Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Cha Ban Cho Các Con Một Mùa Giáng Sinh Lạ Thường

Thông Điệp Ngày 2-12-2020

Cha Ban Cho Các Con Một Mùa Giáng Sinh Lạ Thường

 

Lucia:

Lạy Chúa, 11 giờ 32 phút, ngày Thứ Tư, tháng 12, ngày 2, năm 2020. Con xin cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con giây phút này được nghe Chúa Thánh Thần dạy và cũng suy niệm bài rất có ý nghĩa ngày hôm nay, đặc biệt trong ngày đầu tháng 12 – là những ngày chúng con đang phập phòng lo sợ, những ngày mà chúng con đang chờ đợi, những ngày của Mùa Vọng như Giáo Hội đang nhắc nhở.

Về mặt của thiêng liêng, dường như chúng con đang bị căng thẳng với tất cả mọi việc trong thực tế, còn về vấn đề thiêng liêng thì chúng con cũng bắt đầu có một cảm giác nào đó đặc biệt hơn mọi năm, nhưng vẫn là những ngày chúng con quan tâm với tất cả những gì đang xảy ra cho đất nước Hoa Kỳ.

Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con quên đi những gì căng thẳng mà hãy đến với Thiên Chúa. Như Chúa đã từng nói: “Hãy phụng sự Ta trước đi, rồi mọi sự Ta sẽ lo cho sau.” Nếu chúng con có niềm tin và lòng tin, đặc biệt qua Bài Đọc I cũng như bài Phúc Âm ngày hôm nay thì chúng con đã thấy sự hứa hẹn của Chúa đã dành cho chúng con – Chúa sẽ lau khô những giòng nước mắt, Chúa sẽ lấy lại những gì mà chúng con đã bị mất.

Chúa sẽ hoàn toàn dành cho chúng con, bảo vệ chúng con và giúp chúng con ra khỏi của những ngày tháng bị cột chặt bởi kẻ thù, bởi những sự lầm lẫn, những ngày mà chúng con nông nỗi trong tội lỗi và cũng là những ngày tháng chúng con mù quáng. Nhưng khi chúng con trở về thì Chúa không bao giờ từ chối, như một người cha đang chờ Đứa con hoang đàng trở về, ôm lấy con hôn lấy hôn để, mang nhẫn cho con và dành cho con tất cả mọi điều.

Đó là người Cha đầy Lòng Thương Xót yêu thương mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng con, dù rằng chúng con đã rớt phải với tình trạng vì chúng con chọn lựa đã làm cho chúng con phải trả một giá với nó. Nhưng Chúa luôn dành cho chúng con, vì những điểm này để chúng con biết Thiên Chúa là ai, điều gì chúng con cần nhất và điều gì chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm được và chỉ có Thiên Chúa mới chiến thắng được.

Đây là nhiều mặt để chúng con có thể nhìn thấy được sự khô khan để trở nên những ngày nóng bỏng hơn và còn những người chưa biết sẽ được biết và những người chưa bao giờ cầu nguyện cũng sẽ hướng về về Thiên Chúa để cầu xin cho một cuộc tranh cử trong sự công chính và sự thật thuộc về chúng con.

Giờ đây, tất cả những gì được do Chúa Thánh Thần chỉ dạy, được nghe và được biết điều gì đang đến với chúng con, nhưng chính những lời của Chúa thì là một sự xác thực hơn. Chúng con đang khao khát và chờ đợi, lúc này là lúc căng thẳng nhất, chúng con cũng đang chơi vơi và sợ hãi, nhiều nghi ngờ và cũng là rất nhiều điều mà chúng con chưa bình tĩnh đủ; dù là với những lời Chúa đã dành cho chúng con qua sự chỉ dạy của Ngài, cũng là những sự nhắn gởi để chúng con được bình an.

Như mỗi một tháng chúng con đều có cơ hội được gặp gỡ và đón nhận lời Chúa thì hôm nay con xin mời Chúa đến; xin Chúa cho chúng con những lời của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa, những ngày vừa qua Chúa đã dành cho chúng con những đặc ân rất đặc biệt để chúng con sống trong niềm hạnh phúc. Chúng con chưa bao giờ có niềm vui mà Chúa đã ban tặng cho chúng con trong những ngày của cuối tháng 11, tháng cầu cho các linh hồn. Thì ra trong thế giới của thiêng liêng chúng con hạnh phúc, vì chúng con tin sự hiện diện của Chúa, sự cho phép của Chúa. Những hồng ân đã đổ tràn trên chúng con không thể nào có và lấy gì để mua được trên thế giới này, dầu là tiền tài?

Chắc chắn không bao giờ có! Nhưng trong niềm vui có Chúa, thuộc về Chúa và trong niềm hạnh phúc khi ơn Chúa đổ tràn và cho chúng con, để tin vào sự hiện diện gần gũi mà Chúa, là Thiên Chúa đầy quyền năng, đã cho chúng con cơ hội được gặp gỡ Ngài, và Chúa cũng dành cho chúng con cơ hội để được đón nghe sự chỉ dạy của các vị thánh.

Quả thật là một điều vô cùng lớn lao vĩ đại! Đối với thế giới không thể nhưng đối với Thiên Chúa đều có thể. Vì tất cả những sự tốt đẹp Chúa đều dành cho chúng con và dành cho con cái của Ngài một cách rất gần gũi; chỉ cần chúng con tin, chỉ cần chúng con lắng nghe và chỉ cần chúng con hiểu rằng sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần trong sự thật thì chúng con đang sống trong một thế giới của thiên đàng đang ở giữa trần gian.

Cho nên, ngày hôm nay sự căng thẳng của thế giới không cách gì có thể giải quyết và khó khăn thì chúng con hãy xin với Chúa, hãy thưa với Chúa, hãy trình bày với Chúa. Không có gì Chúa không làm được. Chỉ có một điều duy nhất là thời gian do Chúa quyết định và bây giờ chúng con phải ra sao, phải như thế nào để sống đúng trong đường lối của Chúa dành cho chúng con qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria, để chúng con mới có cơ hội gặp gỡ, có cơ hội đón nhận, có cơ hội tin, có cơ hội thực hành và có cơ hội cương quyết với lòng tin để được đón nhận những ân huệ và những ân sủng vô cùng lớn lao này.

Giờ đây, chúng con xin mời Chúa đến. Xin Chúa đón nhận lời của chúng con cầu xin với những lời trình bày do Chúa Thánh Thần chỉ dạy. Xin Chúa cứu chúng con, giải thoát chúng con và cho chúng con những lời của Chúa, đặc biệt ý nghĩa của những ngày đầu Mùa Vọng, ngày chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh như mọi năm. Năm nay là một năm đóng dấu, một năm lịch sử, một năm chưa bao giờ có với sự căng thẳng xảy ra trên đất nước Hoa Kỳ, một đất nước văn minh tự do.

Một năm mà chưa bao giờ có nhưng là một năm để lại cho chúng con điều gì mà  chúng con đang chọn lựa, điều gì mà chúng con đang gặp gỡ và điều gì là hồng ân, ân sủng và điều gì qua Lòng Thương Xót bao la mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho nhân loại, để hôm nay chúng con mới có thể tìm được Lòng Thương Xót, chúng con mới có thể với lòng thiện nguyện và tình nguyện của mình để cầu xin với Thiên Chúa can thiệp và bảo vệ đất nước chúng con đang cư ngụ và bảo vệ sự công chính trên chức vụ của vị tổng thống mà chúng con khao khát, chờ đợi và mong mỏi xin Chúa can thiệp và cứu giúp.

Chúa Giêsu:

Các con thương yêu của Cha, bình an của Cha đến với tất cả các con. Cha biết các con đang căng thẳng, đang chờ đợi, đang rất nhiều suy diễn và đang để cho tất cả máy móc, truyền thông với những tin tức thất thiệt đã làm cho chúng con cảm thấy sợ hãi, lay chuyển và căng thẳng.

Các con thương yêu của Cha, hôm nay lời giải thích của Chúa Thánh Thần với tất cả những gì được nghe như những lời mà Cha muốn nói với các con. Điều cần nhất Cha muốn trở lại với các con, đặc biệt mùa Giáng Sinh của năm nay không giống như mùa Giáng Sinh của mọi năm, mà là mùa Giáng Sinh với sự thức tỉnh của con người, mùa Giáng Sinh với sự chọn lựa của con người, mùa Giáng Sinh với những con người biết nhận ra bên trong tâm hồn họ đang cần gì và khao khát gì.

Mùa Giáng Sinh năm nay Cha không muốn cô độc, Cha không muốn cô đơn lạnh lẽo như mọi năm, mà Cha muốn ngự trị giữa các con và Cha ban bình an cho các con và Cha đem lại niềm vui hân hoan cho các con. Mỗi một việc làm mà Cha an bài sắp đặt thì các con phải biết rằng khi Cha ban thì Cha ban cho các con trọn vẹn; khi thành công thì là một sự thành công rõ ràng, đầy cả ý nghĩa, để con người nhận thức. Và từ đó biết được rằng những gì thuộc về Ánh sáng và những điều công chính thì sẽ thành công và những điều thuộc về Bóng tối là những điều phải tan biến.

Cha có chương trình của Cha, Cha đã dành cho các con và đã dặn dò các con bao năm; hôm nay điều đó đã xảy ra. Cha lặp lại một lần nữa: “Điều gì cần xảy ra phải xảy ra“. Những sự bất chính, những điều không đúng và những điều nuôi dưỡng bởi những kẻ tàn ác, gian ác mà các con – là những con người non nớt và yếu ớt đức tin, các con là những con người tham lam và ích kỷ theo phương cách của một thế giới trần gian, thiếu tình thương, thiếu bác ái – cho nên đã rớt vào những lưới bẫy của thần dữ.

Các con cũng đã biết đây là một thế giới mà quyền lực ngầm đã muốn cướp từ bao giờ; nếu không có công chính và chưa đúng ngày giờ thì chính quyền lực ngầm đã xâm chiếm đất nước này. Nhưng đất nước này là một đất nước Cha ban tặng cho những người biết Cha, nhận ra Cha và những người thuộc về Cha; dù họ là những ngày đầu tiên. Nhưng thế giới này đã đi vào chính trị theo cách thức của con người; vì tham lam, lợi dụng và lạm dụng quyền chức của chính mình để rồi đi vào những ngày tối tăm và không có cách nào thoát khỏi.

Các con yêu thương của Cha, có những người tình nguyện và cũng có những người bị ép buộc qua những tổng thống của thời trước. Cho nên ngày hôm nay đã đến lúc – vì các con đã xuất hiện, vì chính các tông đồ cuối cùng của lịch sử đã xuất hiện. Vì các con mà Cha muốn để cho thế giới này được biết những gì thuộc về Cha ban thì sẽ không lấy được nơi những người con cái Cha gởi đến, nơi những tông đồ mà họ chưa hoàn tất nhiệm vụ của họ, không thể kết thúc một cách đơn giản.

Cho nên, ngày hôm nay Cha muốn cho tất cả mọi người, khi họ chọn lựa con đường mà họ cho đó sẽ là một con đường từ nơi con người có thể vẽ ra và khước quyền của Cha. Họ có thể thao túng tất cả những gì ở trong chính trị và trong một đời sống văn minh, tiền tài và danh vọng, họ có thể thay đổi tất cả để khước quyền Cha và định đoạt mạng sống của con người. Đó là sự tính toán của trần gian. Nhưng Cha có chương trình và kế hoạch của Cha đã dành cho các con, dành cho những người công chính, dành cho những người tin và dành cho Giáo Hội của Cha vẫn tiếp tục.

Các con thương yêu của Cha, ngày hôm nay cuộc sống đã trở thành thói quen. Những người có chức vụ họ đã không còn giữ lấy những điều ở trong luật và thi hành giáo lý cho đúng đắn, và cứ để cho một thế giới với những nhu cầu, nhu cần điều khiển. Từ đó họ đã lọt vào những lưới bẫy của quyền lực ngầm, của thần dữ, của những kẻ bất chính cho nên mới xảy ra những câu chuyện từ nhỏ cho đến lớn ngày hôm nay.

Tất cả những gì họ chọn và cho đó sẽ được che giấu theo cách riêng tư của từng cá nhân, nhưng những điều không công chính, không lẽ phải sẽ không bao giờ che giấu mãi mãi được, và phải được đưa ra công lý và đưa ra pháp luật cần có với thế gian này. Đối với thế gian có thể đổi đi tất cả những gì, không còn lương tâm và lương tri, nhưng chính sự công bằng, công lý, công chính và sự thật thì sẽ không bao giờ thay đổi được.

Cho nên ngày hôm nay các con đừng sợ. Đã đến lúc các con thấy được, chưa bao giờ có trên thế giới nhưng điều gì xuất hiện? Đó là những người đa số là những người dân, họ là những người không có quyền lực nhưng tiếng nói của họ rất mạnh. Lòng khao khát của họ, sự đứng dậy của họ, lòng can đảm bênh vực cho sự thật của họ sẽ là tiếng nói chiến thắng. Đây là một giai đoạn thử thách để các con biết rằng chính tình yêu của Cha, quyền năng của Cha và những cặp mắt bình thường để nhìn, với tất cả những sự giới hạn ở trong những quyền lực ngầm, và với những chức vụ mà các con đang thấy trong sự giả dối, trong sự ngược lại luân lý, trong những điều mà con người đã dùng đủ mọi cách dựa theo chức vụ của mình.

Nhưng đây, đã đến lúc Cha muốn vạch trần tất cả những gì từ nơi sự giả dối, vạch trần tất cả những gì ở trong tội ác, vạch trần tất cả những điều ở trong tối tăm do quyền lực ngầm thao túng cả thế giới qua bao năm tháng. Hôm nay Cha cần những dũng sĩ với một lòng tin tuyệt đối, Cha cần một niềm tin do chính người đảm trách có bổn phận trách nhiệm và sự trung thành, Cha cần những con người tin và thực hành thì họ sẽ chiến thắng trong đoạn cuối.

Các con đừng sợ! Hãy vui lên! Cha muốn nhìn khuôn mặt của các con. Hãy vui lên, vì tất cả những việc như các con đã biết trước. Đây là những giây phút còn và cuối, Cha sẽ thanh lọc toàn bộ. Những con người thuộc về Cha, những con người tin vào Cha, những con người trung thành và bền đổ với Cha và những con người hy sinh cho giáo lý và công lý họ sẽ là người chiến thắng. Còn những kẻ gian ác dùng đủ mọi thủ đoạn để lấn lướt các con, nhưng giờ cuối cùng họ sẽ là những kẻ thất bại nặng nề và sẽ bị tiêu diệt tự họ, chính họ tự tiêu diệt.

Cho nên hôm nay các con đừng sợ, vì sẽ còn những điều mà các con thấy khủng khiếp đáng sợ sẽ bắt đầu lộ diện ra trên đất nước này – là một đất nước ảnh hưởng toàn thế giới, là một đất nước mà Cha dùng để thức tỉnh tất cả mọi người – sống ở trong sự hòa bình hay sống trong chiến tranh, sống trong tội ác hay sống trong một đời sống để nhắc nhở lương tâm và lương tri vào những ngày của đoạn cuối.

Các con yêu thương của Cha, các con biết rằng đây là điều mà các con đã chuẩn bị suốt mười năm vừa qua, những điều không có trên thế giới, nhưng các con đã hiểu và biết rất rõ những điều của Cha đã làm; điều mà các con trong sự đơn sơ bình thường nhưng nói lên sự thực tế nhất. Cho nên, ngày hôm nay chính những điều các con đang chọn, đó là con đường cầu nguyện, là một con đường hết lòng của mình trong những ngày tháng mà các con đã biết rằng Cha cần tiếng nói, tiếng nói của những con người bình thường đơn sơ, tiếng nói với một lòng tin triệt để, tiếng nói qua sự hướng dẫn Chúa Thánh Thần và tiếng nói của công lý và công chính.

Dù rằng thế giới ngày nay họ dùng chữ nghĩa, họ dùng kiến thức học thức, nhưng những điều chân thành sự thật thì mất dạng trong một thế giới hiện tại qua những người kiến thức học thức. Cha muốn sự bình đẳng cho tất cả mọi người, dù họ là những người không học thức kiến thức, nhưng trong tâm tình của sự thật, trong tâm tình mà Cha mong muốn với trái tim chân thành của họ. Cha mong muốn tiếng nói với sự đơn sơ khiêm nhường đó, Cha mong muốn để thay thế cho cả thế giới ngày hôm nay có biết bao nhiêu tầng lớp nhưng họ vẫn sống trong sự tranh đua, họ vẫn sống với những lý luận của con người, nhưng họ không sống bằng con tim, lương tâm, sự thật và lẽ phải.

Đã đến lúc các con phải biết rằng những việc của Cha an bài sắp đặt để mời gọi con người trở lại. Điều được đến với thế giới như Cha đã từng nói: “Ta không mạc khải cho những hiền triết khôn ngoan, nhưng Ta mạc khải cho những kẻ bé mọn.” Vì Cha dùng những kẻ bé mọn để đánh thức những kẻ học thức kiến thức, đánh thức những kẻ có quyền chức, đánh thức những con người cho mình là những người hiểu biết nhưng quên đi bổn phận trách nhiệm, quên đi một giáo lý cần thực hành bằng con tim, bằng trách nhiệm và bổn phận.

Cho nên ngày hôm nay các con đừng sợ, vì tất cả những việc đang xảy ra như Cha đã nói – Cha dành thời gian này để thức tỉnh con người, mọi tầng lớp, mọi vai trò. Cha chờ đợi sự trở lại của con người thì Cha sẽ sẵn sàng bênh vực và cho họ một thế giới thuộc về họ. Điều gì Cha đã ban thì Cha không lấy lại, nhưng điều gì mà con người đã không quý, không lấy và không đón nhận thì kẻ thù sẽ cướp mất.

Các con đã nhìn thấy điều gì các con làm và các con đã nhìn thấy đa số như thế nào ngày hôm nay thì đó là điều mà các con đã thấy chiến thắng trong tầm tay. Nhưng trước khi chiến thắng một cách trọn vẹn thì các con hãy để mà xem, vì Cha muốn tất cả những điều này không phải chỉ là sự đơn giản đang nhìn bề ngoài mà là một điều lớn lao duy nhất, có ảnh hưởng đến những người có chức vụ, cho nên, các con sẽ biết rằng đâu là thật đâu là giả, đâu là đúng đâu là sai, đâu là thiện và đâu là ác.

Các con sẽ chờ đợi những ngày sắp tới; những điều được dự định không phải từ ý các con muốn, không phải là sự dự định dứt khoát đó mà sẽ có một sự đổi mới mà chưa bao giờ có nhưng sẽ đổi mới ở trong luật lệ của một đất nước Hoa Kỳ này. Sự đổi mới này sẽ rất khó khăn, nhưng khi đổi mới được sự khó khăn này thì đó cũng chính là sự chiến thắng trọn vẹn. Còn nếu không và chưa thì đó là thời gian chờ đợi, không phải dễ dàng để đánh gục những gì mà Cha đã dành một cách đặc biệt cho người công chính và không phải để dàng để thâu tóm, để lượm lặt tất cả những gì trong sự chiến thắng với áp lực. Không có!

Các con hãy tin tưởng rằng chính các con đang dùng những vũ khí sắc bén nhất, những vũ khí đó các con không thấy nhưng sự hiện diện của thiêng liêng, thiên thần, các thánh sẽ không bao giờ bỏ qua những kẻ sát hại các con, những kẻ tìm cách để đập đổ và lấy đi những gì của người công chính do Cha ban. Hôm nay với cặp mắt của đức tin các con đã thấy, đang thấy và sẽ còn thấy những sự vinh quang lớn lao vĩ đại mà Cha sẽ dành cho thế hệ của con người hôm nay được mở mắt để nhìn thấy Cha, đón nhận Cha và trở về với Cha.

Bởi vì Lòng Thương Xót luôn dành cho các con nhưng thời hạn cũng đã đến lúc cuối cùng. Đây là những giây phút chưa bao giờ có nhưng sẽ xảy ra trong thế hệ của nhân loại ngày nay. Cha vẫn nhắc lại: “Ai tin thì sẽ được, tìm sẽ thấy, gõ sẽ mở cho.” Cha sẽ không để cho những người con cái của Cha tin vào Cha phải thất vọng và thất bại.

Cha có lịch trình của Cha, Cha có chương trình của Cha với sự nhẫn nại đó, các con hãy chờ mà xem – giờ cuối cùng các con sẽ thấy ai là người chiến thắng và ai tin thì họ sẽ được nhận ra sự bênh vực một cách rất rõ ràng. Cha muốn kéo dài thời gian để Cha sẽ lấy hết tất cả những gì khi Cha trao quyền lực lại cho người công chính thì phải hoàn toàn trọn vẹn để không còn của những ngày tháng hận thù, những ngày tháng mang lại chết chóc đau khổ hay mang lại với những bệnh tật đang có.

Đã đến lúc! Cha không thể để cho những người con không thuộc về Cha, không tin vào Cha hoành hành trên trái đất này. Các con có thể hiểu rằng với sự nuôi dưỡng tội ác thần dữ nó sẽ không bao giờ ngồi yên để bị trói; trước khi nó bị trói, trước khi nó bị đẩy vào một xiềng xích để cột chặt nó thì nó đang vùng vẫy, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích và còn vùng vẫy khắp nơi, bất cứ điều gì có thể nó sẽ làm.

Các con hãy nhớ rằng cho dù rằng ngày hôm nay có những người hy sinh nhưng tiếng nói của họ nhận ra được sự gian ác của chính nó để các con thêm cương quyết, thêm mạnh mẽ và thêm quyết định cho đa số con người để chọn lựa những gì thuộc về mình. Đừng vì thất bại, đừng vì thất vọng, đừng vì những sự sợ sệt; nếu sợ sệt thì các con sẽ không chiến thắng với cuộc chiến này, chỉ có đối diện và can đảm mạnh mẽ thì các con sẽ chiến thắng.

Các con hãy yên tâm, Cha không để cho những người của Cha sẽ rớt vào tình trạng với những ngày mà các con đang sợ hãi. Vì tất cả mỗi một việc làm đều phải có sự hy sinh để nhắn gởi, để nhắc nhở cho sự thiện và ác một cách rất rõ ràng. Cha mong muốn các con hãy chuẩn bị vì Cha trở lại sau 2000 năm với mùa Giáng Sinh năm nay, Cha mong muốn trái tim của mỗi người, trái tim của mỗi đứa con mà Cha mong mỏi. Cha muốn đến để sưởi ấm lại tâm hồn các con, Cha muốn đến để ôm lấy các con với những ngày căng thẳng vừa qua.

Cha muốn các con hãy tin vào Cha. Hãy cùng hiệp nhất, hãy cùng nhau trong sự yêu thương nâng đỡ, hãy cùng nhau tiến bước và làm chứng cho sự thật. Vì Cha chờ đợi mỏi mòn những linh hồn thuộc về Cha và về với Cha. Vì chỉ có Cha mới có thể có hòa bình, chỉ có Cha mới mang lại cho họ niềm hy vọng, niềm vui, chỉ có Cha mới có thể ôm lấy họ để họ không bị đói khát, đau khổ giữa cuộc đời này, đầy cả những cạm bẫy mà họ chưa tỉnh thức để đứng dậy.

Cha dành cho những kẻ công chính và Cha cũng dành cho những kẻ có tội những giây phút cuối cùng, để họ cũng biết chọn lựa điều gì thuộc về mình và điều gì mà họ bênh vực, để họ có thể cùng với những người công chính để tiếp tục với một đất nước mà Cha mang đến và ban đến cho các con, để các con sống trong hòa bình thật sự. Không phải là tiếng nói với hòa bình trên môi miệng mà tiếng nói hòa bình từ tâm hồn, từ trái tim, để các con còn có những ngày chuẩn bị cho những ngày tương lai.

Vì mọi sự cũng như trong luật định đã ghi chép, cho nên thời gian Cha dành và cho phép sẽ còn ban đến cho các con. Nhưng hãy nhớ, trước khi trận chiến này kết thúc cũng sẽ đi đến một trận chiến căng thẳng cam go và gay go, nhưng hãy bền đỗ và kiên trì thì các con sẽ thấy bàn tay của Cha sẽ quét sạch tất cả những gì ở trong tối tăm tội lỗi, để mang lại một niềm hy vọng và ánh sáng thật sự. Cha sẽ hạ thế trần gian. Năm 2020 là một lịch sử hiếm có và sẽ không bao giờ có lần thứ hai trong thế giới của loài người nhân loại.

Hôm nay những gì các con nghe và hiểu đừng sợ hãi, hãy tiếp tục chương trình, tiếp tục tin tưởng, tiếp tục phó thác, tiếp tục cầu nguyện và tiếp tục hy sinh để thay thế cho tất cả những người trong thế giới này. Các con hãy làm tròn bổn phận của chính mình, vì chính các con mới có thể tiếp nhận một cách gần gũi với tiếng nói của nước Trời, mang đến cho con người sự vững mạnh can đảm để tiến bước; tin tưởng thì các con sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này.

Đây cũng là một cơ hội cho con người chọn lựa để trở về và đây cũng là giây phút để những kẻ có tội rớt vào vòng vây của cạm bẫy cũng đứng dậy và tỉnh thức. Còn nếu thế giới vẫn tiếp tục với sự u mê, tiếp tục với những ngày phản loạn, tiếp tục sự những ngày bênh vực sự gian ác thì giá họ phải trả. Các con hãy yên tâm, tất cả mọi việc Cha an bài, Cha sắp đặt. Các con càng biết thì càng phải sợ, vì đây là đoạn cuối với những ngày căng thẳng nhất để bước sang một thế giới không còn là những ngày sợ hãi hoặc còn những ngày căng thẳng.

Đây là một trận chiến phải cần kích liệt cho đến giây phút cuối cùng. Chỉ có những người bền đỗ và trung thành, chỉ có những người tin tưởng tuyệt đối thì các con sẽ thấy được sự chiến thắng một cách mỹ mãn dành cho những người tin tưởng và luôn hy vọng, để sống một đời sống trọn vẹn trong bổn phận trách nhiệm với sự hy sinh của chính mình.

Các con thương yêu của Cha, chưa có bao giờ mà trong thế hệ này mà Cha đã dành cho các con những đặc ân để các con biết rằng các con được gần gũi với thiên đàng. Những việc phi thường đó sẽ không bao giờ xảy ra qua bao thế hệ, nhưng hôm nay Cha muốn dành những điều đó cho các con. Cha muốn gợi lên cho các con được biết rằng thế giới của thiên đàng vẫn ở giữa các con khi lòng tin các con có, khi các con biết được rằng có biết bao nhiêu nhu cầu của một thế giới đang cần, nhưng thiếu những người trọn vẹn tin tưởng sự thật này, thiếu những con người tin tưởng một cách tuyệt đối và thiếu những con người đơn sơ, bé nhỏ, khiêm nhường.

Bởi vì lòng nghi ngờ quá nhiều trong thế giới này, cho dù quá đông nhưng tìm một người có thể nhận ra và hiểu rõ những việc của Cha làm thì thật là một điều quá khó. Luật lệ giúp cho họ, giữ luật lệ là một điều tốt để bảo vệ nhưng chính vì những luật lệ đó mà họ không đi sâu và họ không nhìn thấy, chỉ giới hạn vào mỗi một thời đại và cuối cùng vẫn giữ lấy những điều cũ kỹ đó thì sẽ không nhìn được sự mới mẻ phong phú Cha ban.

Các con hãy tiến bước với những gì cần làm và phải làm. Các con hãy nhớ, đây là một thời điểm mà các con đã được gặp sự thiêng liêng, gặp thiên đàng trợ giúp cho các con trên bước đường các con đi và trên bước đường mà các con đối diện với mọi phương tiện, đối diện với mọi hoàn cảnh và đối diện với tất cả những việc làm mà các con đang làm.

Hãy nhớ rằng các con đang nhìn thấy và yêu thương những gì tốt đẹp nhất mà các con đang có. Huống gì Cha? – Là một Thiên Chúa, Cha yêu thương tất cả các con, Cha yêu thương những kẻ tội lỗi, vì chính họ sẽ không còn một nơi nào để gởi thác và không có một nơi nào giải thoát nếu họ không trở về với Cha. Cho nên đây là những giây phút cuối cùng, các con chịu đựng để thay thế cho họ qua sự phạt tạ, các con hãy chịu đựng để lắng nghe với sự cầu nguyện một cách trung thành.

Các con hãy tiếp tục chịu đựng để nghe được sự thiêng liêng đang hiện diện và ban một cách đặc biệt cho các con qua những ân sủng để cứu các linh hồn, để giúp các linh hồn và gợi lại lòng tin cho thế giới của ngày hôm nay. Sẽ có những người anh chị em trong thế giới này đừng thấy xa lạ và đừng nghi ngờ họ và cũng đừng để cho ý tưởng của mình đi vào với tất cả những sự nghi ngờ đoán xét thì các con sẽ không nhìn thấy các con có bổn phận của chính các con trong vai trò Cha ban. Cha cũng dành một cách đặc biệt cho những người anh chị em khắp nơi trong vai trò của họ, để mỗi một người có những cách thức làm việc, nhưng họ cũng là những người anh chị em của các con.

Hãy tôn trọng, hãy hiệp nhất và hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Thần soi sáng. Vì đây cũng là một thời điểm giữa thật và giả rất nhiều; đây cũng là thời điểm mà Cha đổ tràn những ân sủng để những hồng ân đó đến để cứu các con và giải thoát các con. Vì là một thời điểm mà thần dữ nó đã ra ngoài tìm đủ mọi cách để đánh phá con người, tìm đủ mọi cách để hủy diệt con người theo phương cách tham lam ích kỷ, và những người yếu ớt đức tin, sống trong mù quáng và nuôi tội dưỡng tội thì đã bị vấp phải đa số.

Cho nên đây là một thời điểm mà Cha giành một cách đặc biệt để Cha cứu các con. Nhưng các con hãy đề phòng mọi hoàn cảnh, bởi vì tất cả thần dữ nó luôn rình rập để đưa các con rớt vào những cạm bẫy, để làm cho các con lu mờ đi những điều của công chính và để cho các con dựa vào tất cả những điều của thực tế. Nhưng hãy nhớ rằng luôn luôn có nhau, bênh vực nhau, lắng nghe nhau, nhắc nhở cho nhau và hãy nhìn rằng tất cả những gì trong sự bình an, trong niềm vui và những điều các con đang đối diện đó chính là sự thật.

Hãy nhớ rằng đừng xé lẽ, đừng đi một mình và đừng để cho mình đơn độc thì các con sẽ dễ vấp phải. Hãy thắng chính mình, hãy thắng tất cả những điều trong tình trạng với bản ngã cá tánh, hãy thắng tất cả những cạm bẫy. Đây là lúc mà các con dễ bị vấp phải nhất, đây là lúc mà các con dễ bị tấn công nhiều nhất, và đây cũng là lúc mà khi có rất nhiều điều căng thẳng thì chính thần dữ nó cũng tìm cách để ngăn chận các con. Các con hãy nhớ rằng Cha luôn ban cho các con đủ sức để khống chế nó, đủ sức để ứng biến với nó và đủ sức trên bước đường tiến bước để làm chứng.

Các con thương yêu của Cha, ngày giờ cũng đã gần đến. Hãy vui mừng lên! Hãy chuẩn bị cho Cha tâm hồn của mình, hãy chuẩn bị cho những người anh em chung quanh và hãy chuẩn bị bằng tiếng nói qua đời sống phục vụ của các con. Hãy chuẩn bị thay tiếng nói để cầu xin cho họ và hãy chuẩn bị cho tiếng nói mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để các con giúp cho những người anh chị em trên bước đường trở về và nắm được chìa khóa mà Mẹ Maria trao tặng, vì đó là lúc phải cần giúp cho sự căng thẳng với những giây phút đang diễn ra và còn diễn ra.

Các con yêu thương của Cha, Cha đã nghe quá nhiều và Cha cũng đã nói trước với các con: “Đến giờ thì Cha sẽ ra tay.” Hãy tiếp tục với bổn phận của mình, đừng để cho mình quá lưu tâm và đừng để cho mình quá nhiều với những việc khi các con đã biết điều đó sẽ thuộc về các con. Còn những việc khác quan trọng hơn và điều cẩn thận hơn nữa là mùa Giáng Sinh năm nay sẽ khác biệt mùa Giáng Sinh của mọi năm. Sẽ còn những việc xảy ra với những câu chuyện của thế giới này, những câu chuyện của một đất nước đang tranh giành. Sẽ có những biến loạn xảy ra bất ngờ, nhưng các con sẽ thấy nhờ chính những biến loạn đó để kết thúc một trận chiến giữa thiện và ác.

Hôm nay, Cha nói đến đây; hy vọng các con hiểu được điều này. Đừng lo sợ, đừng hoang mang, đừng tin vào tất cả những điều qua truyền thông mà hôm nay đã có biết bao nhiêu người sống trong sự giả dối bị mua chuộc, làm cho các con hoảng sợ và hoang mang. Cha mong muốn các con hãy tin tưởng những điều của Cha nói, hãy luôn lắng nghe và cầu nguyện thì các con sẽ không bao giờ sợ hãi. Hãy vững mạnh can đảm để giúp cho những người khi họ gặp gỡ các con. Hãy giữ vững, vì tất cả mọi việc sẽ kết thúc một cách chiến thắng rõ rệt trong công lý và công bằng. Bình an của Cha đến với tất cả các con.

Lucia:

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa. Những lời đặc biệt của Chúa hôm nay đã làm cho chúng con được mạnh mẽ hơn, đã trấn an cho tâm hồn chúng con và trấn an với những điều hoang mang có những lúc làm cho chúng con sợ hãi với truyền thông, với tất cả những gì đang diễn tiến. Bởi vì đây là một cuộc tranh đấu giữa thiện và ác, và ác thì nó sẽ không tha cho những người lành thiện, nó sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn và đó là sự hy sinh của người Việt Nam chúng con ngày hôm nay đầu tiên.

Chúng con xin Cha cho chúng con thêm thời gian để chúng con còn những năm tháng để thế giới này và đặc biệt là đất nước Hoa Kỳ này họ biết trân quý và trở lại với Cha. Vì những năm tháng mà họ đã không hiểu và không biết, cho nên đã để cho đất nước đang lọt vào tay của kẻ thù và quyền lực ngầm. Nhưng hôm nay đã có những người can đảm đứng dậy mạnh mẽ, hiểu được đất nước này do Cha ban cho những người dân. Họ có quyền sống trong nền hòa bình, họ sống trong một sự tự do và sống trong những ngày thuộc về hiến pháp công bằng cần có; nhưng hôm nay đã bị chính thần dữ cướp lấy thì xin Cha thương, vì chúng con khờ dại quá nhiều.

Hôm nay đã đến lúc tỉnh thức, hôm nay đã đến lúc đứng dậy, hôm nay đã đến lúc cùng nhau trong sự hiệp nhất để bênh vực những gì thuộc về mình, không bị cướp lấy với những kẻ dối trá đang và đã nắm lấy những quyền lực để thao túng và đưa chúng con vào những cạm bẫy của ngoại bang và còn dùng tiền bạc để có thể quyết định cho mạng sống của con người.

Đây là một thời đại văn minh, họ đã dự tính những cách thức theo họ, nhưng chúng con còn có Cha. Xin Cha can thiệp, xin Cha giúp cho mọi người đứng dậy trở lại cho kịp lúc, đừng để cho sự điều khiển của thần dữ qua những người bị nó nắm, bị nó thâu phục, để rồi trở thành tay sai cho chính nó. Hôm nay còn có Chúa, còn có Thiên Chúa của tình yêu, còn có Mẹ Maria, còn có Chúa Thánh Thần, chúng con sẽ không bị ngã gục.

Xin cho mọi người đứng dậy trong lúc này, đặc biệt trong năm 2020, chuẩn bị ngày mừng Chúa Giáng Sinh. Một năm rực rỡ, một năm mà chúng con khao khát sự chiến thắng vinh quang mà Chúa đã ban cho đất nước Hoa Kỳ và sẽ là một món quà được dâng kính Chúa Giêsu Hài Đồng, đặc biệt trong năm 2020. Xin Cha thương xót đón nhận và theo thánh ý Cha được thực hiện những điều Cha muốn trên đất nước Hoa Kỳ này, trên chúng con và trên toàn thế giới.

Chúng con thờ lạy Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha, trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Lucia cùng với tất cả anh chị em xin được kết thúc lúc 12 giờ 07 phút, ngày Thứ Năm, tháng 12, ngày 3, năm 2020, tại  tư gia vào cuộc họp đầu tháng. Amen. Amen. Amen.

Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

Mời vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

 – nrtte.net

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

 – nrttej.org

Rước Mình Thánh Chúa Ra Thế Giới

 – EucharisticJesus.net

Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể

 – EucharisticJesus.faith

 

Xin chia sẻ thông điệp và trang nhà này với những người bạn quen biết.

 

error: Content is protected !!