Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/plugins/revslider.com/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/plugins/revslider.com/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/plugins/revslider.com/includes/output.class.php on line 3706
[:vi]Thông điệp của Chúa Giêsu ngày 9-4-2015[:] – [:en]NRTTE[:vi]NRTTE[:es]NRTTE[:ph]NRTTE[:fr]NRTTE[:]
Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Thông điệp của Chúa Giêsu ngày 9-4-2015[:]

[:vi]Ngày 9 tháng 4 năm 2015

Lucia: 11 giờ 12 phút ngày Thứ Năm, tháng 4 ngày 9 2015 tại Thánh Đường Thánh Theresa, tại Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Theresa, Thánh Juan Diego mà con có cơ hội được đến đây cùng với hai người chị em là MN và M. Ba chúng con đang quỳ trước Thánh Tượng Trái Tim Chúa và chúng con cũng đã được đón nhận lời của Chúa Thánh Thần linh ứng trong chúng con qua những lời mà Chúa gửi riêng cho chúng con cũng như chung cho thế giới.

Lạy Chúa, tất cả những điều Chúa ban cho chúng con quả là vô vàn quý giá mà chúng con chưa nhận và cũng như chưa biết, xin Chúa soi sáng cho chúng con, dẫn dắt chúng con để cho chúng con được thấu hiểu những lời của Chúa dạy, để chúng con thực hành mỗi ngày với sự bắt đầu từ nơi cá nhân, với tất cả sự cảm nghiệm khi chúng con chọn Chúa; chúng con xin Chúa đến cùng chúng con để dạy cho chúng con rất nhiều điều mà chúng con có cơ hội để sống trong sự chứng tá mà chúng con được sự chỉ dạy của Chúa và có cơ hội được loan báo Tin Mừng, có cơ hội để chúng con làm chứng cho Chúa với những điều được biết, được nghe, trong sự mạnh dạn, thành tâm và tích cực để những điều của Chúa được đem đến cho những người khác mà họ cũng đang đi tìm, họ đang đi tìm để trở về, họ cũng đang rất cần nghe những lời mà họ tin vào sự huyền nhiệm của Bí Tích Thánh Thể mà hôm nay Chúa ban đến, và cũng còn nhiều điều kỳ diệu mà hôm nay Chúa đã ban, vẫn ban và vốn ban cho mỗi một thế hệ trong quyền năng, phép lạ của Ngài.

Những điều đó cũng cố thêm cho đôi mắt đức tin và lòng chúng con cảm thấy gần gũi hơn và chúng con cảm thấy được gặp gỡ Chúa một cách bằng đôi mắt để chứng tá cho sự thật, bằng con tim cảm nhận những lời sống động. Quả thật đâu có sự cao quý nếu Chúa không cho phép như chúng con có được trong thế hệ ngày nay, Chúa cho chúng con được nhìn thấy, Chúa cho chúng con cảm nghiệm gần gũi với Thánh Thể của Chúa, cho chúng con nghe những lời Chúa dạy, cho chúng con cảm nghiệm bằng sự bình an của tâm hồn, những điều mà chúng con hàng ngày được giải thoát tất cả những sự ưu tư, suy nghĩ mà con người vốn có ở đời sống thực tế để chúng con chọn Chúa và chúng con biết được những gì mà chúng con có thể làm được ngày hôm nay trong đời sống của đức tin.

Quả thật, nếu chúng con không được Chúa đụng chạm và nếu Chúa không ban cho chúng con sự kiên nhẫn hay ban cho chúng con ơn thánh có lẽ không ai có cơ hội để được cảm nghiệm và đón nhận sự gần gũi mà ngày hôm nay Chúa cho phép được đón nghe những lời của Chúa. Chúa qua chúng con để gặp gỡ những người con của Chúa, những người con cái khắp nơi trên toàn thế giới, những người Chúa muốn gặp họ, những người mà Chúa muốn nhắn gởi với họ, dẫu quen biết hay không, xa lạ như thế nào nhưng đối với những người con khắp nơi trên thế giới là những người con của Chúa, những người con của một người Cha trên trời, là một gia đình mà Chúa đã tạo ra mỗi một người chúng con tuy khác ngôn ngữ, tuy khác màu da nhưng chúng con vẫn là con người có trái tim.

Có trái tim yêu, có một chân lý mà Chúa đã để lại ngàn đời để chúng con có thể thấu hiểu, chúng con có thể thực hành, cũng để cho chúng con có quyền nhận ra sự thật hay từ chối sự thật để đời của chúng con không gặp phải những cảnh mà thế giới hôm nay với những điều bất tuân, với những điều phản loạn, với những điều bạo động vì ở nơi cái lý của con người, vì ở nơi sự đòi hỏi, ở nơi cái tôi, ở nơi sự tự do mà con người đã đi sai, đi sai luân lý, đi sai giới luật và còn không tin nhận vào Thiên Chúa.

Đó là điều đáng thương và đáng tội nghiệp cho những linh hồn đó, rớt vào ở nơi những vực thẳm mà họ không thấy đó là điều rất tiếc cho cuộc đời của họ, không được hưởng ân sủng và những hồng ân mà Đức Chúa Giêsu đã chết cho cuộc đời của họ. Niềm tin của họ đã gởi vào nơi thần bụt, nơi những điều khát máu, những tội ác mà loài quỷ dữ nó lợi dụng những tâm hồn đó, nó lợi dụng với lòng tin qua cái cách riêng của con người, đổi ngược lại giáo lý của Chúa, tiếp tục sát hại lẫn nhau, tiếp tục làm những chuyện gian ác; con người chấp nhận với lương tâm của mình thì làm sao Chúa có thể tiếp tục đứng nhìn những sự sai trái đó được tiếp tục tiếp diễn trong thế giới của loài người?

Cho nên, tất cả những gì được đón nghe từ Chúa Thánh Thần nhắn gởi là một điều cảnh báo cho thế giới ngày nay, là những điều nhắc nhở cho những người con có cơ hội trở về, cũng là những giây phút trong ân sủng và hồng ân. Chúng con hãy trân quý, chúng con hãy tôn trọng, chúng con hãy thực hành, và đón lấy nó như là một cẩm nang cuối cùng mà Chúa dẫn dắt và ban đến cho chúng con qua sự sống động của Thánh Thể mà Chúa đang gặp gỡ chúng con. Đừng để mất cơ hội và đừng để sự chìm sâu của thân xác sẽ làm cho chúng con mù quáng, tiếp tục sa ngã, tiếp tục lạc lối với giáo lý của Chúa.

Xin cho tất cả những người có linh hồn, có con tim, có tình yêu hãy đón nghe và thiện chí để đi tìm sự thật này để cùng với nhau chứng nhân cho Tin Mừng mà Chúa Giêsu gởi đến cho chúng con. Đây là món quà chung, không phải gởi riêng cho cá nhân, chúng con phải có bổn phận, trách nhiệm để loan báo, để chứng tá, đây là điều cần để giúp cho anh em của chúng con và cũng cần để chúng con đáp lại sự mời gọi và Tình Yêu ưu ái Ngài dành cho chúng con, dành cho cá nhân, dành cho những người anh em phục vụ và dành chung cho cả toàn nhân loại.

Và giờ đây con đang sẵn sàng chờ đợi để được đón nghe những lời Chúa dạy chúng con, những lời nhắc nhở chúng con và những điều Chúa muốn chúng con theo Thánh ý của Ngài để chúng con biết được rằng chúng con khởi đầu từ đâu, và bắt đầu từ những điều Chúa muốn để chuyển giao với những lời đã được đón nhận những ngày vừa qua, những bài quan trọng cũng như những bài cá nhân mà Chúa muốn gởi đến cho con cái của Chúa, từ hàng giáo dân cho đến linh mục tu sĩ, và từ các đấng bậc mà Ngài đã cho họ cơ hội được gặp gỡ Ngài.

Chỉ có một điều duy nhất chúng con tin thì chúng con được cảm nhận và được nhìn thấy bao điều vĩ đại huyền nhiệm mà Chúa thực hiện và làm trên loài người của chúng con; nếu chúng con đóng kín cửa lòng, chúng con không tin, chúng con phủ nhận thì điều đó chúng con đã mất đi cơ hội để được nghe thêm, được hiểu thêm và được gần gũi thêm với một thế giới thiên quốc không quá xa khi chúng con tin và đón nhận những điều mà Chúa cho phép ở nơi những ơn thánh Chúa đã ban, đang ban và sự gặp gỡ của Thánh Thể mà Chúa đã tỏ hiện cho thế giới của loài người, củng cố đời sống đức tin, củng cố với sự sống động, củng cố với sự gặp gỡ mà Chúa đang tìm để cho chúng con được đón nhận những ân sủng đó qua sự chữa lành, qua sự thánh hoá, qua sự biến đổi và qua sự trở về.

Chúa đang chờ đợi chúng con với Lòng Thương Xót của Ngài, với sự gặp gỡ cá nhân qua Thánh Thể, với những ngày tháng mà chúng con được nhìn thấy sự phong phú vĩ đại qua những ơn thánh mà Chúa làm việc qua những người con cái khắp nơi trên toàn thế giới để chúng con cùng nhau trở về, cùng nhau làm những điều mà chúng con chưa bao giờ làm, để chúng con mạnh dạn tuyên xưng đức tin, mạnh dạn sống với một đời sống bằng việc làm, bằng con tim và bằng hy sinh cũng như bằng sự quảng đại, tha thứ, tiếp tục giúp với ý nghĩa của đời sống để theo dấu chân của Chúa Giêsu đã chết và qua Thập Tự Giá để trở về trong vinh quang khải hoàn thì chúng con cũng phải qua những Thập Tự Giá của đời mình để làm sáng danh Chúa, đền đáp lại tình thương Chúa dành, ban ơn cứu độ và tha thứ cho chúng con.

Chúa Giêsu: L., M., MN các con thương mến của Cha,

Hôm nay là một buổi sáng, có rất nhiều điều Cha muốn tâm sự cũng như nhắn gởi riêng cho các con và chung cho cả thế giới; những điều mà Cha bâng khuâng trăn trở, những điều mà các con đã có điểm tựa từ nơi Tin Mừng, gợi dậy những gì của thời đại trước kia, thời đại đã đi qua và thời đại của chúng con đang có mặt. Nó không khác biệt gì với những điều ở đời sống đức tin, ở đời sống thực hành và đời sống của nhân chứng, vẫn là những môn đệ của Cha trong thế giới đã đi qua và thế giới của hiện thực. Cha vẫn tiếp tục âm thầm chờ đợi, chờ đợi sự trả lời của các con, chờ đợi sự chấp nhận mà các con thấy được với lòng bâng khuâng trăn trở suốt bao thế kỷ, mỗi một mùa đi vào Cuộc Tử Nạn, mỗi một mùa nhắc nhở ngày Lễ Phục Sinh hay cả trọn những năm tháng gợi lại cho Cha trong thời điểm hiện tại, gợi lại cho Cha trong thời điểm các con đang có mặt.

Các con thương mến của Cha,

Điều đó Cha vẫn ấp ủ, điều đó Cha vẫn tiếp tục bởi vì mọi việc đã qua sự sắp đặt và quan phòng của Đức Chúa Cha, Ngài đã tạo nên trời đất muôn vật. Ngài đã bắt đầu từ một chương trình vĩ đại, đem đến ơn cứu độ mà Cha gánh trách nhiệm đến và thực hiện. Hôm nay cũng vậy, tất cả những điều đó Cha còn mong muốn và khao khát, nếu có thể đến một lần nữa để chết cho các con Cha cũng chấp nhận; bởi vì các con không biết rằng Tình Yêu mà Cha đã trao cho các con, Tình Yêu mà Cha chấp nhận tất cả những điều mà các con đã được nhìn thấy, được lập lại qua Giáo Hội vào những ngày lễ mới mẻ nhất.

Đó là những điều để cho các con được nhìn thấy loài người có rất nhiều điều mà họ hoàn toàn không biết, họ không biết rằng sự gian ác của họ, họ không biết đó là những lỗi lầm mà họ cũng phải cần đứng dậy để có cơ hội thay đổi; nhưng bởi vì sự ngoan cố, bởi vì sự chai đá cứng lỳ mà con người vốn có do sự khống chế của sự dữ nó đã làm cho tâm trí của các con, nó đã làm cho trái tim và đã làm cho lòng của các con trở nên sắt đá, cho nên tất cả những gì tốt đẹp và những gì các con bằng lương tâm, bằng trái tim, bằng tình yêu thì quả thật rất là ít, bởi vì nó trở thành một thực tế đã có ngay từ lúc ban đầu.

Điều này Cha không đến để làm cho các con quá bỡ ngỡ, Cha không đến để làm ngược với tất cả những gì khi các con đang sống với một thế giới có luật định và quy luật của nó, Cha chỉ muốn luôn theo tất cả những gì đã có trong hiện thực và Cha chỉ cộng thêm để giúp cho các con thay đổi cái nhìn ở nơi tâm hồn vốn có nơi mỗi một cá nhân, mỗi một đức tin, mỗi một sự cảm nhận. Tình Yêu đó là trọng điểm để cứu giúp cho các con, để các con phân biệt với tất cả những điều từ nơi tội ác, từ nơi điều lành thiện hay từ nơi mà con người vốn luôn vấp phạm, dễ yếu đuối và hay lập đi, lập lại trong đời sống, dẫu cố gắng, bởi vì nó thuộc về những điều của thế giới trần gian, nó thuộc về của thế giới hiện thực, rất gần ở nơi con người. Nếu các con thật sự thành tâm có thể từ bỏ, để tìm kiếm và tin nhận thì điều đó sẽ được thực hiện nơi các con như giáo lý mà Cha đã để lại.

Sự kiên nhẫn và chịu bước qua những thử thách, đó là những bước đường đi vào đời sống đức tin, gợi dậy cho các con biết bao kinh nghiệm qua những sự đau khổ, qua những sự đau đớn, qua những bệnh tật, qua những trái ý hoặc qua những điều khủng hoảng kinh hoàng trong đời sống mà mỗi một cá nhân đều có và trải qua những sự khó khăn đau khổ mà vốn con người phải chịu và chấp nhận. Bởi vì đó, ngay từ lúc đầu tiên có những lúc có thể thay đổi được nhưng chỉ thay đổi ở nơi cái nhìn của các con, thay đổi ở nơi cõi lòng, và sự quyết định nơi lòng tin thì điều đó mới là trọng điểm để các con đi vào hoàn cảnh, chấp nhận hoàn cảnh hay thay đổi hoàn cảnh là nơi cái nhìn ở lòng tin vào một Đấng. Cha sẵn sàng giúp cho các con, Cha sẵn sàng đưa các con ra khỏi cái nhìn khi các con để cho Cha và đưa Cha đến cùng với các con, với trái tim, với sự chấp nhận.

Cho nên tất cả những điều đó Cha vẫn tiếp tục dẫn dắt, vẫn tiếp tục nhắc nhở, bởi các con làm được nếu các con tin, các con tìm đến và các con tin tưởng nhất định Cha sẽ giúp cho các con; bởi vì tất cả những gì mà Cha muốn là đưa các con trở về để gặp gỡ Cha, đưa các con bước qua những sự khó khăn đau khổ và những cái tội mà con người không có cách ra khỏi vòng vây tối tăm đó. Bởi vì mục đích Cha đến để cứu các con từ nơi tội lỗi trở về với ánh sáng, Cha đến để nhắc nhở mỗi một linh hồn các con là giá trị cao trọng mà Cha đổi về bằng giá Máu. Cha không muốn nhìn và để các con rơi vào vực thẳm của sự dữ mà các con vốn luôn luôn giữ lấy ở nơi thế giới mà các con bảo vệ nó, bảo vệ những cá nhân, cá tật, bảo vệ nó bởi những cái tham lam, ích kỷ, bảo vệ nó với những điều con người vốn có nơi thân xác yếu đuối của bản ngã, cá tánh.

Điều phong phú là các con hãy can đảm bỏ đi cái tôi, bớt đi cái tôi và nhẹ nhàng đón lấy những điều mà các con có thể đón nhận, qua sự chịu đựng các con lại bước lên những bước đường, các con bình tĩnh hơn, các con trưởng thành hơn và các con vững vàng hơn. Đó là điều mà Cha mong muốn cho các con được gặp gỡ, các con nhất định không thể từ chối được Tình Yêu của Cha và không thể từ chối được niềm tin. Các con phải tin vào công cuộc cứu độ vĩ đại cao trọng mang đến sự sống cho cả thế giới của trần gian, mang ánh sáng của thiên quốc chiếu dọi trên những con tim khi họ đánh động, khi họ gặp gỡ và khi họ quyết tâm để trở về.

Còn biết bao điều nữa, các con vẫn tiếp tục đón nhận những lời của Cha, những điều Cha ban trong sự chữa lành, trong sự củng cố, những việc mà con người đòi hỏi từ nơi điều có lý hay đòi hỏi từ nơi cái nhìn vẫn có và thực hiện trong thế giới. Nhưng chỉ có trái tim, chỉ có lòng đánh động là sự quyết tâm, là tình yêu mà các con nhận ra, là lòng các con tin tưởng vào Cha và các con bước những bước mà các con đã được qua Tin Mừng, giới luật cũng như giới răn để các con biết những gì cần làm, những gì cần từ bỏ và những gì không thể tiếp tục với những việc khi các con biết đó là sai, đó là những điều đi ngược lại luân thường đạo lý, đó là những việc không thể chấp nhận được với cái giá trả cho đời sống của linh hồn.

Cho nên với tội lỗi khi các con nhận ra và trở về, với lòng thành tâm thì Cha nhất định sẽ tha thứ và sẽ giúp cho các con để các con có cái nhìn mới trong ơn thánh mà Cha sẵn để ban cho con cái của Cha. Cha không muốn nhìn thấy các con mù lòa, ngoan cố và cứ tiếp tục với sự dửng dưng đó, nếu các con không tìm cho linh hồn của mình hay dành riêng cho linh hồn của mình thì ai là người sẽ dành cho các con, những điều mà các con phải tranh thủ để có những món quà hay những hành trang mà các con sẽ về với một nơi chốn mà Cha đã để và chờ đợi nơi bàn tiệc thánh.

Đây là những ngày thử thách ở trong cuộc đời, những ngày thử thách qua đi thân xác yếu đuối tội lỗi để thắng với những điều các con cảm nghiệm. Đó là giáo lý của Cha, đó là Tin Mừng, là sự đánh động, là giới răn mà các con cần phải giữ để tránh đi tất cả những điều vốn là cạm bẫy.

Khi các con thiếu cầu nguyện, khi các con thiếu tin tưởng, khi các con thiếu một đời sống tín thác sẽ dễ bị lung lạc qua hoàn cảnh mà đời sống các con phải chịu với những người con cái đang bị bệnh tật, đang đau yếu, với những cảnh khốn cùng con người vốn có và gặp. Còn rất nhiều điều ở trong hoàn cảnh gia đình, trong tập thể, trong đoàn thể, và trong cảnh của cả một thế giới mà con người vốn có; nơi đâu cũng có những điều mà con người luôn cần phải nhìn ra để biết rằng điều gì đúng, điều gì sai và cần với một trái tim chân thành, cần với một lòng tin thì có thể chấp nhận chịu đựng, từ sự chấp nhận chịu đựng đó các con không bị những điều mà con người luôn đem đến.

Đem đến cho nhau sự hận thù, đem đến cho nhau sự hơn thua, đem đến cho nhau sự ganh ghét, rồi từ sự ganh ghét đó, từ những cái hơn thua đó, từ cái kiêu ngạo đó nó sẽ dẫn các con đi đến một con đường. Một con đường mà các con lỗi nhưng các con không nhìn ra lỗi của mình, các con cứ tiếp tục ngoan cố, các con mất đi một cơ hội, một cơ hội thay vì tập luyện, thay vì có những kinh nghiệm để đời sống đức tin lớn mạnh hơn và con tim của các con thuộc về giới răn và thuộc về sự chỉ dạy mà Cha đem đến cho các con một giáo lý mới.

Các con cứ để cho thân xác, cứ để cho những cái bản ngã, cứ để cho những việc thuộc về thực tế, nó đã làm cho các con không còn nhạy bén và cảm nhận sự thiêng liêng vốn có và đang có trong các con nhưng không được thực hành, không được khơi dậy cho nên mọi người đã trở thành dửng dưng, có một trái tim chai đá cũng như ngoan cố, cứ tiếp tục làm những điều mỗi một ngày trong đời sống với sự xúc phạm, với những việc bình thường và quá tầm thường; họ cứ coi thường, không còn biết cái gì là tội, không còn biết cái gì là sự trở về và không còn biết điều gì là giá trị cho linh hồn mai sau và ý nghĩa của thân xác hiện tại.

Cho nên điều mà hôm nay Cha muốn Chúa Thánh Thần lập lại một cách rất kỹ lưỡng để mong muốn mọi tầng lớp các con thấu hiểu, để những người con trên trần thế biết rằng tình yêu của Cha cứ mãi lập đi lập lại mỗi một ngày. Các con phải thấu hiểu, phải học hỏi, phải nhận ra để biết rằng kim chỉ nam đã có và sự thực hành ở nơi các con, Cha tìm đủ mọi cách tạo cơ hội cho tất cả mọi điều ở trên thế giới để các con biết được sự hiện diện của Cha, sự quan tâm của Cha.

Tình Yêu và dấu ấn đó Cha không bao giờ quên và bỏ qua, những người tội lỗi Cha muốn họ nhận biết Cha, họ nhận ra Tình Yêu của Cha và họ trở về với Cha. Cho nên tất cả những điều này Cha mong muốn các con thấu hiểu và hiểu được ý nghĩa mà các con có được trong thời đại của ngày hôm nay bằng tiếng nói của Cha, mong các con trong vai trò của mình, trong đời sống của mình và trong sở trường mà các con có được để có thể làm những gì các con có thể làm đối với gia đình, đối với những người thân yêu, đối với tập thể, đối với tất cả những nơi chốn mà các con gặp gỡ.

Mục đích khi các con thấy được các con có thể giúp được cho người khác, các con có thể yêu thương họ, bởi vì Cha rất cần qua các con để thực hành những điều Cha muốn trên các con và với các con, thể hiện cho thế giới ngày nay những người con cái của Cha, những người đã theo lề luật, những người đã theo giới răn, những người chứng tá cho Cha đều mang trái tim yêu, đều mang lòng nhẫn nại, đều mang sự quảng đại, đều mang lòng vị tha để gặp tha nhân, và tất cả trong đời sống từ gia đình, từ cá nhân cho đến tập thể.

Đó là điều mà Tình Yêu của Cha đến được với mọi người qua sự thực hành và hành động của các con, các con không làm một mình, các con không cô đơn thực hành với những bác ái hy sinh mà các con có thể làm được, nhưng các con đang làm với Cha, các con cùng với Cha, và các con qua Chúa Thánh Thần dạy cho các con biết bao điều phong phú để thực hành. Thế hệ hôm nay được đón dồi dào ân sủng của Chúa Thánh Thần. Với Chúa Thánh Thần các con sẽ hiểu và biết ý nghĩa của sự trở về, biết ý nghĩa của tình yêu, biết sự phong phú do Thiên Chúa ban trong tâm trí, trong sự thiêng liêng mà Cha vốn ban.

Ngày hôm nay bài Phúc Âm nhắc nhở cho những người con cái của Cha là trên đường Emmaus mà hai môn đệ đã nghe và được biết. Cuối cùng họ cũng đã nhận ra, dẫu đầu tiên họ chưa được biết, bởi vì họ vẫn còn nằm trong một tầm mức của một con người chỉ nhận những điều gì ngắn hạn nhất, dẫu có những suy nghĩ nhưng vẫn nằm ở trong giới hạn của con người; chỉ có những điều thiêng liêng cao cả mà Cha đã mở trí cho các Tông Đồ năm xưa và Cha cũng đang mở trí cho những điều mà các con được nghe, được biết trong thế hệ của ngày hôm nay; để các con có thể thấu hiểu việc đó vĩnh viễn vẫn là sự thật, vẫn tiếp diễn cho đến ngày hôm nay.

Cha muốn qua các con, Cha muốn đến với các con và Cha muốn các con hãy nhân chứng những điều được biết, được nghe. Đó là sứ vụ mà các con cần làm và phải làm để biết bổn phận góp một bàn tay mà các con có được, mỗi một người hãy đáp lại lời mời gọi mà Cha gặp gỡ các con đặc biệt những người anh chị em phục vụ, những người được nghe và có cơ hội được đón nhận. Đây là những điều mà Cha tiếp tục đem đến cho các con để các con trở về. Cha đang chờ đợi và tiếp tục mong muốn các con gặp gỡ những người anh chị em với những lời trong tâm tình mà Cha tâm sự với tất cả mọi người. Nếu các con tìm đến, nếu các con nhận ra và cùng nhau với một thiện chí để hiểu đây là một sự thật, đây là một hồng ân vĩ đại mà Cha đặc biệt ban cho thế giới ngày nay.

Sự gần gũi đó Cha cho phép các con được gặp gỡ Cha qua Thánh Thể mà Cha đến với thế giới mỗi một ngày để cho các con nhận ra được đó là sự hiện diện mà Cha đã hứa Cha sẽ ở với các con cho đến ngày tận thế, dẫu thế giới hôm nay đã từ bỏ, dẫu thế giới hôm nay đã sống trong xúc phạm, dẫu thế giới hôm nay đã bao điều mà họ đã từ chối Cha; nhưng không phải vì từ chối mà là họ chưa nhận ra Tình Yêu của Cha. Tình Yêu của Cha lớn hơn tội lỗi của các con, Tình Yêu của Cha tha thứ cho các con khi các con nhận ra, trở về, với một lòng quyết tâm nhất định các con sẽ đón được hạnh phúc và sự nhắn gởi mà Cha mong muốn sự trưởng thành trong những ngày Phục Sinh mà các con được nghe.

Còn biết bao điều nữa, Cha cũng đã để lại những năm vừa qua, những lời mà các con cần nghe, cần biết để hiểu ý nghĩa từ giây phút đầu tiên, qua mọi thế hệ và hôm nay vẫn là câu nói đó. Các con hãy trở về, hãy đón nhận tình yêu của Cha, hiểu được ý nghĩa của tình yêu và thực hành trong đời sống; các con cần loan báo cho anh em để những người khác cũng được hưởng hạnh phúc và hưởng được tình yêu như các con đang đối diện.

Giờ đây Cha mong muốn các con thấu hiểu, đây cũng là lời nhắn gởi mà Cha ban đến cho các con cùng với những lời của Chúa Thánh Thần linh ứng để đem đến cho những anh chị em cần nghe, và những người đón nhận để họ được đón nhận những điều được khai mở trong sự bình thường, tầm thường mà Cha đi tìm mỗi một cá nhân để được đón nhận tình thương qua Lòng Thương Xót mà Cha gặp gỡ các con.

Những lời mà Cha trăn trối năm xưa và năm nay đã hiện thực sống động như những lời – Hãy yêu thương nhau, hãy tha thứ cho nhau, giúp nhau và dẫn nhau trở về, những gì chưa thực hành thì các con hãy thử để cho mình có cơ hội thực hành. Hãy chìm đắm trong Tình Yêu của Cha, đến gặp gỡ Cha qua Bí Tích Thánh Thể, hãy làm hòa với Cha qua Bí Tích Giải Tội, Giáo Hội ngày hôm nay các con phải cần cởi bỏ bớt sự nặng nề nơi sự cột nhốt.

Tội lỗi đã làm cho các con ngăn cách, ngăn trở với những điều tốt đẹp mà các con có cơ hội để gặp gỡ. Cha đã qua Mình và Máu của Cha gặp gỡ đặc biệt riêng những người Kitô Hữu và những người được đón nhận qua sự trưởng thành mà họ hiểu được ý nghĩa của Mình và Máu của Cha. Trong thiêng liêng bao phủ, giúp đỡ, che chở và can thiệp tất cả mọi vấn đề cho các con. Tất cả mọi điều đều nằm trong một chương trình mà mỗi một con người đều phải đảm trách lấy nó, đừng phủ nhận và cũng đừng từ chối; mà hãy chấp nhận ở trong niềm tin và cầu nguyện, nhất định sẽ có câu trả lời cho mỗi một cá nhân, hợp lý cho mỗi một người các con khi các con trưởng thành và hiểu được những lời mà Cha nhắn gởi ngày hôm nay.

Cha mong muốn các con trở về để gặp gỡ bằng trái tim yêu, bằng cõi lòng thật sự thì sẽ được bình an và sẽ cởi đi gánh nặng mà các con vốn có hằng ngày trong đời sống, trong một niềm tin tín thác và trông cậy vào Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Cha. Cha chỉ nói đến đây, mong các con hiểu và thực hành những gì có thể có cơ hội. Các con còn biết bao điều đón nhận lắng nghe và còn biết bao điều mà Cha sẽ ban chung cho thế giới và ban riêng cho các con để củng cố đời sống đức tin và đưa các con được nhận thấy sự hiện diện mà Cha đang đối diện với các con hôm nay và những ngày còn lại cuối thế kỷ.

Bình an của Cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con.

Lucia: Lạy Cha, con cảm ơn Cha với tất cả những ơn lành Cha ban, với những lời nơi Cha nhắn gởi, với tất cả những điều mà Cha giúp cho chúng con qua Chúa Thánh Thần cũng như Cha đích thân chỉ dạy cho chúng con, xin cho chúng con là những người có bổn phận trách nhiệm loan tin và những người có bổn phận chứng tá mạnh dạn hơn, tích cực hơn để góp công, góp sức với những gì có thể làm được, để loan báo những việc cần phải làm, để chúng con không để cho Cha đợi lâu, không để cho Cha phải chờ đợi. Chúng con nhất định phải ra tay và phải đứng dậy, như Đức Giáo Hoàng đã khuyên nhắc, chúng con là những người được đón nhận, là những người Kitô Hữu, chúng con còn rất nhiều anh em đang bị cột nhốt bởi sự dữ, đang còn rất nhiều người lầm lỗi và đang đi lạc với những đạo giác khác, niềm tin đã gởi thác cho thần bụt.

Xin Chúa cho chúng con minh chứng được trong đời sống cầu nguyện, trong đời sống tín thác, trong đời sống thực hành để đưa anh em của chúng con trở về qua lời cầu bầu mà chúng con xin cùng Cha, xin Cha chấp nhận, để những điều đó thể hiện qua lời cầu bầu của mỗi một người chúng con và việc làm ý nghĩa mà Cha muốn chúng con. Xin Cha ở cùng với chúng con, cho chúng con cơ hội có thể đền bù và có thể làm nhân chứng, trở thành dụng cụ nhỏ bé và cho chúng con được phục vụ ngày hôm nay.

Con cũng không bao giờ quên cảm tạ ơn tình thương của Mẹ, đáng lẽ con tiếp tục ở đây để xin được đón nhận những lời của Mẹ nhưng cũng đã đến giờ chúng con đi tham dự Thánh Lễ Misa, chúng con sẽ có cơ hội xin đón nhận những lời của Mẹ trong ngày hôm nay, xin Mẹ chúc lành cho chúng con và xin Chúa chúc lành cho chúng con. Trong Danh Thánh của Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

 [:]

error: Content is protected !!