Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông Điệp của Chúa

img_5487

Ngày 14, tháng 11, năm 2016

 

L: Lạy Chúa, giờ này là đúng 4 giờ 20 phút ngày Thứ Hai, ngày 14, tháng 11, 2016, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, tại thánh tượng Nino Jesus, thánh tượng Mẹ Guadalupe và tại thánh tượng Juan Diego mà con thường đến đây cùng với các chị em trong nhóm, nhất là chị MN., L., M.., M. là những người ở đây, gần gũi con và cũng là những người anh chị em hay đến Thánh Đường này, để cầu nguyện chung và gia đình của con cũng hiệp nhất mỗi ngày tham dự thánh lễ Misa và đến đây để viếng thăm Chúa. Hôm nay, đặc biệt, con cảm giác được Chúa rất là buồn và Chúa rất là nhớ chúng con; những ngày vừa qua tấp nập nơi Thánh Đường này, nhất là buổi chiều mà cánh cửa Năm Thánh sắp đóng thì nhiều người tới lui và nhiều người đến viếng thăm Chúa, với một tâm hồn thiết tha để xin những điều họ cần và có những người chưa bao giờ đến nhưng họ cũng đã đến để xin xóa tội qua cánh cửa của Năm Thánh, để họ xin những điều họ cần trong đời sống của mỗi một cá nhân. Đó là vấn đề thực tế, nhưng trong tình yêu không phải chỉ là Năm Thánh không mà Chúa lúc nào cũng luôn qua Lòng Thương Xót để yêu thương, để nâng đỡ, để ban cho và tiếp tục ở với chúng con khi chúng con mở lời, khi chúng con tin tưởng và khi chúng con cảm nghiệm Sự Hiện Diện của Chúa; đối với Chúa không gian và thời gian không giới hạn mà là tình thương của Chúa bao la để bao trùm lấy chúng con bất cứ thời gian nào, bất cứ thời hạn nào, bất cứ không gian nào và bất cứ hoàn cảnh nào. Đây là một điều con người cần phải tìm ra sự thật và con người cần phải tin, để biết rằng Chúa yêu thương chúng con vô điều kiện, Chúa không bao giờ bắt buộc chúng con bất cứ điều gì, Chúa chỉ muốn cho chúng con được sống ở trong hạnh phúc bình an, trong một đường lối mà Chúa đã biết trước những gì tốt đẹp cho chúng con hay những gì đưa chúng con vào đau khổ. Chúa dặn dò, Chúa chỉ dạy và Chúa để cả một giáo lý để chúng con có quyền tự do để chọn lựa và có quyền tự do để nhận thức, để tìm cho mình hạnh phúc hay chúng con quyết định những con đường nó đem lại niềm vui trong thân xác, đem lại những nhu cầu trong hoàn cảnh của mỗi người trong hiện tại, nhưng sẽ có rất nhiều điều ở trong cuộc sống của tương lai với sự công bằng, với những gì mà chúng con không đúng trong lương tâm, trong lương tri và đúng trong con tim và đời sống của giáo lý cũng như chân lý.

 

Giây phút này, chúng con biết được tất cả những gì vốn chúng con là những người có thể chỉ nằm trong giới hạn hiểu biết, tình thương của Chúa đã tính và ban cho chúng con thì quá bao la, không thể diễn tả được nhưng ít nhất chúng con chỉ hợp và hiểu được trong hoàn cảnh hiện nay, trong sự ngắn hạn của con tim và sự cảm nghiệm của tâm trí, để xin Chúa thương và chấp nhận, đón nhận, cho chúng con cơ hội đến để ngay trong lúc này, cảm nghiệm được sự cô đơn của Chúa, cảm nghiệm một người Cha đang chờ đợi mỗi một ngày nhịp nhàng với những người con đến thăm nhưng hôm nay thì lại cô đơn vắng vẽ, và một căn nhà thờ rộng lớn không có người đến viếng thăm; tất cả mọi sự nó trở về với thực tại, trở về với thực tế và trở lại với con người chỉ biết những gì thuộc về mình, nghĩ đến cho mình, có lợi cho mình và tiện những gì trong đời sống để được tha, để được nhận những gì cần thiết, dễ quên, để qua và cũng trở về vị trí cũ trong thói quen và nếp sống của con người; mấy ai có thể đến, mấy ai có thể hiểu, mấy ai có thể rõ, mấy ai có thể nghe và hiểu được nỗi lòng của Chúa trong lúc này?  Xin cho con cùng với chị MN. được ở lại đây với Chúa để nghe lời của Chúa tâm sự, để nghe lời của Chúa dạy dỗ, để nghe lời của sự thật mà ngày hôm nay chúng con được đón nghe từ một Thiên Chúa – một Thiên Chúa ẩn mình qua Bí tích Thánh Thể, một Thiên Chúa đang hiện diện ở trên Thập Tự Giá, một Thiên Chúa đang hiện diện ở trong nhà tạm, một Thiên Chúa vẫn tiếp tục hiện diện ở những nơi chốn và đó là nơi mà thánh lễ Misa đã được cử hành mỗi ngày, một nơi mà chúng con tôn kính, một nơi mà chúng con được lắng nghe Sự Hiện Diện thiêng liêng và bao phủ bởi tình yêu, bao phủ bởi những sự siêu nhiên mà Chúa dành và cho con người trong sự cảm nhận thiêng liêng dành cho con tim, dành cho linh hồn, dành cho lòng tin và dành cho trái tim tín thác; hôm nay chúng con đón nhận để nghe những lời mà Chúa đến với con trong lúc này.

 

Cha: L, MN, hai con thương mến của Cha,

 

Đúng, Chúa Thánh Thần soi sáng, đánh động để nhắc nhở cho các con là Cha chờ đợi các con, Cha chờ đợi tiếng nói của mỗi ngày, Cha chờ đợi những thực hành và Cha cũng chờ đợi những cử chỉ bé nhỏ như là nguồn an ủi của Cha, là niềm vui của Cha, là điều mà Cha ở lại đây với các con và điều mà Cha chọn nơi đây để gặp gỡ các con.

 

L, MN., hai con có biết rằng Cha không bao giờ rời bỏ nơi đây, cho dù có nhiều thay đổi hay cho dù các con có đi hay các con ở lại, các con biết được Cha đang hiện diện, hay các con đang bận rộn với những công việc riêng của mình, Cha vẫn chờ đợi các con mỗi ngày, Cha vẫn luôn nhớ và trông chờ các con, bởi vì những người mà đón nghe Cha nói, những người bắt được tầng đài mà Cha đã chọn để hiểu được những gì mà Cha muốn đến gần để Cha đem những lời cần để nhắc nhở và Cha cũng đem những lời yêu thương để các con hiểu rằng một Thiên Chúa không quá xa như các con suy nghĩ, một Thiên Chúa không phải ở trong cuốn sách của Phúc Âm lật ra rồi đóng lại, một Thiên Chúa không phải quá xa lạ ở trên Thập Tự Giá – không biết nói, không biết cuời, không biết cảm giác – một Thiên Chúa ở nơi Thánh Thể mà các con chỉ nghĩ rằng một chiều với những nơi các con đến nhưng không nghe sự đáp lại và tiếng mời gọi của Cha, tiếng tha thiết mà Cha muốn các con rõ để biết rằng Cha luôn ở cùng các con, Cha muốn đi cùng với các con và Cha muốn ở lại trái tim của các con, tâm hồn của các con – là nơi mà Cha muốn ẩn ngự nhất, nơi mà Cha muốn nghe tiếng nói của các con, lời tâm sự của các con và đời sống hàng ngày của các con. Cha đi cùng với các con để Cha chia xẻ với các con và để Cha có thể che chở bảo vệ cho các con những lúc các con không mạnh dạn để tiến bước, những lúc các con sa ngã, những lúc các con gặp khó khăn hay những lúc đau ốm bịnh tật trong thân xác.

 

Các con thương mến của Cha, quả thật các con biết rằng Cha là một Thiên Chúa, loài người cứ nghĩ rằng Cha là một Người có thể cao siêu, huyền nhiệm và một Người có thể bay, một Người có thể ở trong sự tưởng tượng chứ không có thật, cho nên đối với các con, lòng của các con quá xa lạ đối với Cha; những điều cách xa đó đã làm cho các con đã trở thành như máy móc và trở thành những điều đến để làm những thủ tục bình thường và đến để có thể đọc kinh, cầu nguyện nhưng trong tâm tư và trái tim thì hoàn toàn không nhận ra Sự Hiện Diện của Cha, lời nói trở thành thói quen và những hình thức của bên ngoài dường như cũng là một thói quen từ bao giờ còn những lời của Cha nói, những lời của Cha nhắn gởi, và Sự Hiện Diện của Cha các con không biết, các con không tin và các con cũng không thấy. Đây cũng là một điều mà hôm nay Cha muốn các con phải biết rõ rằng Cha không phải là một Người mà như các con nhìn thấy như một bức tượng không nhúc nhích, hay là một hình tượng các con thấy nhưng trong đó có sự huyền nhiệm mà Cha nhìn thấy được từng bước chân của các con đi, Cha nhìn được tâm tư – những ngày các con vui, những ngày các con buồn, những lúc các con cô đơn hay những lúc các con tràn ngập trong niềm vui. Khi Cha thấy các con vui thì Cha vui mừng cùng với các con, khi Cha thấy các con đẫm lệ hay có những điều ưu tư thì Cha cũng như các con để được ở với các con và muốn chia xẻ với các con và muốn để cho các con được biết rằng cho dù cuộc đời này họ có làm cho các con rơi lệ, làm cho các con đau lòng, làm cho các con bị bỏ quên hay bị bỏ rơi, nhưng Cha là người bạn với các con. Cha cũng là một người Cha, một người Thầy và cũng là một người bạn, mà là một người bạn luôn bị người đời bỏ quên và bỏ qua. Cho nên đây là điều mà con luôn có một người bạn đồng hành với con, đó chính là Cha; đừng bao giờ mất hy vọng và đừng bao giờ quên rằng có một người bạn luôn trung thành, bởi vì luôn bị bỏ quên trong dòng đời và cuộc đời của loài người; điều đó dường như là một điều thực sự trở thành quen đối với Cha, cho nên Cha vẫn tiếp tục cô đơn lặng lẽ một mình, Cha vẫn tiếp tục chờ đợi các con và Cha vẫn tiếp tục chờ đợi tình thương và có đôi lúc như là một sự bố thí dành cho Cha.

 

Các con à, Cha là một Thiên Chúa ở trời cao và Cha cũng là một Đấng Hoàng Tử thật sự, nhưng đối với tình yêu thì Cha trở nên quá bé nhỏ, Cha trở nên là một Người rất cần tình yêu của con người; vì tất cả mọi việc mà các con không thấy và không biết cho nên Cha muốn chấp nhận tất cả, hy sinh tất cả để đón được tình yêu của loài người các con. Các con ơi, các con làm sao có thể hiểu được tình yêu, làm sao có thể hiểu được yêu cho nên các con không rõ rằng khi mình yêu phải cần làm gì; ai là người có thể chết thay cho tình yêu ngoài Cha ra; ai là người có thể đi vào Thập Giá vẫn đau đớn, vẫn quằn quại, vẫn biết nhục, vẫn biết sự bội bạc của con người, vẫn biết những điều nhục nhã, vẫn biết những việc vu khống và vẫn biết những sự tàn ác của con người, nhưng Cha lặng lẽ để chấp nhận tất cả bởi vì Cha muốn tình yêu của loài người, Cha muốn tình yêu của các con, Cha muốn sự đáp lại bằng tình yêu thật sự khi các con hiểu được tình yêu. Ngày hôm nay đã bao thế kỷ đi qua, mấy ai có thể hiểu được điều này, cho nên Cha tìm các con khắp chốn, khắp nơi, Cha tìm đủ mọi cách để làm sao lấy được con tim và chiếm được con tim của loài người và con tim của các con; dẫu các con có chai đá, dẫu các con có lạnh nhạt, dẫu các con có từ chối Cha bao lần đi chăng nữa nhưng khi các con quay và nhớ đến Cha, trở về với Cha và nhận ra Cha thì Cha luôn sẵn sàng để ôm chầm lấy các con, Cha không từ chối và Cha không từ chối bất cứ một cơ hội nào khi các con quay và trở về. Ai có thể biết được điều này? Một Thiên Chúa đầy quyền uy, một Thiên Chúa đầy quyền năng, một Thiên Chúa có quyền để xử lý và một Thiên Chúa có quyền cho và thu hồi, nhưng đứng trước tình yêu, Cha không nở xuống tay, Cha không nở nhìn những người con mà Cha tạo dựng nên và Cha không nở những người con mà Cha chết đi để cứu họ, họ đã quay ngược trở lại, họ trở nên người lạnh lùng đối với Cha và họ lại chống đối Cha, họ lại đưa Cha như là một người chỉ nhìn và ngoảnh mặt làm ngơ trước Cuộc Tử Nạn của Cha, trước sự hy sinh của Cha và trước sự hoàn toàn thinh lặng để các con được tình yêu, được cứu sống, được giải thoát và được xóa tội trần gian.

 

Các con thương mến của Cha, thật là một ngày tủi buồn cho Cha, cũng là một ngày thật rất cô đơn, bởi vì những ngày vừa qua thì đông đúc tấp nập với những người con xa, với những người con gần, với những trái tim nô nức đến để xin ơn, nô nức đến để được xin đại xá, nô nức đến để cùng với những người khác trong thủ tục và thể lệ vốn có của người Kitô Hữu, nhưng trái tim với những lời nức nở mà Cha bên cạnh thì dường như họ không thấy, không biết và không tin. Đây là một điều mà Cha mong muốn và khao khát để các con có thể hiểu được bởi vì con người là thói quen từ bao giờ, qua bao thế hệ chỉ có nghe nhưng không suy niệm, chỉ có nghe nhưng không biết, chỉ có nghe nhưng không thực hành và không đánh động thì làm sao biết được một Thiên Chúa – một Thiên Chúa vẫn có một trái tim, một trái tim nô nức, một trái tim chờ đợi, một trái tim yêu thương và một trái tim biết bị từ bỏ, biết bị từ chối và cũng là một trái tim chấp nhận vì yêu mà chờ đợi, chấp nhận vì yêu để tìm đủ mọi cách cho người mình yêu và tìm đủ mọi cách để dẫn dắt các con về và được đụng chạm với Tình Yêu của Cha, mong rằng các con tỉnh thức, mong rằng các con được đánh động, mong rằng các con đáp lại dẫu chỉ bé nhỏ, dẫu chỉ nhỏ nhoi nhưng Cha rất muốn nhìn, rất muốn ngắm nhìn, rất muốn đụng chạm và rất muốn ở cùng các con để đi với các con ở giữa giòng đời, để cùng với các con chịu những đắng cay,  giúp và dẫn các con, để chấp nhận trên bước đường và đem các con qua những lúc ngoặc nghèo của cuộc sống, để an ủi các con và để dẫn dắt những gì vốn trong cuộc đời mà các con chỉ nhìn trong sự hợp lý, trong điều có lý và những việc Cha làm và ban thì các con từ chối, các con khử trừ, các con nghi ngờ và các con cho đó là những điều của thần dữ, của ma quỷ, cho nên các con đã bị giới hạn với tất cả những gì trong tốt đẹp mà Cha dành và ban; cũng là một ngày nhắc nhở cho các con và cũng là một ngày rất gần với những gì đã được nghe đặc biệt như ngày hôm nay.

 

Quả thật, một năm trôi qua, có biết bao ngày Cha nhìn thấy, có biết bao trái tim họ đã quay trở lại và cũng có bao trái tim được đánh động và bao trái tim được sửa đổi, hoán cải, cải thiện và trở nên nhân đức thánh thiện qua một năm vừa qua và cũng có rất nhiều người vẫn ơ thờ lạnh nhạt và từ chối Lòng Thương Xót của Cha, họ không tin tưởng rằng Cha có thể tha thứ và cho họ những hạnh phúc họ rất cần trong cuộc sống – là một điều đáng thương, là một điều đáng buồn cho một Đấng Thiên Chúa, vẫn là những ngày tháng mà Cha khao khát những trái tim khô khan nguội lạnh đó, với một lòng tin ngoan cố đó, với những người con mà họ đáng được, nhưng họ lại hoàn toàn từ chối Tình Yêu của Cha. Các con ơi, hôm nay thật là một ngày não nề, một ngày vắng lặng và quá yên tĩnh làm cho Trái Tim của Cha phải nhỏ lệ.

 

Các con thương mến của Cha, ai có thể nghe lời này, ai có thể thấu được con tim của một Đấng Thiên Chúa vẫn có những lời than thở, vẫn có những lời tâm sự, vẫn có những giây phút quá cô đơn, quá quạnh hiu và quá đau lòng khi đời sống của con người đến với Cha chỉ có những điều họ cần, chỉ có những điều họ xin, chỉ có những gì hợp ở trong thế giới của con người, còn những gì thiêng liêng, những gì vốn tuyệt vời mà con người dành cho một cách cao thượng, một cách nhẫn nại và một cách đầy ý nghĩa trong giáo lý và chân lý thì quá ít ỏi trong thế giới của trần thế?

 

Các con thương mến của Cha, hôm nay có rất nhiều điều mà Cha đã nói và cũng đã tỏ hiện tất cả lời tâm sự nhưng chỉ nói lên một phần bé nhỏ nào, còn biết bao nhiêu tràn ngập đắng cay trong Cha; còn biết bao nhiêu điều mà hôm nay Cha vẫn nhìn thấy con người đã thay đổi rất nhanh. Họ cần Cha những lúc hỏa hoạn, những lúc biến loạn, những lúc họ kêu van tha thiết thảm thiết và sầu khổ; Cha không thể ngoảnh mặt làm ngơ, Cha không thể từ chối và Cha không thể bỏ qua với những lời van xin của con người trong nhân loại, nhưng khi họ đã đến bến bờ tự do, họ đã đạt được mục đích và họ đã nhận ra những gì ở trong đời sống của con người, của những nhu cầu cần thiết, thì họ vội vàng và lập tức quên Cha. Hôm nay Cha vẫn cô đơn lặng lẽ và Cha vẫn tiếp tục một mình ở trong những tháng ngày chờ đợi và tiếp tục đợi chờ; ngày hôm nay là một ngày mà Cha muốn tâm sự cho con và những người anh chị em đã hiểu; suốt những năm tháng vừa qua các con nghe những lời của Cha và các con cũng hiểu được tâm trạng của Cha và các con cũng đã hy sinh cho Cha dẫu là những việc lớn hay nhỏ. Hôm nay cũng là một ngày mà Cha đã chờ đợi được, dẫu nhà thờ vắng vẽ, dẫu những người con của Cha mọi ngày đã đến, hôm nay họ không đến nữa và từ đây sắp tới họ cũng sẽ rất ít và dường như không đến để viếng thăm Cha, nhưng dẫu sao đi chăng nữa, trong sự yên tĩnh này, trong sự cô đơn này, trong sự lắng động này, trong sự vắng vẽ này thì có các con, các con nghe lời của Cha tâm sự, các con nghe những lời mà Cha đang tâm sự; một Thiên Chúa phải chịu thua trước tình yêu mà Cha muốn mọi người đều nhận ra tình yêu, ý nghĩa của tình yêu và mọi người phải tiếp tục để hiểu được yêu là gì. Bởi vì yêu khi các con định nghĩa và hiểu nó thì phải hy sinh, thì phải còn rất nhiều điều mà Cha đã làm suốt cả một cuộc đời với những ngày trên trần thế, chỉ biết cho đi, chỉ biết nhịn nhục, chỉ biết yêu thương và lắng động, chỉ biết mọi việc tìm đủ mọi cách để chỉ dạy, cuối cùng phải kết thúc và chết đi để cho tình yêu đó trở nên chiến thắng, để trở nên vĩnh cửu và trở nên một dấu hiệu vĩnh viễn muôn đời trong sự cai trị bằng tình yêu, để dẫn dắt nhân loài về, đó chính là về với nguồn ân sũng, về với một giáo lý, một giáo lý bình thường nhưng rất phi thường đối với tình yêu, hành động trong tình yêu và đó mới có thể xứng để nói hai chữ “Tình Yêu”.

 

Các con thương mến của Cha, Cha quằn quại và Cha đánh gục tất cả những gì vốn trong sự đau khổ của con người, trong những điều ngược lại với luân thường đạo lý, vốn trong sự gian ác tồi tệ,  vốn với tất cả những sự đảo ngược để Cha chiến thắng sự chết, để dẫn dắt và đưa các con vào giáo lý của Cha; cho nên đường đời còn rất nhiều con đường cong queo, còn rất nhiều điều mà con người không dễ dàng để đối diện giữa người và người. Tình của con người có, nhưng tình đời thì tìm những điều vay và trả, còn tình yêu thật sự của một Thiên Chúa dành cho họ thì họ dễ quên, dễ qua và đồng thời trở thành thói quen. Cho nên muốn nuôi dưỡng bằng tình yêu thì các con hãy cho mình một cơ hội, các con hãy lắng động để cho Cha ở với các con và hiện diện trong các con, bằng những việc mà các con thực hành trong sự lành thánh để các con dành cho Cha một chỗ, dẫu bé nhỏ nhưng Cha vẫn muốn ở với các con, muốn nghe các con cười, muốn nghe các con tiếp tục trong những ngày mà các con phải chịu đựng để Cha cũng cùng đi và chịu đựng với các con qua những ngày tháng mà cuộc đời của mỗi một con người cũng phải đi và vác thập giá của chính mình, mới có ý nghĩa, mới có công nghiệp – đó chính là luật thật sự của một con người bước vào cuộc sống, cuối cùng kết thúc, được thắng lợi và vinh quang phục sinh cùng với Cha trên Nước Hằng Sống.

 

Các con thương mến của Cha, cánh cửa Năm Thánh đã đóng, nhưng tình yêu bất hủ và Lòng Thương Xót mãi mãi từ đời này đến đời kia mà Đức Chúa Cha dành cho nhân loại không bao giờ ngưng nghỉ, cho nên các con hãy tiếp tục trong sứ vụ và lịch trình của mình; bởi vì các con đã được biết, đã được cảm nhận, đã được đánh động và đã được sai đi;  sự gần gũi đó cần phải có một sự linh ứng và cần phải có, đó là sự linh động trong các con, được sự linh ứng của Chúa Thánh Thần thì các con phải linh động trong việc làm, các con phải xác tín và các con phải tin tưởng thì chính đời sống đó được nuôi đến những điều cao cả trong thiêng liêng, thể hiện trong các con và trên các con – bằng những việc bé nhỏ nhất, bằng những việc lớn lao nhất, bằng những lời bình thường nhất hay bằng những bài cần thiết nhất mà các con minh chứng cho toàn thế giới và còn những việc kỳ diệu nhất mà ngày hôm nay các con đã đón nhận được; bởi vì sự trở lại của con người, bởi vì sự đầu phục của con người, bởi vì thống hối ăn năn, bởi vì hoàn toàn tín thác thì tất cả những điều Cha không bỏ qua và Cha không bỏ quên với những đầu gối hoàn toàn phủ phục để chọn Cha trong đời sống của họ, để quay về với Cha và một trái tim biết nhận ra những gì vốn phải cần từ bỏ, để với một đời sống thống hối thực sự thì đó họ không thuộc về thế gian nữa mà họ thuộc về một trái tim của thiên đàng, của thiêng liêng mà Cha luôn luôn, Cha luôn luôn nhìn đến các con và để Chúa Thánh Thần ở cùng các con, và Ngài sẽ giúp cho các con trên bước đường của mỗi ngày. Có những khó khăn của những thử thách, nhưng sự khó khăn của các con và sự thử thách của các con sẽ đem lại công nghiệp cho các con, và đem lại lợi ích cho những người chung quanh và đem lại cho lợi ích trong một thế giới nhân chứng sự thật mà các con đem đến lòng tin cho muôn người – với những điều được biết, với những điều được nghe. Sự hành động đó để nhắc nhở và lôi cuốn mọi người về với Cha, về với một tình yêu mà chỉ có tình yêu đó mới có thể cho họ được sống hạnh phúc bình an đầy ý nghĩa của đời này và đời sau trong vĩnh cửu của thiên đàng; không đòi hỏi quá nhiều khi họ không thể, nhưng phải trở về với một con tim chân thành, phải trở về với một lòng thống hối ăn năn, phải cải thiện đời sống và phải nhờ đến ơn của Cha để giúp các con trên bước đường hoàn thiện, thánh thiện, cải thiện và còn rất nhiều điều với những nhu cầu cần thiết; nếu các con muốn được điều này thì hãy nhớ đừng quên món quà của Mẹ tặng, đó là bước đường của cuộc sống mà các con cần nó, phải có nó, bởi vì chính nhờ nó mà Cha thấy được những gì vốn thuộc về các con trong Thần Khí của Chúa để Ngài tiếp tục dẫn dắt các con đi, để Ngài dạy dỗ cho các con, soi sáng cho các con và giúp các con để được nhận ra giữa thiện và ác, để được nhận ra những gì tốt đẹp, để nhận và chọn con đường hạnh phúc của mình hôm nay và tương lai cho linh hồn mai sau; không ai có thể một bước biết cả và không ai có thể thập toàn thập mỹ, nhưng những gì tốt đẹp nhất, những gì mang mình đến với sự thiêng liêng không giải thích nhưng làm cho tâm hồn bình an và niềm hy vọng đó chính là của Cha.

 

Đó là những việc mà hôm nay các con cảm giác được, không có thể nói bằng lời, không thể diễn tả được những gì vốn trong thiêng liêng, nhưng chính lòng tin và sự thực hiện đó đã đem lại cho các con một món quà quá lớn trong nhân loại ngày nay và cũng là để cho các con được nhận ra về mặt của bình thường thì đó là những việc cần phải thực hành trong đời sống để dâng lên những gì tốt đẹp nhất cho Thiên Chúa và trả lại những gì Ngài dành và ban nhưng con người chưa hiểu và chưa cảm nhận được. Đây là một sự thiêng liêng mà Chúa đã chọn điều này để ban đến cho thế giới của nhân loại và đồng thời các con cũng có thể cản trở được tất cả những gì vốn trong đời sống của thực tế, đó chính là kiêu ngạo, đó chính là con người đã chọn lối cho mình những gì trở thành thói quen và luật lệ của sự bình thường tầm thường của con người mà quên đi thân phận yếu đuối cần giúp đỡ, quên đi thân phận yếu đuối cần Thiên Chúa quan phòng và cần Thiên Chúa soi sáng, dẫn dắt và cần Thiên Chúa bảo vệ che chở và can thiệp cho các con, cho từng mỗi một người các con, cho chung trong nhân loại và cho từng mỗi một linh hồn và mỗi một đời sống của các con. Ai cũng có – đó chính là giữa sự ưu điểm cũng như những yếu điểm; ai cũng có những khuyết điểm và ai cũng có những ưu điểm nhưng những gì trong tốt đẹp để trở thành những điều ưu điểm, để trở thành những điều trong niềm tin để gởi thác và trông cậy thì điều đó con người sẽ lánh xa nhiều bớt những hoạt cảnh, bớt chính những cái thực tế mà con người đi tìm những gì vốn ở trong đời sống của con người trần gian, nhưng quên đi những gì vốn cao cả tuyệt vời mà con người phải cần có – đó là ơn thánh mới có thể thực hiện được, mới qua được những chiếc cầu và mới qua được những điều bị lay chuyển, bị khống chế và đồng thời cũng bị chi phối trong cuộc sống của mọi tầng lớp, mọi vai trò và mỗi một người của các con trong trần thế.

 

Hôm nay Cha nói đến đây và Cha hy vọng chính các con hiểu được rằng cánh cửa Năm Thánh đóng nhưng Lòng Thương Xót của Cha vẫn còn và tồn tại, cộng thêm món quà của Mẹ sẽ dẫn dắt các con với những tháng ngày mà các con nhìn thấy và cảm nhận; có đôi lúc bơ vơ, có đôi lúc cô đơn, có đôi lúc dường như không thấy được niềm hy vọng và ánh sáng, đây là bước đường của chiếu soi từ mỗi một người các con có thể cảm nhận trong lòng tin, cảm nghiệm và cố gắng. Lời của Cha vẫn còn, Giáo Hội của Cha vẫn tiếp tục và còn rất nhiều điều kỳ diệu vẫn có, nhưng trong tâm tư và trái tim thì các con được tặng thêm một món quà – để cảm nghiệm sự hiện diện khi các con đầu phục và phủ phục. Các con đừng nghĩ ngày hôm nay có thể được và ngày mai như thế nào thì ai có thể biết được cho chính mình, các con hãy sớm nhận ra những gì thuộc về mình và phải trau dồi mãi để trở thành đó là điều kiện cho đời sống các con mỗi ngày; bởi vì các con gặp gỡ Chúa Thánh Thần qua đời sống khiêm nhường của các con và các con gặp được Chúa Thánh Thần khi các con thực hiện những gì vốn được sự chỉ dạy của Ngài và các con cũng quyết định được những niềm vui, những nỗi buồn và bước qua khỏi sự cám dỗ và những điều đang vây quanh các con giữa cuộc sống của thế trần.

 

Các con ơi, ngày tháng quả thật đang đương thời nhưng rất nhiều điều cũng đã đến giây phút kết cuộc, cũng đã đến những ngày tháng mà Cha tìm đủ mọi cách để dẫn các con trở về và đồng thời cũng để cho các con thấy được tất cả mọi điều không thể vĩnh viễn được ngoài Tình Yêu của Cha; các con đã được nhận ra những gì ngày hôm nay trong nhu cầu, lời yêu cầu, sự trở lại và lời van xin đã được đáp lại và đã được ban đến cho các con, nhưng lòng trung thành cần phải có, lòng bền đỗ cần phải có và lòng cương quyết để sống trong sự thật và giáo lý đã được trường tồn và vươn cao phải cần mạnh dạn để quyết định trong đời sống của mỗi một vai trò, mỗi một tầng lớp và nhất là những người có quyền chức; nếu các con bị lung lạc bởi ảnh hưởng chức vụ, lung lạc bởi tất cả những gì ở trong phong trào của hiện tại, nếu các con lung lạc với những điều mà vốn xúc phạm đến luật lệ thì các con không thể tránh khỏi được, đó là những gì đã được đặt trước cho thế giới của con người và cũng đã đến ngày mọi sự được hoàn tất và những biến cố đó sẽ đến và đang đến. Đã bao lần Cha nói đến điều này – tất cả mọi việc tuỳ thuộc ở nơi sự chấp nhận của các con, sự trở về của các con, sự hiệp nhất của các con và lòng tin tưởng của các con – thì sẽ có những điều mà Thiên Chúa sẽ can thiệp để chờ đợi con người và tất cả cũng sẽ quy định và quy thuận với một nơi duy nhất; đó chính là sự đầu phục và trở về, để các con thuộc về một thế giới mà Thiên Chúa Cha đã an bài sắp đặt cho một thế giới mới. Những gì còn lại là một thế giới đang được thanh lọc và tiếp tục của những ngày mà con người nhận ra lương tâm và lương tri, để biết rằng giáo lý của Cha không phải chỉ được viết ở trong trang sách sử, đóng lại hoặc lật ra, mà phải thực hành trong đời sống của con người; những người gian ác, những người kiêu ngạo và những người không đi vào luật lệ thì cũng phải đến ngày ra ánh sáng và điều đó sẽ bị thiêu đốt hoàn toàn và không còn tồn tại trên trái đất, còn những gì còn và tồn tại thì do chính Đức Chúa Cha định đoạt những gì vốn thuộc về thế giới mới.

 

Cho nên, tất cả những gì ngày hôm nay các con không phải thấy đó là thành công mà phải liên lỉ cầu nguyện và tiếp tục cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho những gì vốn chưa hoàn toàn nhận ra và có kết quả, để con người đi vào một hướng, đó chính là cương quyết trong sự thật và thực hành trong những luật lệ để mang lại những gì vốn không xúc phạm đến sự sáng tác của Đức Chúa Cha, không xúc phạm đến những gì vốn ở trong giới luật mà Cha mong muốn con người được hạnh phúc, được bình an, được chúc phúc và đổ đầy ân sũng mà các con không thể đón kịp của những ân sũng từ trời cao ban xuống và đổ tràn trên nhân loại. Rất tiếc điều này Đức Chúa Cha Ngài muốn và mong và chính Cha cũng để cho các con được biết rằng điều này Cha cũng khao khát cho nhân loại nhận được, nhưng các con đã quyết định sai lầm, các con đã đi theo đường hướng của chính mình, các con để sự thực tế trên hết những luật lệ của Cha và các con quên đi ơn cứu độ, các con quên đi Đấng Tạo Thành và các con quên đi ngay cả Lòng Thương Xót mà các con không tin tưởng và từ chối, cho nên cánh cửa của sự dữ nó đã mở ra ở nơi sự yếu đuối của các con, đời sống đã dựa vào tinh vi khéo léo mặc xác của văn minh, là một biện hộ, không sửa chữa, không thánh hoá, không biến đổi và không đón nhận sự thánh hoá và cũng không đón nhận những gì đã được nhắc nhở cho thế giới của trần gian. Đây cũng là những giai đoạn cuối cùng, là giai đoạn quyết định và cũng là giai đoạn mà các con không thể nào từ chối được những gì vốn trong luật định mà Đức Chúa Cha đã an bài, cho nên thế giới phải đi đến một ngày nếu thật sự các con trở về sớm để vững vàng và đừng sợ khi mọi tai biến đến, khi mọi tai ương đến, khi mọi điều xảy ra một cách bất ngờ, đó chính là những điều mà con người không thể qua khỏi, đó chính là những biến cố lớn trong toàn thể của nhân loại và số người họ phải nhất định ra đi một cách bất ngờ trong những việc rất quan trọng mà con người phải đối diện trong sự thật; còn nếu các con biết được những gì cần biết, những gì cần nghe, chuẩn bị cho linh hồn, chuẩn bị cho chính mình thì các con đừng sợ, dẫu xảy ra bất cứ điều gì hãy giữ vững lập trường với sự gặp gỡ mà các con kêu xin và phủ phục đó sẽ được sự bao phủ bởi ánh sáng của Thiên Chúa qua ý nghĩa của mỗi một lạy mà các con thuộc về Thiên Chúa, các con được sự trợ giúp và được sự giúp đỡ; còn nếu các con không biết và các con vẫn tiếp tục sợ hãi, dựa theo những gì con người không tin và không thực hành thì các con sẽ hoảng sợ và vô cùng khiếp sợ cho những ngày rất gần mà con người không thể tránh khỏi với tất cả những gì vốn sẽ đi vào với những ngày thanh lọc.

 

Hy vọng là ngày hôm nay những người con kịp lúc chuẩn bị cho đời sống của đức tin, chuẩn bị cho những việc làm tốt đẹp và chuẩn bị cho những gì lành thánh mà các con vốn không thể nào tự mình quyết định được mà phải dựa vào sự thiêng liêng để tin mà các con được bình an tiếp nhận những gì đến với các con; dẫu đó là những việc mà các con không thể chịu đựng được hay những việc đi hết hay là những việc mà con người không thể đón nhận, nhưng vì đây là chung trong thế giới, mọi đất nước, mọi quốc gia, sẽ có những biến cố để nhắc nhở con người và con người tỉnh thức để quay về điều gì là sự thật, điều gì thuộc về Thiên Chúa và điều gì thuộc về loài người và điều các con tin vào những nơi thần bụt mà các con tin thì sẽ có câu trả lời. Những gì ngược lại với luân thường đạo lý và không đến trong sự thật thì sẽ bị tiêu diệt và hoàn toàn không còn tồn tại trên mặt đất và trên trái đất; còn những gì thuộc về Thiên Chúa và những gì được chúc phúc thì sẽ còn lại với một thế giới mới mà Cha đã nhắc nhở và ban đến cho các con.

 

Hôm nay là một Thiên Chúa nói lên những lời tâm sự và cũng là một tâm tình chỉ có tình yêu để dẫn dắt các con trở về và cũng mong muốn các con hiểu để sớm nhận ra những gì vốn các con rất cần trong cuộc sống để cũng cố đời sống đức tin, để loại bỏ những sự bất chính và trở về với một tấm lòng chân thành chân thật, để được soi sáng bởi Chúa Thánh Thần, để ngọn lửa đó được đốt lên, để các con hiểu được tình yêu mà Thiên Chúa dành cho các con, và sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần giúp cho các con, để các con phân biệt giữa những gì đúng và sai, giữa thiện và ác để đừng bị rớt vào lưới bẫy và lưới rập của sự dữ ngày hôm nay lan tràn khắp đó đây, để trong mỗi lứa tuổi, mọi thành phần và mọi vai trò đều rớt phải ở nơi tư lợi, ở nơi sự văn minh khéo léo và ở nơi những việc mà con người để mặc xác cho một thời đại, để mặc kệ với mọi việc. Các con cần phải có con tim, cần phải có lương tâm và cần phải có thời gian thuộc về Thiên Chúa thì các con mới có thể hiểu được, nhận được và những gì vốn của con người sẽ trở thành tan biến nhưng những việc của Thiên Chúa thì vĩnh viễn muôn đời dành và ban cho các con và cho mỗi một linh hồn. Đây là ngày mà Cha muốn nhắc nhở điều này để các con hiểu rõ hơn trong sứ vụ thiêng liêng dành cho những người được chọn tuyên xưng, nhân chứng và tiên phong, cũng là những người được nghe, được biết với những gì qua ngày với cánh cửa Năm Thánh tại Giáo Xứ này mà Cha đến với các con và các con đại diện cho những người được nghe, được biết lời tâm sự và những lời Cha nhắn gởi cho thế giới mà hôm nay các con cần nghe để chuẩn bị cho mình và chuẩn bị cho linh hồn của mình.

 

Bình an của Cha đến với con L, đến với con MN. Hai con đến trong lúc này, quả thật cũng là đúng lúc mà Cha thường nhìn thấy giờ này có rất nhiều anh chị em đến với Cha ở nhà tạm cũng như ở nơi đây, Cha nhìn thấy những lời kinh, lòng thống hối và một tấm lòng nghĩ đến người khác để cầu nguyện với Lòng Thương Xot mà Cha muốn đặc biệt dành cho các con ở tại nơi đây, cũng dành cho giờ đặc biệt đó để ban những hồng phúc để các con biết được rằng có rất nhiều người anh chị em họ được đón nhận, họ được trở về và họ được chữa lành thân xác cũng như linh hồn. Hãy tin tưởng những điều các con cầu xin mà Cha sẽ làm và thực hiện điều đó cho các con. Bình an của Cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con. Chào con L, chào con MN.

 

L.: Lạy Chúa hôm nay là ngày Thứ Hai đầu tuần, đáng lẽ con với chị MN. phải ở với Cha suốt cả một ngày, bởi vì cũng là ngày mới mẽ nhất mà cánh cửa đã đóng; Cha rất buồn và con cũng cảm nhận được sự cô đơn của Cha và chính con đi bất cứ nơi đâu, không có nơi đâu bằng nơi này, không có chốn nào bằng chốn này – là chỗ mà con cùng với chị MN., cùng với những người anh chị em đã nghe Cha dạy, đã nghe tiếng nói của Cha và được bình an khi chúng con gần gũi Cha, để chúng con xa lìa với thế giới của bên ngoài, chúng con không còn những ngày chung đụng, những ngày kiếm kế sinh nhai, những ngày đủ mọi cách với đời sống hằng ngày trong cuộc sống. Cha ơi, tất cả những gì mà Cha dành cho chúng con và chăm sóc chúng con suốt những năm tháng vừa qua chính là Cha, dạy cho chúng con biết nói, dạy cho chúng con biết cầu nguyện, dạy cho chúng con biết hãm mình hy sinh và dạy cho chúng con sự công chính cũng chính là Cha và cho chúng con sức mạnh để lìa khỏi và từ chối những gì vốn trong đời sống đã quật ngã chúng con biết bao năm tháng trong tội và cái chết, đồng thời những thiếu sót tràn ngập trong chúng con. Nhờ Cha mà ngày hôm nay chúng con mới biết hiểu được sự trưởng thành, hiểu được bổn phận trách nhiệm, dẫu chỉ là nhỏ bé nhưng chúng con được nhận ra Cha yêu thương chúng con hơn, dẫu cho chúng con có đáp lại biết bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể nào sánh và cũng không thể nào so sánh được những gì mà ngày hôm nay chúng con dâng lên Cha, dẫu nhỏ bé nhưng Cha vẫn thương, vẫn chấp nhận và cho chúng con nhiều hơn những điều chúng con hy sinh. Đây là những điều từ sự thật; xin Cha giúp chúng con dẫu thế giới có từ chối, dẫu con người không biết, không tin nhưng chúng con sẽ vĩnh viễn và xin được ở đây với Cha, ở đây cho đến giờ phút cuối đời của chúng con; xin cho chúng con được quỳ trước Thánh Thể và ra đi, nếu Cha cất chúng con về qua cái chết cũng được quỳ trước Thánh Thể để được tôn kính, thờ lạy, biết ơn và tri ân những điều mà Cha làm cho con cách riêng, chung cho những người anh chị em, những ngày hạnh phúc, những ngày gặp gỡ và những ngày bình an, gởi thác trong Cha ở nơi chốn này.

 

Con xin đại diện tất cả những người anh chị em chưa biết, chưa tin; một ngày nào đó Cha thúc đẩy cho họ được biết, được nghe, được tin để họ cũng cùng với chúng con hiệp nhất trong tình thương mà cảm tạ, chúc tụng, tôn vinh và phủ phục với ý nghĩa của mỗi một lạy mà chúng con xin kính dâng lên để thay cho họ; một ngày nào đó tự họ kính dâng lên Cha và họ cũng thay thế chúng con cầu nguyện cho thế giới, cũng như những người anh chị em trên con đường và mọi người được hiệp nhất trên dưới một lòng thờ lạy, chúc tụng, tôn vinh và chúng con tiếp tục tôn kính một Thiên Chúa duy nhất mà chúng con đầu phục, phủ phục và toàn thể mọi người đều quy hướng và trở về với Cha, trên dưới hiệp nhất một lòng, để tôn vinh để chúc tụng, để ngợi khen và xin Cha làm chủ chúng con trong cuộc đời, làm chủ trong thế hệ ngày nay, làm chủ trong mọi tầng lớp, làm chủ trong mọi quốc gia và làm chủ mọi người trong linh hồn, trong con tim và trong thể xác.

 

Con xin cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa của chúng con bây giờ cho đến mãi mãi muôn đời. L. xin được kết thúc là đúng 5 giờ 06 phút, ngày Thứ Hai, ngày 14, tháng 11, 2016 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trước thánh tượng Nino Jesus và thánh tượng Mẹ Guadapupe và thánh tượng Juan Diego mà con và MN. được kết thúc vào buổi chiều ngày hôm nay qua những lời Cha nhắn gởi, cũng là những lời tâm sự thắm thiết làm cho trái tim của con và những giòng lệ phải tuôn rơi với một Đấng Thiên Chúa quyền uy và đầy quyền năng nhưng đứng trước tình yêu, Ngài không nở, không nhẫn tâm và nhỏ lệ cho thế giới của loài người, cô đơn nhìn thấy sự bội bạc của con người, chấp nhận và tiếp tục ban phát Tình Yêu và Lòng Thương Xót để dẫn dắt chúng con trở về. Tình yêu nào có thể sánh bằng? Ai có thể làm điều đó cho chúng con? Và điều gì được chứng minh qua cái chết và Năm Dấu Thánh mà ngày hôm nay chúng con không thể từ chối được sự phủ phục, từ chối được những gì cần để dâng lên Thiên Chúa và không thể ngoan cố cứng lỳ. Thế giới hôm nay cần phải đầu phục và trở về để Chúa thực hiện những việc cao cả trên chúng con và trong chúng con, để đem mọi người anh em trở về và đem mọi nước, mọi dân đều quy thuận, thờ lạy, chúc tụng, và tôn vinh một Thiên Chúa chúng con tôn thờ, một Thiên Chúa chúng con đáng tôn thờ, một Thiên Chúa chúng con phải tôn thờ; ngoài Thiên Chúa ra, không ai là một Đấng cai trị mà chúng con có thể phủ phục trước họ ngoài Chúa ra. Con xin Chúa đến, con xin Chúa lắng nghe, con xin Chúa chấp nhận và xin cho nhiều người được biết để cùng với chúng con hiệp nhất thờ lạy, chúc tụng, tôn vinh, và đợi ngày Chúa giá lâm lần thứ hai trong cuộc sống và trong thế giới của con người.

 

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con; cánh cửa của Năm Thánh đóng nhưng Lòng Thương Xót của Chúa thì mãi mãi muôn đời. Sáu Lạy sẽ gặp gỡ Lòng Thương Xót; Sáu Lạy sẽ dẫn chúng con vào những ngày tháng mà chúng con hiểu được trong bổn phận của con người và Sáu Lạy sẽ giúp chúng con học được sự khiêm nhường, học trở nên bé nhỏ, học trở nên đơn sơ, học để được đón nhận ân huệ và hồng ân mà Chúa dành cho chúng con duy nhất trong thế giới của nhân loại ngày nay. Xin giúp chúng con mở tai, mở mắt, mở lòng, mở con tim để hiểu những gì cần thiết nhất mà chúng con xin được đón nhận, thực hành và thưa cùng Thiên Chúa để mọi người gạt bỏ đi lòng kiêu căng tự đại, bỏ đi những gì vốn trong thân phận của con người mà dành những gì tốt nhất, dành những gì thuộc về Thiên Chúa tạo cho chúng con để dâng lên Ngài bằng phủ phục, bằng đầu phục, bằng tôn kính, bằng thờ lạy và bằng thống hối ăn năn, để được xin Chúa chấp nhận tha thứ, để dẫn chúng con vào những ngày hy vọng, những ngày tiến triển, những ngày đổi mới và những ngày mà Chúa phù trợ cho một đất nước cường quốc và phù trợ cho luật của Chúa được trở thành sự thật và chúng con được sống trong ấm êm hạnh phúc, và chúng con được hiểu ý nghĩa của ngày đầu tiên mà Chúa chúc phúc cho một đất nước cường quốc hôm nay, đó chính là đồng tiền mang tên “In God We Trust” thì xin luật lệ của Chúa trở lại với chúng con hôm nay. Tất cả những gì con người cần sự hợp tác đó là những người mang chức vụ và được chọn lựa làm một đấng thể thay cho cả thế giới và thay thế cho cả một đất nước cường quốc hãy thi hành luật lệ của Thiên Chúa để chúng con được sự bảo vệ, được sự tồn tại và được mãi mãi che chở trong Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

 

Con xin được kết thúc vào buổi chiều ngày hôm nay, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con; xin đón nhận lời chúng con cầu xin và chúng con khao khát để chờ đợi sự trở lại của Chúa, qua Sáu Lạy, mà hôm nay chúng con tiếp tục để làm chứng, tiếp tục tiên phong, để xin mọi người được nghe; cứ vào dấu này để chúng con được soi sáng bởi Chúa Thánh Thần, Ngài hoạt động trong chúng con, giúp chúng con để chúng con cải thiện và trở về với Thiên Chúa của chúng con – một Thiên Chúa trọn tình thương, một Thiên Chúa giàu lòng thương xót và một Thiên Chúa đã hy sinh Con Một của mình, là một Thiên Chúa xóa tội trần gian, qua Ngôi Hai Thiên Chúa và cũng là một Thiên Chúa đang ở giữa chúng con qua Thần Khí của Chúa để dẫn dắt và hoạt động, để giúp chúng con về với sự thật, chân lý và giáo lý mà Chúa khao khát chờ đợi mỗi một người trưởng thành, lớn lên để được đón nhận ân huệ của những ngày còn lại và những ngày mà chúng con được Chúa Giêsu Thánh Thể ở cùng với chúng con, dạy dỗ cho chúng con và Sự Hiện Diện của Ngài che chở, bảo vệ cho chúng con để có ngày hôm nay, để chúng con đừng quên Năm Dấu Thánh của Chúa đã in sâu vào linh hồn và trái tim, để chúng con phải trưởng thành, để chúng con phải nhìn nhận, để chúng con ngắm nhìn suy niệm, để chúng con tôn kính, để chúng con thờ lạy và tôn vinh, để với sự dạy dỗ của Mẹ Maria chúng con xứng đáng là những người đầu phục, những người phủ phục và những người tôn kính Thiên Chúa bằng ý nghĩa mà chúng con cầu xin, qua những lời thiết tha của mỗi một ý nghĩa lạy để giúp chúng con mạnh mẽ trong đức tin, giúp chúng con cương quyết can đảm nói lên những gì mà con người ngày hôm nay họ ít có thể dùng đến những gì vốn ở trong tâm hồn, ở trong trái tim và thực hành bằng sự phủ phục.Ngày hôm nay những điều đó vốn cần để dạy cho chúng con sự khiêm nhường, dạy cho chúng con trở nên bé nhỏ, nhìn lại thân phận của mình để đáp lại Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Chúa, và cũng dạy cho chúng con sự chiến thắng thật sự khi chúng con có Chúa, với Chúa. Sự quan phòng của Chúa, sự can thiệp của Chúa và sự lắng nghe, chấp nhận của Chúa để chúng con được thắng thế giới của con người hôm nay, để chúng con trở về với sự cải thiện, trở về với sự hoàn thiện và trở về với thánh thiện để xứng đáng ngày mà chúng con hoàn toàn đầu phục và mọi đầu gối phủ phục trên dưới một lòng – mọi đất nước, mọi quốc gia – để chờ đợi ngày mà Chúa đến với chúng con lần thứ hai trong thế giới của trần gian.

 

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, một lần nữa, con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. L. được kết thúc lúc 6 giờ 12 phút, ngày Thứ Hai tháng11, ngày 14, 2016 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, tại thánh tượng Nino Jesus, tại thánh tượng Mẹ Guadalupe và tại thánh tượng Thánh Juan Diego mà chúng con xin được kết thúc vào buổi chiều ngày hôm nay. Những lời của Chúa đến và những lời Chúa dạy, nghe những lời của Chúa Thánh Thần và đồng thời chính Ngài dạy cho chúng con được dâng lên lời để được xin thay thế những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, để giữ vững điều này, để tiếp tục trong một đời sống tiên phong, tiếp tục cho sự phủ phục và tiếp tục trong sự vinh danh và tôn vinh Thiên Chúa trong đời sống mỗi ngày của chúng con bằng lời cầu nguyện thiết tha, để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để Chúa Thánh Thần soi sáng và linh ứng, để chúng con sống trong đường lối của Ngài một cách gián tiếp cũng như trực tiếp. Một lần nữa, con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Thánh Thần và cảm ơn Đức Mẹ.  Amen. Amen.  Amen.

 

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện rất sốt sắng tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và nhìn thấy được các phép lạ của Thánh Thể, và có thể thâu vào được qua điện thoại di động. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha nhân từ đối với những người con của mình (để biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net).

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Th

www.nrtte.net

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

 

 

 

error: Content is protected !!