết những gì trong cuộc sống đang còn để quyết định. Xin đừng quá trễ và quá muộn!

Dấu Thánh Thứ Năm chính là Mẹ Maria. Chúng con đã cảm nghiệm được người Mẹ yêu thương đã tìm đủ mọi cách dễ nhất và phù hợp nhất trong mọi tầng lớp, mọi vai trò; nhất là lúc cấp bách, lúc biến cố và lúc những điều đang xảy ra ngày hôm nay qua cơn dịch bệnh. Mẹ đã chuẩn bị cho chúng con cách đây sáu năm về trước, chúng con chẳng hiểu, chẳng biết nhưng cứ làm.

 

Nhưng cuối cùng những việc thiêng liêng trở thành sự thật và hôm nay là một món quà giúp cho tất cả mọi người trên thế giới qua những biến cố với những việc đang xảy ra mà chúng con không ngờ được với một tầm nhìn bằng cặp mắt trần gian; nhưng chính lòng tin giúp chúng con hiểu biết được những điều cao cả nhất Thiên Chúa đã dành cho chúng con qua Năm Dấu Thánh.

 

Mẹ Maria đã giúp chúng con hiểu được ý nghĩa trọn vẹn mà gia đình thiên quốc vẫn dành cho chúng con khi có những biến cố do chính con người đã tự làm nên cho nhau, tự vì tội đã gây ra.

 

Ngày hôm nay Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa trọn tình thương, một Thiên Chúa đầy quyền năng để cứu chúng con trong tội và cái chết, một Thiên Chúa đang chờ đợi sự trở về của con người, một Thiên Chúa đã dành cho chúng con cơ hội suy niệm ý nghĩa của những ngày đầu Mùa Chay và Cuộc Thương Khó mà Chúa đã chết đi để chúng con có được ngày hôm nay.

 

Xin cho chúng con trong năm 2020 này, với dịch bệnh đang lan tràn khắp nơi và chính linh hồn của chúng con đã từng dịch bệnh như chúng con chưa bao giờ có thuốc để chữa trị. Xin cho chúng con đi vào Cuộc Thương Khó để nhìn thấy sự đắng cay đau đớn của Chúa Giêsu mà xin chữa lành dịch bệnh của linh hồn của chúng con, để sống cho đúng ý nghĩa khi chúng con còn sót lại hay qua những cơn dịch bệnh của hiện tại hôm nay.

 

Để chúng con trở về với Chúa bằng một lòng quyết tâm, trở về với Chúa bằng trái tim sám hối ăn năn, loại bỏ những điều phù du phù vân mà chúng con luôn đang đam mê và khát vọng, để chúng con trở về với Thiên Chúa bằng sự phủ phục, để xứng đáng được đón nhận con dấu, xứng đáng đón nhận dấu chỉ với ơn tha thứ mà Chúa luôn dành cho kẻ sám hối ăn năn.

 

Để chúng con hiểu được dấu ấn của tình thương và Lòng Thương Xót, dấu ấn của ơn tha thứ, dấu ấn vẫn tồn tại cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời chúng con, khi chúng con hiểu được ý nghĩa trong sự sám hối ăn năn. Xin cho chúng con thật lòng để trở về với Thiên Chúa của tình yêu một cách xứng đáng qua Năm Dấu Thánh.

 

Chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Năm Dấu Thánh giúp chúng con hiểu được sự đau khổ mà Chúa chịu để cứu chúng con. Chúa cũng dẫn chúng con đi ra từ bóng tối để được phục sinh vinh quang khải hoàn với Ngài.

 

Đoạn đường Thập Giá mà Chúa đã đi, đoạn đường thập giá mà con người của thế gian vẫn và đang tiếp tục đi, dù thập giá lớn hay nhỏ vẫn phải vác. Xin giúp chúng con tin tưởng vào nơi Chúa, để dựa vào niềm tin và dấu ấn của ơn tha thứ đó để sám hối cho đúng lúc và trở về cho đúng thời điểm. Xin đừng quá trễ và quá muộn!

 

Đây là những ân sủng và hồng ân với món quà Sáu Lạy với Lạy Thứ Năm chúng con kính dâng, để cảm tạ tình thương của Chúa đã dành cho chúng con có một người Mẹ. Những gì ngày hôm nay chúng con biết để dâng kính với một ngôi vị và những sự thiết tha qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần để chúng con hiểu rõ những gì chúng con cần làm.

 

Và nhờ ơn Chúa để chúng con sớm được sửa đổi đời sống, cải thiện đời sống, sống một cách đứng đắn, sống một cách với một niềm tin thuộc về Chúa, sống trong tâm tình thống hối ăn năn, phó thác trông cậy, để chính tình thương của Chúa và Lòng Thương Xót của Chúa thánh hóa biến đổi cuộc đời chúng con.

 

Chúng con thờ lạy Chúa, ngợi khen Chúa và chúc tụng Chúa. Chúng con xin tiếp tục để trở thành những dụng cụ, trở thành những người làm chứng sự thật mà Chúa đã dành cho chúng con qua món quà Sáu Lạy mà Mẹ Maria cố vấn và dạy chúng con trong những ngày vừa qua.

 

Sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục giúp chúng con trên bước đường nhân chứng sự thật mà Chúa đã dành để giúp những con người khi dịch bệnh biến cố, hay những lúc mà chúng con không thể có cơ hội đón nhận những phép cuối cùng của cuộc đời chúng con. Nhưng nhờ chính sự khẩn nguyện cầu xin này, nhất định Chúa sẽ thương xót và cứu những linh hồn khi họ tin, thực hành và tuyên xưng qua năm Dấu Thánh. Chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Amen.

 

Lạy Thứ Sáu kính dâng lên

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria

và xin cho sự toàn thắng của Mẹ Maria.

 

Lạy Thứ Sáu chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha. Sự bắt đầu và khởi đầu từ nơi Cha. Tất cả những gì được ban cho thế giới cũng là hồng ân của Cha, cho nên sự bắt đầu từ nơi Cha là Đấng con tôn thờ, yêu mến, trông cậy, tin tưởng, phó thác, và khẩn nguyện cầu xin, sám hối ăn năn trong tâm tình của tạ tội với ngôi vị thứ nhất.

 

Giây phút này đây chúng con xin Cha cho con được dâng lên Mẹ Maria – một người Mẹ đã âm thầm cứu giúp chúng con, và dạy dỗ chúng con rất nhiều và đưa chúng con đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Nhờ sự hiện diện của chính Chúa Giêsu Thánh Thể chúng con có cơ hội được gặp gỡ Chúa Thánh Thần, đã cho chúng con hiểu được giá trị và lòng tin thuộc về Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng Chiến Thắng.

 

Mẹ dạy chúng con đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để chúng con nhận ra sự can thiệp và sự hiện diện của Ngài, với một kho tàng vĩ đại đang ban phát cho những người đang tìm đến Ngài và những người yếu đuối đức tin, dẫn chúng con đến phủ phục và nhận ra Năm Dấu Thánh là một bằng chứng, là một cuốn sách của đời sống đức tin cần có trong từng mỗi một người Kitô Hữu của chúng con.

 

Đó là một tình thương sống động giúp cho chúng con hiểu được dấu ấn vẫn còn tồn tại qua Năm Dấu Thánh. Những gì chúng con có với thân phận của yếu hèn tội lỗi, Mẹ Maria dẫn chúng con để đưa chúng con đến với Thiên Chúa, hiểu rõ những gì mình đang cần phải thưa và dâng lên Chúa, trình bày với Chúa, đầu phục Chúa, phủ phục Chúa, và để xin Chúa xót thương.

 

Lạy Mẹ Maria – Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ của Đấng Cứu Độ, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của các linh mục tu sĩ, Mẹ của toàn thế giới, mỗi giáo dân, mỗi người dân. Mẹ của những nạn nhân, Mẹ của hối nhân, Mẹ của những bệnh nhân, Mẹ của những thánh nhân, Mẹ của những tội nhân, Mẹ của mỗi linh hồn nơi chốn luyện hình, Mẹ của tất cả các tông đồ khắp nơi trên thế giới, và Mẹ của những người đang bị dịch bệnh hôm nay.

 

Mẹ đã biết những người con của Mẹ sẽ đi vào một đời sống mà hôm nay qua cơn dịch bệnh khắp nơi trên toàn thế giới. Mẹ đã chuẩn bị cho chúng con món quà này là một món quà để cầu nguyện trước khi mọi việc xảy ra và đến lúc gặp những nguy biến, gặp những cấp bách cũng hãy sử dụng món quà này để thưa với Thiên Chúa, để trình với Thiên Chúa.

 

Và đây là một món quà để mọi người tin nhanh nhất trong những lúc mà họ không còn có cơ hội, bị cách ly và đi vào một đời sống với dịch bệnh ít ai dám đến, ít ai gần gũi hay ít ai có thể làm được và giúp được cho mình trong cơn hấp hối cuối cùng.

 

Lạy Mẹ Maria, quả thật là một sự tuyệt vời! Mẹ là một người Mẹ chu đáo, Mẹ đã biết tất cả những gì mà thế giới phải đón nhận và phải tiếp nhận. Bởi chính vì sự bất tuân, bất chính, và tội lỗi của con người đã làm hại biết bao nạn nhân. Biết bao nhiêu người vô tội phải chết; chính những điểm này mà Mẹ đã chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng của chúng con bằng chính Sáu Lạy.

 

Lạy Mẹ Maria, hôm nay xin Mẹ đón nhận nơi chúng con lòng tri ân biết ơn, lòng tôn vinh, lòng cảm tạ, và lòng tạ tội với những điều chúng con chưa làm được và chưa thi hành như Mẹ đã chỉ dạy. Nhưng ngày hôm nay sự thật rõ ràng, quá phũ phàng và không có cách gì với sức lực con người làm, chỉ cần sự cầu nguyện, chỉ cần trong một niềm tin thì chúng con mới có tia sáng với niềm hy vọng.

 

Chúng con xin vô vàn lời cám ơn Mẹ. Tất cả những gì Mẹ làm mới có thể thấy được sự chứng thực có ý nghĩa mà hôm nay chúng con đã lãng quên, chúng con chưa tin, với tấm lòng kiêu căng và kiêu ngạo cho nên chúng con đã bỏ mất không biết bao nhiêu thời gian. Giây phút này chỉ có một tâm tình chung duy nhất và cùng hiệp nhất; đó là cầu nguyện, là chạy về với Thiên Chúa, là phủ phục, là sự hiệp nhất để dâng kính tất cả những gì mà sức lực của chúng con không thể làm được.

 

Lạy Mẹ Maria, Mùa Chay của năm nay xin Mẹ hãy cho mọi người được nhìn vào tình cảnh căng thẳng này để họ dốc lòng suy niệm với Cuộc Thương Khó của Chúa, để nhìn được những tội lỗi mà Chúa đã thay họ, thay cho chúng con, và thay cho cả toàn thể thế giới, để chúng con được những hồng phúc, còn kịp để quay trở lại, còn kịp để bước qua những cơn dịch bệnh, và còn kịp để chuẩn bị cho cơn dịch bệnh của thân xác lẫn cả linh hồn mà chúng con phải chịu trách nhiệm với những quyết định sai lầm của chúng con. Xin Mẹ giúp chúng con để chúng con hiểu được ý nghĩa ngày hôm nay chúng con được đón nhận.

 

Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả, xin được sám hối ăn năn và phó thác tất cả những gì, dẫu chúng con được tha thứ hay chúng con còn rất nhiều điều không xứng để tha thứ, nhưng khi chúng con thực sự trở về bằng phương pháp dốc lòng hoàn toàn, chúng con tin tưởng vào tình thương của Chúa, ơn cứu độ của Chúa, và cái chết mà Chúa đã gội rửa chúng con bằng giá máu để giúp loài người tỉnh thức, giúp loài người sống có ý nghĩa, giúp loài người sống một cách xứng đáng với những gì Chúa ban và cho.

 

Lạy Mẹ Maria, sự mở đường mà ngày hôm nay được đón nhận nơi món quà Sáu Lạy, để con người tìm ra được chân lý sự thật vững vàng trong đức tin, để dâng lời cảm tạ tri ân với Mẹ thay tiếng nói cho người dịch bệnh đã chết, thay tiếng nói cho những người  dịch bệnh sức lực không còn, thay cho những người chưa tin được tin, thay cho những người chưa biết được biết, thay cho những tội nhân được sám hối ăn năn, và thay cho mỗi một con người đang ngoan cố cứng đầu.

 

Hãy trở về! Bởi vì chỉ có duy nhất tin vào Thiên Chúa, Đấng tha thứ, Đấng có quyền, Đấng yêu thương, Đấng chết cho con người, và Đấng cho con người được sống trong niềm hy vọng. Cho nên, ngày hôm nay chung cho tất cả thế giới, không còn giây phút do dự nữa; hãy nhìn cơn dịch bệnh khắp nơi trên thế giới và còn tiếp tục với những ngày phải đối diện với sự thật.

 

Lạy Mẹ Maria, món quà này quả là đích thật cho toàn thể nhân loại của chúng con. Xin cho tất cả mọi người cúi đầu phủ phục, thờ lạy tuyên xưng một cách thẳm sâu, để chính sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần giúp chúng con sống trong công chính, cải thiện đời sống thật sự để trở thành những con người với những ngày cuối cùng được xứng đáng với ơn tha thứ.

 

Và giờ đây chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen. Xin Mẹ giúp chúng con tiếp tục sống với những ngày trong vai trò của mình, tiếp tục can đảm, tiếp tục nhân chứng, và tiếp tục thực hành những gì mà Mẹ đã dạy cho chúng con thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò.

Rồi họ cũng hợp tác với chúng con; vì tất cả mọi việc khi đến giờ bế tắc thì mỗi một người đều phải nhìn lại, cùng nhau trong sự hiệp nhất để dâng lên Thiên Chúa. Và những người chưa tin chưa biết cũng hãy hướng về Ông Trời, hướng về những gì vốn trong tâm tình sám hối để được ơn tha thứ.

 

Lạy Mẹ Maria, con cảm tạ ơn Mẹ. Chính Mẹ đã dẫn chúng con đến với Thánh Cả Giuse, đặc biệt những người Kitô Hữu, những người Công Giáo, những người sống một đời sống mà chúng con được biết những vị thánh đã được lựa chọn – đó là Thánh Cả Giuse, một vị thánh duy nhất được lựa chọn để trở thành vị dưỡng phụ của Đấng Cứu Độ.

 

Ngài là đấng cầu bầu cùng Thiên Chúa cho mỗi một vấn đề; khi chúng con chạy đến với ngài không bao giờ trở về tay không. Thánh Giuse cũng là một đấng bậc trưởng gia của gia đình Thánh Gia, ngài công chính và liêm chính, Ngài sống cả một đời thuộc về Thiên Chúa và trọn vẹn trách nhiệm.

 

Xin cho thế giới của ngày hôm nay nếu họ còn tiếp tục hiểu về ý nghĩa của cuộc sống thì xin đến với Thánh Cả Giuse, xin nhờ lời cầu bầu của Ngài. Gương sáng của ngài lan tỏa trên tất cả mọi tầng lớp và mọi vai trò của chúng con trên thế giới, đặc biệt Giáo Hội của chúng con với những người hy sinh để trở thành những vị linh mục và chủ chăn cũng sống một cuộc đời khiết tịnh.

 

Thánh Cả Giuse cả một cuộc đời của ngài vâng phục Thiên Chúa và sống một đời sống có trách nhiệm; các ngài xứng đáng đón nhận các phần thưởng mà Thiên Chúa ban tặng và trao cho các đấng bậc mà hôm nay chúng con có Giáo Hội, cùng với Giáo Hội để thờ lạy, chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa trong sự vâng phục lắng nghe và thi hành.

 

Chúng con cũng cám ơn Mẹ dành cho chúng con cơ hội được gần gũi và biết được sự giúp đỡ của các tổng lãnh thiên thần. Đó là ba tổng lãnh thiên thần Micae, Raphael và Gabriel. Mỗi lần lạy Chúa, mỗi lần dâng kính Sáu Lạy lên Chúa chúng con đều xin với các ngài và mỗi lần xin Đức Chúa Thánh Thần chỉ rất rõ cho vai trò của mỗi thiên thần, của mỗi tổng lãnh thiên thần đã cầu bầu cùng Chúa và đã can thiệp, che chở và bảo vệ để giúp cho chúng con rất nhiều.

 

Đồng thời, chúng con còn các thiên thần bản mệnh nữa. Cho nên chúng con thực sự có một gia đình của thiên quốc; chỉ có lời xin và niềm tin trong sự thẳm sâu bằng một tấm lòng thật sự thiết tha cầu nguyện và trong sự sám hối ăn năn, thì tất cả mỗi một việc chúng con xin trong sự thiện và trong sự thật không có điều nào mà Chúa từ chối.

 

Bài Tin Mừng của ngày hôm nay cũng đã nói: khi con người thực sự trở về với Chúa và sống một đời sống với ý nghĩa như Chúa mời gọi và ban thì cho dù xin bất cứ điều gì nhân danh Đức Giêsu, Đức Chúa Cha Ngài không bao giờ từ chối.

 

Ngày hôm nay xin tất cả mọi người trên thế giới của chúng con hãy cùng nhau hiệp ý để xin, nhờ nhân Danh Đức Giêsu Kitô xin với Đức Chúa Cha, xin với các tổng lãnh, các thiên thần. Đã đến lúc niềm tin của chúng con sẽ thấy được sự giúp đỡ của các ngài, niềm tin của chúng con sẽ được giúp bởi các ngài. Vì chính các ngài là các đấng đánh tan đi tất cả bệnh dịch của thần dữ để cứu chúng con trong một thế giới với tội ác.

 

Con người đã hoàn toàn mất đức tin hay sống một cách xúc phạm đến Chúa, sống với một đời sống mà con người khước quyền Thiên Chúa mới ra một nông nỗi dịch bệnh khủng khiếp như hôm nay. Sẽ còn những tội ác nếu họ còn bất tuân, bất trị hay còn những ngông cuồng thời đại cũng sẽ trầm trọng hơn cho thế giới.

 

Cho nên đã đến lúc con xin các triều thần thánh trên thiên quốc giúp lời cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, để cứu giúp những người nạn nhân, cứu giúp những người vô tội, giúp những kẻ sám hối ăn năn và giúp những người có tội được sám hối trở về với Thiên Chúa trong lúc này. Vì đây là lúc không còn ai có thể giúp được ai nữa, chỉ có phần linh hồn hướng về Thiên Chúa trong sự hướng thiện.

 

Nhờ sự cầu bầu của các vị thánh, qua gương sáng của các vị thánh, lời cầu nguyện của các thiên thần các thánh và sự che chở bảo vệ của các ngài, để chúng con thoát khỏi cái lưới bẫy của sự khống chế trong tội. Bởi thần dữ đang khống chế những người lãnh đạo đang sống trong sự bất chính, khát máu, những điều khát vọng tham vọng đã làm cho thế giới trong cơn dịch bệnh của ngày hôm nay.

 

Cho nên, tất cả mỗi một việc chúng con đều xin, vì đối với thế giới không thể nào có thể cứu chữa với những điều hôm nay trong sự tiêu cực. Nhưng đối với thiêng liêng và niềm tin, chúng con có cả gia đình của một thiên quốc, nhất định sẽ có niềm hy vọng, sẽ có ánh sáng chiếu dọi khi mọi người được trở nên những người tin và kêu cầu danh Chúa một cách thiết tha.

 

Ngày xưa ông Môsê giận những người dân khi họ phản loạn, họ đã khiển trách. Cuối cùng họ đã bị rắn cắn, có những người đã chết vì rắn độc. Chính ông Môsê đã xin với Chúa và Chúa đã để cho đúc một con rắn đồng; khi bị rắn cắn họ nhìn vào con rắn đồng thì chính họ sẽ được chữa.

 

Hôm nay chúng con cũng vậy, chúng con xin Chúa qua món quà Sáu Lạy mà Mẹ Maria ban tặng cho thế giới. Đây là một món quà rất mới và cũng rất ngạc nhiên đối với thế giới ngày hôm nay, nhưng nó có một sự hiệu nghiệm đối với cặp mắt nhìn trong tình trạng hiện tại hôm nay.

 

Đó cũng là món quà không phải do thế giới con người mà do chính Mẹ Maria dạy chúng con, để kêu cầu Danh Chúa trong sự cấp bách, linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim. Và đó cũng là điều mà Chúa chờ đợi nơi trái tim của con người biết nhận ra Ngài trong tâm tình sám hối, để trở thành những con người mà Chúa đã đổ máu đào để cứu họ và Chúa cũng dành Lòng Thương Xót để cho những kẻ gian ác khi sám hối ăn năn được sống. Chính Mẹ Maria đã hoàn toàn dạy chúng con để chúng con đón được điều này.

 

Cho nên, ngày hôm nay xin Chúa giúp chúng con cho những người anh chị em mà chúng con đang chia sẻ và đang làm chứng, chính lời cầu Mẹ của Mẹ, sự cố vấn của Mẹ, và sự thúc đẩy soi sáng của Chúa Thánh Thần, cùng với triều thần thánh thiên quốc, cùng với các thiên thần che chở bảo vệ, và lời cầu bầu của các vị thánh sẽ có rất nhiều người trong tình trạng của ngày hôm nay họ thấy được sự thật, họ đón nhận được sự thật và họ sẽ cũng cùng với chúng con hiệp nhất mà cầu nguyện cho cơn dịch bệnh hiện tại, và sẽ còn những cơn biến loạn trong những ngày sắp tới, và cũng chấp nhận, đón nhận tất cả những gì đến trong những ngày thanh lọc như đã được báo trước trong Phúc Âm Tin Mừng.

 

Tất cả mọi việc không tự chúng con biết mà đây chính là giây phút sinh tồn hoặc còn lại trong thánh ý Thiên Chúa. Hãy tuyệt đối tin tưởng và phó thác. Tất cả mọi sự đều dâng lên Thiên Chúa, xin cứu rỗi linh hồn chúng con, xin chữa lành cho cơn dịch bệnh của linh hồn mà mỗi ngày chúng con và cả toàn thế giới đang phạm và đã phạm; xin Chúa thương xót đón nhận.

 

Mùa Chay bắt đầu, đặc biệt trong những ngày mà Chúa Giêsu đã chịu đựng. Cuộc Thương Khó đã được nhìn thấy một cách rõ nét vì tội của chúng con mà Chúa chịu, để chúng con sống và trở lại một cách xứng đáng với tất cả những gì Chúa ban cho chúng con. Xin đừng quá trễ và quá muộn. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con.

 

Con là Lucia, Mara Loan, Maria Nhung, Phaolô Vũ Hoà và Maria Titus xin được kết thúc Sáu Lạy vào buổi chiều ngày hôm nay tại Thánh Đường Holy Rosaly, kết thúc lúc 4 giờ 16 phút, ngày Thứ Bảy, ngày 29 tháng 2, năm 2020. Chúng con xin được kết thúc Sáu Lạy mà Chúa đã dành cho chúng con xin được dâng kính lên Ngài với những lời chỉ dạy qua Chúa Thánh Thần.

 

Con cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần và cám ơn Mẹ. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

 

Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

Mời vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

 – nrtte.net

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

 – nrttej.org

Rước Mình Thánh Chúa Ra Thế Giới

 – EucharisticJesus.net

Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể

 – EucharisticJesus.faith

 

Xin chia sẻ thông điệp và tranh nhà này với những người bạn quen biết.

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!