Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông Điệp của Thánh Y Nhã Giám Mục, Tử Đạo

Thông Điệp của Thánh Y Nhã

Giám Mục, Tử Đạo

Ngày 18 tháng 10 năm 2020

 

Lucia: Lạy Chúa, 12 giờ 20 phút, ngày Chủ Nhật, tháng 10, ngày 18, năm 2020, tại tư gia. Con vừa cùng với các anh chị đọc kinh với nhau vào chiều Thứ Bảy, cũng là ngày kính Mẫu Tâm Mẹ và vào tháng 10, tháng Mân Côi. Đặc biệt vào ngày lễ của Thánh Y Nhã thành Antiôkia, tử đạo, là vị thánh khai mở khóa Linh Thao mà chúng con đã nhìn lầm, tưởng là Thánh Y Nhã Lôyôla.

Nhưng quả thật, Giáo Hội của chúng con có hai vị thánh, Thánh Inhaxiô thành Antiôkia đầu tiên vào thời của Thánh Phêrô và Thánh Inhaxiô nhà Lôyôla mà trong thời gian gần đây nhất chúng con đã có cơ hội được viếng thăm nguyện đường của ngài tại Ý. Hôm nay con không nghĩ rằng con có cơ hội được biết thêm một vị Thánh Y Nhã thành Antiôkia, sống vào thời của Thánh Phêrô Tông đồ.

Giờ đây con cùng với tất cả anh chị em hiệp nhất để xin Chúa cho con được đón nhận lời của thánh Inhaxiô thành Antiôkia. Đối với con là một vị thánh xa lạ, chưa bao giờ được biết và được đón nghe những lời của ngài. Hôm nay không phải là một sự tình cờ mà Chúa đã dành cho con trong sự ngẫu nhiên này để con có cơ hội được biết thêm một vị thánh nữa.

Chắc chắn trong giòng lịch sử còn rất nhiều vị thánh. Mỗi một lần con được đón nhận lời của các vị thánh các ngài luôn nói là còn nhiều vị thánh. Vào ngày lễ của các ngài được nhắc đến qua Giáo Hội thì các ngài luôn chờ đợi để được đem tiếng nói trở lại với đời sống như những ngày khi các ngài còn ở trên trần gian, với những kinh nghiệm qua sự dạy dỗ của các ngài, và lời nhắc nhở qua đời sống đức tin của các ngài đã mang lại chung cho Giáo Hội, cho những người tin và nghe, cũng mang lại cho hậu bối chúng con thời nay tiếp tục với một bước đường can đảm, mạnh mẽ với đức tin để sống đúng với vai trò Chúa mời gọi để làm sáng danh Chúa.

Vị thánh này chúng con cũng đã lướt sơ; nghe qua lịch sử của Ngài, quả thật, là một vị thánh rất là vững vàng, rất là mạnh mẽ, sống cho đức tin; vị thánh có một chiều sâu hoàn toàn. Đối với các ngài, sự sống đối với thế gian này không là gì cả, điều mà các ngài mong muốn và khao khát: trung thành, trung thủy, luôn luôn bền đổ và can đảm. Đó là các vị thánh đã đi qua trong giòng lịch sử. Đó là các tông đồ của Chúa Giêsu; các ngài đã tử đạo để hoàn toàn thuộc về Chúa.

Kế tiếp, những Giáo Hoàng cũng như giám mục kế vị, cũng có những vị rất hiển hách và có khí khái, đã can đảm mạnh dạn đứng lên với đức tin như những lời các ngài đã tuyên bố cũng như các ngài đã tuyên xưng. Các ngài đã để lại cho chúng con trong giòng lịch sử với sự hiển hách, với một đức tin mà các ngài đã mạnh dạn can đảm. Các ngài không sợ chết và các ngài ao ước được tử đạo để thuộc về Chúa mãi mãi.

Đây là một gương sáng vô cùng đặc biệt. Xin Chúa cho thế hệ của chúng con hôm nay tìm lại những trang sách sử của những vị thánh; đặc biệt những vị ở trong Giáo Hội như là các giám mục, các linh mục, để các giám mục và linh mục của chúng con thời nay học gương của các vị đó. Vì các ngài đại diện Chúa và các ngài đại diện các tông đồ năm xưa để tiếp tục chương trình đem Tin Mừng đến với thế giới.

Đặc biệt, thời đại ngày hôm nay con người tự do bởi văn minh, bởi sự tinh vi khéo léo của khoa học kỹ thuật; nhưng đừng bao giờ quên đức tin là tự nơi mình quyết định và tự nơi mình thấy được cái nguồn sống. Các ngài mạnh dạn để binh vực cho sự thật, can thiệp cho sự thật, can đảm và mạnh mẽ để dẫn đoàn chiên đi ra khỏi những sự bắt bớ đau khổ mà đoàn chiên đang bị mất đức tin, đang bị non nớt đức tin, đang với một đời sống là nạn nhân của chiến cuộc.

Xin Chúa thương chúng con. Như ngài đã để lại bảy lá thơ, trong đó ngài nói giáo dân như chúng con, là những người Kitô hữu, hãy vâng phục vì các giám mục thay thế và đại diện cho các tông đồ năm xưa. Các tông đồ năm xưa là những mục tử đầu tiên mà Chúa chọn. Chúa Giêsu cũng là mục tử và chính Ngài đã chọn các tông đồ để trở thành những môn đệ của Ngài. Sự hy sinh của các tông đồ đó để lại cho các giám mục mỗi một thời đều có khí phách mạnh dạn, can đảm sống cho đức tin. Đó là một giáo lý được để lại qua Chúa Giêsu.

Hôm nay chúng con có cơ hội được đi vào lịch sử của Thánh Y Nhã thành Antiôkia, vào thời mà chúng con thật sự không nghĩ rằng chúng con có cơ hội được gặp và được đón nhận; xin Chúa cho chúng con được đón nhận lời của vị thánh này. Lịch sử của ngài quá hay và những lời của ngài rất can đảm và mạnh mẽ. Ngài có trách nhiệm để mang đến cho những hậu bối và những người ở trong hàng Giáo Hội, những chủ chăn – đã là một gương sáng để dẫn dắt và có những sự khai mở mà Chúa Thánh Thần ban cho các vị giám mục lãnh đạo một cách đặc biệt vào một thời điểm mà lúc đó chưa có con số nhất định, cho nên ngày sanh của ngài chúng con cũng không biết, nhưng chúng con biết được ngày tử nạn của ngài.

Giây phút này đây, xin Chúa cho con cũng như các chị xin được đón nhận lời của vị Thánh Y Nhã. Đối với con là Thánh Y Nhã thứ nhất ở trong giòng lịch sử. Vì thời của ngài chắc chắn không có ai trước ngài mang tên Y Nhã này, vào thời của Thánh Gioan tông đồ và cũng là thời của Thánh Phêrô, vị Giáo Hoàng đầu tiên trong lịch sử của Giáo Hội.

Giờ đây xin cho con được lướt sơ và nói sơ về lịch sử của ngài. Chắc chắn rằng con không có thể viết hết được vì con không có kịp viết; Chúa cũng biết rằng con không phải là người biết chữ nghĩa một cách nhanh lẹ. Các chị là những người có học nên rất dễ. Chúa cho con nói thì nhanh nhưng viết thì chậm chạp lắm; cho nên con có những chữ viết được và những chữ không viết được, nhưng xin Chúa cũng cho con được tóm tắt lại lịch sử của vị thánh này để để lại với sự gặp gỡ của ngày hôm nay.

Con cảm ơn Chúa, dù rằng có những thử thách đối với con, cũng như sự căng thẳng, mệt mỏi, nhưng khi con được ở lại đây, dù là khuya, nhưng con cảm thấy rất là hạnh phúc đối với con. Và cũng là một cách mạnh mẽ để con tìm hiểu về những vị thánh trong giòng của lịch sử mà con được biết thêm về ngài.

Cảm ơn Chúa đã cho con được tiếp tục với sứ vụ tường thuật, một sứ vụ để đón nhận những điều mà Chúa dành một cách đặc biệt từ thiên đàng, tường thuật qua lời của Chúa, lời của Mẹ, cũng như lời của Chúa Thánh Thần hướng dẫn, đặc biệt các vị thánh. Con cũng như các chị, các anh trong nhóm chúng con cảm thấy một đời sống thiêng liêng mà Chúa dành một cách đặc biệt.

Đó là một ân sủng lớn lao, vì chúng con cảm nhận thiên đàng rất là gần, chỉ có một cái màn rất là mỏng mà khi Chúa cho phép cái màn đó được kéo xuống thì tuy chúng con không gặp bằng mắt, bằng hiện thực nhưng chúng con gặp bằng một sự thiêng liêng của tâm hồn, với những lời thật sự rất là rõ ràng; những lời đó rất thân mật và gần gũi với chúng con trong thế giới này. Vì một mặt các ngài vẫn có ước mơ được làm sáng danh Chúa khi còn ở trần gian, can đảm để bước qua những điều vốn làm cho ngài có đi vào cái chết các ngài cũng không sợ. Cho nên ngày hôm nay tâm tình của các ngài cũng muốn tiếp tục; nếu có cơ hội các ngài cũng muốn vinh danh Chúa qua những điều mà Chúa cho phép.

Hôm nay cũng vậy, chắc chắn các ngài thấy được chúng con trong hoàn cảnh này và thấy được tình trạng của xã hội ngày hôm nay các ngài rất là đau lòng. Và các ngài mong muốn tiếng nói của các ngài được gởi đến thế giới để nhắc nhở và bừng tỉnh cho thế giới, để nhận ra nơi Thiên Chúa của tình yêu vào thời điểm đầu tiên và qua bao thế hệ, và hôm nay cũng vậy. Một Thiên Chúa rất gần gũi yêu thương, Ngài đã chết cho thế giới của nhân loại, Ngài đã mang đến một giáo lý để cứu thoát con người và Ngài dành cho chúng con niềm hy vọng.

Các thánh biết được điều này và các thánh luôn cầu nguyện cho Giáo Hội chúng con, và các thánh cũng dành cho những ai khi có những điều đặc biệt được trực tiếp gặp gỡ với lời nói của thiên đàng mà Chúa dành cho chúng con hôm nay. Chút xíu nữa xin Chúa cho con được đón nhận lời của Thánh Y Nhã, nhưng trước khi đón nhận xin cho con được nói sơ một chút về lịch sử của Ngài.

Lạy Chúa, Thánh Y Nhã (Inhaxiô) thành Antiôkia, tử đạo vào thời của Thánh Gioan tông đồ. Con được biết Thánh Y Nhã thành Antiôkia, giám mục thứ nhì, vị môn đệ này của Tông đồ Gioan được tôn phong là giám mục bởi Tông đồ Phêrô, vị Giáo Hoàng đầu tiên, dưới thời cai trị của Hoàng đế Tragianô, La Mã vào khoảng năm 69.  Vị giám mục này đã bị kết án tử hình oan, vì không chịu từ bỏ đức tin; Ngài được đưa đến Rôma tử hình và đã bị hai con thú hoang dã ăn thịt. Trong cuộc hành trình đến Roma ngài dùng thời gian đó viết bảy lá thư để khuyến khích các cộng đồng và hướng dẫn các cộng đồng Cơ đốc; nội dung các bức thư đề cập đến hệ thống cấp bậc và cấu trúc của Giáo Hội cũng như nội dung đức tin Kitô giáo chính thống.

Giám mục Inhaxiô là người đầu tiên dùng từ Công Giáo để mô tả toàn thể Giáo Hội; những bức thư này kết nối chúng ta với Giáo Hội sơ khai. Cuộc tử đạo thánh thiện để bắt chước Đức Kitô, tìm đường đến với Đức Kitô; sự chết đã bị đánh bại, Ngài đã bị tử đạo dưới hai con thú. Ngài đã cảm nhận được một lời thuộc về ngài, đó cũng là những người được cảm nhận dù bất cứ cứ hoàn cảnh nào, dù là những lúc mà ngài đã chịu chức linh mục. Mỗi linh mục khi các ngài chịu chức các ngài đều có một câu dành riêng cho mình, nhưng đây vị giám mục này biết giờ ngài sẽ đi vào cái chết. Ngài quyết tâm để chết và ngài muốn rằng ngài có một lời để nói với Chúa mà chúng con đã được ghi chép: Tôi là lúa mì của Đức Chúa và tôi sẽ được mài bởi răng các loài thú để tôi trở nên bánh tinh khiết của Đức Kitô.

Vì bài quá dài nên cho chỉ dùng những câu tóm tắt để con thu lượm lại những điểm chính nhất để con thưa với Thánh Inhaxiô. Con xin lỗi Thánh Inhaxiô; chắc chắn con không thể viết hết được lịch sử của ngài, nhưng xin ngài cũng cho con viết những câu chính nhất mà con đã viết và con được đọc. Bởi vì con không có thể viết hết được, cho nên xin ngài cho con được viết dù là không kết nối với những câu trước, con chỉ tóm tắt những câu mà con cảm thấy có ý nghĩa để con viết lại.

Ngài đã thường nói: tôi thích sự chết trong Đức Kitô. Ngài là một người thần bí, tận tâm bảo vệ sự dạy dỗ chân chính. Ngài đã để lại cho cộng đồng Cơ đốc nhân sơ khai sẽ không bao giờ bị dẫn dắt bởi sự dạy dỗ sai lầm. Ngài thúc giục họ lắng nghe các giám mục của họ vì họ là những người kế vị các thánh tông đồ. Ngài đã tử vì đạo ở Roma, bị nuốt chửng bởi hai con sư tử trong những cuộc biểu hiện tàn ác thái quá, và sự thù hận của người La Mã đối với đức tin chân chính. Ngài đã tử đạo năm 107.

Lạy Chúa, con chỉ viết một cách tóm tắt. Chắc chắn rằng các anh chị sẽ có thể gom thêm những từ ngữ phù hợp và có thể đi sâu hơn. Con chỉ viết một cách tự nhiên như tự bao giờ. Con thật không biết về lịch sử của các ngài, nhưng ít nhất là một căn bản để biết được những điều của ngài đã làm, với sự hy sinh cuộc đời của ngài để mang lại cho thế giới, đặc biệt cho Giáo Hội cũng như thế giới của chúng con, là những người Kitô hữu, được biết về gương của các vị thánh.

Ngài đã có những câu châm ngôn rất là tuyệt vời: Xin cho phép tôi nơi gương Đức Chúa đau khổ của tôi. Những lời rất là bình thường, nhưng trong đó có một sự đậm sâu, một điều gì đó mà các ngài đã tìm ra được chân lý nơi Đức Giêsu Kitô. Bởi vì chúng con được biết rằng ngài đã tận hiến mình qua đời sống của một giám mục vào thời đầu tiên, nhưng qua các tông đồ, chứ các ngài chưa trực tiếp với Chúa bằng xương bằng thịt như các thánh tông đồ Phêrô và tông đồ Gioan năm xưa; nhưng ngài đã có lòng yêu mến Chúa qua các tông đồ và ngài đã có một đức tin mạnh dạn.

Vào thời điểm nào hay qua bao thế kỷ nào cũng vậy, cũng có rất nhiều người họ yêu Chúa và họ đã sống trong một đời sống mà họ đã nhận ra được tình yêu của Chúa, là chân lý sự thật cho nên các ngài không bao giờ thuyên giảm với tất cả những gì vốn là những việc các ngài biết là phải hy sinh và phải chết. Cho nên, chính vì những điểm cao cả đó, xin cho hậu bối thời nay, chắc chắn là còn rất nhiều linh mục, rất nhiều giám mục, rất nhiều Hồng y, và rất nhiều tu sĩ nam nữ, đặc biệt Đức Giáo Hoàng của chúng con, tâm tình của các ngài chắc chắn sẽ có, để có thể sống một đời sống tận hiến cho Thiên Chúa, yêu Chúa và yêu những người con chiên dân Chúa và yêu sứ vụ mà Chúa giao phó.

Chắc chắn là có những người đó, nhưng trong cuộc sống của ngày nay với xã hội văn minh với biết bao nhiều điều trong thực tế và thực tại nó cũng đã ảnh hưởng và lôi cuốn rất nhiều trong cuộc sống mà các ngài phụng sự phục vụ. Nhưng con xin với Chúa, dù có biết bao nhiêu điều lầm lẫn, có những thiếu sót sai trái, hoặc là có những tội lỗi hay còn rất nhiều sự khuyến dụ bởi cuộc sống của trần thế, vì mọi mặt trong cách thức của một xã hội văn minh đã lôi cuốn và ảnh hưởng rất nhiều; có những người rớt vào tình trạng là những nạn nhân và cũng có một sự quyết liệt trong đời sống, có sự chọn lựa nơi đức tin của các ngài, cũng như cả giáo dân như chúng con.

Xin cho chúng con được noi gương, dù nhiều hay ít, chúng con cũng nhìn được. Chúng con không can đảm để chết, chúng con không can đảm để hy sinh nhưng xin cho chúng con can đảm với những việc nhỏ nhất trong cuộc sống của mình khi được gặp Chúa, khi được đón nhận ơn Chúa và khi được đón những hồng ân mà chúng con không thể từ chối được. Dù rằng chúng con không như các ngài, không so sánh được như các vị thánh năm xưa nhưng chúng con biết rằng tình thương của Chúa luôn dành cho chúng con và luôn luôn cho chúng con cơ hội.

Xin cho chúng con được lớn lên với tất cả những ơn được ban, mạnh dạn bước qua những gian nan thử thách và cũng chinh phục được những điều mà chúng con cho đó là những bịnh tật, mệt nhọc, đau yếu; trừ trường hợp quá mức. Tất cả các vị thánh đã đi qua trong giòng lịch sử không có vị thánh mà không vác thập giá, không có vị thánh nào mà không hy sinh.

Cho nên, đây là những điểm chính nhất để dẫn chúng con và giúp chúng con trên bước đường theo Chúa, để trung thành bền đổ với Chúa và hy sinh những công việc hàng ngày trong cuộc sống của chúng con. Tầm thường bình thường nhưng nói lên lòng trung thành, nói lên lòng biết ơn và nói lên tình thương mà Chúa đã dành cho chúng con mà Chúa đã đành để xin đáp lại với Chúa. Dù rằng chẳng bao giờ xứng đáng và chẳng bao giờ tương xứng cả, nhưng ít nhất chúng con có một sự quyết định để chúng con biết rằng Chúa yêu con, Chúa yêu tất cả mọi anh chị em con, Chúa yêu chúng con, để đời sống với ý nghĩa của hôm nay đức tin là gì và điều gì chúng con đang làm.

Ngày hôm nay con cảm ơn Chúa cho con được đón nhận lời của Thánh Y Nhã, tử đạo vào thời của Thánh Gioan. Là một sự tình cờ, nhưng cho con được biết thêm một vị thánh nữa, cho con được nghe thêm lịch sử của ngài và chính miệng của ngài nói. Và còn rất nhiều sự kỳ diệu mà Thiên Chúa đã đặt để và ban một cách đặc biệt cho chúng con vào thời hiện tại, cũng là một thời mà chúng con đang chứng kiến được giữa thiện và ác, một thời mà Lòng Thương Xót đổ tràn đầy trên nhân loại, một thời mà con người với lòng tin thì Chúa đã dành tất cả đặc ân đặc biệt nhất để cho chúng con được đón nhận tiếng nói của thiên đàng.

Bởi vì chỉ có lòng tin mới có thể thấy chiều sâu, chiều xa và chiều rộng, chỉ có lòng tin chúng con mới không còn bị ngăn cản với một bức màn, mà chúng con luôn luôn nghĩ rằng Chúa quá xa xôi hay là với tất cả những gì mà con người đã ra đi qua cái chết thì không có cơ hội để gặp gỡ. Bởi vì những việc của thiêng liêng hiện hữu thì con người luôn luôn từ chối, luôn luôn đoán xét, luôn luôn làm cho những người trực tiếp được chọn đó rất đau khổ như các vị thánh trong giòng của lịch sử. Đặc biệt chút xíu nữa con xin Chúa cho con được đón nhận lời của Thánh Margareta Maria Alacoque.

Giây phút này đây, con xin Chúa cho con được đón nhận lời của Thánh Y Nhã thành Antiôkia, mà con xin được gặp ngài lần đầu tiên. Con cũng xin Chúa cho con được nói với ngài và xin Ngài đừng trách con. Bởi vì thật sự con không biết, con lầm lẫn với Thánh Y Nhã thành Lôyôla trong những thế kỷ gần đây nhất. Nhưng quả thật, trong lịch sử chắc chắn rằng Thánh Y Nhã này là vị thánh đầu tiên vào thời của Thánh Phêrô và Thánh Gioan gọi tên là Y Nhã.

Con chắc chắn về sau này những vị thánh mà chúng con biết thì chắc có lẽ phải liên quan gần gũi với Giáo Hội cho nên chúng con mới biết được những điều của các ngài khai mở từ nơi Chúa Thánh Thần để các ngài mới tiếp tục. Thứ nhất là Giáo Hội có thêm những vị giám mục rất là đậm sâu với những luật lệ của Thiên Chúa và cũng là một sự can đảm trong cuộc đời của chính các ngài khi gặp Chúa và chọn Chúa, và đời sống của các ngài cũng ảnh hưởng với những giáo dân, hoặc qua các linh mục để chúng con còn có những người của thời nay luôn luôn nói về Linh Thao.

Linh Thao là thao luyện linh hồn, để họ cảm nhận sự gần gũi và điều gì mà Thiên Chúa ban một cách đặc biệt, một cách tuyệt đối với những người họ lãnh ngộ và lãnh nhận điều đó. Cho nên những điều tốt đẹp nhất mà Chúa đã dành qua các tông đồ, qua các vị giám mục, linh mục và còn qua bao nhiêu thời để hôm nay chúng con vẫn còn tiếp tục.

Chúng con thấy rằng sự hiện diện của Giáo Hội là một kho tàng vĩ đại mà Thiên Chúa dành cho những người giáo dân như chúng con, dành cho những người tìm Chúa, tìm chân lý, tìm sự thật. Ngày hôm nay Chúa lại dành cho chúng con thêm một thời loạn ly hôm nay, một thời biến loạn, một thời tranh giành giữa thiện và ác, một thời mà con người dựa vào xã hội, dựa vào văn minh mà quên đi những điều tốt đẹp nhất và từ chối Thiên Chúa, và còn rất nhiều điều trong sự phản nghịch và trong sự xúc phạm; nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa trọn tình thương và dành tất cả sự ưu ái đặc biệt dành cho chúng con.

Đặc biệt, Chúa nhìn đến những nạn nhân trong thời cuộc hôm nay, Chúa cũng nhìn đến những con người mà Chúa đã dành và chọn lựa, để họ có thêm cơ hội để chọn lựa và quyết định cho chính mình, để tiếng nói của các vị thánh được vọng vang trong thời nay. Tiếng nói của thiên đàng đã giúp cho chúng con và nhắc nhở cho chúng con trong đức tin, nhắc nhở đời sống với nhân đức cần có, nhắc nhở đời sống mà chúng con cần chọn lựa trong sự thật, công lý và công chính.

Xin Thánh Y Nhã giúp cho chúng con. Chính vị Thánh Y Nhã này đã cương quyết và viết lại bảy lá thơ vững vàng cho Giáo Hội, liên quan rất nhiều vấn đề mà nói chung đó là cái từ ngữ bình thường nhất là người Công Giáo. Công Giáo được gọi chung cho một thế giới với những người thuộc về Thiên Chúa, cũng như cộng chung lại với tất cả những việc mà hôm nay chúng con không biết từ đâu để có Chính Thống giáo, Do Thái, Anh Giáo và tất cả, nhưng Công Giáo nói chung là những người biết Chúa, nhận ra Chúa, và đó là từ ngữ của vị Thánh Y Nhã đầu tiên khai mở. Giờ đây con cũng tất cả anh chị em xin được chờ đợi để được đón nhận lời của Ngài.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, trong tư tưởng, trong hành động, trong việc làm, tất cả, mỗi một ngày tăng trưởng bao nhiêu sự nhạy bén Thiên Chúa ban thì sự đánh phá nó luôn luôn gần gũi. Cho nên, lạy Chúa, Chúa biết con; mỗi một việc con làm con xin vinh danh Chúa, mỗi một việc con làm con xin được làm sáng danh Chúa, mỗi một lời con nói trong thánh ý Chúa và mỗi một việc con thực hành trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để con không bao giờ lệch lạc hoặc đi sai dù là tư tưởng, dù là tất cả những điều nhưng không thể làm lay chuyển được những điều mà Thiên Chúa dành một cách đặc biệt cho con để trực tiếp với tiếng nói của thiên đàng.

Giờ đây con cùng với anh chị em một lần nữa xin được đón nhận lời của Thánh Y Nhã, tử đạo vào thời của Thánh Gioan và Thánh Phêrô.

 

Thánh Y Nhã:

Chào chị, chị Lucia. Chào tất cả các chị vẫn còn thức với tôi. Cám ơn chị Lucia, cám ơn tất cả các chị cũng như các anh, đang buồn ngủ hoặc đã đi vào giấc ngủ. Quả thật, đối với các chị, nhất là chị Lucia cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi vì sự nhầm lẫn của chị mà tôi có cơ hội đem tiếng nói trở lại. Đây là điều Chúa cho phép mới có thể có cơ hội để trở lại bằng tiếng nói, dù Ngài cũng đã dành cho tôi bao lần trong giòng của lịch sử, nhưng chắc chắn rằng có những câu chuyện được ghi chép và có những câu chuyện chưa được ghi chép.

Nhưng ngày hôm nay Thiên Chúa dành cho chúng ta, thì dù là thiên đàng hay trần gian, chỉ cần Ngài cho phép chúng ta rất gần gũi và gặp gỡ nhau bằng tiếng nói. Tuy không gặp bằng xương bằng thịt nhưng tôi thấy chị một cách rất rõ ràng; tất cả những điểm này là chúng ta thấy được trong đức tin chúng ta dành cho Thiên Chúa của chúng ta. Ngài cho phép thì tất cả những gì chúng ta cảm thấy đó là một sự gần gũi, dù là ở thiên đàng hay ở trần gian.

Một lần nữa, tôi rất vui mừng. Cám ơn Chúa. Cám ơn Chúa vì sự nhầm lẫn của chị mà tôi được đem tiếng nói trở lại, vì sự nhầm lẫn của chị mà hôm nay có một người và cũng có rất nhiều chị trong đêm khuya khoắc đối với một đất nước các chị đang cư ngụ để tìm hiểu về lịch sử của tôi. Đã lâu lắm rồi, câu chuyện vẫn được viết trong sách nhưng có mấy ai; trừ trường hợp các linh mục họ tìm hiểu những gì cần thiết ở trong thần học và ghi chép. Các chị là sự ngẫu nhiên và tình cờ, nhưng chính Thiên Chúa dành cho tôi đem tiếng nói trở lại với thế giới này; nhất là trong một thời điểm anh em tôi ở trong Giáo Hội còn rất nhiều điều.

Tôi chỉ muốn nói một điều duy nhất: thời điểm đầu tiên những gì mà tôi cảm nghiệm được và ghi chép không phải là tôi mà là Thần Khí được đặt và viết trong tôi để tôi viết lại và tôi giữ lại. Đó không phải là từ nơi tôi mà chính Thánh Thần đã dạy cho tôi. Chính Ngài đã cho tôi viết những lời để để lại cho lịch sử, một cuốn sách mà Thiên Chúa đã dành riêng cho mỗi người theo Ngài, mỗi người trung thành với Ngài, mỗi người qua cuộc tử đạo, được đón nhận Thập Tự Giá, để qua Thập Tự Giá được vinh quang với Thầy Chí Thánh. Tôi chấp nhận vì tôi khao khát, dù rằng cái chết của tôi khác biệt các tông đồ khác và còn rất nhiều anh em tôi, mỗi người có một cách khi rời khỏi thân xác này để về với một nơi và về với một Thiên Chúa mà mình yêu mến, mình tôn thờ, và là một Thiên Chúa luôn gần gũi, vì nơi đó mới là một nơi vĩnh viễn muôn đời.

Chị Lucia thân mến, tất cả những gì như chị đã ghi chép và đã viết, tôi không cần phải viết tỉ mỉ tất cả, vì tất cả những gì của ngày hôm nay chị đã tóm tắt được rồi. Chỉ biết một điều duy nhất rằng Chúa cho chúng ta gặp nhau ngày hôm nay thì hãy đi vào những điều thực tế. Tôi biết các chị đang bâng khuâng lo lắng và đang còn nghĩ đến Giáo Hội. Giáo Hội sơ khai các thánh tông đồ trực tiếp với Thầy Chí Thánh là Đức Giêsu Kitô, trực tiếp với một Đấng Thiên Chúa, các ngài chứng kiến một cách rõ ràng. Cho nên, đời sống không thể ví được, vì các ngài dù chết, dù có lao mình hay cho dù có như thế nào các ngài vẫn là những ngày tháng giữ vững niềm tin và sống với một chân lý – đó là đem và loan truyền lời của Chúa đến cho tất cả mọi miền đất nước và lưu trữ.

Dù là qua 2000 năm nhưng chúng tôi hạnh phúc là khi chúng tôi được qua các vị thánh, được nhìn thấy, được nghe và được gặp gỡ tình yêu của Chúa qua Chúa Thánh Thần, để giúp chúng tôi trong vai trò của chính mình và tìm ra được những gì đầu tiên trong lịch sử, và để lại cho Giáo Hội cũng như để lại cho toàn thể con chiên dân Chúa. Những điều của ngày hôm nay cũng phải có những người đi trước và những điều đó được thực hiện trong thời của tôi, là một sự tự nhiên Thiên Chúa dành cho chúng tôi qua Chúa Thánh Thần, để thực hiện và viết lên những việc cần phải viết.

Đó là những ngày tháng đối với thực tế, đối với thế giới con người thì luôn luôn sợ hãi cái chết, vì thời đó cũng có nhiều người họ muốn giữ tôi lại, họ muốn cầu nguyện cho tôi, và họ cũng muốn tìm cách để làm sao cho tôi đừng đi vào, dù sao đi chăng nữa cũng là con người. Nhưng đối với tôi, bởi vì tôi không qua được một thời điểm với những vị vua chúa mà họ đã hoàn toàn chống đối một đời sống; họ chống đối, và họ luôn dùng quyền lực của họ để đàn áp những người theo đạo.

Những điều vào thời của Đức Giêsu Kitô cũng không mới mẻ gì, vì qua một thời điểm thì trong chính thời điểm đó cũng có bao nhiêu vị vua; những vị vua họ tìm cách để nhận ra đời sống để biết Ngài. Nhưng có biết bao nhiêu vị vua gian ác và tàn ác, bao thời cũng đã có – tiêu diệt và tìm đủ mọi cách; không phải là chỉ tiêu diệt những người có chức vụ như chúng tôi mà tiêu diệt cả những người hoàn toàn thuộc về đạo Công Giáo.

Cho nên, mỗi một điều được mang đến cho đời sống đức tin cho các anh chị vào thời nay không phải là một chuyện bình thường, phải trải qua biết bao nhiêu thử thách nhưng sự thử thách đó mang lại cho một lịch sử có trong sự thật. Ngày hôm nay Giáo Hội cũng như tất cả các anh chị nối kết và tiếp tục để nhìn thấy được rằng những điều mà con người luôn sợ hãi với cái chết, luôn rụt rè với tất cả mọi vấn đề khi bị bắt bớ. Đó là cái sợ đương nhiên trong cuộc sống.

Đặc biệt thời nay còn có rất nhiều anh em tôi và còn rất nhiều giáo dân, nhưng họ không hiểu được ý nghĩa khi họ thuộc về Chúa, họ không hiểu ý nghĩa họ là những người Kitô hữu, họ không hiểu ý nghĩa Giáo Hội là đại diện cho Thiên Chúa. Những người mang trọng trách và trách nhiệm cũng đại diện cho Đức Kitô để mang Tin Mừng và giúp cho những người con chiên dân Chúa được kết hợp, hiệp nhất, và tin tưởng vào Ngài. Tất cả là một sức mạnh làm chứng, không bất cứ một điều gì sờn bước khi cuộc sống có biết bao thử thách, nhất là minh chứng cho đức tin qua cái chết.

Chị Lucia thân mến, tôi thật sự rất hạnh phúc. Cảm tạ ơn Chúa, vì đã bao nhiêu thế kỷ hôm nay tiếng nói của tôi được trở lại với thế gian và tôi còn nói được những điều mà tôi chưa bao giờ nói. Tôi chưa bao giờ có những âm giọng và chưa bao giờ nghĩ rằng ngôn ngữ mà hôm nay tôi nói bằng tiếng này; tôi nói bằng tiếng bản xứ của anh chị, tôi nói bằng ngôn ngữ của chị.

Đây là những điều mà Chúa đã dành một cách đặc biệt, không phải dành cho tôi không mà tôi còn thấy được những vị thánh vẫn tiếp tục chờ đợi. Đây là một cơ hội mà chúng tôi vẫn tiếp tục khao khát. Dù là kết thúc những ngày ở trần gian để thuộc về Thiên Chúa và ở với Ngài tôi vẫn tiếp tục lời ca ngợi chúc tụng cùng các vị thiên thần các thánh, nhưng chúng tôi vẫn muốn kết hợp với một thế giới của trần gian. Khi Chúa cho phép mới có thể cảm nhận được những điều mà các anh chị nghe và biết bằng tiếng nói thật sự phải đúng ơn của Chúa ban và bắt được tầng đài thiêng liêng mới có thể có cơ hội gặp nhau như đang đàm đạo, như đang nói chuyện giữa cuộc sống này.

Quả thật, chúng ta chỉ cách ngăn một bức màn. Dù tôi là những người ở trong Giáo Hội, là những người đã đi qua trong giòng lịch sử, nhưng các anh chị trong thời nay được Chúa thương và được Chúa ban cho các anh chị một sứ vụ để lập lại những điều của các tông đồ năm xưa. Tất cả các việc của các anh chị chúng tôi rất kính trọng và rất tôn trọng, vì những điều được lập lại nơi các anh chị trong thời nay; đây là một ân huệ lớn lao mà Thiên Chúa dành đặc biệt cho các anh chị.

Cho nên các anh chị hãy nhớ rằng những việc của ngày hôm nay, những điều bình thường mà các anh chị đang làm và thực hành đó là một lịch sử để kết thúc những ngày còn lại của cuối thế kỷ. Những ân huệ được đổ xuống để ban cho con người thêm đức tin và giúp cho con người; khi họ tin họ sẽ chổi dậy, họ sẽ nhận ra và quyết định trên con đường mà họ cần phải đi và trở về với Thiên Chúa.

Ngày hôm nay đặc biệt rằng cánh cửa thiên đàng mở. Tất cả những điều mà hôm nay chúng ta được gặp gỡ nhau như một bức màn mà Chúa kéo xuống, vì nhờ sự chân thành chân thật mà các anh chị đã thực hành theo phương pháp Mẹ Maria đã dạy cho các anh chị và các anh chị là những người mang những điểm mới mẻ này đến với anh em chúng tôi.

Xin đừng chùn bước, xin đừng ngần ngại, xin đừng sợ hãi! Vì mỗi một việc làm đều phải trả một giá, thì giá trị đó mới có thể mang lại cho con người được tin, được nhận họ sẽ tiếp tục và tiếp diễn những gì mà Đức Mẹ đã dành một cách đặc biệt cho thế giới của anh chị và cũng chính món quà này để thế giới thiên đàng được gặp gỡ và mang tiếng nói thật sự đến với thế giới.

Những gì các anh chị đã biết tôi không cần nhắc đi nhắc lại. Tôi chỉ biết một điều duy nhất không phải là một sự ngẫu nhiên hay tình cờ, đó là một truyền thuyết được nhắc nhở qua những câu chuyện tôi là đứa bé mà Chúa Giêsu đã nói về các tông đồ, nói về việc hãy trở nên như một đứa trẻ để được vào nước thiên đàng, hay là một đứa trẻ với năm chiếc bánh và hai con cá. Quả thật, đó là truyền thuyết, nhưng tôi không phải đứa trẻ đó; đó là những điều được nói nhưng không phải tôi. Những việc họ có thể nói, họ có thể ghi nhưng điều hôm nay các anh chị muốn biết tôi không phải là đứa trẻ đó.

Nói đến điều đó để các anh chị được biết rằng tất cả mọi việc đều có thể ghi chép, ghi nhận không phải là hoàn toàn có thật; và đó cũng là một nghi vấn. Có những câu chuyện mà người ta có thể viết nhưng đó cũng là sự thật, bởi vì không ai có thể biết và chứng minh được những gì, nhưng đây là những điều vốn có một sự kết hợp nào đó. Nhưng ngày hôm nay tôi chỉ biết rằng tôi có cơ hội để đem tiếng nói và những lời của tôi đã luôn luôn nhắc nhở cho chính mình. Bởi vì cho dù rằng sứ vụ và chức vụ của tôi có biết bao nhiêu việc nhưng đến khi được mời gọi để đối diện với sự chết để can đảm nói gì và làm điều gì với những giây phút còn lại của đời mình.

Hôm nay, các anh chị là những người được tuyển chọn để sống trong một đời sống không biết những gì và cũng không bị bắt bớ, cho nên đây là những ngày tháng các anh chị hạnh phúc nhất để tiếp tục với những điều mà các anh chị đã làm. Hãy tiếp tục mạnh dạn can đảm hơn; tất cả đều phải đi qua con đường thập tự giá mới có thể đến sự kết thúc. Các anh chị chưa vác thập giá, chưa chấp nhận được thập giá, chưa đi con đường thập giá và chưa kết thúc trên thập tự giá thì là chưa hoàn toàn và chưa hoàn tất.

Các anh chị hãy tiếp tục những gì các anh chị làm. Hãy luôn luôn tin tưởng vào Chúa và can đảm mạnh mẽ hơn; những điều các anh chị làm hôm nay là sứ vụ của các anh chị được tiếp nhận những lời của thiên đàng, tiếp nhận những lời mà Thiên Chúa cho phép để mang lại một lịch sử trở lại trong thời nay, để nhắc nhở những gì con người cần phải được nhắc nhở, con người cần phải có một lòng tin và con người phải tuyệt đối chấp nhận.

Bởi vì không có điều gì là sự bình thường cả; trong thiêng liêng và trong niềm tin, Chúa có rất nhiều điều để ban đến cho con người. Thế giới ngày hôm nay họ đã quá tự do với máy móc và tất cả những điều trong thực tại, họ đã quên và không nhận ra Thiên Chúa. Ngài dành tất cả sự thiêng liêng và sự hiện hữu đó vẫn còn tiếp tục.

Ngày hôm nay đây là một thế giới của phép lạ, một thế giới mà Chúa đổ tràn ân sủng để nhắc nhở cho đời sống đức tin của con người và một thế giới được nhắc nhở lại lòng tin qua các người có chức vụ. Các anh chị hãy tiếp tục cầu nguyện cho anh em tôi, cho dù các anh chị thấy rằng những công việc căng thẳng và còn rất nhiều điều ở trong tình trạng của thế giới chung. Các anh chị hãy nhớ rằng tất cả những điều mà Thiên Chúa ban là muốn các anh chị hãy lắng nghe và phục tùng Giáo Hội.

Hãy lắng nghe và hãy tiếp tục cầu nguyện vì Chúa sẽ có cách, Chúa sẽ không để các anh chị bị oan ức. Các anh chị cũng có quyền nói lên tiếng nói của sự thật, vì đây là tiếng nói sự thật để nhắc nhở lại cho những người có chức vụ trong hàng ngũ của Giáo Hội, vì các anh chị làm theo đường lối của Chúa Thánh Thần chỉ dạy với những lời được chứng minh qua sự gặp gỡ với thiên đàng.

Ngày hôm nay dù vào thời điểm đầu tiên, thời của Thánh Phêrô hay thời của Thánh Gioan như chị đã nói, vào mỗi một thời đại tất cả thời gian đối với thiên quốc rất gần gũi và không là bao năm. Thế gian này đã trôi qua trên 2000 năm, với thiên đàng thì chỉ có một ngày thôi, chỉ có một tiếng thôi, hay chỉ là những khoảnh khắc; bởi vì thiên đàng không có ngày giờ, chỉ có một cái nhìn trong thiêng liêng gặp gỡ và là sự gần gũi trong tình thương và tình yêu của Thiên Chúa. Đây là những năm tháng mà Chúa đã đổ tràn đầy những hồng ân trên thế giới.

Hôm nay Chúa cho phép tôi cũng như những người ở trần gian, những người hiệp nhất trong sự cầu nguyện, cho nên mỗi một khi các anh chị cầu nguyện, chúng tôi cũng cầu nguyện. Cầu nguyện cho thế giới được biết Ngài, phục tùng Ngài và trở về với Ngài. Vì đó là lòng ước mơ của Thiên Chúa chúng ta, chúng ta có bổn phận nhắc nhở cho nhau để tiếp tục cùng nhau làm sáng danh Ngài, để tiếp tục đừng sợ hãi bất cứ điều gì.

Các anh chị nhìn thấy tôi bị những con thú hoang, đó là cọp dữ đã cắn xé, nhai, nhưng khi tôi bước vào để chấp nhận tôi không có đau. Tôi không biết đau là gì, bởi vì Chúa ở cùng tôi và Chúa không để cho tôi đau. Chỉ đau là khi tôi từ chối Chúa, chỉ đau khi tôi không nhận những gì mà tôi phải cần can đảm, mạnh mẽ để chứng minh đức tin. Đó là cái đau của tâm hồn tôi, còn khi tôi bước vào một nơi chắc chắn bị giày xéo bởi những con cọp và hoàn toàn đã bị tử đạo; không phải riêng tôi mà còn biết bao nhiêu người vào thời đó.

Những vị vua vào thời độc quyền độc đoán đã giết đi không biết bao nhiêu linh hồn. Nhưng thật ra khi con người chấp nhận để mạnh dạn bước vào sự chết, tôi chia sẻ đến điều này cho các anh chị được biết rằng cặp mắt của người đời nhìn thấy sự xé xác của con cọp dữ, hay là những điều thật đáng sợ khi con thú rừng giày xéo, nhưng khi thật sự bước vào đó Chúa đã hoàn toàn không để cho chúng tôi đau đớn gì cả, chúng tôi đi một cách rất nhẹ nhàng; dù nó cấu xé thân xác nhưng linh hồn chúng tôi bay thẳng về với Thiên Chúa.

Đây là điều mà tôi chia sẻ cho các anh chị thời nay. Các anh chị đi trong thời điểm có biết bao nhiêu điều đang đối diện; những sự khó khăn, những sự thử thách, những cái đau của trần gian không là gì cả. Các anh chị hãy tiếp tục tiếp nhận nó như là một món quà mà Thiên Chúa ban tặng để thách thức chính mình và cũng để tập tành chính mình, và cũng thách thức đời sống đức tin của chính mình đối với Thiên Chúa nếu có dịp.

Đây là điều mà vào thời của tôi là hạnh phúc khi tôi được chết cho Ngài. Tôi chọn cái chết để được gặp Ngài sớm, vì tôi chỉ có mục đích được Ngài và được thuộc về Ngài. Đó là niềm vinh quang hạnh phúc khi tôi được chết cho một đời sống đức tin vinh danh Thiên Chúa. Tôi chết cho người tôi yêu, tôi chết cho một Đấng Thiên Chúa đã cứu tôi, đã sống cho tôi, đã chết cho tôi và mang tôi về với tình yêu của Ngài.

Hôm nay, tôi nói đến đây và tôi xin chia sẻ những gì mà tôi đã chia sẻ với các anh chị. Xin các anh chị hãy tiếp tục, vì đây là một thời điểm mà các anh chị có nhiều cơ hội để được gặp những người ở thiên đàng. Hãy tiếp nhận những hồ sơ đặc biệt này, tiếp nhận những điều mà các anh chị gom lại đặc biệt trong một thời đại mà Thiên Chúa ban một cách đặc biệt trong thời của các anh chị, một lịch sử được ghi chép và kết thúc vào đoạn cuối của lịch sử.

Đây là những điều tôi mong muốn. Xin các anh chị hãy tiếp tục cầu nguyện, bởi vì qua sự cầu nguyện Chúa sẽ có cách hoạt động trong một thế giới mà các anh chị khao khát. Đừng sợ trước mắt, bởi vì kẻ thù vây hảm tứ phương, thế giới con người đã lung lạc và sống dường như mất đức tin, mòn mỏi trong đức tin, và vì đời sống quá non nớt, bị lay chuyển bởi cuộc sống. Nhưng với những lời cầu nguyện, với một thế giới mà Chúa mở cánh cửa để thiên đàng được gặp gỡ và trần gian được đón nghe tiếng nói của thiên quốc, là một sức mạnh mà Thiên Chúa đã đổ tràn ơn cho các anh chị và qua các anh chị.

Cho nên, đừng bao giờ thất vọng hay thất bại với đôi mắt nhìn. Hãy tin tưởng vào Chúa, Chúa sẽ không để cho các anh chị với những lời cầu xin thiết tha mà các anh chị trở về tay không. Chúa có cách của Ngài. Cho nên hãy tin tưởng và hãy luôn luôn bền đỗ và trung thành. Phải cương quyết! Đừng bao giờ lùi bước khi có cơ hội nhân chứng cho Thiên Chúa, dù phải hy sinh chính mạng sống của mình. Hy sinh mạng sống với những ngày tạm bợ trần gian, nhưng vĩnh viễn với Chúa là điều hạnh phúc nhất và chọn lựa tốt nhất cho cuộc đời của chính mình.

Chào tất cả các anh chị, nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho các anh chị; đặc biệt chị Lucia, bởi vì chị là một người luôn luôn nói sự thật và trình bày những gì một cách đơn sơ và một cách chân thành, vì lẽ đó mà chị luôn luôn được đón nhận, vì những việc Chúa ban cho chị mà ngay cả chị cũng không biết; cho nên chị hãy tiếp tục mạnh dạn hơn nữa, tiến bước hơn nữa và cố gắng hơn nữa.

Chị hãy nhớ rằng duy nhất và độc nhất trong thời này chị được trực tiếp đón nhận tất cả những điều của thiên đàng, cho nên chị hãy lợi dụng nó. Hãy nắm giữ nó khi chị còn có cơ hội để tiếp tục để trở thành một tài liệu vô cùng lớn lao cho những ngày còn và cuối mà Thiên Chúa dành một cách đặc biệt cho thế giới chung và dành riêng cho chị một cách đặc biệt và còn dành riêng cho các anh chị đi cùng chị.

Cho nên đây là điều chị hãy mạnh dạn. Hãy tiếp tục, bởi vì chính những điểm ngây thơ đó, chính những điểm tự nhiên đó, chính những điểm đơn sơ khiêm nhường đó chị sẽ đón nhận rất nhiều. Nhưng hãy nhớ, mỗi một bước đường đi, những người làm chứng cho Chúa không ai không có thập tự giá. Chị đã bắt đầu những thập giá chị đã vác và chị sẽ vác; càng vác nặng thập giá bao nhiêu thì càng được nhiều ân sủng bấy nhiêu.

Đừng sợ thập giá của mình và cũng đừng mệt nhọc trên con đường thập giá, vì thập giá mới chứng minh điều của Thiên Chúa. Mong chị hiểu điều này để tiếp tục trong một đời sống nhân chứng cho sự thật mà Thiên Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chị cũng như tất cả các anh chị đi cùng chị. Hãy trọn vẹn với vai trò và sứ vụ tông đồ mà Chúa giao cho chị cùng với tất cả các anh chị. Con đường thập giá là con đường gặp gỡ Chúa. Đừng sợ thập giá! Hãy đón nhận thập giá và mạnh dạn nở nụ cười với thập giá; các anh chị sẽ chiến thắng đời này và được vĩnh viễn đời sau. Hẹn gặp các anh chị tại thiên quốc.

Một lần nữa, nguyện xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha của chúng ta, ban sức mạnh cho các anh chị và ban thêm cho các anh chị một niềm tin tuyệt đối và sự trung thành để bước qua những khó khăn để đem lại cho thế giới của các anh chị đang có mặt được đón nhận. Đó là một lịch sử được diễn lại và viết lại những gì đã qua, hôm nay được lặp lại trong thời nay để tăng trưởng cho đức tin và dành một sự đặc biệt khi các anh chị loan báo Tin Mừng để được gặp gỡ Thiên Đàng qua món quà mà Mẹ Maria ban tặng cho thế giới mà các anh chị đang thực hành. Các anh chị cầu nguyện thực hành thì chính chúng tôi cũng cùng với các anh chị thực hành để cầu nguyện cho những ước nguyện của các anh chị được trở nên trọn vẹn như các anh chị khao khát.

Chào tất cả các anh chị. Chào chị, chị Lucia. Hy vọng những ngày, bởi vì chị qua sự lầm lẫn mà gặp tôi, tôi cũng hy vọng rằng chị tiếp tục lầm lẫn để các vị thánh khác cũng qua sự lầm lẫn này mà họ được đem tiếng nói đến với thế giới để vinh danh Chúa, sáng danh Chúa, và chính chị cũng đã trong tâm tình hợp tác với chúng tôi, để chúng ta tiếp tục cùng nhau cầu nguyện cho thế giới, để xin Thiên Chúa ban cho nhiều vị thánh được bước vào thiên đàng trong thế kỷ của chị. Chào chị. Chào tất cả các anh chị.

Lucia:

Lạy Chúa, con xin cám ơn Chúa. Cám ơn Chúa, Thánh Y Nhã thành Antiôkia ngài rất là thân mật, con cảm thấy không có sợ. Vì có rất nhiều điều con thấy các vị thánh khác thì con sợ lắm, nhưng con cảm thấy dường như ngài rất là thân, Ngài hiểu chúng con rất là nhiều; dường như có một điều gì đó rất là gần gũi với chúng con dù là đối với thế giới đã qua bao nhiêu năm tháng.

Ngài là vị tông đồ của một thời điểm của Thánh Phêrô và Thánh Gioan, quả thật không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì đó là nằm vào thế kỷ của Chúa Giêsu. Nhưng ngày hôm nay Chúa dành cho chúng con, cho dù rằng cái con số của năm thật là những năm tháng bắt đầu, và còn biết bao nhiêu điều mà vị thánh năm xưa ngài đã có dày đặc những kinh nghiệm, nhưng chính lòng bất khuất kiên cường qua tình yêu mà ngài đã dành cho Thiên Chúa mà ngài đã can đảm không sợ chết.

Đối với chúng con trong thời nay, quả thật, vẫn còn e dè, vẫn còn không xứng đáng để so sánh được với các vị thánh. Nhưng sự chia sẻ của ngài, sự dạy dỗ thật lòng của ngài, sự nhắn gởi của ngài làm cho chúng con mạnh dạn hơn, can đảm hơn để phù trợ chúng con trong đời sống với những ngày mà chúng con đang làm một cách đơn sơ bình thường, nhưng chúng con thật sự không hiểu ý nghĩa giá trị như ngài đã nói.

Xin Chúa thương cho chúng con được tiếp tục học và tiếp nhận sự dạy dỗ của các vị thánh. Những kinh nghiệm của các vị thánh đã dành cho chúng con một gương sáng để chúng con trên bước đường tiến bước, tiếp tục sáng danh Chúa qua những việc làm. Cũng như thời giờ của chúng con đối với thế gian thì tại sao phải có nguyên tắc, nhưng quả thật, bao nhiêu thế kỷ vì quá nguyên tắc con người đã hoàn toàn trở thành là những con người dường như lệ thuộc thế giới, lệ thuộc tất cả những điều trần gian điều khiển.

Đối với Thiên Chúa chúng con phải vượt bực mới có thể gặp được các vị thánh và điều đó đã mang những đặc ân đến cho chúng con. Giờ đây, con xin cùng với tất cả anh chị em cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa và tôn vinh Chúa. Cám ơn Thánh Y Nhã thành Antiôkia, tử đạo, ngài đã dành cho chúng con cơ hội được gặp gỡ ngài; kết thúc là 1 giờ 11 phút, sáng sớm Chủ Nhật, ngày 18, tháng 10, năm 2020, tại tư gia.

Con xin vô cùng cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Cám ơn Chúa Thánh Thần, cám ơn Mẹ Maria và cám ơn Thánh Y Nhã thành Antiôkia mà con được đón nhận cùng với anh chị em. Dù là những giây phút rất là ngắn ngủi và con chỉ viết tạm thời, nhưng con biết vị thánh này ngài rất nhiều kinh nghiệm, rất gần gũi và can đảm mạnh mẽ trong đời sống của đức tin. Ngài đã dành một cách đặc biệt và cho con cùng với tất cả anh chị em được đón nhận Thánh Y Nhã thành Antiôkia, chúng con đọc là Inhaxiô. Chúng con xin được kết thúc với thông điệp của ngài, với sự nhắn gửi của ngài và sự gặp gỡ đặc biệt của buổi sáng hôm nay.

Con cũng xin cảm tạ ơn Chúa vì sự hiện diện của Chúa đã dành cho chúng con như là con số được đến từ thiên đàng, để giúp chúng con hiểu được rằng những điều của Thiên Chúa thì luôn luôn có một điều gì đó thúc đẩy mạnh mẽ. Con cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì có những giây phút mà chúng con dành cho thời gian yên tĩnh này, bước qua một ngày mới và bước qua những ngày của đầu giờ cám ơn Chúa thay cho những tiếng nói của những người họ không bao giờ cám ơn Chúa.

Họ không biết được điều gì cần phải trở lại, họ vẫn tiếp tục ngoan cố trong một đời sống là những người Kitô hữu, nhưng vì danh lợi, vì tiền bạc, vì tất cả những điều của cuộc đời lôi cuốn họ, cho nên họ quên đi lương tâm lương tri, họ quên đi họ là những người con của Chúa. Họ quên đi ngày khi họ được rửa tội là họ thuộc về Chúa. Họ quên đi Chúa Thánh Thần đang héo hắt và đang đau lòng vì họ. Họ quên đi Chúa Giêsu đang chờ đợi qua Thánh Thể và họ đã vô tình hay cố ý xúc phạm đến Thánh Thể của Chúa khi họ đã có những điều hội nhập với thế gian qua chức vụ mà quên đi giáo lý của Chúa đã dành cho họ.

Cho nên, đây là những điều tội nghiệp nhất. Xin các vị thánh tiếp tục giúp chúng con và cầu nguyện cho những người lãnh đạo hay là những người có hàng ngũ trong chức vụ của Giáo Hội. Xin cho họ trở lại với một Đấng Thiên Chúa trong sự can đảm mạnh mẽ như các vị thánh đã đi qua trong giòng lịch sử, là một hồng phúc được đổ xuống cho chúng con ngày hôm nay.

Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Xin cho chúng con được gặp gỡ và học được nơi ngài sự can đảm; dù chúng con không can đảm để chết nhưng chúng con can đảm với những việc mà chúng con cần làm, tập tành để bước qua khỏi sự ràng buộc của điều mà con người cho đó là luật của con người, hay là một trật tự vốn có.

Đúng là trật tự vốn có do Chúa ban, nhưng đối với Thiên Chúa, Ngài có một cách thức để dành cho chúng con. Đối với thế gian không thể nhưng đối với Thiên Chúa tất cả đều có thể với lòng tin, để chúng con thuộc về Chúa, và những giây phút mà chúng con được gặp gỡ các thánh hôm nay là niềm hạnh phúc mà chúng con đã được đón nhận. Xin cho chúng con mỗi ngày sống một cách xứng đáng để tiếp tục đón nhận những điều Chúa dành và ban. Trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi muôn đời.

Một lần nữa, Lucia cùng với tất cả anh chị em xin được kết thúc với lời của Thánh Y Nhã thành Antiôkia. Ngài đã tử đạo vào năm 107, ngày sanh của ngài thì chắc chắn chưa có vào thời đó; đây là những gì mà con được ghi chép và được đón nhận ngày hôm nay. Con xin cảm tạ ơn Chúa và ngợi khen Chúa, trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô, là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

 

Mời vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

 – nrtte.net

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

 – nrttej.org

Rước Mình Thánh Chúa Ra Thế Giới

 – EucharisticJesus.net

Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể

 – EucharisticJesus.faith

 

Xin chia sẻ thông điệp và trang nhà này với những người bạn quen biết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!