Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Sự Sát Hại Các Thai Nhi

[wpfilebase tag=file id=278 tpl=simple-pdf /]

IMG_3726Sự Sát Hại Các Thai Nhi

Ngày 22, tháng 1 năm 2014

Cha: L. thương mến của Cha,

Hôm nay là một ngày đặc biệt Cha muốn cho con được đón nhận tất cả những điều do Thánh Thần hướng dẫn và linh ứng trong con, về mặt cảm nhận của con người và về mặt các con nhìn thấy sự tai hại, là một điều các con đã đi ngoài luật lệ và vấp phạm trong thế giới của ngày hôm nay, để gây đến những cái các con thấy được do lương tâm và con người cũng không chấp nhận được. Huống gì đó là những việc Cha nhìn thấy các con đang rớt từng linh hồn một, nơi những cạm bẩy xã hội và sự văn minh hiện đại. Con người không còn thuần túy để sống thật với con tim, sống thật với giáo lý và sống thật với chân lý mà họ được biết và được nghe.

Các con thương mến của Cha,

Tất cả mọi việc ở trong tội ác rồi cũng sẽ có ngày kết thúc, nếu các con không tỉnh thức trong thời gian mà các con có cơ hội thì mọi sự sẽ bị tiêu diệt và những người đã vi phạm cũng phải chịu trách nhiệm với những cái mà họ đã gieo.

Các con thương mến của Cha, Tình Yêu của Cha luôn luôn ban cho các con, không bao giờ thay đổi, dẫu các con là những người có biết hay không, là những người thật sự nhận ra hay những người từ chối nhưng Cha vẫn yêu và đã làm với tất cả những gì Cha đã làm cho các con, lịch sử luôn nhắc nhở và Tin Mừng của Cha vẫn tiếp tục cho đến thế hệ ngày hôm nay. Đó là những điều bất hủ, sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng thời điểm của con người thì nó sẽ đi vào định luật, các con vẫn còn trong thân xác, vẫn còn trong hơi thở và lý trí, đó là sự chọn lựa giữa cái đúng và sai, chọn lựa những điều mà các con đón nhận ngay ở cuộc đời này các con đang sống hay hậu quả mai sau linh hồn các con phải đảm trách những việc làm* của hiện tại và trong thân xác.

Các con thương mến của Cha, những sự việc trong hiện tại mà các con là con người cũng nhìn thấy sự ghê tởm đáng sợ qua sự gian ác, con người trong thời đại hôm nay vẫn tiếp tục xử dụng nó, vẫn tiếp tục cho đó là một điều mà họ vẫn tiếp tục trên con đường quên đi lương tâm và đạo đức của một con người, tiếp tục sát hại những em bé, những bào thai mà họ cưu mang.

Các con thương mến của Cha, tất cả những gì đi sâu vào vấn đề, đi sâu vào mỗi một sự việc đang xảy ra, đã được sự cảm nhận và được sự dạy dỗ qua Thánh Thần linh ứng mà các con được nghe, để các con thấy được những hậu quả, những việc làm đáng sợ ở trong tội lỗi gian ác. Vì cánh cửa mà các con mở để cho sự gian ác xâm nhập, cứ tiếp tục ở trong cách thức mà không còn là lương tâm hoặc đạo đức của một con người, nó trở thành chai lỳ, nó trở thành dửng dưng và trở thành ngoan cố trong những việc làm sai trái của chính nó, đó là những việc các con phải đón lấy hậu quả của mình.

Các con thương mến của Cha, nhìn sự việc ở trong hiện tại của con người, các con chỉ thấy hạn hẹp của con mắt trần gian, trong những cái của thế gian, nó chỉ là thời điểm ngắn hạn. Các con không thấy được trong không gian của thiêng liêng, của những việc các con gây ra cho tội lỗi của mình, nó tiếp diễn và nó đi theo cách thức trong đời sống các con cần phải trả lại với tất cả những gì mà các con đã phạm đến. Linh hồn của những thai nhi, linh hồn của con người, linh hồn của con người thật sự sống, nó sẽ không bao giờ chết, cho nên đó là những sự việc mà các con cần phải biết những việc làm liên đới đến linh hồn của người khác.

Các con thương mến của Cha, thời đại hôm nay là một thời đại các con đã bỏ quên và xem thường với tất cả sự thờ phượng thiêng liêng mà các con cần có, các con thay thế với những tinh vi, thay thế với những khéo léo của hiện tại qua những vật mà các con đang đứng, qua những cách thức của thời đại nó đã che mờ đi lương tâm và nó che mờ những luật mà các con không được vi phạm và xúc phạm.

Các con thương mến của Cha,

Thời đại đầu tiên các con đã được nhìn thấy sự hoàn mỹ, và tất cả những gì Cha ban cho thế giới con người qua nguyên tổ **của các con, những sự việc mà họ quyết định trong tích tắc của những cái sai lầm mà định luật sẽ để mãi và vĩnh viễn cho ngày hôm nay, thế giới con người trong tội.

Tất cả những gì mà các con thấy được liên quan đến thiêng liêng là một điều cực kỳ quan trọng, huống chi bây giờ thế giới hôm nay các con giết người hàng loạt, các con không biết linh hồn của nó vẫn sống? Là những em bé được tụ thai, nó thật là một con người, nó không phải là những thớ thịt, nó không phải là những cái suy nghĩ trong hiện tại mà các con coi thường. Các con cứ vấp phạm và vi phạm, các con có biết rằng chúng nó đang sống, mỗi một bào thai bị giết là một sự kêu thét vang vọng ở trong không gian vọng tới trời cao? Những sự đau khổ mà các con vô tình cố ý gieo và giết hại nhưng bào thai thật yếu ớt, nó có thể sống trong thế giới của con người. Các con tự lấy quyền của Cha, tự quyết định mạng sống của một tánh mạng của một con người, là sự vi phạm và là xúc phạm tới một mức độ đem lại hậu quả linh hồn của một con người. Các con không thấy sự trả giá đáng sợ, và hậu quả cho những việc làm của các con sao?

Các con thương mến của Cha, giáo lý đã có sẵn, chân lý mà Cha đem đến cho loài người để dạy và thay thế cho tất cả mọi việc, các con cần phải có đời sống của một con người, dẫu các con thật sự không phải là một người đón nhận sự thiện nguyện do đạo đức hay đạo lý của mình, nhưng đã là một con người thì phải phân biệt giữa cái ác và cái thiện, phận biết được cái gì nên và cái gì không nên, cũng phân biệt được cái gì là gian ác, cái gì là nhân tâm, cái gì các con không thể tiếp tay hoặc hành động, nhưng đã là một sự lan tràn của thế hệ ngày hôm nay, là một phong trào do thế hệ hôm nay trong sự quyết định, từ những người cầm quyền cho đến những thường dân, tiếp tay cho những sự việc mà họ coi thường những tội lỗi mà họ xúc phạm và vi phạm cho bản thân của họ, cho quyền tự nhiên. Từ đó cho những cái mà họ đòi hỏi quyền tự do của những việc làm mà họ đang đi vào những cái sai trái và xúc phạm đến luân thường đạo lý.

Các con thương mến của Cha,

Càng ngày càng chìm sâu trong bóng tối, càng ngày càng rớt sâu ở dưới vực thẳm và là một thế giới các con ương ngạnh, khước từ và từ chối những điều Cha đã ban cho thế giới loài người, các con không đi vào giáo lý của Cha. Các con bắt đầu phản nghịch và đi ngược lại giáo lý Cha ban truyền cho thế giới trần gian, để những hậu quả mà các con đón lấy là những điều trong tội mà các con đang vi phạm và đang làm cho thế hệ của ngày hôm nay. Giết người hàng loạt nhưng vẫn trong luật lệ, chấp nhận tất cả ngược lại luân thường đạo lý nhưng vẫn được chấp nhận, hiên ngang với một đời sống trong tự do bản ngã cá tánh, tự nhiên đòi quyền lợi cho cá nhân, gây đến cho tất cả những sự việc mà các con đang bị trọng trong thế hệ ngày hôm nay. Chính những cái ích kỷ để cho thế hệ và để cho thế giới không còn sống thật với một con tim biết yêu, biết nâng đỡ và là yêu thương, dẫu còn đi chăng nữa chỉ là một số rất ít, nhưng trong đó lạm dụng trong cách thức của tư lợi và sở hữu riêng của con người, đâu đâu cũng có và đâu đâu cũng xuất hiện, nhưng không thể nào không có những người thật sự sống bác ái, sống yêu thương, sống lắng nghe giáo lý của Cha và thực hành trong đời sống của họ, đem hết khả năng của mình đem lại điều ích lợi cho đời sống thiêng liêng cho những người anh chị em mà các con gặp.

Các con thương mến của Cha,

Thời nào cũng có những tiên tri, thời nào cũng có những ngôn sứ mà Cha gởi đến, thời nào cũng có những người đạo đức sống trong đường lối của Cha và thời nào cũng có những gian ác tội lỗi tràn ngập. Thời điểm hôm nay là những thời điểm còn lại của thế kỷ, cho nên tất cả mọi điều được xảy ra để ứng nghiệm với sự mạc khải của những thế kỷ đã đi qua, Phúc Âm đã được viết rõ qua Sách Khải Huyền*** đã được ghi chép, thế giới con người phải đón nhận, chịu và đi qua những giai đoạn đó. Bắt đầu đây là những ngày tháng con người nhất định phải nhìn và trở về với một cõi lòng thống hối ăn năn để nhận ra đức tin mà các con cần có và đời sống của một đạo lý các con phải theo, chỉ có điều đó mới là sự quyết định cho đời sống hiện tại cho vững vàng, cộng thêm có những điều mà Cha muốn đổ tràn ân sũng của Cha trong thế hệ của ngày hôm nay.

Vì tội ác nó lan tràn khắp nơi, và sự công bằng mà Cha đã hứa, là những ngày còn lại giữa sự thiện và ác tranh dành với nhau, quyền tự do của con người được chọn lựa trong thế hệ này, qua những việc làm, qua mọi tầng lớp của xã hội, qua mỗi một việc mà các con được nhìn ra, giữa sự gian ác, hay những điều thánh thiện hay lòng đạo đức của con người cũng được chọn lựa vào thời điểm mà các con có mặt ở trong thế hệ này, cộng thêm, luật định thì sẽ không bao giờ thay đổi, những việc đã được báo đã đến ngày và đã đến thời cơ chín mùi với tất cả những sự việc sẽ thể hiện trong thế hệ ngày nay.

Những gì chưa bao giờ xảy ra nó vẫn xảy ra cho thế hệ này, cũng là một thế hệ trong tội lỗi, nếu con người không biết lắng nghe và ăn năn thống hối để trở về, thì họ đã tự quyết định cho linh hồn và thân xác của họ ngay ở giữa thế trần này. Còn tiếp tục những điều mà con người cần được nhìn thấy rõ hơn với những cái mà Cha ban đến cho các con, bởi vì các con đang sống trong một thế hệ tội lỗi, đang sống trong những sự bao quanh của sự dữ, đang sống trong những sự lừa gạt của những cái văn minh, tinh vi và khéo léo của thời đại, cho nên đã vấp ngã biết bao tầng lớp trong xã hội, biết bao môi trường cũng như mọi lứa tuổi đều bị vấp phải.

Bởi vì lẽ đó, Cha đã đưa đôi tay để can thiệp cho các con trong thế hệ này, Cha đã nhắc nhở cho các con, Sự Sống Động Cha lên bằng tiếng nói để giúp các con và gợi dậy những gì Cha đã ban cho thế giới của buổi ban đầu, của những ngày Cha còn trên trần thế, của những Tin Mừng, những sự thật, những cái Cha để lại cho các con. Đây là một cơ hội Cha ban tràn đầy ân sũng, nhắc nhở lại tất cả những gì Cha đã hứa và ban cho các con để các con tìm về và gần đến với một thời điểm cần quyết định cho đời sống đức tin của mình.

Các con thương mến của Cha, tất cả những điều Cha làm cho thế hệ ngày hôm nay đều có những nguyên nhân và đều có những sự bắt nguồn, qua những việc mà Cha đã thực hiện qua cái chết, để cuối cùng những ngày tháng còn lại Cha vẫn muốn thực hiện và ban xuống cho các con, là một cái phao để các con nằm vững và nắm lấy để bước qua những đoạn đường mà thế giới hôm nay đang ngập tràn và có những con sóng lớn của những phong ba bảo táp từ nơi những lợn sóng của thế giới trần gian để đưa các con vào tội lỗi, đưa các con vào những nơi cạm bẫy, đưa các con vào những nơi mà thế giới của loài quỹ dữ nó đang tranh đấu để đi lượm lặt từng linh hồn. Cho nên một thế giới tội lỗi, một thế giới tràn đầy biết bao điều sự dữ đang xuất hiện, nhưng chính trong thế giới này cũng là một thế giới Cha đổ đầy ân sũng và hồng ân để cứu các con, để đưa các con ra khỏi vòng vây của thế giới đang lôi cuốn, đưa các con ra khỏi những cái cột chặt, mà sức lực của các con không thể làm được, cho nên Cha đã nhắn gởi biết bao điều sống động, lên tiếng nói của những ngày gần nhất qua Bí Tích Thánh Thể, để nhắc nhở lại Tin Mừng của Cha, nhắc nhở lại những điều răn của Cha, nhắc nhở với những lời Cha mà gởi đến cho các con qua những luật mà các con phải cần giữ. Những giây phút còn lại của thế kỷ này Cha đã đến, nhắc nhở và khơi dậy cho các con Lòng Thương Xót của Cha, là một trọng điểm của những ngày còn lại.

Các con phải trở về với Lòng Thương Xót, các con nhất định phải kêu cầu Lòng Thương Xót, để các con được cứu qua Lòng Thương Xót mà Cha ban đến cho thế hệ của các con trong thời đại này. Vì Cha đã biết trước thời gian, Cha đã biết trước thời gian mà các con lâm vào cảnh hiểm nghèo này, lâm nguy này, trong tội lỗi mà các con không thể thoát được, cho nên Lòng Thương Xót của Cha đã báo và đem đến trước thời gian khi thế giới đang rớt vào trong nghịch cảnh đáng thương này. Các con cũng vì tranh dành, các con cũng vì sống trong một đời sống tội, cho nên có những cái các con đã khước từ đi Lòng Thương Xót của Cha, các con đã tự ý và theo cái chính sách của thế giới trần gian, bởi vì những sự tranh dành, bởi vì những cái quyền lợi, bởi vì những cái các con chỉ nhìn han hẹp trong con mắt của con người, các con đã bỏ quên những cái đã được ban cho thế hệ mà các con đã có. Cho nên, qua những giây phút các con không thật sự đến với Lòng Thương Xót của những tháng năm đã qua, những hậu quả khi các con không đến với Lòng Thương Xót thì ngày hôm nay tràn lan khắp nơi là những điều gian ác tội lỗi mà các con phải đối diện với cách thức của hiện tại, điển hình các con không còn coi tánh mạng của con người là một điều quan trọng, các con không còn coi giá trị của mạng sống và linh hồn của con người, các con vẫn tiếp tục trong những gian các tội lỗi tăng cao của xã hội ngày hôm nay, còn những luân thường đạo lý của con người bị bán rẻ bởi những cái các con đã sa nhập vào cái lưới tinh vi khéo léo mà mỗi một giới đã bị ngã trong những cái lợi cuốn của sự dữ ngày hôm nay.

Hôm nay, Cha trở lại qua ân sũng của Cha, qua hồng ân của Cha, để nhắc nhở và lên tiếng nói cho các con được đón và trở về với Lòng Thương Xót. Lòng Thương Xót của Cha nhất định cứu các con trong thời điểm mà các con cần phải tìm về, cần phải tìm tới. Cha kêu gọi từng giáo dân, Cha kêu gọi tất cả những người con chiên dân Chúa, Cha kêu gọi tất cả hàng linh mục tu sĩ, hãy lên tiếng nói và trở về với Lòng Thương Xót.

Các con hãy dùng tất cả những can đảm, đối diện những hiện thực để quy tụ tất cả con cái của Cha trên mọi quốc gia, trên toàn thế giới, quy tụ với Lòng Thương Xót, mà những ngày vừa qua các con đã bỏ quên, hôm nay trở lại với Sự Sống Động mà Cha qua Bí Tích Thánh Thể để nhắc lại cho các con là những ngày còn lại các con nhất định phải đến với Lòng Thương Xót của Cha, qua Lòng Thương Xót cả triều thần thánh trên thiên đàng cũng hợp với các con ở nơi chốn thế trần là sự khẩn nguyện cầu xin của các con, và nơi luyện ngục tất cả những linh hồn đang cho đợi Lòng Thương Xót sẽ can thiệp cho tất cả mọi thành phần được cứu vớt của những ngày còn lại của thế kỷ.

Các con thương mến của Cha,

Quả là những việc mà Thánh Thần của Cha không hoạt động, Thánh Thần của Cha không nhắn gởi hay Thánh Thần của Cha không làm việc vào thế hệ hôm nay thì các con không thấy được những gì từ nơi những cái bắt đầu xuất hiện, tuy nhiên trong cuộc sống thế giới trần gian giữa cái thiện và ác nó đang tranh đấu với nhau một cách kịch liệt, ngay cả những người con cái của Cha ở trong hàng ngũ đem Tin Mừng. Tất cả những điều mà thế giới hôm nay nó đang đi vào tâm trí con người, cho nên có những cái các con phải cần nhận ra từ nơi sự thật, phải cần tìm về với những điều Cha đã gởi đến cho các con, báo trước những sự việc sẽ xảy đến qua hiện thực.

Hôm nay, Cha qua Bí Tích Thánh Thể mạc khải cho thế giới loài người, Sự Sống Động được gợi dậy và nhắc nhở con người đến với Lòng Thương Xót. Nhất định tất cả các con phải liên kết trong yêu thương để từ bỏ tất cả những gì đang lôi cuốn trong hiện tại, qua những tội lỗi và tội ác, quay về với Lòng Thương Xót. Lòng Thương Xót của Cha nhất định sẽ đưa các con trở về, Lòng Thương Xót của Cha sẽ tha thứ cho các con và Lòng Thương Xót của Cha sẽ giải cứu các con, đưa các con đến nơi mà cõi lòng và tâm tư của các con thấy được sự bình an, sự chữa lành và sự can thiệp của Cha trong thế hệ này.

Cha cũng muốn cho các con được cảm nhận là sự xuất hiện Sống Động mà Cha ban đến cho các con trong thời điểm này, là tiếng nói vọng vang từ Bí Tích Thánh Thể. Bí Tích Thánh Thể Cha đã để lại cho thế giới loài người trên 2,000 năm, vào buổi Chiều Tiệc Ly, hôm nay thật sự đã có liên kết và hiện diện. Sự Xuất Hiện của Cha ở nơi Bí Tích Thánh Thể để ban đến những ân sũng cao quý này, ban đến cho thế giới loài người niềm hy vọng này của những ngày còn lại. Các con hãy nhìn vào những việc đang xảy ra và đang được trong thế hệ, Cha chữa lành biết bao linh hồn, chữa lành biết bao bệnh tật, Cha chữa lành cho tất cả những người con cái mà họ thật sự tin vào những điều mà Cha đang qua phép lạ huyền nhiệm Cha ban đến cho trần gian.

Các con thương mến của Cha, chưa có thời đại nào có thể đón được những sự trực tiếp và thật rõ ràng qua huyền nhiệm và phép lạ của Bí Tích Thánh Thể trong thế giới ngày hôm nay, tiếp tục và còn tiếp tục có những việc vĩ đại cao trọng mà con người cần lưu ý, cần trở về và biết được những điều Cha đã ban, đang ban và tiếp tục đổ xuống trên nhân loại thời điểm ngày hôm nay, còn tiếp tục nhắn gởi cho mọi tầng lớp của xã hội, tiếp tục nhắn gởi cho thế giới con người. Các con phải tranh đấu, trở về sống cho sự thật và con tim của mình, tìm gặp gỡ Cha, đến với Lòng Thương Xót của Cha.

Hãy đứng dậy từ nơi Lòng Thương Xót, Cha sẽ thanh tẩy, Cha sẽ biến đổi và giúp cho các con trong những cái hiện thực đang bị vây kín và phong bế đời sống đức tin, và đời sống mà các con đang vi phạm và đối diện mỗi ngày. Tuy nhiên, tất cả những gì của Giáo Hội mà Cha để lại, người Kito Hữu nhất định phải phục tùng và đi theo sự chỉ dẫn của Giáo Hội.

Tất cả những việc có và được biết của ngày hôm nay là Cha ban thêm cho các con sự gợi dậy để các con cần biết và cần thực hành, để phục vụ và trở về với Lòng Thương Xót của Cha, với Sự Sống Động, qua Bí Tích Thánh Thể, Cha muốn gặp tất cả những người con cái của Cha, với cõi lòng ăn năn thống hối thì các con nhất định sẽ qua những cơn hoạn nạn. Những điều sẽ xảy đến cho thế giới, những ngày còn lại sẽ được báo trước qua Sách Khải Huyền và Phúc Âm. Điều đó nhất định sẽ xảy ra, điều đó nó đang xảy ra với các con trong thế kỷ này. Muốn vững vàng và vững mạnh sống trong đời sống tin tưởng và phó thác trong quyền năng mà Cha ban đến cho các con qua sự mạc khải của những ngày còn lại, các con hãy nhớ và hãy nhìn ra những điều mà Cha ban đến cho các con thời đại còn lại, là những ân sũng mà Cha giúp cho các con được nhận định những việc làm gian ác và từ bỏ những cái mà các con đã lỡ lầm trong cuộc đời.

Hãy trở về ăn năn thống hối, thực hành trong đời sống mà con người cần biết phải có chân lý, phải có sự thật và phải có sự công bằng với tất cả những người mà các con đang sống trong hiện tại, trong yêu thương, trong nâng đỡ và trong tha thứ. Chỉ có một mình Cha là Đấng đem lại cho các con sự bình an của tâm hồn, Cha đem đến cho các con nguồn hy vọng và ơn tha thứ, qua Lòng Thương Xót, mà Cha gặp gỡ các con trên toàn thế giới. Cha cũng muốn các con trong thời điểm này, các con phải tập cho mình có những giây phút yên lặng trong cuộc đời, yên lặng với những giây phút mỗi một ngày trong tất bật với những công việc, với những việc làm, với những cái nhu cầu mà các con cần. Các con nhất định phải tu dưỡng và từ bỏ cho đời sống đức tin trong thiêng liêng mà các con cần biết và cần thực hành, để đời sống đó sẽ nuôi dưỡng những cái mà các con trong hành động đạo đức, trong hành động, của những cái mà con người cần tập, biết và quay trở về với những sự lành thánh mà con người đã bỏ quên từ lâu. Tránh xa những cái lôi cuốn trong hiện tại, tránh xa những cái thuộc về thế giới trần gian, trong cách thức gian ác, tội lỗi, trong danh lợi, trong tiền bạc, trong hưởng thụ, trong ganh ghét, trong hơn thua và trong hận thù. Điều đó đã làm cho các con mất đi những cái căn bản của đời sống con người, mất đi sự lương thiện mà mỗi một con người cần có trong đạo đức của mình. Từ đó các con được nhận và biết ra ơn cứu độ của Cha đã mang đến cho các con trên 2,000 năm, những giây phút còn lại các con nhất định phải nắm vững để đón nhận hồng ân cuối cùng, tất cả mọi sự sẽ được kết thúc theo luật đình đã được báo qua Phúc Âm và được ghi chép qua Sách Khải Huyền.

Hôm nay Cha chỉ muốn lặp lại những việc mà các con cần để so sánh hãy chứng thực, tất cả những việc này nó sẽ đến và nó sẽ tiếp tục đến cho thế giới loài người của các con, cũng là một ngày các con đang kêu cầu, lên tiếng nói cho sự sống của những em bé****, cho sự sống của những con người, cho sự sống của những người đang bị lọt vào cái lưới của xã hội ngày hôm nay trong tinh vi. Nó đang tìm cách tiêu diệt bằng cách này và cách khác, của đời sống không phải ngay cả những đứa bé, mà đời sống con người bình thường cũng bị những cách thức mà nó đang ở trong gian ác do loài quý dữ và tội lỗi của con người làm nên, không còn cái gì là đạo đức lương tâm của một con người. Nó đưa các con đi vào trong thời đại văn minh tinh vi, nhưng trong đó nó đang lôi cuốn từng linh hồn một, nó đang đốt cháy những linh hồn non nớt rớt vào những lưới sâu của xã hội và cạm bẫy của ngày hôm nay.

Một điều duy nhất Cha muốn nhắc nhở để lôi cuốn các con trở về, để các con được biết và nhận ra Cha, các con chỉ có những điều các con bám víu vào là Lòng Thương Xót của Cha, và tình thương mà Cha cứu các con trong thời đại hôm nay. Hãy tin và trở về, hãy thống hối để từ bỏ tất cả những gì gian ác tội lỗi, để các con mạnh dạn hiệp nhất trong yêu thương, do tình yêu mà Cha để lại cho các con, nâng đỡ các con, cho các con quyền được trở về Lòng Thương Xót mà Cha ban cho thế hệ ngày hôm nay, đưa các con trở về và cứu giúp các con trong những lúc lâm nguy của xã hội và thế giới, đang lan tràn và ngập tràn sự gian ác tội lỗi của con người.

Giờ phút này đây, Cha hy vọng những lời này sẽ là những lời khuyên nhắc sống động, nhắn gởi cho mọi tầng lớp của xã hội, nhắn gởi cho tất cả mọi vai trò, các con tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau trong sự thật các con thấy được là anh em của các con đang rớt vào những cạm bẫy mà con người đang lôi cuốn ở trong tự do của thế hệ mà các con đang sống. Hãy tiếp tục giúp đỡ cho nhau, những người đã nhận ra và biết đời sống chân lý, đời sống của những người mà họ đã biết những anh em của mình đang bị cái lưới vây của xã hội ngày hôm nay lôi cuốn trong tội lỗi và gian ác. Hãy nói bằng tiếng nói, hãy lên tiếng nói với những sự việc mà Cha đang mở rộng vòng tay để đón tất cả con cái của Cha đến với Lòng Thương Xót, Cha đang mở rộng vòng tay để gặp gỡ các con và cho các con được hưởng nhờ những giây phút ân sũng và hồng ân của thế kỷ mà các con đang sống. Cha cũng cho các con có quyền để gặp gỡ Cha, qua Bí Tích Thánh Thể, Cha đang sống động để gặp gỡ các con. Cha muốn gặp gỡ những linh hồn đến với Cha bằng con tim, bằng lòng tin nhận, Cha chữa lành cho những người con cái khi họ cần sự chữa lành của Cha, linh hồn, thể xác hay bịnh tật. Cha cũng muốn cũng cố đời sống đức tin cho các con thật mạnh mẽ khi các con được nghe, được thấy và được cảm nghiệm bằng con tim thật sự khi đối diện với Bí Tích Thánh Thể. Các con hãy đến với Cha bằng trái tim và cõi lòng, hay bỏ đi những gánh nặng của cuộc đời, hãy đến gặp gỡ Cha, những gì Cha hứa Cha nhất định làm.

Chỉ có Cha mới đem lại bình an cho các con, chỉ có Cha mới đem lại niềm vui và chỉ có Cha mới đem lại cho các con niềm hy vọng và hạnh phúc ở trong cuộc đời hôm nay cũng như mai sau. Đó là những việc mà các con cần biết và cần hiểu để biết rõ những sự nhắn gởi qua mạc khải mà Cha gởi cho thế hệ của ngày hôm nay. Bình an của Cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều.

Các con hãy tiếp tục tranh đấu, tranh đấu với tất cả những gì mà lương tâm các con thấy được những điều lành thánh đem lại cho anh em của mình, và tiếng nói nhất định khi các con thật tâm cùng với nhau trong sự hiệp nhất, điều đó sẽ được can thiệp và xuất hiện.

Một lần nữa, bình an của Cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều.

L.: Lạy Cha, trước hết con xin cảm tạ ơn Cha, những lời mà Cha gởi đến cho tất cả anh chị em của con trên toàn thế giới và cũng biết được sự can thiệp của Cha qua Lòng Thương Xót mà Cha nhắc nhở cho các con trong thế hệ này. Có lẽ những gì từ ơn thánh của Cha ban đến cho thế giới nếu các con thật sự đón nhận, lắng nghe thì mọi điều sẽ được nhờ những ơn thánh đó để chúng con được đón nhận những hồng ân do Cha ban đến, những ân sũng từ trời cao ban đến cho thế giới loài người. Trong cuộc sống của loài người, trong cuộc sống của thế gian nó có nhiều tranh chấp, nó có nhiều cái con người dễ bị lường gạt bởi loại quỷ dữ nó đang tinh vi khéo léo để bẩy rập thế giới của chúng con, trong thế hệ mà các con đang sống cũng như trong thế hệ đã đi qua đều có. Nhưng trong thế hệ hôm nay quả thật những điều hiện thực đã hiện rõ qua sự gian ác, nhẫn tâm của con người đã qua nổi trội, các con không có thể nào im lặng và không lên tiếng nói để cầu xin và khấn nguyện sự can thiệp của Cha.

Cho nên vì những người lành thánh, những người đạo đức, hay những người được gọi là những người công chính mới thấy được sự sai lầm của anh em mình, mới thấy được những điều xúc phạm đến Thiên Chúa của chúng con, mới thấy được tất cả những sự sai trái của thế hệ hôm nay, đang đi vào sự tự diệt, cứ tiếp tục như thế là các con đã rớt sâu vào cái lưới đó sự ác nó đang lan tràn khắp đó đây để cướp lấy linh hồn của các con.

Như các con được nghe trong Phúc Âm, được nghe trong Sách Khải Huyền được báo,

đó là những sự thật chúng con cần chấp nhận để đi qua những giai đoạn chúng con phải cần đối đầu với tất cả, nhưng chúng con không đi một mình mà chúng con đi với lòng tin vào Thiên Chúa, với lòng gởi thác vào Thiên Chúa, với lòng chúng con cậy, nhờ vào Lòng Thương Xót của Chúa để chúng con vượt qua những sự gian nan khổ ải của những ngày tháng mà chúng con phải gặp và đối đầu.

Không có gì mà Thiên Chúa không làm được, không có gì mà Thiên Chúa không can thiệp cho những người công chính hay những người lành thánh lên tiếng nói và cầu xin, cho nên điều đó là niềm tin và đức tin của chúng con để khấn nguyện cùng Cha trên trời, khấn nguyện cùng Đức Giesu Kito, Ngài đã chịu chết vì nhân loại, khấn nguyện với những giọt máu mà Ngài đã đổ để đổi lại cho chúng con đời sống của linh hồn.

Cho dù đời sống hôm nay nó đi vào mức độ như thế nào đi chăng nữa, nhưng chúng con tin tưởng rằng Cha là Đấng chủ quyền tất cả mọi sự. Cha là Đấng mới có quyền ban cho chúng con sự sống và cứu giúp chúng con trong những lúc ngặt nghèo, trong những lúc mà con người đã xúc phạm đến mức độ cấp báo, như những sự việc mà chúng con đang có đặc biệt trong ngày hôm nay, với sự mời gọi can thiệp cho mạng sống của những em bé, và can thiệp quyền sống cho những thai nhi, còn rất nhiều điều chúng con xin khấn nguyện và kêu cầu Lòng Thương Xót của Cha cũng được.

Lòng Thương Xót của Cha đã ban cho thế giới loài người của chúng con, nhưng cần sự hợp tác của năm châu, bốn bể, cần hợp tác của tất cả những vị linh mục, tu sĩ hay cả giáo dân, và cần hợp tác cả thế giới để đưa lên lời nguyện cầu cùng Thiên Chúa, can thiệp cho thế giới loài người của chúng con, can thiệp cho mạng sống linh hồn của chúng con trong thế gian này, để xin Cha tha thứ, để xin Cha thánh hoá, xin Cha biến đổi để chúng con xứng đáng là những người con cái của Cha còn lại của một thế kỷ mà chúng con phải đón nhận biết bao điều theo luật định đã được báo trước, để mỗi một trong tất cả mọi người chúng con không ai ngã lòng, không ai bị lôi cuốn bởi sự gian ác của thế giới trần gian trong hiện tại.

Lòng Thương Xót của Cha binh vực, Lòng Thương Xót của Cha giải thoát chúng con trong thế hệ này. Lòng Thương Xót của Cha can thiệp cho đức tin của chúng con được đứng dậy, tìm về nơi chốn nương náu khi chúng con còn hơi thở, còn con tim, còn lý trí để được đến thăm viếng Cha, đến thờ phượng Cha, qua Bí Tích Thánh Thể, để đôi tai chúng con được nghe, đôi mắt của chúng con được thấy trong thiêng liêng và trái tim của chúng con được cảm nhận quyền năng huyền nhiệm của Bí Tích Thánh Thể.

Qua Sự Sống Động mà Cha ban cho thế hệ con người của chúng con trong thời điểm này, cũng là những ngày nhắn gởi mà chúng con được nghe biết bao điều mà Cha, qua Bí Tích Thánh Thể, gởi đến cho thế giới và cho tất cả mọi người chúng con được đón nhận, với sự khuyên nhắc, với sự răn dạy, với sự can thiệp, với tất cả những điều mà các con được biết, của những hồng ân và ân sũng của những ngày còn lại, để chúng con tin, chúng con trở về, tìm kiếm, gặp gỡ Cha, từ bỏ đời sống hiện tại, trong sự quyết định bỏ đi cái gian ác, tội lỗi, dốc lòng ăn năn thống hối để trở về cùng Cha, để xin Cha tha thứ, thánh hoá, để chúng con xứng đáng là những người con cái của Cha, chúng con xứng đáng kiên trì bước qua những cái gian nan thử thách của cuộc đời, gian nan thử thách của mỗi một con người đều có, chúng con vững tin, trông cậy, để chúng con được trở về bên Cha, qua quyền năng mà Cha ban đến cho mỗi một người chúng con, trong tình thương và lòng nhân hậu của Cha, dẫu chúng con tội lỗi, nhưng Cha vẫn dùng lòng nhân ái để đối xử với chúng con, dùng lòng nhân hậu để tha thứ cho chúng con.

Không ai ngoài Cha ra, Cha mới là Đấng ban đến hạnh phúc cho mỗi một cá nhân, Cha mới là Đấng đem lại cho chúng con niềm hy vọng hiện tại, và Cha là Đấng ban cho chúng con sự sống đời đời của mai sau cho linh hồn. Tất cả mọi cái đều chung quy từ nơi Cha, xin cho con cũng như tất cả những anh chị em trên toàn thế giới được quay về với Cha, được nhận ra giáo lý của Cha, được nhìn và nhận ra sự can thiệp của Cha qua Lòng Thương Xót. Xin Cha tha thứ và cho chúng con được đón nhận ơn cứu rỗi mà mỗi một người cần đối diện với Cha qua công bằng lẽ phải, và chân thật. Chúng con cần phải biết, tập tành và sửa những cái sai trái của mình khi còn trong hơi thở và thân xác, ngay cả những bệnh tật của thể xác hay linh hồn, xin Cha chữa lành và xin Cha có cách theo Thánh ý Cha được tốt đẹp mà Cha an bài cho mỗi một người chúng con ở trong thế giới.

Chúng con tin vào tình thương của Cha, tin vào lòng nhân hậu của Cha và tin vào những lời mà Cha mạc khải, qua Bí Tích Thánh Thể, để tất cả anh chị em con được tìm về, xin Cha cứu giúp chúng con trong đời sống hiện tại, hôm nay, ngày mai và tương lai.

Giờ phút này đây con xin thay thế tất cả anh chị em của con trong lời cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Cha.

L. nhận thông điệp của Chúa vừa xong là đúng 2:04 phút, ngày thứ Tư, tháng 1, ngày 22 năm 2014. Giờ phút này đây, con xin một lần nữa trong Danh Thánh của Đức Giesu Kito, con cảm tạ ơn Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha. Con xin cảm tạ ơn Cha. Amen. Amen. Amen.

* Vì vấn đề tiền định được đề cập đến trong bài thông điệp này, nên cần có sự giải thích là gì và những gì không phải. Ở đây, trong một câu trong bài thông điệp này, Chúa Giêsu lên án sự giảng dạy bởi một số Kitô hữu rằng là mỗi cá nhân đã được “tiền định” để sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục, và sự tiền định này không phụ thuộc vào sự lựa chọn với ý chí tự do của chúng ta. Nhưng chính cá nhân mỗi một người của chúng ta, bất chấp chúng ta ở trong tình trạng nào trong cuộc đời này, sẽ là người lựa chọn cho cuộc đời sau của chính mình; chứ điều này không phải là đã được xác định trước khi chúng ta được hình thành, bởi một Thiên Chúa nhẫn tâm, không có tình. Vấn đề “tiền định của linh hồn” đã được giải quyết tại Hội đồng đại kết Giáo Hội Orange lần thứ hai vào năm 529, học thuyết tiền định đã được bác bỏ và Hội đồng đã tuyên bố rằng sự cứu rỗi nằm trong tầm tay của tất cả những người đã được rửa tội. (Ở đây chúng ta phải hiểu rõ về quan niệm hiểu biết sâu xa của Giáo Hội về Bí tích Rửa tội [Giáo lý Giáo hội Công giáo, 1257-1261].) Không ai trên thế giới này được tiền định phải xuống địa ngục. 1Timothy 2:4-6 nói rằng Chúa Giêsu mong muốn rằng tất cả chúng ta được cứu rỗi và Ngài đã tự hy sinh chính mình cho tất cả; rồi từ thời điểm này, tùy theo cá nhân mỗi một người lựa chọn sẽ từ chối hoặc sẽ chấp nhận sự cứu rỗi, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, bằng cách sống một cuộc sống (không phải chỉ ở lời nói mà thôi) để phù hợp với sự cứu rỗi. Còn nhiều điều hơn nữa có thể nói về tiền định, nhưng chỉ có thể được giải thích đến đây. Tóm tắt lại, trong bài thông điệp này, “tiền định” liên quan đến những sự quyết định vĩnh cửu của Thiên Chúa, đặc biệt là những mặc khải trong các tài liệu về ngày tận thế trong Kinh Thánh.

** Adam và Evà

*** Đây hình như đề cập đến các tài liệu về tận thế được tìm thấy trong Kinh Thánh , phần lớn, mặc dù không có nghĩa là độc quyền , trong Sách Khải Huyền và Daniel .

**** Do ý trời, thông điệp này đã được nhận vào đúng ngày và vào đúng thời điểm của Cuộc Tuần hành năm 2014 Phò Sự Sống ở Washington, DC (L. là một người Mỹ.) Ngoài ra, Hội nghị Giám Mục Hoa Kỳ đã tiến hành trên toàn quốc nước Mỹ cho “Chín ngày Cầu Nguyện,Hòa Giải và hành hương ” để cho việc phá thai sẽ được chấm dứt trong thời gian này (từ ngày 18-ngày 26 Tháng 1) .

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!