Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Ngày 23, tháng 8, năm 2019

Ngày 23, tháng 8, năm 2019

Lucia: Lạy Chúa, 12 giờ 48 phút trưa, ngày Thứ Sáu, ngày 23, tháng 8, năm 2019, tại thánh đường Thánh Michael, tại Florida. Cám ơn Chúa đã dành cho con được đến đây tham dự Thánh lễ Misa tại thánh đường Thánh Michael, Miami, Florida. Chúng con có mặt trong giây phút này, con thay thế chị M. cũng như C. cùng đi với chúng con nhưng không kịp tham dự thánh lễ đặc biệt ngày Thứ Sáu, ngày kính Thánh Tâm Chúa.

Cám ơn Chúa đã cho chúng con được đến nơi đây, nhà thờ rất là bé nhỏ nhưng rất ấm cúng; chúng con lần đầu tiên được đến nơi đây, Florida, được chứng kiến và nhìn thấy Đức Giám Mục dâng lễ. Con không biết điều gì, có thể về bề ngoài, nhưng con xin dâng Đức Giám Mục lên Chúa; xin Chúa gìn giữ ngài vì ngài là người được chọn lựa. Tiếng nói của ngài rất có ảnh hưởng với những chủ chiên dưới chức vụ của ngài, đồng thời cũng ảnh hưởng đoàn chiên của ngài.

Ngày hôm nay chúng con đưa món quà Sáu Lạy này đến với ngài, xin Chúa cho ngài tìm hiểu để giúp cho Giáo Hội, cũng như những con chiên như chúng con và ngay cả đời sống mang vai trò là mục tử của Chúa, để có thể thấu hiểu như thế nào là cầu nguyện, như thế nào là cung kính và như thế nào là đời sống thẩm sâu cần có, với con tim dành cho Thiên Chúa khi chúng con là những người cầu nguyện, những vị mục tử hay những vị linh mục mà Chúa đã chọn, để thay thế Chúa là chủ chiên và đôi tay được thánh hiến trong sự trong sạch, trong một đời sống cung kính. Mỗi một lần dâng lễ các ngài diễn lại cuộc tử nạn mà Đức Giêsu đã mang lại sự sống cho con người, qua cái chết và sự Phục Sinh của Ngài, một tình thương cao cả vĩ đại với chiều sâu chiều rộng đức tin mà chúng con có và kéo dài cho đến muôn thế hệ.

Ngày hôm nay, tất cả những gì đến với chúng con không ngoài thánh ý của Thiên Chúa. Xin cho chúng con được dâng kính và dâng thay với một món quà ngạc nhiên và mới lạ trong thế hệ này, nhưng đối với lịch sử thì đã có từ bao giờ. Đối với Thiên Chúa, con người phải phủ phục và thờ lạy, với một lòng tôn kính cần có nơi từng mỗi một cá nhân, và mỗi một con chiên dân Chúa. Ngay cả những tội nhân, những tội nhân trở thành những hối nhân, trở thành những chứng nhân và ngay cả những thánh nhân cũng phải phủ phục và thờ lạy trước Thiên Chúa toàn năng.

Chúng con là những con người thân phận của hèn yếu tội lỗi thì làm sao có thể từ chối những gì vốn cần với lòng sám hối ăn năn, để đến với Thiên Chúa và xin với Chúa? Ngày hôm nay, bởi vì sự thiển cận yếu đuối chúng con đã mang lấy ở nơi tội từ bấy lâu nay, đã trở thành thói quen, trở thành đông cứng, và trở thành những ngày khô khan nguội lạnh, thiếu tôn trọng, cho nên chúng con cảm thấy điều này khó khăn đối với chúng con.

Nhưng lạy Chúa, là Thiên Chúa Toàn Năng, được thờ lạy Ngài, được tôn vinh Ngài, được phủ phục, được đầu phục Ngài là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi một tội nhân như chúng con, để được tha thứ, để nhờ giá Máu của Đức Giêsu Kitô, Con của Ngài, dẫn chúng con vào một lịch sử qua ơn cứu độ. Chúng con có một Đấng Thiên Chúa dạy chúng con Giáo Lý yêu thương, Giáo Lý tha thứ, biết phụng sự và thờ lạy Chúa, là một Giáo Lý dẫn chúng con chìm sâu trong Lòng Thương Xót. Giáo Lý đó từ trời cao, được đổi về bằng giá Máu của Đức Giêsu con Ngài, để đức tin được vững và hiểu rõ những gì trong thiêng liêng đang hiện hữu, đang có và đang đến với thế giới, để giúp chúng con quay trở về, nhìn lại một định hướng duy nhất, để chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa.

Như Phúc Âm ngày hôm nay, một người như chúng con trong thời nay,hỏi Chúa Giêsu: “Điều gì có thể được thi hành và làm theo những gì tốt nhất mà con người cần biết?” [“Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?” ] Chúa Giêsu trả lời một cách rất gọn gàng, từ bấy lâu nay vẫn ghi chép trong giòng lịch sử: “Yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết con tim, hết trí khôn của chính mình và yêu thương tha nhân như chính mình vậy.”

Đó là điều trọng điểm, gọn gàng nhất và cũng kết thúc với hai điều này. Từ hai điều này sẽ có những luật lệ vốn có, đi kèm với những mỹ thuật, kỹ thuật theo cách sống của một thế gian trật tự; nếu đi trong công chính và công lý, hiểu và khai mở được hai điều này thì cả thế giới sẽ không đi vào những ngày cạn cùng, cạn kiệt của tội lỗi, bi thương, của chiến tranh, đau khổ, hận thù, ghen tương, ganh ghét, đố kỵ, của bản ngã cá tính, của những dục vọng, nhục dục tham lam vốn có.

Ngày hôm nay, lạy Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng, chúng con yếu đuối lắm, được nghe rất nhiều, nhưng thực hành chẳng có bao nhiêu cho nên thế giới đi vào với những ngày thực tại nhiều hơn, đời sống con người chỉ có sống với những nhu cầu, nhu cần. Ngày hôm nay chúng con đến đây, không phải là một sự tình cờ, để nhìn sự hưởng thụ của con người, nhìn những điều mà họ đã làm, nhưng quên đi một bầu trời bao la, một vùng biển rất đẹp và xanh ngát mà Thiên Chúa tạo dựng nên, với những không khí trong lành, để con người được chữa lành, để con người được sống trong ơn nghĩa, sống trong sự chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh, nhưng con người đã quên đi những gì vốn cần và có cho nên ngày hôm nay

Lạy Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng, tình yêu thương của Ngài vô bờ bến, không ngừng nghỉ để dạy cho chúng con, dành cho chúng con và đưa chúng con đến với tình yêu, qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần. Sự hướng dẫn của Ngài giúp chúng con như thế nào để gợi lên cho thế giới này trong những ngày thinh lặng, những ngày yên lặng, những ngày ngủ quên, những ngày hôn mê, những ngày sống nuôi tội, dưỡng tội.

Điều gì sẽ đến với những người có tội, những ai nuôi tội, những ai từ chối Thiên Chúa, những ai từ chối một Đấng Thiên Chúa đã mang một Giáo Lý giải thoát con người, cho con người sự sống với sự hứa hẹn vĩnh cửu muôn đời? Khi nhân danh Đức Giêsu Kitô để cầu xin và dâng kính, chúng ta sẽ thấy những gì vẫn còn và có trong thiêng liêng đang hiện hữu, và ban đến cho chúng ta một cách siêu nhiên, một cách tự nhiên và một cách gần gũi mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta.

Cho nên giây phút này đây lời lẽ nào có thể trào dâng, lời lẽ nào có ý nghĩa, lời lẽ nào có thể nhớ hết để nói lên những gì vốn cần nói? Nhưng có Chúa Thánh Thần chúng ta đừng sợ, bởi vì Chúa đã từng nói với các môn đệ của Ngài ngày xưa: “Các con nếu có điều gì khi bị chất vấn trước quan tòa, các con đừng sợ phải nói gì với họ mà các con hãy để tâm hồn bình an. Khi đối diện các con hãy biết rằng Thánh Thần sẽ trong các con.”

Ngày hôm nay, những gì chúng con nói, những gì chúng con làm và minh chứng chính do Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là tình yêu của Đức Chúa Cha với Chúa Giêsu, để trở thành một Thiên Chúa ở cùng con người. Ai phục tùng Ngài, ai lắng nghe và đi trong chân lý sự thật thì người đó sẽ nhân danh Thiên Chúa nói về những việc của Thiên Chúa dạy. Đó là sự thật, chân lý, chân chính, là sự khao khát Thiên Chúa dành cho mỗi một người chúng con. Mỗi một người có thể lựa chọn những gì thuộc về mình, những gì mà con người ghi nhận để nhận ra tiếng Chúa trong đời sống mỗi ngày của chúng con

Lạy Chúa là Thiên Chúa, càng nói thì càng thấy tất cả những hồng ân được đổ xuống không ai có thể cho chúng con ngoài Thiên Chúa cả; chỉ cần có tình thương và tình yêu cho nhau, chỉ cần gạt bỏ đi tự ái kiêu căng, chỉ cần bỏ đi những gì trong đời sống của con người, của thân xác yếu đuối thì chúng con sẽ sống rất hạnh phúc với một đời sống phụng sự thờ lạy Thiên Chúa, một đời sống với một Giáo Lý yêu thương và tha thứ, để tất cả anh em bốn bể một nhà. Đó chính là Chúa dạy. Phúc Âm Tin Mừng vẫn nhắc nhở mỗi ngày nhưng chúng con làm chưa được, chúng con sống chưa được. Xin Chúa đón nhận nơi chúng con qua mỗi một lạy với mỗi một Ngôi vị, xin được tạ tội tri ân; xin Chúa tha thứ và thánh hóa, để chúng con sống mỗi ngày trong ơn nghĩa của Ngài. Và giờ đây chúng con xin kính dâng lên cái Lạy Thứ Nhất.

Lạy Thứ Nhất chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha. Lạy Đức Chúa Cha, con thờ lạy Cha, con chúc tụng Cha, con ngợi khen Cha, con cảm tạ Cha. Con xin tạ tội với Cha, qua những hồng ân mỗi ngày con đón nhận được và cả thế giới đang đón nhận được. Nhưng chúng con vô tình cũng như vô ý đã tiếp tục làm cho Cha đau lòng, làm cho Cha thất vọng, làm cho Cha buồn tiếp tục; trái tim của Cha nặng nề vì tội lỗi của thế giới loài người chúng con và cả chúng con nữa.

Cha ơi, thân xác quá yếu đuối, cứ vẫy vùng trong tội. Tất cả những gì khi nói thì rất hay nhưng làm thì rất khó, vì vẫn mang những dấu vết của tội lỗi yếu đuối thấp hèn hàng ngày trong cuộc sống. Chỉ có những giây phút này chúng con mới nhớ lại và nhắc nhở chính mình những gì được đón nhận từ Thiên Chúa, những gì nơi thân phận con người tội lỗi yếu đuối mà vẫn còn có cơ hội được thứ tha, vẫn còn có cơ hội được dâng lên Thiên Chúa những gì trong trái tim của mình, với tâm tình sám hối, với những lời thống hối ăn năn, với những gì đang được, đã được và còn được.

Lạy Cha đầy lòng thương xót, những kẻ tội lỗi như chúng con tràn ngập trên thế giới này nhưng Cha không vì những tội lỗi, yếu đuối thấp hèn đó mà bỏ rơi loài người nhân loại, cho nên Cha luôn dành cho chúng con cơ hội. Xin Cha tha thứ cho chúng con, để chúng con học hỏi như thế nào là người công chính, loại bỏ đi những thiếu sót yếu đuối mà hằng ngày nhân loại vấp phạm, với tội ác, với sự tham lam ích kỷ, với những tội mà hằng ngày chúng con phạm. Xin Cha tha thứ.

Lạy Cha, Cha dành tất cả cho những kẻ yếu đuối, những kẻ sợ hãi, những kẻ thấp cổ bé miệng, những kẻ không ra gì trong thế giới này. Trong trái tim của Cha, chúng con là những viên ngọc quý, chúng con là những viên ngọc mà Cha đã tạo dựng bằng những hạt cát, bằng những bùn đất, để hôm nay trở thành những con người giống hình ảnh của Cha. Biết bao nhiêu điều Cha làm: hơi thở này cũng của Cha, không khí cũng của Cha. Tất cả đều của Cha mà con người chưa mở lời để cám ơn, để tri ân.

Lạy Cha, sự bội bạc của chúng con muôn thế hệ đều có. Cha ghét tội, Cha tuyệt đối ghét tội, nhưng Cha luôn luôn mở lòng từ bi với những người sám hối, những người ăn năn, những người ý thức để trở về, với sự xin lỗi, với lòng hối cải Cha không bao giờ bỏ qua. Cha luôn nâng đỡ và ôm ấp họ. Đó là lòng nhân từ bao la, yếu điểm mà Thiên Chúa luôn có trong muôn thế hệ; con người cứ lập đi lập lại làm cho trái tim Chúa thất vọng. Chúa ơi! Cho đến thế hệ này rồi vẫn còn vấp ngã, vẫn còn phản bội, vẫn còn thờ ơ, vẫn còn bội bạc với Chúa; ngay cả những người được chọn lựa cũng vậy.

Lạy Chúa, nếu Chúa chấp tội thì ai còn trên trái đất này? Nếu Chúa chấp tội thì thế giới sẽ không còn tiếp tục. Nhưng lạy Chúa, là Thiên Chúa Toàn Năng, Thiên Chúa của tình yêu và Thiên Chúa của Lòng Thương Xót, cho nên những tội nhân như chúng con có cơ hội, cũng thay thế cho những tội nhân. Chúng con cũng là một trong những người tội lỗi của thế giới này, Chúa  thương xót và cho chúng con cơ hội được sám hối ăn năn, để thấu hiểu được những lời của Cha dạy, hiểu được một phần bé nhỏ lòng nhân từ bao la của Chúa, hiểu được Lòng Thương Xót mà Ngài dành cho những kẻ có tội như chúng con, để chúng con xin thay thế anh em mình, chị em mình, những người chúng con gặp gỡ trong cuộc đời, vẫn còn những ngày chưa hiểu chưa biết và chưa tin và chưa về với Cha.

Chúng con đến nơi này, tách rời sự bận rộn hàng ngày, với một không khí trong lành, với những luồng gió mát của biển khơi, một bầu trời bao la với những làn mây trong sáng, những bức tranh đẹp tự nhiên mà Thiên Chúa ban tặng cho con người một vùng biển mênh mông chứa đựng tình yêu thương cho nhân loại, và nguồn nước gội rửa để thân xác được sạch và cả linh hồn, khi chúng con suy niệm, cảm nghiệm với ý nguyện cầu xin.

Lạy Cha, con không thể diễn tả được hết tất cả những gì Cha ban và cho. Con chỉ biết một điều duy nhất: Cha đưa chúng con đến đây trong chương trình của Cha, với cuốn sách lịch sử còn lại của cuối thế kỷ, trong những ngày con người đang sống trong tội lỗi, đang nuôi tội, dưỡng tội, đang đê mê và đam mê giữa cuộc sống của trần tục. Xin Cha đón nhận tiếng nói vọng vang của trái đất; cho dù chỉ là một hạt cát nhỏ bé, nhưng Cha vẫn chờ đợi hạt cát đó nó có ánh sáng, để hạt cát đó sẽ được sử dụng trong chương trình của Cha.

Cha ơi, xin cho chúng con loại bỏ đi những gì trong tư tưởng yếu đuối, của bóng tối tội lỗi. Cha từng nói: Cha muốn ban ngày cứ mãi mãi tồn tại để ánh sáng chiếu rọi trên chúng con và cả nhân loại. Vì con người tội lỗi, cho nên bóng tối nó dường như dài hơn ánh sáng, cứ mãi mãi lê thê từ đời này đến đời kia. Nhưng Cha, là một Thiên Chúa sáng tạo nên trời đất muôn vật, ánh sáng của Cha sẽ chiếu rọi trong đêm đen, và ánh sáng của Cha đến với những ai nghe và tiếp nhận. Đó là ánh sáng mà Cha đang cần trong trái tim của mỗi một con người, ánh sáng mà Cha muốn con người được bừng lên ở trong bóng tối, với sự hiệp nhất, với sự đáp lại lời mời gọi của Cha, với sự thực hành mà con người cần tri ơn, biết ơn và tạ ơn.

Lạy Cha, vô vàn điều có thể nói, vô vàn điều để có thể thưa, vô vàn điều để có thể dâng. Xin tha thứ cho những kẻ yếu hèn tội lỗi và xin đón nhận cái Lạy Thứ Nhất, bằng một tâm hồn phủ phục, đầu phục, kính dâng. Xin Cha tha thứ để chúng con có cơ hội quay trở về với Cha, đón nhận Lòng Thương Xót của Cha. Tình yêu với Lòng Thương Xót thánh hóa đời chúng con, cho cả thế giới, cho tất cả những tội nhân và cho mọi tầng lớp, mọi vai trò.

Chúng con sấp mình thờ lạy Cha, chúng con tôn vinh Cha, chúng con thờ lạy Cha. Xin Cha tha thứ qua những sự ăn năn sám hối của linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim mà Cha dành cho chúng con đặc biệt tại thánh đường này. Chúng con đang hướng về Thập Tự Giá, hướng về bàn thờ, hướng về nhà tạm, hướng về Bốn Phẩm Thiên Thần, với những bức tượng đang có tại nơi đây. Đặc biệt thánh đường mang tên Tổng Lãnh Thiên Thần Micae. Chính ngài đã nâng đỡ chúng con, ngài đã huấn luyện chúng con, ngài đã bên cạnh chở che chúng con và ngài đưa chúng con đến đây.

Chúng con xin vô vàn lời cảm tạ ơn Triều Thần Thánh Thiên Quốc đã thương đến những người tội lỗi của thế trần này, thương đến trong một thời điểm hiện tại vẫn còn có một sự thiêng liêng bênh vực chở che. Chúng con chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa và tôn vinh Chúa mãi mãi muôn đời. Amen.

Lạy Thứ Hai, chúng con kính dâng lên Đức Chúa Giêsu. Lạy Đức Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, Đấng Cứu Chuộc, Đấng Cứu Chúa của chúng con. Ngài đã giải thoát chúng con ra khỏi bóng tối của tội và cái chết. Ngài đã đem ánh sáng đến thế gian, Ngài đã dành cho thế gian niềm hy vọng, niềm hy vọng đó mãi mãi trải dài qua muôn thế hệ. Niềm hy vọng trong tình yêu, niềm hy vọng qua cái chết của Đức Chúa Giêsu, niềm hy vọng với sự cực cùng mà Chúa đã chịu từng mỗi một roi đòn, từng mỗi một dấu đinh, từng mỗi một mũi gai đâm thủng đầu một Đấng thượng trí, một nơi con người phải thờ lạy, với sự cung kính. Chính vì tội mà mão gai đó đã đâm thủng trên đầu của Ngài, để giúp cho con người trong tư tưởng, trong hành động với linh hồn vốn có mà họ không hiểu giá trị chính họ.

Chính vì những điều đó mà Chúa chịu đau khổ cực cùng, với những mũi gai đâm thủng ở nơi não của Ngài, ở nơi đầu của Ngài và còn những vết thương mà Ngài đã chịu và đang chịu. Ngài vác Thập Tự Giá nặng nề, Ngài đã nằm trên một thánh giá, đã trở thành một Đấng Cứu Chúa, chiến thắng qua sự đau khổ cực cùng mà Đức Giêsu đã chịu.

Ngày hôm nay chỉ có bấy nhiêu thì chúng con đã tôn vinh thờ lạy, chỉ có bấy nhiêu thì chúng con không thể diễn tả được hết tình thương Chúa dành cho nhân loại, một Đấng Thiên Chúa Toàn Năng mà con người phải phủ mình cúi đầu và muôn đời tri ân, biết ơn, tạ ơn. Giáo Lý của Ngài đem con người đến sự yêu thương; Giáo Lý của Ngài đưa con người ra khỏi bóng tối tội lỗi; Giáo Lý của Ngài giúp chúng ta cải thiện hoàn thiện; Giáo Lý của Ngài vỗ về, chở che, Giáo Lý của Ngài bước thẳng và đi sâu vào một thế giới thiêng liêng trong cặp mắt đức tin, để chúng ta thấy sự vinh quang lớn lao của Thiên Chúa, qua tình yêu và Lòng Thương Xót.

Thiên Chúa thương con người vô bờ bến, Thiên Chúa đã hạ mình để trở thành con người phàm hèn như chúng ta và cùng ở với chúng ta, để qua ba mươi ba năm trong lịch sử đã trở thành một Thiên Chúa mang đến cho nhân loại một thế giới tràn đầy niềm hy vọng với thiên quốc để mỗi một người chúng con tiếp nhận, đón nhận và thực hành.

Lạy Chúa Giêsu, quá vĩ đại, quá lớn lao; nếu chúng con để cho tư tưởng mất đi những cơ hội suy niệm này thì cuộc đời của chúng con cứ mãi chìm trong bóng tối tội lỗi, nằm trong sự thất vọng và nằm trong sự đè bẹp khống chế bởi thần dữ qua bao thế hệ vẫn bị vấp phạm.

Ngày hôm nay, lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con được cúi đầu phủ phục, để lên tiếng nói, để dâng tiếng nói. Cho dù sa đọa, cho dù là xấu xa nhưng chúng con tin có một Đấng Thiên Chúa là Đấng Cứu Chúa của chúng con. Con tin có một Đấng Thiên Chúa sẽ dạy cho chúng con con đường chân lý sự thật, con tin có một Đấng Thiên Chúa sẽ giải thoát con người trong bóng tối và con tin một Đấng Thiên Chúa luôn luôn đón nghe những người cầu cứu Ngài.

Cho nên, ngày hôm nay những người tội lỗi hãy đừng sợ, chỉ sợ rằng con người của chúng ta không sám hối, chỉ sợ rằng con người của chúng ta không hiểu được tình yêu cao cả mà Thiên Chúa dành cho chúng ta, chỉ sợ con người chúng ta bội bạc, thiển cận, ngoan cố, với một đời sống mù quáng ngu đần, để mất đi một cơ hội lớn lao mà Thiên Chúa dành cho linh hồn của mỗi một tội nhân.

Chúa không trách tội cho nên Chúa đến để cứu những người tội lỗi. Đây là một cơ hội để chúng ta nắm lấy, một cơ hội để chúng ta biết những gì thuộc về chúng ta, một cơ hội đưa những con người từ cát bụi trở nên những hàng khanh tướng, trở nên những công chúa hoàng tử, trở nên những người được Chúa nâng lên để trở thành anh em của Đức Giêsu, được gọi Thiên Chúa cùng với Chúa Giêsu là Thiên Chúa Cha toàn năng, được đón nhận tình yêu của Ngài. Tình yêu của Đức Chúa Cha với Chúa Giêsu trở thành một Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta; một sự bảo vệ bằng tình yêu, bằng Thần Khí, bằng một Thiên Chúa hiện diện và ở với con người cho đến muôn thế hệ.

Lạy Chúa, quả thật là một lịch sử vô cùng sâu thẳm, quả thật là một lịch sử mà không ai có thể có và viết lên được trang giấy bằng bộ não của con người, mà chỉ có Thần Khí của Thiên Chúa, chỉ có tình yêu của Thiên Chúa, chỉ có một tình yêu duy nhất, độc nhất mà thế giới phải biết, phải tin để được sống và được sống muôn đời. Những gì mà Thiên Chúa đã nói, những gì được ghi chép trong Phúc Âm trong cuộc đời này, cho dù hàng vua chúa không ai tự cho mình là người có thể mang lại Giáo Lý cho người khác học. Chỉ có một Đấng Thiên Chúa – “Ta là Đấng Hằng Sống, Ta là Đấng Cứu Chúa và Ta cũng là một Đấng Thiên Chúa giải thoát các ngươi”.

Cho nên đây chỉ có một Lời duy nhất, chỉ Thiên Chúa mới có thể là Người khẳng định và nói được điều đó. Con người của chúng ta, qua muôn thế hệ, chỉ sống trong sự thiển cận, nghi ngờ, đoán xét. Chúng ta suy diễn cho nên chúng ta đã bị kẻ hở và cuối cùng chúng ta đã bị đột nhập bởi sự kiêu ngạo, bởi sự kiêu căng, bởi lý luận, bởi những gì mà chúng ta sống trong sự hiểu biết rất giới hạn mà thôi, nên chúng ta ngăn chặn tất cả những gì cần được biết, cần được nghe, dẫu đó là những điều vốn trong thiện chí để tìm ra được sự thật. Sự giả dối thì lan tràn khắp đó đây, được quan tâm nhiều hơn nhưng những sự thật thì bị bỏ rơi, bị bỏ quên, cho nên chúng ta mất đi sự thiêng liêng cao cả mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta qua muốn thế hệ, qua các ngôn sứ và tiên tri.

Đó là những gì trong lịch sử đã có, thì hôm nay chúng ta hãy nắm lấy những gì mà chúng ta nghe: chỉ có Thiên Chúa mới có thể cho chúng ta một lịch sử với một chiều sâu, gợi lại cho con người sau 2,000 năm, với một thế hệ đương thời, trong sự cứng đầu, nhưng chúng ta vẫn còn có những người đã tận hiến cho Thiên Chúa, có Giáo Hội của Ngài và còn những người thấp cổ bé miệng, nhưng trái tim của họ thuộc về Ngài.

Như Thiên Chúa đã từng nói: “Ta không mạc khải cho những kẻ hiền triết nhưng Ta mạc khải cho những kẻ bé mọn”. Chúng ta hãy cho chúng ta cơ hội; điều gì đang xảy ra và điều gì mà Chúa muốn nói với từng cá nhân, từng mỗi một vai trò, từng mỗi một chức vị, để chúng ta sống một đời sống với chiều sâu. Chúa chờ đợi trái tim của chúng ta bằng những lời cầu nguyện, bằng những lời thiết tha, bằng với một tấm lòng tri ân, biết ơn, với những lời tạ ơn và sự tạ tội cần có hằng ngày trong cuộc sống.

Chúng ta là thân phận của con người, chúng ta không có gì xứng đáng với Thiên Chúa cả, ngoài tâm tình sám hối ăn năn thì Chúa mới nhìn đến những kẻ khiêm nhường đó. Ngài nhìn đến để Ngài can thiệp và Ngài dành cho chúng ta sự tha thứ để chúng ta trở lại với một đời sống thuộc về Thiên Chúa trong sự thật mà Ngài mong muốn và ban đến cho chúng ta.

Ngày hôm nay có biết bao nhiêu điều, chúng ta vẫn sống giữa cuộc sống của thế trần trong lý luận của chính nó, trong một cuộc sống hàng ngày với nhu cầu nhu cần. Chúng ta quên đi giá trị quan trọng của linh hồn mà Đức Giêsu đổi về bằng giá Máu, cho nên ngày hôm nay xin cho những kẻ có tội được sám hối ăn năn, xin cho những kẻ chưa hiểu chưa biết có cơ hội hiểu biết được giáo lý yêu thương. Và xin cho những kẻ ngang đầu cứng cổ, sống trong sự kiêu ngạo cũng phải phủ phục, phục tùng một Đấng Thiên Chúa duy nhất – là một người Cha hiền lành, là một Đấng minh quân, cũng là một Đấng mang lại tình thương và cho những kẻ có tội có cơ hội được trở thành những người con của Ngài, khi họ sám hối ăn năn và tin vào Giáo Lý của Ngài.

Ngày hôm nay, có rất nhiều điều chúng ta thấy của những người hiền triết thông minh. Những người hiền triết khôn ngoan khi họ xin với Chúa để được biết điều gì? Đó là điều mà Chúa yêu cầu và Chúa nhắn gửi cho muôn thế hệ: “Hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết con tim và hết cả lý trí và yêu thương đồng loại như chính mình”. Đây là một điều duy nhất mà con người muôn thế hệ cho đến hôm nay đã thực hành được bao nhiêu? Nhưng Chúa vẫn tiếp tục, vì Giáo Lý duy nhất đó mới có thể cứu chúng ta thoát khỏi bóng tối, với sự ràng buộc của một sợi giây tinh vi khéo léo mà con người đang vấp phải và đang bị lôi cuốn bởi sự dữ trong thế hệ của ngày nay.

Cho nên, ngày hôm nay, chỉ có những điều duy nhất mà chúng ta xin, hãy để cho trái tim nhỏ bé của chúng ta, hãy để cho tâm hồn đơn sơ khiêm nhường tìm đến một Đấng Thiên Chúa, thiết tha cầu nguyện, phũ phục, thờ lạy, tôn vinh. Xin được thánh hóa biến đổi để cuộc sống của chúng ta trở nên đổi mới, sống một cách ý nghĩa, với đức tin và với những điều chúng ta đang đối diện và chứng kiến.

Xin cho chúng ta dẹp bỏ đi cái tôi của chính mình, cái bản ngã của chính mình, cái cá tánh vốn có trong mỗi một người. Miệng nói nhưng tư tưởng khác, lòng chúng ta thật thay đổi mau lẹ và chúng ta không có một sự phủ phục thì làm sao có thể thay đổi được những gì mà Chúa đã ban và cho chúng ta? Cho dù qua bao nhiêu năm tháng chúng ta không thể loại bỏ đi chính mình thì chúng ta vẫn là những ngày sống cho chính chúng ta.

Cho nên, ngày hôm nay, hãy nhìn Đức Giêsu Kitô – Là Thiên Chúa, vì yêu con người mà Ngài vác thập giá, chết cho con người. Ngài bỏ Ngôi Vị của Thiên Chúa để trở thành những người như chúng ta và cuối cùng chết trên thập giá một cách nhục nhã vì tội lỗi của con người.

Ngài là Thiên Chúa, Ngài sống và chết cho chúng ta, thì chúng ta là gì? – Là những tội nhân. Hãy cúi mình, hãy đè bẹp chính mình, hãy hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của một đời sống khi chúng ta trở về với Chúa bằng lòng sám hối ăn năn, bằng linh hồn, bằng thể xác, bằng một sự quyết tâm lý trí để xin Ngài  phục hồi những gì vốn chúng ta chưa làm được. Chúng ta phải làm được và chúng ta nhất định xin Ngài thay đổi để xứng đáng được chọn, xứng đáng được làm những gì mà Chúa cho chúng ta, xứng đáng trở thành những người nhân chứng và nhất là trở thành những môn đệ của Ngài.

Cho nên, ngày hôm nay là một câu chuyện được nhắc nhở cho chúng ta qua Thánh Thần của Thiên Chúa, để xin dâng lên tất cả những gì vốn còn yếu kém. Và đây là vẫn còn thời giờ, còn có cơ hội để sửa đổi đời sống, để chỉnh đốn lại lý tưởng bản thân và lý trí, để xứng đáng những gì Chúa ban và cho. Vì Chúa ban cho chúng ta nhưng chúng ta không thực hành thì chắc chắn Ngài sẽ lấy lại những gì Ngài ban. Chúng ta xin đừng quá muộn và đừng quá trễ! Thiên Chúa luôn dành cho chúng ta cơ hội nhưng chúng ta không tiếp nhận cơ hội đó thì chúng ta mất đi những gì vốn có mà Chúa đã dành một cách ưu ái, với lòng nhân từ dành cho chúng ta khi chúng ta còn có cơ hội.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, con cảm tạ ơn Chúa. Ngày hôm nay Chúa đang nói gì với chúng con? Chúa đang nhắc nhở những gì cho từng mỗi một tội nhân như chúng con và cả toàn thế giới? Xin cho chúng con ý thức và lắng nghe, xin được thánh hóa biến đổi qua lời chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, qua cái Lạy Thứ Hai dâng kính Chúa Giêsu; xin Ngài tha thứ.

Chúng con tung hô Ngài, tôn vinh Ngài, cảm tạ Ngài, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa của chúng con. Xin cho mọi người được tin, được biết và khai mở một Giáo Lý vốn từ thiên đàng dành cho thế giới được biết được nghe những sự sống động mà Chúa Giêsu đã nhắc lại cho thế giới của loài người chúng con. Xin cho chúng con một lòng phục tùng, thờ lạy tôn kính trong sự trở về, để xứng đáng được đón nhận sự chỉ dạy và thực hành mà chúng con

(Còn tiếp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!