Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị: Hãy Trở về với Lòng Thương Xót

john-paul-iiThánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị: Hãy Trở về với Lòng Thương Xót

[wpfilebase tag=file id=346 tpl=simple-pdf /]

Ngày 29, tháng 4 năm 2014 – 12:10 sáng

L: Lạy Chúa, 12:10 phút, ngày 29, tháng Tư năm 2014 tại Thánh Đường Thánh Theresa, tại nhà Chầu Thánh Thể, tại tượng Thánh Tâm Chúa, tại Thánh Tượng Mẹ Fatima, cũng có hình ảnh của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Lạy Chúa, suốt một ngày hôm nay con thật khao khát dành giây phút để xin Chúa cho con được đón nhận những lời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ngài được Giáo Hội công nhận là một bậc thánh, được đón nhận trong ngày lễ Lòng Thương Xót, Giáo Hội ở Thiên Quốc và Giáo Hội ở trần gian đã chính thức tôn kính Ngài là một bậc thánh, hoàn toàn hợp lý từ những điều mà Giáo Hội đã có những bằng chứng thật sự về những phép lạ mà Ngài đã làm do Chúa ban cho Ngài, chứng minh được những vị thánh đã đi vào lịch sử, đã quá cố, dẫu lâu hay mau, nhưng đã chính thức được phong thánh tại thế giới trần gian mà chúng con được đón nhận, cũng cùng theo đó Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII cũng được đón nhận cùng ngày với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, chính thức trong ngày lễ Lòng Thương Xó. Cả Giáo Hội hoàn vũ thế gian tôn vinh Ngài là bậc thánh.

Tất cả những điều đã được thực hiện hai ngày vừa qua. Hôm nay bước sang ngày mới và cũng là đầu ngày, là đúng 12:15 của ngày 29, để chúng con xin với Chúa, cũng là hiện diện nơi đây chúng con dâng lên Mẹ chuỗi Mân Côi vừa xong, nếu Chúa muốn con xin với Chúa cho con cơ hội được gặp Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, với những lời mà Ngài muốn nhắn gởi cho thế giới ngày nay và những lời cho những hậu bối của những ngày còn lại để tâm tình những điều Chúa đã làm, đang làm qua Ngài được thực hiện sống động cho đời sống đức tin của con người đứng dậy, cảm nghiệm được tất cả những gì từ ơn thiêng mà Chúa đã đổ xuống cho thế giới trần gian vào ngày Đại Hội Lòng Thương Xót, cũng là ngày Giáo Hội chính thức ban ơn Đại xá cho những người Kitô hữu giữ Tuần Cửu Nhật vừa xong và vừa được kết thúc. Còn biết bao điều trong thiêng liêng mà chúng con mỗi một người cảm nhận và vừa đón nhận ngày Lễ Phục Sinh nằm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh vừa qua. Đây là biết bao điều được diễn ra trong thế giới ngày hôm nay, cũng là một giai đoạn mà chúng con nhìn thấy được những sự việc của Giáo Hội thực thi được tất cả những gì chúng con nghĩ rằng không phải là sự tình cờ mà là sự sắp đặt của Thiên Chúa từng giai đoạn một, từng thời đại đã có những điều xuất hiện từ thiêng liêng, có những điều xuất hiện từ nơi ân sủng mà Chúa đổ đầy cho thế giới trần gian của chúng con. Nếu chúng con có một niềm tin tuyệt đối và dùng đôi mắt đức tin thì thấy được Tình Thương của Chúa vẫn không bao giờ rời khỏi loài người, Tình Thương của Chúa vẫn tiếp tục đổ tràn ân sủng trên thế giới con người, dẫu đang sa vào một cái lưới của xã hội ngày hôm nay, biết bao điều cần phải chỉnh đốn, biết bao điều con người cần phải đứng dậy đi ra với tất cả những cái trở thành thói quen, những cái không đúng như sự mời gọi của Chúa Giêsu đầu tiên của những năm tháng mà Ngài có mặt ở trần thế trên 2,000 năm và đi lại với một lịch sử, với một giáo lý mà Chúa muốn thực hiện với thế giới con người, trở thành sự tự nhiên, trở thành thiên nhiên và siêu nhiên qua những ơn thánh Chúa ban đến cho thế giới trần gian.

Lạy Chúa, biết bao việc chúng con có thể dùng một chút thời gian nhìn lại những bậc Giáo Hoàng đi qua trong lịch sử, mỗi một bậc Giáo Hoàng đều mang đến cho thế giới loài người một cách hiển hách rõ ràng trong đời sống mời gọi mà Chúa chọn các Ngài. Thế giới của chúng con không có gì mà Chúa không ban đến, biết bao cơ hội, biết bao thuận tiện mà các đấng bậc Giáo Hoàng đã cảm nghiệm được những gì mà Chúa Giêsu đã làm trên trần thế, các Ngài là những người thay thế Chúa Giêsu, cũng là những người được đặt để do sự chọn lựa của Chúa Thánh Thần. Các Ngài là những người điển hình, các Ngài là những đấng bậc tiếp nối giáo lý, tiếp nối tinh thần Phúc Âm, tiếp nối một chân lý mà Chúa Giêsu đem đến cho cả thế giới loài người của chúng con, trên vai của các Ngài và những việc của các Ngài từ khi các Ngài bắt đầu đón nhận chức* cho đến trải qua ngày các Ngài lãnh chức vị cao trọng và cao nhất trong hàng Giáo Hội, là một Đức Giáo Hoàng thay thế cho cả Giáo Hội toàn cầu.

Đời sống của các Ngài, sự thực thi của các Ngài, lời nói của các Ngài đem lại biết bao điều cho những người con chiên dân Chúa, Chúa giao trách nhiệm đó trên vai những đấng bậc Giáo Hoàng. Những nhân đức của các Ngài, những điều Chúa chọn các Ngài là từ nơi sự thánh thiện, nhân đức và sống thật với con tim với nhân loại, với tất cả những người con chiên dân Chúa. Hôm nay những điều mà các Ngài làm đã được trả một giá như chúng con được nhìn thấy, các Ngài được phong thánh và đã làm thánh. Đó là những hiển hách cao trọng vĩ đại cho một đấng chân tu cả một cuộc đời tận hiến cho Tin Mừng, tận hiến cho một chân lý có thật, được diễn tiến sống động qua những đấng bậc Giáo Hoàng, chỉ đem đến yêu thương, chỉ đem đến hòa bình, đem lòng nhân từ của Chúa qua các Ngài để phục hồi lại những gì đã thiếu sót và hư mất. Đó là những điều chúng con đang ở giữa một thế giới được đón biết bao lịch sử của những bậc Giáo Hoàng đã đi qua, hôm nay là một ngày lễ** chúng con thật sự được đón nhận và xin được gặp Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị.

Lạy Chúa, những hiển hách mà Ngài đã làm, những điều mà Chúa chọn trên Ngài là sự vĩ đại cao trọng, cũng là vĩ nhân mà Chúa để lại cho thế giới loài người, từ nơi những việc của Ngài thực hành khi Ngài còn sống ở trên trần gian. Chúa đã mạc khải với Ngài Lòng Thương Xót***, Lòng Thương Xót mà Chúa muốn qua Ngài để loan truyền khắp toàn thế giới, Lòng Thương Xót của Chúa đem đến cho thế hệ trần gian, phục hồi lại những cái mà con người đã quên đi tình thương, quên đi ơn cứu độ và sống trong một đời sống bắt đầu quên đi giáo lý của sự thật mà Chúa Giêsu muốn đem lại cho con người một nơi chốn để họ có bình an ở trong tâm hồn và đời sống hạnh phúc vĩnh cửu thiên đàng. Qua cái chết của Đức Giêsu Kitô, Tin Mừng được loan truyền tiếp tục do những đấng bậc Giáo Hoàng đi qua, đem đời sống của họ loan truyền khắp nơi để đem những người con cái thất lạc trở về, đem những người chưa thấu hiểu được đạo Kitô Giáo là một đạo như thế nào, và đời sống đã có được một lịch sử vô cùng vĩ đại cao trọng, không ai có thể từ chối được tình thương và tình yêu qua một đạo giáo mà người Kitô Giáo đang thực hành, và sự mời gọi trong chân lý, trong sự thật và lẽ phải vẫn tiếp tục tồn tại cho muôn thế hệ.

Hôm nay cũng thế, sự thiêng liêng vẫn tiếp tục ban đến cho thế giới loài người của chúng con, những việc không phải con người có thể làm được nhưng Thánh Thần Thiên Chúa đang hoạt động, và Thần Khí đang làm việc qua những đấng bậc được chọn lựa. Chúng ta không thể từ chối được cách thức của những đấng bậc trong một đời chân tu thật sự. Những điều mà Chúa Giêsu chọn lựa là những Môn Đệ, những môn đệ chính thức của Đức Giêsu Kitô qua đời sống chân thành, chân thật và thánh thiện của họ, lôi cuốn và đem biết bao nhiêu người con cái trên toàn thế giới quay trở về, là một người Kitô hữu, là một người mà họ nhận ra Thiên Chúa, là một đạo đem lại tình thương, tình yêu và đem lại quảng đại, tha thứ và nhân từ, chỉ có Đức Giêsu Kitô qua đấng bậc Giáo Hoàng mà hôm nay chúng con được xin những lời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị.

Lạy Chúa, sự cảm nghiệm có lẽ không thể nói hết được những việc của Ngài làm, không thể diễn tả hết tình thương mà Chúa qua Ngài, Ngài là một Người gương mẫu và là một đấng cao nhất ở trong hàng Giáo Hội, có quyền quyết định, Ngài cũng đem đến một gương sáng về sự khiêm nhường, hiền lành, nhân từ và cách thức Ngài chỉ đem đến những người tìm về với Giáo Hội, tìm về với Đức Giêsu Kitô, nhận ra sự hòa bình, sự tương xứng, tôn trọng cách thức của tất cả mỗi một đạo giáo, nhận ra mọi sự tự do mà họ có quyền chọn lựa ở trong thế hệ của con người, nhưng khi đến gặp Ngài, tất cả chan hòa bình đẳng, nhất là Ngài chỉ muốn nói lên tình thương, đem con người trong sự hòa bình như Chúa Giêsu trao ban và muốn cho tất cả mọi người được hiệp nhất cùng nhau với một chân lý duy nhất, với một tình thương và chí hướng về một Đấng Tối Cao là Thiên Chúa của chúng ta. Mọi việc Chúa để cho sự tự nhiên và Chúa cũng để cho con người được tự do. Thời gian và không gian đối với Thiên Chúa là sự nhẫn nại và chờ đợi, còn con người có quyết định hay không và có thể đạt được với những cái mà họ thấy và làm theo thì tùy theo mỗi một con người, tùy theo mỗi một chức vụ khi họ nhận ra từ nơi trái tim, từ nơi cõi lòng một đạo giáo do Đấng Tối Cao tràn đầy quyền năng, chỉ ngoài một Thiên Chúa của chúng ta là Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu Con Một của Ngài đã có mặt trên trần thế và Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong mọi thế kỷ và trong thế giới ngày hôm nay.

Tất cả mọi cái đang diễn tiến và có được, chúng ta dùng một chút thời gian và một tâm tình yên lặng để suy niệm tất cả những việc đang xảy ra và đang thực hiện trong thế kỷ mà chúng ta đang có mặt, điều gì mang đến cho chúng ta sự quyết định cho đời sống thiêng liêng của mình, một quyết định rất cao trọng để cho linh hồn của chúng ta được đón nhận ơn cứu độ qua Đức Giêsu Kitô đã chết trong ngày lễ Phục Sinh, Ngài đã sống lại để đem Sự Phục Sinh cho con người, đem sự đổi mới và đem lại cho tất cả những người con cái của Ngài với một gương cao sáng lạng qua đấng bậc Giáo Hoàng đã ra đi cũng như đấng bậc Giáo Hoàng đang được kế nhiệm đương kim của thời đại ngày hôm nay. Chúng ta được nhìn thấy những gì trong lịch sử mỗi một Giáo Hoàng, đều mang rõ nét sự chúc phúc mà Thiên Chúa muốn các Ngài mang đến cho thế giới loài người một cách rõ ràng qua đời sống của các Ngài, vai trò cũng như sở trường mà các Ngài thực hiện được bằng con tim, bằng cõi lòng và bằng một chân lý có thật qua Thầy Giêsu Chí Thánh. Ngài đã đón nhận trách nhiệm môn đệ dẫn dắt đoàn chiên của Chúa từ lúc Ngài còn sống cho đến khi Ngài ra đi, Giáo Hoàng kế nhiệm **** cũng thực thi hoàn toàn giáo lý của Thiên Chúa ở trên vai của các Ngài, điều đó vẫn là nhân đức, vẫn là thánh thiện, vẫn là một đời sống tỏ vẻ yêu thương, đi trong giáo lý và giáo huấn của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị: Chào chị L thân mến,

Đừng ngại ngùng với tất cả những gì chị đang suy nghĩ, bởi vì những điều mà Thiên Chúa đã đặt để và trao ban cho ai thì người đó đón nhận, trách nhiệm của người đó hãy làm những điều trong lý trí, trong tâm hồn mà Chúa Thánh Thần đánh động và muốn chị thực hiện.

Chị L thân mến, tôi rất vui mừng được gặp chị với buổi gặp gỡ này, cũng là một điều không phải là sự sắp đặt từ nơi chị mà là những việc Thiên Chúa làm, có cách thức chúng ta không thể hiểu thấu nổi, dầu tôi đã ra đi, đấng bậc nào đi chăng nữa nhưng đối với Tình Yêu của Thiên Chúa chúng ta là những người con cái của Ngài, là những người con được sai đi và những người con đã được chọn lựa phục vụ, cho nên hãy hết sức của mình để làm những bổn phận Chúa giao cho chị, để tất cả những cái sẽ được thực hiện ở trong thế giới và thực hiện được những điều mà Chúa muốn chị làm trên trần thế.

Chị L thân mến, tôi rất vui mừng lập lại một lần nữa, tôi rất vui lòng và vui mừng. Chúa cho tôi gặp gỡ chị cũng là những hậu bối mà thế giới hôm nay mà Chúa đã chọn ở trong hàng mang Tin Mừng thật sự, là một hồng ân cao cả mà Chúa đổ đầy cho thế hệ của ngày hôm nay. Những điều mà Thiên Chúa làm và việc Ngài chọn lựa không ai có thể thấu hiểu được, chỉ biết một điều duy nhất là những việc chị đang làm và sự phục vụ của chị là do Chúa Thánh Thần trong chị và sự cho phép của Thiên Chúa thì mọi điều sẽ được thực hiện và thực hiện một cách mỹ mãn, thực hiện một cách chu đáo để không ai có thể phản đối và không ai có thể từ chối những ơn thánh mà Chúa đã ban và để lại cho những người con cái trên trần thế, cũng là điều mà Chúa ban thì những người quá cố hay những người trong trần thế cũng có thể được gặp gỡ và có những lời nhắn cho những điều mà chị khao khát và mong muốn.

Chị L thân mến, có lẽ chị còn e ngại với những ơn thánh Chúa ban cho chị, tôi cũng muốn nhắc một điều để cho chị nhìn thấy được tất cả những điều mà chị đã làm trong những năm tháng vừa qua. Những bậc thánh chị cũng đã từng gặp họ, những việc chị đối diện là do Chúa sắp đặt và an bài cho chị, hôm nay đối với tôi cũng không ngoại lệ, như những vị thánh đã đi qua và sự hân hạnh nhất là ngày mà cả thế giới trần gian và cả Giáo Hội chấp nhận thật sự tôi được vào hàng thánh cùng với những anh em đã ra đi trước, tôi cũng là người được chấp nhận ở một thế giới vẫn còn biết bao điều trong xã hội ngày hôm nay, với những ưu tư, hoang mang với tất cả những người anh em còn ở lại. Tất cả mọi điều cũng từ nơi Thiên Chúa ban, những điều đó làm cho chúng tôi được mạnh mẽ hơn khi chúng tôi được những ngày chấp nhận thật sự từ Giáo Hội, Giáo Hội ở trần thế và ở thiên quốc, chúng tôi chỉ một mực cầu nguyện cho anh em của mình, cầu nguyện cho những người còn ở lại, cầu nguyện cho toàn cầu, cầu nguyện cho thế giới và nhất là cầu nguyện cho những người Kitô hữu.

Chị L thân mến, có lẽ có những cái có thể chị nghĩ rằng chị lo lắng sợ hãi với những việc mà chị đang phục vụ và đang đón nhận. Chị hãy nhẹ nhàng, đừng căng thẳng để đón nghe từng chữ từng câu, không phải là từ nơi con người làm được, chị biết được rằng chỉ có Thiên Chúa mới thực hiện được cho tôi và cho chị cuộc gặp mặt này. Tuy mọi việc đã có sẵn ở trong lịch sử, những điều mà Chúa muốn nhắc nhở cho thế kỷ hôm nay được đón nhận bao hồng ân, việc chị được có mặt trong thế kỷ hôm nay, bao điều Ngài ưu ái với Giáo Hội và sự quan tâm to lớn cho cả trần thế của thời điểm đặc biệt của thế hệ có biết bao điều, quan tâm từ Giáo Hội, quan tâm từ Chúa Giêsu. Ngài muốn cho tất cả mọi người biết được những điều mà Ngài đã làm, đang làm qua những ơn thiêng và những phép lạ phi thường, lạ thường, qua những bậc quá cố như chúng tôi, ngay cả chính Ngài làm qua Bí Tích Thánh Thể để lòng tin của con người được trổi dậy đủ mọi mặt, về đời sống đức tin, về đời sống đang ở trong một tình trạng xuống thấp nhất của thế hệ ngày hôm nay với lòng tin của họ. Tất cả những gì sẽ được thay đổi, mọi việc Chúa an bài sắp đặt cho những gì mới mẻ nhất và sự thay đổi qua hồng ân và qua ân sủng Ngài đổ đầy cho thế hệ ngày hôm nay.

Chị L thân mến, tất cả những gì tôi phục vụ trong một đời sống với thiên chức mà Ngài chọn tôi. Đối với Giáo Hội, đối với tất cả những người giáo dân tôi là một Đức Giáo Hoàng thay thế và lãnh đạo hàng Giáo Hội, thay thế đem những Tin Mừng và đem đến tất cả những điều mà Chúa Giêsu muốn mỗi người Kitô hữu và mỗi một người con cái của Ngài đều được sống trong Tin Mừng của Ngài, được đem đến để gặp gỡ Đức Giêsu là Tình Yêu của Ngài, Tình Yêu mà Ngài đã chết trên Thập Tự Giá, Tình Yêu mà Ngài đã mang ơn cứu độ cho nhân loại và Tình Yêu mà Ngài tiếp tục ở giữa thế giới trần gian, tiếp tục ở trong Giáo Hội, tiếp tục ở trên những người mục tử và tiếp tục ở với tất cả những người con cái ở trong Giáo Hội, là những người Kitô hữu. Điều gì mà Ngài khao khát và mong muốn? Những ngày tôi còn sống ở trần thế tôi có thể làm được những gì khi tôi cảm nhận được những việc mà Thiên Chúa giao trọng trách cho tôi, tôi muốn hoàn thành tất cả những điều mà Ngài khao khát và mong muốn. Từ tinh thần và từ thể lực tôi có thể chuyên cần và cố gắng cho đến giây phút cuối cùng, đó là những gì mà tôi đã làm cho đời sống thiên chức và bổn phận của tôi, tôi chỉ mong muốn làm những gì Thầy Giêsu Chí Thánh muốn và tôi chỉ muốn phục vụ những gì đích thực tình yêu và trao chọn trái tim như Thầy gặp gỡ những người con cái trên toàn thế giới.

Đối với tất cả mọi tín hữu, đối với tất cả những người anh em ở trong hàng Giáo Hội, và đối với tất cả những giáo phái họ cũng muốn tìm hiểu và biết được đích thực những điều mà Chúa Giêsu qua chúng tôi là Giáo Hội, có thể đem lại sự hòa bình và đem lại những điều công chính sự thật mà Chúa muốn cho tất cả mọi người ai cũng có quyền thực hành và sống trong một đời sống chân lý đó. Tất cả mọi cái cũng để sự tự do quyết định cho mỗi một giáo phái khi họ nhận ra tiếng mời gọi. Chúng tôi là những người thi hành và thực hành những điều thiêng liêng mà Thiên Chúa ban cho, với một con mắt bình thường nếu trong đời sống họ tìm sâu vào giáo lý, tìm sâu vào Phúc Âm thì những sự thật nó diễn tiến một cách rõ ràng với những người nhận ra và thực hành theo giáo lý mà Đức Giêsu để lại, là một giáo lý tình thương, một giáo lý tình yêu và một giáo lý mang ơn cứu độ đến cho muôn người, từ việc mang ơn cứu độ làm sống lại tất cả***** những gì hư đi, làm sống lại tất cả những gì mà con người đang vướng vào trong một thế giới vây quanh bởi tội ác và tội lỗi. Tình Thương của Thiên Chúa là một điều cứu sống tất cả những người có con tim để họ mở và đón nhận, cũng là một sự thay đổi mỗi khi họ nhận ra chân lý sự thật và quyền năng của Thiên Chúa sẽ đem đến và làm cho những người con cái của Ngài trở về với con tim, với cõi lòng và đời sống thực hành của những người đón nghe Tin Mừng và thực hành theo dấu chỉ của Phúc Âm, mọi điều cũng có luật lệ trong Giáo Hội để đem những người anh em, giáo lý cũng đã dạy một tinh thần trong Đức Kitô, bác ái, yêu thương, quảng đại, tiếp tục nối kết với những người bạn thân hữu để họ cũng được biết Đức Giêsu Kitô qua đời sống của những đấng bậc lãnh đạo.

Chị L thân mến, có lẽ hôm nay cũng là một cơ hội Chúa cho tôi cũng như chị có thể nói lên một chút gì đó đi qua trong đời sống của tôi. Tất cả mọi cái tôi chỉ biết hoàn thành sứ vụ, làm những gì tôi có thể làm, hết sức và một lòng hướng về những điều hướng dẫn do Chúa Thánh Thần, còn tất cả mọi mặt hãy để cho Chúa quyết định và hãy để cho tất cả những điều mà Chúa làm trên tôi, cho nên đời sống phục vụ chỉ biết làm những gì mà Chúa muốn tôi làm, cũng như những gì mà chỉ làm bổn phận của ngày hôm nay. Đừng nghĩ rằng quá nhỏ bé hay thấp hèn, mà hãy tròn bổn phận, dầu người nhỏ bé hay là người lớn nhất, biết bao điều mà Thiên Chúa ban trong kiến thức học thức hay trong một đời sống được chọn lựa của những chức vụ, đối với tình thương của Thiên Chúa thì tất cả mọi người đều giống nhau. Tất cả đối với Thiên Chúa, đối với tình yêu và trái tim chúng ta là những người mang Tin Mừng, chúng ta là những người làm những điều Chúa muốn chúng ta làm. Đó là điều duy nhất không cần phải lo âu, sợ hãi, chùn bước hay thiếu can đảm, mà hãy thực thi với con tim, với cõi lòng trong bổn phận và trách nhiệm.

Chị L thân mến, có quá nhiều điều mà Chúa ban đầy ân sủng cho tôi và cũng có nhiều điều từ ân sủng Ngài ban những điều đó tôi có cơ hội được phục vụ cho đến giây phút cuối đời của tôi, chỉ có một lòng trung thành và xin vâng, mọi việc không phải là tôi làm mà Chúa Thánh Thần làm trong tôi và Thần Khí của Ngài dẫn dắt tôi. Thế hệ hôm nay và những người hậu bối như chị, những việc không thể dùng con mắt của thế giới trần gian mà hãy nhìn trong đôi mắt đức tin bởi vì khi Thiên Chúa muốn thì tất cả điều gì cũng có thể thể hiện trên những người anh em hay trên những người chị em, chúng ta là những người con cái của Thiên Chúa, cùng đồng tình thương mà Ngài ban trao cho chúng ta và chọn chúng ta trong thế hệ đi qua hay thế hệ ở lại cũng chỉ một điều duy nhất như những đấng bậc thánh đã làm qua trong cuộc đời của họ, mục đích chỉ là làm vinh danh Chúa, làm sáng danh Chúa, đó là đời sống mà chúng ta cần phải biết thu mình lại với một đời sống khiêm nhường, tin tưởng vào Thiên Chúa, Ngài dẫn dắt chúng ta đi giữa cuộc đời này. Dẫu vai trò nào, dẫu trách nhiệm nào hay dẫu đấng bậc nào, nếu chúng ta thật sự có Chúa ở trong con tim và tin thật ở nơi Ngài những điều chúng ta cần làm và thực hành, điều đó sẽ đem lại biết bao điều cho những người anh chị em trên toàn thế giới được trở về với Đức Giêsu Kitô của chúng ta.

Chị L thân mến, tất cả những cái Chúa cho anh em chúng tôi được đón nhận một ngày long trọng, tôi cảm thấy rất vui mừng hạnh phúc vào ngày mà tất cả những người con cái của Thiên Chúa, là những người trong Giáo Hội, những người cùng chung một Cha trên trời được vui mừng đón tiếp, cũng là một ngày, là một dấu chỉ đi vào lịch sử tôi chính thức được chấp nhận thật sự ở trong Giáo Hội trần gian, chính thức phong lên bậc Thánh. Tôi có bổn phận trách nhiệm cầu nguyện cho những người anh em trong hàng Giáo Hội. Điều này ở trong thiêng liêng không thể giải thích được, đây là hồng ân Chúa ban cho anh em chúng tôi được tiếp tục hỗ trợ Giáo Hội khi chúng tôi được mang những bậc do thế giới loài người đang đem đến là những vị Thánh. Dầu thế gian đã chấp nhận tất cả những cái được chính thức, những điều mà tất cả mọi người trên toàn thế giới công nhận, đối với tôi, Thiên Chúa đã ban và cho tôi được vào nơi chốn Thiên quốc, là sự hạnh phúc tôi được chiêm ngưỡng và ở với Ngài ngay từ lúc tôi bắt đầu trở về Thiên Quốc. Mọi điều thật hạnh phúc.

Những điều mà Chúa Giêsu đã làm cho con người, Chúa Giêsu làm cho những Môn Đệ của Ngài, quả thật, là chu đáo. Quả thật chỉ có một điều sung sướng nhất là chúng ta là con cái của Thiên Chúa, là một điều hạnh phúc không thể tưởng tượng được, không có từ ngữ nào tôi có thể diễn tả được. Tôi chỉ mong muốn thế hệ của anh chị đang sống ở trần gian, những người anh em của tôi trong hàng Giáo Hội hãy đi với một đời sống mà Chúa Giêsu mời gọi trong giáo lý và Tin Mừng của Ngài. Chẳng những sống động mỗi ngày, hãy tiếp tục sống một đời sống thật sự cho Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô, một đời sống cảm nhận có những giây phút đón nhận tình yêu mà Ngài dành cho con người ở trần thế, để ngày ra đi được trở về Thiên Quốc lại biết bao điều ngạc nhiên, biết bao điều hạnh phúc và ánh sáng chan hòa cho những người con cái khi đã hoàn tất và trở về với Ngài.

Những biến cố, những khó khăn, những điều gặp phải trong Giáo Hội, những việc cần phải đối diện và cần phải giải quyết trong mọi vấn đề, những điều khó khăn nhất, những điều gặp biến cố hay gặp những thử thách cũng là những bước đường cho mọi bậc chân tu, cho mọi vai trò mà Chúa chọn lựa. Con đường đau khổ là con đường tình yêu, con đường tình yêu chính là con đường gặp gỡ Thiên Chúa, con đường gặp gỡ Thiên Chúa là chúng ta phải bước qua những giai đoạn thử thách trong cuộc đời, bước qua những sự đau khổ đó mới cảm thấy thấm thía và cảm nghiệm được Tình Yêu của Chúa, vĩnh viễn ở với chúng ta, và không rời khỏi bất cứ lúc nào. Khi chúng ta kêu cứu Ngài, nhất định Ngài sẽ nhậm lời, tiếp tục dẫn dắt những người con cái đó được nhìn thêm một cánh của mới trong đời sống đức tin và nhìn được hồng ân mà Ngài đổ đầy cho những người con cái đang phục vụ cho Thiên Chúa dầu ở vai trò nào, chúng ta cần sự đòi hỏi là con tim, là cõi lòng như Chúa Giêsu mong muốn trong thế hệ ngày nay.

Ngài tỏ ra để cho tất cả mọi người có thể gặp gỡ Ngài, từ mỗi giai cấp có thể cảm nhận Tình Yêu của Ngài luôn luôn quan tâm, luôn luôn ở với Giáo Hội, luôn luôn ở bên cạnh mỗi một con tim khi họ mở và đón nhận tình thương với sự sống động được đem đến qua Tin Mừng mỗi ngày, qua sự thực hành của Thánh Lễ Misa, qua những đôi tay được Giáo Hội ban đến chung cho tất cả những người anh em, những người chân tu hay chung cho những người được đón nhận, là sự thiêng liêng cao cả qua Mình và Máu của Chúa để lại qua Thánh Lễ Misa. Ngày nào còn Giáo Hội thì ngày đó Thánh Lễ Misa vẫn tiếp tục đến với tất cả mọi người trên trần thế, ngày nào Thánh Lễ Misa vẫn tiếp tục thì ân sủng của Chúa và Tình Yêu của Chúa vẫn gặp gỡ từng người một khi họ mở lòng để đón nhận một cách xứng đáng để Mình và Máu của Chúa hoạt động ở trong những người anh em đó. Chính trong thiêng liêng Chúa làm việc trên những cá nhân với sự cảm nghiệm, với sự mở lòng mà họ ý thức được đời sống khi họ thật sự đón nhận Mình và Máu của Thiên Chúa.

Còn biết bao điều có thể diễn ra trong thời đại của tôi cũng như diễn ra qua những thời đại của những anh em của tôi kể tiếp. Mỗi một thời đại có những đặc biệt Chúa muốn mời gọi và nói lên ý nghĩa của mỗi một đấng bậc được giao ở trong trọng trách, những điều mà Ngài muốn cho thế giới trần gian nhận thức được rõ ràng hơn trong vai trò được thực hiện trong những ngày còn trên trần gian hay đã trở thành quá cố, những việc làm và những cách thức thực hành sẽ mãi mãi vẫn là lịch sử đi sâu vào lòng người. Tất cả những gì đến với tôi cũng từ nơi Thiên Chúa ban và cho phép để tôi có thể cảm nhận được Lòng Thương Xót mà Chúa mang đến cho thế giới, mang đến cho tất cả những người con chiên dân Chúa, mang đến để kêu gọi nhân loại quay về với Lòng Thương Xót mà chị hôm nay cũng nhắc đi nhắc lại ân sủng mà Ngài qua Bí Tích Thánh Thể để gặp gỡ tất cả những người con cái, nhắc nhở Lòng Thương Xót được sống động trong thế hệ ngày hôm nay.

Không ai không biết được Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, không đấng bậc nào có thể từ chối những điều mà thế giới đang cần, đang cần để có thể cảm nghiệm và thấm sâu tình yêu của Thiên Chúa qua Lòng Thương Xót, để biến đổi, để thánh hoá một thế giới trở nên mới, một thế giới mà sự ao ước khắc khoải của Đức Giêsu Kitô được nhận biết Ngài, được nhận ra Tình Yêu của Ngài và thực hành trong bác ái yêu thương như Ngài muốn ôm lấy tất cả con cái của Ngài – từ Giáo Hội, từ giáo dân, từ những người bệnh tật đau yếu và từ những người bệnh tật từ tâm hồn đến thể xác, ngay cả những người tội lỗi hay những người đã đi ra ngoài Giáo Hội, họ cũng đã làm những điều sai trái ảnh hưởng biết bao nhiêu người con chiên dân Chúa; từ những cái sai lầm đó, từ những cái mà họ tự lập riêng cho mình để giáo lý của Chúa đã bị những người anh em, những người mà họ không thật sự nhận ra Đức Giêsu Kitô. Ngài chỉ muốn đem đến một giáo lý tình thương, đem một giáo lý hòa bình và đem lại cho con người một sự sống vĩnh cửu Thiên Quốc. Đó là ý nghĩa mà Chúa Giêsu muốn đến với thế giới trần gian.

Những ngày tháng tôi còn trên trần thế, được đón nhận sự mạc khải qua Lòng Thương Xót. Hôm nay được nhắc nhở lại, qua sự mạc khải mà Chúa ban cho chị, cũng như những gì mà chị được đón nhận ngày hôm nay để chứng thực những điều liên đới với nhau, quan trọng một cách rõ ràng, qua Mình và Máu của Chúa, qua Bí Tích Thánh Thể ngày hôm nay được thực hiện, Ngài đang sống, tiếp tục loan truyền những điều mà con người cần nghe, cần biết và cần thực hành, qua sự sống động của Lòng Thương Xót mà anh chị em được đón nhận ơn Đại xá, qua Lòng Thương Xót kết thúc vừa rồi của Tuần Cửu Nhật, cũng là ngày mà Giáo Hội chọn lựa để phong thánh cho anh em chúng tôi.

Chị L thân mến, có rất nhiều điều tôi có thể nói lên, những điều mà chị là người đón nhận nhưng chị có lẽ không có thể thấu hiểu được những điều tôi muốn nhắn gởi, bởi vì những điều tôi đã làm và những điều chị đang đón nhận là Chúa Thánh Thần muốn gởi đến cho thế giới trần gian hôm nay. Những điều chưa bao giờ xảy ra nhưng vẫn xảy ra qua những người mà Ngài chọn lựa trong thế giới ngày nay, với sự đơn thuần nhất, với những cái bình thường nhất, nhưng nó lại là phi thường nhất, cũng là vô thường nhất, kỳ diệu nhất mà Chúa Giêsu đang làm việc ở trong thời đại của chị. Tất cả mọi cái sẽ trở thành sự thật khi Chúa muốn, vào đúng thời điểm của Ngài và khi Ngài muốn thực hiện thì mọi điều đó nhất định tất cả mọi người sẽ được đón nhận, bởi vì những gì Chúa làm thì không ai có thể có bằng chứng hoặc hiểu nổi tất cả những cái mà Ngài đã sắp xếp từ bao giờ.

Hôm nay một thế giới thiêng liêng lại thật sự gặp thế giới của trần gian, Ngài cho phép, cho phép để có thể gặp gỡ và chia sẻ tất cả những gì mà tôi có thể chia sẻ với chị và sự nhắn gởi cho những người anh em của tôi. Hãy tiếp tục trong một đời sống tinh thần mà Ngài chọn lựa vai trò, hoàn toàn làm tốt vai trò do Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để chúng tôi không sợ tất cả những gian lao thử thách, không sợ những cái chống đối. Chúng tôi chỉ biết sống sự thật, đem lại biết bao điều phù hợp và cũng đế tỏ cho tất cả những người con cái trên toàn nhân loại hôm nay là Chúa chỉ đem đến Tình Thương và hòa bình cho nhân loại, chỉ muốn họ thống hối, ăn năn, trở về với Ngài, trở về với một Tình Thương vĩ đại, với một Tình Thương bao la mà Ngài đã chờ đợi con người qua bao năm tháng. Thế kỷ hôm nay đã xảy ra biết bao phép lạ phi thường, lạ thường – chúng ta không thể không tin vào dấu chỉ vĩ đại tuyệt vời mà Ngài dành cho thế giới con người ngày hôm nay?

Tôi mong muốn sự gặp gỡ này, cũng là dịp tôi có cơ hội được gặp những người trên trần thế bằng tiếng nói thật sự. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng ban bình an cho tất cả những người trong thế hệ mà anh chị còn hơi thở, có thể làm những điều mà anh chị có thể làm khi được đón nghe Tin Mừng của Chúa, được thực hành với một giáo lý có thật và sự hướng dẫn đúng những gì của sự thật, những gì của lẽ phải, những gì của chân lý và những gì là mục đích tình thương, là ơn cứu độ mà Ngài ban trao cho cả thế giới trần gian, mong con người được tái sinh trong ơn cứu độ, được trở thành con cái của Thiên Chúa chính thức, với giáo lý của Ngài, với giới luật của Ngài, với những điều đã được đặt ra để con người được đi vào một quy luật để chúng ta tránh bớt sự gian ác tội lỗi. Con người vẫn còn hơi thở, vẫn còn những chao đảo, vẫn còn những suy nghĩ, vẫn còn những chọn lựa và vẫn còn những cái ở trong đời sống không dễ dàng có thể tách rời được, với những sự tham lam khát vọng. Không có gì mà Thiên Chúa không làm được nếu con người tin vào Sự Phục Sinh như anh em đã đón một ngày Lễ trọng đại vừa qua. Đó là một lịch sử muôn đời không thể phai nhòa do Thiên Chúa của chúng ta thực hiện trong thế giới trần gian, đem lại cho chúng ta nguồn ơn cứu độ, là một sự sáng vĩnh cửu soi chiếu cho những ai đang nằm trong tối tăm. Còn những điều cần phải sửa đổi và cần phải trở về với công chính, lẽ phải sự thật và còn rất nhiều điều khi mở đôi mắt đức tin để được thấy ánh sáng chan hòa, Ngài tạo cho cả toàn nhân loại và tạo riêng cho những người có chức vụ thật sự trở về với Chúa để hoàn tất vai trò của mình trong thiêng liêng mà Chúa mời gọi tất cả các anh em, biết bao điều Chúa đã đem đến cho thế giới ngày hôm nay với những lời nhắc nhở, những lời khuyên nhủ, Ngài sống động bằng chính Đức Giêsu Kitô qua Bí Tích Thánh Thể.

Sự chứng thực này tôi cũng được cho phép gặp gỡ những người trên trần thế bằng tiếng nói thật sự để minh chứng tất cả những cái đã đi qua trong lịch sử và những cái đang hiện tại, mục đích đem con người trở về với Thiên Chúa, đem con người đến gần với Thiên Chúa qua đời sống thực hành. Hãy biết Tin Mừng vẫn tiếp tục nhắc nhở đời sống của sự thật, lẽ phải ở trong một đạo giáo mà chúng ta được thấy sự thiêng liêng qua những việc phi thường, lạ thường và Tình Thương mà Chúa luôn đến, muốn gặp gỡ mọi con tim khi họ mở lòng để nhận ra được những điều mà Chúa ban cho thế hệ của anh chị, phi thường, lạ thường nhưng vẫn xuất hiện để cho những người còn trong trần thế được nhận ra điều chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta được hưởng những gì trên trần gian khi chúng ta mở cõi lòng và con tim thật sự sống động qua giáo lý của Ngài, thực hiện trọn vẹn trong bổn phận của đời sống được mời gọi, qua vai trò và thiên chức được đón nhận ở nơi phép Bí Tích Truyền Chức Thánh. Những anh em ở trong hàng Giáo Hội có biết bao điều cần phải quay bước trở về, cần hợp tác với những điều đang được thực hiện qua vị Giáo Hoàng đương kim ngày hôm nay, đời sống trở lại với những cái phù hợp với sự tận hiến như lời hứa mà chúng ta cả một đời tận hiến cho Đức Giêsu Kitô, để loan báo Tin Mừng với những gì đã có, đang có và vẫn tiếp diễn. Chúa Giêsu đang hiện diện ở Giáo Hội. Thánh Thần của Ngài đang làm việc và tác động qua bậc Giáo Hoàng đương kim để nhắc nhở rõ nét cho con người phải trở về với sự tự nhiên, thiên nhiên và mọi việc siêu nhiên do Thiên Chúa lập lại và được thực hiện trên những con người đang sống động và có thật ở trong thế giới.

Mọi điều đều nằm trong một lịch trình và sự sắp xếp của Đức Giêsu Kitô trên 2,000 năm trước. Ngài vẫn sống động, tiếp tục cho phép tất cả những phép lạ đang xảy ra và cứu vớt con người trần gian của một thế hệ đen tối như một xã hội ngày hôm nay, pha lẫn giữa sự dữ và sự lành, để con người tìm ra một ánh sáng đích thực qua ơn cứu độ mà Ngài đem đến gần nhất với Sự Phục Sinh. Ngài muốn đổi mới con người, đổi mới lòng tin, cho họ được nhận ra sự gần gũi, nhận ra sự đích thực trong sự yêu thương mà Chúa Giêsu muốn tất cả mọi người đến với Ngài và quay về với Lòng Thương Xót để được tha thứ, được thánh hóa và biến đổi trong tình thương mà Ngài dành đặc biệt cho toàn nhân loại với một thời điểm hôm nay, để cứu biết bao người, để dẫn dắt những người đang ở bóng tối trở về, dẫn dắt những người đang sai lầm với những suy nghĩ về một đạo giáo có thật và có một Đấng Tối Cao luôn luôn ở bên cạnh trong thiêng liêng, ban đến những điều mà chúng ta tin và cầu nguyện thì điều đó mọi việc sẽ được xảy ra và mọi việc sẽ được chứng thực với tất cả những cái phi thường, lạ thường đó. Nó rất bình thường nhưng đem lại hữu hiệu cho đời sống thực hành, đời sống mời gọi, đời sống yêu thương và đời sống khó nghèo được thực hiện trong thế giới ngày hôm nay.

Chị L thân mến, hôm nay tôi chỉ gởi đến những lời để có thể nói lên sự chia sẻ, những lời tâm sự mà chị khao khát được gặp gỡ tôi. Tôi còn có rất nhiều điều nhìn thấy được nơi chị với những cái khắc khoải mà chị muốn hỏi riêng tôi. Chị hãy tìm cơ hội và hãy xin với Chúa. Tôi sẽ gặp gỡ chị thêm một lần nữa để có thể nói những điều mà chị đang muốn biết và chứng thực với tất cả những cái xảy ra trong cuộc đời của chị, xảy ra trong những sự việc mà chị có cơ hội để được là chứng nhân cho Chúa, cũng là ngôn sứ của những ngày còn lại mà Chúa chọn chị qua Bí Tích Thánh Thể.

Chị L thân mến, hãy tự tin và hãy mạnh dạn làm những điều Chúa muốn chị làm, dầu ở vai trò nào, nhưng những người đã được quyết định, Thiên Chúa ở với chị và Ngài đang làm việc trên chị, không cần những sự e ngại, hãy tiến mạnh và cố gắng hơn để hoàn thành sứ vụ thiêng liêng mà Ngài giao cho chị trong trần thế. Hãy nhớ, những đoạn đường sắp tới còn những đoạn đường sẽ gặp rất khó khăn, khi chị nói lên điều này, không phải dễ dàng có thể được chấp nhận và đón nghe, đó cũng là một lịch sử đi qua trong thế giới. Những gì của Thiên Chúa thì chị đã biết và xác tín thì mọi việc sẽ được chứng minh một cách rõ ràng, dầu thời gian bao lâu nhưng những gì của Thiên Chúa nó sẽ không bao giờ phai mờ và sẽ không bao giờ bị từ chối với những điều sự thật, có thật đang xảy ra trong thế hệ của chị. Tôi nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho chị và tiếp tục dẫn dắt chị, đổ tràn đầy Thánh Thần để chị tiếp tục minh chứng cho Ngài và làm những điều mà Ngài muốn chị làm. Một lần nữa cảm ơn chị đã dành thời gian và khao khát để gặp gỡ tôi trong buổi gặp gỡ này, xin Chúa tiếp tục đổ tràn ân sủng và giúp chị qua những giai đoạn chị có thể mạnh dạn, cũng là xác tín với tất cả những điều chị được thấy, được nghe, được biết, chứng minh những sự thật Chúa làm trên chị và Chúa muốn thực hành trong đời sống mà Ngài mời gọi chị. Chào chị, chị L.

L: Lạy Chúa, quả là một điều mà con cũng cảm thấy còn rất nhiều cái ở trong tư tưởng vẫn chưa hoàn toàn tự tin, cho nên con vẫn còn ngần ngại và vẫn còn những cái mà con thật sự con không biết những điều Chúa đã làm và đang làm, dẫu những năm tháng đã qua con cũng đã từng được đón nhận những lời mà Chúa cho con được gặp gỡ bậc Thánh này cho đến bậc Thánh khác, đã có bằng chứng một cách rõ ràng qua những lá thơ hay những lời được thâu nhận và ghi âm****** trong máy. Có những cái quá mới mẻ như sự việc mà con được đón nhận, con cũng rất ngại ngùng bởi vì những điều trong tư tưởng và tâm tư con thật hoàn toàn không biết, cũng không có những lý lẽ hay cũng không có những lời nào khi gặp những bậc ở trong Giáo Hội và có thể đón nhận những gì từ nơi các Ngài, cho nên con hoàn toàn phó dâng cho Chúa Thánh Thần. Nếu con xin Chúa và Chúa cho phép thì tự động những vị Thánh họ có thể cho chúng con gặp và được đón nhận những lời của các Ngài, còn nếu con không nghe thì đó là những điều còn đã hiểu và biết rằng có lẽ chưa đúng thời gian và có lẽ cũng chưa đúng lúc. Hôm nay quả thật sự sắp xếp này không phải từ nơi con, con cũng đã tìm cách để được xin để gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đúng ngày Ngài được phong thánh nhưng hôm nay đã kéo qua ngày thứ Hai, cũng đã muộn và cũng đã trễ, nhưng cuối cùng khi con hoàn tất xong chuỗi hạt Mân Côi, điều này là điều mà con tin Mẹ đã sắp xếp cho những cái khao khát và cũng đứng ở nơi chốn mà Mẹ muốn cho con được gặp gỡ Đức Giáo Hoàng trong ngày thứ Hai, bắt đầu bước vào những giờ đầu. Tất cả những điều này không phải tự một mình con có thể quyết định mà là những dấu chỉ Thiên Chúa ban cho thế giới loài người. Đây là những điều mà con chỉ là những người nhỏ bé tiếp tục hoàn thành những điều Chúa cho con cơ hội được làm dụng cụ của Ngài, được đón nghe và nhận ra được những lời Chúa ban cho con cách riêng, ban cho Giáo Hội hay ban chung cho cả toàn nhân loại.

Những điều mà Chúa có cách ban cho chúng con với những đấng bậc thánh, các Ngài có thể nói lên tiếng nói thật sự để nhắn gởi cách riêng cho những người phục vụ trong ơn thánh của Chúa và chung cho tất cả những người mà Ngài chia sẽ ở trong đời sống đức tin, trong đời sống của việc làm mà các thánh. Các Ngài đã quá cố, đã ra đi, nhưng để lại biết bao hiển hách, để lại biết bao công nghiệp nhưng các Ngài vẫn ở trong tình trạng khiêm nhường, không bao giờ nói đến những công nghiệp của mình, luôn luôn nhường những điều đó để sáng danh Thiên Chúa và vinh danh Ngài. Trong đời sống khi còn ở trong trần thế và sau khi ra khỏi cuộc đời trở thành những vị thánh vẫn có một tinh thần khiêm nhường, tiếp tục làm sứ vụ của mình để vinh danh Thiên Chúa và để sáng danh Ngài. Tiếp tục những người con cái hậu bối của thế giới ngày hôm nay chúng con có đáng chi, chúng con là cái gì, chúng con là những hạt cát nhỏ bé trong muôn vàn hạt cát khác mà Chúa đoái thương sử dụng, cho chúng con được đón nhận những vai trò này. Xin cho chúng con được tin tưởng thật sự và cho chúng con hoàn tất được những điều Chúa muốn chúng con, cũng như những vị thánh đã đem đến những lời của các Ngài chia sẻ cho thế giới trần gian, là sự hạnh phúc nhất mà thế hệ chúng con được có và được đón nhận ơn thánh này.

Con không biết nói gì hơn ngoài những lời cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa, con xin cảm ơn Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có những lời lẽ cho riêng con và cũng có những lời lẽ cho toàn Giáo Hội. Đây là một sự chứng thực Ngài thật sự đã ở trên thiên quốc, ngày phong thánh của Ngài, những dấu chỉ mà Ngài ban đến cho L có cơ hội được đón nghe những lời của Ngài, những lời nhắc nhở, những lời tâm sự, và cũng muốn đưa tất cả những gì ngày hôm nay có được, người quá cố cũng trong tinh thần vinh danh Thiên Chúa và người còn ở trần thế cũng là người làm sáng danh Ngài, để đời sống của chúng con dẫu ở vai trò nào hãy chìm đi để cho Chúa Giêsu được lớn lên trong tinh thần của những người phục vụ, của những người được mời gọi và lớn lên trong tình thương mà Chúa muốn đem nhân loại quay trở về với Lòng Thương Xót, với lòng nhân hậu tha thứ để con người có được một nơi hứa hẹn thật sự vĩnh cửu mà Ngài đã qua cái chết phục hồi cho nhân loại, đem ánh sáng cho muôn người trong thế hệ được quay về với tình thương, quay về với ơn cứu độ mà Ngài ban đến cho thế giới trần gian. Chỉ cần mời gọi sự hợp tác của con người là hãy hết lòng, hết trái tim để gặp gỡ Ngài, tin nhận Ngài, và biết rằng giáo lý của Ngài là một giáo lý tình thương, là một giáo lý đem con người sống trong hòa bình, đem lại biết bao hạnh phúc mà con người đã bỏ lỡ trên thế trần.

Những giây phút khi con người còn hơi thở hãy đến với Thiên Chúa của chúng ta, hãy tin vào Ngài và hãy sống thật với chân lý mà Ngài đem đến cho thế trần, từ bỏ những gian ác, từ bỏ nhưng tội lỗi, từ bỏ những cái mà chúng ta đang sống trong sự lôi cuốn của văn minh, của thời đại và của những cái tiện nghi, tinh vi. Những cái đó nếu không biết sử dụng cho đúng những cách thức do Thiên Chúa ban cho mỗi một cá nhân và ban Thánh Thần của Ngài hướng dẫn những điều tốt đẹp thì chúng ta không có thể thể hiện được một đời sống mà chúng ta cần yêu thương, cần bác ái và cần sống khó nghèo, để những cái thuận tiện của đời sống không bó buộc và làm cho chúng ta đi xa giáo lý của Ngài, đi xa hơn với những cái hưởng thụ, với những cái nhìn trong văn minh, có những sai lạc với giáo lý mà Thiên Chúa muốn thực hiện trên tất cả những người con cái được mời gọi trong hàng chức vụ của Giáo Hội, mời gọi chung mỗi một người Kitô Hữu ngày hôm nay.

Tình Thương của Thiên Chúa vẫn tiếp tục ban cho chúng ta sự thánh hoá, ban cho chúng ta sự biến đổi để cho chúng ta tắm gội trong Tình Thương mà Ngài dành Lòng Thương Xót cho đấng bậc Giáo Hoàng quá cố, đã mạc khải một hồng ân to lớn cho nhân loại. Những điều hiển hách mà Ngài làm cho thế giới cả một lịch sử không ai không nhận biết là Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị là một Đức Giáo Hoàng đem Lòng Thương Xót đến cho nhân loại và chứng minh Tin Mừng qua Năm Sự Sáng mà Giáo Hội có ngày hôm nay, chứng thực tất cả những điều mà Thiên Chúa làm việc qua Ngài, dùng Ngài để đem đến biết bao điều mà Chúa muốn nhắn gởi với toàn nhân loại, nhắn gởi những người con thật sự ở trong hàng Giáo Hội, với những sự sống động qua Tin Mừng, để giáo lý của Ngài vĩnh viễn đem đến ơn cứu độ, đem đến giải cứu ở trong đời sống cột chặt với những cái đam mê lạc thú, với những cái ganh ghét, ghen tuông, với những cái thuộc về thế giới tội lỗi, lôi cuốn mọi tầng lớp, lôi cuốn mọi vai trò để sống đích thực với một tinh thần của một người con của Thiên Chúa và một người Kitô hữu trong liên kết, thực hành những cái mà mọi người phải biết trong đời sống bác ái, trong đời sống yêu thương, thực thi tất cả những điều mà con người tóm tắt lại để được biết.

Tất cả những người con cái trong đời sống được làm con cái của Thiên Chúa, học cho biết giáo lý của Ngài và hiểu được chân lý thì phải sống đức tin, đức cậy và đức mến để gởi thác và tin tưởng vào Thiên Chúa qua những việc của Ngài làm và sự quan phòng cho từng người ở trong thế giới. Mọi thế kỷ, mọi thời gian, mọi hoàn cảnh mà chúng ta hướng về với một tâm tình để biết rằng Chúa đã đến với Lòng Thương Xót trong thiêng liêng, để cho mỗi một con người khi họ biết thống hối ăn năn trở về thì sẽ được gặp Ngài, trong cách thức nếu chúng ta tin vào Thiên Chúa thì sẽ đổi mới tâm hồn, đổi mới cái nhìn, đổi mới đời sống, thực hành cho đúng giáo lý tình thương, thực hành với lẽ phải công chính mà Chúa Giêsu muốn mọi người được đón nhận những điều đó. Những món quà mà khi chúng ta nhận ra từ nơi sự thay đổi mới trong cuộc đời, không phải ở trần gian mà chúng ta còn một nơi chốn Thiên Quốc để được hưởng và đón nhận ân sủng vĩnh viễn muôn đời do Chúa Giêsu đã qua ơn cứu độ mang đến cho thế giới trần gian, chỉ mong con người hợp tác, thực hành như những lời mà Ngài vẫn tiếp tục nhắc đi nhắc lại.

Đối với con người, Tình Yêu của Thiên Chúa và với lòng nhân từ, Ngài tiếp tục tha và tiếp tục tha, mong con người ăn năn thống hối, biết hối lỗi với tất cả những gì sai trái trong đời sống là người con cái của Thiên Chúa. Những vai trò được chọn lựa trong bổn phận trách nhiệm cũng hãy quay về với Lòng Thương Xót để được đón nhận sự tha thứ và đón nhận tình thương qua Lòng Thương Xót trong những ngày mà thế giới hôm nay đã được bao điều loan báo và bao điều phi thường lạ thường mà Ngài muốn gặp gỡ những người con cái trên toàn thế giới, cùng chuẩn bị cho đời sống đức tin, luôn cũng cố bằng đời sống thực hành, tin vào những điều mà Chúa Giêsu đã nói. Ngài đang thực hành qua những vị Thánh, cũng khuyên nhắc thế giới trần gian là hãy quay về, chuẩn bị cho những điều mà chúng ta không tránh khỏi của thế giới trần gian, mọi việc nó đang diễn tiến và bao quanh với tất cả sự giằng co giữa sự dữ và lành trong thế hệ ngày hôm nay để chúng ta chuẩn bị.

Chúng ta là con cái của Thiên Chúa, chúng ta sống trong giáo lý của Ngài, chúng ta nhờ Lòng Thương Xót của Chúa thánh hoá và biến đổi để chúng ta mãi mãi là những người con tin tưởng vào Ngài, tín thác vào Ngài và trở về với Ngài bằng con tim, bằng cõi lòng. Đó là sự chờ đợi của Chúa Giêsu nhắn gởi, ngay cả những đấng bậc thánh đã ra đi nhưng họ vẫn tiếp tục đem những lời này để gởi đến cho thế giới trần gian, qua sự chia sẻ mà con người được đón nhận từ nơi những vị thánh đã quá cố, nhưng lời nói của các Ngài vẫn tiếp tục sống động trong thế hệ của chúng ta. Đó là hồng ân và ân sủng mà Ngài muốn củng cố đức tin cho toàn nhân loại qua những việc có thật và đang diễn tiến trong thế hệ của chúng ta.

Giờ phút này đây con cũng không biết nói gì hơn ngoài những lời con chỉ biết thay thế tất cả những người anh chị em, thay thế tất cả những người đón nhận lắng nghe trong tình thương Chúa cho thế hệ của chúng con và trong tình thương Chúa cho những bậc thánh được đến thế giới con người và nhắn những lời đích thực nhất để cho con người quay trở về, nhận ra Tình Thương của Thiên Chúa từ mọi thời đại cho đến thế kỷ còn lại, ngay cả thế giới đang thấy biết bao điều vây quanh, sa ngã, biết bao tội lỗi nhưng Chúa vẫn thương, ngàn đời Chúa vẫn đem tình thương để thánh hoá và biến đổi toàn nhân loại. Đó là điều chúng con cảm nhận được, xin cho tất cả mọi người lắng nghe, đón nhận những lời mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nhắn gởi cho những người con cái trên trần thế của thế hệ ngày hôm nay. Những cái được biết được nghe là sự thật trong ơn thiêng mà Chúa đổ đầy cho thế hệ của chúng con đang có mặt. Và giờ đây con chỉ xin một lần nữa không biết nói gì hơn để thay thế tất cả những người anh chị em trên toàn thế giới, những người đón nghe, những người lãnh nhận để tin vào sự thật và khám phá mới, trong một lịch sử mà Chúa ban cho người ở thiên quốc, người trong thiêng liêng được gặp gỡ và nhắn gởi cho thế hệ mà chúng con đang có mặt trong hiện tại và gặp gỡ những người trên trần thế. Đó là phép lạ, đó là quyền năng do Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể ban đến cho thế hệ của chúng ta trong hiện tại và ban riêng những ân sủng này cho những người con cái của Chúa. Lòng tin của chúng ta nhất định phải đứng dậy và lòng tin của chúng ta cảm nghiệm những lời nhắc nhở của Chúa Giêsu và những lời nhắc nhở của những đấng bậc đã ra đi, các Ngài là những vị thánh cũng đem lại cho chúng ta biết bao điều sự thật để chứng minh rằng chúng ta là những người con cái của Thiên Chúa, đều được đón nhận những món quà thiêng liêng cao cả để đánh động lòng tin của con người, để nhắc nhở và đưa dẫn con người quay trở về với bến tình thương, quay trở về với chân lý sự thật, quay trở về với một thế giới mà Chúa đổ tràn đầy ân sũng qua Lòng Thương Xót để chào đón những người con xa trở về và những người tội lỗi có cơ hội ăn năn thống hối để được Lòng Thương Xót của Chúa thứ tha và ban cho họ ơn cứu độ của những ngày còn lại.

L. hoàn tất được những lời do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cho L được gặp gỡ, cũng là những lời Thánh Thần hướng dẫn, linh ứng cho L hoàn tất trong giờ phút này. Giờ này đúng 1:25 sáng. Con xin một lần nữa, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa. Con xin cảm ơn Mẹ, cũng có sự thiêng liêng mà Mẹ hiện diện ở nơi đây để cho con có cơ hội được xin những lời qua sự cho phép của Chúa để Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cho con đón nhận được những lời mà Ngài gởi cho những người con cái trên trần thế. Con xin cảm ơn Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, xin Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tiếp tục cầu nguyện cho Giáo Hội của con, cũng như Giáo Hội của Đức Giêsu mà Ngài luôn mong muốn đem lại tất cả những ân sủng và hồng ân qua Giáo Hội để gởi đến cho toàn nhân loại, những người con cái, những người Kitô Hữu. Con cũng tiếp tục xin Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cầu nguyện cho con để con sống cho đúng vai trò Chúa muốn con, dầu nhát sợ, nhút nhát, dầu có những điều cảm nghiệm từ nơi trái tim của mình với những điều to lớn khi chúng con có cơ hội để được đón nhận những lời của những bậc thánh, nhưng tất cả mọi cái xuất phát từ nơi Thánh Thần giúp cho con được mạnh dạn mở miệng, cho con mạnh dạn nhận ra được và mạnh dạn để đón nhận được những lời mà Chúa muốn cho con cơ hội được gặp gỡ những bậc thánh đã qua, hôm nay và những ngày sắp tới. Con xin Ngài tiếp tục cầu nguyện cho con đuợc mạnh dạn trong sứ vụ mà con có cơ hội được phục vụ cho Chúa Giêsu, qua Bí Tích Thánh Thể mà Ngài muốn đem những lời của Ngài, Ngài cũng cho phép những bậc Thánh được nhắn gởi cho thế hệ của chúng con. Giờ phút này đây con cũng xin một lần nữa cảm tạ ơn Chúa, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con, con xin cảm tạ ơn Mẹ và con cũng xin cảm ơn Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Tạ ơn Chúa. Amen. Amen. Amen.

Con xin cảm ơn Chúa. Con xin cảm ơn Chúa. Con xin cảm ơn Mẹ một cách thiêng liêng, Mẹ cầu nguyện cho con và Mẹ cũng để cho con được mạnh dạn để tiếp tục đón nhận với sự sắp đặt mà Mẹ muốn con được gặp và đón nhận những lời của những bậc thánh, Mẹ muốn con đích thực được đón nhận để loan truyền tất cả những việc Chúa đang làm, đã làm. Chúa muốn cũng cố tất cả những người con cái của Ngài khi họ mở đôi mắt đức tin và nhìn thấy bao sự thật, bao phép lạ mà Ngài đang làm và diễn tiến trong thế hệ, cũng đúng trong thế kỷ mà chúng con có mặt hôm nay. Đó là hạnh phúc mà Thiên Chúa ban cho con cách riêng và ban chung cho tất cả những người anh chị em ở trong thế giới, với những ân sủng cao cả mà Ngài dành cho tất cả con cái của Ngài, những ai mở trái tim để tin và biết những sự việc Chúa vẫn tiếp tục yêu thương, vẫn củng cố và vẫn tạo cơ hội cho những con người sống thật với đời sống mà họ tin vào Đức Giêsu Kitô, qua Bí Tích Thánh Thể. Ngài ban tràn đầy phong phú cho những người con cái của Ngài trong thế giới ngày hôm nay nếu tin thì có thể được thấy những việc phi thường, lạ thường và bao điều tuyệt vời mà Ngài dành cho thế hệ của chúng con trong đời sống đức tin. Con xin một lần nữa cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Mẹ, cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần đang giúp con hoàn thành được những lời mà con cầu xin trong tối hôm nay, con xin cảm ơn Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Amen. Amen. Amen.

*Khả năng quản trị là những quyền hạn/khả năng được trao bởi Giáo Hội trong Bí Tích Truyền Chức để thực hiện vai trò của một người phó tế, linh mục, hay giám mục.

**Đó là, đề cập về ngày Chúa Nhật Lòng Thương Xót hai ngày trước đó

***Thánh Giáo Hoàng Phaolo II là người tất yếu trong việc thúc đẩy sự mạc khải này tại Krakow, Ba Lan, từ thời gian trong chức giám mục quản lý nhà thờ cho đến thời gian trong chức giám mục giáo hoàng của Ngài. Vào ngày mà Ngài phong thánh cho Thánh Faustina và tuyên bố ngày Chúa Nhật Lòng Thương Xót là ngày Lễ trọng, Ngài đã nói, Đây là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi.

****Đây đề cập đến Giáo Hoàng Benedict XVI, người mà thời gian được làm Giáo Hoàng, bây giờ cũng đã kết thúc.

*****Để cho rõ, điều này có nghĩa là ơn cứu độ sẵn sàng cho tất cả.

******Cách L. nhận được tất cả các thông điệp là qua những phát biểu nội tâm. L nói lên những lời được nhận và những lời này được ghi lại với một máy ghi âm nhỏ trước khi được ghi lại trên giấy.

 

error: Content is protected !!