Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Ngày 4, tháng 5 năm 2015

971034_527009310695200_1492563665_nNgày 4 tháng 5 năm 2015

Lucia: Lạy Chúa, 11 giờ 16 phút, ngày Thứ Hai, tháng 5 ngày 4 năm 2015, tại Thánh Đường Thánh Theresa, Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Theresa, Thánh Tượng Thánh Juan Diego mà con có cơ hội được đón nhận những lời của Chúa Thánh Thần và lời của Chúa vừa xong; con cũng xin được đón nhận lời của Mẹ, và trước khi con được đón nhận lời của Mẹ con cũng đã xin được chụp hình và được thấy hình ảnh của tối hôm qua và sáng hôm nay Thánh Thể của Chúa vẫn còn tiếp tục hiện diện, đậm màu hơn, còn lớn hơn, và còn thêm nhiều hình chung quanh nữa.

Đó là điều mà con cảm nhận được có rất nhiều việc cấp bách, Chúa cũng đã gửi đến những lời nhắn gởi chung cho những người có những vai trò và cấp bậc của họ để làm việc trong đời sống. Ngày hôm nay có rất nhiều điều chúng con nhìn thấy không thể hiểu được ở nơi con mắt bình thường, tất cả mọi việc đều có lý do, Chúa là Người thông hiểu và rõ nhất, chúng con chỉ là những người được đón nhận, Chúa muốn chúng con làm việc gì thì xin cho chúng con được làm theo việc đó, Chúa muốn chúng con thực hành như thế nào thì cũng xin Chúa hướng dẫn để Chúa Thánh Thần ở trong con để giúp đỡ và ban đến những lời mà Chúa nhắn gởi riêng cho mỗi một cá nhân cũng như chung cho những hoàn cảnh đã xảy ra, đang xảy ra và những ưu tư mà Chúa muốn nói chung cho những người con cái khắp nơi trong toàn nhân loại. Mỗi một lần như vậy, con cũng tin chắc rằng có rất nhiều điều mà Mẹ cũng muốn lên tiếng nói để nhắc nhở cho chúng con trong thế giới ngày nay, có rất nhiều điều quan trọng, chúng con không thể chậm chạp và chùn bước với những việc mà Chúa muốn, cũng như Mẹ gửi đến cho chúng con.

Và giờ đây con đang chuẩn bị sẵn sàng để chờ đợi những lời Mẹ gửi đến cho chúng con, những lời mà Chúa nhắn gởi cho những người chị em, anh em trong thế giới, những lời Chúa muốn nhắn gởi cho hàng mục tử tu sĩ, cũng như những người đang có những điều trong tình trạng mà họ đã thực hiện, những điều không nằm trong lề luật của Chúa, đã làm những việc quan trọng để những người khác nhìn thấy có những sự không hiệp nhất, cũng không trong đường lối. Còn rất nhiều điều, thế giới hôm nay như là một thế giới đang nổi loạn, đang loạn lạc, đang có rất nhiều điều chi phối, phân tán bởi những kẻ hở, con người không đi vào lề luật của Chúa, không đi vào một đời sống mà con người cần có để có thể thực hiện; tiếp tục nối kết và tiếp tục loan truyền Tin Mừng thật sự. Chúa muốn đến với tất cả con cái của Chúa khắp nơi trên hoàn vũ vào những ngày còn lại của cuối thế kỷ để nhắc nhở, để có thể tin được và có thể hoàn toàn đến để xin hiệp nhất cùng một đường lối, cùng một Giáo Hội, cùng một chương trình, xin Chúa can thiệp cứu giúp và dẫn đưa chúng con ra khỏi cảnh khó khăn, những biến cố cũng như những sự thác loạn và nổi loạn trong thế giới ngày nay. Giờ đây con xin chờ đợi để đón nhận những lời của Mẹ đến với con trong giây phút này.

Đức Mẹ: L. con thương mến của Mẹ,

Hôm nay là một điều để con có thể nhận ra được, đúng là một sự cấp bách, Chúa muốn qua con để nhắn gởi những lời gần nhất, qua Bí Tích Thánh Thể, được mạc khải chung cho thế giới ngày nay, với tất cả sự thật, với tất cả những điều đang có thật, với những điều mà Chúa ban Sự Hiện Diện của Thánh Thể để cho các con nhận ra được tiếng nói thật sự này, đánh động vào tâm hồn, đánh động vào lương tâm, đánh động với những việc mà con người đang đi ngược lại giáo lý, đi ngược lại tất cả những lề luật, họ đang bị sự dữ chia rẽ và phân tán trong đời sống Đức Tin, trong đời sống phục vụ.

Các con thương mến của Mẹ, Chúa luôn luôn ban cho các con những gì tốt nhất, tất cả những gì mà Ngài có thể cho các con, từ cả bầu trời, từ cả vũ trụ và cả quyền được làm con cái Thiên Chúa, không bao giờ Ngài bỏ rơi các con trong mỗi một thế hệ. Thế hệ nào cũng vậy, Chúa cũng dùng cách này cách khác để cho các con nhận ra được tiếng nói của thiên đàng, nhận ra được tiếng nói sống động Chúa gửi đến cho thế giới và gửi đến cho các con. Cho nên mỗi một việc xảy ra và đang xảy ra Ngài đều thấy và biết trước mọi điều, những điều đó Ngài cũng vẫn để cho các con, bởi vì quyền tự do đó vẫn thuộc về các con, quyền chọn lựa đó cũng thuộc về các con; những điều tốt đẹp cũng như những điều lành thánh và những điều tạo cơ hội, những thuận tiện thì cũng là Chúa cho các con, mọi điều kiện trong mỗi một thế hệ. Tất cả các con là những người con của Ngài, từ thời đầu tiên cho đến mỗi một thế hệ, trong sự phản loạn, từ chối, không tin, cứng lòng, dửng dưng hay sa đọa, vẫn là tình thương, bởi vì đầu tiên câu mà con được đón nhận “Chúa vẫn trọn tình thương”. Bởi vì điều mà các con có thể được đến gần Ngài ngày hôm nay, với những điều mà Ngài cho phép bởi vì tình thương, Ngài quá yêu nhân loại cho nên tất cả những sự đã vi phạm, đã xúc phạm nhưng Ngài vẫn tiếp tục cho các con cơ hội, cơ hội được nhìn thấy – cơ hội được nhìn thấy cái sai, cơ hội được sửa đổi, cơ hội được trở về và cơ hội được đón nhận ân sủng vào những ngày cuối cùng.

Các con thương mến của Mẹ, những điều đi vào trọng điểm ngày hôm nay Mẹ muốn nhắn gởi, với những sự ưu tư mà Chúa Giêsu muốn nhắn gởi đặc biệt riêng cho các linh mục tu sĩ, đặc biệt riêng cho hàng Giáo Hội, đặc biệt riêng cho những người phục vụ ở trong chương trình, họ đang tự động tách rời Giáo Hội, tự động phong chức, tự động cho mình có một Giáo Hội riêng. Đó là điều không nên và không thể xảy ra trong thế giới ngày nay.

Các con thương mến của Mẹ,

Bao năm tháng đi qua trong mỗi một thế kỷ đã có biết bao điều, bởi vì chính quyền, cá nhân, bởi vì sự tự do của con người, bởi vì bản ngã cá tánh đạt được và muốn được quyền với những điều thực tế. Con người chỉ ưa chuộng bề ngoài, vì những điều bề ngoài này, vì những sự tranh chấp này, vì những việc mà các con không đi trong đường lối của Chúa, các con sẽ là người để kẻ hở cho sự dữ tấn công. Nó đã tấn công và thực sự đã để các con đi vào trong đường lối của nó, chỉ mặc một chiếc áo bên ngoài với những điều mà các con đã làm, dựa theo những việc vốn đã có nơi Giáo Hội, nhưng các con không phải là những người ở trong Giáo Hội, các con là những người đã tách rời, các con đã cương quyết đi trên một con đường mà các con không vâng phục với những lời được để lại theo giáo lý, theo lịch trình của Giáo Hội. Chúa không bắt buộc các con, nhưng Mẹ biết điều gì đúng, điều gì sai đã đến và xảy ra trong thế giới ngày nay, những người con cái của Mẹ nằm trong Giáo Hội cũng là những người đã vì cái tôi, đã vì yếu đuối trong đời sống đức tin, vì non nớt đã bị sự dữ nó mua chuộc, nó đã hoành hành, làm cho các con phá rối trật tự, những điểm mà Chúa đã đặt để cho con người trên trần thế.

Các con thương mến của Mẹ,

Bởi vì thế giới đầu tiên là một thế giới mà các con đã vấp phạm, vi phạm ở trong hàng ngũ của sự thật; tội nó luôn gần gũi với các con và thực tế ở nơi con người, với những tham lam bất chính, nó đã trở thành nặng nề với tất cả những lương tri hay ở nơi cái đẹp, hay những sự cao quý nó nằm ở nơi thâm sâu của cõi lòng; những điều đó đã bị chính thân xác con người, đã bị những sự ham chuộng và ưa muốn ở trong tư lợi, trong dục vọng, trong những cái cá tánh mà con người vốn có và đã có, cho nên đã sai, đã chấp nhận làm tay sai, chấp nhận đi vào những luật lệ sai trái đó, tiếp tục phá rối, tiếp tục âm thầm với những cách thức bề ngoài, nhưng đã sai lầm với tất cả những sự việc đã làm cho Giáo Hội của Chúa ngày hôm nay. Các con có thể phân biệt được giữa điều đúng và điều sai, phân biệt được người nào là thật, người nào là giả, mặc chiếc áo giống như nhau nhưng tâm hồn của họ Chúa là người thấy và biết rõ. Những người thật họ cũng bị chèn ép, vì những thực tế của thế giới trần gian, là những tài năng, những sự kiêu ngạo, những sự đầy đủ, những việc mà con người tranh đấu cho bề ngoài, tranh đấu cho chức vụ, tranh đấu cho những việc mà họ ưa chuộng trong trần thế, còn những việc mà Chúa mong muốn gặp gỡ là con tim, là tấm lòng sốt sắng, là tấm lòng biết yêu, là con tim chân chính thật sự thì không cần phải để cho bề ngoài, điều đó được Chúa sử dụng và ban những cách thức cho các con nhận ra một cách rất rõ nét; còn những gì tham lam ích kỷ cho dù khéo léo tinh vi hay dấu diếm bao nhiêu cũng có thể lộ diện trong thế kỷ ngày hôm nay.

Đây là một cơ hội để các con nhìn ra được giữa thật và giả, nhìn ra trong mọi vai trò, mọi thành phần, mọi thời đại và mọi vấn đề của cuộc sống. Các con đều lẫn lộn giữa điều lành và dữ, lẫn lộn với những kẻ gian ác, cũng như những người lành thánh, cho nên các con nhìn thấy rõ để loại trừ tất cả những điều mà họ cho đó là sự kín đáo bên trong không ai biết, mang chức vụ nhưng bán đứng anh em của mình, bán đứng tất cả những gì trong luật lệ con người cần có để có thể thực hiện đời sống nhân đức, suy diễn và làm ra những sự rối loạn để đánh phá do tay sai. Các con đã bị lầm lẫn và đi theo thần dữ ở nơi bóng tối, nó đã mê hoặc và nó đã làm cho các con mê mẫn trong những điều các con đam mê và ưa chuộng trong thế giới thực tế của con người.

Các con thương mến của Mẹ, những lời đó các con được đọc hay qua Tin Mừng và Phúc Âm mà các con được nghe, nhưng các con không đi theo và làm theo những đường lối mà Chúa muốn, các con dùng sáng tác riêng của mình, lệch lạc trong suy nghĩ và những sự giải thích với những từ ngữ chinh phục, với những lời lẽ văn hoa, với những lời lẽ hợp lý để các con tách rời với những việc mà Chúa muốn từ nguyên thủy ban đầu.

Các con thương mến của Mẹ,

Giờ này cũng là giờ để quyết định cho tất cả mọi việc – người ở lại và kẻ ra đi – cũng là sự quyết định cho những việc mà các con nhận ra được, là chuẩn bị cho linh hồn, chuẩn bị cho đời sống đức tin, bằng việc làm, chuẩn bị cho sự tranh đấu, trở về để đón nhận ơn tha thứ, đón nhận ơn cứu độ vào những ngày còn lại, trong thời điểm của ân sủng và hồng ân, cũng để cho các con khôn ngoan sáng suốt, nhận thức và ý thức được tất cả những việc làm sẽ đem lại sự giá trị, bằng sự trả giá ở nơi việc làm của các con. Tất cả những gì hợp tác từ sự dữ nó sẽ có những điều mà nếu các con không cảnh giác, nếu các con thiếu cầu nguyện, nếu các con thiếu yêu thương, nếu các con không đi trong đường lối của Chúa, qua giáo lý và qua điều răn của Ngài các con sẽ lọt vào lưới bẫy của nó trong hiện tại; nó làm cho các con phân tán, nó làm cho các con chia rẽ, nó làm cho các con nghĩ rằng tài năng của các con có thể lập ra một Giáo Hội riêng để tiếp tục với những điều chưa bao giờ xảy ra và đang xảy ra trong thế giới ngày nay. Có những điều xảy ra cho thế giới là những việc kỳ diệu mà Thiên Chúa cho đặc biệt trong thế giới, là những việc hỗn loạn đáng sợ và ghê tởm cho một thế giới tinh vi do loài quỷ dữ mà các con đã để cho nó hoành hành ở nơi thế kỷ này; cho nên giữa những việc mà các con không khéo léo để nhận ra từ nơi nó, hay từ nơi những việc mà các con phải trở về, đón nhận để thực hành sự thật.

Những việc của Chúa không cần phải phô trương, những việc của Chúa để cho các con nhận được lời mời gọi, đến với các con là những lời khuyên nhắc, những lời đưa con người trở về với chân chính, những lời sự thật giúp con người tách rời và ra khỏi cạm bẫy của sự dữ. Còn những lời mà ngày hôm nay có những khéo léo dùng qua những lời để chinh phục, dùng qua những lời có thể bùi tai và làm cho những người con cái trong thế giới ngày hôm nay được nghe, đúng như sự hiểu biết và suy diễn của nó; nhưng nó không thật sự yêu thương, nó không thật sự đoàn kết, nó không thực hành những điều mà Chúa muốn ở nơi các con mà chỉ là lý thuyết bề ngoài thì đó là một điều đáng sợ và cũng thuộc vào tinh vi của thế giới hiện tại. Cho nên những người nào mà họ có một tinh thần trong một đời sống mà các con dễ biết và nhận ra là sự đơn sơ có thật ở nơi trái tim chân thành, là những điều có thật mà họ có thể sống được, như những việc dẫu không hoàn toàn giống như những điều mà các con nhìn thấy – trong sự yêu thương nâng đỡ, nhưng ít ra họ hoàn tất với bổn phận trách nhiệm, với tất cả những điều mạnh dạn nói lên sự thật, mạnh dạn minh chứng cho sự thật, những điều mà con người cần tách rời nơi sự dữ, tách rời nơi những sự ưa chuộng của bề ngoài, tách rời ở nơi chức vụ, tách rời bởi những tiếng tăm, tiền bạc, danh lợi, tư lợi và còn có rất nhiều điều nữa.

Các con thương mến của Mẹ,

Chúa Giêsu đã chịu đựng những ngày đau khổ trên Thập Tự Giá, Chúa Giêsu vẫn còn tiếp tục chịu đựng với những ngày còn ở thế giới trần gian, qua Thánh Thể, Mình và Máu của Ngài vẫn tiếp tục chịu đựng những sự ngược đãi của con người, vẫn tiếp tục chịu đựng sự ơ thờ lãnh đạm, những điều bất kính của con người, Chúa vẫn tiếp tục ở với các con và can thiệp cho các con. Những giây phút mà các con không ngoài ai có thể giúp được các con và can thiệp trong thế giới vào những ngày còn lại như thế này? Các con hãy nhớ, tất cả những điều các con được nghe, được biết không phải là một sự tình cờ, đây là một điều đang xảy ra và đã xảy ra. Các con hãy nhớ, những gì Chúa đặt để, các con không thể thay đổi được, những điều mà ngày hôm nay các con càng tách rời ra và càng để cho những điều bề ngoài, nơi những việc các con đòi quyền bình đẳng, đòi quyền với những gì đã có và đang có thì đó cũng là một kẻ hở và đó cũng là những điều tuy các con mở miệng nói những lời của Chúa, các con mở miệng phục vụ cho Chúa, các con mở miệng nhưng các con đã tham lam và đã đi vào cạm bẫy của nó, đã đem các con ra khỏi Giáo Hội của Chúa đặt để, ra khỏi tình thương của Chúa Kitô, ra khỏi sự nâng đỡ che chở của Mẹ ngày hôm nay.

Các con thương mến của Mẹ,

Tất cả những việc đã làm và đang làm, đó là một điều ngược lại với giáo lý của Chúa, ngược lại với luật định mà Chúa đã đặt để ngay giây phút đầu tiên, các con đừng để cho tất cả những việc đó càng ngày càng lún sâu hơn và càng quá rõ nét trong sự tách rời. Hôm nay các con, những người thật sự yêu mến Chúa, những người thật sự sống cho Tin Mừng và Phúc Âm thì các con hãy góp một bàn tay, hiệp nhất trong tình thương, lắng nghe và đón nhận với lời yêu cầu và lời khuyên nhắc của một Đấng bậc Giáo Hoàng mà Chúa chọn lựa cho những ngày còn lại, những điều mà con người cần được đón nhận, là một Đấng ân phúc, là một Đấng Giáo Hoàng mà Chúa qua những ân sủng và ân phúc, qua những lời nhắc nhở, qua những lời mà Chúa qua Giáo Hội, qua những Đấng bậc chọn lựa đem tiếng nói thật sự, một tiếng nói mà Ngài ban cho chức vụ cao nhất trong hàng Giáo Hội để mời gọi con người ngày hôm nay trở về, hiệp nhất và làm những gì mà các con đã bỏ quên và đã trở thành thói quen trong cuộc sống.

Mọi tầng lớp, mọi vai trò, hãy nhất định, với tất cả những việc đã đi trong sai trái, đã đi trong những điều bị tách rời, các con phải trở về, phải thật sự từ bỏ tất cả những điều vốn đã xảy ra và đang xảy ra, nhận ra tiếng nói mời gọi của Mẹ, nhận ra tiếng nói nhắc nhở của Mẹ. Ngày nào các con tách rời, ngày nào các con xa lìa, các con không hiệp nhất thì ngày đó các con để kẻ hở cho sự công phá, đánh phá của sự dữ; nó sẽ chiếm đoạt các con và làm cho các con lung lạc với mọi hoàn cảnh trong thế giới ngày hôm nay, với tất cả những việc làm, với tất cả những ảnh hưởng chung cho những việc cần thiết. Chúa mời gọi nhân loại, trong tình hiệp nhất, yêu thương nâng đỡ và sống đúng Tin Mừng, sống đúng tình yêu và sống với một đời sống mà các con quay trở về cùng một hướng, quay trở về để nhận ra loài người của các con không thể nào không đón nhận và trở về với một tấm lòng thiết tha khẩn nguyện, bằng phủ phục, bằng những điều là các con phải đến với Chúa bằng con tim, bằng cõi lòng, bằng tâm hồn và bằng sự chân thành, thống hối, ăn năn, từ bỏ hết tất cả, với tâm tư hiệp nhất trong một tình thương.

Các con trở về với Thiên Chúa để xin Ngài tha thứ, những ngày mà các con không thể nào ứng biến được với thần dữ trong thế giới của trần gian, không thể nào lọt bỏ được với cái bẫy đáng sợ của một thế kỷ mà các con đang có mặt; bởi vì tất cả mọi điều đã được báo trước, cũng là sự kết thúc, những ngày mà các con không thể từ chối được. Alpha và Omega cũng đã đến với thế gian, những sự bắt đầu đã đến, qua những thế hệ, và thế hệ Omega cuối cùng và cũng là những ngày còn lại cuối cùng của thế kỷ. Các con đã nhìn thấy, sự xuất hiện và sự diễn tiến dễ sợ và kinh hoàng, cho nên từ nơi con người gian ác tội lỗi, từ nơi loài quỷ dữ hoành hành và làm chủ với những ai đã để cho nó đi vào đời sống của các con, cũng là một thời điểm mà Chúa ban để cứu giúp các con trong thế hệ. Nhiều biến cố trong thế hệ ngày hôm nay với những ân sủng tràn đầy, với tình thương và trọn tình yêu đó. Chúa muốn cho loài người những cơ hội vô cùng vĩ đại để được gặp gỡ, được đụng chạm, được đón nhận tràn đầy, những ngày mà các con được sự can thiệp một cách gần gũi cho thế giới loài người của các con, để các con nhìn thấy được những điều Chúa ban từ trời cao xuống cho thế giới, với những việc kỳ diệu.

Các con chuẩn bị cho những ngày còn lại, các con sẽ nhìn thấy được vô cùng vĩ đại, với những việc nếu các con không đón nghe để trở về trong thế kỷ vào những ngày gần nhất hôm nay, các con cứ tiếp tục sai lầm và đi trên con đường của bóng tối, các con đang bị chúng nó che mờ đôi mắt đức tin, làm cho các con mê hoặc bởi những tiền tài danh vọng, bởi những chức vụ, những việc bề ngoài, những sự đam mê để được bằng với những điều người khác có, các con cũng có.

Các con thương mến của Mẹ,

Thời điểm này là một thời điểm không cần tranh luận bề ngoài, không cần tranh giành những quyền lợi, không cần tranh giành những chức vụ, mà là một thời đại yên lặng, một thời đại cầu nguyện, một thời đại thực hành với những điều đem lại những sự tốt đẹp, đem lại sự bác ái, hy sinh, đem lại tất cả, dốc lòng với con tim để nhân chứng cho sự thật lẽ phải và Tin Mừng, để giúp những người anh em tội lỗi trở về, giúp cho những người quen tôn thờ thần bụt, giúp cho những người đi sai trái lệch lạc do loài quỷ dữ nó đang điều khiển. Hãy cần sức mạnh của sự đoàn kết, hãy vững vàng để nhân chứng, dẫu qua những sự thử thách hy sinh nhưng vẫn được ánh sáng bao phủ linh hồn, bao phủ những người công chính, bao phủ mọi việc. Chúa sẽ là người chiến thắng cuối cùng để đem các con đến với một thế giới mới, một thế giới đang sắp sẵn, một thế giới loại bỏ tất cả những hận thù ghen ghét, loại bỏ tất cả sự dữ, loại bỏ tất cả những sự yếu đuối của con người đang sống trong tội lỗi, cho nên tất cả mọi việc được đến và có ngày hôm nay, các con nhất định phải cảnh giác, nhất định phải cầu nguyện, nhất định phải tin, nhất định phải trở về, trở về với Thiên Chúa bằng sự phủ phục, bằng những cái lạy mà các con nhất định phải thực hiện trong đời sống của mình vào những ngày còn lại.

Ý nghĩa của cái lạy và ý nghĩa của tâm tình là trái tim, là linh hồn, là thể xác, mỗi một khi các con thật sự cúi đầu phủ phục trước Thánh Nhan Thiên Chúa, trước Bí Tích Thánh Thể, trước Thập Tự Giá, trước bàn thánh, trước ảnh Lòng Thương Xót và qua những nơi chốn mà các con tin tưởng và biết rằng Chúa đang hiện diện khắp mọi nơi. Nếu các con bằng trái tim, bằng tâm hồn phủ phục, Chúa nhất định sẽ cho các con cảm nhận được sự bình an, các con nói lên được những lời thống hối, nói lên được những lời mà các con quên đi cả cuộc đời chưa nói, nói lên được lúc lâm chung, những lúc biến cố và những lúc mà các con không còn ai để có thể gởi thác. Đây là những cơ hội cuối cùng mà Chúa ban đến cho thế kỷ, những ngày mà các con đang có mặt, là hồng ân, là ân sủng; để được biết thêm các con hãy tiếp tục đón nghe và tiếp tục nhận ra những lời mà Chúa nhắn gởi những ngày vừa qua, hôm nay cũng như những ngày sắp tới.

Hôm nay, cũng là sự cấp bách mà Mẹ muốn L. trở về nơi chốn đầu tiên được đón nhận lời của Mẹ ngày hôm nay. Còn rất nhiều điều nữa, Mẹ cũng mong muốn các con hãy chuẩn bị, năm nay là một năm khởi đầu, bao nhiêu ngàn người đã ra đi một cách bất ngờ ở nơi những đất nước, những quốc gia mà họ không tin vào Thiên Chúa; đó cũng là kẻ hở cho sự dữ nó hoành hành và làm việc để chiếm lấy linh hồn của các con. Cũng còn hai nơi mà các con cũng cần phải chuẩn bị, những biến cố kinh hoàng đó để đánh thức con người trong thế giới trần gian ngày hôm nay, đánh thức với tất cả những điều mà các con đã đi ngược lại với giáo lý, với luân thường. Các con hãy trở về với Thiên Chúa, chỉ có một con đường duy nhất là thống hối ăn năn, chuẩn bị cho mình; có những biến cố đến các con không thể ngờ được nhưng dẫu sao đi chăng nữa, nếu các con thật sự đã hiểu được sự trở về với Thiên Chúa bằng sự phủ phục thì các con đừng lo sợ, bởi vì chỉ có dấu ấn của Chúa mới bảo đảm sự cứu giúp cho linh hồn của các con bước qua những biến cố mà con người không thể tránh khỏi. Còn rất nhiều điều đang bao trùm với sự dữ ngày hôm nay, Chúa sẽ can thiệp và giúp cho các con khi các con tin, khi các con trở về và khi các con nhận thức được Chúa đang hiện diện giữa thế giới này, đừng tiếp tục sai lầm, đừng tiếp tục lầm lỡ, đừng tiếp tục đi trên con đường bất chính.

Đó là điều hôm nay Mẹ nhắn gởi chung cho các con và riêng cho những ai đang vấp phạm và rơi vào tình trạng này. Luật lệ của Chúa sẽ không thể thay đổi, các con chọn lựa trở về hay không thì tùy nơi mỗi một cá nhân, đừng để cho những điều mà các con ưa chuộng trong thế giới hôm nay, là bề ngoài, nó sẽ dẫn các con đi xa trong sự tinh vi khéo léo. Mẹ không muốn nhìn các con rớt vào cái lưới bẫy của nó, trong sự dữ của thế giới văn minh hiện đại của hiện tại, hãy dùng sự văn minh hiện đại đó để phục vụ với những sự tốt đẹp trong nhân đức, thánh thiện. Còn rất nhiều điều tốt đẹp hơn nữa mà các con có thể đón nhận với lòng tin, với những ngày tháng tìm về, đến với Bí Tích Thánh Thể, đến để được đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa, để được gội rửa qua dòng nước trường sinh mà Chúa dành cho những ai trở về với Ngài trong thời điểm của ngày hôm nay, với những biến cố đang chờ đợi, với những điều mà các con phải cần củng cố mạnh mẽ để vượt qua những sự khó khăn đau khổ mà con người không thể tránh khỏi vào những ngày còn lại của cuối thế kỷ.

Hôm nay Mẹ chỉ nói đến đây, hy vọng những lời này Mẹ gửi đến cũng như những lời Chúa Giêsu nhắc nhở trong sáng hôm nay và lời của Chúa Thánh Thần rất rõ ràng để tập và hướng dẫn cho con người, để không lọt vào lưới bẫy của sự dữ trong hiện tại, tránh trừ bớt đi cho những người con đón nghe, lắng nghe và tin vào những việc đang có và hiện diện qua huyền nhiệm Thánh Thể mà Chúa ban đến cho thế giới của các con, để củng cố cho đời sống đức tin, để can thiệp cho những việc thiêng liêng nhưng hiện hữu giữa thế giới của con người. Hôm nay Mẹ chỉ nói đến đây, hy vọng con biết được và những người đang rớt vào tình trạng này nhận ra, đón nhận được những điều trong ân sủng Chúa đã ban, đang ban và sẽ ban cho những ai trở về, thực hành những điều Chúa muốn qua Phúc Âm, qua Tin Mừng và qua giáo lý của Ngài. Thương các con thật nhiều. Chào các con.

Lucia: Lạy Mẹ Maria yêu dấu của chúng con, con cảm ơn Mẹ đã cho con được mạnh mẽ, cho con xác tín được một cách rõ ràng để con mạnh dạn hơn trong thời điểm đã qua, cho dù đã suốt bao năm nay nhưng mỗi một lời, mỗi một bài con đều luôn luôn rất kỷ lưỡng, con chỉ muốn tất cả những gì thuộc về Chúa được thực hành trong con và trên con, những gì từ Mẹ đến với con và dẫn dắt con đi đúng, tường thuật và nói những lời Chúa muốn con nói, nói những lời Mẹ nhắn gởi và muốn con nói; còn những việc khác con không muốn và con cũng không hề biết, cũng không hề muốn bất cứ những điều gì từ nơi sự suy nghĩ, suy diễn hay cảm giác, con chỉ biết khi đến đây, con hoàn toàn không biết điều gì để nói và con cũng không biết ý nghĩa gì để có thể gợi dậy, nhưng con tin rằng những điều Chúa đã ban và đang ban Chúa sẽ có cách dùng con theo cách của Ngài và Mẹ cũng đang dùng con để đem những lời của Mẹ và dùng theo cách Mẹ muốn. Con hoàn toàn phó thác trông cậy, dâng lên Chúa tất cả và dâng lên Mẹ cả cuộc đời của con để con được hoàn toàn là dụng cụ để Chúa sử dụng con, hoàn toàn là dụng cụ Mẹ sử dụng con. Mẹ sử dụng con trong đường lối của Mẹ, Mẹ sử dụng con để đem những lời nhắc nhở cho thế giới, nhắc nhở cho những ngày biến cố, nhắc nhở cho những người đang rớt vào tình trạng ngày hôm nay với những sự sai trái, với những việc ngược lại luân lý, với những điều sai lầm, mà họ đã vô tình cố ý bị cái lưới bẫy của thế giới hôm nay đã làm cho họ bị mê hoặc. Hôm nay Mẹ đưa con đến đây để thực hiện tất cả những lời nhắn gởi chung cho thế giới và riêng cho những ai đang được đón nghe lời của Mẹ và cho con được mạnh dạn tiến lên trong đời sống mà Chúa cho con cơ hội được là dụng cụ của Chúa, được là dụng cụ của Mẹ để nói lên tiếng nói sự thật, nói lên tiếng nói từ lẽ phải và công chính để cho những người anh chị em của chúng con tỉnh thức quay về trong thế giới ngày nay, quay về với Chúa bằng sự phủ phục, bằng sự bái lạy, bằng sự thống hối, ăn năn để kịp trở về trước những ngày biến cố sẽ đến và sẽ xảy ra chung cho thế giới. Xin Mẹ cứu giúp chúng con, dẫn dắt chúng con và đưa chúng con trở về với Thiên Chúa của chúng con trong tình thương của Ngài.

Giờ phút này đây, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con không biết nói gì hơn ngoài những lời cảm tạ ơn Chúa và thay thế những người anh chị em cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Thánh Thần đã giúp con hoàn tất những lời mà Ngài giúp con từ nơi Chúa và nơi Mẹ cho con được tường thuật, cũng như con không quên cảm tạ ơn tình thương Mẹ dành một cách đặc biệt cho con trong buổi sáng hôm nay được đến nơi đây đón nhận lời của Mẹ, sự nhắc nhở của Mẹ, sự chăm sóc và sự can thiệp của Mẹ cho chúng con được ngắm nhìn, chiêm ngưỡng và đụng chạm được đến tình yêu mà Mẹ đã lo và giúp cho chúng con những ngày đã qua, hôm nay và sắp tới. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, con cảm tạ Chúa, con cảm tạ ơn Mẹ. L. hoàn tất thông điệp của Mẹ vừa xong là đúng 1 giờ 49 phút ngày Thứ Hai, ngày 4, tháng 5 năm 2015 tại Thánh Đường Thánh Theresa, tại Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Theresa, Thánh Juan Diego mà L. có cơ hội hoàn tất được những lời của Chúa và Mẹ trong buổi sáng hôm nay. Con xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen.

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

error: Content is protected !!